VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2022

VỀ ĐÂU ?

 VỀ ĐÂU ?


Biết phải về đâu giữa muộn chiều
Khi đời nhạt bởi tiếng buồn tiêu
Tình ươm tự thuở còn tay trắng
Nghĩa nhổ từ hôm có lụa điều
Sợ những đêm trời nghiêng nước đổ
Hay từng cảnh sóng vỗ bờ xiêu
Niềm đau cọng với lòng căm phẫn
Chảy xuống dòng thơ nỗi tụy tiều ./.

LCT 18/O6/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
GIỮA HOANG CHIỀU

Người đi bất định giữa hoang chiều
Phận hẩm đang sầu những tiếng tiêu
Giữ chặt bàn tay đành phải trắng
Ghìm sâu gót cẳng chịu cho điều
Bao niềm sợ hãi đêm chờ đổ
Lắm nỗi e dè buổi ngại xiêu
Để tiếng lòng than vì hận dỗi
Làm đau ruột thắt lão phu tiều. 
18/6/2022.
*****
Phượng Phượng 
HOÀNG HÔN NHUỘM 

Hoàng hôn đẹp lắm cảnh mây chiều
Dãy phố mơ màng bởi tiếng tiêu
Nắng vỡ bờ xa choàng lụa đỏ
Tàn rơi bến cũ thả dây điều
Mong người trở lại dù đêm xuống
Ước kẻ quay về dẫu bóng xiêu
Bởi bánh thời gian mòn mỏi nhịp
Rồi lo lỡ chuyến gã phu tiều/

NPP 18/06/2022
*****
Vĩnh Long 
NƠI BÌA RỪNG
Tìm em mọi ngã suốt bao chiều
Giận dỗi chi mà lủi mất tiêu
Đã hoảng khi còn day dứt chuyện
Từng lo bởi vẫn xót xa điều
Thương từng tiếng hẹn đành chao đảo
Tiếc những câu thề phải vẹo xiêu…
Tưởng sẽ xa làng lên phố thị
Nào hay lại náu chỗ anh tiều
Vĩnh Long
*****
Phung Phan 
SANG CHIỀU

Tàn xuân sức lực tuổi nghiêng chiều
Vỡ mộng anh hào đóng cửa tiêu
Buổi dõi trên đầu như lụa trắng
Ngày xem giữa trán tưởng khăn điều
Xa còn những phận mây trùm đổ
Biệt để bao đời khói rã xiêu
Khắc khoải từng khuya buồn giận dỗi
Thương màu kỷ niệm nhớ thân tiều

  Phung Phan
*****
Chin Ngo Van 
ĐÀNH THÔI 

Thời gian vẫn chạy suốt bao chiều
Để nỗi vui buồn cứ lặng tiêu
Bữa mải mê nhìn hoa mận trắng
Lần xao xuyến dõi mảnh khăn điều 
Mơ ngày mạn suối âm thầm hiểu
Nhớ buổi bên rừng lặng lẽ xiêu
Phận số thôi đành ôm cảnh lỡ
Vào đây đốn củi nghiệp anh tiều.

Chin Ngo Van.       18/6/2022!

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2022

ĐÊM HOANG

ĐÊM HOANG

(THTK -2gcđ)

"...Chơi xuân đã biết xuân chăng tá
Cọc nhổ đi rồi lỗ bỏ không..."
Trích trong bài ĐÁNH ĐU của Hồ Xuân Hương .
****************************

CHƠI để biết đời những cạn nông
XUÂN đang độ chín phải thêm chồng
ĐÃ bao nhiêu mụ còn trinh tiết
BIẾT thủy chung này được mấy ông
XUÂN đến lòng hoa càng buốt mộng
CHĂNG khô dòng lệ ướp đêm hồng 
TÁ câu chuyện kể về hôm ấy
CỌC NHỔ ĐI RỒI LỖ BỎ KHÔNG ./.

LCT 15/O6/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng
HỒN SA ĐÁY MẮT TÔN THỜ
(TKT_ 2gcđ)
...Chơi xuân để biết xuân chăng tá
Cọc nhổ đi rồi lỗ bỏ không....
Trích thơ bài ĐÁNH ĐU của Hồ Xuân Hương.
*******************
CHƠI thật ra vì nghĩ quá nông
XUÂN leo tới đỉnh đạp luôn chồng
ĐÃ bao năm bố /sầu thân phận
BIẾT nợ duyên /vừa tuổi quý ông
XUÂN lỡ qua chiều /giăng trắng hẻm
CHĂNG đen ngõ/ mộng bỏ đêm hồng
TÁ ơi mẹ dối lòng cha cũng
CỌC NHỔ ĐI RỒI LỖ BỎ KHÔNG/
NPP 15/06/2022
*****
Trần Đình Tấn
CHƠI HẾT NGHĨ
CHƠI hết bao tiền nghĩ chuyện nông
XUÂN phai ả đợi níu lưng chồng
ĐÃ về với ruộng/ thôi buồn cỏ
BIẾT khổ thân/ rồi chịu bám ông
XUÂN nhớ cành hoa/ mừng tuổi mộng
CHĂNG đêm thấy/ chị nở môi hồng
TÁ hàng để cũ chờ cơ hội
CỌC NHỔ ĐI RỒI LỖ BỎ KHÔNG
15/6/2022
*****
Chin Ngo Van
CUỘC CHƠI
CHƠI muốn xem chừng cái độ nông
XUÂN thêm rộn rã cảnh tươi chồng
ĐÃ đời dáng chị, theo nhiều kiểu
BIẾT mấy cô, đờ đẫn mặt ông
XUÂN thắm ngày vui, từng nẻo mộng
CHĂNG mây nước, tuổi đẹp tim hồng
TÁ lời tả xiết miền quê nọ
CỌC NHỔ ĐI RỒI LỖ BỎ KHÔNG.
Chin Ngo Van. 15/6/2022!
*****
Vĩnh Long
NÁT MỘT ĐỜI HOA
(THTK -2gcđ)
"...Chơi xuân đã biết xuân chăng tá
Cọc nhổ đi rồi lỗ bỏ không..."
Trích trong bài ĐÁNH ĐU của Hồ Xuân Hương .
CHƠI giỡn khi nàng chán nghiệp nông
XUÂN qua ngúng nguẩy dỗi than chồng
ĐÃ từng oán cảnh/ nên sầu phận
BIẾT tủi thân/ lại trách ông
XUÂN hết tàn hoa / gùi gió quẩn
CHĂNG sương để/ sắc cũng thôi hồng
TÁ thằng gạ gẫm xong đều biến
CỌC NHỔ ĐI RỒI LỖ BỎ KHÔNG
Vĩnh Long
*****
Tòng Trần
THỎA SỨC
THTK-2GCĐ-NV.
"...Chơi Xuân đã biết Xuân chăng tá
Cọc nhổ đi rồi lỗ bỏ không..."
(Trích thơ Hồ Xuân Hương -Bài Đánh Đu)
HT. T. Hãn
CHƠI lắm đâu ngờ gặp gã nông!
XUÂN chưa thỏa sức cạnh bên chồng
ĐÃ lầm lão... nhận mình ôm ổng
BIẾT phận xa người...chẳng ngỡ ông
XUÂN sắc còn tươi...nào tủi mộng
CHĂNG than thục...nữ đóa luôn hồng
TÁ chàng lãng tử hồn mơ trống
CỌC NHỔ ĐI RỒI LỖ BỎ KHÔNG.
15/6/2022.

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2022

ĐÊM HUYỀN DIỆU

ĐÊM HUYỀN DIỆU

(THTK)

"...Tầng trên tuyết điểm phơ đầu bạc
Thớt dưới sương pha đượm má hồng..."
Trích trong bài Đá ông bà chồng của Hồ Xuân Hương )
**************************
TẦNG đá rêu trơn trải lớp chồng
TRÊN bờ lởm chởm mấy chòm lông
TUYẾT cao nguyên trắng rơi từng mảng
ĐIỂM hạ lưu xanh rã mấy vồng
PHƠ phất gió luồn ...khe cửa hẹp
ĐẦU thềm lạnh ...ngắc ngoải hồn trông
BẠC đêm nguyệt chiếu qua màn mỏng
THỚT DƯỚI SƯƠNG PHA ĐƯỢM MÁ HỒNG ...

LCT 13/O6/2O22
BÀI HỌA :
*****
Trần Đình Tấn
ĐỜI CÓ SƯỚNG MÔ
TẦNG gió làn mây nghĩa vợ chồng
TRÊN gò lại tưởng có vùng lông
TUYẾT rơi lạnh cóng trôi vài mảng
ĐIỂM đợi nồng hanh tới những vồng
PHƠ tóc luôn nhìn/ con suối hẹp
ĐẦU đường lớn/ nhỏ mắt hoài trông
BẠC râu yến tiệc sâm nào mỏng
THỚT DƯỚI SƯƠNG PHA ĐƯỢM MÁ HỒNG
13/6/2022
*****
Phượng Phượng
TÌNH DÂU BỂ
(Tầng trên tuyết điểm phơ đầu bạc,,
Thớt dưới sương pha đượm má hồng)
_________________________
TẦNG lớp rong rêu phủ xếp chồng
TRÊN đường phố cổ áo choàng lông
TUYẾT rơi trắng ngõ chiều xa lối
ĐIỂM hẹn đen mây tối nổi vồng
PHƠ mái tóc bồng Bên lộ vắng
ĐẦU bờ ửng Đỏ cánh hoa trông
BẠC đêm trả hết tình dâu bể
THỚT DƯỚI SƯƠNG PHA ĐƯỢM MÁ HỒNG
NPP 13/06/2022
*****
Tòng Trần
DÀNH RIÊNG
THTK - GCĐ
"...Tầng trên tuyết điểm phơ đầu bạc
Thớt dưới sương pha đượm má hồng... "
(Trich thơ Hồ Xuân Hương.. Bài Đá ông bà chồng)
TẦNG trệt dành riêng thỏa mãn chồng
TRÊN cùng thiếu ẩm mọc đầy lông
TUYẾT trong chỗ nóc loang nhiều mảng
ĐIỂM giữa miền cao đọng mấy vồng
PHƠ cỏ ưa nhìn... tim mãi gợi
ĐẦU hoài cựa... lắc mỡ ngầm trông
BẠC chua nước chảy hoen mầu thẫm
THỚT DƯỚI SƯƠNG PHA ĐƯỢM MÁ HỒNG.
13/6/2022.

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2022

CHÔN CHẶT NỖI ĐỜI

CHÔN CHẶT NỖI ĐỜI


Đâu còn nắng đẹp buổi hoàng hôn
Chỉ thấy màu đen ngập ngõ hồn
Những dốc mây tàn treo mặt biển
Bao làn khói rã đọng đầu thôn
Rền con phố cũ từng âm vọng
Rộn cảnh nhà xưa những tiếng ồn
Thấy nẻo thiên đường đang rạn vỡ
Ta ngồi góp nhặt nỗi đời chôn ./.

LCT 11/O6/2O22
BÀI HỌA :
*****
CHỈ VÔ HỒN
Nhớ thuở trao nàng mỗi nụ hôn
Giờ đây ngẫm lại chỉ vô hồn
Bao ngày gặp gỡ cùng bên xóm
Những tháng tương phùng tận nẻo thôn
Chẳng lẽ tình xưa là ước vọng
Rằng hay nợ cũ cứ vang ồn
Duyên mình lỡ hẹn đành mang đổ
Mộng đã tan rồi phải vứt chôn.
11/6/2022. (chánh nữu).
*****
VỘI VÃ CHÔN
Mãi để trong lòng cái nụ hôn
Mà ta ngất lịm cả tâm hồn
Như chiều sóng lượn yêu bờ biển
Tựa bữa mưa về mến bản thôn
Chỉ nhớ tình em giờ vẫn vọng
Rồi quên nghĩa nó buổi luôn ồn
Đêm dài ái lạnh niềm tin vỡ
Thấy cảnh ghen hờn vội vã chôn
11/6/2022
*****
NHẬT KÝ HOEN MÀU
Nghĩ buổi em về gió nhẹ hôn
Làm xao xuyến cả cõi tâm hồn
Sương còn lặng lẽ giăng rìa xóm
Nắng đã âm thầm trải mạn thôn
Mỏi lũ ve gào da diết vọng
Buồn con cuốc gọi lửng lơ ồn
Khi lần giở lại từng trang cũ
Nhật ký hoen màu mỗi tuổi chôn.
Chin Ngo Van. 11/6/2022!
*****
TÌNH YÊU CỦA EM
Có những hôm mềm bởi nụ hôn
Lời anh nhỏ nhẹ lắng theo hồn
Thương làn gió muộn về trên phố
Nhớ mảnh trăng hiền mộng cuối thôn
Đẹp cảnh rừng thu vàng lá đổ
Tình sao nhịp sóng biển đêm ồn
Nên đời chỉ thấy hương mầu nhiệm
Ngập cả khung trời chẳng lẽ chôn/
NPP 11/06/2022
*****
ĐỔI ĐỜI
Đón nhận môi nào những nụ hôn
Trao nhau nồng thắm đến mê hồn
Dìu trong bến mộng xây gần phố
Ở lại lâu đài vẽ cuối thôn
Gát bỏ cô trầm đầy mặc tĩnh
Quên đi náo nhiệt quá vây ồn
Mà nghe hạnh phúc người mang đến
Quá khứ đau buồn lặng lẽ chôn.
Ngânha
*****
GIẤC MỘNG SẦU…
Lắm bữa mơ vừa bị hủy hôn
Nhiều đêm mộng thấy lũ cô hồn
Dăm thằng lặng lẽ vây đầu xóm
Bảy gã âm thầm chặn cuối thôn
Lại khóc vì thương làng chẳng tĩnh
Rồi la bởi xót ngõ đang ồn
Bầy ma ước sẽ nhanh vùi dập
Bọn quỷ mong rằng hãy lấp chôn
Vĩnh Long

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2022

XIN CHO PHÚT BÌNH YÊN

XIN CHO PHÚT BÌNH YÊN


Hãy để niềm đau lắng một miền
Xin người giấc ngủ thật bình yên
Từ khi mặc khải tìm kinh thánh
Đến bữa tầm sư học sử thiền
Lệ đã khô dần  trong chén tửu
Tim vừa ấm lại giữa bàn thiên
Còn chi lúc tuổi chiều vơi cạn
Phải nhốt mình trong nghĩa bạc tiền ./.

LCT O9/O62O22


BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
CHẲNG ĐƯỢC YÊN

Vừa nghe thể xác rã trăm miền! 
Đã thấy trong người chẳng được yên
Tuổi lão nào mong chiều sáng tọa 
Chùa xưa vẫn mộng cảnh hôm thiền
Trôi hoài thuở trước sầu bao cõi 
Đọng mãi bây giờ tủi mấy thiên
Lắm bạc làm chi đành giữ của
Nhiều xu cũng chỉ nợ ôm tiền. 
09/6/2022.
*****
Nguyễn Tiến 
PHÚT  BÌNH  YÊN 

Chùa nay dựng khắp cả ba miền 
Đến hẳn nơi này thật tĩnh yên 
Đệ tử tròn chân quỳ bái lễ 
Đài sen đủ chiếu nạp quy thiền
Nghe thấy giọng giảng lời khơi sáng 
Rõ quyển kinh cầu đạo chánh thiên 
Để phút toàn tâm ngời Mỹ,Thiện
Bình an sẽ được thiết chi tiền.

- Nguyễn Tiến 
*****
Phượng Phượng 
ANH THẤY GÌ TRONG ĐÔI MẮT CỦA EM ?

Buồn khi mỗi đứa ở riêng miền
Nỗi nhớ mong hoài chẳng được yên
Có những lần trông đầu mép cửa
Rồi bao buổi đợi cuối sân thiền
Hôm thờ thẫn đứng nhìn trăng biển
Dạo thẩn thơ ngồi ngắm cảnh thiên
Chợt nghĩ đời như làn gió mỏng
Ngày đêm vẫn thế chuyện kim tiền/

NPP 09/10/2022
*****
Trần Đình Tấn 
NGHĨ ĐẾN TIỀN

Những buổi bình minh đến mọi miền
Khi làn súng đạn nỏ hề yên
Còn chi bản giữa thằng mơ thánh  
Để có làng bên gã mộng thiền 
Thấy bữa trăm người không bỏ nịnh
Trông giờ vạn đứa chẳng cần thiên
Đời chinh chiến trận rồi sa ngã
Mệt mỏi vì danh nghĩ đống tiền
09/6/2022
*****
Vĩnh Long 
CHỈ YÊU TIỀN…
Vầng trăng rực rỡ trải ba miền
Ngõ sáng nhưng đời lại chẳng yên
Bởi mãi hờn khi lười tới luyện
Vì đang giận buổi nhác qua thiền
Hay còn đánh bạc mong đầy tỷ
Chắc vẫn chơi bài mộng đủ thiên
Đã hẹn luôn thề tu chỉnh sớm
Mà nay thiếu nợ phải vay tiền 
Vĩnh Long
*****
Thạch Lãng 
GIÁ TÌNH 

Nhiều khi muốn bỏ chạy xa miền 
Cuộc lữ mong tìm giấc ngủ yên 
Kẻ dưỡng niềm yêu vòi lụa gấm 
Người nuôi ý nghĩ sủng kim thiền *
Xưa nguyền mãn kiếp đêm kì diệu 
Bỗng đổi thay lòng trước lộ thiên 
Thấy chợ buôn tình thêm ảo não 
Buồn sao hạnh phúc hãm do tiền. 

TL

* Kim thiền: cóc vàng, con vật tín ngưỡng cầu tài

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2022

SƯƠNG KHÓI CUỘC ĐỜI



SƯƠNG KHÓI CUỘC ĐỜI

(THTK)

"...Trên gác rồng mây ngao ngán đợi
Bên trời cá nước ngẩn ngơ trông..."
 Trích trong bài MUỐN LẤY CHỒNG của Nguyễn Khuyến
**************************

TRÊN bờ chuyện vãn có vài ông
GÁC cũ mon men cặp vợ chồng
RỒNG sớm xuôi tay rời bỏ biển
MÂY chiều ngược lối để về sông
NGAO du một kiếp ...chơi trần tục
NGÁN cuộc đời... lang bạt tuổi hồng
ĐỢI cảnh hoa tàn ta giã biệt
BÊN TRỜI CÁ NƯỚC NGẨN NGƠ TRÔNG ...

LCT O7/O5/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
MƠ TÌNH
THTK 
"Trên gác Rồng Mây ngao ngán đợi
Bên Trời cá Nước ngẩn ngơ trông "
Trích thơ của Nguyễn Khuyến. 

TRÊN sàn ván gỗ đợi chờ ông 
GÁC hẹp mình ta với một chồng
RỒNG đứng xem thèm nên ngắm biển
MÂY nằm ngẫm thích phải nhìn sông
NGAO sơn hưởng phúc...phơi đầu bạc
NGÁN lỗ vàng...du vực trổi hồng 
ĐỢI thỏa mơ tình duyên vẫn mộng
BÊN TRỜI CÁ NƯỚC NGẨN NGƠ TRÔNG
07/6/2022.
*****
Trần Đình Tấn 
CÓ LẼ NÀO

TRÊN lầu mụ đủ thiếu cùng ông
GÁC nhỏ hàn huyên nghĩa vợ chồng
RỒNG lượn trên đồi ra bãi biển
MÂY vờn đỉnh núi  vượt bờ sông
NGAO kêu miệng đỏ/ vui đồng ruộng
NGÁN mảnh vườn/ hoa bỏ nụ hồng 
ĐỢI đến khi nào ta vĩnh biệt
BÊN TRỜI CÁ NƯỚC NGẨN NGƠ TRÔNG
*****
Phượng Phượng 
GÁC CŨ ĐÌU HIU

(Trên gác rồng mây ngao ngán đợi
Bên trời cá nước ngẩn ngơ trông)
      **********************
TRÊN đời chỉ có mỗi mình ông
GÁC cũ đìu hiu nỗi nhớ chồng
RỒNG nhã sóng trào chao mặt biển
MÂY luồn gió giật nổi đầu sông
NGAO trăng ngắm cảnh nghe tình vỡ
NGÁN mộng tàn đêm rượu đãi hồng
ĐỢI sáng cho lòng yên dạ ổn
BÊN TRỜI CÁ NƯỚC NGẨN NGƠ TRÔNG/

NPP 07/06/2022
*****
Chin Ngo Van 
PHỐ NHỎ CHIỀU THU

Trên lầu phía cạnh cả bà ông
Gác nhỏ nhìn lên vợ với chồng 
Rồng cuốn triền tây vàng mặt biển 
Mây vờn mạn bắc thẫm dòng sông
Ngao nghêu phận liễu, xanh màu mắt
Ngán mảnh tình, thao thức nụ hồng
Đợi mãi nhưng rồi  như gió thoảng 
Bên trời cá nước ngẩn ngơ trông.

Chin Ngo Van   7/6/2022!
*****
Sầu Riêng 
TRĂNG GIÓ CUỘC TÌNH

TRÊN giường kẻ lạ chính là ông
GÁC cẳng lên nhau cứ ngỡ chồng
RỒNG lượn giỡn vui quàng đỉnh núi
MÂY trùm phủ nhập khuất triền sông
NGAO du cuộc tạm buông chiều vãng
NGÁN phút dừng quăng giũ buổi hồng
ĐỢI cảnh say cuồng hoang đắm quyện
BÊN TRỜI CÁ NƯỚC NGẨN NGƠ TRÔNG.

Sầu Riêng: O7/O6/2O22
*****
Vĩnh Long 
TÌNH MƠ
THTK
"Trên gác Rồng Mây ngao ngán đợi
Bên Trời cá Nước ngẩn ngơ trông "
Trích thơ của NGUYỄN KHUYẾN

TRÊN đời cũng chỉ thích đàn ông
GÁC nhỏ sầu cho phận thiếu chồng
RỒNG dỗi trăng vàng loang mặt biển
MÂY hờn nắng dịu phủ triền sông
NGAO còn trong sạch...mong rồi kiếm
NGÁN hãy tìm/ hoa rất đượm hồng
ĐỢI buổi dìu nhau về bến mộng
BÊN TRỜI CÁ NƯỚC NGẨN NGƠ TRÔNG
Vĩnh Long

Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2022

LÁ RỤNG ĐẦU XUÂN

LÁ RỤNG ĐẦU XUÂN


Giữa bóng sầu khuya một mảnh đời
Nghe chiều hỗn độn cuối lòng rơi
Tàn canh lửa hận bò đen đất
Kín ngõ hồn đêm cuộn đỏ trời
Cuộc lữ chai mòn đôi gót mỏi
Manh tình rạn nứt nửa hồn tơi
Nào ai nghĩ lá ngày xuân rụng
Bởi những mùa thu đến gọi mời ./.

LCT O5/O6/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
KHỔ THÂN ĐỜI

Chiều phai nắng nhạt khổ thân đời
Tuổi lão bây giờ tựa lá rơi..
Nghĩ phận dường như gần nẻo đất
Nhìn dung ví thể cạnh nơi trời
Ân dù vẫn níu tình chưa mỏi 
Nợ dẫu luôn nài ái chẳng tơi
Biết phải làm sao..sầu giữa cuộc
Đành xem sự thế nỡ chi mời. 
05/6/2022.
*****
Phượng Phượng 
PHỐ VẮNG

Dòng sông nổi sóng dậy âm đời
Phố vắng em ngồi đếm giọt rơi
Vẫn đó vầng trăng sầu mặt biển
Còn kia cánh hạc sải lưng trời
Mơ màng tiếng gió ru đêm muộn
Thổn thức âm đàn xé mộng tơi
Chỉ có vườn xưa vàng lá rụng
Và hương cúc dại dưới sương mời/

NPP 05/06/2022
*****
Dinh Tuan Minh 
TÌNH LƠ...
Nhiều đêm trống trải lại than đời
Lắm buổi âu sầu lệ đã rơi
Mãi ngóng buồm nâu choàng mặt biển
Hoài mong phượng đỏ nhuốm lưng trời…
Lo chiều bão giật dừa xơ xác
Sợ ngõ mưa tràn cúc tả tơi
Cứ tưởng đầu xuân cùng gặp gỡ
Nào hay cuối hạ chẳng ai mời
Đinh Tuấn Minh
*****
Trần Đình Tấn
GIỮA CUỘC ĐỜI

Có hiểu trần gian giữa sự đời
Vui buồn lệ vẫn cứ thường rơi
Ngày đi vạn nẻo về bên đất 
Bữa hẹn nghìn thu đến cửa trời
Cuộc sống không nhiều khi đã mỏi
Ân tình được ít buổi còn tơi
Mình ta gối khuỵ hàm răng giả
Tuổi chịu già nua mỗi chó mời
04/6/2022
*****
Chin Ngo Van
VỠ VỤN

Màn sương vụn vỡ cuốn quanh đời 
Dõi cảnh hoang chiều cọng lá rơi 
Lạnh ngõ vàng thu mù bủa đất
Buồn hôm đỏ hạ nắng loang trời 
Đôi bờ nhạt sắc ghìm vai mỏng
Nửa bãi hoen màu khiến dạ tơi
Cứ tưởng thời  gian còn lặng lẽ 
Nào hay mệt mỏi bán theo mời.

Chin Ngo Van     5/6/2022!

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2022

THẲM SÂU

 THẲM SÂU

(Thuận nghịch độc)

➡️
Sâu thẳm dạ người biết để đo
Nhục ôi ! Đời hắn phận trâu bò
Trầu cau nghĩa bỏ bà tay níu
Nguyệt lão duyên tìm họ cẳng so
Xâu chuỗi kết tình neo sóng thử
Rập khuôn chờ bóng thả đêm dò
Đầu hôm mới gặp lần trao trót
Râu túm mụ mừng được chúng cho...
                                      ⬅️
Cho chúng được mừng mụ túm râu
Trót trao lần gặp mới hôm đầu
Dò đêm thả bóng chờ khuôn rập
Thử sóng neo tình kết chuỗi xâu
So cẳng họ tìm duyên lão nguyệt
Níu tay bà bỏ nghĩa cau trầu
Bò trâu phận hắn đời ôi nhục
Đo để biết người dạ thẳm sâu ./.

LCT O3/O6/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Sầu Riêng 

LÒNG SÂU
(Thuận nghịch độc)

Sâu lòng kẻ thật khó mà đo 
Cả nghĩ đời sao ngựa giống bò
Trầu héo rũ duyên tình mộng trả
Nghĩa mờ hoen phận kiếp tàn so 
Xâu lời cảm nhận buông hờn xét
Nhập ý luồn mang thử ngẫm dò 
Đầu thuở lỡ trao niềm oán giận 
Râu dài tóc bạc phải chờ cho

Cho chờ phải bạc tóc dài râu
Giận oán niềm trao lỡ thuở đầu 
Dò ngẫm thử mang luồn ý nhập
Xét hờn buông nhận cảm lời xâu
So tàn kiếp phận hoen mờ nghĩa
Trả mộng tình duyên rũ héo trầu 
Bò giống ngựa sao đời nghĩ cả
Đo mà khó thật kẻ lòng sâu.

Sầu Riêng: O3/O6/2O22
*****
Phượng Phượng 
MÙA GIÓ CHƯỚNG
(thuận nghịch độc)

Sâu lòng biển lặng nước hồ đo
Khổ lắm ngày thơ tuổi lết bò
Trầu nhạt mẹ lo hoài nợ vướng
Lá vàng cây sợ mãi duyên so
Xâu khoai chị đứng trăng tàn chợ
Tỉa lúa bà sang bến trễ đò
Đầu nặng cảnh mưa mùa gió chướng
Râu dài hắn mộng cảnh nàng cho

Cho nàng cảnh mộng hắn dài râu
Chướng gió mùa mưa cảnh nặng đầu
Đò trễ bến sang bà lúa tỉa
Chợ tàn trăng đứng chị khoai xâu
So duyên mãi sợ cây vàng lá
Vướng nợ hoài lo mẹ nhạt trầu
Bò lết tuổi thơ ngày lắm khổ
Đo hồ nước lặng biển lòng sâu/

NPP 03/06/2022

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2022

BUÔNG XUÔI

 BUÔNG XUÔI 


Thôi đành ngậm đắng lẫn nồng cay
Bỏ mặc đời trôi giữa tháng ngày
Thế sự ươn hèn gieo bão lửa
Nhân tình đốn mạt trở bàn tay
Thù quân tục tử nhiều toan tính
Hận kẻ phàm phu khó giãi bày
Vẫn thói dâm loàn ham của lạ
Nên làm kiếp ngựa ngẫm buồn thay ./.

LCT O1/O6/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
NỠ LẠI THAY

Rượu đẫm canh tàn chả thấy cay
Buồn cho hạnh phúc đã bao ngày 
Quân nào phá hoại làm tan cửa 
Đứa nọ xen vào phải gỡ tay 
Dẫu biết tình duyên trời chỉ đặt
Dù xem nghĩa nợ đất đâu bày 
Bây giờ cuộc ái đành thôi vỡ
Để phút ân nồng nỡ lại thay. 
01/6/2022.
*****
Trần Đình Tấn 
THAY TÌNH ĐỔI ÁO

Kỉ niệm đau buồn lẫn đắng cay
Tình khô ái rỉ giữa ban ngày
Do người vỡ mộng còn nhen lửa
Tại kẻ tan đời vẫn nắm  tay
Mới chỉ đêm tàn em nhựa rã
Vừa xem buổi đến chị lưng bày
Ta về nghĩ lại duyên rồi tính
Dõi kiếm anh giàu phận đổi thay
01/6/2022
******
Phượng Phượng 
GIỌT SẦU TRONG ĐÊM

Rót những ly sầu đủ đắng cay
Ngồi trông thế sự tháng qua ngày
Đây màu biển đẹp còn xanh sóng
Đó cảnh duyên tình đã trắng tay
Lại những vần thơ lời chửa rõ
Rồi bao chén rượu ý chưa bày
Thôi đành gác lại niềm ao ước
Bởi ái ân người đã đổi thay/

NPP 01/06/2022
*****
Trần Đình Tấn
CHẾT VÌ EM

Em là ớt dại lẫn gừng cay
Mọi kẻ từng quen chết mỗi ngày
Vẫn biết anh này trên ngọn lửa
Đang còn gã nọ dưới bàn tay
Tình luôn nhạt nhẽo đâu thèm tính
Ái mãi buồn thiu chẳng đợi bày
Chỉ những tên hùng tham mới lạ
Nên đời nhẵn trụi lấy gì thay
01/6/2022
*****
Phung Phan 
GIỮ ĐẠO 

Mọi cảnh đau lòng nỗi đắng cay
Tồn sinh cuộc sống khổ bao ngày 
Hôm vừa nắng dãi xoay vần lửa 
Lúc bỗng mưa dầm nhỏ giọt tay
Nẫu bỏ luân thường bao lượt tính
Rầu quên đạo nghĩa mấy hôm bày 
Ham nàng hám của đâu gì lạ
Phủi sạch mê trần giữ khó thay 

   Phung Phan
*****
Vĩnh Long 
THẤT VỌNG
Cũng chỉ trông chờ phận hết cay
Đời vơi chát mặn trải bao ngày
Cho lần gặp gỡ rồi đưa mắt
Để bữa quây quần được bắt tay
Nghĩa dạt đành neo tìm cách bủa
Tình trôi phải buộc kiếm nơi bày
Nhưng chờ ngóng mãi mà không chuyển
Đợi suốt quanh mùa vẫn chẳng thay
Vĩnh Long

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2022

KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG

KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG


Lỡ nợ nần mi kẻ khốn cùng
Ta thề quyết chẳng đội trời chung
Dù cho những lúc kề vai mộng
Chiếu rã nhiều hôm ngủ một mùng
Hận đã leo chồng như đỉnh núi
Căm đà nghẽn lối tựa đầm lung
Lòng đêm lại cuốn vào tâm bão
Để sóng ngầm chao giữa điệp trùng ./.

LCT 3O/O5/2O22
Bàng nữu

BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
HẸN KIẾP HỒI SINH

Đành quên những kỷ niệm sau cùng
Bởi tại chưa thành mẫu số chung
Vẫn chỉ mình ên rời nệm gối
Rồi riêng một cõi bỏ chăn mùng 
Đêm về giấc ngủ nào yên dạ 
Tối lại canh tàn chẳng rỡ lung
Hẹn kiếp hồi sinh tình sẽ phỉ 
Chờ duyên tái ngộ nghĩa luôn trùng .
30/5/2022.
*****
Phượng Phượng 
CHUYẾN ĐÒ KHÔNG ANH

Đành thôi trả hết nợ sau cùng
Chẳng ước mơ gì chuyện thủy chung
Lạnh mảnh tình xưa người bỏ gối
Buồn căn gác cũ kẻ chia mùng
Đây chiều nắng nhạt loang bờ cỏ
Đó buổi thu vàng rã đám lung
Cánh cửa nhà ai vừa khép chặt
Còn em đứng giữa bến muôn trùng/

NPP 30/05/2022
*****
Vĩnh Long 
VỀ ĐÂY AI ƠI…
Nhìn theo kỷ niệm nhớ vô cùng
Dỗi kẻ quên thời gạo góp chung
Để hạ vương sầu khi mắc võng
Rồi thu đọng tủi lúc treo mùng
Hiên chiều gió giật thân càng xót
Ngõ buổi sương choàng phận quá lung.
Mãi ngóng chờ ai về vượt biển
Hoài mong đợi bởi muốn vươn trùng
Vĩnh Long

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2022

SÓNG TÌNH

SÓNG TÌNH

(Thuận nghịch độc)

Ôi ngày tháng đẹp có còn vui
Sóng dậy hồn mưa gió dập vùi
Đồi lộng khói chen sầu mắt mỏi
Bến tràn sương đổ lệ đêm xui
Hôi cơm cảnh dối gian chồng vợ
Đắng rượu đời chua chát vị mùi
Nồi xáo mãi nên buồn chín mộng
Thôi tình nghĩa dứt hắn mù đui...

Đui mù hắn dứt nghĩa tình thôi
Mộng chín buồn nên mãi xáo nồi
Mùi vị chát chua đời rượu đắng
Vợ chồng gian dối cảnh cơm hôi
Xui đêm lệ đổ sương tràn bến
Mỏi mắt sầu chen khói lộng đồi
Vùi dập gió mưa hồn dậy sóng
Vui còn có đẹp tháng ngày ôi ./.

LCT 28/O5/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng

BƯỚC ĐÊM
(thuận nghịch độc)

Ôi chén rượu sầu buổi ấy vui
Xót thương lời tiễn bước đêm vùi
Đồi nghiêng sóng vọng trời sao vắng
Bến ngả trăng tàn mộng tối xui
Hôi hám sự đời duyên nhạt sắc
Chán chê tình nợ kiếp chua mùi
Nồi nung bếp lửa lò than cháy 
Thôi thế chỉ buồn dẫu điếc đui

Đui điếc dẫu buồn chỉ thế thôi
Cháy than lò lửa bếp nung nồi
Mùi chua kiếp nợ tình chê chán
Sắc nhạt duyên đời sự hám hôi
Xui tối mộng tàn trăng ngả bến
Vắng sao trời vọng sóng nghiêng đồi
Vùi đêm bước tiễn lời thương xót
Vui ấy buổi sầu rượu chén ôi/

NPP 27/05/2022

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2022

CHIẾM ĐƯỢC LÒNG KHÔN ?

CHIẾM ĐƯỢC LÒNG KHÔN ? (Hoạ thơ anh TT)

(THTK - 2 Gcđ) 

"Kẻ chốn trang đài người lữ thứ 
Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn.. "
***************************

KẺ vừa chiếm được cái lòng khôn
CHỐN cũ người nghe mộng lỡ hồn
TRANG sức em đòi...cao mấy trượng
ĐÀI bao phiến...rụng kế lò tôn
NGƯỜI mơ cảnh ...bến bờ ru sóng
LỮ khách buồn đêm ...gió lộng cồn
THỨ tự đâu cần ta kẻ sĩ
LẤY AI MÀ KỂ NỖI HÀN ÔN ./.

LCT 27/O5/2O22.

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2022

TÌNH NGOÀI


TÌNH NGOÀI


Đã bảo rằng ta đéo lộn chồng
Sao còn hạch hỏi lắm điều ông
Phần mi nợ kép ngày chia đủ
Phận hắn tình riêng nghĩa xẻ đồng
Bỏ những đêm mòn trăng bến hạ
Cho từng cảnh dậy sóng đầu đông
Vòng tay kẻ lạ tràn hơi nóng
Thiết nghĩ còn hơn ngọn lửa nồng ./.

LCT 26/O5/2O22
TÌNH NGOÀI

Đã bảo rằng ta đéo lộn chồng
Sao còn hạch hỏi lắm điều ông
Phần mi nợ kép ngày chia đủ
Phận hắn tình riêng nghĩa xẻ đồng
Bỏ những đêm mòn trăng bến hạ
Cho từng cảnh dậy sóng đầu đông
Vòng tay kẻ lạ tràn hơi nóng
Thiết nghĩ còn hơn ngọn lửa nồng ./.

LCT 26/O5/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
ĐỪNG NGHE

Đừng nghe nó bảo mụ hai chồng
Mỗi tối ăn nằm chỉ một ông 
Bởi lão thờ ơ nào chịu thép 
Vì ta mạnh mẽ chẳng thua đồng
Thân tàn sức kiệt ngày chưa đủ
Xác rục xương mòn buổi vẫn đông
Đợi lúc người say mần thỏa mãn 
Chờ khi kẻ mệt sẽ ươm nồng. 
26/5/2022.
*****
Phượng Phượng 
MÙA TRĂNG KỶ NIỆM

Nhiều hôm vắng vẻ nhớ thương chồng
Hứa  sẽ  yêu  hoài  chỉ một   ông
Vẫn bướm chờ hoa ngày ấm ngõ
Còn trăng đợi gió thuở xanh đồng 
Cho dù nẻo cũ chiều băng giá
Hoặc cảnh mưa buồn buổi cuối đông
Mãi nhớ người trong từng kỷ niệm
Vần thơ ướp rượu những đêm nồng

NPP  26/05/2022
*****
Thạch Lãng 
SAU NGÀY CƯỚI 

Thà tui chửa bậy tiếng không chồng 
Đỡ phải vơ thằng mạc kiếp ông 
Cảnh bữa trong nhà lu thiếu gạo 
Toàn hôm giữa chợ túi khô đồng
Thu hình lúc gặp người quen cũ 
Mắc cỡ khi vào hội thảo đông 
Mẹ nó!  con khờ sao nỡ bỏ ?
Nhiều đêm nghĩ lại mắt cay nồng .

TL
*****
Vĩnh Long 
KHÁT KHAO…
Dù cho cảnh giễu gái chê chồng
Cũng phải kiên trì kiếm một ông
Để có người sang cày ruộng rẫy
Rồi thêm kẻ lại tưới nương đồng
Vì lo phận cỗi gùi băng giá
Bởi ngại thân còm cõng gió đông… 
Dẫu sáng chiều luôn tìm lượm củi
Mà sao bếp lửa vẫn chưa nồng
Vĩnh Long

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2022

ƠN TRỜI


ƠN TRỜI

(THTK - 2gcđ)

..."Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt
Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe..." 
Trích trong Thu Ẩm của Nguyễn Khuyến)
=====================
DA thịt thơm nàng õng ẹo khoe
TRỜI ban đất tặng chẳng đui què
AI xuân đến điểm tô màu tóc
NHUỘM sắc mây này nét vẽ que
MÀ sóng trăng chan mờ suối lệ
XANH ao nước dẫu bóng đêm loè
NGẮT vài ngọn cỏ cài lên áo
MẮT LÃO KHÔNG VẦY CŨNG ĐỎ HOE ...

LCT 24/O5/2O22



BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
SỐ PHẬN
THTK - 2 GCĐ
Bài hoạ 
"Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt 
Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe... "
(Thu ẩm của cụ Nguyễn Khuyến"

DA dẻ hồng hào dáng đẹp khoe
TRỜI thuơng phận số chẳng cho què 
AI nhìn ngỡ tóc...quàng khăn lụa
NHUỘM sắc tơ...người ngẫm tưởng que
MÀ nghĩ tình say...nồng nhụy thắm
XANH cây thẫm...lại ngắm sương lòe 
NGẮT đầy ảo mộng làm hương rữa
MẮT LÃO KHÔNG VẦY CŨNG ĐỎ HOE. 
24/5/2022.
*****
Phượng Phượng 
TRỜI THƯƠNG

(Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt
Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe)
*********************
DA trắng chân dài chị khoái khoe
TRỜI cho dáng đẹp lại không què
AI mơ mấy ảnh ru hồn sớm
NHUỘM lối đêm kìa mộng bấy que
MÀ dấu thu xưa vàng tóc chị
XANH mây phố để bóng trăng lòe
NGẮT đôi nhịp đập thành hai nửa
MẮT LÃO KHÔNG VẦY CŨNG ĐỎ HOE

NPP 24/05/2022
*****
Vĩnh Long 
XÓT XA
(Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt
Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe)
*********************
DA mịn nhưng đời chẳng muốn khoe
TRỜI sao nỡ buộc lấy anh què
AI lời tựa gió ….loang trời biển
NHUỘM nắng phương …này tóc ngỡ que
MÀ dỗi tình mơ… nhòa nhạt kiếp
XANH xao cảnh …. lại trách duyên lòe
NGẮT từng nụ úa rồi qua gửi
MẮT LÃO KHÔNG VẦY CŨNG ĐỎ HOE
Vĩnh Long
*****
Thạch Lãng
KẸT XE

DA trắng thon đùi mặc để khoe 
TRỜI ,xe vẹt ngã mấy anh què 
AI chừng nghệch mắt thèm rơi dãi 
NHUỘM rỉ quai hàm mõm hóc que 
MÀ cảnh người bu ồn khúc lộ 
XANH đầu ngợm dẫu nắng trưa lòe 
NGẮT ngang một quãng phờ hơi thở 
MẮT LÃO KHÔNG VẦY CŨNG ĐỎ HOE. 

TL
*****
Chin Ngo Van 
ƠN ĐỜI

DA trắng môi hông chỉ sẵn khoe
TRỜI cho mọi thứ đủ không què
AI còn vẽ cảnh, theo màu nắng 
NHUỘM sắc hoa, nào để giũa que 
MÀ dãy đèn chao, nhoà khoé lệ
XANH vai áo, bởi lũ sâu loè 
NGẮT đi để lại cùng chiêm ngưỡng 
MẮT LÃO KHÔNG VẦY CŨNG ĐỎ HOE.

Chin Ngo Van
25/5/2022!
*****
 Ai Thuy Tran 
DA TRỜI AI NHUỘM MÀ XANH NGẮT
MẮT LÃO KHÔNG VẦY CŨNG ĐỎ HOE
"trích Thu ẩm của Nguyễn Khuyến " ( gcđ, ctđ ).
*******
GIÀ NHÂN NGÃI...

DA bọc bên ngoài khéo đậy che
Trời cho vẻ đẹp cớ sao loè
Ai kiêu hãnh giấu ...tô trầy trật 
NHUỘM khó khăn ...người sĩ diện khoe
MÀ dại ..nên khờ buồn bã níu
XANH mi ...bạc tóc ủ ê xoè
NGẮT tình mộng ảo vui đời thực
MẮT LÃO KHÔNG VẦY CŨNG ĐỎ HOE.
Ai Thuy Tran 25/5/2022 ( bài hoạ thoát vận )

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2022

GIỌT NƯỚC MẮT BÌNH YÊN

GIỌT NƯỚC MẮT BÌNH YÊN


Đêm mưa tàn nghe gió nhả hương đau
Tình một kiếp nhạt màu quanh gối mộng
Biển lòng đêm ngập chìm chao đảo sóng
Bến nhân gian xao động một góc đời

Bóng nguyệt sầu đỉnh núi cũng chơi vơi
Tình biến mất những lời âu yếm cũ
Để hồn ta giữa mùa quên lạc thú
Lối thiên thu mưa rũ bụi phong trần

Chuông nhà thờ thánh thót giữa đêm ngân
Đời trầm mặc cảnh mộ phần nhang khói
Chiếc nệm cũ thấm buồn riêng một cõi
Thịt da non lại trói trái tim già

Giọt lệ buồn chưa đủ để phôi pha
Cơn sóng gió khó mượt mà trôi chảy
Chuyện trăm năm đã quá nhiều trái khoáy
Cảm thông ư ? Xin lạy đến muôn lần

Chẳng nợ nần sao nhắm mắt đưa chân
Màu dĩ vãng có nhạt dần tâm trí
Hay còn đó những lời tình ủy mị
Thấm sâu trong xương tủy mỗi con người

Thôi chẳng còn màu hoa trắng tinh khôi
Đành giữ lấy mảng bụi đời nham nhở
Vết hằn kia lẽ nào ta chẳng nhớ
Cuộc ngao du tan vỡ một con thuyền

Thôi xin người giọt nước mắt bình yên ...

LCT 22/O5/2O22


BÀI HOẠ :
*****
Sầu Riêng 

XA BẾN BÌNH YÊN

Ta lặng lờ hoang cảm một niềm đau
Thời gian đã đổi màu phiên ái mộng 
Trái tim dạt biển tình xưa cuộn sóng 
Cảnh phôi pha lay động giấc mơ đời 

Đây nỗi buồn chen lấn nặng mùa vơi 
Nơi thềm vắng tiếc lời thương vội cũ 
Miền xưa lạc cũng phai niềm vui thú
Thảm hồn mang úa rũ nửa cuộc trần 

Khúc ca lòng ai ngắt nhịp vang ngân 
Hương tình cũ xa dần theo mây khói
Ngàn trăn trở dáng hình nay còm cõi
Vệt sầu như đang trói mảnh thân già 

Giấc mộng đầu khi đã nhạt màu pha 
Lời yêu vỡ chẳng mặn mà tuôn chảy
Mảnh tình ái giũ trôi theo dòng xoáy
Khoắng cơn mê đưa đẩy xót bao lần

Chốn xưa thề lê bước mỏi mòn chân
Xuôi tầm mắt bỗng gần trong tâm trí 
Khung cảnh vãn tím dần trong ủy mị 
Thấu điêu linh tủi lụy đến nao người 

Giọt lệ tàn chôn giấc mộng tinh khôi 
Làm lay lắt một mảnh đời nham nhở 
Ngàn thu vọng vẫn còn đây giọt nhớ 
Bến tình xưa thôi lỡ một con thuyền

Phiên mộng tàn nơi ấy chả nào yên...

Sầu Riêng: 22/O5/2O22
*****
Phượng Phượng 
GIỌT LỆ CHIỀU

Cơn mưa chiều rụng xuống bến thương đau
Miền dĩ vãng nát nhàu bao giấc mộng 
Thuyền bỏ bến xuôi theo từng ngọn sóng
Gió đi hoang lơi lỏng nắng hiên đời

Nếu anh là ngọn núi giữa đêm vơi
Em mây trắng ngập trời quê xóm cũ
Manh vườn nhỏ có ngàn hoa vui thú
Bướm ong bay vần vũ giữa đời trần

Chuông giáo đường vừa trỗi tiếng trong ngân
Khúc kinh liệm đen dần theo ngọn khói
Em thờ thẫn đứng nhìn trăng một cõi
Xót xa treo trên mấy lõi thông già

Dấu ngựa mòn năm tháng dẫu phôi pha
Người về đó nước mắt ngà đang chảy
Tiếng lòng em chợt buồn đêm gió khoáy
Góc riêng tư xin hãy khóc đôi lần

Con đường chiều bén gót nặng đôi chân
Bờ nắng tắt lịm dần theo tâm trí
Căn nhà nhỏ một thời nuôi mộng mị
Biết bao năm tri kỷ của đôi người

Dấu bụi hồng xưa một sớm nguyên khôi
Còn bỏ ngỏ những lời than trách nhở
Kể từ độ xa người em mãi nhớ 
Phút chia ly dang dở bến quên thuyền

Sân si này thôi hãy cứ nằm yên/

NPP 22/05/2022
*****
Trần Đình Tấn 
Khi buồn cũng lướt chút phây
Thơ Huynh bạn hữu chất đầy yêu thương
Đệ không cưỡng nỗi lệ thường
Bỏ quên đôi mắt nặng vương mấy lời
Hứa lòng sẽ mãi đừng chơi
Nhớ thương Huynh lắm lệ rơi mấy dòng; như au:

TÌNH ĐẦU DANG DỞ

Mối tình đầu dang dở buổi chiều đau
Kỉ niệm này nát nhàu trong giấc mộng
Vẫn ấm ức lệ dâng trào nổi sóng
Trái tim ai cứ chao động suốt đời

Dẫu cuộc tình ngang trái chẳng hề vơi
Người yêu ấy tuyệt vời không thể cũ
Đâu dễ quên những đêm ngày vui thú
Phận duyên ơi nhắc nhủ thế gian trần

Tiếng chuông chùa hay tơ nguyệt vang ngân
Nghĩa mặn nồng nay xa dần mây khói
Em với anh mỗi người êm một cõi
Mái nhà tranh no đói đến khi già

Bát chè xanh ngày ấy nỏ ai pha
Đêm lạnh lẽo nhạt nhoà như mưa chảy
Chiếc gối đơn có còn chi để khoáy
Đứa con thơ đâu dạy dỗ mấy lần

Tìm thăm nàng lê gót những bước chân
Lục ân ái xa dần trong não trí
Dáng ai xưa nét ngời bên thuỳ mị
Cái yêu thương dung dị đến hơn người

Để xuân tàn sao vẫn cứ còn khơi
Khỏi than phận khi một thời bỏ nhở
Nước đã cạn bến ưa gì gợi nhớ
Cũng một thời ăn ở sát bên thuyền

Ta chỉ còn thơ với chút tĩnh yên