VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2018

CHỈ CÒN THƠ VÀ TA

CHỈ CÒN THƠ VÀ TA


Vẫn ướp vần thơ chẳng cạn lời
Xuyên dòng thế sự dễ nào vơi
Hồn thu lộng gió tràn trang vở
Nẻo mộng đầy hoa lướt bãi đời
Gạn nỗi đêm cùng phiên tửu đắm
Khơi từng buổi cuối cuộc tình chơi
Bàn tay trắng mãi đùa duyên phận
Khép mảnh lòng riêng những gọi mời ./

LCT 19/10/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
CHẠNH NIỀM

Đành thôi nét chữ kiệt non lời
hẳn giác cho lòng dễ nhẹ vơi
Chén rượu say mềm quên bỏ bãi
Vần thơ thấm nhũn hận chôn đời
đêm chờ trải nguyệt hồn mơ đắm
Bữa đuổi gom tình gió mộng chơi
Lạnh nẻo vườn xưa buồn giữa lối
Thời rong ruổi nhặt miếng em mời..!

19/10/2018
*****
Tòng Trần
CẠN LỜI 

Dòng thơ thiếp gửi cạn đôi lời
Giã biệt bây chừ tủi có vơi...! 
Nhật ký còn ghi đầy dãy vở
Thời gian vẫn đọng ở trang đời
Xa tình lại nỡ quên ngày nhớ
Mến nghĩa sao đành bỏ cuộc chơi 
Tửu thấm tràn môi buồn cõi mộng
Trà chan chát lưỡi chẳng tim mời.
19/10/2018.
*****
Trung Nhẫn
BIỆT KHÚC 
Nđt-ltvt-ntvv 
.
Bài ca đứt đoạn bởi khô lời 
Niệm khúc THU buồn hẵng chửa vơi 
Nắng HẠ hong thầm dăm nghĩa cử 
Thềm ĐÔNG trở lạnh mấy XUÂN đời 
Hờn trăng tĩnh lặng nhìn hoa kết
Dỗi gió vô tình bỏ cuộc chơi 
Trả hết cho người dư lệ tiễn...
Mà sao địa phủ vẫn chưa mời 😆😆😆
.
Trung Nhẫn 19/10/2018
*****
Củu Long Giang
ĐÔI LỜI

Miền xa nhắn gửi bạn đôi lời
Có phải bây giờ mộng đã vơi
Hẹn cũ còn in mềm cuốn vở
Thề xưa vẫn đọng mỏi canh đời
Bao ngày lặng lẽ nhìn môi đắm
Những buổi âm thầm lắng cuộc chơi
Trả hết cho người câu mãn nguyện
Còn chi nữa để gọi hay mời.

CLG. 19/10/2018
*****
Dư Âm
NHỚ THUỞ TRAO LỜI!!!
Giờ đây chạnh nhớ thuở trao lời,
Chỉ nghĩ ân tình đượm khó vơi!
Ướp mộng hôm nào vô giữa vở, 
Dìu duyên buổi nọ tới bên đời!
Hôm cùng cuộc tửu mơ màng đắm,
Bữa với phiên trà vọng tưởng chơi!
Ảo não do đùa dai số phận,
Thành ra hụt hẫng chẳng câu mời!!!
*****
Loan Nguyen
XA VẮNG

Lòng đau chẳng thể nói nên lời
Vẫn biết ân tình đã cạn vơi
Ngấn lệ còn vương trên khóe mắt
Hằn mưa mãi đọng phía hiên đời
Hôm chờ muốn được người quay lại
Buổi hẹn mong rằng bạn đến chơi
Bẵng mấy tuần trăng mà chẳng gặp
Từ khi mất biệt đấu yêu mời/

NPP 19/10/2018
*****
Bài đối họa
CẠN LỜI
(Nđt-ltvt-ntvv)

Chẳng lẽ nào em lại nuốt lời
Ao tình một thuở nước đầy vơi
Buồn thi xếp tuổi vào khoang mộng
Chán tửu vùi đêm cạnh bãi đời
Lặng lẽ cây đàn buông tiếng thả
Âu sầu nét chữ quyện hồn chơi
Vườn trăng kỷ niệm vàng cơn khói
Những cuộc tình hoang trải chiếu mời ./.

LCT 19/10/2018
*****
Đinh Vĩnh Long
MỘT MÌNH
Vần thơ viết mãi chẳng nên lời
Chắc buổi ân nồng đã cạn vơi
Kỷ niệm còn vương sầu giữa cuộc
Thời gian vẫn đọng tủi bên đời
Tình kia bụi phủ căm người giỡn
Nghĩa ấy sương tràn giận kẻ chơi
Dỗi gió thu buồn lơ lửng quyện
Hờn mưa cứ lại dẫu không mời
*****
Hà Ngân
CÒN CHIẾN HỮU 

Cũng nhớ mà sao chẳng mở lời 
Cho lòng trĩu nặng chớ hề vơi 
Bao hồi sẽ đến chầu âm phủ 
Mấy chốc là qua hết quãng đời 
Bởi thế sum vầy cho bữa nhậu 
Nên là vui vẻ để ngày chơi 
Đại ca có dịp di hành ghé 
Cá nóc nhà em viết thiệp mời .
*****
Bài đối họa
CẠN LỜI
(Nđt-ltvt-ntvv)

Chẳng lẽ nào em lại nuốt lời
Ao tình một thuở nước đầy vơi
Buồn thi xếp tuổi vào khoang mộng
Chán tửu vùi đêm cạnh ngõ đời
Lặng lẽ cây đàn buông tiếng thả
Âu sầu nét chữ quyện hồn chơi
Vườn trăng kỷ niệm vàng cơn khói
Những cuộc tình hoang trải chiếu mời ./.

LCT 19/10/2018
*****
Tòng Trần 
TẠI HỦY LỜI
Nđt - Ltvt - Ntvv. 
Bài đối họa. 

Có lẽ vì do bậu hủy lời
Nên rằng cảm mến đã đành vơi
Sầu ngơ ngẩn mộng hồn vương kiếp
Tủi thẫn thờ mơ dạ níu đời
Mãi nhớ đêm nào buông nguyệt thả
Luôn hờn khắc nọ mở rèm chơi
Đìu hiu cảnh vắng buồn ai đợi
Quạnh quẽ phòng đơn khổ khách mời..

19/10/2018.
*****
Thương Hoài
ƯU TƯ 

Nặng gánh gia trang khắc khoải lời..
Thương Trường dậy sóng nỗi đầy vơi.
Đêm dài ngẫm nghĩ bao trăn trở..
Quá ngắn thời gian giữa chợ đời.
Hạnh phúc hoài mong xa diệu vợi
Thành công gần thật hóa trò chơi
Cô đơn chẳng thiết màng duyên phận
Sự nghiệp hương danh nở mặt đời

*****

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

CÙNG SAY

CÙNG SAY


Rượu ngẩn ngơ buồn tớ cũng say
Nhìn nhau chẳng nói nghĩa phơi bày
Khi hờn thế sự mình ta tỏ
Lúc dỗi nhân tình chỉ bạn hay
Nửa chén sầu tư đời nhẹ nhõm
Vài câu huyễn hoặc tiếng cao dày
Ly này gửi gắm miền tâm sự
Giũ mọi ưu phiền cả đắng cay . /.

LCT 18/10/2018
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần MEN TÌNH

Men ngầm rượu thấm đã ngà say
Giữa cuộc nồng ân ả sắp bày
Chén tạc đêm trường yêu dễ tỏ
Ly thù khắc đoản mộng nào hay
Mòn sương buổi hạ tình nêm cứng
Mỏi tuyết ngày đông nghĩa đệm dày
Hạnh phúc bên đời ta thỏa mãn
Không thèm thế sự chẳng màng cay.
18/10/2018.
*****
Hữu Thiên
CÙNG SAY
Y đề

Nghiêng lòng trút nặng giữa lần say
Cũng một vài câu muốn gửi bày
Nhậu đã đôi vòng anh mới tỏ
Vui vừa đủ hiệp nó chờ hay
Buồn cơn thế sự nằm trơ ruỗng
Xót nỗi càn khôn ngủ nặng dày 
Chỉ ghém dăm lời cho đỡ thẹn
Ta cùng xẻ bớt cuộc đời cay..!

NL 18/10/2018
*****
Dư Âm
VÌ SAY...!
Buông chiều rã rượi bởi vì say,
Lặng lẽ buồn riêng hẳn muốn bày...!
Mặn chát duyên tình đâu đã tỏ,
Oi nồng nghĩa ái chẳng hề hay!
Đường yêu dạo ấy nghe còn mỏng,
Ngõ mộng ngày nao thấy chửa dày!
Ảo não không màng chi thế sự,
Nên giờ ngẫm lại chỉ sầu cay!!!
*****
Trung Nhẫn
RÕ KHỔ....
Nđt-ltvt-ntvv 
.
Lưng chừng ấm rượu nỡ nào say 
Để những sầu thương hết biện bày 
Dõi ánh trăng còn ngơ ngẩn giận 
Ôm màn tối chợt thẫn thờ hay
Bàn chân đã đủ lần xơ xác
Nét chữ còn dư tuổi dạn dày
Một mối tư tình chưa giãi tỏ
Soi dòng kỷ niệm bẽ bàng cay 
.
Trung Nhẫn 18/10/2018
*****
Thương Hoài 
ĐẮNG CAY. 

Tớ thật buồn nhiều đó. bạn say.. 
tơ vương ấp nỗi khó phân bày .
Dòng đời lặn ngụp bao người tỏ..
Bến đục thăng trầm mấy kẻ hay..
Có phải.. trời xui duyên phận mỏng..?
Cho chi ...Đức Hạnh Đạo đời dày..
Hương nồng cạn chén lời tâm sự
Nước mắt nhạt nhòa quyện đắng cay..

*****
Đinh Vĩnh Long
SAY
Sao mà nhớ nổi những lần say
Có tội tình chi để giãi bày
Được lắm em mời đơ chẳng rõ
Do nhiều chị chúc xỉn nào hay 
Hờn hôm mụ chửi vì rơi dép
Dỗi bận nàng la bởi rớt giầy
Dẫu biết đau lòng nhưng phải chịu
Đêm nằm ngẫm lại thấy mà cay
*****
Thương Hoài
BUỒN

Buồn đời mượn chén rượu men say..
Thổn Thức đêm thâu ảo não bày..
Ngẫm nghĩ mà thương cho thế sự.
"Toi " người ..tạo nghiệp mấy ai hay .
Sao không.. sống tốt thêm công đức..
Xấu quá làm gì.. nợ chất dày
Nước mắt không rơi ai bảo khóc..?
Môi cười lệ chảy đắng lời cay..
*****
Loan Nguyen
DUYÊN LỠ

Đêm về dỗ giấc mộng tình say
Mãi nhớ người xa muốn tỏ bày
Nhạt nhẽo trăng buồn không bạn biết
Âm thầm gió lạnh chẳng người hay
Lời cho vội gửi vần thơ ấm
Ý mượn đành trao mảnh ái dày
Khẽ hỏi mây ngàn sao hiểu thấu
Canh tàn lệ đẫm giọt đời cay/

NPP 18/10/2018
*****
Bài đối họa
ĐỜI SAY
(Nđt-ltft-ntvv)

Thiết nghĩ gian trần đủ chuyện say
Đời em mỗi tối lại đem bày
Hôm hờn giọt tửu nào ai biết
Bữa giận phiên tình mấy kẻ hay
Lịm giữa hồn thơ làn gió mỏng
Chìm trong ngõ mộng đám sao dày
Xoay vần thế sự cùng con chữ
Để thấy tâm người vạn nỗi cay ./.

LCT 18/10/2018
*****



TÌM SAY 

Đong từng chén tửu vội vàng hay
Ánh lửa trào hiên cũng chợt bày
Giã biệt ân nồng luôn hưởng đắng
Chia lìa phận đủ mãi bừng cay
Tình kia vẫn giấu đời không đẹp
Mộng đó còn tan nghĩa chẳng dày
Bởi lặng thinh nhiều nên sắc đẫm
Bao mùa não nuột kiếm tìm say.

Lê Ngọc Dũng

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

CHUNG NIỀM TÂM SỰ

CHUNG NIỀM TÂM SỰ


Đêm tàn ngõ quạnh bóng mờ phai
Tiếng mõ cầu kinh đổ nhịp dài
Thẳng lối sương chìm rơi lạnh lẽo
Quanh vườn khói cuộn thả dằng dai
Ngoài sân trắc ẩn hồn hoa đợi
Giữa bến trầm luân mảnh nguyệt cài
Lặng lẽ ai ngồi đau đớn thở
Ta buồn một kiếp lỡ làm trai ./.

LCT 17/10/2018

BÀI HỌA :
***********
Tòng Trần
DỖI HỜN

Buổi thắm ân tình bỗng nhạt phai
Buồng tim thắc thỏm mãi canh dài
Đêm buồn gối lạnh vì căng thẳng 
Khắc nẫu tâm nồng bởi buộc dai
Vẫn biết rằng đi người chẳng đợi
Và mong lúc lại cửa không cài
Nơi miền lạ lẫm bao nàng nhớ
Tại chỗ xa vời lắm kẻ trai.... 
17/10/2018.
*****
Hữu Thiên
RƯỢU CẠN

Lửa úa men tình mộng cũng phai
Lòng ngơ ngẩn suốt những đêm dài
Khi nàng gợi đón bờ môi dẻo
Bữa ả rao mời lọn gió dai
Lối nhỏ trăng gầy xa ngõ hẹn
Vườn thưa nắng nhạt bỏ hương cài
Cho đường chỉ buộc rơi ngàn khúc
Rạn mảnh tơ chùn lỡ kiếp trai..!

NL 17/10/2018
*****
Dư Âm
m TIẾC RẺ...!
Tiếc rẻ ân tình đã nhạt phai,
Còn đâu kể chuyện những đêm dài!?
Hôm nào chẳng ngẫm sầu xa lắc,
Bữa nọ không màng nhớ dẳng dai!
Thiết tưởng buồn vương mà mãi đợi,
Và hay tủi hận cứ luôn cài...!?
Bây giờ dẫu có ngồi than thở,
Cũng chỉ u hoài kiếp phận trai!!!
*****
Thương Hoài
ĐỜI BUỒN..

Chàng buồn mộng vỡ bởi đời phai
Thổn thức hồn đau tiếng thở dài..
Gió sáo thiên thai đêm ngấy dại..
Càn Khôn thoảng nhạc lắc dằng dai 
Hoài mong hạnh phúc con diều vại 
Bến khổ đau thương mãi cứ cài..
Sóng gió sông hồ bao khắc khoải..
Như tùng đại bách nặng đời trai..
*****
Trung Nhẫn 
Ê SẮC 
Nđt-ltvt-ntvv 
.
Hẵng sắc môi nào phải nhạt phai
Từng đêm tủi bóng những canh dài 
Chăng vì lỡ bến chờ qua ải ?
Hỏng lẽ không bề tiếp chọn trai ?
Thục nữ phòng côi giường chiếu trải
Thuyền quyên gác lạnh cửa then cài
Tơ hồng chỉ thắm còn xa mãi
Tiếng Đỗ Quyên buồn nhịp dẳng dai
.
Trung Nhẫn 
*****
Đinh Vĩnh Long
XIN ĐỔI VẬN
Tiếc cảnh ân nồng đã nhạt phai
Lòng ta não nuột suốt canh dài
Hoài căm những bận buông lời dẻo
Mãi giận bao lần thả tiếng dai
Tóc rũ bên đời quên lược chải
Đầu bung giữa cuộc bỏ trâm cài
Mong trời đảo ngược nơi trần thế
Thỏa nỗi trông chờ được hóa trai
*****
Nguyễn Châm
ĐÀNH CHÔN KỈ NIỆM

Kỉ niệm như dường đã úa phai
Thì thôi níu nữa tổn thương dài
Niềm yêu trót gửi nhưng mù mịt
Nỗi hận chưa ghìm cứ dẳng dai
Tiếc khoảng đời trôi hờ hững vịn
Buồn duyên kiếp vỡ ngẩn ngơ cài
Đành chôn giấc mộng vào men tửu
Miễn được an bề hết tuổi trai

Nguyễn Châm - 171018
*****
Thiên Di
PHAI NHÒA KỈ NIỆM...

Con đường kỉ niệm đã nhòa phai
Lối mộng người quên tủi não dài
Bỏ những yêu chờ đau quạnh héo
Chôn từng cảm mến chạnh tàn dai
Tình chia mỗi nẻo đừng mơ vọng
Nghĩa biệt ngàn phương khỏi nhớ cài
Đợi nữa mà chi đời cách mãi
U sầu vạn thuở nát hồn ai...
*****



Ế KỆ..


Tui về ngó lại cái tình phai
Có phải dung nhan xấu tệ dài.
Nẫu nói vô duyên Tui hổng cãi.
Tui khùng ..phận mỏng ngó chi trai.
Nhưng mà tức lắm tơ lòng trải.
Có ế chi ai ..Chốt lại cài..
Tự khắc trêu người nên giận mãi..


Tôi thì đã Ứ ..lại thù dai

*****

Á hự 
Mệt mỏi đêm về khổ phận trai
Mần răng phục vụ suốt đêm dài
Đôi nàng lột ngắm ưng cho thẳng 
Lắm ả so nhìn muốn thật dai
Lại nhỡn nhơ cà nơi pháo gắn
Còn trơ trẽn mó chỗ gươm cài
Từ lâu bể ái nguồn vui hưởng 


Khắc khoải canh trường một kiếp phai
*****

Đối họa với Nguyễn Kim Oanhh
MỤ ĐẦU HÀNG

Ôn ngày tháng cũ chẳng hề phai
Nhớ bữa vào phiên quả đạn dài
Chạm phải thôi mà thân vẫn cứng
Ôm chừng đã biết lực càng dai
Đầu hôm pháo nổ mừng sao rụng
Giữa buổi cờ giăng sợ súng cài
Khủng khiếp đêm nằm đâm sợ hãi
Tui giờ ngán ngẫm chuyện tìm trai ./.


LCT 17/10/2018
*****
Lê Ngọc Dũng
ĐỊNH MỆNH PHŨ PHÀNG

Cảm xúc thương người đã nhạt phai
Mùa đông gió lạnh những canh dài
Hoa còn đóng nhụy yêu cành dẻo
Nguyệt cũng vươn mình chán tuổi dai
Thiếp giữa phòng côi tình chẳng hẹn
Sầu bên gối lẻ nghĩa không cài
Suy tường khuất nẻo bơ phờ mãi
Kỹ tính phong hàm dởm phận trai.

Lê Ngọc Dũng 
*****
Loan Nguyen
TÌM TRONG KỶ NIỆM

Kỷ niệm xoay vòng mãi chẳng phai
Buồn thương vẫn nhớ những đêm dài
Mưa tràn lạnh lẽo năm canh buốt
Nắng đổ oi nồng sáu khắc dai
Cánh nhạn còn vương cơn lốc xoáy
Vần thơ lại vướng bóng trăng cài
Vai gầy trĩu nặng đời thi lữ
Góc phố đang chờ một bóng trai/
NPP 16/10/2018
*****


MỘNG LIÊU TRAI

Một mảnh hương tình đã nhạt phai 
Mình ta quạnh quẽ suốt canh dài 
Trăng tràn ngõ mộng sầu tê tái 
Bão phủ loan phòng lệ đổ dai
Cũng bởi Bậu tham vàng bỏ ngãi 
Nên đành Qua khép kín tim cài
Vùi chôn kỉ niệm nồng ân ái 
Khúc nhạc đưa hồn giấc mộng trai

Bùi Văn Hiệp
Sài gòn 17/10/2018
*****

THIẾU VẮNG AI 
Chốn cũ bây giờ đã thiếu ai 
Đìu hiu phẳng lặng những đêm dài 
Ngàn canh đợi ngóng gây buồn oải 
Vạn buổi trông chờ khiến giận dai 
Nẽo vắng trăng gầy đau cõi dạ
Đường khuya gió trở buốt hoa cài 
Duyên lìa quặng thắt hồn tê dại
Trí nãn tâm sầu ái nhạt phai 
Nguyễn phượng

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2018

PHONG LƯU

PHONG LƯU

(Mạ đề)

Thời gian vẫn chảy tháng qua tuần
Cụ cũng đang kề chín bảy xuân
Sáng dậy còn vương mùi lãng tử
Chiều tan mãi thấm vị phong trần
Buông dòng thế sự đầy chia rẽ
Bỏ miệt nhân tình những cách phân
Mỗi buổi tàn thu nhìn lá rụng
Mà trong giọt máu chẳng vơi dần ./.

LCT 16/10/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
TRẢ CHỖ

Chỉ tám ngày thôi đã một tuần
Năm thì chẳng mấy chạm vào xuân
Đừng mơ sống dẻo rồi đông bãi
Chớ nghĩ ngồi dai để chật trần
Vợ gửi cho đời vui hãy cắt
Con nhường lại thế thỏa càng phân
Chờ ba bữa cháo nhai toàn lợi
Cũng sắp dời ngôi phải tập lần..😃😃😃

NL 16/10/2018
*****
Trung Nhẫn
TẠ TỪ
NĐT 
Cú trung đối - ltvt - ntvv 
.
Dẫu ít niềm vui tuổi lục tuần 
Mai vàng vẫn nở đón chào xuân 
Trà dư cặn kẽ tìm nguyên cớ 
Tửu hậu mềm môi ngẫm kiếp trần 
Trọng nghĩa đền ân lòng mách bảo
Quên thù bỏ hận trí tường phân
Hồn du địa phủ không phiền não 
Xác tại sơn khê hẳn rã dần .
.
Trung Nhẫn 16/10/2018
*****
Đinh Vĩnh Long
NGẪM....
Đến tuổi về hưu đã lục tuần
Thân hình mỏi mệt hết thời xuân
Đêm nằm mặc tưởng lo đời thế
Sáng dậy trầm tư nghĩ cảnh trần
Nghiệp vẫn chưa tròn nhưng phải tách
Danh thì chẳng trọn cũng đành phân
Đàn con lũ cháu sau rồi hiểu
Giữa buổi hoàng hôn nắng nhạt dần
*****
Nguyen Dac Thang
Hoạ đảo vận 

ĐIỂM CUỘC PHONG TRẦN 

Vẫn tháng cùng năm cuộc chuyển dần
Xoay vòng thế sự buổi hoà phân
Bình minh sợi nắng soi nguồn cảm
Vãn nhật hàng cây phủ sắc trần 
Ướm thử thân tàn chăm trải nghiệm
Xem chừng vận hẩm khó tìm xuân
Nằm nghe thể tạng ngâm bài oán
Dõi ánh hoàng hôn chạy đủ tuần.
Mai Thắng - 181016
*****
Lê Ngọc Dũng
BÃO LÒNG TRONG EM

Bụng chửa mần thinh đã sáu tuần
Do thằng xỉn rượu cướp đời xuân
Nhiều đêm hắn rủ nằm sau ngõ
Lắm bữa bà kêu ngủ cạnh trần
Mãi đớn đau tình khi bọt nổi
Luôn hờ hững mộng lúc đùi phân
Bàn tay gạt bỏ miền hoang ái
Để hóa đào thơm chuộc lỗi dần.

Lê Ngọc Dũng 
*****
Tòng Trần
CÒN XUÂN

Kỷ niệm ngày nay đã thất tuần
Tuy rằng tuổi lão dáng còn xuán
Đường thi vận rải tràn dương thế
Lục bát vần gieo tỏa cõi trần
Mãi gợi bao đường muôn lối chỉ 
Luôn tìm những nẻo vạn luồng phân
Tình chan chứa nở nồng không rụng
Ái đậm đà vương thỏa mãn dần..
16/10/2018.
*****
Thương Hoài
HOÀI MONG..

Thời gian cứ lặng lẽ trôi dần..
Biến đổi thăng trầm cuộc sống phân.
Mộng đẹp tôi mang tình trắc ẩn ..
Đời anh sóng gió kiếp phong trần..
Hoài mong rũ bỏ đông tàn hận..
Đón nắng thanh bình ấm áp xuân..
Lá đổ thu rơi rồi ..mấy bận..?
Tương phùng ..đón ánh thượng trăng tuần..
*****

HÉO MÒN...

Còn chi tuổi đã quá dăm tuần
Lạnh lẽo bao mùa héo cảnh xuân
Níu thuở ân tình nơi cõi tục
Tìm duyên nợ nghĩa chốn dương trần
Tâm hoài lắng đọng bao mùa rẽ
Não cứ thương chờ vạn buổi phân
Hỏi những canh dài đau lại nhắc
Thầm đêm khắc khoải vẫn xa dần...

*****
Bài đối họa
LOVE STORY
(Nđt-ltvt-ntvv)

Chàng ơi mỗi tháng phải hai tuần
Có nghĩa như vầy tạm đủ xuân
Mỗi bận vào phiên mình cởi áo
Từng hôm đến cữ mụ phơi trần
Ân cần hiệp ý đừng chia khoảnh
Thỏa thuận chung lòng chớ rẽ phân
Lại nổi chìm như mùa nước lũ
Người say kẻ đắm lịm mơ dần ./.

LCT 16/10/2018
*****
Các bài cảm tác của
Thương Hoài 
VẪN XUÂN..

Em còn ấp ủ mộng ngày xuân
Dẫu tuổi hoa niên sắp ngũ tuần..
Chạy bộ vươn đều sáng dậy vẫn.
Cầu lông tối đến gió bay lân..
Thương trường máu đẫm bon chen lấn..
Nhuệ khí anh hùng bước chẳng phân...
Lãng mạn thơ tình e ấp phận
Hương tình cháy bỏng mãi trào dâng..
*****
Thương Hoài 
SUY TƯ..

Trăng tàn phố vắng bước buân khuân.
Ánh điện lung linh vẫn sáng ngần
Hạnh phúc tay xoè bung đếm ngấn 
Đau thương lận đận..
kể sao lần..
Tâm tư trĩu nặng bao điều ẩn 
Thoáng hiện mơ màng sáo nhẹ ngân.
Sống khỏe vô tư bao kẻ vẫn..
Riêng mình cắc cớ dạ phân vân..

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

SAO KHÔNG VỀ BÊN ANH

SAO KHÔNG VỀ BÊN ANH


Đã cuối mùa thu trở lạnh rồi
Mây chiều ảm đạm úa màu vôi
Hồn thơ mãi vướng vườn hoa cỏ
Nẻo mộng còn say bãi nắng đồi
Vắng vẻ trăng mờ bên ngõ đọng
Êm đềm sóng lặng giữa dòng trôi
Thuyền ai ngược hướng về đâu nữa
Lại chẳng cùng chung bến cũ ngồi ./.

LCT 15/10/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
TÌM TRANG KỶ NIỆM
Lỗi BĐ

Người đi buổi hạ cũng xa rồi
Nỡ bỏ khung trời kệ gió trôi
Nguyệt đã im lìm nơi cuối nẻo
Chiều như lặng lẽ phía sau đồi
Canh đời chỉ bám ngàn tro bụi
Cảnh mộng như lồng mỗi phấn vôi
Chén rượu tiêu sầu đêm chảy mãi
Tìm trang kỷ niệm hắt hiu ngồi..!

NL15/10/2018
*****
Tòng Trần
BẠC BẼO VÔI

Mùa thu lá rụng đã qua rồi
Để nhớ thương sầu bạc bẽo vôi
Gió lạnh màn đông trùm dãy cỏ
Rừng phai mảng lá ngã bên đồi
Âm thầm khắc vãn rèm mi đọng
Lặng lẽ canh tàn cửa mắt trôi
Ngõ mộng về chưa nào phải đứng
Đường mơ cứ lại hỏi chi ngồi.. 
15/10/2018.
*****
Đinh Vĩnh Long
SAO EM NỠ ĐÀNH QUÊN
Nhà em chuẩn bị đã xong rồi
Cổng ngõ ban chiều được quét vôi
Tiếng nhạc vang về nơi bãi biển
Lời ca vọng tới giữa lưng đồi
Thương mùa hạ trắng nhìn sông chảy
Nhớ độ thu vàng dõi nước trôi
Kẻ đến bên chồng vui mãn nguyện
Còn ta tủi đọng xót xa ngồi
*****
Dư Âm
TÀN THU!
Tàn thu lạnh lẽo đến nơi rồi,
Gió thổi đêm ngày dạt vữa vôi!
Dõi nắng hoe vàng bao ngọn cỏ,
Nhìn sương nhạt trắng phủ lưng đồi!
Đôi lần khấp khởi bên thềm đọng,
Lắm bận mơ màng giữa cảnh trôi!
Nước chảy mong thuyền qua chậm nữa,
Cùng ai kể chuyện với nhau ngồi!!!
*****
Dinh Tuan Minh
GIỌT BUỒN KHÔNG TÊN…
Chiều thu nắng đẹp đã phai rồi
Ủ rũ khi tình bạc quá vôi
Giận lũ mang thề quăng xuống biển
Hờn quân vác hẹn quẳng lên đồi
Dòng sông phẳng lặng giờ thôi cuốn
Ngọn gió êm đềm cũng chẳng trôi
Tội ánh trăng mờ lơ lửng mãi 
Buồn cho ghế mục nẻo xưa ngồi
*****
Lục Nhã Kỳ
THU NHÒA KỈ NIỆM...

Những buổi hoàng hôn lạnh buốt rồi
Thu mờ kỉ niệm xám tuờng vôi
Chờ anh mấy bận vàng sân cỏ
Hỏi bậu từng đêm tím ngõ đồi
Mắt mỏi đường trơn sầu nghĩa đọng
Thân nhàu lối nhạt khổ tình trôi
Từ ly quạnh vắng tìm ai nữa
Lặng lẽ buồn dâng tủi trí ngồi... 
*****
Bùi Văn Hiệp
TÌNH XA KHUẤT 

Lời yêu thưở ấy đã xa rồi 
Nhạt nhẽo cau trầu chẳng thắm vôi
Gác lạnh hoài trông người viễn khứ 
Thềm loan ngóng mãi kẻ chân đồi
Cung đàn nức nỡ chùng dây trỗi 
Noãn nhạc u hoài rẽ phách trôi 
Kỉ niệm êm đềm chia vạn lối 
Thuyền hoa mộng ước chỉ ta ngồi

Bùi Văn Hiệp
Sài gòn 15/10/2018
*****
Cao Thành Trần

VÀO ĐÔNG
Chiều thu mát mẻ cũng qua rồi
Ngỡ cả con đường nhạt sắc vôi
Đếm chuỗi thương sầu trên vạt cỏ
Nhìn con suối nhỏ cạnh chân đồi
Rằng nghe gió khẽ làn sương đọng
Đã thấy mây vờn ảnh nguyệt trôi
Mãi đợi vầng dương cài nắng ửng
Thềm đông trải lụa bóng ai ngồi ...
CT 15.10.2018
*****
Các bài cảm tác củ
Thương Hoài 
KIÊN NHẪN.

Trời đêm ảm đạm ánh trăng trôi
Gió rít mây đen kéo tới rồi
Có phải đông về se lạnh vội
Thu sầu mộng chợt vỡ chia đôi
Long lanh lắng đọng màng sương tối
Vụt sáng chân trời những vệt vôi
Kiên trinh không lời buông phải tội
Thân mài sắt cũng hóa kim thôi..
*****
Thương Hoài 
VỀ VỚI ANH

Em về với bến cũ tình tôi .
Gió thoảng hương đưa ngát núi đồi.
Tay nắm trong tay mình bước vội.
Lời hoa tiếng ngọc ngỡ xa xôi..
Trăng mờ thổn thức đường về lối.
Sáng rực mong chờ ánh đổi ngôi .
sóng nước dòng đời bao lặn nổi.
Bên người dệt giấc mộng ly bôi
*****
Thương Hoài 
ĐÊM VỀ..

Đêm về với ý nghĩ xa xôi..
Gió nhớ thương ai đứng lại ngồi.
Biết đục hay trong dòng sóng đổi..
Trăng tròn lại méo hững hờ trôi.
Đêm mơ trách dỗi bao lời dối
Khắc khoải tim khờ lệ nhạt môi..
Trái mộng hoài mơ đừng đập vội..
Tơ lòng lỡ vướng hãy ngưng thôi..

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

TUYỆT TÌNH CA

TUYỆT TÌNH CA


Ra vào cũng chỉ một mình ta
Lũ nhện sầu giăng kín cửa nhà
Bếp lửa tro tàn trăng đã lặn
Căn phòng bụi bẩn gió lùa qua
Tràn môi giọt tửu lời đêm trắng
Nẩy mộng vần thơ nét chữ ngà
Lộng áng mây mờ treo hẻm cũ
Ai ngồi dỗ khúc tuyệt tình ca ./.

LCT 14/10/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
TÌNH ĐỜI
Trống lạnh chong đèn chỉ mỗi ta
Đầu hiên gió thổi lộng quanh nhà
Em thì trốn nợ không thèm trả
Lão lại mong tình chẳng thấy qua
Gặp bữa chưa đòi anh lỏ búa
Tìm hôm mới hỏi cụ giơ ngà
Ôm vào cảnh đắng đành tâm ngậm
Bởi nói y rằng mụ sẽ ca..!

NL14/10/2018
*****
Trung Nhẫn
NGẬM NGÙI 
NĐT 
ltvt - ntvv 
.
Men tình vẫn chỉ giết hồn ta 
Rũ hết niềm yêu ở cạnh nhà
Tửu nhạt cho buồn lơ đãng đến 
Thu sầu để lá võ vàng qua
Tìm trăng vĩ dạ choàng sơn thủy 
Lánh ngõ đài trang phủ ngọc ngà
Một mối tơ hồng chưa đủ giữ 
Ôm chầm kỷ niệm...bẽ bàng ca
.
TRUNG NHẪN 14/2018
*****
Đinh Vĩnh Long
MỘT MÌNH
Rốt cuộc đêm này chỉ mỗi ta
Dòm quanh ngó quẩn cạnh hiên nhà
Nàng kia gọi mãi rồi quên đảo
Chị ấy kêu hoài cũng chẳng qua
Đã nhủ thôi đừng mơ hạ trắng
Mà sao vẫn muốn gặp trăng ngà
Vần thơ chén tửu nào vơi nghĩa
Tủi đọng cho lòng trỗi oán ca
*****
Lục Nhã Kỳ
CHỈ MÌNH TA...

Ru hồn phẳng lặng mỗi đời ta
Nỗi nhớ vùi chôn ở tận nhà
Nhắc mãi trăng mờ vương cảnh lặn
Thương hoài ánh nhạt phủ chiều qua
Sầu neo lặng lẽ bờ mi trắng
Tủi vãng đìu hiu ngọn tóc ngà
Mộng hết ân tình phai nẻo cũ
Ôm đàn trỗi nhịp bản hòa ca...
*****
Dư Âm

VẲNG VỌNG BÊN ĐỜI...!
Đứng đợi trên thềm chỉ mỗi ta,
Buồn trông lũ én lượn quanh nhà!
Sau đồi trải ánh dương vừa lặn,
Trước ngõ thêm vầng nguyệt thoảng qua!
Một thuở mơ làn da nõn trắng,
Nhiều hôm tưởng dáng điệu thon ngà!
Ơ hờ nhớ lại cung đàn cũ,
Vẳng vọng bên đời những khúc ca!!!

*****
Các bài cảm tác của Thương Hoài

Thương Hoài 
Trăng mờ giá lạnh cũng rời xa..
Nhện bủa quay quanh kiếm lối ra..
Lửa cháy thơm hương mùi Quế xả. 
Tình nồng đượm mãi khúc hoan ca..
Trời xui đất khiến tâm hồn thả..
Để giấc hương yêu mãi lượn là..
Lãng tử hào hoa trang khiếm nhã..
Thuyền Quyên má ửng đỏ kiêu sa
*****
Thương Hoài 
MƠ HOANG.

.Lời thương muốn tỏ rõ cùng ka..
Muội đã thương ka cứ lượn là..
Sáng dậy dòng thơ tình rộn rã.
Đêm về thổn thức hát tình ca..
Mơ hoang ..mộng đẹp trời chiều ngã..
Biết nói lung tung dạ ưỡm à
Chết chắc ..đùa vui ka tí nhá.
Đừng mà ..giận muội.. chạy cao xa..
*****
Thương Hoài 

Men tình thoảng gió đậm nhạt pha..
Tiếng nhớ lời Thương mãi lượn là..
Giọt đắng hương cay hồn rối rã..
Thu sầu lá đổ bước Chân qua..
Lời chàng thổn thức em thương quá..
Ướp đỏ môi xinh thấm đậm đà..
Trái chín thơm ngon tim nấn ná..
Vun trồng kết quả được như ta..

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

EM HỜN

EM HỜN


Em hờn nẻo phố cũng buồn lây
Khoảng lặng chìm theo bãi sóng gầy
Giữa bến trăng tàn cơn mộng bủa 
Trong nhà tửu nhạt chén sầu vây
Chờ mây đổ bóng che vườn lạnh
Đợi gió dìu đêm thả vũng lầy
Tiếng tiểu bên chùa khua nhịp mõ
Nghe đời lọt dưới kẽ bàn tay ./.

LCT 13/10/2018

BÀI HỌA :
*****
SÓNG RẼ

Biển vắng tâm nàng cũng giận lây
Trùng dương mảng sóng rẽ lan gầy
Bên đời gió nhạt tình đau bủa
Cạnh kiếp đêm tàn nghĩa khổ vây
Đã biết buồng tim hoài tủi lạnh
Còn nghe đáy dạ mãi than lầy
Hay rằng cửa mộng đang hờn dỗi
Có lẽ hôm thề lại phủi tay..!
13/10/2018.
*****
LẠNH ĐÔNG

Nắng rũ như hờn cảnh bị lây
Triền đông phủ trắng lọn sương gầy
Trang đời trở bấc vì mây cuộn
Cõi dạ thay mùa bởi gió vây
Rượu chảy mềm môi làm trí nhũn
Tình trôi nặng bóng để tâm lầy 
Xa vời mộng ấm vừa thay đổi
Chỉ mãi thêm lần được với tay..!

NL13/10/2018
*****
CÔI QUANH...

Sông nhoà mặt nước trỗi vờn lây
Ngoảnh mặt nhìn theo buốt não gầy
Hỡi gió hoài vương đời chạnh bủa
Ơi tình mãi vướng cảnh nhàu vây
Hờn em khắc khoải chiều thu lạnh
Giận kẻ đìu hiu ngõ tối lầy
Mắt đợi âm thầm đau dỉ lỡ
Bên thềm quạnh quẽ thiếu vòng tay...
*****
Dư Âm
DẪU KHỔ...!
Dẫu khổ nhưng thầm sợ lất lây,
Hoài mong dáng bậu mãi thon gầy!
Đêm về cứ mộng duyên nồng bủa,
Buổi lại luôn màng nghĩa thắm vây!
Vẫn tưởng xa rời nơi giá lạnh,
Và hay giã biệt chốn sa lầy!
Từng canh vẳng tiếng chùa khua mõ,
Chạnh hiểu manh đời giữa nắm tay...!!!
*****

DỖI TRĂNG
Ngắm mảnh trăng ngà bỗng giận lây
Màn đêm lạnh lẽo buốt vai gầy
Dăm lần Hạ tới cơn sầu bủa
Khoảng chục Thu tàn nỗi nhớ vây
Vẳng mãi câu thề hôm nắng nhạt
Thương hoài chỗ hẹn phố mưa lầy
Tình xưa dẫu tiếc nhưng đành vậy
Ảo mộng tan rồi vẫn trắng tay.

Kim Nhung 13/10/2018
*****
Bài đối họa
CẢM XÚC ĐÊM 
(Nđt-ltvt-ntvv)

Canh trường gió thổi ngọn sầu lây
Lạc lõng vầng trăng thả bóng gầy
Ngõ quạnh đêm mờ mây kín bủa
Sân buồn cảnh lặng khói trùm vây
Đìu hiu bến mộng mù tan loãng 
Vắng vẻ đường quê vũng đọng lầy
Hẻm cũ không đèn con nước gợn
Nghe lành lạnh giữa nắm bàn tay ./.

LCT 13/10/2018
Những bài cảm tác của
Vu vơ.

Buồn thương chiếc lá dỗi đêm mơ..
Thoáng thấy Đông sang dạ thẫn thờ
Gió nói điều chi mà bỡ ngỡ..
Đêm về rộn mở... mộng xa mơ
Mơ hoang bước lạc từng cơn thở..
Rượu choáng mơ màng phủ gót đơ..
Để khúc ru tình lời nửa dở .
Tim khờ thổn thức đến ngu ngơ..
*****
Thương Hoài 
SAY..

Cho tôi chén rượu nhạt đầy vơi.
Muốn đổi tâm tư trĩu nặng đời..
Chén tạc lời ru tình chơi với..
Ly thù xóa nổi giận biển khơi..
Men tình lóng lánh lời thương gợi.
Nhấp nháy mơ hoang lạc cõi trời. 
Có phải thiên đàng tay vẫy đợi..
Hay tầng địa ngục dối gian nơi..
*****
Thương Hoài 
HƯƠNG YÊU .

Đông về khúc nhạc trỗi tình say..
Khoảng Lặng chìm sâu đã xóa ngày
Sáng sớm hoa đua hương đượm ngấy
Chiều nghiêng bướm lượn lả lơi vây
Tình yêu thổn thức thầm thì vẫy
Tiếng nói con tim rộn rã bày
Dĩ Vãng lui về con gió đẩy..
Bình minh sóng dậy những lời ngây..