VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 13 tháng 12, 2017

TRỘM TÌNH



Liên khúc vui

TRỘM TÌNH


Nó đã từng chơi đủ mọi trò
Ưa đùa số phận của trời cho
Nhà sau bọn gái vào đêm xỉn
Ngõ cạnh bầy trai bẻ khóa mò
Vọng giữa canh trường âm chó sủa
Vang từ nẻo vắng giọng người ho
Buồn cơn nóng giận bà kia chửi
Lũ trộm tình đang chiếm bổn lò ...


Lũ trộm tình đang chiếm bổn lò
Cô nàng hí hửng gọi lời to
Vào đêm gió lặng thằng câu thử
Cuối buổi trời êm gã lặn mò
Cận cảnh chong đèn banh háng gãi
Xa bờ nhóm lửa vạch hầu ho
Màn sương tối mịt tràn qua ngõ
Cả bọn bày mưu tính dỡ trò ...

Cả bọn bày mưu tính dỡ trò
Quanh vườn vắng lặng cảnh buồn xo
Trời khuya gió nhạt thằng chui hẻm
Ngõ quạnh mù giăng ả ngáng giò
Mấy gã bung càng mong chạm lửa
Mươi bà chéo cẳng đợi vùi tro
Cùng nhau thỏa dạ nào lo lắng
Đứa vẫn còn đang... kẻ thập thò

Đứa vẫn còn đang... kẻ thập thò
Manh đời nửa sạc có gì lo
Thằng kia vợ bỏ tìm sân lết
Ả nọ chồng chê kiếm bãi bò
Chẳng nghĩa đâu cần câu xấu bụng
Không tình khỏi sợ tiếng dày mo
Đường ân thoải mái màn chung đụng
Cũng thỏa lòng hơn gái vạn đò ./.

LCT 13/12/2017

4 nhận xét:

  1. Chiều ghé thăm trang thơ anh...đọc thơ vui TRỘM TÌNH..mà kg dám có ý kiến...hjhjhj !
    Chúc anh chiều vui và bình yên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm đọc và cảm nhận về bài thơ nên không có ý kiến hjhj... Chúc em chiều vui

      Xóa
  2. ND ghé sang thăm anh Bụi Thời Gian đọc thơ vui,chúc đêm như ý anh nhé!

    Trả lờiXóa