VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2018

MÙA THU & KHOẢNG TRỐNG

MÙA THU & KHOẢNG TRỐNG


Gần nhau đã mấy độ trăng tròn
Chuỗi mộng chưa già phải chết non
Khép mảnh tình thiu vừa lọt ngõ
Chờ phiên nắng muộn sẽ leo cồn
Manh lòng thấm lạnh nằm ngơ ngẩn
Cuộc tửu say mèm cũng héo hon
Bỏ bến thời gian hờ hững đọng
Chiều thu lá rụng khoảng không còn ./.

LCT 26/08/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
NHỚ

Nhớ lại tình xưa nghĩa chửa tròn
Khi người hẹn biển với thề non
Làm ta ngủ mộng ngày leo núi
Để nó nằm mơ bữa lội cồn
Rã đám nghe lòng thêm mệt mỏi
Tan bè thấy dạ chỉ sầu hon
Rồi nay kẻ đã bên chồng mới
Quá bẽ bàng ôi chuyện chẳng còn..!

NL 26/08/2018
*****
Dat Nguyen

NGÓNG TRĂNG
(Hoạ bát điệp)

Đợi mãi vầng trăng khuyết chẳng tròn
Trăng giờ lỗi hẹn khất đầu non
Thời gian với bạn đùa trăng sóng
Kỉ niệm cùng trăng nấp bãi cồn
Buổi ấy chia lìa trăng não nuột
Trăng ngày giã biệt hắn gầy hon
Hoài ôm quãng đẹp trăng nào nhớ
Khắc khoải chờ trăng huyễn mộng còn?

Dat Nguyen 
*****
Diệu Tiên
NỖI NIỀM XUÂN

Cành xuân chớm nở giữa khuôn tròn
Mãi nguyện mưa về khỏi héo hon
Những sớm mơ màng trông gió thoảng
Từng canh nũng nịu ngóng sương luồn
Hờn anh lãng mạn tình trên biển
Để thiếp u hoài mộng cuối non
Ẩn bóng ngày đêm ngoài giá lạnh
Lòng đau chợt hiểu nghĩa không còn.

Dt…26/8/2018 họa cùng anh😍
*****
Tòng Trần
MƠ NGUYÊT

Đã thấy nhiều đêm nguyệt chửa tròn
Hay là tuổi mộng vẫn hoài non
Đành thôi khắc khoải nhìn bên ngõ
Lại phải trầm ngâm dõi phía cồn
Tửu dẫu môi mềm ân chợt héo 
Men dù giọng thắm nghĩa nào hon
Đồi xưa cũng chỉ chờ sương đọng
Dốc cũ vừa mơ lại chẳng còn.
26/8/2018.(chảnh+bàng nữu).
*****
Đinh Vĩnh Long
NGHĨ GÌ ĐÂY
Giữa cuộc vầng trăng chả thấy tròn
Bên đời kẻ muốn tậu mồi non
Đi tìm của độc nơi đầu núi
Chạy kiếm hàng khan ở bãi cồn 
Phượng rũ bên đường thương cảnh héo
Sen tàn cạnh ngõ xót tình hon
Từng đêm thấp thỏm ngoài hiên lạnh
Ngóng đợi dù cho nghĩa chẳng còn
*****
Dung Nguyen
THU PHAI
Mặt đất ngàn năm vẫn vẹn tròn!
Ta,người ly biệt sớm đầu non...
Đã thôi cái buổi chờ bên ngõ...
Rồi hết ngày nao đợi lũng cồn...
Gác lạnh đàn ôm lòng quạnh vắng
Đường thưa chân bước dạ sầu hon
Tím chiều phủ kín sương mờ đọng...
Gặp lại nhau chi,mộng chẳng còn!?
😰😰
*****
Dư Âm
NẪU PHẬN...!
Ngóng mãi mà trăng chửa được tròn,
Nghe chừng rệu rã mối tình non!
Người đi chẳng hẹn về bên ngõ,
Kẻ lại nào mong tới giữa cồn!
Có lẽ ân nồng chưa thật hỏn,
Hay là nghĩa đượm khó thành hon!
Nhiều khi tiếc rẻ dòng châu đọng 
Nẫu phận niềm yêu mải miết còn!!!???
*****
Nguyễn Châm
BIỆT TÌNH... 

Giã biệt tình khi ái chẳng tròn 
Trăng thề lẳng lặng khuất sườn non 
Vàng thu lá rụng hoài con ngõ 
Đắng cảnh lòng mang mãi giọt cồn 
Kẻ đã theo người duyên lượn Méc
Ta đành ở xóm phận ngồi Hon 
Ngày trôi cố dệt niềm hư ảo 
Để giấc sầu khuya mộng vẫn còn 

Nguyễn Châm - 260818
*****
Lê Ngọc Dũng
TỰ KHÓC CHO MÌNH

Ngẫm kiếp mồ côi chẳng vẹn tròn
Gia đình phó mặc mảnh hồn non
Vì cha hẩm phận đành theo bến
Bởi mẹ nghèo ân cũng bám cồn
Phách lỗi đang trườn trong biển lạnh
Cung trầm luống ngủ giữa đồng hon
Tàu đi sóng cuộn bèo than thở
Bạc bẽo đời em chả thiết còn.

Lê Ngọc Dũng 
*****
Kim Nhung
Bài thơ rất hay. Em hoạ vui cùng anh  nha

NỬA VẦNG TRĂNG

Khuyết nửa rồi trăng cũng lại tròn
Khi tình đã nhạt tiếng thề non
Đừng như lửa lụi nơi đầu gió
Chớ để lòng pha giữa rượu cồn
Giữ khoảng thời gian tìm mộng ấm
Quên từng kỷ niệm xoá sầu hon
Thuyền theo nước chảy bờ hiu quạnh
Biển lạnh lùng chi khách vẫn còn.

Kim Nhung 26/08/2018
*****
Bài đối họa
VẾT THỜI GIAN
(Nđt-ltvt-ntvv)

Vết cắt thời gian chẳng dễ tròn
Vuông đời nghiệt ngã đoán già non
Người mơ cõi ảo chìm bên rượu
Kẻ ngắm hồn trăng lịm giữa cồn
Cũng tại xa lòng nên gửi héo
Nhưng vì cách mặt phải tìm hon
Ngàn năm mộng vẫn là hương thoảng
Một chút rồi thôi sẽ chả còn ./.

LCT 26/08/2018
*****

TẠI NON
Nđt - Ltvt - Ntvv. 
(đối họa) 

Mồm loa mép dẻo giọng chi tròn 
Lỡ nói chua lời bảo tại non
Buổi đó nhiều câu làm rẽ bạn
Ngày kia lắm chữ để chia cồn
Đau tình bởi rượu dư rầu héo
Xót nghĩa do trà hậu tủi hon
Được mất gì đâu mà nổi cãi
Tình thân chắc vỡ hỏi sao còn. 
26/8/2018.

Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2018

VU LAN NHỚ MẸ

VU LAN NHỚ MẸ


Vắt những dòng thơ đủ mượt mà
Lâu rồi lắng đọng giữa hồn ta
Tuần trăng tháng bảy tình dâng mẹ
Buổi sáng mùa thu nghĩa tặng bà
Những tưởng xa dần bao điệu lý
Không ngờ sống lại mỗi lời ca
Ngoài kia lá rụng vàng sân cỏ
Chạnh nghĩ đời như mảnh nắng tà ./.

LCT 25/08/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên​
KẺ BẤT HIẾU
Tiểu vận

Đời như vạt nắng buổi sang tà
Nỗi nhớ như làm đổ giọng ca
Đón lễ ngày thu mừng tuổi mẹ
Cài hoa trước ngực mủi thân bà
Mây tràn phủ lối đìu hiu ngõ
Gió thổi vương hồn lặng lẽ ta
Mỏi bước con về nhưng đã muộn
Vườn hoang cỏ úa lạnh thêm mà..

NL25/08/2018
*****
Dư Âm​

SẦU VƯƠNG...!

Ngày nao cũng nhớ lại thôi mà,
Vọng tưởng câu hò lúc dỗ ta!
Những buổi ra ngồi trên vế mẹ,
Nhiều hôm ghé dựa ở vai bà!
Êm đềm hát khẽ đôi bài nhạc,
Nhỏ nhẹ ru hời mỗi khúc ca!
Chạnh luyến bao lần qua bãi cỏ,
Sầu vương nẫu dạ ngó trăng tà!!!
*****
Dinh Tuan Minh​

VU LAN

Làn hương mãi lượn xót xa mà
Cảnh tượng hay người đã nhắc ta
Có lẽ hình bay là của mẹ
Rồi như bóng xoã tự tâm bà 
Âm thầm cháu nguyên bên chiều hát
Nhỏ nhẹ con cầu giữa gió ca
Nỗi nhớ trong lòng sao chẳng vợi
Buồn theo vạt nắng buổi dương tà
*****

VU LAN 
Vần thơ chắt lọc trải tâm mà
Đọng ở trong hồn ý nghĩ ta
Tháng bẩy mùa thu dầy nghĩa mẹ
Tuần trăng mỗi nẻo nặng ơn bà
Êm đềm nghĩ lại bao bài hát
Lặng lẽ mơ về thuở khúc ca
Bỗng giọt sương tràn trên lá cỏ
Đời như vạt nắng buổi dương tà.
CLG. 25/08/2018
*****
Tòng Trần​
NHẬT KÝ MẸ

Lời khuyên dặn.. để sẵn đây mà
Nhật ký đang còn ở chỗ ta
Mãi đặt vào nơi hình của Má
Hoài lưu lại phía ảnh trang Bà 
Hương tình vẫn lộng đầy câu cổ
Khói nghĩa luôn lồng đủ giọng ca
Để những chiều hôm buồn nhớ lặng
Rồi bao tối xẩm nẫu đêm tà.
25/8/2018.
*****
Phạm Triều Hải​
 VƯƠNG HOÀI BÓNG MẸ

Dài lăn giọt đắng nhỏ đây mà
Tiếng khẽ đâu còn dạy bảo ta
Nỗi khổ hoài vương vì nhớ Mẹ
Nguồn đau cứ cuộn bởi xa Bà
Mơ bài Ngoại hát say hồn ngủ
Tỏ giữa môi lồng cất giọng ca 
Vạn nẻo giờ đây sầu mãi gánh
Dòng châu đã địu ánh trăng tà

25/08/2018

Phạm Triều Hải

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018

NHẠT NHÒA

NHẠT NHÒA

(Thơ họa)

Tôi với em chẳng còn gì để nhớ
Lối thu buồn hoang vỡ lạnh lùng trôi
Dấu yêu xưa nay đã khép môi cười
Như nắng chết bên đồi xưa gió lặng

Kể từ đây những đêm buồn xa vắng
Góc tình hồng lẳng lặng xếp vào tim
Tiếc thời gian ta mải miết đi tìm
Rồi bỗng chốc nhận chìm cơn ảo vọng

Thôi hãy xem cuộc tình như bãi sóng
Giữa biển chiều gió lộng rã từng manh
Cũng như cây trút lá bỏ lìa cành
Như sợi nắng mong manh chiều cuối hạ

Ta chỉ mong trái tim này hóa đá
Để giọt buồn ướt lá cả rừng thu
Để thời gian thôi phủ bóng mây mù
Cho cõi vắng hoang vu tràn ngập lối

Sẽ không còn tình yêu tìm gạch nối
Giữa cuộc đời hai lối rẽ chia nhau
Và từ đây đêm xuống lạnh kinh cầu
Xin trả lại mùa ngâu ngày tháng cũ ./.

LCT 24/08/2018



HỌA NGUYÊN VẬN :
*****
THÔI NHÉ EM

Đã bao mùa tìm em trong nỗi nhớ
Chút ân tình mây nỡ cuốn dần trôi
Vắng bờ môi ánh mắt những nụ cười
Se sắt lạnh chiều thu im gió lặng

Đêm mưa buồn nhạt nhòa bên ngõ vắng
Khối u sầu mặn đắng chảy vềl tim
Giữa vườn mơ lạc lối kẻ đi tìm
Nhưng chỉ mãi vùi chôn niềm khát vọng

Đường tình kia khác nào như bọt sóng
Chỉ ngả nghiêng chao đảo vỡ ngàn manh
Để niềm yêu chẳng kết nụ bung cành
Thêm héo hắt tròng trành đêm cuối hạ

Có lẽ nào tim nàng như sỏi đá
Khiến ân tình tựa lá úa chiều thu
Chỉ chìm trong khói cuốn bụi sương mù
Nhen nhóm chút hận thù chia rẽ lối

Đêm hoang tàn vẫn mơ niềm chắp nối 
Nhưng đôi đường đã mãi chẳng còn nhau
Không trọn vẹn mỗi kẻ một nhịp cầu
Thì thôi nhé hãy quên chiều hạ cũ..!

24/08/2018
*****
BÀI HỌA NỐI
*****
Cây trút lá chim về đâu trú ngụ 
Gió lạnh lùng sương phủ lối người qua
Nhìn lá thu xoay nhè nhẹ la đà
Nghe nỗi nhớ nhạt nhòa cơ mơ cũ

Anh quên ta đông cũng buồn ủ rủ
Gió lăng lờ chiều ngủ giữa miền hoang
Còn lại đây vài chiếc lá thu vàng
Trôi lờ lững khi nắng tàn sương phủ

Về đâu anh góc trời chiều bụi rũ
Lối mòn xưa vần vũ bóng mây chờ
Đêm lại về giăng mắc những cơn mơ
Đàn ai trỗi nhịp hờ bên quán rượu...(Tường Vân )

Chiều mùa thu hững hờ mây treo núi
Gió ru buồn nhức nhối nửa hồn đau
Bến sông quê thả vạt nắng hoang sầu
Ta trở lại để tìm câu thơ cũ

Người về đâu với nỗi buồn viễn xứ
Tiếng đàn ai níu giữ bóng thu vàng
Nỗi muộn phiền trong sợi nắng mơ 
loang
Chưa đủ ấm để đêm choàng ân ái

Ngày lại về chợt thấy lòng hoang hoải
Mấy câu thơ đang sóng soải yên nằm
Mộng chỉ là cơn sóng đã bao năm
Làm chao đảo khúc duyên thầm muôn nỗi..(LCT)

*****
HỌA NGUYÊN VẬN
Dung Nguyen MƠ PHAI

Ngày thu buồn gợi hoài bao nỗi nhớ...
Tay đan tay góc phố tiễn chiều trôi
Vuốt tóc em anh khẽ mỉm môi cười
Tiếng đàn ai cũng vừa khơi nốt lặng...

Từ anh đi...lối thu buồn hoang vắng
Đốt lá vàng em lặng sưởi buồng tim
Gom yêu thương gởi mây gió kiếm tìm...
Theo ngày tháng đắm chìm trong tuyệt vọng...

Biển bạc đầu trào dâng bao lớp sóng
Kiếp Dã Tràng ôi sao quá mong manh!
Thu đi qua cho lá đỏ lìa cành
Giọt nước mắt long lanh chiều cuối hạ...

Từ ai đi...tim em chừng hóa đá
Tím hoàng hôn tím cả sắc trời thu
Đêm cao nguyên lạnh lẽo với sương mù
Đường quen cũ sao dường như lạc lối ?

Giấu tình sầu,tháng ngày luôn tiếp nối...
Mơ một lần ta ngược lối tìm nhau
Đêm từng đêm em cứ mãi nguyện cầu
Nhịp Ô Thước gắn liền câu ái cũ ...!
😌😌😌😌😌
*****
Đối họa nguyên vận cùng Dung Nguyên
ĐOẠN CUỐI CUỘC TÌNH

Có lẽ nào ta ngồi ôm nỗi nhớ
Khi lòng người cắc cớ giữa dòng trôi
Mới ngày nao tình đẹp khóe mắt cười
Nay bỗng chết đêm lơi hồn sóng lặng

Ngọn đèn đêm treo sợi buồn xa vắng
Ai đi tìm giọt nắng sưởi bờ tim
Người vội quên sao ta mãi đi tìm
Câu thơ ướt chìm đêm cùng tuyệt vọng

Những ngày vui thuyền mãi đùa bên sóng
Ngọn gió chiều trào lộng trắng từng manh
Đỉnh núi cao cây lá vẫn vươn cành
Thương màu nắng long lanh chiều cuối hạ

Góc tình khi thuở nọ dày hơn đá
Tiếng thơ buồn như chiêc lá rừng thu
Đẹp hoàng hôn khi bóng ngã sương mù
Nay bất chợt hoang vu buồn muôn lối

Những vần thơ nay không còn ghép nối
Người hững hờ để gian dối lòng nhau
Thôi chẳng mong chi những phút nguyện cầu
Đành khép lại từng xâu hoài niệm cũ ./.

LCT 24/08/2018
*****
BÀI HỌA Lục Bát
Trần Tình 
BỂ SẦU

Hai đầu nỗi nhớ tôi, em
Là hai thái cực chẳng tìm thấy nhau
Dấu xưa cứ mãi nhạt màu
Để cho tiếng vạc khóc nhàu nhĩ đêm

Cau già chát vị trầu têm
Thời gian cứ đuổi bạc thêm mái đầu
Gom buồn đem ủ vào ngâu
Giấc mơ Ô Thước hai đầu bão giông

Vẳng đêm lạnh tiếng chuông đồng
Câu thơ rụng giữa mênh mông bể sầu(Trần Tình)

Cũng là một khúc tình ngâu
Cho nên tháng bảy trĩu sầu trong mưa
Câu thơ dệt chỉ giữa mùa
Vì hương cau đã nắng mưa phủ phàng

Đợi người tách bến sang ngang
Thế nhưng chỉ thấy lá vàng mãi rơi
Bến xưa sóng vẫn cao vời 
Cho nên thuyền vẫn lặng trôi mỗi ngày

Đành rằng mộng muốn tìm thay
Nhưng rồi vẫn thấy tháng ngày buồn tênh...(LCT)

*****


SÁM NGUYỆN KINH CẦU
Đời đã tạnh giữa bao điều quên nhớ
Nổi niềm riêng theo gió cuốn chiều trôi
Vành môi khô đã tắt ngấm nụ cười
Lòng nhủ dạ...khiêm lời và thinh lặng 

Lạnh ngõ hồn...thấu đời đêm quạnh vắng
Buồn rưng rức...câm ngậm vỗ về tim
Có bao giờ tắt mộng ước...khát tìm
Sao thực tại mãi chìm trong ảo vọng..?!


Cõi thường vô...có-không như bọt sóng
Thương phận người như kiếp số mong manh
Chiếc lá xanh...đâu xanh mãi trên cành
Ngã bóng chiều...võ vàng rơi cuối hạ

Em có nghe lời tự tình của đá
Mặc ngôn câm băng giá tự nghìn thu
Tuyết mây tan trên tuyệt đĩnh sa mù
Về giăng mắc trần gian mờ mịt lối

Vệt thời gian quẩn rồi quanh tiếp nối
Giấc mơ đời tan hợp...có vì nhau..?!
Thôi chắp tay xin sám nguyện kinh cầu
Làm hạt bụi miên du về quán xứ...!!!
Tử Giang_vth
24/08/18

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2018

LỜI CUỐI CHO EM

LỜI CUỐI CHO EM


Mai về nếu chẳng gặp thằng tôi
Hãy nhớ tìm lên tận đỉnh đồi
Lối cỏ mưa hồng đan giữa mộ
Ven bờ nắng nhạt trải đầu ngôi
Hoàng hôn cảnh gió tàn reo trỗi
Hửng sáng mùi hương rã lượn nhồi
Cuộn lẫn trăng ngàn soi nước đổ
Mây vờn tuyết phủ vậy mà thôi ./.

LCT 23/08/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
MẮNG CHỒNG

Tủi giận sao chàng muốn giỡn tôi
Thời gian quá hạn cỏ xanh đồi
Hay là nhỏ ấy luôn dành chỗ
Chẳng lẽ con này sẽ nhượng ngôi
rượu uống chưa tàn ông bỏ vẫy
tình khơi chửa cạn lão quên nhồi
Em nào khiến cụ lòng thay đổi
Chẳng biết mai này mộng nữa thôi..!

NL23/08/2018
*****
Tòng Trần
CỐ VƯƠN LÊN

Những lúc em về chẳng gặp tôi
Là do thửa mạ phía sau đồi
Nhiều khi cực khổ vì lo rẫy
Lắm bữa ê chề bởi dựng ngôi
Lặng lẽ chiều sương đời muốn nổi
Đìu hiu buổi giá phận mong nhồi
Nên rằng phải vượt tầm cao mới
Để được sang giàu mãi ước thôi. 
23/8/2018.
*****
Nguyễn Châm
BỊ CƯỠNG .....

Buổi nọ hai bà cưỡng hiếp tôi 
Cùm chân nó chở tận lên đồi 
Bòng non mới thả liền che mũi 
Nõn ngọc chưa gì cứ đổi ngôi 
Đã vậy xương giò hoan hỉ ép
Còn thêm súng đạn thỏa thê nhồi
Đời trai rã rượi hồn trinh mất
Nỗi thẹn anh hào... chắc xỉu thôi

Nguyễn Châm - 230818
*****
Nguyễn Gia Khanh
HOÀNG HÔN

Lặng lẽ trong chiều chỉ bóng tôi
Từng tia nắng oải rụng bên đồi
Đôi nhành liễu chực người đưa lối
Những ánh sao chờ cuộc đổi ngôi
Chẳng bạn nên lòng cơn sóng trỗi
Đành ta để áo vạt sương nhồi
Hôn hoàng vẫn tím trời buông vội
Có gửi bao tình cũng vậy thôi.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Dư Âm
CHỈ THẾ THÔI!!!
Nẫu nuột do vì chẳng thấy tôi,
Nàng lên tới tận đỉnh khu đồi!
Nhìn qua mấy kẻ trùng tu mộ,
Ngó lại đôi người sửa chữa ngôi!
Cuối buổi vang rền âm nhạc trỗi,
Đầu hôm dội rõ tiếng tiêu nhồi!
Bơ phờ hẫng hụt châu nhoà đổ,
Lặng lẽ đi về chỉ thế thôi!!!
*****
Tường Vân
NGƯỢC HƯỚNG 

Nhặt lá thu vàng đếm tuổi tôi 
Buồn như giọt nắng rụng bên đồi
Trông người khách lạ chiều qua ngõ
Khóc mảnh duyên thừa sớm đổi ngôi 
Chẳng quãng trời xa tình mãi đợi 
Nào hay biển lạnh sóng luôn nhồi
Đò ai ngược hướng về đâu nhỉ ?
Bỏ ánh trăng gầy quạnh quẽ thôi...

Tường Vân - 23/08/18
*****
Củu Long Giang
CÔ LIÊU

Nếu lỡ mai này chẳng gặp tôi
Mời lên tới điểm giữa con đồi
Âm thầm mé phải dăm vài huyệt
Lặng lẽ bên triền chỉ có ngôi
Ngọn gió bao chiều êm ả vỗ
Đùn sương lắm cuộc thản nhiên nhồi
Cho hồn lạnh lẽo cùng năm tháng
Khói phủ mây trùm vẫn vậy thôi.

CLG 23/08/2018
*****
Bài đối họa
ĐÀNH THÔI
(nđt-ltvt-ntvv)

Xin người chớ phải giận hờn tôi
Bởi lẽ tình như gió lượn đồi
Giữa chốn tang bồng ta bỏ cuộc
Bên vườn lãng tử họ tìm ngôi
Còn đâu mỗi bận vần thơ nối
Hết hẳn từng đêm chuỗi mộng nhồi
Cạn mảnh duyên nồng hai lối rẽ
Mong chờ rạn nứt cũng đành thôi ./.

LCT 23/08/2018
(tiểu vận)
*****

CHỈ MÌNH TÔI

Cửa quạnh miên trường chỉ bóng tôi 
Còn đâu những buổi hẹn chân đồi
Tình xưa nhạt nhẻo người chia cuộc
Nghĩa lạnh âu sầu kẻ nhượng ngôi
Nghĩ thuở duyên lìa đau đớn trỗi
Nhìn khi mộng vỡ xót xa nhồi
Anh đành bỏ thệ làm em tủi 
Ngấn lệ thương buồn mãi giấu thôi.
*****

HỜN NGUYỆT
(đối họa). 

Chắc Nguyêt khuya này đã bỏ tôi
Mà lên khỏi dốc lặn sau đồi
Bao lần nhớ mãi nào xua vị
Mọi bữa thương hoài cứ đổi ngôi
Cũng bởi vì ai chiều khóc dỗi
Là do tại kẻ sáng than nhồi
Nên rằng cõi dạ đau nhiều lắm
Để suốt canh dài nẫu hận thôi.
23/8/2018.
*****
Lê Ngọc Dũng
SẼ ƯỚC CHO EM 
Bạn mãi chung tình cảm xúc tôi
Dường như lạc nẻo cuối chân đồi
Mưa dìu nghĩa đến tưng bừng cội
Nắng đẩy mây về rực rỡ ngôi
Lãng tử hòa âm cùng nhạc phối
Thuyền quyên giữ mộng với tơ nhồi
Lâu đài hạnh phúc không hề đổi
Ước những êm đềm chỉ vậy thôi.

Khang Hy (LND_23/8)
*****
Nguyen Dac Thang
Hoạ y đề với huynh Thạch Hãn 
LỜI CUỐI CHO EM
Bảo hộ nơi này cũng có tôi
Nằm chơi rẻo quạnh khắp lưng đồi
Tro tàn khói quyện chìm hư ảnh
Mộ ảo giông càn lãng mất ngôi
Dõi cụm lan rừng men lối toả
Hoà âm bọt sóng thoảng hương nhồi
Trăng ngàn bãi vắng đời thư thả
Lẽ sống sau cùng chỉ vậy thôi !

MT - 180823

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

THẬT LÒNG

THẬT LÒNG

(Tiệt hạ)
Thuận nghịch vận

Nghĩ đến cùng anh hỏi được gì
Duyên trần tục ngẫm thấy buồn khi
Vầng trăng bỏ bến dường như đã
Cảnh bướm tìm hoa vẫn vậy thì
Chán phải im lời mong sẽ được
Chê đành lặng tiếng bởi còn chi
Người quên lối mộng cùng ta để
Chọn những vần thơ quái đản vì...
***
Chọ những vần thơ quái đản vì...
Tâm đầu ý hợp bởi điều chi...
Đường thi lỡ nhịp nàng đang muốn...
Chén tửu tròn phiên gã đợi thì...
Đã biết lâu rồi nhưng chỉ tại..
Nên vừa mới hiểu lại từ khi...
Lời em hé lộ câu này để...


Hỏi đến cùng anh được những gì ..../.


LCT 22/08/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
THÀ MỘT LẦN ĐAU

Thuyền không một bến sẽ ra gì...
trả chỗ tui về vậy lắm khi..
Lối rẽ phân luồng may lại thể...
Giường ngăn xẻ đoạn biết đâu thì...
Như tàn níu mãi sao tròn được...
Đã úa mơ hoài chẳng vẹn chi...
Vậy kẻ đôi đường mai có lẽ ...
Và quên mộng cũ khỏi đau vì...

NL22/08/2018
*****
Lê Ngọc Dũng
LỐI ĐI AN TOÀN

Đời tôi mệt mỏi khắp nơi vì
Giấc mộng sang giàu tủi những khi
Cửa thiếu nhiều hôm sầu mộng đã
Tiền vơi lắm bận khổ thân thì
Như làn sóng ngã thầm mong được
Tựa cánh chim tàn khẽ nhủ chi
Dưỡng phận từng canh rồi giấu để
Cùng lo hạnh phúc khỏi mơ gì...

Lê Ngọc Dũng 
*****
Nguyễn Châm
PHẢI CHĂNG VÌ... 

Gần nhau cãi cọ hỏi vui gì 
Giã biệt đôi đường hẳn có khi 
Mộng chẳng tròn mâm niềm ái cũng 
Tình luôn rát mặt nỗi đau thì 
Buồn manh chiếu độc thương là đã 
Nghẹn cảnh duyên nhàu ngẫm cớ chi 
Mỗi bận hờn ghen càng muốn để 
Còn thêm chữ hận phải chăng vì...

Nguyễn Châm - 220818
*****
Cao Thành Trần
DANG DỞ

Vì yêu vẽ lại bức tranh gì
Mắt đỏ mi sầu lặng lẽ khi
Cứ tưởng nồng hương nhiều bận đã
Nào hay nghĩa đượm mấy hôm thì
Ôm hoài kỷ niệm về sao đặng
Bỏ hết duyên tình đợi mãi chi
Gặm những đêm dài thương bóng lẻ
Còn chăng một thuở khắc tim vì...

Cao Thành 22.8.18
*****
Dư Âm
NGÀY THU...!
Ngày thu lặng lẽ có vui gì...,
Rộn rã thôn làng chẳng mấy khi ..!
Sáng đợi ai về như thể đã...,
Chiều trông kẻ lại ngỡ theo thì...!
Xa đường nghĩa thắm mong nào được...,
Lạ nẻo ân nồng muốn dễ chi...!
Ước mộng thời nao mình vẫn để...,
Chờ cho phận hẩm sẽ qua vì...!!!
*****
Tòng Trần
CUỘC SỐNG

Hoài lo cuộc sống chẳng hơn gì
Mãi đợi sang giàu hỏi mấy khi 
Khó khổ thường thăm đời lại đã
Nghèo xơ vẫn tới phận mang thì
Thôi đành hẩm số nào mong được
Phải lỡ đen phần cứ mộng chi
Cội gốc là tâm gìn giữ để
Bình an cõi hạnh mới nên vì. 
22/8/2018.
*****
Tường Vân
SẦU ĐÔNG 

Người ơi chẳng hiểu cớ duyên gì...
Đẫm chén men hờn có những khi...
Gối điệp chưa nồng cay mắt bởi... 
Vầng trăng vẫn tỏ trắng đêm thì... 
Hai chiều gió trở tình như đã...
Một kiếp thu tàn mộng há chi...
Lá rụng bao lần ai nhặt để... 
Sầu đông tuyết phủ phải chăng vì... 

Tường Vân - 22/08/18
*****
Đinh Vĩnh Long
THẤT VỌNG
Tiền không bạc hết hỏi vui gì
Bạn nhắn không về mãi tủi khi
Hỏi mượn bà kêu chờ mốt đã
Tìm vay mụ bảo đợi mai thì
Lòng đang nóng vội mần cho được
Dạ cũng quay cuồng kiếm để chi
Chẳng có người quen sầu cũng tại
Đời đang gặp cảnh khó khăn vì
*****

MẮNG LŨ CÔN ĐỒ THƠ
NĐT, Triệt hạ, Nhất vận
ltvt, ntvv
.
Vần thơ nổi đóa lẽ chăng vì...
Một lũ côn đồ ngả ngớn khi...
Mót lượm đôi từ nên đã chỉ...
Rồi trau mấy chữ bởi do thì...
Cô đào xế chợ bơ phờ nghĩ...
Gã lý chui rào dẻo quẹo chi...
Khỉ dạo gian thờ nho nhã ví...
Nào hay cạp đất giỏi cao gì...
.
Trung Nhẫn 22/8/2018
*****
Tòng Trần
CHẲNG ĐƯỢC GÌ
Hoạ đảo vận

Đời hoa phải lỡ bước xuân thì
Kiếp nhụy sao đành rã tuổi khi
Ủ bóng chiều hôm tình chợt đã
Nhìn dung buổi nọ ái đang vì
Âm thầm cõi thức tìm nơi để
Lặng lẽ tâm hồn kiếm nẻo chi
Mãi níu ngày xưa mà chẳng được
Hoài mơ thuở ấy vẫn chưa gì. 
22/8/2018.
*****
Oblivion Thach BÀI HOẠ
""""""""""
HỤT HẪNG
(nđt-bvđâ)
***
Đời mang giả dối ngẫm tin gì...
Kẻ mãi chung tình kiếm được khi...
Bạc sánh ngang bùn dư cũng chỉ...
Vàng so tựa củi ít thôi thì...
Yêu liền mở tiếng nào lo bị...
Mến sẽ trao lời bởi sợ chi...
Xã hội công bằng vui ắc nhỉ...
Nàng không bội nghĩa bỏ ta vì...

Oblivion Thach

Thứ Ba, 21 tháng 8, 2018

MIỀN TỐI SÁNG

MIỀN TỐI SÁNG


Vạt nắng chiều thu chảy lững lờ
Sương buồn quấn chặt cả miền thơ
Vầng dương đỏ cuộn hồn mây trắng
Mảnh nguyệt vàng chao ngõ khói mờ
Lãng mạn con thuyền xuôi thác đổ
Êm đềm mạch nước vỗ triền mơ 
Nhà ai phảng phất mùi hoan lạc
Lối nhỏ mình ta lặng lẽ chờ ./.

LCT 21/08/2018

BÀI HỌA :
******
Hữu Thiên
HỐI TIẾC

Ngày xưa tưởng ngọt mới vô lờ
hắn tủi thân chìm ngập cõi thơ 
Phải khép thời gian vào ngõ lặng 
Đành chôn kỷ niệm giữa trăng mờ
Đêm tình đã cạn vương niềm nhớ
Buổi ái như tàn đọng nỗi mơ
Chốt cửa riêng phòng ôm lặng lẽ
Mà không đếm xỉa mặc em chờ..!

NL21/08/2018
*****
Tòng Trần
PHẬN HẨM

Đời em tựa cá vẫy trong lờ
Mãi bị ai vùi hết tuổi thơ
Tủi vẫn đành mang phần nước đục
Sầu luôn ráng chịu số trăng mờ
Âm thầm cuộc sống nào đem đổ
Lặng lẽ thân trầy chẳng biết mơ
Kiếp hẩm cần chi mà tự mãn
Ngày đêm một bóng khỏi mong chờ.
21/8/2018.
*****
Tường Vân
TẢN MẠN THU

Trời thu tản mạn bóng mây lờ
Sóng cỏ xanh mềm dãy lụa thơ
Khói đẫm triền sông sầu biển lạnh 
Chiều dâng đỉnh núi dậy sương mờ
Buồn hôm gió trở tan niềm mộng 
Quạnh buổi đông về dỗ giấc mơ 
Lã ánh đèn khuya gầy kỷ niệm
Hờn ai để lạc lối trăng chờ...

Tường Vân - 21/08/18
*****
Hoài Dương
Liên hoàn nghịch vận với anh phát

.......
Lối nhỏ mình ta lặng lẽ chờ
Gom sầu não nuột ảm dòng mơ
Triền miên khổ dội từng canh nhỡ
Khắc khoải buồn len giọt nghĩa mờ
Bởi vấn vương tình trong quãng nợ
Do đời quạnh quẽ buốt mành thơ *
Tìm đâu tuổi ngọc êm đềm nớ
Khoảng nhớ ngày xưa vẫn lập lờ .

Hoài Dương 
*****
Dư Âm
ĐÂU CÒN KHOÁI LẠC!
Chiều nghiêng mấy kẻ chạy đơm lờ,
Vội vã trên đồng giống trẻ thơ!
Giữa bản làn mây hoài dạt trắng,
Đầu thôn đụn khói mãi loang mờ!
Giông tràn sấm dội không hề tưởng,
Bão tạt mưa đùn khó thể mơ!
Mỏi rã còn đâu niềm khoái lạc,
Thì thôi chỉ lặng lẽ trông chờ!
*****
Đinh Vĩnh Long
TÀN PHAI
Buồn như lũ cá bị om lờ
Dõi bạn theo chồng héo tuổi thơ
Bỗng thấy bên đời sương phủ đục
Rồi trông giữa cuộc khói giăng mờ
Tình yêu lãng mạn hờn đêm ước
Hạnh phúc êm đềm dỗi cảnh mơ
Lối nhỏ ta về trong não nuột
Người ơi uất hận uổng công chờ
*****
Bài đối họa
BIỂN ĐỢI
(nđr-ltvt-ntvv)

Khoảnh khắc thời gian vẫn lặng lờ
Êm đềm mãi chảy tựa dòng thơ
Chiều loang vạt nắng bên bờ sẫm
Sáng rã làn mây dọc nẻo mờ
Giữa lối thu buồn sương nhỏ giọt
Bên lề phượng nhạt khói tràn mơ
Vầng trăng lạnh lẽo nằm ru gió
Biển hẹn tinh ai vỗ sóng chờ ./.

LCT 21/08/2018
*****

PHÚT THỜI GIAN
Để phút thời gian nhịp lững lờ
Cho mềm mại cả suốt dòng thơ
Còn in cảnh thế trong chiều nhạt
Mải đọng làn sương giữa sáng mờ
Nhẹ nhõm âm đàn buông phím mở
Êm đềm khúc nhạc trải nguồn mơ
Thềm khuya lặng lẽ trăng vờn gió
Ấp ủ mình tôi nỗi đợi chờ.

CLG 21/08/2018
*****

TỪ KHI LÀM THI SỸ

Từ khi giã nghiệp uốn đan lờ
Cũng vội thay nghề sản xuất thơ
Lắm bữa tìm câu ngoài biển lạnh
Nhiều đêm nghĩ vận dưới trăng mờ
Tâm hồn lãng mạn ru người nhớ
Cảm xúc tưng bừng hẹn nghĩa mơ
Quyện những bài ca lồng thắng cảnh
Niềm vui tỏa rạng kiếp mong chờ

Lê Ngọc Dũng