VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2020

CẠN LÒNG

CẠN LÒNG

Ta ngồi dưới bóng trăng đêm
Nghe luồng gió níu vai mềm nắng mưa
Biển đau nổi sóng xô bừa
Mưa buồn rụng rã mây đưa trắng bờ

Ép lòng vắt chảy câu thơ
Mà nghe chén rượu hững hờ cùng môi
Cơn say mộng mị qua rồi
Chuyến đò quá khứ đang xuôi giữa dòng

Vết buồn vẩn đục cân đong
Chỉ mình ta muốn cạn lòng cùng ta
Giang tay níu cả giang hà
Thả hồn trôi giữa phong ba lạc loài

Chỉ còn góc chết trần ai
Một mình ta với dấu hài buồn tênh
Lối đêm mỏi bước độc hành
Nghe hồn phố thị chênh vênh nỗi đời

Nhạt nhoà giọt nước mắt rơi
Dưới trăng bóng nhạn rã rời trong sương
Xóm đêm chỉ một con đường
Đìu hiu ngọn gió bên nương mãi lùa

Dọc bờ kinh tiếng chèo khua
Bóng trăng vàng vọt đảo mùa hư vô
Ta em nửa chén tình hồ
Quậy chưa đủ dẻo nay khô trắng màu

Đêm thì mở mắt tìm nhau
Ngày thì khổ cảnh cơn đau ngứa mồm
Đèn tình một bóng sao hôm
Cũng khỏng soi đủ một mòm thiên thai

Muốn xem rõ tấm hình hài
Mà không thấy nổi cân đai nạm
 vàng
Ngọt bùi cũng cánh môi hoang
Dấu yêu cũng bến địa đàng âm u

Thoát đêm bên cảnh ngục tù
Giật mình lỡ bước phiêu du cùng người
Vui buồn sướng khổ vừa khơi
Lại chìm trôi giữa nẻo đời chát chua

Gió đêm vọng tiếng chuông chùa
Nửa chừng cuộc chiến hơn thua cũng dừng
Ta về bỏ lại sau lưng
Gót chân trần thế xin đừng vấn vương ./.

LCT 17/03/2020
BÀI HỌA :
*****
NỖI LÒNG

Một mình quạnh quẽ thâu đêm
Thương về dĩ vãng êm đềm lối xưa
Mà nghe cứ ngỡ như vừa
Đâu đây vang vọng vẫn chưa thể mờ

Nợ tình trút cả vào thơ
Những ngày xao xuyến thẫn thờ nhớ ôi
Ái ân giờ mãi xa rồi
Như cơn lốc xoáy cuộn trôi giữa dòng

Giã từ thôi chẳng nhớ mong
Vết buồn giăng mắc nặng lòng xót xa
Người quên cách trở ly nhà
Chữ tình níu kéo lệ sa ứa đầy

Mượn bầu tửu nhạt ta say
Vùi chôn kỷ niệm đoạ đày chênh vênh
Trách than số kiếp ghập ghềnh
Chát chua nhận đủ lênh đênh giữa đời

Trĩu lòng đẫm giọt châu rơi
Cô đơn bóng lẻ chơi vơi cuối đường
Chịu nghìn bão táp phong sương
Gió giông bao phủ đoạn trường nắng mưa

Bước lê khắp nẻo tứ mùa
Vướng mang chi nữa day dưa tội đồ
Kiếm tìm ái lạc trời mô
Phai tàn riệu rã sóng xô nhạt màu

Cam đành đôi ngả lìa nhau
Thiết tha chỉ khổ thêm đau quạnh hồn
Mộng tình nay sẽ vùi chôn
Nhắc chi kí ức ấp ôm đoạ đày

Phủ phàng nhận lấy ai hay
Não nề số phận đắng cay mãi choàng
Chạnh buồn ân nghĩa dở dang
Từ đây bạc bẽo lỡ làng sầu u

Thiên thai hóa cảnh mây mù
Dương trần trôi nổi hoang du kiếp người
Xoáy tròn nghiệt ngã chưa ngơi
Quyện trong hư ảo ngõ đời hơn thua

Lặng nghe vang vọng mõ chùa
Hồi chuông thức tỉnh tranh đua nay ngừng
Sẽ tàn nghoảnh mặt quay lưng
Vết đau thế cuộc nửa chừng thôi vương
*****

SẦU MỘNG ( Họa nối)

Sông vờn vạt nắng chiều vương
Chùm mây hiu hắt bên đường gió ru
Tiếng cười trong cõi âm u
Rã bên sân vắng mùa thu lá tàn

Em như một cánh chim ngàn
Giữa trời tháng bảy sương bàng bạc ngâu
Mộng xưa rã cánh bên cầu
Câu tình tự buổi ban đầu chớm yêu

Hững hờ mộng cũng cô liêu
Tiếng đêm gió trở sương chiều lạnh căm
Xót xa vướng phải kiếp tằm
Dốc lòng nhả kén quanh năm với đời

Để rồi thân xác tả tơi
Còn chăng vây cánh đem phơi cuối ngày
Nỗi đời quả thật đắng cay
Giọt buồn héo hắt cứ dày lên thêm

Đêm trăng gió rụng bên thềm
Sầu hoen mí mắt nỗi đêm muộn phiền
Lá vàng rụng cánh thay phiên
Vườn khuya mộng cũng ảo huyền cùng trăng

Thơ hoen lệ cứ nhập nhằng
Rượu buồn môi cũng đêm giăng nẻo sầu
Nhốt đời tàn giữa canh thâu
Dấu chân xa mối nợ đầu chưa phai

Thôi quên lược dắt trâm cài
Bỏ chiều mang giữa đôi vai héo gầy
Nợ đời đứt đoạn từ đây
Để tình xưa với tháng ngày mộng du...

NPP 17/03/2020
*****
ĐOẠN TÌNH

Chong đèn thức với tàn đêm
Tìm đâu một áng tóc mềm trong mưa
Niềm riêng chất chứa bộn bừa
Nhớ ai ngày ấy đón đưa cuối bờ

Ân tình gói nặng câu thơ
Bể dâu chuốc gánh duyên hờ se môi
Ái ân ngày ấy đâu rồi
Lệ đau đành để chảy xuôi mấy dòng

Nỗi sầu há dễ đếm đong
Đêm khuya chiếc bóng chạnh lòng riêng ta
Đã tan nát mộng hải hà
Xót thay một kiếp bôn ba khác loài

Canh trường mãi ngóng về ai
Đường xưa người nỡ gót hài nhẹ tênh
Đành ta làm kẻ lữ hành
Duyên xưa như đũa so vênh mâm đời

Ta ngồi nhặt lá vàng rơi
Ngậm ngùi nhìn bóng ai rời dưới sương
Từ khi biết chẳng chung đường
Lẻ loi để phận rẫy nương gió lùa

Chòng chành thuyền mộng sóng khua
Bao mùa bến lặng bấy mùa vi vô
Ta như một gã giang hồ
Bức tranh mộng ấy đã khô khan màu

Bến đời dù chẳng có nhau
Than chi thì cũng để đau thêm mồm
Sao mai vẫn ngóng sao hôm
Duyên này đành đợi kiếp mòm đầu thai

Chuyện xưa cũng tựa tiếng hài
Treo đời huyễn hoặc bằng đai mã vàng
Ta dường con thú rừng hoang
Hú đêm tìm bến thiên đàng thâm u

Tim yêu đày vũng nước tù
Đục trong cũng chốn phù du kiếp người
Dù nghiêng ngả bóng chiều khơi
Cũng đành chuốc đủ men đời cay chua

Dù không gửi bóng bên chùa
Cũng xin liệm cuộc hơn thua chửa dừng
Mộng đời một gánh trĩu lưng
Lửa hương dẫu thắm cũng đừng tơ vương ./.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Tân Hưng
CẠN LÒNG


Nhớ người mong đợi hằng đêm 
Rượu cay thắm mặn môi mềm dưới mưa
Bờ vai nặng tựa đeo bừa
Gió lay bãi sậy đong đưa dọc bờ


Thì thầm đọc mãi bài thơ
Vạt khăn phủ xuống che hờ khóe môi
Kẻ đi chắc đã quên rồi
Như thuyền buông lái trôi xuôi theo dòng


Bỡi tình người mãi đếm đong
Tham giàu đổi bạn thay lòng với ta
Đành quên bỏ cả sơn hà
Thương mình chịu cảnh phong ba lạc loài


Biết rồi sẽ phải tin ai
Lòng ôm nhớ mãi gót hài buồn tênh
Dòng khuya sóng vỗ bồng bềnh
Con đò theo nước lênh đênh mặc đời 


Vậy mà sao lệ còn rơi
Nẻo xưa khói quyện chưa rời mù sương
Vạt kêu ảm đạm bên đường
Mịt mù mây phủ trên nương gió lùa


Giữa dòng chao nước dầm khua
Trên đồi chuông đổ cổng chùa muốn vô
Xót xa một kiếp thương hồ
Mưa buồn ngại nắng sông khô bạc màu


Bao giờ tìm được lại nhau
Nghĩ nhiều dạ khổ tim đau nhạt mồm
Một đời cơ cực sớm hôm 
Làm sao dám nghĩ hay dòm đến ai


Nhớ nhung bóng cũ thân hài
Lỡ tình bởi chẳng có đai đát 
vàng
Cuộc đời rong ruổi mơ hoang 
Tình duyên rẻ lối đôi đàng âm u


Tấm thân quanh quẩn ao tù 
Đêm ngày ảo mộng phù du kiếp người 
Thân hèn sống giữa trùng khơi
Nếm bao cay đắng cuộc đời ngậm chua


Từ nay nương tựa nơi chùa 
Tâm bình não tịnh thắng thua tự dừng
Không còn khòm cúi còng lưng
Từ đây rủ bỏ mong đừng lệ vương ./.
*****
Thái Chung
 MỘNG MỊ

Ai buồn thảng thốt cùng đêm
Chan sầu với tửu môi mềm hòa mưa
Đầu rang dạ đốt tâm bừa
Tơ lòng như thể sóng đua xõa bờ

Vui gì mà thẩn với thơ
Đùa sao giỡn nguyệt chuốc hờ làn môi
Tình si mộng ảo lụt rồi
Tang bồng hồ thỉ đang trôi cuối dòng

Đau sầu ai nỡ đo đong
Niềm thương nỗi nhớ ẩn lòng trong ta
Dù duyên đem rải sơn hà
Tình kia đã chết giữa ba dị loài
***
Cung đàn vẳng khúc bi ai
Hồn hoang lởn vởn hình hài tênh tênh
Vận đen kiếp hẩm song hành
Đày thân trâu ngựa méo vênh canh đời

Dặm trường đắm lệ sầu rơi
Xa nhà ai muốn sớm rời dầm sương
Mải đi đến tận cuối đường
Bạt ngàn mía bãi dâu nương gió lùa

Thiền môn chợt tiếng mõ khua
Oan hồn chầu chực lễ mùa ghé vô
Cầu mong kiếm chút cháo hồ
Mã vàng hương oản trái khô xỉn màu

Tranh chi cùng cảnh với nhau
Chèn đông khó quậy thêm đau vạ mồm
Tàn canh cho tới đầu hôm
Nép mình rình rập để chồm đầu thai
***
Nằm nghe chuyện tựa tấu hài
Ảo huyền mê hoặc như đai đá vàng
Rì rầm giữa chốn hoải hoang
Than trời bỏ mặc địa đàng sầu u

Đời như nước đọng ao tù
Bần hèn nếm đủ lãng du hạng người
Dầu khan bấc lụn nỡ khơi
Hòng toan thoát khỏi vận đời mặn chua

Hồn hoang chẳng được nương chùa
Tranh giành chi để ăn thua chẳng dừng
Một đời đã gánh còng lưng
Mong chi đổi kiếp xin đừng vất vương.

0393 H,17/3/2020
Thái Chung

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

LỐI CŨ

LỐI CŨ

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Giăng mù bến lạnh hẻm sầu đêm
Lá rụng vườn khuya ngõ gió mềm
Chằng sợi khói treo đèn phố cổ
Chéo vòng mây đổ bóng thôn êm
Băng tan rẽ sóng chao tình biển
Đá vỡ đè mưa rụng cuối thềm
Bằng phẳng lối quê lòng rộng hẹp
Căng tròn mắt lại giữ sầu nêm...

Nghịch :

Nêm sầu giữ lại mắt tròn căng
Hẹp rộng lòng quê lối phẳng bằng
Thềm cuối rụng mưa đè vỡ đá
Biển tình chao sóng rẽ tan băng
Êm thôn bóng đổ mây vòng chéo
Cổ phố đèn treo khói sợi chằng
Mềm gió ngõ khuya vườn rụng lá
Đêm sầu hẻm lạnh bến mù giăng ./.

LCT 15/03/2020
BÀI HỌA :
*****
Loan Nguyen
NỖI NHỚ DỊU ÊM

Ngõ quạnh sương lùa cảnh gió đêm
Vầng trăng mộng giữa đám sương mềm
Khi buồn đọc mấy dòng tin nhạt
Lúc nhớ trông từng ngọn gió êm
Giận buổi hoàng hôn tàn trước ngõ
Hờn hôm nắng rụng phủ bên thềm
Nghe lòng vẫn nặng tình nơi ấy
Ngặt bóng đen đời mãi chặt nêm/
NPP 15/03/2020
*****
Nguyễn Gia Khanh
LỠ PHÍM ĐÀN XƯA
(Thuận- nghịch độc)

Giăng nhớ để sầu mắt dõi đêm
Ngóng ai lòng tủi chuốc say mềm
Chằng hoa bướm mãi chờ duyên thắm
Tạnh gió mưa hoài ước sóng êm
Băng giá phủ lòng hương nhạt thuở
Tuyết sương vầy nhạn bóng lơi thềm
Bằng chim cánh mỏi đành tan mộng
Căng lỡ phím đàn ngón lại nêm.

Đọc ngược:
Nêm lại ngón đàn phím lỡ căng
Mộng tan đành mỏi cánh chim bằng
Thềm lơi bóng nhạn vầy sương tuyết
Thuở nhạt hương lòng phủ giá băng
Êm sóng ước hoài mưa gió tạnh
Thắm duyên chờ mãi bướm hoa chằng
Mềm say chuốc tủi lòng ai ngóng
Đêm dõi mắt sầu để nhớ giăng.
Nguyễn Gia Khanh 
*****
Nguyễn Thế An
BƯỚC TRĂNG
(Thuận - nghịch độc)
Giăng lối cũ sầu hẻm quạnh đêm
Thoảng nghe làn lụa bước xưa mềm
Chằng lưu luyến mộng tìm hơi ấm
Sẻ nhớ thương tình rải bóng êm
Băng tuyết ánh nàng xuân đọng cửa
Nước mây ngàm nguyệt dáng trôi thềm
Bằng thêm cảnh trắng màn sương phủ
Căng mọng trái hồng dãi mắt nêm.

Đọc ngược:
Nêm mắt dãi hồng trái mọng căng
Phủ sương màn trắng cảnh thêm bằng
Thềm trôi dáng nguyệt ngàm mây nước
Cửa đọng xuân nàng ánh tuyết băng
Êm bóng rải tình thương nhớ sẻ
Ấm hơi tìm mộng luyến lưu chằng
Mềm xưa bước lụa làn nghe thoảng
Đêm quạnh hẻm sầu cũ lối giăng.
Nguyễn Thế An
(Đại vận, tiểu vận...)
*****
Dinh Tuan Minh
ĐÊM CHƠI VƠI
TNĐ

Thuận
Giăng khói ngõ mờ cảnh giận đêm
Mộng tan chiều úa nhạt môi mềm
Chằng quên phận dỗi thời duyên thắm
Níu bỏ thân hờn thuở nghĩa êm
Băng phủ lối hàn sương đọng bãi
Tuyết vây đường lạnh gió vương thềm
Bằng ai chẳng thấy đời ôm hận
Căng mắt bởi hờn tủi mãi nêm

Nghịch
Nêm mãi tủi hờn bởi mắt căng
Hận ôm đời thấy chẳng ai bằng
Thềm vương gió lạnh đường vây tuyết
Bãi đọng sương hàn lối phủ băng
Êm nghĩa thuở hờn thân bỏ níu
Thắm duyên thời dỗi phận quên chằng
Mềm môi úa nhạt chiều tan mộng
Đêm giận cảnh mờ ngõ khói giăng
Dinh Tuan Minh 
*****
Thái Chung
TRẢI LÒNG 

(Thuận - nghịch độc)
Giăng đợi thả lòng trải thấu đêm
Nhuốm say cùng tửu đắm môi mềm
Chằng khao khát mộng vờn duyên cũ
Bỏ vấn vương sầu vấy dạ êm
Băng thấm lạnh tình hoen vắng ngõ
Gió đan nhàu phận hẩm hoang thềm
Bằng an ước vận dời mơ đổi
Căng cứng nỡ vầy mãi khó nêm.

Đọc ngược:
Nêm khó mãi vầy nỡ cứng căng
Đổi mơ dời vận ước an bằng
Thềm hoang hẩm phận nhàu đan gió
Ngõ vắng hoen tình lạnh thấm băng
Êm dạ vấy sầu vương vấn bỏ
Cũ duyên vờn mộng khát khao chằng
Mềm môi đắm tửu cùng say nhuốm
Đêm thấu trải lòng thả đợi giăng.
0390 H,15/3/2020
Thái Chung 
*****
Đinh Vĩnh Long
PHẬN LÀM THUẾ
TNĐ
Thuận
Giăng lưới bủa chài lặn những đêm
Xác xơ lòng lạnh buốt thân mềm
Chằng neo lão chủi ngày sao ấm
Buộc níu ông gào buổi khó êm
Bắng trán bữa hờn ai ngụ sảnh
Bó chân chiều giận kẻ nương thềm
Bằng đâu khổ nhục đời chua chát
Căng hận cảnh thù oán chặt nêm

Nghịch
Nêm chặt oán thù cảnh hận căng
Chát chua đời nhục khổ đâu bằng
Thềm nương kẻ giận chiều chân bó
Sảnh ngụ ai hờn bữa trán băng
Êm khó buổi gào ông níu buộc
Ấm sao ngày chủi lão neo chằng
Thân mềm buốt lạnh lòng xơ xác
Đêm những lặn chài bủa lưới giăng
Đinh Vĩnh Long 
*****
Nguyên Như
ĐÊM VÀ ĐÊM
*Đọc xuôi
Giăng vệt khói trời giữa lạnh đêm
Chén đong người hận chỉ môi mềm
Chằng dây vết mực choàng nơi cũ
Vẳng rượu thơ tình níu mộng êm
Băng mảnh vỡ hoài thơm sợi gió
Sóng hoa giằng mãi đượm bên thềm
Bằng ai? Chẳng bến bờ nâng đỡ
Căng giọt những lần thiếu vị nêm.

*Đọc ngược
Nêm vị thiếu lần những giọt căng
Đỡ nâng bờ bến chẳng ai bằng
Thềm bên đượm mãi giằng hoa sóng
Gió sợi thơm hoài vỡ mảnh băng
Êm mộng níu tình thơ rượu vẳng
Cũ nơi choàng mực vết dây chằng
Mềm môi chỉ hận người đong chén
Đêm lạnh giữa trời khói vệt giăng.
15/3/2020
Nguyên Như 
*****
Đối họa cùng các thi hữu
MỘNG SẦU 

(Thuận-nghịch độc)
Thuận ,:
Giăng nhện bếp sầu lệ gối đêm
Lá rơi thềm cũ phố sương mềm
Chằng mây trước hẻm buồn trăng úa
Thả khói quanh bờ biển gió êm
Băng trắng bãi tràn mưa lướt ngõ
Nắng loang bờ đổ bóng nghiêng thềm
Bằng ai chẳng ước ngồi mơ mộng
Căng quá để rồi phải bớt nêm.

Nghịch :
Nêm bớt phải rồi để quá căng
Mộng mơ ngồi ước chẳng ai bằng
Thềm nghiêng bóng đổ bờ loang nắng
Ngõ lướt mưa tràn bãi trắng băng
Êm gió biển bờ quanh khói thả
Úa trăng buồn hẻm trước mây chằng
Mềm sương phố cũ vườn rơi lá
Đêm gối lệ sầu bếp nhện giăng.
LCT 16/03/2020

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2020

VẾT CẮT THỜI GIAN

VẾT CẮT THỜI GIAN

(Tam thanh)

Làn thu úa lá khúc sông chiều
Tiếng sóng ru hồn góc nắng yêu
Phố vắng còn vang lời giáo thánh
Người xa có nhớ tiếng thơ kiều
Ta đường cát nóng nên về tắt
Nó lối trăng mờ cứ bước xiêu
Dấu ấn hôm nào như vết cắt
Từng đêm buốt rát thấy đau nhiều ./.

LCT 14/03/2020

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

NIỀM XA VẮNG

NIỀM XA VẮNG


Em buồn hạt nắng vỡ làm đôi
Tuổi mộng vàng son đã hết rồi
Chốn cũ đêm ngồi canh ngọn lửa
Mơ dòng sữa mẹ thấm đầu môi
Dòng xưa nhạn đuổi nhồi cơn sóng
Gợn mảnh hồn quê xoã dưới đồi
Vẫn bóng trăng gầy ô cửa hẹp 
Căn nhà lá nhỏ ngọn đèn côi ./.

LCT 13/03/2020
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Thế An
HẠNH PHÚC CỦA CON

Mẹ bảo em rằng đũa có đôi
Mồi duyên ngọn lửa bén nhau rồi
Vui đoàn dạm ngõ hồng tươi quả
Vẽ phượng cho trầu đỏ thắm môi
Má ửng đôi làn xuân khẽ nụ
Hoa ngời nửa lúm sữa thơm đồi
Lời ru vọng tiếng người đi mãi
Hạnh phúc huyên đường nỡ để côi.
Nguyễn Thế An
(Khác thể đối với bài xướng)
*****
Nguyễn Gia Khanh
CHỬA TRÒN ĐÔI
(Cách cú đối)

Cứ tưởng duyên này sẽ trọn đôi
Ngờ đâu bóng nhạn đã xa rồi
Ta sầu buổi ấy ôm hồn lạnh
Ruổi giữa canh dài lệ thấm môi
Bậu ước ngày nao về nẻo cũ
Ngồi bên biển rộng nắng loang đồi
Bây chừ lặng lẽ căn nhà nhỏ
Vẫn chỉ riêng mình một bóng côi.
Nguyễn Gia Khanh 
*****
Hạ Vi
TÌNH LẠC HƯỚNG

Ân tình lạc hướng rã lìa đôi
Đã trở mình chia biệt cách rồi
Chạnh mãi yêu ghì nhen thắp lửa
Xa chiều lệ chảy đắng bờ môi
Chờ nên tưởng đợi mong vùi sóng
Vắng nẻo hồn vương nhạt ngõ đồi
Mỏi mắt em tìm nhưng nghĩa hẹp
Âu sầu trọn kiếp tủi đời côi
*****
Tòng Trần
TRÁCH PHẬN


Dãy núi vô hồn bị xẻ đôi
Tình kia mải nhớ cũng tan rồi
Cơ trời há vẹn đừng xa biển
Nếu phải ươm nồng đã lịm môi
Vận nước nào suôn đành bỏ nghĩa
Dầu cho ủ mộng chắc quên đồi
Đêm về nhạt nhẽo từ khi ấy...
Buổi lại phai nhòa những lúc côi.

13/3/2020.
*****
Thái Chung
NỠ ĐỂ CHIA LÌA
(Cách cú đối. Phỏng theo truyện cổ tích Ngưu Lang - Chức Nữ)

Bảo ngọc say tình vỡ sánh đôi
Hà ngân cách biệt mãi xa rồi
Chờ ngâu chẳng thấy ngùi thân dạ
Hạ mãn nung tình bỏng khóe môi
Ngóng quạ đâu về day đỉnh não
Cầu xây ủ ái lặng bên đồi
Sao đành ngậm tủi vầy tâm khảm
Nỡ để chia lìa phận cút côi.
0387 H,13/3/2020
Thái Chung 
*****
Loan Nguyen
NGẬM NGÙI

Nhắc chỉ thêm buồn lệ vỡ đôi
Lời trao hẹn ước đã quên rồi
Bao chiều rượu đắng cay đầu lưỡi
Những buổi thu vàng mặn dưới môi
Khắc khoải tình xa sầu quạnh bến
Đìu hiu gió lạnh rã loang đồi
Anh về chốn cũ người xưa đợi
Để lại em lòng mãi cút côi/

NPP 13/03/2020
*****
Đinh Vĩnh Long
TÌNH XA

Mạn ấy trăng vàng đã bẻ đôi
Đường xưa kỷ niệm cũng phai rồi
Chiều bên bãi lạnh hờn sương gió
Dỗi cảnh chia lìa giận đắng môi
Buổi giữa sông hàn than ngọn sóng
Nhìn đêm giã biệt tủi nương đồi
Người xa để bến đìu hiu mãi
Nẻo vắng con đò ẵm phận côi
Đinh Vĩnh Long 
*****
Trương Tam Phong .
———MẠNH MẼ————————-
Tiếng hẹn câu thề đã chẻ đôi
Phần ta chấp thuận lỡ duyên rồi
Âm thầm thả bước xua điều nhẽ
Cũng bởi khuya làm nhạt nét môi
Lặng lẽ nâng lòng ngăn mảng tối
Nào do trí quyện thuỗn lưng đồi
Nay rời hạnh phúc từng mong mỏi
Khỏa những ưu phiền bện dáng côi./.
———-Gi😋’———————
*****
MỘNG VỠ

Lỡ cuộc duyên trần vỡ mộng đôi
Vần thơ huyễn ảo những đêm rồi
Câu chờ chẳng dễ nào mong bỏ
Chữ nhớ không hề lại muốn thôi
Gối mảnh hồn hoang nhìn ngọn sóng
Choàng cơn gió lạnh ngắm nương đồi
Đôi dòng lệ nếm mùi cay đắng
Nghĩ lại cam đành số phận côi

NKL 13/3/20

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2020

MỘNG CHIỀU XUÂN

MỘNG CHIỀU XUÂN

(Lục bát Thuận nghịch độc)

THUẬN :

      Xinh trời biển nhớ cùng ai
Tình đêm xa sóng sớm phai nguôi lòng
    Pha chiều nổi gió luồn song
Hoa thơm chuyền bướm nắng lồng đưa hương
      Huyền trăng bóng đổ bên đường
Duyên tìm vàng ý rượu vương thơ hòa
      Hoang bờ khói thả chiều qua
 Sang xuân thuyền bỏ nhạt nhoà hương quê
     Nguyền câu nhạc khúc luôn thề
Duyên tơ chiều muộn bộn bề tin thư
      Liêu hoang bóng lặng răng chừ
Chiều chuông ngơ ngẩn tiễn thu nghiêng đài
      Chờ người bến rã sương mai
Thơ trăng lồng bến nắng phai sau rèm
      Đông tàn lửa thắp chờ em...

NGHỊCH :

      Em chờ thắp lửa tàn đông
Rèm sau phai nắng bến lồng trăng thơ
      Mai sương rã bến người chờ
Đài nghiêng thu tiễn ngẩn ngơ chuông chiều
      Chừ răng lặng bóng hoang liêu
Thư tin bề bộn muộn chiều tơ duyên
      Thề luôn khúc nhạc câu nguyền
Quê hương nhoà nhạt bỏ thuyền xuân sang
      Qua chiều thả khói bờ hoang
Hòa thơ vương rượu ý vàng tìm duyên
      Đường bên đẹp bóng trăng huyền
Hương đưa lồng nắng bướm chuyền thơm hoa
      Song luồn gió nổi chiều pha
Lòng nguôi phai sớm sóng xa đêm tình
      Ai cùng nhớ biển trời xinh ./.

LCT 11/03/2020
BÀI XƯỚNG:
*****
BÓNG CHIẾC BÊN THỀM
(Thuận nghịch độc)


V ơi chiều mãi ngóng còn ai
Vời xa thêm cảnh, mộng phai phôi lòng
Thềm vương lá úa ngoài song
Đêm chờ sầu bóng, gối nồng chờ hương
Đâu còn thoảng bước chung đường
Dâu ngàn chìm nhạn, gió sương chan hòa
Im hơi vắng tiếng ngày qua
Tìm đâu ơi Bống! Nhạt nhòa vàng kê
Người sao bỏ lại trăng thề
Vơi đầy này giọt, bộn bề phòng thư
Ngây thơ lại trả ai chừ
Vầy dư ngâu lệ, tủi dư trang đài
Sầu bao mảnh trúc gầy mai
Thâu canh vàng võ, để ai buông rèm
Sang mùa mộng gửi về em...


Đọc ngược:

E m về gửi mộng mùa sang
Rèm buông ai để võ vàng canh thâu
Mai gầy trúc mảnh bao sầu
Đài trang dư tủi, lệ ngâu dư vầy
Chừ ai trả lại thơ ngây
Thư phòng bề bộn, giọt này đầy vơi
Thề trăng lại bỏ sao người
Kê vàng nhòa nhạt, Bống ơi đâu tìm
Qua ngày tiếng vắng hơi im
Hòa chan sương gió, nhạn chìm ngàn dâu
Đường chung bước thoảng còn đâu
Hương chờ nồng gối, bóng sầu chờ đêm
Song ngoài úa lá vương thềm
Lòng phôi phai mộng, cảnh thêm xa vời
Ai còn ngóng mãi chiều vơi...

Nguyễn Gia Khanh
*****
Bài đồng họa của Thái Chung
Thái Chung 
VƠI TÌNH
(Lục bát Thuận - nghịch độc)

Vơi tình nghĩa trách hờn ai
Vời hoang thêm tủi, nhạt phai tâm lòng
Thềm meo mốc võng côi song
Đêm buồn sầu nhớ, tóc nồng vầy hương
Đâu còn nhớ ngõ quen đường
Dâu xanh chìm nắng, bãi nương chung hòa
Im lời lặng tiếng chiều qua
Tìm chi ơi hỡi, lệ nhòa tình kê
Người sao sớm giã câu thề
Vơi nào đầy lệ, ngóng bề chờ thư
Ngây ngô đến khổ bây chừ
Vầy mưa ngâu để, úa dư hoen đài
Sầu gieo dỗi trúc hờn mai
Thâu đêm vàng mắt, mặc ai bên rèm
Sang hè đợi phượng cùng em...

Đọc ngược:
Em cùng phượng đợi hè sang
Rèm bên ai mặc, mắt vàng đêm thâu
Mai hờn trúc dỗi gieo sầu
Đài hoen dư úa, để ngâu mưa vầy
Chừ bây khổ đến ngô ngây
Thư chờ bề ngóng, lệ đầy nào vơi
Thề câu giã sớm sao người
Kê tình nhòa lệ, hỡi ơi chi tìm
Qua chiều tiếng lặng lời im
Hòa chung nương bãi, nắng chìm xanh dâu
Đường quen ngõ nhớ còn đâu
Hương vầy nồng tóc, nhớ sầu buồn đêm
Song côi võng mốc meo thềm
Lòng tâm phai nhạt, tủi thêm hoang vời
Ai hờn trách nghĩa tình vơi...
0384 H, 11/3/2020
Thái Chung
*****

Bài hoạ nối bài thuận của Loan Nguyen
TÌNH NHƯ SỢI NẮNG

Ánh trăng xuyên rọi qua thềm
Có anh em với môi mềm đắm say
Giấc mơ chín mộng bao ngày
Thời gian ta thoả chén say cuối cùng

Mai này một lối đường chung
Chiều bên cánh võng ta cùng hát ru
Dấu yêu xưa sẽ đắp bù
Có lời yêu khẽ đêm thu tuyệt vời

Gió chiều nắng sớm đầy vơi
Bóng cây xanh ngắt giữa trời hoàng hôn
Sánh vai ta bước dập dồn
Tình như sợi nắng trong hồn thăng hoa

Đêm say với bóng trăng ngà
Vần thơ nối nhịp kiêu sa giọng cười
Môi nồng nổi sóng lả lơi
Chìm trong mơ ước tuổi đời bao năm/

Npp 12/03/2020
Nối hoạ cùng Loan Nguyen
Loan Nguyen Nối với em nha . Cảm ơn em cùng bốn khổ thơ hay
THẤY EM

Thấy em lại muốn nâng cằm
Làn hôn âu yếm lặng thầm trao duyên
Dẫu chưa chung một lối nguyền
Mà trong cõi nợ nhân duyên sẵn rồi

Đời trần dẫu cách đôi nơi
Đường tình vẫn đó một lời thề non
Ước mong một chữ vuông tròn
Đẹp tình chồng vợ hỏi còn chi hơn

Mong đêm chớ có dỗi hờn
Mong ngày xiết chặt tay hơn mối tình
Ngọt bùi ý đẹp lời xinh
Thì xuân cũng chẳng bỏ tình ra đi

Nhìn em chưa nói được gì
Mà nghe rộn rã tim si đáy lòng
Anh chờ góp lá thu phong
Cùng em khơi bếp lửa hồng đêm xuân ./.

LCT 12/03/2020
*****
Bài hoạ TN của Dung Nguyen
THUẬN
CHỜ AI
Xinh ngời tóc rối chờ ai
Tình xa đêm cuối sắc phai hương nồng
Em còn đón đợi ngoài song
Thềm hoang đưa gió,bóng lồng mùi hương
Xuân xưa bóng đổ ven đường
Thừa duyên đong đếm.. Lệ vương vai nhòa
Hong buồn lại kiếp cầm ca
Trong mơ sầu lắng lạc loài đêm quê
Cầu van mãi giữ duyên thề
Sầu loang mi mắt bữa về trao thư...
Khi nào hẹn hứa...răng chừ?
Vì ai xa khuất, vọng thu trang đài...
Ta chờ mộng đẹp ngày mai...
NGHỊCH
Mai ngày đẹp mộng chờ ta
Đài trang thu vọng,khuất xa ai vì...
Chừ răng hứa hẹn nào khi...
Thư trao về bữa, mắt mi loang sầu
Thề duyên giữ mãi van cầu
Quê đêm loài lạc, lắng sầu mơ trong
Ca cầm kiếp lại buồn hong
Nhòa vai vương lệ,đếm đong duyên thừa
Đường ven đổ bóng xuân xưa
Hương mùi lồng bóng, gió đưa hoang thềm
Song ngoài đợi đón... còn em...
Nồng hương phai sắc, cuối đêm xa tình
Ai chờ tóc rối ngời xinh...
Dung Nguyen

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2020

NHẠC CHIỀU

NHẠC CHIỀU

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Pha màu nắng đợi nó cùng tôi
Thẳm vực nhìn mây nước lượn nhồi
Ngà rượu níu thu sầu lá đổ
Bạc đời neo gió rã sương trôi
Xa quê nhớ khói lam mờ đảo
Vắng biển buồn trăng úa lạnh đồi
Tà lịm bóng cây tàn ngã bến
Sa chiều lại nóng lệ tràn môi ...

Nghịch :

Môi tràn lệ nóng lại chiều sa
Bến ngã tàn cây bóng lịm tà
Đồi lạnh úa trăng buồn biển vắng
Đảo mờ lam khói nhớ quê xa
Trôi sương rã gió neo đời bạc
Đổ lá sầu thu níu rượu ngà
Nhồi lượn nước mây nhìn vực thẳm
Tôi cùng nó đợi nắng màu pha ./.

LCT 11/03/2020
BÀI HOẠ :
*****
Hạ Vi
PHAI CHIỀU 
(Thuận nghịch độc)

Thuận :
Pha chiều chạnh tiếc nghĩ buồn tôi
Lữ cuộc hoài giăng sóng cảnh nhồi
Ngà tửu nuốt đau tình gãy đổ
Bạc dòng mơ nhắc nghĩa buông trôi
Xa trông niệm vãng sương nhòa đảo
Vắng đợi niềm lay khói nhạt đồi
Tà nẻo đắng cay sầu bỏ bến
Sa ngày lệ giọt đẫm bờ môi

Nghịch:
Môi bờ đẫm giọt lệ ngày sa
Bến bỏ sầu cay đắng nẻo tà
Đồi nhạt khói lay niềm đợi vắng
Đảo nhòa sương vãng niệm trông xa
Trôi buông nghĩa nhắc mơ dòng bạc
Đổ gãy tình đau nuốt tửu ngà
Nhồi cảnh sóng giăng hoài cuộc lữ
Tôi buồn nghĩ tiếc chạnh chiều pha 
*****
Loan Nguyen
NHƯ CÁNH NHẠN SA

Bãi biển mưa tàn cánh nhạn sa
Vầng đông loé rực ánh dương tà
Câu hò mẹ thả trôi thềm vắng
Giọng hát em chìm dạt núi xa
Lạnh lẽo màn sương vờn sóng bạc
Đềm êm ngọn gió đuổi trăng ngà
Em thầm nghĩ đến ngày tương ngộ
Rượu vẫn vơi đầy mãi rót pha/

NPP 11/03/2020
*****
Khanh Nguyễn Gia
LỠ BƯỚC CHIỀU 

Pha nhạt nắng chiều bóng với tôi
Xót thêm lòng để gió sương nhồi
Ngà gương úa mộng tình tan vỡ
Lẻ gối cam mình phận nổi trôi
Xa mấy bến đò mong cuối hạ
Vắng bao mùa phượng ngóng bên đồi
Tà dương tuổi nhuốm còn dâu bể
Sa bước mới sầu lại cắn môi.

Đọc ngược:

Môi cắn lại sầu mới bước sa
Bể dâu còn nhuốm tuổi dương tà
Đồi bên ngóng phượng mùa bao vắng
Hạ cuối mong đò bến mấy xa
Trôi nổi phận mình cam gối lẻ
Vỡ tan tình mộng úa gương ngà
Nhồi sương gió để lòng thêm xót
Ta với bóng chiều nắng nhạt pha.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Nguyễn Thế An
SA LỤA ẤM MỀM
(Thuận - nghịch độc)

Pha loãng sóng tình biển ghét tôi
Ngẩn ngơ hồn mộng chuyển như nhồi
Ngà say tối cũ màu thu úa
Thoảng nhạt đêm mòn suối lệ trôi
Xa tận bóng chiều mong nhớ quãng
Cận kề hương tóc rẽ theo đồi
Tà trăng ánh liễu bên hồ rủ
Sa lụa ấm mềm lại thắm môi.

Đọc ngược:

Môi thắm lại mềm ấm lụa sa
Rủ hồ bên liễu ánh trăng tà
Đồi theo rẽ tóc hương kề cận
Quãng nhớ mong chiều bóng tận xa
Trôi lệ suối mòn đêm nhạt thoảng
Úa thu màu cũ tối say ngà
Nhồi như chuyển mộng hồn ngơ ngẩn
Tôi ghét biển tình sóng loãng pha.

Nguyễn Thế An
(Lỗi phong yêu)
*****
Hà Ngân
CHIỀU BUỒN 

Mắt nhỏ trong ngần lệ ngấn sa 
Người đi nhất định , áo buông tà 
Trang thơ bỏ dỡ nào xem lại 
Nhật ký không màng đã vứt xa 
Nhớ lúc đôi mình trên đảo biếc
Thương khi độc bước dưới trăng ngà 
Thời gian có lẽ chừng như đã 
Giúp đỡ quên dần buổi nắng pha 

Nganha
*****
Thái Chung
ĐẮNG LÒNG
(Thuận - nghịch độc)

Pha tửu với sầu lệ nhuốm tôi
Xót thêm chiều mộng để đau nhồi
Ngà say chuốc giận đời phiêu lãng
Thoảng đuối gieo hờn kiếp dạt trôi
Xa mãi kẻ đùa duyên lạc bến
Vắng luôn người giỡn số phiêu đồi
Tà trăng đắm phận nghèo mơ ảo
Sa vận mủi lòng đắng nhạt môi.

Đọc ngược:
Môi nhạt đắng lòng mủi vận sa
Ảo mơ nghèo phận đắm trăng tà
Đồi phiêu số giỡn người luôn vắng
Bến lạc duyên đùa kẻ mãi xa
Trôi dạt kiếp hờn gieo đuối thoảng
Lãng phiêu đời giận chuốc say ngà
Nhồi đau để mộng chiều thêm xót
Tôi nhuốm lệ sầu với tửu pha.
0385 H, 11/3/2020
Thái Chung
*****
Đinh Vĩnh Long
CHIỀU TRÊN BẢN THƯỢNG
TNĐ
Thuận
Pha nhiễu bóng mờ cảnh ghét tôi
Gió mưa trời lạnh cảm ho nhồi
Ngà say bữa đến vì xe đổ
Nặng xỉn hôm về tại mũ trôi
Xa mãi chị mời anh cạnh núi
Vắng luôn nàng chúc cậu bên đồi
Tà buông buổi ái tình dang dở
Sa lệ mắt sầu tủi đắng môi

Nghịch
Môi đắng tủi sầu mắt lệ sa
Dở dang tình ái buổi buông tà
Đồi bên cậu chúc nàng luôn vắng
Núi cạnh anh mời chị mãi xa
Trôi mũ tại về hôm xỉn nặng
Đổ xe vì đến bữa say ngà
Nhồi ho cảm lạnh trời mưa gió
Tôi ghét cảnh mờ bóng nhiễu pha

Đinh vĩnh Long 
*****
Nguyễn Kiều Loan
KIẾP HOA SẦU 
Hoa buồn rũ lá bởi hờn tôi
Vẫy bướm rời xa mảnh gió nhồi
Để khách hồn say chiều tửu đọng
Cho người dạ đắm buổi ly bôi
Tình ta đã dệt đầu trăng mộng
Nghĩa bạn vừa cho giữa núi đồi
Chợt thấy khung trời đêm ảo huyễn
Xua làn khói nhạt hững hờ trôi

NKL 11/3/20
*****
Dinh Tuan Minh
CHÊNH VÊNH
TNĐ


Thuận
Pha chập ngõ mờ điện nhắc tôi
Thiếu trăng đời nhạt kiếp ghen nhồi
Ngà sương bữa trách tình bay lượn
Trắng bụi hôm hờn nghĩa dạt trôi
Xa bến hận sầu giăng bạc sóng
Vắng sông thù oán phủ thâm đồi
Tà huy cảnh ngập tràn cay đắng
Sa phận giỡn đùa kẻ bĩu môi

Nghịch
Môi bĩu kẻ đùa giỡn phận sa
Đắng cay tràn ngập cảnh huy tà
Đồi thâm phủ oán thù sông vắng
Sóng bạc giăng sầu hận bến xa
Trôi dạt nghĩa hờn hôm bụi trắng
Lượn bay tình trách bữa sương ngà
Nhồi ghen kiếp nhạt đời trăng thiếu
Tôi nhắc điện mờ ngõ chập pha
Đinh Tuấn Minh