VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 12 tháng 3, 2021

CÒN LẠI MỘT MÌNH TA

CÒN LẠI MỘT MÌNH TA


Lả ngọn đèn khuya ngõ gió luồn
Ta hồi chánh niệm đã vào khuôn
Hồn lơ lửng tận tầng mây trắng
Mộng thẫn thờ bên dải sóng buồn
Bỗng thấy khu vườn sương muộn đổ
Quay nhìn nghĩa địa suối vàng tuôn
Bờ hoang tím một màu trinh nữ
Có kẻ ngồi mơ nghĩa cội nguồn./.

LCT 12/03/2021
BÀI HỌA :
*****
GIẤC MƠ BUỒN
Vào thu ngọn gió rẽ mây luồn
Cửa đóng then cài mộng rã khuôn
Một bóng người qua bờ cửa hẹp
Vài manh lá rụng giữa đêm buồn
Đau triền cỏ dại màn sương lướt
Khổ đám hoa vàng cảnh nước tuôn
Dãy phố chìm trong màu khói bạc
Còn ta lịm bởi giấc mơ nguồn,/
NPP 12/03/2021
*****
Van Tho Vu
_____ CHIỀU ĐÔNG BUỒN ______
Chiều đông ảo não áng mây luồn
Khúc nhạc giao mùa rã đỏ khuôn
Bởi chuỗi đường hoa làn gió lạnh
Vì trên bậu cổng tiếng mưa buồn
Quanh thềm lặng lẽ hờn đang ẩn
Cạnh liếp âm thầm tủi bỗng tuôn
Vỡ cả màu yêu đành chạnh bóng
Tình như nước chảy đã xa nguồn
Van Tho Vu_12/03/2021_ bh_ mđ
*****
Thái Chung
ẢO MỘNG
Rèm thưa ngõ lạnh gió đêm luồn
Chợt thoáng ai nhìn chẳng rõ khuôn
Bóng cũ hình xưa ngời ảo mộng
Phòng côi cổng vắng đượm hiu buồn
Thương mình ngóng đợi dầm sương phủ
Tủi bữa trông chờ đắm lệ tuôn
Ngẫm thuở tình si vầy rượu chuốc
Vò tâm gặng hỏi rõ cơn nguồn.
0640 H,12/3/2021
Thái Chung
* Mạ đề.
*****
VƯỢT NGỤC....
Rào ngăn họ vẫn kiếm nơi luồn
Lặng lẽ đi tìm cách bỏ khuôn
Kẻ dỗi đầu đông trời quá lạnh
Người than cuối hạ cảnh thêm buồn
Nên chiều giữa sảnh sầu luôn trút
Để tối bên thềm hận mãi tuôn
Những tủi câu thề đang trốn cội
Hoài căm tiếng hẹn đã quên nguồn.
Đinh Tuấn Minh
*****
Nguyễn Gia Khanh
NỖI BUỒN BÊN SONG
Ngoài song gió lạnh những cơn luồn
Ngắm mảnh trăng tàn nhạt nhẽo khuôn
Thuở ấy mòng mơ ngoài ngõ quạnh
Đàn ai nức nở giữa đêm buồn
Thương đời viễn xứ bao mùa ruổi
Chạnh nỗi thâm tình bấy lệ tuôn
Kẻ bắc người nam hờn cuộc lữ
Càng gieo mạch nhớ mãi khơi nguồn.
Nguyễn Gia Khanh
*****
TAN NÁT…
Đường khuya quạnh quẽ gió đông luồn
Rả rích mưa lùa lệ đẫm khuôn
Khắc khoải chuông chùa giăng ngõ lạnh
Đìu hiu tiếng mõ trải hiên buồn
Thương đời tựa nước âm thầm dạt
Tủi kiếp như bèo lặng lẽ tuôn
Cảnh ngỡ giông tràn tan nát cội
Tình vương bão lụt xác xơ nguồn
Vĩnh Long
*****
LẺ BÓNG MÌNH TA
Còn đây mảnh vụn giấc mơ luồn
Lão nhặt đem về để ghép khuôn
Mộng vãn thời gian nào trút khổ
Tình lưu kỉ niệm mãi thêm buồn
Xa rồi cõi biệt mùa thương khép
Gửi nữa đêm tàn cuộc nhớ tuôn
Thấy quãng đời như kề cảnh tận
Mà bao ước vọng đã phai nguồn.
Sầu Riêng: 12/03/2021
*****
Vĩnh Long
HẾT DATE...
Nhiều khi ngóng đợi chẳng ai luồn
Cũng tủi thân vì bị mốc khuôn
Ủ rũ hờn đêm hoài nhuốm lạnh
Đìu hiu giận cảnh mãi giăng buồn
Bên đời xót lửa cho trời dội
Giữa cuộc thương bèo để nước tuôn
Có những niềm đau nào khỏa được
Rồi bao oán hận phủ đen nguồn
Vĩnh Long.
*****
Tòng Trần
MƠ MÀNG...
Lần vô rộng quá...dễ tay luồn
Giữa tối mơ màng đụng phải khuôn
Chắc tại thùng bia làm bả nẫu
Là do lít rượu để ông buồn
Say rồi lại thấy mồm nôn chảy
Xỉn đã đâu nhìn miệng ói tuôn
Chợt nhỏ đòi phun sờ sũng ướt
Thì ra mớ ngủ đã tia nguồn.
12/3/2021.
*****
Bài đối hoạ :
VÀO ĐÊM
Ngọn gió lồng chen kẽ hở luồn
Trăng ngà giữa tháng lại tròn khuôn
Rừng thông vắt vẻo chòm mây bạc
Ngõ trúc đìu hiu vạt cỏ buồn
Trắng cả khung trời sương lạnh rã
Đen toàn mặt biển khói mờ tuôn
Màn nhung đậy kín miền quê nhỏ
Chỉ có dòng sông vẫn dậy nguồn ./.
LCT 12/O3/2O21

Thứ Tư, 10 tháng 3, 2021

HỌ NÓI

Hồ nước đầy tát hoài cũng cạn . Thơ chảy mãi rồi ý cũng khô . Nay làm Tam Thanh thôi mời cả nhà thưởng thức . Chúc mọi người có ngày tốt đẹp nhất ....

HỌ NÓI

(Tam Thanh)

Chúng nói ta đây bán đứng trời
Rồi về góc phố tréo chân chơi
Đêm cho mấy phút bà nầy réo
Sáng biếu đôi trăm đứa khác mời
Kiếm cớ chiều lòng nên bén tiếng
Dùng tiền trấn áp mới quen hơi
Mưu toan níu kéo nhiều nàng chết
Dưới mép môi chuyên dối trá đời ./.

LCT 10/03/2021

BÀI HỌA :
*****
TÁNG CẠCH
Tinh mơ thấy nó đứng cầu trời
Khấn vái lầm bầm kiếm cách chơi
Mới sáng mo ve nhiều đứa kéo
Đang đêm sát nút lắm thằng mời
Nhiều lần một bạc lo không có
Lắm lúc ngàn vàng cứ bốc hơi
Choáng váng đen thua mà tức quá
Hên xui hắn táng tới vài đời
*****
ĐÊM LẶNG LẼ 
Trăng lên góc phố lạnh ngoài trời
Khép nép ngồi nhìn tụi bạn chơi
Để kẻ men theo mùi rượu đợi
Cho em tiếp bước cuộc tình mời
Ngày buồn vạn vật bay theo gió
Mộng nhạt nhiều lần cuốn với hơi
Nghĩ giữa cơn mê sầu đắng quá
Yêu thương chẳng phải cứ nhìn đời/
NPP 10/03/2021
*****
TIẾC NUỐI TÌNH HỜ
(Tam thanh)
Đêm khuya lão vẫn dõi bầu trời
Mãi dỗi hờn tình bữa giỡn chơi
Giữa những cô em hờ hững dỗ
Quanh bao mĩ nữ thẫn thờ mời
Tàn màn huyễn giữ đâu êm cõi
Vãn chuỗi nồng ghì cũng rũ hơi
Nghĩa vỡ vơi mau thành dĩ vãng
Mai sau ngẫm nghĩ sẽ buồn đời.
Sầu Riêng: 10/03/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
KỆ ĐỜI
(Tam thanh)
Nên hư vạn sự cậy nhờ trời
Bận bịu càng làm nhạt cuộc chơi
Được vận thơ Tiên chờ bạn họa
Khui chai rượu Nhật hẹn lòng mời
Tình dù mặn ngọt tan hoang mộng
Phận mặc nghèo hèn cạn kiệt hơi
Nhặt nhạnh hương yêu hồn dụa ngọc
Công chi bực bội miệng người đời.
Nguyễn Gia Khanh 
*****
Tòng Trần
SAU MƯA... TRỜI SÁNG
Tam thanh.
Sau mưa cánh én khắp bầu trời
Ánh nắng tràn về...lướt gió chơi
Thích quá lên cao gào níu kéo
Vui ghê xuống thấp hét chào mời
Bầy đàn múa hát xôn xao tiếng
Chúng nó bày trò rốt ráo hơi
Biết chắc tương lai chờ số kiếp
Mong sao trước mắt khó tàn đời.
10/3/2021.
*****
BẨM BẨM BÁO
Hăm ba các Táo báo về trời
Rét mướt mà đường lắm đứa chơi
Ngóng tối ùa vào như khối nhắn
Mong khuya kéo đến giống phường mời
Đoàn này hét rú cho to tiếng
Nhóm ấy gào gầm quá lớn hơi
Níu đám trai hư theo xuống phố
Thương thay mấy nhóc sớm lìa đời
Dinh Tuấn Minh.
*****
NGẨN NGƠ
Trông say gió lướt dưới bầu trời
Ngó nhớ vì chàng hẹn lại chơi
Khiến trí loay hoay bên tiếng nhắn
Nên tâm lóng ngóng cạnh lời mời
Tình vào lắm lúc như vơi sức
Ái tới nhiều lần giống hết hơi
Mắt ngó lơ ngơ luôn bối rối
Yêu đương vướng víu trước dòng đời
Vĩnh Long 
*****
HỘI XUÂN
(Tam thanh)
Xuân sang sắc nắng sáng đầy trời
Kéo khách bày trò náo nức chơi
Phấn khích chèo thuyền nhiều hét réo
Hăng say đấu kiếm lắm chào mời
Này kìa... múa hát nghe quen tiếng
Ấy đó... cười đùa thấy bén hơi
Suốt sáng ngao du vui tới bến
Tung tăng hứng chí khoái vì đời.
THT, 10/3/21
*****
Đối hoạ cùng các thi hữu
TỪ QUAN
(Tam Thanh)

Lủi thủi bao năm ở cổng trời
Ngày về để nhỏ ngẩn ngơ chơi
Mơ trong bể khổ nhiều người thử
Cảm cảnh nhân gian đủ kẻ mời
Bởi chủ lùi vàng nên nổi lửa
Vì thầy đổ tửu phải xông hơi
Con quan bỏ ngủ ngồi sầu tưởng
Kỷ xảo đem ra để ảo đời ./.

LCT 10/03/2021


Thứ Ba, 9 tháng 3, 2021

MƠ HOANG

MƠ HOANG
(Song thanh)

Cảm cảnh ngồi buồn chép tứ thơ
Năm canh để ngỏ ánh đèn mờ
Đầu giường mụ đợi ôm đêm trắng
Giữa bãi người tìm quét sóng mơ
Mộng mị bao hôm nhìn cảng biển
Lang thang suốt sáng lại đầu bờ
Chiều về lãi nhãi bên mâm rượu
Thấy hắn cằng nhằng chụp gậy quơ./.

LCT 09/03/21

Thứ Hai, 8 tháng 3, 2021

MỪNG DUYÊN 8/3

Nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 tôi xin chúc tất cả chị em phụ nữ lời chúc mừng tốt đẹp nhất ...

MỪNG DUYÊN 8/3

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Em với tôi mừng tám tháng ba
Lễ nghi cùng mẹ viếng thăm nhà
Kèm mâm một nén vàng , tơ lụa
Cặp áo đôi màu sắc phấn hoa
Nem chả đủ bàn nghinh đỏ nến
Rượu bia đầy tiệc đón hương trà
Rèm bung nổ pháo hồng duyên nợ
Lem giấu lệ chờ nỗi thiết tha...

Nghịch :

Tha thiết nỗi chờ lệ giấu lem
Nợ duyên hồng pháo nổ bung rèm
Trà hương đón tiệc đầy bia rượu
Nến đỏ nghinh bàn đủ chả nem
Hoa phấn sắc màu đôi áo cặp
Lụa tơ , vàng nén một mâm kèm
Nhà thăm viếng mẹ cùng nghi lễ
Ba tháng tám mừng tôi với em ./.

LCT 08/03/2021
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
LỄ HỘI 8/3.
(Thuận nghịch độc)
Thuận 
Em và chị đón mẹ cùng ba
Lễ hội đi mau để trống nhà.
Kèm túi vải đem tiền sắm áo.
Trượt hài chân ,xách giỏ mua hoa.
Nem chua xếp chả bày bàn cỗ
Rượu đỏ nâng ly cụng tiệc trà.
Rèm kéo chợt vang đàn sáo thổi
Lem nhèm bể dĩa khó ai tha.
Nghịch.
Tha ai ,khó bể dĩa nhèm lem
Thổi sáo đàn vang chợt kéo rèm.
Trà tiệc cụng ly nâng đỏ rượu
Cỗ bàn bày chả xếp chua nem
Hoa mua giỏ xách, chân hài trượt
Áo sắm tiền đem vải túi kèm
Nhà trống để mau đi hội lễ.
Ba cùng mẹ đón chị và em.
Mộng Hoài Nhân
8/3 /2021
*****
MỘNG TÌNH SAY
(Thuận nghịch đôc)
Thuận 
Em mừng đón mẹ đến tìm ba
Cũ lối mòn xưa hẻm vắng nhà
Kèm mộng nhớ đêm rời rã cánh
Nhói lòng nghe cửa rụng rơi hoa
Nem chua ướp giọt thơ chờ sớm
Rượu đắng nhồi xuân buổi đợi trà
Rèm đẩy gió thôi đành cũng thế
Lem màu áo lụa tím chiều qua
Nghịch
Qua chiều tím lụa áo màu lem
Thế cũng đành thôi gió đẩy rèm
Trà đợi buổi xuân nhồi đắng rượu
Sớm chờ thơ giọt ướp chua nem
Hoa rơi rụng cửa nghe lòng nhói
Cánh rã rời đêm nhớ mộng kèm
Nhà vắng hẻm xưa mòn lối cũ
Ba tìm đến mẹ đón mừng em/
NPP 08/03/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
ĐÊM TÂN HÔN
(Thuận nghịch độc)
Em chờ vẫn hẹn đến ngày ba
Thiếp có chàng thêm rạng cửa nhà
Kèm bánh kẹo ngon xoài với bưởi
Dỗ tình duyên thỏa bướm cùng hoa
Nem đầy vẫn biếu dâng thầy mẹ
Tiệc mãn đà say chuốc rượu trà
Rèm động bỗng đêm tình đẹp quá
Lem dù phấn ấy mộng nào tha.
Đọc ngược :
Tha nào mộng ấy phấn dù lem
Quá đẹp tình đêm bỗng động rèm
Trà rượu chuốc say đà mãn tiệc
Mẹ thầy dâng biếu vẫn đầy nem
Hoa cùng bướm thỏa duyên tình dỗ
Bưởi với xoài ngon kẹo bánh kèm
Nhà cửa rạng thêm chàng có thiếp
Ba ngày đến hẹn vẫn chờ em.
Nguyễn Gia Khanh
*****
GIỮA NGÀY VUI....
Thuận nghịch độc
Thuận
Em về nhớ mãi mẹ cùng ba
Khóc những ngày mưa nước ngập nhà
Kèm cặp bỏ qua vườn héo bưởi
Giữ gìn không tới ngõ tàn hoa
Nem tồn cảnh nhạt đêm cần nến
Rượu ứ chiều phai bữa khỏi trà
Rèm cổng vẹo xiêu đời thiếu nợ
Lem hoài lệ tủi kiếp nào tha
Nghịch
Tha nào kiếp tủi lệ hoài lem
Nợ thiếu đời xiêu vẹo cổng rèm
Trà khỏi bữa phai chiều ứ rượu
Nến cần đêm nhạt cảnh tồn nem
Hoa tàn ngõ tới không gìn giữ
Bưởi héo vườn qua bỏ cặp kèm
Nhà ngập nước mưa ngày những khóc
Ba cùng mẹ mãi nhớ về em
8/3/2021
Đinh Tuấn Minh

Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2021

SỤP HẦM

SỤP HẦM


Chẳng lẽ nào ta bước sụp hầm
Hay vì ở tệ chúng mày đâm
Trời cho mấy chữ chưa vàng mộng
Mẹ đánh vài roi đã ửng mầm
Ngẫm chuyện trên đời bao đứa hiểm
Nên tình giữa chợ bấy người thâm
Giờ đây cõi ảo thành ao sóng
Cứ ngỡ từ em chỉ một tầm ./.

LCT 03/2021
(Chánh nữu)
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
LỠ TIN
Ngày yêu vẫn nguyện xuống chung hầm
Bỗng nhói tim dường bị kẻ đâm
Bếp cũ vừa nhen đà dụt lửa
Niềm xưa mới trỗi vội teo mầm
Khơi từng giấc mộng ru tình huyễn
Tủi những đêm sầu đọng mắt thâm
Bậu đã hoài xa về nẻo ấy
Còn đâu cái thuở đợi tan tầm.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Tòng Trần
BỂ HỤI
Vì sao ả lại trốn...chui hầm
Lỡ bể "huê"* rồi sợ chúng đâm
Hốt sạch đường dây đành vỡ ổ
Chuồn nhanh ngõ chợ khỏi truy mầm
Do nàng sắm sửa nhiều...luôn nợ
Bởi mụ đua đòi lắm...mãi thâm
Vội vã rời quê tìm nẻo biến
Bèn thay đổi chỗ biết đâu tầm.
06/3/2021....* hụi.
*****
KINH HOÀNG
Vừa nghe súng nổ mẹ chun hầm
Lũ lính Tây đè nhỏ nọ đâm
Lại nghĩ rằng cây rồi mọc nhánh
Còn lo bởi giống sẽ lên mầm
Nên đời khổ hạnh mình cô hiểu
Phải chuyện đau lòng mỗi nó thâm
Vết nhục thời gian còn sống mãi
Thù xưa chẳng biết đến bao tầm/
NPP 06/03/2021
*****
Thái Chung
RÁNG RUỔI NIỀM TIN
Đời đâu tất thảy bẫy chông hầm
Chẳng ghét ai mà lại nỡ đâm
Tại nhớ tình ân dìu ngọn lửa
Vì mang đạo lý mải chăm mầm
Sao lòng mãi rạng dù giông xám
Thế sự tuy vầy vẫn nghĩa thâm
Đã biết mù gieo trời chẳng lặng
Niềm tin ráng ruổi gặng truy tầm.
0636 H,06/3/2021
Thái Chung
*****
MẠNG XÃ HỘI
Làng fây lắm bẫy, sập bao hầm
Cẩn tắc không chừng sẽ bị đâm
Sẵn kẻ gian tà chuyên phá mộng
Nhiều ai lặng lẽ hiểm gieo mầm
Trên đời thế sự dòng trong bẩn
Khắp chợ thôn làng nghĩa đỏ thâm
Lại nghĩ gần xa lòng hẳn biết
Mà sao vẫn cứ mải ưng tầm.
THT, 06/03/21
*****
VẾT SẸO THỜI GIAN
Vùng biên nghẹt thở pháo san hầm
Đạn bủa quân Tàu chĩa giáo đâm
Ủ rũ ngày xuân Đào héo nụ
Đìu hiu bữa tết Bưởi khô mầm
Trông chiều mãi hận vùng sơn hiểm
Dõi cảnh luôn hờn chốn địa thâm
Có những niềm đau đành kể lại
Nhiều đêm tiểu đội đánh thông tầm
Đinh Tuấn Minh.
*****
VẪN NGẠI NGÙNG...
Người kêu bữa ấy thử chui hầm
Phải đập khi mà muỗi nó đâm
Những sợ leo hoài tơi tả búp
Từng lo lội mãi héo queo mầm
Nhìn tay tủi mạn đang dần tím
Ngó cẳng thương vùng đã bị thâm
Vội vã trườn lên tìm nẻo biến
Vì nơi trải nghiệm quá cao tầm
Vĩnh Long
*****
________ HOÀI NIỆM ___________
Tình xưa mộng giã bởi đêm hầm
Giọt tủi loang dài dẫu muốn đâm
Dãy phượng thời gian còn đỏ sắc
Hàng cây kỷ niệm vẫn xanh mầm
Cho mùa ấp ủ hương nồng đượm
Để quãng mong chờ dạ tím thâm
Cứ tưởng niềm yêu này mạnh mẽ
Buồn thay cũng chỉ mới sang tầm
Van Tho Vu_06/03/2021
*****
Nguyễn Tiến
NIỀM TIN
Ngày đi Cách mạng vẫn chui hầm
Đã hứa trung thề chẳng sợ đâm
Ý Đảng tâm đồng khơi dậy nghĩa
Lòng Dân cũng góp để ươm mầm
Cam trường nếm mật đầu xanh bỏ
Khổ cực chia bùi mắt dã thâm
Trụ vững niềm tin dù đổ máu
Thành công thắng lợi sẽ vươn tầm
——————
ẨN NÁU
Đành thôi ở lại trốn trong hầm 
Bởi lạc ra ngoài chúng sẽ đâm 
Kiếp khổ tình phai trời rẽ mộng
Đời cay khoản nợ nó khơi mầm 
Xem rằng cõi tục nhiều gian ác 
Dĩ tại nhân thời lắm hiểm thâm 
Tự nghĩ mình như loài thú nhỏ 
Ngày mai tận số chẳng ai tầm.
Sầu Riêng: 06/03/2021
*****
TĂM TỐI 
Nhoà cay mắt mỏi ngỡ trong hầm
Lệ rướm đau lòng tựa giáo đâm
Mộng nhỏ chưa thành liền héo lá
Tình non mới trổ đã khô mầm
Ghen ngày gió cuộn âu sầu trí
Giận buổi mưa tràn nức nở tâm
Nỗi nhớ mùa xưa còn trĩu nặng
nghìn năm kỷ niệm vấn vương tầm...
Ai Thuy Tran 6/3/2021 ( bài hoạ )
*****
NẰM MƠ
Nằm mơ bữa trước lẻn xem hầm
Lũ quỷ xông vào nó dọa đâm
Chỉ thấy bên này kêu giữ cọc
Còn nghe chỗ nọ nói coi mầm
Hai nàng chặn cửa bờ môi tím
Một ả canh chừng khẽ mắt thâm
Cứ ngỡ người ta bày trận giả
Nào hay chốn ảo đã nâng tầm.
Chin Ngo Van. 7-3-2021!

Thứ Sáu, 5 tháng 3, 2021

VÀN CÔNG

VÀN CÔNG

Đêm rồi mụ hỏi nhớ gì không ?
Vạt cỏ nhà ta đã mướt ngồng
Cứ ngỡ ông tìm qua bẻ nụ
Đâu ngờ lại kiếm kẻ nhồi bông
Vì đêm gió lạnh nhà không hắn
Bởi bữa trời khuya lại thiếu chồng
Những lúc như vầy sao chịu nổi
Nên chờ cậu đến để vàn công ./.

LCT 05/03/2021

Thứ Năm, 4 tháng 3, 2021

TA & ĐÊM

TA & ĐÊM


Đêm ngồi lặng ngắm khoảng trời đen
Thấy bãi trầm luân chẳng ngọn đèn
Lũ mọt moi giường hôm nước đuổi
Âu giòi khoét cửa dạo triều chen
Nhìn quanh kẻ cướp đang mò động
Đảo dọc bầy tham vẫn kéo kèn
Mụ bỗng ôm quần mong tẩu thoát
Ta còn giữa trận với thần men ./.

LCT 04/03/2021
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
ĐÊM ĐEN
Nguyệt ẩn sao chìm ngõ tối đen
Hồi khuya điện mất hãy khêu đèn
Gian tà lủ chuột không người đánh
Độc thủ bầy ong mỗi đóm chen
Trí sĩ thời xưa càng tỏ mặt .
Hùng anh thuở trước vẫn thua kèn
Sương mù kéo bủa khung trời lạnh
Ngã tó say rồi ,bởi rượu men.
Mộng Hoài Nhân .
4/3/2021.
*****
TIẾNG THƠ ĐÊM
Giữa lối đi về một bóng đen
Đường khuya lặng lẽ phố không đèn
Trăng tàn dưới bãi rừng thông quyện
Sóng vỗ ven bờ lớp cỏ chen
Thả chén tình hoang người gởi mộng
Rời khoanh lệ trắng kẻ buông kèn
Khung trời ướt bởi làn sương rã
Một mảnh tâm sầu thấm đẫm men/
NPP 04/03/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
KỆ KIẾP PHONG TRẦN
Dẫu bóng cơ hàn ruổi vận đen
Hằng đêm bởi nợ mãi chong đèn
Danh đời khối kẻ đang chờ giựt
Cửa chợ bao thằng vẫn cố chen
Mặc giữa trần ai người với quỷ
Dù bên cuộc lữ trống hay kèn
Thơ tình cứ thỏa say cùng lão
Chuốc ngẩn ngơ lòng dẫu nhạt men.
Nguyễn Gia Khanh
*****
TRỜI SẼ SÁNG
Muôn thời sẵn hạng trắng và đen
Vẫn đỏ vầng dương sáng rọi đèn
Đáng hổ bao ngày quan trộm nẫng
Nghe thù những buổi chuột giành chen
Vàng gươm hãy tuốt bêu đầu giặc
Bảo kiếm rằng vung diệt lũ kèn
Một khoảng tàn trăng trời sẽ nắng
Xuân ngời rực tỏa cháy hừng men ./.
THT, 04/03/21
*****
TA & XƯA
Lặng lẽ thương thời phấn, bảng đen
Trời khuya lẻ bóng cạnh nghiên đèn
Bên thềm Hạ tới nồng luôn bủa
Trước sảnh Đông về lạnh mãi chen
Đã tưởng đời ngân từng nhịp trống
Nào hay phận tắt cả âm kèn
Khoa trường chẳng đón vì chơi nghịch
Cũng bỏ qua người vướng rượu men
Vĩnh Long
*****
Thái Chung
CANH ĐỜI
Ngẫm lại canh đời lắm đỏ đen
Sầu vây ngõ cụt hắt hiu đèn
Sao đành sát phạt cam lừa đảo
Lại phải tranh giành nỡ lấn chen
Khó dễ lời gieo đều quả nghiệp
Hèn sang buổi tiễn thảy hương kèn
Vô thường nghiệt ngã nào ai tránh
Tủi nỗi đêm tàn độc chuốc men.
0634 H,04/3/2021
Thái Chung
+ Chánh nữu.
*****
_____ GIẤC MỘNG XUÂN _______
Mộng ngẩn ngơ về lẫn bóng đen
Tình giăng rạng rỡ sáng hơn đèn
Lay cành phượng vĩ màu luôn tỏ
Gửi Nụ hôn nồng tiếng vẫn chen
Giữa bến hồn nhiên nào giở mặt
Đầu sông lãng mạn cứ khua kèn
Mong đời thắm đẹp còn yêu mãi
Giấc ngủ xuân hoài thẫm vị men
Van Tho Vu _04/03/2021
*****
MỘNG & CẢNH
Mộng đã khơi tràn khoảng tối đen
Rèm thưa lạnh dấu bởi không đèn
Giăng tình nó mượn đêm hành sử
Chuốc rượu ta nhằm bữa tủi chen
Vẫn kẻ vươn mình theo nhịp trống
Còn ai thưởng cuộc níu thanh kèn
Cơn nồng thấp thỏm nào đâu gạn
Cảnh thực im lìm bỗng thấm men.
Sầu Riêng: 04/03/2021


Thứ Tư, 3 tháng 3, 2021

NỖI BUỒN CỦA MẸ

NỖI BUỒN CỦA MẸ
(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Cau với mẹ buồn tủi mãi thôi
Gối chăn sầu hận tháng năm rồi
Màu loang phố cũ người xa nó
Lối rã trăng hiền vợ vắng tôi
Lau ngấn lệ nồng thu ước hẹn
Rót ly tình muộn tối mong ngồi
Tàu xe rộn bến ngày đưa tiễn
Đau gánh nợ đời giọt thấm môi.

Nghịch :

Môi thấm giọt đời nợ gánh đau
Tiễn đưa ngày bến rộn xe tàu
Ngồi mong tối muộn tình ly rót
Hẹn ước thu nồng lệ ngấn lau
Tôi vắng vợ hiền trăng rã lối
Nó xa người cũ phố loang màu
Rồi năm tháng hận sầu chăn gối
Thôi mãi tủi buồn mẹ với cau ./.

LCT 03/03/2021




Thứ Ba, 2 tháng 3, 2021

GIỌT LỆ CHIA LY

GIỌT LỆ CHIA LY

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Đưa tiễn dạo chiều lệ đắng môi
Quán quê rời mẹ vắng xa rồi
Dừa xanh bóng gợn trời chao đảo
Bến lạnh mây lùa sóng nổi trôi
Xưa lối rã tràn sương ngập xóm
Vắng đêm sầu rụng lá chao đồi
Vừa sao nói mãi còn nhung nhớ
Mưa đổ xóm nghèo cảnh với tôi...

Nghịch :

Tôi với cảnh nghèo xóm đổ mưa
Nhớ nhung còn mãi nói sao vừa
Đồi chao lá rụng sầu đêm vắng
Xóm ngập sương tràn rã lối xưa
Trôi nổi sóng lùa mây lạnh bến
Đảo chao trời gợn bóng xanh dừa
Rồi xa vắng mẹ rời quê quán
Môi đắng lệ chiều dạo tiễn đưa ./.

Lê Cảnh Tiến 02/03/2021
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
TỐNG BIỆT.
(Thuận nghịch độc )
Thuận.
Đưa người ,tiễn biệt lệ tràn môi.
Nọ buổi vờn mây nhạn vỗ rồi.
Dừa bóng tỏa cây hàng gió lộng
Nguyệt thềm buông liễu cảnh hoa trôi
Xưa xa lối tạt sương mờ nẻo
Cũ vắng đường lay trúc quạnh đồi.
Vừa vọng tiếng ca,Quyên giọng khản
Mưa chiều ruột tím lạnh buồn tôi.
Nghịch
Tôi buồn lạnh tím ruột chiều mưa.
Khản giọng Quyên ca, tiếng vọng vừa
Đồi quạnh trúc lay đường vắng cũ
Nẽo mờ sương tạt ngõ xa xưa.
Trôi hoa cảnh liễu buông thềm nguyệt
Lộng gió hàng cây tỏa bóng dừa.
Rồi vỗ, nhạn mây vờn buổi nọ
Môi tràn lệ biệt tiễn người đưa
Mộng Hoài Nhân.
2/3/2021.
*****\
SÂN GA NGÀY ẤY
(Thuận nghịch độc)
Thuân 
Đưa người khóc tiễn lệ tràn môi
Buốt lạnh chiều sương khói để rồi
Dừa cuộn sóng xanh bờ nắng gợn
Liễu choàng mây trắng hẻm hoa trôi
Xưa quê cảnh vắng đêm buồn ngõ
Cũ phố ngày đông buổi lạnh đồi
Vừa ý đẹp thơ tình vị ngọt
Mưa tàn lối ảo mộng sầu tôi
Nghịch
Tôi sầu mộng ảo lối tàn mưa
Ngọt vị tình thơ đẹp ý vừa
Đồi lạnh buổi đông ngày phố cũ
Ngõ buồn đêm vắng cảnh quê xưa
Trôi hoa hẻm trắng mây choàng liễu
Gợn nắng bờ xanh sóng cuộn dừa
Rồi để khói sương chiều lạnh buốt
Môi tràn lệ tiễn khóc người đưa/
NPP 02/03/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
NỖI BUỒN CHIỀU MƯA
(Thuận nghịch độc)
Đưa sầu chén chạm hững hờ môi
Lạnh cóng hồn ta tiễn khách rồi
Dừa lặng gió đông mờ mịt bủa
Sóng đầy sông cỏ lững lờ trôi
Xưa trời vẫn thắm mây lồng ngõ
Cũ gác còn xa bóng trải đồi
Vừa mới hẹn nhau vì đã tưởng...
Mưa chiều thuở ấy...nỗi buồn tôi.
Đọc ngược :
Tôi buồn nỗi ấy...thuở chiều mưa
Tưởng đã vì nhau hẹn mới vừa
Đồi trải bóng xa còn gác cũ
Ngõ lồng mây thắm vẫn trời xưa
Trôi lờ lững cỏ sông đầy sóng
Bủa mịt mù đông gió lặng dừa
Rồi khách tiễn ta hồn cóng lạnh
Môi hờ hững chạm chén sầu đưa.
Nguyễn Gia Khanh 
*****
Thái Chung
TÌNH LỮ THỨ
(Thuận nghịch độc)
Đưa gì lấy lệ thấm mềm môi?
Quán bỏ người đi khách giã rồi
Dừa nhạt nước vơi lòng tủi xót
Vận mờ duyên hẩm phận đành trôi
Xưa tình nghĩa thả, buông rìa suối
Cũ bóng hình nghiêng, ngả cạnh đồi
Vừa hé mộng mơ tàn lụi ước
Mưa dầm kẻ dại...ngố là tôi!
Đọc ngược:
Tôi là ngố dại...kẻ dầm mưa
Ước lụi tàn mơ mộng hé vừa
Đồi cạnh ngả nghiêng hình bóng cũ
Suối rìa buông thả nghĩa tình xưa
Trôi đành phận hẩm duyên mờ vận
Xót tủi lòng vơi nước nhạt dừa
Rồi giã khách đi người bỏ quán
Môi mềm thấm lệ lấy gì đưa?
0632 H,02/3/2021
Thái Chung
*****
Dinh Tuân Minh
HỤT…
(Thuận nghịch độc)
Thuận
Đưa tiền thiếu nợ bữa bầm môi?
Hạn đáo ngày kia chuyện lỡ rồi
Dừa Nhãn héo ,đêm thờ thẫn dạt 
Mận Hồng khô ,buổi hững hờ trôi
Xưa làng úa nhạt sương choàng ngõ 
Bến bãi mờ thưa nắng nhuộm đồi
Vừa mới trả vay đời hẫng hụt
Mưa hờn giận mãi phạc phờ tôi

Đọc ngược:
Tôi phờ phạc mãi giận hờn mưa
Hụt hẫng đời vay trả mới vừa
Đồi nhuộm nắng thưa mờ bãi bến
Ngõ choàng sương nhạt úa làng xưa
Trôi hờ hững buổi, khô Hồng Mận
Dạt thẫn thờ đêm , héo Nhãn Dừa
Rồi lỡ chuyện kia ngày đáo hạn
Môi bầm bữa nợ thiếu tiền đưa
Đinh Tuấn Minh
*****
Đối hoạ :

LỜI TỐNG BIỆT 
(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Đưa hồi trống biệt tống sầu môi
Lệ đẫm hồn đêm khóc mãi rồi
Dừa quyện lối thu hờn sóng dậy
Biển chìm trăng hạ dỗi chiều trôi
Xưa mây bến lạnh sương tràn phố
Lạ cảnh trời cao thác vọng đồi
Vừa đủ nhói đau này buổi nhớ
Mưa buồn xóm nhỏ tuổi rời tôi...

Nghịch :

Tôi rời tuổi nhỏ xóm buồn mưa
Nhớ buổi này đây nhói đủ vừa
Đồi vọng thác cao trời cảnh lạ
Phố tràn sương lạnh bến mây xưa
Trôi chiều dỗi hạ trăng chìm biển
Dậy sóng hồn thu lối quyện dừa
Rồi mãi khóc đêm hồn đẫm lệ
Môi sầu tống biệt trống hồi đưa ./.

LCT 02/03/2021
*****
Sầu Riêng
BUỔI CHIA LY
(Thuận nghịch độc)

Thuận:
Đưa trầm buổi lặng xót tràn môi 
Lối thẳm mùa vương lệ đẫm rồi 
Dừa lá vẫy trăng thềm muộn đổ
Liễu cành phai sắc cảnh mờ trôi 
Xưa niềm mộng ảo cơi đầu ngõ
Nhạt cõi tình hoang phủ mé đồi 
Vừa mới cảm mong lời viễn biệt
Mưa chiều buốt lạnh tủi lòng tôi

Nghịch:
Tôi lòng tủi lạnh buốt chiều mưa 
Biệt viễn lời mong cảm mới vừa 
Đồi mé phủ hoang tình cõi nhạt 
Ngõ đầu cơi ảo mộng niềm xưa 
Trôi mờ cảnh sắc phai hình liễu 
Đổ muộn thềm trăng vẫy lá dừa 
Rồi đẫm lệ vương mùa thẳm lối 
Môi tràn xót lặng buổi trầm đưa.

Sầu Riêng: 02/03/2021

Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2021

TA & ĐỜI

TA & ĐỜI

Mỗi tối chìm trong cảnh rượu trà
Nhưng đành phải thế mặc lòng ta
Đầu hôm mở trận càn sau bếp
Cảnh cuối dàn binh dập giữa nhà
Kệ lũ quan thầy luôn múa mỏ
Hay bầy quỷ cái mãi đàn ca
Đời đâu mấy tuổi mà an phận
Chết chẳng thành yêu cũng nghịch tà ./.

LCT 28/02/2021

BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
CHUỐC CẠN NIỀM ĐAU
Tàn đêm độc ẩm với chung trà
Giở lại trang đời cái lão ta
Cũng mỏi mòn trông thuyền cập bến
Và thơ thẩn ngóng bạn sang nhà
Khơi ngày cũ liệm lời yêu ngỏ
Nhặt nỗi xưa hòa khúc tủi ca
Chuốc những niềm đau hồn chửa lặng
Ngoài hiên đã khép mảnh trăng tà.
Nguyễn Gia Khanh
*****
HOÀNG HÔN NHUỘM
Chiều tan cảm vị nóng chung trà
Những độ xuân về chỉ có ta
Gác nhỏ lòng đơn nhìn dãy phố
Chiều hoang bóng lẻ đợi hiên nhà
Vui thì mở nhạc đành nghe hát
Chán lại buông đàn chắng muốn ca
Cứ mỗi hoàng hôn ngồi tựa của
Nhìn ra mặt biển ngắm sương tà/
NPP 28/02/2021
*****
Tòng Trần
RƯỢU THAY TRÀ
Buồn đêm chỉ có rượu thay trà
Giải phóng tâm sầu rỗi dạ ta
Dẫu khướt chòng queo khò bật cửa
Dù say chỏng quẹo ngáy rung nhà
Môi trề mãi chảy hèm...rên thét
Miệng hở luôn trào dãi ..ráng ca
Sướng thật...mình ên chừng thỏa mãn
Ngày kia chẳng dám gặp ma tà.
28/02/2021.
*****
Sầu Riêng
LẮNG HỒN ĐÊM
Chìm đêm cuộc tửu với thơ trà
Gỡ rối trong đầu thỏa mộng ta
Vị ấm nồng cơi tràn giữa sảnh
Mùi thơm dịu tỏa dẫn trên nhà
Ru thềm ảo não bầy giun khóc
Vọng cảnh thâm trầm lũ dế ca
Lắng cõi trần gian sầu cảm dạ
Đời nay chỉ tựa bóng dương tà.
Sầu Riêng: 28/02/2021
*****
ĐỜI VỚI TA
Đời quen vị tửu với hương trà
Cảnh ngỡ luôn thầm quyện với ta
Rạng sáng người kêu về ngõ bản
Hoàng hôn kẻ nhắn lại sân nhà
Trao từng ý luận bên chiều rã
Gửi mọi câu bình giữa gió ca
Có những buồn vui đều kể lại
Lòng căm tất thảy lũ gian tà
Vĩnh Long
*****
Ngạn Bùi Xuân
. CẢNH ĐỜI
Mình vui thú vị bởi chuyên trà
Thế sự đâu màng cũng chỉ ta
Cõi tục thanh bình ngay trước cổng
Trần ai lạc lõng mủi quanh nhà
Quên bầy đốn mạt khen quỳ lịnh
Giẫm bọn ươn hèn mải múa ca
Bạn hữu quây quần bên ngắm cảnh
Đời an hạnh phúc thỏa trăng tà.
Xuăn Ngạn 28.02.21
*****
Tiến Trịnh
PHẬN TA
Bình minh độc ẩm nhấm ly trà
Ngẫm cảnh suy đời ngán phận ta
Bận trí lo tiền con giữa buổi
Nhiều tâm giữ lửa ấm trong nhà
Nhưng mà khổ não con nèo réo
Bởi cũng đau lòng vợ hát ca
Khát vọng mong cầu sau chẳng bĩ
Bừng xuân vượt sóng khỏi yêu tà.
THT, 28/02/21
*****
BẾN XƯA
Chiều nghiêng gợi nhớ cảnh sông Trà
Một cõi thanh bình phủ ấm ta
Bản dưới hàng Cau dàn cạnh ngõ
Làng trên bãi Mía trải quanh nhà
Êm đềm Nghĩa Hiệp miền Khuyên hót
Lãng mạn Sơn Kỳ nẻo Sáo ca
Nắng rụng hoàng hôn choàng Cổ Lũy
Thuyền ai nhẹ lướt giữa dương tà.
Đinh Tuấn Minh .
*****
Thái Chung
ĐỘC ẨM CÙNG THƠ
Tàn ly tửu nhạt chuốc thêm trà
Vịnh cảnh thơ đàm có mỗi ta
Sóng dỗi thuyền chao trời rỏ lệ
Mù bao nguyệt rã khói quây nhà
Cho hồn mãi ruổi theo đàn gió
Để mộng luôn chờ trỗi khúc ca
Giữa chốn phù du đầy thật ảo
Mà chi huyễn hoặc buổi dương tà.
0630 H,28/02/2021
Thái Chung
*****
Nguyễn Tiến
VỚI BẠN THƠ
Chiều Xuân hết đãi lại châm trà
Bạn hữu Thơ Đường thỏa chí ta
Tiếp muội đây rồi nơi giữa cổng
Mừng huynh quá dạo ở trong nhà
Tha hồ nổi nhạc cùng anh hát
Thoải mái ngân đàn vẫn chị ca
Mãn tửu tâm đầy vui xướng họa
Nhìn lên đã ngả bóng trăng tà
*****
______ HƯƠNG KỶ NIỆM ________
Nào quên kỷ niệm với chung trà
Thắm vị hương nồng hẳn mỗi ta
Dõi cảnh êm đềm mơ chén rượu 
Nhìn xuân lộng lẫy nhớ quê nhà
Khung trời đổi sắc đông vừa giã
Bản nhạc giao thời tiếng vẫn ca
Rộn rã bàn chân dừng nửa bước 
Tình như mới chạm giữa canh tà
Van Tho Vu _28/02/2021
*****
BẠN & TA
Mới anh nán lại thưởng ly trà
Thỏa nguyện chân tình giữa chúng ta
Hũ rượu đang chờ bên cánh cửa
Bầu thơ đã đợi phía hiên nhà
Thây người nhỏ giọng còn mê hát 
Mặc kẻ sai lời vẫn thích ca
Lắm chuyện khôi hài đâu phải nghĩ
Chiều buông tiễn bạn dưới dương tà.
Chin Ngo Van. 28-2-2021!
*****
Tòng Trần
Bài đối họa...
CÓ MỖI TA
Bình minh thưởng thức một chung trà
Chẳng bạn không bè có mỗi ta
Vợ bảo đừng quên ngồi gác ngõ
Chồng nghe phải chịu đứng trông nhà
Thôi thì việc rảnh mình luôn hát
Chớ lại công nhàn bả sẽ ca
Dẫu tối nằm mơ thường gặp quỷ
Còn khuya ngủ mớ dễ vương tà.
01/3/2021.
*****
Thạch Hãn
Tòng Trần
HẮN SAY TA CŨNG SAY
Lại vẫn hằng đêm tửu với trà
Căn phòng trống trải một mình ta
Nhiều hôm lũ trộm vào leo bếp
Có buổi bầy dê đợi giữ nhà
Mở cuộc thư hùng hai đứa giỡn
Khơi tình lãng mạn mấy thằng ca
Tàn canh thoả chí dìu mưa mộng
Giữa chốn thần tiên mảnh nguyệt tà ./.
LCT 01/03/2021
*****
Vĩnh Long
NẢN….
ChIều nghiêng đợi mãi chẳng pha trà
Ngỡ giận ai rồi ghét cả ta
Lặng lẽ như Mèo khi gác cổng
Trầm ngâm tựa Khuyển lúc canh nhà
Xua đoàn gọi tửu tưng bừng hát
Đuổi toán kêu mồi rộn rã ca
Cứ tưởng làm ăn vừa vỡ hụi
Nào hay mới chạm lũ dâm tà
Vĩnh Long

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2021

CHƯA QUA ĐÊM

CHƯA QUA ĐÊM


Nằm mong sáng để được qua ngày
Sẽ thấy chân trời vạn đổi thay
Trước ngõ đèn giăng bờ cỏ đẹp
Đầu sông nắng chạm mảng sương dày
Nhưng rồi lối mộng sầu mưa đổ
Chỉ có khung trời ngập bão bay
Chợt hiểu niềm mơ nào dễ đến
Vì chân vẫn bước cạnh trâu cày ./.

LCT 26/02/2021
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
NGUYÊN TIÊU NHỚ MẸ .
Nđt ,Ltvt ,Ntvv.
Đã tỏa bình minh , đẹp sáng ngày
Mà sao nhớ Mẹ não nề thay
Xuân về mấy bữa vui đà trọn
Tết lại vài hôm khổ vẫn dày.
Lạnh lẽo
mi tràn
đôi mắt mở
Buồn tênh tóc xỏa một làn bay.
Vần thơ giấy trải nào đâu nữa.
Nhổ mạ còn ai giữa luống cày.
MHN
26/2/2021
Nguyên Tiêu 2021.
*****
NGHĨA TÌNH MẸ CHA
Ráng đỏ vầng dương lịm cuối ngày
Xuân về cảnh sắc tuyệt vời thay
Mờ đêm dãy phố làn sương mỏng
Nhạt nắng bờ kinh lớp cỏ dày
Những tiếng chuông chùa vang vọng đổ
Đôi làn khói bạc chập chờn bay
Vầng trăng cuối hẻm thôi bừng sáng
Mẹ lẫn cùng cha hết buổi cày/
NPP 26/02/2021
*****
Đã Qua Ngày
Cảnh nắng chiều buông giã biệt ngày
Đang chờ ánh nguyệt trải dần thay
Lòng nghe xót bởi tình xuân đẹp
Dạ cảm sầu do nỗi nhớ dày
Bến lặng thuyền neo người dỗ ngủ
Cây hờn cỏ rũ gió thôi bay
Hoàng hôn lặng lẽ nhìn đêm tới
Khắc khoải nằm mơ quãng hẹn cày
*****
HỪNG ĐÔNG
Tỏ ánh vầng dương sẽ rạng ngày
Đêm tàn nắng ửng đã dần thay
Ngời hoa nụ tỏa bừng lên thắm
Chật cảng tàu buôn xếp dỡ dày
Thiết nghĩ mùa vui đà tạo khởi
Theo nhìn vụ mới cũng hòa bay
Lòng say dõi cảnh làng quê đẹp
Mãn nguyện hằng chăm bỏ sức cày.
THT, 26/02/21
*****
TẾT NGUYÊN TIÊU
Đượm cảnh tình quê ấm những ngày
Trăng Rằm óng ả diệu kỳ thay
Mây hồng nhuộm những triền lau mỏng
Nắng nhã choàng bao vạt cỏ dầy
Lãng mạn đàn khuyên ngoài biển hót
Êm đềm lũ nhạn dưới trời bay
Em về xóm cũ mừng tiên tổ
Chị viếng đường tông nghỉ bữa cày
Vĩnh Long
*****
Nguyễn Gia Khanh
NGẪM TẾT XƯA
Tết thuở buồn xưa ngẫm lại ngày
Con ngùi áo cũ chửa lần thay
Đào xuân chọn lấy cành hoa nhỏ
Sổ nợ chồng thêm chữ số dày
Chạnh bởi thân nghèo chưa nỡ sắm
Thương vì bạc ít cũng vèo bay
Từ khi pháo dỡ cờ nêu hạ
Vẫn khổ đời cha dưới ruộng cày.
Nguyễn Gia Khanh
*****
CHỐN QUÊ
Cảnh Tết Rằm mong đã cận ngày
Xuân tràn sắc đỏ đượm nồng thay
Mây vàng phủ xuống vườn rau mỏng
Nắng nhã choàng trên vạt cỏ dầy
Nhỏ nhẹ câu hò trao nghĩa lướt
Êm đềm điệu ví gửi tình bay
Tươi cười rạng rỡ em vào lớp
Rộn rã đồng quê bản xới cày.
Đinh Tuấn Minh
*****
Tòng Trần
MƠ CHÂN TRỜI MỚI
Dõi buổi hoàng hôn tắt một ngày
Nghiêng chiều bóng ngả điện liền thay
Màn đêm đổ xuống trông càng hẹp
Mảng tối tràn vô ngẫm lại dày
Đợi những tia vàng vui chiếu tỏa
Mong nhiều sợi đỏ rỡ vờn bay
Bình minh phủ rộng chân trời mới
Ảm đạm vùi sâu mỗi luống cày.
26/02/2021.
*****
Nguyễn Thế An
VẪN CÒN BIẾT CÀY
Họa dở bài thơ cũng hết ngày
Câu nào giữ nhỉ? Ý nào thay!
Dòng tương chảy miết màu xuân nhạt
Bóng mộng trùm lên bãi cỏ dày
Để héo tơ tình e lại lỡ
Thêm sầu nét chữ chẳng còn bay
Giờ niêm bút mực về canh cửi
Lão luyện điều trâu thẳng sá cày.
Nguyễn Thế An
*****
Thái Chung
TẾ HỌ VÀ LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ
Tế Họ* hồn con ruổi mỗi ngày
Nơi này viễn xứ mủi lòng thay
Trầm hương đượm ngát tình ân cũ
Ngũ quả lừng thơm đức hạnh dày
Tủi nỗi bao đời xây nghiệp sống
Thương mình bấy thuở giã nòi bay
Nhìn theo én lượn về quê Tổ
Chạnh đỗi đường xa trí đảo cày.
0629H,26/02/2021
Thái Chung
* Còn gọi là tế Tổ, phổ biến ở vùng Thanh Nghệ Tĩnh.
Thường diễn ra từ 14 -18 tháng giêng âm lịch.
*****
MÃI CHÌM ĐÊM
Đọng quãng thời gian khó chuyển ngày
Đêm trường huyễn vọng đảo màu thay
Rèm thưa bóng nguyệt vừa bung mẩy
Góc muộn màn sương cũng phủ dày
Vẫn tưởng mơ hường xuân lượm lấy
Đâu ngờ mộng khuyết cảnh lùa bay
Niềm tư phảng phất buồn khơi dậy
Chẳng nhẽ đời giam trọn kiếp cày.
Sầu Riêng: 26/02/2021

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2021

VÙNG BÍ ẨN

VÙNG BÍ ẨN


Đông buồn rụng giữa sắc chiều pha
Vẫn bóng hình em mảnh lụa ngà
Thả bước chân về quanh ngõ mộng
Buông dòng tóc dạo bản tình ca
Lòng mơ cộng hưởng đời vi quý
Ý tưởng cùng chung nghĩa thuận hoà
Lại những đêm tìm hương bí ẩn
Bên bầu ngực nóng dễ nào tha ./.

LCT 25/02/2021

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2021

LỐI BUỒN QUA ĐÊM

LỐI BUỒN QUA ĐÊM

(Thuận nghịch độc)

Ngang đò vắng cảnh buồn đêm
Vàng mơ hoa lá rụng êm quanh hè
Sa mù gió đảo vườn me
Tà sương lơi lả , sóng be quanh bờ

Hơi tràn ngõ , bến choàng tơ
Lời ca trôi sóng , giọt thơ nghiêng lòng
Môi hờn đổ lệ buồn song
Đồi chen mai nở , bến phong mây sầu

Ai đàn tiếng vọng dòng sâu
Hài buông quanh ngõ , vọng lầu kinh đêm
Cành cây ướt đẫm sương mềm
Xanh lơ bờ cỏ , trắng thềm mưa bay

Thơ sầu chữ nối cuồng quay
Mờ sao thưa lối , hẻm dày sương pha
Đưa mây lạnh buốt hiên nhà
Thừa ân tôi với bạn xa yên lòng

Thôi đành thế cũng chờ mong
Hồi chuông đêm đổ , phố lồng mưa sa
Êm môi rượu bén chung trà
Thềm treo hoa trắng , nắng pha quanh bờ

Ta đời giữa giọt tình thơ...

Nghịch :

Thơ tình giọt giữa đời ta
Bờ quanh pha nắng , trắng hoa treo thềm
Trà chung bén rượu môi êm
Sa mưa lồng phố , đổ đêm chuông hồi

Mong chờ cũng thế đành thôi
Lòng yên xa bạn với tôi ân thừa
Nhà hiên buốt lạnh mây đưa
Pha sương dày hẻm , lối thưa sao mờ

Quay cuồng nối chữ sầu thơ
Bay mưa thềm trắng , cỏ bờ lơ xanh
Mềm sương đẫm ướt cây cành
Đêm kinh lầu vọng , ngõ quanh buông hài

Sâu dòng vọng tiếng đàn ai
Sầu mây phong bến , nở mai chen đồi
Song buồn lệ đổ hờn môi
Lòng nghiêng thơ giọt , sóng trôi ca lời

Tơ choàng bến , ngõ tràn hơi
Bờ quanh be sóng lả lơi sương tà
Me vườn đảo gió mù sa
Hè quanh êm rụng lá hoa mơ vàng

 Đêm buồn cảnh vắng đò ngang ./.

LCT 24/02/2021

BÀI HỌA :
*****
Phượng Phượng
TUỔI ĐÁ BUỒN

Ai ngồi khóc dưới trời đêm
Buồn nghe tiếng gió ru êm sau hè
Căn nhà nhỏ dưới hàng me
Mùa đông ẩm ướt nước be ven bờ

Khu vườn đám nhện chằng tơ
Đầu sân lá rụng câu thơ chao lòng
Giọt chiều rụng hắt qua song
Vàng phai lá rụng mây đông giăng sầu

Trăng chìm dưới đáy hồ sâu
Màu hoa tím biếc căng sầu giữa đêm
Phòng the gối lẻ chăn mềm
Tình bên nẻo nhớ để thềm mưa bay

Ly tình chửa biết cuồng quay
Ngày mơ với dáng liễu gầy phôi pha
Mong sao hai đứa chung nhà
Lối về đẹp cả mùa hoa bên lòng

Bao giờ sẽ hết chờ mong
Cho vườn xuân thắm mãi lồng mưa sa
Bên nhau ngọt đắng vị trà
Vườn chiều mộng có duyên ta leo bờ.

Không còn khắc khoải cùng thơ
NPP 24/02/2021
Em họa bài thuận cùng anh nha❤❤
*****
Mộng Hoài Nhân

MÙA XUÂN MẤT MẸ.
Lục bát Thuận nghịch độc.
Thuận.

Ngang trời Hạc vỗ kêu đêm
Vàng pha hoa tạt vắng êm sân hè
Sa mây ủ lá bờ me.
Tà huy soi bóng nước be ngoài bờ.

Hơi nồng rặng trúc chùng tơ
Lời vang ôi, dội sóng thơ, hoa lòng
Môi hồng tạt gió thềm song
Đồi đau cây ngã gió đong pha sầu

Ai dầu có hiếu từ sâu
Hài văn quanh dạo góc lầu sương đêm
Cành vàng lá ngọc tay mềm
Xanh rêu mờ đá đọng thềm sương bay.

Thơ chùng chữ rối vòng quay
Mờ giăng tơ nhện liễu rày mây pha
Đưa tay vói cánh hoa nhà
Thừa ân tôi mẹ mãi xa đau lòng

Thôi thì hết thuở chờ mong
Hồi sương đêm lộng ngõ hồng châu sa
Êm đềm mộng được dâng trà
Thềm xa đâu mẹ nước pha đê bờ

Ta còn giữ,vẫn vần thơ.

Nghịch.

Thơ vần vẫn giữ còn ta
Bờ đê pha nước mẹ xa đâu thềm.
Trà dâng được ,mộng êm đềm.
Sa Châu hồn ngõ lộng đêm sương hồi

Mong chờ thuở hết thì thôi
Lòng đau xa mãi mẹ tôi ân thừa.
Nhà hoa cánh vói tay đưa
Pha mây hàng liễu nhện tơ giăng mờ

Quay vòng rối chữ chùng thơ
Bay sương thềm đọng đá mờ rêu xanh.
Mềm tay ngọc lá vàng cành.
Đêm sương lầu góc dạo quanh,văn hài

Sâu từ ,hiếu có dầu ai
Sầu pha lay gió ngã cây đau đồi
Song thềm gió tạt hồng môi.
Lòng hoa thơ sóng dội ôi vang lời

Tơ chùng trúc rặng,nồng hơi
Bờ be ngoài ,nước bóng soi huy tà
Me hàng lá ủ mây sa
Hè êm sân vắng tạt hoa
pha vàng

Đêm kêu vỗ hạc trời ngang.

Mộng Hoài Nhân
24/2/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
QUA ĐÈO NGANG TỨC CẢNH

Ngang đèo vọng cuốc sầu đêm
Vàng mây pha gió lạnh nêm sương hè
Sa buồn lại nhớ thầy me
Tà trăng in bóng, trúc tre soi bờ

Hơi loang gối, nắng loang tơ
Lời yêu tôi giữ ngẩn ngơ riêng lòng
Môi ghìm lệ xót vầy song
Đời phôi phai mộng, phận đong thêm sầu

Ai vì lỡ hẹn tình sâu
Hài quên anh yến cỏ nhàu vườn đêm
Cành đơn rã cánh hoa mềm
Xanh phai, ngờ tóc gió thềm theo bay

Thơ hồn nối lại vòng quay
Mờ phai xưa gối để rày châu pha
Đưa chân thuở ấy xa nhà
Thừa hương trôi mãi bướm hoa nao lòng

Thôi về, bậu có gì mong
Hồi trao xiêm áo lỡ dòng duyên sa
Êm đâu dẫu cảnh dư trà
Thềm bên tha thướt bóng xa in bờ

Ta cùng mộng trải sầu thơ.
Đọc ngược :

Thơ sầu trải mộng cùng ta
Bờ in xa bóng thướt tha bên thềm
Trà dư cảnh dẫu đâu êm
Sa duyên dòng lỡ áo xiêm trao hồi

Mong gì có bậu...về thôi
Lòng nao hoa bướm mãi trôi hương thừa
Nhà xa, ấy thuở chân đưa
Pha châu rày để gối xưa phai mờ

Quay vòng lại nối hồn thơ
Bay theo thềm gió, tóc ngờ phai xanh
Mềm hoa rã cánh đơn cành
Đêm vườn nhàu cỏ, yến anh quên hài

Sâu tình hẹn lỡ vì ai
Sầu thêm đong phận, mộng phai phôi đời
Song vầy xót lệ ghìm môi
Lòng riêng ngơ ngẩn, giữ tôi yêu lời

Tơ loang nắng, gối loang hơi
Bờ soi tre trúc bóng khơi trăng tà
Me thầy nhớ lại buồn sa
Hè sương thêm lạnh, gió pha mây vàng

Đêm sầu cuốc vọng Đèo Ngang...
Nguyễn Gia Khanh
*****

ĐÒI THƠ
(Tnđ - họa nguyên vận)

Ngang thuyền đợi gió trăng đêm
Vàng mai hoa cánh rải êm bên hè
Sa bồi mộng, bến tìm me
Tà nghiêng lơi chén rượu be say bờ

Hơi nồng ấm vẫn tình tơ
Lời anh trôi chảy sóng thơ nao lòng
Môi trầm chạnh bóng ngoài song
Đồi quên mai sớm, cảnh phong thu sầu

Ai hờn nhẹ tiếng mà sâu
Hài rơi quanh ngõ, lạnh lầu thương đêm
Cành đau rụng lá hoa mềm
Xanh kia bờ liễu, ấy thềm mơ bay

Thơ nàng nhớ gợi người quay
Mờ sao thưa ánh bến dày sương pha
Đưa đò điệu hát quê nhà
Thừa duyên tôi hận cách xa em lòng

Thôi đừng lệ đổ còn mong
Hồi xuân đêm tiếc sáo lồng mây sa
Êm hương vị ướp thơm trà
Thềm phơi hoa giấy cỏ pha phôi bờ

Ta dồn bút mực đòi thơ.

Đọc ngược:

Thơ đòi mực, bút dồn ta
Bờ phôi pha cỏ giấy hoa phơi thềm
Trà thơm ướp vị hương êm
Sa mây lồng sáo, tiếc đêm xuân hồi

Mong còn đổ lệ đừng thôi
Lòng em xa cách hận tôi duyên thừa
Nhà quê hát điệu đò đưa
Pha sương dày bến ánh thưa sao mờ

Quay người gợi nhớ nàng thơ
Bay mơ thềm ấy, liễu bờ kia xanh
Mềm hoa lá, rụng đau cành
Đêm thương lầu lạnh, ngõ quanh rơi hài

Sâu mà tiếng nhẹ hờn ai
Sầu thu phong cảnh, sớm mai quên đồi
Song ngoài bóng chạnh trầm môi
Lòng nao thơ sóng chảy trôi anh lời

Tơ tình vẫn ấm nồng hơi
Bờ say be rượu, chén lơi nghiêng tà
Me tìm bến, mộng bồi sa
Hè bên êm rải cánh hoa mai vàng

Đêm trăng gió đợi thuyền ngang.
Nguyễn Thế An
*****
Thái Chung
ĐỢI CHỜ
(Họa nguyên vận -
Thuận nghịch độc)
***

Ngang chiều đổ nắng chờ đêm
Vàng hoe hoa gợi gió êm khuya hè
Sa sao cợt giỡn cành me
Tà trăng lơi lỏng sáng be hoen bờ

Hơi tàn dỗi phím chùng tơ
Lời xưa trôi dạt thẩn thơ day lòng
Môi mềm ngóng đợi kề song
Đồi ven mai hẹn trỗi phong thêm sầu

Ai thề nghĩa nặng tình sâu
Hài lê quanh lối mộng lầu thâu đêm
Cành khô lá rũ thân mềm
Xanh thâm bờ mắt lạnh thềm mưa bay

Thơ tàn tứ quẩn ruồng quay
Mờ tâm thưa tiếng tủi dày sầu pha
Đưa tình gửi lại côi nhà
Thừa duyên tôi đợi kẻ xa đôi lòng

Thôi đành phận hẩm... gì mong
Hồi sau đêm vắng mủi lòng châu sa
Êm đành chuốc tửu say trà
Thềm hoang hoa úa lệch pha đơn bờ

Ta ngùi đắm mộng cùng thơ...

Đọc ngược:

Thơ cùng mộng đắm ngùi ta
Bờ đơn pha lệch úa hoa hoang thềm
Trà say tửu chuốc đành êm
Sa châu lòng mủi vắng đêm sau hồi

Mong gì...hẩm phận đành thôi
Đôi lòng xa kẻ đợi tôi duyên thừa
Côi nhà gửi lại tình đưa
Pha sầu dày tủi tiếng thưa tâm mờ

Quay ruồng quẩn trí tàn thơ
Bay mưa thềm lạnh mắt bờ thâm xanh
Mềm thân rũ lá khô cành
Đêm thâu lầu mộng lối quanh lê hài

Sâu tình nặng nghĩa thề ai
Sầu thêm phong trỗi hẹn mai ven đồi
Song kề đợi ngóng mềm môi
Lòng day thơ thẩn dạt trôi xưa lời

Tơ chùng phím dỗi tàn hơi
Bờ hoen be sáng lỏng lơi trăng tà
Me cành giỡn cợt sao sa
Hè khuya êm gió gợi hoa hoe vàng

Đêm chờ nắng đổ chiều ngang...
0628 H,24/02/2021
Thái Chung
*****
Dinh Tuan Minh
TẢN MẠN NGÀY XUÂN
Thuận nghịch độc

Ngang dòng sóng nổi về đêm
Làng bên sa nắng lấm lem hiên hè
Xa gần lối rũ tàn me
Đà sa chơi bỏ dạt ghe đầu bờ.

Nơi ngàn lưới nhện choàng tơ
Lời thưa thôi bởi xác xơ tâm lòng
Môi nhòa nhạt cảnh mờ song
Đồi sau mai rũ nắng nung khơi sầu

Ai chờ đón buổi đồng sâu
Hài khoe quanh chợ cảnh sầu thâu đêm
Cành già lá rụng thân mềm
Xanh lơ bờ lúa bãi thềm hương bay

Thơ chùm gửi bạn cuồng quay
Mờ nhưng cưa đục những ngày sương pha
Đưa lên góp vốn trong nhà
Thừa lo tôi sợ ngái xa se lòng

Thôi đành biết phận rồi trông
Hồi mong đêm đợi giữa đồng quê xa
Êm nào cảnh phận cay mà
Thềm phai hoa nhạt nắng sa đê mờ

Ta hờn dỗi kẻ nhiều thơ

Nghịch.

Thơ nhiều kẻ dỗi hờn ta
Mờ đê sa nằng nhạt hoa phai thềm
Mà cay phận cảnh nào êm
Xa quê đồng giữa đợi đêm mong hồi

Trông rồi phận biết đành thôi
Lòng se xa ngái sợ tôi lo thừa
Nhà trong vốn góp lên đưa
Pha sương ngày những đục cưa nhưng mờ

Quay cuồng gửi bạn chùm thơ
Bay hương thềm bãi lúa bờ lơ xanh
Mềm thân rụng lá già cành
Thâu đêm sầu cảnh chợ quanh khoe hài

Sau đồng buổi đón chờ ai
Sầu khơi nung nắng rũ mai sau đồi
Song mờ cảnh nhạt nhòa môi
Lòng tâm xơ xác bởi thôi thưa lời

Tơ choàng nhện lưới ngàn nơi
Bờ đầu ghe dạt bỏ chơi sa đà
Me tàn rũ lối gần xa
Hè hiên lem lấm nắng sa bên làng

Đêm về nổi sóng dòng ngang
Đinh Tuấn Minh
*****
LỐI BUỒN ĐÊM XUÂN
(Thuận nghịch độc)

Ngang trời choán cảnh trầm đêm
Vàng đâu hoa nụ lấm lem bên hè
Pha buồn quạnh thấm nhành me
Tà trăng côi bóng sắt se chao bờ

Hơi nồng khoảng chiếu đường tơ
Lời yêu tôi mộng gửi thơ ghi lòng
Môi mềm nhuộm gió ngoài song
Đồi trên mai úa rụi cong hoa sầu

Ai thường bước ngược ngàn sâu
Hài đan quanh lối tỏ lầu mơ đêm
Cành hoa nhụy thảo hương mềm
Xanh in bờ liễu rọi thềm mây bay

Thơ đường thảo mộng cùng quay
Mờ canh thưa dệt tứ dày câu pha
Đưa xuân quyện thắm quanh nhà
Thừa mơ tôi chạm ước xa tơ lòng

Thôi buồn chẳng đẹp niềm mong
Hồi âm đêm phủi lệ hồng mưa sa
Êm hương khoảng vắng phiên trà
Thềm rơi hoa úa dấu pha tuôn bờ

Ta buồn huyễn mộng chuyền thơ...

( Đọc ngược)

Thơ chuyền mộng huyễn buồn ta
Bờ tuôn pha dấu úa hoa rơi thềm
Trà phiên vắng khoảng hương êm
Sa mưa hồng lệ phủi đêm âm hồi

Mong niềm đẹp chẳng buồn thôi
Lòng tơ xa ước chạm tôi mơ thừa
Nhà quanh thắm quyện xuân đưa
Pha câu dày tứ dệt thưa canh mờ

Quay cùng mộng thảo đường thơ
Bay mây thềm rọi liễu bờ in xanh
Mềm hương thảo nhụy hoa cành
Đêm mơ lầu tỏ lối quanh đan hài

Sâu ngàn ngược bước thường ai
Sầu hoa cong rụi úa mai trên đồi
Song ngoài gió nhuộm mềm môi
Lòng ghi thơ gửi mộng tôi yêu lời

Tơ đường chiếu khoảng nồng hơi
Bờ chao se sắt bóng côi trăng tà
Me nhành thấm quạnh buồn pha
Hè bên lem lấm nụ hoa đâu vàng

Đêm trầm cảnh choán trời ngang...

Sầu Riêng: 24/02/2022
*****
ĐÊM SẦU VƯƠNG
(Thuận nghịch độc)

Đọc thuận:

Ngang qua gió lạnh vào đêm
Vàng trăng ta hiểu đắm thêm sương hè
Sa cành rụng lá hàng me
Tà đêm vơi nhẹ bóng tre ven bờ

Hơi loang lẩy gió mành tơ
Lời trao ơi nhớ ngẩn ngơ xao lòng
Môi nồng giận tủi hờn song
Đồi sau ai gửi cậy thông quên sầu

Ai chờ ngõ vắng đêm sâu
Hài đưa thanh vẳng nhuộm nhàu sương đêm
Cành giăng trĩu ánh trăng mềm
Xanh mầm chờ lộc gió thèm hương bay

Thơ vương nỗi nhớ mòng quay
Mờ câu chua ý tủi đầy sầu pha
Đưa hoa sắc thoảng vườn nhà
Thừa cay vôi bạc xót ta đau lòng

Thôi thì rã mộng cầu mong
Hồi âm thêm đắng nhỏ dòng mưa sa
Êm buồn rượu trách hương trà
Thềm bên hoa vắng, ngõ qua rào bờ

Ta lòng lệ chát sầu thơ...
-----------
Đọc nghịch:

Thơ sầu chát lệ lòng ta
Bờ rào qua ngõ, vắng hoa bên thềm
Trà hương trách rượu buồn êm
Sa mưa dòng nhỏ, đắng thêm âm hồi

Mong cầu mộng rã thì thôi
Lòng đau ta xót bạc vôi cay thừa
Nhà vườn thoảng sắc hoa đưa
Pha sầu đầy tủi ý chua câu mờ

Quay mòng nhớ nỗi vương thơ
Hương bay thèm gió lộc chờ mầm xanh
Mềm trăng ánh trĩu giăng cành
Đêm sương nhàu nhuộm vẳng thanh đưa hài

Sâu đêm vắng ngõ chờ ai
Sầu quên thông cậy gửi ai sau đồi
Song hờn tủi giận nồng môi
Lòng xao ngơ ngẩn nhớ ơi trao lời

Tơ mành gió lẩy loang hơi
Bờ ven tre bóng nhẹ vơi đêm tà
Me hàng lá rụng cành sa
Hè sương thêm đắm hiểu ta trăng vàng

Đêm vào lạnh gió qua ngang./.

THT, 24/02/21