VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

EM VÀ TÔI

EM VÀ TÔI
(Thuận nghịch độc)

ĐỌC XUÔI
Thôi đành cũng thế dẫu buồn vui
Mộng dỗi hờn đêm tiếng sụt sùi
Ngồi đợi bến xưa tình níu lại
Đứng chờ hiên cũ bạn mời lui
Môi thơm chẳng nói câu nồng ấm
Má nhạt nào yêu dấu ngọt bùi
Rồi vội khép duyên tiền kiếp cũ
Tôi mình chỉ sống cảnh lòn chui...

CHỈ MỘT MÌNH TÔI
ĐỌC NGƯỢC :

Chui lòn cảnh sống chỉ mình tôi
Cũ kiếp tiền duyên khép vội rồi
Bùi ngọt dấu yêu nào nhạt phấn
Ấm nồng câu nói chẳng thơm môi
Lui mời bạn cũ sân chờ đứng
Lại níu tình xưa bến đợi ngồi
Sùi sụt tiếng đêm hờn dỗi mộng
Vui buồn dẫu thế cũng đành thôi ./.

LCT 11/04/2019
BÀI HOẠ :
*****
NHỚ TRƯỜNG XƯA

Nhớ thuở song hành thấy thật vui
Đường quanh góc hẽm phố sần sùi 
Bằng lăng tím sẫm cành vươn tới 
Tán phượng xanh ngời bóng phủ lui
Bạn hữu rời xa buồn đã nhạt
Tình nhân trở lại ngọt thêm bùi
Về đâu thuở ấy ve sầu hỡi 
Những lúc trưa hè ngõ ngách chui.

Hạ Phương Lê
*****
CHUYỆN CHÚNG MÌNH

Nghĩ chuyện ghen hờn chẳng mấy vui
Tàn đêm thức trắng lệ em sùi
Thơ tình đẹp ý bao người đợi
Cảnh mộng xanh trời mấy kẻ lui
Cứ tưởng lời trao đều phải ngọt
Rồi suy tiếng nhận cũng luôn bùi
Nên buồn mỗi tối ôm sầu tủi
Để cõi tâm hồn lại trốn chui/
NPP 11/04/2019

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

PHE MÌNH

PHE MÌNH


Nghĩ lại phe mình hổng giống ai
Nhiều câu chuyện kể quá bi hài
Ông trùm kiểm sát dùng môi bậy
Cậu ấm quan tòa để mũi sai
Có lẽ vì mê mùi tiện tiểu
Còn không cũng thích vị đi ngoài
Nên người chẳng sợ đời lên án
Quả đúng đây là lũ mặt chai ./.

LCT 09/04/2019
(Lỗi Tiểu vận)
BÀI HOẠ :
*****
ĐÂU NGỜ...

Lâu rồi cứ nghĩ họ là ai
Hóa chẳng bằng kia một gã hài
Cuỗm mảnh danh quyền, khôn khiếp dại
Bưng mồm kẻ sỹ, đúng dè sai
Hồn ma núp cạnh từng em nhỏ
Dạ thú vùi sau những vẻ ngoài
Tưởng mãi vi hành thay Thượng đế
Đâu ngờ chỉ lũ mặt mày chai.

Nguyễn Gia Khanh
*****
GIẢI HẠN
Thi đường đã hiểu khó bằng ai
Gửi họa làng than ngỡ tấu hài
Vận ghép người chê vì mãi hỏng
Câu lồng chị trách bởi còn sai
Hờn bao bản viết quăng rìa cạnh
Giận những bài đăng vứt ở ngoài
Để nỗi âu sầu luôn túc trực
Thôi thì giải hạn với mồi chai
*****
Trần Tòng
TÀO LAO HẾT BIẾT...!! 
Họa đảo vận

Anh chàng kiểm sát lỡ vài chai
Lại bước vào đây để diễn hài 
Giở thói dâm loàn nên đã bậy
Đem trò dục ấu phải đành sai
Bằng cao giỏi chữ đầu ôm dốt
Chức trọng hèn tâm não bỏ tài 
Cũng tiếng quan tòa sao dụng kẻ 
Ôi. thằng hủ lậu... hết chừa ai.! 
09/4/2019.
*****

ẤU DÂM

Dê xồm khéo nựng chẳng chừa ai
Xấu hổ người thân ngẫm thật hài
Hãy xử quan thầy hôn hít bậy
Nên tù kiểm sát dỗ dành sai
Phiên toà chớ ngại rồi quên lãng
Pháp luật đừng che cũng bỏ ngoài
Trộm nghĩ làm gương cần khởi tố
Không thì mặt chúng sẽ dần chai

Dat Nguyen
*****
CHỜ DUYÊN

Đêm ngồi lại tưởng bóng hình ai
Phố cũ đèn khuya nhẹ gót hài
Nhớ buổi ghen hờn em lỡ dại
Quên chiều giận dỗi bé làm sai
Buồn thơ thẩn đứng chờ sân trước
Chán hững hờ nghiêng đợi cửa ngoài
Chẳng biết bao giờ duyên tái hợp
Cho lòng hết hẳn nỗi mòn chai/

NPP 09/04/2019
*****
Dư Âm
THÔI ĐÀNH...!
Do vì cạn nghĩ chẳng còn ai,
Nổi chướng choàng ôm gợi lỗi hài!
Chẳng lẽ điên đầu môi liếm bậy,
Hay là loạn trí mỏ quằm sai!?
Trời ơi thuở trước đơm nhiều cuộc,
Đất hỡi ngày nay trả đậm ngoài!
Cũng mặc cho đời mong xử án,
Thôi đành úp mặt rõ lì chai!!!
*****
TRÁNH ĐÂU

Chui tròng ráng chịu đổ thừa ai
Dẫu biết rằng như vở kịch hài
Kẻ sĩ theo hùa nghe tiếng bậy
Tên khờ đứng nghĩ nhận lời sai
Trong nhà mới rõ trăm hoàn cảnh
Trước ngõ nào hay đủ chuyện ngoài
Ruột thắt gan bầm không giỏi cãi
Thôi thà lãnh án nhận mầy chai..!

NL09/0/20019
*****
Bài đối hoạ
LIỀU LĨNH

Cứ ngỡ vô buồng chẳng sợ ai
Ngờ đâu đoạn diễn quá ư hài
Quan tòa dỡ thói dâm loàn ẩu
Viện phó chơi trò cưỡng trẻ sai
Thiển nghĩ tuồng kia đừng tiết lộ 
Làm sao cảnh nọ chiếu ra ngoài
Bây giờ mạng ảo nào mong giấu
Hễ dấn thân vào mặt phải chai ./.

LCT 09/04/2019
*****
Tòng Trần
BẠI NÃO
Bài đối họa

Đâu ngờ gã "Kiểm.." mặt mày chai
Lại tưởng vào đây giỡn tí hài 
Những máy âm tường ghi kẻ bậy
Bao đồ gắn mạng vẽ thằng sai
Đừng quên Viện phó mà chơi bẩn 
Chớ cậy quyền cao sẽ trổ tài
Trẻ dại chưa thành nhơn đã khóc 
To đầu bại não..chẳng bằng ai! 
09/4/2019.
*****
THÒNG LỌNG RÓC THÂM TÂM

Tên này bản mặt đã sần chai
Cứ ngỡ tường bao phủ chuyện hài
Mõm hít tay mò hơn khỉ dại
Cao quyền rộng chức đủ điều sai
Vì tâm quỷ quái còn hung giữa... 
Bởi giọng tà ma vẫn khát ngoài...
Đạo lễ không rành ôm phỉ báng
Trăm lời nghiệt ngã sống cùng ai.

9/4/2019
Tg:Lê Ngọc Dũng
*****
Hoạ với huynh. Xin lỗi lạc 1 vần

TRÒ CHƠI QUYỀN THẾ

Phe mình hắn thật chả bằng ai
Nghĩ đến mà nôn vượt khổ hài
Những kẻ quan quyền vô đạo đức
Bao tầng chức vị tuyển người sai
Dân tình gánh chịu trò nhăn nhở 
Xã hội buồn vương tiếng thở dài
Trí não suy đồi lên tận đỉnh
Kêu hoài chẳng diệt hoá thành chai.
Mai Thắng – 190410

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

HƯƠNG ĐÊM

HƯƠNG ĐÊM


Mụ dặn đêm nay cố gắng xào
Bùn lầy ẩm ướt quấn quanh ao
Sân trên bụi rậm chàng đòi bới
Mép dưới cây xanh chị đợi đào
Lẩn thẩn nàng nhìn mây biển cả
Bần thần gã dõi bến trăng sao
Hương môi mặn ngọt bềnh bồng xõa
Giữa cõi hư vô sóng cuốn trào ./.

LCT 05/04/2019
BÀI HOẠ :
*****
Trần Tòng
KHÓ CHỊU. 
Song thanh
Ltvt - Ntvv

Im ngay chớ nói chuyện xì xào
Ếch Nhái chờn vờn rủ nhảy ao
Chỉ ngủ ba canh đành giọng lạc
Nên mơ mấy khắc đã lời đào 
Bần thần dạ gọi tai nghe gió 
Lững thững hồn tìm mắt ngắm sao 
Rạo rực tâm can nhìn bỡ ngỡ 
Lơ ngơ đến sáng lệ chờ trào.
04/4/2019.
*****
BÓNG ĐÊM

Ngoài hiên lá đổ tiếng rơi xào
Nhạn đến ươm mầm lượn giữa ao
Bến cũ mây sầu chao suối bạc
Bờ xưa sóng vỗ lướt kênh đào
Hằn trong kỷ niệm hồn trăng tối
Đắm giữa khung trời mộng ánh sao
Lặng lẽ mình em tìm lối hẹn
Mà nghe giọt đắng vỡ tuôn trào/

NPP 05/04/2019
*****
Tòng Trần
ĐỢI CHÚT...

Em ơi chút xíu nữa mình xào 
Bởi trẻ còn rình phía mé ao
Rạo rực con tim đành móc bới
Nôn nao bụng dạ nỡ đòi đào 
Chừng nào thích thú nên ra biển
Lỡ cỡ ồn ào phải bỏ sao 
Đến sáng chưa xong vì lũ bão 
Thôi anh chớ trách dẫu thèm trào...kkk.... 
05/4/2019.
*****
Dư Âm
HẾT ĐÒI TRÀO!!!
Bên tai nhỏ nhủ tối đừng xào,
Chỉ bởi vài ngày nhếch nhác ao!
Rậm rạp lầy nhầy nên cấm bới,
Râm ran ướt át phải dừng đào!
Ghìm lòng ngẫm nghĩ đâu am cả,
Chặt dạ ngần ngừ chẳng hiểu sao!?
Luyến tiếc buông lơi chờ bữa xoã,
Thôi cơn bật rật hết đòi trào!!!

KHÚC HỢP XƯỚNG

KHÚC HỢP XƯỚNG

(Tứ đồi-gcđ-ccđ-nđt-6tt-6tv)

Nhỏ ấy hờn ai sầu đẫm lệ
Ta nào trách kẻ mộng tìm hoa
Vườn hoang cỏ úa hồn thu nhạt
Ngõ hạ mờ đêm vắng cảnh tà
Dạo đó trăng về mây gõ cửa
Không chờ ngọn sóng trỗi tình ca
Từ hôm biển hẹn thuyền qua bến
Có dẫn nàng thơ gợi cảm hòa ./.

LCT 07/04/2019

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

NỔI TIẾNG LÀ EM

NỔI TIẾNG LÀ EM


Nhìn em bỏng rát cõi linh hồn
Mũi tẹt môi dày khẩu ác ôn
Buổi ỡm ờ treo đầu đít vịt
Chiều lơi lả cột tóc đuôi chồn
Nguyên ngày duỗi cẳng xên* đầu xóm
Trọn tháng co giò xỉa* giữa thôn
Gác muộn sầu khuya tình đổ vỡ
Mà sao tiếng lại nổi như cồn ./.

LCT 09/04/2019
* Xên và Xỉa là từ để chỉ lối chơi bài Tứ sắc và xóc đĩa

BÀI HOẠ :
*****
LẠC BƯỚC

Gác nhỏ đèn khuya mộng rã hồn
Thương dòng kỷ niệm mãi ngồi ôn
Vần thơ khổ hạnh bàn tay lướt
Chén tửu sầu tư bước cẳng chồn
Tiễn biệt ai về nơi cuối xóm
Chia lìa kẻ đợi phía đầu thôn
Mình em vẫn mối sầu hiu quạnh
Giữa lối chiều sương rụng trắng cồn/

NPP 05/04/2019
*****
AI MUA KHÔNG 
Ảnh mụ làm ta cũng hết hồn
Môi dầy má lẹm tưởng loài ôn
Người xem khẽ nói như mồm quạ
Kẻ dõi thầm kêu giống mặt chồn
Duỗi cẳng trông chờ ông cạnh xóm
Giơ đùi ngóng đợi lão rìa thôn
Điềm nhiên đổi ái mà nuôi miệng
Lũ bợm mà sao nổi quá cồn
*****

HẾT CẢ HỒN
Dõi mụ là ta hết cả hồn
Xưa kìa đã gặp ở Trà Ôn
Người thon mặt nhỏ y loài sóc
Dáng gọn mày cong ngỡ ả chồn
Chợt hỏi lâu rồi không trú xã
Toan nhìn mới lại chẳng cùng thôn
Đời lang bạc xứ ngày yên mỏ 
Tuổi lộng hành quê tháng rã cồn.
05/4/2019.
*****
Dư Âm
GIỐNG NỔI CỒN!
Những tưởng nhìn em lạc phách hồn,
Nghe rần rật nóng đã thèm ôn!
Nhiều khi ngực ưỡn chân nào mỏi,
Mỗi bận người cong gối chẳng chồn!
Mọi buổi mong chờ ngay giữa xóm,
Bao ngày ngóng đợi ở đầu thôn!
Tình xưa tựa thể chưa hề vỡ,
Chạnh ngỡ từ nay giống nổi cồn!!!

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019

MỘNG THẦN TIÊN

MỘNG THẦN TIÊN

Giữa mảnh vườn hoang gió xạc xào
Sương luồn trải kín dọc bờ ao
Màn nhung khỏa lấp hồn trăng bạc
Dải lụa quàng che mẫu yếm đào
Tiếng dỗ ai bùi bên vạt cỏ
Âm hờn quả ngọt dưới rừng sao
Trời riêng một cõi tình hai đứa
Lặng để rồi nghe vỡ sóng trào ./.

LCT 03/04/2019
BÀI HỌA :
*****
BÓNG ĐÊM
Ngoài hiên lá đổ tiếng rơi xào
Nhạn đến ươm mầm lượn giữa ao
Bến cũ mây sầu chao suối bạc
Bờ xưa sóng vỗ lướt kênh đào
Hằn trong kỷ niệm hồn trăng tối
Đắm giữa khung trời mộng ánh sao
Lặng lẽ mình em tìm lối hẹn
Mà nghe giọt đắng vỡ tuôn trào/
NPP 03/04/2019
*****
KHUNG TRỜI TUỔI MỘNG
Những buổi thuyền khua nước đọng xào
Mây trời khoảng lặng giữa triền ao
Mình vui nhắc chuyện làng sơn thủy
Nhỏ rộn ghì câu xóm bãi đào
Thức mãi cùng trăng hòa bản nhạc
Trông hoài với biển vọng chòm sao
Lời yêu trỗi dậy càng da diết
Một mối tình xây vẳng ngõ trào
*****
Dư Âm
CÒN CHĂNG!?
Chiều buông vẫn thấy bậu chiên xào,
Khói toả thơm lừng loãng dọc ao!
Mãi ngó khu vườn lơ lửng bạc,
Hoài trông dãy phố lả lơi đào!
Trên đồi gió lộng lay triền cỏ,
Giữa biển mây vờn gợn ánh sao!
Chạnh hỏi trời xuân tình mỗi đứa,
Còn chăng thắm đượm đủ dâng trào!!!???
*****

GIẤC MỘNG NGÀY XUÂN
Kề bên lối ngõ gió hong xào 
Cận phía truông hồ cá quẫy ao
Có mảnh trăng gầy loang ánh bạc 
Còn đôi má ửng phớt anh đào
Màn đêm quấy đảo âm thầm lá
Bóng hạc chao vờn lấp lánh sao
Có phải thuyền xuân vừa cập bến 
Dường như biển mộng sóng dâng trào.
Hạ Phương Lê
******
LỤY TÌNH
***

Tàn đêm thổn thức lệ hoen trào
Vẫn với chân thành... hỏi tại sao?
Hố thẳm chôn tình ai nỡ tạo
Mồ sâu nhốt mộng kẻ đang đào
Quên rồi điểm hẹn bên vườn táo
Phủi hết câu thề cạnh bãi ao
Dạ quá tin lời nay ảo não
Cành rơi vội ngỡ bước chân xào.

Oblivion Thach
*****
Trần Tòng
KHÓ CHỊU.

Im ngay chớ nói chuyện xì xào
Ếch Nhái chờn vờn rủ nhảy ao
Chỉ ngủ ba canh đành giọng lạc
Nên mơ mấy khắc đã lời đào 
Bần thần dạ gọi tai nghe gió 
Lững thững hồn tìm mắt ngắm sao 
Rạo rực tâm can nhìn bỡ ngỡ 
Lơ ngơ đến sáng lệ chờ trào.

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

LẠC BẾN

LẠC BẾN


Mộng cũ chìm trong biển nắng chiều
Con thuyền lạc bến bởi hồn tiêu
Vần thơ gối lệ sầu muôn mảnh
Chén tửu tràn môi vỡ vạn điều
Để bóng thu vàng quên ngõ đợi
Cho làn sóng bạc đổ bờ xiêu
Lời ru chợt rã rời xa vắng
Giữa khoảng trời chao lộng cánh diều ./.

LCT 01/04/2019
BÀI HOẠ :
*****
XA LÌA

Vạn nẻo hờn mang vỡ lối chiều
Xa lìa kỉ niệm nhói đời tiêu
Hồn đau khắc khoải buồn vương nỗi
Trí chạnh trầm tư nẫu phủ điều
Mỏi mắt em chờ anh nỡ phụ
Đơ lòng bậu cách não đành xiêu
Từ ly biệt trở đầy cay đắng
Ngõ nhỏ nhìn theo vãng bóng diều
*****

CON DIỀU

Thề xưa cuộn lẫn áng mây chiều
Giữa chốn sương mờ bỏ hẹn tiêu
Tủi lấn bờ my tràn những giọt
Sầu chen đáy dạ trỗi bao điều
Âm thầm gửi ngõ ngày mong nhớ 
Lặng lẽ trao rừng thuở trót xiêu
Xếp lại vần thơ lần đã ngỏ
Nhìn lên khoảng rộng ngắm con diều.

Củu Long Giang. 1/4/2019
*****
MỘNG TƯỞNG

Đường xưa lặng lẽ biết bao chiều
Ngõ vắng ai ngồi vọng tiếng tiêu
Bãi nắng nghiêng mình soi sóng bạc
Vầng trăng đổ bóng rọi nương điều
Im lim cánh nhạn dìu mây xõa 
Quạnh quẽ con thuyền vượt nước xiêu
Bến cũ mình em ngồi mộng tưởng
Nhìn theo sợi khói quấn thân diều/

NPP 01/04/2019
*****

BẾN ĐỢI

Thuyền ai lạc bến giữa khuông chiều 
Có chợt nghe bờ vọng khúc tiêu 
Réo rắt đường tơ truyền nhã điệu
Chon von tiếng nhạc gửi muôn điều
Vườn xưa cỏ mọc tường loang đổ 
Lối cũ sên bò ghế vẹo xiêu 
Đợi bóng hoàng hôn ngày trở lại 
Cùng vui cảnh nhộn trẻ chơi diều.

Hạ Phương Lê
*****
CÒN TUỔI NÀO CHO TA
Hoài đau lúc tuổi ngã sang chiều
Mãi khổ khi đầu bạc muối tiêu
Vẫn đó trong đời thương vạn mảnh
Còn đây giữa phận tủi trăm điều
Bao lần lạc bến vì sương đổ
Những bận sai bờ bởi nắng xiêu
Đã ước chao mình trên mặt biển
Nào hay bão giật xác xơ diều
*****
NÀNG RỜI XA TÔI

Người đi trả lại cuối sông chiều
Những phút u sầu chẳng đặng tiêu 
Bóng lẻ cùng trăng vì lỡ mộng
Trà thơm với chữ bởi thương điều 
Cho dòng lệ chảy, bao mùa nắng 
Mấy thuở xuân, buồn chuỗi hẹn xiêu 
Rượu cũng thờ ơ nào rót đủ 
Làm cơn gió lặng bỏ bê diều .

1/4/2019 
Tg : Lê Ngọc Dũng
*****
EM NGHE CHĂNG
( Viết cho ngày cá tháng tư)
Cùng anh trở lại bến sông chiều
Giữa cuộc kim tiền thoải mái tiêu
Để mãi bên nàng quên vạn thứ
Rồi luôn cạnh thiếp bỏ trăm điều
Nhà cao thỏa sức nhìn trăng ngã
Cửa rộng tha hồ dõi nắng xiêu 
Trước biển du thuyền đang đợi sẵn
Tàu bay tự lái đảo hơn Diều
*****
Dư Âm
HỤT HẪNG...!
Thuyền ai lạc bến đã bao chiều,
Những tưởng quay về lại mất tiêu!
Quạnh quẽ đường duyên buồn lắm mảnh,
Đìu hiu lối mộng tủi trăm điều!
Đâu còn thảng thốt âu sầu đợi,
Cũng hết ơ hờ mệt mỏi xiêu!
Hụt hẫng vô ngần nơi nẻo vắng,
Đành lơ đễnh chạnh ngó theo diều!!!
*****
PHẬN HẪM
Thôi rồi ruột thắt nỗi đau chiều
Mở bóp lòng nhoi nhẵng bạc tiêu
Hủ gạo rên thầm ngang nửa lạng
Rau cà lặng khóc quạnh hiu điều
Ngày đêm cứ mãi đời châm bẫm
Trọn tháng chuyên cần vẫn nợ siêu
Có lẻ ông trời ghen sắp sẵn
Thân nghèo định số hẫm như diều. 
HueThuong ngày 01/04/2019
*****
TỰ TRÁCH
Oblivion
***

Tình em dễ đứt tựa manh diều
Những lúc mây bồng vội đảo xiêu
Tại vốn tôi khờ chưa rõ hiểu
Mà nơi nghệ kém chẳng am điều
Dây chùng bỏ thõng nào đo liệu
Gió mạnh lên rồi hẳn dỡ tiêu
Của mất còn nghe đầy miệng giễu
Nhìn theo hụt hẫng tiếc trong chiều.

Oblivion Thach
*****
Trần Túy Hoa
Hương yêu..

Gió thoảng hương yêu đan nắng chiều...
Tơ Lòng quấn cuộn khúc tình tiêu..
Ve kêu nức nở thương.. lời kể..
Da diết tiếng yêu Phượng .. những điều.
Rằng gửi đam mê thuyền chở nặng..
Trao niềm say đắm lộng con diều..
Hồng lên bóng ngã thu vàng đợi.
Rạng rỡ ước mơ.. ấm túp lều.
*****

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

LỆCH HƯỚNG

LỆCH HƯỚNG


Rượu đã dày môi chẳng nhớ mình
Mơ màng nhẫm đếm nẻo phù sinh
Còn bao kẻ nối dòng nhân nghĩa
Hỏi mấy thằng theo dõi sự tình
Giữa chốn xô bồ ta khổ nhục
Trong vòng nghiệt ngã nó phồn vinh
Nồi cơm bỗng khét mùi tư tưởng
Nói để mà nghe miễn luận bình ./.

LCT 30/03/2019

BÀI HOẠ :
*****
QUẠNH QUẼ
(nđt)

Buồn đau khổ lụy cứ theo mình
Số hẩm duyên trời đã định sinh
Chẳng biết vì ai mà nhạt nghĩa
Nào hay tại nó để phai tình
Chong đèn chỉ thấy đời ô trọc
Đốt lửa mong nhìn cõi nhục vinh
Quạnh quẽ canh trường cơn gió phủ
Mà đêm vẫn đep cảnh an bình

NPP 30\03\2019
*****
NÓI CÙNG AI
Nhà vui bạn ấy bỏ rơi mình
Nhớ độ biên thùy dẫu tử sinh
Buổi nép bên hào đau trọn nghĩa 
Ngày nương cạnh lũy khổ chung tình
Cùng mơ giữa kiếp muôn thời hạnh 
Cũng ước trong đời vạn thuở vinh
Những tưởng duyên này luôn gắn quyện
Nào hay lạc nẻo lấy chi bình
*****
NGẪM THUƠNG MÌNH

Bờ môi rượu thấm ngẫm thuơng mình
Những tưởng như là được tái sinh
Ước vọng thời gian đầy đủ nghĩa
Cầu mong kỷ niệm sắt son tình
Hay rằng cõi phúc chưa hề nhục
Chẳng lẽ nơi trần lại cứ vinh
Quạnh quẽ buồng tim nào hết tủi 
Đìu hiu đáy dạ hỏi sao bình.. 
30/3/2019.
*****

THẤT TÌNH

Dốc những sầu cay vợi nửa bình
Cho đời nhẹ nhõm giấc phù sinh
Rồi phiêu khúc nhạc tìm quên kẻ
Cũng gạt thời gian khỏi nhớ hình
Mộng chẳng vun bồi hai ngõ xót
Duyên nào níu giữ một đời khinh
Vùi men rượu đắng nhìn trăng vỡ
Chuyện cũ hoài đeo chỉ thất tình

Dat Nguyen 
*****
THÂN PHẬN
Chàng đi lấy vợ bỏ quên mình
Nỗi tủi trong lòng lại tái sinh
Lối cũ tàn phai từng kỷ niệm
Đường xưa úa nhạt những ân tình
Đìu hiu dõi kẻ bên đời hạnh
Ảm đạm trông người giữa kiếp vinh 
Cũng bởi dương trần như quán trọ
Vàng thau lẫn lộn ấm như bình
*****
TỰ TRÁCH
Oblivion
***
Nhiều khi tự nhủ trách cho mình
Phí cả công thầy nghĩa mẹ sinh
Đã vội không lường bao quỷ tính
Rồi sai chẳng lượng mấy nhân tình
Nên còn túng quẫn đời thua nhỉnh
Phải vẫn cơ hàn phận thiếu vinh
Bạn lứa nhà cao vàng khẳm chĩnh
Mà ta vật vã sống trung bình.
Oblivion Thach
*****
VỠ MỘNG
Cuộc lữ vùi say tủi nhói mình
Bên đời nặng nỗi khối buồn sinh
Kề vai níu nửa tròn câu nghĩa
Khảm bước ghì thêm trọn chữ tình
Những thuở trầm tư sầu lắm nhục
Đôi lần áo não tưởng đầy vinh
Chìm trong cõi tục nhàu thân xác
Xót nẻo trần gian vỡ mộng bình

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

NẮNG TRƯA

NẮNG TRƯA

(Mạ đề)

Hạ dẫu chưa về nắng đỏ gay
Đường quê phượng ngủ gió thưa dày
Trưa hờn ngõ mộng làm thơ chết
Tối dỗi trăng sầu để rượu say
Vẫn tiếng đời chua từ cửa miệng
Còn cơn hận chát giữa chân ngày
Nghe dòng lệ úa rời tâm chảy
Nhỏ giọt theo từng nỗi đắng cay ./.

LCT 28/03/2019

BÀI HOẠ :
*****
TỦI
Hôm rồi lỗi hẹn thế mà gay
Bởi chuyện hờn ghen bỗng hóa dày
Tối dạ âu sầu như lão xin
Đêm lòng ảo não giống người say
Còn nghe giọng chát tràn non buổi
Đã thấy lời chua ngập cả ngày
Lặng lẽ ngồi xơi từng món tủi
Âm thầm chịu nếm những điều cay
*****
XỨ NGHỆ ÂN TÌNH
Mơ chiều hạ đến chẳng còn gay
Mộng giữa trời quê én đảo dày
Biễn mãi êm đềm cho chị đắm
Trăng hoài lãng mạn để nàng say 
Vơi đầy điệu ví lan từng buổi 
Lắng đọng lời ru tỏa mỗi ngày
Vẫn ủ tình yêu cùng muối mặn
Luôn nồng kỷ niệm với gừng cay
*****
Trần Tòng
SỈN RỒI...

Men nồng mặt đã đỏ bừng gay
Lượng tửu nhiều khi cũng thấy dày 
Những bận không mồi nên chỉ đắm
Bao lần chẳng đĩa chắc là say
Vờ ngây mấy trự ngồi xem bữa
Giả khước vài ly bệt dõi ngày
Mắt ngã sang ngầu tim nhảy vọt
Mi chìm giấc ngủ lưỡi còn cay... 
28/3/2019.
*****
NẮNG CHIỀU

Bên thềm vạt nắng chẳng còn gay
Giữa bến đàn chim đảo cánh dày
Gió vẫn yêu chiều lơi lả cuộn
Em chờ mộng tối thẫn thờ say
Ngàn câu đẹp ý từ bao buổi
Một tiếng buồn duyên cả mấy ngày
Khẽ hỏi mây ngàn sao hiểu thấu
Thương hờn lệ đẫm sóng đời cay/

NPP 28/03/2019
*****
HỎI XUÂN 
Trưa hè nắng dọi cũng còn gay 
Gốc phượng nào che bóng thật dày 
Cửa Khổng đang chìm cơn gió bụi
Sân Trình vẫn đọng khúc thơ say 
Mùa đi mãi dệt từng giây phút
Hạ tới hoài ươm những tháng ngày 
Có phải Xuân luồn theo vị đắng 
Hay là rượu ủ đã nồng cay ? 
Hạ Phương Lê
*****
MẸ TÔI...❤️❤️

Mẹ vẫn âm thầm cảnh nắng gay
Trời sao lại nỡ gió hanh dày
Nghe sầu ruột bỏng hồn thơ chết
Nghĩ khổ thân tàn dạ túy say
Gánh nặng quàng vai hoài mỗi buổi
Đời mang phủ lối mãi bao ngày
Mơ rằng cuộc sống bình yên sẽ
Để những canh trường phận bớt cay
*****

====== HẠ SẮP ĐẾN ======
(HỌA)
Trưa chiều đã nóng sẽ còn gay
Buổi sớm trời quang gió chửa dày
Mộng mãi vui vầy tình bậu đắm
Mơ hoài phấn khởi ái bầu say
Mong đời hạnh phúc đừng xa tháng
Muốn phận yêu thương chớ cách ngày
Cuộc sống an lành không lệ chảy
Êm đềm thắm thiết chẳng gì cay.
Lân Nguyễn.28/03/2019.
*****
Dư Âm
HẾT SẦU CAY!
Bao lần gặp "Thái"quả là gay,
Mãi ngại rừng chân đảo quá dày!
Hụt hẫng nhiều phen ngờ tưởng chết,
Bơ phờ lắm bận ngỡ rằng say!
Từ lâu đã ngán lời chua miệng,
Hoắc giả đà ê lẽ xót ngày!
Nhiệt huyết giờ đây nhìn rõ chảy,
Vui lòng hả dạ hết sầu cay!!!
*****
THẬT LÀ GAY

Lâu rồi bỏ phế thật là gay
Cỏ quấn triền khe bãi rậm dày
Khát những khi chờ cho bận chảy
Mơ từng buổi có được hồi say
Buồn thân chửa thấm lần qua miệng
Hận cảnh nào vui bữa tới ngày
Vẫn chỉ trăng tàn phai nhạt bóng
Trân mình hứng chịu nghĩ mà cay..!

NL28/03/2019
*****
NƯỚC MẮT NGHỀ NÔNG

Xem kìa nắng hạn quả là gay 
Rẫy ruộng cằn khô ủ quá dày
Cạn nghĩa khi trời siêng đổ đốn
Đau lòng lúc phận khẽ cuồng say
Từ khe mắt mẹ còn ghi buổi
Bởi cuộc đời cha vẫn tính ngày
Biết nỗi sầu lo hoài phải nhận 
Nhưng nào đỡ được khối sùng cay.

28/3/2019
Tg : Lê Ngọc Dũng
*****

TƯƠNG TƯ
Oblivion
***

Mâm vàng, đũa mộc quả là gay
Bởi quãng đời tôi gió bụi dày
Gặp buổi chung đường mơ cứ hãy...
Nên giờ ngả giấc mộng còn say
Buồng tim đựng khẳm tình nguyên đáy
Vũng mắt sầu hoen lệ cả ngày
Ước cuộc tao phùng kia sẽ xảy
Vui mừng lễ cưới dẹp hờn cay.

Bài đối hoạ :
TIẾC THỜI OANH LIỆT

Chín chục xuân rồi kể cũng gay
Trèo lên tuột xuống ả ưa dày
Ơn trời dưỡng dục còn đang sống
Nghĩa mẹ sinh thành chẳng dám say
Rượu vẫn mình ta ghìm suốt buổi
Tình không lẻ bạn lết nguyên ngày
Bây giờ gối mỏi hàm răng lạnh
Chỉ biết ngăn dòng lệ đẫm cay ./.

LCT 28/03/2019