VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

CÓ LÝ

CÓ LÝ

Nên rằng bỏ quách chuyện mần thơ
Vợ bảo thời nay lắm gã khờ
Mở mắt ru hồn tâm vẫn lạnh
Qua ngày đảo mộng trí hoài đơ
Từ kim những cụ thường mê gái
Chí cổ nhiều ông mãi dại cờ
Cõi thế gian nầy như nợ đẻ
Sao còn mọc cánh để tìm mơ ./.

LCT 24/02/2020

BÀI HỌA :

*****
Hạ Vi
BỎ HẾT
Hay là chẳng vướng việc làm thơ
Mấy bận tìm câu cũng đủ khờ
Nghĩ miết nghe hồn trơ cảm lạnh
Suy hoài khiến dạ rũ buồn đơ
Thầy la quở giận còn ham gái
Mẹ mắng rầy chê vẫn tưởng cờ
Tủi cuộc dương trần sao khó dễ
Nghe lòng chán nản sẽ từ mơ
*****
Loan Nguyen
TIẾNG THƠ ĐÊM
Gởi gắm cho chàng mấy giọt thơ
Từng đêm ấp ủ mạch tim khờ
Thương màu khói nhạt hồn trăng lạnh
Mến cảnh sân buồn chén rượu đơ
Vẫn tiếng đàn khuya sầu đoản nhạc
Và phiên mộng cuối lỡ quân cờ
Căn phòng trống trải lòng riêng đợi
Bỗng thấy mưa tràn ướt cõi mơ/
NPP 24/02/2020
*****
Thái Chung
NGÁO THƠ
Cũng lắm la rầy chuyện thẩn thơ
Không tiền rỗng túi chỉ đua khờ
Hôm hoài thức họa tay mềm nhũn
Buổi mãi say bình mặt cứng đơ
Ngật ngưỡng thân già do tuổi tác
Còm nhom sức oải tại quân cờ
Quen lề vướng nghiệp đâu đành bỏ
Đắng nỗi vương rồi liệu nhả mơ ?
0366 H,24/02/2020
Thái Chung 
*****
Nguyễn Gia Khanh
ĐỐT THƠ
Chẳng lẽ ta đành đốt cạn thơ
Cùng bao phiếm huyễn chỉ thêm khờ
Đêm dò họa ý càng đau rã
Sáng vội treo bài cũng mỏi đơ
Vợ vẫn hoài chê trò lả bướm
Chồng sao chẳng đoái cuộc khua cờ
Thôi thì quẳng bút vùi nghiên lại
Mãi được yêu chiều đắm buổi mơ.
Nguyễn Gia Khanh
(Bình đầu)
*****
Tòng Trần
TẠI THƠ
Mải miết canh trường cũng tại thơ
Thầy la Mẹ mắng cả đêm khờ
Đông hàn chẳng ớn chiều se lạnh
Hạ nóng sao chờn buổi rũ đơ
Vẫn biết vần gieo đầy ruộng cải
Nào hay vận cấy đủ quân cờ
Văn xào nửa trã mừng trong giấc
Ý luộc lưng nồi thỏa giữa mơ.
24/02/2020.
*****
Dư Âm
CHẲNG DÁM MƠ!
Quạnh quẽ nên người cứ thẩn thơ,
Vào ra lặng lẽ giống tên khờ!
Đôi lần khắc khoải hồn trơ lạnh,
Lắm dạo u hoài não mỏi đơ!
Tưởng vọng nồng duyên mà dõi gái,
Cầu mong đượm ái chỉ coi cờ!
Trông vời thế sự như chờ đẻ,
Rã rượi trang đời chẳng dám mơ!!!
*****
Đinh Vĩnh Long 
LẠC BẾN
Lặng lẽ theo nàng thả ý thơ
Chừ nghe hắt hủi gặp ông khờ
Nên chiều ủ rũ hờn tâm cứng
Để bữa âu sầu giận trí đơ
Giữa sảnh từng mơ rồi thắng bạc
Ngoài hiên những mộng chẳng thua cờ
Nhưng đành thất bại vì cơ nhỡ
Học mãi không thành tủi giấc mơ
Đinh Vĩnh Long 
*****
Nguyễn Thế An
VẪN MÊ THƠ
Lỡ dại khêu đèn lẩy tiếng thơ
Trầm khi họ bổng những tay khờ
Hiền huynh thưởng nguyệt vầng đang lỡ
Tiểu đệ ôm cầm ngón đã đơ
Bút vẽ lâu ngày quên cửa chợ
Vần gieo cổ tích lạc hoa cờ
Thôi thì cũng chọn niềm mê chứ
Rượu hả hê đời vẫn thích mơ.
Nguyễn Thế An 
*****
Dung Nguyen
CHỈ LÀ MƠ
Ta rồi có lẽ bỏ làm thơ
Thế sự nào hay giống cuộc cờ
Chạy nợ hằng ngày nên trí rỗng
Kiếm ăn từng bữa khiến người đơ
Bầy con,mấy đứa còn ngây dại
Lũ cháu, vài tên cũng khật khờ
Gối mỏi đường chiều... Thăm thẳm dốc...
Bao giờ NO ĐỦ? Chắc là mơ!
Dung Nguyen 
*****
Sầu Riêng 
BỎ THƠ
Thấy bực tin đồn lão bỏ thơ
Vì đâu sử sự giống như khờ
Hay là vợ mắng hồn sinh dở
Bởi nhẽ đêm mò trí chập đơ
Tự kỉ mèo kia nằm chán mỡ
Thần kinh gã nọ dứt chơi cờ
Nom giờ chả khác gì con nợ
Não nuột tơi bời đổ giấc mơ.
Sầu Riêng: 24/02/2020
*****
Củu Long Giang
MÊ THƠ
Cũng tại đêm ngày mải viết thơ
Làm cho vợ nói lão kia khờ
Ngang chiều bạn hỏi nghi là điếc
Lửng sáng em tìm ngỡ bi đơ
Rệu rã nhiều hôm lười món vở
Trầm ngâm lắm bữa oải môn cờ
Bao lần chấn chỉnh nào đâu dễ
Giấc ngủ chưa tròn vẫn lại mơ.
Củu Long Giang. 24/2/2020
*****
Đối hoạ cùng quý thi hữu
CHUYỆN CỦA NHÀ THƠ
Tôi thì lại nghĩ mấy nhà thơ
Cảm thán lòng bao nỗi dại khờ
Mấy mụ vô tình không dễ ngoẻo
Bao chàng hữu ý lại thường đơ
Chiều ru mộng ảo cầm tay kéo
Bữa ngắm hồn trăng dựng thẳng cờ
Sực nhớ đêm về trăn trở giữa
Căn nhà lạnh lẽo cứ nằm mơ ./.
LCT 24/02/2020
*****
Tòng Trần 
ƯỚC MƠ
Bài đối họa
Mất ngủ đêm về tại mãi thơ
Ngày qua tháng lại nghĩ thêm khờ
Bao lần lục chữ đầu tê cứng
Những bận moi từ óc mỏi đơ
Rải mấy vần xem chừng bãi lợn
Gieo vài vận thấy ngỡ phân cờ (C... )
Rồi đem gởi bạn nên thờ thẫn
Chợt tưởng ai nhìn cũng ước mơ.


24/02/2020.
*****
Nguyễn Kiều Loan
CHIỀU NGHIÊNG

Có phải xuân tàn lạnh lẽo thơ
Chiều nghiêng khắc khoải dạ luôn khờ
Đau lòng thiếp tại tình dang dở
Để mộng tan tành sững gối đơ
Tủi nhớ hình ai thờ thẩn đợi
Sầu thương bóng nhạn lẽ loi chờ
Mong rằng chớ để lòng xa lạ
Ngược nẻo đi về dưới cõi mơ

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020

KIẾP HOA

KIẾP HOA


Khắc khoải đầu sông trỗi giọng hò
Ai ngồi lịm giữa gánh sầu lo
Đời hoang nợ sớm còn bươn chải
Mộng vỡ tình đêm chỉ lết bò
Nhớ gã quan già hôm bỏ trạm
Thuơng thằng lính trẻ dạo rời kho
Mà đâu phải đợi chờ duyên kiếp
Những phút kề môi chẳng chuyện trò ./.

LCT 22/02/2020
BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
BÓNG QUỲNH
Buồn nghe gió đẩy lạc câu hò
Phận lỡ duyên trần đủ chuyện lo
Cũng bởi con khờ thân chó ngựa
Nào hay kiếp mọn cảnh trâu bò
Vui thằng đói mộng thèm tô phở
Sướng kẻ say tình được bữa kho
Buổi rã phai quỳnh tan nhụy phấn
Đời ong bướm lượn chỉ khơi trò..!
NL22/02/2020
*****
Nguyễn Gia Khanh 
NHỚ CHIỀU QUÊ
Chiều quê lắc lẻo giọng ai hò
Vất vả bao ngày cũng vợi lo
Cuối bãi dòng xưa lồng mảnh nguyệt
Ngoài đê cỏ óng gợn chân bò
Tuy rời bữa ấy đời trai ruổi
Vẫn gợi hôm nào cá quả kho
Trải cuộc trầm luân buồn lữ thứ
Còn đâu một thuở giỡn bao trò.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Hạ Vi
KIẾP HOA 2
Nghĩ kiếp thầm đau kiểu hẹn hò
Đêm về thấp thỏm những buồn lo
Vì mang cảnh sống nghèo nên gượng
Tại mắc đời cam khổ phải bò
Tiếng nhục còn theo hoài giữa nẻo
Câu hèn cứ đọng mãi trước kho
Rồi chê lại mắng đồ trơ trẽn
Bởi vướng trần gian diễn vạn trò.
*****
Tòng Trần
BỞI AI HÒ..
Thuyền trôi vượt sóng bởi ai hò
Vẳng tiếng tơ chùng dạ mãi lo
Khắc khoải hồn trao miền giữ ngọ
Đìu hiu trí vọng chỗ trông bò
Mong ngày tái hợp mừng bên ngõ
Hẹn buổi tao phùng rỡ phía kho
Dãy trúc còn mong giờ rạng tỏ
Hàng me vẫn đợi phút giây trò.
22/02/2020.
*****
Đinh Vĩnh Long
BẾN XƯA …ƠI
Dòng sông kỷ niệm đã quên hò
Bến ngập tơi bời cũng chẳng lo
Tại thấy ngày trôi hoài dưỡng thỏ
Vì trông tháng dạt mãi nuôi bò
Xuân về gánh khỉ vào trong chợ
Tết đảo mang gà lại giữa kho
Bữa xỉn om sòm la mắng họ
Đời sao giữ kẻ thích pha trò
Đinh Vĩnh Long
*****
Thái Chung
ĐÀNH CAM
Tàn đêm ngán ngẩm điệu than hò
Thảng thổt tâm sầu bỗng vội lo
Có phải người ươn đành phận ngỗng
Là hay kẻ yếu chịu thân bò
Ơi trời số hẩm quăng rìa đập
Hỡi đất duyên buồn mải đọng kho
Chạnh nghĩ đời hoen nào tránh khỏi
Đành cam với cảnh diễn chiêu trò.
0364 H,22/02/2020
Thái Chung
*****




VẦN THƠ LẠNH

Thuyền ai giữa bến vọng câu hò
Nẻo mộng em còn giấu nỗi lo
Những lúc đơn lòng ôm cửa đợi
Nhiều hôm lẻ bạn níu đêm bò
Qua mùa lá rụng sầu trang giấy
Đến buổi mưa tràn đọng mép kho
Lạnh vẫn từng cơn về trước ngõ
Vần thơ viết mãi chẳng ra trò/



NPP 22/02/2020

*****
Nguyễn Thế An
TÌNH YÊU HỌC TRÒ

Thuyền trăng nặng nỗi tiếng ai hò
Nhiễu động trên dòng thảng thốt lo
Khắc khoải đêm tàn chim giã bạn
Thờ ơ bãi nổi tiếng kêu bò
Xuân tình để lại phơi ngoài bến
Mộng lá thu về rải giữa kho
Thổn thức hoa đàn sao lạc mãi
Rằng em đã có thuở yêu...trò...

Nguyễn Thế An
*****
Nguyễn Kiều Loan
KIẾP HOA TÀN
Nhớ mãi ngày nao tuổi hẹn hò
Duyên đầu phút chốc cứ âu lo
Vườn xưa cặm cụi mình càn lết
Nẻo mộng mân mê hắn cúi bò
Những tưởng xây đời hoa đậu trái
Đâu ngờ bọc lửa giấy thành tro
Giờ đây nghĩ lại buồn muôn kiếp
Phận hẩm đành cam chẳng chuyện trò...

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

NƯỚC MẮT CỦA MẸ

NƯỚC MẮT CỦA MẸ

(Liên thanh)

Nước mắt trôi xuôi mẹ cạn dòng
Ngồi nhìn ánh nến suốt đêm chong
Trăm năm tết đến mình chờ mộng
Nửa buổi xuân sang nó xếp vòng
Hận cuộc đời sầu chìm kế bóng
Tình cờ lá chết vắt ngang song
Dây treo lủng lẳng đầu chằng võng
Mãi vẫn ngây ngô đứng dưới tròng ./.

LCT 20/02/2020
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
CHỜ AI MÒN MỎI
(Liên thanh)
Sông khuya đợi bạn nhạt nhòa dòng
Dĩ vãng tìm về ánh mắt chong
Bổi hổi uyên xưa đang tít tắp
Bâng khuâng ngõ cũ mãi lòng vòng
Đầy thềm đếm lá rơi đơn cửa
Vắng khách cầm đàn gẩy lẻ song
Chạnh dạ tri âm sao dễ vỡ
Mong ai chỉ để mỏi mòn tròng.
Nguyễn Gia Khanh 
*****
Nguyễn Thế An 
MẸ VỀ
(Lt - ltt, ntv - bvđâ)
Nến cháy thâu đêm lệ nhạt dòng
Bầu trời lối gió ngớp trăng chong
Ngoằn ngoèo khói xám hương lan ruộng
Luễnh loãng mây xanh hạc lượn vòng
Mẹ lại về nhà đùa cửa cổng
Người còn nhớ tiếng khóc khuya song
Mầy mò thổi lửa thêm hơi nóng
Để sưởi cho con mắt ngấn tròng.
Nguyễn Thế An 
*****
Loan Nguyen
GIỌT LỆ ĐÔNG
Đò ai lạnh giữa bến xuôi dòng
Gác vắng canh tàn ngọn nến chong
Lặng lẽ sương lùa rơi dọc cửa
Đìu hiu khói quyện xõa quanh vòng
Hương mùi nước mặn còn loang sóng
Vị khói trưa buồn vẫn nhạt song
Cánh nhạn say cùng mây huyễn ảo
Niềm mơ đã hết lệ lưng tròng/
NPP 20/02/2020
*****
Đinh Vĩnh Long
TÌNH QUÊ
Trước bến trông cô lội ngược dòng
Đầu làng thấy đám trẻ trưa chong
Loanh quanh háo hức mong qua lượt
Luẩn quẩn nôn nao ngóng tới vòng
Uể oải vài thằng quay lại bục
Lề mề mấy đứa trở ra song
Trời vừa lác đác mưa giông nhiệt
Ướt áo co ro lệ ngập tròng
Đinh Vĩnh Long 
*****
Hạ Vi
TÌNH MẸ...💜💜
Mắt rớt thương con lệ ngập dòng
Thầm chờ tối nhắc tới khuya chong
Bao canh thức trắng đời sầu mộng
Những bữa mơ hoang cảnh tủi vòng
Chạnh dạ nôn nao bên chiếc bóng
Ghìm hồn chới với trước thanh song
Như đau xát muối ngồi trì võng
Ngẫm nghĩ chênh chao vướng mắc tròng
*****

Dư Âm
KHÔNG HAY!!!
Nghe sao ấm ức nói dài dòng,
Dịch bệnh hoành hành đến tối chong!
Uể oải bao phen nào đợi mộng,
Râm ran lắm lúc mấy chờ vòng!
Sầu đời mỗi bữa ôm luôn bóng,
Xót kiếp nhiều ngày giữ mãi song!
Hục hặc lâu nay nên xoã võng,


Không hay quấn lấy khốn vào tròng!!!

THUYỀN YÊU

Thuyền yêu cập bến sẽ xuôi dòng
Nỗi nhớ say nồng mộng trải chong
Bạn vẫn âm thầm qua lối cổng
Nàng luôn phấn khởi dệt muôn vòng
Nguồn thơ rộn rã khai làn sóng
Ả nguyệt êm đềm lướt giữa song
Biển vẫn tươi cười trao ước vọng
Tình duyên ảo não lệ vươn tròng!

Đức Hạnh
21 02 2020

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020

VĨNH BIỆT LÊ CẢNH HƯNG

VĨNH BIỆT LÊ CẢNH HƯNG


Chửa gặp mà sao sớm giã từ
Duyên trần bạc bẽo có vầy ư ?
Tình thâm chỉ thế , trời kêu - dạ
Nghĩa hụt đành thôi , đất hỏi - ừ
Mộng cõi thiên đường em sải cánh
Đau miền thế tục kẻ mài thư
Người đi khép lại thời hư huyễn
Gió buổi đầu xuân bỗng lạnh nhừ ./.

LCT 18/02/2020
BÀI HOẠ :
*****
VÌ SAO...?!

Vì sao vãng số nỏ câu từ..?
Ở chỗ dương trần bạc lắm ư...!
Vẫn biết Trời kêu là phải : dạ
Và hay Đất gọi sẽ nên : ừ
Lên đường tức tưởi rời không chữ
Khuất cõi đau buồn biệt chẳng thư
Lạnh lẽo mồ sương đời để ướt
Thờ ơ bạn hữu kiếp đâu nhừ.
18/02/2020.
*****
Hạ Vi
GIÃ TỪ

Níu giữ còn đâu kẻ biệt từ
Xa rời cõi tục thế này ư ?
Tình duyên lánh nẻo buồn câu dạ
Nghĩa nợ lìa phương khổ tiếng ừ
Nhạt lối thương chờ uyên bỏ ngưỡng
Phai chiều mộng nhớ uyển tìm thư
Đời đau nhắc nữa vương niềm tủi
Bởi cuộc đành ngăn não hóa nhừ
*****
XA VẮNG

Ngồi suy nghĩ mãi có nhiêu từ
Chả lẽ thơ mình đã hết ư
Nhạt nhẽo đời hoa buồn chẳng nói
Cuồng si cõi mộng chán không ừ
Đôi dòng mực đậm tình ươm nhánh
Mấy giọt mưa nhoà nghĩa chép thư
Vỡ gánh sầu đêm hồn não nuột
Chìm trong kỷ niệm tấm thân nhừ/

NPP 18/02/2020
*****
PHÚT BIỆT LY

Đành khi đã hẹn cớ sao từ.?
Chẳng lẽ hiên đời nhạt thế ư.?
Vẫn luyến trần gian ,trời bảo..ạ
Còn vương cõi thế, Phật ban ..ừ
Vui người dạo bước miền tiên cảnh
Tội kẻ đi tìm những áng thư
Thắp ngọn hương buồn xa để tiễn
Mà nghe thắt ruột nỗi đau nhừ..!

NL18/02/2020
*****
NHẠT NHẼO TÌNH ĐỜI

Giờ đây nhắc lại mỗi câu từ
Chẳng lẽ duyên mình có vậy ư ?
Đã hết ngày yêu vừa hỏi - dạ
Còn đâu thuở hẹn mới trao - ừ
Đêm dài uống cạn từng chung tửu
Phận hẩm quên dần những cánh thư
Bỗng thấy đời muôn ngàn tẻ nhạt
Tàn canh trở mộng cũng đau nhừ

Nguyễn Châm - 180220
*****

Cửu Long Giang
TẠI SAO

Đừng nên bắt bẻ mỗi câu từ
Chẳng nhẽ đôi mình cứ vậy ư
Mộng rã rời đau mềm tiếng thở
Tình ngơ ngẩn xót khẽ âm ừ
Nghe hồn trống trải sầu con chữ
Ngẫm dạ bơ phờ tủi cánh thư
Gió thổi qua miền đêm nhạt nhẽo
Người ơi hãy để ái êm nhừ.

Củu Long Giang. 18/2/2020
*****
Dư Âm
CỤT HỨNG...!
Trầm tư một đỗi chẳng ra từ,
Bởi lẽ do mình cụt hứng ư?
Mỗi buổi nhìn qua là thấy dạ,
Vài hôm ngó lại đã nghe ừ!
Mong hoà nghĩa đượm hoài tung cánh,
Đợi ủ duyên nồng mãi toé thư!
Luyến tưởng niềm mơ đành mộng huyễn,
Đầu xuân ý lạc não đau nhừ!!!
*****
Anh Đình Diệm

DUỖI BÓNG
Đã biết nhau sao lại biệt từ
Duyên người nhạt nhẽo thế này ư
Bao mùa ước cũ chừ đâu thấy
Mấy bận nguyền xưa ấy nỏ ừ
Chốn đợi anh còn mơ nghĩa biếc
Nơi chờ ta vẫn mộng tình thư
Phương trời cát bụi đành câm nín
Duỗi bóng ngày xanh dạ nát nhừ
HƯƠNG THỀM MÂY – 18.2.2020
*****
Đối hoạ
GIÃ TỪ

Khép những buồn vui buổi tạ từ
Khơi dòng kỷ niệm đón sầu ư ?
Người gian díu thuở vàng trăng hẹn
Kẻ rã rời đêm trắng mộng ừ
Nghịch cảnh chia lòng anh rẽ hướng
Quay tình đổi ý chị tìm thư
Vườn xưa gió vẫn chiều lơi lả
Giữa vạt hoàng hôn khoảng nắng nhừ ./.

LCT 18/02/2020
*****
Bài hai của anh Tòng Trần
CHẲNG NÊN TỪ
Bài 2

Đừng xa cuộc sống chẳng nên từ
Rủi vắng đi rồi.. hận mãi ư  ?
Nếu bữa trầy thân đời chỉ gật
Dù hôm lở phận số chưa ừ
Bao người đã khổ nào mơ cánh 
Những kẻ qua nghèo há mộng thư
Hẹn kiếp về sau tình khỏi nhão 
Chờ duyên tái ngộ nghĩa thôi nhừ. 

18/02/2020.

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

BÓNG MA

  BÓNG MA

    ————————————————
    Nửa buổi ngồi nhìn cái bếp ga
    Thương thân gặp mụ kiếp tình già
    Từng chiều cặm cụi hôn quanh lỗ
    Những bữa lòm khòm uống giáp ca
    Xác mắm tanh hôi mùi dịch chuột
    Manh thây tím tái vị dầm cà
    Buồn lòng giật giọng sao tao biết
  Vợ đẹp ngày nào giống bóng ma./.

LCT 16/02/2020

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2020

NƯỚC MẮT THƠ

NƯỚC MẮT THƠ


Cố gắng quên đi dĩ vãng buồn
Tình đời lận đận chẳng theo khuôn
Duyên xưa nửa mảnh đành lòng khép
Nghĩa cũ đôi manh bó gối luồn
Sự nghiệp dùi mài nhưng chẳng ở
Tiền tài ngụp lặn cũng trôi luôn
Năm canh sống chết cùng bầu rượu
Lẩn thẩn câu thơ nước với nguồn ./.

LCT 16/02/2020
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Thế An
TRỞ LẠI MẠCH VUI

Xuân đang thắm thiết hạ vần buồn
Lãng đãng bầu trời chịu rập khuôn?
Ý tứ sâu xa thôi mặc kệ
Keo sơn gắn bó chẳng nề luồn
Xem thiên hạ hẹp người lèn mãi
Chọn địa đàng lành táo chín luôn
Mở cửa tràn vào cơn gió mát
Thơ theo mạch lạc chảy nhiều nguồn.

Nguyễn Thế An 
*****
Loan Nguyen
TRĨU LÒNG BUỒN
Bên song lá rớt trĩu lòng buồn
Cửa nẻo mù đầy giá buốt khuôn
Lẩn thẩn câu thơ dào dạt cuộn
Lưa thưa tiếng gió hững hờ luồn
Sầu đời chiếc bóng anh quên lại
Lạc mộng từng chiều bé nhớ luôn
Lãng đãng ngồi nhìn mây kéo tới
Cơn mưa trút nước ở đầu nguồn/
NPP 16/02/2020
*****
Sầu Riêng 
VẪN CÒN BUỒN
Muôn năm ký ức vẫn còn buồn
Bởi cảnh dòng đời bị lệch khuôn
Tối ngóng sao xa hờn nguyệt lặn
Hôm vay rượu nhạt oán tình luồn
Lầm đường cản trở ân buông hết
Lạc mộng kìm ghì nghĩa giũ luôn
Giữa những tương tư mờ ảo ảnh
Tim lay nhức nhối lệ tràn nguồn
Sầu Riêng: 16/02/2020
*****
Nguyễn Gia Khanh 
HẸN GẶP NĂM SAU
Xuân đi nhợt nhạt cánh đào buồn
Cuộc mộng tàn rồi héo hắt khuôn
Lã chã hoa mai từng nụ rụng
Lao xao gió bấc những chiều luồn
Đường dài tủi kẻ đang rong mãi
Trẻ nhỏ sầu lòng cứ nhắc luôn
Ngóng đến năm sau hồn bổi hổi
Tha phương vẫn dõi buổi về nguồn.
Nguyễn Gia Khanh 
*****
Đinh Vĩnh Long
BẠN CŨ
Qua xuân gặp bạn thấy mà buồn
Lật đật loàng quàng trước đống khuôn
Chẳng hiểu từng lời nên muốn lách
Không nghe mọi chuyện chỉ thèm luồn
Lưa thưa gió cuốn nhìn sầu mãi
Láo đác mù tràn dõi nẫu luôn
Tuổi trẻ ngày nào đâu bạc nhược
Nhưng nay tính cách tựa hờn nguồn
Đinh Vĩnh Long
*****




XUA PHIỀN MUỘN


Xua trăm rắc rối cạnh ngày buồn
Khỏe hẳn nhiều lần quyện rập khuôn
Khúc mắc chông chênh dần gục lịm
Tâm tư phấn chấn sẽ choàng luồn
Thì hồn uyển chuyển vui tươi miết
Hễ bữa nhì nhằng chểnh mảng luôn
Tập nhịn dăm phiên rồi ổn thỏa
Hiên ngang giũ khổ ở đầu nguồn./.


—————Gi😍’——————-

*****

Chung Thái
THƠ THẨN TÌM THÚ VUI

Chi li tính toán để đừng buồn
Lẩn thẩn mò tìm những mẫu khuôn
Kiếm mánh tiền nhiều nhưng phải lủi
Ôm thơ bạc cạn chẳng cần luồn
Lò mò hóng sáng dong câu mãi
Chạo rạo vầy chiều mất ý luôn
Giữa cõi văn chương nhiều kẻ nổi
Ti toe lỡ cỡ ruổi đầu nguồn.

0354 H, 16/02/2020
Thái Chung
*****
Tòng Trần
HẠT MƯA CHIỀU

Mưa rơi thấm ướt buổi chiều buồn 
Để cả bầu trời xé nát khuôn
Vẫn nghĩ con tim nào biết cúi 
Nên nghe khối óc chẳng hề luồn
Tình này bịn rịn lôi thôi mãi
Ái đó chàng ràng khổ sở luôn
Chợt gọi đêm thâu đòi mở cửa 
Hay chăng tiếng suối chảy về nguồn. 
16/02/2020.
*****
Hữu Thiên
ĐỜI BUỒN

Trăm năm đã lỡ kiếp đời buồn
Mặt nặng ngồi nhìn héo úa khuôn
Giữa cõi vào chiều phai gió cuốn 
Bên hiên trở cảnh nhạt tình luồn
Còn hờn bóng tối đêm đen mãi
Chỉ để ngày dài mộng hẹp luôn
Chạnh cuộc yêu xưa lòng tủi hổ 
Trôi xa gốc gác bỏ rời nguồn..!

NL16/02/2020
*****
Cửu Long Giang
ĐÊM BUỒN

Đêm mưa tí tách giọt nào buồn
Ngẫm nghĩ rằng đời khó ép khuôn
Phận nọ môi cong tìm hướng trốn
Duyên kia cổ ngẳng kiếm đường luồn
Vì tình lận đận vương theo mãi
Bởi cảnh long đong vướng tới luôn
Gác vắng năm xưa giờ nguội lạnh
Tim đau nhức nhối tưởng về nguồn.

Củu Long Giang. 16/2/2020
*****
Dư Âm
MỘNG RÃ KHUÔN!
Sao nghe luyến nhớ chỉ càng buồn,
Mộng đẹp ngày nào đã rã khuôn!
Mãi nghĩ vu vơ tình chóng khép,
Hay tin bậy bạ nghĩa dần luồn!
Dòng đời lắm lúc gian nan ở,
Số kiếp nhiều hồi lận đận luôn!
Lủi thủi ra vô nào tại rượu,
Mê thơ thích phú trở thành nguồn!!!
*****
Đối hoạ cùng các thi hữu
SỢ CẠN NGUỒN

Cuối bến thông reo lãng đãng buồn
Trời sầu ướt át cặp mi khuôn
Môi thơm lọt giọng tình hồng cúi
Mộng đẹp xuyên âm ái ố luồn
Để kẻ chiều lòng suy nghĩ mãi
Còn người hiểu ý đắn đo luôn
Cơn mơ ngập ngụa từng hồi nổi 
Vỡ chuỗi thương yêu sợ cạn nguồn ./.

LCT 16/02/2020
*****
Bài hoạ đối 2 của anh Trần Tòng
KHÓC TÌNH BUỒN
Bài hai

Sao em khổ sở khóc tình buồn 
Dẫu cõi hồn rầu.. ướt thấm khuôn
Lệ gợn tâm đau làm mắt cúi 
Ngâu hoen trí xót phải mày luồn
Nào ngờ lẩn thẩn duyên mơ mãi
Để tưởng bần thần nợ đọng luôn
Xé nát đêm thâu bừng nổi lửa 
Tan hoang mộng mị muốn lìa nguồn. 
16/02/2020.

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

BUỒN DUYÊN

BUỒN DUYÊN


Em ngồi lệ đổ mắt buồn duyên
Thả nổi đời trong bến mộng huyền
Sớm ngõ sương lồng hong mảnh lụa
Đêm đường gió lộng sưởi tình quyên
Nghìn thu bóng nguyệt tàn bên cửa
Vạn thuở hồn hoa rã dưới quyền
Vẫn đó mây về quanh hẻm lặng
Nghe đời lạnh bởi chén sầu nguyên./.

LCT 08/02/2020
BÀI HỌA :
*****
KHÁT VỌNG

Mãi ước mong nàng hẹn gửi duyên
Là thôi lạc bước những đêm huyền
Xuân về nở thắm đời hoa mộng
Hạ mãn thêm nồng cảnh thúy quyên
Cửa vắng đang cần em đặt chỗ
Vườn thưa vẫn đợi kẻ thay quyền
Xin đừng đổi lại tình hoang phế
Khiến mỗi canh buồn tủi lạnh nguyên.. !

NL08/02/2020
*****
HỜN DUYÊN

Gió tủi mây hờn cạn nghĩa duyên
Buồn khi vạt sóng giỡn trăng huyền
Chiều qua xóm cũ còn âm hạc
Sớm lại hiên buồn thiếu giọng quyên
Vẫn thói đời khinh người chứa của
Còn con nợ ghét kẻ chen quyền
Em trằn trọc với dòng hư huyễn
Một phút tâm đầu cứ để nguyên/

NPP 08/02/2019
*****

ĐỪNG ĐỂ HOÀI XUÂN

(Họa bài "Buồn duyên" của anh Thạch Hãn)

Vẫn thổi tiêu sầu thác nợ duyên
Tình anh mãi lịm mắt nhung huyền
Chương Đài chẳng liễu chìm hoa mộng
Địa Phủ không ngày rã tiếng quyên
Nhỏ lệ mong chờ: xa mã khói
Hồi dương trở lại: đế thiên quyền
Em đừng bỏ phí thời xuân diễm
Thắp lửa, tinh thần giữ vẹn nguyên.

Nguyễn Thế An
*****
Trương Tam Phong
HỜN DUYÊN
Trách chuyện đôI mình ở chữ duyên
Nhiều hôm tủi cuộn lẫn đêm huyền
Ta nào bội ước tìm nhung lụa
Bậu chẳng tương phùng dưỡng tổ quyên
Rũ rượi thân gầy nơi cánh cửa
Đìu hiu phận hẩm giữa ngôn quyền
Canh trường lệ đẫm tràn mi mỏng
Bởi chuỗi ưu phiền bám đọng nguyên./.
——-Gi😍’—————————
*****
HUYỄN DUYÊN

Huyễn hoặc than buồn buổi hết duyên
Phiền tâm tưởng lại giấc mơ huyền
Thương mình níu nghĩa rầu thân hạc
Giận kẻ buông tình não tiếng quyên
Xuyến cũ còn vương mùi ngọc phả
Hài xưa vẫn thoảng nét vương quyền
Cho rằng tuế nguyệt vầy da liễu
Bảo bối đương thời mãi vẹn nguyên.

0344 TC,08/02/2020
Thái Chung
*****
HỮU DUYÊN

Dáng vẻ trang đài.. mặt hữu duyên
Bờ môi thục nữ.. mắt đen huyền
Xa nhìn sắc ngọc dường cô Liễu
Lại thấy dung ngà ngỡ ả Quyên
Mãi ngẩn ngơ tìm ai nói chuyện
Rồi lơ đãng kiếm kẻ ra quyền
Đâu cần phấn bạc dồi trang điểm
Chỉ có son hồng được giữ nguyên.
08/02/2020.
*****
CẠN DUYÊN

Bởi mối tơ hồng đã cạn duyên
Nhiều đêm lệ nhỏ đẫm mi huyền
Mơ thời nghĩa thắm mềm nhung lụa
Nhớ thuở ân nồng khẽ giọng quyên
Ngọn gió mùa đông luồn ngưỡng cửa
Làn sương buổi hạ vẽ chân quyền
Xa rồi những lúc cùng đi dạo
Vẫn đó câu thề chẳng vẹn nguyên.

Cửu Long Giang. 8/2/2020
*****
TIẾC
Mãi nhớ đôi mình thuở đẹp duyên
Hoài thương kỷ niệm dưới trăng huyền
Triền đê những buổi chờ câu lý
Bãi cỏ bao chiều đợi tiếng Quyên
Cũng tưởng xuôi đường ta nhậm chức
Nào hay ngược lối kẻ ôm quyền
Sầu cho phận hẩm nằm bên lũ
Xót mộng trong đời đã chẳng nguyên
Đinh Vĩnh Long...
*****
Nguyen Dac Thang
DUYÊN XUÂN MỘNG
Thử gán cho mình một chữ duyên
Tìm trong cảm thức chạm mơ huyền
Sương lồng áo lụa hong tình đỗ
Gió lộng hương rèm sưởi nghĩa quyên
Ngưỡng vọng chìm tan dòng ảo giác
Dần soi tỏ rạng ánh dân quyền
Nhân hòa ngập nẻo đường thiên lý
Trỗi giọng ca mừng dáng kỷ nguyên.
Mai Thắng – 200209
*****






Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

CORONA & VALENTINE

CORONA & VALENTINE


Vẫn muốn cùng em thoả nụ tình
Nhân ngày lễ hội Vá-Lèn-Tinh(*)
Mà lo bởi dịch truyền dương tính
Phải sợ vì siêu thuyết hữu hình
Muốn để qua mùa duyên mãi đẹp
Mong đừng bỏ cuộc dáng hoài xinh
Niềm vui có lẽ là vô tận
Chuyện mỗi lần yêu của chúng mình ./.

LCT 14/02/2020
(*)Valentine's
Đinh Vĩnh Long
TÀN MƠ VALENTIN

Vẫn tưởng đời ta sống trọn tình
Ai ngờ dạ nẫu giống Hồ tinh
Lan về gặp gỡ đòi xem dáng
Em lại hàn huyên muốn dõi hinh
Ngắm mãi rồi than cằm chẳng đẹp
Trông hoài bỗng trách mặt nào xinh
Im lìm đảo tới nhà cô Liễu
Nhảy nhót này kia giễu cợt mình

Đinh Vĩnh Long.
*****
Loan Nguyen
VẦN THƠ ĐẸP❤ VALENTINE

Tàn đêm rượu ướp bởi say tình
Sáng lại luôn chờ nét mực tinh
Để chuỗi ngày xuân còn đợi bóng
Rồi khâu nắng hạ phải mơ hình
Hôm dìu bản nhạc làn môi thắm
Tối dạo âm đàn ánh mắt xinh
Hãy níu đời nhau vào mộng tưởng
Vần thơ cũng đẹp giống đôi mình/

NPP 14/02/2020
*****

Dư Âm

GIẢM RU TÌNH!
Dường như lễ hội giảm ru tình,
Bởi sợ nhân ngày Vã lén tinh!
Tại nẫu bao người đâm đổi tính,
Vì lo lắm kẻ nỡ thay hình!
Trông chờ nghĩa ái rồi tươi đẹp,
Dõi đợi duyên đời hẳn thắm xinh!
Biết mỗi niềm vui hòng hưởng tận,
Hoài mong dịch tễ chẳng soi mình!!!

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

MƯA XUÂN

MƯA XUÂN

(Thuận nghịch độc)

Thuận:

Lơ lửng sóng nhồi biển lướt mưa
Bến neo thuyền vọng luyến âm thừa
Mờ đêm gió đảo bờ trăng lạnh
Lặng sớm mây lùa hẻm nắng xưa
Xơ xác cảnh tàn thu trắng mộng
Hắt hiu vườn đổ lá xanh dừa
Chờ xuân lối rụng vàng sương khói
Tơ trải phố chiều ngõ thớt thưa ...

Nghịch:

Thưa thớt ngõ chiều phố trải tơ
Khói sương vàng rụng lối xuân chờ
Dừa xanh lá đổ vườn hiu hắt
Mộng trắng thu tàn cảnh xác xơ
Xưa nắng hẻm lùa mây sớm lặng
Lạnh trăng bờ đảo gió đêm mờ
Thừa âm luyến vọng thuyền neo bến
Mưa lướt biển nhồi sóng lửng lơ ./.

LCT 12/02/2020
BÀI HỌA :
*****
Thái Chung
NỐT LẶNG
(Thuận - Nghịch độc)

Đọc xuôi:
Lơ chiều khói quyện gió cùng mưa
Bướm dỗi hờn xuân để rét thừa
Mờ nguyệt đắm sông ngùi phận hẩm
Quạnh vườn nương võng nhớ niềm xưa
Xơ rêu phủ lá hoen đường ngõ
Nhạt nắng vờn mây khuất khoảnh dừa
Chờ mãi mộng đêm sầu chuyển gió
Tơ chùng phím lạc tiếng dần thưa.

Đọc ngược:
Thưa dần tiếng lạc phím chùng tơ
Gió chuyển sầu đêm mộng mãi chờ
Dừa khoảnh khuất mây vờn nắng nhạt
Ngõ đường hoen lá phủ rêu xơ
Xưa niềm nhớ võng nương vườn quạnh
Hẩm phận ngùi sông đắm nguyệt mờ
Thừa rét để xuân hờn dỗi bướm
Mưa cùng gió quyện khói chiều lơ.

0348 TC, 12/02/2020
Thái Chung
*****
Nguyễn Thế An
NIỀM THƠ
(Thuận - nghịch độc)

Lơ hồng sớm nắng thoảng hơi mưa
Khởi hứng niềm thơ giũa ý thừa
Mờ cũ dáng xuân tình đổi mới
Lắng vàng âm điệu sáo hòa xưa
Xơ vần nản chí đông sầu hạ
Biếc cảnh tràn quê bóng mát dừa
Chờ đợi bút say chiều xõa tím
Tơ vò nhện chuốt mạng thưa thưa.

Đọc ngược:
Thưa thưa mạng chuốt nhện vò tơ
Tím xõa chiều say bút đợi chờ
Dừa mát bóng quê tràn cảnh biếc
Hạ sầu đông chí nản vần xơ
Xưa hòa sáo điệu âm vàng lắng
Mới đổi tình xuân dáng cũ mờ
Thừa ý giũa thơ niềm hứng khởi
Mưa hơi thoảng nắng sớm hồng lơ.

Nguyễn Thế An
*****
Loan Nguyen
RU HỒN MÙA XUÂN

Sương tràn gió lạnh đảo tầng mưa
Vạt nắng vừa tan đọng chút thừa
Mặt biển êm đềm chao bến cũ
Con thuyền lặng lẽ lướt dòng xưa
Hoàng hôn đã tắt bên bờ mộng
Cảnh vật còm trôi dưới rặng dừa
Gió thổi ru hồn manh khói nhạt
Em còn lạc giữa mé rừng thưa/

NPP 12/02/2020
*****
Bài đối hoạ
KHÓI CHIỀU XUÂN
(Thuận nghịch độc)

Thuận:

Lơ màu khói cuộn bến tràn mưa
Gió chuyển mùa xuân chút thải thừa
Mờ tối lạnh trăng sầu xóm cũ
Nhạt chiều hanh nắng đọng thềm xưa
Xơ tranh mái phủ mây luồn nước
Vữa sóng dòng chao bóng gợn dừa
Chờ nếm vị môi mềm nước bọt
Tơ vàng óng trải phố người thưa ...

Nghịch:
Thưa người phố trải óng vàng tơ
Bọt nước mềm môi vị nếm chờ
Dừa gợn bóng chao dòng sóng vữa
Nước luồn mây phủ mái tranh xơ
Xưa thềm đọng nắng hanh chiều nhạt
Cũ xóm sầu trăng lạnh tối mờ
Thừa thải chút xuân mùa chuyển gió
Mưa tràn bến cuộn khói màu lơ ./.

LCT 12/02/2020

*****

Đinh Vĩnh Long
TÌNH LƠ
TNĐ
Thuận
Lơ tình lúc giận cảnh nhiều mưa
Hẫng hụt đời lo phận ế thừa
Mờ mịt khói sương trời thuở cũ
Nhạt nhòa mây sóng biển thời xưa
Xơ sần ngọn lá thâm vườn ổi
Rạn nứt chồi thân xám bãi dừa
Chờ chực những đau vì nẫu bỏ
Tơ tằm cuốn lại khép trình thưa

Nghịch
Thưa trình khép lại cuốn tằm tơ
Bỏ nẫu vì đau những chực chờ
Dừa bãi xám thân chồi nứt rạn
Ổi vườn thâm lá ngọn sần xơ
Xưa thời biển sóng mây nhòa nhạt
Cũ thuở trời sương khói mịt mờ
Thừa ế phận lo đời hẫng hụt
Mưa nhiều cảnh giận lúc tình lơ
Đinh Vĩnh Long
*****
Bài hoạ 2 của Nguyễn Thế An

MÙA TRĂNG CUỐI
(Thuận - nghịch độc)

Lơ chuyển tím chiều bến bạc mưa
Nhớ mong người lại sớt duyên thừa
Mờ xa bóng nhạn hình thêm cũ
Mệt mỏi cung đàn tiếng vẫn xưa
Xơ cứng vĩ sầu lưu luyến nhạc
Dịu êm dòng mát chở che dừa
Chờ câu lỗi hẹn mùa trăng cuối
Tơ tóc rã rồi hết nhặt thưa.

Đọc ngược:

Thưa nhặt hết rồi rã tóc tơ
Cuối trăng mùa hẹn lỗi câu chờ
Dừa che chở mát dòng êm dịu
Nhạc luyến lưu sầu vĩ cứng xơ
Xưa vẫn tiếng đàn cung mỏi mệt
Cũ thêm hình nhạn bóng xa mờ
Thừa duyên sớt lại người mong nhớ
Mưa bạc bến chiều tím chuyển lơ.

Nguyễn Thế An