VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2020

KHÚC GIAO MÙA

KHÚC GIAO MÙA 
(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Hương nồng ngõ sớm nắng vàng hoa
Tiết chuyển trời mây khói nhạt nhoà
Đường rã gió đông sầu lá rụng
Hẻm tràn mưa nước đọng đêm qua
Thương quê cảnh áo cơm phiền muộn
Nhớ mẹ chiều thôn xóm muợt mà
Phường phố đẹp đôi từng bước dạo 
Sương nhồi sóng biển bãi ngoài xa...

Nghịch :

Xa ngoài bãi biển sóng nhồi sương
Dạo bước từng đôi đẹp phố phường
Mà mượt xóm thôn chiều mẹ nhớ
Muộn phiền cơm áo cảnh quê thương
Qua đêm đọng nước mưa tràn hẻm
Rụng lá sầu đông gió rã đường
Nhoà nhạt khói mây trời chuyển tiết
Hoa vàng nắng sớm ngõ nồng hương ./.

LCT 19/12/2020
BÀI HOẠ :
*****
Nguyễn Gia Khanh
MỘNG PHAI
(Thuận nghịch độc) 

Hương nhụy hết rồi vắng bướm hoa
Lãng quên đành mộng để phai nhòa
Đường ken lá bủa mờ trăng ấy
Cảnh dõi đêm vầy lẻ bóng "qua"
Thương bậu ngẫm càng trông bấy lại...
Đợi ai buồn quá nhớ sao mà...
Phường chung hẳn đó cùng dâu bể
Sương khói rã tình bởi cách xa.

Đọc ngược :

Xa cách bởi tình rã khói sương 
Bể dâu cùng đó hẳn chung phường 
Mà sao nhớ quá buồn ai đợi
Lại bấy trông càng ngẫm bậu thương 
"Qua" bóng lẻ vầy đêm dõi cảnh 
Ấy trăng mờ bủa lá ken đường 
Nhòa phai để mộng đành quên lãng
Hoa bướm vắng rồi hết nhụy hương. 

Nguyễn Gia Khanh
*****
TRĂN TRỞ BUỔI ĐÔNG VỀ

Đẹp giữa sân chiều nắng trổ hoa
Vườn đêm tuyệt bởi bóng trăng nhòa
Mưa về cuối xóm ngày đông lại
Mộng đến bên thềm buổi hạ qua
Những cuộc tình xưa còn ở đó
Từng cơn sóng dữ vẫn trôi mà
Quê nghèo sống mãi trong thầm lặng
Chẳng ước mong gì chỉ xót xa/

NPP 29/12/2020
*****
Thái Chung
NGẪM CẢNH
(Thuận nghịch độc)

Thuận:

Hương nhạt gió vờn bướm dỗi hoa
Cội lay cành ngả bóng loang nhòa
Đường bao khói bủa mù mây quyện
Bến dạt ghe nhồi sóng bọt qua
Thương cảnh đắm sầu buông bỏ đặng?
Nhớ quê buồn tủi ngậm thôi mà
Phường thay xóm đổi đời trông ngóng
Sương rũ nắng tàn mộng mãi xa.

Nghịch:

Xa mãi mộng tàn nắng rũ sương
Ngóng trông đời đổi xóm thay phường
Mà thôi ngậm tủi buồn quê nhớ
Đặng bỏ buông sầu đắm cảnh thương
Qua bọt sóng nhồi ghe dạt bến
Quyện mây mù bủa khói bao đường
Nhòa loang bóng ngả cành lay cội
Hoa dỗi bướm vờn gió nhạt hương.

0552H,19/12/2020
Thái Chung
*****
GIỮA ĐÔNG
Thuận nghịch độc

Thuận

Hương sắc nhạt mờ bãi úa hoa
Đổ mưa trời sẫm nắng phai nhòa
Đường trôi nẻo bữa hờn giông bủa
Ngõ ngập nơi chiều giận lốc qua
Thương những cảnh tàn thân buốt lại
Xót bao đời rũ phận đau mà
Phường thôn cóng lạnh mùa nhung nhớ
Sương trắng ngập làng tủi mẹ xa

Nghịch

Xa mẹ tủi làng ngập trắng sương
Nhớ nhung mùa lạnh cóng thôn phường
Mà đau phận rũ đời bao xót
Lại buốt thân tàn cảnh những thương
Qua lốc giận chiều nơi ngập ngõ
Bủa giông hờn bữa nẻo trôi đường
Nhòa phai nắng sẫm trời mưa đổ
Hoa úa bãi mờ nhạt sắc hương

Đinh Tuấn Minh
*****
Nguyễn Thế An
MỘNG HOA XƯA
(Thuận - nghịch độc)

Hương sắc dậy mùa đắm cỏ hoa
Mộng lâu hồng cũ cảnh xưa nhòa
Đường mê ánh lụa tà duyên thả
Giọt thấm hơi đồng quãng gió qua
Thương bóng đổ chiều tha thiết lại
Lẩy thơ tìm bạn nhớ nhung mà
Phường lay lắt nữ cầm ca lạnh
Sương cánh nhạn mờ nẻo khuất xa.

Đọc ngược:

Xa khuất nẻo mờ nhạn cánh sương
Lạnh ca cầm nữ lắt lay phường
Mà nhung nhớ bạn tìm thơ lẩy
Lại thiết tha chiều đổ bóng thương
Qua gió quãng đồng hơi thấm giọt
Thả duyên tà lụa ánh mê đường
Nhòa xưa cảnh cũ hồng lâu mộng
Hoa cỏ đắm mùa dậy sắc hương...

Nguyễn Thế An
*****
Quang Lê Vũ
PHÚT GIAO MÙA 
(Thuận nghịch độc)

Thuận 

Hương ngào ngạt tỏa trước vườn hoa
Chuyển tiết ngày mây phủ sáng nhòa 
Đường ngập lá rơi nhành phượng vẫy
Sóng vờn sông vẳng nhịp thuyền qua 
Thương chiều mến cảnh yêu mình tại 
Ngưỡng tuổi mừng duyên đợi đấy mà 
Phường rộn tiếng thơ lồng nhạc khúc 
Sương màu ruộm nắng buổi người xa

Nghịch 

Xa người buổi nắng ruộm màu sương 
Khúc nhạc lồng thơ tiếng rộn phường
Mà đấy đợi duyên mừng tuổi ngưỡng 
Tại mình yêu cảnh mến chiều thương 
Qua thuyền nhịp vẳng sông vờn sóng 
Vẫy phượng nhành rơi lá ngập đường 
Nhòa sáng phủ mây ngày tiết chuyển 
Hoa vườn trước tỏa ngạt ngào hương

Quang Lê Vũ - 19.12.2020
*****
CẢNH CHIỀU HOANG
(Thuận nghịch độc)

Thuận:

Hương phủ nắng chiều đẫm quện hoa 
Ngả buông mùa thấm lạnh đông nhòa 
Đường thưa khuất mỏng thềm trôi dạt
Cõi muộn vương mù bóng thoảng qua
Thương níu mộng nhàu giăng tủi cũng 
Gượng mong lòng đắng khảm đau mà 
Phường khu náo động bừng xưa cảnh 
Sương đọng cuối ngày quãng thẳm xa 

Nghịch:

Xa thẳm quãng ngày cuối đọng sương 
Cảnh xưa bừng động náo khu phường 
Mà đau khảm đắng lòng mong gượng 
Cũng tủi giăng nhàu mộng níu thương 
Qua thoảng bóng mù vương muộn cõi 
Dạt trôi thềm mỏng khuất thưa đường 
Nhòa đông lạnh thấm mùa buông ngả 
Hoa quện đẫm chiều nắng phủ hương.

Sầu Riêng : 19/12/2020

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2020

THƠ CẢM TẠ SAU SINH NHẬT

THƠ CẢM TẠ SAU SINH NHẬT


Chân thành cảm tạ quý bà con
Vượt quãng đường xa lắm mỏi mòn
Chẳng ngại băng rừng khi giữa núi
Không nề lội suối buổi đầu non
Ngày sinh bé tặng cành hoa đỏ
Tháng đẻ nàng cho ngõ mộng tròn
Những áng thơ mừng vui tuổi thọ
Không dầu chả mỡ thế mà ngon ./.

LCT 17/12/2020
BÀI HỌA :
*****
Phượng Phượng
MẸ LÀ TẤT CẢ
Mẹ vẫn bên thềm đứng đợi con
Lòng đau ruột thắt những đêm mòn
Bờ mi lệ thấm sầu trăn trở
Giọt nước mưa tràn mộng nỉ non
Gác bỏ niềm đau ngày hạ úa
Tìm quên nỗi nhớ buổi trăng tròn
Gom miền kỷ niệm vào thương nhớ
Những bữa cơm nghèo chẳng thấy ngon/
NPP 17/12/2020
*****
Vĩnh Long
DÁNG MẸ
Ngõ lạnh khi người sớm bỏ con
Hoài thượng cảnh cực áo thâm mòn
Thân tàn lặng lẽ bươn đầu núi
Phận rũ âm thầm trải cuối non
Mãn cuộc siêng tìm nhưng phải thiếu
Tàn canh ráng nhặt cũng không tròn
Mong rằng cõi lạc yên lòng nghỉ
Mộng giữa thiên đường giấc ngủ ngon
Vĩnh Long
*****
Sầu Riêng
CẢM NHẬN Dẫu muộn đôi dòng chúc cỏn con Tình huynh nghĩa đệ chả hao mòn Nhân ngày kỷ niệm mừng thân lão Chạm bữa sinh thành nhớ tuổi non Sắc cảnh tràn khơi lòng mãi đượm Nguồn thơ gửi đáp nghĩa luôn tròn Bao điều cảm nhận qua niềm mến Chỉ ngẫm nhưng mà thấm vị ngon. Sầu Riêng : 17/12/2020

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2020

MỪNG SINH NHẬT NÓ

MỪNG SINH NHẬT NÓ


Vui ngày mẹ đẻ cái thằng tôi
Chỉ một mình ta với đĩa mồi
Rượu vẫn cơi bầu nghiêng cổ trút
Hoa vừa rã cuống thả dòng trôi
Sầu khi lối mộng đành treo cửa
Oán bữa vần thơ lại nẩy chồi
Những tối mơ màng trăng cổ độ
Nghe buồn khẽ đọng mép bờ môi ./.

LCT 16/12/2020
(Bàng nữu)

CÁC BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
MỪNG SINH NHẬT
Kính nể vô cùng Thạch Hãn tôi
Tài thơ tỏa sáng mặc da mồi
Men chiều mấy hụ say còn dỗ
Buổi sáng dăm bài họa vẫn trôi
Giỡn cảnh vườn hoa càng đẹp ý
Cầu anh cội phúc mãi tươi chồi
Tuy nào chén tửu mừng sinh nhật
Mượn bút thêu vần đủ đẫm môi.
Nguyễn Gia Khanh
******
Phượng Phượng
CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH
Lối cũ bây giờ mỗi một tôi
Bờ tre vọng tiếng lũ cu mồi
Sông buồn mặt nước êm đềm chảy
Sóng lặng con thuyền lạnh lẽo trôi
Vẫn cảnh rừng cây vàng đổ lá
Còn sân cánh huệ đỏ đâm chồi
Nhưng chiều chỉ có màu nhung nhớ
Những buổi đơn lòng lệ thấm môi/
NPP 16/12/2020
*****
Dinh Tuan Minh
GỬI RÉT CHO ANH.
( Chúc mừng sinh nhật)
Lặng lẽ mơ ngày cảnh chúng tôi
Cùng nâng chén rượu lẫn thêm mồi
Cho đời mãi thắm dù mưa trút
Để phận luôn hồng dẫu nước trôi
Ý giữa trần gian rồi nẩy lộc
Lời trong cuộc sống sẽ đâm chồi…
Vần thơ gửi đến mừng sinh nhật
Chúc khẽ như là tửu chạm môi
Đinh Tuấn Minh.
*****
Quang Lê Vũ
MỪNG SINH NHẬT
Kỷ niệm sinh thần chúc lão tôi
Bà vui rót rượu tặng thêm mồi
Da còn quệt phấn cho nền nổi
Bữa bẹo yêu chồng để tối thôi
Thật tiếc bây giờ đêm mỏi gối
Còn lưu thuở ấy lúc xanh chồi
Nay đời thử gắng đâu cần vội
Giấc điệp bên Nàng ủ ấm môi.
Quang Lê Vũ - 16.12.2020
*****
Thái Chung
CHỈ TẠI CÁI NGÀY SINH
Chạnh lúc ra đời đã phải tôi
Trầm luân nỗi khổ tự săn mồi
Xa nhà tại bé từng bươn chải
Hẩm số nên thuyền mãi dạt trôi
Vẫn tủi trường đêm thời luống hạc
Càng thương khó cảnh thuở non chồi
Đau lòng ngẫm lại ngày sinh ấy
Xót bởi cơ trời lệ đẫm môi.
0550 H, 16/12/2020
Thái Chung
*****
Nguyễn Thế An
CHÚC MỪNG ANH THẠCH HÃN
Rực lửa năng rèn thép đã tôi
Tràn căng nhiệt huyết dẫu da mồi
Câu vàng vó mạnh còn rong ruổi
Sóng dữ sương dày mặc nổi trôi
Lãng mạn về thơ tình để ý
Nhàn thanh thưởng tết nụ xen chồi
Xa làm thiếp chuyển đôi vần tặng:
Thỏa chí tang bồng rượu đẫm môi.
Nguyễn Thế An
*****
Tòng Trần
SINH NHẬT BẠN TÔI
Nhớ mãi hôm này...bạn của tôi
Ngày sinh kỷ niệm đẫm men, mồi
Xuân thì mạnh mẽ lời luôn chảy
Buổi mộng tưng bừng ý vẫn trôi
Dẫu tóc còn xanh đầy hưởng lộc
Dù thân có lão đủ ươm chồi
Mong rằng hạnh phúc hoài bên ngõ
Toại ước ân nồng thỏa mãn môi.
16/12/2020.
*****
Vĩnh Long
MỪNG SINH NHẬT
Giữa cuộc chưa lần nhắn nhủ tôi
Dù khi buổi tiệc sẵn mâm mồi
Nên lòng ủ rũ hờn ân dạt
Để mắt âu sầu giận nghĩa trôi
Bữa tủi vườn rau vừa héo nụ
Chiều thương đám cải đã khô chồi
Thôi thì gói lại điều xưa cũ
Chúc mãi yên bình tửu ngọt môi
Vĩnh Long
*****
Phạm Văn
MỪNG SINH NHẬT THẠCH HÃN.
( Chúc bạn hiền khỏe mạnh tâm bình luôn an lạc.)
--------------
Nay ngày SINH NHẬT bạn già tôi.
Ẩm thực "alone*" chẳng mặn mòi.
Tửu cạn mình ta ngồi mãi trút
Đưa nguồn cảm xúc nỗi buồn trôi.
Bá Nha chốn cận sầu đơn lẻ.
Chung Tử trời xa mất biệt rồi.
Âm thả tơ lòng vang vọng lối.
Ơi người chiến hữu bạn lòng tôi.
Phạm Văn.
Chú giải:
* Alone*: một mình.
*****

Phạm Văn
Chúc mừng SINH NHẬT THẠCH HÃN.
( Happy birthday to you)
--------
Viết vội lời ni chúc lão già.
Mừng ngày Sinh Nhật bạn hiền nha.
Niên tròn tuổi mới cành thay lá.
Hưởng thọ cao vời để thấy ta.
Lắm phước trời ban miền cõi hạ.
Nhiều duyên Phật tặng chốn Ta bà.
Gia đình phúc hạnh đời yên ả.
Xã hội vui hòa nghĩa thiết tha.
Phạm Văn
*****
Thái Chung


VẪN THỎA MÔI
(Mừng sinh nhật huynh Thạch Hãn)
***
Cảnh tiệc vui mừng vắng mỗi tôi
Tràn hoa ngập tửu đẫy châu mồi
Thi đàn mến nghĩa người châm nổ
Bạn hữu hun bài kẻ xướng trôi
Dẫu hạc chiều buông nào bỏ phím
Dù trưa nắng ruổi vẫn vươn chồi
Cho đời mãi đẹp tình ân nặng
Chén rượu xa người vẫn thỏa môi.
0551 H, 16/12/2020
Thái Chung






Chia sẻ

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2020

CŨNG TẠI SAY

CŨNG TẠI SAY


Đầu hiên chớm nở nụ mai già
Bếp lửa xuân còn mỗi một ta
Mụ đãi đầu heo bầy quỷ sứ
Mình xơi chén rượu giữa đêm ngà
Ru lòng tiếng nhạc tình lơi lả
Dỗ mộng vang lời tỏ thiết tha
Hẻm phố mờ sao màu huyễn hoặc
Vì say nó ẵm trọn sơn hà ./.

LCT 15/12/2020
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
THẸN MỘT GIẤC XUÂN
Mới nửa chừng xuân đã chợt già
Hiên chiều ngoái lại ngẫm đời ta
Dù quên bữa ngỏ lời non nước
Vẫn nhớ mùa yêu thuở ngọc ngà
Tủi mộng mơ này ôm bóng vỡ
Nên lầm lỡ ấy đợi người tha
Ngồi khơi bếp cũ ngùi tro lạnh
Thẹn những lần vương bước hải hà.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Phượng Phượng
Mẹ giờ này ở chốn nao ?
Con đang mong nhớ về Mẹ
GẶP MẸ TRONG MƠ
Trước cửa hoài in bóng mẹ già
Nhưng người mất biệt chỉ còn ta
Tình bao tuổi đợi mùa xuân thắm
Nghĩa suốt ngày mơ chén rượu ngà
Chẳng lẽ hoa tàn bên lối rẽ
Hay là nắng nhạt bãi chiều tha
Buồn manh thế sự ngồi trăn trở
Mộng chỉ là cơn sóng hải hà/
NPP 15/12/2020
*****
Vĩnh Long
ĐÃ GIÀ
Đã nhủ mình không trách phận già
Nhưng hoài quạnh quẽ mủi lòng ta
Sầu đang trỗi dậy bên chiều tím
Tủi chợt bùng lên giữa nắng ngà
Vẫn lượng nhiều niên tình sắp bỏ
Luôn tường luống tuổi nghĩa dần tha
Đời như vó ngựa miền biên ải
Mãn cảnh người xua xuống Nhị Hà
Vĩnh Long
*****
Tòng Trần
CHẲNG GIỐNG AI
Thơ vui...
Giữa tối nhìn mi tưởng cụ già
Trông mày nét đẹp chẳng bằng ta
Hồi xưa mới nở da hồng ngọc
Thủa nọ vừa sinh mũi tím ngà
Dựa dẫm gia đình chơi xả láng
Đua đòi xã hội khỏi cần tha
Dù me dặn nhủ bao lời nữa
Nó để ngoài tai...mãi giận hà..!
15/12/2020.
Vui với anh Tòng Trần
VƯỢT BÃI CÙNG MI
Giữa tối nhìn mi chỉ mụ già
Sao người lại kéo cả hồn ta
Vào đêm lối nhỏ đòi đua ngựa
Đến bữa hồ sâu đợi bẻ ngà
Cả nụ xuân kề không dễ chết
Bao thùng rượu kế lẽ nào tha
Cùng em kẽ một đường cơ thử
Vượt bãi đời mong chẳng hít hà..!
LCT 15/12/2020
*****

CÕI TẠM TÀN TRÔI.
Cảnh lạnh vào đông cũng úa già
Đêm trầm quạnh quẽ chỉ mình ta
Buồn phiên thế sự choàng thân lẻ
Nẫu đoạn thềm trăng đổ bóng ngà
Hạ thoảng hiên nhòa manh ái vãn
Xuân về bến muộn mảnh tình tha
Hờn duyên buổi cũ chờ sai cuộc
Ước mộng tàn trôi giữa thủy hà.
Sầu Riêng:15/12/2020

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2020

BỎ CUỘC

BỎ CUỘC

Mơ màng ngọn lửa hắn ngồi nhen
Ở giữa phòng treo một bóng đèn
Mụ ngẩn ngơ sầu bên hũ giấm
Ông thờ thẫn mộng kế nồi men
Buồn canh bạc trắng người đang thủ
Chán bữa tình hoang kẻ vội chèn
Cõi thế hư huyền mong bỏ lại
Đâu còn thích nữa để mà chen ./.

LCT 02/12/2020

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2020

MỘT GÓC QUÊ

MỘT GÓC QUÊ 

(Thuận nghịch độc) 

Thuận : 

Sương rụng ngõ mờ bến lạnh hoang 
Cũ quê miền nhớ lại tay choàng 
Đường hiu hắt gió chiều mưa đọng 
Sóng lửng lơ bờ biển nắng loang
 Vương vấn nhạc buồn đêm vắng bạn
 Xuyến xao lòng quạnh phố xa nàng 
Tường nghiêng bóng đổ vàng cây lá 
Hương khói quyện mù bãi trắng khoang ... 

Nghịch :

 Khoang trắng bãi mù quyện khói hương 
Lá cây vàng đổ bóng chao tường
 Nàng xa phố quạnh lòng xao xuyến 
Bạn vắng đêm buồn nhạc vấn vương
 Loang nắng biển bờ lơ lửng sóng 
Đọng mưa chiều gió hắt hiu đường 
Choàng tay lại nhớ miền quê cũ 
Hoang lạnh bến mờ ngõ đọng sương ./. 

LCT 13/12/2020 
BÀI HOẠ : 
***** 
Sầu Riêng 
NGÕ THỀM XƯA
 (Thuận nghịch độc) 
Thuận:
 Sương tràn đẫm muộn buổi trầm hoang
 Cảm bóng thềm đông lạnh cõi choàng
 Đường vắng ngả đêm màu thẫm nhạt 
Lối buồn giăng cảnh mộng mờ loang 
Vương lòng quạnh trở mong niềm ái
 Vọng ngõ sầu vây tưởng bóng nàng 
Tường tận nỗi đau người thấu hiểu
 Hương tàn lệ nhớ phủ đầy khoang

 Nghịch: 

Khoang đầy phủ nhớ lệ tàn hương
 Hiểu thấu người đau nỗi tận tường
 Nàng bóng tưởng vây sầu ngõ vọng 
Ái niềm mong trở quạnh lòng vương 
Loang mờ mộng cảnh giăng buồn lối
 Nhạt thẫm màu đêm ngả vắng đường 
Choàng cõi lạnh đông thềm bóng cảm
 Hoang trầm buổi muộn đẫm tràn sương. 

Sầu Riêng: 
13/13/2020 
*****
Nguyễn Gia Khanh 
TÌNH ĐÔNG 
(Thuận nghịch độc, mạ đề)

 Sương mù trắng nẻo dỗ hồn hoang 
Bủa lạnh thềm đông áo nhẹ choàng
 Đường mãi vắng thu vàng lá đổ 
Gối hoài thơm mộng tím màu loang
 Vương chiều nắng nhạt tuy vầy lối 
Tới hạ mùa xa vẫn hẹn nàng 
Tường đổ bóng neo thuyền lại ngóng 
Hương lồng gió biển sóng ùa khoang. 

Đọc ngược : 
Khoang ùa sóng biển gió lồng hương 
Ngóng lại thuyền neo bóng đổ tường
 Nàng hẹn vẫn trong tình hạ tới
 Lối vầy tuy nhạt nắng chiều vương 
Loang màu tím mộng thơm hoài gối
 Đổ lá vàng thu vắng mãi đường 
Choàng nhẹ áo đông thềm lạnh bủa 
Hoang hồn dỗ nẻo trắng mù sương. 

Nguyễn Gia Khanh 
*****
 Phượng Phượng 
MÂY CHIỀU 

Mây còn đắm mộng giữa chiều hoang
 Nắng trải mùa xuân để sóng choàng 
Đẹp mảnh mưa hồng trên biển gợn 
Xinh làn nước bạc cuối bờ loang 
Hờn anh chẳng nhớ ngày xa bạn 
Dỗi bé nào mong buổi gặp chàng
 Để cả hai đầu sông lặng lẽ 
Như triền cát mịn rã từng khoang/ 

NPP 13/12/2020 
*****
 Dinh Tuan MinMinh 
BIỂN CHIỀU SƯƠNG. 
Thuận nghịch độc 

Thuận 
Sương nhòa nhạt biển bãi tàn hoang 
Giá lạnh chiều thêm áo mũ choàng
 Đường lạc bữa mưa hờn rét bủa 
Ngõ nhầm hôm lốc giận mù loang 
Vương sầu bởi mãi mong chờ thiếp 
Đọng tủi vì luôn đợi ngóng nàng 
Tường tận cảnh vui đời mộng ước
 Hương ngào ngạt tỏa nắng đầy khoang

 Nghịch
 Khoang đầy nắng tỏa ngạt ngào hương
 Ước mộng đời vui cảnh tận tường 
Nàng ngóng đợi luôn vì tủi đọng 
Thiếp chờ mong mãi bởi sầu vương 
Loang mù giận lốc hôm nhầm ngõ 
Bủa rét hờn mưa bữa lạc đường 
Choàng mũ áo thêm chiều lạnh giá 
Hoang tàn bãi biển nhạt nhòa sương 

Đinh Tuấn Minh. 
*****
 Quang Lê Vũ 
 VÃN CẢNH SỚM QUÊ
 (Thuận nghịch độc) 
Thuận Sương mờ sớm phủ ướt vườn hoang 
Khắc đậm màu cây ảnh khói choàng 
Đường nhộn khúc ngân lời dẫn vẳng 
Tiếng trầm huynh dỗ nhịp hòa loang 
Vương hình gặp đấy hôn ngoài cổng 
Hưởng phúc chờ nay nhớ cạnh nàng 
Tường khảm dáng nhau tìm chỗ hẹn 
Hương mùi ngát dịu tỏa tràn khoang.

 Nghịch 
Khoang tràn tỏa dịu ngát mùi hương 
Hẹn chỗ tìm nhau dáng khảm tường 
Nàng cạnh nhớ nay chờ phúc hưởng 
Cổng ngoài hôn đấy gặp hình vương 
Loang hòa nhịp dỗ huynh trầm tiếng 
Vẳng dẫn lời ngân khúc nhộn đường 
Choàng khói ảnh cây màu đậm khắc
 Hoang vườn ướt phủ sớm mờ sương.

 Quang Lê Vũ - 13.12.2020 
*****
 Vĩnh Long 
NGẠI NGÙNG 

Thuận 
Sương mù mịt ngõ cảnh toàng hoang 
Lạnh buốt thềm hiên giữa rét choàng 
Đường ngập bởi giông chiều tủi xõa 
Hẻm lầy do lụt buổi sầu loang 
Vương bùn Tất bẩn hôm phiền thiếp 
Lăm bụi Giày dơ bữa ngại nàng 
Tường tỏ sớm mong đời rực sáng 
Hương nồng phố biển cá đầy khoang 

Nghịch 
Khoang đầy cá biển phố nồng hương 
Sáng rực đời mong sớm tỏ tường
Nàng ngại bữa dơ Giày bụi lấm 
Thiếp phiền hôm bẩn Tất bùn vương
 Loang sầu buổi lụt do lầy hẻm
 Xõa tủi chiều giông bởi ngập đường 
Choàng rét giữa hiên thềm buốt lạnh 
Hoang toàng cảnh ngõ mịt mù sương 

Vĩnh Long
 *****
Tiểu Linh Tôn 
MỘNG HỒN HOANG 
(Thuận nghịch độc) 

📷 
Hương ngào ngạt tỏa ý đầy khoang 
Cảm hứng truyền ta dẫn dắt nàng 
Tường tận quả kia hình bóng đổi 
Nấu nung đời nọ sắc màu loang 
Vương hầu nợ chữ năm vần thả 
Tướng mã sầu đông lạnh áo choàng
 Đường luật họa thơ cùng lãng khách 
Sương mờ phố cổ mộng hồn hoang.

 📷 
Hoang hồn mộng cổ phố mờ sương 
Khách lãng cùng thơ họa luật đường 
Choàng áo lạnh đông sầu mã tướng 
Thả vần năm chữ nợ hầu vương 
Loang màu sắc nọ đời nung nấu 
Đổi bóng hình kia quả tận tường 
Nàng dắt dẫn ta truyền cảm hứng 
Khoang đầy ý tỏa ngạt ngào hương

 13/12/2020

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2020

TẾT CỦA QUAN

XUÂN CỦA QUAN

Chẳng hẹn mà xuân đã đến rồi
Năm tàn tháng lụn để lòng ngơi 
Ngày mai lễ hội làng ta cúng
Bữa mốt đầu quân bản họ mời 
Lại cảnh dưa hồng câu đối đỏ 
Quay cùng rượu trắng đĩa bò tươi
Bầy quan sướng bụng mồm ra rã
Chết cũng còn hơn phải đợi thời ./.

LCT 12/12/2020



Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2020

TRỐNG VẮNG

TRỐNG VẮNG


Phủ bến hoàng hôn rặng liễu mờ
Xuân về thổn thức cạnh nàng thơ
Hồn trăng ướp tửu nằm xây mộng
Bãi sóng chờ đêm dậy cản bờ
Ngại buổi mây ngàn qua ngõ sớm
Lo dòng nước bạc đổ chiều mơ
Vườn khuya gió lạnh tình chưa ngủ
Mấy sợi buồn giăng giữa khoảng hờ ./.

LCT 11/12/2010

BÀI HỌA :
*****
Phượng Phượng
MÙA TRĂNG KHÔNG ANH 
Hoàng hôn gió nhạt đẫm sương mờ
Mặc khách ru hồn vỡ tiếng thơ
Khắc khoải chiều mong thuyền giữa bến
Trầm tư buổi mộng nắng trên bờ
Bên dòng nước đổ vàng thu nhớ
Cạnh bãi đêm tràn sóng biển mơ
Giấu những buồn vui vào khoảnh mắt
Mà quên nẻo phố ngã trăng hờ/
NPP 11/12/2020
*****
Van Tho Vu
____ VƯỜN XUÂN KỈ NIỆM ______
Vườn xuân lộng lẫy mấy khi mờ
Đẹp bỗng hai mình thuở ấu thơ
Mới trổ mầm xanh ngời vạn bữa
Vừa đan cảnh thắm rạng đôi bờ
Cho tình ấm mãi màu thương nhớ
Để nghĩa êm hoài bến mộng mơ
Giữ bóng đời bên ngàn kỷ niệm
Dù quanh gió bụi vẫn không hờ
Van Tho Vu _ 11/12/2020
*****
Sầu Riêng
QUẠNH VẮNG
Thềm khuya điểm tối gọi trăng mờ
Ảo não phiên buồn chạm tiếng thơ
Ngõ khuất mùa hoang tình lạc nẻo
Dòng vương cảnh nhỡ mộng xa bờ
Đong đầy cõi muộn còn mong ước
Liệm kín đêm nhàu vẫn thoảng mơ
Khép những chờ trông vào kỉ niệm
Niềm phai viễn biệt mối thương hờ.
Sầu Riêng: 11/12/2020
*****
Tòng Trần
HỤT HẪNG
Chiều Đông cảnh vắng lệ mi mờ
Bậu đã đi rồi chẳng viết thơ!
Để nợ ngày xưa thuyền rẽ bến
Còn duyên thuở cũ sóng xa bờ
Nơi từ viễn xứ nào đêm mộng
Chỗ tận quê nhà cứ buổi mơ
Biết phải làm sao! tình hụt hẫng
Từng canh thổn thức nghĩa luôn hờ...
11/12/2020.
*****
Vĩnh Long
BẾN XƯA
Từng trang nhật ký vẫn chưa mờ
Mãi đợi ai về thả ý thơ
Buổi ước thuyền xinh rồi cập bãi
Ngày mong mảng đẹp sẽ neo bờ
Cho tình lãng mạn giăng chiều tím
Để nghĩa êm đềm ngập bến mơ
Muốn những mùa vui hồng trở lại
Cùng bao tiếng hẹn nẫu không hờ
Vĩnh Long
*****
Nguyễn Gia Khanh
DUYÊN HỜ
Thời gian ngỡ bụi trắng giăng mờ
Bỗng dạ mơ màng nhớ tuổi thơ
Gối nhỏ vầy hương đà vỡ mộng
Thuyền xưa ngóng bạn vẫn neo bờ
Thêm sầu nẻo vắng hai đường rẽ
Để lỡ canh dài một giấc mơ
Nhặt những tàn hoa lòng thổn thức
Từng đêm lại dỗ mảnh duyên hờ.
Nguyễn Gia Khanh



Thứ Năm, 10 tháng 12, 2020

NGÀY CHƯA ĐỦ LỚN

NGÀY CHƯA ĐỦ LỚN

Đêm nghe tiếng trống vỗ đầu làng
 Cảm cảnh đời mình thuốc với thang
 Giữa cõi trăm năm mờ khói trắng 
Bên mâm vạn vật tỏ đèn vàng 
Nhiều lần chán ngấy cơn mơ lại 
Lắm thứ buồn phiền cuộc mộng 
sang Ngụp lặn bên em tàn củi lửa 
Khôn chưa biết hết một ngày đàng 
./. 

LCT 10/12/2020

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2020

NỬA CHỪNG XUÂN

NỬA CHỪNG XUÂN


Em người thiếu phụ nửa chừng xuân
Quạnh quẽ niềm riêng tuổi tứ tuần
Mãi sống đơn lòng trong khổ hạnh 
Luôn đời lẻ bạn chốn trầm luân
Nhiều khi mỏi đợi chiều chung lối
Lắm bữa thầm mong cảnh hợp quần
Chỉ bấy nhiêu nào đâu dễ được
Nên sầu lặng lẽ chỉ mình khuân ./.

LCT 09/12/2020
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
NHẬU XỈN QUÊN MẤT..! 
Thơ vui... 
Hỏi mụ năm này đã mấy xuân
Còn "qua" chắc chỉ độ tư tuần
Đông về rũ rượi vì dông chuyển
Sức lại ê chề bởi bão luân
Dõi rượu vừa vơi đành cởi áo
Nhìn bia mới sạch phải phơi quần
Xa rời bạn tửu mà thôi đỡ 
Nhậu bỏ thân bằng sẽ hết khuân. 
09/12/2020.
*****
KỶ NIỆM BUỒN
Những giọt sương mềm đọng lá Xuân
Ngồi ôn kỷ niệm biết bao tuần
Mơ hình bỗng thấy mây trời chuyển
Tưởng bóng không ngờ vạn vật luân
Mẻ nắng ngoài sân vừa hội tụ 
Nồi cơm bếp lửa lại quây quần
Thương hờn số phận hoài dang dở
Một kiếp đau đời mãi vác khuân/
NPP 09/12/2020
*****
Vĩnh Long
CHỈ THẾ THÔI…
Cận cảnh bây giờ đã hết Xuân
Cần chi xếp lịch ở trong tuần
Đang còn chống lạnh do thời chuyển
Vẫn phải ngăn hàn tại tiết luân
Buổi nắng từng mong rồi gặp gỡ
Chiều hanh cũng ước được quây quần
Cho đời rộn rã như ngày Tết
Để mọi u buồn đỡ vác khuân
Vĩnh Long.
*****
Hơ Y Lang
GẶP LẠI CỐ NHÂN.
-------------------------------
Hôm rồi bạn đến giữ mùa xuân.
Tửu độ vài ly đã khướt tuần.
Lão kể đôi lời thăm đạo lý.
Tôi vè mấy ngữ chỉ thường luân.
Thương vì thủa mộng nghèo chung áo.
Tội bởi hồi thơ rách đũng quần .
Tủi tiếc hai mình chưa vẹn nghĩa.
Mà nay tóc chuyển bạc thành khuân.
.
Hơ Y Lang
( 09 . 12 . 2020
*****
Nguyễn Gia Khanh
VẪN NẶNG ÂN TÌNH
Chỉ ước ân tình vẫn đượm xuân
Dù cho ngã bóng tuổi trung tuần
Tâm nguyền mãi ấm tòa tam bảo
Nết ở luôn ngời đạo ngũ luân
Mặc bủa đầy vai mưa bão chuốc
Càng thêm bõ nghiệp tháng năm quần
Bao mùa trĩu bước cam lòng chịu
Dẫu nặng nhưng đời gắng gỏi khuân.
Nguyễn Gia Khanh
*****

TÀN XUÂN
Ngoảnh lại nghe chừng đã quá xuân
Trà châm nhạt thếch cũng dư tuần
Canh đời nếm đủ mùi thua bại
Cuộc lữ mang đầy tiếng* chuyển luân
Dỗi buổi giàu sang mờ đạo lý
Ngùi khi giá lạnh đẫm manh quần
Đành cam đắng nghẹn nào ai kể
Cuối chặng dương trần vẫn mải khuân.
0547 H,09/12/2020
Thái Chung

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2020

KHÚC NHẠC ĐÔNG

KHÚC NHẠC ĐÔNG

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Mưa buồn lối cũ phố tàn âm
Nhạc khúc dìu chân bước lặng thầm
Lừa lọc thế nhân hờn mộng rã
Dập vùi duyên kiếp hận môi thâm
Đưa xa sóng mắt đêm sầu nguyệt
Đẩy nhẹ hồn thu ngõ tịch cầm
Thừa thiếu chẳng lo đời hưởng thụ
Chưa tròn nguyện ý hợp đồng tâm...

Nghịch :

Tâm đồng hợp ý nguyện tròn chưa
Thụ hưởng đời lo chẳng thiếu thừa
Cầm tịch ngõ thu hồn nhẹ đẩy
Nguyệt sầu đêm mắt sóng xa đưa
Thâm môi hận kiếp duyên vùi dập
Rã mộng hờn nhân thế lọc lừa
Thầm lặng bước chân dìu nhạc khúc
Âm tàn phố cũ lối buồn mưa ./.

LCT 07/12/2020
(Bình đầu)
BÀI HỌA :
*****

TIẾNG ĐÀN ĐÊM MƯA
(Thuận nghịch độc)

Mưa ngỡ tiếng đàn mãi vọng âm
Phím tơ hòa mộng ước trao thầm
Lừa đêm trỗi nhịp lồng trăng ngát
Vẽ cảnh vương hồn chạnh mắt thâm
Đưa bóng dõi nhìn say liễu rủ
Tặng hoa chờ ngắm thẹn tay cầm
Thừa hương nét cũ đường loang nhẹ
Chưa thỏa ý tình gửi ngọc tâm.

Đọc ngược :

Tâm ngọc gửi tình ý thỏa chưa
Nhẹ loang đường cũ nét hương thừa
Cầm tay thẹn ngắm chờ hoa tặng
Rủ liễu say nhìn dõi bóng đưa
Thâm mắt chạnh hồn vương cảnh vẽ
Ngát trăng lồng nhịp dỗ đêm lừa
Thầm trao ước mộng hòa tơ phím
Âm vọng mãi đàn tiếng ngỡ mưa.

Nguyễn Gia Khanh
*****

TÌNH KHÚC ĐÔNG

Giữa bến đêm buồn sóng vọng âm
Vầng trăng lạnh ngõ gió rơi thầm
Cây đàn vỡ nhịp hồn thu ướt
Chén tửu loang nền ngõ mộng thâm
Nén những niềm đau dìu nốt nhạc
Vùi bao nỗi nhớ dạo thanh cầm
Sao dòng lệ cứ trào tuôn chảy
Chỉ muốn nương nhờ phút tịnh tâm/
NPP 07/12/2020
*****

NỖI NIỀM ĐÔNG
(Thuận - nghịch độc)
Mưa gợi nhớ đàn bởi lặng âm
Én xa rời tổ nuối mơ thầm
Lừa ru dạ ẩm trời sương lạnh
Nỡ thả ân dày nghĩa đạo thâm
Đưa mãi sóng đời lay lắt mộng
Xót luôn thời vận dở dang cầm
Thừa đau tủi lắm phiền chi để
Chưa bỏ hận sầu khó nhẹ tâm.

Đọc ngược:

Tâm nhẹ khó sầu hận bỏ chưa?
Để chi phiền lắm tủi đau thừa
Cầm dang dở vận thời luôn xót
Mộng lắt lay đời sóng mãi đưa
Thâm đạo nghĩa dày ân thả nỡ
Lạnh sương trời ẩm dạ ru lừa
Thầm mơ nuối tổ rời xa én
Âm lặng bởi đàn nhớ gợi mưa.

0546 H,07/12/2020
Thái Chung
*****
GẶP GỠ ĐÊM MƯA 
(Thuận nghịch độc)

Thuận 
Mưa tiếng gõ thềm vẳng vọng âm 
Thoảng đêm lời gió nhịp cơi thầm 
Lừa đâu điệu sáo cung trầm bổng 
Dõi đấy bên đường, cảnh tối thâm 
Đưa chén rượu mời say nghĩa bạn 
Nhớ huynh lòng rộn khẩy dây cầm 
Thừa thanh hát nhộn vui người tới 
Chưa hiểu đó mà, bóng khảm tâm. 

Nghịch 

Tâm khảm bóng mà đó hiểu chưa
Tới người vui nhộn hát thanh thừa 
Cầm dây khẩy rộn lòng huynh nhớ 
Bạn nghĩa say mời rượu chén đưa 
Thâm tối cảnh đường bên đấy dõi 
Bổng trầm cung sáo, điệu đâu lừa 
Thầm cơi nhịp gió lời đêm thoảng 
Âm vọng vẳng thềm gõ tiếng mưa.

Quang Lê Vũ - 7.12.2020

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2020

NHỚ MÙA HOA DẠI

NHỚ MÙA HOA DẠI


Mỗi sáng hừng đông thưởng vị trà
Mơ màng với những tuyệt tình ca
Nhìn mây vẫn thấy hồn thơ trẻ
Ngắm biển nào lo ngõ mộng già
Cuộc lữ thưa dần vui chẳng thiếu
Canh đời ngắn lại hưởng còn xa
Nhiều khi bỗng nhớ mùa hoa dại
Nở giữa vườn đêm ánh nguyệt tà ./.

LCT 05/12/2020
BÀI HỌA 
*****
Vĩnh Long
MIỀN QUÊ XÔN XAO

Bình minh nhuộm đỏ sắc hương Trà
Lũ Nhạn tưng bừng nhảy hót ca
Những vạt sương mềm đan phố nhỏ
Từng cơn khói mỏng quyện sông già
Mây vừa đẩy gió vươn trời rộng
Sóng đã đưa thuyền vượt biển xa
Khúc nhạc êm đềm lan tỏa mãi
Niềm vui bất tận giữa trăng tà

Vĩnh Long
BĐ.TV
*****
Hoàng Hải
CUỘC SỐNG THƯ NHÀN 

Bình minh thức dậy thưởng ly trà
Bỗng chợt khoang lòng nổi hứng ca
Thả tứ thơ nồng duyên gọi khẽ
Tìm trang phú ngọt não quên già
Tinh thần sảng khoái nào lo mệt
Sức khỏe an lành vẫn đợi xa
Hạnh phúc do mình luôn dưỡng ủ
Thì sao gió trở mộng thay tà?

Hải Hoàng 
*****
Phượng Phượng
PHỐ ĐÊM

Vần thơ quyện lẫn với hương trà
Ngọn gió ru cùng khúc nhạc ca
Nẻo cũ mờ sương hàng liễu úa
Vườn xưa nhạt khói gốc thông già
Mơ màng cánh nhạn chao bờ vắng
Thổn thức câu hò vọng bến xa
Phố nhỏ vào đêm lòng bỗng lạnh
Mình em một bóng dưới trăng tà/

NPP 05/12/2020
*****
Tòng Trần
GIỮA CHỪNG XUÂN 

Cà phê...vẫn phải có chung trà
Nhạc trỗi om sòm lắm bản ca
Ngắm chỗ đằng kia còn bạn trẻ
Tìm nơi phía nọ chỉ ông già
Âm thầm đã để hồn tê cóng
Ủ rũ toan làm dạ xót xa
Dẫu biết tình phai từ thuở bạc
Dù hay nghĩa nhạt lúc đêm tà.

05/12/2020.
*****
Nguyễn Gia Khanh
CHẠNH LÒNG 

Đà bao ngán ngẩm cuộc dư trà
Vẫn chạnh riêng lòng khúc tủi ca
Ngóng cảnh đời cay hoài giỡn phận
Buồn canh bạc vắng mãi trêu già
Đêm tìm lại những vần thơ đắng
Lệ rỏ theo từng tiếng mõ xa
Ruổi bước thời gian ùa vội vã
Mình ai lặng ngắm mảnh trăng tà.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Thái Chung
BỂ BẮC THUYỀN NAM

Nhìn hoa dại nhớ thoảng hương trà
Độc ẩm nghe đờn giữa thánh ca
Bể Bắc hồn xưa còn mãi đọng
Ngùi sao trỗi mộng bóng đa già
Trông bầy nhạn mỏi rời đông giá
Tủi nỗi quê nghèo chạnh bến xa
Bóng lẻ chiều hoang ngồi quạnh ngẫm
Vì đâu lệ nhuốm buổi dương tà?

0545 H,05/12/2020
Thái Chung
*Mạ đề.
*****

SÁT NA
Bình minh thức dậy thưởng chung trà
Đĩa nhỏ thơm giòn hạt mắc ca
Thấy ngõ hơi bừng sương tỏa nhẹ
Nhìn sân sẽ động lá rơi già
Thơ đời khát vọng vàng loang lổ
Cảnh mộng lan tràn đẫm xót xa
Lạnh lẽo ngày đông trời mỏi nắng
Vừa tan sớm đã nhuộm dương tà.
Nguyễn Thế An






Thứ Năm, 3 tháng 12, 2020

GIẤC NGỦ MÙA ĐÔNG

GIẤC NGỦ MÙA ĐÔNG


Vẫn cảnh chiều quê khói nhạt màu
Đông về gió lạnh thoảng bờ sau
Vườn hoang cỏ dại bò chen lối
Biển vắng hồn thơ vỗ chạm tàu
Đọng cửa mưa lùa mây lướt ngõ 
Chao thềm sóng đẩy lệ sầu lau
Nhìn con phố muộn phiền trăn trở
Khép nỗi đời trong mảnh lụa nhàu ./.

LCT 03/12/2020
BÀI HỌA :
*****
Phượng Phượng
NGÀY ĐÔNG BUỒN

Ngày đông bến nhuộm nắng loang màu
Cảnh vắng sương luồn cuối hẻm sau
Tiễn bạn sầu dâng tàn ngọn lửa
Chờ anh mộng úa rã khoang tàu
Mưa hờ hững giọt đau cành liễu
Gió lửng lơ chiều nám bãi lau
Nghĩ đến ngày xa buồn lệ đổ
Ngồi ươm kỷ niệm trái tim nhàu/

NPP 03/12/2020
*****
Tòng Trần
MÃI NGÓNG

Hoàng hôn vạt nắng đã phai màu
Ngõ vắng nên chờ tại cửa sau
Khổ nỗi tình kia chừ lạc bến
Buồn nơi số phận thuở xa tàu
Mi hoài ướt đẫm nào lo chảy
Mắt vẫn đau nhừ chẳng ngại lau
Hẹn buổi đầu Đông về...cứ dõi
Làm cho mãi ngóng để tim nhàu.

03/12/2020.
*****
Nguyễn Gia Khanh
NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

Trời đông vạt nắng đã phai màu
Có kẻ âm thầm đợi ngõ sau
Dõi cảnh sầu khi nhìn lại gối
Vầy đêm xót bạn ruổi lên tàu
Ga dìu bóng nhỏ không đành tiễn
Lệ thấm vai gầy chẳng nỡ lau
Nẻo vắng buồn ai đà lỡ hẹn
Hồn chong mãi ủ lá thư nhàu.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Dinh Tuan Minh
SẦU ĐÔNG

Hoài thương kỷ niệm chóng hoen màu
Mãi tủi khi tình đợi kiếp sau
Lặng lẽ hờn mây vừa đuổi gió
Đìu hiu giận bão mới xua tàu
Chiều hanh lệ ứa không người dỗ
Bữa lạnh châu tràn thiếu kẻ lau
Xót những câu thề ai quẳng vội
Sầu bao cảnh đẹp nẫu vo nhàu

Đinh Tuấn Minh
*****
Nguyễn Thế An
NGÀY ĐÔNG LẠNH

Ngày đông ủ rũ nắng hoen màu
Rét nổi da gà lạnh mãi sau
Bỏ ý thơ buồn trên hũ rượu
Chìm neo rãnh thẳm dưới thân tàu
Trang vào thả mộng không còn nhớ
Mực nhễu ra bàn chẳng muốn lau
Mỗi bóng âu sầu thêm bạc cảnh
Tràn sương muối đậm cỏ hoa nhàu...

Nguyễn Thế An
*****
Vĩnh Long
HOÀNG HÔN XÔN XAO

Chiều buông vạt nắng đã loang màu
Nhuộm cả non ngàn lẫn bến sau
Ngõ nhỏ đời vui tình hết nhạt
Đường xinh cảnh nhộn nghĩa thôi nhàu
Tươi hồng một dãi thời nương sắn
Rực thắm đôi bờ thuở bãi lau
Những xóm nghèo xưa thành bản đẹp
Nhiều thôn khởi sắc vượt Tây Tàu

Vĩnh Long
*****
ĐÔNG TRẦM

Sầu đông xám xịt đủ gam màu
Não nuột âm đàn vẳng bến sau
Cỏ lụi cành buông vầy sẫm lối
Dòng chao sóng cuộn đảo nghiêng tàu
Thương bầy nhạn đói trời Nam ruổi
Chạnh đám trâu gầy dãi mỏ lau
Tiếng vọng lời ru trầm ảo não
Hồn quê phảng phất gợi tâm nhàu.

0543 H,03/12/2020
Thái Chung
*****
VỀ QUÊ THÔI 

Cuộc sống giờ đây đủ sắc màu 
Em đành thủ phận ẩn về sau 
Rời xa xóm trọ nên đi buýt 
Bỏ lại nhà quen để kịp tàu 
Về ngắm trăng cài trên ngọn trúc 
Rồi nhìn gió giỡn dưới bờ lau 
Bon chen lắm cũng già nua xấu
Chín bảy thì như mảnh lụa nhàu .

*****

HẸN LỠ MẤT RỒI 
Chẳng lẽ tương tư dạ xót nhàu
Nên thường mất ngủ đợi lần sau
Kề vai nghĩa nọ liền hoen sắc
Giáp mặt tình kia cũng đổi màu
Những lúc thương trồi tâm nổi bão
Bao ngày trỗi nhớ mộng tàn lau
Buồng tim rỉ máu buồng tim quặn
Lẳng lặng nhìn theo mỗi chuyến tàu.

Hải Hoàng




Thứ Ba, 1 tháng 12, 2020

BIỆT KHÚC ĐÔNG

BIỆT KHÚC ĐÔNG 

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Xao xuyến hẻm chiều giữa lạnh đông
Hắt hiu miền cũ phố sương lồng
Đào phai rét trở mùa mưa gió
Má nhạt đêm sầu cảnh bão giông
Cao sóng buổi chờ hôm mộng trỗi
Cạn xuân thời ngủ tối mơ chồng
Trào tuôn lệ hỡi người yêu dấu
Khao khát nỗi đời nợ hết trông ...

Nghịch :

Trông hết nợ đời nỗi khát khao
Dấu yêu người hỡi lệ tuôn trào
Chồng mơ tối ngủ thời xuân cạn
Trỗi mộng hôm chờ buổi sóng cao
Giông bão cảnh sầu đêm nhạt má
Gió mưa mùa trở rét phai đào
Lồng sương phố cũ miền hiu hắt
Đông lạnh giữa chiều hẻm xuyến xao ./.

LCT 01/12/2020
BÀI HỌA :
*****
Phượng Phượng
NƯỚC MẮT MÙA ĐÔNG

Em ngồi góp nhặt mối tình đông
Khắc khoải cùng đêm cảnh gió lồng
Nghĩa thắm anh chờ bao buổi hạ
Duyên hồng thiếp hẹn những ngày giông
Ngầm lo nhạn bỏ bầy xa sóng
Nghĩ sợ người quên ngõ vắng chồng
Để những hôm cùng trăng lạnh lẽo
Nghiêng sầu mắt lệ mãi hoài trông/

NPP 01/12/2020
*****
Nguyễn Thế An
CHỜ XUÂN
(Thuận - nghịch độc)

Xao xao bến nước hững hờ đông
Nhớ nỗi tầm xuân cảnh bóng lồng
Đào bích đợi mai vàng nắng ngõ
Gió làn đưa sớm dịu mùa giông
Cao xanh nẻo mộng sông gì chảy
Nhạt thắm tình thơ tập mấy chồng
Trào lại bút xưa thời chuyển biến
Khao khô tiết lạnh chẳng ngày trông.

Đọc ngược:

Trông ngày chẳng lạnh tiết khô khao
Biến chuyển thời xưa bút lại trào
Chồng mấy tập thơ tình thắm nhạt
Chảy gì sông mộng nẻo xanh cao
Giông mùa dịu sớm đưa làn gió
Ngõ nắng vàng mai đợi bích đào
Lồng bóng cảnh xuân tầm nỗi nhớ
Đông hờ hững nước bến xao xao.

Nguyễn Thế An
(Lỗi phong yêu, hạc tất...)
*****
Thê Minh Hoàng 
Họa Y ĐÈ

Xao lòng chạnh nỗi cảnh về đông
Cũ phố đường xưa thoảng gió lồng
Đào nhạt má phai duyên tựa chớp
Núi mờ sương bạc nợ hòa giông
Cao trời biển rộng hoài thương vợ
Ngõ vắng nhà hoang mãi nhớ chồng
Dào dạt sóng dâng tình khúc vũ
Sao hồn nặng trĩu mấy chờ trông

Nghịch

Trông chờ mấy nặng trĩu hồn sao
Vũ khúc tình dâng sóng dạt dào
Chồng nhớ mãi hoang nhà vắng ngõ
Vợ thương hoài rộng biển trời cao
Giông hòa nợ bạc sương mờ núi
Chớp tựa tình phai nhạt má đào
Lồng gió thoảng xưa đường phố cũ
Đông về cảnh nỗi chạnh lòng xao

1/12/20
*****
Nguyễn Gia Khanh
LỠ MỘT MÙA XUÂN 
(Thuận nghịch độc - mạ đề)

Xao lòng chợt tủi nỗi buồn đông
Mãi nhắc người xưa mộng nhớ lồng
Đào muộn Tết nay chiều lặng cảnh
Bóng gầy Xuân cũ lối tràn giông
Cao trời lộng gió hương rời rạc
Quạnh ngõ đầy hoa xác chất chồng
Trào lệ bỗng qua mùa lại ngóng
Khao ngày hứa bạn lỡ chờ trông.

Đọc ngược :

Trông chờ lỡ bạn hứa ngày khao
Ngóng lại mùa qua bỗng lệ trào
Chồng chất xác hoa đầy ngõ quạnh
Rạc rời hương gió lộng trời cao
Giông tràn lối cũ Xuân gầy bóng
Cảnh lặng chiều nay Tết muộn đào
Lồng nhớ mộng xưa người nhắc mãi
Đông buồn nỗi tủi chợt lòng xao.

Nguyễn Gia Khanh

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2020

CÁT BỤI CUỘC ĐỜI

CÁT BỤI CUỘC ĐỜI 


Cảm phận đời như kiếp dã tràng
Xe từng hạt cát giữa bờ hoang
Rồi đêm sóng vỗ nhồi lơ lửng
Lại gió chiều xoay trải phũ phàng
Cõi mộng tươi màu chưa đủ chín
Khung trời đỏ sắc cũng vừa loang
Buồn khi nghĩ đến lời kinh niệm
Trướng đỏ viền đen nạm chữ vàng ./.

LCT 29/11/2020
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
CHỌN ĐẢO HOANG 
Buồn nghe loạt pháo nổ liên tràng
Có lẽ em vừa chọn đảo hoang
Mãi gởi đời hoa tình nợ thiếp
Hoài trao kiếp nhụy nghĩa ân chàng (xv)
Xuân hồng giã biệt dù trôi nổi
Hạ trắng xin từ dẫu để loang
Bởi số đài trang nào đã bạc
Vì thân ngọc nữ chẳng hơn vàng.
29/11/2020.
*****
Nguyễn Thế An
TỪ THỢ SƠN TRÀNG ĐẾN THẰNG LÂM TẶC
Ngày xưa vận khó cảnh sơn tràng
Khổ cực lên cùng lũ thú hoang
Vẫn mộng rừng xanh làm tỷ phú
Còn mơ biển bạc gõ muôn phàng*
Quây đàn đốn gỗ thân trùng trục
Dọn bãi ra bè núi lổ loang
Nước độc non ngàn sinh kẻ "sĩ"
Tiền lâm tặc cúng nhiễu gương vàng...
Nguyễn Thế An
(* Phàng: dụng cụ tạo ra âm thanh để lùa cá dồn vào một chỗ cho dễ đánh bắt).
*****
ÁNH TRĂNG CÔ ĐƠN
Từng đêm nặn chuỗi đếm xâu tràng
Mõ đánh chuông hồi với nỗi hoang
Gác cũ mây sầu giăng phủ mái
Bờ xưa nước đọng thấm chân bàng
Nghiêng thềm đệ tử hồi kinh vãn
Ngã bóng sư thiền một vết loang
Giữa ánh đèn khuya màu sắc ảo
Buồn nghe lá đổ dưới trăng vàng/
(Họa Xuất vận)
NPP 29/11/2020
*****
Sầu Riêng
LẠNH KIẾP ĐỜI
Hàn đông thả lạnh buốt can tràng 
Ngũ tạng đang rù giống bỏ hoang 
Nặng trĩu toàn thân tràn mỏi cánh 
Nhàu khan nửa xác quỵ ươn càng 
Xuân tàn bóng trở khuôn đầu bạc 
Ảnh rũ hương sầu ngọn tóc loang 
Thấu cuộc đời như ngàn mảnh vỡ 
Trầm phai phận trải héo hon vàng.
Sầu Riêng: 29/11/2020