VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2022

CHÀO THUA

CHÀO THUA

Đêm ngồi ngẫm chuyện thế thời chua
Vẫn chỉ là canh bạc cuối mùa
Nửa cội nhân tình đang lão hoá
Mươi bầy quỷ cái đã già nua
Mừng ông chín chục còn leo đỉnh
Tiếc ả chừng xuân lại vãng chùa
Ngựa mỏi chân về nương chốn cũ
Xa rời kỷ lục tớ chào thua ./.

LCT 11/11/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
SẼ BỊ THUA

Ở thế gian này nghĩ thật chua
Lời qua tiếng lại trải bao mùa
Thân nghèo cực khổ đời nhanh hóa
Phận khổ cơ hàn kiếp dễ nua
Mãi chịu còng lưng về tới đỉnh
Hoài cam nhẹ gối để vô chùa
Hay rằng sức lực giờ đây cỗi 
Biết phải leo trèo sẽ bị thua.
11/11/2022.
*****
Phượng Phượng 
NIỀM ĐAU

Bởi lẽ ngôn từ thật chát chua
Niềm đau thấy cảnh sắc giao mùa
Sương choàng lối hẹn tàn trăng úa
Khói trải đêm sầu vỡ bóng nua
Lạnh mảnh hồn đơn đầu ngõ phố
Buồn cơn gió lạnh cuối hiên chùa
Con đường kỷ niệm giờ heo hút
Những ước mong nhiều đủ thiệt thua/

NPP/11/11/2022
*****
Ngọc Bích 

THAY ĐỔI TƯ DUY 

Vẫn thể thao hoài đếch chịu thua
Dù nay chạm ngưỡng sáu mươi mùa
Trông người thấy rõ không còn trẻ
Ngắm mặt nom hiền cũng chẳng nua 
Bởi nghĩ như Chồng em phượt núi
Vì mong giống Mẹ liễu vô chùa 
Dâng đầy ngũ quả âm thầm cúng
Hưởng lộc tâm đào đủ trái chua .

       11.11.2022- 
*****
Ngô Phán 
NGẪM SỰ ĐỜI

Ngẫm cùng thế sự lắm chanh chua...
Thất bại ngày mai sẽ trúng mùa...
Cũng đến chu kỳ mong chuyển hóa...
Rồi nay sắp lượt ngưỡng gầy nua...
Mơ rằng nếu được về thăm cốc...
Xằng bậy đừng nên có phá chùa...
Thắng thiệt đời người qua tiếng gáy...
Thôi đành lẳng lặng chớ hơn thua...
*****
Sầu Riêng

THẬT CHÁT CHUA!

Dõi đoạn nhân thời đủ thấy chua 
Giàu sang hẹn ước đổi theo mùa 
Câu thề một thuở người treo bán 
Giấc mộng bao chiều kẻ dỗ mua *
Tủi nghĩa tình tan chờ xuống mộ
Buồn duyên phận lỡ bỏ lên chùa
Ôi đời lắm chuyện cần than vãn 
Cuộc sống cơ hàn sẽ phải thua.

Sầu Riêng: 11/11/2O22
* Thoát vận
*****
Chin Ngo Van
NHẬN THUA 

Cũng bởi manh đời lắm mặn chua
Giờ đây cảnh vật sắp tan mùa
Ven đường lá rụng bàn chân oải
Cạnh ngõ sương lùa dáng vẻ nua
Mỏi gã thua bài kêu tại chúa
Buồn em mất của chọn lên chùa 
Xem chừng cái kiểu không còn lạ
Tất cả xin chào lão nhận thua.

Chin Ngo Van.       11/11/2022!

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2022

SẼ CÓ MỘT NGÀY

SẼ CÓ MỘT LẦN


Nhắm mắt buông xuôi tạ cuộc đời
Mờ chiều gió rít lệ sương rơi
Thiên thu trống vắng màu buồn biển
Nhật nguyệt hanh hao sắc úa trời
Tiểu sử dài dòng ba bốn phít(*)
Đường tình kín tiếng chỉ đôi hơi
Câu kinh tiệc rượu vài người tiễn
Lãng đãng mưa bay ảo ảnh rời ./.

LCT O9/11/2O22
(*)Phiên âm từ tiếng Anh Feet (foot) . Dụng cụ đo chiều dài . 1 feet = 304.8mm

BÀI HOẠ :
*****
Hương Lan 
MỎI MÒN

Đôi khi ước muốn trọn tình đời
Chỉ bởi hồng trần nước mắt rơi
Lạnh nhạt bao năm rồi thả biển
Xinh tươi mấy tháng cũng về trời
Chờ hoài khắc trí trôi hai phận
Giữ mãi ghìm hồn gạn một hơi
Chất chứa trong tim nhiều chữ bỡn
Nên đau khiến gót mỏi mòn rời

Hương Lan
*****
Phượng Phượng 
GIÓ MÙA ĐÔNG

Đêm nghe gió rít lại sầu dời
Viết mấy dòng này giọt lệ rơi
Vị ngọt môi xưa chờ thử lửa
Hương thơm ngõ cũ ước nhìn trời
Ngồi nhìn biển cả lao xao sóng
Đứng ngắm đường chiều ngập ngụa hơi
Cảm tưởng đôi ta tìm cuộc mộng
Sao chưa khắng khít để lòng rời/

NPP 09/11/2022
*****
Tòng Trần 
NHÂN CÁCH

Cha răn Mẹ dạy nhớ ngàn đời
Cố gắng gìn lòng khỏi phải rơi
Mãi giữ tâm yên ngời cửa biển
Luôn chăm ý thức rạng bầu trời 
Đừng vì của cải quên ân nghĩa
Chẳng để tiền tài vứt ái hơi
Rượu thịt men say người mất cách
Mưa bay gió cuốn kẻ tàn rời.
09/11/2022.
*****
Trần Đình Tấn 
CHUYỆN NGÀN ĐỜI

Xưa nay đã rõ chuyện ngàn đời
Nắng gió từng mùa lã chã rơi  
Lững thững mây mưa chiều hỏi biển
Thong dong sóng nước bữa chầu trời
Đường dài nấn ná kêu mau chị
Tuổi nhỏ chần chừ gọi hụt  hơi
Lụt lội thuyền bè đau vẫn tiễn
Tang thương nuối tiếc phận buồn rời
09/11/2022
*****
Nguyễn Tiến 
MỘT KIẾP NGƯỜI
Nghe ai vắn tắt một vòng đời
Sẽ rõ ngày nào giọt lụy rơi
Vợ dại buông châu đời luyến tiếc
Con thơ thấu cảnh chỉ luồn rời
Vì tình họ nọ không lơi lỏng
Bởi chủ nhà này mới tắt hơi 
Gói ghém niêm phong vào cỗ sũ
Mang đi hoá kiếp kẻ chầu trời .

- Nguyễn Tiến
*****
Nguyen Ngoc Luong 
UỔNG MỘT KIẾP NGƯỜI

Trăm năm mãn cuộc kiếp người đời
Cũng tựa thu mùa cuối lá rơi
Đấu đá tranh giành ranh đảo biển
Tham lam địa phận giới khung trời
Người thua sống dỡ còn đâu sức
Kẻ thắng thân tàn chẳng đủ hơi
Được mất lìa xa hình xác rã
Tàn tro cát bụi hóa phân rời.. 

09/11/2022

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2022

ƯỚC ĐƯỢC YÊN NẰM

ƯỚC ĐƯỢC YÊN NẰM

(Thuận nghịch độc)

➡️
Chân lỡ bước đời hận tháng năm
Ước mong tròn phận để yên nằm
Dần xa ngõ trúc tình quên bẵng
Lại ngắn đêm hồng mộng viếng thăm
Nhân thế luận bình câu thịt nát
Bể dâu bàn cãi chuyện gan bằm
Vần xoay số mệnh tùy thiên biến
Thân xác lụi tàn cảnh tối tăm...
                                              ⬅️
Tăm tối cảnh tàn lụi xác thân
Biến thiên tùy mệnh số xoay vần
Bằm gan chuyện cãi bàn dâu bể
Nát thịt câu bình luận thế nhân
Thăm viếng mộng hồng đêm ngắn lại
Bẵng quên tình trúc nghĩa xa dần
Nằm yên để phận tròn mong ước
Năm tháng hận đời bước lỡ chân ./.

LCT O7/11/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn 
ĐÃ TRÒN NĂM
Thuận nghịch độc

Thuận:
Chân chùn mệt mỏi hết tròn năm
Ước nguyện tiền vô dễ ngủ nằm
Dần nguội nắng đông buồn kẻ bẵng
Lại vừa mưa  gió khổ người thăm
Nhân tình cháy lửa tro tàn rụi
Bể ái vùi duyên ngõ vụn bằm
Vần rã họng thi đường thể  biến
Thân tìm số trỗi mịt mù tăm

Nghịch:
Tăm mù mịt trỗi số tìm thân
Biến thể đường thi họng rã vần
Bằm vụn ngõ duyên vùi ái bể
Rụi tàn tro lửa cháy tình nhân
Thăm người khổ gió mưa vừa lại
Bẵng kẻ buồn đông nắng nguội dần
Nằm ngủ dễ vô tiền nguyện ước
Năm tròn hết mỏi mệt chùn chân
07/11/2022
****
Phượng Phượng 
BƯỚC MỎI
(Thuận nghịch độc)

Chân chồn bước mỏi tháng cùng năm
Gác lạnh sầu đêm gối hận nằm
Dần cạn chén huynh tình lão viếng
Chuốc đầy ly đệ nghĩa anh thăm
Nhân cao đức trọng không người chém
Quẻ trật thầy khinh đáng kẻ bằm
Vần vận đúng âm đồng tự ngữ 
Thân nhờ thế giữ mãi ghìm tăm

Tăm ghìm mãi giữ thế nhờ thân
Ngữ tự đồng âm đúng vận vần
Bằm kẻ đáng khinh thầy trật quẻ
Chém người không trọng đức cao nhân
Thăm anh nghĩa đệ ly đầy chuốc
Viếng lão tình huynh chén cạn dần
Nằm hận gối đêm sầu lạnh gác
Năm cùng tháng mỏi bước chồn chân/

NPP  07/11/2022

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2022

DÁNG THƠ

DÁNG THƠ

Khổ nỗi thân chàng hạng tép riu
Trời cho một thỏi với hai bìu
Manh quần thủng đáy luôn mà mượt
Vạt áo bung tà mãi phẳng phiu
Cuối mỗi dòng thơ sầu lệ đổ
Cùng đêm chén rượu để mơ dìu 
Nhân tình một đám giờ tan rã
Những buổi đông về quá quạnh hiu ./.

LCT O5/11/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn 
CUỘC SỐNG ĐÌU HIU

Ta cần bỏ ruộng với nghề  riu
Bởi lẽ trời trao có một bìu
Tớ phải làm thơ tìm chữ mượt
Ông rằng học võ kiếm vần phiu
Rồi mơ bữa trước người đem đổ 
Đã mộng ngày sau kẻ đến dìu
Vợ chán không nhìn như bỏ rã
Bây giờ cuộc sống chỉ đìu hiu
05/11/2022
*****
Tòng Trần 
BẮT TÉP...

Đông về nhặt Tép phải dùng riu*
Khổ nỗi dầm lâu lạnh cái bìu
Lão ốm lưng còng không gọn thẳng
Ông gầy bụng tóp chẳng tròn phiu 
Vừa sinh nghĩ trước đi... bà vịn
Mới nở nhìn sau chạy.... gã dìu 
Lại phải lo nghèo nên xác rũ
Trông người ví thể bọn chàng hiu.
05/11/2022 
* dụng cụ bắt tép.
*****
Phượng Phượng 
MỘNG BUỒN

Mơ màng đứng giữa bóng chiều riu
Khoảng nắng hoàng hôn vỡ một bìu
Những lối thu vàng chen mặt phẳng
Bao triền gió nhạt cuốn màu phiu
Nhìn qua bãi vắng màn sương vỗ
Ngó lại dòng xưa cảnh én dìu
Đẹp cảnh mây mùa đông lãng mạn
Nhưng đời một khoảng trống đìu hiu/

NPP 05/11/2022

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2022

HĂT HIU DÒNG ĐỜI

HẮT HIU DÒNG ĐỜI


Vòng quay thế sự đảo điên lòng
Lại mỗi đêm về cảnh nến chong
Vẫn ngọn đèn khêu sầu mắt mỏi
Cùng phiên bấc lụn dẫm lưng còng
Thương dòng tuổi tác đời ngang dọc
Thấy biển nhân tình nỗi đục trong
Cảm trái thời gian vàng rụng ngõ
Mà mi lệ ứa chảy lưng tròng ./.

LCT O3/11/2O22
Mạ đề

BÀI HOẠ :
*****
Hương Lan 
TỦI SÔNG ĐỜI

Tủi cứ tràn mi lệ đẫm tròng
Sông đời mãi đục chẳng hề trong
Từng hôm lặng lẽ môi thì mỏng
Mỗi buổi trầm ngâm cổ chắc còng
Mộng tới chăm vườn cây quả cõng
Mơ về thắp lửa ngọn đèn chong
Tình sao lạc nẻo xui ngày cóng
Tím dãi hoàng hôn khỏa lộn vòng

Hương Lan
*****
Tòng Trần 
THẤY MỦI LÒNG

Nghĩ lại thời gian thấy mủi lòng 
Đêm về cõi dạ chẳng đèn chong
Ngày nay mới rõ lưng càng mỏi 
Buổi nọ vừa hay xác đã còng 
Gượng sức êm đềm cho khỏi rữa
Vươn mình mạnh mẽ để còn trong
Bờ mi bỗng nhíu ngang rồi dọc
Khóe lệ đành thôi chảy giữa tròng.
03/11/2022.
*****
Ánh Dương 
MÙA ĐÔNG BUỒN

Ảm đạm ngày đông  ủ rũ lòng
Đêm huyền nguyệt ảo chiếu ngời chong
Còn vương bụi phấn màu sương bạc
Vẫn thấy hồn quê dáng mẹ còng
Lũy trúc yêu kiều nghiêng ngã  bóng
Con thuyền lả lướt vịn bờ rong
Rồi nay bỗng nhớ thời xuân cũ
Ngắm cảnh chiều mưa lệ cuốn tròng..

KL 03.11.22
*****
Luong Tran 
BẠC LÒNG NHÂN

Cõi tạm này đây vốn bạc lòng
Tình đời tựa lửa đổ dầu chong
Sầu chi thế tục thêm nhọc trí
Tủi muộn trần ai để nặng còng
Bởi lẽ nhân thường đâu rõ đục
Vì thời mạt pháp chẳng phân trong
Nhiều khi bức xúc vì công lý
Uất nghẹn tâm tư ứa lệ tròng..

03/11/2022
*****
Phượng Phượng 
GIỌT LỆ ĐÔNG

Những buổi chiều mưa lạnh xói lòng
Đêm sầu đắm giữa ngọn đèn chong
Tình ơi mãi đợi vòng tay ấm
Mộng hỡi hoài yêu mắt liễu còng
Nhớ bữa đôi hình mơ nắng nhạt
Thương lần một bóng ngắm trời trong
Mà nay lại phải về riêng lối
Ngấn lệ đầy vơi muốn ngập tròng/

NPP 03/11/2022
*****
Trần Đình Tấn 
NAO LÒNG

Người đi có kẻ lại nao lòng
Lệ đổ đêm sầu mắt mãi chong
Thấy tuổi già nua giờ đã mệt 
Nhìn lưng rệu rã nó đang còng
Ta về nẻo Phật chờ thân rữa
Ả rũ sân chùa đợi nước trong
Những tháng ngày qua cầu nguyện mỏi
Bờ mi nghẹn đẫm ướt cay tròng
03/11/2022
*****
Dinh Tuan Minh 
KHẮC KHOẢI
Nghĩ đến ngày xưa tủi ngập lòng
Bên đèn vặn nhỏ cứ ngồi chong
Mà trông lũ cháu dù lưng mỏi
Để đợi bầy con dẫu dáng còng
Mẹ chỉ mơ chiều sông sẽ mát
Cha thường mộng bữa bến rồi trong…
Nhìn theo kỷ niệm buồn man mác
Dõi cảnh tình thâm lệ nhuốm tròng
Đinh Tuấn Minh.

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2022

KHÔNG CÒN HẤP DẪN

KHÔNG CÒN HẤP DẪN


Đôi lời giã biệt gửi làng phây*
Chẳng nợ nần chi giữa chốn nầy
Cạn những đêm ngồi mê mải gió
Đau từng buổi đến thẫn thờ mây
Tình em tựa mấy làn sương mỏng
Nghĩa mẹ là con nước biển đầy
Chán cảnh đông về mưa lạnh ngõ
Nên đành khép mộng kể từ đây ./.

LCT O1/11/2O22
*Facebook
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn 
VÀO PHÂY

Trăm người đợi sáng để vào phây
Nét đẹp cùng vui ở cõi này
Gửi những tâm tình êm ngọn gió
Trao chùm kỉ niệm ấm tầng mây
Còn say giọng hát trên nền mỏng
Vẫn nhớ nàng thơ buổi mộng dầy
Hoạ xướng không còn khi bỏ rũ
Xin lời giã biệt nói gì đây
01/11/2022
*****
Tòng Trần 
KHÓA FACE BOOK.*

Giữa lúc đang ghiền lại bỏ "phây"*
Đường Thi tạm gác ở trang nầy
Mong rằng bạn hữu đừng khơi gió
Ước được thân bằng khỏi giỡn mây
Tại nghĩa ngày xưa dù có mỏng
Vì ân thuở trước dẫu lưu đầy
Thôi đành bút dẹp ngoài sân ngõ
Để sức cho bà toại mãn đây.
01/11/2022.
*****
Phượng Phượng 
NẮNG MÙA ĐÔNG

Bóng nắng chiều tà ửng đỏ phây
Sương mai đổ xuống góc nhà nầy
Trăng mùa hạ vẫn về trên lối
Gió biển đông còn đọng giữa mây
Nhạt nhẽo heo may tình chẳng đủ
Hanh hao gió chướng mộng nào đầy
Ngày tàn tối đến nghe vô vị 
Chữ nghĩa vài dòng viết tiếp đây/

NPP 01/12/2022
*****
Phung Phan 
CC     BUỒN VUI 

Đú đởn vui buồn những bạn phây
Người quê kẻ chợ thế gian nầy
Treo hình lũ nhạn bay đầu gió
Trải sắc con diều lạc giữa mây
Dạ luyến trào dâng tình cũ mỏng
Hồn vương ngập ứ nghĩa nay đầy
Gom làn nắng muộn hong niềm vỡ
Ngõ quạnh trăng tàn vắng vẻ đây

   Phung Phan
*****
Hương Lan 
KHÓA CHẶT

Bao ngày lỡ nghiện bởi nàng phây
Hối hận làm tâm ngã nẻo nầy
Tưởng sẽ êm đềm theo giọt nắng
Đâu ngờ khắc khoải bện làn mây
Chờ đôi bạn hữu không lời thỏa
Giữ một tình thân chẳng tiếng đầy
Gạn hết tơ lòng nay thả bỡn
Ta về khóa chặt chỉ ngồi đây

Hương Lan

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2022

MÙA ĐÔNG KHÔNG QUÊN

MÙA ĐÔNG KHÔNG QUÊN


Người đi khoảnh nắng đầu hiên mộng
Kẻ đến vườn hoa cạnh bãi tàn
Những bợn chân mòn loang lổ dấu
Đôi bờ liếp trải xập xình đan
Vàng sân khói dệt mùa thu cũ
Lạnh ngõ chiều buông cảnh tiết hàn
Nhớ bữa cha ngồi hong ngọn lửa
Thương lần mẹ cúi thổi lò than ./.

LCT 3O/1O/2O22

BÀI HOẠ:
*****
Tòng Trần 
HỘI NGỘ

Tửu hậu đùa vui chờ khắc vãn
Trà dư giỡn cợt ngóng canh tàn
Quây quần hữu hảo tình chưa dệt
Gặp gỡ  chân thành ái chửa đan
Mãi đọng vào tâm tràn chỉ thắm
Hoài chen ở dạ cuốn tơ hàn
Thương ngày diện kiến nồng hương lửa
Nhớ buổi tương phùng đẫm vị than.
30/10/2022.
*****
Phượng Phượng 
MÙA ĐÔNG & NỖI NHỚ

Những lớp sương mờ giăng ngõ xế
Từng cơn khói nhạt đảo canh tàn
Trời thu gió trở lùa mây cuốn
Biển mộng mưa về vỡ sóng đan
Để mối sầu xưa chìm gác lạnh
Còn manh hận cũ gối đông hàn
Đêm buồn lẻ bóng người trăn trở
Rượu đắng đơn hình kẻ thở than/

NPP 30/10/2022
*****
Luong Tran 
BỎ CUỘC

Ngoảnh mặt đời người như giấc mộng
Nhìn xem kiếp trọ cũng lụi tàn
Đâu gì hiện hữu hoài vương níu
Chẳng thể lưu hằng mãi giữ đan
Bỏ cuộc hơn thua tranh chấp lụy
Buông thời háo chiến đấu quy hàn
Quay về thực tại tùy duyên mãn
Sống thản cho lòng nhẹ nỏ than...

30/10/2022
*****
Dinh Tuan Minh 
ĐÔNG CHỜM…
Những đám sương mờ chưa kịp tản
Mà sao nắng sẫm vội phai tàn
Cho đàn nhạn biển lo chiều rũ
Để lũ chim rừng sợ gió đan
Tiết chuyển từng nghe nhiều bữa lạnh
Mùa giao cũng hiểu lắm đêm hàn
Nhưng sầu lúc mẹ không còn củi
Lại tủi khi bà vẫn thiếu than
Đinh Tuấn Minh.
*****
Phung Phan 
MƠ TƯỞNG

Chỗ ngược êm lùa đẩy nắng tan
Miền xuôi nhẹ rắc phủ mưa tàn
Gieo nhiều hỏi khẽ bao ngày sới
Trải vạn thương thầm mỗi cuộc đan
Dạ tưởng trời thu chờ gió cũ
Hồn trông cõi hạ nhớ sương hàn
Chan lòng sắc rã thâm mù lửa
Khắc não duyên nhòa thẩm mịt than

  Phung Phan
*****
Trần Đình Tấn 
BUỒN THAN

Ôm tình một thuở ai buồn vãn
Ẵm vợ ngày nay nó để tàn
Bởi thấy ân nhàu nên vẫn dệt
Do nhìn nghĩa nhạt phải còn đan
Niềm vui  đã đậm trong chiều thắm
Hạnh phúc từng phai giữa buổi hàn
Đó bãi duyên sầu khơi ngọn  lửa
Đây nguồn ái mộng chỉ mùn than
30/10/2022

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2022

NHƯ MÙA ĐÔNG ĐẾN

NHƯ MÙA ĐÔNG ĐẾN


Lặng lẽ ngồi trông sóng biển chiều
Nghe đời nhạt bởi tiếng buồn tiêu
Thằng chung cảnh ngộ còn nghinh chiến
Gã sống cùng mâm lại trảm triều 
Thấy cõi vô thường xương máu đổ
Thương vùng bất hạnh phố phường thiêu
Lòng nhân bỗng biến thành sâu mọt
Thủ đoạn người chơi cũng lắm điều ./.

LCT 28/1O/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
ÂU SẦU

Trầm ngâm đứng dõi biển trong chiều
Cõi mộng âu sầu bởi tiếng tiêu
Ảo não hoàng hôn nhìn đợt sóng 
Đìu hiu bóng ngả vọng cơn triều
Ru hồn khắc khoải tình như rã 
Lắng dạ âm thầm nghĩa tỉ thiêu
Rệu rã buồng tim rầu mấy nẻo
Triền miên ý tưởng não bao điều. 
28/10/2022.
*****
Phượng Phượng 
VẠT NẮNG SANG CHIỀU

Em như vạt nắng đã sang chiều
Vẫn những hôm ngồi vọng tiếng tiêu
Thấy ngọn đèn soi vàng mặt biển
Nhìn con sóng vỗ trắng chân triều
Đêm ngờ nghệch tưởng vần thơ cháy
Mộng thẩn thờ như ánh lửa thiêu
Chỉ có vầng trăng trùm cõi mộng
Rồi lo sợ đủ biết bao điều/

NPP 28/10/2022
*****
Trần Đình Tấn 
NGA - UKRAINA

Giờ đây chiến trận đã xoay chiều
Chỉ có Nga thề sẽ triệt tiêu
Những kẻ đồng minh còn dậy sóng
Nhiều tên phối hợp bỏ dâng triều
Trông vài tiểu đội ngày tan rã
Thấy mỗi trung đoàn buổi bị thiêu
Họ giã từ tâm dùng pháo bẩn  
Ngày mai lại biết xảy ra  điều ?
28/10/202
*****

GIỮ BÌNH AN
Vết rạn thời gian đã ngả chiều
Môi hồng một thuở cũng dần tiêu
Hàng cây vẫn phủ từng cơn gió
Biển sóng còn dâng những đợt triều
Gợi nỗi niềm kia sầu lá đổ
Khơi ngày tháng nọ tủi đời thiêu
Giờ đây chỉ muốn yên lành phận
Giữ lấy bình an chẳng mộng điều.
Chin Ngo Van. 28/10/2022!

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2022

NGÕ ĐỊA ĐÀNG

NGÕ ĐỊA ĐÀNG


Lối cũ hoàng hoa nở rộ vàng
Sương mù quyện đảo bến đò ngang
Mình ta chén rượu sầu nghiêng cửa
Mỗi nó dòng thơ mộng thẳng hàng
Lệ bỗng cay chiều thu đổ lá
Môi còn mặn buổi ái rời khoang
Ngồi nghe cảnh gió đầu đông lạnh
Cảm giác buồn vây ngõ địa đàng ./.

LCT 26/1O/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Phung Phan 
xx    BUỒN THU  cs

Rực rỡ bình minh nắng phủ vàng
Thua người thất vọng cản đò ngang
Giờ đây nẫu dạ cơn đầy cửa
Thuở ấy sầu tâm nỗi ngập hàng
Đắm nghĩa yêu đời mưa cuộn lá
Mơ tình ngưỡng mộ gió vờn khoang
Niềm vui rảo bước sang mùa lạnh
Nẫu cảnh cành ru nắng rọi đàng

    Phung Phan
*****
Trần Đình Tấn 
HẾT MỘNG

Chẳng rõ vì sao mộng lắm vàng 
Canh đời sớm muộn cũng nằm ngang
Về hưu bạn hữu đâu vào cửa
Thấy giảm tình thương lại rã hàng
Nỗi khổ trong vườn cây rụng lá
Cơn rầu giữa biển cá rời khoang
Mình ta vất vưởng chiều hiu quạnh  
Chịu cảnh hoàng hôn mãi mé đàng
26/10/2022
*****
Nguyễn Thụy Sơn 
TRÁCH CHI 

Thu đi còn chút nắng hanh vàng 
Chạnh thuở tình đầu tóc xõa ngang 
Trúc cũ hoài lay nghiêng một bóng 
Cau xưa vẫn đứng thẳng đôi hàng 
Chim bay từ dạo mây về núi 
Ta khóc khi lòng gió ngập khoang 
Trời đất đã không cùng tay nắm 
Trách chi mưa nắng chẳng chung đàng 
( Vui họa cùng TH)
*****
Tiến Trịnh 

KHẮC KHOẢI
Ngồi bên lối cũ ngập hoa vàng
Vạt nắng hanh chiều đã đảo ngang
Cảm nhận đông về men kẽ phố
Hình như gió lạnh thả quanh hàng
Thu còn lẩn quất sầu vương ngõ
Ái vẫn vô tình lặng bỏ khoang
Dõi giọt cà phê lòng khắc khoải
Hoài mong bóng liễu dạo qua đàng.
Trịnh Hùng Tiến, 26.10.22
*****
Dinh Tuan Minh 
LẠC LÕNG…
Đầu non vạt nắng vẫn hoe vàng
Bãi biển ghe về cá ngập khoang
Đã nhủ tàn phiên rồi lại quán
Nào hay hết việc chẳng qua hàng
Sầu theo khói mỏng loang triền dọc
Tủi với sương mờ nhuộm bãi ngang
Dẫu chỉ là nâng vài chén rượu
Mà sao cũng thiếu kẻ chung đàng
Đinh Tuấn Minh.
*****
GIÓ LẠNH TÌNH ĐÔNG
Sầu đông bỗng tiếc cảnh thu vàng
Bãi sóng xanh trào mặt biển ngang
Những đợt mù sương còn trải lối
Từng cơn khói mộng vẫn chen hàng
Thương chiều trở gió thuyền neo bãi
Nhớ buổi sang mùa lúa chật khoang
Bến cũ hoàng hôn nhồi sóng đỏ
Mà em lại tưởng chốn thiên đàng/
NPP 16/10/2022
*****
CHIỀU PHAI PHÔI.
Chiều phai vạt nắng ngả bên đàng
Lá vội ôm cành huyễn ảo mang
Tiễn hạ thời gian chừng trở gót
Chào thu kỷ niệm vẫn lưu hàng
Âm thầm bến đợi thuyền lai vãng
Ủ rũ thơ chờ mộng khách sang
Vịnh bút sầu dâng lòng khẽ cảm
Hồn phiêu lãng nhớ thuở yêu nàng.
*****
( Cùng Thạh Hãn)
Thơ: NGÕ ĐỊA ĐÀNG.
-----
( Mạ đề)
------
Rảo bước chiều đông cõi địa đàng.
Quay về cố quận buổi đò ngang.
Màn mây mịt nẻo giăng màu khói
Cảnh vật mờ sương khách ngỡ ngàng .
Trĩu nặng khoang buồn thuyền lặng lẻ.
Người ôm tiếng thệ giữ câu vàng.
Đong đầy nghĩa đậm bền năm tháng.
Rảo bước chiều đông cõi địa đàng.
Phạm Văn.
*****
Luong Tran
CON ĐÒ LỖI HẸN
Bài thơ hay nghe sầu quá họa góp vui với huynh nhé!
Sông quê Điển trổ sắc hoa vàng
Bến đợi đò hoài chẳng thấy ngang
Hỏi xóm hay tin cô lái họ
Tìm xây hạnh phúc lập gia hàng
Tôi về lúc độ thu tàn cuối
Nhặt mảnh tình sầu chất chứa khoang
Tủi phận tơ duyên mình không lối
Đành ôm kỷ niệm gửi thiên đàng...
Luong Tran 26/10/2022

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2022

TIẾNG NẤC ĐÊM

TIẾNG NẤC ĐÊM

(Thuận nghịch độc)

➡️
Lòng thấm lệ đêm tiếng sụt sùi
Lối mờ trăng nhuộm cảnh đâu vui
Song thưa vén mộng sương chìm nổi
Ngõ cận lồng hương khói dập vùi
Vòng xoáy cuộn tâm cuồng đảo nhịp
Biển trào xoay sóng đẩy xô mui
Phong rêu tuổi vắng canh sầu tủi
Phòng lạnh gió thu cảnh ngậm ngùi...

                                          ⬅️
Ngùi ngậm cảnh thu gió lạnh phòng
Tủi sầu canh vắng tuổi rêu phong
Mui xô đẩy sóng xoay trào biển
Nhịp đảo cuồng tâm cuộn xoáy vòng
Vùi dập khói hương lồng cận ngõ
Nổi chìm sương mộng vén song thưa
Vui đâu cảnh nhuộm trăng mờ lối
Sùi sụt tiếng đêm lệ thấm lòng ./.

LCT 24/1O/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Tiến Trịnh 

LỆ CHÁT
(Thuận nghịch độc)

Thuận
Lòng ngơ tủi đắng bọt bia sùi
Phố nhuộm đèn mờ thấy chẳng vui
Song vén cửa buồn chao lá rụng
Ngõ buông mù trắng thả mưa vùi
Vòng xoay cuốn bụi mây răn gió
Biển đẩy xô thuyền mạn trách mui
Phong nguyệt đỏ sầu hoen cõi mộng
Phòng xưa thấm lệ chát đâu bùi.

Nghịch
Bùi đâu chát lệ thấm xưa phòng
Mộng cõi hoen sầu đỏ nguyệt phong
Mui trách mạn thuyền xô đẩy biển
Gió răn mây bụi cuốn xoay vòng
Vùi mưa thả trắng mù buông ngõ
Rụng lá chao buồn cửa vén song
Vui chẳng thấy mờ đèn nhuộm phố
Sùi bia bọt đắng tủi ngơ lòng./.

Trịnh Hùng Tiến, 24.10.22
*****
Trần Đình Tấn 
CHIA BÙI XẺ NGỌT
Xuôi:
Lòng khơi sóng dậy bởi sôi sùi
Gió lạnh sương tràn núi khổ vui
Song vẹo uốn nhà nghiêng bão nổi
Ngõ xiêu nhìn mái đổ hiên vùi
Vòng quanh tĩnh bến cầu êm nhịp
Biển lặng yên thuyền số võng mui
Phong lá đỏ màu rơi rụng tủi
Phòng đơn với xẻ ngọt chia bùi

Ngược:
Bùi chia ngọt xẻ với đơn phòng
Tủi rụng rơi màu đỏ lá phong
Mui võng số thuyền yên lặng biển
Nhịp êm cầu bến tĩnh quanh vòng
Vùi hiên đổ mái nhìn xiêu ngõ
Nổi bão nghiêng nhà uốn vẹo song
Vui khổ núi tràn sương lạnh gió
Sùi sôi bởi dậy sóng khơi lòng
24/10/2022
*****
Phung Phan 
Cc   NGÓNG MONG

Những buổi sầu dâng mắt lệ sùi
Hôm nào gặp gỡ kể buồn vui
Bền ghim lối mộng buồn đau nổi
Vẹn khảm đường mơ nẫu buốt vùi
Biển mãi lơi chèo đêm ngắm bụi
Sông hoài bỏ lái bữa nhìn mui
Tràn bao kỷ niệm giăng sườn núi
Khắc khoải thầm mong nghĩa ngọt bùi

   Phung Phan
*****
Phượng Phượng 
GIỌT LỆ ĐÊM
(Thuận nghịch độc)

Lòng đau nó khóc lệ đêm sùi
Gác lạnh trăng sầu tuổi chớm vui
Song rã lá vàng thu nước đọng
Cửa tuôn mù trắng mộng sương vùi
Vòng quay nhịp đổi chiều xa lối 
Bến đổ mưa nhồi gió nghịch mui
Phong thủy vận hành duyên chuyển kiếp 
Phòng loan tuyệt sắc ngũ hương bùi

Bùi hương ngũ sắc tuyệt loan phòng
Kiếp chuyển duyên hành vận thủy phong
Mui nghịch gió nhồi mưa đổ bến
Lối xa chiều đổi nhịp xoay vòng 
Vùi sương mộng trắng mù tuôn cửa
Đọng nước thu vàng lá rã song
Vui chớm tuổi sầu trăng lạnh gác
Sùi đêm lệ khóc nó đau lòng

NPP 24/11/2022

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2022

TA & ĐÊM CUỐI THU

 TA & ĐÊM CUỐI THU 


Đêm trần tục ta lang thang đầu phố
Miếng no lòng quán trọ mỗi chiều qua
Thực khách mãi sa đà bên rượu đắng
Ta nghiêng lòng nhắp mấy giọt thu xa

Màu dĩ vãng len qua từng sợi nắng
Váng bụi trần chìm lắng giữa hoàng hôn
Nhặt chút gió sưởi manh hồn tê buốt
Ngõ đông buồn mà mượt bóng giai nhân

Chiếc lá rụng bên mộ phần say ngủ
Mây miên du quanh phố Trịnh chưa về
Sầu cánh hạc lê thê chiều nhớ núi
Bến thiên đường thui thủi một mình ta

Em ngày đó dấu ngọc ngà an định
Ta chinh phu thức tỉnh chốn sa trường
Màu tóc bạc dậy hương mùi chinh chiến
Mải mê ngồi hùng biện với hồn men 

Ngày đã khép bến thiên đường cũng khép
Cõi nhân gian chật hẹp trái tim người
Từng xác lá chao rơi chiều trở gió
Cõi đi về vàng võ giọt buồn thu ./.

LCT 22/1O/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn 
CẢNH GIAO MÙA

Thu não nề bởi Đông tràn giữa phố
Cảnh mưa ngâu tuôn đổ mấy ngày qua
Buổi chia ly sao mà nghe nghẹn đắng
Giọt lệ sầu dai dẳng để rồi xa

Những kỉ niệm khi già đem hong nắng
Mảnh tình rách chết lặng buổi hoàng hôn
Chiếc lá vàng cũng cồn cào lạnh buốt
Than trách cành đã dại dột bất nhân

Em và anh hỏi mấy lần chưa ngủ
Những canh thâu chưa đủ thiếu khi về
Trời thiên phú đá phu thê trên núi
Để trong lòng thui thủi một mình ta

Bóng ai xưa sa đà chưa nẻo định
Cho gối mòn bịnh rịn nẫu đêm trường
Nghĩa tình thương khi kẻ ngoài trận chiến
Hồn lững lơ hiển hiện muốn mùi men

Vẫn còn đó hai bức rèm đã khép
Chốn trần gian chẳng đẹp ở bên người
Nghe thời tiết bão vui cười đỗi gió
Bữa giao mùa chẳng có chỗ dành Thu.
22/10/2022
*****
Phượng Phượng 
Ký ỨC CUỐI MÙA THU

Chiều lặng lẽ mình em còn giữa phố
Bước đi về hoang vỡ một lần qua
Sầu níu kéo môi ngà ly rượu đắng
Sóng mắt buồn sâu lắng cuộc tình xa

Bến cô đơn nhạt nhoà vương sợi nắng
Gió thì thầm chiều lặng nhớ mùi hôn
Dốc thông reo ngập hồn cơn đau buốt
Phố chợt buồn ao ước gặp tình nhân

Mùa gió chướng cõi bụi trần say ngủ
Mây đan xen vần vũ lối xa về
Từng cánh nhạn lê thê đầu góc núi
Nẻo phố buồn lầm lũi một mình ta

Trăng thế kỷ đi qua đường phân định
Gió vô ưu say tỉnh suốt canh trường
Em không phải mơ hương tàn cuộc chiến
Chưa một lần trực diện với thần men

Bởi cuộc sống sang hèn không dễ khép 
Ta đang mơ nét đẹp của con người
Thương tiếng sóng chơi vơi chiều đổi gió
Để mộng sầu tàn tạ với mùa thu/

NPP 22/11/2022
*****
Tiến Trịnh 
TÀN THU

Mưa lất phất lấm lem từng góc phố
Tiếng nhạc buồn gác trọ vẳng vọng qua
Nằm ngẫm nghĩ sao đà đời chát đắng
Tiếng cười giòn như đã lặng rời xa

Thu cũng vãn nhạt nhòa hoen giọt nắng
Tuổi bóng chiều trầm lắng nghẹn nụ hôn
Mùa đông lạnh mảnh hồn càng giá buốt
Hanh heo buồn xuyên suốt cõi thế nhân

Sầu khắc khoải chen lần vào giấc ngủ
Kỷ niệm xưa đâu lũ lượt dội về
Vương cõi nhớ tái tê miền gió núi
Giữa rừng sâu nhức nhối nỗi niềm ta

Nhớ ngày đó buổi chiều tà như định
Tím hoàng hôn tĩnh mịch biệt mái trường
Chân vững bước lên đường đời lính chiến
Vẫn xa xăm đôi mắt tiễn còn hoen

Cũng bừng cháy chất men hừng rồi khép
Cũng vươn lên sống đẹp giữa muôn người
Chiều nghiêng đổ lá rơi theo chiều gió
Có gì đâu đã tỏ cuối vàng thu./.

Trịnh Hùng Tiến, 22.10.22

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2022

CĂN NHÀ CỦA MẸ

CĂN NHÀ CỦA MẸ


Căn nhà lá nhỏ mẹ hằng đêm
Khập khiễng bàn chân bóng đổ thềm
Mắt mỏi nghiêng chiều hoen lệ tiễn
Trăng mờ ngả bến chạnh lòng thêm
Buồn con hẻm vắng đầu đông lạnh
Khổ vạt vườn hoang cuối ngõ mềm
Những lối xưa mòn trơ mặt cỏ
Nhưng hoài mãi nhớ một trời êm ./.

LCT 2O/1O/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn 
CÓ ĐƯỢC ÊM

Nước dột hiên nhà cảnh giữa đêm
Mùa Đông lạnh lẽo gió chui thềm
Cha tìm kiếm gạo không người tiễn
Mẹ cứ xem tiền chẳng bữa thêm
Khỏi thấy thằng con phiền sữa nhạt 
Rồi trông lũ trẻ kém môi mềm
Ai ràng số phận mình như cỏ
Những buổi mưa dầm có được êm
20/10/2022
*****
Dinh Tuan Minh 
DÁNG XƯA
( Viết về Mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10)
Lặng lẽ chong đèn tới nửa đêm
Làm bao thứ việc quẩn quanh thềm
Thân gầy gối rũ sầu đâu giảm
Dáng cỗi chân chùn tủi lại thêm
Vẫn buổi trèo non ngoài gió lạnh
Rồi hôm vượt thác giữa sương mềm
Giao mùa lắm bữa không còn gạo
Nghĩ ngợi trăm bề giấc chẳng êm
Đinh Tuấn Minh.
*****
Tòng Trần 
GIỮA BÓNG ĐÊM

Tuổi Mẹ hao mòn giữa bóng đêm
Vầng trăng dẫu hết rọi bên thềm
Mong đừng lệ chảy ngày đưa tiễn
Ước khỏi mi tràn bữa vọng thêm
Mãi sống đàn con nào để lạnh
Hoài vui lũ cháu chẳng xa mềm
Cho dù cực khổ lòng luôn khắc
Nợ nghĩa câu thề gắng phải êm.
20/10/2022.
*****
Phượng Phượng
ĐỢI ANH TRONG PHỐ MÙA ĐÔNG

Mãi đợi anh về dạo phố đêm 
Rồi mơ mỗi tối lặng bên thềm
Say cùng ngọn gió miền thơ mộng
Đắm giữa khung trời cảnh đẹp thêm
Để ướp bờ môi tràn vị ngọt
Rồi hong suối tóc ủ hương mềm
Quên ngày tháng mỏi mòn mong đợi
Ước sẽ đi tìm giấc mộng êm/

NPP 20/10/2022

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2022

TÌNH ĐÔNG

TÌNH ĐÔNG


Quê chiều lạnh bởi gió mùa sang
Hẻm phố buồn như cõi địa đàng
Chén rượu vô hồn kia chẳng đã
Phiên tình lãng mạn ấy còn đang
Tìm trong ngõ ngách mùi hương nhạt
Nhặt giữa hoàng hôn mảnh nắng vàng
Dẫu mộng không về bên mép cửa
Nhưng đời vẫn đọng chút mùa hoang ./.

LCT 18/1O/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Trần Tòng 
MẢNG SƯƠNG BUỒN

Những mảng sương buồn chợt lướt sang
Mùa Đông lạnh giá ngỡ Thiên đàng
Đêm nhờ chén rượu tình khơi đã
Sáng cậy ly trà nghĩa khởi đang
Để cõi hồn ai sầu dáng bạc
Còn nơi dạ kẻ oán tơ vàng
Ân đành gác lại ngoài chân biển
Nợ chắc lưu vào chỗ đảo hoang.
18/10/2022.
*****
Phượng Phượng 
CẢNH GIÓ ĐÔNG BUỒN 

Cảnh gió đông buồn lạnh đã sang
Nhìn hoa lá rụng bến thiên đàng
Thương ngày mẹ yếu lòng trăn trở
Nhớ thuở cha già gánh đảm đang
Chiếc gậy cầm tay chiều ngõ vắng
Nồi cơm gác bếp buổi thu vàng
Sầu len ngõ mắt niềm thương cảm
Tựa sóng ru hồn chốn biển hoang/

NPP 18/10/2022
*****
Trần Đình Tấn 
CẢNH NHÀ HOANG

Ai về nẻo ấy chọn đò sang
Kẻ đứng chờ ngây dại giữa đàng
Gió lạnh sương mờ đêm khổ đã
Mây dày nắng nhạt buổi vừa đang
Tình em thuở đó còn kêu nhạt 
Nghĩa bạn giờ đây để cháy vàng
Đợi mãi tim nồng chê đóng cửa
Duyên người lạnh lẽo cảnh nhà hoang
18/10/2022
Lỗi: bđ
*****
Chin Ngo Van 
SẦU ĐÔNG

Ngõ muộn em về gió thôi sang 
Chiều đông ảm đạm nắng xa đàng 
Phiên buồn ủ dột âm thầm đã
Buổi tối vô hồn lặng lẽ đang
Thấy giữa màu mây từng vệt nhỏ
Nhìn trong sắc cỏ những tia vàng
Nghe lòng rệu rã bơ phờ bóng
Một thoảng sương mờ cuối bãi hoang.

Chin Ngo Van.     18/10/2022!

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2022

XIN LÀM NGỌN GIÓ

XIN LÀM NGỌN GIÓ


Những cụm mây buồn đổi hướng bay
Hoàng hôn lá rụng ngõ sương dày
Ta hờn chén tửu chiều mê hoặc
Hắn dỗi manh đời cuộc tỉnh say
Gởi mộng bình yên vào mỗi tối
Tìm hương thánh thiện ở chân ngày
Xin làm ngọn gió ru hồn biển
Biệt cõi nhân tình sống trả vay ./.

LCT 16/1O/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
TẠI GIÓ ĐÔNG BUỒN.

Chim chiều mỏi cánh lệch đường bay
Bởi gió mùa đông lạnh lẽo dày
Rượu đã môi mềm chưa thấy tỉnh 
Men làm giọng đắng chửa hề say
Nhìn đêm vẫn hiểu sao vờn tối
Dõi khắc nào trông nguyệt đuổi ngày
Đáy dạ đang gào mong thỏa mãn
Canh sầu ví thể nợ nần vay...!
16/1012022.
*****
Dinh Tuan Minh 
MẶC…
Thu tàn khói mỏng lững lờ bay
Ngõ nhỏ hoàng hôn lá rụng dày
Dẫu chán chường vương đều mộng tỉnh
Tuy buồn bã vướng chẳng màng say
Lời hay vẫn nhặt đăng từng tháng
Ý đẹp còn gom gửi những ngày
Đến bạn xa gần trên cõi ảo
Mong rằng mọi thứ khỏi cần vay
Đinh Tuấn Minh.
*****
Phượng Phượng 
CÓ AI NGHE THẤY GÌ TRONG GIÓ

Mưa lòng cuối buổi rã rời bay
Những đám mù sương lạnh trải dày
Gió vẫn yêu chiều lơi lả cuộn
Mây còn nhớ biển thẫn thờ say
Sầu chưa hé nụ vàng bên cửa
Mộng chửa tàn hơi úa giữa ngày
Chợt hiểu manh đời bao sóng dập
Thôi đành phải thế trả rồi vay/

NPP 16/10/2022

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2022

TUỔI XA CHIỀU

TUỔI XA CHIỀU


Ta giờ đã mỏi bước thời gian
Những giọt sầu đêm thấm chảy tràn
Biển thế nhân buồn vây cõi mộng
Trang thời sự nóng vỡ dòng lan
Hờn trăng để lạnh từng cơn sóng
Oán tửu làm đau mỗi nhịp đàn
Lại tuổi xa chiều chen trước ngõ
Nhưng lòng chẳng được phút bình an ./.

LCT 14/1O/2O22  

BÀI HOẠ :
*****
Luong Tran 
BỎ CUỘC CHƠI

Nửa chặng đường trần giẫm dối gian
Ta đây nếm trải lệ dư tràn
Nhân tình bạc bẽo như tâm Điệp /
Thế thái vô hồn tựa dạ Lan /
Thấy cuộc chơi thua sầu bỏ trống
Nhìn thời vận mạc tủi buông đàn
Quay về kiếm chổ thiền tu lạc
Nhập định chờ ngày mãn kiếp an...

Luong Tran 14/10/2022
*****
Phượng Phượng 
MƯA LÒNG

Mãi trở trăn lòng chuyện thế gian
Niềm thương lắng giữa đám mưa tràn
Nghe dòng lệ đắng sầu đôi mắt
Thấy giọt sương buồn đọng khóm lan
Hẻm vắng người khơi từng nốt nhạc
Thềm khuya kẻ gợi mấy âm đàn
Em ngồi đắm giữa miền suy tưởng
Cảm giác mơ hồ lại bất an/

NPP 14/10/2022
*****
Tòng Trần 
BẤT AN..!

Đã vọng lâu rồi chẳng nói gian
Mồm chua nước dãi đọng môi tràn
Đâu ngờ lỡ hẹn vì mưa đổ
Chắc lại thôi chờ bởi bão lan
Biển động chiều phai hờn dãy sóng
Trời xâm sáng nhạt tủi cung đàn 
Trông hoài chửa thấy người vô ngõ
Đợi mãi không về... kẻ bất an.
14/10/2022.
*****
Trần Đình Tấn 
BẤT AN..!

Đã vọng lâu rồi chẳng nói gian
Mồm chua nước dãi đọng môi tràn
Đâu ngờ lỡ hẹn vì mưa đổ
Chắc lại thôi chờ bởi bão lan
Biển động chiều phai hờn dãy sóng
Trời xâm sáng nhạt tủi cung đàn 
Trông hoài chửa thấy người vô ngõ
Đợi mãi không về... kẻ bất an.
14/10/2022.
*****
Tiến Trịnh 

TÔ THẮM CHỮ AN
Chẳng mộng tham gì cõi thế gian
Cầu mong hạnh phúc đủ tươi tràn
Tinh thần thoải mái đời tôn trọng
Cuộc sống yên bình nghĩa tỏa lan
Dỡn nguyệt vờn mây đùa biển sóng
Trèo non vượt núi thả âm đàn
Đâu màng thế sự gìn thân khỏe
Gắng luyện tâm lành thỏa chữ an.
Trịnh Hùng Tiến, 14.10.22
*****
Bóng Trăng Gầy 

THU XƯA

Thu chiều khẽ chạm bóng thời gian
Vẽ ánh hoàng hôn ẩn nguyệt làn
Trước ngõ đìu hiu nhành thạch thảo
Sau vườn quạnh quẽ cánh hoàng lan
Lời ngân sáo vọng,Trương sầu nghĩa
Mỵ nẫu tình, vang vẳng tiếng đàn
Cảnh lá rơi, hồn trong tĩnh lặng?
Mong hòng níu lại quãng bằng an!