VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

BƯỚC CHIỀU

BƯỚC CHIỀU

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Tha thiết điệu hò giọng sớm khuya
Ái ân phiền muộn gối chăn lìa
Ngà trăng níu hận sầu duyên rẽ
Lạnh bến buông lòng tủi phận chia
Xa vắng cảnh đời chân rã gót
Trắng đen tuồng mộng áo đeo bìa
Tà dương bóng nhạn hồn xanh biển
Ta giữa bước chiều đợi nắng tia ...

Nghịch :

Tia nắng đợi chiều bước giữa ta
Biển xanh hồn nhạn bóng dương tà
Bìa đeo áo mộng tuồng đen trắng
Gót rã chân đời cảnh vắng xa
Chia phận tủi lòng buông bến lạnh
Rẽ duyên sầu hận níu trăng ngà
Lìa chăn gối muộn phiền ân ái
Khuya sớm giọng hò điêụ thiết tha ./.

LCT 13/08/2019
(Bài thuận bình đầu)


BÀI HOẠ :
*****
MỘNG VÕ VÀNG
(Thuận - nghịch độc)

Tha lòng để mộng ủ trời khuya
Xót mãi cành khô lá vội lìa
Ngà ngọc tuổi xưa thề lại giữ
Đá vàng duyên cũ nguyện cùng chia
Xa người cảnh vẽ đêm tàn hạ
Úa phượng màu phơi vở rã bìa
Tà ác dẫu ngăn hồn lữ khách
Ta dìu bóng nhuộm võ vàng tia.

Đọc ngược:

Tia vàng võ nhuộm bóng dìu ta
Khách lữ hồn ngăn dẫu ác tà
Bìa rã vở phơi màu phượng úa
Hạ tàn đêm vẽ cảnh người xa
Chia cùng nguyện cũ duyên vàng đá
Giữ lại thề xưa tuổi ngọc ngà
Lìa vội lá khô cành mãi xót
Khuya trời ủ mộng để lòng tha.

Nguyễn Gia Khanh
*****
ĐÊM LẶNG LẼ

Trăng buồn khóc liễu rũ tàn khuya
Giá lạnh trời sương cánh Nhạn lìa
Xóm nhỏ em về hai lối rẽ 
Hiên buồn nó lại một đường chia
Đây từng chén rượu vàng trong mắt
Đó những vần thơ trắng giữa bìa
Xót bởi đêm dài chưa ngủ được
Nghe sầu gặm nhấm kéo thành tia/

NPP 13/08/2018
*****
Thái Chung

TÌNH THA
(Thuận - Nghịch độc)

Thuận :

Tha tình nhắc dạ trải đàn khuya
Gió lặng thuyền trôi dỗi bến lìa
Ngà nguyệt hẹn mong vì mộng ước
Bạc đời hờn trỗi bởi ly chia
Xa đường khuấy dạ vương nhàu lối
Rách áo ghìm tâm giữ vẹn bìa 
Tà thiện trắng đen dù lẫn lộn
Ta cười bướm giỡn nắng hồng tia .

Nghịch :

Tia hồng nắng giỡn bướm cười ta
Lộn lẫn dù đen trắng thiện tà
Bìa vẹn giữ tâm ghìm áo rách
Lối nhàu vương dạ khuấy đường xa
Chia ly bởi trỗi hờn đời bạc
Ước mộng vì mong hẹn nguyệt ngà
Lìa bến dỗi trôi thuyền lặng gió
Khuya đàn trải dạ nhắc tình tha.

0228 TC, 13/8/2019
Thái Chung

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

GIẤC MƠ TAN

GIẤC MƠ TAN


Ta với em chẳng còn chi để nhớ
Lối thu buồn hoang vỡ lạnh lùng trôi
Dấu yêu xưa nay đã khép môi cười
Như nắng chết bên đồi xưa gió lặng

Kể từ đây những đêm buồn xa vắng
Góc tình hồng lẳng lặng xếp vào tim
Tiếc thời gian phải mỏi mắt đi tìm
Rồi bỗng chốc vội chìm trong tuyệt vọng

Ta chỉ xem cuộc tình như bãi sóng
Giữa biển chiều gió lộng rã từng manh
Cũng như cây trút lá bỏ xa cành
Như sợi nắng mong manh chiều cuối hạ

Ta mong sao trái tim này hóa đá
Để giọt buồn ướt lá cả rừng thu
Để thời gian thôi phủ bóng mây mù
Cho cõi vắng hoang vu về muôn lối

Sẽ không còn tình yêu và gạch nối
Giữa cuộc đời hai lối rẽ chia nhau
Những lời này mong được sẽ tròn câu
Ta trở lại qua cầu xưa bến cũ ./.

LCT 12/08/2019

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

ANH VỀ

ANH VỀ

Anh về xóm nhỏ đã vào thu
Lối cũ chìm trong cảnh mịt mù
Mẹ cũng xa từ đêm gió trở
Cha nào ở dạo bóng chiều đu
Vàng sân vạt cải nhồi như sóng
Sẫm bến rừng mây nổi tựa dù
Cửa quạnh hiên buồn con chó dữ
Mơ màng cặp mắt thả hồn ru ./.

LCT 11/08/3019
BÀI HOẠ :
*****
EM ĐỢI

Vẫn đợi anh về buổi gió thu
Chiều nghiêng bến lạnh ngõ sương mù
Quanh vườn lá đổ bầy chim hót
Giữa lối hoa tàn lũ bướm đu
Nhớ buổi chiều tan người chẳng nón
Hờn hôm nắng rụng kẻ không dù
Giờ đây kỷ niệm đành chôn dấu
Cuối mỗi manh lòng ngọn sóng ru/

NPP 11/08/2019
*****
TIẾNG QUÊ

Nẻo cũ nay về Hạ chớm Thu
Trời đang trở gió lẫn sương mù
Chân chùng tựa thể ai vừa níu 
Gối lã cơ hồ kẻ chợt đu
Dõi ánh chiều phai sầu chẳng lọng 
Nhìn trăng tối nhạt tủi không dù 
Âm thầm rảo bước vì tim nẫu
Lặng lẽ nao lòng bởi tiếng ru. 
11/8/2019.
*****
NẮNG THU

Những buổi êm đềm sợi nắng thu
Chiều buông mạn suối thoảng sương mù
Bên vườn luống cải bầy ong lượn
Mé cổng cây bàng lũ nhện đu
Lắm bữa em về cây phủ lọng
Nhiều khi bạn đến cảnh che dù
Ngõ nhỏ hôm nào trao hẹn ước
Mơ màng nghĩ tới một lời ru.

 Củu Long Giang. 11/8/2019
*****

VU LAN VẮNG MẸ

Vắng mẹ ngâu dường dỗi hẳn thu 
Trời mưa rả rích lại giăng mù
Đìu hiu ngõ vắng không lời ngỏ
Quạnh quẽ hiên buồn vắng cảnh đu
Bởi cách người xưa cầu cũng mặc
Vì xa nếp cũ nguyện cho dù
Đang mùa hiếu hạnh lòng thêm nẫu
Mãi nặng ân tình vẳng tiếng ru.

0226 TC, 11/8/2019
Thái Chung
*****
Dư Âm



EM VỀ!
Thuở nọ em về bữa cuối thu,
Trời đang dọi nắng bỗng râm mù!
Bên thềm gió lộng như mùa trở,
Cạnh cổng mây lồng ngỡ tiết đu!
Dõi biển không còn êm đụn sóng,
Nhìn trăng cũng hết gợn thân dù!
Nghe chừng sẽ có mưa dầm dữ,
Mắt thẩn thơ buồn mãi lặng ru!!!

*****

NHẠT NHÒA

Xem chừng tiết chuyển đã vào Thu
Gió thổi từng cơn lẫn bụi mù 
Sáo sậu bơ phờ nên chẳng hót 
Dơi vàng mệt mỏi cũng lười đu
Chòm mây buổi rạng ngơ nhành liễu 
Vạt nắng chiều hanh dỗi bóng dù 
Cảm thấy tâm hồn luôn giá lạnh 
Đem niềm trắc ẩn vọng lời ru
*****
HỜN THU
Trở lạnh bao ngày giữa tiết thu
Sầu khơi tủi gợi oán duyên mù
Đầu hiên dỗi bướm âm thầm đậu
Trước cổng thương chuồn lặng lẽ đu
Đã hết chiều êm chàng phủ lọng
Còn đâu buổi ấm bậu che dù
Hờn cho phận hẩm đời cay đắng
Giận sắc phai tàn lão chẳng ru

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

THU NHỚ

THU NHỚ

Thuận nghịch độc

Thuận :

Dâu bể cuộc đời phận nổi trôi
Nhớ thu vàng mộng xót xa ngồi
Sầu nêm gối lệ dòng thư thảo
Tủi lận đêm tình rượu chén bôi
Ngâu trắng đẹp trời mây đảo bến
Sóng xanh ngời biển gió chao đồi
Đầu hiên khói đọng mù rơi cửa
Lâu quá dỗi hờn cũng vậy thôi...

Nghịch :

Thôi vậy cũng hờn dỗi quá lâu
Cửa rơi mù đọng khói hiên đầu
Đồi chao gió biển ngời xanh sóng
Bến đảo mây trời đẹp trắng ngâu
Bôi chén rượu tình đêm lận tủi
Thảo thư dòng lệ gối nêm sầu
Ngồi xa xót mộng vàng thu nhớ
Trôi nổi phận đời cuộc bể dâu ./.

LCT 09/08/2019
*****
BÀI HOẠ :
*****
THU VỀ NHỚ MẸ
(Thuận - nghịch độc)

Dâu ngàn khuất mẹ bóng dần trôi
Nhớ lại mùa thu dưới cửa ngồi
Sầu gợi dáng xưa thềm cúc rụng
Tủi vầy đêm nhạt rượu lòng bôi
Ngâu sùi sụt rỏ sương hòa lối
Nắng nhạt nhòa vương mộ gửi đồi
Đầu bạc dẫu thương hoài vẫn khóc
Lâu đà xót cảnh vắng người thôi.

Đọc ngược:

Thôi người vắng cảnh xót đà lâu
Khóc vẫn hoài thương dẫu bạc đầu
Đồi gửi mộ vương nhòa nhạt nắng
Lối hòa sương rỏ sụt sùi ngâu
Bôi lòng rượu nhạt đêm vầy tủi
Rụng cúc thềm xưa dáng gợi sầu
Ngồi cửa dưới thu mùa lại nhớ
Trôi dần bóng mẹ khuất ngàn dâu.

Nguyễn Gia Khanh
*****
NHẠT ÁNH VÀNG THU

Bên hồ chiếc lá lững lờ trôi
Nhạt ánh vàng thu đẫm lệ ngồi
Để khách hồn say chiều tửu đọng
Cho người dạ đắm buổi ly bôi
Tình ta đã dệt đầu trăng mộng
Nghĩa bạn vừa cho giữa núi đồi
Vẫn tiếc thương hoài ân ái cũ
Em về khép lại mảnh đời thôi/

NPP 09/09/2019

*****

NGHĨ ĐÀNH THÔI...
(Thuận - Nghịch độc)

Thuận:

Dâu thành bể hận kiếp hoài trôi
Nhớ chợt thời say đắm lặng ngồi
Sầu nghĩa bạc duyên vì lỡ hứa
Xót tình đen phận bởi lầm bôi
Ngâu hòa bóng quyện hôm ngoài suối
Núi khắc lời trao buổi giữa đồi
Đầu rã giận hờn ai vội bỏ
Lâu đà hóa sẹo nghĩ đành thôi.

Nghịch:

Thôi đành nghĩ sẹo hóa đà lâu
Vội bỏ ai hờn giận rã đầu
Đồi giữa buổi trao lời khắc núi
Suối ngoài hôm quyện bóng hòa ngâu
Bôi lầm bởi phận đen tình xót
Hứa lỡ vì duyên bạc nghĩa sầu
Ngồi lặng đắm say thời chợt nhớ
Trôi hoài kiếp hận bể thành dâu.

0225 TC, 09/8/2019
Thái Chung
*****
LẶNG LẼ BÊN DÒNG
Thuận
Dâu tằm kiếp phận lững lờ trôi
Nhớ chị ngày đêm những đứng ngồi
Sầu ngập nghĩa phai đời mãi trát
Tủi tràn duyên nhạt cảnh hoài bôi
Ngâu chờm buổi khói vương bờ bến
Nắng phủ chiều sương đọng núi đồi
Đầu bạc dẫu đau lòng ráng chịu
Lâu dài khổ cực phải đành thôi
Nghịch
Thôi đành phải cực khổ dài lâu
Chịu ráng lòng đau dẫu bạc đầu
Đồi núi đọng sương chiều phủ nắng
Bến bờ vương khói buổi chờm ngâu
Bôi hoài cảnh nhạt duyên tràn tủi
Trát mãi đời phai nghĩa ngập sầu
Ngồi đứng những đêm ngày chị nhớ
Trôi lờ lững phận kiếp tằm dâu
*****
Lý Đức Quỳnh

TA CHỜ
Dâu bèo cuộn lũ nước hoài trôi
Lọt vũng lầy thân điếm nhục ngồi
Thất thế đành căm nhìn nhọ tẩm
Vô thời phải nén chịu dơ bôi
Khom lưng gánh khổ lòi xương cốt
Úp mặt vào đau gọi núi đồi
Ngoảnh lại thinh không còn phế tích
Ta chờ hóa đá cõi trần thôi !
Lý Đức Quỳnh 
9/8/2019

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

TRÁCH CHỒNG UỐNG RƯỢU

TRÁCH CHỒNG UỐNG RƯỢU


Vì đâu mãi đắm bởi lu cồn
Chẳng lẽ nghe lời bọn ác ôn
Tối hững hờ duyên lòng vợ khổ
Chiều ngơ ngẩn mộng ý con buồn
Trông ngày mãn việc thần men giết
Đợi bữa tan tầm quỷ sứ chôn
Lỡ trắng hồn đêm cùng nguyệt ảo
Rồi mơ tưởng đến chuyện leo đồn ./.

LCT 07/08/2019
BÀI HOẠ :
*****
CŨNG PHẢI RỜI THÔI

Vợ hỏi chồng sao mãi hám cồn
Cho tình nghĩa nhạt buổi hàn ôn
Phòng khuê một bóng người ôm tủi
Quán rượu ngàn li lão giải buồn
Ruổi bước theo về ma giỡn phận
Men vào xác rã mộng vùi chôn
Vì ai đã bỏ từng đêm vắng
Cũng phải rời thôi...giống họ đồn.

Nguyễn Gia Khanh
*****
HỌA y đề

TRÁCH CHỒNG UỐNG RƯỢU

Một bữa mà nhơi bảy lít cồn 
Ba người gục xuống lưỡi lè nôn
Can hoài có được đau tràn cổ 
Nói mãi nào nghe khổ lại dồn
Thế sự thăng trầm thân đã mỏi 
Con buồn cháu tủi phận làm ôn
Ngồi suy nghĩ kỉ chuồn cho lẹ 
Hũ rượu vùi sâu kẻo lính đồn 
7/8/19
*****
TRẢ VỀ EM
LBĐ
Vậy trả về em miếng bãi cồn
Khi nàng chẳng muốn được cùng ôn
Vần yêu đã hết mình tôi tủi
Cõi mộng vừa xa chỉ nó buồn
Kỷ niệm ngày nao tìm chỗ lấp
Ân tình thuở nọ đổ hào chôn
Đừng nên tiếc để rồi khơi hận
Chúc sẽ từ nay mở rộng đồn..!

NL07/09/2019
*****
Trần Tòng
CHẾT CHO RỒI

Mãi chỉ ngày đêm chực liếm cồn
Theo hầu hũ rượu với bầy ôn
Chiều luôn óc xỉn vì nôn dạ 
Sáng vẫn đầu say bởi lộn hồn (xin thay vận) 
Hổ thẹn bao ngày men đã giết
Than sầu những tháng mạng đành chôn
Bà Ông chắc lãnh mau về bển
Bọn quỷ chờ mang đến lũy đồn. 
07/8/2019.
*****
CHUYỆN NGƯỜI SAY
Tối thả hồn bên cạnh hũ cồn
Đêm về cạn chén giữa bầy ôn
Tưng bừng mọi lúc đâu lường khổ
Rộn rã từng nơi chẳng thấy buồn
Những mộng dương trần không buổi lấp
Đâu ngờ cõi tạm có ngày chôn 
Bao lần náo loạn rồi lên xã
Mẫy bữa cuồng điên phải nhập đồn
*****
Đối hoạ vui cùng quý thi hữu
HÃY ĐỢI ĐẤY

Vợ bảo đầu kia cũng lắm cồn
Bao nàng hí hửng gợi lời ôn
Vần thơ vén cảnh cùng đêm lạnh
Chén tửu tìm phiên cạn nỗi buồn
Vẫn cuộc thư hùng không thể chết
Nên màn tử chiến dễ nào chôn 
Còn ta chuỗi hận thù chưa trả
Chẳng lẽ ngồi xem nó lập đồn ./.

LCT 07/08/2019
*****
HẸN ANH

Cứ mãi chìm trong đợt sóng cồn
Nghiêng chiều buốt lạnh nó ngồi ôn
Vườn hoa lá đổ trời đêm ướt
Lối cỏ mù rơi cảnh sáng buồn
Nhớ buổi trăng mờ trên biển lịm
Thương lần gió lạnh cuối đường chôn
Nhìn quanh chỉ thấy mờ sương rụng
Đã biết là anh trở lại đồn/

NPP 07/08/2019
*****
Tòng Trần
BỎ ĐỒN
Bài đối họa.

Chồng than rượu xỉn đã lê cồn
Bạn hữu ưa bày rủ ác ôn
Buổi sáng còn mơ đầu mãi lạnh 
Bình minh chửa rạng trí luôn buồn 
Đâu màn ả lại vì men lấp
Sẽ ngại em gần bởi óc chôn
Chắc tại hồi khuya nàng chẳng thõa 
Hèn chi giữa khắc khỏi leo đồn. 
07/8/2019.
*****
Đối họa 2
CẠM BẪY TÌNH ĐỜI

Có lẽ nào xông ngọn lửa cồn
Ru đời với những mộng lòng ôn
Ngày thu ngõ lạnh sầu nêm khổ
Buổi hạ đời hoang vỡ nếm buồn
Lãng tử neo hồn xin chuyện chết
Phong trần kết nghĩa đợi lời chôn
Trần gian một hủ hèm đang vữa
Cạm bẫy còn giăng lắm nẻo đồn ./.

LCT 07/08/2019

*****
Bài hoạ của anh Dinh Tuan Minh
CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO
Chẳng rõ người sao lại mến cồn
Đêm ngày nhóm họp để ngồi ôn
Lời ca dẫu méo không hề tủi
Giọng hát dù vênh cũng chả buồn
Giận dỗi bên đời ông khỏa lấp
Ghen hờn giữa cảnh cụ vùi chôn
Tưng bừng trước cổng ngờ xung trận
Náo nhiệt đầu hiên tưởng vỡ đồn
Đinh Tuấn Minh
*****
MÌNH ÊN
Bãnh sáng chừ răng đã có cồn
Đêm về rủ rượi rõ là ôn
Đèn lưu chỉ đợi nàng châm hộ
Đuốc lụi chờ em đến khơi luồn
Chẳng thiết mâm đầy dâng tận cổ 
Không màn bánh ngập chỉ buồn nôn
Rằng thương cái phận chàng men ấy
Vợ bỏ mình ên bóng cạnh đồn./.
HT07082019
*****
CHỚ HAM
Bài đối họa 2 của anh Tòng Trần

Nằm mơ thấy vợ rủ leo cồn
Bỏ vợt lâu rồi chắc sẽ ôn
Chợt nghĩ hồn mê đời ắc khổ
Liền cho não mộng kiếp e buồn 
Đêm hoài mệt mỏi đừng mong lấp
Sáng mãi bơ thờ chỉ thích chôn
Dẫu sức còn dai đành phải khựng
Dù thân vẫn dẻo chớ lên đồn. 
07/8/2019.
*****

Dat Nguyen
THẦN MEN

Bởi nghiện thành ra đẫm lắm cồn
Quen rồi bữa vợ chửi: “loài ôn..!”
Người quen rủ uống thừa cơ cạn 
Bạn cũ ngồi chơi thiếu tửu buồn
Ngán ngẫm cha già con trẻ giận
Sai lầm gã đắng cuộc đời chôn
Tình duyên bỗng héo vì nông nổi
Cũng biết mà đau..địch lẻn đồn..!

Dat Nguyen
*****
THUỐC GIẢI ĐỘC

Mở mắt cùng xem những lọ cồn
Ly này giải độc đúng liều ôn
Vài hôm sẽ hết nào lo khổ
Mấy bữa rồi qua chẳng sợ buồn
Được cả hai bề đâu dễ chết
Không thì một phía cũng đành chôn
Đời vui có vậy đừng suy nghĩ
Dẫu biết rồi đây lửa rụi đồn ./.



LCT 07/08/2019
*****

Lê Ngọc Dũng
TRÓT SAY

Mới chỉ vài chai đã nhập cồn
Thi tình tửu cốt sẽ cùng chôn
Dù say vẫn nói mình chưa mệt
Dẫu xót còn la tiệc chả buồn
Bỏ mặc tên chồng vu khống giỡn
Quay về ruộng rẫy để hàn ôn
Hồng nhan bạc bẽo vì năm tháng
Phận nữ đành nghe đám quỷ đồn.

7/8/2019
Tg: Lê Ngọc Dũng

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

CÔ LIÊU

CÔ LIÊU

(Thuận Nghịch độc)

Thuận :

Đi rồi lại nhớ để lòng xiêu
Nóng lạnh còn đây rối chuyện nhiều
Kỳ dị tiếng thơ vần mãi giấu
Thẫn thờ câu hát điệu hoài yêu
Ly tan kẻ khóc thương chờ sớm
Cách biệt người than thở đợi chiều
Chì chiết kiểu quen ngườii bội phản
Khi sầu cảnh mộng đuổi tình liêu.

Nghịch :

Liêu tình đuổi mộng cảnh sầu khi
Phản bội người quen kiểu chiết chì
Chiều đợi thở than người biệt cách
Sớm chờ thương khóc kẻ tan ly
Yêu hoài điệu hát câu thờ thẫn
Giấu mãi vần thơ tiếng dị kỳ
Nhiều chuyên rối đây còn nóng lạnh
Xiêu lòng để nhớ lại rồi đi ./.

LCT 06/08/2019

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

KHÚC TÌNH THƠ CUỐI HẠ

KHÚC TÌNH THƠ CUỐI HẠ


Cảnh hạ tàn rơi giữa lối chiều
Căn nhà lá nhỏ vọng hồn tiêu
Người em giấu lệ sầu muôn thuở
Đứa trẻ chờ đêm nghĩ vạn điều
Mộng đã trôi dần trong biển nhớ
Mơ đành khép lại khoảng trời yêu
Dòng xưa mặt nước dìu sương vỗ
Bỗng nhói lòng thương phận của kiều ./.

LCT 05/08/2019
BÀI HOẠ :
*****
Loan Nguyen
KHÚC TÌNH THU

Hoàng hôn gió lạnh đẩy sương chiều
Mảng khói đen ngòm cũng lịm tiêu
Nhạt giữa rừng thu màu lá đỏ
Mờ quanh biển hạ sắc khăn điều
Trăng hờ hững rọi đầu hiên nhớ
Mộng lửng lơ chìm cuối đoạn yêu 
Sợi nắng lòn qua tàn lá rụng 
Ngầm thương một kiếp lỡ thân kiều/

NPP 05/08/2019
*****
Thái Chung

SAO NỠ BỎ HÈ ƠI!

Hè ơi nỡ bỏ vắng hiên chiều
Để phượng than sầu sắc rã tiêu
Lặng lẽ đàn trâu tìm đám cỏ
Trầm ngâm lũ thợ ngóng nương điều
Ve sầu mải gọi ta còn nhớ
Sóng biển dâng trào bậu vẫn yêu
Những thuở tàn đêm nhìn bếp lạnh
Mà nghe cõi tạm vẳng câu kiều.

0221 TC, 05/8/2019
Thái Chung
*****
Đinh Vĩnh Long
BAO GIỜ EM TRỞ LẠI
Tìm em khắp nẻo đã bao chiều
Hẫng hụt khi người lủi mất tiêu
Buổi hạ đìu hiu sầu lắm nỗi
Ngày thu quạnh quẽ tủi bao điều
Ân tình vẫn đượm bên trời nhớ
Kỷ niệm đang nồng giữa biển yêu
Nẻo cũ đường xưa vàng nụ Cúc
Mà sao chẳng gặp dáng yêu Kiều
*****

Dư Âm
BUỒN VƯƠNG!
Buồn vương ngõ mộng trước buông chiều,
Vẳng lại âm chùng những tiếng tiêu!
Mãi luyến ân nồng ghi một thuở,
Nào quên nghĩa đượm khắc bao điều!
Thu tàn ảo não nên hoài nhớ,
Hạ trải u sầu vẫn cứ yêu!
Mệt mỏi nhiều hôm nhìn sóng vỗ,
Thầm nghe tủi xót ngỡ thân Kiều!!!
*****
Trần Tòng
THUƠNG DÁNG HẠ
Sầu thuơng dáng Hạ tuổi sang chiều
Dõi cảnh Thu về vọng tiếng tiêu
Để cánh diều hoa buồn vạn cõi
Làm hương ruộng lúa khổ trăm điều
Men tình đã cạn đâu còn nhớ
Rượu nghĩa chưa đầy phải hết yêu
Đắng cả lời thơ đành vỡ mộng
Vì sao nỡ nhạt tủi thân Kiều.
05/8/2019.

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

THU CÁM DỖ

THU CÁM DỖ


Trăng tàn ngõ vắng ngọn sầu rơi
Một biển tình thu cám dỗ mời
Giữa mộng con thuyền neo bến lở
Trên bờ mảnh áo ngã màu phơi
Buồn hoen kẽ mắt vì canh bạc
Ướt đẫm bờ mi bởi chuyện đời
Hỏi chốn vô thường bao nghiệt ngã
Sao còn bám mãi chẳng ngừng chơi  ./.

LCT 04/08/2019
BÀI HOẠ :
*****
CHÉN RƯỢU MỜI ANH

Gió trở mưa lùa lệ đổ rơi
Làm môi phấn nhạt nét son mời
Bao ngày hạ cuối tình ươm dệt
Những buổi thu đầu mộng kết phơi
Khổ nhớ từng canh ngồi cửa hận
Buồn mong mỗi khắc ghé hiên đời
Hương nồng đã đượm vườn yêu vắng
Chén rượu em mời cứ lại chơi/

NPP 04/08/2019
*****
NGHỈ CHƠI
Bãi biển mây vờn gió nhẹ rơi
Cùng nâng chén tửu hội qua mời
Bao người lặng lẽ tâm hoài hóng
Lắm kẻ tưng bừng dạ mãi phơi
Để đẫm bờ mi nàng trách phận
Rồi hoen kẽ mắt ả than đời
Hờn anh dỗi cậu tùm lum hết
Gặp những cô này chẳng muốn chơi
*****
Chung Thái
HẠ TÀN

Cảng trống yên bờ nguyệt lão rơi
Làn mây chuyển nhẹ gió đâu mời
Vài con nhạn trắng bơ phờ sải
Chục gã trâu già thất thểu phơi
Gióng mõ làng bên truyền hỏa hoạn
Cầu kinh xóm giữa vọng ân đời
Thu đà tiễn hạ rời quê vắng
Trỗi hẹn đêm rằm trẻ nít chơi.

0220 TC, 04/8/2019
Thái Chung
*****
LƠ LÀ...

Nguyệt dõi đêm chùng mắt tủi..rơi
Trời thu quạnh quẽ cửa tim mời
Tâm hồn bỗng lắng chờ sương trải 
Cõi dạ đang ghìm khỏi gió phơi
Ủ rũ rèm thưa buồn phận số 
Đìu hiu ngõ hẹp khổ duyên đời
Than chàng lãnh cảm nên tình phụ
Khóc bậu lơ là bỏ nghĩa chơi. 
04/8/2019.
*****
PHẬN TƠ TẰM

Em rời phố thị gác ngày chơi 
Bởi lẽ người ta chẳng ngó mời 
Hạ mãn thân còm ôm lệ giấu 
Xuân tàn tóc điểm trắng bày phơi 
Chìm trong tửu đắng quên trần thế 
Ngập giữa men cay ngẫm sự đời 
Một kiếp tơ tằm không nghĩ ngợi
Nên giờ mắt lệ cứ dần rơi .

Nganha
*****
Dư Âm
ĐẦU THU!
Cổng quạnh hiên buồn lá vẫn rơi,
Đầu thu cảnh vật ngỡ như mời!
U hoài chạnh luyến khi tình lỡ,
Khắc khoải đâm màng dạo nghĩa phơi!
Ảo não không hề nghe tính bạc,
Phiền ưu cũng chẳng thấy 
lo đời!
Cho dù ước vọng chưa hề ngã,
Sẽ phải xa lìa lắm cuộc chơi!!!

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

GIÓ MÙA THU

GIÓ MÙA THU


Khắc khoải vần thơ dỗi ngọn đèn
Mưa lòng rã rích mộng sầu chen
Thiền môn tiếng kệ buồn không mõ
Cổ độ lời kinh vắng mãi kèn
Chạm cõi tiên bồng quên nắng đỏ
Qua miền thủy mặc thấy trời đen
Dường như bãi sóng đời ngưng cuộn
Giữa buổi hoàng hôn lớp bụi chèn ./.

LCT 03/08/2019
CÁC BÀI HOẠ :
*****
ĐỜI THAY SẮC

Đành ôm số hẩm lụn tim đèn
Bạc bẽo hiên chiều gió lủi chen
Chắc phải tìm nơi ngồi luyện mõ
Còn không kiếm chỗ đợi nghe kèn
Đêm tình mới trở người chê mặn
Mảng nắng chưa lồng lối ngã đen
Ngõ lạnh vườn xưa buồn trống trải 
Đời nhơ nhớp phủ bụi tro chèn..!

NL03/08/2019
*****
Trần Tòng
NGUYỆN CẦU

Chùa thiêng tảng sáng đã lên đèn 
Đạo hữu vô hàng khỏi lấn chen
Cửa Phật rình rang lồng tiếng mõ 
Thiền môn lộng lẫy khởi âm kèn
Mong miền thượng giới đời luôn đỏ 
Ước cõi dương trần phận chẳng đen
Dõi ánh hào quang hồn bổng cuộn
Nhìn dung rực rỡ trí đâu chèn.
03/8/2019.
*****
BÀI HỌA:

CANH ĐỜI

Còn ai thổn thức cạnh chao đèn
Để ngẫm canh đời rối loạn chen
Lắm kẻ phiêu hồn do chiếu bạc
Nhiều tay lạc phách bởi loa kèn
Hoài thân của phí cầu danh hão
Dỗi phận duyên sầu tủi số đen
Chạnh nghĩ trần gian là bến khổ
Đừng ganh đố kỵ trỗi nêm chèn.

0219 TC, 03/8/2019
Thái Chung
*****
NHỮNG GIỌT SƯƠNG KHUYA

Đường khuya vắng vẻ phố không đèn
Lối nhỏ sương chìm thả gió chen
Cửa trước ai ngồi say khúc nhạc
Vườn sau kẻ lại đắm âm kèn
Xem đầu biển rụng màu mây trắng
Thấy mảnh trăng tàn sắc bụi đen
Chợt nghĩ căn nhà xưa cũ nát
Nằm trơ giữa xóm buổi đông chèn/

NPP 03/08/2018
*****
Nguyễn Gia Khanh
ĐÊM LIÊU TRAI

Tàn canh lạnh lẽo bóng bên đèn
Chạnh khoảng đêm cùng nỗi xót chen
Giữa lối dường ma về đợi cửa
Ngoài sân ngỡ quỷ đến ru kèn
Mơ hoài lại cũng bao mùa trắng
Ruổi mãi qua nào một hố đen
Ngóng nẻo phù sinh lòng chợt nghĩ
Đời khi tuột dốc dễ đâu chèn.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Dư Âm
NGÁN NGẨM...!
Nhà quê tối lại ngõ không đèn,
Hẻm quạnh hiên buồn đỡ lấn chen!
Lặng cảnh bên thềm vang tiếng mõ,
Và thêm trước cửa trỗi âm kèn!
Nhưng rồi cũng muốn mong hoài đỏ,
Hoặc giả mơ màng sẽ hết đen!
Ngán ngẩm chưa hề nghe khẽ động,
Vì dân tạo sáng khỏi đâu chèn!!!
*****
BÀI ĐỐI HOẠ :
*****
Đối hoạ cùng quý thi hữu
MƠ HOANG

Những mảng mù rơi lấp ngọn đèn 
Trên đồi cỏ lạ đám người chen
Đầu mây vọng xuống từng âm mõ 
Cuối biển gào lên những điệu kèn
Ngược bãi dương trần sương ủ trắng
Xuôi miền cõi tục khói lồng đen
Hồn ngơ ngẩn bến hoàng hôn lạnh 
Cảnh tượng sầu quanh ngõ phố chèn./.

LCT 03/08/2019.