VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2018

VU LAN & NỖI NHỚ

VU LAN & NỖI NHỚ


Tháng bảy về tươi bởi nụ hồng
Nhưng tình mẹ vắng để ngày mong
Hàng hiên ghế cũ sầu mưa đọng
Dọc cửa nhà xưa vỡ gió lồng
Cảnh nhớ theo cùng đêm giữa mộng
Phiên buồn trở lại sáng đầu đông 
Còn đâu một thuở hình bên bóng
Những dạo ngồi quanh bếp lửa lòng ./.

LCT 18/08/2018
BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên​ 

KÍ ỨC MÙA NGÂU

Mùa ngâu đỏ thắm nụ hoa hồng
Lặng lẽ hiên nhà hết cả mong
Cánh võng như hờn đêm lửa rụi
Lời ru tựa xót cảnh sương lồng
Thương nồi cháo lỏng bên chiều hạ
Nhớ mẻ cơm mềm tự bữa đông
Dãy ghế nằm yên chờ cạnh cửa
Mà nghe xé toạc nỗi đau lòng..!

NL 18/08/2018
*****
Tòng Trần​

HƯƠNG LÒNG

Vườn chăm Tháng Bảy rỡ hoa Hồng 
Ngẫm Mẹ đang về thỏa nhớ mong
Cửa lệ hàng mi sầu mãi ngóng
Bờ ngâu dãy ngọc khổ luôn lồng
Trông hình cõi giác chờ đêm mộng
Đợi ảnh nơi miền dõi tháng đông 
Cánh nhạn trời khuya tìm ngõ cổng
Bàn thiêng khói tỏa đượm hương lòng.

18/8/2018.
*****
Đinh Vĩnh Long​ 

VU LAN KHẮC KHOẢI

Bàn thiêng tháng bảy vẫn luôn hồng
Một nén hương trầm gửi nỗi mong
Ở chốn trần gian sầu mãi đọng
Nơi này cõi tạm tủi đang lồng
Buồn đau bủa đến tàn đêm mộng
Khổ nhục tuôn về rũ tháng đông
Tiếng mõ chùa xa vừa chạm cổng
Rồi tim nức nở trỗi tơ lòng
*****
Bài đối họa

LÒNG MẸ
(nđt-ltvt-ntvv)

Bếp cũ nhà xưa ngọn lửa hồng
Canh dài mẹ vẫn đắm hồn mong
Thằng hai mỏi gót ngày mưa thõng
Nhỏ út sờn vai dạo bão lồng
Những tưởng manh đời con suối mộng
Đâu ngờ thế cuộc bãi rừng đông
Ngày vui chợt tắt vùi sương mỏng
Chạm phải niềm đau cuối cõi lòng ./.

LCT 18/08/2018
*****

CÒN ĐÂU...!?
Nhìn vô chợ nổi lắm hoa hồng,
Tháng bảy đang về rộn nỗi mong!
Mãi tủi bao lần tâm lắng đọng,
Hoài đau có bận não xao lòng!
Canh tàn chỉ ước lành đêm mộng,
Khắc vãn luôn màng lặn cảnh đông!
Mẹ đã xa rồi con lẻ bóng,
Còn đâu cái thuở tựa bên lòng!!!???
*****

HOA HỒNG GỬI BẠN

Vu Lan gửi bạn đóa hoa hồng
Nhận trắng hay vàng dạ cảm mong
Vạn kiếp bình yên dù tuyết phủ
Ngàn năm hạnh phúc dẫu sương lồng
Trần gian áo mẹ che trời nắng
Cực lạc tim người chịu tiết đông
Bệnh tử sinh ly nào tránh được
Vùi thương bớt tủi nỗi đau lòng.

Dt…18/8/2018
*****
Lê Ngọc Dũng​ 
PHƯƠNG XA GỞI MẸ 

Vu Lan tặng mẹ những cành hồng
Suối biếc rì rào Nẫu vẫn mong
Lủi thủi ngoài hiên nghe tiếng khóc
Lang thang giữa ngõ thấy người lồng
Làm hồn bỡ ngỡ như thay Hạ
Khiến óc thầm thì tựa lật Đông
Lãng đãng mây trôi chiều phủ tủi
Phương xa nhớ nghĩa cũng mềm lòng.


Lê Ngọc Dũng


Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2018

NÍU GIÓ

NÍU GIÓ


Ta nhờ sợi nắng giữ chiều rơi
Để níu ngày mai lại giữa đời
Khắc khoải đêm tràn men rượu đẫm
Điên cuồng mộng dỗ ái tình khơi
Lần trong kẽ tóc màu sương bạc
Rẽ tận đường mây sóng biển ngời
Một vết thương lòng đang rã mảnh
Đâu còn sức lực để mà chơi ./.

LCT 17/08/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
ƯỚC NGUYỆN

Cũng chỉ ham tìm chút mộng rơi
Ngày sau chết bỏ lại cho đời
Khi chàng nhẹ ngủ bà kia dỗ
Lúc lão yên nằm ả nọ khơi
Chẳng hận khoang lòng hôm nắng tỏa
Còn vui tấc dạ buổi trăng ngời
Cho hồn được thỏa nơi miền nhớ
Bận giỗ anh về hưởng khói chơi..!

NL17/08/2018
*****
Nguyễn Châm
NGÂU TÌNH…

Những giọt ngâu buồn tức tưởi rơi 
Làm cho xám xịt cả manh đời 
Người thương chắc lẽ âm thầm biệt 
Ngõ mộng sao còn phảng phất khơi
Nếu đã duyên nhàu đau tuổi muộn
Thì xin tuyết phủ lạnh hương ngời
Lời thơ gắng gợi niềm yêu cũ
Cũng chỉ thêm phần đắng cuộc chơi

Nguyễn Châm - 170818
*****
Tòng Trần
CHIỀU NGHIÊNG

Mảnh nắng trong chiều lặng lẽ rơi... 
Hoàng hôn ngã bóng gọi bên đời
Đi tìm rượu đắng làm tâm khởi
Lại kiếm men nồng để não khơi
Vẫn thấy hồn đau vì tuổi bạc
Còn nghe dạ buốt bởi sương ngời
Đâu màng tiếng vọng từ xa tới
Chớ hỏi bao giờ sẽ lại chơi...
17/8/2018.
*****
TO Ny Trần 

CẢM XÚC THU
TO Ny Trần

Ngóng giọt thu vàng chậm dãi rơi
Hồng thêm má thắm điểm tô đời
Ngày gom nắng dịu êm đềm đến
Bận trỗi canh trường nhẹ nhõm khơi
Thoảng giữa làn sương tràn bậu mát
Nhìn trong mắt ngọc thấy tâm ngời
Nên hồn thổn thức trào dâng cảm
Họa phú đôi vần thả mộng chơi.

17/08/2018
*****
Nguyễn Gia Khanh
NỖI CHIỀU

Những giọt sương chiều cứ thoảng rơi
Hòa chung rượu đắng ngỡ men đời
Chia mùa hạ đỏ cơn sầu trỗi
Nhặt mảnh thu vàng nỗi nhớ khơi
Chốn cũ dù quên lời mộng tỏ
Hồn xưa vẫn ấm tuổi trăng ngời
Tuy rằng thế sự là dâu bể
Chẳng lẽ nhân tình giống cuộc chơi.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Dư Âm
ĐỦ SỨC CHƠI!!!
Gắng giữ cho tình khỏi rụng rơi,
Hoà vui cuộc sống ở bên đời!
Đêm về chẳng thấy châu rời đẫm,
Buổi đến không nhìn lệ rã khơi!
Khắc khoải đâu hề tin nghĩa bạc,
Lần khân cũng cứ tưởng duyên ngời!
Cho dù mộng vỡ tan từng mảnh,
Chạnh nghĩ thân mình đủ sức chơi!!!
*****
Đinh Vĩnh Long
TỪNG BƯỚC ÂM THẦM
Níu lại không thành để nghĩa rơi
Tình như lá rũ ở trên đời
Đêm về nức nở trong sầu gợi
Tối lại than gào giữa tủi khơi
Lạnh lẽo bên đường thương nắng tỏa
Đìu hiu cạnh ngõ nhớ trăng ngời
Đành quên kỷ niệm miền yêu ấy
Phải ráng chôn vùi những cuộc chơi
*****
Hà Ngân
ĐÀN ÔNG CŨNG KHÓC 

Bao chàng ngấn lệ cũng lần rơi
Bởi chuyện buồn vui ở giữa đời 
Dẫu biết nhiều lần băng đỉnh núi 
Hay là mấy bận vượt trùng khơi 
Anh hùng kiếm võ nào đâu kém 
Lãng tử vần thơ vốn rạng ngời 
Cũng phải đau buồn khi lỡ lối 
Nên đành gác lại những ngày chơi .
*****
Dinh Tuan Minh
NỐI LẠI TÌNH XƯA
Anh về mắt lệ đã ngừng rơi
Sưởi ấm tình ta giữa cuộc đời
Để những đêm sầu không đến gợi
Cho từng buổi nhớ lại vào khơi
Tìm sang chốn cũ nhìn trăng tỏa
Trở lại đường xưa dõi nắng ngời
Nghĩa thắm ân nồng bên biển đẹp
Êm đềm hạnh phúc thỏa lòng chơi
*****
Tường Vân
KHÚC THU

Lối cỏ xanh mềm dãy lụa rơi
Rồi Thu cũng nhẹ đến bên đời 
Cho nàng Dạ Lý nồng hương tỏa
Để đóa Lan Rừng ủ mộng khơi 
Vẫn nắng êm đềm khung tuổi nhỏ
Và em lộng lẫy nét hoa ngời
Đông về gió lạnh chân mây vắng
Có cánh chim nào lạc ngả chơi.!

Tường Vân - 17/08/18
*****
Bài đối họa
LỜI KHUYÊN CHO EM
(nđt-ltvt-ntvv)

Đêm nhìn lệ nến chảy dòng rơi
Chợt hiểu niềm đau cái lẽ đời
Bếp lạnh em ngồi ôm tuổi gỡ
Canh tàn nó lại thả tình khơi
Hờn duyên chỉ nhận tròn canh vắng
Dỗi phận đành ôm trắng buổi ngời
Lẻ gối đơn lòng mong nghĩ lại
Cây đàn bản nhạc đắm hồn chơi ./.

LCT 17/08/2018
*****
Mạc Vũ
NÍU GIÓ 

Đợi gió về đây vén hạt rơi
Cho màng nắng sớm gặp xuân đời 
Đêm trường giá lạnh men nồng ấm
Sóng vẫn cuồn quây chốn biển khơi
Mỗi mắt nhìn theo cơn sóng dử
Rùn mình thấy gió kéo mây ngời 
Bàn chân đã xóa trên làn cát
Mỗi gối ngồi đây ngắm cảnh chơi
*****
Củu Long Giang
MỘT PHIÊN ĐƠI

Mãi ngẩn ngơ nhìn ngọn sóng rơi
Vì ai bỏ lỡ một phiên đời
Đêm về ủ rũ buông tình đợi
Tối lại âu sầu thả nghĩa khơi
Hãy để mưa hờn đan khói bạc
Còn đem gió dỗi dệt mây ngời
Dâng trào cảm xúc âm thầm nghĩ
Bởi những khi buồn bạn tới chơi.

CLG. 17/08/2018
*****
Hoang Chi Toan ·
CHÉP MIỆNG 

Lạc bước tha hương , quá nửa đời
Quay về quê cũ , đã năm mươi
Xuân qua , Hạ hết ,thu đà ghé .
Nắng gắt , mưa sa , nếm đủ rồi.
Lưng đau ,gối mỏi , còn ham hố,
Mắt kém ,tay run , vẫn mê chơi 
Chép miệng ...! Trời sinh ,đâu mấy bận ,
Thôi thì ,ta cứ .. tít mù khơi ,
*****
Lê Ngọc Dũng
CUỘC CHƠI CAY ĐẮNG 

Mặn đắng em dồn cũng phải rơi
Thì anh nhẹ nhõm mến thương đời
Không nề mệt mỏi khi tình trỗi
Chẳng bận ưu sầu lúc nghĩa khơi
Viết những bài thơ làm tuổi đẹp
Sàng dăm khúc nhạc phủ xuân ngời
Nhưng dòng kỉ niệm chưa hề dứt
Mãi thắt tơ lòng lả cuộc chơi.

Lê Ngọc Dũng

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2018

CÁT BỤI ĐỜI TA

CÁT BỤI ĐỜI TA

Nẻo cũ còn vương dấu bụi trần
Nhưng đời chết giữa mộng phù vân
Buồn đêm lại dỗ vần thơ dốt
Chán cảnh ngồi ôm tĩnh rượu đần
Một bữa mưa càn khu phố đổ
Khi chiều gió giật mõ chùa ngân
Nhìn trong cõi thế tình muôn mặt
Nghĩa cử người quên đến bội phần ./.

LCT 16/08/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
CHÚT MỘNG ĐỜI

Người đem chút mộng thả phơi trần
Để vạn anh hùng dõi bóng vân
Uốn gãy tình anh thành kẻ thọt
Oằn cong nghĩa chị hóa con đần
Ta đành giữ mấy vần thơ đổ
Mụ nỡ ôm từng tiếng thở ngân
Lỡ cảnh chung mời ly rượu đắng
Buồn nghe lắm kiểu đợi chia phần..!

NL16/08/2018
*****
Dư Âm
NGÁT MUÔN PHẦN!!!
Ngày nay mãn nguyện với duyên trần,
Diễm phúc đong đầy tựa thủy vân!
Đỡ phải than phiền khi đặc dốt,
Và không tủi nhục lúc ngu đần!
Nghiêng chiều rộn rã âm đàn đổ,
Cuối buổi vang lừng nhã nhạc ngân!
Những tưởng vui vầy tươi sắc mặt,
Niềm yêu trỗi dậy ngát muôn phần!!!
*****
Tòng Trần
PHẬN KIỀU

Kiều xưa mãi chịu cảnh phong trần
Những việc gia đình để Thúy Vân
Tuổi ngọc đài trang nào đã dốt
Đời xinh thục nữ chẳng chi đần 
Xua tình gặp nẫu đành thân đổ
Gạt nghĩa vương buồn khởi xác ngân
Bến cũ còn đâu tìm phỉ mộng
Thuyền trôi lạc nẻo tách duyên phần. 
16/8/2018.
*****
Lê Ngọc Kiên 
CÁT BỤI ĐỜI TA
( y đề, nguyên bv, nđt)

Đường xưa vẫn đậm nét phong trần 
Dõi cảnh canh đời tựa áng vân
Nẫu ruột thơ sầu như kẻ dốt 
Nhàu gan rượu tủi giống tên đần
Âm thầm mỏi đợi hồi chuông đổ
Khắc khoải mong chờ đợt mõ ngân
Nỗi khổ ta thường luôn đối mặt 
Mà đau đớn dạ nản bao phần.

16/8/2018
Lê Ngọc Kiên 
*****
Bài đối họa
KINH ĐÊM
(Nđt-ltvt-ntvv)

Lỡ để đời vương kiếp nợ trần
Nên nào dám mộng cõi hồng vân
Ngày xưa bỏ học đành thôi dốt
Dạo trước vì chơi sẽ chịu đần
Khép cửa tâm hồn đêm mõ giục
Ngăn dòng ý nghĩ thuở lòng ngân
Từ đây mượn tiếng kinh cầu khẩn
Chẳng dễ làm vơi hết mọi phần ./.

LCT 16/08/2018
*****
Lê Ngọc Dũng
Tranh Luận

Còn đây kiếp nợ kẻ phanh trần
Nhặt nghĩa ươm tình trí nổi vân
Cảnh Tiến nào tin thằng Dũng đẹp
Chàng Thiên cũng đoán họ Lê đần
Khiêm nhường Phạm Hải thêm lời khích
Nhã nhặn Minh Tòng trổ tiếng ngân
Khiến buổi hòa thơ bùng rực rỡ
Người vui hạnh phúc chẳng chia phần.

Lê Ngọc Dũng
*****
TO Ny Trần

PHONG TRẦN
TO Ny Trần

Đầu xanh đã rọi trắng phong trần
Cũng trải qua miền lắm vũ vân
Lặng lẽ nhìn tâm vài của dốt
Trầm ngâm nhớ mặt mấy tay đần
Tay dài dỗ véc vì ham bạc
Lưỡi khéo xoa đầm bởi lợi ngân 
Mặc thế bằng thân sầu não phủi
Hoài gieo hạt lỗi chán muôn phần.

16/08/2018
*****
Nguyễn Thanh Ngọc
KỆ 

Đành thôi giã biệt chốn dương trần
Ảnh sắc vô thường bạc nhũ vân
Cõi tạm vần xoay chừng mấy khoảng
Càn khôn biến đổi được bao phần 
Vô tình phím nhỡ sa dòng đếm 
Hữu ý cung trầm thả nhịp ngân
Cứ tỉnh rồi say cùng nghĩa dại
Mà vui kiếp tạo ngỡ ta đần .

Trần Hoài Dương

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2018

VÙNG KÝ ỨC

VÙNG KÝ ỨC


Vẫn bóng hình xưa chẳng nhạt mờ
Thương sầu chảy cuộn ướt hồn thơ
Rừng thu trở gió mây hờ hững
Biển mộng chìm trăng nước lững lờ
Cạn mảnh ân tình sao vẫn nhớ
Xa vùng kỷ niệm mãi còn mơ
Hằng mong sẽ có ngày tương ngộ
Đếm nỗi niềm riêng lạnh nẻo chờ ./

LCT 15/08/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
BẾN ĐỢI

Vườn kia có lẽ nhạt trăng mờ
Bởi vẫn yêu thầm mượn ý thơ
Nghĩa cá ngoài khơi hoài bỏ ngục
Tình chim góc biển mãi xa lờ
Âm thầm nguyệt tủi trao hồn nhớ
Lạnh lẽo mây hờn gửi bóng mơ
Ngóng đợi bao mùa nghe đổ vỡ 
Lòng tê tái lạnh nỗi thương chờ..! 

NL15/08/2018
*****
Dư Âm
CHỈ ƯỚC...!
Nhiều khi lặng lẽ dưới trăng mờ,
Để nỗi u hoài rộn ý thơ!
Ngỡ dạo mưa về ai thả cá,
Và hôm bão tạnh kẻ đơm lờ!
Bây giờ hạ vãn còn nhung nhớ,
Thuở ấy xuân tàn vẫn mộng mơ!
Chỉ ước duyên tình xuôi đãi ngộ,
Từ nay đỡ tiếc rẻ mong chờ!!!
*****
Tòng Trần
THỜ THẪN
Nđt - Bvđa
Ltvt - Ntvv. 

Kìa ai lặng lẽ dưới sương mờ
Để cõi tâm hồn lạc tứ thơ
Vận cấy mà nghe lời bỏ lỡ
Vần gieo chợt ngẫm ý quên lờ
Sao tình đã nhạt rồi không nhớ
Chắc mộng nay nhòa sẽ chẳng mơ
Vẫn chỉ sầu than vì lắm nợ
Nào đâu nẫu oán bởi luôn chờ.
15/8/2018.
*****
Đinh Vĩnh Long
ĐỜI TRÔI
Từng đêm thổn thức giữa sương mờ
Bởi chuyện duyên tình rũ ý thơ
Lắm bữa như gà ai bỏ rọ
Nhiều hôm ngỡ cá chạy vô lờ
Chàng kia gửi nghĩa lòng không mộng
Lão ấy trao tình dạ chẳng mơ
Lỡ hết đường yêu vì tuyển lựa
Giờ ôm mối hận những năm chờ
*****
Diệu Tiên
CỨ TRÔNG CHỜ

Vào hôm bạn đến buổi trăng mờ
Giữa cảnh ta ngồi thảo nhạc thơ
Tả khoảng mây hồng giăng khắp núi
Nhìn con sóng bạc vỗ quanh lờ
Lời ngân tiếng sáo vui niềm cảm
Phím dạo âm đàn thỏa giấc mơ
Vũ khúc tình yêu còn lắng động
Làm cho bể mộng cứ trông chờ.

Dt…15/8/2018
*****
Tường Vân 
TIỄN BẠN

Trời thu tản mạn dưới sương mờ
Nửa chén tiêu sầu tiễn bạn thơ
Dõi nhạn quay về trên rẻo bắc 
Trông người trở lại dưới đồi mơ
Chiều qua lối cũ còn ngơ ngẩn 
Biển hẹn thuyền xa cứ lững lờ 
Rũ bụi sông hồ nghe thấm mỏi
Tàn đêm gió lạnh mãi thương chờ...

Tường Vân - 15/08/18
*****
Bài đối họa
MỎI MÒN
(nđt-ltvt-ntvv)

Biển vắng chiều hoang xõa nguyệt mờ
Con đò vẫy nhịp khuấy dòng thơ
Bờ cao ngọn gió trôi vần vũ
Trũng thấp màn sương nổi lượn lờ
Cuối ngõ ai ngồi xây nẻo mộng
Bên thềm kẻ đứng dõi triền mơ
Thời xuân đã cạn tình chưa đến
Một cảnh bình yên cứ mãi chờ ./.

LCT 14/08/2018
*****
Nguyễn Châm 
MỘT ĐỜI CHỈ THƠ... 

Nàng đem tấm ảnh đặt lên thờ 
Bảy lượt năm lần khấn mỗi thơ 
Nó bảo rằng xưa mèo ngại mỡ 
Lòng chê bởi kiếp chữ quên lờ 
Nằm bên nghĩa địa càng ray rứt 
Trú ở âm phần bỗng mộng mơ 
Chỉ ước mình đang đùa giỡn vợ 
Thầm thương một cõi ả trông chờ 

Nguyễn Châm - 150818
*****

SAO MỜ
Nđt-Ltvt-Ntvv. 
Đối họa. 

Vành Trăng sáng rực để sao mờ
Bỗng thấy trong lòng chạnh tuổi thơ
Bởi tiếng đàn reo tình lại lỡ
Vì câu hát vọng nghĩa nên lờ
Canh tàn rã rượi làm tim mớ
Khắc vãn tiêu điều phải dạ mơ
Chợt biết rằng đây đời sẽ nở
Thời Xuân chỉ vậy kiếp đâu chờ. 
15/8/2018.

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2018

MÙA THU DỖI HỜN

MÙA THU DỖI HỜN


Lại để thu hờn nỗi nhớ nhung
Vầng trăng tối lạnh nẻo vô cùng
Mây còn ghé cửa chờ săn mộng
Nắng vẫn qua thềm đợi ngủ chung
Rã mối tình xưa người vạch khoảnh
Tàn manh ái cũ kẻ chia vùng
Nay bầu rượu đắng mình ta giữ
Bởi tại duyên giờ đã đóng khung ./.

LCT 14/08/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
Ừ THÔI
Ta thờ thẫn đợi bóng hồng nhung
Để những mùa thu vén mộng cùng
Ngõ đắp mây hòa men tửu đụng
Trăng chèn gió quyện mảnh tình chung
mùa sang kẻ vội vàng chia hướng
vụ đến người nhanh nhảu rẽ vùng
Cánh nhạn đôi miền quên lãng hẳn
Thôi thì chúc bậu mãi tròn khung..!

NL14/08/2018
*****
Tòng Trần
THU HỜN

Thu hờn bởi gió tạt rèm nhung 
Để bóng Hằng Nga dõi tận cùng
Giấc ngủ đêm về ru nghĩa mộng
Canh tàn sáng dậy rã tình chung 
Hoài mơ lữ khách hồn muôn nẻo
Mãi ước hồng nhan dạ tỷ vùng
Lặng lẽ hiên ngoài sương trải ánh 
Âm thầm cạnh ngõ dáng hình khung... 
14/8/2018.
*****
Nguyễn Gia Khanh 
LỠ LÀNG

Em về chốn kẻ đợi thềm nhung
Chẳng gợn ngùi ta gã khốn cùng
Vẫn bóng ai ngồi đêm mộng lẻ
Đâu ngày ấy dõi buổi tình chung
Buồn khi lệ rỏ hồn chan chứa
Chạnh thuở đời tan cuộc vẫy vùng
Bước mỏi giang hồ tim lạnh vỡ
Duyên mình chợt đã cửa cài khung.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Đối họa
ĐÊM HOAN LẠC
(nđt-ltvt-ntvv)

Những đợt môi vờn vẻ mắt nhung
Hồn say đến tận khoảng không cùng
Hơi dồn dập thở đôi lòng chết
Tiếng lửng lơ đùa một cõi chung
Cảnh dạo đầu ta đòi choán chỗ
Màn hôn cuối họ bảo khoanh vùng
Âm thầm sóng nổi mây trời lặng
Cận ảnh hai ngưởi đã khép khung ./.

LCT 14/08/2018
*****
Dư Âm
SẼ TRÒN KHUNG!
Vương hoài dải lụa thắm màu nhung,
Lặng lẽ nhìn nhau buổi cuối cùng!
Mãi luyến bao mùa đan tuổi mộng,
Luôn màng những dạo sống đời chung!
Hằng đêm vẫn ngắm trăng đầy khoảnh,
Mỗi tối thường trông nguyệt đủ vùng!
Chỉ ước duyên nồng ta được giữ,
Mong ngày hạnh phúc sẽ tròn khung!!!
*****
Sầu Riêng
TẤM ẢNH VÔ HỒN 

Duyên giờ đã biệt hết màu nhung 
Muốn ngỏ tìm đâu giãi mộng cùng 
Bữa quạnh người không kề chiếu lẻ 
Đêm sầu đứa chẳng vận màn chung 
Đường xưa bạt khuất chìm bao ngả 
Chốn cũ mờ loang khảm một vùng 
Giữ tấm hình nhem dòng kỉ niệm 
Vô hồn sắc lạnh để mòn khung 

Sầu Riêng 14/08/2018
*****

MỎI CÁNH CHIM BẰNG 

Bên vườn khẽ nở đóa hồng nhung
Tiếc chuỗi thời gian một thuở cùng 
Rã phím tơ sầu đêm trở lạnh 
Tan chiều nắng muộn ngõ về chung
Đường xưa lũ bướm thôi hò hẹn
Biển lạ kình ngư cố vẫy vùng
Bởi kiếp chim bằng chưa mãn nguyện 
Nên tình ghép mãi chẳng tròn khung.!

Tường - Vân 14/08/18
*****

Cảnh Sắc Mùa Đông 

Đông về thấm mệt bủa màu nhung
Cảnh phố chiều nay lặng lẽ cùng
Những đoạn tơ giằng bên hẻm vắng
Bao làn gió thoảng giữa đường chung
Lùm thông chẳng bướm nhìn hoang bãi
Vạt liễu nào chim phủ tối vùng
Ướp cả căn phòng thêm lạnh lẽo
Giao mùa tuyết đã bám mòn khung.

Lê Ngọc Dũng

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018

GIỌT BUỒN

GIỌT BUỒN


Cứ mỗi lần thơ nhỏ giọt buồn
Ta ngồi nhặt những bóng đời chôn
Vườn ươm kỷ niệm dày nhang khói
Chỗ giết thời gian đặc tửu cồn
Lạnh ngõ mây tàn muôn lối phủ
Khô bờ lệ đắng nửa chiều tuôn
Ngày thu bỗng vắng người tri kỷ
Để sóng lòng chao vỡ ngập hồn ./.

LCT 13/08/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
MẶN ĐẮNG

Vần thơ cũ nát lẻ loi buồn
Kẻ cạn ân ngồi móc lỗ chôn
Dỗi ả không về ôm chén rượu 
Hờn em chẳng lại đắp hơi cồn
Đêm tình cứ ngỡ êm mà chảy
Vụ ái đâu dè nhão phải tuôn
Cánh hạ chưa mềm quay đổ lỗi
Sầu dâng nỗi đắng thoảng qua hồn..!

NL13/08/2018
*****
Tòng Trần
BUỒN... 

Vần thơ buổi sáng bỗng dưng buồn 
Có phải hôm này vận đã chôn
Để những lời văn tràn bụi khói
Làm bao tiếng tự phủ men cồn
Đêm kìa mộng thấy màn mây trải
Bữa nọ mơ nhìn mảnh gió tuôn
Lạnh lẽo chiều thu hoài tuổi hạnh
Trầm ngâm dáng hạ mãi nơi hồn... 
13/8/2018. (chánh, bàng nữu)
******
Dư Âm
VƯƠNG BUỒN!!!
Tàn thu lạnh lẽo cứ vương buồn,
Luyến tưởng ân nồng đã vội chôn!
Quạnh quẽ buông chiều lơ lửng khói,
Đìu hiu sẫm tối lử say cồn!
Sương tràn lối ngõ âm thầm phủ,
Gió trải cung đường lặng lẽ tuôn!
Mãi đợi nghe chừng như mấy kỷ,
Sầu tư mặn đắng cả tâm hồn!!!
*****
Củu Long Giang
NGÀY NGÂU
Ngày ngâu ướt lạnh bỗng dưng buồn
Thuở ấy duyên mình vội vã chôn
Cũng bởi trong chiều mưa quện gió
Còn do giữa buổi rượu pha cồn
Cho lần nắng nhạt lòng sương phủ
Để bữa mây mờ mắt lệ tuôn
Kỷ niệm bây giờ thôi cất kỹ
Tình yêu đọng mãi ở trong hồn.
CLG 13/8/2018
*****
CHỈ TẠI LỜI THƠ
(nđt-ltvt-ntvv)

Bởi những dòng thơ kéo sợi buồn
Nên tình chỉ muốn sẽ vùi chôn
Hờn duyên mỗi sáng vùi phiên tửu
Dỗi phận hằng đêm khử lớp cồn
Bến lở con thuyền lo bão cuộn
Sông bồi ngọn sóng để bờ tuôn
Chiều thu lạc lối mây hờ hững
Lặng lẽ ngồi nghe buốt nửa hồn ./.

LCT 13/08/2018

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2018

HẬN

HẬN


Lại phải ngồi nghe nó giãi bày
Ôi tuồng thế sự ngẫm mà cay
Thằng kia dẻo miệng bà cho kéo
Gã nọ dày môi ả biếu cày
Chỉ muốn vui lòng qua chữ đẹp
Mong cùng hiểu ý giữa lời hay
Còn ta đã cạn nguồn suy tưởng
Với những vần thơ nhảo nhẹt này ./.

LCT 12/07/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
CỐ NUỐT

Nhiều khi phải ráng nhậu mâm bày
Khẩu vị đâu vừa lỡ quá cay
Cũng bởi chiều em đành dạ cấy
Vì do chuộng ả nỡ tâm cày
Đôi đường hữu ý dù không đẹp
Mọi phía vuông tình dẫu chẳng hay
Khó đỡ đòn nên ngồi nhận đủ
Và xem bị ép mỗi phen này..!

NL12/08/2018
*****
Dư Âm
HẰNG MƠ...!
Ngày nao cũng chộ hắn phô bày,.
Chạnh tủi vương hoài lắm nỗi cay!
Mỗi dạo đi về ham mỏi kéo,
Từng hôm trở lại muốn mong cày!
Do vì mãi nói bao từ đẹp,
Hoặc giả luôn đùa những ý hay!
Quạnh quẽ đêm nằm thêm đoái tưởng,
Hằng mơ hạnh phúc sẽ đơm này!!!
*****
Tòng Trần
KHỔ THÂN NÀY

Nào nghe chót lưỡi lại phân bày..!
Buổi nọ trong lòng nghĩ quá cay 
Cũng bởi từng giây đầy giọng xéo
Là do mỗi phút đủ âm cày
Ân tình đối xử càng không đẹp
Nợ nghĩa chan hòa chẳng có hay
Biết tỏ cùng ai bèn giận dỗi
Mà chi mãi cực khổ thân này. 
11/8/2018.
*****
Bài đối họa
ĐỔI KIẾP
(nđt-ltvt-ntvv)

Đã nhạt lòng không muốn tỏ bày
Vuông đời chẳng ớt vậy mà cay
Vần thơ sút chữ nhờ trâu buộc
Nét vẽ đầy trang mượn khỉ cày
Trọn mảnh linh hồn đang chết dỡ 
Nguyên vùng thể xác rã nào hay
Trần gian tục tĩu còn xâu xé
Khổ hạnh trầm luân mãi thế này ./.

LCT 12/08/2018
*****
Dinh Tuan Minh
QUẢ LỪA CHĂNG
Ngó mãi mà sao tiệc chẳng bày
Hay là vẽ chuyện để mình cay
Đồng sâu ả gọi đành quên cuốc
Bãi úng bà kêu chẳng kịp cày
Thiếp gửi hôm rồi trăm chữ đẹp 
Thư mời bữa trước vạn lời hay
Bây giờ lẻ bóng ngồi như nạn
Để giận trào dâng giữa quán này
******
Phạm Triều Hải 
TRÚT NỖI SẦU TƯ

Vì câu nghĩa trọng cứ phân bày
Rửa sạch ưu sầu giữa đắng cay 
Nặng bởi tình thân rồi vẫn gánh
Nồng như thế trận mãi luôn cày
Khi nằm giọt thảm ai nào tưởng
Lúc nghĩ tim buồn nọ chẳng hay
Giũ bỏ niềm riêng tròn ý nguyện
Lời trao tiếng nhẹ khảm tim này. 

12/08/2018
Phạm Triều Hải 
*****
Nguyễn Phượng
LO CHI KHỔ TÂM NÀY 
Vừa nghe khúc chuyện đã phân bày
Cõi dạ hiu buồn mắt đỏ cay
Dẫu có cao tài luôn kéo buộc 
Dù cho thấp chí vẫn theo cày 
Đâu lo chị nhúng kêu rằng dỡ 
Chả sợ anh trề bảo chẳng hay 
Chỉ ước hòa thơ vui vạn nẻo 
Sầu chi nhận khổ cái tâm này 

Nguyễn phượng

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2018

KHÚC TÌNH CA ĐÃ LỠ

KHÚC TÌNH CA ĐÃ LỠ

Thương vùng kỷ niệm đã lùi xa
Nhạt những vần thơ tuổi xế tà
Ngõ mộng em còn đơn lẻ bước
Khung chiều nó vẫn một mình qua
Sầu trông khoảnh mắt buồn vô vọng
Tủi ngắm hồn trăng vỡ nhạt nhòa 
Bến hẹn xây mùa xuân vĩnh cửu
Nhưng rồi rã vụn khúc tình ca ./.

LCT 11/08/2018

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
HỤT HẪNG

Nẻo cũ nay về thấy thật xa
Tìm đâu kỷ niệm lúc đêm tà
Sương hờ hững nhỏ bàn chân bước
Gió thẩn thơ vờn cõi mộng qua
Dõi ánh chiều nghiêng sầu chỉ đọng
Nhìn cây bóng ngã tủi sao nhòa 
Âm thầm rảo nhẹ hồn như rũ
Quạnh quẽ trong lòng chẳng muốn ca. 
11/8/2018.
*****
Hữu Thiên
TRẢ BÓNG THỜI GIAN

Tuổi mộng mơ rồi cũng cách xa
Còn chăng chỉ mỗi bóng mây tà
Khi làn gió mỏng vừa quay lại
Lúc vạt sương mờ đã trở qua
Rũ nhẹ phong trần trong buổi úa
Rời nhanh thế sự giữa đêm nhòa
Rồi nghe cánh hạ sầu muôn thuở 
Nhẹ hẫng an phần trả tiếng ca..!

NL11/08/2018
*****
Đinh Vĩnh Long
CÒN GÌ ĐÂU EM
Tuổi mộng bây giờ đã cách xa
Tình như cũng nhạt dưới trăng tà
Đường kia những buổi âm thầm bước
Nẻo ấy bao chiều lặng lẽ qua
Tủi đọng cho lòng thêm rũ héo
Sầu vương để mắt mãi hoen nhoà 
Tàn phai kỷ niệm cùng câu hát
Não nuột chuông chùa khắc khoải ca
*****
Tường Vân 
KHÚC CA ĐÊM 

Mỏi bước sông hồ mấy nẻo xa
Chiều hoang hoải nhuộm ánh dương tà 
Thu còn lặng lẽ khâu niềm nhớ 
Hạ cũng âu sầu trở gót qua
Vẫn đó con thuyền neo biển thẳm
Còn kia bóng nhạn nép mây nhòa
Đàn ai rả rích ngoài sương lạnh 
Vọng lại đêm buồn một khúc ca.!

Tường Vân - 11/08/18
****
Đối họa cùng Tường Vân

KHÚC TÌNH DANG DỞ

Vọng lại đêm buồn một khúc ca.!
Vầng trăng thổn thức bóng sương nhòa
Mây buồn phố lạnh người không lại
Gió nhạt hiên chiều nó chẳng qua
Lệ đắng ngồi trông màu nắng vỡ
Lòng đau lại ngắm cảnh dương tà
Đôi hồn rã rượi nhìn nhau khóc
Thấy buổi tương phùng đã quá xa ...
LCT 11/08/2018
*****
Bài đối họa
CHỈ CÒN HOÀI NIỆM
(Liên hoàn TNV +nđt-ltvt-ntvv)

Hôm về nẻo vắng bỗng người xa
Lặng lẽ lần theo cảnh nắng tà
Bến cũ con thuyền quên trở lại
Quê nghèo ngọn gió đã lùa qua
Trầm ngâm dáng mẹ vành khăn mỏng
Ủ rũ người em dấu lệ nhòa
Những cụm hoa buồn bên cửa vắng
Mong chờ hát lại bản trường ca ...

Mong chờ hát lại bản trường ca
Bỏ dấu thời gian đã nhạt nhòa
Mộng vỡ bao chiều chưa nối lại
Trăng tàn mấy độ chửa về qua
Nhìn nhau lệ đẫm sầu đêm úa
Ngắm mãi dòng trôi rụng cảnh tà
Những sợi sương tàn treo mép cửa
Nhưng người vắng bặt chuỗi ngày xa ./.

LCT 11/08/2018
*****

ĐÂU TRƯỜNG CỬU!!!???
Khắc khoải ân nồng đã lặng xa,
Đìu hiu tủi quạnh dưới trăng tà!
Đường thôn mệt lả riêng mình bước,
Hẻm phố bơ phờ mỗi bậu qua!
Chỉ biết buồn duyên nào mãi vọng,
Và hay tủi phận vẫn luôn nhoà!
Bây giờ ngõ hẹn đâu trường cửu,
Hụt hẫng nên đành khỏi xướng ca!!!