VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 4 tháng 8, 2021

GÓC PHỐ ĐÊM TÀN

GÓC PHỐ ĐÊM TÀN

(Thuận nghịch độc)


Tàn đêm phố lặng ngõ thu sầu
Rụng lá chao thềm rã trắng ngâu
Lan thoảng nhẹ mùi thơm trước cửa
Lệ rơi buồn cảnh xám bên cầu
Đàn hiu hắt dạo thời xa vắng
Sóng lửng lơ nhồi mộng thẳm sâu
Tan gió hẻm mờ trăng trải lối
Ngàn mây lạnh bến nửa sông đầu...


Đầu sông nửa bến lạnh mây ngàn
Lối trải trăng mờ hẻm gió tan
Sâu thẳm mộng nhồi lơ lửng sóng
Vắng xa thời dạo hắt hiu đàn
Cầu bên xám cảnh buồn rơi lệ
Cửa trước thơm mùi nhẹ thoảng lan
Ngâu trắng rã thềm chao lá rụng
Sầu thu ngõ lặng phố đêm tàn ./.


LCT O4/O8/2O21
BÀI HỌA :
*****
THU HOÀI CẢM
(thuận nghịch độc)
Thuận
Tàn lá rụng chao bến lặng sầu
Lạnh chiều sân thoảng khói bay ngâu
Lan thơm cửa sớm sương tràn ngõ
Bọt trắng bờ đêm sóng gợn cầu
Đàn dạo tiếng vang lời hát nhẹ
Nhạc dìu âm vọng khúc ca sâu
Tan mây lối muộn thu hoài cảm
Ngàn gió đảo mưa trắng hẻm đầu
Nghịch
Đầu hẻm trắng mưa đảo gió ngàn
Cảm hoài thu muộn lối mây tan
Sâu ca khúc vọng âm dìu nhạc
Nhẹ hát lời vang tiếng dạo đàn
Cầu gợn sóng đêm bờ trắng bọt
Ngõ tràn sương sớm cửa thơm lan
Ngâu bay khói thoảng sân chiều lạnh
Sầu lặng bến chao rụng lá tàn/
NPP 04/08/2021
*****
GIAO MÙA
Thuận nghịch độc
Thuận
Tàn nắng ngõ vui cảnh bớt sầu
Chuyển mùa bên lối phủ mờ ngâu
Lan màu đượm Cúc hôm về chợ
Trải sắc hồng Sen bữa đến cầu
Đàn vọng biển quê rồi nghĩa thắm
Gió tràn sông bãi để tình sâu
Tan phiền muộn giữa sương choàng bản
Ngàn sáng rực trăng tỏa bến đầu
Nghịch
Đầu bến tỏa trăng rực sáng ngàn
Bản choàng sương giữa muộn phiền tan
Sâu tình để bãi sông đầy gió
Thắm nghĩa rồi quê biển vọng đàn
Cầu đến bữa Sen hồng sắc trải
Chợ về hôm Cúc đượm màu lan
Ngâu mờ phủ lối bên mùa chuyển
Sầu bớt cảnh vui ngõ nắng tàn
Đinh Tuấn Minh
*****
Mộng Hoài Nhân
THU SANG
(Thuận nghịch độc)
Thuận.
Tàn mộng ,nhạt phai lá úa sầu
Gió nguồn khơi lạnh buốt mùa ngâu.
Lan đài bóng thả yên dòng suối
Dáng liễu mành rung chạnh ván cầu.
Đàn khẩy tiếng vang hồn lắng đọng
Sáo vờn chiều vọng ý thâm sâu
Tan mây lối cũ hoa bừng nở
Ngàn dặm sáng soi nguyệt núi đầu.
Nghịch
Đầu núi nguyệt soi sáng dặm ngàn
Nỡ bừng hoa cũ lối mây tan
Sâu thâm ý vọng chiều vờn sáo
Đọng lắng hồn vang tiếng khẩy đàn.
Cầu cảnh chạnh rung mành liễu dáng.
Suối dòng soi thả bóng đài lan.
Ngâu mùa buốt lạnh khơi nguồn gió.
Sầu úa lá phai nhạt mộng tàn.
Mộng Hoài Nhân
Đà Lạt 4/8/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
DẤU YÊU NGÀY ẤY
(Thuận nghịch độc)
Tàn tạ lối thu cảnh gợi sầu
Bến vầy thêm tủi sụt sùi ngâu
Lan tràn gió lạnh hiên thầm ngóng
Thấm đẫm hồn đau nỗi lặng cầu
Đàn rã nhạn xưa chiều nắng nhạt
Bóng lồng đêm cũ thuở tình sâu
Tan rồi mộng hỡi hoa cùng bướm
Ngàn dặm xót sương nhuốm bạc đầu.
Đọc ngược :
Đầu bạc nhuốm sương xót dặm ngàn
Bướm cùng hoa hỡi mộng rồi tan
Sâu tình thuở cũ đêm lồng bóng
Nhạt nắng chiều xưa nhạn rã đàn
Cầu lặng nỗi đau hồn đẫm thấm
Ngóng thầm hiên lạnh gió tràn lan
Ngâu sùi sụt tủi thêm vầy bến
Sầu gợi cảnh thu lối tạ tàn.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Thái Chung
HẠ TÀN
(Thuận nghịch độc)
Tàn hạ cảnh hoang úa phượng sầu
Dỗi chiều mây phủ xám trời ngâu
Lan tràn khói rạ loang trùm ngõ
Nẻ nứt bờ sông cạn xót cầu
Đàn gió chạnh vương lòng đắm khổ
Mõ chùa than bủa dịch luồn sâu
Tan mù ước mộng thêm đời sáng
Ngàn suối tận reo để thoáng đầu.
Đọc ngược:
Đầu thoáng để reo tận suối ngàn
Sáng đời thêm mộng ước mù tan
Sâu luồn bủa dịch than chùa mõ
Khổ đắm lòng vương chạnh gió đàn
Cầu xót cạn sông bờ nứt nẻ
Ngõ trùm loang rạ khói tràn lan
Ngâu trời xám phủ mây chiều dỗi
Sầu phượng úa hoang cảnh hạ tàn.
0739 H,04/8/2021
Thái Chung

Thứ Ba, 3 tháng 8, 2021

BIỂN CHIỀU

BIỂN CHIỀU

(Thuận nghịch độc)

Đầy dẫy nước soi nắng biển chiều
Sóng nhồi chao đẩy cuốn trôi rêu
Ngây thơ giọng hát xuân tình thả
Ảo huyễn lời trao mộng cảnh liều
Gầy guộc bến trưa vàng lá rụng
Thẫn thờ trăng tối nhạt nương xiêu
Xây quanh động gió tan hờ hững
Ngày vắng lại mê , mãi nhớ kiều...


Kiều nhớ mải mê , lại vắng ngày
Hững hờ tan gió động quanh xây
Xiêu nương nhạt tối trăng thờ thẫn
Rụng lá vàng trưa bóng guộc gầy
Liều cảnh mộng trao lời huyễn ảo
Thả tình xuân hát giọng thơ ngây
Rêu trôi cuốn đẩy chao nhồi sóng
Chiều biển nắng soi nước dẫy đầy

LCT O3/O8/2O21

Thứ Hai, 2 tháng 8, 2021

TỰ SỰ MÙA COVID

TỰ SỰ MÙA COVID


Ngồi nhìn bóng nắng sưởi sương mai
Sợ cuộc tang thương cứ kéo dài
Để kẻ giàu lòng đau số kiếp
Còn người kín tiếng khổ tương lai
Trong cơn hoạn nạn tình nồng gửi
Giữa cõi gian nan ý thắm cài
Ước muốn dòng đời luôn trọn vẹn
Dù rằng sóng gió buổi thu phai ./.

LCT O2/O8/2O21
BÀI HỌA :
*****
KHỔ CẢNH
Khổ cảnh từ chiều đến sáng mai
Dây giăng tứ phía dọc hàng dài
Đời buồn vạn vật thôi lui tới
Lực kiệt loài người miễn vãng lai
Lãng đãng mây đen từng tuyến kéo
Xôn xao gió tối những luồng cài
Ngồi nhìn cuối phố em run sợ
Chị cạnh nhà vừa tắt bóng phai/
NPP 02/08/2021
*****
Dinh Tuan Minh
TRONG BÃO GIÔNG
Mệt nhọc đều làm đến sớm mai
Khi cơn khủng hoảng vẫn còn dài.
Đồng lòng kiếm kế tiêu quân phiệt
Nhất trí tìm đường diệt ngoại lai
Để cảnh Sài Gòn bông thắm níu
Cho quê Bến Lức nụ hồng cài
Toàn miền ổn thỏa mưa thôi trút
Mọi việc bình thường nắng gió phai
Đinh Tuấn Minh
*****
Nguyễn Gia Khanh
TÌM QUÊN LÃNG
Chạnh dạ từ ngày vắng trúc mai
Ba sinh cuộc nợ ngẫm còn dài
Vì đà xót kiếp nan vô định
Để phải buồn lòng phú bất lai
Trước phút trăng hoa tình mãi lỡ
Sau cơn gió lốc mộng hoài cài
Đành ngồi một mực ôm quên lãng
Dẫu vẫn sầu đời bởi chẳng phai.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Thái Chung
VỀ THÔI !
Xứ mới bùi ngùi nguyện hậu mai
Cho con bớt khó mặc đường dài
Dù đời tủi khổ thân cam phận
Dẫu nỗi buồn phiền áo vá lai
Bủn rủn tay chân hoài xót đắm
Lao đao dịch bệnh mãi vầy cài
Đành từ với chốn tha hương thuở...
Nặng nợ lời nguyền chẳng thể phai.
0738 H,02/7/2021
Thái Chung
*****
KHẮC KHOẢI SÀI GÒN
Ổn định Sài Gòn dễ một mai
Nguồn lây Co-Vid cứ còn dài
Thành đang giãn cách không người đến
Phố vẫn vây ngăn chẳng kẻ lai
Xót bởi bao nhà luôn cửa đóng
Buồn sao mọi ngõ suốt then cài
Thương người cả nước chung tay giúp
Nghĩa nặng tình sâu chớ nhạt phai
Nguyễn Hùng
02.8.2021
*****

THẦM MONG
Hãy nghĩ là mình thấy sớm mai
Mong cho dịch bệnh chẳng còn dài
Nhờ làn nắng mới xua cơ cực
Nhận mặt trời hồng đón thái lai
Gió nóng tiêu tan ngày tủi bỏ
Mây xanh lập lại tiếng cười cài
Thầm cầu các thứ mau suôn sẻ
Cởi mở bình thường mặc Hạ phai.
Chin Ngo Van. 2/8/2021!

Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2021

KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ MẤT

KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ MẤT


Ưu phiền gạt bớt mảnh tình vơi
Một nếp nhà tranh nghĩ để đời
Bỗng cháy khi tiền chưa kịp gởi
Hoang tàn lúc lửa đã ngừng rơi
Ngồi thương ả vợ tình xa mối
Đứng cãi thằng con hận bỏ lời
Khổ tấm thân tàn ông mãi đợi
Bây giờ tất cả dạt trùng khơi ./.

LCT O1/O8/2O21

Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2021

BÓNG CHIỀU TÀ

BÓNG CHIỀU TÀ


Trở lại nhà xưa nắng tiễn ngày
Nghe đời thiếu hẳn một vòng tay
Ngùi bên bếp lửa không còn mẹ
Lạnh giữa vần thơ chẳng có thầy
Lối cũ thu vàng giăng vạt cỏ
Quê nghèo gió nhạt đuổi vầng mây
Mù lơ lửng cuộn đầu sông vắng
Vẫn bóng người xưa vẻ guộc gầy ./.

LCT 31/O7/2O21
BÀI HỌA :
*****
CHIỀU TÀ…
Chiều quê vắng lặng trải bao ngày
Cảnh vướng âu sầu mệt rũ tay
Dõi sảnh im lìm luôn khóc mẹ
Nhìn hiên trống trải mãi kêu thầy
Mùa giao tủi vẫn nương miền gió
Tiết chuyển đau còn ngụ cõi mây
Phận đã triền miên gùi khó nhọc
Rồi thêm nỗi khổ héo thân gầy
Vĩnh Long
*****
Thái Chung
TÀ DƯƠNG NHỚ MẸ
Tà dương ngẫm cảnh nhớ bao ngày
Mẹ ốm nhưng mà chẳng rỗi tay
Tủi bữa mình đơn vầy dột nóc
Sầu gia chủ vắng buộc thay thầy
Manh đời hẩm phận rầu thôn nữ
Ngõ nẻo hoang chiều lạnh áng mây
Thấp thỏm lòng ai tình nghĩa nặng
Tàn canh lạc lõng dưới trăng gầy.
0737 H,31/7/2021
Thái Chung
*****
TRĂNG BẾN HẠ
Người đi bỏ lại tháng qua ngày
Mộng cũ bao mùa cũng trắng tay
Vẫn đó vần thơ mừng tuổi mẹ
Còn đây nét chữ tạ ơn thầy
Hôm ngồi thấm lạnh mùa trăng gió
Buổi đợi nghe buồn cảnh khói mây
Biết chặng đường không về một nẻo
Thì đêm chỉ một bóng trăng gầy/
NPP 31/07/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
TIỄN GIẤC MƠ XƯA
Tìm quên lãng để bước qua ngày
Viễn cảnh như là cát lọt tay
Bởi lỡ đời trai vầy bút mực
Mà oan nghĩa mẹ uổng công thầy
Duyên nồng vẫn biết đùa dâu bể
Chuyện cũ thôi đành thoảng gió mây
Đếm mảnh tàn xuân sầu mộng vỡ
Mà thương kỷ niệm đã hao gầy.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Mộng Hoài Nhân
NỖI LÒNG NGƯỜI ĐI
Về thôi lối cũ biệt bao ngày.
Hảo hữu vui mừng nắm chặt tay
Dõi tới thềm xưa hồi tưởng mẹ.
Nhìn lên ảnh nhạt tiếc thương thầy.
Đây người đẹp vẫn như mùa nắng
Đấy cảnh xinh hoài tựa ngõ mây
Ở lại rồi đi buồn mấy nỗi
Thuyền xa cổ độ bóng trăng gầy.
Mộng Hoài Nhân
Đà Lạt 31/7/2021
*****
VẠN NẺO NGƯỜI ĐI
Ngõ vắng người đi đã vạn ngày
Quê nhà kẻ ở lạnh bàn tay
Trường xưa thuở trước in hình bạn
Lớp cũ giờ đây tủi bóng thầy
Lại vẫn hôm chờ mong nẻo gió
Nên từng buổi đợi ước tình mây
Chiêu nay phượng vĩ màu tươi thắm
Thả dáng vờn quanh vũng nguyệt gầy
NKL 31 07 2021

Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2021

SẮC THU BUỒN

SẮC THU BUỒN

Những buổi chiều xem nước ngược dòng
Chân trời bảy sắc gợn đường cong
Đàn chim vỗ cánh xa miền mộng
Cảnh nhện choàng tơ héo nỗi lòng
Lệ vẫn lưng tròng neo mép cửa
Thu còn ngập lá rã ngoài song
Mà nghe tận cõi hồn băng giá
Thiết tưởng buồn đau cũng lặp vòng ./.

LCT 3O/O7/2O21

Thứ Năm, 29 tháng 7, 2021

TIẾNG THU RƠI

TIẾNG THU RƠI

(Thuận nghịch độc)

Thu buồn gió rụng lá vàng sân
Nước lặng hồ soi bóng vũ vần
Mù mịt bến quê bờ khói thoảng
Nhạt nhoà mây biển sóng vang ngân
Du ca khúc nhạc đêm chìm đắm
Ngoạn cảnh chiều mưa lối rã dần
Dù đẹp phố mơ hồn ấm rượu
Ru đời nhịp ghép mảnh tình chân ...

Chân tình mảnh ghép nhịp đời ru
Rượu ấm hồn mơ phố đẹp dù
Dần rã lối mưa chiều cảnh ngoạn
Đắm chìm đêm nhạc khúc ca du
Ngân vang sóng biển mây nhoà nhạt
Thoảng khói bờ quê bến mịt mù
Vần vũ bóng soi hồ lặng nước
Sân vàng lá rụng gió buồn thu ./.

LCT 29/O7/2O21
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
HỒN THU.
(Thuận nghịch độc)

Thuận.
Thu chuyển gió lùa lá ngõ sân
Đổi thay mùa mới Tạo xoay vần
Mù tăm lối cuốn chiều sao lặn
Mịt tối mây vờn buổi sáo ngân
Du hí nẻo bồng non tiếp cận
Úa phai hoa cảnh ,nắng lan dần.
Dù cho đó thuở đầy nhung nhớ
Ru tiếp mộng tàn phai dấu chân.

Nghịch
Chân dấu phai tàn mộng tiếp ru
Nhớ nhung đầy thuở đó cho dù ...
Dần lan nắng cảnh hoa phai úa.
Cận tiếp non bồng nẻo hí du
Ngân sáo buổi vờn mây tối mịt
Lặn sao chiều cuốn lối tăm mù
Vần xoay Tạo mới mùa thay đổi
Sân ngõ lá lùa gió chuyển thu.

Mộng Hoài Nhân
29/7/2021.
*****
Nguyễn Gia Khanh
MỘT THOÁNG VÀNG THU
(Thuận nghịch độc)

Thu gợi sắc vàng lá rụng sân
Chứa chan hồn giục bút chen vần
Mù giăng lối ấy người sang gửi
Phím dỗ tay này khúc rộn ngân
Du lãng khách sầu đêm vắng mãi
Mộng mơ thuyền tủi bến xa dần
Dù ai nhớ cảnh về trông lại
Ru nhẹ tiếng lòng trĩu bước chân.

Đọc ngược :
Chân bước trĩu lòng tiếng nhẹ ru
Lại trông về cảnh nhớ ai dù...
Dần xa bến tủi thuyền mơ mộng
Mãi vắng đêm sầu khách lãng du
Ngân rộn khúc này tay dỗ phím
Gửi sang người ấy lối giăng mù
Vần chen bút giục hồn chan chứa
Sân rụng lá vàng sắc gợi thu.

Nguyễn Gia Khanh
****************
Phượng Phượng
NHƯ ĐÃ VÀO THU
(Thuận nghịch độc)

Thu vỡ nắng vàng lá ngập sân
Trọn đêm cùng tửu chén xoay vần
Mù giăng núi tản triều xao sóng
Khói rã hiên tàn sáo vọng ngân
Du lãng cuộc tình duyên nối lại
Nổi trôi thuyền mộng bến xa dần
Dù đau nén giữ gìn mơ ước
Ru gió biển chiều nhẹ bước chân

Chân bước nhẹ chiều biển gió ru
Ước mơ gìn giữ nén đau dù
Dần xa bến mộng thuyền trôi nổi
Lại nối duyên tình cuộc lãng du
Ngân vọng sáo tàn hiên rã khói
Sóng xao triều tản núi giăng mù
Vần xoay chén tửu cùng đêm trọn
Sân ngập lá vàng nắng vỡ thu/

NPP 29/07/2021
*****
Thái Chung
THU ẨM
(Thuận nghịch độc)

Thu điếu gợi sầu phủ kín sân
Lắt lay trà ẩm độc thơ vần
Mù quây gió lặng chiều mưa bủa
Nguyệt úa đêm tàn cảnh mõ ngân
Du lạc phím đàn vương tủi vẫn...
Níu thêm bầu tửu ngấm say dần
Dù mơ khép lại ngừng rong ruổi
Ru hỡi sóng đời đã mỏi chân.

Đọc ngược:
Chân mỏi đã đời sóng hỡi ru
Ruổi rong ngừng lại khép mơ dù
Dần say ngấm tửu bầu thêm níu
Vẫn tủi vương đàn phím lạc du
Ngân mõ cảnh tàn đêm úa nguyệt
Bủa mưa chiều lặng gió quây mù
Vần thơ độc ẩm trà lay lắt
Sân kín phủ sầu gợi điếu thu.

0736 H,29/7/2021
Thái Chung

Thứ Tư, 28 tháng 7, 2021

ÁNH HOÀNG HÔN

ÁNH HOÀNG HÔN


Hoàng hôn đỏ rụng cuối chân ngày
Tóc bạc da mồi lão chẳng hay
Bỏ cuộc tình nghiêng từ bữa ấy
Tìm phiên tửu nghiện tới hôm này
Trăng đầu tháng đẹp im lìm ngủ
Lệ giữa đêm ngùi khắc khoải say
Vẫn mảnh đời đau còn sót lại
Niềm riêng một nỗi có ai bày ./.

LCT 28/O7/2O21

Thứ Ba, 27 tháng 7, 2021

SÓNG ĐỜI

SÓNG ĐỜI


Nghĩ cội trần ai quả khó lường
Manh đời ủ nắng lại dầm sương
Mùi chinh chiến cũ còn hôi miệng
Lửa hận thù xưa mãi đắng đường
Ngặt cảnh quê nghèo năm lũ quét
Cay thời dịch khổ kiếp người vương
Sầu nhân thế mãi còn đeo đẳng
Khốn nẻo trầm luân mỗi đoạn trường ./.

LCT 27/O7/2O21
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
NGANG DỌC MỘT THỜI.
Trầm thăng cuộc thế dễ đâu lường ?
Nhạn ải đêm dài giữa tuyết sương
Trải gió âm thầm bao vết đạn
Nằm gai khắc khoải những con đường
Qua rồi thuở nọ niềm cay vướng.
Để lại bây giờ cõi đắng vương
Mộng thả ban chiều bao nỗi nhớ
Nào quên kỷ niệm lúc sa trường.
Mộng Hoài Nhân
Đa Lạt 27/7/2021
*****
SẦU GIĂNG CÕI MỘNG
Sầu giăng cõi mộng quá khôn lường
Nắng trả sân chiều những vạt sương
Nhạt cảnh mây trời trôi cuối ngõ
Buồn hôm biển nước chảy ven đường
Căn nhà gió lạnh vườn hoa rã
Dãy phố thu vàng ngọn gió vương
Biết cõi lòng em dào dạt sóng
Tìm hương kỷ niệm ở hiên trường/
NPP 27/07/2021
*****
TRONG CƠN GIÔNG
Đời đang vật vã cảnh khôn lường
Nẻo tạm tơi bời giữa gió sương
Tủi ngã vây rào ngăn dạo phố
Sầu nơi bủa chặn cấm ra đường
Vì lây vẫn ngập nơi hờn nhuốm
Bởi nhiễm luôn tràn chốn hận vương
Hẻm ngõ vào đêm đều vắng lặng
Làng quê khắc khoải những đêm trường
27/7/2021
Vĩnh Long.
*****
Nguyễn Gia Khanh
NGẪM CUỘC PHONG TRẦN
Đà hay thế sự dễ chi lường
Ngẫm cuộc phong trần chỉ khói sương
Mộng Dã tràng tan tành dưới biển
Đời Trinh nữ ngắc ngoải bên đường
Thương mùa bão tố đang rình rập
Tủi phận ba đào mãi vấn vương
Khắc khoải hoài trông từng cuộc lỡ
Càng bao thổn thức những đêm trường.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Thái Chung
TÂM TƯỞNG
Ngàn xưa cuộc thế dễ đâu lường
Mộng nổi nhưng chìm nắng nhỡ sương
Tưởng sẽ đời vinh người cạnh chúa
Ngờ đâu kiếp hẩm phận ven đường
Thôi đành nhận phiếu, cho trời vẽ
Dẫu có buông mành thả hận vương
Ráng đợi đầu thai dù huyễn ảo
Rày mai hưởng phúc lộc miên trường.
0735 H,27/7/2021
Thái Chung

Thứ Hai, 26 tháng 7, 2021

NGÕ BUỒN

NGÕ BUỒN

Thuận nghịch chiêu hồn vận
***********************

Thuận:

Tan lửa bếp trào lệ chứa chan
Lối giăng sầu đọng lắng ai đàn
Tràn sân vỡ nước lùa mưa đổ
Nổi sóng xua thuyền đẩy bến lan
Lan huệ úa chiều hoa lá rụng
Gió trăng buồn thuở nắng mưa tràn
Đàn nâng phím gảy rền âm nhịp
Chan sóng đuổi bèo đám bọt tan

Nghịch:

Tan bọt đám bèo đuổi sóng chan
Nhịp âm rền gảy phím nâng đàn
Tràn mưa nắng thuở buồn trăng gió
Rụng lá hoa chiều úa huệ lan
Lan bến đẩy thuyền xua sóng nổi
Đổ mưa lùa nước vỡ sân tràn
Đàn ai lắng đọng sầu giăng lối
Chan chứa lệ trào bếp lửa tan ./.

LCT 26/O7/2O21

Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2021

TÀN MỘNG

TÀN MỘNG


Cuộc lữ xoay vần lắm rủi may
Đời ta cũng khép cảnh lưu đày
Nghiêng chiều lại ngắm hồn trăng loãng
Ngả bóng đi tìm tĩnh rượu cay
Dẫu kiếp phù du người trở mặt
Dù duyên thế kỷ ngợm chau mày
Đêm trần tục biển mù che lối
Trống đổ chuông hồi mộng rã bay ./.

LCT 25/O7/2O2
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
MƠ HỒI TÁI NGỘ

Đi tìm cuộc sống cũng nhiều may
Viễn xứ nào mong cảnh đọa đày
Khổ cực qua rồi...thân dẫu đắng
Sang giầu lại tới...phận dù cay
Tình quê vẫn để hoài trong dạ
Tiếng Mẹ còn lưu mãi ở mày
Đợi buổi tương phùng đêm ái nghĩa
Mơ hồi tái hợp sắn sàng bay.

25/7/2021.
*****
Thái Chung
NGẪM CẢNH 

Suy mình được thế cũng là may
Khối cảnh ngùi thương giữa đọa đày
Bộn kẻ duyên sầu tâm mãi úa
Dư người kiếp hẩm phận còn cay
Lìa quê ruổi mộng nương bờ bãi
Tủi nỗi tìm cơm rám mặt mày
Cõi tạm khoanh đời sao ngắn ngủi
Dương tà rụng cửa lá vàng bay.

0733 H,25/7/2021
Thái Chung 
*****
Nguyễn Gia Khanh
NHƯ DIỀU TRƯỚC BÃO

Ta dường sống được cũng đà may
Cứ tưởng trần gian phận mãi đày
Bởi lỡ manh đời chưa hết nhục
Nên cầm chén rượu vẫn còn cay
Nhìn cơn huyễn mộng xa bờ bến
Ngẫm nẻo phồn sinh xót mặt mày
Chạnh thuở ngang trời bao gió bão
Nên diều rã nát phải ngừng bay.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Phượng Phượng
CHIẾC BÓNG LẺ LOI

Thôi thì chịu khổ chẳng cầu may
Quẳng hết buồn lo kiếp đọa đày
Xót phận bao mùa duyên mãi đắng
Thương đời lắm cảnh số hoài cay
Nhiều hôm chỉ thấy hồn trăng biển
Lắm bữa còn đâu bóng mặt mày
Biết sẽ muôn đời không hạnh ngộ
Nên màu sắc nọ cũng tàn bay/

NPP 25/07/2021
******
Vĩnh Long
RŨ BẾN ...

Mong rằng giữa rủi có điều may
Ước quãng đời vui chả bị đầy
Để bữa xa dần bao giọng chát
Cho ngày bớt hẳn những lời cay
Em hờn dẫu tức nào vênh mặt
Chị dỗi dù căm chẳng nhíu mày
Cứ ngỡ cùng ai rồi trải nghiệm
Đâu ngờ ý tưởng chập chờn bay

Vĩnh Long 
*****
Chin Ngo Van
CẦU MAY

Con đường trước mặt chỉ cầu may
Bởi nỗi trần gian kiếp đọa đày
Sợ buổi ria làng cơn khói loãng
Lo chiều giữa phố mảnh đời cay
Lần ra bãi biển mờ con mắt
Bữa gặp màn sương oải nét mày
Trước cảnh tiêu điều nơi dịch giã
Bao niềm ước vọng cũng tàn bay.

Chin Ngo Van. 25/7/2021!
*****
Phương Trinh
KÍNH THẦY

Lâu rồi chẳng dịp ghé thăm thầy
Sóng cuộn quanh đò những rủi may
Tưởng ánh trăng vờn nghiêng cửa lớp
Yêu màu dương ngã ngó song mây
Nghe hờn một thoáng thương duyên đó
Lại nhớ vu vơ tủi phận này
Thắm thoát ba thu rồi ấy nhỉ
NGƯỜI còn khỏe mạnh rượu nồng say..?
*****
Nguyễn Hùng 

VẪN CÒN MAY
(Hoạ bài “TÀN MỘNG” của anh Thạch Hãn)

Soi đời ngẫm lại cũng còn may
Lắm cảnh trần gian những đoạ đày
Núi lở bao lần môi mặn đắng
Thân vùi mấy bận mắt sầu cay
Kìa lo dịch nhiễm buồn cau mặt
Đó nghĩ người lây tủi nhíu mày
Vẳng tiếng chuông chùa ngân sóng lặng
Nghe lòng tiếc sợi tóc chiều bay.
                 Nguyễn Hùng
                     25.7.2021

Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2021

CƠN MƯA CHIỀU BẤT CHỢT

CƠN MƯA CHIỀU BẤT CHỢT


Sân tràn giọt nước giữa chiều trôi
Gác nhỏ mình em lặng lẽ ngồi
Lệ đổ không người lau kẽ mắt
Mi hờn chẳng bạn vuốt bờ môi
Nhìn cơn khói đảo hồn mây rã
Đẩy cánh diều qua ngọn bão bồi
Những lối xưa buồn như biển mộng
Đang chìm giữa hạ cháy nồng sôi ./.

LCT 24/O7/ 2O21

Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2021

MƯA NẮNG CUỘC ĐỜI

MƯA NẮNG CUỘC ĐỜI

(Thuận nghịch độc)

Đau đớn nỗi đời sự chuyển xoay
Nắng mưa ngày mỏi bước thưa dày
Giàu khoe chúng tưởng mình đen phận
Nợ giấu ta rằng họ trắng tay
Rau thiếu mẹ mừng quê hết dịch
Gạo khô người nghỉ ruộng xong cày
Tàu xe kiếp khổ cùng năm tháng
Sau trước đẹp tình cuộc trả vay...

Vay trả cuộc tình đẹp trước sau
Tháng năm cùng khổ kiếp xe tàu
Cày xong ruộng nghỉ người khô gạo
Dịch hết quê mừng mẹ thiếu rau
Tay trắng họ rằng ta giấu nợ
Phận đen mình tưởng chúng khoe giàu
Dày thưa bước mỏi ngày mưa nắng
Xoay chuyển sự đời nỗi đớn đau ./.

LCT 23/O7/2O21/
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
"QUA CƠN LẬN ĐẬN MỚI HIỂU TẬN LÒNG NHAU"(*)
(Thuận nghịch độc)
Đau lòng lại ngẫm thế thời xoay
Trúng dịch người tên nối đặc dày
Giàu với khó chung sầu bủa phận
Lạ cùng quen ấm nguyện cầm tay
Rau đầy vẫn gửi em hoài ngóng
Nghĩa thắm còn trao bậu mãi cày
Tàu lỡ chuyến thương người quá khổ
Sau rồi trước cũng nợ đời vay.
Đọc ngược :
Vay đời nợ cũng trước rồi sau
Khổ quá người thương chuyến lỡ tàu
Cày mãi bậu trao còn thắm nghĩa
Ngóng hoài em gửi vẫn đầy rau
Tay cầm nguyện ấm quen cùng lạ
Phận bủa sầu chung khó với giàu
Dày đặc nối tên người dịch trúng
Xoay thời thế ngẫm lại lòng đau.
Nguyễn Gia Khanh
(*) Lời câu hát Dân ca Nghệ Tĩnh.
*****
ĐỜI MƯA GIÓ.
( Họa Thạch Hãn).
-------
THUẬN:
Vay trước kiếp đời nợ trả Sau
Mạng do vì Vướng nghiệp ga tàu
Cài lăn chuyển bánh mang về gạo
Dịch đói khi cần tải cá rau
Tay trắng lâm nàn dân vướng nợ.
Phận Chung đều chịu cảnh sang giàu.
Dày thân há nệ nào mưa nắng.
Xoay chuyển được nguồn cơn xót đau.
Nghịch:
Đau xót cơn nguồn được chuyển xoay.
Nắng mưa nào nệ há thân dày.
Giàu sang cảnh chịu cùng chung phận.
Nợ vướng lâm nàn dân trắng tay.
Rau cá tải cần khi đói dịch.
Gạo về mang chuyển bánh lăn cài.
Tàu ga nghiệp vướng vì do mạng.
Sau trả nợ đời kiếp trước vay.
Phạm văn Niêm.
*****
NGHẸT LỐI
Thuận nghịch độc

Thuận
Đau buồn phận rối cảnh hoài xoay
Cực khổ đời luôn cõng tủi dày
Giàu sướng được mô chờ rã cẳng
Túng nghèo ôm mãi hận rời tay
Rau tàn rẫy héo nương ngừng trỉa
Lúa rũ đồng khô ruộng bỏ cày
Tàu lỡ buổi sang đường bịt chắn
Sau rừng trốn chủ nợ tiền vay
Đảo
Vay tiền nợ chủ trốn rừng sau
Chắn bịt đường sang buổi lỡ tàu
Cày bỏ ruộng khô đồng rũ lúa
Trỉa ngừng nương héo rẫy tàn rau
Tay rời hận mãi ôm nghèo túng
Cẳng rã chờ mô được sướng giàu
Dày tủi cõng luôn đời khổ cực
Xoay hoài cảnh rối phận buồn đau

Vĩnh long
*****
DÙ ĐỜI CÓ TRỌN VẸN HAY KHÔNG ...
(thuận Nghịch Độc)

Đau lòng sợ khổ sóng đời xoay
Xõa lụa tà lơi tóc mỏng dày
Giàu chúng sợ cho mình đắng họng
Đủ người mong ước họ cao tay
Rau hoang lá phủ quanh đồng lúa
Cỏ lạ bờ che phía ruộng cày
Tàu lái tự lo nào sống chết
Sau rồi trước hỏi nợ còn vay

Vay còn nợ hỏi trước rồi sau
Chết sống nào lo tự lái tàu
Cày ruộng phía che bờ lạ cỏ
Lúa đồng quanh phủ lá hoang rau
Tay cao họ ước mong người đủ
Họng đắng mình cho sợ chúng giàu
Dày mỏng tóc lơi tà lụa xõa
Xoay đời sống khổ sợ lòng đau/
NPP 23/07/2021
*****
Thái Chung
CUỘC THẾ VẦN XOAY
 (Thuận nghịch độc)

Đau đời ngẫm quẩn túng vần xoay
Phận hẩm vì cơ khó bủa dày
Giàu hám cảnh sang người lắm lực
Đói sầu đêm lạnh kẻ bầm tay
Rau buồn chợ vãn hiên chiều úa
Ruộng úng bờ khơi thửa lối cày
Tàu*cạn máng ăn vầy ngựa tủi 
Sau chờ đổi nợ chủ thành vay.

Đọc ngược:

Vay thành chủ nợ đổi chờ sau
Tủi ngựa vầy ăn máng cạn tàu
Cày lối thửa khơi bờ úng ruộng
Úa chiều hiên vãn chợ buồn rau
Tay bầm kẻ lạnh đêm sầu đói
Lực lắm người sang cảnh hám giàu
Dày bủa khó cơ vì hẩm phận
Xoay vần túng quẩn ngẫm đời đau.

0732 H,23/7/2021
    Thái Chung
* Chuồng ngựa.
*****
Quang Lê Vũ

HIỂU TÌNH NHAU 
(Thuận nghịch độc)

Thuận:
Đau lòng nghĩ dịch nhiễm vòng xoay
Khổ chuốc người ghim sổ bệnh dày 
Giàu tưởng kiếp qua dùng bạc giấy 
Khó thường thân tủi đọng bàn tay 
Rau bòn buổi ngóng ai hoài thấy 
Gạo nấu chiều mong tớ mãi cày 
Tàu khách nhỡ kia giờ hết chạy 
Sau đành trả đấy hiểu tiền vay 

Nghịch:
Vay tiền hiểu đấy trả đành sau 
Chạy hết giờ kia nhỡ khách tàu 
Cày mãi tớ mong chiều nấu gạo 
Thấy hoài ai ngóng buổi bòn rau 
Tay bàn đọng tủi thân thường khó 
Giấy bạc dùng qua kiếp tưởng giàu 
Dày bệnh sổ ghim người chuốc khổ 
Xoay vòng nhiễm dịch nghĩ lòng đau.

Quang Lê Vũ - 23.7.2821

Thứ Năm, 22 tháng 7, 2021

NHỚ MÃI

NHỚ MÃI

Thuận nghịch độc

Thuận :

Em giữa bước chiều mãi nhớ anh
Gió trăng sầu đọng khói xây thành
Thèm môi buổi ái còn xa thẳm
Ước lệ hôm tình bỏ quá nhanh
Đêm gối mộng buồn mây rã bến
Sóng chao đời nhạt khói buông mành
Gièm pha tiếng nhận người đau khổ
Lem luốc mặt mình chuyện ghét ganh

Nghịch :

Ganh ghét chuyện mình mặt luốc lem
Khổ đau người nhận tiếng pha gièm
Mành buông khói nhạt đời chao sóng
Bến rã mây buồn mộng gối đêm
Nhanh quá bỏ tình hôm lệ ước
Thẳm xa rời ái buổi môi thèm
Thành xây khói đọng sầu trăng gió
Anh nhớ mãi chiều bước giữa em ./.

LCT 22/07/2021

Thứ Tư, 21 tháng 7, 2021

BẤT AN

BẤT AN


Một cảnh quan buồn quá dã man
Thành đô phải chịu kiếp cơ hàn
Đây chiều hạ cuối sầu giăng bủa
Đó buổi thu đầu mộng vỡ tan
Dãy phố cài then thời đuổi dịch
Phòng khuê khép cửa cuộc vui tàn
Bên lề thế sự người quên bẵng
Để cội nhân tình mãi bất an ./.

LCT 21/O7/2O21
BÀI HỌA :
*****
Van Tho Vu
_____ NỖI BUỒN CUỐI HẠ ______
Thương hờn cuối hạ giọt sầu man
Thế sự buồn đau những cảnh hàn
Ngõ xóm tiêu điều mưa chửa tạnh
Cung đường vắng vẻ dịch nào tan
Trầm ngâm mỗi dạo nhìn mây phủ
Lạnh lẽo bao ngày ngắm mảnh tan
Khổ bóng tình nhân khều mộng vỡ
Trong lòng chỉ ngóng được bình an
Van Tho Vu_21/07/2021
*****
MỘNG BÌNH AN
Thương làn mắt đẫm giọt sầu man
Cảnh vắng vườn khuya buổi tiết hàn
Những tối đơn lòng bên mộng vỡ
Bao lần lẻ bóng giữa chiều tan
Thềm xưa hạ úa ngàn hoa rụng
Bến cũ dòng vơi ngọn sóng tàn
Để ánh trăng mờ treo biển lạnh
Nên đời chẳng được phút bình an/
NPP 11/07/2021
*****
MUỐN BÌNH AN
Xoay nhìn thế sự nỗi sầu man
Dịch vẫn bùng nhanh khó thể hàn
Phố thị người thưa buồn mãi bủa
Con đường bóng nhạt tủi nào tan
Từng khu giãn cách nơi về chặn
Những chốt phòng canh buổi hẹn tàn
Để cõi dương trần nay xáo động
Bao giờ sẽ được cảnh bình an.
Chin Ngo Van. 21-7-2021!
*****
Nguyễn Gia Khanh
NỖI CHIỀU
Thềm chiều dạ lại nghĩ miên man
Đã vỡ duyên xưa khó gắn hàn
Xót lối nhiều mùa trăng chẳng ngỏ
Sầu đời lắm lúc mộng chưa tan
Chơi vơi rượu cợt hồn chìm đắm
Bủn rủn chân đưa kiếp úa tàn
Chạnh cuộc tình này ai mãi lỡ
Giờ thì cứ muốn được tâm an.
Nguyễn Gia Khanh
*****
KHÁT KHAO.
Trông về cuối Việt vẫn buồn man
Dịch dã triền miên cảnh vướng hàn
Xóm đợi bao ngày lây vẫn bủa
Thôn chờ cả tháng nhiễm nào tan
Thương miền Phượng vỹ âm thầm héo
Xót nẻo Bằng lăng vội vã tàn
Chỉ ước rày mai rào được dỡ
Cho làng ổn định phố phường an
Đinh Tuấn Dinh Tuan Minh
*****
Phạm Văn
CHẠNH LÒNG.
----------
Náo nhiệt bây giờ vắng lặng hoang.
Thành đô vướng dịch nhiễm lan tràn.
Nhìn kia chốn nọ đường giăng bủa.
Khắp nẻo Sài thành chẳng được an.
Cửa đóng người thưa nhân ẩn dạng.
Nguy nga tráng lệ bổng suy tàn.
Thương điền đến chợt đời lâm thán.
Náo nhiệt bây giờ vắng lặng hoang.
Phạm văn Niêm.
*****
HOANG MANG
Nhìn đời ấm ức nghĩ lan man
Giận bọn Cô Vi khiến kiếp hàn
sáng ước miền này lây chẳng bủa
Chiều sầu chốn ấy nhiễm đâu tan
Nhiều làng mận ngọt nhưng buông bỏ
Lắm xóm hoa thơm phải để tàn
Khổ sở còn hành lo tứ phía
Đường rào lối chắn vẫn chưa an
Vĩnh Long
*****
Thái Chung
THẾ LÀ MAN!
Ngông vầy dịch giã thế là man!*
Quỷ quyệt cuồng điên lũ máu hàn
Tứ bể ngăn tàu sông nước chạnh
Muôn miền đóng ải bạn hàng tan
Phiền ưu cuộc thế vì đau khổ
Phẫn uất lòng nhân bởi bạo tàn
Lặng đứng hiên chiều hoang cảnh dõi
Xao lòng quẫn trí thể nào an.
0730 H,21/7/2021
Thái Chung
* Từ cảm thán: Ôi! Thật kinh khủng.