VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

PHIÊU LƯU KÝ


PHIÊU LƯU KÝ

Lộng ánh trăng khuya nửa khuyết vàng
Nghe làn gió xoáy chợt lùa ngang
Nhìn mây rã cánh trôi đầu núi
Thấy mộng bay qua bến địa đàng
Bóng nhạn nghiêng mình chao cõi vắng
Cơn sầu lả ngọn quấn hồn hoang
Lòng đêm trắc ẩn buồn lai láng
Nhớ cuộc phiêu lưu thiếp với chàng ./.

LCT 081216

BÀI HỌA :
*****
CHIỀU RƠI 

Hoàng hôn sót lại ánh tơ vàng
Bến lỡ con đò chẳng ghé ngang
Thấp thoáng sương mù giăng đỉnh núi 
Lưa thưa lá úa rụng bên đàng
Vài cơn gió thoảng len thềm vắng 
Có cánh chim buồn lạc bãi hoang
Vất vưởng thương sầu đêm gọi bạn
Về thôi thiếp đã nhớ mong chàng !

Tường Vân 8/12/16

*****
YÊU NGƯỜI

Trời thu gió thổi lá thu vàng
Một cỏi riêng mình giữa bến ngang
Vẫn lắng hồn mơ trăng nẽo cỏ
Hoài mong tối mộng ngõ thiên đàng
Mây lùa với gió đùa đêm vắng
Nguyệt thả cùng sương dạo bãi hoang
Nước chảy theo bờ muôn dặm nhớ
Yêu người nhạt nắng bóng theo chàng

GM.Nguyễn Đình Diệm .8.12.2016










6 nhận xét:

  1. CHIỀU RƠI

    Hoàng hôn sót lại ánh tơ vàng
    Bến lỡ con đò chẳng ghé ngang
    Thấp thoáng sương mù giăng đỉnh núi
    Lưa thưa lá úa rụng bên đàng
    Vài cơn gió thoảng len thềm vắng
    Có cánh chim buồn lạc bãi hoang
    Vất vưởng thương sầu đêm gọi bạn
    Về thôi thiếp đã nhớ mong chàng !

    Tường Vân 8/12/16

    Họa cùng anh. Chúc anh ngày mới cát tường !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks em với CHIÈU RƠI nhẹ nhàng có chút buồn xao xuyến . Chúc rm ngsyf mới nhiều yêu thương nhé !

      Xóa
  2. GM họa cùng anh.Mến
    YÊU NGƯỜI
    Trời thu gió thổi lá thu vàng
    Một cỏi riêng mình giữa bến ngang
    Vẫn lắng hồn mơ trăng nẽo cỏ
    Hoài mong tối mộng ngõ thiên đàng
    Mây lùa với gió đùa đêm vắng
    Nguyệt thả cùng sương dạo bãi hoang
    Nước chảy theo bờ muôn dặm nhớ
    Yêu người nhạt nắng bóng theo chàng
    GM.Nguyễn Đình Diệm .8.12.2016

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh vơid bài họa hay . Chúc snh luôn bình sn vui vẻ . Ngày mới hạnh phúc cùng gia đình anh nhé !

      Xóa
  3. Sang thăm bạn đọc thơ xướng họa hay lắm. Chúc bạn ngày mới vui khỏe và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị ghé thăm . Chúc chị luôn an vui thi phú dạt dào nhé !

      Xóa