VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2018

NHẶT LÁ MÙA THU

NHẶT LÁ MÙA THU


Bỏ bến thuyền kia lặng lẽ rời
Đêm tàn rượu nát mãi đầy vơi
Buồn hôm biển động sôi lòng đất
Nhạt buổi tình chao vỡ sóng trời 
Nắng ở sân còn hương đã rụng
Mưa đầu ngõ tạnh gió hoài rơi
Chiều nay nhặt lá vườn thu cũ
Bỗng thấy người xa khỏi cuộc đời ./.

LCT 22/09/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
MỞ RỘNG VÒNG TAY

Dù cho rẽ bến tuột neo rời
Kẻ muốn khơi mào đặng nghĩa vơi
Vẫn đắm tình trăng từ mặt biển
Còn say mộng gió mãi chân trời
Vui thì đón những mùa thu rụng
Khoái sẽ mong từng buổi hạ rơi
Lộng cánh chim bằng bay đủ ngã 
Buồn chi lại ám khổ thêm đời..!

NL22/09/2018
*****
Thiên Di
HƯƠNG TÌNH CŨ...

Chợt cảnh buồn thinh lá cũng rời
Cay nhòa kỉ niệm xót tình vơi
Chiều thu lặng lẽ nghiêng đường đất
Lối nhỏ trầm ngâm chạnh ngã trời
Bỏ những mong chờ cây nhuốm rụng
Quên từng mộng tưởng nhánh tàn rơi
Còn thương quặn thắt huơng ngày cũ
Vẫn nhớ ghìm đau quạnh tủi đời...
*****
Trung Nhẫn
MỀM RU KỶ NIỆM 
NĐT 
ltvt - ntvv 
.
Mùa thu sẽ phải mặc nhiên rời
Lạm nghĩ ưu sầu, chắc hẳn vơi
Gã Nghiện dăm ngày len lỏi lối
Chàng Say mỗi bận đắn đo đời
Chăng vì tiếc ngẩn đài lan rụng
Chả nhẽ đau thầm tiếng bịp rơi
Sóng biển từ hôm dồn dập bão 
Dường ru kỉ niệm giữa lưng trời 
.
TRUNG NHẪN 22/9/2018
*****
Đinh Vĩnh Long
ĐỜI THUỶ THỦ
Nàng ơi kỷ niệm cứ xa rời
Khiến nỗi u hoài chẳng chịu vơi
Xót mãi thân tàu trên mặt biển
Buồn cho dáng mỏng giữa lưng trời
Người ôm cảnh vắng cùng sương rụng
Kẻ ẵm đêm mờ với nhuỵ rơi
Sóng vỗ đưa tình trôi vạn nẻo
Thuyền đi để nghĩa dạt theo đời
*****




NGHĨA CẠN... 

Niềm xưa một phút bỗng tan rời 
Trách kẻ chia dòng nghĩa cạn vơi 
Một quãng thời yêu chìm cuối biển 
Ngàn đêm mộng ủ vỡ bên trời
Nằm nghe gió cuộn dòng châu đổ 
Dõi bước canh tàn giọt tửu rơi 
Lỡ nhịp trần duyên đàn bỏ phím 
Mình ta lặng lẽ xót thương đời 



Nguyễn Châm - 220918

*****
Bài đối họa
XA RỜI KỶ NIỆM
(Nđt-ltvt-ntvv)

Bỗng thấy mùa thu kỷ niệm rời
Hương mùi ngọt đắng cũng dần vơi
Người đang mất biệt đầu chân bể
Kẻ vẫn còn xa tận cuối trời
Khắc khoải ai ngồi ôm mộng rã
Âu sầu đứa lại dỗi tình rơi
Chiều sương vỡ vụn tràn qua lối 
Lạnh cả vầng trăng giữa bến đời ./.

LCT 22/09/2018
*****
Nguyễn Phượng ·
GIẤC MƠ ĐỜI 

Thuyền neo bến đợi chẳng xa rời 
Dẫu biết mong chờ lệ khó vơi 
Sóng mãi ghen hờn dâng mặt biển
Mây luôn giận dỗi phủ chân trời 
Làm cho liễu tủi vì duyên rụng 
Lại để trăng sầu bởi mộng rơi 
Giữa cảnh tàn thu tình rẽ lối 
Lòng đau dạ xót giấc mơ đời 

Nguyễn phượng
*****
Dung Nguyên
NHỦ LÒNG VẬY THÔI

Hoàng hôn giọt nắng ngẩn ngơ rời
Nỗi nhớ âm thầm dạ chẳng vơi
Khiến lửng lơ chiều khô dáng liễu
Làm xơ xác cảnh nhạt khung trời
Vì ân buổi ấy đà tan rã
Bởi ái hôm nào đã rụng rơi
Ảo não mình ta lòng nghẹn đắng
Rằng duyên chỉ vậy trách chi đời!

22/9/2018
DUNG NGUYÊN 
*****
Củu Long Giang
NGÀY THU

Ngày thu bỗng chợt phải xa rời
Rượu ngấm bao ngày nghĩ chẳng vơi
Biển động xô bờ như vỡ đất
Rừng chao lở suối tựa rung trời
Mơ tình lỡ bỏ hồn kia rụng
Nghĩ gió sao làm tuổi nọ rơi
Giữa buổi vườn ai nhìn nhạt nắng
Người đi lặng lẽ khỏi trên đời.

CLG. 22/09/2018

*****
Kim Nhung
ẢO MỘNG

Thuyền theo sóng lạ đã xa rời
Bến vẫn mong chờ chẳng nhạt vơi
Những buổi âm thầm trông bóng nguyệt
Từng hôm lặng lẽ ngắm mây trời
Thu sầu để lá đìu hiu rụng
Gió trở cho chiều lạnh lẽo rơi
Ảo mộng luôn ngời nhưng vẫn thế
Nào đâu dễ có thực trong đời.



Kim Nhung 22/09/2018
*****

SAO ANH ?
Nhìn theo ảnh lão mắt không rời
Uất hận dâng tràn mãi chẳng vơi
Bởi giận quên thề nơi bãi biển
Vì căm bỏ hẹn phía chân trời
Ngày thu lặng lẽ bên chiều rụng
Buổi hạ âu sầu cạnh nắng rơi
Lá đổ ngoài song sầu phận rũ
Tình trôi nghĩa dạt héo hon đời
*****
Dư Âm
NGHĨA VƠI!?
Người đi buổi ấy bặt tăm rời,
Nghĩa đượm năm nào hẳn có vơi!?
Quạnh quẽ bao lần trông khoảnh đất,
Đìu hiu mỗi bận ngắm sao trời!
Bơ phờ đổi tiết hoa thường rụng,
Mệt lả sang mùa lá cũng rơi!
Chạnh tủi khi về trên lối cũ,
Niềm tin bỗng thấy lịm trong đời!!!
*****
Lê Ngọc Dũng
SẦU LY BIỆT

Vài câu xúc phạm nhỏ buông rời
Bực tức bao ngày cũng chửa vơi
Cứ tưởng tình sâu nào giũ mộng
Nào hay nghĩa cạn phải than trời
Tim bừng ngọn lửa khi chiều nới
Ngõ thoảng âm đàn lúc phận rơi
Lẩn tránh vào men đà nhạt nhẽo
Buồn vui cuộn trỗi ngẩn ngơ đời .

Lê Ngọc Dũng 


Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2018

KHÚC TÌNN THU

KHÚC TÌNH THU




Nhớ mảnh tình thu vẫn dịu dàng

Thương màu nắng rụng vỡ chiều hoang
Dòng sông lạnh giá nhồi lơ đãng
Hẻm phố buồn đông mộng võ vàng 
Bỡn cợt bên thềm cơn gió thoảng
Mơ màng giữa bến mặt trời loang
Tàn cây trĩu nặng màn sương trắng
Đẹp cảnh hoàng hôn cõi địa đàng ./.

LCT 21/09/2018


BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
CHƠI KHÓ

Nói thật bài thơ chẳng dễ dàng 
Chơi gì tử vận tréo đời hoang
Chàng Thiên méo lệch vùi mây đỏ
Lão Thạch cười toe gửi nắng vàng
Cứ ngỡ ươm mầm cho lạnh chảy
Đâu dè vén lũy để sầu loang
Về thôi hỏng dám ngồi tô vẽ 
Giận bỏ mình anh đứng giữa đàng..!

NL21/09/2018
*****
Dư Âm
CHỜ AI!!!???
Chờ ai trở lại quá dênh dàng,
Não nuột bao chiều trước cảnh hoang...!
Lặng dõi mây vờn lay ráng đỏ,
Và trông gió lượn đẩy trăng vàng!
Âu sầu cạnh ngõ màn sương thoảng,
Ủ rũ bên đường vệt nước loang!
Chạnh tưởng mơ làn da nõn trắng,
Cùng nhau sống tận cõi thiên đàng!!!
*****
Trung Nhẫn
LẠNH 
(xuất vận)
Nđt-ltvt-ntvv 
.
Bàn chân thấm mệt rũ bên đàng
Vật vã ôm rìa đám cỏ hoang 
Oán kẻ vong tình nên bội ngãi*
Hờn bên phụ nghĩa để trông vàng*
Ly trà bỡn nguyệt mơ màng ngấm
Hũ rượu khơi mào ngán ngẩm loang
Tỉnh giấc hoàng hoa còn não nuột...
Vì thân đã buốt lạnh ê càng 😆😆😆
.
TRUNG NHẪN 21/9/2018
*****
Diệu Tiên
HOÀNG HÔN CẢNH

Ngắm cảnh hoàng hôn cõi địa đàng
Tan dần vạt nắng đuổi chiều loang
Hàng dương dõi biển phà hơi lạnh
Rặng liễu nhìn mây điểm sắc vàng
Đó những con diều trong gió lộng
Kia từng cánh vạc giữa đồi hoang
Chân hoài lạc lõng xa miền nghỉ
Tổ ấm còn mong giấc dịu dàng.

Dt…21/9/2018 
*****
Tòng Trần
KHÓ QUÁ... 
(Xin thay dàng = giàng*) 

Bài thơ khó họa hỡi Ông Giàng ! 
Tử vận nên vần mãi lướt hoang
Chữ cấy nào hay đành chẳng bạc
Từ gieo chắc dở đã không vàng
Ơ hờ bạn hữu tình nên tủi
Lặng lẽ riêng mình ái phải loang
Quyết chọn vài câu rồi sẽ gởi
Thề moi ít tự để lên đàng...
21/9/2018.
* Trời.
*****
Dinh Tuan Minh
CÁM ƠN TRỜI
Trời thu mát dịu cảm ơn Giàng*
Thả ánh trăng ngà nhuộm bãi hoang
Đã tặng cho đời trăm sắc đỏ
Rôi trao đến cảnh vạn tơ vàng
Êm đềm điệu ví bên chiều tỏa
Nhỏ nhẹ câu hò giữa nắng loang
Cảnh thắm người xinh từ cõi tạm
Mà sao rực rỡ giống thiên đàng
( Giang*: Trời...anh he.
*****
Đinh Vĩnh Long
XÀNG XÊ
Cứ tưởng bài thơ họa dễ dàng
Đâu ngờ kiếm chữ lạc đồng hoang’
Cho lòng ảo não cùng tâm nhạt
Để dạ đìu hiu lẫn mắt vàng
Bởi vận đang vờn trong nắng rã 
Khi từ cứ lượn giữa chiều loang
Đôi dòng để lại chưa tròn ý 
Chắc lẽ mình đi lệch nẻo đàng
*****
Bài đối họa
CÒN ĐÓ NHỮNG DÒNG THƠ

Vần thơ nối chữ dịu ôi dàng
Những buổi mơ cùng ngọn gió hoang
Chạm ngõ vườn thu màu đỏ trắng
Chìm đêm nẻo mộng sắc xanh vàng
Hiên từng sợi nắng vờn mây loãng
Cổng bãi tơ hồng cuộn khói loang
Lạnh bữa đầu sông dòng nước thoảng
Người đi mất biệt mãi bên đàng ./.

LCT 21/09/2018
*****
TÌNH THU MÃI ĐƯỢM

Vọng tiếng người yêu vẳng rõ ràng

In lời mát ngọt khảm đường hoang
Tìm qua lối cũ chiều phai mảng
Ghé lại thềm xưa hẻm rũ vàng
Bởi nhớ thương chờ trao lãng mạng
Rằng ghi cảm mến giữ mơ màng
Thu hòa cảnh quyện màu tươi sáng
Nghĩa khắc chân tình thỏa đượm vang...
*****
Nguyễn Phượng
CHẲNG DỄ

Muốn được hòa thơ hổng dễ dàng
Như vừa lạc lối giữa đồi hoang
Làm tim rã mảnh khi chiều tím
Để mộng tàn cơn lúc nắng vàng
Bởi ngữ người gieo hoài sánh tỏa
Do từ bạn thả mãi bừng loang
Hồn thi uyển chuyển tình sâu nặng
Sẻ sớt buồn vui chẳng rẽ đàng

Nguyễn phượng







Thứ Năm, 20 tháng 9, 2018

NHƯ LÀN SÓNG CUỘN

NHƯ LÀN SÓNG CUỘN


Bên thềm vỡ sợi nắng vàng thu
Cảnh cũ người xưa quá mịt mù
Bến hẹn hôm nào mưa bão nổi
Duyên thề thuở nọ gió chiều đu
Vầng trăng khóc trỗi khơi tình hận
Vũng nước sầu chao động biển thù
Tại bánh xe đời xoay chuyển mãi
Như làn sóng cuộn hững hờ ru ./.

LCT 20/09/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
CHIỀU THU LẠNH

Cám cảnh khi vừa bỗng chạm thu
Đời nghe phủ trắng bụi sương mù
Hôm tình kẽ đậm em còn níu
Bữa mộng xa mờ kẻ hết đu
Để những lần đau niềm uất hận
làm bao bận nhớ nỗi căm thù
Ta nhìn lá rụng càng thêm tủi
Cuộn cả đêm nồng gió đã ru..!

NL20/09/2018
*****
Tòng Trần
MỎI MỆT

Mỏi mệt tâm hồn giữa tiết thu
Tầng không ảm đạm những sương mù
Chân trời tối sẫm màn đêm nổi
Góc biển đen ngòm lũ nhạn đu
Vẫn tưởng tình quên rồi hết hận
Nào hay nghĩa bỏ lại sinh thù 
Ân nồng chẳng vẹn thì thôi mãi
Ái đượm chưa tròn sẽ khỏi ru. 
20/9/2018.
*****
Dư Âm
THOẢ ĐIỆU RU!
Lặng lẽ bên đồi buổi cuối thu,
Lòng vương kỷ niệm đã xa mù!
Bao lần dõi ngắm làn mây nổi,
Những bận đăm nhìn mảng gió đu!
Trước bãi nhiều hôm nào khởi hận,
Đầu hiên lắm dạo chẳng khơi thù!
Ân nồng tưởng vọng đong đầy mãi,
Nghĩa thắm mơ mòng thoả điệu ru!!!
*****
Đinh Vĩnh Long
TÌNH THU
Lá rụng loang thềm ảo não thu
Trời đang trở lạnh núi giăng mù
Bên chiều nhẹ nhõm làn mây nổi
Giữa buổi êm đềm ngọn gió đu
Mãi ước chưa về em bỏ hận
Hoài mong trễ hẹn bé quên thù
Cho lòng ấm lại tình năm cũ
Để nghĩa tươi hồng ngọt tiếng ru
*****
Diệu Tiên
VỌNG CẢNH HỒ THU

Vọng cảnh trong lành giữa tiết thu
Màn sương trắng đọng vẫn giăng mù
Ngàn hoa lặng lẽ còn say ngủ
Vạn bướm âm thầm đã lại đu
Để sóng tình dâng tìm ngọn liễu
Dìu em mộng kết bỏ canh thù
Hồ yên phẳng lặng tròn gương chiếu
Gió quyện mây trời thỏa mãn ru.

Dt…20/9/2018 
*****
Kim Nhung
ĐIỆP KHÚC THU

Lá đổ ai nào nỡ giận Thu
Bình minh khẽ đọng chút sương mù
Say hồn viễn vọng trong tầm mắt
Trải dạ mơ màng giữa xích đu
Mãi để tâm nhàn không trách hận
Hoài cho trí rỗi chẳng thêm thù
Nghe dòng suối chảy như hoà nhạc
Vẳng tiếng thông ngàn ngỡ điệu ru.

Kim Nhung 20/09/2018
*****
Thiên Di
THU NHÒA...
Cánh nhạn xa bầy vãng nẻo thu
Đường mây ẩn khuất ngõ sương mù
Say chiều lặng lẽ vương thềm nhủ
Vọng giấc mơ màng dỗ cảnh đu
Hỡi buổi tình phai đầy phút hận
Rằng đêm nghĩa nhạt lắm giây thù
Yêu nhòa kỉ niệm u buồn mãi
Bỏ những mong chờ nặng tiếng ru...
*****
Bài đối họa
NGHĨA CHỐN TRẦN GIAN
(nđt-ltvt-ntvv)

Sân chiều rụng mảnh nắng vàng thu
Nám buổi hoàng hôn xõa bụi mù
Biển mặn đau đời ôm sóng vỗ 
Đêm hồng khổ mộng bám tình đu
Hờn hôm kẻ nọ vừa trao oán
Hận bữa người kia muốn trả thù
Nghĩa chốn dương trần như lọ bẩn
Đâu còn ý tưởng đẹp mà ru ./.

LCT 20/09/2018
*****
Tòng Trần 
PHÓ MẶC
Nđt - Ltvt - Ntvv. 
Bài đối họa. 

Sao người lại ngắm cảnh chiều thu
Dãy sóng vờ tung tỏa bụi mù
Để giọng tiêu buồn âm mãi réo
Cho lời nhạc nẫu tiếng hoài đu
Người đi biển vắng còn nuôi hận
Họ ở làng xa vẫn chất thù
Có lẽ thôi đành im lặng tủi
Nên rằng phó mặc chẳng chờ ru... 

20/9/2018.
*****
Dung Nguyên
MONG ƯỚC KỈ NIỆM XƯA
Chẳng những nơi này lạnh tiết thu
Hoàng hôn nhẹ nhõm áng sương mù
Hồng khoe cánh mỏng chờ ong lại
Liễu thẹn thân gầy thoảng gió đu
Bởi nghĩa bây giờ chưa thắm mộng
Vì duyên thuở ấy vội cay thù
Hoài trông kỉ niệm người yêu hỡi
Dõi cảnh căn nhà rộn tiếng ru
20/9/2018
DUNG NGUYÊN
*****
Viết Thắng Hồ 
VẾT TÌNH
Vạt nắng rưng chiều niệm khúc thu
Từ em biệt cách phía sa mù
Thềm hoa chiếc lá vàng xao rụng
Bậu cửa sương buồn tủi giọt đu
Đã cạn hiên đời bên cuộc tửu
Còn đau buốt dạ vết tình thù
Trăm năm được mấy mùa trăng khuyết
Để một ta hoài...vọng tiếng ru ./.
Tử Giang_20/09/18
*****
Lê Ngọc Dũng
TỪ TRONG SÂU THẲM

Mộng đã phai nhòa buổi gió thu
Làn sương trải đặc khắp nơi mù
Căn phòng lạnh lẽo tim nào ngủ
Tiếng mõ êm đềm nhạc chẳng ru
Hãy ném tình xưa đừng để hận
Và quên nghĩa nhạt chớ ôm thù
Cho lòng gột rửa bao ngày tối
Tủi xót không còn lặng lẽ đu.

Lê Ngọc Dũng

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

MEN THƠ

MEN THƠ


Rượu ngả nghiêng nằm tớ cũng say
Trần gian tội lỗi thế ai bày
Trăng chiều dỗi mộng chờ ru gió
Biển tối ghen tình đợi dỗ mây
Trước ngõ người trêu tà lụa mỏng
Đầu hiên kẻ gợi tấm lưng gầy
Ta còn viết nổi vần thơ ngọng
Sẽ khiến cho nàng đủ dại ngây ./.

LCT 19/09/2018
BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
THƠ MÙ

Thơ rồi chẳng có bạn lòng say
Có lẽ hồn chưa đủ ngọt bày
Gãy bận sương tràn trao nẻo nắng
Cong lần gió cuộn gửi đường mây
Người luôn đắp lại đêm tình nhỏ
Kẻ mãi vùi đi ánh nguyệt gầy
Mộng bám đeo càng thêm đổ vỡ 
Ta khờ mới buộc cả đời ngây..!

NL19/09/2018
*****
Đinh Vĩnh Long
MÊ…
Thương nàng nhớ trộm bởi vì say
Giữa cảnh trần gian tạo hóa bày
Để dạ âu sầu treo giữa gió
Cho lòng ủ rũ gác vào mây
Từng đêm vẫn đợi dù thân héo
Những buổi hoài trông mặc xác gầy
Chẳng gặp nên hồn vương vấn mãi
Không ngờ mỏi mệt với tình ngây
*****
Nguyễn Gia Khanh
NHẸ BƯỚC THU ĐI

Men tình chẳng chuốc vẫn ngà say
Viễn cảnh đùa chi khéo đặt bày
Cạnh ngõ lơi là hoa rủ bướm
Trên trời õng ẹo gió vờn mây
Vì thơ thẩn ước niềm mơ huyễn
Để ngậm ngùi trông nét liễu gầy
Vớt những phai tàn ta chợt hiểu
Thu đà nhẹ bước giữa hồn ngây.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Kim Nhung
HỒN SAY

Nhâm từng giọt đắng thả hồn say
Kể chuyện trần gian đã sắp bày
Ngẫm lại muôn đời hoa rủ bướm
Suy còn vạn thuở gió tìm mây
Rồi khi bóng nguyệt trôi lờ lững
Chỉ mỗi mình ta đứng guộc gầy
Thảo những thư tình mong trút cạn
Cho lòng gạn bớt nỗi sầu ngây.

Kim Nhung 19/09/2018
*****
Dinh Tuan Minh
NHỚ
Ta rời tiệc ấy tỉnh mà say
Bởi tại trần gian khéo vẽ bày
Đọng mãi ân tình nơi gió biển
Vương hoài kỷ niệm chốn trời mây
Hình thon rực rỡ bên chiều mỏng
Dáng ngọc hồng tươi giữa buổi gầy
Giọng hát êm đềm em đã gửi
Cho lòng thảng thốt dạ khờ ngây
*****

VÔ VỌNG...

Tửu rót thêm vào lặng lẽ say
Buồn cho cuộc lữ trớ trêu bày
Canh chờ quạnh quẽ cùng sương gió
Giấc tưởng âm thầm với ngõ mây
Giận nữa mà chi sầu dáng mỏng
Hờn thêm cũng thế não thân gầy
Thơ nhòe nét chữ giờ vô vọng
Mãi khắc câu tình nẻo dạ ngây...
*****
Viết Thắng Hồ
Họa cùng anh...
HẸM CHỮ
Thi Đường Thạch Hãn lắm người say
Mỗi bận ngày lên một tứ bày
Ngữ nghĩa như hoa vờn điệu gió
Ngôn lời tựa suối réo trùng mây
Câu thơ lộng giữa làn sương mỏng
Ý nhạc lồng trong bóng hạc gầy
Hẹm bởi văn ngơ cùng chữ ngọng
Ta đành khép lại khúc tình ngây./.
Tử Giang_19.09.18
******
Bài đối họa 
QUÊ NGHÈO

Mộng vẫn lưng chừng giấc chửa say
Dòng thơ cuộc tửu trắng đen bày
Mây tàn buổi lạnh treo đầu núi
Nắng vỡ trưa hè ngủ cạnh mây
Vẫn lối về quanh bờ biển nhạt
Còn đêm hẹn giữa bến trăng gầy
Quê nghèo uốn lượn theo dòng chảy
Để những khi nhìn dạ ngất ngây ./.

LCT 19/09/2018
*****
Nguyễn Phượng
LỠ CHUYẾN ĐÒ 

Cho dù mộng cách vẫn còn say 
Lỡ chuyến đò yêu khó giải bày 
Mấy bận ươm tình bay giữa gió 
Bao lần gửi ái thoảng vào mây 
Hờn thu chỉ để thân tàn héo 
Trách nguyệt làm cho sức kiệt gầy
Cố gượng tìm vui vì đã hiểu 
Duyên lìa trọn kiếp dạ hoài ngây 
Nguyễn phượng
*****
Viết Thắng Hồ
KHÁC CHÔỐNG
Trời sinh "khác chôống" để đời say
Tạo hóa trêu ngươi thiệt khéo bày
Chị ở đầu truông anh cuối bãi
Người thì dỗ mộng kẻ ru mây
Vắng trăng quạnh bóng tâm tơ tưởng
Lẻ nhạn hoang mơ thể héo gầy
Ước được tơ xe cầu nguyệt bện
Cho hồng nẻo ái đượm tình ngây./.
Tử Giang_vth
19/09/18
( g/c:Chôống đực & chôống cái)

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

MÀU NHẠT NHÒA

MÀU NHẠT NHÒA

(nđt-ltvt-ntvv)

Thương chiều lá đổ nhạt nhòa ôi
Những buổi hoàng hôn bé lặng ngồi
Ngắm cảnh mây tàn ôm mộng vỡ
Đau làn gió nhạt đẩy tình trôi
Vàng thu vẫn đọng nằm trên núi
Bạc nắng còn rơi giữa nẻo đồi
Để sóng ru đời chao rã bọt
Đêm tàn mặn chát ở đầu môi ./.

LCT 18/09/2018

GẦY GUỘC VẾT THỜI GIAN

GẦY GUỘC VẾT THỜI GIAN


Vết nhục thời gian chảy giữa ngày
Bên đèn ngọn bút thẫn thờ say
Vần thơ rửa hận còn bung cháy
Giọt tửu vùi ân đã bấy nhầy
Đỏ vạt mây tàn treo trước ngõ
Đen làn nắng rụng vỡ đầu cây
Mùa thu bỗng guộc gầy bên cửa
Nỗi nhớ rồi quên khỏi đọa đày ./.

LCT 18/09/2018

BÀI HỌA :
*****
Thiên Di
VẾT THỜI GIAN...

Tạo hóa còn giăng tủi những ngày
Cho hồn lắm cuộc nẫu nùng say
Đường xa vạn nẻo lòng nung cháy
Lối biệt ngàn phương não nhủn nhầy
Ảo giấc trời thu chờ cạnh ngõ
Mơ đời cảnh hạ níu nhành cây
Thầm vương nỗi nhớ kề song cửa
Nghĩ vướng thời gian dạ khổ đày...
*****
Tòng Trần
VẾT ĐỤC TRẦN GIAN

Trời loang vết đục đã bao ngày
Biển lộng dâng triều ngỡ quá say
Dõi cảnh đìu hiu tình lại cháy
Nhìn trăng ảm đạm nghĩa sao nhầy
Thơ Đường viết vội còn bên ngõ
Vận tứ gieo chờ ở dãy cây
Biết tỏ cùng ai lời cõi mộng
Nào quên thuở nọ xác lưu đày. 
18/9/2018.
*****
Hữu Thiên
THỜI GIAN CHẾT
Thời gian đã rụng phía chân ngày
Những vết thương bầm ngủ lịm say
Họ nỡ ngồi khơi nhằm nát chảy
Ta đành đứng giữ khỏi tan nhầy
Buồn vương nguyệt rũ đầu con suối
Tủi đọng thơ tàn giữa bóng cây
Gió lạnh ngoài song lòn đủ kẽ
Dồn thêm tận hố cảnh lưu đày..!

NL18/09/2018
*****
Dư Âm
NGẤT NGHỂU GIỮA BAN NGÀY!
Thằng kia ngất nghểu giữa ban ngày,
Bởi lẽ đêm rồi nhậu quá say!
Mặt mũi bây giờ như cỏ cháy,
Mày râu lúc nãy tựa rau nhầy!
Bao lần mệt lả ra đầu ngõ,
Những buổi bơ phờ lại gốc cây!
Mỗi lúc về qua gần bậu cửa,
Quàng xiên rã rượi giống đi đày!!!
*****
XỈN QUẮC
Nhìn mi ủ rũ suốt đêm ngày
Sáng gục trưa ngà bởi đã say
Mặt ngỡ than hồng luôn tỏa cháy
Đầu như cỏ trắng vẫn bung nhầy
Bao chiều té ngã nơi đầu bụi
Những buổi rơi nhào tại gốc cây
Vị đắng trần gian nào dễ bỏ
Làm trai cõi tạm giống lưu đày
*****

MƯA KỈ NIỆM

Vì mưa cũng nhậu suốt đêm ngày
Bạn hữu ưa mời phải khướt say
Đứa gõ viền xoong bừng cảnh quậy
Thằng tuôn khúc nhạc bẻ hoa nhầy*
Luôn thành thật ý êm tình nghĩa
Chẳng dối gian lời mọng rễ cây
Sẽ quyện niềm vui đời hớn hở
Bình yên hạnh phúc dẫu ai đày.

Lê Ngọc Dũng
*****
Bài đối họa
THƠ RƯỢU

Mở ngõ chờ trăng rụng xuống ngày
Quên chiều chén tửu vật vờ say
Vần thơ lắng giữa hồn mây đọng
Vận nước chìm trong bãi biển nhầy
Những dạo đi tìm hương của lá
Bao lần lại thử sắc từ cây
Đời vui chỉ với ngần câu chữ
Có lẽ nào ta phải bị đày ./.

LCT 18/09/2018

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

ĐÊM GIỮA LƯNG TRỜI

ĐÊM GIỮA LƯNG TRỜI

Vỡ chén sầu đêm giọt tửu hờn
Nghe dòng máu cuộn đổ từng cơn
Buồn canh thế sự còn nghiêng ngả
Khổ chốn trần gian mãi chập chờn
Tới cõi thiên đường mưa biển lạnh
Quay về mặt đất bão tình trơn
Từ khi lạc giữa vườn trăng gió
Chợt hiểu đời như bãi sóng vờn ./.

LCT 17/09/2018

BÀI HỌA :
*****
Thiên Di
TỦI HỜN...

Bọt sóng trùng khơi cũng tủi hờn
Bên trời mặn đắng trĩu thành cơn
Ghềnh xa mấy bận đời chao ngả
Ngõ cách từng hôm cảnh nặng chờn
Mỏi mắt trông chờ vương não lạnh
Cay hồn nhớ chạnh khổ đường trơn
Buồn ôm quạnh quẽ cùng sương gió
Khóc hận vùi sâu nẻo mãi vờn...
*****
Lê Ngọc Dũng
GIỌT SƯƠNG KHUYA

Người xa để lại nỗi căm hờn
Mặn đắng phân kì trải những cơn
Hứa hẹn ngày nao làm mảnh vỡ
Thề xin buổi nọ khiến tâm chờn
Đêm sầu kẻ hát bên đồng lạnh
Bữa tủi ai hò trước động trơn
Để cuộc tình xưa lầm lỡ bến
Giờ đây một bóng giữa sương vờn.

Lê Ngọc Dũng 
*****
Hữu Thiên
MIỀN TRĂNG LẠNH

Miền trăng bỗng lạnh trở đêm hờn
Chẳng rõ đâu là khiến dậy cơn
Ngán cảnh đang nằm trong lũ cuộn
Buồn ta đã ngủ cạnh mây chờn
Ân thừa mọt khét nằm trơ ruỗng
Nghĩa vắng sâu đùn đổ sạch trơn
Hận nỗi sương mù che cả bến
Vườn thơ lạnh lẽo bởi mưa vờn..!

NL17/09/2018
*****
Đinh Vĩnh Long
ĐÊM GIỮA RỪNG SÂU
Nhiều đêm ngủ mộng thấy em hờn
Xót hận trong lòng đã nổi cơn
Lặng lẽ bao chiều khi trí nản
Đìu hiu những buổi lúc tâm chờn
Không về để nghĩa dần trôi hết
Chẳng đến nên tình cũng sạch trơn
Kẻ bắc người nam đời vỡ vụn
Mình ta ảo não dưới mây vờn
*****
Diệu Tiên
TRĂNG VỀ NÚI NHẠN

Trăng về núi nhạn dẫu ai hờn
Để lệ dâng sầu ứa những cơn
Khóc buổi chia lìa sau ngõ hẹn
Làm tim nức nở giữa đêm chờn
Ta buồn hóa sỏi nằm hiên quạnh
Mộng thắm xa đời bỏ nghĩa trơn
Chốn cũ bây giờ ôi lạnh lẽo
Vì sương cứ đọng chẳng thôi vờn.
*****
Bài đối họa
BIỂN TÌNH BUỒN
(nđt-ltvt-ntvv)

Những tối sầu dâng ngập tủi hờn
Đêm rừng lá đổ lạnh từng cơn
Đầu sông ngọn sóng đùa trăng bỡn
Cuối bãi làn mây ủ mộng chờn
Nhạt mảnh thu vàng bên vũng cạn
Phai màu nắng hạ giữa hồ trơn
Ngày vui bỗng chốc chìm qua cửa 
Biển muộn hoàng hôn sóng vỗ vờn ./

LCT 17/09/2018.
*****



DỖI MÀ 

Bữa đó làm chi để bé hờn 
Môi mềm nức nở bật từng cơn 
Ngày qua buồn bã hồn thơ thẫn 
Tối đến trầm ngâm giấc chập chờn 
Bởi đã ghen người tâm gút mắc 
Tại vì ghét họ dạ nào trơn 
Làm sao để bớt đi sầu giận 
Bướm lại cùng hoa thỏa sức vờn .


Nganha
*****

VẮNG LẠNH VÒNG TAY

Vòng tay vắng lạnh những đêm hờn
Nghẹn mỗi đông về gió chuyển cơn
Khát nửa lời thương ngày cũ đọng
Ghìm bao giọt đắng thuở xưa chờn
Tình duyên đã vạn lần chua xót
Cảnh mộng đang ngàn nỗi trống trơn
Kẻ lạc trời xa hoài viễn xứ
Mình ta lặng lẽ bóng đen vờn



Nguyễn Châm - 170918
*****

Dung Nguyên
MƠ LẠC

Vì duyên chẳng nợ để ai hờn
Khắc khoải mưa buồn cuộn những cơn
Quạnh quẽ đèn khuya hòa bóng lẻ
Đìu hiu cảnh lặng khiến tim chờn
Bầu nghiêng rót cạn sầu mi đỏ
Vại dốc chan đầy tủi ngõ trơn
Đến nẻo bồng lai tìm cõi mộng
Vườn tiên rực rỡ bướm ong vờn...

17/9/2018
DUNG NGUYÊN
*****
Kim Nhung
TRĂNG SẦU
Nhìn Mây rũ rượi chắc đang hờn
Mặc gió vô tình thổi những cơn
Nỗi nhớ nhung dường len lỏi dậy
Niềm vương vấn lại đẩy đưa chờn
Yêu nào nghĩ ngợi đường kia phẳng
Mộng chẳng đo lường ngõ ấy trơn
Hãy cứ là Trăng sầu mặt biển
Nằm yên sóng vỗ nhẹ chao vờn.

Kim Nhung 17/09/2018
*****
TÌNH VƠI!
Tình vơi bởi bậu cứ hay hờn,
Lúc giận bao giờ cũng nổi cơn!
Những dạo âu sầu phơi dáng ngả,
Nhiều khi não nuột để thân chờn!
Đông tràn khắc khoải hoài than lạnh,
Hạ trải ơ hờ mãi oán trơn!
Rã rượi ưa nhìn mây đẩy gió!
Hằng đêm lẳng lặng ngắm sao vờn!!!

Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2018

MÙA THU MỚI

MÙA THU MỚI

Mặt nước hồ thu chảy lững lờ
Ta còn chén rượu nửa hồn thơ
Vào đêm dỗ mộng ru tình biển
Đến bữa dìu trăng dạo cảnh bờ
Khoảng lặng bao chiều tuôn sóng rã
Khoang buồn một thuở trút dòng mơ
Từ em ngọn lửa hồng tươi mới
Sẽ nối niềm vui mọi buổi chờ ./.

LCT 16/09/2018

BÀI HỌA :
*****
Thiên Di
THU CHỜ...

Bỡn sóng vờn chao cảnh lập lờ
Thu chiều ánh quyện cảm đề thơ
Ghì ơi phận rũ khua ghềnh biển
Níu hỡi hồn tan đọng nẻo bờ 
Dạ tủi xuân thì nao bến rã
Thân sầu tuổi ngọc vãng trời mơ
Hòa duyên lặng lẽ niềm yêu mới
Gởi nghĩa trầm ngâm đợi phút chờ...
*****
Hữu Thiên
VÌ SAO

Vì anh lả lướt vội quên lờ😃😃🤣
Có lẽ say mèm bởi mụ thơ 😃😃😃
Lạnh tủi thu buồn nơi cuối ngõ
Buồn ghen hạ nhớ giữa chân bờ
Không thèm rượu cữ còn mong ngủ
Chẳng tiếc hương ngày vẫn đợi mơ
Mãi bỏ ngang đường đôi gánh nợ
Lời ve ngọt khiến lũ ong chờ..!

NL16/09/2018 😃😃
*****
Tòng Trần
Ý THƠ

Chòm rêu tảng đá mượt xanh lờ
Khởi ý cho hồn dệt chữ thơ
Rộn rã bao lời than với biển
Tràn lan những tứ thẹn ven bờ
Ân tình khắc khoải ngàn đêm mộng
Nghĩa ái âm thầm vạn buổi mơ
Sóng trải hồ thu sầu tận cõi
Buồn trôi đáy dạ chẳng sao chờ. 
16/9/2018.
*****
Dư Âm
KHỎI MONG CHỜ!
Nhiều hôm nhậu xỉn nó hay lờ,
Cũng mặc cho dù nhỏ thích thơ!
Mọi bữa ưa ngồi trông trước biển,
Mà nay lại đứng dõi ven bờ!
Do buồn hẩm phận luôn rời rã,
Hoặc tủi ươn đời mãi ước mơ!
Vẫn mộng duyên tình qua buổi mới,
Rồi ta mãn nguyện khỏi mong chờ...!!!
*****
Kim Nhung 

TRANG VỞ TRẮNG 

Bình minh rực rỡ gió mây lờ
Trải nhịp tim vào những ý thơ
Ngỡ dáng Thu ngời xanh mặt biển
Dường môi Hạ đỏ thắm ven bờ
Tơ lòng ấm ngọt mùi hoa Sữa
Thảm dạ êm nồng giữa giấc mơ
Ngẫm ngợi anh là trang vở trắng
Cùng em thảo lại phút giây chờ.
Kim Nhung 16/09/2018
*****
Dinh Tuan Minh
MÙA THU CHO ANH
Chiều qua đã hẹn sáng nay lờ
Chắc lẽ thu về mải dệt thơ
Để nhuộm tình xanh cùng bến bãi
Rồi tô nghĩa thắm ở ven bờ
Lòng thương kỷ niệm bao chiều ước
Dạ tiếc ân nồng những buổi mơ
Lỡ việc hay là anh chẳng đến
Người ơi tội kẻ khát khao chờ
*****
Bài đối họa
CẠN NỖI CHỜ
(Nđt-ltvt-ntvv)

Ngõ tối màn sương chảy lặng lờ
Ta còn trải nhịp nắn dòng thơ
Trời thu níu mộng về ngang cửa
Biển hạ dìu trăng đã đến bờ
Lặng lẽ phiên tình em thả ước
Âm thầm buổi rượu nó vùi mơ
Nhìn lên kẽ tóc rừng mây bạc
Trắng mảnh thời gian cạn nỗi chờ ./.

LCT 16/09/2018
*****
Dung Nguyên
THU ĐỢI

Giữa khoảng bèo trôi cứ lập lờ
Cho hàng liễu mượt khởi vần thơ
Dòng xao xuyến chảy êm triền cát
Sóng hững hờ xô dịu khoảng bờ
Cũng bởi bao lần tim trót hẹn
Do vì lắm bận não thường mơ
Rằng sông mãi giận người xưa ấy
Để tím chiều nay nẫu dạ chờ.

16/9/2018
DUNG NGUYÊN
*****
Diệu Tiên
CHUYỆN NÀNG THU

Nàng Thu ẩn bóng giữa sương lờ
Lặng lẽ dâng đời những áng thơ
Tả dáng thuyền quyên chiều dạo biển
Kề bên lãng tử sáng xuôi bờ
Khi nhìn vũ trụ tràn thương nhớ
Lúc dõi vô thường gửi ước mơ
Một mái lều duyên bền vĩnh cửa
Cùng anh hạnh phúc mộng thôi chờ.

Dt…16/9/2018
*****

TẢN LỜ 
Nđt - Ltvt - Ntvv. 
Bài đối họa

Đã gặp rồi sao cứ tản lờ
Nên bèn để lại mấy vần thơ
Chiều Thu quạnh quẽ sầu bên cửa 
Sớm mộng đìu hiu tủi giữa bờ
Để dạ tơ chùng đêm mãi ước
Cho hồn sợi võng buổi hoài mơ
Trầm ngâm nỗi nhớ từng canh đợi
Lặng lẽ niềm mong phải khắc chờ. 
17/9/2018.
*****
Dung Nguyên
MÊ THƠ

Bởi chữ trào tuôn ý lập lờ
Tâm hồn khuấy đảo xõa thành thơ 
Tình xanh mấy thuở khơi tròn vận
Nghĩa vẹn từng niêm trải khắp bờ
Xướng họa đôi từ êm rỡ cảnh
Tương phùng một chén thẫm nồng mơ
Bầu men cạn hết mà sao tỉnh
Mỗi tối kỳ ghê lại ngẩn chờ.

16/9/2018
DUNG NGUYÊN
*****
Lê Ngọc Dũng
THU NỒNG SAY

Ngàn hoa tỏa rạng mắt không lờ
Tức cảnh sinh tình giũa mượt thơ
Khoảnh khắc trào dâng vì đượm bãi
Thời gian lắng đọng bởi xanh bờ
Âm thầm mượn sắc nơi triền mỏng
Lặng lẽ giăng hồn trước biển thơ 
Đã biết mùa thu nhiều thảm lụa
Nồng say đến lạ phải mong chờ.

Lê Ngọc Dũng