VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 3 tháng 8, 2023

CHƯA THỂ BÌNH YÊN

CHƯA THỂ BÌNH YÊN


Thềm khuya lặng gió mù giăng bủa
Vẫn cảnh thu vàng manh nguyệt úa
Cánh cửa lu mờ đẫm giọt sương 
Con đường vắng ảo mềm nhung lụa
Nhìn đêm đổ bóng lệ khơi hồn
Tưởng mộng vào khoang đời giỡn chúa
Một nẻo gian trần lắm nhiễu nhương
Lòng ta ước được cùng so đũa ./.

LCT O3/O8/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
CẦU XIN QUA HẠN

Gió bão qua rồi mưa lại bủa 
Và bao thửa ruộng xem chừng úa
Do ngày Hạ vãn có nhiều sương 
Bởi bữa Thu về sao lắm lụa
Mãi đợi mùa giao khẩn đất trời
Hoài trông vụ đổi van thần chúa
Ơn dày tránh được cảnh buồn tâm
Vọng vái cao tằng luôn đủ đũa. 
03/8/2023.
*****
Lê Minh
ẢO MỘNG

Cạnh ngõ chiều rơi mờ khói bủa
Sau vườn ẩn hiện nhành hoa úa
Trên cành vắt vẻo những làn sương
Giữa sảnh đong đưa tà áo lụa 
Tiếng mõ rền vang vọng cảnh chùa 
Lời kinh bổng lặng dâng cùng chúa
Đêm tàn ảo giác ngự lòng ta
Để mộng về quây quần chén đũa

LM
*****
Phượng Phượng
HỒN THU ÚA

Nẻo cũ mây tràn sương trắng bủa
Vườn quê lá rụng hồn thu úa
Trăng tròn xõa bóng rọi vườn hoa
Khói mỏng xoay chiều bay tấm lụa
Ta dìu nốt nhạc giữa dòng thơ
Họ đọc lời kinh miền nước chúa
Mong đời trút những gánh sầu lo
Bếp cũ ân tình chung cặp đũa/

NPP 03/08/2023
*****
Trần Đình Tấn
CÀ CHÊ ĐŨA

Đường lên dãy núi mùa sương bủa
Gợi cảnh thu về cây đã úa
Nắng cũng đùa vui mỏi ngọn cam
Trăng vừa giỡn thú ngời manh lụa
Còn khơi tiếng mõ ở bên hồn
Để nghĩ lời kinh mừng cạnh chúa
Những buổi linh hồn vội nhớ thương
Đời ta mắm mặn cà chê đũa
03/7/2023
*****
Nguyen Dac Thang
KHÁT VỌNG BÌNH YÊN
Cõi thực giăng mù in váng bủa
Bình yên khởi vọng quên tàn úa
Soi hình tạc dáng bảo thần châu
Tuyển mẫu dàn khung cài áo lụa
Trác tuyệt vào đêm huyễn ảo hờ 
Êm đềm dỗ mộng hồn nhiên múa 
Chơi trò trí tưởng dạm niềm mơ
Mượn ảnh khơi ngàn so bó đũa.
Mai Thắng 230804
*****
Chin Ngo Van
LỐI EM VỀ 

Vẫn lối em về sương nhẹ bủa
Trời khuya lạnh lẽo thềm trăng úa
Thương hình nhỏ bé giữa lòng đêm
Xót nỗi vuông tròn sau mảnh lụa
Cảnh vắng hồn hoa lặng dõi đời 
Đường xa phận liễu thầm  kêu chúa
Mong rằng cuộc sống sẽ bình yên 
Một nẻo xô bồ trong nắm đũa!

Chin Ngo Van.        4/8/2023!

Thứ Ba, 1 tháng 8, 2023

NƯỚC MẮT THU

NƯỚC MẮT THU


Lạnh lẽo khoang chiều thu lá đổ
Người đi thả muộn sầu trên phố
Con đò rẽ sóng nhẹ nhàng trôi 
Cánh nhạn chao trời lơ lửng vỗ
Bỏ nắng hồn nhiên rụng giữa bờ
Cho tình lãng mạn rời đêm khổ 
Duyên vừa sống lại chảy vào thơ
Vẫn bến xưa buồn trăng cổ độ ./.

LCT O1/O8/2O23
BÀI HOẠ:
*****
Hoành Trần
CHIỀU MƯA
Mênh mang chiều vắng nghe mưa đổ,
Không bóng người qua buồn nẻo phố,
Từng giọt phin sầu thánh thót rơi.
Đôi câu nhạc sến  mơ màng đổ,
Cà phê nguội ngắt không đường đắng,
Mì ổ nóng dòn chẳng thịt khổ,
Rứa cũng trôi qua một buổi chiều
Để chào đêm đến cũng vừa độ.
HT
1/8/23
*****
Tòng Trần
THU Ủ DỘT

Thu về lá rụng làn mưa đổ
Giải hạn nồng hanh từng dãy phố
Nước chảy theo lề vội vã trôi
Dông lùa nhổ cội rình rang vỗ
Lìa cây gió tạt đẩy xa bờ
Gãy ngọn cành tan nhìn quá khổ
Tại bởi tâm hồn mãi nhớ thơ
Nên giờ trí não hoài vô độ.
01/8/2023.
*****
Lê Minh
CHIỀU THU 
Nghiêng chiều cụm lá thu vàng đổ
Cảnh lặng bao trùm lên giữa phố
Mấy mảng mây buồn cạnh ngõ trôi
Từng cơn gió lạnh ngoài hiên vỗ
Nhân tình trở gót vợi niềm đau
Mặc khách xa đường vơi nỗi khổ
Dẫu biết ngày mai vạn tủi sầu
Em về lại nhớ thương từ độ 
LM
*****
Phượng Phượng
NƯỚC MẮT THU

Buồn khi ngắm lá vàng thu đổ
Lối hẹn xưa chiều mây đảo phố
Bản nhạc trầm êm kéo mộng về
Lời ca bổng nhẹ dìu mơ vỗ
Thương trời cổ xứ vạn sầu đau
Nhớ cảnh quê nhà muôn thống khổ
Một bóng người xa chốn mịt mù
Mà đêm lạnh dưới ngoài không độ/

NPP 01/08/2023
*****
Trần Đình Tấn
BUỒN MẤY ĐỘ

Bữa Hạ lui về Thu nắng đổ
Cành cây nõn mượt nhìn hiên phố
Trên đường tấp nập cảnh đời trôi
Cạnh biển âm thầm mây sóng vỗ
Ngắm dải hoàng hôn chịu nẫu mờ
Nhìn hoa phượng vỹ đành trơ khổ
Ai sầu tẩm rượu đốt vần thơ
Để những người xem buồn mấy độ
01/8/2023
*****
Chin Ngo Van
VỆT NẮNG HOÀNG HÔN 

Thu chiều ngắm vệt hoàng hôn đổ
Cõi dạ dưng buồn trông hẻm phố 
Lá cỏ theo dòng nhẹ nhõm trôi
Đàn chim sải cánh êm đềm vỗ
Khơi ngày tháng cũ phủ sương mờ 
Gợi nỗi niềm xưa vùi khiếp khổ 
Thuở ấy thường người nguyện mãi trao
Tin vào lẽ sống tầm cao độ!

Chin Ngo Van.       1/8/2023!
******
Vũ Như Cẩn
ÁNH MẮT THU
*****..♡..*****
Gió thoảng thu chiều rơi lá đổ 
Bên nàng tản bộ trên hè phố 
Vai kề mãi nói chuyện đời trôi 
Ánh mắt đưa tình bao cám dỗ 
Hạt nắng tơ duyên lọn tóc hờ
Mưa mang phận lỡ làn môi hỡ 
Lòng này lắng dịu với lời thơ
Bến đổ ven đường xe thổ mộ.!

***
01/08/2023 Vũ Như Cẩn 



Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2023

ĐÊM VIỄN XỨ

ĐÊM VIỄN XỨ

(Thuận nghịch độc)

↪️
Gió lạnh đêm buồn trăng viễn xứ
Lòng đơn cảnh muộn sầu thi lữ
Tỏ trời mơ sóng vọng thiền am
Vàng mộng thấy mây trùm cổ tự
Ngõ vắng tình xưa chén rượu ngà
Nhà xa kiếp khổ đời kinh sử
Cỏ dày ao đọng nước hồ đen
Mõ dậy vang chùa hôm nghịch tử...
                                                     ↩️
Tử nghịch hôm chùa vang dậy mõ
Đen hồ nước đọng ao dày cỏ
Sử kinh đời khổ kiếp xa nhà
Ngà rượu chén xưa tình vắng ngõ
Tự cổ trùm mây thấy mộng vàng
Am thiền vọng sóng mơ trời tỏ
Lữ thi sầu muộn cảnh đơn lòng
Xứ viễn trăng buồn đêm lạnh gió ./.

LCT 30/O7/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng
NỖI BUỒN XA XỨ

Hôm ngồi cảm nỗi buồn xa xứ
Bởi bấy lâu chìm trong cuộc lữ
Chẳng ước mơ gì chuyện ái ân
Nào mong đợi những đêm tình tự
Danh tàn nặng nợ nhớ thiền kinh
Phận lỡ sâu tình quên lịch sử
Vẫn tháng qua ngày nẻo sớm trưa
Đời cơm cháo bọt bèo sinh tử/

NPP 30/07/2023
*****
Trần Đình Tấn
BỎ XỨ

Thuận:
Gió bão thay mùa thương sở xứ
Lòng đau chiến trận buồn quân lữ
Tỏ đời kinh kệ với chùa am
Vàng vỏ thánh chuông cùng chữ tự
Ngõ lạnh nhìn sân đổ nắng ngà
Nhà cao thấy bạn mừng thiên sử
Cỏ mềm phơi mộ chỗ trời đen
Mõ trống vang kèn kêu đột tử

Nghịch:
Tử đột kêu kèn vang trống mõ
Đen trời chỗ mộ phơi mềm cỏ
Sử thiên mừng bạn thấy cao nhà
Ngà nắng đổ sân nhìn lạnh ngõ
Tự chữ cùng chuông thánh vỏ vàng
Am chùa với kệ kinh đời tỏ
Lữ quân buồn trận chiến đau lòng
Xứ sở thương mùa thay bão gió
30/7/2023
*****
Tiến Trịnh
CHIỀU XA XỨ
--->
Gió lồng sương lạnh chiều xa xứ
Trời rộng mến thăm dừng bước lữ
Tỏ nỗi thương sầu cảnh biệt ly
Khơi lòng gợi nhớ đêm tình tự
Ngõ thêm ngời sắc toả tươi màu
Đường quễn thắm danh hòa sáng sử
Cỏ mượt đê vời sóng nước xanh
Mõ chùa tôn vọng người quân tử.
                                       <---
Tử quân người vọng tôn chùa mõ
Xanh nước sóng vời đê mượt cỏ
Sử sáng hòa danh thắm quễn đường
Màu tươi tỏa sắc ngời thêm ngõ
Tự tình đêm nhớ gợi lòng khơi
Ly biệt cảnh sầu thương nỗi tỏ
Lữ bước dừng thăm mến rộng trời
Xứ xa chiều lạnh sương lồng gió.

Trịnh Hùng Tiến
31.07.23

Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2023

GIỌT LỆ THẦM

GIỌT LỆ THẦM


Giấu lệ thầm thương đời lãng tử
Nhiều đêm khổ phận hoài xa xứ
Trông về cố quận bỗng lòng đau
Trở lại quê người đang sóng dữ
Mãi gối sầu bên nửa cuộc tình
Hằng mơ ước giữa dòng tâm sự
Vui buồn góp nhặt thả vào thơ
Sợ tuổi qua chiều thân lữ thứ ./.

LCT 28/O7/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
NGƯỜI QUÂN TỬ

Ngay lời thật tiếng người quân tử
Bạc nghĩa quên tình đâu bỏ xứ
Trắng đổi thay lòng dõi ruột dau
Đen dời chọn sắc nhìn tâm dữ
Rằng hay lãng tử dạ ghi hình
Để biết hồng nhan hồn mãn sự
Dẫu mộng không thành muốn khởi duyên
Tuy đời chẳng toại đành tha thứ
28/7/2023.
*****
Phượng Phượng
NÀNG TÊN CỦA MỘT LOÀI HOA
*Sử Quân Tử*
Nàng tên thật chính là Quân Tử*
Hẹn buổi thu vàng mây viễn xứ
Lá vẫn xanh màu sắc cỏ hoang 
Hoa còn đẹp lối dù mưa dữ
Vì yêu lại nhớ bóng tình nhân
Bởi oán nên buồn đêm chiến sự
Tiếc tuổi xuân thì chẳng mấy vui
Thầm mơ cuộc sống nhiều tha thứ/ 

NPP 28/07/2023
*****
Lê Minh
BÃO GIÓ ĐỜI 

Buồn khi cách mặt người quân tử
Lại hiểu lòng nhau dù viễn xứ
Những lúc mơ về chợt khổ đau
Nhằm khi mộng trở rồi tin dữ
Em cần nhớ mãi mảnh ân tình 
Ả vẫn trông hoài manh thế sự 
Cứ nghĩ đêm tàn trải vận thơ
Nào mong bão gió đời tha thứ 

LM 
*****
Trần Đình Tấn
LƯỢNG THỨ

Những trận cuồng phong chàng bất tử
Buồn cho vợ lão nay rời xứ
Thương người mãi đợi tủi tình đau
Tội kẻ hoài chê sầu  ái dữ
Mấy buổi còn duyên chị giữ gìn
Đôi lần hết nghĩa nàng sinh sự
Ta về ghép chữ gửi bài thơ
Để nỗi niềm riêng còn lượng  thứ
28/8/2023
*****
Vũ Như Cẩn
GIỌT LỆ THẦM
*****..♡..*****
Gửi trọn tình trao người lữ thứ
Làm sao dấu được buồn ly xứ
Bao chiều giọt lệ nỗi niềm đau
Những phút bi ai cơn sóng dữ
Tiếc mãi làm chi giữa mối tình
Ngày xa cách biệt nào tâm sự
Cho giờ trở lại mất hồn thơ
Một kiếp cung đàn thân lãng tử./.

***
28/O7/2O23 Vũ Như Cẩn 
*****
Lê Minh (bài 2)
BUỒN LY XỨ 

Chẳng có  gì hơn tình mẫu tử 
Nhiều hôm chợt hiểu buồn ly xứ
Quê người nghĩa khí bạn luôn gìn
Chốn lạ ân tình em phải giữ 
Mãi ước đời vui vẻ thuận hòa 
Thầm mơ cảnh sớm chiều êm sự 
Bao ngày sướng khổ hãy cùng nhau
Chướng ngại vô thường xin lượng thứ 
LM

Thứ Tư, 26 tháng 7, 2023

NƯỚC MẮT CHIỀU

NƯỚC MẮT CHIỀU


Hoàng hôn lá rụng vàng sân cỏ
Những sợi tơ trời lơ lửng gió
Cánh cửa thiền môn trỗi nhịp kinh
Đêm miền cổ độ tàn âm mõ
Buồn ly rượu đắng vỡ khoang lòng
Nhạt mảnh trăng tà trôi cuối ngõ
Vẳng tiếng tiêu sầu chậm rãi ngân
Hồi chuông tiễn biệt đời buông bỏ ./.

LCT 26/O7/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
NÃO NUỘT 

Khói đẫm hoàng hôn nhàu ngọn cỏ
Chiều trôi lặng lẽ không cần gió
Nghe từ Cửa Phật mấy hồi chuông 
Ngẫm tận nơi Chùa  bao tiếng mõ
Khổ thấu buồng tim mãi quặn lòng
Buồn len đáy dạ luôn rầu ngõ
Thôi hồn thưởng thức nhạc vừa ngân.
Tại nghĩ làm chi đành dứt bỏ. 
26/7/2023.
*****
Lê Minh
BUÔNG BỎ 

Vạt nắng mùa thu vàng bãi cỏ
Chiều rơi vội vã theo làn gió
Tâm thành lắng dạ mỗi lời kinh
Trí tỉnh ru hồn bao nhịp mõ 
Những giọt sầu ta toả trước thềm
Vài chung tửu hắn say ngoài ngõ
Nghe đời mặn chát đã từ lâu
Chợt ngẫm đôi điều nên trút bỏ 

LM
*****
Phượng Phượng
BẢN TÌNH CA MÙA THU

Những sớm sương mù che mặt cỏ
Vàng cơn khói nhạt lồng theo gió
Em sầu nốt nhạc với dòng thơ
Mẹ đắm lời kinh cùng tiếng mõ
Mãi mộng vòng tay buổi cuối ngày
Hoài mơ ánh mắt chiều qua ngõ
Đêm về hát những bản tình ca
Dưới mảnh trăng tàn cay đắng bỏ/

NPP 26/07/2023
*****
Đăng Khoa Lê
.            XA QUÊ

Cứ độ thu về mơn mởn cỏ
Cành xua lá rụng vờn trong gió
Mơ màng cánh vạc ở bờ khê
Thủng thỉnh đàn trâu  theo nhịp mõ
Đến chợ bao người rộn rã quê
Chờ trăng bọn trẻ tưng bừng ngõ
Do vì áo gạo dính bùa mê
Đẹp quá tình yêu sao nỡ bỏ

          L Đ K 26/07/23

Thứ Hai, 24 tháng 7, 2023

ĐỘC ẨM

ĐỘC ẨM


Những sớm vào thu trời trở lạnh
Mình ta độc ẩm hương trà quánh
Nghe lời cỏ khóc dỗi hờn sương
Thấy nụ hoa tàn than vãn cảnh
Dải khói hồn nhiên lượn giữa ngày
Làn mây trắng dã tràn qua sảnh
Thương đời lọt kẽ nắm bàn tay
Một biển mơ chìm sâu dưới rãnh ./.

LCT 24/O7/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
ẤM NỒNG

Thu buồn gió trở trời se lạnh
Những mảng sương mù bay đặc quánh
Thoải mái ta ngồi giữa.. mộng vua
Êm đềm mụ đứng ngoài.. mơ cảnh
Trà thơm nức mũi ngụm chung nầy
Nước nhạt làm môi thè chỗ sảnh
Hạnh phúc chi bằng thỏa mãn tâm
Ân tình ví thể tràn qua rãnh.
24/7/2023.(bàng nữu)
*****
Mộng Hoài Nhân
MÙA THU.

Thu sầu lá đổ khung trời lạnh
Những giọt Cà phê màu bổng quánh
Bóng nhạn tung trời giỡn nẻo mây
Lan hòe hé  nụ khoe thềm cảnh
Vời trông ải quạnh khói giăng đồi
Lại ngắm lầu hoang hồn dõi sảnh
Nghĩ ngợi thêm buồn bởi cố nhân
Mưa lùa đọng nước lầy mương rãnh.

Mộng Hoài Nhân
24/7/2023
*****
Phượng Phượng
QUÊ NGHÈO

Quê nghèo buổi sớm mờ sương lạnh
Những cụm mây tràn vây đặc quánh
Vạt cỏ lau dày trắng bãi tranh
Vườn hoa cải đẹp màu cây cảnh
Thương mùa nắng hạ đảo bờ tre
Nhớ bữa mưa lồng rơi dọc sảnh
Xóm nhỏ bao ngày mỏi bước chân
Từng con nước lại tràn qua rãnh/

NPP 24/07/2023
*****
Lê Minh
VÀO THU

Mùa thu đổ lá màn sương lạnh
Những khoảnh mù hơi màu đặc quánh
Lặng lẽ ta nhìn gió đuổi mây
Âm thầm hắn dõi hoa vờn cảnh
Ngày phơi vạt nắng trải sau vườn
Bữa lụn bầy chim đùa trước sảnh
Chợt hiểu thăng trầm vẫn cứ lo
Đầy vơi nước đục qua lòng rãnh

LM
*****
Đăng Khoa Lê
.              GIỌT ĐẮNG

Sáng dậy trời thu mùa đổ lạnh
Buồn vui đếm giọt cà phê quánh
Trông chiều hạ vãn bớt hờn đêm
Thấy buổi chim về đong dỗi cảnh
Tủi phận tình rơi nhạt dưới thềm
Sầu duyên lệ nhỏ đằm bên sảnh
Trần gian xáo trộn nẫu lòng thêm
Một thoáng mơ hồ chôn dưới rãnh

             L Đ K 24/07/23
*****
Chin Ngo Van
TỰ SỰ 

Bên thềm buổi sớm còn hơi lạnh
Tỏa giữa hương trà thơm đặc quánh 
Dõi gió từng cơn thổi động mành
Nhìn sương những hạt làm nên cảnh 
Kia miền kỷ niệm túp lều tranh 
Nọ chuỗi thời gian nền  bức ảnh
Nhớ thuở hàn vi nỗi ngọn ngành 
Thương đời tất bật hằn in rãnh.

Chin Ngo Van.         24/7/2023.

Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2023

TRỐNG VẮNG

TRỐNG VẮNG


Thềm khuya nhện bủa sầu giăng mắc
Ảo huyễn hồn trăng vườn lặng phắc
Ngõ quạnh sương nhồi đổ lá thu
Đêm buồn lệ chảy tàn xuân sắc
Đầy vơi cuộc tửu hắn xoay vần
Nhạt nhẽo dòng thơ mình đổi trắc
Sáo vọng lưng trời vãn cảnh mây
Cung đàn não nuột người gieo rắc ./.

LCT 22/O7/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
NHÀ VẮNG CHỦ

Dõi cảnh nhà hoang bầy nhện mắc
Ngoài hiên nguyệt tỏ im lìm phắc
Then cài ngõ đóng bởi vào thu
Dạ tủi tâm hờn do rã sắc
Biết đã mùa qua trở vận bằng
Rằng hay vụ đổi chêm từ trắc
Nên giờ vắng chủ lỡ giữa trời khuya
Để bạn trông chờ mưa mãi rắc. 
22/7/2023.
*****
Phượng Phượng
TIẾNG ĐÊM

Cố độ đêm về sương kín mắc
Mình em lạnh lẽo nằm im phắc
Trăng tròn toả sáng giữa vườn hoa
Gió nhạt xoay chiều quanh cảnh sắc
Lại muốn người nâng mấy vận bắng
Rồi mong bạn dạy vài thanh trắc 
Cho đời đẹp tựa nắng mùa thu
Mộng tưởng như đàn đêm réo rắc/

NPP 22/07/2023
*****
Lê Minh
SẦU AI

Ngõ nhỏ nghiêng chiều tơ nhện mắc 
Ngoài sân chẳng gió trời im phắc
Bên vườn lá sẫm cảnh tàn thu
Cạnh bãi mây mờ hương trở sắc 
Thiết nghĩ ngày trôi thả vận bằng
Thầm mơ mãn vụ thay vần trắc
Ông đành bước lỡ dặm đường xa
Để cõi lòng ai. sầu lại rắc

LM

Thứ Năm, 20 tháng 7, 2023

MẮT THU

MẮT THU

(Thuận nghịch độc)

↪️
Thu buồn mãi đẹp mắt người thương
Gió nhẹ chiều mây khói ngập đường
Thù tạc chén đêm lòng dậy sóng
Nổi chìm phiên cuối buổi say hương
Du miên cõi lạnh hoang làng xóm
Mộng ảo đời yên lặng phố phường
Mù thoảng bến xưa vườn lá rụng
Ru hời tiếng vọng ngõ dày sương...

                                                   ↩️
Sương dày ngõ vọng tiếng hời ru
Rụng lá vườn xưa bến thoảng mù
Phường phố lặng yên đời ảo mộng
Xóm làng hoang lạnh cõi miên du
Hương say buổi cuối phiên chìm nổi
Sóng dậy lòng đêm chén tạc thù
Đường ngập khói mây chiều nhẹ gió
Thương người mắt đẹp mãi buồn thu ./.

LCT 2O/O7/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn
THU NHỚ HẠ

Thuận:
Thu nhớ nỗi buồn để Hạ thương
Gió lay chiều gọi bão sang đường
Thù qua dẹp cỏ đời dâng sóng
Cảnh gợi đau phần số rã  hương
Du ngoạn lão mừng vui tới bản
Mộng mơ người đến hỏi thăm phường
Mù mây chuyển tiết ngày rơi rụng
Ru nhẹ bỗng cành lá đổ sương

Nghịch:
Sương đổ lá cành bỗng nhẹ ru
Rụng rơi ngày tiết chuyển mây mù
Phường thăm hỏi đến người mơ mộng
Bản tới vui mừng lão ngoạn du
Hương rã số phần đau gợi cảnh
Sóng dâng đời cỏ dẹp qua thù
Đường sang bão gọi chiều lay gió
Thương Hạ để buồn nỗi nhớ Thu
20/7/2023
*****
Phượng Phượng
THU VẮNG MẸ
(Thuận nghịch độc)

Thu vắng mẹ buồn ngõ nhớ thương
Gánh vai mòn mỏi dạo xa đường
Thù đêm bóng lặng sầu trôi phấn
Đợi bến trăng vàng mộng rã hương
Du mục cảnh phiền chân vượt núi
Lãng phiêu tình muộn bước qua phường
Mù giăng lối cũ chiều phai nắng
Ru sóng biển trào cuộn gió sương

Sương gió cuộn trào biển sóng ru
Nắng phai chiều cũ lối  giăng mù
Phường qua bước muộn tình phiêu lãng
Núi vượt chân phiền cảnh mục du
Hương rã mộng vàng trăng bến đợi
Phấn trôi sầu lặng bóng đêm thù
Đường xa dạo mỏi mòn vai gánh
Thương nhớ ngõ buồn mẹ vắng thu/

NPP 20/07/2023
*****
Vạn Cổ Sầu
LỆ THU 
(Thuận nghịch độc)

↪️
Thu biệt kẻ buồn mãi luyến thương
Tiễn đưa người ấy buổi chia đường 
Thù cay đắng cảnh tình ngăn đoạn
Tủi xót chua lòng mộng vãn hương 
Du mục ngưỡng đời buông bỏ xóm 
Dạt trôi hình bóng ẩn quên phường 
Mù xa ước nguyện niềm mong đổi
Ru bản nhạc chiều giỡn gió sương...

                                                       ↩️
Sương gió giỡn chiều nhạc bản ru 
Đổi mong niềm nguyện ước xa mù
Phường quên ẩn bóng hình trôi dạt
Xóm bỏ buông đời ngưỡng mục du
Hương vãn mộng lòng chua xót tủi
Đoạn ngăn tình cảnh đắng cay thù 
Đường chia buổi ấy người đưa tiễn
Thương luyến mãi buồn kẻ biệt thu./.

Vạn Cổ Sầu: 2O/O7/2O23 
*****
Dinh Tuan Minh
THU CHỚM
Thuận nghịch
Thuận
Thu chớm buổi sầu đọng bến thương
Đắng cay tràn ngập tủi loang đường
Thù vương tại mãi tàn hoa lá
Giận trỗi do hoài rũ sắc hương
Du lãng nỏ màng đâu hẹn lối
Hát ca nào mộng chẳng theo phường
Mù giăng cảnh giữa tình lay lắt
Ru hết bởi chiều nhuộm khói sương

Nghịch
Sương khói nhuộm chiều bởi hết ru
Lắt lay tình giữa cảnh giăng mù
Phường theo chẳng mộng nào ca hát
Lối hẹn đâu màng nỏ lãng du
Hương sắc rũ hoài do trỗi giận
Lá hoa tàn mãi tại vương thù
Đường loang tủi ngập tràn cay đắng
Thương bến đọng sầu buổi chớm Thu
Đinh Tuấn Minh.
*****
Mộng Hoài Nhân

THUYỀN XA .
(Thuận nghịch độc )

Thuận.
Thu chuyển lúc thuyền lạc bến thương
Bụi bay lùa gió tạt ven đường
Thù quên giấc mộng hồn khơi sóng
Đợi nhớ hoa thềm phấn tỏa hương
Du cảnh bạn vườn xa khuất lối
Lộng trời mây núi cận bên phường
Mù giăng quạnh vắng chiều hoang hoải
Ru lộng trúc thềm giọt mái sương .

Nghịch
Sương mái giọt thềm trúc lộng ru
Hoải hoang chiều vắng quạnh giăng mù
Phường bên cận núi mây trời lộng
Lối khuất xa vườn bạn cảnh du
Hương tỏa phấn thềm hoa nhớ đợi 
Sóng khơi hồn mộng giấc quên thù
Đường ven tạt gió lùa bay bụi
Thương bến lạc thuyền lúc chuyển thu

Mộng Hoài Nhân 
20/7/2023
*****
Trần Đình Tấn (bài 2)
HẠ NHƯỜNG THU

Thuận:
Thu giành để Hạ níu tình thương
Gió bão ngày thêm khổ trượt đường
Thù trỗi cảnh tuôn dào dạt  sóng
Tủi sầu mưa nhớ ngạt ngào hương
Du thuyền vượt biển ra ngoài xóm
Vạt nắng vờn sân ở giữa phường
Mù cửa dãy cây buồn nhánh rụng
Ru cành ngọn đổ lá tàn sương

Nghịch:
Sương tàn lá đổ ngọn cành ru
Rụng nhánh buồn cây dãy cửa mù
Phường giữa ở sân vờn nắng vạt
Xóm ngoài ra biển vượt thuyền du
Hương ngào ngạt nhớ mưa sầu tủi
Sóng dạt dào tuôn cảnh trỗi thù
Đường trượt khổ thêm ngày bão gió
Thương tình níu Hạ để giành Thu
20/7/2023
*****
Đối hoạ cùng Trần Đình Tấn
THU KHÓC
(Thuận nghịch độc)

➡️
Thu khóc biển sầu mộng tiếc thương
Phố tan chiều rụng lá ven đường
Thù đêm gạn hỏi người buôn phấn
Hận nỗi khơi chờ kẻ bán hương
Du lãng phận thuyền trôi nổi bến
Dạt phiêu dòng sóng đổ xô phường
Mù chao khói cuộn trời nghiêng gió
Ru vọng thác ghềnh suối đẫm sương

                                                         ⬅️
Sương đẫm suối ghềnh thác vọng ru
Gió nghiêng trời cuộn khói chao mù
Phường xô đổ sóng dòng phiêu dạt
Bến nổi trôi thuyền phận lãng du
Hương bán kẻ chờ khơi nỗi hận
Phấn buôn người hỏi gạn đêm thù
Đường ven lá rụng chiều tan phố
Thương tiếc mộng sầu biển khóc thu ./.

LCT 2O/O7/2O23
*****
Lê Minh
CHỚM THU

Thu đến nghĩ buồn bởi nhớ thương 
Cội lay cành úa mộng chung đường
Thù quên chén cạn tình cao sóng
Tủi vướng ly tràn nghĩa nhạt hương
Du lãng kiếp  mình xa biệt phố
Nổi  trôi đời nó cách chia phường
Mù giăng nẻo vắng chiều hoang hoải
Ru nhẹ buổi tàn nắng quyện sương

Sương quyện nắng tàn buổi nhẹ ru
Hoải hoang chiều vắng nẻo giăng
Phường chia cách nó đời trôi nổi
Phố biệt xa mình kiếp lãng du
Hương nhạt nghĩa tràn ly vướng tủi
Sóng cao tình cạn chén quên thù
Đường chung mộng úa cành lay cội
Thương nhớ bởi buồn nghĩ đến thu

LM
*****
Luong Tran
CHỚM THU
(thuận nghịch độc)
Xuôi

Thu chớm hạ tàn buổi mãi thương
Nhớ nhung hoài bạn hữu xa đường
Thù nguôi mộng tỉnh thời xinh sắc
Hận giũ tâm bình kiếp thỏa hương
Du mục khắp miền chơi vãng cảnh
Rảo di cùng chỗ đến thăm phường
Mù chan điểm mặc thời giông bão
Ru lại khúc tình tưởng diễm sương

Ngược

Sương diễm tưởng tình khúc lại ru
Bão giông thời mặc điểm chan mù
Phường thăm đến chỗ cùng di rảo
Cảnh vãng chơi miền khắp mục du
Hương thỏa kiếp bình tâm giũ hận
Sắc xinh thời tỉnh mộng nguôi thù
Đường xa hữu bạn hoài nhung nhớ
Thương mãi buổi tàn hạ chớm thu..

20/07/2023

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2023

BẾN ĐÒ NGANG

BẾN ĐÒ NGANG


Mai rời cõi tạm níu mùi nhang
Thiết tưởng đời cua đã rụng càng
Chẳng muốn chui hầm nhưng sập lỗ
Không chờ lột xác phải vùi hang
Dù ta khổ phận đường cơm áo
Dẫu hắn nhàn thân cảnh bạc vàng
Đoạn cuối xin tròn câu nghĩa tử
Chung chiều bởi một bến đò ngang./.

LCT 18/O7/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn

VỀ CÕI PHẬT THÔI

Đi về cõi Phật với đèn nhang
Ở lại làm chi mãi vướng càng
Tội cảnh đêm sầu chui xuống lỗ
Đau lần bữa chịu phải rời hang
Từng hôm nghĩ phận buồn răng trắng
Mỗi bận nhìn thân khổ mắt vàng
Thấy những ông giàu luôn đột tử
Âm phần mượn kẻ chắn đường ngang./.
18/7/2023
*****
Tòng Trần
NỠ DỨT...

Những mộ hoang này chẳng khói nhang
Nhìn thuơng phận hẩm đớn đau càng...! 
Bây giờ lạnh lẽo nằm trong góc
Thuở ấy âm thầm lọt giữa hang
Cám cảnh người xưa đời mãi bạc
Rời quê kẻ trước mộng luôn vàng 
Ân tình đã dứt đầy khinh rẻ 
Lại để như vầy nghĩa trái ngang. 
18*7*2023.
*****
Phượng Phượng
ĐÊM QUẠNH VẮNG

Quạnh quẽ sau đồi lịm khói nhang
Rừng xa núi thẫm bóng đêm càng...
Sương dày lã chã giăng đầu ngõ
Lá mỏng la đà quyện cuối hang
Thấy cảnh chiều thu choàng sắc đỏ
Nhìn con sóng biển gợn trăng vàng
Khung trời diễm tuyệt ru thềm vắng
Giữa bến con đò trở dọc ngang/

NPP 18/07/2023
*****
Mộng Hoài Nhân
HƯỚNG PHẬT  

Rửa những lư đồng lấm bụi nhang
Hồi quy Phật để khó vương càng
Kinh chiều cứu nạn xa rời ải
Sáng mõ lay hồn khỏi sụp hang
Đã bỏ tình duyên gìn thước ngọc
Đành quên bể ái giữ khuôn vàng
Tâm lành thiện nhẫn nương bờ giác
Tịnh cảnh xuôi thuyền dẫu gió ngang.

Mộng Hoài Nhân
18/7/2023
*****
Trần Đình Tấn (b2)
TƯỞNG LỘN NGANG

Mỏi lạy âm phần những nén nhang
Nhiều đêm mất ngủ tại sưng càng
Chôn lầm bể nước tràn ra  lỗ
Độn lỡ thân vòi chảy tới hang
Bữa nọ người nâng cờ thắm đỏ
Ngày kia lão ngắm cỏ tươi vàng
Ông mù mũi ngửi tay sờ soạng
Cứ tưởng bây giờ đĩa lộn ngang
18/7/2023
*****
Đối hoạ cùng Trần Đình Tấn
KẾ ĐỘC

Ôi trời ! Tảng sáng mụ bày nhang
Ngũ hướng cầu xin được bẻ càng
Hỏi mượn ông già bên trám lỗ
Xin nhờ cậm ấm giữa đào hang
Kề hông có lão vài rương bạc
Cận ngõ còn cha mấy thỏi vàng
Kế vẽ xong rồi sao kịch bản
Nay thời chỉ việc tới đòi ngang ./.

LCT
*****
Đăng Khoa Lê
.                MƠ HOANG

Một thưở song hành chú ngựa nhang
Hành trang rỗng tuếch đựng bên càng
Đầu xuân phận kém thời chui ngõ
Cuối nẻo thân còm phải bịt hang
Bỏ xứ từng mơ đời trét bạc
Rời quê cứ tưởng mộ xây vàng
Thương mình nghĩ cạn vùi trong cát
Chẳng được nên người bởi trái ngang
*****
Lê Minh
TRÁI NGANG 

Chợt ngẫm bên mồ chẳng khói nhang
Đời như chú rạm đã bung càng
Bao lần gió tạt đành chui lỗ
Mỗi bận mưa dầm phải xuống hang
Tiếc thuở hàn vi thường nghĩ bạc
Buồn khi đói khổ lại mơ vàng 
Nhưng trời mãi phụ thằng buôn muối
Chỉ gặp trên đời những trái ngang 

LM
*****
Dinh Tuan Minh
CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ
Đôi lần vướng phải mụn tàn nhang
Đã gọi tài công để bám càng
Buổi cậy thấy lang dò những hốc
Hôm nhờ bác sỹ trị từng hang
Mừng vui bởi thấy da dần đẹp 
Phấn khởi vì trông mặt đỡ vàng
Mọi thứ  nhìn chung thì cũng ổn
Nên thường rủ nhóm vượt đèo ngang 
Đinh Tuấn Minh.

Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2023

TÌNH ĐỜI

TÌNH ĐỜI


Bên bầu rượu ngấm đã ngùi say
Chán bể trần gian cõi đoạ đày
Những tối chong đèn thơ chẳng ngọt
Bao lần mở sách lệ càng cay
Hồn thu lại đến ngoài song cửa
Tuổi ngọc vừa qua giữa luống cày
Một mảnh trăng tàn treo bãi vắng
Thương đời túng quẩn nợ hoài vay ./.

LCT 16/O7/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Loan Kim
CHIỀU NƠI VIỄN XỨ

Chén tửu bên đời đã cạn say
Tìm quên viễn xứ cảnh lưu đày
Thơ hòa ở sãnh vì đang đắng
Lệ rớt bên thềm bởi vẫn cay
Thoảng gió thu lùa hoa cạnh ngõ
Đùa hương lúa trổ ruộng bên cày
Tình quê dõi lối nơi thềm Nguyệt
Lẽ bóng non Đoài trả lại vay.

Loan Kim
16/7/2023
*****
TONY Trân
Bài hay

DUYÊN TRẦN
.
Cạn hũ men nồng ngất nghểu say
Chìm trong thế cuộc ngỡ lưu đày
Chân tình ngẫm cảnh bao chua chát
Thiện ý thương đời những đắng cay
Tháng lại ngày qua vùi mặt cuốc
Rằng mưa hoặc nắng gắng thân cày
Sau cùng tất thảy ngang đèn lụi
Cuộc sống dương trần cũng chỉ vay.
.
TO Ny Trần
*****
Phượng Phượng
MÃI TRỞ TRĂN

Mãi trở trăn buồn chén rượu say
Sầu đêm khắc khoải phận lưu đày
Căn phòng lặng lẽ bờ môi đắng
Nẻo mộng im lìm khóe lệ cay
Vẫn đó vườn rau chiều mẹ tỉa
Còn đây mảnh ruộng sớm cha cày
Thương đời thiếu đủ mùa đông giá
Cảnh sống qua mùa nợ trả vay/

NPP 16/07/2023
*****
Trần Đình Tấn
TRẢ VAY

Cõi tạm trên đời lắm kiểu say
Buồn cho phận hắn phải đi đày
Tham hoài của quý vừa kêu ngọt
Để mãi thân rầu mới chịu cay
Tại lão từng đêm mò kéo cửa
Vì em mỗi buổi cứ ưa cày
Bây giờ cái thuở đầu quên lãng
Ngóc dậy đâu còn bữa trả vay./.
16/7/2023
*****
Dinh Tuan Minh
.
GIỮA HẠ VÀNG
Đã gặp nhau rồi ắt phải say
Dù cho vất vả tựa đi đày
Yêu đời chỉ thích bao điều ngọt
Mến cảnh đâu nề những vị cay
Tửu nhập thôi bàn vô rẫy cuốc 
Lời ra khỏi giục đến nương cày
Sum vầy mọi thứ cùng chia sẻ
Họp lớp mong đừng nghĩ trả vay
Đinh Tuấn Minh.
*****
Lê Minh

NGẪM

Ngẫm cuộc đời mình bước tỉnh say
Làm sao hiểu rõ kiếp lưu đày
Thân người nghĩ lại càng chua xót
Phận kẻ suy hoài vẫn đắng cay
Tuổi đá vừa trao ngoài bãi ruộng
Ngày xanh vội khép giữa nương cày
Đêm tàn vật vã dòng suy tưởng
Xoáy mãi bên lòng nợ trả vay 

LM
*****
Luong Tran

MANH ĐỜI

Chén tửu dương trần ngẫm nghiệm say
Nhìn manh thế sự hẩm hiu đày
Thương người nhỏ tiếng nêm tình ngọt
Giận kẻ to lời ném nghĩa cay
Đãi tiệc chưa tàn huynh đóng cửa
Dùng mâm chửa kết đệ phang cày
Canh đời bạc bẽo phân tường ngán
Nhẩm thấy đau lòng quãng nợ vay...

16/07/2023

Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2023

TÌNH QUÊ & SỰ NGHIỆP

TÌNH QUÊ & SỰ NGHIỆP


Nghĩ đến tình quê lệ đỏ tròng
Nhưng đời lắm cảnh muộn sầu đong
Vần thơ thẳng tắp từng đêm hận
Suối tửu trầm kha mỗi chuyện lòng
Cạn chén quan hà mong trả nghĩa
Qua vùng cạm bẫy bới tìm lông
Thời gian - Một kiếp người chưa đủ
Cảm phận mình như bướm vẽ vòng ./.

LCT 14/O7/2O23

BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
HỒN QUÊ

Rời quê viễn xứ lệ lưng tròng
Mấy độ xuân rồi tủi mãi đong
Những mảnh tình ân ngày xót ruột
Nhiều trang kỷ niệm bữa đau lòng
Len vào nỗi nhớ còn đâu thẳng
Lủi tới nơi sầu vẫn bị cong..(xv)
Nợ kiếp trần gian đành phải rẽ
Giờ nên chọn lối để đi vòng.
14/7/2023.
*****
Vũ Như Cẩn
TÌNH QUÊ & SỰ NGHIỆP
      *******..♡..*******
Quê nhà nghĩ đến giọt lưng tròng
Cỏ úa thân nhàu nỗi đếm đong
Bút họa  vần thơ cùng tủi phận
Tranh lời phú vịnh hết  nơi lòng
Sơn hà trả oán đền ân nghĩa
Nước chảy non mòn ứa lệ không 
Một kiếp - đời này sao trả đủ
Tình cha - phụ mẫu cứ đan vòng./

14/O7/2O23 Vũ Như Cẩn 
___________/VNC---------------
*****
Xuân Giang

 NHỚ QUÊ
Nhớ quê chiều tím mắt lưng tròng 
Sâu thẳm hồn ta chẳng thể đong
Nhấc chén trà thơm cồn tái dạ
Nâng ly rượu đắng buốt tê lòng
Kiếp hèn chao đảo như nhành lá
Đời mỏng thăng trầm tựa chiếc lông
Hết một cung đường vui chẳng đặng 
Đành cam cõi tạm mãi xoay vòng 

14/7/23 - Hồng Nhạn
*****
Phượng Phượng
QUÊ HƯƠNG HOÀI NHỚ

Nhiều hôm mắt lệ chảy lưng tròng
Những dạo đêm về nỗi nhớ đong
Ánh nguyệt vàng soi mờ trước ngõ
Tàn mây lạnh đảo úa khoang lòng
Thương mùa hạ đỏ vườn thay lá
Nhớ buổi thu vàng thú đổi lông
Bước giữa rừng hoa hồn nắng đẹp
Mà đau cuộc sống mãi xoay vòng/

NPP 14/07/2023
*****
Trần Đình Tấn
MẮT LỘN VÒNG

Lệ đổ rồi thêm kính vỡ tròng
Bao ngày gạo hết chẳng gì đong
Nhìn con đói nẫu sầu thương phận 
Thấy vợ buồn thiu nản rã lòng
Khổ bận âm thầm chan chứa nghĩa
Đau lần ngán ngẩm rụng rời lông
Làm ăn thiếu hụt nào no đủ
Mỗi buổi nhìn thơ mắt lộn vòng
14/7/2023
Bài 2
PHẢI GỠ VÒNG

Cực khổ nhiều hôm gã trắng tròng
Nhưng nhờ ả vợ có tiền đong
Vần thơ gửi lão êm đường ruột
Nét chữ mừng em tội nẻo lòng
Nghĩ mấy đêm về cây dựng thẳng
Thương lần buổi đến gậy nằm cong
Thằng cu nó hỏi nơi nào rẽ
Để mụ còn xem gỡ cái vòng
13/7/2023
Trần Đình Tấn
*****
Lê Minh
TÌNH QUÊ  
NỖI BUỒN HOÀNG HÔN

Lại khổ sầu khi kính vỡ tròng
Cơn buồn rót lại mỗi chiều đong
Vần thơ tháng bảy nhìn đau dạ
Chén tửu chiều thu ngẫm xuội lòng
Những bận mưa về thương khoảnh lá
Bao mùa bão đến tủi chùm lông
Ngày trôi ước mộng còn xa nữa
Để gió hoàng hôn mãi lộn vòng 

LM
*****
Đăng Khoa Lê
Thơ hoạ
.            LÒ CỤ TỔNG

Vì tham bọn cướp phải vô tròng
Bóc lịch trong tù tuổi đếm đong
Dự án nâng tiền quan ấm cật 
Phần trăm rút ruột xếp no lòng
Moi phường xảo quyệt đi tìm vết
Bắt bọn gian tà phải bới lông
Bếp đã nhen rồi không có cửa
Dù cho lớn nhỏ cũng đeo vòng

          L Đ K 14/07/23

Thứ Tư, 12 tháng 7, 2023

CÕI TẠM

CÕI TẠM

(Thuận nghịch độc)

↪️
Tan chiều nắng rụng ngõ lồng mây
Mỏi mắt sầu xưa bóng guộc gầy
Đàn gảy tiếng thu hồn diễm tuyệt 
Lụa choàng đêm liễu dáng thơ ngây
An tâm cảnh khói hương mầu nhiệm
Tĩnh thức đời sương gió dạn dầy
Tàn cuộc chiến ta lòng hoá đá
Gian trần chốn tạm lũy thành xây...

                                                ↩️
Xây thành lũy tạm chốn trần gian
Đá hoá lòng ta chiến cuộc tàn
Dầy dạn gió sương đời thức tỉnh
Nhiệm mầu hương khói cảnh tâm an
Ngây thơ dáng liễu đêm choàng lụa
Tuyệt diễm hồn thu tiếng gảy đàn
Gầy guộc bóng xưa sầu mắt mỏi
Mây lồng ngõ rụng nắng chiều tan ./.

LCT 12/O7/2O23
(Thượng vĩ)

BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng
BẾN VẮNG
(Thuận nghịch độc)

Tan gió cảnh chiều ngõ rụng mây
Bến giăng mù gợn sóng hao gầy
Đàn ngân phố mộng miền thu úa
Nguyệt vọng đêm sầu lối hạ ngây
An hạnh góc đời khuôn thước thẳng
Tĩnh yên bình rượu khổ thơ dầy
Tàn phai nét cũ mùa nhung nhớ
Gian dối biển tình nghĩa dựng xây...

Xây dựng nghĩa tình biển dối dang
Nhớ nhung mùa cũ nét phai tàn
Dầy thơ khổ rượu bình yên tĩnh
Thẳng thước khuôn đời góc hạnh an
Ngây hạ lối sầu đêm vọng nguyệt
Úa thu miền mộng phố ngân đàn
Gầy hao sóng gợn mù giăng bến
Mây rụng ngõ chiều cảnh gió tan/

NPP 12/07/2023
*****
Trần Đình Tấn
BỎ MỘNG

Thuận:
Tan bão đợi luồng chuyển trắng mây
Mỏi lông nhừ cánh rũ eo gầy
Đàn chim gọi tiếng mừng lơ lửng 
Lụa thảm đan mành ngưỡng ngất ngây
An phận dưỡng đời yên số mỏng
Tĩnh tâm nhờ mệnh ổn thân dầy
Tàn canh rượu đổ bàn nghiêng ngã 
Gian dối nghĩa tình bỏ mộng xây

Nghịch:
Xây mộng bỏ tình nghĩa dối gian
Ngã nghiêng bàn đổ rượu canh tàn
Dầy thân ổn mệnh nhờ tâm tĩnh
Mỏng số yên đời dưỡng phận an
Ngây ngất ngưỡng mành đan thảm lụa
Lửng lơ mừng tiếng gọi chim đàn
Gầy eo rũ cánh nhừ lông mỏi
Mây trắng chuyển luồng đợi bão tan./.
12/7/2023
*****
Dinh Tuan Minh
BẾN XƯA
Thuận nghịch 
Thuận 
Tan nát cảnh chiều gió đuổi mây
Khói loang rừng liễu dáng hao gầy 
Đàn đăng học mãi vì ngư dốt.
Chữ viết theo hoài bởi dại ngây
An bất ngõ sầu vương bụi đỏ
Tĩnh đâu thềm tủi đọng sương dầy
Tàn duyên khóc hận đời xơ xác
Gian xảo loại dần bỏ đắp xây

Nghịch 
Xây đắp bỏ dần loại xảo gian
Xác xơ đời hận khóc duyên tàn
Đầy sương đọng tủi thềm đâu tĩnh
Đỏ bụi vương sầu ngõ bất an
Ngây đại bởi hoài theo viết chữ
Dốt ngu vì mãi học đăng đàn 
Gầy hao dáng liễu rừng loang khói
Mây đuổi gió chiều cảnh nát tan
Đinh Tuấn Minh.

Thứ Hai, 10 tháng 7, 2023

BẤT NHÂN

BẤT NHÂN 


Chẳng lẽ nhà ta hết sạch bò
Sao nhờ cậy hắn để dời kho
Nhìn ông kiệt sức dù to cẳng
Nghĩ cụ còi xương bởi yếu giò
Ruột đổ khi trèo lên giữa dốc
Thân ì dạo ngã xuống cầu đo
Buồn manh thế sự già nhân ngãi
Khéo vẽ vời khi vặn cổ cò ./.

LCT 1O/O7/2O23 
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
CUỘC SỐNG XƯA VÀ NAY

Ngày nay có ruông chẳng trâu bò 
Bởi máy thay rồi gạo đẫy kho
Phú hộ thời kia nằm dãi cẳng
Người dân bữa nọ đứng co giò
Êm mùa trả nợ thầy đong đếm 
Rỗi vụ trao tiền chúng khỏi đo
Hợp tác giờ đây nhờ Phủ Xã
Đầy cơm bộn thóc khỏe thân cò.
10/7/2023.
*****
Le Minh

TRÁCH PHẬN

Giờ đây chẳng chó lại trâu bò 
Cảnh lũ tham tàn vét sạch kho
Những dạo mưa tràn nên thấp cẳng
Nhằm  khi bão cuốn vội cao giò
Em tìm mượn nghĩa hoài suy tính
Bậu hỏi vay tình mãi đắn đo
Trách phận ta hèn không hiểu nỗi
Làm thinh để chúng quậy thân cò 

LM
*****
Trần Đình Tấn
PHẬN CÒ

Nhớ gã gồng lưng chịu để bò
Hôm rồi tự kéo của vào kho
Chùn xương dạ đói làm run cẳng
Rã gối hồn kêu chỉ khuỵu giò
Bởi lão ôm tiền khi trộm bốc
Do nàng hết của bữa sầu đo
Thầy quan sướng cả đời đâu nghĩ
Phận tớ làm dân mãi cảnh cò./.
10/7/2023
*****
Đối hoạ cùng Trần Đình Tấn 
MỤ KHUYÊN

Nhiều đêm mụ bảo ráng leo bò
Của thặng dư đừng giữ cứng kho
Họ cũng vầy thôi bài vuốt cảng
Mình như vậy nhé cảnh ôm giò
Say vùng núi trọc chờ ông dẫy
Sướng khoảnh ao lầy đợi lão đo
Nghĩ chuyện trời cho đừng bỏ sớm
Vì tôm tép nọ chẳng riêng cò ./.

LCT
*****
Hoạ đối của Trần Đình Tấn
TỪNG ĐÊM

Từng đêm vợ lão cố chui bò
Ngó thử ông còn đợi giữa kho
Bữa đó nàng ưa người đụng cẳng
Ngày đây chị muốn gã nâng giò
Vui cùng nhịp thở mời nhau gãi
Để dịp mưa tràn giữ súng đo
Tuyệt cảnh tầng mây nào mãn sớm
Vài canh chửa đã với chim cò
10/7/2023
*****
Phượng Phượng
VẦNG TRĂNG CÔ ĐƠN

Vầng trằng giữa bến ngẩn ngơ bò
Nẻo mộng duyên buồn phải xếp kho
Những buổi đơn lòng đau cặp mắt
Nhiều hôm lẻ bóng lạnh đôi giò
Thơ tình mấy thuở vào đêm đếm
Nét chữ bao chiều mượn thước đo
Vẫn đó mùa xuân về trước cửa
Mà em một kiếp mỏng thân cò/

NPP 10/07/2023
*****
Đăng Khoa Lê
.            THÂN NHÀN

Hèn thân sức mỏi lấy chân bò
Đáng nhẽ ra mình đã nhập kho
Dậy sáng ông hờn kêu yếu cẳng
Vào đêm thiếp dận nói non dò
Công nhàn chẳng muốn hay cầu cứu
Việc lớn không làm mãi đắn đo
Chán cảnh ngồi chơi mà lắm miệng
Chồi non dáng mỏng tựa thân cò

           L Đ K 10/07/23
*****
Dinh Tuan Minh
NÁT MỘT ĐỜI TRAI
Từng bung sức lực để gô bò
Lặng lẽ gom hàng chuyển đến kho
Lắm bận thường lo vì rũ cẳng
Nhiều hôm rất ngại bởi đau giò 
Hôm mời lại cõng đâu thèm tính
Bữa gọi qua gùi chẳng dám đo
Chỉ ước đừng giây vào lũ vạc 
Rồi mong tránh mặt những tên cò*
*Những người mai mối, chỉ trỏ…
Đinh Tuấn Minh.
*****
Nguyen Nho

. TRÂU BÒ

Nào ai thấu nỗi khổ trâu bò
Vét kiệt thân gầy để đắp kho
Nhẫn nhục cam hoài nên đuối cẳng
Cần lao mãi miếc phải co giò
Người ta xẻo ruột do đồ án 
Lũ họ moi tiền bởi thước đo
Ngặt nổi trời cao nào thấu rõ
Đành căm phận hẩm cái thân cò 

10/7/23 Nguyễn Nho
*****
Anh Nguyen Nho (bài 2)
Thạch Hãn 
.           ĐỪNG HAM

Tại hám thành ra lão phải bò
Dư nhiều  để mấy chẳng đầy kho
Ao đồng xử dụng thì nước dẫy
Giếng trụ không xài cũng tréo giò 
Cũng sợ thân tàn nên giảm tốc
Lo vì mệnh ẻo chắc nằm đo 
Răng mòn vật cứng xơi mau mỏi
Mệt sức cương hoài gãy cổ cò

    10/7/23   Nguyễn Nho
*****
Nguyễn Tiến
GỘT  BÒ
Nhà neo cứ phải gột nuôi bò
Đợi lãi thu về buổi xuất kho
Chẳng nhẽ vì yêu thằng lái lợn
Mà sao lại ghét kẻ xay giò
Gia tài có vậy còn đeo đẳng
Sản nghiệp như vầy mãi đắn đo
Hãy lớn nhanh lên rồi phụ chủ
Chờ khi được bán bảo tay cò .
- Nguyễn Tiến

Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2023

HỢP & TAN

HỢP & TAN


Thả gót lần theo mọi ngã đường
Đêm trời kín kẽ một màn sương
Buồn con hẻm lạnh nằm hong gió
Chớm cõi lòng hoang đợi bỏ giường
Vẫn bóng thu vàng trăng biển hẹn
Đâu làn khói nhạt ngõ chiều thương
Nhìn mây chuyển hướng rời thôn dã
Chạnh hỏi đời hay tối vũ trường ./.

LCT O8/O7/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Chin Ngo Van
TỰ SỰ 

Rồi ta nhớ lại những cung đường 
Đã phải va nhiều cuộc gió sương 
Tuổi cũng tăng dần hôm cách bạn
Đời đang giảm bớt bữa xa giường 
Trông làn gió nhẹ âm thầm tưởng 
Thấy mảnh trời riêng lặng lẽ thương
Chạnh nghĩ khi vòng quay đổi hướng 
Ngày nao sẽ đến cảnh tan trường!

Chin Ngo Van.     8/7/2023!
*****
Xuân Giang
   LỠ HẸN
Trăng suông thả gót dạo trên đường
Mây lửng lờ trôi quyện khói sương 
Đêm lặng chênh chao… ghì lẻ gối
Ngày mưa da diết…ủ đơn giường 
Cánh hoa trước ngõ rơi cành nhớ
Khóm liễu sau nhà rủ bóng thương 
Sao nỡ người ơi đành lỡ hẹn 
Để tim nhi nữ buốt canh trường

8/7/2023
Hồng Nhạn
*****
Đức Hải Nguyễn
..RU GIẤC MỘNG BUỒN..

buồn dâng ngoảnh lại cuối cung đường
Chỉ thoáng trông mờ một ngõ sương
Dọi quãng màn đêm đèn chẳng bóng
Nằm trên vạt cỏ gối không giường
Trông về nẻo ấy màu trăng lạnh
Ngẫm lại đời ta bể sóng thương
Chắc bởi duyên trầu vôi đã bạc
Đành ru giấc mộng tủi đêm trường.!
…..
Đức Hải. Vũng Tàu 08/07/2023
*****
Phượng Phượng
THỜI GIAN KHÔNG TRỞ LẠI

Hoàng hôn lặng vắng phủ con đường
Lá ngủ mơ màng giữa vạt sương
Chớm nửa hồn trăng tàn trước ngõ
Còn đôi kẻ mộng vỡ trên giường
Căn nhà khói quyện mùa vương vấn
Ngọn gió thu choàng sợi nhớ thương
Vẫn một mình em từng bước sải
Tìm khung kỷ niệm dưới sân trường/

NPP 08/07/2023
*****
Le Nguyen
MỘNG MƠ 

Cùng ai dạo gót giữa con đường 
Bóng ngả hiên buồn đẫm giọt sương
Chạnh bữa người đi đành bỏ gối 
Rầu đêm hắn lại phải xa giường
Đau lần gió thoảng mình quên hẹn
Khổ dạo mưa tràn lão nhớ thương
Đã mấy thu vàng em vội tưởng 
Thầm mơ mộng suốt buổi sau trường 

LM
*****
Đăng Khoa Lê
.             CHỌN LỐI NÀO

Giờ đang đứng giữa ngã ba đường
Chọn lối nào riêng cũng bịt sương
Chán hỡi lòng hoang đành bỏ lượt
Buồn thay nệm buốt phải thay giường
Hay còn hẽm lạnh lòng vơi nhớ
Vẫn đó thu vàng dạ xót thương
Chuyển hướng trời mây màu xám xịt
Đành ôm gối mộng suốt đêm trường

        L Đ K 08/07/23
*****
Luong Tran

NỞ &  TÀN

Ngày mai khép lại quãng đi đường
Nhẹ bước ta thời vãng cảnh sương
Ngẫm cuộc trần ai nhiều giả tướng
Nhìn phiên cõi tục lắm gian giường
Nao lòng ải thế ngơi phần nhượng
Nản mụ nhân tình giũ suất thương
Nhắn gửi người ơi đừng cố dưỡng
Nhài hoa nở ngát mỗi đêm trường..
*****
Vũ Như Cẩn
HỢP & TAN
****..♡..****
Thầm theo với nhỏ kế bên đường
Gót thả chung thời lối nẻo sương
Cửa lạnh rèm thưa lùa ngược gió 
Hiên nhà bếp sưởi kế bên giường
Trăng non biển vắng nơi hò hẹn
Giã nguyệt in màu rủ nhớ thương
Tự khắc nhìn mây trời đổi hướng 
Lòng đau rõ mối nợ đêm trường./

***
O8/O7/2O23 Vũ Như Cẩn 
___________/VNC----------------
*****
Tòng Trần
LẠC TÔNG ĐƯỜNG

Đừng quên xứ sở lạc tông đường
Sẽ khổ muôn ngày chịu gió sương
Phận mãi ngàn nơi nào đủ chiếu
Đời luôn vạn chỗ chẳng dư giường
Xa tình cố quận chiều tâm hỏi
Vắng nghĩa quê nhà buổi dạ thương
Tủi đọng từng đêm chừng khó rã
Sầu ôm mỗi khắc lộng canh trường.
08/7/2023.
*****
Nguyễn Tiến
CHUYỆN  HỢP  TAN

Vì cơn giận dỗi cách đôi đường
Vội vã chi làm khổ gió sương
Nẻo ấy vài canh buồn bã mộng
Tình nao một thuở ấm êm giường
Xa vùng lửa cấm từng phiên lỡm
Nuối mảnh duyên nồng những giọt thương
Vãn cuộc bình tâm chờ đổi ý
Về đây nối lại dải xuân trường.

- Nguyễn Tiến

Thứ Năm, 6 tháng 7, 2023

KHOẢNG LẶNG

KHOẢNG LẶNG 


Tuổi tác bò qua rãnh cuộc đời
Cơn sầu cố quận mãi đầy vơi
Dù sao vẫn ấm vài chung rượu
Dẫu vậy hoài mơ nửa bóng người
Lệ bỗng cay chiều mây trắng phủ
Thu còn đẹp cảnh lá vàng rơi
Mà đêm đã nhạt nhoà sương khói
Ướt cả dòng thơ lẫn nụ cười ./.

LCT O6/O7/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
NGHĨ CANH ĐỜI

Nhiều đêm trở giấc nghĩ canh đời
Sức khỏe bây giờ cũng bị vơi...
Chẳng lẽ chiều xuân hoài mến nguyệt
Rằng hay sáng hạ mãi thương người
Theo dòng thế sự đành mây phủ
Dõi bóng dương trần để bụi rơi
Dạ bỗng đìu hiu nào tỏa khói 
Tình đang quạnh quẽ hết vui cười.
06/7/2023.
*****
Loan Kim
VẪN YÊU ĐỜI .

Thời nay bát thập vẫn vui đời
Biệt ải quan hà cũng khó vơi
Mỹ tửu khươi sầu nơi vạn lối
Vần thơ gợi nhớ giữa muôn người
Xa vời đất mẹ chùi sương phủ
Cách trở quê nhà gạt bão rơi
Chẳng biết ngày nao về gặp gỡ
Nàng yêu quý Phượng nở môi cười.

Loan Kim 
Đà Lạt 6/7/2023
*****
Phượng Phượng
MÙA THU KHÔNG CÓ ANH

Tình em ấp ủ mộng xanh đời
Giữa bến sông chiều nước cạn vơi
Lối cũ anh về ngơ ngẩn bóng
Nhà xưa mẹ nhớ thẩn thơ người
Mơ làn nắng nhẹ chiều không tắt
Thấy cảnh thu vàng lá chẳng rơi
Để phố yên bình muôn thuở ước
Lòng đêm rộn rã có nhau cười/

NPP 06/07/2023
*****
Chin Ngo Van
NGUYỆN CẦU

Cầu cho mọi thứ ở trên đời 
Sẽ thấy luôn đầy chẳng cạn vơi
Để bữa mơ màng nâng chén rượu 
Rồi khi thổn thức được bên người 
Kia mùa hạ nóng làn mưa đổ
Nọ nỗi đông hàn cảnh tuyết rơi
Dáng vẻ thanh nhàn tươi lộng lẫy 
Niềm vui rạng rỡ thắm môi cười.

Chin Ngo Van.  6/7/2023!
*****
Dinh Tuan Minh
GIÃ TỪ
Vần thơ gói lại trả cho đời 
Bởi lực bây giờ thấy đã vơi 
Dẫu buổi vương sầu luôn ngóng bạn 
Dù đêm vướng tủi vẫn mong người
Xuân rời xướng họa từ chao đảo 
Hạ bỏ ngâm bình chữ rớt rơi
Mọi thứ  không còn bay bổng nữa
Đành xa mặc lắm nẻo chê cười 
Đinh Tuân Minh
*****
Le Nguyen
MỘNG PHAI

Nhiều đêm khó ngủ lại thương đời
Chuyện của hôm nào nghĩ khó vơi 
Giữa sảnh trần gian hoài tiếc ngọc
Ngoài khung thế sự mãi yêu người
Đau ngày  bão đến vầng  mây phủ 
Khóc bữa thu vào cảnh phượng rơi
Để mộng phai  màu theo tháng cũ 
Chiều qua vẫn đọng tiếng em cười 

LM
*****
Trần Đình Tấn
Ở GIỮA ĐỜI

Lại sáng ngày qua ở giữa đời
Thơ đường xướng hoạ chẳng hề vơi
Mừng hôm nỗi nhớ khơi chầu rượu
Đến bữa niềm vui thoả cạnh người
Những bận sương mờ mây trắng  phủ
Đôi lần bão  lặng nắng vàng rơi
Dù cho cực khổ nhưng tình nghĩa 
Để thấy cùng nhau đã miệng cười
06/7/2023
*****
Vũ Như Cẩn
KHOẢNG LẶNG THU
*********..♡..********
Mòn qua rãnh tuổi mõi trôi đời
Bến chật con đò mái đẩy ngơi
Bởi ấm niềm vui mời chén rượu
Hoài say sắc đẹp nắm tay cười
Môi hờn  lệ tủi dòng châu phủ 
Mắt biếc Thu buồn cảnh lá rơi
Ảnh nhạt màn đêm lan tỏa khói 
Bài thơ ướt đẫm nụ hôn người./.

***
06/07/2023 Vũ Như Cẩn 
__________/VNC-----------------
*****
Nguyen Nho
. " LỰC BẤT TÒNG TÂM"

Vòng xoay cuộc sống ở trên đời
Thất thập xuân rồi cũng phải vơi
Gối mỏi đi về nghe đã mệt
Lưng còng chậm rãi thấy đà ngơi
Vì đôi mắt nghịch nên hay ngẫm
Bởi tính đua đòi dễ bị rơi
Lực chẳng tòng tâm đành hãm bớt
Tình không hợp sức để cho cười 
5/7/23 Nguyễn Nho
*****
Đăng Khoa Lê
.               VUI TUỔI GIÀ

Đầu đau gối mỏi tưởng xong đời
Bảy chục năm thừa sức cạn vơi
Đã mấy hôm từng mơ tuế nguyệt 
Còn bao buổi nữa hết  duyên người
Thu tàn mịt lối làn sương quẩn
Hạ mãn hoang chiều mắt lệ rơi
Chẳng biết do bùa hay đạo ngãi
Làm thơ hót vợ nửa đêm cười

         L Đ K 06/07/23
*****
Trongky Manh
-TUỔI HẠC
( Bài họa)  

Tuổi hạc thầm nghe thấm cõi đời
Lay từng ngọn sóng khẽ khàng vơi
Còn hay mãi tỏ nghề vương bút
Vẫn thấy hoài xinh nghiệp chở người
Bóng giữ sương chiều mê mải cội
Tâm dành nguyệt xõa lửng lờ nơi
Thời gian hẳn chắc niềm ngơi quạnh
Lại biết nhìn ra dõi biển cười.

Mạnh Kỷ TP Vinh.