VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

TỰ BẠCH

TỰ BẠCH


Cõi ảo nào ai biết được rằng
Tôi người dốt chữ chẳng tài năng
Vần thơ muốn vượt dòng lơ đãng
Nẻo mộng đòi qua bến vĩnh hằng
Tự thuở sinh thời mê bãi sóng
Sau ngày đổi vận khoái nhà băng
Giờ đây giữa bóng chiều hiu quạnh
Áo mão chờ trông ở mẹ chằng ./.

LCT 28/12/2018

BÀI HỌA :
*****
Hoa Quỳnh
LỜI THẬT LÒNG

Mãi viết giờ tôi tỏ thật rằng
Bao ngày cố gượng những chiều năng
Nghìn câu buổi dệt thì trôi lãng
Tỷ chữ lần trao cứ biệt hằng
Giận bởi tâm khờ yêu ngõ sóng
Đau vì phận kém tưởng đường băng
Hoài than ngẫm nghĩ lòng vương chạnh
Trí vụn cuồng mê não khởi nhằng
*****
Tòng Trần
MÊ THƠ CÕI ẢO

Vì thơ cõi ảo mới hay rằng
Dễ bị đôi tròng giảm chức năng
Mải miết nhiều đêm hồn mộng quãng 
Triền miên suốt buổi dạ mơ hằng
Giao hòa vẫn lạc hoài trên sóng 
Họa xướng luôn tìm mãi ở băng
Khắc vãn mà trong lòng để quạnh 
Ngày qua cặp mắt đã đau chằng. 
28/12/2018.
*****
Huan Tran
TỰ VẤN 

Cần chi được hỏi vẫn hay rằng 
Đã sợ cho mình ít khả năng 
Bởi hão huyền mơ dường chú Cuội 
Vì mông muội ước bảo cô Hằng 
Rồi khi mãnh liệt như làn sóng 
Cũng lúc hoang đường tựa tảng băng 
Chẳng lẽ trôi về nơi bất định 
Ngồi mong cứ mãi gọi cô chằng./.
_______Huan tran 28-12-2018
*****
Loan Nguyen
TÌNH TRÓT TRAO ANH 

Nhiều đêm nghĩ ngợi mới hay rằng
Trót đã yêu người chẳng nói năng
Buổi nhớ chìm trong niềm ảo tưởng
Ngày mong đắm giữa giấc mơ hằng
Qua chiều lặng lẽ màn sương rắc
Đến tối im lìm dải sóng băng
Mảnh lá vàng rơi sà trước ngõ
Lòng ta rối tựa đám tơ chằng/

NPP 28/12/2018
*****
Dư Âm
DỄ CHI CHẰNG!?
Ngày nao hẫng hụt cứ cho rằng,
Rượi rã do vì thiếu nổ năng!
Mệt mỏi bao lần lơ trí đãng,
Sầu tư lắm bận lửng cung hằng!
Mưa tràn rạn vỡ con triều sóng,
Bão dậy tan tành cảnh giá băng!
Thiết tưởng không còn lo nỗi quạnh,
Giờ đây mộng ái dễ chi chằng!!!???
*****
Trần Tuý Hoa 
MỘNG ƯỚC..
Cuộc sống bình yên tớ khát hằng..
Em người mộng cảm thích tài năng
Anh hùng vẫy bút vần thơ đãng.. 
xướng họa văn chương thiếp lãnh rằng..
Lãng tử đào hoa người khiếm nhã
Thuyền quyên phận liễu ủ mơ thăng..
Chiều nhìn sóng biển màu đen sậm. 


Mộng ước bình yên dạ rối chằng..
*****
Phạm Triều Hải
YÊN BÌNH CẢNH MỘNG

Lời êm trỗi giọng cứ như rằng
Lí tưởng trau dồi dạ mãi năng 
Điểm nét ngời hoa thì nhụy sẽ 
Lồng câu trọn ý bởi tâm hằng
Hương đời vẫn gợi lên làn gió
Sợi nắng luôn đì rã tảng băng
Giữ nẻo bình yên cài lối mộng
Tình yêu rạng rỡ mối tơ chằng.

28/12/2018
Phạm Triều Hải

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

BUỒN VUI ĐỜI VIỄN XỨ

BUỒN VUI ĐỜI VIỄN XỨ


Viễn xứ buồn vui cảnh nợ đòi
Ly sầu chửa cạn thấy đời toi
Nhiều hôm bọn chủ rình quanh rẫy
Lắm bữa bầy ranh đảo dọc chòi
Vợ bỏ theo thằng quan chữ vét
Con về học lũ lính ruồi moi
Rồi đây có thể ngồi ôm hận
Bởi lẽ đầu lâu chúng mọc vòi ./.

LCT 27/12/2018.

BÀI HỌA :

*****
Tòng Trần
DO NGHÈO

Trần thân nợ cứ mãi vây đòi
Cảnh cực gia nghèo dễ chết toi
Lắm buổi mùa đông trồng tận rẫy
Nhiều đêm tiết hạ ngủ quanh chòi 
Hanh nồng vợ bẻm tìm cơm vét 
Lạnh lẽo con nhèo hỏi cháo moi
Dẫu biết đời đen nhiều tủi hận
Dù cho số khổ cũng đâu vòi...
27/12/2018.
*****
Trần Tuý Hoa 
MƯU SINH..

Đất lạ quê người thấy cảnh đòi ..
Trời ơi đất hỡi thấy mà toi ..
Đông người ỷ mạnh thành phe đảng..
Hiếp yếu đơn côi bóng lẻ chòi..
Nghĩ tận hờn chi. Ruồi ..cố đậy.. 
Suy cùng giận ráng nhịn.. Mèo moi ..
Mưu sinh xứ lạ đời là vậy ..
Nhẫn nhục kiên trì kệ mọt vòi..
*****
Dư Âm
TRƯỚC CẢNH NỢ ĐÒI!
Hoài lo trước cảnh nợ luôn đòi,
Ủ rũ đêm ngày thấy phận toi!
Sớm phải lên đường mong dọn rẫy,
Chiều quay xuống bãi đợi cơi chòi!
Trong nhà gạo đã không còn vét,
Cận ngõ khoai đà hết để moi!
Nghĩ xót cho đời thêm tủi hận...,
Buồn nghe kiếp hẩm mọc ra vòi!!!
*****
Anh Duy 
TRỐN NỢ

Giờ đây chủ nợ cứ theo đòi
Sớm muộn sau này cũng phải toi
Bởi sợ liều thân vào giữa núi
Vì lo dẫn xác ngụ trong chòi
Dăm thằng bạo ác nhiều phen hỏi
Một lũ hung tàn lắm kiểu moi
Lỡ lúc sa đà nên cả vội
Nào hay lãi suất mọc thêm vòi.

Anh Duy 
*****
Trương Tam Phong .
. HÃI KẺ ĐÀNG ĐIẾM
—-—————————-

Trường niên vướng nợ bởi đua đòi
Chẳng liệu sau này lĩnh án toi
Phút dệt thờ ơ choàng bảy cõi
Ngày đan rộn rã quấn bên chòi 
Say cùng chiến hữu đêm thầm gọi
Nạo tất kho tàng buổi khẽ moi
Hãi ở linh hồn tâm dạ sói 
Trần dương lắm kẻ tậu trăm vòi ./.

3GiÓ.langtusaithanh
*****
Loan Nguyen
NGẬM NGÙI

Tiền vơi bạc hết hẹn nhau đòi
Đã giáp xuân rồi thí mạng toi
Vạt lúa đòng đưa vàng giữa ruộng
Hàng cây đủng đỉnh úa quanh chòi
Vui vì sáng lại bầy quan ngó
Chán bởi đêm về lũ trộm moi
Nghĩ lại đời ta nhiều nỗi khổ
Đầu hiên trước ngõ họ giăng vòi/

NPP 27/12/2018
*****
Hoa Quỳnh
CẢNH KHỔ

Mãi khổ mà sao nợ cứ đòi
Bây giờ chết thiệt kiểu này toi
Buồn anh lặng nín ngồi nơi rẫy
Xót bậu trầm thinh ở ngã chòi
Dạ tủi bao chiều cơm vẫn vét
Tâm sầu những buổi gạo hoài moi
Nhìn quanh thấy cảnh nhà đau dạ
Đảo lại chình tuơng cũng hoá vòi
*****
Bài đối hoạ vui
SÓNG TÌNH

Chỉ một vài ly hắn đã đòi
Thân này sớm muộn bỏ đời toi
Chiều qua muối mặn nằm bên cửa
Tối lại gừng cay ở giữa chòi
Nghĩ mệt anh ngồi banh cẳng kiếm
Không nằm gã lại cúi đầu moi
Tình như ngọn sóng ngày giông bão
Gặp phải cuồng phong chớm gãy vòi ./.



LCT 27/12/2018
*****
Đinh Vĩnh Long
ĐỪNG KHÓC CHO TÔI
Lão bảo rằng mi nợ khó đòi
Nên đành trốn biệt kẻo mình toi
Quần tung hở bụng đành trông lán
Áo toạc lòi lưng phải giữ chòi
Chẳng rõ hàng khoai bầy trộm móc
Đâu ngờ luống đậu lũ tà moi
Trời đông lạnh lẽo ta nào biết
Bởi đã chèo queo rét tịt vòi
*****************
Tòng Trần 
THUƠNG ĐỜI
Bài đối họa. 


Phần em đã có tại sao đòi
Lỡ để quên.. mày chụp nuốt toi
Lắm buổi thầy ham làm ruộng rẫy
Nhiều hôm mẹ thích ở trong chòi 
Chăm nồi củ luộc khê nào vét
Thổi lửa khoai hầm khét nỡ moi
Chợt nghĩ đời nghe chừng uất hận
Và nghe cuộc sống mãi co vòi. 


27/12/2018.
*****
Hải Hoàng
NGẪM ĐỜI

Trần gian lạc bước cảnh vây đòi
Dõi nợ xem chừng chỉ muốn toi
Chớ nghĩ vàng phô mà phản bạn
Đừng mơ nghĩa tạm để xây chòi
Tâm trừ kế hiểm nào gây hại
Dạ miễn mưu hèn chẳng bới moi
Nhẫn nại mài kinh hồn tỏa sáng
Bình an sẽ nhận ... chớ than vòi.

Hải Hoàng.
*****
Phạm Triều Hải
TÌNH VAY TRỌN KIẾP 

Tình vay trọn kiếp nghĩa đâu đòi
Án đã phân rành phận chẳng toi
Trỗi mộng lòng vươn hòa sắc tỏ
Tùy duyên khí hợp nẩy thân chòi
Đêm chờ giọng trẻ tâm cùng kết
Cuộc đắm ân nồng cảnh sẽ moi
Để quãng thời yêu tròn ý nguyện
Nguồn vui hạnh phúc sẽ khai vòi.

27/12/2018
Phạm Triều Hải 
*****
Lê Ngọc Dũng
KHỐI NỢ
(Thơ vui)

Giờ đây khối nợ đã ngang chòi 
Có lẽ thân này chuẩn bị toi
Tại lãi nhiều con nào muốn đẻ
Vì sao thiếu cạnh vẫn mong đòi
Đen vàng trắng đỏ anh thầm dõi
Phổi thận tim lòng nó khẽ moi
Dẫu lạy quỳ xin mà chẳng thấm
Kề dao sát cổ sợ cong vòi...

Tg: Lê Ngọc Dũng 
*****
Lân Nguyễn 
==== CẢNH NỢ NẦN ====
Nợ chút tiền thôi vẫn đến đòi
Căn nhà mái lá cũng dần toi
Thèm sài kiếm sắn trên nương rẫy
Muốn nhậu tìm khôai dưới ruộng chòi
Lặng lẽ lòng buồn nhìn lũ vét
Âm thầm dạ tủi ngó đàn moi
Chê chồng rỗng túi nàng theo chủ
Bất hạnh không như loại mọc vòi.
Lân Nguyễn.28/12/2018

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

VỀ THÔI

VỀ THÔI


Mai rời phố thị để về quê
Chán cảnh phồn hoa nghĩa cạn lề
Lữ thứ bao mùa danh phận hẩm 
Phong trần mấy thuở cuộc tình khê
Vườn xưa luống cải vàng trăng hẹn
Hẻm cũ hàng cây trắng mộng thề
Mẹ bỏ quên chiều mây lướt ngõ 
Sông đời uẩn khúc giữa dòng mê ./.

LCT 26/12/2018

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
VỨT BỎ

Có nhẽ mai này trở lại quê
Đành thôi vứt bỏ chuyện bên lề
Anh hùng một cõi nay phần hẩm
Lãng tử bao thời lúc phận khê
Để biết ngày xa buồn lỡ hẹn
Nào hay buổi vắng nẫu quên thề
Âm thầm nhẹ bước rời bên ngõ
Lặng lẽ chân vời tiếc mải mê. 
26/12/2018.
*****
Hoa Quỳnh
NHỚ QUÊ

Nơi này bạc bẽo nhớ tình quê
Xót tủi niềm thương chạnh ngõ lề
Nghĩa tận bao chiều đau kiếp hẩm
Duyên tàn lắm buổi nẫu đời khê
Từ phương rẽ lối về thôi hẹn
Bỏ ngã lìa nơi biệt hết thề 
Dạ nhói im lìm vương cảnh lỡ
Thân nhàu lặng lẽ đớn hồn mê
*****
Hữu Thiên
NGHIÊNG BÓNG

Chẳng biết bao lần hẹn cõi quê
Nhiều năm bỏ xứ dạt ven lề
Hiên đời ruỗng mục phần cơm hẩm
Phận số đen mờ cảnh nghĩa kê
Nghĩ tủi con đường quên gió hẹn
Nhìn thương cánh nhạn bỏ đêm thề
Quay tìm kỷ niệm buồn lây lất 
Bóng ngả sang chiều trỗi lạnh mê..!

NL26/12/2018
*****
Tòng Trần 
NHỚ QUÊ
Bài đối họa. 

Phố thị bao ngày dõi nẻo quê
Vì thuơng mái rạ ở ven lề
Do nghèo gạo hết đau phần hẩm
Bởi cực lưng còng khổ số khê
Những lúc trời đông tình bỏ hẹn 
Từng hôm tiết hạ nghĩa quên thề
Cha rầu mỗi tối chờ bên ngõ
Mẹ nẫu bao chiều ngóng mỏi mê. 
26/12/2018.
*****
Huan Tran
SƯƠNG CHIỀU GỢI NHỚ

Đã quyết phen này trở lại quê 
Dù sao cũng gác chuyện bên lề 
Bao lần mỏi đợi cơm thành hẩm 
Những buổi mong chờ phận hóa khê 
Chốn cũ còn thương nào bỏ hẹn 
Người xưa vẫn nhớ chẳng quên thề 
Sương chiều một thuở giăng đầu ngõ 
Cảnh đó ru hồn lạc cõi mê ./.
_______Huan tran 26-12-2018
*****
Bài đối hoạ
CHỈ CÒN KỶ NIỆM

Mây chiều lướt nhẹ giữa trời quê
Sóng ở đầu kênh vỗ cặp lề
Chị nghĩa đang mòn hâm chửa nóng
Em tình đã cạn thấm mùi khê
Ngày mưa mãi đắm vầng trăng hẹn
Bữa nắng còn mơ nẻo mộng thề
Để tối đơn lòng ly rượu dỗ
Ôm vùng kỷ niệm đắng lòng mê ./.

LCT 26/12/2018
*****
Dư Âm
GIỮA CHỐN QUÊ...!
Trở lại hôm nào giữa chốn quê,
Ngày nay rõ đẹp cả trên lề!
Hoa vàng nở rộ chừng như ngỡ,
Lá đỏ bay đầy hệt đỡ khê!
Chẳng lẽ quên rồi bao tiếng hẹn,
Và hay lửng mất những câu thề!
Đông về lắm buổi mây vờn ngõ,
Chạnh thấy u hoài lẫn mẩn mê!!!
*****
Loan Nguyen
CHIỀU MÙA ĐÔNG

Lặng lẽ em về giữa lối quê
Dừng chân nghĩ tạm ở bên lề
Thương chiều mẹ nấu nồi cơm khét
Nhớ buổi cô làm mẫu bánh khê
Bến cũ vầng trăng mòn mỏi hẹn
Vườn xưa ngọn khói ngẩn ngơ thề
Đông buồn chạm nỗi đau hoài niệm
Những tưởng bao ngày đã ngủ mê/
NPP 26/12/18
*****
Củu Long Giang

LẦM LỠ

Phố thị ta rời ẩn cõi quê
Vùi chôn chuyện cũ ở bên lề
Sai đường chấp nhận hôm đời hẩm
Lạc bước cam đành buổi nghĩa khê
Thuở cũ tìm vui chìm tiếng hẹn
Ngày xưa thấy đẹp bỏ câu thề
Bây giờ nghĩ lại mình sao ngốc
Tuổi đã sang chiều mới tạnh mê.

CLG. 26/12/2018
*****

Phạm Triều Hải


LỠ GIẤC MƠ


Ở giữa đô thành vọng nhớ quê
Mùa trăng kỉ niệm sáng bên lề
Hương tàn nhụy rũ trên đồi núi
Mộng vỡ thân dìm mé tiểu khê
Cứ nhỏ dòng cay lồng chữ hẹn
Rồi lau giọt đắng điểm câu thề
Sương tràn gió lộng mi đờ đẫn
Lỡ giấc sao hồn thỏa cuộc mê?

26/12/2018
*****
Phạm Triều Hải
Trần Tuý Hoa
ĐÀ LẠT ..HOA..


Trăng vàng sáng tỏa khắp hương quê ..
Nét đỏ kiêu sa rực khắp lề..
Cẩm chướng đài trang Đà Lạt nở..
Hồng Nhung phố mộng búp đê mê..
Ngày nao .tím cả đồi sim hẹn
Phủ kín.. Lan.. chừ đỏ núi thề.
Phố thị truôn luồn.. hương lướt ngõ..
Quê mình gió thoảng giữa lòng đê.
*****
Dinh Tuan Minh
VỈA HÈ 
phố sạch sao bằng giữa nẻo quê
Người ta chiếm đoạt cả hiên lề
Phường qua đuổi dẹp đường thôi khét 
Tổ lai xua dồn ngõ hết khê
Cuối buổi nhiều cô đành lỗi hẹn 
Đầu hôm lắm chị cũng quên thề
Thương người tản bộ không còn lối
Giận mấy ông bà đã ngủ mê
*****
Trần Xuân Yên
VỀ QUÊ
( Góp vui cùng Thạch Hãn) 
Phố lạc thôi nào trở lại quê
Phồn hoa cám dỗ giữ nguyên lề
Chông chênh lữ thứ hằn câu đợi
Khấp khởi hồi hương đặng chữ thề
Xóm mới mùa chao vàng trước ngõ 
Trường xưa kẻ đợi thoáng sơn khê
Một đời phiêu dạt ai hay nhĩ !
Mẹ gọi hoài ta giữa bến mê !
*****
Duy Anh
NẺO QUÊ

Bây chừ bỏ phố lại hồi quê
Giấy vụn đành thôi phải giữ lề
Gửi dạ thềm hoang nhìn liễu héo
Đưa hồn bến cũ đượm chiều khê
Nào quên dáng Mẹ tròn hôm dõi
Vẫn nhớ hình Cha, trọn tuổi thề
Nhẹ hẫng tâm tình qua lối nhỏ 
Ai vừa khẽ gọi tưởng nằm mê … !

Anh Duy – 27/12/2018
*****
Nguyễn Lân
======= BỎ THÔI =======
(HỌA)
Quyết định ngày mai trở lại quê
Vài năm lãng bạt dạt ven lề
Lòng thương mẹ đẻ xài cơm hẩm
Dạ xót cha sinh uống rượu khê
Vợ đẹp yêu chồng gìn tiếng hẹn
Con xinh thích bạn giữ lời thề
Ông bà bác trưởng chờ chia sẻ
Gặp gỡ gia đình bỏ phố mê.
Lân Nguyễn.27/12/0218.
*****
Lê Ngọc Dũng
XUÂN QUÊ 

Rộng rãi con đường ở bến quê
Thềm xuân vội vã đáp ngay lề
Hoa đào lộng lẫy do trồng sớm 
Tĩnh rượu thơm lừng bởi nấu khê
Đó dãy Trường Sơn nhiều cảnh hẹn
Này sông Thạch Hãn lắm đôi thề 
Lên chùa kính phật xem vài quẻ
Tuổi mới yên bình nghiệp sẽ mê .

Tg : Lê Ngọc Dũng

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2018

MỘNG CÙNG ĐÊM

MỘNG CÙNG ĐÊM


Hãy đắm hồn trong khoảnh dại khờ
Cho đời chết giữa mộng và mơ
Trời giông bão nổi tràn qua phố
Biển sóng triều leo vỗ tận bờ 
Lạc cõi thiên đàng đôi én ngẩn
Trôi vào vũ trụ chiếc thuyền ngơ
Còn trăng đợi gió tàn trên bãi
Sót lại màn đêm chảy lững lờ ./.

LCT 25/12/2018

BÀI HỌA :
*****
Dư Âm​ 
TUỔI NGÂY KHỜ!
Ngày nao tuổi dại quá ngây khờ,
Nhớ mỗi đêm về lại tưởng mơ!
Những buổi âu sầu lên tận phố,
Nhiều hôm ảo não xuống ngay bờ! 
Bên đường có bữa hay hoài ngẩn,
Cạnh cổng đôi lần cứ mãi ngơ!
Trở lạnh chiều đông buồn thấu bãi,
Thầm nghe nẫu tựa cá vô lờ!!!
*****
Hoa Quỳnh​
 MỘNG TÌNH 

Giữ lửa tình yêu quyện trí khờ
Nuôi ghìm khát vọng những ngày mơ
Thuyền giăng lũ lượt ùa nơi sóng
Biển trỗi triền miên ngập hướng bờ
Tựa lối tiên bồng say não ngẩn
Như đường lạc cảnh khướt hồn ngơ
Chìm trong giấc mộng trùm nghiêng bãi
Hóa cảm cuồng mê mãi lập lờ
*****
Tòng Trần​
 KỶ NIỆM

Tình yêu mãi hưởng suốt đêm khờ
Cõi mộng ân nồng thỏa ước mơ
Sóng đuổi triền miên vào tận bãi
Thuyền xuôi mạnh mẽ cách xa bờ
Tưng bừng khắc vãn đầu như ngẩn
Ủ rũ canh tàn óc tựa ngơ
Chợt nghĩ vì thương mình chẳng tiếc
Rồi mong kỷ niệm ấy không mờ. 
25/12/2018.
*****
Loan Nguyen​
 NGUYỆT BUỒN

Về đêm dõi cảnh mạch tim khờ
Sáng lại trông hình lạnh nẻo mơ
Ánh nguyệt âm thầm rơi trước biển
Bình minh lặng lẽ rớt bên bờ
Thăm vườn kỷ niệm buồn xơ xác
Viếng mảnh ân tình lại ngẩn ngơ
Mãi đợi con thuyền chưa cập bến
Nhìn quanh chỉ thấy bóng mây lờ/
NPP 25/12/18
*****
Đình Diệm​ 
BAO THU BÓNG NGUYỆT
Cả chục năm qua mãi quá khờ
Say mình ru mãi mộng cùng mơ
Nửa đời đổ lệ thương dặm liễu
Mấy độ lay tình nhớ ngõ bờ
Dĩ vãng bao thời làm dạ đắm
Thời gian mấy bận khiến lòng ngơ
Thanh âm đã dứt tình chưa dứt
Bóng nguyệt bao thu cứ lặng lờ
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm – 25.12.2018


Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

CHỐN CŨ NGÀY ĐÔNG

CHỐN CŨ NGÀY ĐÔNG
(THTK-Nđt-2Gcđ)

(Anh sẽ đón trăng vào biển mộng
Em đừng giấu lệ tủi hồn ta)
--------------------------------------------
ANH về chẳng gặp má cùng ba
SẼ khép lòng khi trở lại nhà
ĐÓN buổi mưa tràn ... mây chạm ngõ
TRĂNG rời cửa ...hẹn nắng mùa qua
VÀO hôm gió lộng ...trời yên ả
BIỂN nhạt nhòa ...đưa bãi sóng tà
MỘNG đã không còn như thuở trước
EM ĐỪNG GIẤU LỆ TỦI HỒN TA ./.

LCT 24/12/2018

BÀI HỌA :
*****
Hoa Quỳnh​
 ANH SẼ ĐÓN TRĂNG VÀO BIỂN MỘNG
EM ĐỪNG GIẤU LỆ TỦI HỒN TA

DĨ VÃNG CHIỀU ĐÔNG

Anh ngày trở lại nhớ lời ba
SẼ nhắn cùng nhau nguyện ở nhà
ĐÓN cảnh mơ kề , sương đọng ngõ
TRĂNG vờn nẻo, đợi gió lùa qua
VÀO đêm mắt quyện,tình yêu khởi
BIỂN trỗi ghì, ra sáng nguyệt tà
MỘNG vãng đông chiều tan buổi ước
EM ĐỪNG GIẤU LỆ TỦI HỒN TA
*****
Tòng Trần​
 MỘNG ẢO
Nđt - THTK - 2GCĐ
(Anh sẽ đón trăng vào biển mộng... 
Em đừng giấu lệ tủi hồn ta...) 

ANH nào quyết định phải nhờ ba
SẼ rất là hên... hẹn ở nhà 
ĐÓN hỏi hôm chờ...Ông lại ngõ
TRĂNG về gió...chặn phủ lần qua
VÀO khi bạc thiếu... mây vờn ả
BIỀN động chiều...nghiêng giữa ác tà
MỘNG ảo không thành sao mãi trách
EM ĐỪNG GIẤU LỆ TỦI HỒN TA.
24/12/2018.
*****
Loan Nguyen​
 EM MÃI CHỜ ANH
Anh sẽ đón trăng vào biển mộng
Em đừng giấu lệ tủi hồn ta
*********
ANH về buổi ấy cũng mồng ba
SẼ muốn cùng ai một mái nhà
ĐÓN cảnh xuân chờ hoa trắng ngõ
TRĂNG vàng bãi hẹn sóng đời qua
VÀO đêm cửa vắng tình im lặng
BIỂN rộn ràng đưa bóng nguyệt tà
MỘNG ủ bao ngày nay vỡ lỡ
EM ĐỪNG GIẤU LỆ TỦI HỒN TA/
NPP 24/12/18
*****
Dư Âm​
 TỦI HỒN TA!!!!
Anh càng nể trọng má và ba,
Sẽ chỉ bày con thấy tại nhà...!
Đón khoảng đôi lần...sương lượn ngõ,
Trăng vờn cửa...tiếp mỗi hồi qua!
Vào hôm sóng lặng...bờ êm ả,
Biển lịm im...nhằm bữa nắng tà!
NGHĨA hẳn đong đầy hơn dạo trước,
EM ĐỪNG GIẤU LỆ TỦI HỒN TA!!!
*****
Huan Tran​
 VU VƠ

ANH về có lẽ khoảng mùng ba 
SẼ chẳng rời quê sợ nhớ nhà 
ĐÓN bữa đông về...sương lạnh phủ 
TRĂNG mờ chiếu...tiễn buổi chiều qua 
VÀO cơn gió nhẹ...mây còn ngủ 
BIỂN vẫn chìm...trong giọt nắng tà 
MỘNG đã cùng theo làn khói tỏa 
EM ĐỪNG GIẤU LỆ TỦI HỒN TA./.
______Huan Tran 24-12-2018
*****
Bài đối hoạ
QUAY VỀ QUÁ KHỨ
(THTK-Nđt- 2 giao cổ đối)

(Anh sẽ đón trăng vào biển mộng
Em đừng giấu lệ tủi hồn ta )
«««««««««««««««««««««««««

ANH nhìn thật kỹ tấm hình cha
SẼ động lòng khi vắng cửa nhà
ĐÓN nỗi đau về... đêm lạnh trở
TRĂNG vàng trải ...đợi lối buồn qua
VÀO hôm gió lộng ... rừng xanh ngủ
BIỂN mặn nhồi ... quanh buổi nắng tà
MỘNG bỗng len hồn cơn khắc khoải
EM ĐỪNG GIẤU LỆ TỦI HỒN TA ./.

LCT 24/12/2018

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2018

NHỚ & QUÊN

NHỚ & QUÊN




Thôi đành phải vậy nhớ rồi quên
Cuộc lữ chìm sau bóng ảo huyền
Nắng đã xô chiều qua biển lặng
Trăng vừa đẩy sóng lại bờ yên
Vùi trong giọt tửu màu mây trắng
Thả giữa dòng thơ sợi nắng hiền
Cõi mộng êm đềm như nước chảy
Ta giờ lạc ở chốn thần tiên ./.

LCT 23/12/2018



BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
LỠ NGHIỆN

Chẳng lão.. chưa già.. lại nhớ, quên..! 
Vì không bỏ được..mắt mơ huyền
Xem gà hóa ngỗng đầu im lặng
Ngắm thỏ ra chồn não tịnh yên
Cũng tại ngày kia đùa của trắng
Là do buổi nọ giỡn tâm hiền
Quen rồi nghiện chích làm sao dỡ
Mộng xác thân này ở cõi tiên... 
23/12/2018.
*****
ẤM LẠI TIM CÔI

Đẹp mãi duyên tình chẵng dễ quên
Từng đêm vọng tưởng dáng mơ huyền
Canh dài chỉ ước miền trăng lặng
Buổi vắng mong còn cảnh sóng yên
Ngó lại đầu sông làn gió nhẹ
Nhìn qua cạnh bến mảnh mây hiền
Đơn lòng lại đắm trong hoài niệm
Thấy tuổi xuân vừa lạc cõi tiên/
NPP 23/12/18
*****
MỘNG ẢO HUYỀN

Mơ tàn kỉ niệm tháng ngày quên
Nợ rã thời gian ảo giấc huyền
Níu khởi tâm gầy xa ngõ lặng
Thương ghìm trí loãng trở đời yên
Chiều nghiêng nẻo cũ choàng sương trắng
Tửu nhấp thềm xưa quyện cõi hiền
Vãng cuộc trăng thề khua sóng chảy
Im lìm trắc ẩn mộng trời tiên
*****
ƯỚM MỘNG TIÊN

Khắc mỗi câu thề dạ chẳng quên
Thềm xưa đã rọi ánh trăng huyền
Soi tình rạng rỡ hồng duyên thắm
Lộng cảnh êm đềm khắp ngõ yên
Cõi đắm trào dâng lòng biển mặn 
Hồn say cảm nhận cánh môi hiền
Đong đầy hạnh phúc tim hoài trỗi
Bởi nghĩa vun bồi ướm mộng tiên.

23/12/2018
Phạm Triều Hải
*****
GỬI LẠI TÌNH XƯA

Cứ tưởng duyên này đã lịm quên
Tình xưa gửi lại ánh trăng huyền
Tuy vùi giữa gối mơ Hồ Điệp
Vẫn ủ trong lòng mộng Trích Tiên
Lệ vỡ hoài đau lời rủa ác
Ngày trôi mãi tủi tiếng yêu hiền
Ta rời cuộc huyễn khi hồn mỏi
Để kiếp phong trần được tĩnh yên

Nguyễn Gia Khanh 
*****

KỶ NIỆM CHÔN VÙI

Kỷ niệm chôn vùi đã chóng quên
Buồn vui bỏ lại ánh trăng huyền 
Chung trà một bóng tâm nào tĩnh
Chén rượu bao lần bão chả yên
Bởi cứ mờ sương làm nghĩa bạc
Vì luôn nhạt nắng đuổi duyên hiền
Mi nhoà lệ đẫm theo niềm nhớ
Lãng tử mơ màng vọng cõi tiên...

Hải Hoàng 
*****
GIẤC MƠ TIÊN

Những chuyện trên đời chỉ muốn quên 
Rồi mai trở lại chốn hư huyền 
Mà xem cỏ nội lan đồng vắng 
Sẽ ngắm mây ngàn phủ động yên 
Lãng tử du hành cơn mộng thắm 
Bồng Lai vãng cảnh giấc mơ hiền 
Ta ngồi ẩm rượu bên dòng nước 
Cảm thấy như mình lạc cõi tiên./.
_______Huan Tran 23-12-2018
*****
Bài đối hoạ 
CHUYỆN BÊN LỀ

Đêm vùi cuộc tửu cố tìm quên
Nẻo mộng đời ta quá hão huyền
Bãi sóng gian trần chưa thể lặng
Con thuyền thế tục dễ nào yên
Buồn khi kẻ nói lời thơ dữ
Chán bữa người khen ngọn lửa hiền
Chợt nghĩ không vì khâu ý tưởng
Đưa mình đến việc sẽ thành tiên ./.

LCT 23/12/2018
*****
Tòng Trần 
CŨNG MUỐN QUÊN
Bài đối họa.

Tuổi dại qua rồi cũng muốn quên
Nhiều hôm ngắm lại ả mi huyền
Bao ngày khắc khoải vì mơ lặng
Những tháng bơ phờ bởi mộng yên
Nhớ thuở tình xa hồn chợt dữ
Sầu canh nghĩa vắng dạ sao hiền
Khơi niềm hạnh phúc từng đêm tưởng
Gợi nỗi ân nồng luyến cảnh tiên...
*****
Dư Âm
KHÓ THỂ QUÊN...!
Mãi tận bây giờ khó thể quên,
Nhìn nhau thuở nọ mắt mơ huyền!
Hôm về ngắm bãi tâm nào lặng,
Buổi lại trông trời não mấy yên!?
Vọng tưởng ngay làn da nõn trắng,
Và thêm cả nét mặt nhu hiền!
Bên thềm có dạo mưa hoài chảy,
Chỉ ước sau mình... lạc cõi tiên!!!
*****
NHỮNG GIẤC MƠ HỒNG
Nén lại âu sầu để lãng quên
Mà sao suối lệ đẫm mi huyền
Ngoài hiên bão cuốn lòng sao lặng
Trước ngõ giông tràn dạ chẳng yên
Để mộng bờ vai chiều sóng dữ
Rồi mơ cặp mắt buổi trăng hiền
Từng đêm thổn thức chàng đâu rõ
Nhạt cả môi hồng rũ dáng tiên

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

SAY CÙNG ĐÊM

SAY CÙNG ĐÊM


Bên bầu rượu ngấm đã ngùi say
Chán cõi trần gian cảnh đọa đày
Những tối chong đèn thơ chẳng ngọt
Bao lần mở sách lệ hoài cay
Tình xuân lại đến ngoài song cửa
Tuổi ngọc vừa qua giữa luống cày
Một mảnh trăng tàn treo cuối bãi 
Đêm chìm giấc ngủ mộng sầu bay ./.

LCT 22/12/2018
BÀI HỌA :
*****
Hoa Quỳnh
TỦI SẦU ĐÊM

Men sầu chất mãi dạ vùi say
Buốt những trời đêm chạnh tủi đày
Nghĩa mất câu tình xưa chẳng ngọt
Ân tàn chữ ái nọ còn cay
Đành chôn lặng lẽ rời hiên cửa
Bỏ lấp đìu hiu biệt ngõ cày
Phận khổ ra bờ sông ngắm bãi
Trăng mờ lạnh giá ngẫm buồn bay...
*****
Tòng Trần
NGHIÊNG BẦU

Rượu đã nghiêng bầu thấy chẳng say
Tàn canh số phận để men đày 
Ân tình nhạt mãi sầu tim đắng
Nghĩa ái phai dần tủi dạ cay
Ngắm cạnh rèm thưa đời khổ vỡ
Nhìn bên cửa hẹp kiếp đau cày 
Đâu còn ngõ thoát mà toan chạy
Để hết đêm trường mộng vẫn bay...! 
22/12/2018.
*****
Nguyễn Gia Khanh
NHỚ SONG THÂN

Ngẫm lại thương Người chửa giấc say
Đồng xa chợ vắng mảnh thân đày
Lo từng bát đẫy ươm lời ngọt
Lắng những đêm trường chịu bả cay
Tủi mẹ vai oằn theo bãi gánh
Ngùi cha bóng đổ giục trâu cày
Con quỳ giữa án nhìn di ảnh
Ngọn khói nhang lòng cũng thoảng bay.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Hữu Thiên
NHỊP THỞ & THỜI GIAN

Muốn bỏ nhưng rồi lại vẫn say
Tìm trong nét chữ tựa ai đày
Đêm hờ hững đợi không còn mặn
Chữ thẩn thơ nằm lại cứ cay
Giận ánh trăng mờ bên kẽ cửa
Buồn con nước đục giũa mương cày
Xuân này đêm được bao mùa nữa
Chỉ thấy canh tàn nhẹ khẽ bay..

NL 21/12/2018
*****
Loan Nguyen
NỬA HỒN TRĂNG ĐÊM

Dưới ánh trăng vàng mộng đắm say
Rèm thưa lọt cửa trái tim đày
Câu thề thuở nọ còn chăng đắng
Tiếng hẹn bay giờ chỉ thấy cay
Trống trải vườn xưa nào kẻ cuốc
Đìu hiu chốn cũ chẳng ai cày
Đêm về ngõ lạnh vàng cơn khói
Ước nguyện năm nào thẳng cánh bay/
NPP 21/12/18

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

MÙA ĐÔNG & SỰ SỐNG

MÙA ĐÔNG & SỰ SỐNG


Cảnh vật mùa đông vốn hữu tình
Cây cành rụng lá để hồi sinh
Trời đêm lặng gió hồn trăng tĩnh
Ngõ mộng chìm mây biển sóng bình
Đẹp chuỗi thơ hồng trang vở trắng
Tươi làn nắng nhạt mảnh đời xinh
Loài hoa cũng rướn mình bung nụ
Đứng giữa trời mơ đổi dạng hình ./.

LCT 21/12/2018


BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
TÌNH ĐÔNG

Mùa đông vẫn mộng ái ân tình
Dẫu tuyết rơi đầy phủ nhụy sinh
Để tiếng hồn mơ thuyền mãi tịnh
Và âm dạ ước biển luôn bình
Canh tàn lặng lẽ đùa hoa trắng
Khắc cạn e dè giỡn tuổi xinh
Được hưởng đài xanh cùng búp nõn
Còn ôm cội rễ đắm dung hình. 
21/12/2018.
*****
Dư Âm
HOÀI MƠ...!
Ngày nao đã đọc cánh thư tình,
Mộng tưởng hoa đời sẽ tái sinh!
Để thấy duyên mình luôn lặng tĩnh,
Và trông nghĩa bậu cứ yên bình!
Xuân về ngọc thể phơi bày trắng,
Hạ đến thân ngà tỏ rõ xinh!
Trước ngõ cây hồng khoe nở nụ,
Hoài mơ ước được mãi dung hình...!!!
*****
Đinh Vĩnh Long
NIỀM VUI 
Cảnh đẹp đời vui giữa bến tình
Tươi cười phấn khởi vợ vừa sinh
Bà hai rạng rỡ như đồng thuận
Mụ cả đìu hiu đã bất bình
Rộn rã ngoài hiên dì chú trẻ
Tưng bừng trước cổng bạn bè xinh 
Người khen kẻ chúc thằng cu nõn
Thỏa mãn nhiều năm đợi dáng hình
*****
Hoa Quỳnh
ĐÔNG LẶNG LẼ

Hỏi bạn rời xa nghĩ nhớ tình
Đông về lặng lẽ cảnh đời sinh
Còn vương kỉ niệm bao chiều tĩnh
Vẫn mộng thời gian lắm buổi bình
Gợi thuở mơ đầy yêu ngõ thắm
Khơi ngày đợi phủ nhắc đường xinh
Hàng cây tuyết xõa dày quanh nụ
Buốt lạnh nằm im ngẫm trở mình
*****
Huan Tran
XUÂN TƯƠI 

Mùa xuân vốn dĩ đượm bao tình 
Cảnh vật tưng bừng đã tái sinh 
Nắng nhảy yêu cành hoa rực rỡ 
Người reo hưởng cuộc sống thanh bình 
Sườn non điểm xuyết làn mây bạc 
Bãi biển tô hồng cánh nhạn xinh 
Cả những mai vàng đan kín nụ
Chờ ai thưởng thức đẹp muôn hình./,
______Huan tran 21-12-2018
*****
Tòng Trần 
SAY TÌNH
Bài đối họa. 

Trời Đông lạnh lẽo cứ say tình
Bỗng thấy mơ màng tuổi phục sinh
Khắc khoải phòng côi dù dạ tĩnh 
Thờ ơ gối lẻ dẫu tâm bình
Đêm về ảo não rầu môi trắng
Buổi lại âu sầu nẫu mắt xinh
Gợi nhớ ngày xưa ruồng rã ảnh
Rồi thương mải miết lộng khuôn hình. 
21/12/2018.
*****
Bài đối hoạ
DẤU VẾT CUỘC ĐỜI

Mãi nổi chìm trong bến tự tình
Bên lề cuộc sống tử cùng sinh
Buồn đêm chén rượu còn mê tĩnh
Chán bữa vần thơ chẳng luận bình
Bỏ lối đi về thương ngõ lạnh
Quên chiều trở lại nhớ lều xinh
Nhìn nhau vẫn ngại ngùng không nói
Lạ lẫm từ khi bóng đổi hình ./.

LCT 21/12/2018
*****
ĐÊM ĐÔNG

Đêm đông hẹn ước để trao tình
Chẳng phải đôi lòng nghĩ kế sinh
Giữa cuộc truy hoan nào sợ tỉnh
Vào đêm trụy lạc khỏi lo bình
Môi chờ cõi mộng tìm hương ngát
Mắt dõi tâm hồn gợn sóng xinh
Gió cũng vùi theo màn cảnh lặng
Còn ta lại quyện bóng bên hình/
NPP 21/12/18

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

CẠN LÒNG

CẠN LÒNG

Chỉ một mình ta giữa bến trần
Không còn nghĩa bạn với tình nhân
Nhờ hôm chén rượu sầu an ủi
Cậy buổi vần thơ nhớ đỡ đần
Ngõ nắng xa dần em bỏ cuộc
Đêm tình ngắn lại ả rời sân
Lời yêu nhỏ giọt nằm trên giấy
Với những ngày vui để nhạt dần ./.

LCT 20/12/2018

BÀI HỌA :
*****
Hoa Quỳnh
NHÓI LÒNG

Gởi xác ngày qua tại ngõ trần
Đâu ngờ hụt hẫng mối sầu nhân
Còn thêm vụn vỡ đời xô đẩy
Lại nữa tàn tiêu cảnh níu đần
Nghĩa trở đông chiều đau lánh cuộc
Ân nhàu hạ tối khổ rời sân
Đành cam phận hẩm vùi theo gió
Số quạnh từ đây mãi tủi dần
*****
Tòng Trần
PHONG TRẦN

Đời ta lỡ bước phải phong trần
Bởi mãi đi tìm một cố nhân 
Chén tửu chưa tràn đâu đã dại
Bầu thơ vẫn chảy cớ chi đần
Mơ ngày trở lại chiều bên ngõ
Mộng buổi quay về sáng giữa sân 
Ngẫm cuộc hồi hương tình để thắm
Sầu vương cõi dạ có vơi dần..!?
20/12/2018.
*****
Đinh Vĩnh Long
DƯƠNG TRẦN
Buồn vui lẫn lộn cảnh dương trần
Lắm kẻ xa rời chuyện nghĩa nhân
Nẻo ấy nàng khôn giờ đã dại
Đường kia cậu giỏi hóa đang đần
Vì ham hốt bạc về trong sảnh
Bởi muốn vơ tiền đặt giữa sân
Chẳng biết tông dòng hay cội rễ
Đành ôm phận rũ xác xơ dần
*****
Bài đối hoạ
NỖI ĐAU TRẦN THẾ (Mạ đề)

Nào ai hiểu được bến gian trần
Rối cảnh kim tiền chuyện mỹ nhân
Khổ nỗi người hô đều dốt đặc
Sầu thay kẻ ứng lại ngu đần
Ông nghè sớm rượu vùi trên bãi
Cậu tú đêm tình trải giữa sân
Hỡi bọn người xưng là chúa tể
Nhìn xem sự sống đã xa dần ./.

LCT 20/12/2018
*****
Tòng Trần 
Ở CÕI TRẦN
Bài đối họa. 

Cuộc sống giờ đây ở cõi trần
Không giàu cũng phải biết thành nhân 
Đừng theo thảo khấu mà tâm dại 
Chẳng học loài gian sẽ trí đần
Ngẫm lúc sang chiều không hận cửa 
Cho hồi ngã bóng chẳng hờn sân
Chờ khi hạ thế đời ân mãi
Quyết để ngày sau nghĩa lại dần
20/12/2018.

*****
Huan Tran
DÒNG ĐỜI 

Vì mang số phận kẻ phong trần 
Những chuyện trên đời bởi thế nhân 
Trọng nghĩa đừng quên mà tráo trở 
Hàm ơn hãy nhớ kẻo ngu đần 
Ta còn chẳng muốn xa rời cuộc 
Bạn cũng chưa đành chán bỏ sân 
Lặng lẽ ngày qua dường nước chảy 
Dòng sông cuộc sống vẫn trôi dần./.
________Huan tran 20-12-2018
*****
Dư Âm
VẪN ĐƯỢM DUYÊN TRẦN!
Giờ đây vẫn thắm đượm duyên trần,
Khấp khởi bên lòng trọng nghĩa nhân!
Cũng mặc đôi lần trông ngớ ngẩn,
Và hay có dạo tưởng ngu đần!
Cho dù ảo não không rời cuộc,
Hoặc dẫu đau buồn chẳng tránh sân!
Chữ hạnh như nằm trên mảnh giấy,
Niềm yêu sẽ lắng đọng thêm dần!!!
*****
LẦM TIN

Lầm tin gặp gỡ đó duyên trần
Hẳn sẽ lâu bền gọi cố nhân
Mãi đắm men tình ra kẻ dại
Hoài say mộng ảo hoá tên đần
Từng hôm lặng lẽ ngồi bên sảnh
Những tối âm thầm ở cạnh sân
Giận dỗi sao người sang ngỏ ý
Rồi khi đượm thắm bỗng xa dần. 
Kim Nhung
*****
BẾN GIAN TRẦN

Người ơi cõi tạm bến gian trần
Vẫn chốn quê này một ái nhân
Những lúc xa lòng mong được đỡ
Nhiều khi thiểu ý muốn không đần
Thương tình lắm buổi ngồi bên cửa
Nhớ bạn bao lần đứng giữa sân
Chỉ biết nhìn theo dòng nước chảy
Mà lo kỷ niệm cứ xa dần/
NPP 20/12/18
*****
THÀNH NHÂN
( họa nv - n đ t )
""""""""""""""""""
Ở cõi trời cao hạ xuống trần
Bao ngày khổ luyện mới thành nhân
Ngày kia bởi bé luôn nhiều dại
Buổi nọ vì thơ mãi lắm đần
Vạn nỗi vui buồn dâng kín cửa
Muôn niềm sướng khổ ngập đầy sân
Giờ đây tuổi hạc đà nghiêng bóng
Ý nổi lời nông đã cạn dần...
20/12/2018
*****
Bài của T/g Trần Tòng :
PHONG TRẦN

Đời ta lỡ bước phải phong trần
Bởi mãi đi tìm một cố nhân 
Chén tửu chưa tràn đâu đã dại
Bầu thơ vẫn chảy cớ chi đần
Mơ ngày trở lại chiều bên ngõ
Mộng buổi quay về sáng giữa sân 
Ngẫm cuộc hồi hương tình để thắm
Sầu vương cõi dạ có vơi dần..!?
B20/12/2018
*****
Bài họa

ĐEO ĐẲNG

Còn đeo đẳng nữa kiếp dương trần
Bởi tại nơi lòng vướng nghĩa nhân
Thụ giới tu hành ngôn chẳng nẫu
Tiềm cư hướng đạo chữ sao đần
Tay chàm rửa gột hoài xa rác
Quãng đục buông rời chớ quẩn sân
Vẫn mộng căn lành tâm sáng tỏ
Đừng xui kẻ ác bạc thêm dần.

Hoàng Hải