VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2020

THƯƠNG LẮM BỜ TRE QUÊ

THƯƠNG LẮM BỜ TRE QUÊ

Còn đâu thấy được lũy tre làng
Cái thuở ban đầu mãi nặng mang
Ngõ hạ hồn nhiên ngày tuổi bướm
Vườn hoa lãng mạn sắc thu vàng 
Qua mùa giáp hạt nồi khoai đảo
Lại buổi giao thời đĩa muối rang
Mỏi tiếng chày đêm rời rã nhịp
Chìm sau hẻm lặng gió mơ màng ./.

LCT 17/09/2020
BÀI HỌA : 
***** 
Dinh Tuan Minh
 BẾN XƯA 

Giã biệt bờ tre trước cổng làng
 Xa từng kỷ niệm suốt đời mang
 Êm đềm giữa hạ giăng Diều tím 
Lãng mạn đầu thu đuổi Bướm vàng
 Những buổi còn mơ nồi sắn luộc
 Bao chiều vẫn mộng bát vừng rang 
Thời gian đã nhạt dần hương sắc 
Chuyện cũ đành quên chẳng dám màng

 Đinh Tuấn Minh
 ***** 
Phượng Phượng
 NHỮNG ĐÓA QUỲNH HƯƠNG 

Những đoá quỳnh hương thoảng ngát làng 
Căn nhà lá nhỏ nặng sầu mang 
Vườn hoa trổ nụ chờ sương trắng 
Ghế đá nằm yên đợi nắng vàng 
Vắng vẻ trăng hờn quanh ngõ cuộn 
Âm thầm sóng vỗ cuối lòng rang 
Thì thôi cứ để mình em nhớ 
Lượt dắt giờ đây cũng chẵng màng/ 

NPP 16/09/2020 
***** 
Nguyễn Gia Khanh 
MUỘN MÀNG

 Chẳng biết vì đâu phận lỡ làng 
Tuy rằng kỷ niệm vẫn thầm mang
 Từng hôm dỗ bậu cài nơ tím
 Những buổi chờ ai nhặt nắng vàng 
Mộng vỡ ta sầu em hớn hở 
Thu về đó mở tiệc rình rang 
Chiều nay ghé lại dòng sông cũ
 Xót mảnh thuyền xưa đã muộn màng. 

Nguyễn Gia Khanh 
***** 
Hữu Thiên
 DÒNG CẢM NGHĨ

 Nhớ những bờ tre ở cạnh làng 
Như dòng sữa mẹ tuổi đời mang
 Đồng xa bọn trẻ nô chiều văng 
Ngõ nhỏ đàn chim gọi nắng vàng 
Chỉ mỗi nồi cơm nồng sắn độn
 Nhưng ngày đạo nghĩa ấm lời rang
 Buồn vui chạnh gót người đi mãi 
Thẹn buổi rời quê nỡ chẳng màng..! 

NL16/09/2020
***** 
Vĩnh Long 
NGẨN NGƠ

 Nhớ những bờ tre trải dọc làng 
Thương đoàn phụ nữ gánh gồng mang 
Ngày xuân đến rẫy gùi dưa đỏ 
Bữa hạ vào nương chuyển thóc vàng
 Rộn rã cùng thôn dù lửa cháy 
Tưng bừng với bản dẫu chiều rang
 Nhưng rồi trở lại miền quê cũ 
Cổng ngõ đều xây tựa lấp màng 

Vĩnh Long 
***** 
Ánh Dương 
CHẤP NHẬN 
(Bát lấy) 

Mộng vỡ vì duyên quá lỡ làng 
Thôi thì chịu gánh nỗi niềm mang 
Phòng hiu hắt lạnh đèn chưa tỏ 
Ngõ nhạt nhòa phai nắng đã vàng 
Khắc khoải tâm buồn mây biển cuộn 
Bơ phờ dạ buốt cảnh tình rang 
Thuyền nay lạc lõng đường tơ dứt
 Phận đẫn đờ ôm kiếp chẳng màng 

NKL 16 09 2020
 ***** 
Tòng Trần
 MÃI ĐỢI CHỜ

Mãi đợi chờ em ở cuối làng
 Sao người nỡ hứa để buồn mang
 Hồn đau bởi chóng thay đời bạc
 Dạ nẫu vì mau đổi số vàng 
Chắc tại mê giàu ân dễ đảo 
Hay là thấy cực nghĩa bèn rang
 Chiều qua vội vã...nghe lòng đắng
 Buổi ngóng hoài ai...nghĩ muộn màng. 

17/9/2020.

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2020

MÂY THƠ

MÂY THƠ

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Lơ lửng khói chiều gió đuổi mây
Vướng thi hồn lạnh bến hao gầy
Mờ thu lối rộn người chen phố
Nhạt lá hoa tàn nhựa bám cây
Thơ nối rượu chìm môi nét mỏng
Sóng chao dòng nổi nước ao đầy
Bờ ven cỏ lấp vùi sương đẫm 
Xơ xác cảnh sầu ngõ bóng vây...

Nghịch :

Vây bóng ngõ sầu cảnh xác xơ
Đẫm sương vùi lấp cỏ ven bờ
Đầy ao nước nổi dòng chao sóng
Mỏng nét môi chìm rượu nối thơ
Cây bám nhựa tàn hoa lá nhạt
Phố chen người rộn lối thu mờ
Gầy hao bến lạnh hồn thi vướng
Mây đuổi gió chiều khói lửng lơ ./.

LCT 15/09/2020
BÀI HOẠ :
**********
Phượng Phượng
MÙA THU VÀNG

Khung trời kỷ niệm úa màu mây
Ngã bóng chiều nghiêng vạt nắng gầy
Lạnh gió vườn hoa hồng rã nụ
Xa bờ lũ én mộng lìa cây
 Ngày thu lại đến ôm bờ lặng
Tối nguyệt về theo tỏa lối đầy
Áo lụa thu vàng Oanh Yến nhảy
Nghe lòng rộn rã khúc đời vây/

NPP 15/09/2020
************
BẾN THU BUỒN
(Thuận - nghịch đôc)

Lơ rồi tím chuyển sắc ngàn mây
Bóng gợi hồn mai mảnh liễu gầy
Mờ nhạn xót thu vàng võ cảnh
Cạn mùa thương núi nhạt nhòa cây
Thơ sầu nhuốm mộng khơi chiều vắng
Lệ tủi nhòa gương rỏ mắt đầy
Bờ trắng sóng xa thuyền mãi đợi
Xơ buồm cánh lả nỗi buồn vây.

Đọc ngược:

Vây buồn nỗi lả cánh buồm xơ
Đợi mãi thuyền xa sóng trắng bờ
Đầy mắt rỏ gương nhòa tủi lệ
Vắng chiều vương mộng nhuốm sầu thơ
Cây nhòa nhạt núi thương mùa cạn
Cảnh võ vàng thu xót nhạn mờ
Gầy liễu mảnh mai hồn gợi bóng
Mây ngàn sắc chuyển tím rồi lơ.

Nguyễn Gia Khanh
*************
Nguyễn Thế An
THƠ MỘNG NHẠT NHÒA 
(Tnđ - 1 gcđ, 1 ttđ)

Lơ hồng nhuộm tím quãng chiều mây
Đổ lá cành thu dáng guộc gầy
Mờ mịt giấc mê hồn giữa nẻo
Lịm đời trong nắng nhạt nhòa cây
Thơ dầm bút mực tình chan chứa
Vận thử liều văn kiếp đọa đầy
Bờ bến lạc trôi thuyền ảo huyễn 
Xơ buồm cánh lả muộn phiền vây.

Đọc ngược:

Vây phiền muộn lả cánh buồm xơ
Huyễn ảo thuyền trôi lạc bến bờ 
Đầy đọa kiếp văn liều thử vận
Chứa chan tình mực bút dầm thơ
Cây nhòa nhạt nắng trong đời lịm
Nẻo giữa hồn mê giấc mịt mờ 
Gầy guộc dáng thu cành lá đổ
Mây chiều quãng tím nhuộm hồng lơ.

Nguyễn Thế An 
(Lỗi phong yêu, phạm đề...)
*************
Vĩnh Long
BẾN BỜ PHAI
Thuận nghịch độc
Thuận
Lơ màu ngả sắc nhạt nhòa mây
Gió dỗi hờn nên dáng guộc gầy
Mờ nghĩa giận sương vì tách bãi
Nhạt tình căm nắng bỏi rời cây
Thơ dồn bữa tủi trong gùi nặng
Tửu đọng ngày thương giữa gánh đầy
Bờ bến lở trôi thuyền khó đậu
Xơ tàn cảnh úa ngõ hoài vây

Nghịch
Vây hoài ngõ úa cảnh tàn xơ
Đậu khó thuyền trôi lở bến bờ
Đầy gánh giữa thương ngày đọng tửu
Nặng gùi trong tủi bữa dồn thơ
Cây rời bởi nắng căm tình nhạt
Bãi tách vì sương giận nghĩa mờ
Gầy guộc dáng nên hờn dỗi gió
Mây nhòa nhạt sắc ngả màu lơ
Vĩnh Long
************
Dinh Tuan Minh
LỠ NHỊP

Thuận nghịch độc
Thuận
Lơ chiều bởi gió đợi chờ mây
Mãi tủi vì sương phủ nắng gầy
Mờ mịt sắc xưa đường úa cảnh
Nhạt nhòa hương cũ lối tàn cây
Thơ tầm phận gánh bao thùng nặng
Nhạc chép đời mang những giỏ đầy
Bờ ngập đắng cay tình lỡ nhịp
Xơ tồn ngõ giận kẻ lùng vây

Nghịch
Vây lùng kẻ giận ngõ tồn xơ
Nhịp lỡ tình cay đắng ngập bờ
Đầy giỏ những mang đời chép nhạc
Nặng thùng bao gánh phận tầm thơ
Cây tàn lối cũ hương nhòa nhạt
Cảnh úa đường xưa sắc mịt mờ
Gầy nắng phủ sương vì mãi tủi
Mây chờ đợi gió bởi chiều lơ

Đinh Tuấn Minh.

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2020

CẠN DÒNG

CẠN DÒNG


Lạch nước đầu khe đã chuyển dòng
Trăng tà rọi cửa hắt ngoài song
Vườn hoa của đất vừa khai nụ
Bếp lửa đời em chợt gãy nòng
Nổi sóng rêu tràn che miệng lỗ
Xiêu làn nước ngập khỏa bờ rong
Nhiều đêm giữa bến đìu hiu lạnh
Những dạo chờ mưa khổ nát lòng ./.

LCT 13/09/2020
BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
KHỔ

Nằm đêm của nợ nó khơi dòng
Ngóc cổ lên nhìn tận kẽ song
Tủi đã vào khi chờ sắt đạn
Buồn như đến hạn phải hoen nòng
Sân nhà khó dọn nên dày cỏ
Ngõ xóm quên mời để mọc rong
Giận kểu mưa rào vui hắn nỡ
Bày mâm đợi sẵn mới thay lòng..!
😂😂😂
NL13/09/2020
*****
Tòng Trần 
KHÔ DÒNG

Rừng cao nước rặc đã khô dòng
Nứt nẻ hai bờ rạn giữa song
Cỏ lác bày trơ lòi chỗ nụ
Bèo rêu dính chặt vỡ thân nòng
Do trời lỗ hoác ngày đâu thẳng
Tại đất hang bùng bữa phải cong (tv)
Dõi cảnh đồng hoang nào chịu mất
Nhìn da thịt nám vẫn đau lòng.

13/9/2020.
*****
Vĩnh Long
BẾN CẠN

Sầu khi lạch nước đã trơ dòng.
Tủi lúc trăng tà dạt giữa song
Cảnh giận vì cô lười vét rãnh
Đời than tại lão nhác thông nòng
Cho từng vũng đọng tràn rêu cỏ
Để những ao tù ngập rác rong
Chắc lẽ chờ mưa rồi bỏ mặc
Hình như dãi nắng cạn khô lòng
Vĩnh Long 
*****
Phượng Phượng 
HOANG LIÊU

Vàng cây lá rụng thả trôi dòng
Nắng nhạt loang chiều chiếu kẽ song
Ngõ cũ vườn lan vừa trổ nụ
Bờ xa cỗ súng cũng khai nòng
Đơn tình tửu đắm hồn trăng biển
Lẻ cuộc thơ tàn nốt nhạc rong
Tiếng nhạn về khuya buồn thảm thiết
Mà hương kỷ niệm nát khoang lòng/

NPP 13/09/2020
*****
Nguyễn Thế An
NGÁN NGẨM THƠ RỒI BỎ ĐƯỢC ĐÂU

Ngồi lâu dập xóa vẫn trơ dòng
Dõi mảnh trăng buồn chiếu bạc song
Ý nghĩ mô hồ hoa nhử mộng
Thời gian ngắn ngủi đạn qua nòng
Ôm cầm chẳng đặng mà nhung nhớ
Hạ mã không đành cứ ruổi rong
Để túi thơ kề chai rượu loãng
Dù hơi lạt cũng đủ say lòng.

Nguyễn Thế An 
*****
Nguyễn Gia Khanh 
SỎI ĐÁ CÒN ĐAU
Bờ mi ngấn lệ chửa khô dòng
Những buổi ai ngồi đợi trước song
Chốn cũ phòng loan còn tủi dạ
Rừng xa khói đạn vẫn loang nòng
Thương người liễu vóc hồn mong mỏi
Chạnh kẻ sa trường gót ruổi rong
Cảnh ấy hoài vương chiều hạ vãn
Chờ nhau đến sỏi cũng đau lòng.

Nguyễn Gia Khanh

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2020

NGÀN NĂM ĐỢI

NGÀN NĂM ĐỢI

Chỉ một lời thôi cũng chối từ
Duyên đời tẻ nhạt thế này ư ?
Sầu đêm lệ đổ buồn không nói
Hận bữa lòng say chán chẳng ừ
Vẫn giọt thu vàng bên cánh cửa
Sao dòng mực úa giữa chồng thư
Người ơi có phải ngàn năm đợi
Nếu nghĩa tào khang trả lại chừ ./.

LCT 12/09/2020

HẾT RỒI

Mặn nhạt chua cay tiếng giã từ
Nồng nàn một thuở ấy vầy ư
Đêm về lặng lẽ sầu đâu nói
Buổi lại âm thầm giận nỏ ừ
Vẫn ánh trăng chờ soi bâu cừa
Còn trang giấy hẹn tỏ tình thư
Tàn rồi hội ngộ duyên mơ vọng
Bỏ cả thương yêu dĩ vãng chừ.

Hương Thềm Mây – 12.2020

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2020

QUA CƠN MÊ

QUA CƠN MÊ

(1gcđ)

Lá đổ muôn chiều rụng ngõ thu
Sầu trăng gợn bóng giữa ao tù
Hương vùng thể xác còn vương vãi
Mộng nẻo linh hồn sắp viễn du 
Dải sóng tàn âm hờ hững cuộn
Thờ ơ đẩy ngọn khói chao mù 
Đêm trần tục dưới màn trăng ảo
Những đợt phiêu bồng thả gió ru ./.

LCT 11/09/2020
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
HỒN THU

"Muôn chiều lá đổ"...chạnh hồn Thu
Dõi bóng hoàng hôn tưởng ngục tù
Tận chỗ Thiên đường chân mỏi bước
Xa miền Hạ giới cảnh buồn du
Lòng quên xứ lạ...âm thầm ảo
Khắc khoải mờ...tim lạc cõi mù
Để tiếng chim rừng kêu ngõ mộng
Cho tình lữ khách gọi thềm ru.

11/9/2020.
*****
Nguyễn Gia Khanh
CHỈ MỘNG BÌNH YÊN

Bao mùa tủi hạ với sầu thu
Ruổi mộng đời trong vũng nước tù
Giấc đã vui chờ hoa bỉ ngạn
Tay vừa khẽ thả đám phù du
Ngoài phen bĩ thái may thành gở
Giữa cuộc trầm luân tỏ hóa mù
Gạt mảnh hoang đường vai lữ thứ
Ta về ngóng mẹ những chiều ru.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Phượng Phượng
GIÓ MÙA THU

Bây giờ xóm nhỏ đã vào thu
Lối cũ nào đâu phải ngục tù
Mộng vẫn êm đềm như sóng vỗ
Tâm còn lãng mạn giống thuyền du
Vàng trăng chỉ tại vì cơn khói
Đục nước là do bởi bụi mù
Có lẽ mai trời xanh trở lại
Quê mình sẽ đẹp những lời ru/

NPP 11/09/2020
*****
Nguyễn Thế An
LẠC HỒN THƠ

Tơi bời lá rụng nghẽn nền thu
Khuấy não lùa thơ khỏi đọng tù
Gỡ lấy tình yêu nàng bỏ lại
Tim còn rối loạn đẩy hồn du
Về trong quãng mộng chiều thăm thẳm
Đuổi giữa đồng sương bóng mịt mù
Lạc lối do mình hay tưởng huyễn
Trăng vàng cũng muốn, cả lời ru.

Nguyễn Thế An
*****
Vĩnh Long
BẾN NỢ

Sao còn nhí nhảnh giỡn cùng thu
Chả biết đời đang cạnh vũng tù
Tối lại nằm đu chờ nẫu đẩy
Trưa về ngủ võng đợi người du
Buồn trong ngục tối…không đường lẩn
Chẳng lối bò …đau giữa cảnh mù
Đã nợ nhiều nơi mà khó trả
Mai này họ chửi chớ nào ru

Vĩnh Long
*****
Dinh Tuan Minh
DẪU MUỘN MÀNG
Trông nàng Cúc sẫm đợi chờ thu
Phấn khởi ngờ như mãn hạn tù
Rộn rã bên đời khi gió đẩy
Tưng bừng giữa cảnh lúc chiều du
Vườn tươi đỏ….đón tình quay lại
Ngóng nghĩa vòng sang … cổng nhạt mù
Mộng nẻo đường duyên rồi sẽ thắm
Mơ hồng ý tưởng ngọt lời ru
Dinh Tuan Minh
*****
Ánh Dương
TIẾNG THU

Em về lá rụng buổi trời thu
Ước cõi trần gian chẳng ngục tù
Những tối thanh trời trăng sáng phủ
Bao chiều thắm mộng gió nhàn du
Vườn đêm phím ngọc dìu xa thẳm
Ngọn lửa tình yêu tỏa nhẹ mù
Cảnh đẹp thần tiên kiều diễm quá
Say cùng nguyệt ảo bến lòng ru

NKL 11 09 2020
*****
Bài đối hoạ
KHÚC THU RƠI
(1gcđ)
Ngọn nến buồn treo giữa cổng thu
Hồ đêm chỉ một bóng trăng tù
Say hồn sóng thả đời phiêu bạt
Cuốn cảnh mây lùa mộng lãng du
Bãi lá chờ sương xào xạc thở
Đềm êm trở rặng núi sa mù
Khung trời tuyệt diễm nằm mơ gió
Ở cuối con đường nhạc trỗi ru ./.
LCT 11/09/2020

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2020

ĐÊM THU

ĐÊM THU

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Sao mờ hẻm lạnh phố về đêm
Sóng gợn hồ thu lá rụng thềm
Xào xạc bến quê thuyền lướt nhẹ
Mượt mà trăng cũ bóng trôi êm
Cao mây đám nhạn đen mờ ảo
Lặng biển bờ sương trắng dịu mềm
Đào nụ chớm hoa giàn trước cửa
Ao tràn bọt vẫy cá lồng chêm ...

Nghịch :

Chêm lồng cá vẫy bọt tràn ao
Cửa trước giàn hoa chớm nụ đào
Mềm dịu trắng sương bờ biển lặng
Ảo mờ đen nhạn đám mây cao
Êm trôi bóng cũ trăng mà mượt
Nhẹ lướt thuyền quê bến xạc xào
Thềm rụng lá thu hồ gợn sóng
Đêm về phố lạnh hẻm mờ sao ./.

LCT 09/09/2020


BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
VẪN TRỌN NIỀM MƠ
(Thuận nghịch độc, 1 gdđ)

Sao mãi đợi người nhớ trọn đêm
Xuyến xao hồn lẻ bóng in thềm
Sào neo bến cũ thuyền xa vắng
Gối thoảng hương nồng thuở ấm êm
Cao núi bủa dày sương trắng phủ
Ngóng xưa tình cạn chuốc môi mềm
Đào phai xót cảnh nhìn xuân úa
Ao ước vẫn lòng mộng kín chêm.

Đọc ngược:

Chêm kín mộng lòng vẫn ước ao
Úa xuân nhìn cảnh xót phai đào
Mềm môi chuốc cạn tình xưa ngóng
Phủ trắng sương dày bủa núi cao
Êm ấm thuở nồng hương thoảng gối
Vắng xa thuyền cũ bến neo sào
Thềm in bóng lẻ hồn xao xuyến
Đêm trọn nhớ người đợi mãi sao ?

Nguyễn Gia Khanh
*****
EM VỀ PHỐ CŨ CÙNG THU

Gió lả lơi cùng cảnh phố đêm
Màn sương rớt nhẹ khói rơi thềm
Hoa vừa chớm nụ mùi hương ấm
Mộng đã đâm chồi vị ái êm
Đắm giữa hồn trăng sầu biển lạnh
Chìm trong chén rượu để môi mềm
Khung trời ảm đạm màu thu tím
Quấn cả con đường lạnh giá chêm/

NPP 09/09/2020
*****
ĐÊM TRỞ GIÓ

Thuận:

Sao mờ núi rã mộng tàn đêm
Dạ trĩu sầu trăng ánh rải thềm
Nào phận tủi trông hoài nghĩa thắm
Ấy đời mong ngỏ sẽ tình êm
Cao hờn sóng cuộn tâm dời lả
Mặn cuốn triều dâng nhãn đổi mềm
Đào cánh vọng xưa mùi tỏa nhuỵ
Ao vườn lộng gió cảnh lòng chêm...

Nghịch

Chêm lòng cảnh gió lộng vườn ao
Nhụy toả mùi xưa vọng cánh đào
Mềm đổi nhãn dâng triều cuốn mặn
Lả dời tâm cuộn sóng hờn cao
Êm tình sẽ ngỏ mong đời ấy
Thắm nghĩa hoài trông tủi phận nào
Thềm rải ánh trăng sầu trĩu dạ
Đêm tàn mộng rã núi mờ sao.

Hải Hoàng
*****
CHUYỆN CÁI AO

Dốc cạn tâm tình để vét ao
Ngờ đâu uổng phí cả công đào
Hôm rồi cá vượt khi bờ thấp
Bữa nọ cua bò bởi nước cao
Bởi vậy đành ăn dăm trứng luộc
Thì thôi phải chịu nuốt rau xào
Buồn thiu vát cuốc vô chòi nghĩ
Chắc tại vô phần đó chứ sao !

Bài đối họa với Hà Ngân

Thạch Hãn
BIẾT LÀM SAO

Hôm rồi cá lại phải rời ao
Khổ nỗi từ lâu mụ cuốc đào
Chỗ nọ ông trèo chê nẻo thấp
Nơi này cậu xới tưởng bờ cao
Lần no hắn bảo chàng ham luộc
Dạo đói nàng than gã bỏ xào
Rốt cuộc đôi bề không thỏa mãn
Thôi thì cũng mặc biết làm sao ./.

LCT 09/09/2020
*****
BẾN MÙ SƯƠNG.
Thuận nghịch độc

Thuân

Sao vắng ngõ về lạnh buốt đêm
Tái tê lòng hận oán vương thềm
Xào cay những bớt đời mơ nhẹ
Ướp mặn thôi dần kiếp mộng êm
Cao sóng buổi thuyền quên dáng mỏng
Lớn giông ngày biển tách thân mềm
Đào mai nhạt rũ tàn xuân sắc
Ao chật cá tràn hố mãi chêm

Nghịch

Chêm mãi hố tràn cá chật ao
Sắc xuân tàn rũ nhạt mai đào
Mềm thân tách biển ngày giông lớn
Mỏng dáng quên thuyền bữa sóng cao
Êm mộng kiếp dần thôi mặn ướp
Nhẹ mơ đời bớt những cay xào
Thêm vương oán hận lòng tê tái
Đêm buốt lạnh về ngõ vắng sao
Vĩnh Long
*****

TÀNG XUÂN ÁNH
(Thuận - nghịch độc)

Sao dịch chuyển mùa tính những đêm
Nguyệt như còn sáng mãi trong thềm
Xào đưa ngọn trúc mình lay khẽ
Lắng lại thu vàng tiếng nổi êm
Cao vút nhạn chiều phơi cánh mỏng
Lạnh se làn nắng ủ mây mềm
Đào xuân tạo dáng duyên nhiều nụ
Ao đỏ ánh hồng nguyện ước chêm...

Đọc ngược:

Chêm ước nguyện hồng ánh đỏ ao
Nụ nhiều duyên dáng tạo xuân đào
Mềm mây ủ nắng làn se lạnh
Mỏng cánh phơi chiều nhạn vút cao
Êm nổi tiếng vàng thu lại lắng
Khẽ lay mình trúc ngọn đưa xào
Thềm trong mãi sáng còn như nguyệt
Đêm những tính mùa chuyển dịch sao.

Nguyễn Thế An

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2020

THÂN PHẬN

THÂN PHẬN

(1Giao duyên đối)

Có lẽ nào em chọn kiểu đùa
Hay là số phận phải chào thua
Ngày mơ khoảng nắng bên vườn hạnh
Bữa đợi làn mây trước cổng chùa
Nhạt cảnh trăng rời xa ngõ trúc
Ly chiều trút bỏ mộng đời chua
Màu xanh của lá buồn nương cũ
Hẻm lạnh chờ sương rẽ gió lùa ./.

LCT 07/09/2020
BÀI HỌA :
*****
NHẠT NHÒA

Người ơi nghĩ lại chớ ham đùa
Giữa bến gian trần lắm kiểu thua
Bởi Điệp quên tình nên xuống phố
Vì Lan nhớ nghĩa phải lên chùa
Chuông chiều đổ nhịp bờ môi đắng
Mõ tối tan hồi lưỡi miệng chua
Vẫn biết đời muôn vàn nghịch cảnh
Thành ra sự sống tựa mây lùa/

NPP 07/09/2020
*****
Nguyễn Gia Khanh
LẠI ĐỢI CÙNG THU
(1Giao duyên đối)

Ngờ đâu thuở ấy bậu toan đùa
Mộng vỡ ta đành kiếp kẻ thua
Nhẫn cỏ nào mong lồng ngón ngọc
Lời kinh cũng chỉ động sân chùa
Vơi đầy lệ tủi trăng hờn bóng
Cảnh dỗ đêm sầu dạ xót chua
Khắc khoải thu này ai đợi mãi
Ngoài song gió lạnh bỗng đang lùa...

Nguyễn Gia Khanh
*****
NI CÔ
(1gdđ)

Trời ơi! Nói thật cũng như đùa
Chạnh nữ nhân buồn vẻ kém thua
Gã mục say chìm đêm lửa đuốc
Nàng hoa khẽ lạc sóng chuông chùa
Xa gần đợi ấm xuân tình nở
Nổi trận phong hàn ngẫm chát chua
Sớm trải qua chiều hương vẽ mộng
Đời cô quả điện bóng mê lùa.

Nguyễn Thế An
*****
Đối họa với anh Nguyễn Thế An
Cảm tác qua tranh
ĐỪNG ĐÙA
(1Giao duyên đối)

Lá vẫn còn xanh chẳng dại đùa
Xin đừng thắt cổ dẫu rằng thua
Đời em mãi thắm hoa đầu chợ
Tuổi nó hoài tươi mộng ngõ chùa
Lạ cảnh xuân lồng qua bãi vắng
Xa vườn lại thấy biển tình chua
Ngày thu gió thoảng hương mùa cũ
Những đợt phù sa sóng trải lùa ./.

LCT 07/09/2020
*****
Nguyễn Thế An
Góp vui với anh:

VẬN SỐ
(1 gdđ)

Khổ nỗi trần ai tạo cứ đùa
Canh tàn truốt cả rụng rời thua
Vừa hay sớm nhận hoa cài ngõ
Rõ chán ngày thêm cảnh lạc chùa
Vọng cửa chuông chiều đau cõi thế
Nhân tình bạc sổ bút thần chua?
Sầu xưa vẫn buốt đông càng lạnh
Lá rụng đầy sân chổi khẽ lùa.

Nguyễn Thế An
(Lỗi tiểu vận...)
*****
Đối hoạ đồng luật cùng anh Nguyễn Thế An
CHẲNG DÁM ĐÙA
(1Giao duyên đối)

Nghĩ lại thì tôi chẳng dám đùa
Anh tài bốn bể thật lòng thua
Ngày xuân lỡ vận ngồi trông cửa
Chén tửu lầm phiên lạy giữ chùa
Ngược đãi dân lành quân phản quốc
Thi đàn cảnh dữ chúng dầm chua
Ngàn năm thế sự đang vàng võ
Biển mộng trần gian sóng đẩy lùa ./.

LCT 07/09/2020
*****
NẺO XƯA
(1giao duyên đối)

Ngày xanh trốn học để nô đùa
Cả lũ đâu màng chuyện thắng thua
Những buổi tưng bừng chui cạnh miếu
Nhiều đêm lặng lẽ núp bên chùa
Nồng cay vẫn đọng theo thời chuyển
Đổi tiết luôn choàng mãi mặn chua
Kỷ niệm không còn giăng lối cũ
Đường xưa nhạt nhẽo gió sương lùa

Đinh Tuấn Minh
*****
BẾN THU SANG
(1 gdd)

Nhiều đêm nhớ chuyện thuở xưa đùa
Rốt cục riêng mình đã phải thua
Hận ả bao lần la trước ngõ
Hờn anh lắm bận chủi sau chùa
Bùi thơm gửi lại sao người trách
Dỗi kẻ mang về tặng chát chua
Dõi cảnh thu làm bao lá rụng
Mà thương nẻo cũ gió mây lùa
Vĩnh Long

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2020

TUỔI XA CHIỀU

TUỔI XA CHIỀU

(2gcđ)

Rã gánh đời hoang khổ mọi bề
Cơn sầu lắng đọng ngõ hồn mê
Lòng an ủi ngắm màu hoa dại
Nhớ vị trà xanh cảnh vỗ về
Lạc nẻo khung trời sương trắng rã
Mây hồng trải lối giữa đường quê
Chiều thu úa mộng nhìn qua cửa
Cảm thấy ngày xa đã cận kề./.

LCT 05/09/2020
BÀI HỌA :
*****
Phượng Phượng
SẦU VƯƠNG 

Dù cho khổ cực đến trăm bề
Ước cảnh đêm hồng chén tửu mê
Mãi sợ người đi mùa lá đổ
Hoài lo kẻ ở độ mưa về
Rồi trăng lẻ bóng đầu hiên cũ
Để nắng riêng chiều cuối ngõ quê
Muốn sẽ cùng nhau tìm mộng đẹp
Mà chưa được buổi sánh vai kề

NPP 06/09/2020
*****
Nguyễn Gia Khanh 
LỠ MỘT LẦN MƠ
(2 GCĐ)

Đời ta cứ tưởng mãi yên bề
Mấy thuở thân vùi giữa cuộc mê
Lặng lẽ tìm hương vầy lối nhỏ
Hồn vương bóng cũ thẩn thơ về
Sông gào bão tố tuy hờn mộng
Vẫn chạnh con thuyền bỏ bến quê
Cả một trời mơ đành vỡ nát
Mà phương tĩnh thổ chợt đang kề.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Ánh Dương
HOÀI MONG

Làm sao vẹn hết cả đôi bề
sớm tối ta cùng một bến mê
Vẫn nhớ vườn sau chàng muốn đợi
Nào quên ngõ trước bậu mong về
Tin rằng mãi thắm miền trăng hạ
Mỏi sẽ luôn ngời vạt nắng quê
Đón bữa quàng vai tình giữ ấm
Cùng nhau rảo bước đẹp duyên kề

NKL 05 09 2020
*****
Phạm Triều Hải 
TỈNH GIẤC MUỘN MÀNG

Trần gian lẽ sống rộn muôn bề
Một quãng sai lầm cảnh ái mê
Hối hả dồn chân dìm mộng cũ
Đời bôi giọt đắng ngẩn ngơ về
Tâm sầu khoảnh dạ như vò xé
Bởi cách ngăn tình lạc cõi quê
Sẽ ủ niềm đau hoài gánh nặng
Rồi thương phận số rã thân kề.

05/09/2020
Phạm Triều Hải 
*****
Nguyễn Kim Oanhh 
TUỔI XA CHIỀU 

Chiều trông tuổi xế gợn trăm bề
Bão chạnh dâng lòng thất thểu mê
Mải miết bồi da xề bậu dõi
Cầu em tóc bạc nhẩn nha về
Cho ngày hạ mãn tròn duyên thắm
Để bữa đông tràn vẹn dáng quê
Nẫu hết thân mình khi ngoảnh lại
Rằng Xuân vứt bỏ Lỗ đang kề
*****
Vĩnh Long
MUỘN MÀNG

Chiều thu lá rụng trải muôn bề
Ngõ lạnh sương vùi giấc ngủ mê
Nắng dịu vờn qua / lồng ngõ sảnh
Chờm hiên cổng/ gió nhẹ bay về
Mong tình chốn cũ/ ngày xuân đợi
Buổi hạ mong /chờ nghĩa nẻo quê
Cúc muộn thì hoa vàng vẫn nở
Mà sao chẳng thấy lũ Ong kề
Vĩnh Long 
*****
Phạm Văn
TRỞ GIẤC.
( Bài họa với Thạch Hãn)
----------
Những phút gần nhau má tựa kề.
Bao ngày quấn quýt nẻo làng quê.
Chiều hôm ngóng đợi ngồi bên cửa.
Tối lại chờ mong chẳng thấy về.
Héo dạ tâm sầu chi xiết kể.
Đau lòng tủi phận chốn trần mê.
Vô minh một thưở cuồng si dại.
Ngộ tỉnh giờ đây thấu não nề.

Phạm Văn.
*****
Nguyễn Thế An
GIẤC NAM KHA
(Giao cổ đối)

Đời suy sướng khổ cũng muôn bề
Ước ngủ đôi lần gặp nỗi mê
Vận số nhờ sao vàng để giữ
Thần thiêng tiếp đãi lộc sung về
Say mờ nhạt nước hồn trăng mỏng
Bãi cỏ xanh nằm mát rượi quê
Thỏa mái ta còn xây viễn mộng
Làn mơ thả nhẹ gối xuân kề.

Nguyễn Thế An

Bài 2 của Nguyễn Thế An
LẦN KHÂN
(Giao cổ đối)

Bởi nỗi hành trang cứ bộn bề
Nên rày vẫn chửa đến bờ mê
Tình xuân rượu rót đang bầu cũ
Đã nẻo mờ sương khói bạn về
Vọng tiếng chuông chùa êm cõi khổ
Trăng vàng sắc đẹp tỏ lòng quê
Lần khân dẫu biết đời thêm nợ
Cuối đĩa sầu vơi lửa lạnh kề.

Nguyễn Thế An
*****
Dinh Tuan Minh
CHẬP CHỜN 

Nhiều đêm nghĩ lại tủi trăm bề
Dạ cũng quay cuồng lúc sảng mê
Giận mãi sang/ vờn trong giấc ngủ
Chờm khi thức tỉnh / hận theo về
Hồng mây phủ bến/ chiều luôn mộng
Buổi vẫn mơ/ vàng nắng nhuộm quê
Vẫn biết xa rồi phai kỷ niệm
Mà sao chuyển lạnh ngóng môi kề

Đinh Tuấn Minh
*****
Tòng Trần

TUỔI NGHIÊNG KỀ

Nhìn gia hạnh phúc cũng yên bề
Thuở ấy như chừng lạc cõi mê
Giữa buổi sầu...vương tình lại đến
Tìm ân đã mất...nửa đêm về
Đau lần dõi xứ...âm thầm nẻo 
Khắc khoải tim...rầu bữa vọng quê
Giận lúc hoàng hôn đời tủi mãi
Hờn khi bóng ngã tuổi nghiêng kề. 
05/9/2020.

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2020

KHÚC ĐÊM

KHÚC ĐÊM


Đêm chìm xuống nghe hơi tàn vương gối
Ngày trở về nhức nhối nợ bên lưng
Chân khập khiễng lục tung từng ngăn bếp
Miếng no lòng chẳng biết có còn không ?

Đời mấy chốc cảnh lưng còng gối mỏi
Tham sân si còm cõi mấy năm rồi
Nhìn bóng dáng qua môi sầu phiền muộn
Mắt thâm quầng cuồn cuộn mấy đường thơ

Đêm ngồi dưới bóng sương mờ bao phủ
Thương câu kinh năm cũ úa trăng rằm
Mộng có cánh em thì thầm to nhỏ
Ta buông dòng lột bỏ gánh thời gian

Đời chết chóc nỗi kinh hoàng dâu bể
Men yêu đương ngấp nghé gọi tên mình
Bỗng một chiều lưu linh làm đệ tử 
Em hoá thần vệ nữ đứng bên ta

Người giết chết điêu ngoa tình lữ thứ
Để mùa thu quá khứ lại bên đời
Gót mòn chiều chơi vơi nhìn nắng rát
Miệng ngập ngừng câu hát đắng bờ môi ./.

LCT 03/09/2020
BÀI HỌA :
*****
Phượng Phượng
NỬA MÙA THƯƠNG ĐAU

Cũng chỉ là ảo ảnh giữa dòng trôi
Tình vướng víu để rồi mơ mộng huyễn
Chẳng là gì sao đem lòng lưu luyến
Chốn dương trần câu chuyện của ngàn đêm

Ước một lần làm ngọn gió ru êm
Cho sợi tóc hương mềm bay trên gối
Để lòng ai mỏi mòn trong nỗi đợi
Câu thơ yêu mỗi tối lại theo về

Cho tình đời lịm chết giữa cơn mê
Dù vết xước đã trăm bề bung lở
Tình vẫn nóng qua mỗi làn hơi thở
Thổn thức đêm trăn trở mộng không thành

Em một mình bên ngõ vắng trời thanh
Sầu chín kiếp duyên đành trao phận bạc
Tình trái ngang một mình ôm chua chát
Những thâu canh nghe câu hát đau lòng

Anh chưa về em vẫn mãi hoài mong
Ngày tháng hỡi nặn nồng sao không đến
Để mình em giữa đêm sầu bịn rịn
Khúc thơ say câm nín lệ lưng tròng
Anh chưa về em vẫn mãi hoài mong/

NPP 03/09/2020
*****
Nguyễn Gia Khanh
ĐÀNH BUÔNG

Ngắm cuộc lữ khi chồn chân rã gối
Lạc mơ xưa bối rối nợ tang bồng
Ôm mối hận ta nén lòng tạ tội
Giấc hoang đường khốn nỗi hóa hư không

Khơi lệ nến bao đêm ròng mòn mỏi
Xoa cơn đau chén rượu gói bơ phờ
Chưa tỉnh mộng sao tim khờ lại nhói
Ta dỗ đời trơ trọi mấy vần thơ

Ngắm trăng khuyết thêm mây mờ che phủ
Bóng liêu trai từng lũ ngỡ lan tràn
Mảnh gương vỡ soi ngàn ân ái cũ
Chút mặn nồng chưa đủ cợt trần gian

Đời có lúc điêu tàn dâu hóa bể
Mà nào ai chẳng ghé bến Nại Hà
Sá được mất cứ cười khà ngạo nghễ
Dại dột này chẳng lẽ chỉ mình ta

Phút ngã ngựa tuy đà xin lượng thứ
Có kiếp sau ta chọn chữ đắp bồi
Buông gánh huyễn để thôi đời mệt lử
Nụ cười này nguyện giữ ấm làn môi.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Nguyễn Thế An
NỖI THƠ

Ai nức nở đặt thơ buồn lên gối
Giá băng nhiều rét nổi lạnh sống lưng
Trống trải còn lạnh lùng hơi ẩm bếp
Gieo thêm vần giãi hết nỗi niềm không?

Ta vẫn ngắm dòng sông đầy mòn mỏi
Bước trên cầu nhịp cuối cũng qua rồi
Nước chảy ngỡ làm trôi đi bóng muộn
Không ngờ rằng chỉ cuốn bạc nguồn thơ

"Bút mực nho đợi chờ làn bụi phủ
Lối đi xưa nét hủ lậu đêm rằm..."
Kệ kẻ nói ta nằm chê họ nhỏ
Thê Húc kiều chứng tỏ ánh thời gian

Hoàng hôn xuống đan sầu dâu hóa bể
Tiếng vạc khuya nghe dễ xót riêng mình
Lục nhớ thệ đinh ninh vành kết tử
Nguyệt cầm ngân thiếu nữ ngỏ cùng ta...

Vui đấy nhỉ chớ đừng so bậc thứ
Chơi thôi mà khách lữ mến yêu đời
Từng có ngày mưa rơi, ngày nắng rát
Không hề gì rượu nhạt vẫn mềm môi.

Nguyễn Thế An

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2020

HỒI CHUÔNG THỨC TỈNH

HỒI CHUÔNG THỨC TỈNH

(Viết về mẹ nhân mùa Vu Lan báo hiếu)


(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Chuông vọng tiếng buồn cảnh vắng trưa
Gót đơn sầu lặng bóng xanh dừa
Xuồng xô sóng dậy hồn thu úa
Nước vỡ đê tràn lối cỏ thưa 
Buông mối chợ chiều lo lúa tỉa 
Giữ nương đồng sớm đợi trâu bừa
Cuồng tâm mẹ mót bòn xoay trở
Truông lạnh phủ màu bạc gió mưa...

Nghịch :

Mưa gió bạc màu phủ lạnh truông
Trở xoay bòn mót mẹ tâm cuồng
Bừa trâu đợi sớm đồng nương giữ
Tỉa lúa lo chiều chợ mối buông
Thưa cỏ lối tràn đê vỡ nước
Úa thu hồn dậy sóng xô xuồng
Dừa xanh bóng lặng sầu đơn gót
Trưa vắng cảnh buồn tiếng vọng chuông ./.

LCT 01/09/2020


BÀI HỌA :
*****
THƯƠNG MẸ

Em về giữa phố buổi trời trưa
Nắng võ vàng chao đẩy vạt dừa
Mẹ vẫn bên đồng lo mạ héo
Cha còn giữa ruộng biết mùa thưa
Nhìn cơn khói đọng đầu thôn rã
Thấy cuộc đời lê giữa lối bừa
Những tối đông về sương gió phủ
Nghe lòng lạnh tựa đứng ngoài mưa/

Npp 01/09/2020
*****
Nguyễn Gia Khanh
THƯƠNG MẸ
(Thuận nghịch độc)

Chuông rời rạc điểm sớm cùng trưa
Mãi vọng lời ru gió thoảng dừa
Xuồng ghé chợ khuya hàng chuyến nặng
Cá mò sông đục bến người thưa
Buông lòng vẫn mặc duyên vàng võ
Rỏ lệ càng khơi cảnh bộn bừa
Cuồng sóng nỡ gieo người phận mỏng
Truông chiều ngóng mẹ bóng nhòa mưa.

Đọc ngược:

Mưa nhòa bóng mẹ ngóng chiều truông
Mỏng phận người gieo nỡ sóng cuồng
Bừa bộn cảnh khơi càng lệ rỏ
Võ vàng duyên mặc vẫn lòng buông
Thưa người bến đục sông mò cá
Nặng chuyến hàng khuya chợ ghé xuồng
Dừa thoảng gió ru lời vọng mãi
Trưa rồi sớm điểm rạc rời chuông.

Nguyễn Gia Khanh
*****
HỒN CHUÔNG
(Thuận - nghịch độc)

Chuông hồn tự thỉnh tiếng rền trưa
Thổi gió chiền sân rợp mát dừa
Xuồng nhẹ nước xuôi về bến cũ
Nắng mờ ô ngược dõi mành thưa
Buông làn để giữ tình yêu mẹ
Rải mạ còn thương ruộng mất bừa
Cuồng cháy dạ đau ngày trắng cảnh
Truông nhòa nhạt phướn rủ hờn mưa.

Đọc ngược:

Mưa hờn rủ phướn nhạt nhòa truông
Cảnh trắng ngày đau dạ cháy cuồng
Bừa mất ruộng thương còn mạ rải
Mẹ yêu tình giữ để làn buông
Thưa mành dõi ngược ô mờ nắng
Cũ bến về xuôi nước nhẹ xuồng
Dừa mát rợp sân chiền gió thổi
Trưa rền tiếng thỉnh tự hồn chuông.

Nguyễn Thế An
(Lỗi phong yêu...)
*****


Đối hoạ cùng anh NTA
TỪ TÂM
(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Chuông hờ hững đổ nắng vàng trưa
Rã khói bờ hoang bến lặng dừa
Xuồng rẽ nước soi màu cỏ úa
Gió lùa sông gợn cảnh mây thưa
Buông neo mẹ nhớ hôm ngồi chợ
Bỏ lái người mong sáng đợi bừa
Cuồng tín chẳng mơ nào huyễn ảo
Truông mòn xói đất lở dầm mưa...

Nghịch :

Mưa dầm lở đất xói mòn truông
Ảo huyễn nào mơ chẳng tín cuồng
Bừa đợi sáng mong người lái bỏ
Chợ ngồi hôm nhớ mẹ neo buông
Thưa mây cảnh gợn sông lùa gió
Úa cỏ màu soi nước rẽ xuồng
Dừa lặng bến hoang bờ khói rã
Trưa vàng nắng đổ hững hờ chuông ./.

LCT 01/09/2020
*****


Bài đối hoạ đồng luật của anh Nguyễn Thế An
Xin phép họa bài đồng luật với anh Thạch Hãn.

MƯA NGẬP LỐI VỀ
(Thuận - nghịch độc)

Chuông tiếng thỉnh cầu nguyện sớm trưa
Tái tê vành bạc áo xơ dừa
Xuồng đưa bến lạ bờ mây mỏng
Mống thả khe vàng quạt nắng thưa
Buông gánh để sầu con ngái mẹ
Rải đon chờ ngấu ruộng sâu bừa
Cuồng đau nỗi lạnh côi mồ cỏ
Truông ngóng lại về lối ngập mưa.

Đọc ngược:

Mưa ngập lối về lại ngóng truông
Cỏ mồ côi lạnh nỗi đau cuồng
Bừa sâu ruộng ngấu chờ đon rải
Mẹ ngái con sầu để gánh buông
Thưa nắng quạt vàng khe thả mống
Mỏng mây bờ lạ bến đưa xuồng
Dừa xơ áo bạc vành tê tái
Trưa sớm nguyện cầu thỉnh tiếng chuông.

Nguyễn Thế An

*****
VU LAN NHỚ MẸ
Thuận nghịch độc

Thuận
Chuông rền rĩ ngại những chiều trưa
Mệt mỏi đời phai ngõ héo Dừa
Xuồng kiếm bữa giông tràn bão mỏng
Củi tìm hôm lốc ngập đồi thưa
Buông nào ruộng lúa nương cày cấy
Níu mãi đồng ngô bãi cuốc bừa
Cuồng trí giữa đau vì túng quẫn
Truông đèo vượt suối lội cùng mưa

Nghịch
Mưa cùng lội suối vượt đèo truông
Quẫn túng vì đau giữa trí cuồng
Bừa cuốc bãi ngô đồng mãi níu
Cấy cày nương lúa ruộng nào buông
Thưa đồi ngập lốc hôm tìm củi
Mỏng bão tràn giông bữa kiếm xuồng
Dừa héo ngõ phai đời mỏi mệt
Trưa chiều những ngại rĩ rền chuông

Vĩnh Long
*****
NGÀN THU THƯƠNG NHỚ

Thuận nghịch độc
Thuận
Chuông gào cảnh việc nghỉ giờ trưa
Mỏi gối còng lưng mẹ chở Dừa
Xuồng chống mãi qua vùng xóm mỏng
Mảng chèo luôn đến nẻo làng thưa
Buông dầm cạnh chảo xoong rời rạc
Thả mái kề vung nắp bộn bừa
Cuồng dạ giữa đêm phờ phạc mắt
Truông nhòa nhạt bóng rũ chiều mưa

Nghịch
Mưa chiều rũ bóng nhạt nhòa truông
Mắt phạc phờ đêm giữa dạ cuồng
Bừa bộn nắp vung kề mái thả
Rạc rời xoong chảo cạnh dầm buông
Thưa làng nẻo đến luôn chèo mảng
Mỏng xóm vùng qua mãi đẩy xuồng
Dừa chở mẹ lưng còng gối mỏi
Trưa giờ nghỉ việc cảnh gào chuông
Dinh Tuan Minh
*****
TIẾNG VỌNG MIỀN THÔN DÃ

Thuận
*******

Chuông hồi vọng đổ nắng hè trưa
Rũ bóng hàng tre rặng mít dừa
Xuồng đẩy nước ru bờ bến vắng
Sóng vờn mây quyện dáng người thưa
Buông làn xách giỏ tay đều cấy
Thả nghé cày trâu lối kỹ bừa
Cuồng nhiệt gió giăng mù nẻo đến
Truông ngàn đẫm ướt lạnh chiều mưa

Nghịch

Mưa chiều lạnh ướt đẫm ngàn truông
Đến nẻo mù giăng gió nhiệt cuồng
Bừa kỹ lối, trâu cày nghé thả
Cấy đều tay, giỏ xách làn buông
Thưa người dáng quyện mây vờn sóng
Vắng bến bờ ru nước đẩy xuồng
Dừa mít rặng tre hàng bóng rũ
Trưa hè nắng đổ vọng hồi chuông

Thong Ho

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2020

ĐÃ MẤT NIỀM TIN



ĐÃ MẤT NIỀM TIN

(THTK, 1 Giao duyên đối)

"Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười"
(Trần Trung Đạo)

*

VÍ trở vòng quay sẽ gặp Người
MÀ ngày tháng mãi lạnh tròng ngươi
TÔI vầng nguyệt khuyết chiều đông chuyển
ĐỔI nắng bờ hoang chiếu bãi đời
THỜI thế suy đồi nhân nghĩa cạn
GIAN trần lũng đoạn ái tình vơi
ĐƯỢC không cũng phải ôm lòng đất ?
ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI.


LCT 31/08/2020

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2020

DẠY CON

DẠY CON


Mẹ bảo rằng duyên giữ lấy lề
Cơm người dẫu dở nhớ đừng chê
Giòi bơi bỏ mặc thằng quan nuốt
Đĩa lội dành cho chủ quán thề
Khổ não khi thầy vô phép thuật
Đau đầu lúc quỷ nhập bùa mê
Trần gian khốn nạn lòng nhân ảo
Nói lỡ lời con chẳng được về ./.

LCT 30/08/2020


BÀI HỌA:
*****
DẶN CON

Này con xử sự nhớ theo lề
Giữ miệng yên mình chẳng nói chê
Phải trái trên đường anh nọ dẫn
Ngồng cân giữa chợ ả kia thề
Thiên đường khỉ lớn còn ăn vụng
Hạ giới quân tồi vẫn bỏ mê
Biết rõ làm thinh người thậm giỏi
Mù bay họa gió mãi không về.

Nguyễn Thế An
*****
MÙA LÁ ĐỔ

Mùa thu lá rụng ngập ven lề
Cảnh đẹp mơ màng hết chổ chê
Lưu bút truyền đi nhòe nét chữ
Vần thơ gởi đến nhạt duyên thề
Thương hoài tuổi bướm thời hoa mộng
Tiếc mãi xuân thì phượng đỏ mê
Nghĩ lại đời ta nào mỹ mãn
Người xa chẳng nhớ để quay về/

NPP 30/08/2020
*****
DÃ TÂM.

Chiều thu lá rụng tả tơi lề
Tưởng chuyện ông trời đã trách chê
Bữa kẻ âm thầm quên việc hứa
Ngày ai vội vã bỏ câu thề
Căm miền những quỷ tung bùa thuật
Dỗi mạn bao tà rải phép mê
Xót cảnh hình mai nhầm cạm bẫy
Quỳ xin chúng cũng chẳng cho về

Đinh Tuấn Minh.
*****
Tòng Trần
TỆ NẠN ĐUA XE

Nhìn mi lạng lách...nhảy vô lề..!
Giỡn kiểu côn đồ nó bị chê
Để Mẹ tình xa vì...xác lỡ.!
Còn Cha nghĩa mất bởi...vong thề
Tâm nào biết được giờ đen rủi
Dạ nỏ hay rằng phút sẵn mê
Lắm bữa cùng đua thường bỏ mạng
Nhiều hôm đánh võng phải quên về.

30/8/2020.
*****
BẾN THÌ THẦM
NĐT
Ltvt- Ntvv

Bà mong áo toạc hãy xem lề
Chớ để da lòi bạn giỡn chê
Biển đẹp đành quên lời nẫu hứa
Đồi xinh cũng bỏ tiếng ai thề
Trông chàng lịch lãm chiều không tủi
Dõi cậu sang giàu tối chẳng mê
Phận yếu ra đường con phải giữ
Vì yêu lỡ nghiện khó quay về

Vĩnh Long
*****
Nguyễn Gia Khanh
CŨNG CHỈ PHÙ DU

Từ kim chí cổ vẫn nguyên lề
Dẫu chủ sai nào tớ được chê
Chớ nghĩ người ta đầy bạc để
Mà mong lũ nó nặng câu thề
Gia bần cứ mãi ôm triền mộng
Đức mỏng nên hoài lạc cõi mê
Một gánh phù du đừng khổ giữ
Hèn sang cũng một hố khi về.

Nguyễn Gia Khanh
******
Đối hoạ cùng quý thi hữu
KHI PHỤ NỮ SAY

Nhậu đã rồi lao chẳng thấy lề
Điên cuồng giữa phố mọi người chê
Nàng Lưu Thị ấy còn ưa giỡn
Ả gọi Hồng Liên cũng nuốt thề
Kéo những xe trườn như ảo thuật
Lê từng chiếc xẹt tưởng hồn mê
Nhiều anh sợ quá liều thân đuổi
Giữa cảnh trời đêm điệu nó về ./.

LCT 30/08/2020

Bài đối họa của anh Tòng Trần
NÀO NGHE Ả ĐIỆN

Từ xa ả điện sém tông lề..!
Giữa lộ đông người lắm kẻ chê
Xế giữ vài hôm...thầy hỏi phạt
Bằng treo mấy bữa...mụ xin thề
Ra đường biết luật đừng nên ẩu
Lại phố tuân lời khỏi sẽ mê
Rủi ngã vì lo nàng gọi đến
Làm tiêu mạng sống mãi không về.
30/8/2020.