VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

TRỚ TRÊU



TRỚ TRÊU
(Nđt-nv)

Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Hoang tình cạn chén giữa vườn yêu
Cùng em thuở nọ vùi chăn chiếu
Với kẻ từng đêm vỡ ngọn triều
Trở gót đi tìm thân phận liễu 
Quay lòng kiếm lại mảnh đời xiêu
Nhìn nhau cúi mặt thầm mong hiểu
Bởi lẽ người xưa nhập bóng Kiều ./.


LCT 15/09/16
*****
BÀI HỌA :

******

NIỀM TRẮC ẨN

Giọt cảm sầu rơi cứ mỗi chiều
Khơi dòng ngẫm cảnh chạnh niềm yêu
Đàn kêu rả rích buồn giai điệu
Mộng tưởng đìu hiu não sóng triều
Khắc khoải tình neo lòng nặng trĩu
Eo sèo gối lẻ dạ càng xiêu
Canh chầy giá lạnh thầm thương liễu
Trắc ẩn đường duyên ngỡ phận Kiều.

Liêu Đình Tự

9 nhận xét:

  1. Thật trớ trêu thay phận má hồng
    Bẩy nổi ba chìm kiếp long đong
    Ai người tri kỉ vui ngày tháng
    Má tựa vai kề những chiều đông ...

    HN sang thăm chia sẻ entry nhiều tâm trạng với anh .
    Chúc anh chiều an lành thật vui trong đêm trung thu bên gđ nhé anh !
    Vui quá em đc TEM nhà anh rồi ...hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giấc ngủ vùi đêm nhạt má hồng
      Trăng buồn thổn thức giữa ngày đông
      Bờ mối héo cả màu son phấn
      Ngõ mông tàn đêm lạnh tấm lòng...
      Cảm ơn em ghé tgawm và có lời chúc . Chúc em luôn vui khỏe nhé . Mến !

      Xóa
  2. "Đa đoan"thì đúng hơn là "Trớ trêu" đó anh!
    Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
    Rồi yêu cuồng loạn thế là hoang.
    Chiều nay ghé thăm anh,góp vui với anh một chút xíu xíu...
    Chúc anh trung thu sum vầy thật hạnh phúc bên gia đình!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trớ trêu em . Như ngọn gió vô tình đưa anh chàng gaejp lại người xưa bên vườn thiên thai đó . Cảm ơn em ghé thăm . Chúc em đêm trung thu an lành nhé Thanh Mai

      Xóa
    2. Dạ.Đùa với anh thôi...hjhjhj!

      Xóa
  3. Góp họa cùng huynh Bụi Thời Gian

    NIỀM TRẮC ẨN

    Giọt cảm sầu rơi cứ mỗi chiều
    Khơi dòng ngẫm cảnh chạnh niềm yêu
    Đàn reo rả rích buồn giai điệu
    Mộng tưởng đìu hiu não sóng triều
    Khắc khoải tình neo lòng nặng trĩu
    Eo sèo gối lẻ dạ càng xiêu
    Canh chầy giá lạnh thầm thương liễu
    Trắc ẩn đường duyên ngỡ phận Kiều.

    Liêu Đình Tự

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật vui được anh ghé thăm và cùng vui họa thơ . Bài thơ hay và cũng có chút buồn nhưng thơ buồn thì dễ đi vào long người phải không anh . Chúc anh luôn bình an . Câu ba CHÁNH NỮU anh ạ

      Xóa
  4. Một lần nữa cảm ơn huynh đã nhắc nhở, thực ra người làm thơ theo lối Đường luật đều hiểu niêm luật và các lỗi bệnh,nhưng vì sơ xuất hoặc không quan tâm nhiều về những lỗi thông thường chỉ chú trọng vào ý.Điều rất quan tâm trong Đường luật là niêm luật, vần và đối ngẫu; phải chăng cần để ý thêm lối hạc tất vì dễ gây nên khổ độc.Nhưng nói gì thì nói nếu chúng ta tránh được thảy thì càng tốt huynh nhỉ, bài thơ trở thành 56 viên ngọc như thánh hiền đã dạy, sợ rằng chúng ta không đương nổi. vậy chi thì cũng cảm ơn anh đã nhắc nhở. Xin tạm sửa như sau:
    Đàn reo= Đàn kêu. Cảm ơn Huynh, chào thân mến!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không sao anh à . Nếu như có hộp thư riêng thì góp ý tiện hơn còn trên blog thì phải nói trên trang cho nên có phần thiếu tế nhị mong anh thông cảm . Mặt khác bởi vì anh viết NĐT nên mới nhắc con như anh viết kiểu bất luận thì tôi sẽ không nhắc . Có điều NĐT thì bài thơ phải hoàn chỉnh tuyệt đối anh à . Vì chỉ sợ người khác xem họ đánh giá bài thơ mình thôi mong anh hiểu . Chúc anh ngày mới bình an

      Xóa