VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2018

HIU HẮT ĐỜI EM

HIU HẮT ĐỜI EM


Chốn cũ em ngồi hong tuổi mộng
Chiều rơi những vạt sầu leo sóng
Đôi bờ nước ngập mảnh thuyền hư
Một cõi mưa chìm đuôi én hỏng
Mỏi bước đi về ngõ lạnh trăng
Mòn chân trở lại nhà hoang bóng
Con đường mỗi buổi lá vàng bay
Cũng nhạt nhòa theo làn khói mỏng ./.

LCT 11/11/2018

BÀI HỌA :
*****
Thiên Di
LẶNG LẼ MÌNH EM

Hết những vần thơ sầu cảnh mộng
Tình ơi nỡ phụ buồn dâng sóng
Khua miền kỉ niệm vãng ngày hư
Dậy ngõ thời gian choàng giấc hỏng
Nẻo biết mây hờn mãi vọng trăng
Đường hay nợ dỗi hoài yêu bóng
Bên đời lặng lẽ khói nhòa bay
Hỡi chạnh hồn vương tàn ái mỏng
*****
Tòng Trần
LÀN SƯƠNG MỎNG

Em sầu để tóc lay chiều mộng
Khoảng lặng im lìm tan dãy sóng 
Mãi hận men về bể giác hư
Hoài than dõi tới bờ tâm hỏng
Tơ buồn chẳng cuộn lấy đời trăng 
Sợi nẫu đâu cài nên tuổi bóng 
Tiếc chỗ ân tình lại để bay
Thuơng miền nghĩa thắm giờ sương mỏng.
11/11/2018.
*****
Củu Long Giang 

MẢNH HỒN RIÊNG

Em về ấp ủ từng cơn mộng
Giữ mảnh hồn riêng chiều lặng sóng
Kiếm đoạn thơ buồn mảnh võng hư
Tìm câu hát nhẹ con diều hỏng
Hôm lòng nhẹ nhõm ngả vầng trăng
Buổi ngõ êm đềm nghiêng một bóng
Lúc ngẩn ngơ nhìn ngọn liễu cao
Khi thờ thẫn thấy làn sương mỏng.

CLG. 11/11/2018
*****
Loan Nguyen
GỬI VÀO KỶ NIỆM

Ru tình phảng phất tàn cơn mộng
Sáng lại ngồi trông từng vạt sóng
Ánh nguyệt âm thầm lịm cõi hư
Màn đêm lặng lẽ vùi mơ hỏng
Đi tìm kỷ niệm chỉ mình ta
Lại thấy ân tình riêng một bóng
Bỏ bến con thuyền vượt thác cao
Còn đây chỉ có làn sương mỏng/ 
NPP 11/11/2018
*****
Bài đối họa

MỘNG VỚI ĐÊM

Có những đêm nằm nghe biển mộng 
Lời thơ bỗng cuộn trào như sóng
Bên thềm gió thổi nhạc lòng rơi
Giữa phố mưa lùa tơ lụa hỏng
Im lìm khói nhạt ngõ luồn mây
Yểu điệu trăng vàng hiên ngã bóng
Con đò thoáng hiện bến đò xưa
Lạnh lẽo quê vùi sương trắng mỏng ./.

LCT 11/11/2018
*****
Lê Ngọc Dũng
BÓNG ĐÊM

Đêm buồn chỉ biết mơ rồi mộng
Nỗi khổ dâng trào như ngọn sóng
Bởi cuộc tình xưa đã giấu nồng
Mà khung nhạc cũ hoài xin hỏng
Trăng sầu lắm đợt giỡn bừng thơ
Rượu giữ nhiều khi làm ngả bóng
Xiết chặt niềm yêu giữa cảnh tù
Muôn đời bạc bẽo sau triền mỏng.

Lê Ngọc Dũng 
*****
Dư Âm
ĐÊM TÀN...!
Đêm tàn mắt thẩn thơ sầu mộng,
Lặng lẽ đăm nhìn mây phủ sóng!
Hẳn đợi ai về... lối cũ hư!
Và trông kẻ lại... đường xưa hỏng!
Đôi lần gió thoảng ngập vầng trăng,
Cả bận sương lồng bao dãy bóng!
Tựa cửa nghiêng chiều dõi bướm bay,
Mong rằng hạnh phúc giờ thôi mỏng!!!

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

NGẪM MÀ SAY

NGẪM MÀ SAY


Lại những chiều say ngớ ngẩn lòng
Môi mềm tửu đắng nỗi đời cong
Buồn đêm mộng ảo nhồi trên sóng
Chán buổi hồn hoang lội giữa dòng
Vẫn đám thiên hà tuôn bụi mỏng
Nên bầu khi quyển dễ nào trong
Trần gian cả lũ nhiều tham vọng
Đảo mắt nhìn nhau mãi trợn tròng ./.

LCT 10/11/2018

BÀi HỌA :
*****
NẢN

Buồn men chán tửu hận nơi lòng
Bỗng thấy tâm hồn chợt bẻ cong
Bởi tại người đi thuyền rẽ sóng 
Vì do kẻ lại bến quên dòng 
Thiên đường ngã gục rời mây mỏng
Hạ phủ lăn kềnh rã nước trong
Tất cả hầu như chìm mãi vọng
Còn ta khóe lệ chảy quanh tròng. 
10/11/2018.
*****
THẾ SỰ CONG...

Ngùi trông thế sự quả tanh lòng 
Xã hội luân thường chúng bẻ cong 
Đạo Nghĩa tào khang vùi đỉnh sóng 
Tình thương cố quận thả bên dòng 
Khòm lưng đứa lạy tờ đô mỏng 
Vểnh mặt tên ruồng vũng nước trong 
Đám trẻ lời suông gào rã họng 
Hiền nhân gắng lựa đỏ đôi tròng

Nguyễn Châm - 101118
*****
Lạnh

Cái lạnh Tây Nguyên Chẳng thấm lòng
Không bằng gió rét mối tình cong
Non khờ để trái tim rung sóng
Nước dại.mình nghiêng cuộn.trổi dòng
Có phải so bì mình Phận mỏng
Người ta dày mộng sánh mơ trong.
Sương mù phủ kín miền thương vọng
Cóng lạnh tâm hồn lệ đẫm tròng
*****
HẠ HUYỀN
Nhìn theo ánh nguyệt bỗng xao lòng
Dáng đẹp vuông tròn đã bẻ cong
Mãi đảo như thuyền đang vượt sóng
Rồi trôi tựa mảng cũng băng dòng
Đành treo ngọn núi nhìn sương mỏng
Chịu gác trên đồi dõi biển trong
Dẫu biết trăng tàn không kẻ vọng
Mà sao suối lệ vẫn lưng tròng
*****
"Sông đâu dù sâu cũng dễ thăm dò
Mấy ai lấy thước mà đo lòng người"

CHUYỆN SÔNG ĐỜI

Nào ai giống được mỗi gang lòng
Dẫu hẹp nhưng mà lắm điểm cong
Nghĩa hợp bình yên tràn phủ sóng
Tình chia hạnh phúc thả trôi dòng
Còn thương chẳng ngại làn chăn mỏng
Đã bỏ không mời ngụm nước trong
Ghét gã tham tiền nuôi ảo vọng
Rồi khi tỉnh giấc lệ vương tròng.
*****
DÒNG SÔNG NHÓ

Tàn đêm lạnh lẽo xuyến xao lòng
Cửa trước trăng vờn nhánh liễu cong
Gió thổi mây tràn che mặt nước
Lời ru sóng gợn nổi trên dòng
Xa bờ ánh điện lùa tia sáng
Cạnh bến con đò rẽ lệch trong
Lá rụng vương đầy trên bãi cỏ
Buồn ai chẳng thể khép đôi tròng/
NPP 10/11/2018

*****
Dư Âm
 THẤY ĐAU LÒNG!
Hằng đêm chạnh ngẫm thấy đau lòng,
Bởi dõi cung đời bị uốn cong!
Những buổi phơi bày qua lại sóng,
Nhiều hôm tỏ rõ lướt ngang dòng!
Con đường đắm bụi không hề mỏng,
Lối ngõ giăng mù chẳng được trong!
Mãi tức gian trần hay ảo vọng,
Thờ ơ nỗi quạnh mắt hoen tròng!!!
*****
Thương Hoài
 Khùng điên

Gió Thoảng Chiều nay đã phải lòng...
Tìm mềm khắc khoải lúc rung cong
Hương Yêu ảo mộng tình dâng sóng
Cửa ngõ tương tư lặn ngụp dòng
Có phải màu yêu lăng kính mỏng
Nên nhìn tuyệt hảo suốt tinh trong
Hương cay đã tỏ còn kỳ vọng
Rõ khổ đau thương nước mắt Tròng..
*****
Lê Ngọc Dũng
BIẾT PHẢI LÀM SAO

Người ta trở mặt bỗng đau lòng
Cuộc sống yên bình nỡ bẻ cong
Cứ tưởng thề xưa trào giữa động
Nào hay hẹn cũ vướng bên dòng
Cho đời hụt hẫng sau triền mỏng
Để phận tan tành trước bãi trong
Hỡi biển gầm lên từng đợt sóng
Thì tim vỡ nát lệ hoen tròng .

Lê Ngọc Dũng

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2018

PHẢI SỐNG

PHẢI SỐNG


Là thân phận chó chỉ canh nhà
Ước chủ nhân mình sẽ vị tha
Họ vẫn ngồi chung bầy xảo trá
Mình đang ở với bọn gian tà
Quanh miền thế tục người lo quỷ
Giữa chốn gian trần kẻ sợ ma
Đủ biết lòng nhân còn hỗn loạn
Vì luôn phải đoán chuyện non già ./.

LCT 09/11/2018

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
DỄ GÌ THA

Bọn chó trời sinh chỉ giữ nhà 
Do nhầm cắn chủ dễ gì tha
Đòn no một bữa loài gian trá
Tẩn đậm vài phen lũ ác tà
Vẫn lại quen mồm kêu giống quỷ 
Hay rồi ngứa lưỡi gọi bầy ma 
Đừng mong cảm mến vì luôn xạo 
Chớ mộng người thương dẫu tuổi già. 
09/11/2018.
*****
Dư Âm
TIẾC RẺ...!
Cũng bởi vì yêu chạnh nhớ nhà,
Nhưng rồi vẫn sợ chẳng hề tha!
Tình kia đã trải thời gian trá,
Nghĩa nọ từng qua buổi ác tà!
Lắm bữa khoang lòng như dạng quỷ,
Bao ngày cõi dạ giống hình ma!
Giờ đây tiếc rẻ hồi ly loạn,
Để lại niềm đau mãi tới già!!!
*****
Hữu Thiên
PHẬN CHÓ

Chút cặn người nuôi phải giữ nhà
Chưa tròn tuổi rưỡi họ nào tha
Rằng Khôn buổi đến vui đời bợm
Dẫu Dại ngày sang thỏa cánh tà
Chén tạc hô hào buôn ngõ quỷ
Ly thù chúc tụng đổi lòng ma
Làm tui chó nghĩ trần ai khổ
Nịnh chủ buồn ôi vẫn khó già..!

NL09/11/2018
*****
Loan Nguyen
TÌNH TRÓT TRAO LẦM

Hứng gió đêm nay lại nhớ nhà
Trời hành mấy độ chẳng buông tha
Bên sông héo hắt làn mây quyện
Cạnh bến bâng khuâng ánh nguyệt tà
Bởi cảnh nghèo nàn mang phận quỷ
Vì đời rách nát nhận duyên ma
Khi xưa hứa với tình nồng thắm
Tuổi chẳng bao lăm đã thấy già/
NPP 09/11/2018
*****
Hữu Long Nguyễn
PHẬN CHÓ
Phận chó trời sinh phải giữ nhà
Tên nào tới trộm chẳng hề tha
Đầu ni mãi ngó quân người giả 
Phía nọ hoài trông lũ kẻ tà
Cảnh giác khi nhìn tâm ngỡ lạ
Canh phòng lúc dõi dạ ngờ ma
Ngày đêm cứ vậy nề chi há
Bữa nhận về nuôi đến buổi già ! 
10/11/2018 - Hữu Long
*****
Lê Ngọc Dũng
Y ĐỀ

Một kiếp trời sanh dưỡng tuổi già
Nhưng nào mãn nguyện cảnh diều tha
Nhiều hôm đẫm lệ vì quân ác
Những khắc còng lưng bởi bọn tà
Biết vẫn âm thầm khi diệt quỷ
Nên còn quạnh quẽ lúc trừ ma
Thầm ao ước mãi ngày tươi đẹp
Để ngưỡng bình an vọng khắp nhà.

Lê Ngọc Dũng

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2018

THÊM MỘT MÙA ĐÔNG

THÊM MỘT MÙA ĐÔNG


Từ khi mẹ vắng bỏ căn nhà
Mỗi buổi đông về chạnh xót xa
Lối cũ ngày mưa bờ cỏ rụng
Đường xưa tối lạnh mảnh mây xà
Qua chiều nắng đọng vườn không chủ
Lại bữa em về cổng thiếu hoa
Hẻm quạnh mù sương tràn kín ngõ
Buồn đêm chỉ một bóng trăng tà ./.

LCT 08/11/2018

BÀI HỌA :
*****
KHẮC KHOẢI CHIỀU ĐÔNG

Nghĩ cảnh chiều đông Mẹ vắng nhà 
Cha thời mới vĩnh biệt ngàn xa
Hàng me cổng trước chùng thân rụng 
Khóm bưởi vườn sau võng cội xà
Chạnh cõi tâm hồn đau kiếp chủ
Vương miền giấc điệp khổ đời hoa
Rồi đêm khắc khoải buồn bên ngõ
Chỉ có mình ên nẫu nguyệt tà . 
08/11/2018.
*****

NỖI LÒNG

Dạo ấy buồn cơn lỡ bỏ nha
Chôn vùi cuộc sống mãi miền xa
Vườn xưa vắng vẻ màn sương rụng
Cổng cũ đìu hiu vạt nắng sà
Nhớ buổi thu vàng ươm rãnh huệ
Mơ chiều hạ trắng ủ nhành hoa
Giờ đây nghĩ ngợi sầu lên mắt
Đã muộn còn đâu tuổi xế tà.

CLG. 8/11/2018
*****
THƯƠNG VỀ XỨ LẠNH
Dõi cảnh chiều đông lại nhớ nhà 
Thương thầy xót mẹ ở rừng xa
Lều tranh thưở ấy từng hư cột
Mái rạ ngày nao đã hỏng xà
Để lạnh tràn sang đời rũ lá
Cho hàn phủ đến phận tàn hoa
Thân gầy phải chịu trong mùa giá
Xác mỏng đành phơi giữa tịch tà
*****
Phút chạnh lòng

Cái lạnh Tây nguyên phủ kín nhà
Len từng sợi nhớ kẻ đi xa
Long lanh chiếc lá chiều qua rụng
Lệ đọng đêm sương gió cuốn sà
Trở gót vườn xưa còn có chủ.
Chân nghiêng lối cũ cỏ vờn hoa
Xa xăm mắt dõi nhìn ra ngõ
Buốt giá tim côi.. bóng xế tà
*****
LÁ THƯ BUỒN

Biển sóng trào dâng vỗ cạnh nhà
Bao dòng viết vội gởi đằng xa
Vườn cau đã chín vì sương rụng
Vạt liễu còn xanh bởi nắng sà
Chớ để duyên tình trong bộ não
Nên ghìm số phận giữa rừng hoa
Mùa đông nếu lạnh thì nhen lửa
Dẫu chỉ mình em với nguyệt tà.

Lê Ngọc dũng
*****
NỖI BUỒN VẮNG LẶNG

Lá xạc xào rơi bỗng nhớ nhà
Manh tình lạnh lẽo ở miền xa
Nhìn đôi én lượn hoài không đậu
Thấy cặp chuồn bay chẳng muốn xà
Đoản nhạc vương sầu đau kiếp bạc
Âm đàn vướng khổ nát đời hoa
Dòng thơ cũng đượm buồn tê tái
Của những chiều mưa cảnh gió tà/
NPP 08/11/2018

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ THƠ

ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ THƠ


Ta còn nợ mãi mấy vần thơ
Gởi gắm tình trong nỗi dại khờ
Nét chữ thay lời trăn trở mộng 
Khoang lòng gợi ý thẫn thờ mơ
Hồn trăng cũng chẳng là biên giới
Mặt nước nào đâu phải cõi bờ
Những tối chong đèn quên mệt mỏi
Nhưng đời vốn dĩ một nùi xơ ./.

LCT 07/11/2018


BÀI HỌA 
*****
Ký Đức Quỳnh

NỢ TÌNH và NỢ THƠ

Chưa trả nợ tình,tiếp nợ thơ
Trăm năm vay cả những ngây khờ
Chung thân cầm cố vô vàn mộng
Suốt kiếp gông tù bất tận mơ
Bút tẩy tung hoài quanh mấy chữ
Thuyền đưa đón mãi quẩn hai bờ
Em như ngọn gió reo nhà trống
Đắng đót thêm lòng rách mướp xơ
Lý Đức Quỳnh 7/11/2018
*****
Tòng Trần
 NHỮNG NGU KHỜ

Dẫu để trong lòng vạn ý thơ
Đừng nên trút cạn những ngu khờ
Bao lần nhắc nhở người luôn mộng
Lắm bận ngăn ngừa kẻ vẫn mơ
Vẩy bút lời trôi vào đọng bãi 
Mài nghiên mực chảy đến xô bờ
Không chừng nổi giận rồi đem đốt
Lại mãi đêm ngày chẳng múi xơ.. 
7/11/2018.
*****
Hữu Thiên
 RỒI ĐÂY

Có lẽ không còn tạo nổi thơ
Về buông mực giả đứa ngây khờ
Quên làn nắng dỗi tìm đêm mộng
Bỏ lọn mây hờn néo cõi mơ
Buộc để ân tình trôi cuối bãi
Đành cho kỷ niệm cuốn xa bờ
đây rồi nét chữ nằm mong mỏi 
Úa rũ phai tàn tựa giẻ xơ..!

NL07/11/2018
*****
Củu Long Giang​

ẤP Ủ THƠ 

Dạ vẫn đêm ngày ấp ủ thơ
Làm cho thể sắc mãi ngây khờ
Môi đờ đẫn nhạt còn im ngóng
Mắt ngẩn ngơ nhoà vẫn lặng mơ
Ngẫm cảnh âm thầm bên cạnh suối
Nhìn mây lặng lẽ phía ven bờ
Nhưng rồi chỉ chuốc thêm buồn bã
Để lại trong đầu mỗi búi xơ.

CLG. 7/11/2018
*****
Dinh Tuan Minh
 VỘI VÀNG
Đã vội trao người cả ý thơ
Giờ đây nghĩ lại thấy ta khờ
Cho lòng thổn thức tàn canh mộng
Để dạ âu sầu rũ giấc mơ
Mãi tủi khi tàu không cập bến
Rồi đau bởi nhạn cũng quên bờ
Hờn ai bỏ nghĩa tìm tìm hoa gấm
Dỗi kẻ vong tình vứt lại xơ
*****
Loan Nguyen
 NỖI ĐAU THẦM KÍN

Kỷ niệm chôn vùi giữa áng thơ
Buồn ai lệ đẫm trắng đêm chờ
Bên hàng liễu úa sầu thu nhạt
Ngắm mảnh trăng tàn nhớ hạ mơ
Chẳng trách do người luôn vọng biển
Nào mong bởi họ mãi trông bờ
Mình ta giữa cuộc đời giông tố
Một bóng riêng tình mộng xác xơ/
NPP 07/11/2018
*****
Bài đối họa
VẪN CHỈ TOÀN XƠ
(Nđt-ltvt-ntvv)

Mong tìm nét đẹp giữa vần thơ
Gởi trọn về em mấy nỗi khờ
Vết mực vương tình thu cõi ảo
Duyên đời ủ mộng gió miền mơ
Nhìn qua mặt biển thuyền chao sóng
Dõi tận đường mây nắng đảo bờ
Một lối thiên đường như mở ngõ
Nhưng rồi thất vọng bởi toàn xơ ./.

LCT 07/11/2018
*****
Tòng Trần
 TRẢI MỘNG
Nđt - Ltvt - Ntvv
Bài đối họa. 

Mến gởi cho nàng những vận thơ
Hồn đang trải mộng suốt đêm khờ
Do vì nghĩa thắm ngày luôn vọng
Bởi tại duyên nồng tháng vẫn mơ
Mãi nhớ từng canh buồn tựa cửa 
Hoài thương mỗi khắc tủi men bờ
Ân tình đã lịm vào thân xác
Nợ ái êm đềm chẳng dễ xơ.
07/11/2018.
---------

Dư Âm​
 CẢNH XÁC XƠ!!!
Bởi đã đôi lần lạc ý thơ,
Thành ra não nuột giống tên khờ!
Đêm về khắc khổ đâu còn mộng,
Buổi lại u sầu cũng hết mơ!
Những tưởng thuyền chao hoài tại bến,
Ngờ đâu sóng gợn mãi xa bờ!
Bây giờ chợt thấy thân nhừ mỏi,
Tựa bão đang tràn cảnh xác xơ!!!
́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́_____________

Monglien Lynn Phan 

MÀU NGUYỆT 
Gởi lại cho người những áng thơ 
Và trang nhật ký tuổi ngây khờ 
Bao lần giã biệt âu sầu nhớ 
Mỗi dạo tương phùng khắc khoải mơ 
Gió trỗi mưa về xa vạn thuở 
Thuyền neo bến dỗi quạnh đôi bờ 
Đêm dài trắc ẩn nhòa duyên nợ 
Nguyệt ảnh hoen màu ngõ xác xơ
Monglien Lynn Phan
́́́______________

Thương Hoài​
Hoài mơ..

Chàng rằng sẽ mãi cạnh bên đời
Dầu cho gió rã cánh hoa rơi
Êm đềm ..sóng vỗ về ôm biển
Núi quyện mây bay khắp đất trời
Đã trót thương ai tâm với gọi
Vương mang cứu cánh lửa lòng khơi
Ai buông tiếng nhớ lời thương cháy 
Để trái tim khờ dại xác xơ...

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2018

SÔNG QUÊ

SÔNG QUÊ


Dòng sông nước vẫn chảy vơi đầy
Bóng đổ soi hình những rặng cây
Bãi sóng chao làn vân lụa mỏng
Vầng trăng động lớp tảo tơ gầy
Quay vào ngõ mộng em cài tóc
Đảo giữa khung trời gió cuộn mây
Vệt khói chiều loang màu ảo huyễn
Còn đôi cánh nhạn đuổi theo bầy ./.

LCT 06/11/2018
*****


BÀI HỌA :

*****
Nguyễn Châm

RÓT NỮA ĐI EM... 

Rót nữa nào em đỉnh rượu đầy 
Ta mình thỏa nguyện giữa ngàn mây 
Rồi mai phải biệt chiều thu tím 
Vẫn đó còn thương tuổi hạc gầy 
Uống để cơn sầu trôi ngõ hạ 
Say ghìm nỗi nhớ lặng tầng cây 
Ngày kia cuối đoạn đường cô lẻ 
Biết sẽ cùng ai khỏi lạc bầy 

Nguyễn Châm - 061118
*****
Dư Âm
NHƯ ÉN LẠC BẦY!!!

Trước ngõ vầng trăng chửa được đầy,
Đang vừa ló dạng giữa hàng cây!
Trầm tư vẫn mộng hình thon mỏng,
Lặng lẽ hằng mong dáng nhỏ gầy!
Bởi mãi trông chờ cho bạc tóc,
Do hoài dõi đợi đến mờ mây!
Nhiều đêm cứ lại ngồi mơ huyễn,
Cũng chỉ buồn như én lạc bầy!!!


*****

SÔNG TÌNH

Bến cũ đò xưa mộng ủ đầy
Sông tình thuở nọ dưới vòm cây 
Thuyền trăng lữ khách say hồn mỏng
Mảnh sóng hồng nhan đẫm dạ gầy
Mãi để đêm về sương nhuộm tóc
Luôn chờ buổi lại gió vờn mây 
Thờ ơ chú cuội xua rèm dõi
Lặng lẽ chòm sao ngắm cả bầy. 
06/11/2018.
*****

Nguyễn Gia Khanh 

VỀ LẠI BẾN XƯA

Trở lại dòng xưa nỗi nhớ đầy
Sương nhòa bến cũ cỏ vầy cây
Ngoài sông gió dạt đôi thuyền nhỏ
Giữa buổi chiều in một bóng gầy
Nhạn lảng trường giang về viễn xứ
Trăng chìm cổ độ nhuốm sầu mây
Mình ai thõng bước trên bờ lạnh
Khắc khoải rừng xa hoẵng gọi bầy.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Thương Hoài

Mộng Bình Yên

Hương yêu phủ khát vọng vơi
đầy
Sóng vỗ êm đềm nhẹ quấn cây
Hạnh phúc len qua từng sợi mỏng
Yêu thương trĩu nặng trái tim gầy
Bờ vai bé nhỏ bao năm lạnh
Ngã trọn vào lòng ấm tóc mây
Xé nát tâm tư đời..thật.. huyễn
Bình yên mộng ước ..kiến... bên bầy 

Thương Hoài
 Hạnh phúc
Bức tranh thủy mặc tuyệt đong đầy
Gió thoảng trăng ngàn bóng rặng cây
Thấp thoáng nhà ai vân lụa mỏng
Xa xa khói tỏa mái tranh gầy
Anh yêu..có thấy con mình giỡn..
Toé nước em cười gió cuộn mây
Vuốt tóc ..anh thương màu mắt huyễn
Tung Tăng đứa lớn nhỏ đùa bầy
*****
Dinh Tuan Minh 

TÌNH TRÔI
Kỷ niệm hoài vương nỗi nhớ đầy
Thương chiều tản bộ dưới hàng cây
Ngày mơ nghĩa dệt hoà sương mỏng
Buổi mộng tình đan lẫn nắng gầy
Ảo não khi buồm không đợi gió
Âu sầu lúc nguyệt chẳng chờ mây
Từng đêm khắc khoải vì duyên phận
Dỗi cảnh bèo trôi én lạc bầy
*****
Loan Nguyen
KHÚC SẦU

Biển động thuyền chao nước nổi đầy
Thông ngàn réo rắt giữa rừng cây
Chiều mưa bến cũ tràn sương nhạt
Sớm nắng bờ xưa xõa sóng gầy
Vẳng tiếng ai hò rơi lối cỏ
Vang lời kinh nguyện kéo tầng mây
Vần thơ trót lỡ nuôi hoài bảo
Cũng chết từ hôm nhạn lẻ bầy/

NPP 06/11/2018
*****
Hà Ngân 

VÙNG NƯỚC NỔI 
Đợt lũ hàng năm vẫn ngập đầy 
Nơi nhiều phủ rộng tới vòm cây 
Nhìn cha lo lắng sâu mắt trũng 
Thấy mẹ buồn hiu tọp dáng gầy 
Dưới nước chập chờn bao cơn sóng 
Trên trời lững thững mấy tầng mây 
Đơn côi chú vạc bên bờ cỏ 
Có lẽ vì xui đã lạc bầy .

Nganha
*****
Bài đối họa
RẼ ĐÁM
(nđt-ltvt-ntvv)

Buồn đêm rượu ướp mãi ly đầy
Mắt mỏi luôn nhìn giữa ngọn cây
Bỏ chuỗi ngày mơ làn nắng nhẹ
Rồi khoanh buổi hẹn ánh trăng gầy
Hôm dìu bản nhạc hồn treo gió
Tối dỗ âm đàn mộng thả mây
Tiễn biệt đời nhau bằng ý tưởng
Vần thơ nét mực cũng chia bầy ./.


LCT 06/11/2018
*****
TIẾNG ĐÀN KHUYA

Thả nỗi buồn thu vạt nắng đầy 
Ta ghìm lệ đắng giữa tầng cây 
Dường như lỗi mộng ngàn năm trước 
Vẫn mãi còn in bóng nguyệt gầy 
Thương nhạn, nhạn rời sang biển bắc
Nhớ người, người bỏ đến chân mây
Đàn ai trỗi khúc mòn đêm lạnh
Ngỡ tiếng con quyên khóc gọi bầy...


Tường Vân - 06/11/18

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2018

NGẬM NGÙI

NGẬM NGÙI

Vẫn thói trầm kha của cuộc đời
Đôi lần nghĩ đến lệ buồn rơi
Sầu manh nghĩa bạc treo đầu sóng
Khổ mối tình phai rụng giữa trời
Bến hẹn xa dần thơ cũng bỏ
Đêm chờ đã hết mộng nào khơi
Thềm khuya chỉ có hồn trăng nhạt
Rượu mãi kề môi chẳng tiếng lời ./.

LCT 05/11/2018


BÀI HỌA :

*****

Thương Hoài
Hương Đô
Đã đến mùa thu kết quả rồi
Bao ngày rã rượi đợi mưa Rơi 
Cà phê Chín rộ tiêu lên sóng
Rực nức sầu riêng lịm đất trời
Bạc trắng tình yêu đời chối bỏ
Kim Tiền Cứu cánh Ước mơ khơi
Say sưa hái trái kề môi nhạt
Đón nhận Hương Đô nhẹ gõ lời
*****
Dinh Tuan Minh
XÓT XA
Tình yêu đã nhạt ở trong đời
Kỷ niệm êm đềm cũng muốn rơi
Trách Nhạn thôi vờn trên bãi biển
Hờn mây bỏ lượn xuống chân trời
Ân nồng mãi ngóng mơ nào gợi
Nghĩa ấm luôn chờ mộng chẳng khơi 
Để ngọn đèn khuya nằm giữa gió 
Rồi ôm phận hẩm khóc không lời
*****
Thương Hoài Buông

Trót nặng tơ vương một kiếp rồi
Thôi thì cứ vậy mộng đầy rơi..
Hương sầu gói thả trôi theo sóng 
Vứt bỏ đau thương.cuối góc trời..
Có khóc mình ta thôi.. hãy bỏ .
Cười vui chúng bạn ráng mà khơi 
Thời gian tựa cửa lòng se nhạt 
Thổn thức yêu thương ngậm đắng lời
*****
Loan Nguyen
SẦU LẼ BÓNG

Mình em lặng lẽ bước bên đời
Những dạo chiều về lệ bỗng rơi
Cảnh cũ đìu hiu tàn sợ nắng
Đường xưa vắng vẻ nhạt hương trời
Mơ hoài buổi ấy tình đang gợi
Tiếc mãi hôm nào ái sẵn khơi
Đã thế mà nay mòn kỷ niệm
Nhìn nhau chẳng thể nói nên lời/
NPP 05/11/2018
*****
Tòng Trần
 THUƠNG ĐỜI

Nghèo xơ cực khổ nghĩ thuơng đời.
Mãi sống không nhà để lệ rơi
Phận hẩm nhiều đêm hồn vẫy sóng
Phần đen những buổi dạ kêu trời
Đau tình rệu rã chừng đem bỏ
Tủi ái tan tành nỡ lại khơi
Có phải người xưa giờ đã nhạt
Rằng hay nhạc cũ hát quên lời.
05/11/2018.
*****
Dung Nguyên

CẢM XÚC VỚI MÙA THU

Mùa thu đẹp nhất ở trên đời
Mảnh lá hanh vàng nhẹ nhõm rơi
Lạnh lẽo sương chiều vương đỉnh núi
Trầm ngâm cuộn khói tản chân trời
Cho ngòi bút thỏa êm tình nghĩa
Ngỡ áng thơ trào dịu biển khơi
Giữa cảnh êm đềm men ái vọng
Hồn say bản nhạc bỗng ngân lời

5/11/2018
DUNG NGUYÊN
*****
Dư Âm
NÓI CHẲNG RA LỜI!!!
Buồn cho số hẩm giữa cung đời,
Lắm bữa âm thầm để lệ rơi!
Những tưởng duyên nồng bên vạt sóng,
Ngờ đâu nghĩa bạc phía chân trời!
Câu thề dạo ấy sao đành bỏ,
Chữ hứa hôm nào lại chẳng khơi!
Dưới mảnh trăng gầy đêm nhạt nhẽo,
Dường như miệng nói chẳng ra lời!!!
*****
Thái Quang Vinh
 TRÒ ĐỜI

Nhiều hôm mượn tửu lãng quên đời
Dẫu biết sa đà để tự rơi
Níu giữ hoài công tình thủ lợi
Đành cam hủy thác phận cho trời
Đau lòng hụt hẫng không cần gởi
Nhạt nghĩa âm thầm chẳng dám khơi
Bản nhạc giao hòa say ngưỡng mới
Thề xưa giấu nhẹm phải im lời

Vinh Quang Thái
*****
 Bài đối họa
NẺO MỘNG
(Nđt-ltvt-ntvv)

Hứa sẽ kề nhau cạnh nẻo đời
Vui cùng gió nhẹ mỗi chiều rơi
Hoàng hôn ngắm nhạn vờn trên biển
Hửng sáng nhìn mây lượn giữa trời
Cận ngõ hương nồng hoa cỏ gợi
Bên thềm khói nhạt lửa lòng khơi
Tình yêu vẫn hẹn từng đêm cháy
Những tối chờ trăng phải cạn lời ./.

LCT 06/11/2018

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2018

VỀ VỚI MÙA ĐÔNG

VỀ VỚI MÙA ĐÔNG


Trở lạnh đông về ngõ gió chao
Thềm khuya vụn vỡ tiếng mưa gào
Phai dòng mực cũ lòng ray rứt
Nhạt chuỗi thơ buồn cảnh xuyến xao
Vẫn tiếng thu hờn trăng biển lộng
Và cơn mộng dỗi sóng đêm trào
Xa vùng kỷ niệm tình quên bẵng
Tiếc những đêm cùng chuyện đổi trao ./.

LCT 04/11/2018






BÀI HỌA :
*****
Lê Ngọc Dũng
ĐI THEO ÁNH MẶT TRỜI 

Tôi còn nhớ những giọt tình trao
Kỉ niệm ngày xưa bỗng thét gào
Vụn vỡ manh sầu khi nắng ngả
Bơ phờ giọt tủi lúc người xao
Ngoài kia cuộc tửu làm say đắm
Ngưỡng ấy vần thơ lại thoảng trào
Khiến khoảng lam chiều hiu quạnh mãi
Lưng trời nhuộm đỏ sóng buồn chao.

Lê Ngọc Dũng
*****
Tòng Trần
TÌNH ĐÔNG

Đông tràn bỗng thấy ngọn đèn chao
Giữa cảnh trời đêm chợt gió gào 
Lặng lẽ canh tàn tim để xuyến
Âm thầm khắc vãn dạ còn xao
Ngoài hiên quạnh quẽ chờ duyên lộng
Phía cửa đìu hiu đợi nghĩa trào 
Ủ mộng tâm hồn ngơ ngác đẫm
Ru tình giấc ngủ hững hờ trao
04/11/2018.
*****
Dinh Tuan Minh
SẦU ĐÔNG
Chân trời cánh Nhạn lững lờ chao
Sóng dội sầu vương tủi mãi gào
Xót bữa chia rời cho biển động
Đau ngày giã biệt để lòng xao
Bên đời gác lẻ dòng châu cuộn 
Giữa cảnh phòng đơn suối lệ trào
Tiếc những vần thơ vừa gửi tặng
Thương từng kỷ niệm đã thầm trao

*****
Loan Nguyen
EM MONG ĐỢI MỘT NGÀY

Đêm về mắt vọng lệ tràn chao
Lối nhỏ buồn tênh gió lộng gào
Bỏ bến con thuyền hờ hững lướt
Qua cầu lệch nước lững lờ xao
Tình xa lại thấy niềm mơ gợi
Nghĩa vắng rồi nghe nỗi nhớ trào
Mỗi bước âm thầm em mãi đợi 
Mong ngày gặp gỡ tiếng lời trao/
NPP 04/11/2018
*****
Dư Âm
TIẾC RẺ...!
Nghiêng chiều lũ én lại vờn chao,
Giữa cảnh trời đang gió bụi gào!
Ảo não bao lần nghe ruột rứt,
Âu sầu mỗi bận thấy lòng xao!
Nồng ân thuở ấy đâu còn lộng,
Đượm ái ngày kia cũng chẳng trào!
Kỷ niệm hôm nào quên mất bẵng,
Thôi đành tiếc rẻ...dạo từng trao!!!
*****
Kim Nhung
MỘNG PHAI
Trăng sầu ánh nhạt khẽ vờn chao
Vẳng giữa màn đêm ngọn gió gào
Để nỗi u hoài tâm trí đọng
Cho niềm khắc khoải cõi lòng xao
Đông về sóng dạ âm thầm vỗ
Bấc trở dòng châu lặng lẽ trào
Những ngọt ngào như làn khói mỏng
Qua rồi ước mộng đã hằng trao.
Kim Nhung 05/11/2018
*****
Khanh Tran 
BÔI NHÒA KỈ NIỆM
Nghiêng mùa vẫy gọi lá mềm chao
Mặc giữa trùng khơi sóng biển gào
Mấy ngõ trăng đào xuyên ảnh động
Đôi dòng nước thẫm quyện hình xao
Chào thu mộng nghĩ không đành dứt
Tiễn hạ tình khua chẳng muốn trào
Lại vướng duyên tàn đêm huyễn ảo
Bôi nhòa những kỉ niệm thầm trao.

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2018

LỜI RU MÙA ĐÔNG

LỜI RU MÙA ĐÔNG


Ngưỡng cửa mùa đông gió lạnh về
Mây sầu cổ độ nhuốm trời quê
Dòng sông mật nước nhồi lơ đãng
Đỉnh núi màn sương cuộn não nề
Lặng lẽ con thuyền ôm bến ngủ
Êm đềm cánh nhạn sải chiều mê
Tình ca mẹ trẻ buồn xao xuyến
Níu cảnh hoàng hôn những bộn bề./.

LCT 03/11/2018

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
NẺO QUÊ

Mùa đông cánh nhạn đã bay về
Lượn khắp thôn làng lẫn nẻo quê
Dõi buổi chiều đen sầu xác nặng
Nhìn đêm tối sẫm tủi thân nề
Bơ thờ dạ nẫu tình u uất
Khắc khoải tim buồn nghĩa mộng mê
Để tiếng lòng nghe chừng rộn rã
Và âm cõi thức vọng tư bề... 
03/11/2018.
*****
Dinh Tuan Minh
NHỚ MẸ
Vào đông gió lạnh đã quay về
Nhớ mẹ thương thầy giữa nẻo quê
Những tháng sương tràn tâm chẳng ngại
Từng năm tuyết phủ dạ không nề
Vì con buổi giá hoài chăm chỉ
Tội cháu đêm hàn vẫn mải mê
Lặng lẽ bên đời khơi bếp lửa
Rồi mong nắng đẹp trải muôn bề
*****
Nguyễn Châm
ĐỜI GÃ... 

Từ lâu nó biệt chẳng quay về 
Bỗng mới hôm rồi gặp ở quê 
Mắt mũi tèm lem đầy nọc ghẻ 
Quần khăn rã rạc khắp thân nề 
Còn đâu cái độ nhiều cô khoái 
Đã hết bao ngày lắm kẻ mê 
Muốn hỏi rằng sao thời vận lỡ 
Mà như gã thẹn muốn yên bề 

Nguyễn Châm - 031118
*****
Thương Hoài
Niềm tin
.
Hạnh phúc xôn xao thoáng Trở Về
Ân hồng thắm đượm mối tình Quê
Hân hoan thả lỏng hồn ngân đãng
Đón nhận yêu thương bỏ não nề
Bão tố mây hoang chìm giấc ngủ
Êm đềm mát rượi mộng cung mê
Tình người lắm lúc tim xao xuyến
Sống lại niềm tin dẫu bộn bề.
*****
Loan Nguyen
MƯA LẠNH VÀO TIM 

Ngày đông lạnh giá lại theo về
Những đám mây vờn giữa bến quê
Lối nhỏ bao mùa mưa chẳng ngại
Đường trơn mấy độ gió không nề
Ai buồn trở phím gầy cung bậc
Kẻ nhớ buông đàn ủ giọt mê
Chỉ có em ngồi ru cảm xúc
Cùng anh dẫu khó đủ trăm bề/
NPP 03/11/2018
*****
Phạm Triều Hải
THẮP LỬA HỒNG

Tình Huynh sưởi ấm đệ quay về 
Thắp lại tia hồng giữa cảnh quê
Bởi gánh lòng đây tròn chữ đạo
Và theo nghĩa đấy vẹn khuôn nề
Vươn cành nụ thắm hoa còn nở
Đợi buổi hương bồng gió sẽ mê
Giũ sạch sầu tư hồn hửng sáng
Niềm thương tỏ nét rực trăm bề.

03/11/2018
Phạm Triều Hải
*****
Hữu Thiên
LẠC LỐI

Trời xa lạc nẻo vẫn chưa về
Chẳng lẽ quên rồi miệt xứ quê
Giữa cảnh phong trần đen mọi thứ
Gần hiên thế sự khổ muôn bề
Nào đâu giỏi kiếm dăm đường mộng
Cũng chẳng say tìm một bến mê
Nhụt bởi khi đời quay lỡ bước
Ngàn đêm ủ dột rũ tâm nề..!

NL03/11/2018
*****
Lê Ngọc Dũng
DƯỚI ÁNH TRĂNG 

Ngồi trông nguyệt tỏ muốn quay về 
Ngắm những chân đồi tọa nẻo quê
Buổi dạo đồng hoa nhành liễu hái
Ngày sang bãi lúa giọt châu nề
Tưng bừng cắm trại cho tình trỗi
Rạng rỡ đưa lời khiến cảnh mê
Mỗi phút bình yên thầm lặng trải
Là muôn hạnh phúc tỏa trăm bề..

Lê Ngọc Dũng