VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2020

NHỚ CHA

Viết nhân ngày của cha 21/06

NHỚ CHA


Đêm ngồi lặng lẽ nhớ về cha 
Hẻm vắng thềm khuya nỗi nhạt nhòa
Bếp lửa than hồng tâm mãi lạnh
Khu vườn gió lộng nghĩa hoài xa
Rồi khi mẹ bỏ tình thôn xóm
Cũng lúc người quên chuyện cửa nhà
Chạnh mỗi trăng buồn treo trước cổng
Bao niềm trắc ẩn lại lùa qua ./.

LCT 21/06/2020
(Tranh của Bing)
BÀI HỌA :
*****
NHỚ CHA
(Họa y đề)
Lại ngóng đây ngày lễ của cha
Nhìn di ảnh bỗng lệ rưng nhòa
Con quỳ trước mộ mơ ngày cũ
Khói thoảng bên đồi gợi nỗi xa
Bữa đợi hoài trơ phòng lẻ bóng
Người đi mãi xót cảnh đơn nhà
Cơn buồn vẫn đến khơi lòng tủi
Chẳng biết bao giờ sẽ vượt qua.
Nguyễn Gia Khanh 
*****
NHỚ CHA 
Lối nhỏ bây giờ đã vắng cha
Đường khuya lạnh lẽo bóng sương nhòa
Bờ quê mẹ đứng chờ trăng muộn
Chốn cũ con ngồi ngắm biển xa
Lạnh buổi hoàng hôn về trước cửa
Buồn khi vạt nắng vỡ sau nhà
Trên bàn khỏi toả trầm nghi ngút
Lệ vẫn lưng tròng chảy thoáng qua /
NPP 21/06/2020
*****
NGẬM NGÙI
Mãi học theo đường hướng của cha
Từng câu chữ ấy chẳng phai nhòa
Dù thân vượt biển nơi miền ngái
Dẫu phận băng đèo ở chốn xa
Tủi đọng khi thầy quên ngõ xóm
Sầu vương lúc mẹ bỏ hiên nhà
Không còn được đón lời khuyên nhủ
Để xác xơ lòng tựa bão qua
Vĩnh Long 
*****
Hữu Thiên
NHỚ CHA
(Y ĐỀ)
Những buổi mưa phùn lại nhớ cha
Ngày nao cũng vậy dưới đêm nhòa
Đan từng giỏ cá chiều đông lạnh
Ghép thẻ hom lồng giữa hạ xa
Ruộng cũ kia còn phai mảng nắng
Người xưa đã khuất nhạt hiên nhà
Đâu rồi cánh võng từng ru ngủ
Tủi bước con về lặng lẽ qua..!
NL21/06/2020
*****
NHỚ CHA 
Lạc lõng nơi này bởi vắng cha
Thương từng kỷ niệm lệ rơi nhòa
Buồn thu nhạt nắng nơi miền nhỏ
Nhớ hạ hai chiều giữa nẻo xa
Lặng lẽ mây sầu giăng trước cửa
Trầm ngâm khói rã phủ sau nhà
Vần thơ đủ lắng niềm đau cũ
Những dạo đêm về cứ ngó qua 
NKL 21/06/2020
*****
Nguyễn Thế An
NHÂN NGÀY CỦA CHA 
Đêm thường ướt đẫm mộ phần cha
Rỏ lệ vành khăn nếp cũ nhòa
Bóng ngả thềm trăng nhìn huyễn hoặc
Lòng đau nỗi mẹ nhớ vời xa
Thêm màu vẽ lại ngày xanh cỏ
Giữ lệ còn khơi lửa ấm nhà
Thiện tích về sau cành trổ mãi
Êm đời để tiếng tạ đò qua.
Nguyễn Thế An 
*****
Tòng Trần
HIẾU TỬ
Hiếu tử gia bần mãi vọng Cha
Nhìn di ảnh cũ...lệ hoen nhòa
Hương bày vẫn cháy miền sương lạnh
Dạ tỏ đang bừng cõi sóng xa
Để bóng chiều hôm buồn cạnh ngõ
Còn tim buổi tối nẫu trong nhà
Đâu tìm thấy nữa mà trông mỏi
Đã biết bây giờ...chỉ mộng qua.
21/6/2020.
*****
Đối hoạ cùng các thi hữu
ĐỜI CHA 
Chân trời góc biển một mình cha
Gánh nỗi đời đau tủi phận nhòa
Rã bước quan hà đêm trở lạnh
Yêu lòng phố thị buổi rời xa
Tình quê mãi đọng trong tiềm thức
Mộng cũ hoài lo cảnh nước nhà
Mỏi gót thăng trầm xuôi vạn ngã
Chưa hề mãn nguyện tháng ngày qua ./.
LCT 21/06/2020

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

VỢ NỊNH

VỢ NỊNH


Nhậu nhẹt say sưa cố gắng đừng
Đàn bà dụ ngọt hãy quay lưng
Thân em đã rõ bò trầy trượt
Xác hắn chưa quen vượt ngập ngừng
Chẳng phải vì chàng mê nắng phố
Mà là tại họ thích mưa bưng
Hôm qua bước dưới chiều vàng võ
Nghĩ đã yêu anh thấy khó dừng ./.

LCT 19/06/2020
BÀI HỌA :
*****
Ngọc Bích

+++ +NỊNH VỢ ++++
Em yêu nếu trót giận thì đừng
Bởi chỉ vì nàng buốt sống lưng
Thấm khắc say sưa làm vợ giận
Lo khi luyến ái bảo chồng ngừng
Từng lần thủ thỉ trăng treo ngõ
Những bữa trần tình nắng rót bưng
Một mực thương con rằng sống tốt
Anh xin hứa nhé nhậu thời dừng ./.

Ngọc Bích / 19 .06 . 2020 .
*****
Loan Nguyen
ANH À

Anh ơi nhậu nhẹt bảo hoài đừng
Giữa bãi đời tràn nước mắt lưng
Bải hoải tay run người lực kiệt
Lưa thưa tóc rối kẻ tình ngừng
Từ chiều mộng mị em ra bến
Đến tối bồn chồn chị lại bưng
Chuyện nợ duyên xưa người mỗi ngã
Hôm nay gặp mặt phải đành dừng/

NPP 19/06/2020
*****
Nguyễn Gia Khanh
VỢ DẶN 

"Hô ten" phố ấy dặn chàng đừng
Mặc họ mời chào ghé đấm lưng
Đói mấy cơm ngon nhà bậu đợi
Ham chi phở dở món này ngừng
Dù rằng ngọt mộng tay nâng đón
Chẳng thể bằng về thiếp rót bưng
Dẫu đã say sưa mình phải hiểu
Đâu như vợ được... nhớ mà dừng.

Nguyễn Gia Khanh
(Thượng vĩ)
*****
Nguyễn Thế An
LỪA CHỒNG
(Lỗi đại vận...)

Đã lỡ ăn nem, bảo chả đừng...
Vì chồng thủ thỉ mát xa lưng
Con cu ngọ ngoạy dùi lồng sổ
Cái bướm xun xoe sợ họa ngừng
Thả cửa hoa thơm còn ví rách
Về nhà vợ dại cũng cơm bưng
Nên chăng "bỏ phở" thường dùng bữa
Bụng dạ yên tâm, lối mới... dừng.

Nguyễn Thế An
*****
Tòng Trần
TỨC LẮM...

Đêm qua rất mỏi bảo nàng đừng
Tức lắm bà bèn đẫn chỗ lưng
Gã đã men chui nào dám bứng
Cha đang rượu lộng phải đành ngừng
Lầm bầm cả buổi ông lên rẫy
Lải nhải nhiều ngày thiếp đến bưng
Tội nghiệp thâu canh nằm chẳng ngủ
Lơ mơ tới sáng lệ chờ dừng.

19/6/2020.
*****

Hữu Thiên
Ở GIỮA VẪN LÀ..!

Ôi thôi phét lác bảo là đừng
Dựng chuyện tầm phào cũng gãi lưng
Mỗi bữa hơn thua nào biết thắng
Hàng ngày thấp kém chẳng buồn ngừng
Quên khi múa mép người đời chửi
Để buổi bày trò bọn giặc bưng
Mấy đứa con thơ còn dại dột
Ngây ngô khép nép đợi lần dừng..!

NL19/06/2020
*****
Vĩnh Long
BẾN GẪY 

Bao đêm cố chối ả lườm đừng
Chín nhún mười trườn ngỡ gãy lưng
Ngọ ngoạy vài giờ không thấy dứt
Loay xoay mấy tiếng chẳng thèm ngừng
Vì bà lắm tối sâm Nga cõng
Tại mụ nhiều chiều rượu Nhật bưng
Gối buốt chân run bò lập cập
Răng long mặc kệ chớ hòng dừng

Vĩnh Long
*****
Đối hoạ :
BỊ RẦY

Đêm nghe rón rén mụ dằn đừng
Mệt nhọc từ chiều cứng đám lưng
Chẳng hỏi han ai còn dám đến
Không thăm viếng nó phải cần ngừng
Mờ trời lãng vãng đâu quanh chợ
Mới sáng lò dò tận miệt bưng
Những bữa lên cơn dìm đủ kiểu 
Khi chưa tới bến lại đòi dừng ./.

LCT 19/06/2020
*****

CHỚ HAM
Thạch Lãng
***

Khi không dễ dãi nhớ mà đừng
Dũi mõm vào thì nợ vịn lưng
Láng úng trầm trườn chưa bận khựng
Mương khô móc vét chẳng ngày ngừng
Phờ người ọc ạch ngâm trong vũng
Mỏi cẳng phì phò ngã giữa bưng
Ruộng ngập khuya lơ thời thúc tát
Ai kia vận động khó lòng dừng.

TL19/6/2020
***** 
Củu Long Giang
BỠ NGỠ
Em ơi giữ mãi phút này đừng
Bỡ ngỡ là vì cái thắt lưng
Lóng ngóng đôi tay rồi bảo khỏi
Lơ ngơ cái miệng định đòi ngừng
Mềm lời thủ thỉ mong khơi gợi
Dịu giọng thì thầm muốn bít bưng
Chẳng phải yêu nhau thì cứ đến
Say trong cuộc gặp lẽ nào dừng.

Củu Long Giang. 19/6/2020.
*****
Đối hoạ :
BỊ RẦY
Đêm nghe rón rén mụ dằn đừng
Mệt nhọc từ chiều cứng đám lưng
Chẳng hỏi han ai còn dám đến
Không thăm viếng nó phải dè ngừng
Mờ trời lãng vãng đâu quanh chợ
Mới sáng lò dò tận miệt bưng
Những bữa lên cơn đòi đủ kiểu
Khi chưa tới bến lại đòi dừng ./.
LCT 19/06/2020
*****
Đối họa 2
CẢM ƠN BÀ

Đêm nghe mụ dậy nói rằng đừng
Tức tối lòng già vỗ vỗ lưng
Mặn ngọt mươi năm người bảo bỏ
Chua cay mấy phút kẻ đòi ngừng
Sầu đời tạ tội mai lên núi
Cảm cảnh từ tình mốt xuống bưng
Những bữa chân run ngồi tụng niệm
Nghe thân uể oải thấy cần dừng ./.

LCT 20/06/2020
(Bàng nữu)

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020

BIỂN & EM

BIỂN & EM

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Em và biển mộng gối tình đêm 
Đắm mãi lời yêu dấu ngọt mềm 
Thèm giọt ướp thu làn lụa mát
Ước mùi ươm hạ cảnh vai êm
Nem chua thử chén hôm rời ngõ
Rượu đắng hờn môi bữa nhớ thềm
Rèm lộng gió khơi ngàn sóng vỡ  
Xem lòng hỏi vậy nếu buồn thêm ...

Nghịch :

Thêm buồn nếu vậy hỏi lòng xem
Vỡ sóng ngàn khơi gió lộng rèm
Thềm vắng bữa môi hờn đắng rượu
Ngõ buồn hôm chén thử chua nem
Êm vai cảnh hạ ươm mùi ước
Mát lụa làn thu ướp giọt thèm
Mềm ngọt dấu yêu lời mãi đắm
Đêm tình gối mộng biển và em ./.

LCT 17/06/2020
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
ĐÊM SẦU
(Thuận - Nghịch độc)

Em với bóng sầu mãi ngóng đêm
Lạnh sương vầy gối tủi vai mềm
Thèm hương tóc thoảng mây lồng biếc
Gợi sắc môi cười nắng tỏa êm
Nem thử lúc cùng say chuốc rượu
Cảnh khơi tình vẫn mộng vương thềm
Rèm đưa gió ngỡ dường ai bước
Xem lại bỗng lòng chạnh nhớ thêm.

Đọc ngược:

Thêm nhớ chạnh lòng bỗng lại xem
Bước ai dường ngỡ gió đưa rèm
Thềm vương mộng vẫn tình khơi cảnh
Rượu chuốc say cùng buổi thử nem
Êm tỏa nắng cười môi sắc gợi
Biếc lồng mây thoảng tóc hương thèm
Mềm vai phủ gối vầy sương lạnh
Đêm ngóng mãi sầu bóng với em.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Loan Nguyen
NỖI NHỚ

Nhạc lả lơi tàn giữa xóm đêm
Buồn khi lá ủ giọt sương mềm
Trăng còn nửa bóng vờn khuya lạnh
Rượu vẫn nguyên bầu đãi sáng êm
Úa mảnh hồn quê ngày cuối hạ
Vàng cơn mộng cũ tối bên thềm
Thương dòng kỷ niệm lần xa vắng
Nỗi nhớ muôn chiều cứ mãi thêm/

NPP 17/06/2020
*****
Vĩnh Long
BẾN DẦN PHAI
TNĐ

Thuận
Em trách biển sầu bởi thức đêm
Giận thương luồn tóc rũ trăng mềm
Thèm luôn nắng nhã chiều sương dịu
Khát mãi mây hồng buổi gió êm
Nem quẳng tối hờn giăng cổng ngõ
Chả lia ngày dỗi ngập hiên thềm
Rèm vương tủi phận đời lơ lửng
Xem xét ngại tình hận oán thêm

Nghicjh
Thêm oán hận tình ngại xét xem
Lửng lơ đời phận tủi vương rèm
Thềm hiên ngập dỗi ngày lia chả
Ngõ cổng giăng hờn tôi quẳng nem
Êm gió cảnh hồng mây mãi khát
Dịu sương chiều nhã nắng luôn thèm
Mềm trăng rũ tóc luồn thương giận
Đêm thức bởi sầu biển trách em
Vĩnh Long 
*****
Thái Chung
HỜN ĐÊM
(Thuận - Nghịch độc)

Em tủi dỗi hờn cảnh thức đêm
Gác côi vầy dạ tím thân mềm
Thèm trăng ngóng mãi tình chan chứa
Nhớ biển mong hoài sóng dịu êm
Nem chạo chuốc người mê mẩn tửu
Võng đay ngùi kẻ vấn vương thềm
Rèm lay gió thoảng mùi hương cũ
Xem lá rụng tràn mặn đắng thêm.

Đọc ngược:

Thêm đắng mặn tràn rụng lá xem
Cũ hương mùi thoảng gió lay rèm
Thềm vương vấn kẻ ngùi đay võng
Tửu mẩn mê người chuốc chạo nem
Êm dịu sóng hoài mong biển nhớ
Chứa chan tình mãi ngóng trăng thèm
Mềm thân tím dạ vầy côi gác
Đêm thức cảnh hờn dỗi tủi em.

0479 H, 18/6/2020
Thái Chung
*****
Ngọc Bích
EM VÀ ĐÊM 

Thuận :
Em nhớ biển thầm chạnh nỗi đêm 
Giấc tàn thương đợi ủ camh mềm 
Thèm hơi ấm phủ quàng khi lạnh
Nhủ bến an bồi dưỡng mộng êm
Nem thiết tiệc bày bên lõng cửa 
Rượu pha hồn tủi giữa khe thềm 
Rèm bay gió hiểu hương tình trỗi
Xem lại nghĩ lòng thấu cảm thêm

Nghịch :

Thêm cảm thấu lòng nghĩ lại xem
Trỗi tình hương hiểu gió bay rèm 
Thềm khe giữa tủi hồn pha rượu
Cửa lõng bên bày tiệc thiết nem 
Êm mộng dưỡng bồi an bến nhủ
Lạnh khi quàng phủ ấm hơi thèm 
Mềm canh ủ đợi thương tàn giấc 
Đêm nỗi chạnh thầm biển nhớ em 
Ngọc Bích / 17 .06 . 2020
*****
KHÁT TRĂNG
(Thuận - nghịch độc)

Em về thuộc hết nỗi lòng đêm
Sáng nguyệt vành cong uốn lụa mềm
Thèm khát giọt xuân nàng má đỏ
Đón chờ duyên mộng suối làn êm
Nem bầu chẳng nhớ ai rào ngõ
Khánh ngọc còn reo gió nổi thềm
Rèm khẽ động hoa nhìn thắm nụ
Xem màu sắc đẹp cảnh bừng thêm.

Đọc ngược:

Thêm bừng cảnh đẹp sắc màu xem
Nụ thắm nhìn hoa động khẽ rèm
Thềm nổi gió reo còn ngọc khánh
Ngõ rào ai nhớ chẳng bầu nem
Êm làn suối mộng duyên chờ đón
Đỏ má nàng xuân giọt khát thèm
Mềm lụa uốn cong vành nguyệt sáng
Đêm lòng nỗi hết thuộc về em.

Nguyễn Thế An

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2020

GIẤC MƠ NGÀY SAU

GIẤC MƠ NGÀY SAU


Giữa nẻo phù vân sống lạc loài
Mai về cát bụi hỏi bằng ai
Cùng thơ khỏa lấp hồn trăng cũ
Với tửu vùi chôn chuỗi mộng dài
Nhặt những âm đàn rơi hẻm vắng
Gom từng sợi nắng rã chiều phai
Mời em vớt điệu hò ven biển
Của mẹ ngày xưa xõa sóng cài ./.

LCT 15/06/2020
(Ảnh mạng Internet)

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
SƯƠNG CÀI...

Trời ban sự sống của muôn loài
Cát bụi sao làm khổ những ai
Ảm đạm trần gian nhìn dẫu ngắn
Đìu hiu cõi tạm ngắm chi dài
Bao lần ảo não vì trăng nhạt
Những bận âu sầu bởi nắng phai
Lặng lẽ hồn mơ miền gió biển
Trầm ngâm dạ ngóng chỗ sương cài.

15/6/2020.
*****
NHỮNG GIẤC MƠ HOA 

Từng mơ sẽ sống tựa muôn loài
Đã mộng sang giàu chẳng kém ai
Mãi lướt theo thuyền băng biển rộng
Hoài bơi với mảng vượt sông dài
Bền gan giữa cuộc dù trăng úa
Vững chí bên đời mặc cảnh phai
Những tưởng tình đan cùng khát vọng
Nào hay số hẩm vận chưa cài 

Vĩnh Long 
*****
ĐÊM QUẠNH VẮNG 

Rừng khuya lạnh lẽo tiếng muôn loài
Giữa lối em về quyện bóng ai
Những tối đơn lòng mi giọt ngắn
Nhiều hôm lẻ bóng lệ rơi dài
Manh tình ấp ủ hoài chưa nhạt
Nẻo mộng trông chờ mãi khó phai
Ước được gần nhau nào phải dễ
Buồn nên chẳng bận dấu trâm cài/

NPP 15/06/2020
*****
NỖI ĐÊM

Nào ta há phải lũ vô loài
Giữa cuộc nhân tình chẳng biết ai
Nặng nỗi trầm luân từng kiếp khổ
Bầm gan xót tủi những canh dài
Trông mùa lặng lẽ nhìn sương xuống
Tưởng lệ âm thầm dỗi bóng phai
Tiếng mõ chùa xa mòn mỏi vọng
Buồn phiên mộng ấy đã then cài.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
TO Ny Trần
VÌ ĐÂU
.
Trần gian ngán gặp kẻ vô loài
Gạ gẫm nhân lành chẳng giống ai
Bỡn cợt nàng mây dàn cảnh xám
Đùa thương bạn gió thổi canh dài
Duyên đà nắng nhạt mà mau vãn
Nghĩa lại mưa nhoà để sớm phai
Thoáng nhủ tình say giờ lỗi phận
Vì đâu khổ lụy bóng trăng cài.
.
TO Ny Trần 
*****
LỜI CHA 

Lời cha chớ học kẻ hoang loài
Nếu nhỡ duyên mờ chẳng tựa ai
Đạo nghĩa luôn rèn tâm phải sáng
Lòng nhân chớ để lỗi chen dài
Tuy nghèo quyến thuộc không lìa rạn
Dẫu khó thân bằng chẳng lụi phai
Mở rộng vòng tay tình ái hữu
Đừng nên cửa đóng lại then cài.

0477 H,15/6/2020
Thái Chung 
*****
MẮN CHỒNG 

Này ông cũng chỉ thứ vô loài
Đã dạy bao lần chẳng giống ai
Tới cữ lo tìm con vợ nhỏ
Vào phiên chết bỏ một đêm dài
Tui chờ ngọn lửa mồi lâu sáng
Vậy hỏi ân tình có dễ phai
Để ngõ vườn xưa vằng trắng mộng
Tìm hoa đuổi bướm vội quên cài..!

NL15/06/2020
*****
Đối họa cùng quý thi hữu
CON NGƯỜI & KHÁT VỌNG 

Sống giữa trần gian đủ mọi loài
Con người khát vọng bởi vì ai
Ngày thương khoảnh mắt nhìn mây rộng
Bữa nhớ vần thơ mộng biển dài
Chạm nỗi kinh hoàng khi tuổi xế
Khơi niềm uất hận thuở tình phai
Ngồi xem thế sự trò dâu bể
Rẻ rúng lòng nhau nghiệt ngã cài ./.

LCT 15/06/2020
*****

Bài đối họa với TH...
TRẦN AI...
Cõi tạm trời sinh có đủ loài
Đi tìm cuộc sống khổ trần ai
Kình ngư biển thắm tuy đời rộng
Hổ báo rừng thiêng dẫu phận dài
Biết nợ dương trùng không dễ đổi
Nghe tình nước nhược chẳng hề phai
Bình an mạng số vô thường mãi
Nặng gánh làm chi cửa ngõ cài.
15/6/2020.

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2020

VẾT ĐAU CHIỀU

VẾT ĐAU CHIỀU


Cuộc lữ muôn chiều cứ nổi trôi
Hoàng hôn đã ghé cạnh hiên rồi
Căn nhà tối mộng vòng tay mỏi
Ngõ phố đen sầu nhịp cẳng xuôi
Lắng những vần thơ màu lửa hạ
Tàn mây trắng lạnh cả manh đồi
Ta thèm chén rượu miền quê cũ
Rửa vết đau còn đọng giữa môi./.

LCT 13/06/2020
VỤN VỠ

Bên dòng chiếc lá lững lờ trôi
Lệ đẫm vành khăn ướt cả rồi
Chén tửu xoay vòng trên chiếu ngược
Câu hò đảo tiếng giữa trời xuôi
Buồn đêm mãi ngắm mù chao bãi
Nhạt bóng còn nghe thác vọng đồi
Bỗng thấy hương tàn bay vụn vỡ
Em buồn mắt lệ chảy tràn môi/

NPP /13/06/2020
*****
BẾN TRÔI 

Thương hoài kỷ niệm giữa dòng trôi
Tủi quãng thời gian cạn hết rồi
Lắm bữa giông tràn đau mảng ngược
Bao chiều lũ cuộn xót bè xuôi
Ngang bờ vạt khói choàng đen rẫy
Dọc bãi màn sương phủ trắng đồi
Cả một trời yêu giờ rũ úa
Cho lòng khắc khoải lệ đằm môi

Vĩnh Long 
*****
ĐỘC ẨM CHIỀU 

Khơi màu nắng hạ võ vàng trôi
Bỗng chạnh người xa cuối nẻo rồi
Một kẻ âm thầm đưa mắt dõi
Con thuyền lặng lẽ thả dòng xuôi
Từ khi rủ bướm về trong mộng
Ấy buổi ngùi hoa rụng giữa đồi
Tửu cạn sao lòng ta mãi đắng
Men chiều cũng đủ phạc phờ môi.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Ngọc Bích
THƯƠNG CHIỀU KỶ NIỆM 

Thương về kỷ niệm mãi dần trôi
Chuyển gió mùa sang đã vậy rồi
Giấc ngẩn ngơ tìm hương bận cũ
Đêm thờ thẫn nhớ buổi người xuôi
Hoài chan cảm xúc vương màu hạ
Vẫn quyện đường thi. phủ núi đồi
Bạn hữu vui buồn câu xướng mở
Tâm mừng bút họa khẽ hờn môi

Ngọc Bích / 13 . 06 . 2020 .
*****

ĐỜI MAI MỈA 

Tan chiều khói mảnh dật dờ trôi
Bủa xám hoàng hôn mộng vỡ rồi
Cánh hạc bơ phờ xua nỗi tủi
Thân cò khật khưỡng ngước đời xuôi
Sầu đêm gió lạnh mù quây bãi
Trỗi giọng hồn hoang bóng phủ đồi
Chạnh nghĩ sao đời mai mỉa thế
Canh tàn tửu nhạt đắng bờ môi.

0475 H, 13/6/2020
Thái Chung 
*****
TÌM NGƯỜI 

Mây chiều lặng lẽ thả dòng trôi
Lấp loáng hoàng hôn phủ bóng rồi
Ngõ đá gập gềnh qua lối mỏi
Đường làng khúc khuỷu đến bờ xuôi
Tìm người vất vả bao nương bãi
Kiếm bậu lao đao mấy dặm đồi
Lả tả thu vàng sầu úa lá
Bên đường quạnh quẻ lạnh thâm môi.

Hương Thềm Mây 13.6.2020
*****
Dư Âm
DÕI BÓNG CHIỀU TRÔI!
Bên thềm lặng dõi bóng chiều trôi,
Dải nắng hoàng hôn cũng dịu rồi!
Mãi đợi như chừng thân xác mỏi,
Luôn chờ tựa thể não đầu xuôi!
Dòng thơ tối nghĩa âu sầu hạ,
Khúc nhạc mờ thanh ảo não đồi!
Rượu chỉ thơm nồng vương lối cũ,
Nghe buồn bám chặt giữa làn môi!!!
*****
MẶC THUYỀN TRÔI
Con thuyền thả lái lững lờ trôi
Mảnh nắng hoàng hôn vụn vỡ rồi
Dịu những làn mây cùng gió thổi
Êm từng ngọn cỏ với dòng xuôi
Nhìn con sóng nhỏ mềm bên mạn
Dõi cánh diều cao nhẹ đỉnh đồi
Bến phủ sương tràn trong lặng lẽ 
Đêm chìm cảnh vắng mặn bờ môi.
Củu Long Giang. 13/6/2020
*****
CHÀNG LÀ CON NƯỚC
Thạch Lãng
***
Thôi đành phó mặc gởi dòng trôi
Kiếp của bèo hoa định sẵn rồi
Rủi đợt triều xô ngoài bãi thối
May lần sóng chở ngã đời xuôi
Dù cho diễm phúc nương vào cội
Dẫu phải lầm than chết rạp đồi
Nguyện giữ chung tình theo nước nổi
Xin đừng hắt hủi ngoạc trề môi.
TL14/6/2020
*****
Đối hoạ :
NHỮNG GIỌT SƯƠNG TAN 

Sóng đẩy con thuyền lặng lẽ trôi
Chiều loang vạt nắng cũng tan rồi
Khung trời đỏ lựng bầy chim vắng
Hẻm phố đen ngòm lũ ngựa xuôi
Lạnh ngõ hồn hoang lần xuống biển
Buồn cơn gió nhạt buổi qua đồi
Đêm về mấy giọt sương rời rã
Vỡ trắng cây rừng chạm phải môi./.

LCT 13/06/2020

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2020

LỖI NHỊP ĐÀN

LỖI NHỊP ĐÀN 


Hẻm lạnh về đêm trũng gió tràn 
Ai ngồi lệ đổ thấm buồn chan 
Hồn trăng đã cắt thành đôi mảnh 
Ngõ mộng vừa chia bởi lớp màn 
Cạn những chung sầu bên biển chết
Khơi từng chén hận giữa chiều tan 
Luồng hơi phả dốc mùi men rượu
Có kẻ thầm nghe lỗi nhịp đàn ./.

LCT 11/06/2020
BÀI HỌA :
*****
TIẾNG NGÂN ĐÀN 
Vườn khuya lá đổ đợt mưa tràn
Cảnh vắng se buồn lệ đổ chan
Ngõ nhớ em về hương rớt mảnh
Đường mơ gió rụng khói giăng màn
Gom dòng kỷ niệm ngày xưa rã
Nhặt chuổi ân tình thuở trước tan
Những tưởng ngày vui dài bất tận
Ngờ đâu chỉ tựa tiếng ngân đàn/
NPP 11/06/2020
*****
DUYÊN SẦU 
Vì sao bão lộng để giông tràn
Bởi đã duyên sầu khóe lệ chan
Nghĩa nợ giờ đây nhìn phía cửa
Tình ân thuở ấy dõi quanh màn
Khơi dòng mộng đẫm ngày nay dứt
Vét bãi yêu nồng buổi nọ tan
Chợt thấy buồng tim còn tủi mãi
Và nghe cõi dạ chẳng mong đàn. 
11/6/2020.
*****
BẾN XOAY
BL
Hờn duyên tựa gió dửng dưng tràn
Giận nghĩa như rồng xối xả chan
Để vỡ thân đò xơ xác nhịp
Rồi bung phận liễu tả tơi màn
Tình yêu rạng rỡ đang dần nát
Kỷ niệm êm đềm cũng sắp tan
Dỗi cảnh tơi bời bên lá rụng
Sầu Ve trước ngõ nỉ non đàn
Vĩnh Long 
*****
TRĂNG THỀ 
Trường canh mõ dục bủa mây tràn
Vọng tiếng tơ sầu dỗi mủi chan
Nỗi nhớ lòng day thêm chạnh thuở
Niềm thương trí quẩn gợi khơi màn
Đâu còn buổi hẹn hoài mong ngóng
Chỉ thấy câu nguyền đã lụi tan
Ném mảnh thề trăng qua ngõ cụt
Buồn ôm kỷ niệm tế đăng đàn.
O474 H, 11/6/2020
Thái Chung 
*****
+++ LỖI CUNG ĐÀN +++
Kề đêm chạm ái tủi ly tràn
Ngõ nhỏ em về lệ chứa chan
Hẹn biển ân tình yêu dáng liễu
Thề trăm hạnh phúc ở trong màn
Hôm trời gió nổi người quên đợi
Bể hạ trăng hờn nghĩa đứt tan
Bến cũ bây giờ canh mộng lẻ
Buồn se sắt bởi lỗi cung đàn
Bích Hằng /11.06.2020.
*****
Dư ÂM
VẲNG ÂM ĐÀN!
Chiều qua gió lạnh nổi mưa tràn,
Sáng lại khung trời trở đẫm chan!
Mộng ngỡ chừng chia thành lắm mảnh,
Tình như thể chịu tách đôi màn!
Ân nồng lặng lẽ đâu hề chết,
Nghĩa thắm âm thầm chẳng nệ tan!
Bỏ hết men nồng quên lãng rượu,
Nào nghe lỗi nhịp vẳng âm đàn!!!
*****
TO Ny Trần

SẦU ĐÔNG
.
Lầu khuya gái đẹp bữa đông tràn
Khẽ gảy cung trầm dội xót chan
Bởi nghĩ đường tơ vừa đứt đoạn
Vì thương số phận bỗng ôm đàn
Câu tình buổi đấy duyên nào giữ
Giấc mộng bây chừ cảnh đã tan
Lạc phím nhầm âm nàng rõ khổ
Buồn tâm lệ đẫm buốt chăn màn.
.
TO Ny Trần
.

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2020

LỖI TỪ ĐÂU ?

LỖI TỪ ĐÂU ?


Nói đến văn chương thật lạ lùng
Nhiều lần mộng mị viết lung tung
Câu thơ vợ dạy làm ngòi nổ
Buổi tửu con khơi lấy tiếng bùng
Hậu hoạ đêm qua giàn chén nát
Tiền đề sáng đến dãy hiên bung
Duyên chưa ấm bếp đành từ biệt
Hỡi những anh em phán xét cùng ./.

LCT 09/06/2020
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
VỢ DẠY 

Ôm thi phú lắm mộng ngồi lùng
Vợ bực cầm dùi ném tứ tung
Cái thứ thơ ông làm chỉ quẳng
Con ma chữ nghĩa thấy là bùng
Còn lòe báo ấy khoe ai đọc
Vẫn dỗ bà này khiến nó bung
Nổ chẳng hơn chi trò lếu láo
Mai đây thất thế chẳng người cùng.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Vĩnh Long
BẾN ĐƠ

Chê thơ lẩm cẩm nẫu nào lùng
Bực bội mà đầu ngỡ vỡ tung
Tối đến nhiều hồi căm ả lủi
Trưa sang lắm lúc giận chị bùng
Tìm từ đặt lại lời nhàu bét
Chọn vận điền vào ý rối bung
Chữ nghĩa lăng nhăng bài lở dở
Cho nên bạn đọc chẳng hùa cùng

Vĩnh Long
*****
Loan Nguyen
VUI THÔI

Sương rơi lả chả gió chiều lùng
Lãng đãng đầu bờ nước toé tung
Lẩn thẩn câu thơ hờn bập bẹ
Lưa thưa tiếng sóng vỗ bì bùng
Ngồi nhìn lửa đỏ trong khoang nát
Đúng ngó trời vàng giữa bãi bung
Viết mấy câu thơ này chỉ để
Vui thôi chẳng phải nói lời cùng/

NPP 09/06/2020
*****
Thái Chung
KIẾP NHÂN DUYÊN

Đa mang chữ nghĩa chuốc nhùng lùng
Kẻ phỉ người cười cứ rối tung
Phú quý kim ngân bà thỉnh thỏa
Vinh hoa giấy má bậu lườm bùng
Kè kè điện thoại lo đăng tải
Chạo rạo lời bình nỡ dỗi bung
Đã rõ văn thơ là bạc phận
Nhân duyên kiếp trước phải đèo cùng.

0473 H, 09/6/2020
Thái Chung
*****
Hà Ngân
GHEN

Tuần qua quyết tử kéo đi lùng
Kiếm kẻ ăn rồi đổ tứ tung
Cuối buổi chê cơm im phăng phắt
Đầu đêm chén phở nổ banh bùng
Hoạn Thư dạo đó còn ân ẩn
Thị Gái phen này cứ bét bung
Đập nát tang hoang nhà sang bếp
Can tâm truy sát tới hang cùng .
Nganha. ....hehe
*****
BÊ THA 

Hôm nay cuộc rượu lão vừa lùng 
Nhũng nhiễu tìm mồi lại lục tung 
Vợ giận hoang mang vài thứ mất
Con thương sợ sệt mấy lần bùng 
Thừa đồ nhảm thả không ai nhặt
Ít món cuồng gào chẳng kẻ bung 
Thảm cảnh ma men vùi nghĩa vỡ 
Gia quy cũng tới lúc đường cùng.

Sầu Riêng: 09/06/2020
*****

TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH
Thạch Lãng

Nghe em má thắm vội vàng lùng
Nhắm mắt bồng bềnh mộng đẹp tung
Đợi cuộc tương giao lòng bối rối
Mong phen giáp kiến não lùng bùng
Lần rồi thấp thoáng tim tan chảy
Bữa đã lờ mờ ngực rạn bung
Để ngẩn ngơ ra rồi ực miệng
Khi chân lục đục tiến về cùng.

TL09/6/2020