VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

THƠ SAY

THƠ SAY

(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)

Ngơ đủ bao chiều tớ ngủ đơ
Sờ mao* cứ tưởng đám sao mờ
Vở trôi thế sự thành vôi trở
Tơ vướng gia tài để tướng vơ
Lỡ đối dăm vần không lối đỡ
Vờ soi mấy vận được voi sờ
Nỡ chơi phải kiếm tìm nơi chở
Mơ dáng ai về trả máng dơ ./.

LCT 10/05/2019

BÀI HOẠ :
*****
Nguyễn Gia Khanh
BẢ NHỤC
(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)

Giờ đau mới hiểu khó giàu đơ
Nhờ mạn thuyền nương bóng nhạn mờ
Võ bẩn văn tàn đời vẫn bỏ
Cờ von ngựa ngã kiếp còn vơ
Giống sư niệm phật thì dư sống
Ngờ sại choàng khăn cũng ngại sờ
Bả nhục thôi đành lên bục nhả
Chờ dai ắt hẳn phải chài dơ.

*****
LẦY DƠ

Đâu rờ chỗ ấy để rầu đơ
Thầy mớ từng đêm não thấy mờ 
Lở trại bong nền đau lại trở
Vung cờ rẽ bạn nẫu cùng vơ
Lỡ đo một khoảnh đành lo đỡ
Chờ sợt nhiều nơi đã chợt sờ
Mợ sãi đi rồi không mãi sợ
Dây lờ sợi bỏ sẽ lầy dơ. 
10/5/2019.
*****

THƠ HỌC THẦY ĐƠ 
Bát vận đồng âm 
Lưỡng đầu xà nghịch thiệt 
*****

Thơ đầy bệnh bởi học thầy đơ 
Chờ một bài hay mắt chột mờ 
Nhớ vặt bao vần niêm nhặt vờ 
Mơ vàng mấy đoạn ý màng vơ 
Dở mong đẹp tứ càng rong mở 
Khờ sấn tròn thanh lại khấn sờ 
Gỡ vạn câu nhầm thêm gạn vỡ 
Ngơ dần chả biết ngại ngần dơ.

Sầu Riêng :09/05/2019
*****

DỐT CHỮ HOẠ THƠ

(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)

Thơ đành dốt chữ họa thành đơ
Gờ mắt nào vuông bực gắt mờ
Nhớ vả sai từ luôn nhả vớ
Bơ vào lệch nghĩa lại bào vơ
Dở manh mấy vận đòi danh mở
Khờ sách vài câu bị khách sờ
Chém nứng cho nhiều ăn trứng ném
Ngơ dày khó bảo mặc ngày dơ.

Hải Hoàng

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

KHÔNG CÒN GÌ

KHÔNG CÒN GÌ


Trước cửa thiền môn mãi lặng nhìn
Tâm này lưỡng lự thiếu niềm tin
Đàn ong vỡ tổ vì nương khói
Lũ sói rời hang bởi vụ mìn
Khập khiễng chân về không đứa hỏi
Âu sầu ngõ đứng chẳng nguời xin
Vườn rau thuở ấy vùi sương mộng
Hỏi có còn ai chịu giữ gìn ./.

LCT 09/05/2019
BÀI HOẠ :
*****
BIẾT CÒN CHI

Nhiều đêm lặng lẽ hắn ra nhìn
Những chuyện u hoài mất hẳn tin
Cánh cửa trần gian còn vãi bụi
Bờ hiên cõi thế lại vương mìn
Quay về khập khiễng như thằng đói
Trở lại ê chề giống gã xin
Vạt gió ru buồn qua ngõ nhỏ
Mà thương tiếng mẹ chẳng ai gìn..!

NL09/05/2019
*****
ĐỨC TIN 
(TNĐ)

Thiền am biết một có ai nhìn 
Cảm nghĩ không nhiều rất tưởng tin
Thiên ý ẩn tàng thâu đạn súng 
Nghĩa nhân bày đặt sắp bom mìn
Điền tâm sáng mãi hành thăng tiến 
Thể xác đau rồi lạy cúng xin
Hiên mái tựa nhờ thân giả hiệp 
Kiền khôn hoán vị biết tu gìn. 
9/6/2019
________Tiểu Linh Tôn ________
*****

SÁM HỐI

Thiền môn cụ đứng thõng tay nhìn
Cõi Phật như vầy mấy kẻ tin
Há phải vùi thân vì bão lực*
Nào hay lật cánh bởi bom mìn
Đương quyền dạ quỷ đâu màng hối**
Vuột chức tâm tà phải nhỡ xin
Bởi áo sờn vai lề đặng giữ
Hiền danh phúc tộc nỡ không
gìn?

Sài Gòn, 09/5/2019
Thái Chung

* Cơn bão quyền lực
** Sám hối

*****
TRĂNG MỘNG

Vầng trằng đẹp lắm hẳn ưa nhìn
Chuyện của đôi mình vẫn cứ tin
Bởi cuộc truy hoan nào phải súng
Vì đêm trụy lạc chẳng đâu mìn
Môi chờ cõi mộng lòng mong gửi
Mắt dõi tâm hồn ý đợi xin
Gió cũng chìm theo mùa sóng lặng
Trần gian một cặp gối đêm gìn/
NPP 09/05/2019
*****
GẶP LẠI CỐ NHÂN
Hàn huyên gặp gỡ bỏ không nhìn
Bởi chuyện bên đời đã mất tin
Nghĩa ấy từng thiêu vì đạn lửa
Tình kia cũng cháy tại bom mìn
Cho hồn lạc lõng âm thầm hỏi
Để mắt bơ phờ lặng lẽ xin
Giữa cảnh khuyên chàng nên ngó lại
Từ nay bổn phận hãy lo gìn
*****
Trần Tòng
KHẨN CẦU

Thiền môn thuở ấy đã xa nhìn
Vẫn mặc nâu sồng để đức tin
Cánh ngõ ngày xưa dày lửa đạn 
Hàng tre bữa nọ phả bom mìn 
Van Ngài Phật Tổ hồng ân đến
Nguyện cõi Vô Thường tỏ sáng xin
Khổ nạn giờ đây đừng tới nữa
Bình yên hạnh phúc mãi luôn gìn.
09/5/2019.
*****
TÂM HỒN THƠ ...

Nhà thơ cũng sướng thử qua nhìn
Sống bởi mây trời với đức tin
Sáng nổ cùng phây giòn tựa súng
Chiều ngâm với rượu bỏng ngang mìn
Cười khi ghép vận vài anh hỏi
Khóc thuở ôm chồng chẳng đứa xin *
Mái thủng, nhà hoang đời vẫn đẹp
Phòng trong tủ kệ khỏi lo gìn....

Trần Tình 09/05/2019
* Chồng sách thơ...
*****
Đối hoạ với Trần Tình
VUA CÃI

Ả bước vào trong gã vội nhìn
Thưa rằng việc ấy giữ lòng tin
Từ khi gởi mộng chàng chơi súng
Tự buổi ghiền thơ bé giỡn mìn
Nó nghĩ duyên chiều nên hổng sợ
Ta vì chuyện tối khỏi cần xin
Nhiều hôm vợ mắng mồm ra rả
Đã thế mà sao chẳng chịu gìn ./.

LCT 09/05/2019
*****
MƠ HỒ
Mơ hồ một cõi tựa vai nhìn
Giữa nẻo trần đời ảo mộng tin
Ở chốn thiên đường vương vãi đạn
Nơi miền thế tục lỗ loang mìn
Chơi vơi đứng ngóng tâm chưa định
Lẫn thẩn ngồi mong dạ cứ xin
Nấp bóng thiền môn lòng bất ổn 
Thà rằng sống vậy chẳng lo gìn ....
09/05/2019
*****
Dư Âm
HẾT MƠ GÌN!
Từng đêm lặng lẽ chẳng ưa nhìn,
Đợi mãi không làm khó thể tin!
Bởi tại môi trường đâu loãng khói,
Và do cuộc sống bỗng loang mìn!
Bao lần rượi rã luôn vờ hỏi,
Mỗi bận bơ phờ cứ giả xin!
Khắc khoải manh đời quên ngõ mộng,
Nhiều khi quạnh quẽ hết mơ gìn!!!
*****
ANH HÙNG VỚI TIỂU NHÂN 
( cảm tác Tiếu ngạo giang hồ)

Nỗi khổ Hồ Sung sợ ngoái nhìn 
Ân dành kẻ xấu ,thủng lòng tin
Vì mơ giữ được trời thêm nắng 
Chẳng dám tìm can lão đặt mìn
Dạ miễn mưu hèn nhơ gắng bỏ
Tâm trừ kế hiểm nhục đừng xin
Tàn phiên đạt bá còn chưa thoả
Nhạc bất quần kia ngữ chả gìn.

Hải Hoàng:10/5/2019


Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

BỨC TRANH CHIỀU

BỨC TRANH CHIỀU


Vệt nắng luồn qua hẻm ngõ chiều
Nghe đời quẳng lại gánh phù điêu
Vần thơ đỏ  mộng còn tươi ý
Cảnh vẫn hồng duyên  nét lụa điều
Trước cổng thiên đường pho tượng ngã
Bên dòng thủy mặc bóng người xiêu
Đầu non cánh hạc buồn lơ lửng
Giữa bến trầm luân khổ luỵ nhiều .,/.

LCT 07/05/2019
BÀI HỌA :
*****

Hữu Thiên
 KHỔ LỤY VƯƠNG
Hoàng hôn đã gợn vết chân chiều
Chạm cửa nhang đèn vẫn thích 
điêu
Hứa tặng nàng kia vài mẫu bưởi
Thề dâng ả nọ mấy công điều
Đêm về gió thổi thân nằm lã
Buổi gặp mông thòi xác ngã xiêu
Nghĩ tội thằng cu chờ cảnh héo
Còn thêm nỗi khổ mộng mơ nhiều.
NL07/05/2019
*****
Đinh Vĩnh Long
 THẢNG THỐT
Bài thơ lão tả nhớ sương chiều
Chẳng lẽ xa nhà học nói điêu
Bởi dõi tình trao hồng mọi ý
Vì trông nghĩa gửi tím bao điều
Cho hồn thấp thỏm hờn trăng ngã
Để dạ âu sầuì dỗi nắng xiêu
Có phải giao mùa nên vẽ chuyện
Hình như hạ đến viển vông nhiều
*****
Loan Nguyen
 NỖI NIỀM
Dòng sông lặng lẽ đắm mây chiều
Cuối ngõ ai về dáng vẻ điêu
Ngọn gió vừa chao đầu bãi cát
Hồn trăng mới rụng giữa nương điều
Thương ngày phượng thắm tình xuân gãy
Nhớ buổi ve buồn cảnh mộng xiêu
Khoảng trống vừa chôn vùi kỷ niệm
Từ lâu ảo tưởng quá ư nhiều/
NPP 07/05/2019
*****

MIỀN QUÊ

Đường đi nhão ướt bởi mưa chiều
Nói thật nhưng mà vẫn bảo điêu
Kẻ trượt bùn dơ còn giữ ý
Người vương đất bẩn cũng văng điều
Cho hàng phượng đỏ hờn sương ngã
Để rặng tre già dỗi nắng xiêu
Những chuyện qua rồi nay mới kể
Miền quê ảm đạm ước mơ nhiều.

Củu Long Giang. 7/5/2019
*****
Dư Âm
NẮNG BAN CHIỀU!
Làn mây đã phủ nắng ban chiều,
Vẳng vọng âm trầm ngỡ tiếng điêu!
Mộng lỡ au mầu chưa tỏ ý,
Tình nao đượm nghĩa ái loang điều!
Trong vườn gió dạt cây bàng ngã,
Trước cổng mưa tràn rặng liễu xiêu!
Xót nỗi buồn đêm về dạ lửng,
Bờ mi rớm lệ khổ tâm nhiều!!!
*****
BỨC TRANH CHIỀU 
Giữa bến trầm luân khổ lụy nhiều 
Xuôi dòng lãng tử bước chồn xiêu
Hòa bao vận chẳng làm thanh ý 
Khó giữ lành tâm vẽ lắm điều 
Chuốc chữ luôn tìm câu tế nhị 
Mong đời khỏi bị cảnh tàn điêu 
Trăng gầy một mảnh treo đầu núi 
Vệt nắng luồn qua hẻm ngõ chiều 
7/5/2019
________Tiểu Linh Tôn ________
*****
LỠ LẦM
Oblivion
***

Hồn đang chết lặng giữa mưa chiều
Lỡ trót trao tình kẻ họ Điêu
Tiệc hỉ không thành trong lễ giáo
Ngày vui chẳng đặng trước qui điều
Mơn lời chắc để xô lòng quỵ
Dẻo lưỡi chăng hòng đốn dạ xiêu
Trách thuở non khờ tin dụ dỗ 
Giờ mang tủi hận xót xa nhiều

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

VẮNG XA

VẮNG XA

(Trắc vận)

Giữa lối trưa buồn nung hạ đỏ
Dòng sông phẳng lặng trời không gió
Ve sầu mộng dỗi mé bờ đê
Dế tủi thân hờn bên cạnh ngõ
Bạn cũ đi rồi chẳng có đây
Người xưa ở lại về đâu đó
Thương hàng phượng nở níu thời gian
Cảm nỗi đau cùng căn gác trọ ./.

LCT 05/05/2019
BÀI HỌA :

*****
Nguyễn Gia Khanh
KHÁCH CHIỀU
Hè sang thêm nhớ màu hoa đỏ
Những buổi ôm diều ngồi đợi gió
Cánh phượng sân trường vẫy rủ ve
Trời trưa bóng mẹ về qua ngõ
Mong người thuở cũ dấu còn đâu
Để mộng ngày xưa giờ vẫn đó
Chạnh nỗi chim ngàn cứ lẻ đôi
Lòng ta ngỡ khách chiều nương trọ.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Lê Ngọc Dũng
MIÊN MAN
Hoàng hôn xõa bóng trời thêm đỏ 
Để giọt buồn neo vào ngưỡng gió
Nếu những bông Hồng ủ cạnh đê
Thì bao vết Sẹo vùi trong ngõ 
Đêm tình thuở Hạ vẫn ngồi đây
Cuộc tửu mùa Xuân còn dõi đó
Hỡi phận tơ tằm phủ mấy gian 
Mà sao khắc khoải hoài lưu trọ.
5/5/2019
Tg: Nguyên Như( LND)
*****
Loan Nguyen
BÓNG LẺ
Chiều buông nắng nhuộm mây vàng đỏ
Cảnh vắng khung trời chao ngọn gió
Tiếng nhạc khơi hồn rụng giữa sân
Vườn hoa bỏ mộng tàn bên ngõ
Thương chiều khói nhạt bạn về đâu
Nhớ buổi mây buồn em ở đó
Những tối chuông chùa đổ vọng ngân
Lòng đơn bóng lẻ căn phòng trọ/
NPP 05/05/2019
*****

CUỘC TÌNH LỠ

Xa rồi lối mộng tìm mây đỏ
Nửa cuộc ân tình treo giữa gió
Ngã mộng em tìm ướm cảnh đê
Vườn trăng tớ dỗ sầu chân ngõ
Canh hờn phủ nhạt chốn trời đây
Hạ dỗi thêm vàng bên nẻo đó
Khép lại thời gian mòn mỏi lỡ
Mà thương tiếc mãi xưa cùng trọ..!

NL05/05/2019
*****
Dư Âm
TRƯA HÈ...!
Trưa hè dãy phượng phơi màu đỏ,
Tận bãi oi nồng quanh chẳng gió!
Dõi đợi ai rời khỏi mé đê!
Chờ trộng kẻ lại vô đầu ngõ!
Đôi hồi mỏi bạn hát gần đây,
Những buổi mong người ca cạnh đó!
Rạn vỡ duyên tình tưởng dối gian,
Đành cam nỗi tủi sầu nơi trọ!!! 




Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

LẦM LỖI

LẦM LỖI

(Nđt-1gcđ-6tt-5tv)

Nhìn nhau chẳng nói lại đau lòng
Kỷ niệm vui buồn thế đã xong
Lãng mạn đời hoa tình đổi bến
Cuồng si chén tửu nghĩa thay dòng
Đêm nằm cạnh sóng  hồn trao lỡ
Mộng để quên  chiều chết giữa phong
Biết tuổi thần tiên vừa ngã quỵ
Đành thôi chấp nhận cảnh tam tòng ./.

LCT 03/05/2019

Bài xướng :
*****
KHÚC MUỘN
(Ngũ độ thanh, 1 Giao cổ đối, LTT, NTV)

Bất chợt từng đêm bỗng hỏi lòng
Ân tình chẳng lẽ thế là xong
Thuyền xưa lỡ mộng người xuôi bến
Cuộc huyễn tàn mơ kiếp đổi dòng
Giữa nẻo hoang đường  đang sóng cuộn
Nên hồn lả   trước trận cuồng phong
Trần Châu lạc bước đành dang dở
Bởi khép đời nhau một chữ tòng.

Khanh Nguyễn Gia

BÀI HỌA :
*****
Củu Long Giang​
PHẬN LỠ

Lặng lẽ nhìn theo phải nhói lòng
Ân tình rũ bỏ hết rồi xong
Hồn như vụn vỡ chìm bên sóng
Trí tựa nhừ tan  chảy giữa dòng
Mảnh khói ru tình đêm quạnh quẽ
Hôm thờ thẫn ngọn trúc vờn phong
Đành thôi hận đắng ôm đời tủi
Cũng chỉ vì nhau một tiếng tòng.

Củu Long Giang 4/5/2019
*****
Loan Nguyen​
LỆ LÒNG

Mãi nhớ người xa giấu lệ lòng
Vui buồn gặm nhấm dễ nào xong
Ngoài nương mảng khói vương tràn ngọn
Trước ngõ màn sương vỡ đổ dòng
Mấy tập thơ nằm đêm gối mộng
Đôi lần nguyệt đắm cảnh chìm phong
Lòng em vạn nổi sầu mong nhớ
Chẳng lẽ vùi luôn một chữ tòng/

NPP/04/05/2019
*****
Hữu Thiên​
DẠI KHỜ

Có thể vần yêu học vỡ lòng 
Nên còn bập bõm ghép nào xong
Lần xoay chỉ tựa thuyền chao bến
Bận hỏi mà như nước vỗ dòng
Bữa hẹn anh ngồi chê lắm ghẻ
Hôm chờ gã ngó bảo nhiều phong
Vì quên chửa tắm thêm mùi mặn
Hẳn khó tìm đeo một chữ tòng..!

NL04/05/2019
*****
Dư Âm
TAN TÀNH LỐI MỘNG...!
Có buổi nhìn ai chạnh nỗi lòng,
Tan tành lối mộng nghĩ đà xong!
Thuyền kia vẫn lặng lờ trong bến,
Sóng nọ còn thui thủi giữa dòng!
Ngược tính thời gian  tình dở lỡ,
Duyên hờ hững  lại đếm luồng phong!
Giờ đây cảm thấy như phờ quỵ,
Mải miết thờ ghi chữ đạo tòng!!!
*****
Nguyễn Lân​
=== CHẲNG CHỮ TÒNG ===
(HỌA)
Bỏ mặc người yêu xót cõi lòng
Chôn vùi dĩ vãng ngẫm là xong
Âm thầm quạnh quẽ đâu còn bóng
Lặng lẽ đìu hiu chẳng có dòng
Lúc giỗi chê tình không cuộn sóng
Khi hờn trách ái chả cuồng phong
Sao mà lạc lối thôi đành đóng
Nuối tiếc làm chi kẻ phủi tòng.
Lân Nguyễn.05/05/2019.

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

CHUNG MỘT NỖI. ĐAU

CHUNG MỘT NỖI ĐAU

(Trốn vận -Tứ đối-nđt- chính đối-gcđ-6tt-6tv

Mẹ ngẩn ngơ hồn bên đám rẫy
Cha lầm lũi bóng cạnh vườn cây
Thằng hai đổ ruột chiều bom xới
Nhỏ út vùi xương bữa đạn cày
Nắng cũng chung lòng nung ngọn lửa
Đêm cùng hiệp ý chuyển rừng mây
Đường xưa khói sẫm  mùa trăng mộng
Dãy phố sầu  mưa lạnh hẻm lầy ./.

LCT 03/05/2019


BÀI HOẠ :
*****
Loan Nguyen
MỘT THOÁNG BUỒN

Chiều manh khói rụng lùa hiên cửa
Sáng vạt mưa tàn rã ngọn cây
Bến cũ con thuyền khua nước đẩy
Vườn quê bóng mẹ bón phân cày
Quay về ngõ mộng vàng cơn  nắng
Trở lại căn nhà trắng cụm mây
Để những đêm ngồi tư lự nghĩ
Vì sao cứ dẫm dấu chân lầy/

NPP  03/05/2019
*****
Dư Âm
ĐÀNH CAM...!
Buông chiều mẹ mới qua làm rẫy,
Giữa buổi ba vừa lại đón cây!
Thuở nọ bom chùm vang mãi xới,
Thời nao đạn cối nổ luôn cày!
Quanh làng có dạo nào nguôi lửa,
Cạnh bản bao lần vẫn đắm mây!
Hớt hải đêm ngày nên lỡ mộng,
Đành cam chớ để dạ sa lầy...!!!

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

MƯA LÒNG

 MƯA LÒNG


Ngẫm chuyện đời như buổi hí trường
Duyên trời chỉ giống một làn hương
Ngày vui đã khép sau bờ mộng
Cuộc sống còn neo giữa nẻo đường
Chán cảnh mưa chiều nên lạnh ngõ
Chê màn nắng hạ để buồn sương
Mình ta cạn nỗi cùng năm tháng
Trải nhịp sầu qua bãi phố phường ./.

LCT 01/05/2019


BÀI HOẠ :
*****
BƯỚC HOÀNG HÔN
(Nhị GCĐ, NĐT, LTT, NTV)

Lòng bao khắc khoải mộng canh trường
Những buổi âm thầm vọng cố hương
Xót nẻo chiều ai còn đợi mãi
Người không đến nữa chạnh con đường
Đêm tràn gió lạnh thơ mòn mỏi
Tủi cuộc ê chề tóc đẫm sương
Lặng lẽ hồn đơn đành ruổi bước
Hoàng hôn bỗng phủ tím cô phường.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Dư Âm
CẠN NỖI NIỀM RIÊNG!
Vòng qua dãy ruộng sát bên trường,
Lúa đã ươm vàng toả đậm hương!
Những tưởng vui vầy trên lối mộng,
Ngờ đâu hụt hẫng dưới cung đường!
Âu sầu mỗi bận trời băng giá,
Ảo não bao lần lá đọng sương!
Cạn nỗi niềm riêng buồn cả tháng,
Thầm nghe nhẽo nhạt riết quanh phường!!!
*****
MƠ VỀ KỶ NIỆM

Nào quên kỷ niệm lúc xa trường
Lối cũ bao ngày vẫn đọng hương
Buổi tiễn em về ôm gối mộng
Lần đưa mẹ mãi nép bên đường
Nghe dòng lệ đổ hờn cơn nắng
Thấy mảnh thơ sầu dỗi vạt sương
Có những đêm ngồi ru tiếng sóng
Lòng đau quặn thắt ngó qua phường/
NPP 01/05/2019
*****
Ngọc Liễu
ĐIỀN VIÊN

Màng chi những chuyện chốn thương trường
Lặng lẽ đan vần trải sắc hương
Sáng khởi cung đàn êm một ngõ
Chiều dâng chén tửu trọn đôi đường
Tâm bình mấy chặng rằng mưa bão
Dạ đảm trăm mùa dẫu gió sương
Mãi để niềm mơ cài rạng lối
Nồng hương gạo nếp tỏa lên phường.
*****
ĐÊM XÁM HỐI

Đời chưa đuổi hết một canh trường
Đã thấy rơi vào vực thưởng hương
Xót cảnh thu tàn chao ngõ mộng
Buồn cơn hạ úa trải ven đường
Xưa vườn nghĩa gửi như làn gió
Thuở lối ân về tựa bãi sương
Rượu rót còn lưng đành bỏ chỗ
Lời kinh khấn nguyện dỗ xa phường..!

NL01/05/2019
*****
NƯỚC & NGUỒN
Oblivion
***

Rồi khi hạ đến buổi tan trường
Hỏi sẽ bao người ngược cố hương
Đã cạn ngày xanh lìa nét vở 
Đành quen nắng đỏ ngập con đường
Kia trời mộng huyễn em dày gió
Đó nẻo mơ huyền gã dạn sương
Rược đuổi huy hoàng trong ý nghĩ
Mà quên hiếu đạo cũng như phường...

Oblivion Thach
*****
Góp vui cùng Huynh:

GÁNH HÃO
(Họa Đồng luật -
Nhị Gcđ, Nđt, Ltt, Ltv)

Nhỡ chọn cùng em tuổi đến trường
Sau vườn nụ bưởi ngát mùi hương
Rồi đôi lứa...ủ tim đầy mộng
Hẹn biển tròn mơ..hết quãng 
đường 
Bởi những giông đời...nên lụn số
Thêm nhàu thuở...tại bấy mù 
sương
Niềm mong buổi ấy sao rời rã
Gánh hão làm ta bỏ hội phường.

Sài Gòn, 01/05/2019
Thái Chung
*****
TÌNH CHẾT

Bầm môi lệ đẫm suốt canh trường 
Nhỡ cảnh hoa rầu nhạt sắc hương
Tại số cơ cầu quyên vỡ tổ
Rằng thân vất vả nhạn quên đường
Đâu còn ảnh thắm nơi lồng ngực
Chỉ thấy trăng mờ giữa đợt sương
Khó nhọc ngăn rào chia rẽ nẻo
Giờ đây tớ bậu phải xa phường.

Hải Hoàng
*****
KHỚI DÒNG KỶ NIỆM

Mình tha thẩn dạo trước sân trường
Dãy Huệ trong vườn tỏa ngát hương
Nhớ buổi chiều mây vờn rặng liễu
Người chăm bụi cúc ở ven đường
Hôm đầy nắng chạnh lòng ngơ ngẩn
Để gió bơ phờ bữa lạnh sương
Một nỗi niềm riêng từ thuở ấy
Nào quên ý định nhủ lên phường!

Củu Long Giang. 1/5/2019
*****
Đối hoạ cùng các thi hữu
BIỆT LY BUỒN
(Nđt .2gcđ-6tt-5tv)

Lắm nỗi buồn khi trở lại trường
Nghe làn gió thổi ngạt ngào hương
Người xa phố lạnh mùa hoa vỡ
Nhạt bãi hồn hoang kẻ vắng đường
Để mối tơ lòng thêm não nuột
Khơi buồn bã chỉ mấy màn sương
Từ hôm biển mộng sầu giăng lối
Cũng lúc mình ta bỏ nội phường ./.

LCT 01/04/2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

CHƯA THỂ NÀO QUÊN

CHƯA THỂ NÀO QUÊN

(Thuận nghịch độc)

THUẬN :
Sương gió cảnh đời cuộc ngả nghiêng
Khổ đau rồi đó buổi chân kiềng
Đường thi nhớ nghĩa nào cơm áo
Phố thị quên tình chẳng trống chiêng
Vương vấn mãi tàn tro khói lửa
Luyến lưu hoài bụi cát gông xiềng
Nhường cơm xẻ áo còn sau trước
Tương muối có cần phải cữ kiêng...

NGHỊCH :
Kiêng cữ phải cần có muối tương
Trước sau còn áo xẻ cơm mhường
Xiềng gông cát bụi hoài lưu luyến
Khói lửa tro tàn mãi vấn vương
Chiêng trống chẳng tình quên thị phố
Áo cơm nào nghĩa nhớ thi đường
Kiềng chân buổi đó rồi đau khổ
Nghiêng ngả cuộc đời cảnh gió sương ./.

LCT 29/04/2019

BÀI HỌA :

TÙY DUYÊN 
(Thuận nghịch độc)

Sương mờ bóng nhạn núi chiều nghiêng 

Xướng họa cùng nhau với vận kiềng 
Đường luật có huynh còn nghĩa chữ 
Thị thành quên bạn nhớ cồng chiêng 
Vương hoài nghiệp bút lưu vần điệu 
Vướng mãi hồn tâm buộc xích xiềng 
Nhường nhịn dưới trên là đức đạo
Tương dùng phải lẽ có gì kiêng .
&
Kiêng gì có lẽ phải dùng tương 
Đạo đức là trên dưới nhịn nhường 
Xiềng xích buộc tâm hồn mãi vướng 
Điệu vần lưu bút nghiệp hoài vương 
Chiêng cồng nhớ bạn quên thành thị 
Chữ nghĩa còn huynh có luật đường 
Kiềng vận với nhau cùng họa xướng .
Nghiêng chiều núi nhạn bóng mờ sương. 
29/4/2019
_________Tiểu Linh Tôn _________
*****
NỖI NIỀM

Nước gợn mây lùa sóng ngả nghiêng
Đành thôi giác lại thế chân kiềng
Miền hoang nắng vẫn luồn theo gió
Nẻo vắng trưa còn nổi trống chiêng
Nén nỗi ghen hờn không thuốc rượu
Vùi cơn oán giận chẳng gông xiềng
Rồi đây nếu phải là ly biệt
Cũng gắng vui nào phải kỵ kiêng/



NPP 29/04/2019
*****
NGÀY TÀN MÃNH TƯỚNG
Oblivion
***

Sương mù trĩu nặng buổi thời nghiêng
Tướng dũng còng chân cẳng buộc kiềng
Đường cản chặn ngăn đồi lẫn núi
Cảnh hờn vang vọng trống cùng chiêng
Vương dìm nghiệp đổ sầu cung kiếm
Trận vỡ người mang phải xích xiềng
Nhường nhịn rồi tin lầm giả trá
Tương Thành hạ quyết kẻ gì kiêng?

Kiêng gì kẻ quyết hạ Thành Tương
Trá giả lầm tin rồi nhịn nhường
Xiềng xích phải mang người vỡ trận
Kiếm cung sầu đổ nghiệp dìm vương
Chiêng cùng trống vọng vang hờn cảnh
Núi lẫn đồi ngăn chặn cản đường
Kiềng buộc cẳng chân còng dũng tướng
Nghiêng thời buổi nặng trĩu mù sương.

Oblivion Thach

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

TA CÒN LẠI GÌ

TA CÒN LẠI GÌ


Sân chiều nắng hạ lững lờ rơi
Nhẫm tính từ khi cuộc đổi đời
Mẹ đã không còn canh bếp lửa
Cha thì chẳng muốn giữ làn hơi
Thời xuân phải khép sau lằn đạn
Tuổi mộng đành chôn giữa xứ người
Khốn cảnh nhân tình đang mục rữa
Đâu còn khát vọng để mà chơi ./.

LCT 27/04/2019

BÀI HOẠ :
Họa y đề 
TA CÒN LẠI GÌ

Gió thổi vô tình cánh phượng rơi
Lần trang nhật ký nhớ bao người 
Xuân chiều thuở nọ chàng khan tiếng 
Buổi hạ nơi này thiếp lặng hơi 
Kiếm bạn kêu gào quanh lỗ pháo 
Tìm em chạy hỏi khắp dòng đời 
Trong nhà lạnh lẽo bàn thêm khói 
Cảnh phố tiêu điều chẳng kẻ chơi .
*****
HÈ VỀ
Nẻo cũ âm thầm nhặt nắng rơi
Đường xưa lặng lẽ thở than đời
Thương tinh đã níu dần vơi giọng
Tủi nghĩa luôn ghìm sắp cạn hơi 
Sắc nhụy tàn phai vì bởi lão
Màu hoa úa nhạt cũng do người
Hè sang phượng rũ ve nào tới
Chẳng rõ bao giờ khách lại chơi
*****
GIỌT LỆ TRANG ĐÀI
Oblivion
***
Có phải bây giờ lệ đã rơi
Từ khi sụp đổ giấc mơ đời
Đêm sầu chuốc rượu vầy duyên ảo
Mỏi mắt trông đèn nghẹn vỡ hơi
Cõi mộng xin lần trong khoảng với
Tầm thân giữa chợ gởi quê người
Trang đài thuở ấy nay tàn tạ
Bạn của phong trần dỗ khách chơi

*****
LẶNG LẼ

Gió tủi mây hờn lệ vẫn rơi
Còn vương kỷ niệm giữa canh đời
Âm thầm lối cũ buồn chao sóng
Lặng lẽ quê nghèo lạnh phả hơi
Bút trải đêm sầu thương nghĩa bạn
Vần gieo mực đọng nhớ ơn người
Thương từng xác lá ngoài sân rụng
Tiếc tuổi xuân tình cạn cuộc chơi/ 
NPP 27/04/2019
*****
Bài đối hoạ 
NHỚ MÙA HẠ CŨ
(2 Giao duyên đối)

Con đường đỏ phượng cuối chiều rơi
Nghĩ đến buồn riêng cả một đời
Nắng bỏ em về đêm mộng rã 
Đau lòng buổi đón mẹ tàn hơi
Hồn trăng khóc hận rời xa biển
Cửa vắng chờ xuân dỗ phận người
Lạnh mảnh tim hồng đang lỡ kiếp
Buông ngày tháng cũ chẳng buồn chơi ./.

LCT 27/04/2019
*****
Dư Âm
CHẲNG THIẾT CHƠI!
Tiếc rẻ đêm về lệ đã rơi,
Đường duyên luyến ngỡ nở hoa đời!
Bao ngày thắm đượm gom tình lửa,
Mọi buổi thơm nồng giữ sức hơi!
Cứ tưởng ê chề sau mũi đạn,
Nào hay mệt mỏi trước đôi người!
Giờ đây chạnh thấy càng ung rữa,
Ngõ mộng lu mờ...chẳng thiết chơi!!!
*****

TIẾC NỬA MÙA XUÂN 
Nđt, thủ nhất tự 
Bát tiểu đối
Giao duyên đối 
Đối xứng xuyên tâm 
Lục thanh vi thủ 
Ngũ thanh vi vận 
*****

Cảnh héo Xuân rầu vãn cuộc chơi 
Chìm mơ khép mộng tủi ơi người 
Cung đàn đoản nhịp vần âm lỗi 
Cạn chuỗi ca từ khản tiếng hơi 
Cõi muộn tàn hoen màu úa đổi 
Còn hong bóng lẻ mãi giam đời 
Canh trường ngõ lạnh lờ tăm tối 
Choán mảnh tâm sầu võng lệ rơi.

Sầu Riêng :27/04/2019