VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

CÁT BUI ĐỜI TA




CÁT BUI ĐỜI TA
(Nđt)

Cùng em giữ lại nét môi cười
Thuở mới sinh thời lệ đã rơi
Mẹ thả niềm đau vào mép võng
Cha vùi nỗi khổ dưới vành nôi
Trời xanh cuộn khói sầu giăng bủa
Gió lộng lùa mây trãi đỉnh đời
Có những khi thầm mong đổi phận
Nhưng ngày tháng vẫn lạnh lùng trôi ./.


Lê Cảnh Tiến
01/12/2015

4 nhận xét:

  1. Vẹn giữ cùng nhau sống thỏa cười
    Như gìn ngọn lửa lúc chiều rơi
    Canh tàn được ấm niềm tang hải
    Buổi loạn cho tường nỗi khúc nôi

    Mới được bốn câu thôi...em phải đi công việc rồi...
    Chúc anh vui khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có bao nhiêu tốt bấy nhiêu . Cảm ơn quỳnh . Chúc luôn bình an sức khỏe nhé ! Thân ái !

      Xóa