VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2023

TÙ TREO

TÙ TREO

(thơ vui ngày chủ nhật)

Những buổi đông về mạ nó ham
Chàng ơi rượu thấm nghỉ tay làm
Manh vườn nước dẫy bao mùa lậm
Vạt cỏ hoa cười mấy bữa tham
Chẳng lẽ người quen rồi lại chán
Bằng không kẻ biết cũng sinh nhàm
Mưa nguồn sóng biển còn đâu nữa
Góc nhỏ ta nằm ngỡ ngục giam ./.

LCT 16/O4/2O23 

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần 
ĐỢI ĐẤT GIAM. 
Vui ngày Chủ nhật 

Xem nàng tắm biển...lợn lòng ham
Dãi nhểu tràn môi muốn được làm
Khổ nỗi thân gầy răng thích gặm
Đau hồi xác rữa miệng còn tham 
Già gân cõi dạ chưa hề chán 
Thục nữ buồng tim chẳng biết nhàm
Cứ để ông này say mộng đã 
Khi về trở bệnh đất bèn giam. 
16/4/2023.
*****
Phượng Phượng 
CÓ GÌ HAM

Manh đời khổ lụy có gì ham
Mấy bữa rồi thơ hổng muốn làm
Tối ngủ thêm giờ sao vẫn mệt
Trưa ngồi bỏ giấc lẽ nào tham
Buồn nên nghỉ ngợi lòng luôn chán
Nhớ phải sầu lo mộng mãi nhàm
Những dạo trăng sầu treo gác cũ
Âm thầm một bóng tựa nhà giam/.

NPP 16/04/2023
*****
Vạn Cổ Sầu 
CẢNH LÀM ĐÊM

Đang còn sức lực thỏa lòng ham
Những buổi về khuya mụ bắt làm 
Thửa ruộng cao bờ anh cuốc đẫy
Khu vườn chéo cạnh gã cày tham 
Tàn canh giữ nhịp không hề chán 
Gạn phút rời đêm cũng chả nhàm 
Khiếp cảnh bây chừ như cõi ngục
Nhưng đời lại vẫn muốn kìm giam.

Vạn Cổ Sầu: 16/O4/2O23
*****
NÓI NHỎ
Ông này món tửu cực kỳ ham
Những chuyện này kia chẳng muốn làm
Gặp ả chân dài tay vẫn quýnh
Trông nàng váy cũn dạ còn tham
Người lo tại nhắc nhiều hơi nản
Kẻ ngại vì khuyên lắm cũng nhàm
Có nỗi sầu riêng đành thổ lộ
Đêm ngày quạnh quẽ khác gì giam
Vĩnh Long
*****
Trần Đình Tấn 
THẤY BỊ GIAM
Thơ vui

Của quý kia lòi mụ cũng ham
Nhìn xem đã kỉ biết sao làm
Em sầu mấy bữa chưa đường gặm
Chị nghĩ bao ngày có nẻo tham
Ngẫm quả người dưng nào chịu chán
Mừng cây đứa lạ chẳng ưa nhàm
Đêm về nước bọt đang còn chảy
Mới tưởng như là cõi tạm giam
16/4/2023
*****
Trongky Manh 
THẤP THỎM

Xem chừng tuổi lão có gì ham
Thấp thỏm nhiều phen vững dạ làm
Ruộng rẫy bao lần khô trải úa
Nương vườn mấy thủa mộng cài tham
Nay vì gối mỏi tâm buồn nhão
Lại thấy đời ê cảnh rữa nhàm
Sóng nổi thuyền lay tình nhạt nhẽo
Ta ngồi thả bút ngỡ thầm giam

Mạnh Kỷ TP Vinh
*****
BIẾT VẬY NHƯNG ĐÀNH
(Thơ vui - Lỗi Bình Đầu)

Em buồn nghĩ Cậu chẳng còn ham
Rẫy tốt vườn xinh lại bỏ làm
Rượu ủ trong vò sao nỡ chán
Ong vờn trước ngõ vội mà tham
Nhiều đêm sóng lặng hồn trăng nhãng
Những buổi trời êm ngọn gió nhàm
Biết vậy nhưng rồi đâu dễ trảm
Thôi đành lãnh án tự mình giam

Nguyễn Thanh Hùng

Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2023

KÝ ỨC MÙA HẠ

KÝ ỨC MÙA HẠ 

(Thuận nghịch độc)

▶️
Non nước quyện trời biển sóng cao
Lớn khôn ngày mộng bến xuân chào
Mòn hao dáng mẹ buồn nghiêng cửa
Nát vỡ đêm lòng lạnh thấy sao
Con gặp dạo về cha lính trốn
Thím thăm lần hẹn chú binh đào
Còn quê lửa cháy chiều sang hạ
Son sắt mãi đời cảnh khát khao...
                                                        ◀️
Khao khát cảnh đời mãi sắt son
Hạ sang chiều cháy lửa quê còn
Đào binh chú hẹn lần thăm thím
Trốn lính cha về dạo gặp con
Sao thấy lạnh lòng đêm vỡ nát
Cửa nghiêng buồn mẹ dáng hao mòn
Chào xuân bến mộng ngày khôn lớn
Cao sóng biển trời quyện nước non ./.

LCT 14/O4/2O23
BÀI HỌA :
*****
Phượng Phượng 
NHỚ MÙA THƯƠNG CŨ
(Thuận nghịch độc)

Non đầu gió nhẹ thoảng đồi cao
Lụa trắng chiều tan ngõ khách chào
Mòn mỏi dáng xưa đường nhạt khói
Rã rời sương lạnh bến thưa sao
Con xa thuở nắng hanh vàng lối
Mẹ vắng ngày xuân ấm đẹp đào
Còn mất kẻ gian thời nhớ lại
Son nhòa mắt lệ ước người khao

Khao người ước lệ mắt nhòa son
Lại nhớ thời gian kẻ mất còn
Đào đẹp ấm xuân ngày vắng mẹ
Lối vàng hanh nắng thuở xa con
Sao thưa bến lạnh sương rời rã
Khói nhạt đường xưa dáng mỏi mòn
Chào khách ngõ tan chiều trắng lụa
Cao đồi thoảng nhẹ gió đầu non/

NPP 15/04/2023
*****
Trần Đình Tấn 
KHAO NGƯỜI MÁ ĐẸP

Thuận:
Non về hỏi núi tại đồi cao
Sóng vỗ thuyền ru biển gọi chào
Mòn cạnh nắng chan nhìn ngõ cửa
Để chiều mưa đợi dõi trời sao
Con sầu khổ mẹ đêm tìm trốn
Chị ngẫm buồn cha cảnh bới đào
Còn nẫu buổi sang mùa nắng hạ 
Son vàng má đẹp bởi người khao

Nghịch:
Khao người bởi đẹp má vàng son
Hạ nắng mùa sang buổi nẫu còn
Đào bới cảnh cha buồn ngẫm chị
Trốn tìm đêm mẹ khổ sầu con
Sao trời dõi đợi mưa chiều để
Cửa ngõ nhìn chan nắng cạnh mòn
Chào gọi biển ru thuyền vỗ sóng
Cao đồi tại núi hỏi về non
14/4/2023
*****
Nguyễn Thanh Hùng
SẮC HẠ

Thuận:
Non ngàn khói phủ quyện tầng cao
Viễn khách tình thân bạn đón chào
Mòn rã mộng khuya trời lộng gió
Khuyết tàn trăng bạc biển đầy sao
Con buồn bởi nhạt duyên hồng trúc
Mẹ tủi vì đau phận huệ đào
Còn mất chuyện chi mà lại nhẩm
Son chờ sắc đợi khát cùng khao

Nghịch:
Khao cùng khát đợi sắc chờ son
Nhẩm lại mà chi chuyện mất còn
Đào huệ phận đau vì tủi mẹ
Trúc hồng duyên nhạt bởi buồn con
Sao đầy biển bạc trăng tàn khuyết
Gió lộng trời khuya mộng rã mòn
Chào đón bạn thân tình khách viễn
Cao tầng quyện phủ khói ngàn non

Nguyễn Thanh Hùng
14/4/2023
*****
Trongky Manh
VẤN VƯƠNG   
Thuận nghịch độc > Bài họa.
Đọc xuôi
Non biệt sóng lùa gió lộng cao
Vấn vương tình mộng nắng nghiêng chào
Mòn vai bóng hạc đời mưa bão
Thấm dạ thân cò cảnh nguyệt sao
Con nhớ mạch lòng khơi nhụy tỏ
Bố thương nguồn cội giữ hoa đào
Còn kênh uốn lượn ôm bờ bãi
Son điểm thắm hồng cánh Hạ khao.
Đọc ngược
Khao Hạ cánh hồng thắm điểm son
Bãi bờ ôm lượn uốn kênh còn
Đào hoa giữ cội nguồn thương bố
Đỏ nhụy khơi lòng mạch nhớ con
Sao nguyệt cánh cò thân dạ thấm
Bão mưa đời hạc bóng vai mòn
Chào nghiêng nắng mộng đời vương vấn
Cao lộng gió lùa sóng biệt non.
Mạnh Kỷ TP Vinh.

Thứ Tư, 12 tháng 4, 2023

LỐI HẠ BUỒN

LỐI HẠ BUỒN


Vàng cơn nắng hạ rã ngang thềm
Vẫn một khung trời chẳng ấm êm
Mộng đã nằm sâu lòng biển vắng
Đời đang kẹt giữa mép rong mềm
Thương làn tóc ngả màu mây bạc
Nhớ khoảnh môi hờn vũng lệ đêm
Tủi bóng sầu khuya về quạnh quẽ
Lần qua ngõ hẹp đắng bao niềm ./.

LCT 12/O4/2O23
Lỗi thượng vĩ
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần 
LẮM NỖI NIỀM

Dõi nắng vàng hoe đổ dọc thềm
Sang Hè mỏi mệt đã nào êm
Lời ca mãi gửi chưa hề yếu
Tiếng nhạc hoài trao vẫn chẳng mềm
Tạo những câu từ ru mấy buổi 
Gieo nhiều ngữ tự rắc từng đêm
Buồn men gió thoảng trong chiều mộng
Để dạ càng xao lắm nỗi niềm.
12/4/2023.
*****
Vạn Cổ Sầu 
CUNG BUỒN THÁNG HẠ

Hạ cũng chờ ta trước cửa thềm
Tô bừng cảnh sắc dịu dàng êm 
Tình xuân buổi vãn vừa xa nhạt
Lối mộng ngày lên đã trải mềm
Thả bóng ai buồn sau hẻm ngõ 
Xao lòng kẻ vọng giữa trời đêm 
Thời gian lặng lẽ dần di chuyển 
Dõi đoạn mùa qua trắc trở niềm.

Vạn Cổ Sầu: 12/O4/2O23
*****
Trần Đình Tấn 
CHÁN NỖI NIỀM

Bữa nắng ngày Xuân đổ cạnh thềm
Nay mùa Hạ đến vẫn còn êm
Vầng trăng đã nhạt sầu mây vắng
Nước biển vừa lưng đợi bãi mềm
Khổ tóc ông chồng chưa ngã bạc 
Đau tình ả vợ cũng mò đêm
Đời chim phận bướm ngày cô lẻ
Mệt mỏi từng giăng chán nỗi niềm
12/4/2023
*****
Phượng Phượng 
NHỚ HẠ XƯA

Ngọn lá vàng lay nhẹ trước thềm
Mây lờ lửng kéo giữa chiều êm
Lòng đơn mãi sợ bàn tay yếu
Bóng lẻ hoài lo mảnh gối mềm
Vẫn đợi anh về khi trở gió
Luôn chờ mộng đến lúc vào đêm
Vòng tay xiết chặt đời hai đứa
Cuộc sống đầy hoa chẳng nỗi niềm/

NPP 12/04/2023
*****
Vĩnh Long 
MỎI MÒN
Nắng đã vàng hoe nhuộm sảnh thềm
Chim gù rộn rã gió chiều êm
Hằng mong buổi lại tầm rêu phún
Vẫn ngóng ngày sang tậu cỏ mềm
Chuyển tiết ve gào khan những bận
Giao thời cuốc gọi khản từng đêm
Mà chưa bán vội do chờ lão…
Hận cứ dềnh dang để rũ niềm
Vĩnh Long
*****
Trongky Manh 
NỖI NIỀM
( Bài họa )

Nguyệt đã mờ phai rải trước thềm
Sương còn ướt đẫm đợi cài thêm
Vòng vo sóng trải con thuyền mộng
Khắc khoải hè vương ngọn liễu mềm
Cảnh thiếu làn môi cười những bận
Tâm nhòa nét miệng nở từng đêm
Giờ đây biển nhớ rời xa biệt
Để lặng lòng ta với nỗi niềm.

Mạnh Kỷ TP Vinh.
*****
Kieu Thanh Hai 
LẼ NÀO ANH QUÊN 
tg Kieu Thanh

Vẫn đợi ngày qua đứng mẻ thềm 
Nung mòn dáng nguyệt chẳng màu êm
Chân tình tiết hạnh sao đành yếu
Nghĩa bện thề non cớ để mềm
Mỏi cánh chim bàng chao dã buổi 
Trôi mùa nhạt nắng ngả hàn đêm
Thu sầu tả rớt khung chiều mộng
Thấu nghẹn buồng tim... chỉ nỗi niềm
*****
Quang Lê Vũ 

NGẮM TRĂNG KHUYA 

Những tối nhìn trăng tỏa rạng thềm 
Xem vườn ruộm sắc cảnh càng êm 
Quỳnh hương hé nở phô mình diễm 
Thạch thảo vờn trêu rỡn dáng mềm
Nhớ bữa giường đây Nàng trải đệm
Thương người tuổi ấy dạo làm đêm 
Làng bên rộn rã chuông Chùa điểm 
Tỉnh giấc đời phiêu ngẫm vạn niềm.

Quang Lê Vũ - 12.4.2023
*****
Nguyễn Phượng
TRĂNG MÙA HẠ 

Nẻo cũ ta về gợn bóng đêm 
Vầng trăng sấp ngửa dãi hoang thềm 
Canh dào dạt chuyển lòng đâu ấm 
Gió ngẩn ngơ choàng mộng chẳng êm
Để chuỗi tàn dư giàn giụa điểm 
Làm trang nhật ký thẩn thơ niềm 
Duyên đời trở mặt riêng mình nếm 
Tóc bạc xuân chiều lạnh lẽo thêm 
Nguyễn phượng
*****
Ánh Dương
HẠ NHỚ

Lối hạ giăng đầy lớp cỏ êm
Đìu hiu gió lộng lướt qua thềm
Vàng rơi ánh nguyệt loang đầy ngõ
Trắng rụng hoa nhài rải kín đêm
Dạ xót người đi mờ dáng nhỏ
Lòng đau kẻ nhớ lạnh môi mềm
Ơi tình trắc trở từng năm đợi
Để lệ canh trường tủi đắng thêm

NKL 13 04 23

Thứ Hai, 10 tháng 4, 2023

GIẤU LỆ BUỒN

GIẤU LỆ BUỒN


Giấu lệ buồn sau mỗi buổi chờ
Men sầu lịm giữa bóng chiều mơ
Tình xa để sóng hờn sông thẳm
Biển vắng còn đêm dỗi nguyệt mờ
Những chuyến xe đời lơi lả nhịp
Bao mùa bến mộng võ vàng thơ
Vườn xuân vẫn ngập màu mây xám
Lạnh bởi lòng ai quá hững hờ ./.

LCT 1O/O4/2O23

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần 
CÕI MỘNG 

Bờ mi lệ thấm những đêm chờ
Giấc ngủ không về cõi mộng mơ
Gạt chỗ buồng tim sầu buổi vắng
Ghìm nơi đáy dạ tủi hôm mờ
Ân nồng đã dứt vì quên nhịp
Nghĩa thắm đang rời tại bỏ thơ
Nổi trận cuồng phong rồi sóng dỗi
Bừng cơn phẫn nộ mới ơ hờ. 
10/4/2023.
*****
Trần Đình Tấn 
XEM THƠ MẮT MỜ
( Mạ đề)

Vẫn hiểu từ đây hết đợi chờ
Nhưng hình ảnh nó gợi nằm mơ
Vào trang kỉ niệm tình khô héo
Thấy mảnh thời gian nghĩa nhạt mờ
Bởi mấy câu từ đau rã vận
Do vài nét chữ khổ chiều thơ
Người ơi! xướng hoạ làm chi nữa
Vạn kẻ nhìn xem mãi chết hờ
10/4/2023
*****
Dinh Tuan Minh 
KHOẢNG LẶNG
Người đi bỏ mặc bến sông chờ
Kỷ niệm phai dần rũ ước mơ
Khắc khoải ôm sầu trong ngõ lạnh
Đìu hiu cõng tủi dưới trăng mờ
Than đời lặng lẽ tìm sang tửu
Dỗi cảnh âm thầm vịn lấy thơ 
Một cõi chim gù khi chuyển tiết
Mà sao bướm phải lượn bay hờ
Đinh Tuấn Minh.
*****
Phượng Phượng 
HỒN ĐÊM

Hồn đêm thổn thức lạnh môi chờ
Gác lẻ trăng sầu tiếng nhạc mơ
Vẫn lối mây giăng màu tím nhạt
Cùng manh khói cuộn bóng đen mờ
Bên thềm có kẻ nồng hơi rượu
Giữa phố không người vắng vị thơ
Chỉ mỗi mình em ngồi đợi sáng
Mà nghe chiếc lá rụng buông hờ/

NPP 10/04/2023
*****
Tiến Trịnh 

HỤT HẪNG
Buồn vương lệ thấm mỗi hôm chờ
Dõi bóng trăng vàng thả cội mơ
Én vẫn xa rừng mây trở nhạt
Người đâu biệt xứ nghĩa loang mờ
Âu sầu buổi vãn không màng nắng
Lạnh lẽo đêm về chẳng đoái thơ
Mải chốn phù du rồi hụt hẫng
Lòng thêm ảo não mối duyên hờ./.
Trịnh Hùng Tiến
10.4.23
*****
Chin Ngo Van 
NỖI MONG CHỜ 

Nào ai hiểu hết mọi mong chờ 
Có những hôm buồn chỉ lặng mơ
Dõi ngược xa vời trên biển vắng 
Nhìn xuôi rộng lớn cảnh sương mờ 
Đêm dài khắc khoải ngồi bên rượu 
Buổi muộn âm thầm ngẫm ý thơ 
Khiến nỗi niềm riêng nhoà nhạt tủi
Buồng tim lạnh lẽo kiếp duyên hờ.

Chin Ngo Van. 10-4-2023!
*****
Núi Đọi Sông Châu 
TÌNH BIỆT LY 

Dù cho vật chuyển vẫn mong chờ 
Đã khắc ghi lòng vẹn ước mơ 
Kỷ niệm nào phai khi gió lạnh 
Niềm tin chẳng nhạt lúc trăng mờ 
Đêm trường nhắn nhủ trao dòng nhạc 
Khắc lụn giãi bày gửi áng thơ
Viễn xứ người đi..sầu cách trở 
Phòng cô khắc khoải mối duyên hờ.
*****
Trongky Manh 
LỠ CUỘC CHƠI
( Bài họa )

Khắc khoải niềm thương lỡ cuộc chờ
Hương lầm lụi rữa túi sầu mơ
Dòng sông vẫn đợi con thuyền vắng
Bóng vạc còn trông cảnh bãi mờ
Trí vẩn vơ cài hôm trỗi nhạc
Tâm buồn bã níu buổi hòa thơ
Đành thôi cội vỡ lòng thêm ảo
Đứng giữa trời mưa thả mộng hờ.

Manh Kỷ TP Vinh
*****
Nguyễn Phượng
HOÀI MƠ 

Vẫn biết người đi khó đợi chờ 
Đêm còn thổn thức dạ hoài mơ 
Tình trao một thuở không phai nhạt 
Nghĩa gửi ngày xưa chẳng úa mờ 
Lặng lẽ tàn canh lần nốt nhạc 
Âm thầm hết buổi thảo vần thơ 
Nào hay kỷ niệm men nồng trỗi
Hỏi cố nhân sao vội hững hờ 
Nguyễn phượng

Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2023

GIẤC BÌNH YÊN

GIẤC BÌNH YÊN


Biết bể càn khôn vạn nỗi phiền
Mong tìm một giấc đủ bình yên
Hằng đêm ngủ với làn mây đẹp
Mỗi buổi về vin cánh nhạn hiền
Mặc bữa thu vàng chao đám cỏ
Hay màu nắng nhạt đảo bờ hiên
Mà không sợ cảnh người xâu xé
Bởi cõi trần gian khoái bạc tiền ./.

LCT O8/O4/2O23
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần 
MƠ MÀNG

Bình tâm giấc điệp khỏi ưu phiền 
Tĩnh dạ đêm nằm để trí yên
Bởi sóng buồng tim trào vẫn đẹp
Và mây cõi thức đảo luôn hiền
Âm thầm bóng nguyệt vờn bên cửa
Khắc khoải canh chầy giỡn cạnh hiên
Mộng mãi người yêu đừng bỏ ước
Tình không dễ kiếm đủ kho tiền.
08/4/2023.
*****
Trần Đình Tấn 
VÌ THAM

Hỏi có gì đâu nỡ muộn phiền
Cho đời bỗng chốc chẳng nào yên
Ngày mong lũ bướm tình yêu đẹp
Bữa để đàn chim hạnh phúc hiền
Có những đêm buồn ta vặt cỏ
Chưa từng buổi nẫu nó sờ Hiên
Rồi không thoả mãn giành nhau xé
Tại cũng vì tham cả đống tiền
08/4/2023
*****
Phượng Phượng 
CÙNG ANH 
Cùng anh chén tửu gạt ưu phiền
Ước những đêm lòng được tịnh yên
Gác cũ ngồi mơ làn gió đẹp
Thềm khuya lại ngắm cảnh thu hiền
Cho dù nẻo mộng vàng bên lối
Để nắng qua chiều nhạt trước hiên
Vẫn thấy đời như màu đỏ phượng
Vần thơ nét chữ chẳng lo tiền/

NPP 08/04/2023
*****
Hải Âu 
KHÁT VỌNG
Vũ trụ bao la lắm lụy phiền.
Ai còn ngái ngủ kẻ nào yên.
Mơ mây mượn gối tìm tri kỷ.
Mộng gió cài hoa ngỏ bạn hiền.
Mặc nắng chưa về lê bão tố.
Dù trăng đến muộn để bờ hiên.
Làm chim sải cánh tung tăng hót.
Kệ lũ nhân gian mải kiếm tiền.
nguyensinhhuanApr8.23
*****
Trongky Manh 
CHẲNG BIẾT VỀ ĐÂU
( Bài họa )

Đời như ngất ngưỡng nặng u phiền
Vẫn muốn co mình để được yên
Lặng lẽ từng giây tìm bến thỏa
Đìu hiu mỗi phút nguyện tâm hiền
Sương hờ hững níu trên hàng dậu
Gió vẩn vơ cài lộng giữa hiên
Chẳng biết về đâu hòa cõi mộng
Trần gian lắm kẻ lại ham tiền.

Mạnh Kỷ TP Vinh.
*****
Dinh Tuan Minh 
KHÚC GIAO MÙA
Hoài mong chuyển vụ đỡ vương phiền
Biển đẹp trăng tròn sóng cũng yên
Ngõ rộn lời ca mừng rể quý
Nhà vang bản nhạc đón dâu hiền
Mơ đời phú thịnh dần loang sảnh
Ước cảnh sang giàu sẽ nhuộm hiên
Cuộc sống thanh bình lan tỏa mãi…
Mà nay điểm lại vẫn khan tiền
Đinh Tuấn Minh.
*****
Luong Tran 
CHẮC PHẢI TỪ THƠ 

Làm thơ đọc chả khiến ra tiền
Tập sách in nhiều bỏ bãi hiên
Những lúc tìm câu vần ủ đẹp
Lần khi kiếm chữ đạo tô hiền
Đêm hè rũ rượi tâm nào thán
Buổi hạ bơ phờ não khó yên
Khát sữa con gào ôi vợ chửi
Từ nay bỏ phú tại thôi phiền..

08/04/2023
*****
Vĩnh Long 
NẾU…
Làm thơ gửi mạng nếu ra tiền
Sẽ tậu thêm bàn để trước hiên
Kiếm chữ thâm tình trong khoảng lặng
Tìm câu nặng nghĩa dưới trăng hiền
Đêm gùi giỏ tới trao dì Tĩnh
Buổi vác bao vào nộp lão Yên
Mộng bữa giao mùa quên vất vả
Rồi khi chuyển vụ hết ưu phiền
Vĩnh Long
*****
Nguyễn Tiến 
HƯỞNG THỤ

Giờ đây gạt khổ vứt luôn phiền
Hưởng phút thư nhàn toạ tĩnh yên
Sẽ cất nhà cao thềm cửa rộng
Rồi vui cảnh đẹp cháu con hiền
Đêm nằm ngủ trọn mà ngon giấc
Mộng ủ quây tròn đã thắm hiên
Sức khỏe mòn trôi thành phụ lão
Cầu kinh lễ Phật ! thiết chi tiền.
-- Nguyễn Tiến

Thứ Năm, 6 tháng 4, 2023

HẮN ĐẤY MÀ

HẮN ĐẤY MÀ


Vẫn mỗi tinh sương thuốc với trà
Chiều về tửu cảm đến đêm hoa
Trưa cơm đạm bạc mần vài chén
Tối cháo đơn sơ vực một nhà
Khổ sở thì thầm bên tượng mẹ
Nghèo hèn lạy lục dưới tranh cha
Soi gương mới thấy đời già cỗi
Nặng nhọc đôi chân hắn đấy mà ./.

LCT O6/O4/2O23
BÀI HỌA :
*****
Vạn Cổ Sầu 
TA ĐÂY MÀ!

Ta mê chén đắng rượu cùng trà
Bởi cảm sầu tình nhớ dáng hoa 
Những bữa bùi xùi luôn tới bến
Bao hôm dặt dẹo chẳng về nhà 
Buồn đời rách rưới đau tâm mẹ
Lụy phận tồi tàng xót bóng cha 
Tiếc mối nhân duyên thời đã lỡ 
Tương lai nhắc đến chả cần mà.

Vạn Cổ Sầu: O6/O4/2O23
*****
Phượng Phượng 
CUỘC ĐỜI MÀ

Hiên treo chiếc lá cảm mùi trà
Thả mảnh tình sầu đắm dáng hoa
Giữa cõi hư vô nhìn mặt biển
Trong đêm bất biến thấy trần nhà
Bần cùng suốt kiếp đau thân mẹ
Khốn khó tùng ngày khổ cảnh cha
Vận mệnh quanh năm toàn sóng gió
Cơn mơ đắng chát cuộc đời mà/

NPP 16/04/2023
*****
Trần Đình Tấn 
LĂN TĂN BỮA GIỖ

Hôm nay gọi rượu với bàn trà
Mụ vợ cùng chồng xức nước hoa
Đứng đón thầy bà vui dự tiệc
Nghênh đưa khách khứa vội về nhà
Buồn rầu bởi chỉ yêu thương mẹ
Lững thững vì sầu luyến tiếc cha
Để khổ chân nhang nằm mỗi cõi
Lăn tăn bữa giỗ mấy điều mà
06/4/2023
*****
Nguyen Nho 

. CHẢY XUÔI

Sáng tẩm ca phê với chén trà
Chiều về tí tửu lại chơi hoa
Trưa vài bát bún cùng con cháu
Tối mấy tô cơm với cả nhà.
Đói khổ khi xưa còn bú Mẹ
An nhàn thực tại thiếu đi Cha
Làm con báo hiếu đời đâu dễ
Nước mắt xuôi dòng chảy đó mà
6/4/23 Nguyễn Nho
*****
Nguyễn Thanh Hùng 
Thơ vui:
NÁT RƯỢU
(nguyên vận)

Thâu đêm hắn nốc rượu cùng trà
Mụ vợ cằn nhằn tiếc gió hoa
Những bữa then cài đành úp chén
Bao hôm cửa đóng cấm vào nhà
Lầm bầm lão cãi khi xa mẹ…
Thủ thỉ chàng rằng lúc vắng cha…
Ngắm dáng qua gương đời đã cỗi
Tu thân hãy giữ muộn rồi mà

Nguyễn Thanh Hùng
*****
Hải Âu 

Khói thuốc nhâm nhi bạn kỷ trà.
Tà tà xuống phố đợi trăng hoa.
Ban mai quán mụ vay tô bún.
Tối đến nhà ta vẫy một bà.
Ái nộ than thầm kinh nhớ mẹ.
Sân si khóc dở sách nhìn cha.
Suy tư lại ngẫm… thì ra nó…
Cái tuổi đa mang mãi thế mà…
nguyensinhhuanApr6.23
*****
Tòng Trần 
ÔNG BÀ TÔI

Ông tôi tảng sáng với bình trà
Mệ nội chiều về thích ngắm hoa
Mỗi bữa cơm ngon làm ít chén
Đôi khi cá mắc tậu đầy nhà
Nhiều hồi khổ sở không do mẹ
Lắm lúc bần hàn chẳng phải cha
Tửu nhẩm hai ly chừng cũng đã
Men say chếnh choáng ngủ liền mà.
06/4/2023.
*****
Trần Đình Tấn bài 2

CHUYỆN LẠ XƯA RỒI

Nghiện ngập trong đêm uống chén trà
Mừng thầm vợ bạn với trăng hoa
Do anh ngứa ngáy nhìn vào lỗ
Bởi ả đu đưa muốn tới nhà
Những bữa thì thầm không đợi mẹ
Vài lần đụng chạm chẳng thưa cha
Cho nên cái trống ngày càng nổi
Thấy nó sưng lên chuyện lạ mà
06/4/2023
*****
Đăng Khoa Lê 
. ĐỜI LÀ THẾ

Đam mê tiệc rượu với bàn trà
Bởi thuở tình đầu vắng bóng hoa
Lủi thủi tồi tàn không tới bến
Lang thang rách nát chẳng về nhà
Đau thương suốt kiếp buồn lòng mẹ
Khốn khó từng ngày nản cảnh cha
Đã lỡ nhân duyên còn tiếc nuối
Xa xưa nghĩ cũng nhạt nhoà mà

             L Đ K06/04/23
*****
Vĩnh Long 
THĂM LÃO...
Khi sang lật đật kiếm bình trà
Luẩn quẩn rồi mời tới ngắm hoa
Vạn thọ màu vàng giăng trước chái
Phong lan sắc tím trải đầu nhà
Nhìn từng đám trúc kêu thương mẹ
Dõi những vườn hồng nói nhớ cha...
Gợi chuyện xưa kia nhiều đứa ghét
Nhưng khuyên chớ trách… cuộc đời mà
Vĩnh Long
*****
K K Bình Phương 
            .TỰ TÌNH KHÚC (18).
               ...... .....                
                           ......
Mỗi một mình ta chỉ thuốc trà 
Say hồn giữa mộng khúc tình ca
Hình dung thưở ấy...nhưng giờ đã 
Tưởng nhớ ngày xưa...lại vỡ nhòa 
Cớ hỏi sao hoài ôm mãi dạ
Khi hình bóng nhỏ đã rời xa
Tình không trọn nghĩa phai từng lá 
Lặng lẽ hoàng hôn có phải là...
    ....
      .Thanh Sơn

Thứ Ba, 4 tháng 4, 2023

ĐÊM NGHE GIỌT MƯA RƠI

ĐÊM NGHE GIỌT MƯA RƠI


Đầu hiên vỡ giọt nước mưa tràn
Nhỏ những âm buồn dạ nát tan
Mộng đã chìm sâu luồng đáy biển
Đời đang gác giữa ngọn cây tàn 
Đau lòng mẹ bởi thằng con chém
Xót  cảnh  cha  vì  một  lũ  gian
Ngẫm bến càn khôn nhiều thảm họa
Hàng buôn luật cấm vẫn chơi càn ./.

LCT O4/O4/2O23
BÀI HỌA :
*****
Hà Ngân 
BUỒN LO

Nhỏ giọt ngày lâu nước cũng tràn
Khi mà hứng lại đã dần tan
Bàn tay nắm đá rồi mau bẩn
Khối óc hoài phê sẽ sớm tàn
Nó hại mẹ già vì loại cấm
Người đày bọn trẻ bởi hàng gian
Lo là thế hệ sau ly tán
Bởi tại hôm nay cứ thả càn.

Ngânha
*****
Phượng Phượng 
GIỌT LỆ ĐÊM 

Nỗi nhớ từng đêm giọt lệ tràn
Cơn buồn vỡ sóng hợp rồi tan
Nhìn qua lối cũ sầu trăng lặn
Ngó lại nhà xưa mộng tối tàn
Bản nhạc ru hồn trong khoảnh khắc
Âm đàn vỡ nhịp bóng thời gian
Vườn khuya cảnh nhạn về đơn lẻ
Giữa buổi mờ sương bão gió càn/

NPP 04/04/2023
 *****
Ánh Dương 
PHỐ ĐÊM

Phượng ngủ vừa say giữa phố tàn
Sương còn lạnh lẽo phủ lầu đan
Đìu hiu gió đẩy ru dòng gợn
Lặng lẽ trăng soi vỡ bóng tràn
Huệ nhỏ như hờn đêm úa rũ
Trăng vàng tựa dỗi buổi sầu tan
giờ đây xóm cũ tình cô quạnh
Chỉ có màn đêm thả sóng càn

KL 04 04 23
*****
Trần Đình Tấn 
ĐỪNG QUÊN HỌ BỦA CÀN

Bữa Hạ nồng hanh đổ nắng tràn
Xuân buồn chuyển tiết đã vừa tan
Ngồi xem ngọn sóng tung bờ chảy
Để đợi cành cây rã bóng tàn
Chợt hiểu ân tình ông cũng lém
Chưa ngờ nghĩa ái mụ còn gian
Từ đây cảnh giác đời mang hoạ
Có lẽ đừng quên họ bủa càn
04/3/2023
*****
Tiến Trịnh 

CHỐNG CÀN
Nhớ cảnh ngày nao bão lụt tràn
Cây đè ruộng úng cửa nhà tan
Từ trong nỗi khó xây đời lại
Ở giữa miền đau dựng bóng tàn
Lặng lẽ khơi lò quân hiểm ác
Âm thầm đốt củi lũ tà gian
Rồi mong cuộc sống bình yên tỏa
Nỗ lực toàn dân buổi chống càn.
Trịnh Hùng Tiến,
04.04.23
*****
Nguyễn Thanh Hùng 
VỠ NỬA VẦN THƠ

Những tưởng ngày xuân nắng ngập tràn
Đâu ngờ chớm hạ đã lìa tan
Vườn xưa quạnh quẽ màu hoa úa
Bản cũ đìu hiu ngọn trúc tàn
Một thuở ân nồng sao nỡ dối
Bao lần thệ ước lẽ nào gian
Hồn trăng đã liệm vào sông đáy
Vỡ nửa vần thơ ngọn sóng càn

Nguyễn Thanh Hùng
*****
Luong Tran 
ĐỐT LÒ TÔN
Củi mục Trường Sơn bãi chất tràn
Không tài đốt được hẳn giòn tan
Lò tôn dáng cổ thời Trung mãn
Bếp gạch hình xưa thuở Mã tàn
Nhặt mãi Lim thồn đâu hết giả 
Mang hoài Cẩm chụm vẫn còn gian
Trừ tham nhũng biết đời nao sạch
Lũ khỉ hành tinh trấn ngoại càn...

04/04/2023
*****
Tòng Trần 
RŨ RƯỢI 

Dõi cảnh trời mưa nước đọng tràn 
Tơ lòng rũ rượi chẳng hề tan
Buồn nơi kỷ niệm hôm chờ bóng
Xót chỗ thời gian buổi đợi tàn
Tại đáy tâm hồn xua nghĩa xảo
Do miền cõi dạ xóa tình gian
Sầu dâng khắc khoải đau hoài dậy
Tủi hận triền miên oán mãi càn.
04/4/2023.
*****
Vĩnh Long 
KHÚC TỪ LY
Trước biển hoàng hôn đã ngập tràn
Ven rừng nắng mỏng chập chờn tan
Trầm ngâm dõi tới miền sương bủa
Lặng lẽ nhìn qua nẻo khói càn
Tiễn biệt vương sầu theo khoảnh khắc
Chia lìa cõng tủi với thời gian
Người thương bởi én âm thầm lượn
Kẻ tiếc phù dung vội vã tàn
Vĩnh Long
*****
Đăng Khoa Lê 

. LỖI CỦA TỬU

Xóm nhỏ chiều xuân nỗi vui tràn
Nhà ai bữa tiệc cũng vừa tan
Đầu hôm xác tỉnh người bay nhảy
Cuối buổi hồn say dáng tã tàn
Chán bởi moi lần anh lại dối
Đau vì mất lượt vợ còn gian
Trăng vào cửa sổ đem liềm bứt
Giải yếm vừa rơi lại nói càn

           L Đ K 04/04/23

Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2023

THĂM CHIẾN KHU XƯA

THĂM CHIẾN KHU XƯA

(Thuận nghịch độc)

▶️
Khu chiến lại về hắn đợi mong
Khổ đau thời đó mãi cao chồng
Thù quên họ tháng ngày che chở
Hận bỏ ta tình nghĩa đếm đong
Thu đến buổi trời êm gió lộng
Hạ sang ngày phố đẹp mây lồng
Mù sương trải lối mờ cây cỏ
Ru gió cảnh chiều quyện núi sông...

                                                ◀️
Sông núi quyện chiều cảnh gió ru
Cỏ cây mờ lối trải sương mù
Lồng mây đẹp phố ngày sang hạ
Lộng gió êm trời buổi đến thu
Đong đếm nghĩa tình ta bỏ hận
Chở che ngày tháng họ quên thù
Chồng cao mãi đó thời đau khổ
Mong đợi hắn về lại chiến khu ./.

LCT O2/O4/2O23
BÀI HỌA :
*****
Loan Kim 
HỘI NGỘ TRI ÂM .
(Thuận nghịch độc )

Thuận .
Khu chiều lữ thứ đến và mong
Vẽ đẹp khê sơn đá chất chồng 
Thù tạc rượu say cười chén rót
Khứ hồi ly cạn nhấp tình đong
Thu êm cảnh sắc mây vần chuyển
Hạ thoáng đồi nương gió thổi lồng
Mù tỏa khói giăng rừng trúc quạnh
Ru hồn mặc khách buổi ngoài sông

Nghịch 
Sông ngoài buổi khách mặc hồn ru
Quạnh trúc rừng giăng khói tỏa mù
Lộng thổi gió nương đồi thoáng hạ
Chuyển vần mây sắc cảnh êm thu
Đong tình nhấp cạn ly hồi khứ
Rót chén cười say rượu tạc thù
Chồng chất đá sơn khê đẹp vẽ
Mong và đến thứ lữ chiều khu

Mộng Hoài Nhân
2/4/2023
*****
Trần Đình Tấn 
BÊN ĐỜI

Thuận:
Khu rừng đẹp cảnh mỗi hoài mong 
Khổ mãi còn đây lại chất chồng
Thù hận tháng năm dày nặng chở
Oán hờn mây biển cạn đầy đong
Thu mùa gió tiễn mưa chiều lộng
Hạ nắng ngày đưa buổi bão lồng
Mù mắt nẫu ai nhìn nhặt cỏ
Ru đời trỗi giận trải ngòi sông

Nghịch:
Sông ngòi trải giận trỗi đời ru
Cỏ nhặt nhìn ai nẫu mắt mù
Lồng bão buổi đưa ngày nắng hạ
Lộng chiều mưa tiễn gió mùa thu
Đong đầy cạn biển mây hờn oán
Chở nặng dày năm tháng hận thù
Chồng chất lại đây còn mãi khổ
Mong hoài mỗi cảnh đẹp rừng khu
02/4/2023
*****
Phượng Phượng 
CHỐN CŨ LỐI VÀO KHU
(Thuận nghịch độc)

Khu vào lối cũ chốn về mong
Hẻm vắng sầu đêm lại chất chồng
Thù hận thuở đau lòng mãi đếm
Oán hờn hôm ướt lệ luôn đong
Thu hiu hắt rụng trăng vàng lối
Nước dật dờ trôi biển gió lồng
Mù mịt khói sương tràn cuối ngõ
Ru bờ sóng đẩy lững lờ sông

Sông lờ lững đẩy sóng bờ ru
Ngõ cuối tàn sương khói mịt mù
Lồng gió biển trôi dờ dật nước
Lối vàng trăng rụng hắt hiu thu
Đong luôn lệ ướt hôm hờn oán
Đếm mãi lòng đau thuở hận thù
Chồng chất lại đêm sầu vắng hẻm
Mong về chốn cũ lối vào
 khu/
 
NPP 02/03/2023
*****
Vạn Cổ Sầu 
HỒI ỨC CHIẾN TRANH
(Thuận nghịch độc)

▶️
Khu rừng cách mạng bỏ ngày mong
Bủa nỗi niềm đau nặng chất chồng
Thù giặc đánh dân người phải lãnh 
Giữ làng ôm súng cảnh đành đong 
Thu chiều buổi đắng khơi sầu lộng
Hạ nắng mùa hoang phủ nẫu lồng
Mù mịt quãng chao nhòa khói lửa
Ru đời chiến cuộc cảm buồn sông 

                                                       ◀️
Sông buồn cảm cuộc chiến đời ru
Lửa khói nhòa chao quãng mịt mù
Lồng nẫu phủ hoang mùa nắng hạ 
Lộng sầu khơi đắng buổi chiều thu 
Đong đành cảnh súng ôm làng giữ
Lãnh phải người dân đánh giặc thù
Chồng chất nặng đau niềm nỗi bủa
Mong ngày bỏ mạng cách rừng khu.

Vạn Cổ Sầu: O2/O4/2O23
*****
Phạm Triều Hải 
VÙNG BINH LỬA 
Thuận Nghịch Độc. 

Khu này chỗ lấn cảnh đừng mong
Trận giễu đời binh lửa chất chồng 
Thù giặc giẵm chân dồn nẻo bám
Ngấm tầm chia lượt khởi lời đọng
Thu chiều cuộn khói hương tàn rũ
Ngõ trước ghìm mưa giọt tủi lồng
Mù mịt áng mây tràn ngưỡng cửa
Ru sầu quãng đối lặng thầm sông
                            ----->
                            <-----
Sông thầm lặng đối quãng sầu ru
Cửa ngưỡng tràn mây áng mịt mù 
Lồng tủi giọt mưa ghìm trước ngõ
Rũ tàn hương sắc cuộn chiều thu
Đọng lời khởi lượt chia tầm ngấm
Bám nẻo dồn chân giẵm giặc thù
Chồng chất lửa binh đời giễu trận
Mong đừng cảnh lấn chỗ này khu.

02/04/2023
Phạm Triều Hải
*****
Phạm Niêm 
Trở lại chiến khu.
---_-----
( Thuận Nghịch độc)
-----

THƠ:
 Thuận:

Khu chiến lại về thỏa ước mong.
Khổ thêm hồn dạ vướng đau chòng.
Thù xưa oán cũ ngày quên lãng .
Hận trước qua rồi trút đã xong. 
Thu chuyển tiết mùa thay sắc lộng.
Hạ rền vang tấu bản ve lồng.
Mù sương rạng vén hồng mây tỏa.
Ru khẽ gió lờ lững nước sông.

Nghịch

Sông nước lững lờ gió khẽ ru.
Tỏa mây hồng vén rạng sương mù.
Lồng ve bản tấu vang rền hạ.
Sắc lộng thay mùa tiết chuyển thu.
Xong đã trút rồi qua trước hận.
Lãng quên ngày cũ oán xưa thù.
Chòng đau vướng dạ hồn thêm khổ.
Mong ước thỏa về lại chiến khu.

Phạm Niêm.

Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2023

MÙA XA VẮNG

MÙA XA VẮNG


Ngõ nắng vàng hoa cảnh lặng mờ
Khu vườn kỷ niệm hóa thành thơ
Đìu hiu chẳng thấy người trưa đợi
Quạnh quẽ còn đâu kẻ sáng chờ
Để bóng cây sầu loang đọng vũng
Cho làn gió thoảng quyện chìm mơ
Bờ xưa chửa nhạt màu mây khói
Cánh cửa ngày đêm mãi đậy hờ ./.

LCT 31/O3/2O23
BÀI HỌA :
*****
Hà Ngân 
CHIẾC BÓNG

Chiếc bóng sau anh chỉ nhẹ hờ
Theo hoài cũng tại những bài thơ
Vần thương lấp lững gieo hoài mộng 
Chữ nhớ buâng quơ để ngóng chờ
Mạng ảo ngây ngờ ta như đã 
Đời thường chợt tỉnh biết mình mơ
Thì ra chỉ tại bao suy tưởng
Thật sự đằng kia vẫn hững hờ .

Ngânha
*****
Phượng Phượng 
THỔN THỨC TIM LÒNG

Chiều tan lối nhỏ ngập sương mờ
Có kẻ đang ngồi dệt áng thơ
Mãi nhớ lần mưa sầu bến đợi
Nào quên buổi gió đọng sân chờ
Đêm về lặng lẽ muôn điều ước
Sáng lại âm thầm vạn nỗi mơ
Những tối buồn trông mùa lá rụng
Mà nghe khắc khoải mối duyên hờ/

NPP 31/03/2023
*****
Tòng Trần 
BÊN TRONG CÁNH NGÕ

Vườn hoa trước ngõ cảnh trông mờ
Khách vãng khi về để lại ..thơ
Lặng lẽ phòng đơn tình buổi ngóng
Trầm ngâm gối lẻ nghĩa hôm chờ
Ai làm nhụy rữa sầu cây bưởi
Kẻ biến tâm rầu hận dãy mơ
Vẫn chỉ là duyên còn lắm nợ
Và dây sợi ái mãi luôn hờ.
31/3/2023.
*****
Trần Đình Tấn 
VÌ THƠ BỎ MẶC NGƯỜI XƯA

Nỗi khổ người xưa lắm nhạt mờ
Nên đời lửa cháy mỗi vần thơ
Niềm vui để những nàng luôn đọc
Hạnh phúc làm bao ả mãi chờ
Để vạn ân tình không ướt vũng
Đưa ngàn kỉ niệm có nằm mơ
Thì ta chẳng sợ gì phơi nắng
Cứ việc từng đêm thả hững hờ./.
31/3/2023
*****
Hương Lan 
HÈ VUI HẠNH PHÚC

Thềm bên giọt nắng bỡn sương mờ
Hạ khởi xanh trời cũng rất thơ
Thuở ấy tình sang tình mãi đợi
Giờ đây nghĩa lại nghĩa luôn chờ
Mong ngày hợp cẩn tròn câu hát
Ngẫm buổi tương phùng trọn giấc mơ
Thắm gợi duyên mình tâm đã tỏ
Đời vui hạnh phúc ngõ không hờ

Hương Lan
*****
Đăng Khoa Lê 
. VẪN ĐỢI EM VỀ

 Đồng quê khói toả quyện sương mờ
Nắng nhạt xuyên cành thả ý thơ
Ngọn trúc đìu hiu đầu ngõ hóng
Cành mai lặng lẽ cuối hiên chờ
Đi về xóm ngoại vơi niềm nhớ
Đợi ở trong lòng thoả nỗi mơ
Với cỗi xa đường xin chớ ngại
Ngày đêm cánh cửa mẹ buông hờ

            L Đ K 31/03/23
*****
Ánh Dương 
LẠC LÕNG

Ta cùng chén rượu dẫm hồn thơ
Chỉ biết tìm vui giữa lạnh mờ
Cạnh cửa XUÂN về mang nỗi nhớ
Chân trời én luyện gởi niềm mơ
Từng trông thấy HẠ ngàn đêm thở
Vẫn ghép vào THU ngõ mộng chờ
Khoác mãi bên đời trăm cảnh nợ
ĐÔNG còn lạc lõng cuối đường tơ!!

NKL 31 03 23
*****
Luong Tran 
NHỚ LẠI NGÀY XƯA

Ngày xưa vẫn nhớ cảnh trăng mờ
Những buổi không đèn dệt ý thơ
Lắm bữa khô dầu mong mỏi đợi
Nhiều hôm cạn khí mãi mê chờ
Đông về lạnh xác nào yên ngủ
Hạ đến oi hồn chẳng nghĩ mơ
Nhẩm lại thời gian sầu vốn dĩ
Đời như vở kịch lấy chồng hờ...

31/03/2023
*****
Nguyễn Tiến 
LẺ BÓNG
Tàn đêm lặng lẽ ngắm trăng mờ
Gộp cánh thư hồng gửi cõi thơ
Trả quãng đường yêu về lối mộng
Vùi trang nhật ký phủi duyên chờ
Bên lề khoảng lặng vừa nhen nhóm
Nỗi hận câu thề cứ mẩn mơ 
Muốn ngỏ cùng ai tình bạc bẽo
Phòng đơn gối chạnh cửa buông hờ.
-- Nguyễn Tiến
*****
Nguyễn Thanh Hùng 

BÓNG CHIỀU

Thả giữa chiều loang vệt nắng mờ
Ta ngồi gió tạt gãy vần thơ
Lần qua mỗi buổi hoài trông đợi 
Điểm lại từng hôm mãi ngóng chờ
Bể đã bao mùa nông bến mộng
Sông dường mấy thuở cạn dòng mơ
Ngày trôi khẽ chạm hoàng hôn xuống
Phủ dáng người qua lại hững hờ

Nguyễn Thanh Hùng
*****
Đối hoạ cùng anh TĐT
Trần Đình Tấn 
CHƯA MỜ

Nàng kia lại bảo mắt chưa mờ
Bởi thế nên ngày mãi rụng thơ
Mỗi sớm chờ tin người mỏi đợi
Từng đêm đợi bóng kẻ luôn chờ
Vui ngày mấy nụ cười xong ngủ
Giận bữa đôi lời khóc để mơ
Bếp lửa ngùi hương vùi lạnh lẽo
Nhìn trăng giữa bến dạt trôi hờ ./.

LCT
*****
Họa đối của Anh TĐT

TẠI VÌ HUYNH

Tại mỗi vì Huynh mắt chửa mờ
Say từng vận chữ chuyển vào thơ
Ngày mong lão hoạ người thương nhớ
Bữa thấy thằng im kẻ đợi chờ
Có những đêm sầu đau vạt cỏ
Quên lần tuổi mộng nẫu chùm mơ
Rồi xin học hỏi cùn trơ mãi
Chẳng có tiền đâu vẫn lặng hờ./ 
31/3/2023
Chánh nữu
*****
2 bài họa của K Bình Phương 
Bài 1
                  .ĐÓ ƠI.
          ..... .....
             ...................
Anh à bớt nghiện ả làng thơ
Để em cứ mãi đợi trông chờ
Nguyệt dỗi đâu bằng đêm mỏi nhớ 
Trăng hờn khó đọ buổi thầm mơ
Vần thi soạn mãi sao đành nỡ 
Bác vận so hoài thể mãi trơ
Đã cảm cùng nhau vì ái nợ 
Nên dành một chút khỏi sầu vơ.
    ....
       .Thanh Sơn.
Bài 2 của K Bình Phương
 .KIA À..
                .....
Người ơi nỡ khép cửa ơ hờ
Để ngã tim này loạn giấc mơ
Mộng đã hằng in đầy cả nhớ
Và tim khắc đậm những trông chờ
Đêm về đảo giấc hồn tan vỡ 
Trở sáng lòng nghe nặng thẫn thờ
Hỡi nhỏ vầy đi rồi thắm nợ
Sao đành để ngõ lại làm ngơ.
      ....
           .Thanh Sơn.
Đối họa với Trần Đình Tấn và K Bình Phương 
Đối họa vui cùng hai thi nhân nhé
DUYÊN HỜ

Người ta đổ lỗi tại trăng mờ
Khổ mỗi đêm vì nhạt ý thơ
Chữ ủ ê lòng anh trộm nhớ
Đời tơi tả rượu nó thôi chờ
Khi ngồi cửa chợ đôi ngàn táo
Dạo đứng bên cầu nửa cõi mơ
Bóng ngả đầu sông người lỗi hẹn
Buồn ơi gặp phải mối duyên hờ .

LCT
*****
Anh Trần Tòng bài 2
BỞI TẠI AI...!
Bài đối họa

Bởi tại hờn ghen mắt đã mờ
Do chàng kết bạn ả ghiền thơ
Đường thi mỗi buổi anh thường nhớ
Lục bát từng hôm gã mỏi chờ
Dẫu lực đang còn sung nhánh bưởi
Tuy mình vẫn thích sả chòm mơ
Ngày qua mụ hỏi sao mà hẹn
Tối lại bà kêu chỉ hững hờ.
31/3/2023.
*****
Phạm Niêm
THƠ: THÌ ANH CỨ ĐẾN.
----
Cánh cửa nhà em tạo khép hờ.
Con đường rộng mở ngõ vườn mơ.
Vào thăm thỏa dạ đừng sai lỡ.
Đúng hẹn vì em mỏi đợi chờ.
Phục sức đơn sơ hai mảnh hở.
Trang y váy mỏng... diện xanh mờ.
Đêm thường mất ngủ nằm co rớ .
Cánh cửa nhà em tạo khép hờ.

Phạm Niêm.

Thứ Tư, 29 tháng 3, 2023

TÌNH TRONG NẮNG HẠ

TÌNH TRONG NẮNG HẠ


Vẫn mỏi mòn trông nắng hạ về
Mong tìm lại những góc đời mê
Vì xuân đã úa màu bên cửa
Bởi mộng nào tươi sắc giữa lề
Vật đổi anh rời xa chốn cũ
Sao dời chị bỏ bến lòng quê
Nhiều đêm trở giấc buồn thương mẹ
Nhớ mãi lần đau chẳng cận kề ./.

LCT 29/O3/2O23
BÀI HỌA :
*****
Trần Đình Tấn 
NẪU KỀ

Những buổi tàn Xuân nắng lại về
Bên đời nóng nực chẳng gì mê
Buồn đêm cánh quạt quay bùng cửa
Khổ chị mồ hôi ướt rã lề
Chịu khắm quanh vùng hôi nửa bãi 
Đem rầu cả xóm tội làng quê
Mà thương cái cảnh nằm chung chạ
Nắng Hạ làm chi để nẫu kề,/,
29/3/2023
*****
Tòng Trần 
HẠ VỀ

Lùa mây tứ tản Hạ men về 
Nắng rọi căn phòng mãi ngủ mê
Dẫu biết mùa xuân rời ngạch cửa
Dù hay dãy phượng ngóng bên lề
Tâm sầu thổn thức ngày mong cũ
Dạ tủi mơ màng bữa nhớ quê
Để những chiều buông rầu khúc ruột
Và trong giấc điệp khổ luôn kề.
29/3/2023.
*****
Phượng Phượng 
KHÚC GIAO MÙA HẠ NHỚ

Chiều nay cánh nhạn đã quay về
Bến cũ sương mờ tựa cõi mê
Óng ả hồn trăng choàng biển mộng
Đìu hiu ngọn gió thoảng bên lề
Thương màu hạ trắng lần qua ngõ
Nhớ sắc môi hồng buổi đến quê
Những ước tình duyên nồng đượm mãi
Dù cho khổ sướng vẫn mong kề/

NPP 29/03/2023
*****
Hương Lan 
CHỜ HẠ

Chờ trăng vẫy gọi lối xưa về
Để mỗi đêm sầu hết lặng mê
Nắng trải thềm bên hòa đượm ngõ
Chồi bung dậu trước tỏa xanh lề
Mong ngày hợp cẩn nồng hương xóm
Đợi bữa tương phùng thắm cảnh quê
Vẫn ủ tình thương mừng đón Hạ
Dù bao nỗi tủi nặng vai kề

Hương Lan
*****
Ánh Dương 
GIÂY PHÚT CHẠNH LÒNG

Dù cho khổ cực cũng theo về
Gió lạnh mơ màng phủ chốn quê
Mãi  sợ  người đi mùa rụng lá
Hoài thương kẻ lại nắng rơi lề
Rồi trăng lẻ bóng trên bờ cỏ
Để ngõ riêng chiều giữa lối đê
Sẽ mãi cùng nhau tìm mộng đẹp
Và mong hiểu được lúc vai  kề,

NKL 28 03 23
*****
Nguyễn Lợi 

NGUYỆN GỬI TÂM NÀY
               (Hoạ)

Tròn năm mãi ngó chửa quay về
Để mộng anh hào những cứ mê
Tại bể tình nhân bừng ruỗng dạ
Vì sông nghĩa ái cẩn nghiêng lề
Thân còn mãi đợi quanh lều phố
Dạ cũng như trào khắp nửa quê
Bởi nạm buồng tim đà hướng cũ
Đường Thii sắm sửa mộng ta kề.

Langtuphongtran. 28-03-2023.
*****
Lang Linh 
MÙA TRĂNG KỶ NIỆM

Cho ta nhắn gởi luyến thương về
Kỷ niệm xưa còn gữa lối mê
Nhìn mượt mà buông vàng góc núi
Nghe vời vợi nhớ xám chân lề
Nhạn sương trót đã xa trời hẹn
Thuyền mộng có còn neo bến quê
Trăng hởi đang soi tình ngóng đợi
Mơ anh mỗi buổi sánh vai  kề

Lang Linh 
*****
Phạm Niêm 
----
Thơ: Tình Trong Nắng Hạ.
------

Mừng thay nắng hạ cũng quay về.
Viễn xứ bao ngày mệt mỏi mê.
Trở lại quê nhà như thệ hứa.
Tơ loan chỉ bện má giao kề,
Tuồng xưa hát lại em đào cũ.
Kép diễn anh người  vẹn nghĩa quê.
Kịch bản hoan lòng cha với mẹ.
Mừng con hạnh phúc vẹn đôi bề.

Phạm Niêm.
*****
Nguyễn Thanh Hùng 
TÌNH HẠ KHÓ PHAI

Sầu đong mỗi hạ tiếng ve về
Phượng ủ men đầu đẫm sắc mê
Cứ tưởng tròn mơ ngày chung ngõ
Nào hay rã mộng buổi chia lề
Cung đời mãi hạn đành xa bến
Chuỗi phận luôn hàn phải cách quê
Dẫu biết đường tơ đà nghịch cảnh
Mà sao vẫn muốn nhện giăng kề

Nguyễn Thanh Hùng
*****
Hải Âu 

Hạ nắng.
Nức nở chờ tin hạ trắng về.
Chìm trong giọt nắng những u mê.
Tàn mai rụng tím ô song cửa.
Mộng sớm mờ loang lối hẹn thề.
Dĩ vãng anh qua miền thương cũ.
Em đi thuở nọ chốn xa quê.
Còn thơm ký ức làn hơi mẹ.
Mãi khắc tim yêu một ngõ về. 
nguyensinhhuanMar29.23
*****
Vĩnh Long 
TRÊN BẾN QUÊ
Dù đây gió thoảng cũng chưa về
Việc chốn nương đồng vẫn mải mê
Chẳng ngại sương hoài giăng trước ngõ
Càng tin nắng sẽ phủ trên lề
Tuy còn ngóng đợi buồn con hẻm
Dẫu phải trông chờ lạnh bến quê...
Mắt đã hoen nhòe khi chuyển vụ
Mà sao chỉ mộng ấm môi kề
Vĩnh Long
*****
Đăng Khoa Lê        
HẠ SANG

Hè sang quả chín gọi chim về
Lãnh lót khuông trời một thoáng mê
Vải đỏ trùm cây đầy giữa lối
Hồng mơ  trĩu ngọn ở bên lề
Thăm nhà mẹ đón tưng bừng cửa
Đến ngõ hoa chào rực rỡ quê
Nhớ buổi trăng tròn soi bóng ngã
Quà ngon tận hưởng thắm môi kề
.

              L Đ K 29/03/23
*****
Trongky Manh 
VỠ  MỘNG
( Bài họa)
Tàn Xuân Hạ mãn nắng oi về
Để lại trang lòng nỗi đắm mê
Thấp thỏm người xưa còn chạm ngõ
Vòng vo chốn cũ lặng buông lề
Tâm hờ hững gọi ôm làng bản
Dạ ngẩn ngơ cài níu cõi quê
Vỡ mộng tìm đâu hình thuở ấy
Buồn sao ẩn hiện bóng giăng kề.
Mạnh Kỷ TP Vinh  29/3 2023.
*****
Nguyen Nho
. TÌNH BUỒN

Tàn xuân hạ chí sẽ quay về 
Rộn tiếng ve sầu rỉ rã mê 
Phượng vĩ im lìm bung cánh nở
Người xưa lẳng lặng chối câu thề
In hoài kỷ niệm nơi trường học
Viễn tưởng lưu đầy ở chốn quê
Chuyển biến quay vòng ai hiểu được
Lời bay mộng ảo khó chung kề
   29/3/23 Nguyễn Nho.
*****
Nguyễn Tiến
SẮC HẠ
Hình như thấy Hạ cũng đang về
Phượng vĩ ve sầu tỉnh giấc mê
Khí hậu nồng oi dồn ngưỡng cửa
Hàng cây mát dịu khoả quanh lề
Nghe đòng lúa trổ hương tình muộn
Ngỡ mảnh trăng vàng lọt giếng quê
Ở giữa tầng không diều vọng sáo
Bằng lăng nhủ lựu muốn giao kề 

-- Nguyễn Tiến

Thứ Hai, 27 tháng 3, 2023

BẺ KHÚC TÌNH THƠ

BẺ KHÚC TÌNH THƠ


Một bãi chiều hoang nắng đỏ bờ
Ai ngồi bẻ những khúc tình thơ
Hình như lại nhớ mùa trăng cũ
Có lẽ nào ! Ghen mặt biển mờ
Ngỡ lá thu vàng rơi nẻo mộng
Hay làn hạ trắng đảo triền mơ
Đường hoa lỗi hẹn sầu chen lối
Kỷ niệm buồn sau những bóng cờ ./.

LCT 27/O3/2O23
    
BÀI HỌA :
*****
Phạm Niêm 

THƠ : BỐN PHƯƠNG TRỜI.
------

Bổn phận làm trai trấn cõi bờ.
Ra trường giã bạn hiến ngày thơ. 
Rời thôn bỏ huyện xa nhà cũ.
Trải kiếp đời sương lửa đạn mờ.
Nhớ thuở sân trường hoa bướm mộng.
Thương thời áo trắng tuổi vào mơ.
Chim trời nẻo lạ về muôn lối.
Trở đáo thành đô buổi rợp cờ.

Phạm Niêm.
*****
Loan Kim 
THUYỀN XA 

Thuyền xa bến cũ lặng đôi bờ
Lũng vắng nương sầu khởi vận thơ
Khói phủ đường xưa chiều ngõ chạnh
Mù giăng lối cũ mảnh trăng mờ
Âm thầm buổi lạnh buồn mây nước
Lặng lẽ sao tà tủi bóng mơ
Đổ lá phương nào đêm quạnh quẽ
Ngàn lau bão tạt phất phơ cờ.

Mộng Hoài Nhân
*****
Phượng Phượng 
LÁ VÀNG RƠI TRONG NẮNG CHIỀU

Đìu hiu chiếc lá rụng bên bờ
Cảnh vắng ai ngồi dệt ý thơ
Sóng biển chao làn mây trắng nhạt
Đầu sông vỡ mảng khói đen mờ 
Thương triền gió núi bơ vơ mộng
Nhớ buổi thu vàng lặng lẽ mơ
Giữa lối chiều đôi cành phượng nở   
Mà em cứ ngỡ bóng cao cờ/

NPP 27/03/2023
*****
Tòng Trần 
THUYỀN NEO BẾN

Thuyền phai bến nhạt phải neo bờ
Để mỗi khi về tiếc giọng thơ
Chợt trách đường thôn rời nẻo cũ
Bèn thương dãy phố bỏ truông mờ
Đêm tình lỡ hẹn ngày luôn ước
Tháng nghĩa quên thề buổi cứ mơ
Vẫn đợi hoài thôi ..chờ sóng nhỏ
Rồi quay trở lại sẽ tung cờ.
27/3/2023.
*****
Đăng Khoa Lê 
Xin góp vui cùng anh 
. BUÔNG BÚT

Dòng sông cuộn chảy nắng đôi bờ
Trải đắp sa bồi phủ áng thơ
Đứt ruột làm tơ tằm đã cạn
Tìm câu viết chữ ý đang mờ
Thương mùa nước lũ trôi tình mộng
Nhớ bãi dâu chiều dạt nỗi mơ
Lỗi hẹn đời hoa cành đã héo
Thôi về xới ruộng bắp ra cờ

           L Đ K 27/03/23
*****
Trần Đình Tấn 
GỬI VÀO THƠ

Giữa biển chiều nay bọt trắng bờ
Do tình vỡ vụn gửi vào thơ
Người đi để lại niềm thương cũ
Kẻ đến còn chăng nỗi giận mờ
Có những ân tình khơi cảnh mộng
Cho nhiều kỉ niệm giữ vùng mơ
Đời ta một cõi về trăm lối
Chọn chỉ đằng xa mỗi lá cờ
28/3/2023
*****
Nguyen Nho 
. QUAY VỀ LỐI CŨ
  ( sđt, ltvt, ntvv)

Vũng Tàu biển lặng cả đôi bờ
Thơ thẩn mình đi chọn ý thơ
Biển sóng dâng trào thuyền gập mũi
Sương rơi nhỏ giọt bóng sao mờ
Đường xưa vắng lặng hồn hoang tưởng
Lối cũ âm thầm nẻo mộng mơ
Nặng bước chân đi vùng kỷ niệm
Nhìn qua cột đỉnh bóng cao cờ

     27 /3/23
*****
Vĩnh Long 
BẺ ĐÔI CÂU THƠ
Hoàng hôn nhuộm tím cả đôi bờ
Lối cũ vang rền giọng trẻ thơ
Lặng lẽ trông miền sương phủ trắng
Trầm ngâm dõi cảnh khói giăng mờ
Quay về nhớ buổi luôn hoài bão
Trở lại thương ngày đã ước mơ
Sẽ bước chung đường băng vạn nẻo
Nào hay chẳng được rước sao cờ
Vĩnh Long
*****
Nguyễn Phượng
TÌNH MƠ KHÉP LẠI 

Sóng dạt thuyền trôi mãi bỏ bờ 
Đâu còn bến đợi gửi tình mơ 
Nào ai trách giận hay buồn nhớ 
Chẳng bạn hờn than hoặc khóc mờ 
Mới để duyên nhầu đau đáu phận 
Nên làm mộng nát đoạn lìa thơ 
Thôi đành khép lại niềm xưa cũ 
Khỏi bận lòng khi lệch thế cờ 
Nguyễn phượng
*****
Nguyễn Tiến
KHÚC ĐOẠN TRƯỜNG 
(Mạ đề)

Thuyền đi để lại bến hoang bờ 
Sóng biển không làm nghẽn mạch thơ
Nẫu đoạn buồn thay màu sắc đỏ
Vàng sao mẫn cảm ánh trăng mờ
Gương nhìn cõi thế sầu nhân ảnh
Mộng vỡ trang đài tủi giấc mơ
Đảo ngọc là nơi đầy cám dỗ
Ngày xa lặng lẽ cuốn theo cờ .

-- Nguyễn Tiến
*****
Manh Tien Nguyen
TUNG CỜ (ttht)*
Chiều loang khẽ phủ kín đôi bờ
Ngỡ tưởng vô tình nhuộm áng thơ
Lặng sóng , dòng in hình ảnh cũ
Hồng duyên điệp ủ khói sương mờ
Lần khân kẻ mãi ôm hồn mộng
Thấp thỏm em hoài dệt chữ mơ 
Chẳng nhẽ Đường thi còn lạc lối 
Trời xuân đã lộng gió tung cờ
27/03-23-H V
(*) thất tinh hội tụ 
*****
Ánh Dương
TRỞ LẠI BỜ

Dõi cánh buồm nâu trở lại bờ
Lam nhiều mái rạ dẫm hồn thơ
Kia còn rực rỡ vầng dương tỏ
Đó vẫn đìu hiu mảnh nguyệt mờ
Trả hết tình hoa lồng ngõ hẹn
Trao đầy mật ái thỏa chiều mơ
Hoàng hôn đẹp bởi khung trời vắng
Chẳng lẽ nào em cứ mãi chờ

KL 27 03 23
*****
Chin Ngo Van
DỆT Ý THƠ

Ngày đêm ngọn sóng vẫn xô bờ 
Để những tâm hồn dệt ý thơ 
Bãi cỏ mềm êm chiều gió nhẹ 
Nhành hoa rực rỡ lối sương mờ 
Ngây nhìn mặt biển dâng niềm nhớ 
Lặng dõi con thuyền trải giấc mơ 
Phố vẫn con đường hoa Phượng đỏ 
Còn ghi mỗi dịp thắm sao cờ.

Chin Ngo Van. 27/3 2023!

Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2023

HỒI TƯỞNG

HỒI TƯỞNG


Đêm ngồi lặng lẽ ngắm trời sao
Cảm nỗi buồn riêng tự kiếp nào
Sợ buổi trăng sầu treo bãi vắng
Mơ bầu rượu đắng trải chòi cao
Miền thơ vẫn ướp mùi hoang dã
Cõi mộng còn chen ổ chiến hào
Nhớ những năm dài bên lửa đạn
Nay hồi tưởng lại thấy lòng chao ./.

LCT 25/O3/2O23
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần 
ĐỂ SAO MỜ..!

Nguyệt tỏ nên mờ những ánh sao
Hồn mơ dạ tưởng nhớ đêm nào
Trông tình ảo não sầu xa vắng
Dõi cảnh tiêu điều hận vút cao
Bởi tiếc ngày qua buồn thục nữ
Vì thương buổi đến não anh hào
Ân nồng đã cạn hoài mong mỏi
Ái đẫm khô rồi chẳng được chao. 
25/3/2023.
*****
 Phượng Phượng 
PHƯỢNG BUỒN

Phượng mỗi đêm buồn chẳng biết sao
Rồi mong nhớ mãi hiểu không nào
Khi thờ thẫn ngắm bờ sông rộng
Lúc ngẩn ngơ nhìn dãy núi cao
Có những chiều mưa chờ trước cửa 
Cùng bao buổi nắng đợi bên hào
Xuân tàn hạ mãn rồi thu đến
Nỗi khát khao lòng cứ đảo chao/

NPP 25/03/2023
*****
Ánh Dương 
BẢO LỘC ĐÊM ĐẦY SAO

Bảo Lộc đêm về rực ánh sao
Nhìn trông đẹp lắm phải không nào
Thiêu tình thắm đượm vườn trăng thấp
Dệt ái se nồng ngõ hạ cao
Đón tết oanh vờn nghiêng rặng liễu
Vào xuân Én lượn nhớ mai đào
Hồ trong nắng ửng trời xanh biếc 
Hứng giọt sương lùa mặt nước chao....

NKL 25 03 23
*****
Trần Đình Tấn 
NGHĨA TÌNH CHAO

Đêm buồn tĩnh mịch thiếu chòm sao
Có những sầu riêng vạn thuở nào
Gợi mỗi phương trời xuyên cảnh vắng
Khơi niềm kỉ niệm với đồi cao
Người tranh chỗ đó rầu hoang dại
Kẻ chiếm vùng đây nẫu tự hào
Mãi chịu dân lành nghe pháo nổ
Đau lòng chiến trận nghĩa tình chao
25/3/2023
T. vỹ
*****
Hương Lan 
DUYÊN TÌNH CHẾT

Chẳng lẽ duyên tình chết thật sao?
Người đi lặng lẽ trốn phương nào?
Hôm sầu khắc khoải đời yên lặng
Bữa tủi âm thầm phận lắng cao
Đợi nhớ tâm buồn treo đỉnh lũy
Chờ mong dạ buốt khảm chân hào
Nên giờ lỡ kiếp hồn đau phủ
Tím cả khung trời nguyệt cũng chao

Hương Lan
*****
Vĩnh Long 
BIÊN THÙY
Cảnh giữa giao mùa nhạt ánh sao 
Nhìn lên bỗng nhớ chuyện năm nào
Băng ghềnh ập tới khu rừng thẳm
Vượt lũ lao về đỉnh dốc cao
Lắm buổi âm thầm nương cạnh bãi
Nhiều hôm lặng lẽ nép bên hào
Ngăn ngừa lũ giặc vào xâm lấn
Giữ để biên thùy hết bị chao
Vĩnh Long
*****
Đăng Khoa Lê 
. DUYÊN SỐ

Vái lạy ông trời hỏi cớ sao
Bàn tay mặt mũi ngốc đâu nào
Vào hôm chợ búa hàng giao kém
Gặp buổi thương trường giá đẩy cao
Thím liệu trăm bề không của vốn
Chồng lo khối việc chẳng xu hào
Làm ăn tất bật quanh năm tối
Ước được lên đời sải cánh chao

            L Đ K 25/03/23
*****
Chin Ngo Van 
NHỮNG ĐẢO CHAO

Dạ bỗng dưng buồn ngẩng ngắm sao
Rồi thơ thẩn nghĩ có khi nào 
Hôm thì lặng lẽ nhìn mây xám 
Buổi lại âm thầm dõi núi cao
Ngỡ tưởng hình kia dòng thế phiệt 
Còn mơ ngõ nọ đấng anh hào
Manh đời dẫu có nhiều trăn trở 
Gói gọn trong lòng những đảo chao.

Chin Ngo Van. 25/3/2023!

Thứ Năm, 23 tháng 3, 2023

MÙA LÁ RỤNG

MÙA LÁ RỤNG


Những buổi trời quê rụng lá vàng
Nghe sầu đọng rã góc chiều hoang
Buồn ly rượu đắng còn dang dở
Tiếc mảnh tình thiu lại lỡ làng
Cuộc thế xoay vần ta bỏ ngũ
Duyên trần đổi hướng họ rời hang
Nhìn hoa nở giữa miền quan tái
Cảm thấy đời như bãi địa đàng ./.

LCT 23/O3/2O23

BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Thanh Hùng 
BUỒN CHIỀU

Buồn trông nhạn cõng nắng thu vàng
Vắt giữa lưng đồi một nẻo hoang
Lại nhớ từng đêm say giữa bản
Rồi mơ mỗi buổi đắm ven làng
Thương loài cỏ dại vùi tơi nắng
Xót cảnh rêu bèo ngập rã hang
Chỉ ước ngày kia rời cõi tạm
Lòng nhân vẫn vẹn chốn thiên đàng

Nguyễn Thanh Hùng
*****
Trần Đình Tấn 
TIỄN NGƯỜI

Mọi bữa chiều Xuân đổ nắng vàng
Bên thềm Hạ đến những ngày hoang
Sầu chan lệ đắng rời  thôn bản
Lỡ dụi  tròng cay bỏ xóm làng
Có thể hôm này anh nhập ngũ
Hay còn bữa khác chị vào hang
Tình duyên ở đó buồn chưa hợp
Để gió lùa theo bụi giữa đàng
23/3/2023
*****
Phượng Phượng 
BÓNG HOÀNG HÔN

Vườn xưa lá rụng sắc hoe vàng
Một mảnh trăng gầy giữa lối hoang
Dãy phố màn sương lùa trắng cửa
Đường quê vạt khói đảo đen làng
Xa chiều nhạn đuổi quanh bờ suối
Lặng núi mây tràn trước mặt hang
Bến cũ hoàng hôn nhồi sóng đỏ
Mà em lại tưởng chốn thiên đàng/

NPP 23/03/2023
*****
Vĩnh Long 
BAO MÙA RỚT RỤNG
Đồng quê rực rỡ ánh trăng vàng
Lại phải canh chừng lũ chó hoang
Lắm bữa âm thầm săn lợn bản
Nhiều đêm lặng lẽ bắt ngan làng
Không lùa nhếch mỏ chèo lên chạn
Đã đuổi co giò chạy xuống hang
Chẳng gác quân này vơ sạch nhẵn
Nhà nông mất trộm khổ trăm đàng
Vĩnh Long
*****
Loan Kim 
ĐỘNG HOA VÀNG

Từ quan bước tới động hoa vàng
Nắng trải tơ mềm những lối hoang
Đủng đỉnh mây vờn trên Ải nhạn
Bơ vơ khách tựa mé chân làng
Bồng Lai cổng khóa nan vào động
Cửa Cốc then gài khó lại hang
Cảnh lạ Đào Nguyên nơi cõi thế
Chàng Lưu* há dễ đến Thiên đàng.

Mộng Hoài Nhân
23/3/2023.
*Lưu Thần Chữ 
(Đời nhà Hán)
*****
Tòng Trần 
SẮP BỎ HOANG

Vì em gã tốn cả kho vàng
Cũng tại duyên phần sắp bỏ hoang
Nếu để chờ lâu đời gọi lỡ
Rồi quên đợi mãi số kêu làng
Bây giờ chửa muộn tình chui hố
Thuở đó đang gầy nghĩa lụi hang
Mộng ước ngày sau dù sẽ khổ
Thề chung thủy dẫn hết truông đàng.
23/3/2923.
*****
Ánh Dương 
NGÕ ĐỊA ĐÀNG

Ảm đạm chiều thu nắng võ vàng
Sương thờ thẫn rụng trắng đồi hoang
Ngày kia lửa dạy vùi thôn xóm
Bữa nọ mù rơi ngập bản làng
Những cụm mây  dày che kín cửa
Đôi màn khói đặc phủ đầy hang
Ngồi  nghe gió rít ngoài hiên lạnh
Chợt nghĩ buồn vây  ngõ địa đàng!!

NKL 23 03 23
*****
Đăng Khoa Lê 
.              QUÊ MẸ

Vườn quê tới vụ cải  khoe vàng
Ngọn cỏ đan dày cạnh lối hoang
Sáng dậy sương về giăng trước ngõ
Chiều sang nắng dọi đảo quanh làng
Tìm hoa hút mật ong rời tổ
Đến buổi giao tình thỏ bới hang 
Xóm cũ ta về nay tráng lệ
Đèn hoa rực rỡ tựa thiên đàng

         L Đ K 23/03/23

Thứ Ba, 21 tháng 3, 2023

NƯỚC MẮT THƠ

NƯỚC MẮT THƠ 


Khi buồn lại níu những dòng thơ
Thấy nẻo đời muôn mặt hững hờ
Để ngõ xuân tàn quanh lối mộng
Cho chiều gió rụng giữa triền mơ
Nhiều hôm lệ thấm vàng con chữ
Mỗi bận sầu loang trắng biển bờ
Một nửa căn phòng đêm rã bóng
Sương nhòa nhện bủa nóc dày tơ ./.

LCT 21/O3/2O23

 BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần 
TÌM CÂU THƠ

Lúc não ra ngoài biển nhặt thơ
Nhìn xa cõi dạ thấy ơ hờ
Nghiêng chiều vạn nẻo hoài ươm mộng
Ngả bóng trong lòng mãi nhuộm mơ
Chạnh nhớ ngày xưa dù khổ chữ
Rồi mong buổi ấy dẫu hoen bờ
Sao đành lỡ cuộc mà quên sóng
Nỡ để cho đời bện lắm tơ.
21/3/2023.
*****
Trần Đình Tấn 
TỘI THÂN TẰM

Những buổi ta buồn đọc đống thơ
Người đi bỏ lại nỗi ơ hờ
Thêm rầu giấc ngủ vào đêm mộng
Gợi nẫu ân tình đến tuổi mơ
Bởi lệ nhoà tâm mờ nét chữ
Rồi cơn nhạt nghĩa trắng khoang bờ
Ai làm cửa ngõ xa hình bóng
Đến mỗi thân tằm chịu nhả tơ
21/3/2023
*****
Phượng Phượng 
KÝ ỨC BUỒN

Mỏi đợi anh về nối khúc thơ
Vòng tay thuở nọ có đâu hờ
Đêm về giọng hát bên thềm mộng
Sớm đợi âm đàn cuối ngõ mơ
Cứ tưởng con thuyền không bỏ bến
Nào đâu bãi sóng lại xô bờ
Cho lòng khắc khoải cùng trăng lạnh
Giữa lúc mây trời quyện trắng tơ/

NPP 21/03/2023
*****
Trần Đình Tấn bài 2
VẪN NHỚ ANH TÀI

Đi rồi bỏ lại những vần thơ
Kẻ đọc càng mê mãi chết hờ
Muốn tỏ vun đời thêm nỗi mộng
Cho ngời trỗi phận cháy niềm mơ
Từng đêm gọt uốn giàu con chữ
Mọi cảnh rèn trui có bãi  bờ
Ngưỡng mộ anh tài khi ngả bóng
Trăm người vẫn ớn nhộng làm tơ
21/3/2023
*****
Hải Âu 
Thạch Hãn
ÁNH THƠ
Tâm tư nặng trĩu gởi vào thơ.
Ái nộ sân si mãi lững lờ..
Bến cũ đò đưa giờ vắng khách.
Đường xưa vó ngựa thuở nào mơ.
Nhìn trang nhật ký phai màu vở.
Nhớ thuở còn xanh chẳng ố mờ.
Dõi ánh trăng thanh về ngõ nhỏ. 
Đèn chong ô cửa mắt thầm tơ…
nguyensinhhuanMar21.23
*****
Vạn Cổ Sầu 
MỘNG TÌNH THƠ
      (Phạm đề)

Những buổi tôi ngồi nhớ bạn thơ
Thầm mong được gửi cái ôm hờ
Cho ngày hạ đến lồng duyên mở 
Để bữa xuân tàn khắc mộng mơ 
Đẹp giữ miền yêu chiều điểm lối
Nồng say biển đợi phút trông bờ 
Ôi! Tình huyễn ảo mà tham vọng
Nói nữa thêm buồn một mảnh tơ.

Vạn Cổ Sầu: 21/O3/2O23
*************
Ánh Dương 
MỘNG KẾT TƠ

Nhặt nỗi thương đời xót tuổi thơ
Gầy canh lửa mộng giữa đêm  hờ
Ôm dòng kỷ niệm lòng thêm nhớ
Uống buổi men tình dạ trỗi mơ
Bến cũ thuyền xa người mãi đợi
Thềm xưa phố quạnh kể luôn chờ
Vườn khuya nhạn lẻ bầy than khóc
Gọi nắng xuân về kết sợ tơ,,,

KL 21 03 23
*****
 Lung Linh 
MẢNH TRĂNG THƠ

Tự thuở trăng ngàn vắng bến thơ
Cung đàn lạc điệu nối dây hờ
Thương  hình bóng cũ hoài ly biệt
Nhớ dáng duyên  xưa mãi đợi chờ
Kẻ đến phương trời xa vạn dặm
Người trôi đất khách rẽ đôi bờ
Phai sương nhạt sắc hoa buồn đượm
Cuốn gió lưu tình mộng trắng tơ...

Lang Linh 

*****

Nguyen Nho 
____ THƠ BUỒN ___
              (b.v.đ.â.)
Mãi miếc vùi đầu sở thích thơ
Làm ta mãi đợi bóng sao  hờ
Người đi vắng biệt vào tâm nhớ
Bóng cũ đưa về cõi mộng mơ
Xuất xứ tha phương bao chỗ mở
Hồi hương cập bến rẽ đôi bờ
Nào hay đọng lại ngàn thương nhớ
Để  lại  trong  lòng  rối  tựa tơ

21/3/23 Nguyễn Nho QN