VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

THU VÀNG MẤY ĐỘ

THU VÀNG MẤY ĐỘ


Lạnh giữa sân chiều cảnh gió rơi
Vàng thu mấy độ đã xa rời
Ta về cố quận tình nhân rã
Nó ở quê nhà nghĩa bạn lơi
Ngỡ lá trầu xanh còn đỏ miệng
Nào manh gối nhạt chẳng thơm đời
Duyên vừa nửa cuộc tàn theo gió
Mảnh ái ân dày bỗng xẹp hơi ./.

LCT 06/18/2018

BÀI HỌA :
*****
Lục Nhã Kỳ
THU BUỒN...

Vạn nẻo thu buồn bỗng lá rơi
Chiều nghiêng vạc nắng cũng buông rời
Bên thềm lạnh buốt hồn đau rã
Giữa cảnh cay nhàu dạ nhói lơi
Nhớ nữa âu sầu vương khảm miệng
Chờ thêm áo não chạnh hanh đời
Ân lìa vỡ vụn hòa trong gió
Chỉ mỗi thân tàn lặng nén hơi
*****
Hữu Thiên
HỒN THU LẠNH

Bên thềm nắng vỡ nhạt nhòa rơi
Tuổi hạc chiều thu đã muốn rời
Nét chữ nghiêng nằm buông để rụng
Manh tình đổ gãy tuột rồi lơi
Nhòe đêm nhỏ lệ mòn ranh số
Nặng khoảnh tràn mi nát chuỗi đời
Bỗng buốt đau hồn sau nhịp thở
Nghe luồng gió lạnh giữa tàn hơi

NL06/10/2018
*****
Nguyễn Gia Khanh
MỎI BƯỚC TANG BỒNG
Bên thềm nhặt những lá vàng rơi
Đếm nhịp thời gian đủ rã rời
Vẫy bóng thu tàn đang nhẹ thoảng
Chia mùa hạ tủi đã dần lơi
Niềm xưa dẫu cợt vầy hoa bướm
Mộng cũ còn trêu nát phận đời
Ngoảnh lại tang bồng chưa mấy nỗi
Cho lòng não nuột đến tàn hơi.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Dư Âm
KHỎI TÀN HƠI!
Nghiêng chiều lá đỏ nhẹ nhàng rơi,
Dõi cảnh trời mây thấy rụng rời!
Gió tạt bao ngày lo phải rã,
Sương tràn cả tháng sợ đành lơi!
Hoài mong sẽ có lần thơm miệng,
Mãi tưởng rồi thêm bận sướng đời!
Vẫn mộng ân tình không khó thở,
Mai này cứ đẹp khỏi tàn hơi!!!
*****
Củu Long Giang 

LÁ RỤNG BÊN THỀM

Bên thềm nhẹ nhõm lá vàng rơi
Nhắc nhở mùa thu mãn hạn rời
Để áng thơ buồn khi mộng rã
Cho vò rượu nhạt lúc tình lơi
Đìu hiu cảnh cũ sầu mi mắt
Quạnh quẽ chiều xưa tủi góc đời
Mảnh nắng hanh vàng bên ngõ lạnh
Nghe hồn mệt mỏi ngỡ tàn hơi.
CLG. 6/10/2018
*****

BẼ BÀNG
Nđt - Ltvt - Ntvv. 

Thu về lá rụng khẽ khàng rơi
Gió thổi hoàng hôn lặng lẽ rời
Ngõ vắng ai kìa thơ thẩn đợi
Tâm buồn thiếp nọ hững hờ lơi
Đìu hiu gối lẻ trùm muôn cõi
Quạnh quẽ phòng đơn phủ kiếp đời
Cửa mộng âm thầm mơ sẽ tới
Truông tình khắc khoải đã mòn hơi.... 
06/10/2018.
***** Bài đối họa
MÙA LÁ ÚA
(Nđt-.ltvt-ntvv)

Mỗi độ thu về cảnh lá rơi
Dòng sông tối lạnh để trăng rời
Mây buồn cuối nẻo vừa tuôn rã
Khói mỏng bên thềm đã cuộn lơi
Nhạt mảnh tình xưa sầu mãn kiếp
Tàn cơn mộng cũ khổ muôn đời
Con đò ngược nước còn bươn chải
Thả bến đi tìm giọt loãng hơi ./.

LCT 06/10/2018

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

THÚ ĐẦU NGÀY

THÚ ĐẦU NGÀY


Thưởng ngoạn ly trà mỗi sớm đông
Hồn lơ lửng tựa khói phiêu bồng
Trông làn gió nhẹ lùa hương bưởi
Thấy trũng sương dày phủ ngọn bông
Đẹp những vần thơ nguồn lửa ấm
Hồng như giấc điệp giữa đêm nồng
Tay đàn thả nhịp đời phiêu lãng
Huyễn hoặc say cùng cảnh núi sông ./.

LCT 05/10/2018

BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Châm
BÌNH TRÀ... 

Cong vòi phướn bụng chỗ người đông 
Xả đại mà ai cũng muốn bồng 
Bạn đến chân thành dâng cả tĩnh 
Em thèm ngẫu hứng ngậm đầu bông 
Lần tay kẻ vọc hồn phiêu lãng 
Khẩy mũi người khen dạ ấm nồng 
Nhỏ bé nhưng lòng luôn hữu ái 
Cho dù giữa phố hoặc đầu sông 

Nguyễn Châm - 051018
*****
Lục Nhã Kỳ
NGOẠN CẢNH...

Ngoạn cảnh yên bình những sáng đông
Đời vui hứng khởi tựa non bồng
Xem hình nước đọng trên cành bưởi
Ngó cửa mây vờn tận nõn bông
Dãy lụa ngân hà soi đủ ấm
Vần thơ thủy mặc chiếu êm nồng
Hòa say khúc nhạc tình lơ đãng
Gởi trọn ca từ huyễn gió sông...
*****
Tòng Trần
VIỄN VÔNG

Ly trà giảm lạnh sáng mùa đông
Khỏa đượm hồn thơ dễ tứ bồng
Phía ngõ hoa vờn khoe nhụy bưởi
Trên vườn bướm lượn vẫy nhành bông
Hoài mơ lãng tử chiều kia ấm
Mãi ước hồng nhan buổi nọ nồng
Chợt thấy trong lòng chưa thỏa mãn
Hay là chỉ cá lội ngoài sông... !!
05/10/2018.
*****
Nguyễn Gia Khanh
VỀ VỚI CHỐN XƯA

Đêm vừa lặng bước đã hừng đông
Cứ ngỡ rằng đây cảnh Nhược - Bồng
Nhẹ nhõm sương hòa trên lối cỏ
Êm đềm bướm lượn giữa chùm bông
Hồng hoang vẫn bủa miền quê thắm
Lãng tử càng say giấc điệp nồng
Thả những u trầm vào bến mộng
Ta về giỡn núi lại đùa sông.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Hữu Thiên
SẦU ĐÔNG

Thu tàn chớm lạnh khẽ vào đông
Giữa rặng hoàng hôn gió thổi bồng
Tán sữa bên hè đang đổ nhụy
Cây điều cạnh lối đã tràn bông
Vần thơ cạn nghĩa còn chưa ấm
Nét mực tròn khuôn vẫn chẳng nồng
Rũ ánh trăng buồn đêm phải nhạt
Đâu là cảnh mộng cuối bờ sông..!

NL05/10/2018
*****
Dinh Tuan Minh
CHIỀU QUÊ 
Ta về xóm nhỏ giữa chiều đông
Gió lạnh vừa sang đã thổi bồng
Tán Sữa đường xưa còn trổ nhụy
Cây Dừa nẻo ấy vẫn đầy bông
Hoài thương bản nhạc ngày xuân ấm
Mãi nhớ vần thơ buổi hạ nồng
Dẫu biết đời vương nhiều kỷ niệm
Nhưng tình chỉ quyện với dòng sông
*****
Phạm Triều Hải
HƯƠNG PHAI

Khi tình lạnh lẽo gánh ngày đông
Để nỗi niềm riêng ngọn gió bồng
Giữa nẻo dâng sầu đôi mắt ngọc
Giông mùa biến rã một loài bông
Đìu hiu cảnh đó buồn duyên rỗng
Vất vưởng đời ai nhạt nghĩa nồng
Mộng vỡ con tàu chao biển đắng 
Năm dài ủ bóng ngậm ngùi trông.

05/10/2018
Phạm Triều Hải
*****

Bài đối họa
NHẠT NHÒA
(Nđt-ltvt-ntvv)

Trở lại thăm nhà đã chớm đông
Rừng mây gặp gió thả trôi bồng
Quê chiều lá rụng vàng sân cỏ
Xóm cũ trăng vờn đỏ cụm bông
Vỡ ngọn sầu đêm tình chẳng ấm 
Tàn cơn mộng cuối nghĩa thôi nồng
Bên bờ nước lũ mùa vơi cạn
Đợi mãi con thuyền đón cửa sông ./.


LCT 05/10/2018
*****
Dư Âm 

SÁNG ĐẦU ĐÔNG!
Ly trà tiễn bậu sáng đầu đông,
Tán chuyện thời xưa thuở ẵm bồng!
Gió nhẹ đang tràn quanh dãy bưởi,
Sương mờ đã phủ khắp hàng bông!
Ngày nao vẫn đợi bờ môi ấm,
Buổi nọ hoài mong nghĩa thắm nồng!
Thật tủi cho đời hay phí lãng,
Không cùng dõi hướng một dòng sông!!!

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2018

TÀN KỶ NIỆM

TÀN KỶ NIỆM


Có lẽ nào em bỏ hẹn thề
Cho vàng sợi nhớ giữa chiều quê
Còn đâu buổi đón bờ vai cận
Lại nữa ngày vui mảnh má kề
Để chuỗi thu tàn trôi lạnh bến
Thêm luồng nắng rụng trải buồn đê
Vần thơ nối nhịp lần rung cảm
Cũng chết từ hôm kỷ niệm về ./.

LCT 04/10/2018

BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Châm
CÂU THỀ TRÔI DẠT 

Từ khi nó biệt cũng quên thề 
Bỏ bậu đơn lòng giữa chốn quê 
Chẳng đoái ngày nao vồn vã cận 
Nào thương buổi ấy ỉ ôi kề 
Mình em lặng lẽ rời xa bến 
Mỗi gió âm thầm thổi lạnh đê 
Xót nỗi sầu chan dòng lệ cảm 
Thềm khuya mãi đợi bóng ai về 

Nguyễn Châm - 041018
*****
Nguyễn Kim Oanhh
HẾT GIẬN ÒI
Vẫn nhớ lần ta đã hẹn thề
Nhưng mà ẻm giận bởi hồn Quê
Vừa đi một bữa dăm nàng tới
Mới vắng vài hôm bảy đứa kề
Lại muốn mây vờn nơi cuối bãi
Rồi theo gió giỡn chổ triền đê
Bao chiều thổn thức và suy ngẫm 
Có lẽ ngày mai phải quyết về
*****
Đối họa liên hoàn nghịch vận mụ 
Nguyễn Kim Oanhh 
MỤ VỀ

Có lẽ ngày mai mụ sẽ về
Anh ngồi đợi ở cuối triền đé
Nhìn môi đỏ thắm chàng ưa nựng
Thấy mặt hồng xinh gã ước kề
Muốn được ôm choàng qua bụng mỡ
Mong cùng khoác chặt giữa đường quê
Dù ai có thấy mình không sợ
Bởi nhớ ngày xưa nó đã thề...
LCT 04/10/2018
*****
Tòng Trần
VÌ SAO..! 

Vì sao bội ước nỡ quên thề
Để bóng con thuyền mãi biệt quê
Ánh ngả chiều thu nào sẽ cận
Hoàng hôn buổi hạ đã không kề
Tiêu điều dạ lắng tìm trên bãi
Quạnh quẽ tâm chồn kiếm nẻo đê
Nỗi tủi triền miên hồn lạnh giá
Niềm đau khắc khoải lại tuôn về. 
04/10/2018.
*****
Hữu Thiên 
BẠC MÀU

Rằng anh tưởng bậu giữ câu thề
Sẽ vẹn chung tình với mảnh quê
Ngõ nhỏ cầu tre còn bước cạnh
Vườn thưa bóng nguyệt vẫn đi kề
Nhưng rồi gió buộc xa cành liễu
Đã vậy mây hờn cách nẻo đê
Một chuỗi thơ tàn không đủ níu
Từ đây cánh nhạn chẳng quay về..!

NL04/10/2018
*****
Dư Âm
HOÀI MONG!
Giờ đây nhớ lại những câu thề,
Giữa nắng thu vàng tại cảnh quê!
Lắm buổi ân nồng ta mãi cận,
Nhiều hôm ái đượm nhỏ luôn kề!
Âm thầm mỗi dạo nơi đầu bến...,
Lặng lẽ đôi lần ở cuối đê!
Ngõ mộng thêm niềm yêu khoái cảm...,
Hoài mong sẽ có bận đi về!!!
*****
Lục Nhã Kỳ
CÔ LẼ...

Gió vãng chiều trôi lạc buổi thề
Hương tình cách trở ngõ đường quê
Tàn câu thỏa ước quên ngày cận
Nhạt chữ thầm mơ dỗi phút kề
Tủi dạ khuya sầu nao giữa bến
Trơ hồn tối não động triền đê
Thơ nhòa lặng lẽ tâm hoài cảm
Nghĩa hết mình em chạnh nẻo về... 
*****
Đinh Vĩnh Long
CHỜ ANH
Người sao nỡ bỏ ánh trăng thề
Để lại con đò giữa bến quê
Nẻo cũ bao ngày không đứng cận
Đường xưa những tháng chẳng đi kề
Lòng đang mãi đợi nơi triền dốc
Dạ cũng luôn chờ ở mé đê
Đã hiểu tình yêu là giấc mộng
Mà tim vẫn bảo đón anh về
*****
Bài đối họa
NHẠT MẢNH TÌNH THU
(Họa nghịch vận- nđt-ltvt-ntvv)

Bỏ bến thuyền đi lạc ngõ về
Sông chiều nắng nhuộm đỏ bờ đê
Còn hơi ấm buổi cầm tay dạo
Vẫn vị nồng hôm níu cổ kề
Nhớ bữa môi chìm bên vạt cỏ
Thương lần mộng đắm giữa vườn quê
Còn đâu khoảnh khắc ngày xưa cũ
Nhạt mảnh tình thu lỗi ước thề ./.

LCT 04/10/2018





Thứ Tư, 3 tháng 10, 2018

SAY VỚI NÀNG THƠ

SAY VỚI NÀNG THƠ 

(mạ đề)

Vần thơ thấm rượu lẳng lơ nằm
Nó cũng đâu còn tỉnh đợi chăm
Giữa cuộc nàng mơ người sửa túi
Đầu canh chị muốn kẻ nâng cằm
Phiên tình lãng mạn mình ta thử
Buổi mộng điên cuồng vẫn tớ thăm
Giận bởi vì mê từng nét chữ
Lòng đêm trắc ẩn nhộng sinh tằm ./.

LCT 03/10/2018
BÀI HỌA :
*****
Lục Nhã Kỳ
VẦN THƠ NHẠT...

Còn đâu giấc mộng trở trăn nằm
Nhắc nữa xa rồi buổi vọng chăm
Nghĩa bỏ ngày nay nhàu bạc túi
Tình quên thuở ấy rũ phai cằm
Ôm đời hụt hẫng buồn đau thử
Khảm ngõ bơ phờ xót chạnh thăm
Dạ trí mờ luôn buồn khổ chữ
Vần thi nhạt mãi kiếp tơ tằm...
*****
Hữu Thiên
LỠ MỘNG

Mệt mỏi nàng ta kiếm chỗ nằm
Nên buồn hắn lẫy bởi đòi chăm
Rầy dai mấy chữ rồi vênh miệng
Chửi hỗn vài câu lại hích cằm
Lúc gợi mâm đào anh chẳng vỗ
Khi chiều mẻ bưởi nó nào thăm
Cơn triều cuộn giữa lòng đêm chảy
Bữa đói đành cho rụt cổ tằm..!

NL03/10/2018
*****
Diệu Tiên
PHẬN TƠ TẰM

Giữa ánh hào quang chẳng được nằm
Đem lòng nghệ sĩ để mà chăm
Nhiều hôm đóng giả tình chung mộng
Lắm bữa làm vui kẻ chạm cằm
Hết nhạc âm thầm bao nỗi tủi
Buông màn lặng lẽ mấy người thăm
Tim buồn hụt hẫng rời sân khấu
Bởi kiếp cầm ca giống phận tằm.
*****
Trung Nhẫn
MỒI NGON
NĐT ltvt ntvv 
.
Gã rượu vừa phê tới phản nằm 
Thây nù gửi đám muỗi vằn chăm
Nhiều mơ xác thịt nàng xoa cẳng...
Lắm nghĩ mùi hương ả nựng cằm 
Mặt mũi khuya về như quỉ viếng
Râu mồm sáng vãng tựa bà thăm
Tèm hem tại sảnh soong nồi đĩa 
Tởn đến già chưa bữa nhậu tằm ?!
.
TRUNG NHẪN 3/10/2018
*****
Đinh Vĩnh Long
QUÊN HOÀI
Vợ hỏi vì sao bố đã nằm ?
Hay là chớm mệt để đòi chăm
Chiều đang trợn mắt cùng vênh cổ
Buổi vẫn phùng mang với bạnh cằm
Chắc lẽ trông người mang rượu đến
Hay là đợi kẻ vác mồi thăm
Người đâu cứ xỉn rồi say mãi
Để phí mùa Dâu mãi đợi Tằm
*****

LẠC NẺO

Đã hẹn người yêu chẳng thiết nằm
Cho dù lạnh lẽo cứ hoài chăm
Ngày kia mãi đợi chờ tê gối
Bữa nọ hoài trông ngóng mỏi cằm
Quạnh quẽ sương vờn tim buốt ủ
Ê chề gió thổi dạ cào thăm
Thuyền xưa lạc nẻo về muôn cõi
Bến cũ đà quên lại phải tằm. 
03/10/2018.
*****
Nguyên Hồng 
CHỜ ẢI CHỜ AI... 

Rệu rã toàn thân chẳng dám nằm
Quanh vườn cỏ mọc rất cần chăm
Nhiều khi nghỉ lễ dài hơn dặm
Những bận về quê thẳng mút cằm
Lẻ bóng thầm mơ người lại ẵm
Cô phòng khẽ ước bạn vào thăm
Bàn tay mãi đợi cùng nhau nắm
Cố giữ hoài giăng tủi phận tằm

Nguyên Hồng
*****
Dư Âm
ĐÂU MÀNG...!
Mỗi bận buồn tênh chẳng thích nằm,
Đâu màng vợ tới hỏi nhờ chăm!
Tiền vơi buổi nọ đành trơ túi,
Bạc ngót ngày kia phải rã cằm!
Lỡ mộng bao lần không muốn thử,
Lơi tình mấy đợt khỏi cần thăm!
Từng đêm gửi vận vào con chữ,
Để đỡ sầu cho phận kén tằm!!!
*****

TỘI CHO TẰM
( họa vui )
"""""""""""
Vì sao cáo mệt để đi nằm ?
Chẳng sốt,không hàn,mãi đợi chăm
Bữa hổm bên đường suôn mượt tóc
Ngày qua chỗ cổng láng trơn cằm
Đêm về yểu xịu không thèm viếng
Tối lại bơ phờ cũng chẳng thăm
Tửu sắc say hoài đâu nghĩ vợ
Đời dâu đã héo tội cho tằm
03/10/2018

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018

LỤI TÀN

LỤI TÀN

(Tiệt hạ)

Vùi chôn kỷ niệm bấy lâu vì...
Níu giữ thêm buồn hỏi được chi...
Nhặt nắng chiều thu rời rã để...
Chờ trăng buổi hạ luyến lưu gì...
Trong bầu rượu đắng dường như đã...
Giữa mạch thơ sầu phải thế khi...
Chỉ biết thời gian bền vững tại ...
Lời văn chải chuốt mộng mơ thì ./.

LCT 02/10/2018

BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Châm
CÓ LẼ VÌ... 

Kỉ niệm đành chôn có lẽ vì ..
Duyên trần đã nhạt tủi lòng chi.. 
Tìm men rượu đắng chăng là bởi... 
Giữ cuộc tình đau hỏi cớ gì ...
Một quãng tơ sầu âm ỉ lúc... 
Trăm chiều tóc bạc não nề khi..
Mình ta quạnh quẽ dường không thể... 
Gặm nỗi niềm xưa xót cảnh thì.. 

Nguyễn Châm - 021018
*****
Hữu Thiên
ĐÀNH BUÔNG

Chẳng lẽ tình ta nửa cuộc vì..
Không buồn níu giữ vậy là chi..
Đường mây én bạt đìu hiu bởi..
Nẻo gió chiều trôi lặng lẽ gì..
Có thể hương nồng hôm buộc đã..
Hay là lửa ấm buổi rời khi..
Rồi nay vỡ lở rằng do tại..
Kẻ néo người buông bện cũng thì..

NL02/10/2018
*****
Lục Nhã Kỳ
LẶNG LẼ...

Đời đau hụt hẫng xót xa vì...
Lặng lẽ bao chiều thấp thỏm chi...
Ngõ biệt vùi chôn còn nhắc để...
Đường quên giấu nhẹm mãi lo gì...
Vương tình khắc khoải âm thầm đã...
Níu nợ u trầm bở ngỡ khi...
Mỏi mắt từ đây đành cũng tại...
Vần thơ nhạt nhẽo đớn tâm thì...
*****
Tòng Trần
TỦI MỘNG

Kỷ niệm đành quên cũng tiếc vì
U sầu một chốc đã hề chi
Hoài mang nỗi nhớ buồn tâm để
Mãi gánh niềm thuơng khổ dạ gì
Rượu ủ đêm tàn men ngấm đã
Thơ tràn buổi nhạt ý ngầm khi
Vần nghe thác đổ hờn đau tại
Tứ ngẫm chiều ru tủi mộng thì. 
02/10/2018.
*****
Đinh Vĩnh Long
TÌNH XUÂN
Giữa cảnh đời ta quá đẹp vì
Bao lần gió bão chẳng hề chi
Vần thơ độ ấy hoài thương bởi
Bản nhạc ngày nao mãi nhớ vì
Hạnh phúc êm đềm mong mỏi đã
Ân tình lãng mạn ngóng chờ khi
Xuân về lễ cưới tình tươi lại
Để nghĩa nồng say ngọt tiếng thì
*****
Dư Âm
MỘNG VỠ!
Thổn thức hằng đêm cũng lạ vì,
Duyên tàn ái nhạt chẳng còn chi...!
Chờ bao tháng hạ mong là để...,
Ngóng cả mùa đông ngỡ được gì!
Chén rượu hôm nào nghe tủi đã...,
Chung trà buổi nọ thấy sầu khi!
Ân nồng khắc khoải dường như tại,
Mộng vỡ giờ đây nếu phải thì!!
*****
Bài đối họa
LỖI TỪ ĐÂU ?
(Tiệt hạ)

Tàn hương nhạt sắc phải chăng vì...
Những trận mưa dầm chẳng có chi...
Tự bữa ngày hanh nào chết nhỉ...
Từ hôm nắng hạn cũng chưa gì...
Qua ngày rụng lá hình như đã...
Đến buổi khô cành cũng vậy khi...
Trở gió nào đâu là lỗi tại...
Trời cao hiểu thấu chuyện không thì ...

LCT 02/10/2018
*****

CÁNH HOA TÀN 

Kén chọn tình yêu cũng chỉ vì...
Tâm hồn dạt nẻo ngỡ ngàng chi...
Bài thơ vụn vỡ cùng mây bởi...
Cuộc tửu trầm ngâm với lão thì...
Tĩnh mịch căn phòng dâng tủi lúc...
Bơ phờ ánh nguyệt đẫm sầu khi...
Niềm tin mãi chết dường như tại...
Khoảnh khắc nhìn nhau đã được gì...

Lê Ngọc Dũng

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

BẠC TRẮNG MÀU VÔI

BẠC TRẮNG MÀU VÔI

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Sương đọng bến chiều cảnh vắng quê
Biết ai còn đợi thuở vai kề
Đường xa bước mộng sầu quanh lối
Ngõ cạnh nghiêng đời thả cuối đê
Vương vấn lệ hờn đêm lỗi hẹn
Xuyến xao lòng giận tối quên thề
Tường lem bạc trắng màu dâu bể
Thương nhớ gợi phiền nỗi tái tê ...

Nghịch :

Tê tái nỗi phiền gợi nhớ thương
Bể dâu màu trắng bạc lem tường
Thề quên tối giận lòng xao xuyến
Hẹn lỗi đêm hờn lệ vấn vương
Đê cuối thả đời nghiêng cạnh ngõ 
Lối quanh sầu mộng bước xa đường
Kề vai thuở đợi còn ai biết
Quê vắng cảnh chiều bến đọng sương ./.

LCT 01/10/2018

BÀI HỌA :
*****
Lục Nhã Kỳ
NHỚ QUÊ

Sương phủ lạnh lòng chợt nhớ quê
Nhắc ta hoài vọng buổi mơ kề
Đường khơi hướng lẽ buồn hanh lối
Nẻo khởi hiên mờ xót lạnh đê
Vương mắt u trầm canh khắc hẹn
Nhói tim quặn thắt ngõ yêu thề
Tường phai riệu rã đời trôi bể
Thương rũ nặng buồn bỗng nhói tê

Tê nhói bỗng buồn nặng rũ thương
Bể trôi đời rã riệu phai tường
Thề yêu ngõ quặn thắt tim nhói
Hẹn khắc canh trầm u mắt vương
Đê lạnh xót mờ hiên khởi nẻo
Lối hanh buồn lẽ hướng khơi đường
Kề mơ buổi vọng hoài ta nhắc
Quê nhớ chợt lòng lạnh phủ sương
*****
Nguyễn Gia Khanh
LỠ TÌNH

Sương nhòa cảnh ấy buổi về quê
Nguyện ước cùng chung thuở bóng kề
Đường cỏ nát hoa vầy giữa lối
Hạ chiều ngân sáo vọng ngoài đê
Vương hồn lệ tủi người phai hẹn
Vỡ mộng mùa yêu tuổi nặng thề
Tường tỏ nỗi xưa lòng nhắc mãi
Thương đà lỡ hứa dạ buồn tê.

Nghịch:

Tê buồn dạ hứa lỡ đà thương
Mãi nhắc lòng xưa nỗi tỏ tường
Thề nặng tuổi yêu ngày mộng vỡ
Hẹn phai người tủi lệ hồn vương
Đê ngoài vọng sáo ngân chiều hạ
Lối giữa vầy hoa nát cỏ đường
Kề bóng thuở chung cùng ước nguyện
Quê về buổi ấy cảnh nhòa sương.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Lê Ngọc Dũng
BỨC TRANH TỪ NƯỚC MẮT
(Thuận nghịch độc)
***Lê Ngọc Dũng***

*Xuôi
Sương dày phủ lối lạnh miền quê
Thắp lửa cùng đêm những bạn kề
Đường tỏa ngát cơn nồng đẫm ruộng
Tửu bừng thơm vị ấm choàng đê
Vương hoài buổi hẹn khi đùa giỡn
Đọng mãi ngày yêu lúc nhủ thề
Tường cũ lợm rêu màu nước đổ
Thương người lỡ dịp khiến lòng tê.

*Ngược
Tê lòng khiến dịp lỡ người thương
Đổ nước màu rêu lợm cũ tường
Thề nhủ lúc yêu ngày mãi đọng
Giỡn đùa khi hẹn buổi hoài vương
Đê choàng ấm vị thơm bừng tửu
Ruộng đẫm nồng cơn ngát tỏa đường
Kề bạn những đêm cùng lửa thắp
Quê miền lạnh lối phủ dày sương.

Đăk Nông ... 1/10/2018
*****
Hoài Dương
CHỜ TRÔNG

Sương lồng cảnh lá mái nhà quê
Trở gió mùa sang lạnh gót kề
Đường trải nắng xinh màu thắm hạ
Lối choàng * trăng tỏ sắc hồng đê
Vương hồn chợt nhớ lem ngày hẹn
Vãn mộng còn mong vàng đá thề
Tường phủ bụi rêu mờ ảnh nhật 
Thương người gởi khúc nhạc tình khuê
*****
QUÊ HƯƠNG & DÁNG MẸ
(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Sương rụng bến chiều bóng mẹ quê
Nắng mưa phiền muộn lối đêm kề
Đường chao nước đẩy thuyền neo cọc
Ngõ níu mây lùa sóng vỡ đê
Vương khói sợi tàn trăng buổi hẹn 
Vấn thơ lời nhạt mộng đêm thề
Tường vôi úa nhuộm màu năm tháng
Thương mến điệu hò giọng lưỡi tê ...

Nghịch :

Tê lưỡi giọng hò điệu mến thương
Tháng năm màu nhuộm úa vôi tường
Thề đêm mộng nhạt lời thơ vấn
Hẹn buổi trăng tàn sợi khói vương
Đê vỡ sóng lùa mây níu ngõ
Cọc neo thuyền đẩy nước chao đường
Kề đêm lối muộn phiền mưa nắng
Quê mẹ bóng chiều bến rụng sương ./.

LCT 02/10/2018

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018

BẾN THỜI GIAN

BẾN THỜI GIAN


Bỏ bến thu sầu đau ngõ mộng
Thương vườn lá đổ rạn đường tơ
Tình xa lạnh bóng... người ngơ ngẩn
Kẻ thẫn thờ.. duyên vắng nhạt mờ
Gợn mảnh trăng tàn... chao vũng nước
Nghiêng làn sóng... đảo mặt hồ mơ
Trời thanh cảnh bốn mùa đang đợi
Biển lặng tình muôn kiếp vẫn chờ ./.

LCT 30/09/2018
BÀI HỌA :
*****
Lục Nhã Kỳ
ĐỢI CHỜ...

Khổ nát tâm nhàu thương vãng mộng
Đau buồn nẻo quạnh xót nhòa tơ
Đời tan nhạt mắt,ghì vương trở
Nghĩ khởi sầu ,thân quặn héo mờ
Giận mãi xa tìm, nghiêng đảo nước
Khơi chìm cảnh, trách vẫn rời mơ
Lòng nhung nhớ não rầu trông đợi
Trí ngỡ ngàng tim chạnh tủi chờ...
*****
Đinh Vĩnh Long
VẪN CHỜ ANH
Từng đêm gác lẻ nằm ôm mộng
Những buổi cô phòng trỗi tiếng tơ
Nẻo cũ phai tàn…hoa héo rụng
Cành cây rũ ..cạnh bến xưa mờ
Bên đường nắng nhạt …thương ngày ước
Tiếc buổi mong …về lạnh ngõ mơ
Não nuột canh trường trong khắc khoải
Chàng ơi trở lại thiếp đang chờ
*****
Hữu Thiên
VẦN THƠ CHẾT

Anh tìm gọt chữ khơi đường chỉ
Gã cố xoay ngòi buộc rẻo tơ
Lối mộng phai ..hờn trăng kẻ giữ
Sầu mây gió trả .Ngõ yêu mờ
Say lần ngủ..cuốn trôi chiều hận
Đẩy gợn đêm thù ..dỗi lúc mơ
Bến cũ con thuyền tan buổi đợi
Vườn thưa bóng nguyệt rũ canh chờ..!

NL30/09/2018
*****
Nguyễn Gia Khanh
KHẮC KHOẢI

Hoang tình dỗ ái say hồn điệp
Diễm cảnh ru chiều lạc phím tơ
Sợi khói huyền hư...buồn bã thả
Trầm ngâm níu...nguyệt ảnh lu mờ
Đôi bờ mộng...nát cùng đêm tủi
Vỡ cả trăng sầu...một giấc mơ
Thử gắng thờ ơ niềm vẫy gọi
Càng thêm khắc khoải nỗi mong chờ.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Trương Đức Hạnh .
LỜI TRĂNG NƯỚC

Cánh cửa vườn yêu đầy ước vọng
Khung trời kỷ niệm thắm dòng tơ
Nàng thơ vẫn vọng hoài tươi thắm
Quý hữu còn vương hổng mịt mờ
Xướng họa yêu đời vui biển cả
Giao hòa mến bạn nở hoa mơ 
Người ơi! Hãy giữ lời trăng nước
Tiếng hát tình ca thỏa đợi chờ.

Đức Hạnh – 30 09 2018
*****
Nguyễn Châm
QUA RỒI MỘT THUỞ 

Vừa nghe gió trở đau niềm mộng 
Đã thấy tâm buồn nhạt nẻo tơ 
Bến phủ mờ sương hồn lặng lẽ 
Lòng ai ủ dột giấc tan mờ
Người xưa khóc hận tình cô lẻ 
Vỡ cuộc thăng trầm kẻ đắng mơ 
Một thuở hồng hoang đành lỡ lối 
Còn đâu những buổi dệt tim chờ

Nguyễn Châm - 300918
*****
Tòng Trần
BỎ NGHĨA QUÊN TÌNH
Nđt - Tứ đối - nhị giao cổ đối. 

Thuyền đi bỏ nghĩa sầu rơi lệ
Sóng lượn quên tình tủi võng tơ
Những bận đau... lòng mong khắc khoải
Hồn trông quạnh quẽ... lắm hôm mờ
Còn chi mộng... thắm buồn muôn thuở
Đượm nẫu xuân thời... để cứ mơ
Trút cả niềm thương vào chỗ đợi
Tràn bao nỗi khổ đến nơi chờ. 

30/9/2018.
*****
Lê Ngọc Dũng
LỤC TÌM KÍ ỨC 
( Tứ đối, ctđ , gcđ , gdđ)

Tình hiu hắt mãi tròng tuôn lệ
Phận rã đêm hoài khắc khoải tơ
Để gốc bàng non chầu mộng lỗi
Làm tim nhói hận nẻo duyên mờ
Men nồng tửu đượm ta nào khóc
Mũi độn răng chồng nó chẳng mơ
Khiến nghĩa tàn nhanh người vội bỏ
Thù dai chuyện cũ trách vong chờ.

Lê Ngọc Dũng 
*****
Bài đối họa

KHOẢNH KHẮC BÌNH YÊN
(Nđt-2gcđ-tứ đối)

Hẻm cũ mưa chìm tan sợi khói
Hiên buồn nhện bủa rối mành tơ
Vần thơ nhạt ... lối đêm vừa rã
Ngõ mộng còn neo ...chén tửu mờ
Giữa bến mây hồng... chim nhạn đảo
Đôi diều liệng... cuối khoảng trời mơ
Dòng sông mãi đắm hồn trăng đợi
Mặt biển hoài say bãi sóng chờ ./.

LCT 30/09/2018
*****
Dư KHỎI MONG CHỜ!
Nhiều khi ảo não thường gieo mộng,
Những lúc đau buồn lại ủ tơ!
Nghĩa đượm phai nhoà...duyên cách trở,
Tình hoang hoải...phận thắm hoen mờ!
Thu tàn quạnh quẽ...người ưa đến,
Kẻ muốn rời...hạ vãn mòng mơ!
Thổn thức đêm tàn do mãi đợi,
Đành thôi giã biệt khỏi mong chờ!!!

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

GHÉT

Thơ vui cuối tuần

GHÉT

(Nhất chi thanh)

Tối đó tớ xuống phố uống nước
Chúng nó kiếm cớ xét giấy trước
Rối rắm ngó mấy chú lính lác
Khéo léo thấy số có chức tước
Hắn nói nhớ đứng đến bốn tiếng
Bác quát muốn chết tới sáu bước
Tức quá cố gắng mới hét lớn 
Cút hết nếu biết sống tốt phước ./.

LCT 29/09/2018

BÀI HỌA :
*****
Lục Nhã Kỳ
SỐ KIẾP 
Đói sắp chết cố nuốt ít nước
Tính lấy hết cất giấu diếm trước
Thiếu nhắc nhớ cố gắng góp đức
Vắng nuối tiếc hứa chắc tích tước
Đến phất phới thấp thoáng tám phút 
Tới chất ngất loáng nhoáng chín bước
Biết nín nhé nói thím mắn đấy
Số kiếp thế nhớ đó kết phước
*****
Dung Nguyen

Mới sáng sớm hắn tới lấy nước 
Đứng xớ rớ chúng nó lấn trước 
Tức tối liếc mấy nhóc bố láo 
Bức bối ngó cái thứ lắm tước 
Bác đấy nhé chớ có hống hách 
Chú thế đó muốn thác cứ bước 
Vớt cú chót nó cố thét lác 
Biến khuất mắt tớ nếu thiếu phước ! 

Dung Nguyen 
*****
Tòng Trần
GHÉT NHỨT

Ghét nhứt mấy đứa đến cướp nước 
Súng ống giết chết đám đó trước
Chém nát vứt mất thứ khoác lác
Cắt phén lóc hết giống có tước
Chắc chắn lính tráng ắt tắt tiếng
Láng quáng chức lớn há dám bước
Láu táu rút kiếm mắt biến sắc
Quát tháo lắc xắc cút mới phước. 
29/9/2018.
*****
Nguyễn Kim Oanhh
HỎI
Thấy Nó vắng vắng có nhớ đến
Mấy chú ấy đến trước góp sức
Hắn nuối tiếc tức tốc phót tới
Có chút bối rối ...trước....mất hút
Chứ lắm lúc muốn ghé sáng sớm
.......
Kết thúc phút hứng ..cố láo toét
Gắng xíu ...chếnh choáng ...hết.dám...NÍN
*****

MẤT PHƯỚC!!!
Mấy đứa nó tới giếng múc nước,
Láo nháo ngó bé gái phía trước!
Hí hoáy lớ ngớ trố mắt lác,
Xoắn xít lắc choắc liếc chóc tước,
Huýt gió chớ cất lấy xí tiếng,
Quát tháo khó xuất phát xíu bước!
Ráng sức giống cố gắng nói lớn,
Chứng giám sống thất đức mất phước!!!