VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

VÌ AI

VÌ AI


Bà kia vốn dĩ kẻ không tình
Gặp gỡ nhau rồi tỏ ý khinh
Nẻo mộng giờ đây còn mỗi hắn
Ngày mơ vẫn đó chỉ riêng mình
Vui buồn gói giữa dòng đau khổ
Chán nản gom vào chữ nhục vinh
Những tưởng đời như làn gió dịu
Nào đâu một bãi trắng nguyên hình./.

LCT 05/11/2019

KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐỜI

 KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐỜI


Chữ nghĩa văn chương rối rắm lời
Nhiều thằng giật giọng thói ăn chơi
Con quan mở tủ tìm vàng sót
Chú chó banh thây lượm thịt rời
Thử hỏi tình trường bao lận đận
Người rằng cuộc mộng bấy chơi vơi
Câu thơ góp sóng cùng làng ảo
Vụn vặt thôi không phải để đời ./.

LCT 05/11/2019
BÀI HOẠ :
*****
Loan Nguyen​
 PHẬN LẺ

Vòng tay lối hẹn bỗng im lời
Kỷ niệm không còn chẳng muốn chơi
Những tối đông buồn nghe mộng rã
Từng đêm giá lạnh thấy duyên rời
Bên thềm cảnh lá vàng đang rụng
Cạnh ngõ sương mù trắng đã vơi
Chỉ một mình em ngồi đợi sáng
Mà thương số phận lẻ loi đời/

NPP 05/11/2019
*****
Đinh Vĩnh Long​
 SIÊU KHỦNG

Văn thơ lởm khởm cũng khoe lời
Chữ nghĩa lờ mờ lại thích chơi
Bối rối như chồn bên thịt rã
Lăng xăng tựa cáo cạnh xương rời
Lơ ngơ trước ngõ hôm tiền cạn
Láo ngáo bên đường bữa bạc vơi
Vụn vặt chôm bài đăng của nẫu
Rồi treo chất ngất giữa hiên đời

5/11/19
Đinh Vĩnh Long
*****
Đình Diệm​
GIÀ MỘNG

Tuổi lão nhiều khi phải nghẹn lời
Nhìn quan ỷ bạc đắm ăn chơi
Nhân tình bải hoải lời phờ phỉnh
Thế sự ngu ngơ tiếng rã rời
Ngẫm dạ bao thời đau chất chứa
Suy lòng bấy khúc khổ đầy vơi
Thương mình chạnh nổi già xơ xác
Mộng thấy muôn dân được sướng đời

HƯƠNG THỀM MÂY 11.2019
*****
Thái Chung​
HỢM MÌNH
(Song thanh)

Văn chương bấy bá lại nhiều lời
Chữ nghĩa lèm nhèm tỏ vẻ chơi
Hám sắc màng tiền không thể bỏ
Ham danh mộng bạc lẽ nào rời
Vinh hoa khoác lác gia phong rạng
Phú quý càm ràm lễ nghĩa vơi
Hão huyễn thân ai vòi ảo ảnh
Mơ đem rối rắm giỡn vầy đời.

0294 TC, 05/11/2019
Thái Chung
*****
Dinh Tuan Minh
NỔ…
Bài đăng lủng củng tối tăm lời
Bố cục lằng nhằng tựa giỡn chơi
Kẻ đọc lờ đờ tâm tưởng rã
Người xem lẩn thẩn trí như rời
Âu sầu giữa nắng hờn câu cạn
Lủi thủi bên chiều dỗi ý vơi
Chớ vội lèng phèng tô với vẽ
Còn hay khoác loác sẽ toi đời
*****
Lân Nguyễn​
CHỬA ĐỂ ĐỜI
 Song thanh
(HỌA)
Thơ ai lạnh nhạt quá nhiều lời
Chẳng hiểu gì mà cứ viết chơi
Tựa dạ ngu ngơ thèm uống với
Như tâm lẩn thẩn muốn xài rời
Bờm xờm luẩn quẩn suy tư vợi
Bậy bạ loanh quanh ngẫm nghĩ vơi
Chữ nghĩa lơ mơ thầy dạy đợi
Văn chương trọn vẹn sẽ ngàn đời.

Lân Nguyễn.06/11/2019.

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

LÒNG ĐÊM

LÒNG ĐÊM


Đã nửa đêm rồi lạnh thấu tim
Buồn manh thế sự nghĩa nhân chìm
Thương người bạc tóc ngồi ươm cỏ
Hận kẻ xanh đầu đứng bẫy chim
Tín ngưỡng bầy ma vào gọt tỉa
Cuồng tâm bọn quỷ đến moi tìm
Căn nhà ổ chuột mình ta sống
Chẳng được yên nằm dẫu vắng im ./.

LCT 03/11/2019
BÀI HOẠ :
*****
Củu Long Giang 
TIẾNG LÒNG

Dâng đầy cảm xúc ngạt buồng tim
Cõi tạm giờ đây thẳng thắn chìm
Để nhện giăng hàng kêu lũ kiến
Cho gà thả bãi nói đàn chim
Tình thân lẫn lộn đau sầu rỉa
Bạn hữu thù thâm xót tủi tìm
Thiết nghĩ còn hơn điều tưởng tượng
Cho dù phải trái chịu nào im.

Củu Long Giang. 3/11/2019
*****
Trương Tam Phong .
HÃI......
—————————————-
Canh tàn vạn thứ ngỡ rằng im
Ốc sởn làn da bỗng gợi tìm
Tại biển thuê hầm giăng nóc mộ
Do người mướn huyệt đuổi bầy chim
Hồn ma rộn rã ngoài thôn vắng
Nghĩa địa đìu hiu buổi tối chìm
Ẩn chứa bao điều gây sợ hãi
Dâng tràn lạnh lẽo tẩn buồng tim./.
——-Gi🤩’——————————-
*****
Loan Nguyen
 ĐÊM LẶNG LẼ

Bao lần lẻ mộng đóng buồng tim
Những tối nhìn sương lặng lẽ chìm
Nhớ mảnh trăng vàng chao mặt biển
Thương làn gió mạnh đuổi đàn chim
Vần thơ cạn nghĩa hằng mong kiếm
Nẻo mộng đầy hương vẫn muốn tìm
Giấc điệp mơ cùng duyên ảo ảnh
Nhưng tình một cõi cứ nằm im/

NPP 03/011/2019
*****
Thái Chung​
LẼ NÀO IM?

Đau lòng tủi dạ vữa vành tim
Thế sự tình nhân vẫn nổi chìm
Cạnh cổng thiền môn gườm lũ sói
Bên vườn thượng uyển rũ bầy chim
Vì quây đạo nghĩa tiền luôn thả
Bởi đắm đời ân bạc mãi tìm
Cõi giới ta bà sao quẩn lạ
Cơ trời sắp đặt lẽ nào im?

0292TC, 03/11/2019
Thái Chung
*****
Bài đối hoạ
NỖI ĐAU THÌ THẦM

Nghĩ ngợi chi nhiều buốt mảnh tim
Ngày đông lạnh lẽo ước mơ chìm
Cung sầu rã lúc trăng còn mộng
Đoản nhớ tan hồi ngõ rộn chim
Cạm bẫy đời giăng người bỏ trốn
Bàn tay họ vẽ hắn không tìm
Thiên đường đã úa đêm vàng cỏ
Khắc khoải ta ngồi giữ lặng im ./.

LCT 03/11/2019

*****

ĐÔNG VỀ!
Đông về có buổi nẫu buồng tim,
Lá đỏ vừa rơi lũ nhận chìm!
Rợn đứa bao lần leo dẫm cỏ,
Ghê thằng lắm bận đuổi lùa chim!
Trời mưa tựa thác làm sao tỉa,
Nước cuộn thành sông chẳng dễ tìm!
Khổ cực trăm bề ta vẫn sống,
Mong rằng dịp lễ Tết còn im...!!!
*****
Hữu Thiên
 MỘNG VỠ
Mạ đề

Ân tình lỡ bước nghẹn ngào tim
Để góc hoàng hôn lặng lẽ chìm
Lối nhỏ phơi cằn chôn cõi mộng
Đêm buồn phủ lạnh mất hình chim
Sầu khơi thúc gọi bao lần dỗi
Hận cuốn trào dâng những buổi tìm
Vẫn đợi trăng lồng qua mép cửa
Nhưng rồi ảo vọng mãi nằm im..!
NL03/11/2019
*****
Đinh Vĩnh Long
MÙA GIÔNG BÃO

Thương dòng huyết mạch chẳng về tim
Tủi dãy nhà xinh bị nhấn chìm
Lũ quét tơi bời trôi trại thỏ
Mưa tràn xối xả dạt chuồng chim
Bơ phờ bởi gọi không người kiếm
Rũ rượi vì kêu thiếu kẻ tìm
Chỉ một mình ta ngồi giữa gió
Bên làng tất cả họ đều im

Đinh Vĩnh Long



Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

NIỀM XA VẮNG

NIỀM XA VẮNG

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Xa vắng mãi rồi để mến thương
Mẹ quê miền nhớ khổ canh trường
Ngà trăng dạo phố lòng thơ thẩn
Đục nước chao cầu cảnh vấn vương
Ta gánh mỏi đời chân lạ ngõ
Hắn vai mòn nợ gối quen đường
Tà dương bến đợi thuyền ôm sóng
Pha nắng biển chiều nhạt gió sương ...

Nghịch:

Sương gió nhạt chiều biển nắng pha
Sóng ôm thuyền đợi bến dương tà
Đường quen gối nợ mòn vai hắn
Ngõ lạ chân đời mỏi gánh ta
Vương vấn cảnh cầu chao nước đục
Thẩn thơ lòng phố dạo trăng ngà
Trường canh khổ nhớ miền quê mẹ
Thương mến để rồi mãi vắng xa ./.

LCT 01/11/2019
BÀI HOẠ :
*****
Dinh Tuan Minh​
 TẢN MẠN TÌNH XƯA
TNĐ

Thuận
Xa miền cảnh đẹp biển mùa thương
Nhớ nẻo từng mong buổi mãn trường
Ngà ngọc nét xinh hình mãi đọng
Mĩ miều thân mỏng dáng hoài vương
Ta hờn phận chát chua tràn ngõ
Bạn dỗi đời cay đắng ngập đường
Tà nguyệt giữa phai tình ái nhạt
Pha sầu bởi lạnh nghĩa choàng sương

Nghịch
Sương choàng nghĩa lạnh bởi sầu pha
Nhạt ái tình phai giữa nguyệt tà
Đường ngập đắng cay đời dỗi bạn
Ngõ tràn chua chát phận hờn ta
Vương hoài dáng mỏng thân miều mĩ
Đọng mãi hình xinh dáng ngọc ngà
Trường mãn buổi mong từng nẻo nhớ
Thương mùa biển đẹp cảnh miền xa

Đinh Tuấn Minh
*****
Thái Chung​
THƯƠNG NHỚ MIỀN XA
(Thuận - Nghịch độc)

Thuận:
Xa miền nhớ trẻ ấu thời thương
Cốt nhục tình thâm vẫn cửu trường
Ngà ngọc tiếng ru lời mãi vọng
Đá vàng ân dưỡng nghĩa còn vương
Ta đờ đẫn hỏi ai nhầm ngõ
Bậu sững sờ than kẻ nhỡ đường
Tà xám bủa mây trời tối mịt
Pha sầu gió lạnh chuyển mù sương.

Nghịch:
Sương mù chuyển lạnh gió sầu pha
Mịt tối trời mây bủa xám tà
Đường nhỡ kẻ than sờ sững bậu
Ngõ nhầm ai hỏi đẫn đờ ta
Vương còn nghĩa dưỡng ân vàng đá
Vọng mãi lời ru tiếng ngọc ngà
Trường cửu vẫn thâm tình nhục cốt
Thương thời ấu trẻ nhớ miền xa.

0290 TC, 01/11/2019
Thái Chung
*****
Loan Nguyen​
 SẦU LẺ BÓNG

Đêm ngồi nhớ lại bóng người thương
Khoảng cách đời nhau cả dặm trường
Lối mộng âu sầu tim lỡ vướng
Tơ lòng quạnh quẽ trí sầu vương
Buồn nghe ngọn sóng chao đầu biển
Lắng đọng vầng trăng rụng cuối đường
Tiếng nhạc vang dồn căn phố cũ
Em còn nức nở dưới màn sương/

NPP 01/11/2019
*****
Thê Minh Hoàng​
 HOẠ Y ĐỀ

Xa quê mãi nhớ vạn ngàn thương
Mẹ tóc buồn khuya giữa giấc trường
Ngà ánh trăng sao vàn dạ vấn
Bạc màu mây biển triệu lòng vương
Ta mơ chữ mến duyên đầu ngõ
Thiếp mộng câu vui nghĩa cuối đường
Tà khói giỡn buông chiều khói phủ
Pha hồng nắng nhạt dưới làn sương

( nghịch)

Sương làn dưới nhạt nắng hồng pha
Phủ núi chiều buông giỡn nắng tà
Đường cuối nghĩa vui câu mộng thiếp
Ngõ đầu duyên mến chữ mơ ta
Vương lòng triệu biển mây màu bạc
Vấn dạ vàn sao trăng ánh ngà
Trường giấc giữa khuya buồn tóc Mẹ
Thương ngàn vạn nhớ mãi quê xa !

1/11/2019
*****
Đinh Vĩnh Long​
 TÌNH HỒNG MÙA ĐÔNG
TNĐ

Thuận
Xa làng bản đẹp cảnh chiều thương
Nhớ mãi đường mưa buổi tựu trường
Ngà sắc phủ nương làm tủi đọng
Sẫm màu giăng núi để sầu vương
Ta chờ bạn đến không nhầm ngõ
Hắn đợi người sang chẳng lạc đường
Tà tịch giữa hanh trời chuyển tiết
Pha hoài muối mặn biển nhàu sương

Nghịch
Sương nhàu biển mặn nuối hoài pha
Tiết chuyển trời hanh giữa tịch tà
Đường lạc chẳng sang người đợi hắn
Ngõ nhầm không đến bạn chờ ta
Vương sầu để núi giăng màu sẫm
Đọng tủi làm nương phủ sắc ngà
Trường tựu buổi mưa đường mãi nhớ
Thương chiều cảnh đẹp bản làng xa

Đinh Vĩnh Long.

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

CHƯA QUA ĐÊM

ĐÊM CHƯA QUA

Tỉnh giấc chờ đêm lạnh lẽo choàng
Nghe đời mỏng tựa vết dầu loang
Sầu đông tĩnh rượu còn nguyên ché
Nhớ biển vần thơ lại gãy càng
Một mảnh vai trần khiêng sóng dữ
Đôi vành gót nhỏ đạp rừng hoang
Nhìn trăng ngã bóng treo bờ lở
Bỗng thấy ngày như vạt cỏ vàng ./.

LCT 30/10/2019
BÀI HOẠ :
*****

ĐÊM LẠNH

Từng khi trở giấc giữa đêm choàng
Mảnh vỡ gương đời nát vụn loang
Tiếc bởi tình xưa nằm gãy gọng
Buồn do mộng nhỏ uốn cong càng
Năm tồi khiến cảnh thành trâu dữ
Nghĩa bại đưa dòng hóa biển hoang
Miệng nở môi cười nhưng vẫn đắng
Nào ai rõ trước sỏi hay vàng..!

NL30/10/2019
*****
Loan Nguyen​
 BIỂN ÁI

Vườn khuya ảm đạm bóng đen choàng
Sóng vỗ quanh bờ gợn nước loang
Nẻo cũ mây tàn giăng cản lối
Đường xưa lá rụng lấn che càng
Chao làn nước bạc mờ sương vắng
Đảo cánh mưa hồng nhạt bến hoang
Nếu phải tình như màu lụa đỏ
Thì em ngọn nắng của thu vàng/

NPP 30/10/2019
*****
Dinh Tuan Minh​
 KIẾP VẠN CHÀI

Hoài thương dáng mỏng giữa sương choàng
Mãi tủi thân gầy đội gió loang
Xót bởi đời xô làm gãy cọng
Buồn do phận đẩy khiến vênh càng
Âm thầm ngóng đợi bên rừng dữ
Lặng lẽ mong chờ trước đảo hoang
Bão cuốn đành trôi vào nẻo lạ
Trời đang bẻ vụn giấc mơ vàng 

Đinh Tuấn Minh.
*****
Thái Chung​
TIẾNG VỌNG ĐÊM

Màn đêm nhẹ trải nhuốm sương choàng
Nguyệt lắt lay nhìn bãi biển loang
Vẫn mải mê tình phiêu dạ trí
Còn rong ruổi mộng đuối thân càng
Mơ màng dõi hướng miền hư ảo
Thổn thức trông về cõi lặng hoang
Đắm mãi hồn xưa vầy kỷ niệm
Nằm nghe tiếng vọng thở than vàng.

0287 TC, 30/10/2019
Thái Chung
*****
Đinh Vĩnh Long​
 SẦU ĐÔNG

Nào quên kỷ niệm ấm tay choàng
Những buổi đôi mình đợi nắng loang
Mãi tủi trời giông làm rụng cánh
Hoài thương bão gió để rơi càng
Người xuôi xuống biển nương thềm dữ
Kẻ ngược lên rừng náu bãi hoang
Cuộc sống còn trôi sầu nẻo cũ
Tình yêu đã dạt tiếc trăng vàng

Đinh Vĩnh Long.
*****
Đình Diệm​
ĐÊM TÀN TIẾNG VẠC

Ngồi đây lặng ngắm đám mây choàng
Nắng nhạt chiều buông ánh ráng loang
Buổi hạ se tình chừ rớt cánh
Ngày thu kết nghĩa đã bung càng
Lời thề dạo đó treo thềm vắng
Tiếng hẹn chừ đây thả bãi hoang
Lối cũ chưa quên thời ấm lạnh
Tàn đêm vạc gọi dưới trăng vàng.

HƯƠNG THỀM MÂY – 10.2019
*****
Như Hồng​
 AI THẤU CHO AI

Niềm tin quạnh quẽ tủi vây choàng
Nghĩa đượm hôm nào vấy bẩn loang
Nhịp xót xa hờn như vỡ biển
Lời đau đớn xả tựa tan càng
Thân đà lụi sắc trăng sầu nẫu
Tóc đã phai màu vận bỏ hoang
Lửa trái tim này thôi cũng lịm
Làm cho cảnh úa ngập thêm vàng...

Như Hồng
*****
An Trương Phung Phan​
 TRỜI KHUYA cảm

Trời khuya thổi lạnh áo phông choàng
Chán cõi vô thường khổ tụ loang
Rượu đắng người trơ còn nửa hũ
Mồi thơm kẻ biệt vẫn nguyên tràn
Ân kìa lỗi hẹn lưng đèo cả
Nghĩa nọ quên thề đỉnh núi hoang
Vạn nỗi cay sầu danh nhỏ bé
Già mau nhạt nhẽo sắc khô vàng


Phung Phan
*****
Dư Âm​
 NHẠT CẢNH VÀNG!

Vừa trông mịt tối bởi mây choàng,
Tửu ngấm khoang lòng tựa bão loang!
Cạnh cửa ai ngồi quanh mỗi ché,
Đầu hiên kẻ đứng giữa đôi càng!
Đêm về gió tạt còn hung dữ,
Buổi lại sương lồng vẫn vắng hoang!
Nguyệt dõi bên đồi treo bóng lở,
Thầm mơ nhẽo nhạt cảnh hoen vàng!!!!!
*****
Củu Long Giang​
 BÓNG ĐÊM

Ngoài kia lạnh lẽo bóng đêm choàng
Ẩn hiện trên đường những vết loang
Vẫn cảnh âm thầm căng cặp mắt
Còn mưa rả rích lạnh đôi càng
Thương người xóm nhỏ dòng sông cạn
Xót kẻ vai gầy quãng ruộng hoang
Lặng lẽ trông về bên cát lở
Thầm mơ vạt nắng chẳng hanh vàng.


Củu Long Giang. 30/10/2019

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

TÌNH ĐÔNG

TÌNH ĐÔNG


Hẻm quạnh mưa chiều giăng nỗi nhớ
Đàn ai dạo khúc tình tan vỡ
Quê nghèo gió lại chuyển mùa xoay
Chốn cũ đông về xây mộng trở
Vẫn đó dòng thơ khổ phận đời
Còn đây kẽ tóc dài duyên nợ
Đêm ngồi chải chuốt đợi người xưa
Chạm những cơn sầu đau tiếng thở ./.

LCT 28/10/2019
BÀI HOẠ :
*****
Loan Nguyen​
 NỖI NHỚ

Sầu trăng gợn biển ru miền nhớ
Úa mảnh tình em dòng lệ vỡ
Giữa lối thu vàng ngọn cỏ xoay
Bên bờ mộng trắng rừng mây trở
Hờn khi tiếng nhạc khẽ đau lòng
Hận buổi dòng thơ gầy đổ nợ
Lá rụng hiên chiều nắng cũng qua
Còn đây chén rượu mòn hơi thở/

NPP 28/10/2019
*****
Nguyễn Kim Oanhh​
 LẦN CUỐI

Nay về chốn cũ hoài mong nhớ
Kỷ niệm còn đây tình vụn vỡ
Giận cả ông trời vun lại tách
Hờn luôn Nguyệt lão gieo rồi trở
Giờ thê thảm ngóng hận cho đời
Phải trớ trêu ngồi đau bởi nợ
Chắc hẳn từ mai hạ quyết tâm
Mình buông quá khứ chèn hơi thở
*****
Dư Âm​
 NỖI NHỚ CHIỀU ĐÔNG!

Đông chiều quạnh quẽ sao mà nhớ,
Tiếc rẻ ân nồng kia vội vỡ!
Bữa nọ sang mùa gió chuyển lay,
Hôm nào lại tiết tình lay trở!
Dòng thơ khắc khoải tội duyên đời,
Nỗi khổ u hoài vương kiếp nợ!
Đợi mãi bao lần dáng nhỏ xưa,
Sầu đau mỗi tối đành than thở!!!
*****
Thiên Di
ĐÔNG CHẠNH
Buổi vãng ngày đông sầu chạnh nhớ
Trời mưa phủ lối lòng hanh vỡ
Xa người kỷ niệm hững hờ xoay
Vắng bạn thời gian đờ đẫn trở
Dạ chát buồn vương nghĩ tủi đời
Hồn cay khổ níu thầm đau nợ
Mơ tàn lặng lẽ nuối tình xưa

Rã tiếng yêu rời ngây nhịp thở

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

NỖI NHỚ

NỖI NHỚ


Nỗi nhớ muôn chiều chạm phải thơ
Vầng trăng cổ độ úa đôi bờ
Nghiêng dòng suối lệ hờn tuôn chảy
Ngả bóng phiên tình dỗi lịm mơ
Mặt biển từng đêm dìu sóng vỗ
Màn sương mỗi sáng đuổi mây chờ
Ai vừa trút bỏ niềm tâm sự
Cuối ngõ mưa buồn mỏng tựa tơ ./.

LCT 26/10/2019
BÀI HOẠ :
*****
Loan Nguyen
 CÕI NHỚ
Em buồn viết mãi mấy dòng thơ
Những buổi vào đông nước cuộn bờ
Gác lẻ đêm ngồi hong tóc rối
Chân chiều sáng lại dõi trời mơ
Nhìn trăng giữa bến dìu suơng ngủ
Thấy nhạn đầu mây vỗ cánh chờ
Lối hẹn không người quen đứng đợi
Manh đời bất chợt giống rừng tơ/
NPP 26/10/2019
*****
Đinh Vĩnh Long 
NIỀM THƯƠNG
Âm thầm nhớ lại buổi còn thơ
Lặng lẽ nhìn theo sóng đẩy bờ
Tủi nghĩa không còn …phai giấc mộng
Thương tình đã hết… nhạt niềm mơ
Làn sương phủ ái xua người đợi
Vạt nắng tràn ân đuổi nẫu chờ
Dẫu hiểu tan rồi sao gắn được
Nhưng lòng cứ trổi những dòng tơ
Đinh Vĩnh Long
*****
Dư Âm
 CẢNH CHIỀU THU!
Thu chiều cảnh sắc gợi hồn thơ,
Thả mộng cùng ai dõi bến bờ!
Những lúc u buồn hoen lệ chảy,
Bao lần não nuột khổ sầu mơ!
Nhìn ra sóng biển ơ hờ vỗ,
Ngó lại trời mây ủ rũ chờ!
Chạnh tủi ân đời nên mãi nhớ,
Mong rằng ái đẹp thể mành tơ!!!
*****
Dinh Tuan Minh
 CHỈ LÀ THƠ
Bên đời vẫn nhặt cảnh vào thơ
Phận hiểu từ nông khó vỗ bờ
Kẻ dỗi không làm phai giấc mộng
Ai hờn cũng chẳng nhạt niềm mơ
Lời hay bạn tải ngày luôn ngóng
Ý đẹp người đăng buổi vẫn chờ
Gửi nghĩa tình đơn cùng tuế nguyệt
Như tằm trọn kiếp chỉ vì tơ
*****
Nguyễn Kim Oanhh

 CẢM XÚC GIAO MÙA
Đông về héo lịm cả vần thơ
Cảm xúc giờ như lũ ngập bờ
Nắng vật vờ treo tìm lối mộng
Sương nô nức rụng thỏa niềm mơ
Người đi bỏ bến tình kia phụ
Kẻ ở thuyền neo dạ cứ chờ
Bể ái muôn đời canh bạc dở
Tan rồi nẫu hết một đường tơ
*****


RỐI MÀNH TƠ

Đông về lạnh lẽo cả vần thơ
Những buổi hoàng hôn sóng cuộn bờ
Để gió êm đềm trôi ngõ mộng
Cho ngày lặng lẽ chảy nguồn mơ
Hàng cây dãi nắng bên vườn đợi
Lối cỏ dầm sương cạnh bãi chờ
Chạnh nghĩ tình ta nhiều trắc trở
Trong lòng lẫn lộn rối mành tơ.



Củu Long Giang. 26/16/2019
*****
KẾT NHẦM TƠ

Ai sầu chất ngập cả vườn thơ
Khắc khoải niềm riêng vỡ cuộn bờ
Bởi ý không tròn tim mãi quặn
Do tình chẳng vẹn nghĩa nào mơ
Chiều ôm kỷ niệm làm hoa úa
Bữa đếm thời gian tủi dạ chờ
Hạnh phúc đi rồi luôn vẫn hỏi
Ông trời bạc bẽo kết nhầm tơ.

Hải Hoàng
*****

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

CHIỀU NGHIÊNG

CHIỀU NGHIÊNG

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Chiều nghiêng bến rụng gió đông sầu
Hẻm cuối ai hò điệu lắng sâu
Phiêu lãng cánh thuyền đưa đẩy sóng
Lửng lơ dòng nước đảo chao cầu 
Triều dâng biển nhuộm màu đen khói
Nước đọng nương tàn sắc trắng ngâu
Xiêu bóng ngõ về em bước lẻ
Diều giăng lối mộng én sông đầu...

Nghịch :

Đầu sông én mộng lối giăng diều
Lẻ bước em về ngõ bóng xiêu
Ngâu trắng sắc tàn nương đọng nước
Khói đen màu nhuộm biển dâng triều
Cầu chao đảo nước dòng lơ lửng
Sóng đẩy đưa thuyền cánh lãng phiêu
Sâu lắng điệu hò ai cuối hẻm
Sầu đông gió rụng bến nghiêng chiều ./.

LCT 24/10/2019


BÀI HOẠ :
*****
Tiểu Linh Tôn
BUÔNG BỎ
(Thuận nghịch độc)
➡️
Chiều đẹp biển êm giải nỗi sầu
Oán ân chìm xuống thả dòng sâu
Phiêu hồn chuyển hướng thanh thiền định
Lãng khách hồi tâm trọn ước cầu
Triều giỡn sóng dâng trào mạch khí
Gió đùa mây động khởi tình ngâu
Xiêu lòng thấy lạ mà bay bổng
Diều cánh nhẹ tung rút đỉnh đầu
⬅️
Đầu đỉnh rút tung nhẹ cánh diều
Bổng bay mà lạ thấy lòng xiêu
Ngâu tình khởi động mây đùa gió
Khí mạch trào dâng sóng giỡn triều
Cầu ước trọn tâm hồi khách lãng
Định thiền thanh hướng chuyển hồn phiêu
Sâu dòng thả xuống chìm ân oán
Sầu nỗi giải êm biển đẹp chiều.


24/10/2019
________ Tiểu Linh Tôn________
*****
Loan Nguyen
SÔNG TÌNH 

Cũng bởi vì yêu nặng gánh sầu
Cho lòng trắc ẩn cuộn chìm sâu
Bài thơ khóc giữa đôi hàng chữ
Sóng nhạc vờn sau mấy nhịp cầu
Thấy sợi mây buồn chao đám cỏ
Thương dòng tóc bạc ngắm vườn ngâu
Mà đau một kiếp tình thi lữ
Vốn đã chờ ai tự buổi đầu/

NPP 24/10/2019
*****
Thái Chung
MÃN CHIỀU
(Thuận - Nghịch độc)

Thuận:
Chiều mãn đổ chuông tiếng thảm sầu
Vắng bờ hoang ngõ quạnh thêm sâu
Phiêu đờ đẫn mải hồn bên suối
Lạc ngẩn ngơ bay phách giữa cầu
Triều ngập bến xoay dòng cuộn sóng
Khói hờn mây bủa gió vầy ngâu
Xiêu lòng bởi vấn vương mùa phượng
Diều sáo tả tơi rớt bãi đầu.

Nghịch:
Bãi đầu rớt tơi tả sáo diều
Phượng mùa vương vấn bởi lòng xiêu
Ngâu vầy gió bủa mây hờn khói
Sóng cuộn dòng xoay bến ngập triều
Cầu giữa phách bay ngơ ngẩn lạc
Suối bên hồn mải đẫn đờ phiêu
Sâu thêm quạnh ngõ hoang bờ vắng
Sầu thảm tiếng chuông đổ mãn chiều.

0284 TC,24/10/2019


Thái Chung
*****

BẾN CHIỀU
Thuận nghịch đọc

Thuận :

Chiều sang lại đợi khách lo sầu
Lặng vắng thêm buồn ngõ hút sâu
Phiêu bạt cảnh đò xô dập sóng
Nổi trôi cây trụ gãy hư cầu
Triều cao bởi lắm đau cồn cát
Nước mặn do nhiều khổ bãi ngâu
Xiêu vẹo cột nhà nên phận lỡ
Diều bay mạnh gió mãi trên đầu .

Nghịch
Đầu trên mãi gió mạnh bay diều
Lỡ phận nên nhà cột vẹo xiêu
Ngâu bãi khổ nhiều do nước mặn
Cát cồn đau lắm bởi cao triều
Cầu hư gãy trụ cây trôi nổi
Sóng dập xô đò cảnh bạt phiêu
Sâu hút ngõ buồn thêm vắng lặng
Sầu lo khách đợi lại sang chiều .

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

KHU PHỐ MÙA ĐÔNG

KHU PHỐ MÙA ĐÔNG


Con phố buồn vừa khoác áo mùa đông
Đời trầm mặc như dòng sông phẳng lặng
Bến hoàng hôn đan xen vài sợi nắng
Tiếng thơ ai xa vắng giữa khoang chiều

Ngày nhạt nhoà như vạt nắng hoang liêu
Tình hờ hững tựa cánh diều không gió
Mộng sầu vây những đêm dài vàng võ
Em đơn côi lối nhỏ thẩn thơ về

Người gối sầu bên chén rượu u mê
Kẻ đau đớn giữa đôi bề thương nhớ
Khói vàng tay thuốc môi tàn cháy dở
Góc suy tư hoang vỡ ước mơ buồn

Vó ngựa chiều dẫm nát cõi càn khôn
Con mưa nhỏ chập chờn chao bãi sóng
Tình lữ thứ ru đời trong cõi mộng
Đem câu thơ đan võng thế gian nằm

Chén rượu buồn mơ ký ức xa xăm
Đêm khuya khoắt nhọc nhằn men  ái ố
Đời bạc bẽo cuộc tình trường hỷ nộ
Cơn sân si ham hố nghĩa gian trần

Dấu lụa là như cơn gió phù vân
Đời ác mộng bám bụi trần nhơ nhuốc
Ngửa bàn tay vết da sần gầy guộc
Nghe con tim đau buốt cõi nhân tình

Thôi cũng đành chút được mất hư vinh
Xin trả lại cuộc hành trình dang dở
Ngày đã chết xin chôn cùng quá khứ
Bến nhân gian thi lữ có vui gì  ./.

LCT 22/10/2019
BÀI HOẠ :
*****
BẾN SÔNG TRĂNG

Nửa mảnh trăng tàn soi bước chân đi
Con đường vắng ôm ghì thân cô quạnh
Buồn lầm lũi run đôi vai đêm lạnh
Nửa hồn hoang gột rửa ánh trăng sầu

Đêm lạc loài đưa giấc mộng về đâu
Ai nhìn thấy sắc màu hoa tim vỡ
Tay ôm lấy nửa cuộc tình dang dở
Buồn ngậm ngùi duyên lỡ chuyến đò xa

Biết nói gì khi tình đã phôi pha
Niềm thương nhớ nhạt nhoà theo ký ức
Những đêm hoang nhói đau quanh lồng ngực
Ta chơi vơi thao thức với men sầu

Đời lạnh lùng như cơn nắng qua mau
Ai biết được trăng sầu bao năm nữa
Người đã xa chỉ còn đây một nửa
Rượu ly bôi chan chứa van đêm buồn/

NPP 22/10/2019
*****
HOANG CHIỀU
Em bây chừ như thể lá vào đông
Từng chiếc cứ rơi dần trong tĩnh lặng
Ngày lẻ loi nghiêng trôi cùng vạt nắng
Đếm thời gian chầm chậm lướt hiên chiều

Mùa thu buồn nên cảnh cũng hoang liêu
Con phố cũ...ai trong chiều lộng gió...
Dư âm xưa... Vẫn còn vương đây đó...
Lá rơi theo một bóng nhỏ đi,về...

Người đi rồi! Gom hết cả đam mê...
Phương trời mới bỏ câu thề xưa cũ ...
...
Xin một lần nhớ về nơi quá khứ...
Bến sông xưa... Cô lữ sắt se buồn!

Dung Nguyen
*****
Sao tình này day dứt mãi không nguôi
Xin đời hãy chôn vùi theo năm tháng
Em đi mãi đến xa rồi khuất dạng
Anh bao giờ mới quên hết sầu cay

Đông đã về gió cũng rót heo mây
Còn chiếc lá vết thương đầy cũng rớt
Chiều nay đón cơn mưa dày không ngớt
Mà anh thì chẳng bớt nỗi niềm đau .
*****


TRÁI TIM MÙA ĐÔNG

Thu mãn rồi trời đã chuyển sang đông
Cơn gió bấc thổi qua đồng hoang vắng
Làn khói rạ tỏa chen cùng sương trắng
Giọng hò ơ nghe văng vẳng trong chiều

Em đi về nơi ngõ lạnh cô liêu
Nghe thoang thoảng mùi hương điều trong gió
Trăng chênh chếch tựa mắt ai vàng võ
Ngóng người đi từ thuở nọ chưa về

Lời yêu nào ru khúc nhạc say mê
Và kỷ niệm ta hẹn thề thương nhớ
Giờ cách biệt để duyên này dang dở
Chỉ mình em phải lo sợ u buồn

Tuổi trăng tròn nào dạ đã lớn khôn
Đôi mắt chạm cũng nghe hồn dậy sóng
Rồi ai nỡ xa rời nơi bến mộng
Bỏ phòng loan một khoảng trống ai nằm

Buổi xuân về trông cánh nhạn xa xăm
Cho gối nhỏ lệ rơi chằm hoen ố
Trách Nguyệt Lão không dằn cơn phẫn nộ
Rẽ uyên ương cho lụy khổ duyên trần

Em ước mình hóa thành những áng vân
Đem mưa hạ xóa những phần nhem nhuốc
Xua nỗi khổ trên bờ vai gầy guộc
Để thời gian làm vị thuốc quên tình

Xa cảnh trần người hám lợi cầu vinh
Dẫu nhân thế có trêu mình gàn dở
Bao nỗi khổ bây giờ xin tống khứ
Bởi buồn đau níu giữ có hay gì..

HBL
23/10/2019
*****
Thương Hạ​
HOANG LÒNG

Gió thu buồn cũng nhường chỗ nàng Đông
Mưa xối xả không gian như thầm lặng
Bến quê lạnh hôm nay không còn nắng
Tiếng lòng ai nức nở giữa canh chiều

Chiều mưa buồn con nước cũng hoang liêu
Lòng sóng dậy còn khoang thuyền no gió
Và cứ vậy "đêm bủa vây vàng võ"
Bão lòng giăng mù mịt lối em về

Anh vẫn say chốn vồn vã u mê
Em phó mặc rã rời khung trời nhớ
Lệ nhỏ giọt chôn mối tình dang dở
Chỉ riêng em ôm trọn giấc mơ buồn

Đời bể dâu biết đâu dại với khôn
Mưa gió phủ làm khoang thuyền chao sóng
Trong giông tố mới thương tình trong mộng
Gom thơ buồn đan gối đủ ta nằm

Vẫn mơ màng về giấc điệp xa xăm
Dưới giông bão tiếc một đời ái ố
Tình phụ bạc ấp trong lòng phẫn nộ
Cơn cuồng phong làm lấm bước phong trần

Giấc ân nồng bỗng như cõi phù vân
Làm sao giội mối duyên hờ nhơ nhuốc
Ta thương mãi tấm chân tình gầy guộc
Đi về đâu xa vắng hỡi nhân tình

An ủi lòng sống vùi giữa nhục vinh
Xin trả lại mối duyên hờ dang dở
Anh quay gót xin trả anh quá khứ
Nối tiếc chi ....luyến nhớ được những gì...

Hạ Thương 25/10/2019