VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2021

TRÁCH CHỒNG

TRÁCH CHỒNG

Ông đành bỏ nó một mình sao
Lỡ nợ nần nhau tiếng hỏi chào
Thuở nọ mơ trời bên vũng nước
Bây giờ giết mộng giữa trời cao
Còn chi bến cạn dòng xa bủa
Lại nghĩ đời sâu hố thẳm đào
Tiếc những đêm vùi hương thảo mộc
Bây giờ sống được phải nhờ phao ./.

LCT 17/02/2021




Thứ Ba, 16 tháng 2, 2021

MÂY KHÓI NHUỘM CHIỀU

MÂY KHÓI NHUỘM CHIỀU

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Mây khói nhuộm chiều gió lả lơi
Vắng xa buồn biển sóng cao lời
Gầy sương phố gợn hồn xuân úa
Lạnh bến đêm tàn rượu chén vơi
Vây cánh mộng sầu chân gót rã
Lá hoa hồn đọng dấu trăng rời
Lầy trơn lối cũ người thăm đến
Đây đó dặm ngàn núi thẳm khơi...

Nghịch :

Khơi thẳm núi ngàn dặm đó đây
Đến thăm người cũ lối trơn lầy
Rời trăng dấu đọng hồn hoa lá
Rã gót chân sầu mộng cánh vây
Vơi chén rượu tàn mưa bến lạnh
Úa xuân hồn gợn phố sương gầy
Lời cao sóng biển buồn xa vắng
Lơi lả gió chiều nhuộm khói mây ./.

LCT 16/02/2021

BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
TRỞ LẠI QUÊ XƯA
(Thuận nghịch độc)
Mây trời tím bủa ráng chiều lơi
Nghĩa nặng còn ghi vẫn hẹn lời
Gầy dáng mẹ thương màn chiếu mỏng
Úa vườn cau tủi tháng ngày vơi
Vây hồn lạnh gió vương mờ mịt
Trải gót mềm chân bước rạc rời
Lầy trượt dẫu trơn đường lại nhớ
Đây còn dấu mộng võ vàng khơi.
Đọc ngược :
Khơi vàng võ mộng dấu còn đây
Nhớ lại đường trơn dẫu trượt lầy
Rời rạc bước chân mềm gót trải
Mịt mờ vương gió lạnh hồn vây
Vơi ngày tháng tủi cau vườn úa
Mỏng chiếu màn thương mẹ dáng gầy
Lời hẹn vẫn ghi còn nặng nghĩa
Lơi chiều ráng bủa tím trời mây.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Mộng Hoài Nhân
HOÀNG HÔN MÀU TÍM.
Thuận nghịch độc.
Thuận
Mây vờn chắn núi cảnh sầu lơi
Sóng đẩy thuyền xa biển vọng lời
Gầy nguyệt bóng đêm
buồn ánh lã.
Lặn tà chiều tối cuộn sương vơi
Vây đàn yến hẹn xuân mùa tới
Bủa khói tàu đi
lữ khách rời.
Lầy ướt lối xưa đường dốc trượt
Đây còn vẫn lá úa tàn khơi.
nghịch
Khơi tàn úa lá vẫn còn đây.
Trượt dốc đường xưa lối ướt lầy
Rời khách lữ đi,tàu khói bủa
Tới mùa Xuân hẹn én đàn vây.
Vơi sương cuộn tối chiều tà lặn
Lã ánh buồn đêm bóng Nguyệt gầy
Lời vọng biển xa thuyền đẩy sóng
Lơi sầu cảnh núi chắn vờn mây.
MHN
16/2 /2021.
*****
Phượng Phượng
BUỒN MUÔN THUỞ GIÓ MÂY
(Thuận nghịch độc)
Thuận
Mây ngàn vỗ cánh thả chiều lơi
Lặng sóng thuyền chao gió cản lời
Gầy guộc bóng trăng mờ biển úa
Nhạt nhoà sông nước đỏ sao vơi
Vây sương bến rụng mây lờ lững
Hãm khói thềm chao mộng rã rời
Lầy nước vũng trong chìm ngập phố
Đây còn mãi nhớ lại buồn khơi
Nghịch
Khơi buồn lại nhớ mãi còn đây
Phố ngập đường trơn vũng nước lầy
Rời rã mộng chao thềm khói hãm
Lững lờ mây rụng bến sương vây
Vơi sao đỏ nước sông nhoà nhạt
Úa biển mờ trăng bóng guộc gầy
Lời cản gió chao thuyền sóng lặng
Lơi chiều thả cánh vỗ ngàn mây/
NPP 16/02/2021
*****
Thái Chung
TẠM BIỆT CHIỀU SAU TẾT
(Thuận nghịch độc)
Mây hờn níu cảnh Tết đừng lơi
Trĩu nặng lòng ai tủi nghẹn lời
Gầy guộc bóng xưa niềm ấm lạnh
Ngạt ngào hương cũ nghĩa đầy vơi
Vây ngồi kẻ ở nơi đành giã
Xót chạnh người đi buổi nỡ rời
Lầy lội ngõ quê thời ấu trẻ
Đây là sữa Mẹ... nhớ nguồn khơi.
Đọc ngược:
Khơi nguồn nhớ Mẹ ..
.sữa là đây!
Trẻ ấu thời quê ngõ lội lầy
Rời nỡ buổi đi người chạnh xót
Giã đành nơi ở kẻ ngồi vây
Vơi đầy nghĩa cũ hương ngào ngạt
Lạnh ấm niềm xưa bóng guộc gầy
Lời nghẹn tủi ai lòng trĩu nặng
Lơi đừng cảnh Tết níu hờn mây.
0626 H,16/02/2021
Thái Chung
*****
Dinh Tuan Minh
TÌNH KHÔNG BẾN ĐỖ
Thuận nghịch độc
Thuận
Mây nhòa nhạt cảnh oán tình lơi
Chớp giật trời mưa buổi nghẹn lời
Gầy guộc dáng mai hờn nắng rã
Mỏng mềm thân trúc dỗi chiều vơi
Vây hoài lụy khổ đêm phờ phạc
Bủa mãi buồn đau xác rũ rời
Lầy lún ngõ trơn đường sạt đổ
Đây tràn ngập tủi lẫn sầu khơi
Nghịch
Khơi sầu lẫn tủi ngập tràn đây
Đổ sạt đường trơn ngõ lún lầy
Rời rũ xác đau buồn mãi bủa
Phạc phờ đêm khổ lụy hoài vây
Vơi chiều dỗi Trúc thân mềm mỏng
Rã nắng hờn Mai dáng guộc gầy
Lời nghẹn buổi mưa trời giật chớp
Lơi tình oán cảnh nhạt nhòa mây
Đinh Tuấn Minh
*****
Vĩnh Long
CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ
Thuận nghịch độc
Thuận
Mây hờ hững dạt gió hoài lơi
Lối chặn rào ngăn chốn cản lời
Gầy rũ bến xưa làng nghĩa nhạt
Úa mờ sông cũ nẻo tình vơi
Vây từng ngõ lại đêm đời rã
Chắn những đường sang buổi phận rời
Lầy lội bến qua ngầm sụt lún
Đây miền ngập bão lốc cuồng khơi
Nghịch
Khơi cuồng lốc bão ngập miền đây
Lún sụt ngầm qua bến lội lầy
Rời phận buổi sang đường những chắn
Rã đời đêm lại ngõ từng vây
Vơi tình nẻo cũ sông mờ úa
Nhạt nghĩa làng xưa bến rũ gầy
Lời cản chốn ngăn rào chặn lối
Lơi hoài gió dạt hững hờ mây
Vĩnh Long.
*****
Sầu Riêng
MÂY NHUỘM LỐI BUỒN
(Thuận nghịch độc)
Thuận:
Mây lồng trải dệt cõi tàn lơi
Lỡ thuở tình xa xót nghẹn lời
Gầy bóng phủ đêm dòng lệ cũ
Nhạt màu bôi cảnh ngõ hồn vơi
Vây nhòa cuộc níu chao niềm đổ
Trút muộn lòng buông giũ buổi rời
Lầy ngập quãng đưa sầu thoảng lối
Đây còn mộng tưởng vắng mùa khơi
Nghịch:
Khơi mùa vắng tưởng mộng còn đây
Lối thoảng sầu đưa quãng ngập lầy
Rời buổi giũ buông lòng muộn trút
Đổ niềm chao níu cuộc nhòa vây
Vơi hồn ngõ cảnh bôi màu nhạt
Cũ lệ dòng đêm phủ bóng gầy
Lời nghẹn xót xa tình thuở lỡ
Lơi tàn cõi dệt trải lồng mây.
Sầu Riêng: 16/02/2021


Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2021

VALENTINE CỦA TÔI

VALENTINE CỦA TÔI


Buổi lễ tình nhân nó tặng nàng
Đêm trần tục đủ ánh hào quang
Phòng loan toả sắc màu trăng mộng
Gối phụng tràn hương bãi cỏ vàng
Mặc nẻo thiên đường ma cuốc lỗ
Hay vùng địa ốc quỷ đào hang
Thì con nước vẫn không ngừng chảy
Cũng chẳng hề lo lắng buộc ràng ./.

LCT 14/02/2021



BÀI HỌA :
*****
Phượng Phượng
RU GIỮA MUỘN MÀNG
VALENTINE
VALEN muốn được mãi TIN chàng
Khỏi những đêm nhìn ánh điện quang
Để cảnh chiều mây nào đỏ úa
Còn hoa buổi sớm chẳng hoe vàng
Hôm chờ nắng rộn tràn qua cửa
Bữa đợi mưa trào đảo mép hang
Ngọn sóng đời luôn dào dạt vỗ
TÌNH NHÂN LỄ hội lứa đôi ràng /
NPP 14/02/2021
*****
Nguyễn Thế An
HOA MẪU ĐƠN
Đời anh một gánh chỉ vai nàng
Tuột cả vai trần thúng lẫn quang
Bến đỗ tình yêu tràn cỏ bạc
Đò đưa ước vọng rã trăng vàng
Thương nhiều, yến dãi mùa xây tổ
Hổ lắm, dơi ngày nhũ trượt hang
Trễ nải quà hoa mình sợ trách
Chồng con vẹn nghĩa cứ mong ràng.
Nguyễn Thế An
(Hai vai)
*****
Nguyễn Gia Khanh
NHỚ CUỘC TÌNH THƠ DẠI
Phòng khuya một bóng tủi riêng nàng
Nhớ buổi yêu chàng Nguyễn Ngọc Quang
Tại ấy tìm trao chùm nhẫn cỏ
Mà ai lỡ gửi trái tim vàng
Trang đài cũ nhuộm đầy mưa gió
Kỷ niệm xưa vầy khắp ngõ hang
Giữa nẻo chiều hoang trùm lối mộng
Đàn chim thuở ấy đã ra ràng.
Nguyễn Gia Khanh
(Tên ngày xưa: Nguyễn Ngọc Quang...kkk)
*****
Thái Chung
TẢN MẠN NGÀY VALENTINE
Thời son huyễn ảo mộng mơ nàng
Mãi ruổi si tình ánh nhật quang
Cứ tưởng đằng kia dường hũ bạc
Còn mong nẻo ấy tựa mai vàng
Tơ hồng Nguyệt Lão nhiều mưu kế
Tuổi ngố nhân tình bội ngõ hang
Phận số Trời ban người mỗi vẻ
Sầu chi...bó lạt đã quây ràng.
0625 H, 14/02/2021
Thái Chung
*****
Chin Ngo Van
ĐÊM LỄ TÌNH NHÂN
Tình nhân lễ hội muốn trao nàng
Giữa chốn thanh bình điện phản quang
Một buổi êm đềm trong tiếng khẽ
Từng giây rộn rã dưới trang vàng
Cho vùng cỏ rậm chao rìa lỗ
Để quãng sương mờ rụng mé hang
Tới tận chân trời sông vẫn chảy
Nào đâu nghĩ ngợi phải lo ràng.
Chin Ngo Van. 14-2-2021!

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2021

BỐN MỐT NĂM XA

Khai bút đầu năm .
Cung chúc tân xuân


BỐN MỐT NĂM XA
(Tam thanh)

Bốn mốt xuân sang nó vắng nhà
Đời buồn héo hắt khó phôi pha
Đêm xuân chén nước vài liều thuốc
Sớm tết câu thơ mấy ấm trà
Dốc hết tình này khi gió lướt
Dồn vào khúc ấy lúc mưa qua
Cơn say choáng váng lời nào nói
Tóc trắng pha sương lốm đốm già ./.

LCT 13/02/2021
BÀI
Khai bút đầu năm . 
Cung chúc tân xuân

BÀI HOẠ :
**********
Mộng Hoài Nhân
 KHÁCH VIỄN PHƯƠNG.
Tam thanh

Đưa hương tết đến phúc đầy nhà
Loáng thoáng trời chiều bóng ráng pha.
Héo hắt heo may châm điếu thuốc
Liu riu bếp núc rót bình trà
Hồn người trí thức luôn thăng tiến
Ký ức hiền tài khó ngó  qua
Nhất thiết quên xưa không tiếc nuối
Xuân sang có hướng lúc về già .
MHM mồng 2 tết 2021.
************
Nguyễn Gia Khanh
CHẲNG KHỎE ĐỜI GIÀ
(Tam thanh)

Xuân sang chỉ kẻ khổ tình nhà
Bổi hổi hòa lòng để tửu pha
Tủi buổi đông xưa không củi lửa
Thương khi tuổi trẻ chẳng cờ trà
Vì tiền của bỏ nên thêm hiểu
Bởi nẻo đời sầu phải ruổi qua
Cửa ải bày đầy nào cải đổi
Nên chưa thể khỏe cảnh thằng già.

Nguyễn Gia Khanh
************
Tòng Trần
KHƠI THƠ ĐẦU NĂM

Khơi câu chúc Tết đến từng nhà 
Bút pháp đàng hoàng hết dám pha
Lúc khoái văn hay mần điếu thuốc
Khi vui ý tốt nhấm bình trà
Trình bày sắc nét không xem lướt
Sắp xếp màu ngời chớ ngó qua
Thức trắng thâu đêm đầu sói tóc
Miên man suốt sáng trí bèn già.
13/02/2021.
*************
Phượng Phượng 
XUÂN BUỒN

Sương rơi lả chả ở đầu nhà
Khổ cảnh đời buồn tửu cảm pha
Lẩn thẩn sân bên người nhổ cỏ
Lơ mơ cửa sổ kẻ hầu trà
Đầu ngày biển đảo treo mưa đổ
Nửa buổi bờ rừng nổi lửa qua
Bởi kẻ cô đơn tình bỏ dở
Xuân chưa đủ tuổi phải nhìn già/

NPP 13/02/2020
************
Nguyễn Thế An
TÔI ĐA MANG

Đa mang nặng nợ loạn đàn nhà
Lục lạc huyền cầm điệu nhạc pha
Nhịp đệm dồn thời mê muội dạ
Quyên kêu chạnh bạn ngượng ngùng trà
Còn chờ mộng lạnh thương xuân đợi
Lại rọi vầng mờ lạc nguyệt qua
Nhượng hạ thu dung rồi ngọc điệp…
Trinh hoa… động đậy cội tùng già.

Nguyễn Thế An
************
Đối hoạ
BẤT NGỜ

Sáng sớm tui đây ghé tới nhà
Mùi nồng dưới bếp mấy ông pha
Trông cô xếp gói đôi cân thuốc
Thấy cháu cân đo mấy ký trà
Trắng má cô em đang bước đến
Hồng quần bé út mới đi qua
Xoay lưng hắn nói chiều này ghé
Có mấy ông kia tiếp sức già ./.

LCT 13/02/2021

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2021

TÌNH CHẾT THEO MÙA

TÌNH CHẾT THEO MÙA

Thôi anh về cùng lời cuối xa em
Đời buồn bả cơn mơ mềm tủi quạnh
Gió mùa xuân lướt qua chiều chóng vánh
Câu thơ xưa hoang lạnh lối mưa tràn

Em đi rồi sầu bóng ngã chiều tan
Tình đã chết lệ tràn hoen gối mộng
Để lòng anh trắng đêm rời rã sóng
Bóng mơ đêm trăng đọng bến thương chờ

Em cứ về tìm lại mấy trang thơ
Gom hết nỗi mong chờ đêm gió muộn
Xếp tàn thu thả vào cơn bão cuốn
Trả thời gian bề bộn buổi hoang tình

Anh chẳng cần chờ đợi tiếng phân minh
Dù đã biết lệ tình xây bến ảo
Mộng hờn đêm với mảnh sầu treo áo
Ánh trăng đêm chao đảo bóng sương nhòa

Thôi cũng đành đời nhạt phấn phai hoa
Giấc mơ đã nhạt nhoà trong cõi nhớ
Bóng hoàng hôn tan trong chiều vụn vỡ
Trôi bềnh bồng đành lỡ bước chờ mong

Lối thu xưa nay dậy sóng theo lòng
Lời thơ cũng mênh mông buồn nắm nuối
Chén rượu đắng theo tình ai gót ruổi
Để sương buồn cùng chuỗi nhớ sầu duyên

Anh về đây tìm lại những đêm nguyền
Bờ môi đắng truân chuyên sầu ngang trái
Ngược thời gian ta quay về thực tại
Lối tự tình còn lại dấu tàn phai ./.

LCT 12/O1/2O21

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2021

MỘNG CHIỀU XUÂN

MỘNG CHIỀU XUÂN
(Thuận Nghịch Độc)

Thuận :

Mai đào cảnh sắc đẹp ngời xuân
Gió đổi chiều ong bướm tụ quần
Mài miệt chốn xa tình nợ gánh
Thẫn thờ đêm vắng mộng vai khuân
Phai hương tóc búi quên ngày cũ
Nhạt phấn đời hoa bỏ tháng nhuần
Dài vắn dặm chân sầu khách lữ
Chai lỳ phải sống kiểu bình quân ...

Nghịch :

Quân bình kiểu sống phải lỳ chai
Lữ khách sầu chân dặm vắn dài
Nhuần tháng bỏ hoa đời phấn nhạt
Cũ ngày quên búi tóc hương phai
Khuân vai mộng vắng đêm thờ thẫn
Gánh nợ tình xa chốn miệt mài
Quần tụ bướm ong chiều đổi gió
Xuân ngời đẹp sắc cảnh đào mai ./.

LCT 11/02/2021

• Nhân dịp xuân Tân Sửu về kính chúc các bạn , các anh chị em cùng quý thi hữu lời chúc năm mới an khang hạnh phúc và thành đạt .
BÀI HOẠ :
*****
Tôn Linh Tiểu 
🌺🌺🌺XUÂN TỨ🌺🌺🌺
       (Thuận nghịch độc)
➡️
Mai nụ nở vàng trải nắng xuân
Ý thơ phiêu lãng khách hồng quần
Mài câu xếp chữ thành chân tả
Phổ nhạc gom lời viết nhẹ  khuân
Phai nhuộm tuổi đời hương lại thắm
Biếc pha màu ngọc sắc thêm nhuần
Dài chân ngắm cảnh hòa ngôn xướng
Chai rượu uống cùng đệ thỉnh quân.
⬅️
Quân thỉnh đệ cùng uống rượu chai
Xướng ngôn hòa cảnh ngắm chân dài
Nhuần thêm sắc ngọc màu pha biếc
Thắm lại hương đời tuổi nhuộm phai
Khuân nhẹ viết lời gom nhạc phổ
Tả chân thành chữ viết câu mài
Quần hồng khách lãng phiêu thơ ý
Xuân nắng trải vàng nở nụ mai.
                11/2/2021
🌺🌺🌺Tiểu Linh Tôn🌺🌺🌺
*****
Nguyễn Gia Khanh
NHỚ TẾT XƯA
(Thuận nghịch độc) 

Mai thắm gợi lòng nhắc lại xuân
Chạnh xưa ngày Tết ngóng manh quần
Mài nghiên giúp lão tìm câu đối
Chuốc mộng say tình đón lộc khuân
Phai bấy lệ thầm hoa bướm thỏa
Ước bao đời trọn gió mưa nhuần
Dài thêm cảnh hẹn còn vui mãi
Chai tiếp rượu rồi đủ hội quân.

Đọc ngược :

Quân hội đủ rồi rượu tiếp chai
Mãi vui còn hẹn cảnh thêm dài
Nhuần mưa gió trọn đời bao ước 
Thỏa bướm hoa thầm lệ bấy phai
Khuân lộc đón tình say mộng chuốc
Đối câu tìm lão giúp nghiên mài
Quần manh ngóng Tết ngày xưa chạnh
Xuân lại nhắc lòng gợi thắm mai.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Thái Chung
BUÔNG PHIỀN MUỘN, MỪNG NĂM MỚI
(Thuận Nghịch Độc)

Thuận:

Mai rộ nở đào rợp sắc xuân
Nỗi đau từ biệt giã xui quần
Mài tâm trí nguyện tình ân trải
Luyện đức nhân cầu đạo lý khuân
Phai nhạt mộng hoài trông vận đỏ
Héo khô lòng mãi đợi mưa nhuần
Dài mơ ước vọng đời thay đổi
Chai bỏ bạc từ rũ pháo quân.

Nghịch:

Quân pháo rũ từ bạc bỏ chai
Đổi thay đời vọng ước mơ dài
Nhuần mưa đợi mãi lòng khô héo
Đỏ vận trông hoài mộng nhạt phai
Khuân lý đạo cầu nhân đức luyện
Trải ân tình nguyện trí tâm mài
Quần xui giã biệt từ đau nỗi
Xuân sắc rợp đào nở rộ mai.

0622 H, 11/02/2021
    Thái Chung
*****
Nguyễn Thế An
NGẮM CẢNH MAI
(Thuận - nghịch độc)

Mai cảnh ngắm hoài đẹp sắc xuân
Nụ lên cành ngọc ánh tương quần
Mài sương gió lạnh chiều hoa nở
Chảy nguyệt đêm mờ bến mộng khuân
Phai phố bởi người chê phấn lạt
Rực tranh vì bút tẩm son nhuần
Dài thêm lối hẹn ngày xưa lỡ
Chai sớt lệ nhiều thiếp hận quân.

Đọc ngược:

Quân hận thiếp nhiều lệ sớt chai
Lỡ xuân ngày hẹn lối thêm dài
Nhuần son tẩm bút vì tranh rực
Nhạt phấn chê người bởi phố phai
Khuân mộng bến mờ đêm nguyệt chảy
Nở hoa chiều lạnh gió sương mài
Quần tương ánh ngọc cành lên nụ
Xuân sắc đẹp hoài ngắm cảnh mai.

Nguyễn Thế An
*****
Phượng Phượng 
BUỔI NẮNG XUÂN
(Thuận nghịch độc)

Thuận

Mai sớm buổi trời đẹp nắng xuân
Gió reo bờ cạn biển sương quần
Mài công bỏ việc nhờ đêm gánh
Luyện chí quên người cậy bến khuân
Phai dấu ngõ chiều mây khói lạnh
Nhạt ly đời tối cửa trăng nhuần
Hài khôi quá cảnh vì không thấy
Chai sạn gót mòn cũng quán quân

Nghịch

Quân quán cũng mòn gót sạn chai
Thấy không vì cảnh quá khôi hài
Nhuần trăng cửa tối đời ly nhạt
Lạnh khói mây chiều ngõ dấu phai
Khuân bến cậy người quên chí luyện
Gánh đêm nhờ việc bỏ công mài
Quần sương biển cạn bờ reo gió
Xuân nắng đẹp trời buổi sớm mai/

NPP 11/02/2021
(30 tết)
*****
Mộng Hoài Nhân
XUÂN Ý
Thuận nghịch độc.

Mai nở ngập trời khởi sắc xuân
Gió đưa hương,gót nhẹ hồng quần
 Mài thêm nét mực cho thơ khắc.
Dũa mãi hoa đời để ý khuân.
Phai má nhạt hồng khi nắng thuận
Thắm sen nồng đượm lúc sương nhuần.
Dài tay với hái cành xanh lộc
Chai sạn bởi trần biệt ái quân.

Nghịch:
Quân ái biệt trần bởi sạn chai
Lộc xanh cành với hái tay dài
Nhuần sương lúc đượm nồng sen thắm.
Thuận nắng khi hồng nhạt má phai.
Khuân ý để đời hoa mãi dũa 
Khắc thơ cho mực nét thêm mài.
Quần hồng  gót nhẹ hương đưa gió 
Xuân sắc khởi trời ngập nở mai.

Mộng Hoài Nhân
Giao thừa 2021.
*****
Sầu Riêng 

XUÂN NHỚ NGƯỜI PHƯƠNG XA
         (Thuận nghịch độc)

Thuận:
Mai cánh điểm vàng dệt ngõ xuân 
Gối đêm hằng vẫn mạch thơ quần 
Mài câu gạn dấu ngàn thương mở
Dụng ý thêu lời những cảm khuân 
Phai nhạt sắc chiều đan cảnh đẫy 
Vỡ toang hồn mộng trở tim nhuần 
Dài cong tủi ngóng người xưa biệt
Chai muộn cõi chờ buổi tiến quân

Nghịch:
Quân tiến buổi chờ cõi muộn chai 
Biệt xưa người ngóng tủi cong dài  
Nhuần tim trở mộng hồn toang vỡ 
Đẫy cảnh đan chiều sắc nhạt phai 
Khuân cảm những lời thêu ý dụng 
Mở thương ngàn dấu gạn câu mài 
Quần thơ mạch vẫn hằng đêm gối 
Xuân ngõ dệt vàng điểm cánh mai.

Sầu Riêng: 12/92/2021

Thứ Ba, 9 tháng 2, 2021

QUÁ CHUA

QUÁ CHUA

Tết cận xuân kề cũng chẳng vui
Trần gian hiểm hoạ quá chua mùi
Năm cùng dịch tễ nhiều nơi rúc
Nghĩa cạn con người lắm kiểu chui
Bởi giữa lời thơ giàu ý ngọt
Vì trong giọt tửu có nho bùi
Cơn sầu lắng đọng tràn qua mũi
Ngậm cũng không đành quyết xả xui ./.

LCT 09/02/2021
BÀI HOẠ :
*****
Nguyễn Gia Khanh
NGHIỆP ĐỜI

Dân tình vẫn chửa có ngày vui
Ổ dịch bùng lên ngỡ bốc mùi
Dẫu lệnh ban về trăm ngả cấm
Sao người dám tẩu vạn đường chui
Trời luôn đổ xuống nhiều oan nghiệt 
Tết chẳng màng trao đẫm ngọt bùi
Chạnh buổi xuân này ly gián mãi
Bao giờ trả hết nghiệp đời xui.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Mộng Hoài Nhân
Kính Họa.
TẾT CÔVI.
Thêm vài  việc nữa...chắc gì vui?
Lệ rớt ,thời gian sẽ trải mùi.
Ngõ dịch lan tràn muôn nẻo phát.
Nơi tìm chữa chạy, lắm mồ chui
Cơ trời đã vậy nhiều chia chát
Chốn mộng đành thôi những sẻ bùi
Khẩn nguyện an bình cho cõi thế.
Dương trần thoát nạn khỏi còn xui.
Mộng Hoài Nhân
9 /2 /2021
*****
Phượng Phượng 
XUÂN KHẮC KHOẢI

Khung trời ảm đạm tết nào vui
Giữa buổi chiều mưa gió thoảng mùi
Phố cảnh xuân về lo dịch trốn
Đêm tình lạnh đến sợ người chui
Hờn duyên chén rượu còn đâu ấm
Dỗi phận vần thơ chẳng thấy bùi
Cả thế gian giờ đang giẫy chết
Con người thủ đoạn rước điều xui/

NPP 09/02/2021
*****
Sầu Riêng 
NĂM NÀY CẢNH TẾT CÓ GÌ VUI

Xuân về vướng dịch hỏi còn vui 
Cảnh tết giờ đây cũng nhạt mùi 
Lỡ chốn người đi trầm buổi biệt
Xa nhà kẻ lạc thiếu đường chui 
Tiền neo tửu cạn mong nào ấm 
Vạn nghĩ ngàn lo ước chẳng bùi 
Giấc mộng bao chiều nay đã lủi 
Ta ngồi soát lại những điềm xui.

Sầu Riêng: 09/02/2021
*****
Trịnh Tiến 
MONG MÃI NGÀY VUI
Xuân về Tết đến quả là xui
Dịch giã lây lan quá bốc mùi
Chẳng thể vi hành theo ý nguyện
Âu là ẩn lánh kiếm nơi chui
Cầu trong khốn khó đừng hám "ngọt"
Ước lúc gian nguy được sẻ bùi
Dân- Đảng đồng tâm cùng gắng sức
Mong cho đất nước mãi ngày vui.
THT, 09/02/21
*****
Chin Ngo Van 
XUÂN ẢM ĐẠM

Xuân này ảm đạm bớt niềm vui
Dịch dã quanh đây cứ thoảng mùi 
Bữa lại ngăn ngừa không dám lủi
Hôm thì dãn cách chẳng hề chui 
Cầu cho xã hội càng tươi sáng
Ước để trần gian sẽ ngọt bùi 
Bởi nghĩ lòng dân đều muốn vậy
Mong rằng xả hết mọi điều xui.

Chin Ngo Van.       9-2-2021.!
*****
Nguyễn Thế An
NHỚ XUÂN XƯA

Em chờ mẹ ngóng nghĩ là vui
Pháo nổ ngày qua vẫn nặc mùi
Cuộn võng lên đường chai cuốc lủi
Leo trần trải bạt vé tàu chui
Người đông cải muối còn thêm mặn
Bữa khó vừng rang lại sẻ bùi
Khổ cực ta càng thương nhớ mãi
Xuân già mắt đẫm tự lòng xui.

Nguyễn Thế An
*****
Van Tho Vu
____TẾT THIẾU VUI __________

Xuân về hẳn lại thiếu niềm vui 
Dịch đã tràn lan nếm đủ mùi 
Cảnh vỡ bao ngày lo lệnh cấm
Dân sầu mỗi buổi kiếm tiền chui
Nhìn quê vắng vẻ men nào ngọt 
Thấy ngõ đìu hiu rượu chẳng bùi 
Dẫu đợi năm dài mong phút thỏa 
Nhưng đành phải chịu tết này xui

Van Tho Vu_09/02/2021

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2021

NGÀY TẬN THẾ

NGÀY TẬN THẾ
(Thủ vĩ ngâm - 1 Giao duyên đối)

Buồn khi quả đất sẽ không còn
Giữa bể gian trần thiếu nụ hôn
Hẻm gối sầu đêm nào nguyệt vỡ
Tàn mây chẳng bóng mộng leo hồn
Khung trời lặng lẽ dòng sông chết
Mặt biển im lìm bãi sóng chôn
Phố cũ dường như bờ vực thẳm
Buồn khi quả đất sẽ không còn ./.

LCT 08/02/2021

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2021

MẶT TRỜI ĐEN

MẶT TRỜI ĐEN

Vài hôm nữa nó mừng Tân Sửu
Đón mặt trời đen màu vĩnh cửu
Lệ cảm thành sông vỡ sóng gào
Cơn sầu trở mộng tìm phao cứu
Nhìn quanh phố sợ kẻ gian tà
Đảo dọc đường lo tình cố hữu
Nghĩ ngợi đau lòng chẳng nói ra
Mùi cay trộn lẫn vào hương tửu ./.

LCT 07/02/2021
BÀI HOẠ :
*****
Mộng Thế Nhân
Bài họa.
CHÚC NĂM  SỬU.
(Vận trắc Nđt)

Bận mãi vì trâu .Mừng đón Sửu.
Còn huynh muội chúc vui trường cửu.
Nàng Cô đáo lại phải  tiêm phòng.
Kẻ Sĩ đi rồi lo gọi cứu.
Phố cũ Xuân về mở tiệc hoa
Thềm xưa cúc nở chào thân hữu
Năm vần đáp lễ
gọi là vui .
Hãy tiếc  còn câu "Tương hội tửu " *
* cùng hội rượu .

Mộng Hoài Nhân
26 tết Tân Sửu
*****
Phượng Phượng 
DUYÊN TRƯỜNG CỬU

Mẹ nói xuân này em hạp Sửu
Đầu năm sẽ thắm duyên trường cửu
May thời dạm ngõ lắm người xin
Rủi vận qua đường bao kẻ cứu
Nợ chẳng lo gì nghĩa bạn thân
Tình không phải sợ ơn bằng hữu
Tiền vô tựa nước giữa muôn trùng
Cứ thản nhiên ngồi thơ gạn tửu/

NPP 07/02/2021
*****
Tòng Trần
TẠI TỬU 

Mãi đợi giao thừa năm Tý-Sửu
Vui mừng hạnh phúc duyên trường cửu 
Tình ân chớ mượn kẻ yêu cầu 
Nợ nghĩa đâu cần ai giải cứu
Ngán ngẩm thời xưa dẫu bạn bè 
Màn chi thuở ấy tuy bằng hữu
Cho dù lạnh lẽo bởi vì men
Nếu lỡ say mèm do tại tửu. 
07/02/2021.
*****
Nguyễn Gia Khanh
ĐỘC ẨM ĐÊM GIAO THỪA

Tiễn Tý đi rồi nay lại Sửu
Thời gian đã biết đâu hằng cửu
Xuân về lối mộng dẫu nồng khơi
Phận ruổi ngày qua nào dễ cứu
Bởi gót sa vào vũng thế nhân
Nên lòng trót lụy duyên bằng hữu
Đèn chong ngắm cảnh đợi giao thừa
Tết vẫn mình ta vùi cuộc tửu.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Nguyễn Thế An
ĐÙA CHỦ QUÁN TRÂU NƯỚNG

Bỡn tí mà sao khùng mự Sửu
Cầm dao lớn giọng hôm trùng cửu
Đau đầu thánh bảo vật ôn thần
Mệt não nhà thương dùng ngải cứu
Rổ rá nham thừa nữ quẹt vô
Can tràng thấu ngọt nam đề hữu
Điền Đan trận lửa, Thích sành trâu
Đắc lợi về đây giòn giã tửu.

Nguyễn Thế An
*****


Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2021

BẠC MÀU

BẠC MÀU

Mơ màng ngọn lửa hắn ngồi nhen
Ở giữa phòng treo một bóng đèn
Mụ ngẩn ngơ sầu bên hũ giấm
Ông thờ thẫn mộng kế nồi men
Hờn canh bạc trắng người lo bỏ
Oán nỗi đời hoang kẻ vội chèn
Cõi thế hư huyền mong bỏ lại
Đêm sầu lặng lẽ đám mù đen ./.

LCT 06/02/2021

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2021

CÒN ĐÓ NỖI ĐAU

CÒN ĐÓ NỖI ĐAU

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Môi thấm lệ buồn mãi vắng cha
Đó hôm từ bỏ mẹ buông nhà
Chồi non rẫy đón ngày mưa lại
Lá muợt nương chờ buổi nắng qua
Trôi gió ngõ sầu đông cảnh úa
Níu mây hồn vọng tối trăng nhoà
Ngồi chen bếp lửa cùng đêm cạn
Thôi vậy cũng đành xé thịt da ...

Nghịch :

Da thịt xé đành cũng vậy thôi
Cạn đêm cùng lửa bếp chen ngồi
Nhoà trăng tối vọng hồn mây níu
Úa cảnh đông sầu ngõ gió trôi
Qua nắng buổi chờ nương mượt lá
Lại mưa ngày đón rẫy non chồi
Nhà buông mẹ bỏ từ hôm đó
Cha vắng mãi buồn lệ thấm môi ./.

LCT 05/02/2021
Phong yêu
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
NHỚ CHA.
Thuận nghịch độc
Thuận
Môi cười lịm tắt
chẳng còn cha
Nọ buổi từ ly, quạnh vắng nhà
Chồi nảy cội khô cành lá héo
Mộng tàn sen úa tháng ngày qua.
Trôi hoa sóng biển buồm rời tách
Vẫy nhạn trời mây áng lịm nhòa
Ngồi đứng lại đi xong lứa tuổi
Thôi đành nhớ bạc tóc mồi da.
Ngược
Da mồi tóc bạc nhớ đành thôi.
Tuổi lứa xong đi lại đứng ngồi
Nhòa lịm áng mây trời nhạn vẫy.
Tách rời buồm biển sóng hoa trôi
Qua ngày tháng úa sen tàn mộng
Héo lá cành khô cội nảy chồi.
Nhà vắng quạnh, ly từ buổi nọ
Cha còn chẳng tắt lịm cười môi.
Mộng Hoài Nhân.
*****
Phượng Phượng
GIỌT LỆ CHIA LY
(Thuận nghịch độc)
Thuận
Môi tràn lệ nó biệt từ cha
Trở gió chiều hôm mẹ vắng nhà
Chồi nở nụ hoa vàng sớm lại
Lá tàn xuân mộng úa đêm qua
Trôi hương bởi nắng mưa màu nhạt
Rụng phấn vì cây cỏ sắc nhòa
Ngồi đứng thở than buồn phận khổ
Thôi đành vậy lở gót mòn da
Nghịch
Da mòn gót lở vậy đành thôi
Khổ phận buồn than thở đứng ngồi
Nhòa sắc cỏ cây vì phấn rụng
Nhạt màu mưa nắng bởi hương trôi
Qua đêm úa mộng xuân tàn lá
Lại sớm vàng hoa nụ nở chồi
Nhà vắng mẹ hôm chiều gió trở
Cha từ biệt nó lệ tràn môi/
NPP 05/02/2021
*****
Nguyễn Thế An
ĐIỆU SAY
(Thuận nghịch độc)
Môi mềm rượu đã chả… chà… cha
Túy họa bài thơ “Độc ẩm nhà”
Chồi lộc ngỡ xanh làn gió thoảng
Bến tình phai nhạt bóng chiều qua
Trôi bèo nước nhỉ? Trôi màu tím
Để lối đường ư? Để mắt nhòa
Ngồi chỗ ấm xưa nàng mãi đợi
Thôi thì chén tiễn cũng hồng da.
Đọc ngược:
Da hồng cũng tiễn, chén thì thôi
Đợi mãi nàng xưa ấm chỗ ngồi
Nhòa mắt để ư? Đường lối để
Tím màu trôi nhỉ? Nước bèo trôi
Qua chiều bóng nhạt phai tình bến
Thoảng gió làn xanh ngỡ lộc chồi
Nhà ẩm độc thơ bài họa túy
Cha… chà… chả đã rượu mềm môi.
Nguyễn Thế An
*****
Thái Chung
NGÀY CHA GIÃ BIỆT
(Thuận nghịch độc)
Thuận:
Môi tràn lệ bé giã từ cha
Tủi mẹ rầu khuya cảnh vắng nhà
Chồi lá quẩn quanh chờ tiếng gọi
Nghĩa tình vương khắp niệm đời qua
Trôi hình xót dạ quần mây xám
Rã khói tàn hương chạnh mắt nhoà
Ngồi tưởng nhớ ai lòng trĩu nặng
Thôi đành sẹo chuốc mãi sần da.
Nghịch:
Da sần mãi chuốc sẹo đành thôi
Nặng trĩu lòng ai nhớ tưởng ngồi
Nhoà mắt chạnh hương tàn khói rã
Xám mây quần dạ xót hình trôi
Qua đời niệm khắp vương tình nghĩa
Gọi tiếng chờ quanh quẩn lá chồi
Nhà vắng cảnh khuya rầu mẹ tủi
Cha từ giã bé lệ tràn môi.
0618 H, 05/02/2021
Thái Chung
*****

TẾT VỀ LẠI NHỚ SONG THÂN
(Thuận nghịch độc)
Môi ghìm xót cảnh vắng hoài cha
Đến Tết chờ thêm quạnh cửa nhà
Chồi nhú cội Thung nhành thỏa đợi
Bóng lần tay mẹ ảnh nhìn qua
Trôi dần tháng đợi hồn rời rã
Ngóng mãi lòng chan lệ nhạt nhòa
Ngồi ngõ thuở xưa ngày lại nhớ
Thôi mà chạnh nắng sạm màu da.
Đọc ngược :
Da màu sạm nắng chạnh mà thôi
Nhớ lại ngày xưa thuở ngõ ngồi
Nhòa nhạt lệ chan lòng mãi ngóng
Rã rời hồn đợi tháng dần trôi
Qua nhìn ảnh mẹ tay lần bóng
Đợi thỏa nhành Thung cội nhú chồi
Nhà cửa quạnh thêm chờ Tết đến
Cha hoài vắng cảnh xót ghìm môi.
Nguyễn Gia Khanh

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2021

TRÚNG DẰM

TRÚNG DẰM

Rau heo cháo chó một mình bằm
Tết đến cần tiền mụ lại thăm
Sợ chuyện con thơ bòn buổi ngủ
Lo đêm vợ dại kiếm người nằm
Vì nghèo chẳng thể qua đêm sóng
Bởi khổ nào ghìm đến cuối năm
Những bữa trong mơ ngàn giọt lệ
Rơi trên tấm gối chỉ toàn dằm./.

LCT 03/02/2021
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
BỊ DẰM
Lại gọi ... Anh đây.Cháo nhớ bằm !
Tiền thì sạch bị chẳng ai thăm
Bâng khuâng ,tại vợ người già cuổm.
Bối rối nên ông kẻ ở nằm.
Hạ lại lo toan còn suốt tháng
Hè về cực nhọc vẫn quanh năm.
Ôi thôi bận bịu vì còn khổ.
Lạng quạng tay chân cứ xóc dằm.
Mộng Hoài Nhân.
3 /2/2021.
*****
Hữu Thiên
HẾT NỒNG
Ả bảo anh ơi tới lúc bằm
Giường mùng lạnh nguội chẳng sang thăm
Đêm nghe gió rít lòng người đổi
Tối nhớ hôm trao chỗ gã nằm
Hận cuộc đời buồn nên nổi sóng
Làm ngày mộng lụi tủi quanh năm
Duyên xưa rét mướt đành tàn tạ
Vẫn dỗi thân tui cảnh miểng dằm..!
NL03/02/2021
*****
Tòng Trần
TẠI MỤ
(Tập danh)
Khổ sở thân tôi GÃ mãi bằm
Vì rằng mỗi bữa HẮN lên thăm
Bao canh thức trắng chờ CHÀNG ngủ
Mấy khắc lo âu đợi CỤ nằm
Nghĩ LÃO đàng hoàng cho tới tháng
Nhìn THẦY rạo rực..để qua năm
Nên chăng BỐ thích mình chiều đại
Tại MỤ ưng thôi...muốn xóc dằm.
03/02/2021.
*****
Phượng Phượng
TỐI BA MƯƠI
Đến tối ba mươi mụ lại bằm
Nhìn toàn thịt lợn lũ trai thăm
Anh cho mấy ký tình đòi ở
Cậu tặng mươi cân ý muốn nằm
Khổ cảnh đời chiều không nhớ tháng
Buồn lần sóng gió cũng quên năm
Nên khi nhập cuộc lòng hào hứng
Dẫu bữa trăng hoa có trúng dằm/
NPP 03/02/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
KIẾP TIỀU PHU
Biết đến khi nao khỏi phải bằm
Đời tiều phận bạc chẳng ai thăm
Chui sơn cước vắng nghe hươu chạy
Gửi thảo lư quen ghé liếp nằm
Dạ ngậm ngùi hoài cơn chín khúc
Hồn vàng võ mãi cuộc trăm năm
Lo cho kẻ sưởi mình lầm lũi
Vẫn ngẫm sao ta khó ấm dằm.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Nguyễn Thế An
MƯỜI HAI BẾN NƯỚC
Tết đến lui cui chặt lại bằm
Buồn nhìn lửa đỏ có ai thăm
Em lo bếp núc nhà người gọi
Cỏ rải tro meo gối chiếc nằm
Lạnh nhạt lầu hồng quên cả tuổi
Tràn đầy giọt mặn tính riêng năm
Bao nhiêu bến nước thuyền lầm lỡ
Lãng đãng theo mây mới ấm dằm.
Nguyễn Thế An
*****
Sầu Riêng
Góp vui cùng huynh!.
MỘNG KHƠI
Ảo ảnh đêm hôm dệt mộng bằm
Lần mò gối chiếu mụ sang thăm
Men say lão vẫn trườn mình ngủ
Ái thấm em đang dựa cạnh nằm
Tại phận đơn thân bần suốt kiếp
Vì tình lẻ mảnh vắng quanh năm
Mê hoang đã dẫn nàng vào cuộc
Giữa cõi tơ vương độn ngập dằm.
Sầu Riêng:03/02/2021(chánh nữu)

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2021

VẪN CÒN MÀU ĐEN

VẪN CÒN MÀU ĐEN


Ngõ lạnh mờ trăng bếp lửa tàn
Chân trời ảo huyễn sắc màu tan
Đàn đêm lụy cảm sầu mây nước
Đoản nguyệt cầm reo vỡ gió ngàn
Thấy cảnh thiên hà mưa bụi rã
Trông miền cổ độ khói mù lan
Vì sao chửa sáng trời quê mẹ
Kịch bản vừa treo đã khép màn ./.

LCT 01/02/2021
BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng 
MÙA XUÂN BUỒN

Buồn hiu hắt giữa bóng xuân tàn
Lệ đẫm muôn chiều chẳng nguội tan
Dấu những niềm yêu vào nước mắt 
Vùi bao nỗi nhớ tận trăng ngàn
Đêm nhìn lá rụng sầu thân liễu
Sáng dõi mưa chìm tủi cánh lan
Nét chữ còn hoen màu mực đổ
Thềm đêm giá lạnh đã giăng màn/

NPP 01/02/2021
*****
Thái Chung
TẾT LẠI BUỒN

Mùa đông khắc nghiệt đã lui tàn
Lạnh giá sương mù vẫn chẳng tan
Trỗi dịch cuồng ngông từ mép bể
Vầy bao sợ hãi đến ven ngàn
Xuân rầu ủ rũ người trông ngóng
Tết cận âu sầu nỗi tỏa lan
Hỏi mãi trời cao nào có chạnh
Vì đâu nỡ quấy chả buông màn.

0616 H, 01/02/2021
     Thái Chung
* Mạ đề
*****
Nguyễn Gia Khanh
XUÂN ĐÃ VỀ

Nhìn hiên rực nắng tiễn đông tàn
Giữa cảnh quê nghèo giá lạnh tan
Bến cũ thuyền đang về lại nẻo
Trời xa én đã ruổi theo ngàn
Trông từng bữa tết em ngồi đợi
Buổi ước mơ bày những chậu lan
Chợt pháo giao thừa ra rả ngõ
Trầm hương sực nức tỏa sau màn.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Tòng Trần
ĐỪNG KHÊU LẠI NỮA. 

Đừng khêu lại nữa đống tro tàn
Dụi lửa lâu rồi...khói đã tan
Sẽ để mùa đông hoài lạnh gió
Rồi cho tiết hạ mãi tê ngàn 
Tâm hồn rệu rã tình ngưng chảy
Cửa dạ ê chề nghĩa hết lan
Biến nỗi niềm đau vào nẻo mộng 
Làm day dứt tủi lệ quanh màn. 
01/02/2021.
*****
Van Tho Vu
________ TIỄN ĐÔNG ___________

Từng quên giá lạnh buổi đông tàn
Lẫn vạt sương mờ khiến cảnh tan
Tiếc mảnh tình xưa về giữa mộng
Sầu manh nắng nhạt ẩn trên ngàn
Bên vườn gió quyện chiều đang rã
Cạnh ngõ xuân kề tiếng chẳng lan
Để chốn trần gian hoài mãi chạnh
Buồn cho kỉ niệm bỗng giăng màn

Van Tho Vu _01/02/2021
*****
Bài đối hoạ :
BỨC MÀN ĐEN

Lòng ta bếp lửa nguội đang tàn
Mảnh ước mơ cùn cũng vội tan
Mặt cửa hừng đông trào rãnh nước
Đầu hiên hửng sáng gợn mây ngàn
Thương người mẹ trẻ sầu bên rẫy  
Thấy khoảng trăng buồn đọng vũng lan
Những lúc hoàng hôn về đợi cổng
Vườn quanh khói nhạt ngỡ che màn ./.

LCT 01/02/2021
*****
ĐÔNG TÀN
Sầu vương xót ngõ nụ hoa tàn
Tủi nhuốm thương tình vội vã tan
Hận nghĩa âm thầm trôi xuống biển
Hờn duyên lặng lẽ cuốn lên ngàn
Đời trong lạnh đến tàn thân Liễu
Cảnh giữa hanh về úa phận Lan
Gác lẻ mưa tràn đêm hẫng hụt
Rèm thưa gió lộng tả tơi màn
01/02/2021
Vĩnh Long
*****
KHÁT VỌNG ĐỔI MÀU
Vừa nhen bếp lửa đã mau tàn
Huyễn ảo chân trời đọng khó tan
Khảm áo đầy hoa chùng não bộ 
Cài khung dị thể chói mây ngàn
Tâm nhàu đổi dựng trò gian dối
Trí gượng bung bừa nỗi khổ lan
Điệp khúc ân cần mưu bản lĩnh
Tìm trong cảm thụ lối thay màn.
Mai Thắng – 210202
*****
XUÂN VỀ
Từ nay hết lạnh bởi Đông tàn
Những giọt tia hồng nắng tỏa tan
Lại phủ màu xanh từng núi dãy
Còn đan rực rỡ đến non ngàn
Trên đồng rộn rã người gieo cấy
Dưới bãi âm thầm kẻ lượm lan
Trải khắp bao miền quê huyễn đẹp
Mùa Xuân cảnh sắc tựa nhung màn

Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2021

NẾU PHẢI RỜI XA

NẾU PHẢI RỜI XA

Rồi đây mỗi đứa một phương trời
Cạn nỗi đêm cùng chén tửu vơi
Phố cũ đành xa người bỏ cuộc
Đường xưa cũng vắng kẻ quên đời
Chia vùng kỷ niệm sầu luôn khép
Rẽ mối ân tình hận mãi khơi
Mỗi độ vầng trăng tàn cuối cửa
Buồn nghe giấc mộng giữa khuya rời ./.

LCT 31/01/2O21

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2021

GIAN DỐI TÌNH ĐỜI

GIAN DỐI TÌNH ĐỜI

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Cay đắng nỗi đời cuộc dối gian
Nghĩa nhân mòn bởi ước mơ tàn
Bày mưu kẻ cúi lòn ơn tặng
Vẽ kế anh nhờ cậy phước ban
Tay trắng nợ hờn môi bỏ rượu
Mực đen tình vướng khổ thi bàn
Dày môi chúng sợ nào cao tuổi
Hay dở tiếng lòng chuyện giải nan...

Nghịch :

Nan giải chuyện lòng tiếng dở hay
Tuổi cao nào sợ chúng môi dày
Bàn thi khổ vướng tình đen mực
Rượu bỏ môi hờn nợ trắng tay
Ban phước cậy nhờ anh kế vẽ
Tặng ơn lòn cúi kẻ mưu bày
Tàn mơ ước bởi mòn nhân nghĩa
Gian dối cuộc đời nỗi đắng cay ./.

LCT 30/01/2021
BÀI HỌA :
*****
Phượng Phượng
XUÂN BUỒN
Em ngồi lặng lẽ đếm thời gian
Gác nhỏ đìu hiu sợi nắng tàn
Nhớ mảnh ân tình xưa bé tặng
Thương dòng kỷ niệm cũ người ban
Vần thơ tuổi mộng còn trên giấy
Chén tửu ngày xuân mãi cạnh bàn
Ngọn gió đông chiều nay trở lạnh
Sông buồn nó vẫn chiếc thuyền nan/
NPP 30/01/2021
*****
Ngạn Bùi Xuân
. CẢNH ĐỜI
( Thận nghịch độc )
Thuận :
Cay trào nỗi tủi thẹn trần gian
Nhẫn bởi buồn câu ước mộng tàn
Bày kế khiển tâm mà tiếng đọng
Tính điều ơn nghĩa để lời ban
Tay luồn gối khụy nơi thềm sảnh
Đứa lịnh đời vênh kẻ tiệc bàn
Dày mỏng lưỡi than tình bỏ bến
Hay thời ngẫm phận cảnh tràn lan.
Nghịch :
Lan tràn cảnh phận ngẫm thời hay
Bến bỏ tình than lưỡi mỏng dày
Bàn tiệc kẻ vênh đời lịnh đứa
Sảnh thềm nơi khụy gối luồn tay
Ban lời để nghĩa ơn điều tính
Đọng tiếng mà tâm khiển kế bày
Tàn mộng ước câu buồn bởi nhẫn
Gian trần thẹn tủi nỗi trào cay .
Xuân Ngạn 30.01.21