VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2019

SƯƠNG MỘNG

SƯƠNG MỘNG


Trăng vào gác nhỏ hẹn hò ta
Chẳng biết nàng xuân vẫn đợi nhà
Rượu rã nguyên bầu chưa tỉnh giấc
Thơ sầu nửa cuộc mãi chờ ca
Nhìn sông vắng lặng sao mờ tỏ
Thấy ngõ đìu hiu cảnh nhạt nhòa
Những lớp sương buồn hôn cỏ mộng
Mong rằng đá sỏi cũng thành hoa ./.

LCT 09/02/2019









*****
 Phạm Triều Hải  
BIỂN TÌNH

Kỉ niệm đong đầy giữa chúng ta
Tình Huynh - Tỷ - Đệ ấm êm nhà
Xuân choàng rực rỡ vang lời hát
Quãng khởi ôn tồn đệm khúc ca
Lộng nghĩa vào tim hoài sáng tỏ
Hòa ân rọi ánh chẳng phai nhòa
Do đời thắm cảnh hương dìu dịu
Nét điểm tâm hồn mỗi nhụy hoa.

09/02/2019 (05/01ÂL)

*****





LCT 09/02/2019
 *****
HOA XUÂN QUÊ NHÀ
Bài đối họa 2.

Hạnh phúc Xuân về cả xã ta
Mừng vui Tết lại thỏa bao nhà
Từng bừng lễ hội cùng đua hát
Hớn hở ân tình mãi ngợi ca
Nẻo phố ngời xinh đèn rực rỡ
Đường thôn lộng lẫy ánh chen nhòa
Xa nhìn cảnh trí hồn mơ mộng
Dõi tận chân trời kiếp nở hoa...
09/02/2019.

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2019

MÙA XUÂN VÀ BÓNG TỐI

MÙA XUÂN VÀ BÓNG TỐI

(Song thanh - Trắc vận)

Chiều tàn sóng nước mơn man đảo
Tiếng gió xuân qua vùng địa đạo
Lãng đãng đầu bờ chiếc lá rơi
Lua thưa dưới bến thuyền bè dạo
Dòng đời chén đắng dỗ men cay
Cuộc mộng lòng sầu trôi biển ảo
Cảm tưởng ngồi nhìn bóng tối đen
Tràn vào xóm vắng đêm mưa bão ./.

LCT 08/02/2019
BÀI HOẠ :
*****

Trần Tòng
XUÂN SANG TẾT ĐẾN
Tết tới Xuân sang đầu lảo đảo
Lung linh ánh sáng nhà thờ đạo
Hồn buồn lặn lội khóc sương rơi
Não nẫu lang thang sầu mộng dạo
Mượn rượu chiều tàn chẳng để cay
Vay men bữa vãn nào còn ảo
Chào về biệt giã giữa đêm đen
Chỉ bởi trong ta lòng mãi bão...
08/02/2019.
*****
Dư Âm
NGỠ CHỪNG!
Mới sáng mà chừng như lảo đảo,
Do đêm thức trắng bàn hành đạo!
Đầu thềm lững thững ngó hoa rơi,
Giữa ngõ lần chần trông vợ dạo!
Lủi thủi về chiều mắt thấy cay,
Lơ ngơ đến tối tai nghe ảo!
Nhiều hồi lụi hụi nghĩ sao đen?
Uể oải oằn mình trong lũ bão!!!
*****
Loan Nguyen
CÕI ẢO
Đếm bước chân xiêu về lảo đảo
Câu thơ khép kín lòng thành đạo
Lời thề sám hối chẳng ra đi
Tiếng sấm câu kinh đành lại dạo
Mặn ngọt đời trần rối rắm mơ
Chua cay tục lụy bần thần ảo
Ngồi nhìn sóng gió mãi vây quanh
Lại đợi người về nơi cõi bão/
NPP 08/02/2019
*****
HOANG VU
Tình sầu chợt lạnh như hoang đảo
Lối vắng mưa rơi miền độc đạo
Hẻm nhỏ người về tiếng gió đưa
Sân trơn kẻ ở lòng chiều dạo
Ngồi nhìn lẩn quẩn bến trăng mơ
Lại mộng lòng vòng nơi cảnh ảo
Lãng đãng câu thơ rớt xuống đời
Bồng bềnh ướt át đêm mưa bão ./.
LCT 08/02019
*****
Tòng Trần
TRÁNH BÃO
Bài đối họa.
Những chỗ hoang sơ buồn ở đảo
Lang thang mắt liếc giờ hoàng đạo
Tình sầu lảng vảng lệ mi rơi
Ái thán bơ vơ buồng dạ dạo
Lặn lội đường về thấm thía cay
Lao xao ruột lại bần thần ảo
Đành rời biến hết nỗi cô đơn
Để khỏi bâng khuâng vì giữa bão.
08/02/2019.

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2019

KHÔNG PHẢI TẠI TRỜI

KHÔNG PHẢI TẠI TRỜI

Hửng sáng mồng ba vợ giũa trời
Mâm gà chửa cúng lũ mèo xơi
Nào đâu phải chúa ngồi câm họng
Cũng chẳng thầy tu lại nín lời
Gậy thẳng phang vèo mâm bát vỡ
Tay dài phóng vụt đĩa bàn rơi
Nhìn qua thấy mụ nằm mê sảng
Mới hiểu rằng do lỗi tại người ./.

LCT 07/02/2019
BÀI HOẠ :
*****
Dư Âm
KHẼ THAN TRỜI!!!
Trườn qua ngó vợ khẽ than trời,
Mới luộc con gà cẩu đã xơi!
Chẳng Phật đâu mà im bẵng tiếng,
Càng không Thổ Địa nín thinh lời!
Do phiền ném đại ly bình vỡ,
Bởi giận quăng bừa chén đĩa rơi!
Chạnh ngỡ vì mê rồi nói sảng,
Thành ra chỉ tại lỗi nơi người!!!
*****
Lê Cảnh Thông
Lễ bạc lòng thành
Con gà sắm để cúng ngoài trời
Mẹ kiếp con mèo lại tới xơi
Giận nổi gan trồi không thể nín
Buồn thay miệng thốt chẳng nên lời
Nhìn lên đĩa cổ đuôi đầu thiếu
Ngó xuống nền nhà cặp cẳng rơi
Lỡ đốt hương trầm xin khấn vái
Lòng thành cũng để tạ ơn người
*****
Trần Tòng
KÊU TRỜI
Họa vui ngày Tết
Mồng Ba Tết Lơn phải kêu trời
Đã thịt con gà trống để xơi...
Nổi giận Mèo Cha.. gào rã tiếng
Rồi điên ả Vợ thét vang lời
Dao bầu quất đại bàn mâm vỡ
Rựa sắt phang ào đĩa muổng rơi
Hết nửa còn chi mà lão nhậu
Đành đem cất rượu bởi do người.
07/02/2019.
*****
Loan Nguyen
TÂM SỰ CÙNG ĐÊM
Canh khuya vắng vẻ đếm sao trời
Chuyện giữa đời này chẳng dễ xơi
Muốn hẹn hò nên đành gửi tiếng
Rằng tha thiết lắm phải trao lời
Đêm buồn lối cũ chờ sương rụng
Sáng lạnh quê nghèo đợi nắng rơi
Dẫu biết tình như dòng nước chảy
Mà sao nỗi nhớ chỉ riêng người/
NPP 07/02/2019