VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

TRẢ LẠI THỜI GIAN

TRẢ LẠI THỜI GIAN

(nđt-gcđ-ccđ-ltvt-ntvv)

Ngậm đắng mà nghe đủ nỗi buồn
Canh đời kẻ dại muốn thành khôn
Thằng kia mãi hẹn tình trăng gió
Để những lần mơ bóng ngập hồn
Nghĩa gối chăn nàng ta mỏi đợi
Cho từng buổi mộng nước tràn môn
Từ đây ngõ cụt bàn chân rã
Đếm quãng thời gian chảy dập dồn ./.

LCT 03/08/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
BÓNG CHIỀU

Ngồi xem thế sự bỗng dưng buồn
Hạ cũng buông chiều hết hẳn khôn
Chỉ thấy đêm dần trôi cạnh ngõ
Mà nghe buổi sắp cuộn qua hồn
Mai này họ đẩy ra vườn chuối 
Mốt nọ ta về giữ thửa môn
Lũ bợm tranh phần chia chác của
Nằm trông gió rụng nỗi đau dồn..!

NL02/08/2018
*****
Tòng Trần
GIẬN MẤT KHÔN
Họa y thể bài xướng

Hờn ai bỗng thấy mặt se buồn 
Giận mãi e rằng chỉ mất khôn
Gã mỏi chờ... đêm ngồi mộng gió
Còn đâu nghĩa nợ phải đau hồn
Ngày mơ ước bão.. nàng trông đợi 
Để tại tình ân cứ nẫu mòn
Tóc đã phai mầu chân chợt rảo
Đầu tuy sắc bạc não mau dồn. 
03/8/2018.
*****
Dư Âm
NHÌN RA PHỐ QUẠNH...!
Nhìn ra phố quạnh chỉ vương buồn,
Thấy rõ bao người tưởng lại khôn!
Bạo lỏi lòng...xem thường bão gió,
Nào lo tuyết đổ...dạn len hồn!
Nhân vừa khỏi ngõ...đà mong đợi,
Đã ngóng chờ...thân phải biệt môn!
Hẳn tại u hoài nên rã bước,
Đành thôi vội vã chẳng mau dồn!!!
*****
Bài đối họa
GÓC KHUẤT
(nđt-gcđ-ccđ-ltvt-ntvv)

Đếm chuỗi thời gian chạm phải buồn
Ta đành chốt lại những lời khôn
Ngày đang tối nhặt vần thơ cũ
Nẻo mộng mù treo sóng dỗi hồn
Lặn mảnh trăng tàn đêm đã sáng
Khung trời lạnh bủa khói choàng môn
Ngồi nghe nước chảy tràn qua lộ
Những tưởng ngoài kia vó ngựa dồn ./.

LCT 03/08/2018
*****
Lê Ngọc Dũng
KẼM GAI CUỐN
(nđt , gcđ, ccđ , ltvt , ntvv)

Tình yêu rẽ lối đọng cơn buồn
Mãi hận thâm thù mỏi trí khôn
Một tiếng đàn reo lòng nổi bão
Làm đau tấc dạ ngẩn ngơ hồn
Mây vờn gió những bài thơ đợi
Khiến nặng lưng trời ảo não môn
Hỏi khẽ vầng dương tìm đoạn rối
Thì ra lão Nguyệt phái quân dồn.

Lê Ngọc Dũng 
*****
Oblivion Thach
BÀI HOẠ (cùng Thạch Hãn)
""""""""""""""
CHIÊM BAO
(nđt-bvđâ-gcđ-ctđ-ccđ)
Oblivion
***

Nhà đang túng quẫn hẩm hiu buồn
Bĩ cảnh đâu dè ló sự khôn
Xửa rỗng đồng_ buôn xề trứng lộn
Lời khinh,giọng mỉa tái tê hồn
Nên lò chủ vựa_nay giàu vốn
Lắm của, dư tiền rạng rỡ môn
Bọn rởm hôm nào đâu dám hỗn
Rồi dưng ả vợ réo kêu dồn.

Oblivion Thach

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2018

GIỮ TRỘM

GIỮ TRỘM

Mọt rỉa chân tường lúc giữa đêm
Hừng đông bướm lượn ở quanh thềm
Khu vườn vắng đủ loài chim gặm
Cả lũ sâu càn góc ruộng êm
Mẹ vẫn thân gầy bên bếp lửa
Đầu sân nắng chị mảnh vai mềm
Chân mòn gối mỏi nào an phận
Cũng phải canh từng túi bột nêm ./.

LCT 02/08/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
HUONG QUỲNH

Hoa quỳnh nở vụng giữa trời đêm
Vẫn thỏa đùa mây cạnh mé thềm
Ướm mộng say .lần mây khẽ gió
Khi trời nhẹ nắng . khởi tình êm
Đời không ngọt . bướm đùa qua ngõ
Nguyệt giỡn bên rào.kiếp chẳng êm
Khiến nhụy hoa tàn buông ủ rũ 
Phai vì vạn chuyến giữ chày nêm..!

NL02/08/2018
*****
Viết Thắng Hồ 
THỦ PHẬN
Thằn lằn ríu lưỡi tắc trong đêm
Hững sáng con kê cục trước thềm
Vạt cỏ sau hè bò mãi gặm
Niêu cơm mới nấu chuột khiêng êm
Bên hiên mẹ đứng canh chừng lửa
Để chị hong khô lọn tóc mềm
Cực khổ nên chi lo thủ phận
Ngày lên phố chợ chật như nêm
TG_02/08/18
*****
Nguyễn Kim Oanhh
CHUYỆN HỒI ĐÊM
( chém như thật bởi nhà ai cũng có kkk)

Giận dỗi ông nhà lúc nữa đêm
Vờ ra đứng dựa ở bên thềm
Vì đâu quạnh quẽ bờ môi ấm
Bởi lẽ ơ hờ góc ruộng êm
Ngõ ý khơi nguồn lời nói khẽ
Thầm đưa ám hiệu gót chân mềm
Mong rằng đánh động ông hàng xóm 
Chắc hẳn phen này sẽ được nêm 
*****
Dư Âm
TRƯỚC TÀN ĐÊM ...
Trăng đà ngã lặn trước tàn đêm,
Dõi thấy bầy chim phủ bậc thềm!
Những ả dê còm...đang cúi gặm...,
Vừa khom mổ...mỗi chú gà êm!
Bên đồi khói nhạt...ai mồi lửa,
Kẻ tự tình... trên bãi cát mềm!
Đói lả nghe chừng như rã phận,
Vương hoài mấy vị đã từng nêm!!!
*****
Ngọc Dũng
NHỚ NHÀ 

Xa nhà nhớ mẹ tủi màn đêm
Khúc nhạc buồn hiu trải giữa thềm
Tuổi đã thêm già, vai nặng gánh
Chân mòn gót , dạ vẫn tìm êm
Chờ trông bạc đủ, về thăm ngõ
Lại khiến đầu ,suy nghĩ cảnh mềm
Mãi vọng quê mình nơi xứ lạ
Thương hoài đức dưỡng chẳng hề nêm.

Lê Ngọc Dũng 
*****
Tòng Trần
TRĂNG THỀ
Nđt - nhị giao cổ đối
Lục thanh vi thủ
Ngũ thanh vi vận. 
Cùng TH. 

Trăng thề giữ sáng cả màn đêm 
Để rọi hồn mơ bóng giữa thềm
Dõi sắc vơi.. tình sương phủ lượn
Mây trời trải lộng.. ngẫm mầu êm
Từng canh vắng.. lặng im nồng lửa 
Đắm lịm hồng hoa.. mỗi buổi mềm
Lặng lẽ khuya tàn tim mãi vướng
Âm thầm khắc vãn dạ hoài nêm. 

02/8/2018.
*****
Bài đối họa
ĐÊM TRĂNG HUYỀN ẢO
(nđt 2gcđ-ltvt-ntvv)

Bến cũ trăng lùa chặng nửa đêm
Làn mây đảo cánh rụng bên thềm
Khung trời mát dịu màn sương vỡ
Lạnh ngõ thu sầu góc biển êm
Dải khói đen dài như bãi lụa
Và cơn sóng sợi nước xanh mềm
Hương còn đẫm giọt tình hôm trước
Giữa tối đông người chật ủ nêm ./.

LCT 02/08/2018

Thứ Tư, 1 tháng 8, 2018

TRĂNG LẠNH

TRĂNG LẠNH


Lối cũ ta về lạnh khoảng trăng
Buồn vui lẫn lộn biết đâu rằng
Con đường thuở ấy màn mưa đọng
Dãy phố bây giờ cảnh bụi giăng
Lặng lẽ trời sương choàng cửa kín
Đìu hiu biển tối cuộn dây chằng
Khu rừng gió rụng lùa mây mỏng
Nẻo hẹn hôm nào đã đóng băng ./.

LCT 01/08/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
MA TRƠI

Loang nhòe ánh bạc đỏ vườn trăng
Ở cuối bờ tre giọng khẽ rằng
Cõi ấy linh hồn cho bụi phủ
Phương này thể xác bị mù giăng
Lời than vẫn lọng vào đêm néo
Giọng khóc còn vang giữa cảnh chằng
nổi chuỗi gai gà khi tận mắt
Bên rào lạnh lẽo bóng người băng ..!

NL01/08/2018
*****
Tòng Trần
TRĂNG KHUYẾT

Đêm này bỗng thấy nửa vành trăng
Giữa cảnh đìu hiu lại thấy rằng
Biết dõi phương nào mi nhỏ đọng
Hay còn cõi đó mắt tràn giăng
Trầm ngâm chợt nghĩ sầu lan níu
Thắc thỏm bèn mơ nẫu gợn chằng
Bão táp tâm hồn đang lộng trải
Giông gầm đáy dạ đã làm băng
01/8/2018
*****
Dư Âm
GIỮA MÙA TRĂNG!
Thu về cảnh quyện giữa mùa trăng,
Lũ trẻ làm chi biết được rằng!
Buổi trước sương mờ đâu mãi đọng,
Hôm nào bụi đỏ mấy hoài giăng!
Nhiều xoong,chảo,đọi không trùm kín,
Các muỗng thìa môi khỏi cột chằng!
Vẫn luyến lưu thời duyên nợ mỏng,
Bây giờ chạnh thấy nghĩa tình băng!!!
*****
Tường Vân
HỜN DUYÊN 

Bao lần mất dạng hỡi chàng trăng 
Giã biệt mà sao chả nói rằng 
Rã cuộn tơ sầu hôm gió trở 
Theo ngày tháng đợi nỗi lòng giăng
Tình xuân đứt đoạn ai còn giữ 
Cõi mộng tàn đêm nhỏ cố chằng
Nửa cuộc nghe hờn duyên lữ thứ
Khi đời đã nhuộm kín màu băng.!

Tường Vân - 01/08/18
*****
Nguyễn Thanh Ngọc
CÁCH BIỆT NÀNG TRĂNG

Bao ngày cách biệt hỡi nàng trăng
Lặng lẽ về đâu chẳng biết rằng
Để bạn luôn tìm trơ mắt dõi
Cho người mãi gọi suốt chiều giăng
Buồn đêm lạnh lẽo mành sương nhuốm 
Ngỡ cảnh đìu hiu vệt khói chằng
Giấu tủi canh trường che những lệ
Tê hồn lãnh đạm với sầu băng .

Trần Hoài Dương 
*****
Hiền Nguyễn Trọng
VẦNG TRĂNG NHẠT

Mây vờn bóng toả nhạt vầng trăng
Chợt thấy sầu vương dẫu biết rằng...
Để khách hồn say niềm tủi đọng
Cho người dạ đắm nỗi buồn giăng
Tơ tình đã dệt không màng giữ 
Khúc nhạc vừa đan chẳng thiết chằng
Vẫn tiếc thương hoài ân ái cũ
Ta đành xót mộng phủ đầy băng.

NTH 1/8/2018
*****
Ngọc Dũng
ĐÊM LẠNH 

Đêm buồn thiếu bạn nẫu vầng trăng
Ngước mặt nhìn Sao phải nghĩ rằng
Buổi cũ êm đềm chao nước đọng
Ân nồng khắc khoải nhuộm màu giăng
Ngồi bên luống cỏ hồn đang ngẫm
Mượn cảnh vườn hoa tiếng vẫn giằng
Vỡ vụn tim này thương kiếp tủi
Thu mình lạnh lẽo trước mùa băng.

Lê Ngọc Dũng 
*****
Đinh Vĩnh Long
HỎI TRỜI
Bao lần ngước mặt hỏi vầng trăng
Các vị thần linh hãy hiểu rằng
Cuộc sống dương trần sương mãi phủ
Ân tình cõi tạm khói hoài giăng
Mưa tràn đất sạt niềm đau nhuốm
Lụt đến nhà trôi nỗi khổ chằng
Lũ trẻ âu sầu trong giá lạnh
Thân già lặng lẽ khác gì băng
*****
Nguyễn Kim Oanhh
TRĂNG VÀ NÚI LỬA 

Lui về ở ẩn giỡn cùng trăng
Chẳng lụy sầu chi chốn ảo rằng
Đến mạng gom nhiều câu nói thẳng
Phây vào nhận lắm chữ cùn giăng
Rồi ngơ ngẩn bởi tâm vương nặng 
Lại thẫn thờ do dạ vướng giằng 
Đã vậy từ đây buông bỏ vắng 
Cho hồn tĩnh lặng tựa hàn băng 
*****
Viết Thắng Hồ 
*****
MIỀN TRĂNG LẠNH
Người đi bỏ lạnh một miền trăng
Bửa nọ quen nhau cứ ngỡ rằng
Ngõ hẹn tay choàng sương sớm đọng
Đường yêu bóng quyện tối mây giăng
Hoa kia khép nụ hàn phong lối
Nhện rối tơ vây bủa chịt chằng
Giận lão tơ hồng quàng nợ mỏng
Đọt tình xẹt lửa tợ sao băng...!!!
TG_01/08/18
*****
Củu Long Giang 
ĐÊM LẠNH
Đêm về lạnh lẽo cả hồn trăng
Quạnh quẽ tình côi mới hiểu rằng
Cạnh ngõ chiều thu làn khói phủ
Bên vườn buổi hạ đám mù giăng
Trầm ngâm kẻ lại sầu vương kín
Lặng lẽ người đi tủi vướng chằng
Nghĩ ngợi ôi lòng sao trống trải
Thân này vắng vẻ sẽ thành băng.
Củu Long Giang 1/8/2018
*****
Bài đối họa
BÓNG MÂY ĐEN


Giữa bóng đêm dày một mảnh trăng
Cùng ly rượu ấm tưởng đâu rằng
Manh đời gió lạnh không còn bủa
Cảnh sống mưa buồn cũng bớt giăng
Có những lần đau sầu tủi đọng
Còn bao nỗi khổ đắng cay chằng
Đêm nằm nghĩ ngợi buồn duyên kiếp
Nhạt cảnh mây trời bãi tuyết băng ./.

LCT 01/08/2018
*****
Bài đối họa 2
KHÉP VỘI CUỘC TÌNH

Bao lần chuyện vãn dưới thềm trăng
Lại tưởng nàng ta sẽ biết rằng
Nghĩa nọ tươi màu như nắng tỏa
Duyên này đẹp sắc cảnh hoa giăng
Nào đâu thửa ruộng thằng kia xé
Chỉ vậy hầm chông gã ấy chằng
Hắn định chia phần thôi cũng bỏ
Ta về khép lại mảnh tình băng ./.
LCT 02/08/2018

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

LÒNG MẸ

LÒNG MẸ


Mẹ ngẩn ngơ nhìn giữa bến quê
Chiều mưa nước cuộn rẽ đôi bề
Con vừa đỗ đạt nồi cơm tế
Chúng vẫn chui lòn buổi tiệc phê
Cảnh gió đồng chao đào cội rễ
Phòng khuya bóng đảo gặp ông nghè
Đương thời chữ ít tiền vô kể
Ngẫm chuyện gian trần quá ủ ê ./.

LCT 31/07/2017

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
BÓNG QUÊ BUỒN

Cho rằng khó nhọc của làng quê
Lũ trẻ giờ đây chạy khắp bề
Chẳng nghĩ sân người trăm kểu nhục
Đâu nhìn đất lạ cả lần phê
Phần cơm đủ vị anh đòi xới
Mẻ gạo đầy hơi gã ước ghè
Góc chợ chân phường mơ giữ cửa
Đêm nằm mẹ trở nát lòng ê..!

NL31/07/2018
*****
Tòng Trần
QUÊ TÔI
Nđt - Ltvt - Ntvv - Bvđa 

Lâu rồi Mẹ muốn dẫn về quê
Để dõi làng ta khác mọi bề
Lũ nhỏ bây giờ say tiệc tế
Hàng cau thuở nọ đẫm tình phê
Nghe chừng đổi mới vì thân rễ
Thấy cũng mừng vui bởi phận nghề
Cuộc sống an lành luôn mãi kể
Thanh bình hạnh phúc chẳng còn ê. 
31/7/2018.
*****
Nguyễn Châm
CON SÃI QUÉT CHÙA... 

Thôi đành cuốc bẫm ở làng quê 
Học giỏi tiền không cũng khó bề 
Họ đã thay thần ăn của tế 
Ta thì cõng rượu lấy niềm phê 
Đầu hôm cố nịnh anh đồ tể 
Cuối buổi vờ thương vợ lão nghè 
Trở lại dân hèn vui quét ngõ 
Đêm buồn cánh võng giọng à ê 

Nguyễn Châm - 310718
*****
Đinh Vĩnh Long
MỘT MÙA THI
Đau lòng sỹ tử chốn làng quê
Rối cả mùa thi giữa bộn bề
Giám thị bao người đi chữa điểm
Quan thầy lắm vị sửa lời phê
Vơ tiền bỏ nghĩa hờn ông Ké 
Ẵm của rời ân trách cụ Nghè
Vướng tại quy trình trăm lỗ hổng
Dương trần ngẫm chuyện thấy mà ê
*****
Viết Thắng Hồ
Thất ngôn bát cú không đường...
Hứng vận đôi câu cùng bạn nhé...
*****
NGẪM...?!?!?!.....
Ngán ngao thi cử cảnh cùng quê
Sĩ tử con quan lộng tứ bề
Ứng thí ngõ sau dâng lễ tế
Mua bằng chạy điểm thỏa lòng phê
Ban ngành tiêu cực ươm mầm...rễ
Xã hội suy vong tự lão nghè
Tiến sĩ thời nay nhiều ứ kể
Vắt tay gác trán ngẫm mà ê...!!!
TG_31/7/18
*****
Đối họa
CHUYỆN GIỮA BAN NGÀY
(nđt-ltvt-ntvv-bvđâ)

Nghĩ lại sao mình đủ thứ quê
Đời không phải mộng cứ yên bề
Quan giàu mỗi buổi bày heo tế
Nó khổ qua chiều cũng rượu phê
Chỉ sợ ngày kia ngồi cuốc rễ
Rồi lo bữa nọ đứng nghinh nghè
Đôi lần vẽ chuyện tìm phương để
Chạy khỏi nơi này ngẫm quá ê ./.

LCT 31/07/2018
*****
Tòng Trần 
THÈM ĂN
Bài đối họa
Nđt-bvda-Ltvt-Ntvv. 

Chắc tại sinh thời mãi ở quê
Thèm ăn thích nhậu khổ trăm bề
Bây giờ được quả nhiều mâm tế
Bữa nọ lo quà lắm tủ phê
Học dốt bèn nâng cho đủ rễ
Hành ngu bỗng chấm để hơn nghè 
Vô tù chắc lãnh vài năm kể
Trả hết bao tiền đã lận ê.... 
31/7/2018.
*****
Đối họa cùng anh Tòng Trần

CON AI
(nđt-ltvt-ntvv-bvđâ)

Thưa rằng ả nọ gốc nhà quê
Mỗi bước tìm cơm chạy đủ bề
Gặp gã si tình nên phải tế
Thương chàng lãng mạn ép lòng phê
Từ hôm trót dại mầm thêm rễ
Đến bữa lầm cho mọc nhỏ nghè
Mỏi gánh quan hà nay nghĩ lại
Thương chồng thả giọng hát à ê ./.

LCT 31/07/2018
*****
Dư Âm

CẢNH ĐẸP LÀNG QUÊ!
Trông về cảnh đẹp chốn làng quê,
Rực đỏ hoàng hôn giữa tứ bề!
Những ả bên đền lo việc tế,
Bao nàng cạnh bãi bón cà phê!
Bầy chim đảo lượn tàn cây khế,
Lũ bướm vờn chao sảnh cụ nghè!
Ngõ rộn trâu quần vô số kể ,
Âm chiêù vẳng lại tiếng à ê!!!
*****

NGẬM BÙN MÃI THÔI

Muôn đời cuốc rẫy phận nhà quê
Chẳng nghĩ phồn hoa đậu tứ bề
Mộng đã tan vào trong buổi tế
Duyên còn lủi đến quãng trời phê
Làm bao mệt mỏi tìm con Lễ
Khiến những sầu tư đuổi mụ Nghè
Sỹ diện không cần thôi chớ kể
Thân còm dáng mỏng lặng thầm ê.

Lê Ngọc Dũng

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

SÓNG GIÓ ĐỜI EM

SÓNG GIÓ ĐỜI EM


Lỡ cuộc duyên trần bởi gió giông
Từ khi rũ bỏ giấc mơ hồng
Em về nhặt những niềm đau sống
Nó lại gom từng nỗi khổ đong
Bến lở thuyền neo bờ viễn vọng
Rừng thưa gió thổi ngọn phiêu bồng
Đêm này chẳng biết bao mùa mộng
Vẫn xót xa nhìn cảnh lạnh đông ./.

LCT 30/07/2018

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
ĐỢI CHỜ

Cho dù bão táp hoặc trời giông
Dẫu hẩm bờ môi nhạt má hồng 
Chỉ sợ ngâu tràn đêm mãi chống
Đâu dè lệ nhỏ bữa hoài đong
Thuyền xuôi bởi gió tình say lộng
Bến đậu vì mây nghĩa nổi bồng
Khách rã buồng tim chờ đợi cổng
Duyên ruồng cõi dạ ngóng sầu đông.
30/7/2018.
*****
Đinh Vĩnh Long
GẶP LẠI LÀM CHI.
Ta về xóm cũ buổi chiều giông
Bỗng gặp người xưa má ửng hồng
Lưỡng lự vài giây nào đủ đếm 
E dè một chốc chẳng vừa đong 
Lòng như lãnh đạm nơi trần thế
Dạ cũng thờ ơ chốn cảnh bồng
Bởi đã theo chồng sang xứ lạ
Bây giờ ngán ngẩm giữa trời đông
*****
Đối họa
LẠNH NỖI LÒNG EM
(nđt-ltvt-ntvv-bvđâ)

Nghịch cảnh theo về lúc giữa giông
Bờ môi lệ đẫm phấn thôi hồng
Hiên chiều lẻ bạn niềm riêng ngóng
Lối cũ đơn tình nẻo quạnh đong
Những sớm trầm ngâm sầu biển vọng
Từng hôm thổn thức dỗi mây bồng
Nghe đời vắng tựa màn sương mỏng
Thả sợi ngang trời bữa cuối đông ./.

LCT 30/07/2018
*****
Tòng Trần 
BÃO GIÔNG (đối họa) 
Nđt-Ltvt-Ntvv-Bvđa

Gió thổi mây lùa tạo bão giông
Làm phai má nõn nhạt môi hồng 
Bao ngày lặng lẽ hồn trông ngóng
Những buổi âm thầm dạ đếm đong
Tủi ái từng canh nhìn ngõ vọng
Sầu ân mọi khắc dõi hiên bồng
Ân nồng bỗng lạnh tình khuya mỏng
Nợ thắm như hàn nghĩa thuở đông. 
30/7/2018.
*****
Viết Thắng Hồ
SỦI HẬN
Đem chi bảo tố với cuồng giông
Dập liễu vùi hoa giận má hồng
Rối lọn tơ duyên tim hận sủi
Đau lòng thục nữ dạ sầu đong
Mây đùn kìn kịt miền trăng tủi
Sương phủ giăng giăng lạnh xứ bồng
Ngọn gió heo may tràn vực khát
Chớm thu mà ngỡ đã sang đông
TG_30/7/18
*****
Dư Âm
BUỒN GIĂNG NGÕ MỘNG...!
Nghiêng chiều gió nhẹ đã tràn giông,
Dõi cảnh trời mây nhạt sắc hồng!
Những tưởng vui vầy trong cuộc sống,
Đâu ngờ hẫng hụt trước đời đong !
Còn chi lẽ ước hoài vang vọng,
Cũng hết điều mơ mải bột bồng!
Chỉ thấy u buồn giăng ngõ mộng,
E rằng tủi hận cả mùa đông!!!
*****

ĐỔI MÙA

Thu về tiết lạnh chuyển trời giông
Thoảng nắng mờ sương má ửng hồng 
Dưới cội mầm xanh còn mãi sống
Trên cành lá sậm vẫn hoài đong
Tình thâm thưở ấy hồn ôm vọng
Nghĩa đượm ngày kia buổi ẵm bồng
Đượm thắm vườn xưa tràn cảnh mộng 
Trăng mờ nẻo cũ gợi sầu đông
*****

SÓNG GIÓ LÀ EM

Em về buổi hạ cũng ngờ giông
Quạnh cả bờ môi lẫn dáng hồng
Bởi nghĩa không mờ hương sắc đọng
Nên tình chẳng nhạt đất trời đong
Đìu hiu ngõ lạnh chờ Tiên chống
Tĩnh mịch đường khuya ước kẻ bồng
Trước những sầu vương hồn gọt mỏng
Cho người đỡ mệt giữa ngày đông

Lê Ngọc Dũng

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

CHỈ MỘT LỜI THÔI

CHỈ MỘT LỜI THÔI


Chỉ một lời thôi chỉ một lời
Chén nồng hơi lại chén nồng hơi
Tình em đợi đến tình em đợi
Nghĩa bạn dời đi nghĩa bạn dời
Trăn trở gợi lòng trăn trở gợi
Rộn ràng khơi ý rộn ràng khơi
Ngày vui tới nhỉ ngày vui tới
Tiếng gọi mời nhau tiếng gọi mời./.

LCT 29/07/2018

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
ĐÃ HỨA LỜI YÊU

Đã hứa lời yêu đã hứa lời
Khỏa nhiều hơi ấm khỏa nhiều hơi
Sầu anh đợi ngả sầu anh đợi
Tức ả dời truông tức ả dời
Trăm buổi gợi tình trăm buổi gợi
Vạn lần khơi nghĩa vạn lần khơi
Chờ em tới chỗ chờ em tới
Mở tiếng mời hôn mở tiếng mời. 
29/7/2018.
*****
Dư Âm
CHỚ NẶNG LỜI...!
Chớ nặng lời nhau chớ nặng lời,
Dẫu tàn hơi thở dẫu tàn hơi!
Còn ra đợi nữa còn ra đợi,
Vẫn lại dời thêm vẫn lại dời!
Nhiều bữa gợi duyên nhiều bữa gợi,
Lắm lần khơi mộng lắm lần khơi!
Mong chờ tới hẹn mong chờ tới,
Để mãi mời thăm để mãi mời!!!
*****
Đinh Vĩnh Long
GIỌT ĐẮNG
Đã phụ lời xưa đã phụ lời
Nhạt từng hơi ấm nhạt từng hơi
Đò không đợi nữa đò không đợi
Khách cũng dời đi khách cũng dời
Đau buổi gợi sầu đau buổi gợi
Khổ ngày khơi tủi khổ ngày khơi
Mây hờn tới ngõ mây hờn tới
Nắng giận mời ta nắng giận mời
*****
Tòng Trần 
SẼ ĐÁP LỜI NGAY (B. 2)

Sẽ đáp lời ngay.. sẽ đáp lời
Kẻo chiều vơi lịm.. kẻo chiều vơi
Cho người đợi mắt .. cho người đợi
Để kẻ dời chân... để kẻ dời
Bao buổi gợi tình...bao buổi gợi
Những lần khơi ái.. những lần khơi
Chờ em tới mãi.. chờ em tới
Hỏi được mời môi.. hỏi được mời.. 
28/7/2018.
*****
Bài đối họa
HÃY ĐẾN CÙNG NHAU

Hãy cạn lời đi hãy cạn lời
Tối tràn hơi ấm tối tràn hơi
Thuyền đang đợi gió thuyền đang đợi
Biển muốn dời trăng biển muốn dời
Mây nước gợi hồn mây nước gợi
Sóng lòng khơi mộng sóng lòng khơi
Còn ai tới nữa còn ai tới
Vạch áo mời nhau vạch áo mời ./.

LCT 29/07/2018
*****

GHÉP VẸN LỜI YÊU

Ghép trọn lời yêu ghép trọn lời 
Cho từng hơi ấm cho từng hơi
Vì hương đợi tỏa vì hương đợi
Tại cảnh dời sang tại cảnh dời
Đêm mãi gởi tình đêm mãi gởi 
Dạ còn khơi nghĩa dạ còn khơi
Cài duyên tới vẫn cài duyên tới
Buổi đón mời vui buổi đón mời.

29/07/2018
*****
LỜI THƯƠNG
Có một lời thương có một lời
Nồng nàn hơi ấm nồng nàn hơi
Nơi lòng đợi đón nơi lòng đợi
Nọ bóng dời đâu nọ bóng dời
Hỏi đó gợi niềm hỏi đó gợi
Rằng đây khơi mộng rằng đây khơi
Đưa nhau tới tận đưa nhau tới
Nguyệt Hạ mời nhau Nguyệt Hạ mời./.
TG_2018/07...
*****
Tòng Trần 
CỚ CHI MỜI
Bài đối họa

Đã nghe lời dặn... đã nghe lời
Ngóng rã hơi rồi.. ngóng rã hơi
Không nỡ đợi lâu.. không nỡ đợi
Chẳng nên dời chỗ... chẳng nên dời
Bao ngày gợi ý... bao ngày gợi
Lắm bữa khơi tình...lắm bữa khơi
Người khỏi tới đây... người khỏi tới
Cớ chi mời gọi... cớ chi mời. 
29/7/2018.
*****
Viết Thắng Hồ MAN SẦU
Mỏi ngóng lời yêu...mỏi ngóng lời
Đẫy tim hơi lạnh... đẫy tim hơi
Man sầu đợi bóng...man sầu đợi
U mộng dời linh...u mộng dời
Nhạc trỗi gợi niềm...nhạc trỗi gợi
Đàn khơi khơi nổi...đàn khơi khơi
Thu đang tới hả...thu đang tới
Hỏi có mời đâu...hỏi có mời./.
TG_7/18
*****

ĐÃ LỠ LỜI
Rũ bỏ lời yêu rũ bỏ lời
Bếp tàn hơi ấm bếp tàn hơi
Thuyền không đợi khách thuyền không đợi
Bến đã dời đi bến đã dời
Thương sáng gợi sầu thương sáng gợi
Xót chiều khơi tủi xót chiều khơi
Nhà trai tới hỏi nhà trai tới
Chẳng thấy mời ta chẳng thấy mời
*****

UỔNG CÔNG 

Đã tin lời hứa đã tin lời
Dẫu cạn hơi tàn dẫu cạn hơi
Tim vẫn đợi chờ tim vẫn đợi
Mộng hay dời đổi mộng hay dời
Thu về gợi nhớ thu về gợi
Hạ đến khơi sầu hạ đến khơi
Người chẳng tới thăm người chẳng tới
Uổng công mời gọi uổng công mời.
Kim Nhung 30/07/2018

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2018

CHUYỆN THẾ NHÂN

CHUYỆN THẾ NHÂN


Lắm kẻ làm thơ hận nỗi đời
Cho rằng tạo hóa mãi đùa chơi
Đường duyên nửa cuộc còn gian dối
Ngõ mộng từng đêm chỉ rối bời
Để nét văn buồn luôn cạn nghĩa
Cho dòng mực tím cũng tàn hơi
Nào ai hiểu thấu tình muôn mặt
Vội bảo lòng nhân quá lỗi thời ./.

LCT 28/07/2018

BÀI HỌA :
*****


CHUYỆN THƠ,CHUYỆN ĐỜI

Thẩn thẩn thơ thơ góp chuyện đời
Thêu vần dệt chữ,miệt mài chơi
Mùa hương gửi gió về thăm thẳm
Đáy nước tìm trăng đến bợt bời
Thấy nghĩa văn chương hoài rộn tiếng
Nghe niềm thế thái cũng mòn hơi
Bờ sông bình lặng,lòng sông xoáy
Muôn thuở trường lưu với nhứt thời

Lý Đức Quỳnh 28/7/2018
*****
NẾU

Rồi mai nếu lỡ cậu qua đời 
Tớ sẽ âm thầm bỏ cuộc chơi 
Cứ mặc mây sầu trôi lặng lẽ 
Mà thương lá úa rụng tơi bời (TV)
Bên bờ huyễn hoặc còn sương khói
Giữa chốn mơ hồ chỉ bụi hơi
Kẻ nọ dìu em vào cõi mộng
Còn chi để nói chuyện xu thời ...(LCT)

*****
Hữu Thiên
TÌNH ĐỜI

Buồn thay lắm nghịch cảnh trên đời
Nét chữ chia dòng bậu nghỉ chơi 
Ngõ mộng xem chừng khung chỉ rối
Đường yêu ngó vậy mảnh tơ bời 
Thôi thì chẳng vọng đêm hòa gió 
Đã thế không chờ cảnh quyện hơi
Kỷ niệm mai về chôn xuống lỗ 
Đành mong chuyện cũ lắng qua thời..!

NL28/07/2018
*****
Tòng Trần
QUÊN ĐỜI

Nhiều anh vịnh phú để quên đời
Bởi chốn dương trần giỡn cợt chơi
Dẫu cuộc tình kia đầy chỉ rối
Dù bao nghĩa nọ đủ tơ bời
Nghe hồn tủi giận hằng trăm nỗi
Thấy dạ đau hờn những tỉ hơi
Lặng lẽ rời xa đừng đếm xỉa
Giờ xin giã biệt hết mong thời. 
28/7/2018.
*****
Nguyễn Châm
CÒN ĐÓ NỖI ĐAU 

Ngày nao khốn nạn những manh đời 
Súng đạn tranh hùng tưởng giỡn chơi 
Kẻ phá vùng cao cười ngạo nghễ 
Người vây bản địa nát tơi bời 
Tìm cha thất lạc miền vô sỉ 
Dõi mẹ tan lìa cảnh điếm hơi 
Chính nghĩa nào đâu toàn lửa hận 
Niềm đau gánh chịu đã bao thời 

Nguyễn Châm - 280718
*****
Dư Âm
TRÁCH CHO ĐỜI...!
Nhiều khi tủi hận trách cho đời,
Cứ nghĩ ông từ phủ dụ chơi!
Ngõ mộng năm nào nghe giả dối,
Đường duyên thuở nọ thấy tơi bời!
Không còn lắm buổi đan đầy nghĩa,
Cũng hết bao ngày dệt đủ hơi!
Những tưởng u buồn nên cúi mặt,
Đành thôi để vậy dẫu vô thời!!!
*****
Dinh Tuan Minh
CHUYỆN ĐỜI
Dù cho lắm bạn giễu trên đời
Cũng chớ âm thầm bỏ cuộc chơi
Bởi gió hay làm hoa gãy vụn
Vì mưa vẫn khiến nhuỵ tơi bời
Cho dòng nhật ký thêm nồng nghĩa
Để đoạn thư tình mãi ấm hơi
Tạo hoá xoay vần đen lẫn đỏ
Người khinh kẻ trọng lỗi do thời
*****
Bài đối họa
CHÔN DẤU MỘT THỜI

Bỏ gánh tình xưa vỡ nợ đời
Đêm buồn lẻ bóng một mình chơi
Hoàng lan cuối hạ ngoài sân rụng
Phượng vĩ đầu thu trước cửa bời
Lạnh mảnh vai trần đêm rã gió
Khô dòng tóc bạc buổi tàn hơi
Nghìn thu khép lại vào chung tửu
Cũng phải đành chôn dấu một thời ./.

LCT 28/07/2018
*****
Đinh Vĩnh Long
CÁC BẠN TÔI
Thường hay gửi bạn chút thơ đời
Cũng bởi gia đình họ ít chơi
Lắm chị tình yêu từng đổ vỡ
Nhiều anh hạnh phúc đã tơi bời
Ngày xuân đến gặp đều im tiếng
Buổi Tết đi tìm vẫn lặng hơi 
Chắc bận tùm lum rồi bỏ lỡ
Cầu cho khoẻ mạnh lướt qua thời
*****
Ngọc Dũng
BỎ SÂN SI

Làm thơ kết bạn sẽ quên đời
Bỏ hết xa đòa lẫn cuộc chơi
Trí tĩnh ngày đêm nào mệt mỏi
Hồn thanh phận số chẳng tơi bời
Âm thầm gọt nghĩa cho nồng tiếng
Lặng lẽ thêm tình để ấm hơi
Tiễn khúc sầu bi thề phải biệt
Phàm phu tục tử ắt sinh thời.

Lê Ngọc Dũng
*****
BÀI HOẠ (nđt)
"""""""""""
LẠC LỐI
Oblivion
***

Vì mang huyễn hoặc đổi thay đời
Dáng nhỏ âm thầm giã biệt chơi
Sẩy bước hồn hoa đành rệu rã
Liều thân vóc ngọc phải tơi bời
Ê chề nẻo vắng đêm rồi cuộc
Mệt mỏi chân buồn xác rã hơi
Viễn cảnh vàng son mờ mịt lối
Ngày xuân lặng lẽ ngót qua thời.

Oblivion Thach