VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

CẠN LÒNG

CẠN LÒNG

Chỉ một mình ta giữa bến trần
Không còn nghĩa bạn với tình nhân
Nhờ hôm chén rượu sầu an ủi
Cậy buổi vần thơ nhớ đỡ đần
Ngõ nắng xa dần em bỏ cuộc
Đêm tình ngắn lại ả rời sân
Lời yêu nhỏ giọt nằm trên giấy
Với những ngày vui để nhạt dần ./.

LCT 20/12/2018

BÀI HỌA :
*****
Hoa Quỳnh
NHÓI LÒNG

Gởi xác ngày qua tại ngõ trần
Đâu ngờ hụt hẫng mối sầu nhân
Còn thêm vụn vỡ đời xô đẩy
Lại nữa tàn tiêu cảnh níu đần
Nghĩa trở đông chiều đau lánh cuộc
Ân nhàu hạ tối khổ rời sân
Đành cam phận hẩm vùi theo gió
Số quạnh từ đây mãi tủi dần
*****
Tòng Trần
PHONG TRẦN

Đời ta lỡ bước phải phong trần
Bởi mãi đi tìm một cố nhân 
Chén tửu chưa tràn đâu đã dại
Bầu thơ vẫn chảy cớ chi đần
Mơ ngày trở lại chiều bên ngõ
Mộng buổi quay về sáng giữa sân 
Ngẫm cuộc hồi hương tình để thắm
Sầu vương cõi dạ có vơi dần..!?
20/12/2018.
*****
Đinh Vĩnh Long
DƯƠNG TRẦN
Buồn vui lẫn lộn cảnh dương trần
Lắm kẻ xa rời chuyện nghĩa nhân
Nẻo ấy nàng khôn giờ đã dại
Đường kia cậu giỏi hóa đang đần
Vì ham hốt bạc về trong sảnh
Bởi muốn vơ tiền đặt giữa sân
Chẳng biết tông dòng hay cội rễ
Đành ôm phận rũ xác xơ dần
*****
Bài đối hoạ
NỖI ĐAU TRẦN THẾ (Mạ đề)

Nào ai hiểu được bến gian trần
Rối cảnh kim tiền chuyện mỹ nhân
Khổ nỗi người hô đều dốt đặc
Sầu thay kẻ ứng lại ngu đần
Ông nghè sớm rượu vùi trên bãi
Cậu tú đêm tình trải giữa sân
Hỡi bọn người xưng là chúa tể
Nhìn xem sự sống đã xa dần ./.

LCT 20/12/2018
*****
Tòng Trần 
Ở CÕI TRẦN
Bài đối họa. 

Cuộc sống giờ đây ở cõi trần
Không giàu cũng phải biết thành nhân 
Đừng theo thảo khấu mà tâm dại 
Chẳng học loài gian sẽ trí đần
Ngẫm lúc sang chiều không hận cửa 
Cho hồi ngã bóng chẳng hờn sân
Chờ khi hạ thế đời ân mãi
Quyết để ngày sau nghĩa lại dần
20/12/2018.

*****
Huan Tran
DÒNG ĐỜI 

Vì mang số phận kẻ phong trần 
Những chuyện trên đời bởi thế nhân 
Trọng nghĩa đừng quên mà tráo trở 
Hàm ơn hãy nhớ kẻo ngu đần 
Ta còn chẳng muốn xa rời cuộc 
Bạn cũng chưa đành chán bỏ sân 
Lặng lẽ ngày qua dường nước chảy 
Dòng sông cuộc sống vẫn trôi dần./.
________Huan tran 20-12-2018
*****
Dư Âm
VẪN ĐƯỢM DUYÊN TRẦN!
Giờ đây vẫn thắm đượm duyên trần,
Khấp khởi bên lòng trọng nghĩa nhân!
Cũng mặc đôi lần trông ngớ ngẩn,
Và hay có dạo tưởng ngu đần!
Cho dù ảo não không rời cuộc,
Hoặc dẫu đau buồn chẳng tránh sân!
Chữ hạnh như nằm trên mảnh giấy,
Niềm yêu sẽ lắng đọng thêm dần!!!
*****
LẦM TIN

Lầm tin gặp gỡ đó duyên trần
Hẳn sẽ lâu bền gọi cố nhân
Mãi đắm men tình ra kẻ dại
Hoài say mộng ảo hoá tên đần
Từng hôm lặng lẽ ngồi bên sảnh
Những tối âm thầm ở cạnh sân
Giận dỗi sao người sang ngỏ ý
Rồi khi đượm thắm bỗng xa dần. 
Kim Nhung
*****
BẾN GIAN TRẦN

Người ơi cõi tạm bến gian trần
Vẫn chốn quê này một ái nhân
Những lúc xa lòng mong được đỡ
Nhiều khi thiểu ý muốn không đần
Thương tình lắm buổi ngồi bên cửa
Nhớ bạn bao lần đứng giữa sân
Chỉ biết nhìn theo dòng nước chảy
Mà lo kỷ niệm cứ xa dần/
NPP 20/12/18
*****
THÀNH NHÂN
( họa nv - n đ t )
""""""""""""""""""
Ở cõi trời cao hạ xuống trần
Bao ngày khổ luyện mới thành nhân
Ngày kia bởi bé luôn nhiều dại
Buổi nọ vì thơ mãi lắm đần
Vạn nỗi vui buồn dâng kín cửa
Muôn niềm sướng khổ ngập đầy sân
Giờ đây tuổi hạc đà nghiêng bóng
Ý nổi lời nông đã cạn dần...
20/12/2018
*****
Bài của T/g Trần Tòng :
PHONG TRẦN

Đời ta lỡ bước phải phong trần
Bởi mãi đi tìm một cố nhân 
Chén tửu chưa tràn đâu đã dại
Bầu thơ vẫn chảy cớ chi đần
Mơ ngày trở lại chiều bên ngõ
Mộng buổi quay về sáng giữa sân 
Ngẫm cuộc hồi hương tình để thắm
Sầu vương cõi dạ có vơi dần..!?
B20/12/2018
*****
Bài họa

ĐEO ĐẲNG

Còn đeo đẳng nữa kiếp dương trần
Bởi tại nơi lòng vướng nghĩa nhân
Thụ giới tu hành ngôn chẳng nẫu
Tiềm cư hướng đạo chữ sao đần
Tay chàm rửa gột hoài xa rác
Quãng đục buông rời chớ quẩn sân
Vẫn mộng căn lành tâm sáng tỏ
Đừng xui kẻ ác bạc thêm dần.

Hoàng Hải

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

KHÔNG PHẢI NHÀ THƠ

KHÔNG PHẢI NHÀ THƠ


Thơ nhà chớ lẫn với nhà thơ
Ngờ nghệch vài câu chữ nghệch ngờ 
Mộng lối trăng gầy ươm lối mộng
Mơ chiều nắng nhạt đuổi chiều mơ
Dại đêm đợi bóng hờn đêm dại
Khờ buổi tìm hoa giận buổi khờ
Rã nắng bên thềm hương nắng rã
Tơ vòng cuộn giữa mấy vòng tơ ./.

LCT 19/12/2018

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
CHỈ THẾ THÔI...

Thơ rượu đêm tàn chỉ rượu thơ
Ngờ nghi cũng chẳng khác nghi ngờ
Mộng hoài ngớ ngẩn hơn hoài mộng
Mơ mãi âu sầu tựa mãi mơ
Dại quá hèn chi thành quá dại
Khờ luôn bởi vậy hóa luôn khờ
Rã rời đáy dạ nên rời rã
Tơ tưởng tâm hồn đã tưởng tơ... 
19/12/2018.
*****
Lê Ngọc Dũng
TÔI DẠI KHỜ

Thơ viết vui người chỉ viết thơ
Ngờ đâu hóa dại cũng đâu ngờ
Mộng còn chửa thắm ta còn mộng
Mơ vẫn chưa tròn giấc vẫn mơ
Ngẩn lúc tình phai hờn lúc ngẩn
Khờ đêm nghĩa nhạt tỏ đêm khờ
Nỗi buồn ôm mãi khi buồn nỗi
Tơ nhả đau lòng khẽ nhả tơ.

Tg : Lê Ngọc Dũng 
*****
Dinh Tuan Minh
RỐI TƠ
Thơ cạn trôi tình bởi cạn thơ
Ngò khi nghĩa đảo lắm khi ngờ
Mộng tan dỗi cảnh vì tan mộng
Mơ rũ ghen đời bởi rũ mơ
Dại vướng nên lòng luôn vướng dại
Khờ vương để dạ mãi vương khờ
Rã từng ước vọng tâm từng rã
Tơ rối cho đời chỉ rối tơ
*****
Thái Quang Vinh
BỐI RỐI 

Thơ thẩn ngây người đứng thẩn thơ 
Ngờ đâu gặp gỡ cảnh đâu ngờ
Nhớ nhung quẫn trí vì nhung nhớ
Mơ mộng say hồn bởi mộng mơ
Dở tiếng trao tình buông tiếng dở
Khờ câu kết nghĩa gởi câu khờ
Ngỡ rằng có dịp nhưng rằng ngỡ 
Tơ rối trong lòng mảng rối tơ

Vinh Quang Thái 
*****
Loan Nguyen
TƠ LÒNG

Thơ thẩn đọng buồn chút thẩn thơ
Ngờ ai chẳng biết mấy ai ngờ
Mộng trăng đuổi gió hồn trăng mộng
Mơ nắng theo chiều cảnh nắng mơ
Dại buổi tình trao nhiều buổi dại
Khờ đêm ái gởi lắm đêm khờ
Lủng lơ mỗi tối nhìn lơ lủng
Tơ vướng nẻo đời nhện vướng tơ/
NPP 19/12/18
*****
Phạm Triều Hải
SÓNG CUỒNG BIỂN LỆ

Thơ thẩn bao chiều lại thẩn thơ
Ngờ khi nghĩa nhạt oán khi ngờ
Mộng vào bể ái đêm vào mộng
Mơ đắm câu thề cảnh đắm mơ
Hẩm phận thì ta còn phận hẩm
Khờ thân tại đấy cũng thân khờ
Sóng đầy biển lệ khơi đầy sóng
Tơ lụa thâm quầng mảnh lụa tơ.

19/12/2018
Phạm Triều Hải 
*****
Hoa Quỳnh
YÊU THƠ

Thơ vần gắng học những vần thơ
Ngờ nữa từng hôm lại nữa ngờ
Dệt phú đêm sầu vương phú dệt
Mơ lời tối chạnh khổ lời mơ
Vãng canh lạnh buốt hoài canh vãng
Khờ cảnh nồng tê mãi cảnh khờ
Mỏi mắt câu bình sai mắt mỏi
Tơ nhàu nghĩa lối trật nhàu tơ
*****
Tòng Trần 
VIẾT THƠ... 
Bài đối họa. 

Thơ viết dông dài cũng viết thơ
Ngờ chi nét chữ hỏi chi ngờ
Tưởng người hạnh phúc yêu người tưởng
Mơ kẻ ân tình mộng kẻ mơ
Dại lỡ nhiều khi đời lỡ dại
Khờ nên lắm bữa tuổi nên khờ
Sợi bền vẫn chắc luôn bền sợi
Tơ võng sao rời cứ võng tơ. 
19/12/2018.
*****
Bài đối họa
MẤY CHỮ THƠ

Thơ còn mấy chữ chẳng còn thơ
Ngờ mãi lòng nhau cứ mãi ngờ
Tường bóng đêm về nên bóng tưởng
Mơ hình sáng lại để hình mơ
Dại đêm lỡ bước sầu đêm dại
Khờ buổi lầm trao tiếc buổi khờ
Mỏi gót bao chiều chân gót mỏi
Tơ trời vướng phải một trời tơ ./.


LCT 19/12/2018

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

ĐÊM Ở THIÊN ĐÀNG

ĐÊM Ở THIÊN ĐÀNG


Trống giữa màn đêm thả nhịp bồi
Mây ngàn gió biển cũng ngừng trôi
Hồi chuông tiễn biệt trời tươm nước
Nhịp mõ từ ly khói phủ đồi
Ở cõi thiên đường mưa trút giận
Nơi miền thế tục lửa trào sôi
Rừng nghiêng lá đổ buồn sau bão
Những đợt cuồng phong hối hả nhồi ./.

LCT 17/12/2018
(Mạ đề)


BÀI HỌA :
*****
TIẾP DUYÊN NHỒI
Bèo tan đôi ngã lỡ cùng bồi
Thế giới này đây mãi cuộn trôi
Nước xuống triều lên thay đổi cảnh
Dâu qua biển lại chuyển vần đồi
Đời đi mấy đoạn hoài âm ỷ
Kiếp đến bao phen mãi cuộn sôi
Ngọn gió vô thường cung nhịp trỗi
Sanh già lão bệnh tiếp duyên nhồi!!!
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 18.12.2018
*****
Tòng Trần
HỒN XAO

Màn đêm rả rích giọt sương bồi
Mảnh gió tâm hồn rộn rã trôi
Giữa dạ đìu hiu đời phủ tuyết
Rìa tim quạnh quẽ số lên đồi
Âm thầm cõi thế nào nghe hận
Rực rỡ thiên đường chẳng biết sôi
Lá rụng đòng đưa sầu bởi bão
Rừng xao hối hả lộng mây nhồi. 
18/12/2018.
*****
Huan Tran 
CHUYỆN MỘT DÒNG SÔNG 

Dòng sông mé lở lại bên bồi 
Gió tạt mưa dầm vẫn đổi trôi 
Những buổi vui đùa tung bọt nước 
Nhiều đêm thích giỡn lượn chân đồi 
Sang ngày sóng vỗ vùng cơn giận 
Đến bữa mây vần giục cảnh sôi 
Lúc hạ tâm buồn đau khởi bão 
Vào đông phủ hận tuyết rơi nhồi ./.
_______Huan tran 18-12-2018
*****
Đinh Vĩnh Long
CẢNH ĐỜI
Bờ sông vắng vẻ giữa sương bồi
Chỉ bóng con đò lặng lẽ trôi
Dỗi buổi sương tràn tê ngọn núi
Hờn đêm tuyết phủ lạnh lưng đồi
Âu sầu cõi thế đời thôi động
Não nuột thiên đường cảnh hết sôi
Thả kiếp dương trần trong lạnh lẽo
Rồi thêm chớp giật bão giông nhồi
*****
Loan Nguyen
BẾN CHIỀU

Dòng bên nước gợn cát mưa bồi
Giữa bến sông chiều chiếc lá trôi
Ngọn gió sầu lây đầu đỉnh núi
Màn sương rụng vỡ mép bên đồi
Duyên này đến tưởng hồn trăng bỏng
Phận đó qua lầm ngõ mộng sôi
Nghĩ lại đời ta buồn vạn kiếp
Từng đêm khắc khoải mạch tim nhồi/
NPP 18/12/18
*****
Dư Âm
ĐÌU HIU...!!!
Nhìn bao thửa ruộng cát vun bồi,
Chắc tại sau lần lũ đẩy trôi!
Thuở nọ trông hoài như trũng nước,
Giờ đây ngó mãi tựa khu đồi!
Do vì khổ não tâm đà giận,
Hoặc bởi u sầu trí đã sôi!
Chỉ biết khi nào qua trận bão,
Đìu hiu lệ ứa lẫn tim nhồi!!!
*****
XƠ XÁC CUỘC TÌNH 

Người đi mắt lệ bỗng nhiên bồi
Chẳng xuyến xao tình nỡ dạt trôi
Dẫu giọt sầu tan từ đỉnh núi
Thì câu hát Vọng ở lưng đồi
Cho từng hậu quả theo ngày trỗi
Khiến những nhu cầu gặp nẻo sôi
Mộng huyễn hằng đêm giờ hết nổi
Vần thơ chết lặng ngổn ngang nhồi. 

Tg : Lê Ngọc Dũng

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018

THAY LỜI CẢM ƠN

Nhân ngày sinh nhật hôm qua 16/12 LCT xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em và bạn bè quý thi hữu đã dành thời gian thăm hỏi với những lời chúc tốt đẹp . Qua đây LCT xin chân thành cảm ơn mọi người và xin chúc quý anh chị em luôn vui dồi dào sức khoẻ và hạnh phúc trong cuộc sống .

THAY LỜI CẢM ƠN

Cảm tạ đời cho chút nghĩa tình
Ơn trời chỉ muốn mãi tồn vinh
Ngày sanh bạn hữu vần thi chúc
Tháng đẻ người thân đoạn ngữ bình 
Được bởi đôi bề không tiếng rẽ
Hơn vì một phía chẳng lời khinh 
Vườn nhân vẫn thắm mùa hoa nở
Giữa bến phù vân đủ nhục hình ./.

LCT 17/12/2018

BÀI HỌA :
*****
Loan Nguyen
CUNG SẦU NGÂM KHÚC

Tàn đêm nức nở vọng cung tình
Lệ đổ mi tràn nỗi nhục vinh
Vẫn ngóng người qua chiều sóng lặng
Hoài trông kẻ ở sáng sông bình
Đâu còn thưở đó tình riêng miệt
Chẳng có bao giờ nghĩa rẽ khinh
Để tối kề vai ngồi tựa cửa
Mà mơ tưởng chuyện bóng bên hình/
NPP 17/12/2018
*****
Hải Hoàng
THẤU TÌNH

Những nẻo đời qua lắm cực hình
Đâu màng khó nhọc trải dèm khinh
Phiền ưu gắng vượt ngời câu gởi
Khổ luyện dồi trau sáng ngữ bình
Đạo hướng không ngừng tâm chả nẫu
Ngôn rèn chớ nản dạ hoài vinh
Và bao trí thiện ươm mầm trổ
Để mỗi niềm chân được thấu tình.

Hải Hoàng
*****
Dư Âm
CẦU MONG...!
Dù sao cũng phải sống thân tình,
Chớ nặng luôn vì chữ hiển vinh!
Thoảng gặp ngày sinh ...vồn vã chúc,
Và trông lễ hội ...thiết tha bình!
Hôm buồn giọng nói nên ràng rẽ,
Bữa giận câu từ tránh dể khinh!
Lặng lẽ nhìn hoa đời thắm nở,
Cầu mong hạnh phúc mãi in hình...!!!
*****
BÀI CẢM TÁC của huynh Phạm Văn
Hay lắm hiền đệ Thạch Hãn.

Trong ngày nhật lễ hát hoan ca.
Thạch Hãn tròn niên thọ tuổi già.
Tứ hải hòa đồng vui nghĩa cận
Năm châu hợp ý thỏa tình xa. 
Huynh hiền đệ tốt siêu vời cả.
Tỷ muội tâm lành tuyệt ý nha..
Cảm tạ lời trao sâu đậm quá.
Tri âm hiểu bạn sướng chi mà.!..

--_-----------------
Quả là: 

Qua rồi nhật lễ còn vương dạ.
Nghia ái kim bằng mãi thiết tha.

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018

SINH NHẬT TỰ TRÀO

SINH NHẬT TỰ TRÀO

Lại đón mùa xuân nữa trở về
Bên thềm thế kỷ ngẫm mà mê
Hàm răng lưỡng cặp còn dăm cái
Thủ gối cùng đôi vễnh một bề
Những tối chong đèn không thể đọc
Bao lần trỗi nhạc chẳng hề phê
Đời vui sót lại vần thơ khổ
Thấy cảnh từ ly đã cận kề ./.

LCT 16/12/2018
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần​
 MỪNG SINH NHẬT

Ngày sinh Thạch Hãn cứ tuôn về
Chẳng lão không già chị rất mê
Vẫn đủ hàm răng bền chục cái
Còn dư sức lực vững trăm bề
Đêm dài bút vẫy tình thơ đọc
Khắc đoản nghiên mài nghĩa vận phê
Tặng đóa Hồng tươi lòng thỏa mãn
Chào thân bạn quý mãi luôn kề. 
16/12/2018.
*****
Hà Ngân​

LỜI CỦA CÁ 
 Đại ca vẫn khỏe sắc xuân về 
Nên là các chị cứ hoài mê 
Nhà trên đối đẹp cơm nồi ấm
Bếp dưới lo an phở ổn bề 
Lục bát ra bài nghe đã thích 
Thi đường xướng họa thấy ghiền phê 
Dù thêm một tuổi đâu mà kể 
Chúc mãi ngày vui bạn cận kề .
*****
Dinh Tuan Minh​

 CHÚC MỪNG ANH.
Ngày vui bạn hữu gửi thơ về
Đã hiểu huynh rồi họ rất mê
Dẫu việc bên đời ngơ ngẩn phía
Dù công giữa cuộc ngổn ngang bề
Đường thi những sáng cô đều đọc
Lục bát bao chiều ả cũng phê
Chúc nghĩa tao đàn thêm toả rạng
Cầu cho ái đượm mãi luôn kề
*****
Dư Âm​
 SÁNH VAI KỀ...!
Hoài than thở bậu ít khi về,
Ngỡ tưởng quên rồi dạo đắm mê...?
Bữa nọ mơ thuyền năm bảy chiếc,
Ngày kia ước ruộng cả tư bề...!
Đôi lần phấn khởi âm thầm đọc,
Có buổi vui vầy lặng lẽ phê...!
Đã mộng cùng nhau rời chốn khổ,
Và luôn mãn nguyện sánh vai kề!!!
*****
Kim Nhung 
QUÀ TẶNG SINH NHẬT 

Ngày thêm một tuổi đón xuân về
Vẫn viết thơ tình chẳng mụ mê
Ghép những lời yêu bày vạn nẻo
Lồng bao ý mộng trải tư bề
Dù ai gửi hoạ xem thường thích
Dẫu bạn ghi nhầm chỉ ít phê
Thể tợ chim đàn bay dẫn dắt
Lòng luôn rộng mở sát vai kề.

Kim Nhung 16/12/2018
*****
Loan Nguyen
 MỪNG SINH NHẬT ANH

Mừng anh kỷ niệm tuổi trăm về
Vượt mốc nhưng lòng vẫn thấy mê
Cứ trưởng còn lâu mình biết mặt
Nào đâu mấy bữa lại quen bề
Ân tình đẹp bởi lời thơ viết
Kỷ niệm xanh vì giọng nói phê
Vẫn muốn ngày vui dào dạt mãi
Kề vai sát cánh những đêm kề/
NPP 16/12/18
*****
Phạm Triều Hải​

CHÚC MỪNG SINH NHẬT 

Mừng Huynh: Tỷ - Đệ kéo nhau về
Chúc rượu dâng trà nghĩa mải mê
Mộng kết chào xuân hoài rõ cảnh
Chiều quanh dạo gót cũng yên bề
Hưng thời ẵm phúc thêm đầy đặn 
Rỗi phận đeo vàng ngắm phủ phê
Tuổi lãnh ngày sinh lồng lộng ánh
Tình thân bạn hữu mến thương kề.

16/12/2018
Phạm Triều Hải 
*****
Nguyen Dac Thang 

SINH NHẬT TỰ CA 
Rồi xuân lẳng lặng cũng theo về 
Vẫn thoảng bên thềm tạo vóc mê
Mắt nhãng tèm nhem bày đủ chuyện 
Giò đơ khập khiễng lánh trăm bề
Hài âm điệu lý hoài than dở
Nhẩm vị hương trà đã hết phê 
Ngẫm lại vần thơ là tín cẩn
Còn mong tưởng tượng bóng giao kề.
Mai Thắng
*****
Lê Ngọc Dũng
 CHỈ CÓ LỜI CHÚC

Ngày sinh của bác vẫn chưa về
Bởi kiếp xa người cũng mải mê
Giữa cánh đồng xanh làm đủ lệ 
Ngoài cơn nắng đỏ mộng êm bề
Xin hầu chén rượu nhưng nào dễ
Muốn gởi bông hồng cũng chợt phê
Nặng nghĩa thầm mong đầy sức khỏe
Vần thơ sống mãi tựa vai kề.

Tg: Lê Ngọc Dũng 
*****
Tanthuong Vo​
 MỪNG SINH NHẬT
( họa nv - n đ t )
""""""""""""""""
Giờ thêm quyển lịch nữa đang về
Sáu chục dư rồi thoảng cũng mê
Trí não còn minh,hồn chẳng tệ
Buồng tim vẫn rạng,sức chưa hề
Mừng vui tuổi mới,nào xơi đã
Phấn khởi sinh thần,hãy uống phê
Chúc mãi yêu đời,luôn mạnh khỏe
Dù cho tuổi hạc sắp đang kề...
17/12/2018
*****
Huan Tran​

 CHÚC MỪNG SINH NHẬT HUYNH THẠCH HÃN

Mừng huynh tuổi mới đã nay về 
Phúc lộc ân tràn sẽ mải mê 
Ngõ hạnh không màng nhưng thỏa chí 
Đường mây chẳng thích cũng yên bề 
Điều hay ở sách nên thường đọc 
Thói dởm trên đời vẫn cứ phê 
Bạn hữu xa gần câu mách bảo 
Cùng nhau tóc bạc mãi luôn kề ./.
______Huan Tran 17-12-2018
*****
Bài đối họa vui
NHỊP LÒNG

Mụ bảo rồi đây rước lão về
Xuân đời trở lại chắc rằng mê
Hầm chông của lạ bèo che mép
Bãi sậy người xa cỏ kín bề
Lỏng gối đôi lần cho mộng rã
Lơi giò mấy bận để tình phê
Chờ đêm gió lạnh lùa qua cửa
Nối nhịp lòng ngân mỗi buổi kề ./.

LCT 18/12/2018

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ

HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ


Chẳng dễ nào quên chốn cội nguồn
Thương màu nắng rụng buổi hoàng hôn
Vầng trăng cổ tích trôi đầu bãi
Mạch nước phù sa chảy giữa cồn
Những dạo sương tràn qua hẻm xóm
Bao chiều khói quyện lẫn đường thôn
Vườn quê đẹp lắm mùa hoa cải
Với bản đàn khuya mãi ngập hồn ./.

LCT 15/12/2018


BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
CHUNG NGUỒN

Nào quên cội rễ, nước chung nguồn
Lỡ lạc nhau rồi có tủi hôn! 
Nhớ để thuyền neo ghìm tại bãi 
Đừng cho sóng dạt nổi ven cồn
Ân tình vẹn giữ bên đầu xóm 
Nợ ái luôn gìn ở giữa thôn
Để mãi làng quê bền thắm chặt
Và luôn xứ sở vững nơi hồn.
15/12/2018.
*****
Hue Thuong
TRÔNG kỀ CÕI MỘC
Năm tàn Tết đến dạ bồn chồn
Tháng lụi xuân kề lại thấy nôn
Bởi trước phiêu bồng tìm sự sống
Nay đành bạc gió bỏ làng thôn
Xa rồi nỗi nhớ mong về xóm
Muốn cạnh người thân chốn cội nguồn
Phố thị cao tầng luôn ngợp ánh
Trông kề cõi mộc ngắm hoàng hôn...
HT ngày 15/12/2018
*****
Hữu Thiên
CẢNH XA QUÊ

Vì lo bát gạo phải xa nguồn
Dỗi cảnh quê người nắng nhạt hôn
Để chuỗi đời quên vào chén rượu 
Làm hiên bóng đổ giữa hơi cồn
Cơm thời dặm củ nhưng tròn xóm
Cháo thuở qua ngày vẫn đẹp thôn 
Lạnh những đông về nơi phố nhỏ 
Lòng nghe thổn thức gợi xao hồn..!

NL 15/12/2018
*****
Dư Âm
XUYẾN XAO HỒN!
Giờ đây nhớ mãi dạo trên nguồn,
Mỗi buổi đi về đón nụ hôn!
Khấp khởi bao lần ra cạnh bãi,
Mừng vui những bận xuống bên cồn!
Đông tràn tĩnh lặng ngay đầu xóm,
Hạ trải im lìm chính giữa thôn!
Lại ngỡ hôm nhìn qua luống cải...,
Dường như chạnh cảm xuyến xao hồn!!!

*****
Dinh Tuan Minh
TÌNH XƯA
Nào quên kỷ niệm lúc mưa nguồn
Bữa ấy anh thầm gửi nụ hôn
Mặc nước trôi về nơi bãi biển
Dù mây dạt tới nẻo hoang cồn
Êm đềm nghĩa quyện chiều sau xóm
Lãng mạn ân lồng buổi cuối thôn
Cứ tưởng tình yêu còn mãi đọng
Ngờ đâu để lụi xác xơ hồn
*****
Phạm Triều Hải

BỜ SÔNG KỈ NIỆM 

Bờ sông kỉ niệm nước xanh nguồn
Đón những con thuyền chở nụ hôn
Nghĩa mặn bày duyên hòa sắc tửu
Tình say thỏa dạ quyến hương cồn
Cung đàn cứ vẳng bên thềm mộng 
Bản nhạc luôn bừng dưới ngõ thôn
Lộng lẫy cành xuân chiều trải bóng
Niềm mơ vẫn đượm ngất ngây hồn.

15/12/2018
Phạm Triều Hải 
*****

TÂM TƯ CHIỀU
Về thăm xóm cũ ráng chiều hôm
Ngắm bóng phù sinh đọng cuối nguồn
Núi mộng mây về tan cuối bãi
Non mơ gió gọi thả đầu cồn
Vườn hương lối liễu còn thơm ngõ
Sắc lá đường hoa mãi ngát thôn
Liếp dậu tình quê hoài ấp ủ
Tâm tư khói quyện tỏa vào hồn.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 15.12.2018
*****
NÓI CÙNG ANH
Ngà say buổi nhậu bữa lên nguồn
Bởi ngại nên lòng đã chối hôn
Bỏ lão lời buông còn nặc tửu
Rời ông giọng thả đẫy hơi cồn
Kinh hoàng chửi quậy tơi bời xóm
Khiếp sơ la càn ủ rũ thôn
Nhắn nhủ cùng ai đừng vẽ chuyện
Làm ân nghĩa nhạt tái tê hồn
*****

CON THUYỀN KHÔNG BẾN ĐỖ

Thuyền ai lặng lẽ cứ xuôi nguồn
Cánh nhạn trên trời đắm nụ hôn
Dạt mảnh mây xanh về cuối bãi
Lừa cơn nắng muộn đến ven cồn
Hương mùa gió thoảng từ trong xóm
Mộng buổi sương tràn ở cuối thôn
Vẫn thế ngày qua ngày lạnh lẽo
Mình em đắng chát cõi tâm hồn/
NPP 15/12/2018
*****
Bài đối họa
SUỐI LỆ LÒNG

Chẳng lẽ nào do nước cạn nguồn
Hay vì suối lệ vỡ lần hôn
Từ đêm mộng rã vùi trên cát
Đến buổi đời trôi dập giữa cồn
Lạnh cả khung trời sương trắng bãi
Hanh cùng mặt biển nắng vàng thôn
Ngày mơ cũng lụi tàn hương lửa
Những buổi ngồi nghe lịm đắng hồn ./.

LCT 15/12/2018
*****
Tòng Trần 
NGẨN NGƠ
Bài đối họa.

Đừng cho lệ đổ sẽ lưng nguồn
Chẳng lẽ đêm rồi tại chiếc hôn
Chắc giận ngày kia ngồi bãi cỏ 
Vì ghen bữa nọ đứng chân cồn
Tâm hồn rộn rã tình bên xóm
Cõi dạ tưng bừng mộng cuối thôn
Khắc khoải chiều qua hờ hững nhạt 
Trầm ngâm sáng lại ngẩn ngơ hồn. 
15/12/2018.
*****
KỶ NIỆM BUỒN

Giờ đây kỷ niệm cứ khơi nguồn
Nhớ mãi đêm nào gửi nụ hôn
Những lúc vui đùa bên vạt cỏ
Từng khi gặp gỡ dưới chân cồn
Tuy nhà cách bởi nhiều căn hộ
Dẫu phố xa vì tận bản thôn
Vẫn ước mơ cùng chung nhịp thở
Tình duyên vụn vỡ nát tâm hồn.
Kim Nhung 15/12/2018
*****

Huan Tran
NHỚ QUÊ
Tình quê nghĩa mẹ nước trong nguồn
Nhớ mãi in hằn cả nụ hôn
Một mảnh trăng nằm chênh chếch bãi
Nhiều cơn sóng vỗ quẩn quanh cồn
Đêm về chỉ đợi thăm làng xóm
Bữa lại luôn chờ viến bản thôn
Những dạo đông về bên bếp lửa
Mà sao vẫn lạnh buốt tâm hồn ./.
_______Huan Tran 17-12-2018



Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018

NGẪM

NGẪM

Ngẫm miệt trần gian khốn đủ trò
Cơm vừa xuống họng phải ngồi lo
Nhà bên cậu nhỏ mầm Ung chết
Hẻm cạnh thằng em nhiễm Aids bò
Mặc cả trên bàn ông thánh vẽ
Chia phần giữa chợ đám ruồi đo 
Bầy con có học thì hoang tưởng
Cứ vẫn ngồi trông lượm vỏ sò ./.

LCT 14/12/2018


BÀI HỌA :

*****

Tòng Trần

NGHĨ...!!! 

Vì tranh sự sống đủ chiêu trò
Bởi vậy con người cứ mãi lo 
Đã giật bao tiền dao thủ giết
Còn moi tủ bạc súng hăm bò 
Quan thì ghế dựa tha hồ vẽ
Chức lại sân kề thoả mãn đo
Tội những bần dân nhầm cứ tưởng
Trần thân mải miết gặm ngao sò.
14/12/2018.
*****
Kim Nhung
CHUYỆN TRẦN GIAN

Trần gian kể thật lắm chiêu trò
Chỉ nghĩ thôi mà dạ rất lo
Chỗ nọ người xin ngồi thảm lết
Nhà kia kẻ bợ cúi lưng bò
Lòng nhân mỗi lúc càng thay đổi
Nghĩa bạn bao lần phải đắn đo
Chẳng lẽ im lìm như miệng hến
Nằm trên cát biển tựa con sò.

Kim Nhung 14/12/2018
*****
Loan Nguyen
TÂM SỰ CÙNG ĐÊM

Vần thơ viết mãi chẳng ra trò
Tối vẩn vơ ngồi lắm chuyện lo
Nét chữ sầu tâm hờ hững lết
Lời văn quẩn trí ngẩn ngơ bò
Canh tàn gió lạnh tình riêng đếm
Buổi tận đêm dài gối lẻ đo
Tỉnh giấc trời khuya vườn vắng lặng
Nhìn ta lại nghĩ kiếp nghêu sò/
NPP 14/12/2018
*****
Nguyễn Kim Oanhh
NGẪM
Nhìn xem lũ khốn giở chiêu trò
Bỗng giận thân mình chẳng thể lo
Chỉ biết ăn bừa như mõm lợn
Còn suy phán bậy kiểu đầu bò
Lừa thầy phản bạn đầy toan tính
Hám lợi danh cầu khỏi đắn Đo
Ngẫm cảnh khôi hài đành bất lực 
Vì ta phận nhỏ giống con sò
Hạt cát nhỏ
*****
Dư Âm
ĐỜI NAY...!
Đời nay gặp đủ các chiêu trò,
Bởi vậy bao giờ cũng thấy lo!
Giữa bản thằng Ba vừa quỵ chết,
Đầu thôn lão Bảy mới đau bò!
Rau bày dưới chợ cô này vẽ,
Quả đặt bên lề gã ấy đo!
Đã thế còn hay ngồi mộng tưởng,


Tìm quanh lục kiếm kiểu ngheo sò!!!

*****

Huan Tran THỜI NAY 

Nhìn quanh chỉ thấy rặt chiêu trò 
nghĩ sợ vô cùng đủ thứ lo 
Buổi nọ ăn nhầm anh đã chết 
Ngày qua uống ẩu chị đang bò 
Dù công hậu hĩnh cần cân nhắc 
Dẫu việc ngon lành phải đắn đo 
Rõ mặt nhưng lòng nhân chớ tưởng 
Thời nay chẳng khéo...vặt lông sò *./.
_______Huan Tran 14-12-2018


*****

Phạm Triều Hải
MỘNG HÃO HUYỀN 

Đầu thôn lũ chuột lắm chiêu trò
Liếc chỗ ươm mầm mộng rủi lo
Vẫn tưởng chồi kia trầy trụa léo
Rồi thương cẳng nọ đớn đau bò
Êm đềm phận sáng bao ngày tỏ
Lặng lẽ duyên lành mấy buổi đo
Cảnh thắm hừng lên trời mãi đọ
Hồn ma mượn xác cưỡi thân sò.


14/12/2018
Phạm Triều Hải 
*****
Bài đối hoạ
NGHÊU SÒ ỐC HẾN

Nói nữa mà chi khỏi chuyện trò
Ta giờ đã chán cảnh ngồi lo
Nồi cơm chẳng lẽ dành cho lợn 
Tĩnh rượu nào đâu phải biếu bò
Độc diễn cha ngồi banh cẳng xếp
Đơn màn gã lại kéo giò đo
Tình duyên một tối nàng thu đủ 
Cảnh tượng này chăng cũng hến sò ./.

LCT 14/12/2018
*****
Tòng Trần 
ĐŨA LỆCH
Bài đối họa. 

Tình yêu chẳng giới hạn cô trò 
Đã thích nhau rồi...lại phải lo
Tiệc đãi nhà trai đầy sóc thỏ 
Bàn khao họ gái đẫy heo bò 
Qua phòng ngấm tửu nào mơ cọ 
Tới cửa say hèm nỡ mộng đo
Tuổi lệch nồng ân dầu sẽ khó
Bền duyên hạnh phúc thỏa vua sò.
14/12/2018.
*****
Hue Thuong
PHẬN CÒ
Cuộc sống quanh ta vạn nỗi lo
Nhìn đâu cũng thấy đủ chiêu trò
Rau thời xịt thuốc cho màu mỡ
Quả lại bơm cành để chóng to
Hỏng nuốt rằng ni sao chịu nỗi
Đưa vào chắc nị biến thành tro
Thôi đành một kiếp thân tầm gửi 
Cố cự cho xong cái phận cò


HT ngày 24/12/2018
*****

BẤT LƯƠNG

Ghét bọn vì tham đã dở trò 
Căm phường hám lợi để người lo
Ngày buôn gạo giả tâm nào nghĩ
Tối chạy giò thiu cẳng vẫn bò
Ngẫm phận như cày luôn phải chém 
Khinh lòng dã thú chả cần đo
Bầy vô đạo nghĩa đem tùng xẻo
Rũ sạch hèn ươn thối cả sò.


Hải Hoàng
*****
===== NGẪM MÀ LO =====
(HỌA)
Rác thải quăng bừa giở lắm trò
Môi trường nhiễm đôc ngẫm mà lo
Trong phường lắm kẻ gan đau chết
Cõi phố nhiều người tủy xót bò
Lũ lợn tham ăn cào cẳng vẽ
Đàn gà hám mổ bước chân đo
Muôn nơi hóa chất làm tăng trọng
Nước bẩn sao sinh tủi khổ sò.
Lân Nguyễn.14/12/2018.
*****
Lê Ngọc Dũng
VẬT GIÁ LEO THANG


Nhìn xem xã hội lắm chiều trò
Sức trẻ chưa rành vội vã đo 
Bởi những người gian nhiều giống bọ
Vì bao kẻ dại nóng hơn bò
Sa trường độc hiểm luôn nhòm ngó
Cuộc sống thanh bình mãi trở lo
Giữa mạch hào quang còn đắt đỏ 
Tiền nong lại thiếu phải buôn sò .

Tg : Lê Ngọc Dũng