VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

BUỒN VUI LẪN LỘN

BUỒN VUI LẪN LỘN


Con đường nắng lụa trải vàng hoe
Rộn cả vườn xuân lũ chích chòe
Ngõ đón mai hồng sung độ nở
Sân mừng cúc huệ thỏa lòng khoe
Buồn hiu cảnh sáng mùi hương nhạt
Tẻ ngắt tình đêm cõi mộng nhòe
Bóng mẹ xa cùng năm tháng mãi
Em ngồi tựa cửa mắt tròn xoe ./.

LCT 30/01/2019





_______Huan Tran 30-01-2019
*****


Tòng Trần
ĐỢI ANH VỀ
Bài đối họa.

Ngõ đợi anh về để vắng hoe
Làm con én mộng thuở yêu chòe
Như chàng nhạn trắng đùa hoa nở
Ví ả oanh vàng giỡn nhụy khoe
Để cánh hồng nhung nào đã nhạt
Và hương bạch cúc chẳng đâu nhòe
Sương chiều nhỏ giọt ngày qua mãi
Lạnh lẽo đông tàn gió thổi xoe. 30/01/2019.
*****
Bài đối hoạ
THỔN THỨC LÒNG EM

Sân vàng sợi nắng giữa chiều hoe
Cửa rộn ràng hoa lá noãn chòe
Những cội sung già trơ gốc nổi
Đôi cành huệ yếu trở mình khoe
Vần thơ bữa tết lời không nhạt
Cuộc tửu ngày xuân ý bỗng nhòe
Dáng lả lơi nàng hay điệu vũ
Bên dòng nhạc trỗi khúc tình xoe ./.

LCT 30/01/2019
*****
Diệm Đình
NGHE TÌNH THẤM LẠNH
Ngồi nhìn hạ nắng trải vàng hoe
Bụi rậm vườn sau tiếng chóe chòe
Bưởi hiến hương nồng hoa trắng nở
Cam dâng sắc đượm trái vàng khoe
Thương đời ngán nỗi bao phai nhạt
Nén lệ thâm niềm mấy nhoẹt nhòe
Nghĩa dứt ân tình lòng chẳng dứt
Nghe tình thấm lạnh mãi hồn xoe
Hương Thềm Mây . GM Nguyễn Đình Diệm
30.01.2019
*****
Hữu Thiên
LỠ CHỢ QUÊ MÙA

Chạnh nghĩ xuân này xắp đỏ hoe
Bầy chim thảng thốt giọng kêu chòe
Bên rào đó vẫn cành mai nở
Trước cửa đây còn ngọn liễu khoe
Chỉ tiếc thời gian tình đã lạnh
Mà thương kỷ niệm nghĩa thêm nhòe
Đêm nằm chẳng chợp lòng u ám
Lỡ cảnh quê thời mắt trợn xoe..!

NL23/01/2019

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

TÌNH RIÊNG

TÌNH RIÊNG


Những sợi tơ hồng trải lối đan
Thềm xuân gió nhẹ sẫm mây ngàn
Sân nhà nắng rộn vườn hoa nở
Mặt biển sương lùa bãi sóng tan
Trắc ẩn lòng đêm cùng nghĩa mẹ
Trầm tư cõi mộng với âm đàn
Em kề cận mãi mà chưa nói
Chỉ mượn đôi dòng chữ vấn an ./.

LCT 29/01/2019

BÀI HOẠ :
*****
Trần Tòng
MỘNG BÌNH AN

Tia hồng nắng nhạt vẫn còn đan
Dõi buổi chiều phai tận núi ngàn
Gió giỡn đêm về lay huệ nở
Sương đùa tối lại đuổi bèo tan
Sầu ngơ ngẩn khúc lời âm vọng
Tủi thẫn thờ cung tiếng sợi đàn
Chợt để tâm hồn nghe mãi vấn
Xin đời phúc hưởng được hoài an.
29/01/2019.
*****
Dư Âm
MỘNG TÌNH ĐAN!
Đêm nằm vẫn mộng mối tình đan,
Dẫu trải thời gian lắm dặm ngàn!
Lặng lẽ hay nhìn hoa sớm nở,
Âm thầm mãi ngắm cảnh chiều tan!
Dù sao cũng khắc ghi lời mẹ...,
Hoặc chẳng hề quên những tiếng đàn!
Rạn vỡ duyên thì chưa thể nói...,
Thôi giờ khẩn nguyện ...chút bình an !!!
*****
Loan Nguyen
ĐÊM ĐẦU XUÂN

Xuân về ngọn gió vẫn còn đan
Những đám mây xanh trải ngút ngàn
Rộn rã khu vườn hoa nắng rụng
Êm đềm nẻo phố bóng chiều tan
Phòng đơn nét chữ buồn trang sách
Gối lẻ bài ca nhớ điệu đàn
Mộng vẫn lưng chừng vây giấc ngủ
Đêm trằn trọc mãi khó bình an/
NPP 29/01/2019
*****
Huan Tran
XUÂN VỀ NHỚ QUÊ

Xuân về những sợi nắng vàng đan
Trải quyện đồi nương rẫy ngút ngàn
Rực rỡ mai vừa khoe búp mở
Âm thầm gió cũng giục bèo tan
Lòng đau mãi vẳng lời ru mẹ
Dạ nẫu còn vang bản xướng đàn
Chạnh nghĩ quê nhà con tưởng nhớ
Mong cầu chốn cũ được bình an ./.
_______Huan Tran 29-01-2019
*****
Hồng Gấm
Tâm sự.

Tơ hồng có quyện thiết tha đan..
Cháy bỏng đam mê chẳng dám đàn.
Sự nghiệp lao đao.. tranh với luận..?
Công danh lận đận tính và bàn...
Đài trang ước vọng như nam tử..
Mộng bão hồng quần tựa hán nhân.
Bóng xế thời gian dài rụi cỏ..
Chưa thành nguyện vọng ái không an..
*****
Bài đối hoạ
KHÚC TẤU XUÂN

Lặng lẽ trong chiều thả bước đan
Đường quê đẹp bởi đám mưa ngàn
Bên thềm bạn đón hồn xuân vỡ
Cuối ngõ anh chờ giọt tửu tan
Trỗi nhịp tình ca lời biển hát
Dìu câu vọng cổ tiếng em đàn
Hương thầm giữa tối về lan tỏa
Chẳng hẹn nhưng mà vẫn thấy an ./.

LCT 29/01/2019
*****
Tòng Trần
NGHĨA TÌNH ĐAN
Bài đối họa

Duyên nồng ái đượm nghĩa tình đan
Tửu nhập từng đêm mãi ngút ngàn
Thấu tận nơi hồn không thể vãn
Len vào chỗ dạ chẳng hề tan
Trầm ngâm thụ hưởng lời em hát
Lặng lẽ chờ nghe tiếng ả đàn
Dõi ánh trăng vàng soi mộng ảo
Xem chòm bắc đẩu ngẫm đời an.
29/01/2019.
*****


Nguyệt Lê
Ước Được Bình An

Mộng thuở xưa từng buổi dệt đan
Giờ như bóng nguyệt khuất non ngàn
Bài thơ nghẹn đắng niềm ly biệt
Mạch bút hoen sầu nỗi hợp tan
Lệ đẫm mùa thương hờn phím nhạc
Hồn loang giọt nhớ tủi cung đàn
Nghe chiều gió trở trời đông lạnh
Lại ước cho người được vạn an.

Nguyetle
29/1/2019
******
Hue Thuong
THẦM TAN
Chữ vấn âm thầm nét nhã đan
Đường vương bút toả dấu tên chàng
Ân vừa ấp nhẹ rồi bay mất
Nghĩa mới choàng qua vội vỡ tan
Điệp khúc chung tình chưa kịp hé
Câu sầu cách biệt vội chia đàn
Thôi thi vạn nỗi đây chôn chặt
Chỉ dám cầu mong đó mãi an
HT ngày 29/01/2019

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

GIẤC NGỦ KHÔNG YÊN

GIẤC NGỦ KHÔNG YÊN

(Song thanh- ltvt-ntvv)

Gió mát trăng thanh ả hỏi dò
Lần này giật giọng muốn cân đo
Cơn mơ lận đận từng ngày lết
Cuộc mộng phiêu lưu mấy tối bò
Lảo đảo ngồi nhin mưa lã chã
Bần thần đứng ngắm lạnh co ro
Mong đêm kín đáo tình nhiều kiểu
Bẽn lẽn đôi tay nắn bóp mò ./.
LCT 27/01/2019
*****
Tòng Trần
QUẬY CHÚT

Đêm hôm chẳng ngủ lại lò dò
Chợt dạ bồi hồi óc đắn đo
Phải để con dê tìm cóc lết
Nên đưa mụ lợn kiếm sườn bò
Vừa trèo thiếp ngất miên man lã
Bỗng ngã chàng bèn đủng đỉnh ro
Mắt liếc trông em làm đủ kiểu
Mi nghiêng tại bậu thích mày mò.
28/01/2019.
*****
Loan Nguyen
CHIỀU TƯƠNG TƯ

Tương tư nỗi nhớ có mình dò
Vụn vặt tình buồn lấy thước đo
Lẩn thẩn năm canh từng bước lết
Âu lo sáu khắc mỗi lần bò
Chiều tàn lệ đọng câu thơ tủi
Bữa vãn lòng sầu tiếng suối ro
Nặng nhẹ từng ngày đau đớn quá
Yêu thương khổ ải cứ mày mò/
NPP 20/01/2019
*****
Thái Quang Vinh
CHÊ CƠM NGUỘI

Biển cả sông sâu vẫn dễ dò
Lòng người chẳng thể lấy dây đo
Không thương nhắm mắt vào phòng Nhỏ
Hết nhớ quay lưng ngỡ lũ bò
Những bữa còn thèm tay máy mó
Vài lần gọi lại cẳng co ro
Chê bai lúc tắm nào kỳ cọ
Phụ bạc đêm hôm ngủ chả mò

Vinh Quang Thái
*****
Dư Âm
HOÀI DÒ...!
Bao đêm hứng thú nhỏ hoài dò,
Đụng chạm nhiều lần chẳng đắn đo!
Hổn hển đôi khi đành ráng lết,
Lau chau những bữa phải gồng bò!
Lần hồi rạo rực mi hoen chã,
Đến lúc bồn chồn mắt ró ro!
Lụi hụi bày trò...vui đủ kiểu,
Mong cho chóng sáng đỡ rờ mò...!!!
*****
Bài đối họa
CHUYỆN CŨ

Uốn éo khom lưng mụ dặn dò
Tình đời phút chốc lại so đo
Bao hôm cặm cụi mình càn lết
Những bữa mân mê hắn cúi bò
Dạo nọ ngồi chờ tâm lẩn quẩn
Lần này phải nghỉ trí xo ro
Xoay quanh chuyện vặt buồn cười mãi
Tuổi trẻ tham lam sớm tối mò ./.

LCT 28/01/2019