VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2023

CHẲNG LẼ

CHẲNG LẼ


Chẳng lẽ thu buồn lánh mặt đông
Chiều mơ đợt gió thổi phiêu bồng
Âm đàn sáng vọng lồng mây nước
Chén tửu đêm tràn dậy bão giông 
Gợn giữa vườn hoa màu nắng ửng
Vờn quanh ngọn lửa sắc môi hồng
Trăng vàng đổ bóng bên thềm đợi
Khẽ hỏi em rằng lạnh lắm không ./.

LCT 25/11/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn
TÌNH YÊU ĐỢI

Hẹn bữa em về cảnh gió đông
Trời mưa ướt cả dãy mây bồng 
Trông vườn ngọn cỏ chao dòng nước
Ở giữa chân trời vọng tiếng dông 
Vẫn chọn người xưa màu má ửng
Còn thương bạn cũ cái môi hồng
Nên giờ chỉ biết tình yêu đợi
Nhớ kẻ năm nào lạnh lẽo không./.
24/11/2023
*****
Phượng Phượng
ĐÔNG NÀO CHO EM

Em về chốn cũ buổi chiều đông
Ngọn gió hoàng hôn thổi bập bồng
Cảnh lá rơi tràn sau trận bão
Con thuyền lướt vội giữa trời giông
Nhìn quê lạnh lẽo choàng mây trắng
Thấy mẹ trầm ngâm nhóm lửa hồng
Xóm nhỏ im lìm đêm xuống chậm
Sao mờ gợn sóng biển buồn không..?

NPP 25/11/2023
*****
Dinh Tuan Minh
LẠNH.
Thi đàn xướng họa chẳng còn đông
Ngỡ hội giờ vương cảnh bế bồng
Vắng vẻ như trời đang gặp bão
Im lìm tựa biển đã tràn giông
Làm bao thục nữ nhòe môi đỏ
Để những thuyền quyên nhạt má hồng 
Lặng lẽ mong chờ hiên sảnh rét
Ngâm bình vợi hẳn chán chường không ?
Đinh Tuấn Minh.
*****
Tòng Trần
OÁN HỜN ĐÔNG

Cung đàn quạnh quẽ oán hờn đông
Để lạnh phòng đơn.. gió mãi bồng
Khúc nỉ non hồn đêm giận bão
Hôm sầu lệ quãng mỏi mòn giông
Tìm âm não nuột môi nàng ửng
Lục tiếng buồn hiu mũi ả hồng
Vẫn trổi tơ chùng ru bóng đợi
Canh tàn chẳng lẽ một mình không.
25/11/2023.
*****
Ai Thuy Tran
TIẾC KHÔNG ...
Lạnh lẽo đâu vì bởi gió đông
Mà đem nỗi nhớ thổi khơi bồng
Ghen ngày khói toả chưa thành bão
Giận buổi mây mù đã hoá giông
Vẫn đến âm thầm se mộng đỏ 
Còn thương rả rích gọi mơ hồng
Chăn thừa quạnh quẽ sao nồng ấm
Vụn vỡ ân tình hỏi tiếc không ?
Ai Thuy Tran 26/11/2023. ( bài hoạ )

Thứ Năm, 23 tháng 11, 2023

MÙA ĐÔNG CUỘC ĐỜI

MÙA ĐÔNG CUỘC ĐỜI


Bỗng muốn rời xa biển tục trần
Không còn ám ảnh cõi phù vân
Buồn nhân thế kẻ lòng sâu mọt
Chán bản tình ca nghĩa nợ nần
Ngại những đêm về đau thể xác
Lo từng buổi đến mệt toàn thân
Nhìn quanh chỉ có hồn trăng vỡ
Cảnh gió mùa vây hãm mộ phần ./.

LCT 23/11/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
PHẬN SỐ 

Hồn bay xác gửi lại dương trần
Giã biệt gia đình đến nẻo vân
Bỏ hết nào mang đời rã mọt
Rời xa chẳng gánh nợ ôm nần
Hương tàn tại đất đè cơ thể 
Khói lạnh do trời giẫm cả thân
Lặng ngắm thời gian hoài thuở cũ
Rồi đau cõi thế..bởi vô phần. 
23/11/2023.
*****
Phượng Phượng
PHẬN BẠC

Người ơi cõi tạm bến gian trần
Thế sự mơ màng tựa bóng vân
Mới thử nhìn qua nhiều thể rắn
Vừa quay ngó lại lắm mô nần
Than trời tửu nạn làm đau xác
Thở dốc đêm tình sợ nhũn thân
Bởi kiếp hồng nhan mà bạc phận
Đời cay vạn kiếp khổ muôn phần/

NPP 23/11/2023
*****
Đăng Khoa Lê
.                    HƯ VÔ

Còn đây thể xác cõi dương trần
Vất vưởng vong hồn trốn nẻo Vân
Ngán nổi duyên tìm xa lại ngái
Buồn thay cảnh thấy nợ thêm nần
Từng hôm chạy bữa nhừ cơ cẳng
Những buổi lo cày khổ tấm thân
Gió gọi mây hờn mong có thể
Đêm tàn ánh nguyệt  dõi cho phần

                 L Đ K 23/11/23
*****
Trần Đình Tấn
CHẲNG CÓ PHẦN

Chị tắm đằng kia lão ở trần
Ông nhìn hết chịu nổi đường vân
Ngoài kia kẻ níu mời cô Liễu
Chỗ nọ người đeo có ả Nần
Khổ nỗi quê nghèo tôi lột xác
Đau lòng vợ nẫu nó mòn thân
Tình yêu hấp dẫn xen màu đậm
Muốn được mà sao chẳng có phần./.
23/11/2023

Thứ Ba, 21 tháng 11, 2023

MÙA ĐÔNG & KÝ ỨC

MÙA ĐÔNG & KÝ ỨC


Khoảnh gió đầu đông rã cạnh nhà
Hoang lòng lại nhớ chuỗi ngày qua
Vần thơ chẳng ấm mùa trăng cũ
Chén rượu còn đau nỗi tuổi già
Lật những trang đời thơm khói lửa
Xem dòng thế sự bỏng làn da
Nhiều khi sống giữa tình bom đạn
Vẫn đợi vào đêm cảm chén trà ./.

LCT 21/11/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần
Vui đôi câu nghe huynh!
RÉT ĐÔNG
Nhìn mưa rả rích trước hiên nhà,
Lạnh quéo tay chân rét chửa qua,
Đầm ấm tách trà vui tuổi lão,
Thơm nồng ly rượu đẹp tình già!
Sâm nhung hải mã thêm trơn tóc,
Bún phở chả nem bổ mượt da
Chỉ rứa mà thôi lòng hết lạnh,
Nhớ thời chưa có nổi chung trà!
HT
*****
Tòng Trần
BÓNG THỜI GIAN

Mùa đông đã chạm ở hiên nhà
Lạnh lẽo đang cùng gió thổi qua
Chén tửu nồng hơn vành nguyệt cũ 
Nàng xưa đượm mãi mảnh tim già
Toan nhìn cõi tạm đầy xương cốt
Bỗng nghiệm dương trần chỉ xác da
Bởi bóng thời gian rồi sẽ lịm
Giờ đây hưởng thụ với huong trà.
21/11/2023.
*****
Phượng Phượng
ĐÊM MÙA ĐÔNG

Màn sương trắng rụng phía sau nhà
Quạnh quẽ đêm dài đã bước qua
Vỡ tiếng đàn khuya tình bạn trẻ
Tàn cơn mộng cũ gốc mai già
Đây dòng mực tím buồn thâm vở
Đó cảnh mưa hồng lạnh thấu da
Những dạo về chung giờ vắng vẻ
Buồn hơn vị đắng của chung trà/

NPP 21/11/2023
*****
Hà Ngân
MÙA ĐÔNG VÀ KỶ NIỆM 

Lần em vội vả đến thăm nhà 
Kỷ niệm như còn một cõi qua
Thuở ấy hình anh tràn sức trẻ
Giờ đây bóng bố trải thân già
Đông xưa ấm dạ nồng trong mắt
Nay lại tê lòng buốt tới da
Lặng lẽ tìm người mà không thấy 
Buồn nên uống cạn hết ly trà .

Ngânha 211123
*****
Dinh Tuan Minh
CÒN LẠI MỘT MÌNH
Nhiều đêm vẫn mộng ghé thăm nhà
Cũng ngại khi người chẳng thấy qua
Lắm buổi bơ phờ thương nguyệt cũ
Nhiều hôm quạnh quẽ tủi thân già
Nên chờ đợi mãi buồn thâm mắt
Phải dõi theo hoài lạnh buốt da
Gặp gỡ thưa dần khê chén tửu 
Hàn huyên vắng hẳn nhạt ly trà
Đinh Tuấn Minh.
*****
Đăng Khoa Lê
.       NÍU CHÚT THỜI GIAN

Chiều đông ngọn gió lẻn vô nhà
Thử sức thân tàn có vượt qua
Khốn nỗi thời gian dồn ngõ cụt
Buồn thay số phận đuổi thân già
Nhìn xem thế sự bày oan khúc
Ngẫm lại trang tình cháy bỏng da
Dẫu biết đời tư nhiều trắc ẩn
Hằng đêm thưởng nguyệt ẩm hương trà

                L Đ K 21/11/23
*****
Đình Diệm
HOÀI NIỆM
 Bấc đã lùa hiên rét đến nhà
Nghe sầu man mác những đông qua
Lầu xưa vẫn khép ngày xuân cũ
Cảnh vắng còn vương buổi hạ già
Lật những trang lòng thơm giấy mực
Ngó về dĩ vãng ngát hương hoa
Nhìn mưa rả rich ngoài sân mận
Sưởi ấm cô liêu một chén trà
HƯƠNG THỀM MÂY – 21.11.2023
*****
 Vạn Cổ Sầu
MỘT THỜI TÀN PHAI 

Ngồi đây nhớ lại thuở xa nhà
Khổ cực bao lần đã nếm qua 
Lối nhỏ vùi chôn tình cũ nhạt 
Thềm xưa bỏ lỡ mộng côi già 
Trông về cõi tục vàng trơ mắt 
Dõi lại thân mình tím bủng da 
Cuộc vãn tàn suy đời sớm trải
Buồn như vị đắng những ly trà.

Vạn Cổ Sầu: 21/11/2O23 
*****
Trần Đình Tấn
ĐỢI Ở NHÀ

Vẫn biết là em đợi ở nhà
Nên giờ tránh vợ để rồi qua
Nằm bên mụ nói tình yêu cũ
Để giữa người nghe hạnh phúc già
Chợt nghĩa ân nồng đang bốc lửa
Do tình ái mọn vẫn còn da
Vì mê của lão thùng nguyên đạn
Mới rủ từng đêm đã cuộc trà./.
21/11/2023
*****
Nguyễn Tiến
THỎA   CHÍ   TRAI

Thời trai tứ bể cũng như nhà
Chí dọc ngang trời đã kiểm qua
Rộn bữa tiền đưa vầy gái trẻ
Tàn canh rượu đổ chết trâu già
Giang hồ chẳng cữ rầu thiên hạ
Nỗi khổ không làm mục nước da
Thỏa cuộc hoành tung đời lữ khách
Hoàng cung ngỡ tưởng bóng khay trà.

-- Nguyễn Tiến

Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2023

KHÓC THƯƠNG PHẬN NGƯỜI

KHÓC THƯƠNG PHẬN NGƯỜI

Lệ mãi buồn vây khổ kiếp người
Men nồng uống cạn chửa hề vơi
Ngày đông nợ gối sầu tan mảnh
Buổi muộn tình buông rã nát đời
Vẫn cảnh mưa tràn quanh mái rạ  
Đang chiều rượu nát giữa làn hơi
Nằm nghe ngọn sóng bờ kênh vỗ 
Thấy mỗi màu đen ngập biển trời ./.

LCT 19/11/2O23

BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
SỐ PHẬN 

Ngờ đâu số phận mỗi con người
Cũng bởi chưa lường lúc cạn vơi
Cực khổ nào ai hoài suốt quãng
Giàu sang mấy kẻ mãi suôn đời
Thôi đành phải biến thành rơm rạ
Quyết để luôn còn giữ giọng hơi
Biển vẫn ngày đêm trào bọt sóng 
Thì ta cứ vọng chỗ ông trời. 
19/11/2023.
*****
Phượng Phượng
PHỐ VÀO ĐÔNG

Vào đêm phố lặng bước chân người
Chỉ có em nhìn biển sóng vơi
Gió thổi từng cơn sầu cõi mộng
Tình chao mỗi đợt rã manh đời
Thương màu áo cũ còn xanh bóng
Thấy mảnh tim buồn vẫn lặng hơi
Bếp lửa mùa đông vừa lịm tắt
Thềm khuya lẻ một ánh sao trời ./.

NPP 19/11/2023
*****
Thuy Tran
VÔ ĐỀ

Dẫu biết lầm than của cuộc người
Canh dài thức trắng lệ đầy vơi
Mưa giăng tối ngõ chân ghìm bước
Gió tạt thân nghiêng gánh nặng đời
Sợ buổi sương chùng quanh lối ruộng
Quên mùi khói ấm giữa tàn hơi
Chiều bên mái ngói trăng dần đổ
Vẳng tiếng hời ru thấu đất trời.
*****
Dinh Tuan Minh
BẾN LẠNH
Vào trang quạnh quẽ chán trong người
Khắc khoải như tình đã nhạt vơi
Phải vẽ đôi dòng trao tới bạn
Đành thêu mấy chữ gửi cho đời
Đang hờn phận bởi dần khô tiếng 
Mãi tủi thân vì sắp hụt hơi
Một cõi đi về hoa mới nở
Mà ong bướm vẫn đảo lên trời.
Đinh Tuấn Minh
*****
Đăng Khoa Lê
.          KIẾP MẸ XƯA

Buồn xưa cảnh đói bủa thân NGƯỜI
Kiếp nạn con cò sợ NƯỚC vơi
Nợ chủ bao ngày thu nát phận
Đòn roi những buổi đánh tan đời
Già thân gối mỏi cày hao sức
Yếu lực  vai gầy gánh kiệt hơi
Ở cõi trần nay làng đổi mới
Cầu duyên của mẹ hưởng linh trời

            L Đ K 19/11/23
*****
Vạn Cổ Sầu
THẤU CHĂNG CUỘC NGƯỜI 

Trần gian thấu hiểu hỡi bao người 
Gắng dưỡng tâm nhàn khổ lụy vơi 
Cửa mộng lầm chân đành lỗi kiếp 
Đường duyên lạc dấu phải côi đời 
Qua thời khởi sắc nhanh tàn phận
Cập tuổi sang chiều sớm mãn hơi 
Những cuộc cơ hàn hao sức khỏe 
Làm thân chóng chạm buổi xa trời.

Vạn Cổ Sầu: 19/11/2O23
*****
Trần Đình Tấn
SỐNG VỚI CÔ ĐƠN

Phận mãi còn thương níu cảnh người
Thân già sức lụn mỗi ngày vơi
Nhìn con bỏ xứ đau từng mảnh
Thấy kẻ rời quê nẫu chuyện đời
Những buổi sương mờ che đống rạ
Bao lần gió lạnh nghẽn luồng hơi
Còng lưng mỏi gối tim dồn vỗ
Gửi lại mình ta giữa đất trời./.
19/11/2023

Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2023

LỜI TỰ TÌNH MÙA ĐÔNG

LỜI TỰ TÌNH MÙA ĐÔNG


Trăng buồn gác giữa biển mồ côi
Khoảnh gió vào đông rã cạnh đồi
Vẫn buổi mưa về chao nước đọng
Đang ngày bão dậy cuốn nhà trôi 
Tình xa chẳng hẹn mùa chăn đắp
Mộng vỡ nào mong cảnh bếp bồi
Bến cũ con thuyền nghiêng bậc lở
Câu hò rụng xuống gãy vành nôi ./.

LCT 17/11/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
ĐÊM BUỒN

Nguyệt lão đêm buồn biển cút côi
Mùa đông lạnh giá phủ quanh đồi
Đau tình sóng dỗi màn sương đọng
Nẫu mộng duyên hờn mảng gió trôi
Bởi đã nào yên dù nợ đắp
Vì luôn chẳng tịnh dẫu ân bồi
Hay rằng nghĩa thắm giờ đang lở
Chắc tại thân này vỡ mảnh nôi.
17/11/2023.
*****
Vạn Cổ Sầu
NỖI NIỀM MÙA ĐÔNG
          (Mạ đề)

Vẫn cảnh đông về đoạn nắng côi*
Miền quê gió điểm lạnh chân đồi
Qua mùa bão cuộn sông tràn nổi 
Gặp buổi mưa lùa nước đẫm trôi 
Nẻo cũ người xưa chờ mộng nối
Tình quên kẻ đợi chắp duyên bồi 
Thương chiều lặng lẽ thu tàn vội 
Tiếng thở than sầu mãi vọng nôi.

Vạn Cổ Sầu: 17/11/2O23(*bnữu)
*****
Phượng Phượng
LỜI RU CỦA MẸ

Ngắm cảnh mây luồn mộng cút côi
Vầng trăng kỷ niệm khuất sau đồi
Con thuyền lạc giữa dòng sông cuốn
Dải sóng chao đầu mặt biển trôi
Úa mảnh hồn hoang vì bão dậy
Nồng men rượu đắng bởi ly bồi
Cung đường trỗi nhịp còng chiêng tối
Tiếng mẹ đêm dài dỗ cạnh nôi/

NPP 17/11/2023
*****
Trần Đình Tấn 
CHẲNG HỀ CÔI

Đông về gió lạnh chẳng hề côi
Buổi hẹn người kia tới bãi đồi
Nghĩ chuyện tay sờ ao nước chảy
Mơ ngày ả hẹn suối bèo  trôi
Hàng đêm trải mộng âm thầm đắp
Vạn bữa nằm phơi thoải mái bồi
Nhớ thuở câu thề sao lặng lẽ 
Bây giờ được cả bé nằm nôi
17/11/2023
**********
Đăng Khoa Lê
.             SẦU ĐÔNG 

Ngọn gió len vào phận cút côi
Trăng hờn cắt nửa rụng sau đồi
Lưng trời cánh nhạn mưa vùi xuống
Giữa biển con thuyền bão đánh trôi
Nghĩa cạn cầu mong đầu bãi đắp
Tình vơi ước nguyện cuối sông bồi
Cung đàn lỗi nhịp phô từng quảng
Điệu ví canh dài lệ nhỏ nôi

             L Đ K 17/11/23

Thứ Tư, 15 tháng 11, 2023

HĂT HIU MÙA ĐÔNG

 HIU HẮT MÙA ĐÔNG (mạ đề)

(Thuận nghịch độc)

Thiều quang bóng gợn nước xanh cầu
Lá rụng quanh vườn rã trắng ngâu
Xiêu bãi cuộn thuyền tơi tả sóng
Quyện hương lồng tóc lả lơi đầu
Triều cao biển mộng bờ hiu hắt
Mắt mỏi đêm trầm lệ thẳm sâu
Liêu tịch chốn về mây đuổi khói
Chiều lơ lửng gió ngọn đông sầu ...

Sầu đông ngọn gió lửng lơ chiều
Khói đuổi mây về chốn tịch liêu
Sâu thẳm lệ trầm đêm mỏi mắt
Hắt hiu bờ mộng biển cao triều
Đầu lơi lả tóc lồng hương quyện
Sóng tả tơi thuyền cuộn bãi xiêu
Ngâu trắng rã vườn quanh rụng lá
Cầu xanh nước gợn bóng quang thiều ./.

LCT 15/11/2O23

BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng
GIÓ CHIỀU ĐÔNG
(Thuận Nghịch Độc)

Thiều mãi đón đưa buổi vắng cầu
Gió lồng hơi đẫm thấm bờ ngâu
Xiêu trăng bến mộng em đường cuối
Ngã bóng trời đêm chị lối đầu
Triều vọng khát khao vì biển cạn
Sóng nhồi xao xuyến bởi dòng sâu
Liêu hoang chốn cũ hiên mờ khói
Chiều đợi dáng ai mãi gối sầu ...

Sầu gối mãi ai dáng đợi chiều
Khói mờ hiên cũ chốn hoang liêu
Sâu dòng bởi xuyến xao nhồi sóng
Cạn biển vì khao khát vọng triều
Đầu lối chị đêm trời bóng ngã
Cuối đường em mộng bến trăng xiêu
Ngâu bờ thấm đẫm hơi lồng gió
Cầu vắng buổi đưa đón mãi thiều..

NPP 15/11/2023

Ngày  mới ngọt ngào anh nhé❤😘
*****
Vạn Cổ Sầu

GIÓ ĐÔNG NGỠ BẢN NHẠC THIỀU
                Thuận nghịch độc
                         mạ đề
                          *****
Thiều nhạc giả vang thoáng giữa cầu 
Vỡ trời đông quạnh thấm dòng ngâu 
Xiêu lòng vọng tưởng thu ngày cuối 
Cuộn gió vờn chao quãng buổi đầu 
Triều ngập nước dâng rời bãi thẳm 
Khúc buồn âm trải chạm niềm sâu 
Liêu hàn muộn cảnh xưa dần lãng
Chiều lạnh phím reo điểm cõi sầu 

Sầu cõi điểm reo phím lạnh chiều
Lãng dần xưa cảnh muộn hàn liêu 
Sâu niềm chạm trải âm buồn khúc
Thẳm bãi rời dâng nước ngập triều
Đầu buổi quãng chao vờn gió cuộn
Cuối ngày thu tưởng vọng lòng xiêu 
Ngâu dòng thấm quạnh đông trời vỡ 
Cầu giữa thoáng vang giả nhạc thiều.

Vạn Cổ Sầu: 15/11/2O23
*****
Trần Đình Tấn
CAY ĐẮNG

Thuận:
Thiều nhạc cổ rung mãi dưới cầu
Lá nhìn thân cội rã rời ngâu
Xiêu nhà để gió tuôn làng giữa
Lượn nắng tìm Đông hỏi bữa đầu
Triều sóng chỗ xô bờ nẻo cạn
Nghĩa tình nơi thấy cảnh đời sâu
Liêu bằng với rượu đêm nằm nghỉ 
Chiều khổ lạnh cay đắng não sầu

Nghịch:
Sầu não đắng cay lạnh khổ chiều
Nghỉ nằm đêm rượu với bằng liêu
Sâu đời cảnh thấy nơi tình nghĩa
Cạn nẻo bờ xô chỗ sóng triều
Đầu bữa hỏi Đông tìm nắng lượn
Giữa làng tuôn gió để nhà xiêu
Ngâu rời rã cội thân nhìn lá
Cầu dưới mãi rung cổ nhạc thiều./.
15/11/2023

Thứ Hai, 13 tháng 11, 2023

TÀN THU

TÀN THU


Giữa buổi tàn thu khói nhuộm vàng
Đông về phố lạnh ngõ chiều hoang
Chìm sương cánh nhạn sầu xa biển
Chuyển gió vầng mây rã cạnh đàng
Sóng đã chia dòng không điểm hẹn
Trăng vừa ngã bến chẳng còn sang
Ngồi đây ngắm khoảng trời quê mẹ
Lệ thẫn thờ treo mép cửa choàng ./.

LCT 13/11/2O23

 BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
ĐÔNG VỀ LÁ VẪN RỤNG

Rời Thu lá vẫn rụng rơi vàng
Để gió Đông về lạnh cõi hoang
Dõi tận ngoài khơi đầy sóng biển
Nhìn sâu giữa núi tưởng thiên đàng
Mây tràn kín phủ tình không hẹn
Tuyết nhẫy bao trùm mộng chẳng sang
Sợ cảnh người đi nào thấy nữa
Còn lo gối lẻ hận đêm choàng.
13/11/2023.
*****
Ngân Hà
CHIỀU HOANG 

Hoàng hôn trải nắng những tia vàng
Khắc khoải lên từng đám cỏ hoang
Có phải chân trời là cõi Phật 
Hình như cuối nẽo có thiên đàng
Cho người mãn phận mơ màng đến
Để kẻ lìa đời lặng lẽ sang 
Bỗng nghe gió lạnh luồn qua tóc
Muốn được vòng tay vững ấm choàng .

Ngânha 131123
*****
Phượng Phượng
NẮNG CHIỀU ĐÔNG

Chiều rơi vạt nắng ửng hoe vàng
Gió nhởn nhơ lùa giữa bến hoang
Đám cỏ bầy ong vờn rẽ lối
Vườn hoa lũ bướm lượn chia đàng
Êm hồ lá rụng mùa đông đến
Lặng nước mưa tràn cảnh lạnh sang
Bước giữa đường quê nhiều kỷ niệm
Buồn vui một thuở sánh vai choàng/

NPP  13/11/2023
*****
Chin Ngo Van
VÀO ĐÔNG

Vào đông lạnh lẽo nắng thôi vàng
Bãi rộng không người gió thổi hoang
Ngọn liễu bơ phờ che phủ lối 
Làn sương lặng lẽ bủa vây đàng
Chao ngoài luống cỏ chuồn bay lại
Đảo giữa khu vườn bướm lượn sang
Ngắm khoảng mây trời tâm nhẹ nhõm 
Trào dâng cảm xúc mộng mơ choàng.

Chin Ngo Van.      13/11/2023!
*****
THAY MÙA

Chiều Đông cụm khói đã hoen vàng
Nắng cũng hoe màu nẻo lạnh hoang
Rặng liễu nghiêng mình ru trước cửa
Chùm mây ngã bóng rụng  bên đàng
Sau nhà gió thoảng chuồn quên hẹn
Bãi ruộng hoa tàn bướm chẳng sang 
Cảnh sắc thay mùa  nghe nhẹ nhõm
Từng say kỷ niệm giữa đêm choàng 
LM 
*****
Đăng Khoa Lê
.                   VỀ QUÊ
                  ( Hoạ thơ)

Làng quê sáng dậy nắng loang vàng
Rộng bãi ngô chiều gió thả hoang
Tới xã cờ  hoa tràn khắp nẻo
Vào thôn thảm nhựa rải trên đàng
Bông hồng vẫn gọi bầy ong tới
Nụ mướp đang mời lũ bướm sang
Đứng thẩn thờ trông ờ lạ quá
Rằng ta cứ ngỡ cảnh tiên choàng

            L Đ K 13/11/23

Đăng Khoa Lê (bài 2)
. QUÊ MỚI 

Đồi xưa thấy đã lúa hong vàng
Thoả những mong chờ đất vỡ hoang
Cuộc sống tưng bừng nơi hạ giới
Đời vui rộn rã cảnh thiên đàng
Làm dâu mấy nữ đang nhìn tới
Cưới rể bao chàng đã ngắm sang
Đẹp quá nông nhàn hôm dạm hỏi
Nàng tiên lộng lẫy áo hoa choàng

         L Đ K 13/11/23
*****
Ai Thuy Tran
TÀN THU...

Tàn đêm  vẫn sót mảnh trăng vàng
Để nhạn vui đùa  giỡn thú hoang
Giả giấu khuôn  vành nơi dãy núi
Vờ nom  thỏ  ngọc phía bên đàng
Vô tình sóng ghẹo tràn mây toả
Lãnh đạm sương cười phả gió sang
Giấc ngủ mơ màng sao  chóng  cạn 
Ngoài hiên trở lạnh tiết đông choàng ....
Ai Thuy Tran 13/11/2023 ( bài hoạ )

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2023

MƯA ĐẦU MÙA

MƯA ĐẦU MÙA


Lãng đãng mưa rơi ngập lộ chiều
Người về bóng chiếc ngõ cô liêu 
Câu thơ đậm đặc nhiều tình tiết
Giọt mực khô khan lắm giáo điều
Thả nổi dòng đời bên cuộc mộng
Giày vò kiếp sống giữa đêm phiêu
Men say ngọng nghịu bào mòn lưỡi
Có tiếng quen tai một mụ kiều ./.

LCT 11/11/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Vạn Cổ Sầu
CHIỀU ĐÔNG VẮNG 

Đông sang gió rét buổi về chiều
Chốn ấy người rời đoạn tịch liêu
Gạt cuộc say mê sầu những nỗi
Xua cơn biểu cảm niệm vài điều 
Tình còn ướt lối ai thương mộng 
Cảnh chỉ mềm lòng nó níu phiêu
Ngẫm nghĩ thu qua đầy tiếc nuối 
Câu thơ mặn ngọt nhớ nàng kiều.

Vạn Cổ Sầu: 11/11/2O23
*****
Phượng Phượng
CHIỀU ĐÔNG

Hiên treo chiếc bóng cảnh trời chiều
Giữa cõi đời sầu mộng tịch liêu
Xác nắng hanh hao tràn biển đỏ
Cơn giông hậm hực cuốn rừng điều
Ngồi nhìn lá úa bên nương rụng
Lại gặp cành vàng dưới phố phiêu
Nửa mảnh trăng treo đầu góc núi
Ai như dáng đứng của nàng kiều/

NPP 11/11/2023
*****
Dinh Tuan Minh
ĐÔNG CHỜM
Mưa rơi trắng núi ngập đường chiều
Lặn lội tìm về với bến liêu
Luẩn quẩn do lo vầy lắm thứ
Loay hoay tại ngại vướng nhiều điều
Nơi kia bữa dõi người mời dạo
Chốn ấy từng chờ kẻ rủ phiêu
Đã rẽ sang sông còn thủ thì
Đông sang phận lạnh muốn nhìn Kiều
Đinh Tuấn Minh
*****
Chin Ngo Van
LỐI VẮNG 

Đi qua lối vắng giữa đường chiều 
Tiếng gió rì rào gợi tịch liêu
Sợ sệt ùa về nghe lắm thứ 
Lo âu ập lại nghĩ nhiều điều 
Từng lời lạnh nhạt tâm xao nhãng 
Dãy chữ mờ nhoè dạ dạt phiêu
Chỉ bởi ham mê tình mộng đẹp
Mong sao sẽ gặp được nàng kiều.
Chin Ngo Van.     11/11/2024!
*****
Đăng Khoa Lê
.       THƠ RƯỢU VÀ VỢ
               ( Hoạ thơ)

Mưa ngâu sụt sịt buổi về chiều
Rớt xuống lòng người cội tịch liêu
Chữ nghĩa dài dòng sinh lắm ý
Câu thơ vụn vặt nảy nhiều điều
Dồn đời cuộc rượu vào bờ ảo
Dạt phận thuyền tình tới bến phiêu
Ngấm hết ma men sờ soạng vợ
Đêm khuya mộng mị tưởng nàng Kiều

           L Đ K 11/11/23

Thứ Năm, 9 tháng 11, 2023

CÒN ĐÓ NỖI LO

CÒN ĐÓ NỖI LO


Ta rời phố thị buổi đầu đông
Chán bởi vì hai chữ đại đồng
Lũ dối gian nằm bên cửa chợ
Quân bần tiện ở mép bờ sông
Hờn anh bạn hữu nào chung ý
Giận ả tình nhân mãi giấu lòng
Chỉ ngại mai này khi quá vãng
E rằng lắm kẻ sập hầm chông ./.

LCT O9/11/2O23
(BN)

BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần
GIANG HỒ VẶT
Nghe bạn rời đi lúc cuối đông,
Cha binh mẹ giận ý chưa đồng,
Người yêu tiền bước khi rời bến,
Chúng bạn nhìn theo lúc vượt sông,
Ngoái lại lệ buồn  xa xót mắt,
Trông vời dạ tủi đắng cay lòng,
Giang hồ chỉ để bao người nhớ,
Đâu biết đường đời lót lắm chông!
HT
9/11/23
*****
Tòng Trần
CHIA RẼ

Thịt rã xương tàn bởi gió đông
Còn chi thể xác dễ tương đồng
Bao ngày khó khổ nằm bên chợ
Những buổi cơ hàn đứng cạnh sông
Hỏi tại vì đâu người mỗi ý
Tìm nguyên cớ nọ kẻ hai lòng
Hay là thuở trước đành chia rẽ
Chắc hẳn bây giờ đã gặp chông.
09/11/2023.
*****
Phượng Phượng
CẢNH CHỚM ĐÔNG

Bước giữa quê chiều cảnh chớm đông
Đầu kênh sóng vỗ nước băng đồng
Mưa tràn thác đổ ven bờ suối
Gió cuộn mây lùa giữa bến sông
Khổ má hằng đêm còn đẫm lệ
Buồn em mỗi sớm lại đơn lòng
Quê nhà thiếu một bàn tay khoẻ
Trước mặt như là một bãi chông/

NPP 09/11/2023
*****
Lê Minh
MONG ĐỢI

Ngoảnh lại nghe buồn bã mấy đông
Mà thương cụm lá rũ bên đồng
Khi chiều én lượn nơi ngoài bãi
Lúc bão mây vờn cạnh cửa sông
Chạnh bữa xuân tàn em đổi ý
Sầu đêm lửa tắt gã thay lòng
Bao mùa nước đổ còn mong đợi
Nỗi khổ con đường tựa hố chông
LM
*****
Đăng Khoa Lê
.         VÀO VỤ ĐÔNG

Sạ lúa xong về trước vụ đông
Ngày mai ắt sẽ mượt xanh đồng
Hồng đang chín đỏ trên vùng trại
Cải đã tơ vàng dưới bãi sông
Vẫn muốn cày sâu rồi ấm cật
Còn mong cuốc bậm thấy no lòng
Thôn nghèo vượt khó trong mùa bão
Trắc trở muôn đường phải gỡ chông

           L Đ K 09/11/23


Thứ Ba, 7 tháng 11, 2023

LÊN ĐỈNH

LÊN ĐỈNH


Hắn rủ mình lên tận chỗ này

Chơi trò ảo thuật kiếp người say

Trời ban cứ nghĩ mùa sao rụng

Của tặng dành cho lưỡi hái cày

Dẫu mộng lưng chừng không để rớt

Nên lòng⁹ hỗn hợp chớ ngừng bay

Hồn xuân thấy thuận là leo đỉnh

Nhược điểm vì lo chóng gãy chày ./.


LCT O7/11/2O23

(Cảm tác theo tranh của Độc Thoại)


BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
SỨC KHỎE MÃI ĐỈNH

Trèo lên tận mái ở nơi này 
Rã gối đâu còn lực để say
Ấy vậy mà ông đành bảo quỡn
Thì ra tại gã muốn thôi cày
Hay rằng khách sạn mền chăn thổi
Chẳng lẽ loan phòng chiếu nệm bay
Chịu cảnh này sao rồi sẽ rớt
Đành toang của nợ gãy thân chày. 
07/11/2023.
*****
Phượng Phượng
ĐÊM GIÓ TRỞ

Trời đang trở lạnh ở nơi này
Vẫn đợi anh về buổi nắng say
Tuổi lận vào đêm sầu mãi đắng
Ngày đem giấu lệ mộng hoài cay
Vui ngồi ngắm cảnh hoa vàng rụng
Chán lại trông chiều lụa trắng bay
Giấu nỗi đời nhau bằng mực tím
Nào lo cách biệt cả canh chày/

NPP 07/11/2023
*****
Đăng Khoa Lê
.              THỢ CÀY

Kìa ông hẹn đến chỗ cao này
Vợi những cơn nồng thoả giấc say
Rảnh bựa bờ xanh bền sức đẩy
Nhàn hôm ruộng ải vững tay cày
Say vùng mượt cỏ buông hồn lượn
Đắm khoảng xanh trời thả mộng bay
Đến tuổi vuông tròn thân cứng cỏi
Đừng dư lực ưởn sẽ bong chày

       L Đ K 07/11/23
*****
Lang Linh
HOÀNG HÔN

Hoàng hôn đỏ rực ở nơi này
Sắc đẹp hoa lồng dạ đắm say
Trúc khẽ la đà vương nắng rụng
Lòng nôn thấp thỏm vọng đêm cày
Nhen tình nhóm nghĩa vườn yêu khởi
Cập bến neo thuyền lối mộng bay
Ái mặn duyên nồng ơn nguyệt gả
Tào khang chồng vợ thỏa canh chầy

Lang Linh
*****
Lê Minh
TRỞ MỘNG

Trải mộng về bên những luống cày
Khi mùa trở gió lại càng say
Vườn xanh cỏ mượt nghiêng trời ấy
Rẫy sậm  đồi hoang ngả lối này
Những buổi mưa vầy ong hết lượn
Đôi lần bụi phủ bướm chờ bay 
Ngồi ôn kỷ niệm mà thương nhớ
Cái thuở vào đêm lão dựng chày 
LM

Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2023

THU MỘNG

THU MỘNG


Thu còn lưỡng lự phía ngoài song
Chẳng muốn rời xa cõi mộng lòng
Nắng vẫn qua chiều đan mặt cỏ
Hoa vừa hẹn sáng giỡn đàn ong
Nhìn đông thả bước lần vô ngõ 
Nghĩ lại người mơ nước đổi dòng
Đợi buổi trăng về treo bãi vắng
Tơ trời rụng xuống giữa ngày mong ./.

LCT O5/11/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Chin Ngo Van
CUỐI THU

Dõi buổi thu tàn nắng nhạt song
Mà sao lại thấy ngẩn ngơ lòng 
Kia làn gió nhẹ lay bờ cỏ
Đó nhuỵ hoa nồng nhử lũ ong
Để nỗi niềm riêng thầm dậy sóng
Làm tâm trạng ấy khẽ chao dòng
Thay mùa đổi tiết là qui luật 
Dạ vẫn dâng trào cảnh nhớ mong 

Chin Ngo Van.      5/11/2023!
*****
Dinh Tuan Minh
THU TÀN.
Lạnh mãi nghiêng chiều khói phủ song
Nhìn hiên ngõ lặng xốn xang lòng
Ôm sầu tựa cảnh hoa chờ nắng
Cõng tủi như lần bướm giận ong
Tiết chuyển triều dâng rầu rĩ phận
Mùa giao lũ quét tả tơi dòng
Con đò phải nép bên bờ cũ
Chẳng thấy ai về rũ rượi mong
Đinh Tuấn Minh.
*****
Tòng Trần
CỬA DỖI SONG

Xướng họa Thu tàn Cửa dỗi song
Buồn chen giũa giấc lạnh nơi lòng
Mưa làm ruộng ướt tràn cây cỏ
Bão giật nương trầy phủ đám ong 
Tưởng cứ vào trang mình chọn ngõ 
Ngờ đâu đến chỗ họ quên dòng 
Luôn chờ hữu hảo nào chi thấy
Đợi mãi thi hào để hết mong. 
05/11/2023.
*****
Dăng Khoa Lê
.           NGỌN GIÓ ĐÔNG

Ngọn gió tung hoành ở trước song
Đời hoang hoải quá rỗng trong lòng
Vờn trên lối cũ run làn cỏ
Dỡn trước hoa tàn đói  lũ ong
Vẫn biết dời non bùn xám bãi
Hoài mong vượt bão nước xanh dòng
Xoay chiều đợi buổi trăng vành vạnh
Sóng dậy dâng triều thoả ước mong

           L Đ K 05/11/23
*****
Phượng Phượng
NHẶT NẮNG MÙA ĐÔNG

Vạt nắng loang màu lướt kẽ song
Sầu hôm gió nhạt vỡ khoang lòng
Đây mùa lá rụng vườn chê bướm
Đó buổi mây tàn cảnh chán ong
Sóng vỗ bờ chao tràn mặt nước
Chiều tan ngõ hẹn xé đôi dòng
Em về xoải bước buồn vô tận
Bởi vắng xa còn lại nhớ mong/

NPP 05/11/2023
*****
Hoành Trần
THOẢ ƯỚC MONG
Hằng xuống đùa chơi trượt lọt song,
Lại sa bên gối chênh chao lòng,
Vì yêu nên tới vầy trăng gió,
Tại mến soi kề bảo bướm ong!
Ghẹo nguyệt trêu hoa rồi tỏ ý,
Nhìn mây trông nước viết đôi dòng,
Mà nghe đòi đoạn từng cung bậc,
Thoả ước cùng mơ bao mỏi mong!
HT
5/11/23
*****
Vạn Cổ Sầu
THU MUỘN 

Lặng dõi thu tàn trước cửa song
Niềm man mác phủ tận nơi lòng
Hương tình buổi nọ đâu vàng đá 
Cõi mộng khi nào chỉ bướm ong 
Tủi bước đường xưa rời lỗi cuộc 
Buồn sông đoạn cũ đổ sai dòng 
Sương chiều úa lạnh vừa rơi vãi
Ướt cả xa gần những giọt mong.

Vạn Cổ Sầu: O5/11/2O23
*****
Lê Minh
MÙA LÁ RỤNG
Những giọt mưa nhoà phủ trước song
Hoàng hôn nhẹ thoáng ngẩn ngơ lòng
Nghe làn gió dỗi đau  thềm cỏ
Dõi vạt mây hờn tủi bướm ong 
Lại buổi sương tràn rơi trắng ngõ
Từng hôm nước đổ cuộn nghiêng dòng  
Khi mùa lá rụng thương ngày cũ
Lối nhỏ bao người vẫn đợi mong 
LM 
*****
Ánh Dương
NGƯỢC DÒNG

Thuyền đi lặng lẽ thả trôi dòng
Nước Việt ta hình vẽ khá cong
Khi ánh trăng vàng thêu chuỗi mộng
Muôn ngàn huệ biếc dệt trang lòng
Hoa xòe rực rỡ ngày bên sảnh
Rượu rót tưng bừng buổi cạnh song
Ái ngọt ngào đêm huyền cõi nhớ
Câu hò vạn thuở bé hoài mong

NKL 05 11 23
*****
Tg.Trần Đình Tấn
ĐÔNG VỀ

Đông về lạnh lẽo gió luồn song 
Trước cửa làn mây cũng chạnh lòng
Bởi tại mưa dầm thương lũ bướm
Do vì nắng nhạt nghĩ bầy ong
Nhìn cây rụng lá buồn sân ngõ
Gợi cảnh sầu hoa héo giữa dòng
Nẫu áng sương mờ che ả Nguyệt
Thay mùa chuyển tiết những chiều mong./.
05/11/2023


Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2023

BÓNG NGƯỜI VỀ

 BÓNG NGƯỜI VỀ


Chậm rãi em về lúc nửa đêm
Sầu đông gió trở rụng bên thềm
Sương cài ngõ trúc lồng mây nhạt
Khói thoảng sân vườn ngỡ mộng êm
Những tưởng không còn câu lệ ướt
Nào đâu vẫn đó khoảnh môi mềm
Che tầm mắt lạnh nhìn qua cửa
Chỉ thấy mi buồn lặng lẽ thêm ./.

LCT O3/11/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Xuân Giang
    BÓNG LẺ

Lay mành gió động giữa màn đêm
Tiếng lá lao xao rớt cạnh thềm
Gối lẻ chập chờn mi vẫn ướt
Canh tàn lạnh lẽo giấc nào êm
Thầm mơ gác tía lầu son đẹp
Những ước phòng loan gấm lụa mềm
Chỉ tiếc có duyên mà chẳng phận
Nỗi lòng nhung nhớ mãi dày thêm…!
*****
Tòng Trần
TẢN MẠN 

Em nào lạc bước phải về đêm
Bởi nợ trần ai dẫn lối thềm
Nghĩa ái bao ngày sao để nhạt
Ân tình những tháng chẳng còn êm
Vì hôm giận dỗi bờ mi ướt
Tại buổi hờn ghen dãy khóe mềm
Gió vẫn reo hoài bên cạnh cửa 
Mây vừa tản mạn hững hờ thêm. 
03/11/2023.
*****
Phượng Phượng
DƯỚI MÀN SƯƠNG ĐÊM

Sương tràn ngõ vắng cảnh buồn đêm
Bóng nguyệt mờ soi ngả trước thềm
Lại cảnh đông về mang gió lạnh
Nên dòng lệ thấm rã hồn êm
Chàng đi nhớ giữ bàn chân cứng
Thiếp ở cầu mong tảng đá mềm
Để nếu sau này khi trở lại
Không còn phải khóc muộn màng thêm/

NPP 03/11/2023
*****
Dinh Tuan Minh
HẪNG HỤT
Em về xóm nhỏ đã vào đêm
Lặng lẽ nhìn trăng trải trước thềm
Chuyển tiết lo tình đang rũ nhạt
Giao mùa sợ nghĩa chả còn êm
Rồi căm vạt khói choàng vai mỏng
Bỗng giận làn sương phủ tóc mềm
Cứ tưởng kề vai đời rạng rỡ
Đâu ngờ chẳng gặp não nùng thêm
Đinh Tuấn Minh.
*****
Ánh Dương
NGÀN NĂM ĐỢI 

Lối  hạ giăng đầy lớp  cỏ  êm
Đìu hiu gió lộng lướt qua thềm
Vàng rơi ánh nguyệt loang đầy ngõ
Trắng rụng hoa nhài rải kín đêm
Dạ xót người đi mờ dáng nhỏ
Lòng đau kẻ nhớ lạnh môi mềm
Ơi tình trắc trở từng năm đợi
Để lệ  canh trường tủi đắng thêm

NKL 03 11 23
*****
Lê Minh
CẢNH ĐÊM

Mây lồng trước ngõ cảnh vào đêm
Lặng lẽ vầng trăng ngả trước thềm
Bóng lã bao mùa duyên chả đượm 
Khung rời mấy buổi mộng nào êm 
Nhìn trong  kỷ niệm vành môi ướt
Thấy giữa hoàng hôn vạt cỏ mềm
Những bận mưa về thương lối nhỏ
Ân tình tựa gió thoảng buồn thêm 
LM
*****
Lang Linh
ĐÊM XUỐNG

Liễu mỏng hình tơ dáng  yếu mềm
Mây vờn gởi nhớ mãi vào đêm
Thương ai gót mỏng chiều trên bến
Gió vẫn lung linh trước bậc thềm
Tượng đá bồng con lồng biển nước
Đôi hòn trống mái ẩn trời êm
Không  gian cảnh đẹp  tô huyền diệu
Lóng lánh sao giăng bóng nguyệt chìm...

Lang Linh 
*****
Vạn Cổ Sầu
LẶNG LẼ ĐÊM ĐÔNG 

Sương choàng bóng muộn rũ trời đêm
Khoảng vắng còn ai dạo giữa thềm
Đếm mỗi canh trầy mây thả nhẹ 
Xua vài phút lặng cảnh rời êm 
Nào thương buổi hạ tìm hoa úa 
Vẫn mộng ngày thu gửi sắc mềm 
Chạnh nỗi đông về phong giấc ngủ
Miên trường tức sự bỗng buồn thêm.

Vạn Cổ Sầu: O3/11/2O23

Thứ Tư, 1 tháng 11, 2023

THI KHÓC

 THI KHÓC


Vui buồn gửi gắm giữa dòng thơ
Khổ sướng tìm trong những cuộc cờ
Thế sự chua mùi không dễ thở
Nhân tình nhạt sắc lẽ nào mơ
Lần chân kẽ tóc màu sương bạc
Rẽ dưới bờ mi một điểm mờ
Thực thể hao mòn nhưng trí vững
Đau vì cuộc sống chỉ toàn xơ ./.

LCT O1/11/2O23
(BN +CN)
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
CÓ THƠ RỒI

Bẵng một đôi ngày nỏ có thơ
Thì ra bạn hữu thích chơi cờ
Do vì gió lộng đành văn mở
Bởi tại mưa dầm đã tứ mơ
Kiếm những lời vui hồn khỏi bạc
Tìm bao ý thỏa dạ thôi mờ
Âm từ họa dễ dìu theo xướng
Vận chữ thêm mầu để hết xơ.
01/11/2023.

Đối hoạ cùng anh Tòng Trần

LO

Ba ngày vắng bặt chẳng làm thơ
Tưởng cụ trèo lên vẫy bóng cờ
Ngắm cõi thiên đàng đang rộng mở
Xa miền cát bụi thoả lòng mơ
Chiều tan đắm cảnh hồn trăng lỡ
Mộng vãn chìm trong dải khói mờ
Nghĩ thế nhưng mà nay chẳng sợ
Ông còn đặt viết vẽ chùm xơ.

LCT O1/11/2O23
*****
Phượng Phượng
NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

Vẫn chuyện vui buồn giữa áng thơ
Dù hôm ngọn gió đẩy cao cờ
Bên bờ liễu úa sầu môi đọng
Cuổi biển trăng tàn giấu lệ mơ
Chẳng trách người đi chiều khói nhạt
Nào mong kẻ lại buổi sương mờ
Đêm nhìn ánh điện vàng trên phố
Bỗng thấy khung trời lạnh xác xơ/

NPP 01/11/2023
*****
Tòng Trần
DƯƠNG CỜ
Bài 2

Giỡn chút thôi mà cụ bỏ thơ
Đừng nên giận dỗi phải dương cờ
Cho già luống tuổi còn đâu mộng
Để cỗi thêm đời há lại mơ
Hạnh phúc nào hơn ngày chẳng rỡ
Tình ân chỉ quá bữa không mờ
Hay rằng nghĩa cạn đành thôi sướng
Hết những ưu phiền khỏi gặm xơ.
01/11/2023.

Đối hoạ cùng anh Tòng Trần

Tòng Trần 
DỪNG THƠ

Đêm rồi mạ hắn bảo dừng thơ
Mấy ả làng phây đã sợ cờ
Dẫu lớn bao bà de chẳng nợ
Hay dài mấy chị nghỉ nào mơ
Vì tim thiếu điện đừng mong rỡ
Bởi mỡ đầy khoang ngại nắm mờ
Cực cũng lâu rồi nay bỏ mớ
Ai cần cứ lại gỡ nùi xơ.

LCT O1/11/2O23.
Tòng Trần (b3)
Thạch Hãn 
VUI CỜ

Bả giận đêm nào cũng lướt thơ
Màn kia chực sẵn chẳng vui cờ
Vô giường trả gấp là xong nợ
Đến phảng bo liền sẽ được mơ 
Ngã bóng người đi hồn rực đỏ
Hoàng hôn kẻ tới dạ lu mờ
Khơi nguồn khoái cảm chừng như ngỡ
Đọng ở trong lòng những khúc xơ.
01/11/2023.
*****
Lang Linh
NIỀM ĐAU

Bên đời khẽ vọng một bài thơ 
Nhắc lại niềm đau những ván cờ 
Bởi kiếp yêu lầm nên lại tưởng 
Do đời mộng lỡ để mà mơ
Mây che đỉnh núi trăng còn tỏa
Nắng phủ đầu non gió vẫn mờ
Quạnh vắng tim này nghe giá lạnh 
Ôi tình chỉ vậy tựa  gùi xơ

Lang Linh
*****
Đăng Khoa Lê
.               TÀN ĐÊM

Gửi những tâm lòng khoả ý thơ
Hoà trong chén tửu thú chơi cờ
Buồn thay Thế cuộc tan làn mộng 
Ngán nỗi nhân tình rã áng mơ
Thấy giữa dòng hoang vầng nguyệt ảo
Nhìn trong ngõ cụt bóng sao mờ
Đêm vàng vọt ánh đèn lơ lửng
Biết được sau này chẳng múi xơ

         L Đ K 01/11/23
*****
Lê Minh
DÒNG ĐỜI 

Đêm buồn tản mạn mấy vần thơ
Tự hỏi đời như mỗi ván cờ
Giữa cảnh mưa dầm bao đứa mộng
Trên miền nắng lửa vạn thằng mơ
Tìm trang kỷ niệm chiều thu úa
Vạch khoảnh thời gian ngõ gió mờ
Để nỗi niềm ta vàng vọt nhớ
Khi lòng vắt cạn chẳng còn xơ
LM

Thứ Hai, 30 tháng 10, 2023

KHÚC TÀN THU

KHÚC TÀN THU


Mây tàn đảo bóng dọc bờ thu
Nắng thả hồn soi vũng đọng tù
Sợ những đêm nằm nghe lá thở
Thương lần mẹ khóc tưởng lời ru
Thuyền xa bến lạnh đời hoang dã
Bãi vắng chiều hoang cảnh mịt mù 
Chuyển tiết mưa tràn quanh ngõ cụt
Nghe miền mộng tắt biển trời lu ./.

LCT 3O/1O/2023
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
ĐÊM THU 
Bụi cũng tan dần với cảnh thu 
Hàng cây xõa bóng đọng ao tù
Hiên chiều vẫn lặng lời chim hót
Giữa sảnh không còn tiếng Mẹ ru
Ảo não vườn khuya làn khói nhạt
Đìu hiu ngõ vắng vạt sương mù 
Mây nhè nhẹ trải bên sườn núi
Cuối hẻm ai chờ dõi nguyệt lu 
LM 
*****
Phượng Phượng
THU PHAI

Phố đọng sương dày ngõ vắng thu
Dòng đêm sóng cuộn bến trăng tù
Tường nghiêng bóng đổ tràn tơ vướng
Lối nghẽn mưa lồng quyện gió ru
Mộng thẫn thờ treo đầu đỉnh núi
Sầu lơ lửng rụng dốc sương mù
Sâu lòng thổn thức đời hiu quạnh
Giữa bốn bức tường ngọn nến lu/

NPP 30/10/2023
*****
Đăng Khoa Lê
.        CHIM BÓI CÁ

Núp ở cây tàn dựa bóng thu
Loài chim cánh sả bói ao tù
Toàn thân gửi phận cành tre đẩy
Trọn kiếp trao đời ngọn gió ru
Sống ở dương trần tai giả điếc
Nhờ trong cõi mộng mắt trương mù
Ao đầy cá lội ngời hư ảo
Vẫn muốn riêng mình bắt thả lu

            L Đ K 30/10/23
*****
Dinh Tuan Minh
THU TÀN
Mẹ bảo bây giờ sắp mãn Thu
Chiều sương phủ trắng dãy ao tù
Nên làng quạnh quẽ thưa lời hát
Để ngõ im lìm lặng tiếng ru
Trước biển nhiều khi thường gặp bão
Đầu non lắm lúc cũng giăng mù
Giao mùa chớm lạnh đời chao đảo
Những buổi giông tràn nguyệt úa lu
Đinh Tuấn Minh
*****
Nguyễn Ái Nhi
Góp vui cùng anh 🥰

TIẾT ĐÔNG
Cảnh đã sang mùa lại nhớ Thu 
Vì thương nét đẹp chỗ ao tù
Khung trời mộng tỏa dường tranh vẽ
Giữa biển trăng vờn vọng tiếng ru
khác biệt Đông về hay bão tố
Nhìn chung gió quật lẫn mây mù
Mưa nhiều ruộng lúa hoa màu hỏng
Nước mãi dâng tràn ngập cả lu.

Ái Nhi 🌈
*******

Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2023

GIÓ MÙA ĐÔNG

GIÓ MÙA ĐÔNG


Thềm khuya lạnh lẽo gió đông về
Những giọt mưa buồn khóc tỉ tê
Tỉnh giấc hoàng lương tàn cõi mộng
Sầu trăng cổ độ chiếu bên lề
Ngươi còn ước vọng đời xa xỉ
Hắn đã quy hàng cuộc hả hê
Nợ kiếp trần gian này khả dĩ
Ngày ta trả lại bến trăng thề ./.

LCT 28/1O/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Phạm Niêm
THƠ: GIÓ ĐỔI MÙA.
------
Phương đông  ngọn chướng đã quay về.
Gió bấc giao mùa phả lạnh tê.
Én đảo khung trời qui ước lệ.
Lam chiều khói nhuộm trải đồng quê.
Người đi viễn xứ lai hồi trể.
Kẻ chốn phòng loan dạ não nề.
Thoáng vụt thời gian xuân cận kế.
Phương đông ngọn chướng đã quay về.

Phạm Niêm.
*****
Vũ Như Cẩn
.                 GIÓ MÙA ĐÔNG
                  ******..♡..******
     Tỉnh giấc đêm đông gió lạnh về
     Mưa buồn rớt hạt cõi lòng tê 
     Thành tâm ý tỏa in cơn mộng
     Sáng rộ thềm trăng hẹp ngõ lề 
     Ước vọng đùa vui nào chúng hỉ 
     Buông dần rũ rượi cuộc lê thê
     Trần gian ngoảnh lại bao rầu rỉ
     Tiếc nhớ làm chi ánh nguyệt thề./.

***
28/10/2023. Vũ Như Cẩn 
*****
Tòng Trần
XIN ĐỪNG BÃO TỐ

Bấc thổi vào đông lạnh đã về
Đêm rầu ảo não chạnh hồn tê
Nhìn sao tối xỉn canh sầu mộng
Dõi nguyệt mờ câm khắc tủi lề
Cửa đóng trâm đời thôi hận nữa
Then gài chặn kiếp khỏi cười hê
Cầu mong bão lạc đi đừng tới
Mọi nẻo bình yên mãi ước thề.
28/10/2023.

Đối hoạ anh Tòng Trần

VẸN THỀ
Mừng anh tối ngủ chị quay về
Những trận thư hùng đủ tái tê
Kẻ chịu dìm thân trần giữa chiếu
Người kêu để nhộng trắng bên lề
Qua vòng thử nghiệm bề thô lỗ
Đến cuộc truy tìm chỗ hở hê
Đạt ngưỡng trời cho tình khép cửa
Miền trăng cổ độ chín câu thề ./.

LCT 28/1O/2O23
*****
Phượng Phượng
GIÓ LẠNH CHIỀU ĐÔNG

Những buổi chiều đông gió lạnh về
Da bầm mặt rát cõi lòng tê
Sầu giăng lối mộng tình xa bến
Vỡ nát buồng tim máu đọng lề
Khói vẫn mơ màng bên mép cửa
Trăng còn thổn thức giữa bờ đê
Và kia cánh nhạn sầu đơn độc
Xoải cánh buồn rơi xuống biển thề/

NPP 28/10/2023
*****
Dinh Tuan Minh
CHỚM ĐÔNG
Chuyển lạnh rồi mây cũng kéo về
Mưa chiều rả rích phận càng tê
Hờn sương trắng rụng giăng tràn rẫy
Dỗi lá vàng rơi phủ ngập lề
Khắc khoải như ngày ân nghĩa dạt
Âu sầu tựa buổi ái tình hê 
Hoài mong dáng rũ đời đâu tỏ
Đợi mãi mà ai chẳng nhớ thề
Đinh Tuấn Minh.
*****
Lê Minh
LỖI HẸN

Ước nguyện rồi mai sẽ trở về
Năm tàn tháng lụn cõi lòng tê
Từng đêm thả mộng còn ôm lối
Lại buổi vào mơ cố giữ lề
Nắng vẫn rây hoài trên nẻo lạ
Mưa còn trút mãi ở đường quê
Tình xa vạn lý đành buông bỏ
Nỡ để chiều trôi với hẹn thề
LM
*****
Ái Nhi Nguyễn
Vui hoạ cùng anh💖
SẦU ĐÔNG

Ngoài kia gió bão lại quay về
Cảnh vẫn im lìm lạnh tái tê
Thử đến phòng loan đà vỡ mộng
Cầm lên quyển sách đã hoen lề
Soi từng nét chữ dòng thư thẹn
Giận lỗi trong lòng hướng cửa hê*
Nhạn ngắm trời đông buồn bã tủi
Hình như nó cũng nợ câu thề.

*hê:đồng nghĩa :quẳng 
(Vứt đi-quẳng tất cả đi...)

Ái Nhi🌨
*****
Chin Ngo Van
ĐÊM TRỞ GIÓ 

Gió trở màn đêm dẫn lạnh về 
Mưa rời rạc nhỏ bỗng hồn tê
Nhìn con ngõ vắng qua rìa cửa 
Dõi ngọn đèn khuya phủ mé lề
Thuở ấy yêu người duyên phận lỡ
Hôm rồi dỗi bạn tháng ngày hê
Phòng đơn quạnh quẽ buồn lan chiếm
Gợi quãng thời gian núi biển thề.

Chin Ngo Van.         28/10/2023!
*****
Tòng Trần ( b2)
LÃO TRỞ VỀ
Bài 2

Chợt thấy chiều Đông lão trở về
Đêm này chắc hẳn gã mần tê
Hoài mơ đủ sức vui thềm mộng
Mãi ước đầy hơi thỏa cạnh lề
Hết những ưu phiền khi được hả
Cho nhiều cảm nhận lúc mừng hê
Vì xa lại thiếu nên...nhiều nữa
Bởi vắng thành ra sẽ dạ thề.
28/10/2023.