VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

GIẤC NGỦ KHÔNG YÊN

GIẤC NGỦ KHÔNG YÊN

(Song thanh- ltvt-ntvv)

Gió mát trăng thanh ả hỏi dò
Lần này giật giọng muốn cân đo
Cơn mơ lận đận từng ngày lết
Cuộc mộng phiêu lưu mấy tối bò
Lảo đảo ngồi nhin mưa lã chã
Bần thần đứng ngắm lạnh co ro
Mong đêm kín đáo tình nhiều kiểu
Bẽn lẽn đôi tay nắn bóp mò ./.
LCT 27/01/2019
*****
Tòng Trần
QUẬY CHÚT

Đêm hôm chẳng ngủ lại lò dò
Chợt dạ bồi hồi óc đắn đo
Phải để con dê tìm cóc lết
Nên đưa mụ lợn kiếm sườn bò
Vừa trèo thiếp ngất miên man lã
Bỗng ngã chàng bèn đủng đỉnh ro
Mắt liếc trông em làm đủ kiểu
Mi nghiêng tại bậu thích mày mò.
28/01/2019.
*****
Loan Nguyen
CHIỀU TƯƠNG TƯ

Tương tư nỗi nhớ có mình dò
Vụn vặt tình buồn lấy thước đo
Lẩn thẩn năm canh từng bước lết
Âu lo sáu khắc mỗi lần bò
Chiều tàn lệ đọng câu thơ tủi
Bữa vãn lòng sầu tiếng suối ro
Nặng nhẹ từng ngày đau đớn quá
Yêu thương khổ ải cứ mày mò/
NPP 20/01/2019
*****
Thái Quang Vinh
CHÊ CƠM NGUỘI

Biển cả sông sâu vẫn dễ dò
Lòng người chẳng thể lấy dây đo
Không thương nhắm mắt vào phòng Nhỏ
Hết nhớ quay lưng ngỡ lũ bò
Những bữa còn thèm tay máy mó
Vài lần gọi lại cẳng co ro
Chê bai lúc tắm nào kỳ cọ
Phụ bạc đêm hôm ngủ chả mò

Vinh Quang Thái
*****
Dư Âm
HOÀI DÒ...!
Bao đêm hứng thú nhỏ hoài dò,
Đụng chạm nhiều lần chẳng đắn đo!
Hổn hển đôi khi đành ráng lết,
Lau chau những bữa phải gồng bò!
Lần hồi rạo rực mi hoen chã,
Đến lúc bồn chồn mắt ró ro!
Lụi hụi bày trò...vui đủ kiểu,
Mong cho chóng sáng đỡ rờ mò...!!!
*****
Bài đối họa
CHUYỆN CŨ

Uốn éo khom lưng mụ dặn dò
Tình đời phút chốc lại so đo
Bao hôm cặm cụi mình càn lết
Những bữa mân mê hắn cúi bò
Dạo nọ ngồi chờ tâm lẩn quẩn
Lần này phải nghỉ trí xo ro
Xoay quanh chuyện vặt buồn cười mãi
Tuổi trẻ tham lam sớm tối mò ./.

LCT 28/01/2019

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

CẠN NGUỒN

CẠN NGUỒN

Mụ bảo từ nay cứ mỗi lần
Vô mùng hãy bỏ thói sờ chân
Chòm mô tử huyệt cần xa lánh
Chỗ để tồn sinh chớ lại gần
Cỏ mọc bao mùa phơi trắng bãi
Hoa gầy mấy vụ rã vàng sân
Hầm chông đá nổi bèo rêu tiệt
Nước ở đầu khe cũng cạn dần ./.

LCT 28/01/2019
(Bình đầu)
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
ĐỪNG QUÊN
Hừ..! Ông đã dặn cả trăm lần
Hễ bước lên giường phải dạng chân
Rủi gặp nơi phình mong dễ tới
Còn xoa chỗ lún đợi luôn gần
Rêu chòm chớ đụng mà hư bãi
Nước vũng không sờ bị hỏng sân
Lặng lẽ quỳ khom đừng có hỏi
Tao lao đủ chuyên sẽ teo dần.. 
27/01/2019.
*****
Hữu Long Nguyễn
KẺO TIẾC
Nè cưng đã bảo tối hai lần
Lúc phải lên giường dạng sẵn chân
Dọn chỗ đồng trên thì cứ để
Mần nơi ruộng dưới hãy cho gần
Lúc tĩnh bù thêm kề cận cửa
Khi cần lãnh tiếp ở ngoài sân
Ngày vui tận hưởng đôi giờ nữa
Kẻo tiếc thời gian mãi lụi dần !
*****
Loan Nguyen
XA VẮNG
Rồi em lặng lẽ đếm bao lần
Phố cũ im lìm rã bước chân
Những lúc xa lòng không được đến
Nhiều khi vắng mặt lại mong gần
Thương chàng lắm buổi chờ bên cửa
Nhớ bạn bao chiều đợi trước sân
Chỉ biết nhìn theo làn gió thoảng
Mà nghe kỷ niệm cứ trôi dần/
NPP 27/01/2019
*****
Dư Âm
DẶN BIẾT BAO LẦN!
Từ lâu đã dặn biết bao lần,
Lúc ngủ không vờ ngã đụng chân!
Rã mệt ngày nao cần phải lánh,
Đờ câm buổi nọ chớ nên gần!
Cho dù thấy cỏ phơi đầy bãi,
Hoặc dẫu xem lùng phủ khắp sân!
Hãy nhớ như chừng va chạm hủi,
Mà kiêng cữ nhé...để vơi dần...!!!
*****
Bài đối hoạ
THẤT HỨA
Ổng hứa hằng đêm cỡ chục lần
Không ngờ mấy bữa vội dừng chân
Chiều tan lũ gấu tìm hương lại
Tối vãn bầy miu ủ mộng gần
Sợ cảnh mây chiều không nhớ bãi
Lo màn nắng muộn chẳng về sân
Nhiều hôm bỗng thấy đời vô vị
Cũng tại điều kia cứ mỏng dần ./.
LCT 27/01/2019
*****
Tòng Trần
VỪA THÔI
Bài đối họa
Vừa thôi mỗi tối chỉ hai lần
Phỉ sức coi chừng lại rũ chân
Lỡ bị rèm che thì phải lánh 
Chờ cho ngõ mở mới nên gần
Ân nồng chẳng lệ sương tràn bãi 
Ái đượm vô chừng bão nổi sân
Hẹn bữa trời thanh giờ tý sửu
Đừng mơ vớ vẩn gặp đêm dần. 
27/01/2019.
*****
Hồng Gấm
MỆT MỎI..
Xuân về tết đến dạ phân vân..
Chẳng hiểu văn chương cứ cạn dần..
Chữ nhớ đeo hoài thành ngớ ngẩn..
Lời thương quyện mãi khiến bần thần..
Thơ tình trang vở nằm không nói..
Bút mực ngã nghiêng lặng những vần..
Xáo động tâm tư hoài dĩ vãng..
Tìm về quá khứ dỗi hờn ngân..

*****

THAM MẦN
Đã biết rằng kia phận mỏng dần
Mà sao mãi thích chẳng dừng chân
Hôm thì lặn hụp ngày năm bận
Bữa lại bưng bê cả chục lần
Đám ruộng căng đầy mà vẫn tưới
Khe đê chửa ngập vội kê nâng
Thân còm quá đổi làm sao chội 
Sức cạn mần tham phải mỏng dần
HT ngày 27/01/2019

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

NGHIÊNG BÓNG THỜI GIAN

NGHIÊNG BÓNG THỜI GIAN


Ngắm giọt thời gian chảy lững lờ
Nghiêng dòng lão trút cạn hồn thơ
Dù mai nếu phải người đôi ngã
Dẫu mốt đành chia kẻ một bờ
Chẳng tiếc căn nhà bao bữa mộng
Không hờn dãy phố mọi chiều mơ
Hoàng hôn nắng vẫn về hong cửa
Lạnh ngõ mình em đảo mắt chờ ./.

LCT 26/01/2019

BÀI HỌA :

*****
Tòng Trần
YÊU NGHỀ
Thơ vui cuối tuần
Vì Nom bỏ Đó cũng quên Lờ
Cắt nghĩa xa tình lại quẳng thơ
Đuổi Ốc ngàn nơi làm sạch bãi
Ruồng Cua vạn chỗ để trong bờ
Hôm kìa sóng dỗi buồn thôi mộng
Bữa nọ sông hờn khổ hết mơ
Quạnh quẽ chiều hôm hoài ngóng cửa 
Đìu hiu tối xẩm mãi trông chờ.
26/01/2019.
*****
Đinh Vĩnh Long
BÓNG THỜI GIAN
Đời như lũ cá bị om lờ
Tháng lụn năm tàn rũ tuổi thơ
Chị vẫn hoài mong ngày bỏ bến
Nàng luôn ngóng đợi buổi xa bờ
Tình yêu đã úa đành khô mộng
Kỷ niệm đang nhàu cũng héo mơ
Chỉ thấy màn đêm vờn cạnh ngõ
Vùi chôn khát vọng của ai chờ
*****
Tòng Trần 
MÊ THƠ
Bài đối họa
Vần gieo tựa thể cá vô lờ
Vận rải đâu cần rõ ý thơ
Miễn được tròn niêm là tẻ bến 
Và mong trọn đối sẽ om bờ
Đêm về giấc ngủ còn chi mộng
Tối lại yên nằm đã chẳng mơ
Nghỉ có vài hôm bèn vọng ngõ 
Rồi u uất mãi chợt trông chờ.
26/01/2019.
*****
Loan Nguyen
ĐƠN CÔI NỖI NHỚ
Mình em ngắm mãi ánh trăng lờ
Dạ vẫn đêm ngày ấp ủ thơ
Chỉ sợ con thuyền không cập bến
Rồi lo sóng biển sẽ xa bờ
Đêm tìm nối mộng miền xa nhớ
Buổi ước neo tình nẻo vắng mơ
Chẳng muốn mùa đông về lạnh lẽo
Nào ai thấu được nỗi mong chờ/
NPP 26/01/2019
*****
Bài đối hoạ
LỠ CHỒNG

Tủi phận gì em kiếp "CHÕNG LỜ"
Duyên trần chỉ tựa mấy lời thơ
Tình xuân rẽ lối chiều xa biển
Ngõ mộng rời phiên buổi vắng bờ
Nhạt những hôm chờ thôi chẳng ước
Phai từng tối đợi khỏi cẩn mơ
Đời vui gởi gắm vào con chữ
Vắng vẻ cùng trăng những cuộc chờ ./.

LCT 26/01/2019
*****
Dư Âm
MÃI ĐANG CHỜ...!
Tình kia thắm đượm hỏi sao lờ,
Đến nỗi xuân về lại thẩn thơ!
Chẳng giận ai đòi chia lối ngã,
Nào than kẻ muốn rẽ đê bờ!
Còn bao khắc vãn hay sầu mộng,
Hoặc những đêm tàn cứ tưởng mơ!
Nắng xoã chiều len vào tận cửa,
Choàng qua dáng ngọc mãi đang chờ...!!!
Xóa hoặc ẩn bình luận này


*****
ĐỜI LÀ ẢO VỌNG

Thời gian phủ kín bui gương lờ *
Những lúc rơi chiều dạ thẩn thơ 
Cuộc sống trôi dần len đủ ngã 
Dòng sông cuộn mãi lở đôi bờ 
Hôm vừa chán bởi tàn cơn mộng 
Bữa lại vui vì ủ giấc mơ 
Đã biết đời luôn là ảo vọng 
Mà sao cứ bận để mong chờ ./.
_______Huan Tran 26-01-2019
P/s * Gương lờ nước thủy mai gầy vóc sương (Truyện Kiều)
*****
XÓT XA
Tình đang thắm đượm bỗng nhiên lờ
Chẳng rõ sao nàng vội chối thơ
Để những niềm tin đành lệch bến
Rồi bao khát vọng cũng sai bờ
Con thuyền lặng lẽ xa miền ước
Cánh nhạn âm thầm bỏ cõi mơ
Nghĩa hẹn duyên thề trong cảnh héo
Buồn cho phận hẩm tiếc công chờ
*****
Bài đối họa 2
ĐỢI CHỜ
Những buổi vào đêm gió lặng lờ
Ta còn lãng mạn với nàng thơ
Vườn hoa lá rủ vàng bên cạnh
Vạt nắng chiều giăng đỏ giữa bờ
Xóm nhỏ mây sầu treo ngõ mộng
Quê nghèo khói cuộn trải chiều mơ
Vầng trăng đã gác đầu lên cửa
Chỉ có mình em cạn nỗi chờ./.



LCT 26/01/2019
*****
KHẮC KHOẢI
Bài đối họa 2

Vì anh trễ hẹn để em lờ... 
Mãi ngại nên đành phải viết thơ
Gửi đến người thương còn đợi ngõ 
Ngầm trao kẻ trách vẫn trông bờ
Khuya về ảo não rầu trong mộng
Khắc lại âm thầm tủi giữa mơ
Chợt nghĩ tình quên mà thấy khổ
Rồi nghe khắc khoải dạ đang chờ.. 
26/01/2019. 


Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2019

ÔI THỜI GÍAN !

ÔI THỜI GIAN !

Khoảnh khắc thời gian bỗng lạnh lùng
Con đường ngắn lại để về chung
Màu xanh mặt biển sầu hoang dã
Sắc đỏ hoàng hôn vỡ điệp trùng
Cuộc lữ ta tìm không phải gấm
Canh đời mẹ kiếm chẳng là nhung
Vì sao cứ mãi ngồi hoang tưởng
Giữa bến trần ai cảnh mịt mùng ./.

LCT 25/01/2019

BÀI HỌA :
*****
Tuyet Loan Nguyen
KỶ NIỆM 
Thời gian bỗng thoáng vụt qua cùng
Kỷ niệm tôi người đã ghép chung 
Giận biển trầm tư chiều phế dã 
Hờn trăng xáo trộn buổi không trùng 
Ai nhiều ngọc đỏ trang hoàng gấm 
Kẻ lắm hoa vàng lộng lẫy nhung 
Lặng lẽ khai hồi duyên ý tưởng
Mà như mộng hỷ đáo tương phùng 
25 1.19 TLN 《 Tôi Lỳ Nhất ) 
*****
Dư Âm
MONG GÌ!?
Nhiều khi thấy mệt chẳng đi lùng,
Dẫu lắm u hoài cảnh nệm chung!
Bực buổi ngang tàng như thú dã,
Buồn hôm ngỗ ngược giống côn trùng!
Duyên hờ cũng ngại màng chi gấm,
Phận hẩm thôi đừng nghĩ đến nhung!
Đã vậy mong gì hay đoái tưởng,
Thầm nghe não nuột...ngủ không mùng!!!
*****
Loan Nguyen
ĐÊM LẶNG LẼ
Vườn khuya vắng vẻ gió đêm lùng
Mãi nghĩ ân tình có thủy chung
Vẫn đó làn mây tìm vạn nẻo
Còn đây bóng nguyệt dõi muôn trùng
Nghiêng chiều lá đổ thềm vương vấn
Ngã bóng sương tràn ngõ nhớ nhung
Có lẽ hồn rơi vào cõi mộng
Nào quên một thuở chiếu chăn mùng/
NPP 25/01/2019
*****
Tòng Trần
TRUY LÙNG
Tìm em mọi nẻo giống truy lùng 
Nợ nghĩa ân tình... hết thủy chung
Để lúc tàn hoa sầu vạn cõi
Và khi nhạt sắc tủi muôn trùng
Êm đềm buổi lạnh cùng chăn gấm
Nũng nịu đêm nồng với mảnh nhung
Chắc sẽ chìm mơ hoài mộng ảo
Nào hay lịm xác đã quên mùng. 
(chánh nữu) 25/01/2019.
*****
Bài đối hoạ vui
KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG

Thiển nghĩ đời sao quá lạ lùng
Ta người chẳng dám đội trời chung
Rồi đây cách biệt tình muôn nẻo
Sẽ thấy lìa xa cảnh vạn trùng
Nghiệt ngã đêm còn mơ Cẩm Chướng
Âu sầu bữa lại nhớ Hồng Nhung
Nhiều đêm thổn thức lòng tê dại
Có lẽ vì chưa ngủ một mùng ./.

LCT 25/01/2019
*****
Tòng Trần 
LẠC NẺO
Bài đối họa
Nàng đi lạc nẻo biết đâu lùng 
Nỡ bỏ gia đình cuộc sống chung
Khổ cực hoài lo...đời bến bãi
Giàu sang mãi hưởng.. kiếp dương trùng
Mơ ngày ái nghĩa đầy tơ lụa
Mộng buổi ân tình đẫy gấm nhung
Lắm bận nhìn sương lùa giữa cửa 
Nhiều đêm dõi gió lộng trong mùng.


25/01/2019.
*****
Đối họa 2
CHIẾN BẠI

Giữa vạt đồng hoang đám cỏ lùng
Binh tàn tướng bại phải nằm chung
Buồn khi khét giọng giày muôn ngã
Chán buổi chìm hơi ngõ biệt trùng
Mộng cõi sơn hà tô đỏ gấm
Mơ trời đất Việt thắm màu nhung
Nào đâu ngã ngựa đoàn quân tử
Phải thế mà thôi họ gỡ mùng ./.

LCT 25/01/2019
*****
Tòng Trần 
CŨNG ĐÁNG
Bài đối họa 2
Rời xa cũng đáng chẳng ai lùng
Ngõ chặn then cài khỏi lối chung
Kỷ niệm ngày kia hờn gió bão
Tình yêu thuở ấy hận mây trùng 
Đâu cần giữ lại thời tơ gấm
Biết đã chia lìa buổi lụa nhung
Lặng lẽ mà đi đừng oán tủi 
Thờ ơ ngoảnh mặt chớ vô mùng. 
25/01/2019.
*****
Dinh Tuan Minh
EM Ở NƠI ĐÂU
Vợ bỏ nhà đi lão cố lùng
Mong rằng sẽ gặp sớm chiều chung
Bao ngày kiếm đảo từ muôn dặm
Những buổi tìm sang đến vạn trùng
Ảo não ngoài hiên hờn nắng lụa
Âu sầu trước sảnh dỗi trời nhung
Từng đêm não nuột vì thương tiếc
Muỗi đốt mà không chịu bỏ mùng

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

TRẮNG MỘNG

TRẮNG MỘNG

Chẳng có thời gian mộng nỗi gì...
Xuân chờ trước cửa hẹn hò chi...
Vườn hoa kết nụ đầu sân đã...
Chén tửu tràn môi cạnh ngõ thì...
Vợ mãi ham tiền bao buổi nói...
Ta còn vướng nợ mỗi chiều đi...
Vần thơ gối lệ sầu đêm bởi...
Những tối buồn trăng chợt hiểu vì ....

LCT 24/01/2019

BÀI HOẠ :
LO TẾT

Ngày Xuân Tết lại... sẽ lo gì..? 
Vẫn đợi anh về...chẳng sắm chi.. 
Nợ hỏi đòi luôn.. tiền khó đã..
Tình xa nhớ mãi.. bạc đen thì.. 
Đau sầu bị rỗng bèn không nói
Khổ hận kho nghèo bỗng hết đi 
Cứ những chiều hôm lòng ngại bởi.. 
Và bao buổi tối não tê vì.. 
24/01/2019.
*****
MƠ VỀ KỶ NIỆM

Đành thôi trả hết luyến lưu gì
Khắc khoải canh tàn nhớ nữa chi
Ánh nắng vừa xa rời tuổi mộng
Hoàng hôn đã tắt bỏ xuân thì
Đêm về mảnh giấy dòng thơ dạo
Tối lại cây đàn nốt nhạc đi
Cố giấu thời gian cùng kỷ niệm
Vào trong ký ức thuở yêu vì/

NPP 24/01/2019
*****
Bài đối hoạ
ĐỒNG LÕA

Tết đã kề bên hỏi chuyện gì...
Xuân đà ở cạnh nói làm chi...
Bàn trên mấy ổng dường như đã... 
Sảnh dưới vài cô cũng vậy thì...
Một lũ cô hồn im chẳng nói..
Mươi thằng các đẳng lặng rồi đi...
Còn ta ngán ngẫm nhìn quanh bởi...
Những bợm ruồi xanh quá bẩn vì...



LCT 24/01/2019
*****
LỠ MỘNG...!
Sầu lo mộng lỡ có vui gì...
Quạnh quẽ đơn phòng chớ hỏi chi...
Đến cạnh bên thềm bao thuở đã...
Về ngang trước cửa mọi khi thì...
Cho dù gặp lại không thèm nói...
Hoặc dẫu xa rời chẳng muốn đi ...
Nghĩa héo duyên tàn do tại bởi...
Nào tin kiếp phận hẩm hiu vì...

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

TA & XUÂN

TA & XUÂN

Chẳng hẹn mà xuân vẫn cứ về
Tơ lòng lỡ nhịp gánh đời mê
Vần thơ chửa ấm hồn thi lữ
Chén tửu nào thơm nghĩa bạn bè
Nặng chuỗi ân tình hôm bỏ xứ
Phai dòng kỷ niệm lúc rời quê
Thời gian cũng khép niềm tâm sự
Bỗng thấy ngày đi ở cận kề ./.

LCT 23/01/2019
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
KIẾP MÊ
Mùa xuân chẳng đợi vẫn tuôn về
Để cõi tâm hồn nặng kiếp mê
Dõi ánh chiều phai mà tủi bạn
Nhìn tia nắng nhạt chỉ thuơng bè
Con đò lạc nẻo buồn quên xứ
Ngọn sóng xa bờ nẫu bỏ quê
Sắc thẫm mầu loang tình mộng ảo
Hoàng hôn ánh ngả nghĩa mong kề.
23/01/2019.
*****
Đinh Vĩnh Long
XUÂN CHƯA VỀ BÊN EM
Ngày xuân thổn thức đợi anh về
Đã mộng mơ hoài lúc ngủ mê
Dỗi suối vì mưa vừa dạt mảng
Hờn sông bởi lụt mới trôi bè
Lòng như lửa đượm bùng trong xóm
Dạ tưởng than nồng cháy giữa quê
Não nuột mong chờ tim khắc khoải
Rồi thương nghĩa quyện nhớ vai kề
*****
Dư Âm
HỞI DẠ...!
Nàng Xuân Kỷ Hợi cũng đang về,
Hởi dạ vô ngần đến nỗi mê...!
Rực toả khoang lòng bao khách lữ,
Mừng rân vẻ mặt lắm kim bè!
Luôn nguyền bữa nọ vừa xa xứ,
Mãi nguyện hôm nào mới khỏi quê!
Đá đã hay từ khi khởi sự,
Ầm vang cổ động bóng đi kề!!!
*****
Hải Hoàng
Bài họa
NHỚ THẦY
Kỷ niệm ngày nao bỗng muốn về 
Bên thầy nũng nịu ngỡ rằng mê
Đường thi đã viết xanh từng nẻo
Phú vận hoài chơi thỏa những bè
Để nhãn tâm hồng trao ý bạn
Cho nguồn chí vững khảm hồn quê
Người ơi Mập biết mình nông nổi
Vẫn ước và mong ở cạnh kề.
23/01/2019
Hải Hoàng 
*****
Hồng Gấm
HOÀI THƯƠNG..
Gió mây nguyện mãi bóng trăng thề.
Kẻ bắc người nam vạn dặm Khê..
Thương lúc còn non cành lết thết..
Cứng rồi.. nhớ thuở nụ lê thê..
Yêu ai.. rẽ áng mây .ngày ngóng..
Nhớ bậu níu chiều tan tối về ..
Để mộng tương tư dài nỗi nhớ ..
Thương người lãng tử bước xa quê..
*****
Loan Nguyen
TÌNH XUÂN
Rồi xuân lẳng lặng cũng theo về
Gió thoảng bên thềm tiếng sáo mê
Chúc chị an lành không đổi bạn
Mừng anh mạnh khỏe chớ thay bè
Tâm đồng một ý hoài thương mẹ
Sức cũng chung lòng mãi nhớ quê
Tết đến vườn hoa đời thắm nụ
Cùng ai em sẽ sánh vai kề/
NPP 23/012019
*****
Huan Tran
NHẮC AI TẾT KỀ 
Cành mai rực rỡ đón xuân về 
Lại nhắc ai còn vẫn mải mê 
Lũ bướm tìm hoa cùng kết ban 
Bày ong kiếm mật cũng theo bè 
Khơi niềm tổ ấm người mong mẹ 
Chạnh nỗi gia đình kẻ nhớ quê 
Sống ở trần gian nhiều nhiễu sự 
Dù sao hãy mặc ...Tết đang kề ./.
______Huan tran 23-01-2019
*****
Bài đối hoạ
GIẤC MỘNG CHƯA PHAI
(Họa nghịch vận)
Vẫn đợi chờ em thả bước kề
Trong chiều nắng đẹp giữa trời quê
Bìa sông lũ nhạn còn chao cánh
Mặt cỏ đàn chim cũng hát bè
Đó ngõ thiên đường bao kẻ mộng
Đây miền hạ giới đủ người mê
Hoàng hôn gió nhạt hồn trăng cũ
Kỷ niệm đời ta bỗng kéo về ./.
LCT 23/81/2019

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

BƯỚC CHIỀU

BƯỚC CHIỀU (Thơ hoạ)
(Thuận nghịch độc)

Đọc xuôi :
Chân buồn gối lạnh hẻm choàng tơ
Nắng nhạt thềm xa vắng buổi chờ
Vần lạc lối xưa đời trắng mộng
Điệu rời âm cũ bóng hoang mơ
Ngân đêm sóng đảo trăng chờ bến
Vọng cảnh thuyền chao nước vỗ bờ
Dần đến tết vang lời giảng thánh
Xuân về kể chuyện kết tình thơ ...

Đọc ngược :
Thơ tình kết chuyện kể về xuân
Thánh giảng lời vang tết đến dần
Bờ vỗ nước chao thuyền cảnh vọng
Bến chờ trăng đảo sóng đêm ngân
Mơ hoang bóng cũ âm rời điệu
Mộng trắng đời xưa lối lạc vần
Chờ buổi vắng xa thềm nhạt nắng
Tơ choàng hẻm lạnh gối buồn chân ./.

LCT 22/01/2019

BÀI XƯỚNG :
*****
BƯỚC XUÂN
(Thuận - nghịch độc)

Chân bước rộn đường trải nắng tơ
Ngõ vương chồi biếc nụ bung chờ
Vần khai bút lão hồn say mộng
Sắc tỏa hoa tình bướm thỏa mơ
Ngân vọng tiếng đàn ai trỗi phím
Đậu neo thuyền tết khách chen bờ
Dần tan tuyết cũ trời thêm ấm
Xuân mãi đẹp lòng ngát ý thơ.

Đọc ngược:

Thơ ý ngát lòng đẹp mãi xuân
Ấm thêm trời cũ tuyết tan dần
Bờ chen khách tết thuyền neo đậu
Phím trỗi ai đàn tiếng vọng ngân
Mơ thỏa bướm tình hoa tỏa sắc
Mộng say hồn lão bút khai vần
Chờ bung nụ biếc chồi vương ngõ
Tơ nắng trải đường rộn bước chân.

 Khanh Nguyễn Gia
BÀI HỌA :
******
Loan Nguyen
ĐÊM MỘNG
Những hạt sương mềm quyện lối tơ
Vòng tay thuở nọ trắng đêm chờ
Say cùng nốt nhạc êm đềm mộng
Đắm bởi cung đàn lặng lẽ mơ
Cứ tưởng con thuyền không bỏ bến
Nào đâu bãi sóng lại xô bờ
Cho người khắc khoải cùng trăng lạnh
Mỏi đợi anh về nối khúc thơ/
NPP 22/01/19
(họa bài Thuận)
*****
Lê Cảnh Thông
Chờ Xuân
Mai vàng trải nụ đón chờ xuân
Giá lạnh trời đông cũng ấm dần
Thoải mái khơi lòng buông giọng hát
Hồn nhiên mở dạ ngấm đàn ngân
Đêm nghe khúc nhạc tràn thêm ý
Sáng trổi hồn thơ chép mấy vần
Cuộc sống muôn màu đa sắc điệu
Nên đời mãi bước chớ dừng chân
*****
Hải Hoàng
XUÂN BUỒN
(Thuận nghịch độc)
Đọc xuôi:
Chân chùn mỏi bước lụn trời tơ
Lỡ hẹn ngày qua xót lệ chờ
Vần giận dỗi khơi rầu chốn mộng
Nhạc hờn ghen khóc thảm cơn mơ 
Ngân thanh bổng réo tan vùng ngực
Vọng quãng trầm gieo tủi bốn bờ
Dần tắt lịm không hồn ước nguyện
Xuân tràn lạnh giá phủ buồn thơ.
Đọc ngược:
Thơ buồn phủ giá lạnh tràn Xuân 
Nguyện ước hồn không lịm tắt dần
Bờ bến tủi gieo trầm quãng vọng 
Ngực vùng tan réo bổng thanh ngân 
Mơ cơn thảm khóc ghen hờn nhạc 
Mộng chốn rầu khơi dỗi giận vần
Chờ lệ xót qua ngày hẹn lỡ
Tơ trời lụn bước mỏi chùn chân.
Hải Hoàng

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019

HỎI TRỜI

HỎI TRỜI

(Song thanh-ltvt-ntvv)

Ngồi nhìn nợ đọng muốn theo mây
Giữa cõi đâm heo thuốc chó nầy
Mặt dạn mày dày quân hứng gió
Đầu bù tóc rối lũ rung cây
Mươi chung rượu nhạt đời sầu đủ
Mấy chén xuân phai cảnh khổ đầy
Thử hỏi trời rằng cơn mộng mị
Từ chiều khuất bóng sẽ sao đây ./.

LCT 21/01/2019
BÀI HỌA :
*****
Hoa Quỳnh
DẰN LÒNG
Chiều tà đợi bậu ngắm chân mây
Mỗi bữa lang thang khắp chốn nầy
Dặn dạ nhiều lần thôi trách gió
Chờ người lắm lúc khỏi vương cây
Hai năm lận đận buồn tình đủ 
Tỷ buổi miên man xót trí đầy
Vướng víu đau thương thầm chịu đựng
Dằn lòng phải hiểu nói ai đây
*****
Nguyễn Gia Khanh
NẶNG NỢ 
( Song thanh, LTVT, NTVV)
Của nả chìm vào bóng khói mây
Lên voi xuống chó mãi đời nầy
Lời vàng họ lại cho rơm rác
Phận bạc mình đành chỉ cỏ cây
Dẫu lãi nhưng ông lòng chửa đủ
Do tham vẫn lão mộng nào đầy
Bày trò nặng nợ bao lâu nữa
Kiếp thối này còn tủi khổ đây.
Nguyễn Gia Khanh 
*****
Phạm Triều Hải 
GIÓ CUỐN ĐƯỜNG CHIỀU 
Gió cuốn trời chiều dạt cụm mây
Âm dương sấm sét cảnh đời nầy
Lìa cành nụ rụng xem đau cuống
Biệt mộng mầm trồi nghĩ xót cây
Bởi thuở xe duyên hoài phận bạc
Nhưng đêm gạt lệ mãi dòng đầy
Đầm đìa sóng mắt tâm tiu nghỉu
Ngõ dẫn tình trường lận đận đây.
21/01/2019
Phạm Triều Hải 
*****
Loan Nguyen
XUÂN KHẮC KHOẢI
Bóng nắng tràn về ửng đỏ mây
Sương mai đọng giọt góc nhà nầy
Ngồi nhìn khói trắng chen khe cửa 
Lại đợi chiều vàng tắm lá cây
Mỗi bữa heo may tình chẳng đủ
Bao hôm gió chướng mộng nào đầy
Ngày tàn tết đến nghe vô vị 
Chữ nghĩa vài dòng viết tiếp đây/
NPP 21/01/2019
*****
Dư Âm
THOẢ LÒNG!?
Lẩn quẩn ngoài thềm ngó áng mây!
Nghe tin áp thấp lại về nầy!
Chiều tàn sợ sệt không ra gió,
Sáng sớm lờ phờ chẳng bổ cây!
Vẫn đã bao phen nguyền khẩn đủ,
Hay do lắm lúc nguyện cầu đầy!
Tình nồng tưởng chỉ mong luôn mị,
Hẳn thoả lòng vàng khắp đó đây!!!???
*****
Hồng Gấm
QUYẾT ĐỊNH KỲ NÀY..
Non sông mờ ảo thủy cung đây
Lạc chốn tiên bồng dạ ngất ngây..
Sóng trải san hô đàn cá lội.
Đá ngầm xoắn cuộn mực tôm bầy..
Ngõ người ngọt quá lời yêu ấm ..
Mặn chát nhà mình lạnh lẽo quây..
Quyết định kỳ này về bị mắng
Giang hồ biệt tích ẩn châ
*****

Lê Cảnh Thông
 Duyên kiếp 
Nhìn ra xám xịt một trời mây
Chán cảnh mùa đông ở chốn nầy
Nắng thiếu lâu ngày vàng đám cỏ
Mưa dầm cả tháng đỏ lùm cây
Sa cơ mấy bận môi đành thiếu
Lỡ vận vài hôm bụng chẳng đầy
Suốt kiếp âu lo đời khốn khó
Duyên trời đã định biết rồi đây..........?
*****
Tòng Trần
 VỢ GỌI
Vợ gọi chồng vào thích tí mây 
Đêm sau nhớ đến cũng giờ nầy
Buồn tình cửa mở mơ cơn gió
Nẫu nghĩa rèm cài mộng bụi cây 
Chắc chắn khuya nay chàng phải đủ
Nên chăng khắc đó ả cùng đầy
Đằng nào cũng đã chui vô rọ
Củi lửa nồng nàn cháy xác đây.
21/01/2019.
*****
Hải Hoàng
ĐẮNG THẾ ĐÂY 
(Song thanh-Ltvt, ngtvv)
Bảng lảng bầu trời mấy đám mây
Buông xuôi lững thững gợi buồn nầy
Chiều về nắng tắt mi dâng lệ
Tối đến hồn sầu tổ ngả cây
Tại phận long đong hoài thấy túng 
Do thân lận đận vẫn làm đầy
Giờ tình mất hết duyên thôi bỏ 
Ngẫm hãi nhiều lần đắng thế đây.
21/01/2018


Hải Hoàng
*****
Anh Duy
CUỘC TÌNH ĐÃ CHẾT
(Song thanh-ltvt-ntvv)
***
Dạ lạnh ngồi nhìn gió cuốn mây
Cô đơn buốt giá chạnh tình nầy 
Đường đời mãi loãng mưa giăng nẻo
Lối ái dần mờ bão ngã cây
Mỗi bữa tương tư sầu héo hắt
Đôi hôm mộng mị tủi tràn đầy
Lòng còn nhức nhối tâm chưa lặng
Bỏ cả phần hồn chết chốn đây .
Anh Duy
*****
Bài đối hoạ
ĐỜI NGƯỜI LÀ THẾ ĐÓ

Trời chiều tắt nắng đỏ chân mây
Cảnh biển mơn man sóng nước nằy
Giữa bãi rừng già sương níu lá
Đầu bỉa lúa chín cỏ chen cây
Con sông mặn ngọt tình hoài đủ
Lối xóm tươi xinh nghĩa mãi đầy
Mộng mị đời người như gió xoáy
Dù rằng ngụp lặn ở nơi đây ./.

LCT 21/01/2019