VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

LỜI ĐẮNG

LỜI ĐẮNG


Tiễn biệt em về buổi ấy mưa
Buồn nghe hụt hẫng mấy âm thừa
Thôi người ở lại tình đêm trống
Để bạn đi rồi nghĩa vắng thưa
Nhớ mãi lần hôn ngờ nghẹt thở
Nào quên dạo xiết bởi ôm bừa
Mùi da thịt cháy nồng lên mũi
Cuộn lẫn môi mềm thấy khổ  chưa ./.

LCT 20/01/2019
BÀI HỌA :
*****
Tuyet Loan Nguyen​
ĐẪM NƯỚC ĐAU XỔ MŨI 
Em về lựa buổi lúc trời mưa
Lạnh buốt hình mai nói cũng thừa
Khép cửa buông mành tâm mộng lối 
Đan thành giữ lưới dạ lòng thưa
Mây sầu trĩu nặng hờn than thở
Nắng khổ oằn toan giận đất bừa
Đẫm nước ừ đau tình xổ mũi
Coi chừng cảm sốt thuốc mua chưa 
20 1.19 Tôi Lỳ Nhất 
*****
Hồng Gấm​
 CÒN SAO..
Người đã đi rồi một chiều mưa .
Còn chăng kỷ niệm nói sao vừa ..
Xin đừng nhắc đến lòng đau buốt..
Hãy để tim yêu xóa vết bừa. 
Cứ ngỡ anh quên rồi quá khứ..
Ngờ đâu dĩ vãng chẳng phai thừa.. 
Giỏi lắm.. còn lưu ngày tháng cũ..
Ngỡ ngàng chiếc áo phủ tình xưa..
*****
Tòng Trần​
 LẶNG LỜ... 
Xuân về bỗng rớt giọt trời mưa
Để cõi lòng ta lệ trải thừa
Tại buổi giao mùa tim mãi trống
Do ngày đổi tiết dạ hoài thưa
Lần đi tiễn biệt chìm sương rải
Bữa lại chờ mong nổi gió bừa
Có lẽ ân tình xa phải mộng
Hay rằng nỗi ái lặng lờ chưa..! 
20/01/2018.
*****
Nguyễn Gia Khanh​
 HỎI LÒNG
Ta ngồi đợi mãi dưới trời mưa
Để vạn lời yêu cũng hóa thừa
Giữa bến con đò xưa bỏ lặng
Bên trời bóng nhạn cũ đà thưa
Đìu hiu nẻo vắng mùi hương dỗ
Quạnh quẽ hồn hoang buổi gió bừa
Ném những thư tình lau giọt tủi
Mong người đến vậy thỏa lòng chưa ?
Nguyễn Gia Khanh
*****
Dư Âm​
 THẤY RẦU CHƯA!?
Vương buồn não nuột dưới trời mưa,
Hứa hẹn giờ đây cũng chỉ thừa!
Ủ mộng hôm nào bên ngõ vắng,
Gieo tình thuở nọ giữa vườn thưa!
Nhiều khi chạy nhảy quanh đồi bãi,
Những buổi đùa vui cạnh luống bừa!
Lại tưởng duyên đà thơm phức mũi,
Đâu ngờ lỡ phận thấy rầu chưa!!!???
*****
Lê Cảnh Thông​
Đêm Muộn
Tìm em dạo ấy buổi chiều mưa
Nặng trĩu lòng ta cứ thiếu thừa
Ngõ vắng đêm tràn buông gió thoảng
Khơi xa bóng tỏa ánh sao thưa
Đường xưa chẳng nhớ đành quên lối
Xóm cũ rồi quên lại bước bừa
Một nửa đời người quay trở lại
Giờ này biết họ ngủ hay chưa ?
*****
Loan Nguyen​
 GIỌT MƯA ĐÊM
Bên ngoài rã rích những lằn mưa
Nẻo mộng lòng em đủ thiếu thừa
Giọt nhớ bên đèn ô cửa vắng
Canh sầu cạnh sách mảnh rèm thưa
Mong đêm thổn thức tình trôi dạt
Đợi sáng xôn xao lệ chảy bừa
Để gối chăn đơn mùa giá lạnh
Nghe đời vắng ngắt phũ phàng chưa/
NPP 20/01/2019
*****

Bài đối hoạ
TRỞ LẠI TÌM EM

Hẻm cũ quê nghèo nước đọng mưa
Màn sương lạnh lẽo bóng đêm thừa
Cung đàn thả nhịp hồn trăng vắng
Chén tửu lơi vòng ngõ mộng thưa
Giận buổi trời giăng mù lướt bãi
Hờn hôm biển động sóng chao bừa
Ta về phố cũ tìm em hỏi
Những vết thương lòng lặn hẳn chưa ./.

LCT 20/01/2019
*****

Tòng Trần 
CHẲNG TOẠI
Bài đối họa. 
Khuya về hẻm cũ dưới làn mưa
Gợi nhớ làm chi tủi cũng thừa
Khắc khoải nơi hồn mây chợt rữa
Âm thầm chỗ dạ gió bèn thưa
Nhìn đêm sắc thẫm ghì chân bửa
Dõi bóng màu đen gợn cẳng bừa
Cửa mộng đâu rồi tim bỗng khứa
Truông tình vẫn đó toại lòng chưa.. 
20/01/2019.
*****
Hồng Gấm
 TẠI SAO..?
Người đến tìm tôi buổi tối mưa..
Mây giăng kín nẻo gió tung bừa .
Mưa to lối mộng trời òa khóc..
Bão lớn đường mơ đất vỡ bưa ..
chữ nhớ chưa trao sao vội trách .
Lời thương đã ngõ..? Cớ hờn đưa. 
Buâng khuâng thổn thức bao trăn trở..
Nghẹn ứa tim côi dạ lẫn lừa..
*****
Lê Ngọc Dũng​
 XUÂN VỀ TRÊN PHỐ BIỂN
Quay về phố biển những chiều mưa
Bỗng nghẹn ngào cay cảnh gió bừa 
Trước cửa Mai Đào đang khẽ gọi
Sau hồi Chó Ngỗng lại thầm thưa
Chào Xuân Kỉ Hợi hoài mong ấm
Dạo nẻo Bồng Lai vẫn ước thừa 
Phủ chút hương nồng thêm rạng rỡ
Quây quần bếp lửa ngậm ngùi chưa ?
20/1/2019
Tg: Lê Ngọc Dũng 

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

CHỬI TRỜI

CHỬI TRỜI

Chẳng dễ nào buông gánh nợ đời
Xuân này chín chục đủ người ơi
Mà cay nghiệt lắm tình chưa bỏ
Thấy hãi hùng thay rượu chửa rời
Vợ cả ghen bày mua thuốc chữa
Con đầu giận bảo lấy tiền chơi
Nhiều đêm nhậu xỉn về chui bếp
Vẫn thói trầm kha tật chửi trời ./.

LCT 19/01/2019

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
NÀO BUÔNG
Nào buông của nợ có trong đời
Sáu chục xuân thì thỏa mãn ơi.
Hũ rượu hoài mê ngày khó bỏ
Tình em mãi nhớ buổi không rời
Cho dù mắc bệnh đâu cần chữa
Rủi dẫu ê mình lại ráng chơi
Mọi bữa còn ta đành nổi bếp
Nhiều hôm vắng bả đã kêu trời. 
19/01/2019.
*****
Loan Nguyen
NỖI BUỒN VẮNG LẶNG
Mình ta lặng lẽ dưới hiên đời
Những dạo chiều về khắc khoải ơi
Cảnh cũ đìu hiu tình chối bỏ
Đường xưa vắng vẻ mộng xa rời
Đôi lời thuở ấy nhìn trăng hẹn
Vạn ý bây giờ đợi gió chơi
Đã biết rằng hao mòn kỷ niệm
Mà em vẫn mãi ngóng bên trời/
NPP 19/01/2019
*****
Đinh Vĩnh Long
AI MUA KHÔNG ?
Quảy những gùi thơ xuống chợ đời
Rao hoài mỏi miệng lắm nàng ơi
Vài cô ngó lại âm thầm bỏ
Mấy ả nhìn qua lặng lẽ rời
Giữa buổi sương mờ không Én dạo
Bên chiều kiếp đục chẳng người chơi
Quang chài thả lưới mà vô vọng
Thất thủ triền miên cũng tại trời
*****
Dư Âm
THAN TRỜI!
Nhiều khi lặng lẽ oải cung đời,
Ảo não bao lần đấy bậu ơi!
Chén rượu vơi đầy chưa nỡ bỏ,
Đường duyên lắng đọng dễ chi rời!
Bên thềm ngóng đợi người qua chữa,
Trước ngõ mong chờ kẻ lại chơi!
Những bận đừ thân vì quá xỉn,
Dường như mỏi mệt cứ than trời!!!
*****
Hoa Quỳnh
THAN TRÁCH 
Khổ nhuốm sầu than giữa cuộc đời
Năm tàn tháng lụi cảnh buồn ơi
Còn mê tĩnh rượu hoài sao bỏ
Cứ nghiện thần men mãi chẳng rời
Một buổi tìm sang thầy cố chữa
Đôi lần lại đến gã rồi chơi
Giờ thân riệu rã thầm đau trách
Những thuở ngà say giận mắng trời
Dạ bài thơ hay lắm Anh ạ
*****
BÀI CẢM TÁC :
****************
Hồng Gấm THẦM THƯƠNG..
Mưa hoài cứ mãi giọt tuông rơi.
Thấm lạnh tim côi buốt rã rời..
Giọt nhớ chao nghiêng làn tóc rối.
Sợi thương rung động trái tim khơi..
Dòng đời lặn ngụp âm thầm bước..
Thế cuộc nổi trôi gót nín lời..
Vẫn hạt mưa rơi lòng nức nở.
Tâm hồn trĩu nặng lắm đầy vơi..

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

KHÁCH THƠ

KHÁCH THƠ

Nỡ để dòng thơ lấm bụi trần
Ta người khách tục nẻo phù vân
Chiều nâng chén rượu nhìn mây ngủ
Tối dỗ vầng trăng bỏ mộng lần
Lịm giữa đêm chờ sương biển hát
Mơ đầu cửa đợi sóng lòng ngân
Lời kinh tiếng mõ ngồi tâm niệm
Trả gánh tình hoang vỡ nợ nần ./.

LCT 18/01/2019

BÀI HOẠ :
*****
Dư Âm
ĐỠ U NẦN!
Trầm ngâm nghĩ lại cảnh phong trần,
Những thuở đông tràn lộng áng vân!
Quạnh quẽ trông chờ hay ngái ngủ,
Đìu hiu dõi đợi cứ mơ lần!
Nghiêng chiều vẳng mãi lời ru hát,
Cạn buổi vang hoài tiếng mõ ngân!
Ủ rũ đêm về luôn khấn niệm,
Cầu mong ái đượm đỡ u nần!!!
*****
BẾN GIANG TRẦN

Thuyền thơ chở nặng bến giang trần
Lữ khách sang đò mộng nẻo vân
Khắc khoải hồn mơ màng mỗi bận
Trầm ngâm dạ thổn thức bao lần
Trông ngày gặp gỡ say lời cẩn
Hẹn buổi tao phùng đẫy tiếng ngân
Để ái hoài chan tình gợi vẫn
Và đêm mãi thấm nợ ôm nần. 
18/01/2019.
*****
BUÔNG

Rồi đây giũ hết nợ phong trần
Trả những mơ hồ một bóng vân
Nhạt nhẽo vườn yêu hoài mấy thuở
Đìu hiu bến mộng đã bao lần
kia còn cõi nhớ phai chiều cuộn
đó vẫn canh buồn lạnh cảnh ngân
Đã phải đeo vào thân nặng gánh
Mà say chỉ khiến nợ thêm nần..!

NL18/01/2019
*****
NỢ TÌNH

Nhiều khi huyễn hoặc giấc mơ trần
Tủi đượm câu thề lúc vũ vân
Cõi mộng hình in nhòa hết buổi
Thềm trăng bóng ngã nhạt thêm lần
Âm thầm đoản khúc khơi chiều lộng
Lặng lẽ tơ lòng điểm tiếng ngân
Bỏ giữa cung trầm trang nhật ký 
Tình kia lỡ vướng nợ vương nần.

Anh Duy
*****
ĐƠN CÔI NỖI NHỚ

Nằm đêm ngẫm nghĩ chuyện gian trần
Sáng lại mơ màng những áng vân
Chán bởi vần thơ chìm mấy bận
Sầu khi chén rượu nổi bao lần
Đây dòng kỷ niệm nằm im lắng
Đó mảnh ân tình đã hết ngân
Chẳng biết còn không ngày trởi lại
Mà sao nỗi nhớ mãi sưng nần/
NPP 18/01/2019
*****
AN CẢNH

Cuộc lữ hoài xoay ảo chốn trần 
Ai người thấu đặng ngõ tường vân 
Còn chăng giấc mộng đêm chờ buổi 
Hết mãi đường mơ dạ tưởng lần
Nghĩa quyện trao ghì ươm hiểu khắc 
Thơ gìn cố giữ đượm thầm ngân
Vì an cảnh sống lòng luôn nguyện 
Bỏ dối từ ngoa nợ lẫn nần
*****
LÃNG TỬ MẬP

Đừng chê lãng tử gót phong trần
Hãy thả tâm hồn lộng áng vân
Những bận đùa tiên sầu chẳng bám
Vài hôm giỡn nguyệt tủi sao lần
Cho vườn trải mộng êm lời hát 
Để bữa phơi tình nhẹ nốt ngân 
Quẳng sạch phiền ưu đừng níu giữ 
Thì đâu phải chịu tiếng ngu đần.

18/01/2019
Hải Hoàng
*****
MỆT MỎI..

Liễu rũ nhìn trăng giữa bụi trần..
Soi dòng nước giỡn lúc.. trầm.. vân..
Trăng nghiêng giấc dỗ ai vào mộng.
Gió thoảng ru tình đến cõi mân..
Sóng Nghĩa chân tu.. nào có biết..
Ai hay..nước cuộn dối dang ân..
Tơ vương trĩu nặng lòng trăn trở. 
Chán cảnh trần gian mệt mỏi dần..
*****
Trần Túy Hoa
CÓ LẼ..

Có lẽ đôi ta nặng nợ nần..
Thương nhiều lắm nhớ dạ không phân.
Hữu duyên thiên lý hoài tương ngộ..
Phận lệch bên nhau hổng thích gần. 
Cứ nghĩ mai này cầm sắc sẽ..
Bây giờ trăng gió dạ phân vân..
Mong sao bể lặng trời trong sáng..
Để cánh chim hồng mãi hót ngân..
*****
Bài đối họa :
VĨNH BIỆT TÌNH ĐỜI

Cả cuộc đời giam giữa bến trần
Mong ngày trả mộng níu tầng vân
Rời xa chén rượu tình muôn thuở
Trốn bỏ vần thơ nghĩa vạn lần
Những buổi trăng chìm nghe gió rụng
Bao chiều biển lặng ngóng rừng ngân
Nghìn thu vĩnh biệt miền chăn gối 
Dạo mỗi về đêm phải nắn nần ./.

LCT 18/01/2019
*****
Tòng Trần 
THÂN TRẦN
Bài đối họa

Nghèo xơ cuộc sống phải thân trần
Nỗi cực nên đành đuổi áng vân
Chẳng lẽ đời đen vừa lạc số 
Rằng hay kiếp hẩm đã xa lần 
Đêm về giấc ngủ nhiều tham vọng
Nguyệt rũ canh tàn lắm tủi ngân
Nước đẩy thuyền xuôi nào gặp bão
Bèo trôi sóng vỗ lại vương nần.
18/01/2019.

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

PHỐ CŨ ĐÊM HOANG

PHỐ CŨ ĐÊM HOANG
(Thuận nghịch độc)

Đọc xuôi :
Sương khói bạc màu nhuộm phố đêm
Nước chao đèn gợn óng tơ mềm
Đường hiu hắt gió lùa mưa nhẹ
Bến lửng lơ thuyền đẩy sóng êm
Vương vấn sự đời ân bám ngõ
Luyến lưu tình kiếp nợ giăng thềm
Tường leo cỏ , lối mờ trăng rụng
Thương nhớ để lòng lạnh giá thêm...

Đọc ngược :
Thêm giá lạnh lòng để nhớ thương
Rụng trăng mờ lối , cỏ leo tường
Thềm giăng nợ kiếp tình lưu luyến
Ngõ bám ân đời sự vấn vương
Êm sóng đẩy thuyền lơ lửng bến
Nhẹ mưa lùa gió hắt hiu đường
Mềm tơ óng gợn đèn chao nước
Đêm phố nhuộm màu bạc khói sương ./.

LCT 17/01/2019

BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
NỖI NHỚ ĐÊM KHUYA
(Thuận nghịch độc)
Sương mù mịt bủa ngõ về đêm
Ngóng mãi trời khuya rượu lả mềm
Đường vắng dấu xưa mùa bước nhẹ
Bóng mờ trăng cũ lối dìu êm
Vương lòng mộng rã hoa tàn sắc
Níu cảnh tình phai gót lặng thềm
Tường úa phủ rêu ngùi gác lạnh
Thương người gửi nhớ nỗi buồn thêm.
Đọc ngược:
Thêm buồn nỗi nhớ gửi người thương
Lạnh gác ngùi rêu phủ úa tường
Thềm lặng gót phai tình cảnh níu
Sắc tàn hoa rã mộng lòng vương
Êm dìu lối cũ trăng mờ bóng
Nhẹ bước mùa xưa dấu vắng đường
Mềm lả rượu khuya trời mãi ngóng
Đêm về ngõ bủa mịt mù sương.
Nguyễn Gia Khanh 
*****
Loan Nguyen
THUYỀN TÌNH
Thuyền tình vẫn đậu bến sông đêm
Tóc liễu lơ phơ nét dịu mềm
Mặt nước lao xao làn sóng nhẹ
Lưng trời rộn rã tiếng hò êm
Mùa đông lạnh lẽo rời hiên phố
Cảnh tết miên man ở bậc thềm 
Những buổi âu lo cùng cõi mộng
Nghe đời sỏi đá nhạt nhòa thêm/
NPP 17/01/2019
(Họa bài thuận)
*****
Hoa Quỳnh
ĐÊM NHỚ
Sương quyện trắng mờ vãng lối đêm
Nhớ ai hờn giận não ngây mềm
Đường trơ vắng tủi sầu loang nhẹ
Ngõ lạnh xa buồn nhói phủ êm
Vương nữa chi mà đời quạnh nẻo
Đợi luôn cũng thế cảnh hanh thềm
Tường hoen ố nghĩa nhòa đau dạ
Thương nhắc tủi hồn mộng đớn thêm
Thêm đớn mộng hồn tủi nhắc thương
Dạ đau nhòa nghĩa ố hoen tường
Thềm hanh cảnh thế cũng luôn đợi
Nẻo quạnh đời mà chi nữa vương
Êm phủ nhói buồn xa lạnh ngõ
Nhẹ loang sầu tủi vắng trơ đường
Mềm ngây não giận hờn ai nhớ
Đêm lối quyện mờ trắng vãng sương
*****
Hữu Thiên
XUÂN CHIỀU
Thuận:
Sương nhòa nhạt phủ bến chờ đêm
Sải nhẹ chiều xuân én rộn mềm
Đường thắm bướm hoa về nắng nhạt
Bến hồng.. lan cúc nở trời êm
Vương hồn rũ gió say lòng nguyệt
Ngả bóng tràn mây đọng giữa thềm
Tường bạc trắng vôi mờ phố cũ
Thương dòng lệ ướt đẫm sầu thêm...
Nghịch :
Thêm sầu đẫm ướt lệ dòng thương
Cũ phố mờ vôi trắng bạc tường
Thềm giữa đọng mây tràn bóng ngả
Nguyệt lòng say gió rũ hồn vương
Êm trời nở cúc lan..hồng bến
Nhạt nắng về.. Hoa bướm thắm đường 
Mềm rộn én xuân chiều nhẹ sải
Đêm chờ bến phủ nhạt nhòa sương..! 



NL17/01/2019
*****
Bài họa

THÊM NHIỀU NỖI NHỚ 
( thuận nghịch độc)

Đọc xuôi:

Sương mù mịt toả nhuốm trời đêm
Kín phủ vườn yêu những giọt mềm
Đường nẻo cuối đan luồng gió lạnh
Dốc sau đèo vọng tiếng lòng êm
Vương tình thắm mãi tươi ngàn dặm
Ước nghĩa bền luôn vững cửa thềm
Tường thấm đẫm màu lam ái mộng
Thương nàng gửi nhớ nỗi nhiều thêm.

Đọc ngược :

Thêm nhiều nỗi nhớ gửi nàng thương
Mộng ái màu lam thấm đẫm tường
Thềm cửa vững luôn bền nghĩa ước
Dặm ngàn tươi mãi thắm tình vương
Êm lòng tiếng vọng đèo sau dốc
Lạnh gió luồng đan cuối nẻo đường
Đêm trời nhuốm toả mịt mù sương.

17/01/2019
Hải Hoàng
*****
TƯƠNG TƯ..

Đọc xuôi..
Tương tư giọt nhớ thức thao đêm..
Đợi ngóng màu tóc óng tơ mềm. 
Đường trải nắng.. mưa ngừng.. thỏ thẻ 
Bến đợi thuyền.. thì thầm gió êm.
Trường ngõ cuối .ai chân bước đợi .
Nhớ mong mắt nhỏ gót hoa thềm.. 
Tường tỏ dạ trót đã yêu thương..
Vương vấn nỗi xanh trầu lá têm..

Đọc ngược.

Têm lá trầu xanh nỗi vấn vương.
Thương yêu đã trót dạ tỏ tường
Thềm hoa gót nhỏ mắt mong nhớ
Đợi bước chân ai cuối ngõ trường..
Êm gió.. thầm thì. . thuyền đợi bến.
Thỏ thẻ.. ngừng mưa ..nắng trải đường.
Mềm tơ óng tóc màu ngóng đợi. 
Đêm thao thức nhớ giọt tư tương..
*****

SƯƠNG LẠNH SẦU ĐƯA 
(Thuận nghịch độc)

Thuận:
Sương mờ lạnh buốt, võ vàng đêm
Vướng nỗi niềm xưa, thuở liễu mềm 
Đường lỡ, vẫn mong chờ lối vẹn 
Hướng tìm, thôi giận trách đời êm
Vương vì, ẩn trắc mây tràn hẻm 
Ngượng bởi, trầm ngâm lá phủ thềm 
Tường tận ái ân, buồn giọt nếm 
Thương hoài nhớ mãi để sầu thêm

Nghịch:
Thêm sầu để mãi nhớ hoài thương 
Nếm giọt buồn, ân ái tận tường 
Thềm phủ lá, ngâm trầm bởi ngượng 
Hẻm tràn mây, trắc ẩn vì vương 
Êm đời trách giận, thôi tìm hướng 
Vẹn lối chờ mong, vẫn lỡ đường 
Mềm liễu thuở xưa, niềm nỗi vướng 
Đêm vàng võ, buốt lạnh mờ sương
*****
Dư Âm
PHỐ QUẠNH TRỜI ĐÊM!(huôi xoạ)ndt:
Đông tàn phố quạnh cả trời đêm,
Não nuột phòng đơn tủi gối mềm!
Bãi cỏ mưa phùn rơi rớt nhẹ,
Khu đồi gió bụi lững lờ êm!
Chờ mong kẻ lại gần hiên ngõ,
Dõi đợi người qua trước cửa thềm!
Mỏi mắt trông vời trăng khẽ rụng,
Khoang lòng vắng lặng rã rời thêm!!!!!
*****
Bài đối hoạ
NGÕ SƯƠNG ĐÊM
(Thuận nghịch độc)

XUÔI :
Sương phủ lối buồn ngõ vắng đêm
Nhớ ai tình mộng ướp thơ mềm
Đường ven lá đổ rơi mù nhẹ
Bến dọc trăng lùa vỗ sóng êm
Vương gió ngọn cờ lơ lửng phố
Níu hiên bờ nước đảo chao thềm
Tường quanh bạc trắng màu vôi cũ
Thương tiếc những chiều khói lộng thêm ...

NGƯỢC :
Thêm lộng khói chiều những tiếc thương
Cũ vôi màu trắng bạc quanh tường
Thềm chao đảo nước bờ hiên níu 
Phố lửng lơ cờ ngọn gió vương
Êm sóng vỗ lùa trăng dọc bến
Nhẹ mù rơi đổ lá ven đường
Mềm thơ ướp mộng tình ai nhớ
Đêm vắng ngõ buồn lối phủ sương ./.

LCT 18/01/2019

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

BẾN ĐỊA ĐÀNG

BẾN ĐỊA ĐÀNG


Mỏi bước về qua ngõ chợ chiều
Ly sầu chửa cạn bóng đời xiêu
Vầng trăng đã xế nghiêng dòng mộng
Cánh nhạn còn chao giỡn biển triều
Thực thể vô hồn bên quán lữ
Tinh thần bất lực giữa trời kiêu
Nhìn quanh một đám người vô cảm
Hỡi bạn bè ta hiểu mấy điều ./.

LCT 16/01/2019
BÀI HỌA :
*****
Hồng Gấm
VÔ ĐỀ
Hỡi gió kia ơi ..nói những điều.
Sao chàng dạ bỗng ngã lời xiêu..
Tâm tư trĩu nặng ôm cành mộng..
Nhẹ giấc mơ liêu thả cánh diều ..
Hãy đến cùng em tay nắm lấy ..
Ta về sóng bước ngẩng đầu kiêu ..
Hư vô cõi tạm đời muôn vẻ..
Gói trọn ân tình một chữ yêu..
*****
Dư Âm
TÀN ĐÔNG...!
Tàn đông gió lạnh phủ mây chiều,
Rệu rã thân đời thoáng đổ xiêu!
Chẳng biết khi nào nghe vỡ mộng,
Và hay mỗi bận thấy xô triều!?
Hôm về khắc khoải sầu cô lữ,
Bữa lại u hoài tủi khách kiêu!
Quạnh quẽ đâu còn chi hứng cảm,
Trầm tư ngẫm ngợi đến bao điều...!!!
*****
Tran Thi Tuy Hoa 
DÒNG TÌNH..
Bóng lẻ ngàn phương ghé chợ chiều .
Nghe lòng đắm mộng những ngày yêu..
Chợ đông lớn tiếng trang nam tử..
Thỏ thẻ hoàng Oanh những liễu kiều..
Đầu ngõ vàng đô mời thật dẻo..
Cuối đường bạc giả nói lời kêu...
Dòng đời lặn ngụp bao trăn trở..
Ngẫm tận suy cùng dạ chán xiêu..
*****
Hoa Quỳnh
VÃNG CHỐN TRẦN
Tủi lạnh đường xa não bước chiều
Nghe sầu quạnh quẽ khiến hồn xiêu
Thềm hoang bóng lẻ đau từ mộng
Lối nhạt hình đơn khổ giã chiều
Quyện cảnh tơ lòng tan khách lữ
Đan tình ngõ phận nát người kiêu
Đìu hiu lặng lẽ nhàu tư tưởng
Vãng chốn trần gian tỏ chạnh điều
*****
Tòng Trần
LẠC NẺO
Vì sao lạc nẻo giữa ban chiều
Để bóng hôn hoàng cũng chợt xiêu
Ái vọng đường xưa hồn dõi biển
Tình mơ lối cũ dạ dâng triều
Len về kỷ niệm tìm đêm rỗi
Chợt ngẫm ân nghì kiếm thuở kiêu
Mãi ngẩn ngơ buồn qua giấc mộng
Hoài thơ thẩn nẫu đọng bao điều. 
16/01/2019.
*****
Củu Long Giang
XÓM CHỢ
Về qua xóm chợ buổi ngang chiều
Một dãy gian hàng bóng ngả xiêu
Cảnh bến tiêu điều tâm trỗi mộng
Thuyền câu lạnh lẽo sóng dâng triều
Mơ màng để gió xua hồn nẫu
Nghĩ ngợi cho đời đuổi ý kiêu
Đám cỏ ven đường sao lặng lẽ
Còn ai có thể gợi đôi điều.
Củu Long Giang. 16/1/2019
*****
Đình Diệm
Lòng dâu ứa lệ giữa nương kiêu
Đã cạn ly sầu buổi bóng xiêu
Mấy chục xuân qua bên ngõ mộng
Bao mùa nắng lụn giữa dòng triều
Về nương mái lá soi dòng cũ
Lại tựa hiên mai ngẫm bến chiều
Lặng lẽ cùng đêm ngồi với nguyệt
Lòng riêng ấm lạnh biết bao điều.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm – 16.01.2019
*****
Huan Tran
BÓNG ĐỔ GA CHIỀU 
Còn ta vắng vẻ giữa ga chiều 
Bóng đổ khi đời cũng chực xiêu 
Lặng lẽ bao ngày mong ước khởi 
Trầm tư những lúc mộng mơ triều 
Rồi đau dạ thế đầy nham hiểm 
Cũng khổ tâm người lắm ngạo kiêu 
Ngẫm phận trào dâng niềm xúc cảm 
Cùng ai muốn tỏ một đôi điều ./.
_______Huan Tran 16-01-2019

*****
Loan Nguyen
GỦI ANH NỖI NHỚ

Cùng anh dạo phố mỗi tan chiều
Cảnh nắng mơ màng ngã bóng xiêu
Gió đẩy chao thuyền tung bọt biển
Trời nghiêng đổ sóng vỡ cơn triều
Cho ngày đắm mãi tình thi lữ
Để tối mơ hoài tuổi mộng kiêu
Ước mạch thời gian dần ngắn lại
Ngồi chung tâm sự hết bao điều/
NPP 16/01/2019
*****
Bài đối hoạ
PHÍA SAU CUỘC TÌNH

Có lẽ rồi đây một buổi chiều
Em về để lại góc tình xiêu
Đời tôi ngọn gió sầu rong biển
Mộng tớ vần thơ tủi dỗi triều
Sẽ chẳng bao giờ quên tiếng phụ
Không còn những lúc hận lời kiêu
Hằng đêm rượu ướp chờ tim vỡ 
Bỏ hết đằng sau chuyện nhiễu điều ./.

LCT 16/01/2019

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

CHUYỆN HỢP TAN

CHUYỆN HỢP TAN


Thôi đành phải thế hợp rồi tan
Cũng giống mùa hoa nở lại tàn
Nắng đã quên chiều hong vạt cỏ
Mưa thì bỏ bận tưới vườn lan
Hờn mây để bến hoàng hôn ngập
Giận biển chìm đêm bãi gió tràn
Nẻo cũ trăng sầu treo một bóng
Ai ngồi dỗ mộng đắng lời than ./.

LCT 15/01/2019
BÀI HOẠ :
*****
Dư Âm
MÃI HỎI...!?
Mãi hỏi duyên nồng thế lại tan!?
Dường như nụ nở đã mau tàn!?
Mưa lùa mới rụi bao triền cỏ,
Nắng phả đang nhàu những cụm lan!
Dỗi chỉ làm khoang lòng chóng ngập,
Hờn thêm khiến nẻo dạ nhanh tràn!
Âm thầm tủi quạnh riêng mờ bóng,
Lặng lẽ đơn phòng suốt thở
*****
Trần Tòng
CHƯA HỢP ĐÃ TAN

Duyên mình chửa hợp đã rời tan
Giỡn bướm đùa hoa để nhụy tàn
Bởi buốt Đông về lay dãy huệ
Do nồng Hạ đến gãy hàng lan
Thuyền không muốn đậu vì sương bủa 
Bến chẳng cần ôm tại bão tràn
Lặng lẽ xa tình đêm tủi oán
Âm thầm lạc nghĩa khắc sầu than. 
15/01/2019.
*****
Khanh Nguyễn Gia​
VỠ GIẤC MƠ

Đã hiểu nhân tình lắm hợp tan
Thời gian há đợi tuổi xuân tàn
Bao mùa nắng đổ bơ phờ phượng
Bấy thuở đông về nhạt nhẽo lan
Chạnh nỗi thuyền manh ngàn sóng bủa
Ngùi phen tửu đắng vạn đêm tràn
Ta ngồi độc ẩm soi hồn vắng
Bởi vỡ mơ lòng nghẹn tiếng than.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Đinh Vĩnh Long​
CŨNG TẠI VÒNG QUAY
Gió giật tơi bời cũng phải tan
Phù dung sớm rộ để trưa tàn
Phai màu bướm tủi rồi quên huệ
Nhạt sắc ong buồn đã bỏ lan
Nẻo bến đìu hiu hờn lũ ngập
Bờ sông ảm đạm dỗi mưa tràn
Tình yêu vẫn chỉ là cơn mộng
 Bữa hợp hôm rời lắm kẻ than
*****
Hoàng Hải​
Bài Họa 

CHẲNG NHẼ RỜI TAN

Đôi mình chẳng nhẽ lại rời tan
Cảnh đẹp vườn xinh cũng úa tàn
Tiếc buổi trao lòng bên dãy lạc 
Thương chiều hợp bóng giữa rừng lan
Vì trăm oán hận còn mong tỏ
Bởi triệu hiềm nghi đã khuấy tràn
Quạnh quẽ đêm về muôn tủi đắng
Tâm giờ chỉ thấy những sầu than.

15/01/2019
Hải Hoàng
*****
Loan Nguyen​
NẮNG CHIỀU

Sợi nắng loang chiều giữa bến tan
Đường quê gợn bóng mảng mây tàn
Quanh vườn vẫn đó loài hoa huệ
Dọc cửa đang còn mấy giỏ lan
Mẹ khóc chờ con ngày gió cuộn
Bà thương đợi cháu buổi mưa tràn
Em ngồi lặng lẽ se dòng tóc
Thấy nỗi đau buồn chẳng dám than/

NPP  15/01/2019
*****
Huan Tran​
GƯƠNG ẢO 

Bão tố qua rồi lại phải tan 
Dù cho đổ nát hoặc phai tàn 
Bao lần cuộc sống bay mùi cỏ 
Những lúc khung đời tỏa vị lan 
Cũng chán đêm về nghe tủi ngập 
Rồi thương bữa lại thấy vui tràn 
Trần gian vốn dĩ là gương ảo 
Đã hiểu thì đừng có vội than ./.
________Huan Tran 15-01-2019
*****
Tòng Trần
HOA TÀN
Bài đối họa. 

Đã hợp chưa mà để nó tan! 
Vườn xưa bỗng nhặt lắm hoa tàn
Xuân tình nhạt sắc toàn thân bưởi
Tết nghĩa phai màu cả cội lan
Tủi mãi mùa đông vì tuyết ngập
Hờn luôn tiết hạ bởi giông tràn
Thôi đành bỏ hận rồi ai oán
Lại nỡ quên sầu mới kẻ than..
15/01/2019.
*****
Bài đối họa
TÌNH XUÂN

Sương vừa kết đọng bỗng rời tan
Trước cửa mùa xuân lạnh đã tàn
Rực rỡ muôn màu tươi đám cỏ
Chan hòa đủ sắc đẹp cành lan
Đường quê sớm ngập mù chao vỡ
Nẻo cũ chiều giăng khói cuộn tràn
Những áng mây buồn lơ lửng rụng
Trong nhà bếp đỏ một nồi than ./.

LCT 15/01/2019
*****
Trần Thị Túy Hoa
TÌNH YÊU..

Tình yêu đẹp mãi nở  không tàn..
Chẳng phải vầng duơng sáng ..tối tan..
Hạ nhớ.. cành hoa cài mái tóc..
Hè thương.. cánh Phượng đỏ tay đan.
Hờn bay ..bởi đã yêu sâu đậm..
Giận bỏ.. do ân ái ngập tràn.
Nước mắt lăn tròn nhìn bóng nguyệt..
Thương chàng thiếp mộng chữ bình an..
*****
Trần Thị Túy Hoa
SƠN TINH..THỦY TINH..
Chuyện tình thuở  ấy xíu là tan..
Sử sách lưu danh mãi chẳng tàn..
Thủy tướng người lòng hung dữ bạo..
Sơn Tinh dạ thẳng  Chứa tình chan
Ác quỷ người  hơn loài rắn độc..
Rồng vàng nghĩa hậu tỏa tràn lan.
Trời cao.. Có mắt ngăn điều xấu..
Chữ ái không thành..chẳng để an..
*****
Hữu Thiên​
HOANG LÒNG
Lỡ chợ quê mùa phải nát tan
Vần thơ cạn ý giữa đêm tàn
Trăng còn tiếc thuở bên vườn mộng
Gió hẳn quên ngày cạnh bãi lan
Tủi lúc dâng trào cơn lệ vỡ
Hờn khi dậy nổi bóng ngâu tràn
Canh đời quạnh quẽ niềm hoang vắng 
Chạnh nỗi buông dài tiếng thở than..! 
NL15/01/2019
*****
Hue Thuong​
 MỘNG TRÀN
Cũng bởi tình kia chẳng buộc giàn
Nên đành cảm sớm chịu lìa tan
Hoa chờm toả sắc người mê ngắm
Rã cánh nhoà hương lặng lẻ tàn
Phận mỏng thân tằm đành phải chịu
Duyên mành kén gửi dám nào than
Mong rằng bướm thoả xin đừng nghoảnh 
Mãi đoá trinh mơ vẫn mộng tràn...
HT ngày 15/01/2019
*****
Hoa Quỳnh​
 CHUYỆN MÌNH TAN
Âu sầu khắc khoải chuyện mình tan
Bậu đã rời xa khổ ái tàn
Buốt lạnh tâm hồn nơi bãi cỏ
Hanh nhàu dạ não lối đường lan
Buồn em thấp thỏm mây chiều ngập
Dỗi kẻ đìu hiu đợt sóng tràn
Gởi áng sương mờ đau quạnh ngõ
Bên đời lặng lẽ nhói thầm than
*****
Phạm Triều Hải​
BẾN MỘNG BÌNH YÊN 
Giọt ái hương tình chẳng rã tan
Hoài vươn mộng ấm lẽ đâu tàn
Trông giờ trỗ nhụy ru đời bướm
Dõi bận tô màu điểm nhánh lan
Mắt thẫn thờ đưa hồi cảnh lộng
Hồn lơ lửng trộn sóng men tràn
Cơi bờ hạnh phúc lên từng buổi
Để cõi yên bình mất giọng than.
15/01/2019
Phạm Triều Hải