VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018

GIÓ XOAY CHIỀU

GIÓ XOAY CHIỀU

Chán cảnh trời chung lại rẽ lòng
Đêm tàn gối lạnh mảnh tình cong
Ngồi đây lại thả hồn theo sóng
Ở đấy còn khơi mộng giữa dòng
Ghẻ lạnh câu cười đêm gió thõng
Ơ hờ giọng nói buổi đèn chong
Rằng ai giễu cợt vần thơ phóng
Những tối tìm nhau chạy đủ vòng ./.

LCT 20/06/2018

BÀI HỌA :
*****
Trung Nhẫn
THAY LÒNG 
.
Tình chung nửa kiếp cũng thay lòng 
Họ đã ê chề mảnh vách cong 
Khổ cực dưng mình đây rẽ sóng 
Bình an hẵng kẻ nọ xuôi dòng
Đông về ủ dột bàn tay thõng 
Buổi vãn âm thầm ngọn nến chong
Ngẫm tiếc bao ngày mê muội phỏng...
"Tiền hung hậu cát" sẽ luân vòng 
.
Trung Nhẫn 20/6/2018
*****
Dư Âm
THIẾP NGỦ CONG!
Phòng đơn quạnh quẽ thấy đau lòng,
Lạnh lẽo vương buồn thiếp ngủ cong!
Những buổi đìu hiu đầu dậy sóng,
Nhiêù đêm vắng lặng não khơi lòng!
Bên thềm nguyệt chếch la đà thõng,
Cạnh ngõ mây vờn lả lướt chong!
Rã rượi tâm hồn mong giải phóng,
Đừng nên quẩn trí chạy quanh vòng!!!
*****
Hiền Nguyễn Trọng
ĐÔI LÒNG
Vì đâu mộng ước lại đôi lòng
Lối cũ bây giờ bỗng rẽ cong
Có phải bờ yêu còn lượn sóng
Hay do bến ái đã thay dòng
Thu sầu gối lạnh tâm vùi thõng
Hạ xót đêm dài dạ thức chong
Bởi mũi tên tình ai lỡ phóng
Rồi tê tái mãi đến quay vòng.
NTH 22/06/2018
*****
Hữu Thiên
MỘNG TÀN

Ừ thôi có lẽ nhạt trong lòng
Mộng cũ không thành kẻ uốn cong
Những buổi nghe hờn dâng vỗ sóng 
Từng hôm nghĩ hận nổi xô lòng
Buồn cơn gió đẩy bên đời thõng
Giận đám mây vờn giữa cảnh chong
Nét chữ em nào xem để trọng
Vần thơ chết lịm bỏ xoay vòng..! 

NL20/06/2018
*****
Tòng Trần
TRANH VÒNG

Ngờ đâu cách mặt phải xa lòng
Lối rẽ ân tình ngả lượn cong
Lạc nghĩa nhiều đêm hồn phủ sóng 
Rời duyên lắm buổi dạ ôm dòng 
Mong tìm kỷ niệm sầu tim thõng 
Dõi kiếm chân thành tủi mộng chong
Chạnh nỗi niềm riêng đời tuổi phóng 
Còn chi để vượt kiếp tranh vòng.
20/6/2018.
*****
Nguyen Minh Nhật
XOAY VÒNG

Nằm đêm ngẫm lại xót xa lòng
Miệng lưỡi dương trần nó bẻ cong
Nghĩa hiệp trên đời đem thả sóng
Luân thường đạo lý bỏ theo dòng
Tình trường đổi chác bao người hóng
Thê sự tranh giành những kẻ chong
Cũng phải theo thời mong được chóng
Nhìn theo tạo hóa để xoay vòng

20/06/2018
*****
Nguyễn Châm
KHÂM LIỆM NIỀM XƯA

Ngày em hứa giữ sợi tơ lòng
Cũng lúc duyên mình chẳng vệt cong
Bão cuộn rồi trăng chìm cuối biển
Tình tan để sóng vỗ bên dòng
Buồn dăm chén rượu hồn trai thõng
Xót mỗi canh đời ngọn lửa chong
Kỉ niệm càng khơi càng vỡ nát
Đành gom ái cũ liệm qua vòng

Nguyễn Châm - 200618
*****
Tân Hưng
NGẮM CẢNH

Đành thôi gác bỏ chuyện đau lòng
Nẻo cũ quê nghèo lối chạy cong
Gió quyện vầng dương hồ gợn sóng
Thuyền trôi ánh nguyệt vỡ chao dòng
Bên thềm gió nhạt rừng mây thõng
Trước ngõ sương mờ ngọn đuốc chong
Ngắm cảnh trời xanh tầm mắt phóng
Niềm vui mãi thế lại xoay vòng

Biên Hòa 20/6/2018
*****
Phạm Triều Hải
SÔNG TÌNH

Thề xưa khắc vẹn chẳng thay lòng
Dẫu đoạn sông tình mấy nẻo cong
Để chiếc thuyền mơ ghì vượt sóng 
Và hương biển ái quyện theo dòng
Ân choàng nghĩa ấm nơi hồn đọng
Nét cẩn duyên ngời giữa dạ chong
Dệt những lời yêu nồng cháy bỏng
Niềm say hạnh phúc mãi tua vòng.

20/06/2018
Phạm Triều Hải
*****
Tường Vân 
ĐỜI XOAY

Thì thôi nhắc nữa chỉ đau lòng
Chán nỗi duyên đời vội bẻ cong
Chẳng ngỡ thuyền yêu vừa lạc bến
Nào hay biển hẹn sớm thay dòng
Bao mùa lá đổ buông rèm mộng 
Mỗi độ thu về thắp lửa chong
Cứ tưởng mai này xuân sẽ đẹp 
Ngờ đâu hạnh phúc mãi xoay vòng

Tường Vân 20/06/18
*****
Sầu Riêng
VÃN CẢNH 

Tàn canh ngẫm lại thấy chua lòng 
Trướng cảnh xô hồn ngã vẹo cong 
Quạnh quẽ bờ duyên sầu nổi sóng 
Đìu hiu bến mộng khổ loang dòng 
Ân tình đứt đoạn mà buông thõng 
Phận kiếp chia rời khỏi giữ chong 
Giũ mảnh thơ buồn đu vận phóng 
Nhìn qua thế sự chuyển bao vòng 

Sầu Riêng20/06/201
*****
Ngọc Dũng
VÌ EM MỆT MỎI 

Vì em mệt mỏi xót nơi lòng
Có lẽ do trời đẩy mộng cong
Nhạt nghĩa mờ ân sầu gửi sóng
Tàn duyên hẩm phận nẫu đưa dòng
Bơ phờ những buổi âm đàn vọng
Ảo não bao ngày tiếng nhạc chong
Vỡ nát tình xưa ngàn chuyện tủi
Đời đau lắm bữa chạy xoay vòng.

Lê Ngọc Dũng

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

BUỒN THIÊN THU

BUỒN THIÊN THU


Tình thâm bất chợt thả bay vèo
Nghĩa cử bây giờ tụi nó treo
Bởi hắn về chơi cùng lũ chuột
Còn ta lại ở với đôi mèo
Trâu già đã thế đành neo ruộng
Chữ cạn thôi đành phải trói heo
Tiếc nữa mà chi đời đảo lộn
Lòng nhân bỗng thấy tệ hơn bèo ./.

LCT 19/06/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
VỀ THÔI

Đã nản vần thơ gió cuộn vèo
Đôi vần lục bát đổ giàn treo
Chiều trông giúp vợ trò xua khỉ
Sớm nghĩ giùm ông chuyện đuổi mèo
Thả những con từ vay buộc chó
Buông từng nét chữ mượn đè heo
Đừng mong vẽ vợi rồi thêm khổ
Cõi ảo quàng thân giống tựa bèo...!

NL19/06/2018
*****
Hiền Nguyễn Trọng
KIẾP BÈO
Thế thái nhân tâm cứ lộn vèo
Lòng tin giống thể chỉ mành treo
Hàng thơm lại để gần hang chuột
Vật hiếm rồi dâng sát miệng mèo
Xảo quyệt tranh mồi hơn lũ chó
Tham tàn giật miếng tựa loài heo
Còn đâu cái thuở đời an tịnh 
Thiết nghĩ mà thương phận kiếp bèo.
NTH 19/06/2018
*****
Tòng Trần
BỌT BÈO

Dứt nghĩa đành sao tủi lượn vèo
Quên tình nỡ để hận hoài treo
Đừng mong lẩn tránh như bầy chuột 
Khỏi mộng trèo xơi giống lũ mèo
Lặng lẽ đêm về mơ dáng thỏ 
Âm thầm sáng lại tưởng hình heo
Buồn cho phận số luôn còn hẻo 
Chẳng lẽ phần duyên cứ bọt bèo.... 
19/6/2018.
*****
Dư Âm
RÕ BỌT BÈO!!!
Đến buổi tình thâm đã chạy vèo...,
Xa vời nghĩa nặng ngóng đà treo!
Hành vi phá bĩnh như loài chuột,
Cử động vờn chao giống lũ mèo!
Chẳng nghĩ ân cần đeo bám ruộng,
Không màng cẩn thận trói ràng heo!
Càng ham sống ảo tâm phèo lộn,
Chỉ thấy đời thêm rõ bọt bèo!!!
*****
Đinh Vĩnh Long
CẢNH NGHÈO
Vì ông túng quẫn mới vòng vèo
Nợ mấy năm rồi vẫn phải treo
Lắm ả sang đòi như đuổi chuột
Nhiều anh đến hỏi tựa xua mèo
Gia tài chỉ có vài con vịt
Của cải nay còn một chú heo
Vợ bỏ phòng đơn nhà vắng lặng
Đời sao tẻ nhạt giống như bèo
*****
Đối họa 
SAO RỤNG

Vì Sao bất chợt thả trôi vèo
Lặn giữa lưng trời chẳng níu treo
Dãy bếp buồn đêm lời của mọt
Hàng hiên ngủ sớm chuyện cô mèo
Duyên rời lẻ bạn trời mưa bấc
Mộng rã riêng phòng buổi gió heo
Trước cửa hồn trăng tàn vỡ vụn
Mà nghe số phận rẻ hơn bèo ./.

LCT 19/06/2018
*****
Trung Nhẫn
BỠN THƠ
NĐT
.
Làn THU gỡ mảnh lá đưa vèo 
Ngẫm giận XUÂN thì để gió treo
Buổi HẠ mềm ru từng tiếng MUỖI
Chiều ĐÔNG lặng đếm những âm MÈO
Đau lòng mạng CỎ còn trông RẮN 
Xót phận thân CÀ phải giữ HEO
Vội vã mưa về ...căng thẳng SÚNG
Dầm khua rộn rã ...xốn xang BÈO 
.
Trung Nhẫn 19/6/2018
*****
Tòng Trần
RONG BÈO
Bài đối họa. 

Đường yêu vấp ngã trượt chân vèo 
Tuổi mộng bây giờ cứ mãi treo
Hạnh phúc nào so bằng lũ thỏ 
Tình ân chẳng sánh được quân mèo 
Quên rồi nợ thắm mây chiều hẻo
Nghĩ lại duyên nồng gió buổi heo
Có phải phần đen đời bạc bẽo
Rằng hay phận hẩm kiếp rong bèo.
19/6/2018.
*****
Nguyen Minh Nhật
CŨNG VÌ WON CÚP
(thơ vui )

Giữa lúc cần nhau bỏ chạy vèo
Cam lòng nhịn đói của nhà treo
Còn hơn thịt nướng trêu mồm chó
Chẳng khác mồi thơm nhữ miệng mèo
Won cúp mở màn quên ruộng rẫy
Qua vài trận đấu mảnh vườn teo
Mình em cũng phải xoai lèo lộn
Cậy những người say chỉ đá bèo
*****
Dinh Tuan Minh
NHỠ NHÀNG
Định đến nhà em để vớt bèo
Mang về trộn cám đãi bầy heo
Quay về xóm dưới tìm mua cá
Trở lại làng trên để bán mèo
Những tưởng đôi ngày rồi hết việc
Đâu ngờ mấy bữa vẫn còn treo
Trời mưa ngập cả đường lui tới
Chỉ tiếc thời gian đã hết vèo
*****
Phạm Triều Hải
DÒNG ĐỜI 

Nhởn sự mà nghe gió bão vèo 
Nao lòng ý dở miệng hùm treo
Nào xem sẽ thấy đầy thân sẹo
Nó hảo hoài phô rõ giọng mèo
Nỡ dạ xua buồn chân bám nẻo
Neo lời rũ nhục tiếng khẩn heo
Người ơi việc khỉ đừng tru tréo
Ngụ giữa dòng cay ủ cánh bèo.

19/06/2018
Phạm Triều Hải
*****
Nguyễn Châm
ĐỜI TỢ CÁNH BÈO 

Mới thả hồn bay đã tụt vèo 
Trăng sầu lẻ bóng hững hờ treo 
Mành đêm ảo não nồng men rượu 
Cảnh sống đìu hiu nẫu ruột mèo 
Lúc nghĩa cao vời tâm điểm ngọc 
Khi tình lãng nhách phận lùa heo 
Buồn cho thế sự hoài thay đổi 
Để quãng đời trôi tợ cánh bèo 

Nguyễn Châm - 180618
*****
Mây Hồng
QUẢ NGỌT NÚI BỒNG NÈ ! 

Đã hiểu vì đâu gió cuộn vèo 
Do tìm quả ngọt núi bồng treo 
Nghiêng chiều thấy cảnh trêu đùa chuột 
Chuyển tối nhìn trăng nghịch giỡn mèo 
Gối mõi tàn hơi nào bỏ ruộng 
Chân chùng cạn sức vẫn ghì heo
Già nua mãi khộm dù khô héo 
Thỏa dạ hồn say hết nẫu bèo

Mây Hồng
*****
YAMAHA
Lũ lượt Vàng đi trả hết vèo
Gan bầm ruột Tím cả hồn treo
Đồng Xanh hổng thích đòi chim chuột
Ruộng Đỏ thì ham cố mỡ mèo
Bạc lão bơ phờ dê chớ nghẻo
Đen già rũ rượi chết còn heo
Tim Hồng rỉ máu hằn in sẹo
Của Trắng nhà không mãi bọt bèo 
HH.HY

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018

BÓNG MÂY KHỐN CÙNG

BÓNG MÂY KHỐN CÙNG


Trăng cổ độ đưa con thuyền xa lối
Bến tự tình chắp nối mấy đường tơ
Mây hờ hững mộng đôi bờ hoang hoải
Cơn mưa chiều tím tái một hồn thơ

Người về đâu bến mơ gầy bao nỗi
Câu kinh đêm khóc gối lẻ chăn buồn
Mộng chợt đến băng qua vườn kỷ niệm
Ta ru đời đêm thiếu mảnh môi hôn

Ngược dĩ vãng thấy điệu buồn chua chát
Vần thơ xinh câu hát mỗi đêm chờ
Phút huyễn hoặc tình say mờ ngõ mộng
Trăng nghiêng sầu bỏ trống một miền hoang

Người chợt đến ta bàng hoàng ôm lấy
Mộng uyên ương từ đấy nẩy thêm mầm
Nào ai biết mắt thâm quầng mỏi đợi
Để một chiều khăn gói bỏ ra đi
Đêm gió nhẹ ai thầm thì trăn trở
Rượu ly bôi nức nở rã bên thềm
Người về đó tìm thêm tình ảo ảnh
Bằng câu thơ ranh mảnh níu chân người

Thôi cứ để ngày trôi vào dĩ vãng
Và đêm treo trong mấy áng thơ sầu
Phút lãng mạn vùi sâu cùng kỷ niệm
Mối hận lòng nâng chén liệm tình chôn ./.

LCT 18/06/2018

BÀI HỌA :
*****
TÍM CHIỀU

Kể từ ấy mình không còn chung lối
Ta lặng sầu khép lại mối duyên tơ
Con đường vắng ,dấu chân buồn hoang hoải
Tím trời chiều,tím cả những vần thơ...

Quên sao được ta một thời nông nổi
Tay trong tay,đan nhặt những vui buồn
Gốc phượng già còn ghi bao kỷ niệm
Lá thư tình như những dấu môi hôn...

Men tình ngọt! Vị đời sao đắng chát
Tháng năm trôi bao khắc khoải đợi chờ...
Ngày sum họp chỉ là cơn huyễn mộng
Hiên giáo đường hiu hắt những chiều mơ...

Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dỡ ?*
Ta ủi an,gạt nước mắt hoen sầu
Câu thơ buồn hay lời kinh sám hối ?
Bên dốc chiều chôn dưới đáy huyệt sâu !

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

CHUYỆN VỢ TÔI

CHUYỆN VỢ TÔI


Nồi cơm mảnh áo việc leo chồng
Cũng muốn đôi vần trả nợ ông
Đã gặp thơ rồi tâm nổi sóng
Vừa xem ý lại chữ khơi lòng
Bên hè tửu ngấm mình tôi ngọng
Trước cửa trăng đùn mỗi mụ ngông
Hắn chẳng màng chi ngồi gỡ mộng
Quần đang thủng đáy dạ phiêu bồng ./.

LCT 17/06/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
CHỒNG TÔI

Khổ thật nhà ni có lão chồng
Như là gái vậy chẳng đàn ông
Nhiều hôm chuyện vẽ khi trào sóng
Lắm buổi trò pha bận trỗi lòng
Chửi mướn y rằng như gã ngọng
La dùm quả thật giống thằng ngông
Còn thêm hở việc phành tai ngóng
Rõ trái hồng xiêm lại bảo bồng..!

NL17/06/2018
*****
Trung Nhẫn
MỘNG ẢO
.
Bởi đã từng quen ..chuyện chất chồng 
Nêu đà thấu rõ cảnh tình ông !!
Đằng nao cũng vậy dềnh dang sóng
Chỗ nọ hồ như thấp thỏm lòng
Ít điểm ..đôi lần thanh rõ ngọng
Dư bài ..mấy bận cẳng khờ ngông
Gầy trơ thể xác đêm nằm mộng ...
Được nhóc nào cho bả ẵm bồng 
.
Trung Nhẫn 17/6/2018
*****
Nguyễn Châm
NHỜ ÔNG... 

Cũng bởi rằng lâu mụ mất chồng 
Nên đành mới phải cậy nhờ ông 
Buồn đêm ngõ lạnh hồn chao sóng 
Nẫu phút niềm vương lệ nhỏ lòng 
Đã khoái thì xin đừng trở ngọng 
Không thèm cũng mặc chớ làm ngông 
Rồi mai nếu giả còn khơi mộng 
Phải nhớ đà quen chuyện ẵm bồng 

Nguyễn Châm - 170618
*****
Tòng Trần
THỨ BỎ CHỒNG
Hoạ vui ngày Chủ nhật. 

Hãnh diện gì đâu thứ bỏ chồng
Ra đường õng ẹo kiếm nhiều ông 
Môi hường ngực hở thuyền chao sóng 
Mắt ngọc đầu bung bão nổi lòng
Cũng bởi đa tình nên sáng lộng
Do vì lắm gã phải chiều ngông
Đành xa bả sớm còn chi mộng
Chớ vẫn hoài đeo lại chỉ bồng. 
17/6/2018.
*****
Mây Hồng
CHUYỆN NHÀ TÔI 

Suốt ruột ngày đêm bởi gã chồng 
Thơ đề xướng họa để rồi ông 
Vùi ân nghĩa bỏ liền chia mộng 
Quẳng ái tình quên vội rẽ lòng 
Phím tủi dâng đầy luôn huyễn ngọng 
Duyên sầu trải ngập mãi cuồng ngông 
Nhiều canh thả ngữ âm thầm ngóng 
Giận nhất là khi lão bưởi bồng 

Mây Hồng 
*****
Đối họa
LẢ LƠI

Người ta bảo mụ muốn thôi chồng
Mãi ngược xuôi tìm thử các ông
Đợi thả dòng thơ rồi rẽ sóng
Chờ trôi lệch nước sẽ xuôi lòng
Đêm về đảo ngữ lời cô ngọng
Buổi lại xoay vần ý gã ngông
Cứ đẩy đưa hoài nên ngã mộng
Từ khi ả thuận hắn ta bồng ./.

LCT 17/06/2018
*****
Nguyễn Kim Oanhh
Chuyện hàng xóm

Có mụ nhà bên oánh lão chồng
Liên hồi chổ nọ của đàn ông
Vì là cụ ấy không lên sóng
Lại bữa thằng kia chẳng thỏa lòng
Chửi chán rồi im như đứa ngọng
Hồi lâu cáu bẳn hóa thành ngông
Hôm qua nhảy dựng lên cay ngóng
Bụp phát vào nơi chổ bế bồng
*****
Dư Âm
NHỦ CHỒNG...!
Có cực ngày đêm vẫn nhủ chồng,
Nên làm những chuyện đáng đàn ông!
Đừng gieo của nợ vờn trên sóng,
Khỏi rắc cừu oan gợn giữa lòng!
Tránh mỗi điều tham rồi phải ngọng,
Xa từng việc nhũng chỉ thành ngông!
Giờ đây hãy nhớ chừa trêu mộng,
Để thấy niềm yêu được ẵm bồng!!!
*****
Sầu Riêng
CHUYỆN VỢ TỒI 

Đã vụng còn hay mắng mỏ chồng 
Bao điều khổ nhọc cũng phần ông 
Ngày điên chửi loạn như trào sóng 
Bữa dở gào toang giống lộn lòng 
Tới chỗ muôn lời kinh kẻ ngọng 
Ra đường lắm giọng hoảng thằng ngông 
Lười thân chỉ thích hoài mơ mộng 
Muốn được ngồi cao dõi cảnh bồng. 

SầuRiêng17/06/18

Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2018

KHOẢNG LẶNG

KHOẢNG LẶNG


Giấc ngủ vào đêm mãi chập chờn
Em về giữa giấc mộng còn đơn
Bờ môi cháy bỏng vừa khêu gợi
Khoảnh mắt cuồng si lại dỗi hờn
Chẳng lẽ không mùi như nước nhạt
Hay là thiếu vị của đời trơn
Niềm mơ chợt thả vào khoang trống
Để ngõ hồn neo gió hạ vờn ./.

LCT 16/06/2018

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
TIM VỜN

Nhiều đêm lệ đổ mắt mi chờn
Mãi hận trong lòng cảnh gối đơn
Có phải tình xưa nàng vẫn gợi 
Rằng do ái cũ bậu luôn hờn
Tâm hồn thấy bỗng đau buồn nhạt
Cõi dạ nghe chừng tủi đắng trơn
Ảnh cũ còn kia.. phòng lại trống
Người nay đã vắng để tim vờn. 
16/6/2018.
*****
Dư Âm
HỤT HẪNG...!
Hằng đêm thổn thức mãi mi chờn,
Đẫm mắt châu nhoè tủi phận đơn!
Lắm buổi nào quên buồn khẽ gợi,
Nhiều khi lại nhớ nẫu hay hờn!
Ân tình vẫn tưởng thêm nhoà nhạt,
Nghĩa ái nghe chừng chỉ tuột trơn!
Nỗi khổ chừ đây choàng nệm trống,
Từng canh hẫng hụt cứ chao vờn!!!
*****
Hữu Thiên
TRỐNG VẮNG


Nằm ru giấc điệp mãi chao chờn
Lẻ bạn căn phòng mỗi bóng đơn
Bão nổi ê mình nguyên tối giận
Buồm căn vã đạn cả canh hờn
Đêm tình cứ đợi giường chưa nhẵn
Buổi mộng luôn chờ gối đã trơn
Chạm cữ thằng em trờn nhóng cổ
Rồi mê sảng mớ lại theo vờn..!

NL16/06/2018
*****
Trung Nhẫn
CÔ ĐƠN 
.
Đầu hôm giấc ngủ bỗng nhiên chờn
Ngỡ phút viên đoàn thật giản đơn
Nhẹ nhõm khoang lòng nên bỏ oán 
Mềm êm tấc bụng để buông hờn 
Chun trà những buổi nhà mông quạnh
Chén tửu bao chiều ngõ sạch trơn
Gửi khúc niềm riêng vừa lạ lẫm 
Vào phiên mộng ảo bướm ong vờn

Trung Nhẫn 16/6/2018
*****
Phạm Triều Hải
SẮC LỘNG MÀU THƯƠNG

Niềm đau nếm trải dạ không chờn
Trọn kết ân nồng nghĩa chẳng đơn
Bóng nhỏ rồi vương vờn cõi mộng
Tình xưa vẫn gánh mặc duyên hờn
Dâng nguồn ái quyện hương về đủ
Khảm chuỗi yêu vào gió cuộn trơn
Khẽ lộng trời thương hòa biển nhớ
Lòng say hạnh phúc phải theo vờn.

16/05/2018
Phạm Triều Hải
*****
Đối họa cùng thi hữu
YÊU BẰNG LỜI THƠ
(Mạ đề)

Vẫn họ ngồi mơ lắm kiểu chờn 
Đêm nằm gối lẻ lệ buồn đơn
Tình trên cõi ảo nào lo giận
Nghĩa dưới trần gian khỏi sợ hờn
Miễn để đôi lòng vui tiếng ngọt
Xin cùng một ý chảy lời trơn
Rồi nghe thổn thức trong lồng ngực
Cũng đắm chìm quanh cảnh mộng vờn ./.
LCT 16/06/2018
*****
Tòng Trần 
TIẾNG LÒNG
Bài đối họa. 

Tủi khóc hằng đêm lệ cũng chờn
Do buồn gối lẻ lại phòng đơn
Niềm ân nỡ vắng hồn đau gợi
Nỗi ái đành xa dạ khổ hờn
Khắc khoải canh tàn thương mãi nhạt
Âm thầm buổi vãn mộng hoài trơn
Chiều nghiêng cánh nhạn sầu lơ lửng.. 
Bóng ngã hoàng hôn trải lượn vờn..
16/6/2018.
*****
Nguyen Minh Nhật
ĐỢI

Đợi mấy mùa ngâu cũng đủ chờn
The phòng lạnh lẽo bóng chiều đơn
Đường xưa cảnh cũ âm thầm gợi
Mãi chẳng nhòa phai mắt lệ hờn
Cứ tưởng tình ta dần sẽ nhạt
Đâu ngờ nghĩa bậu gối mền trơn
Chân trời góc biển buồng tim trống
Khổ nỗi từng đêm giấc mộng vờn
*****
Dinh Tuan Minh
ĐI VỀ KHOÁNG LẶNG 
Chiêu qua họ gái thấy hơi chờn 
Bỗng tủi trong lòng bởi phận đơn
Dỗi mẹ chau mày như trách dỗi
Nhìn cha đảo mẳt ngỡ căm hờn 
Tình yêu ngóng đợi giờ tan hêt
Hạnh phúc mong chờ đã sạch trơn
Hụt hẫng khi người không tiếp chuyện
Ngoài hiên gió giật với mây vờn
*****
Trung Lê
ÂM VANG 

Tuổi tác dần phai vội vã chờn 
Bao lần chỏng gọng thấy mình đơn 
Thuyền không gặp bến còn đâu dỗi
Lực bất Tòng tâm chẳng lẽ hờn 
Gió đã suy dần đưa đảo nhạt
Mây nào có thể tạo dòng trơn 
Vòng đời tĩnh lặng dài năm tháng 
Khúc nhạc ầm vang để mãi vờn 
Trung Lê.
*****
Củu Long Giang
CUỘC SỐNG BÌNH YÊN
Thất bại nhiều phen vẫn chẳng chờn
Trên đời sợ nhất nỗi lòng đơn
Tình kia cháy bỏng lần thôi giận
Nghĩa nọ cuồng si lúc bỏ hờn
Có phải dừng yêu hờ hững nhạt
Hay rằng quện ái ngỡ ngàng trơn
Hằng mong hạnh phúc ngôi nhà nhỏ 
Cuộc sống bình yên chẳng nghĩ vờn.
CLG 18/6/2018
*****

PHẬN NẪU 
Nđt, Thủ nhất tự 
Bát tự lục thanh vi thủ 
Bát tự ngũ thanh vi vận 

Nỗi nhớ từng đêm ngủ chập chờn
Ngăn dòng lệ đẫm thấm hình đơn
Ngàn canh lạnh lẽo duyên sầu tủi 
Những phút đìu hiu buổi giận hờn
Nặng nghĩa ân tình trao chả thắm
Non giờ hạnh phúc cảm hoài trơn
Nằm thao thức hỏi hồn suy ngẫm 
Nhỏ tiếng thầm rên phận nẫu vờn.

Quang Lê Vũ - 18.6.2018


Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018

MỎI MÒN

MỎI MÒN

Đêm mòn mỏi đợi úa mùa thu
Tiếc những chiều tan nẻo bụi mù
Chốn cũ em còn neo tuổi mộng
Quê nghèo mẹ vẫn níu lời ru
Sầu trong kẽ mắt niềm thương hận 
Đọng ở bờ môi nỗi oán thù 
Những nốt mi buồn đau bản nhạc
Ai người thổi ngọn nến vừa lu ./.

LCT 15/06/2018

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
MỆT MỎI

Dõi đợi bên rèm phải úa thu
Tàn canh lệ trải khóe mi mù
Âm thầm lẻ gối sầu đêm hẹn
Khắc khoải đơn phòng mộng cõi ru
Mãi để bờ ngâu niềm tiếc hận
Hoài cho mắt ngọc nỗi thâm thù 
Thôi đành dứt bỏ duyên tình nhạt
Mệt mỏi tâm hồn ái nghĩa lu.
15/6/2018.
*****
Tòng Trần Bài 2
ĐÌU HIU
Bài đối họa. 

Xa vời ngóng đợi buổi chiều thu
Cảnh vắng đìu hiu dõi mịt mù
Bước ngỡ quên đường nên phải hẹn
Chân ngờ bỏ lối lẽ nào ru..! 
Hoài mong ngõ ái...sầu đêm hận
Mãi đợi phòng yêu...tủi khắc thù 
Hỏi đã sao đành duyên cứ nhạt 
Hay rằng nguyệt lão chắc đà lu..
15/6/2018.
*****
Dư Âm
ĐỢI THU...!
Mỏi đợi mươi tuần nữa đến thu,
Trời giông gió thoảng gợn mây mù!
Đêm về thổn thức xao niềm mộng,
Buổi lại mơ màng lãng tiếng ru!
Dẫu vướng tình duyên nào tủi hận,
Dù vương ái phận chẳng thâm thù!
Không còn ủ rũ bên dàn nhạc,
Cũng hết đăm nhìn mảnh nguyệt lu!!!
*****
Hữu Thiên
TIẾNG THU

Nẻo cũ quay về ngọn gió thu
Vườn xưa cũng đắp lộng sương mù
Xa rồi dáng mẹ từng đưa võng
Biệt hẳn quê nhà đã hát ru
Kẽ mắt sầu dâng niềm tủi hận
Bờ môi buốt đọng nỗi căm thù
Nghiêng chiều vạt nắng còn mê ngủ 
Đẫm lệ chan đời cảnh tối lu..!

NL15/06/2018
*****
Hữu Thiên Bài 2
NHẠT BÓNG 

Em về vứt lại mảnh tàn thu
Bỏ mãi chiều vương khói Cuộn mù
vắng ngõ hoang tàn đêm lịm ngủ
Xa vườn lạnh phế buổi sầu ru
đời như cột sóng chìm trong lũ
kiếp tựa dòng trôi rũ cảnh tù
Bởi trước hương nồng quên nghĩa vụ 
Nay đành nghẹn uất ngả mờ lu..!

NL15/06/2018
*****
Trung Nhẫn
NẢN
.
Nán lại bên đời dõi cảnh thu
Từng cơn gió lạnh thả sương mù
Cho hồn ảo não từng âm hụ
Để dạ ê chề những khúc ru
Cạnh ngõ quan trường mê mẩn phú
Ngoài hiên chính sự rủ rê thù
Chân tài mục ruỗng và rêu phủ
Huyễn ảo khinh nhờn địch quá lu
.
Trung Nhẫn 15/6/2018
*****
Đinh Vĩnh Long
HÈ SANG
Thấy hạ oi nồng lại nhớ thu
Miền Trung nắng lửa bụi bay mù
Thương bà sắp cạn từng câu hát
Xót mẹ vơi dần những tiếng ru
Chỉ muốn ông Trời thôi oán hận
Rồi mong xã hội bớt thâm thù
Cho ngày mát mẻ đêm tròn giấc
Để chốn quê nghèo chẳng tối lu

*****
Ngọc Dũng
THÚ VUI TAO NHÃ

Xướng họa ngâm trà vãn cảnh thu
Hồn vui dạ ấm thoảng sương mù
Vun tròn kỉ niệm bên đình hát
Đắp trọn ân tình giữa biển ru
Những buổi vần thơ nào chuốc hận
Từng hôm đối chữ chẳng gây thù
Nên đời sảng khoái không hề rũ
Rạng rỡ khoe mình xế tuổi lu.

Lê Ngọc Dũng 
*****
Đối họa cùng thi hữu
GIÓ THU TÀN

Sao còn mãi đợi bóng chiều thu
Chẳng những buồn vây chặt lối mù
Lại phải đau vì đêm gió trỗi
Nhưng rồi hận bởi tiếng đàn ru
Thềm trăng thuở nọ người ôm bóng
Ngõ mộng giờ đây kẻ nuốt thù
Ném chuỗi ân tàn qua mạn cửa
Manh đời vẫn đó ngọn đèn lu ./.


LCT 15/06/2018
*****


TIẾNG THU

Mắt đượm u buồn giữa cảnh thu
Hoàng hôn vệt đẫm khói vây mù
Phong trần lẻ gối khơi sầu mộng
Viễn khách cay lòng mượn tủi ru
Bởi ngõ đường quê loài rệp bám
Rồi quanh bóng giặc lửa tim thù
Thân gầy hiến tặng yên bình đổi
Nhuộm cõi sơn hà ánh chẳng lu.

15/06/2018
*****

THẤY MỊT MÙ
Đâu còn nắng đẹp giữa chiều thu
Lối nhỏ màn sương đẫm mịt mù
Mỗi buổi chen sầu nghe giọng hát 
Bao ngày lấn tủi ngẫm lời ru
Nào quên mấy thuở tình căm hận
Chẳng đợi vài khi nghĩa oán thù
Nén lại trong lòng bao nỗi khổ
Manh đời ủ rũ ánh đèn lu.
CLG 18/6/2018

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

HẠ BUỒN

HẠ BUỒN

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Mây tràn bến cũ lối rền ve
Phượng thắm đường trưa nắng gọi hè
Gầy guộc dáng ai thềm lá rủ
Muộn phiền quê mẹ bóng cây che
Vây quanh đói khổ đau ghìm nén
Bủa kín sầu lo gánh nặng đè
Dầy dạn áo cơm đời rã gót
Đây còn mãi dạ héo lòng se ...

Nghịch :

Se lòng héo dạ mãi còn đây
Gót rã đời cơm áo dạn dầy
Đè nặng gánh lo sầu kín bủa
Nén ghìm đau khổ đói quanh vây
Che cây bóng mẹ quê phiền muộn
Rủ lá thềm ai dáng guộc gầy
Hè gọi nắng trưa đường thắm phượng
Ve rền lối cũ bến tràn mây ./.

LCT 14/06/2018
BÀI HỌA :
*****

Y ĐỀ ,Y vận
Thuận

Mây vờn gió hạ buổi sầu ve
Phượng cánh hồng tươi đỏ thắm hè
Gầy bóng nhớ trông buồn sắc rủ
Muộn tình thương biếc mắt nghiêng che
Đây còn mãi đợi tâm ghì nén
Đấy vẫn hoài trông dạ nặng đè
Ngày tháng ngược xuôi về trở gót
Khây trầu héo ruột nẫu lòng se

Nghịch

Se lòng nẫu ruột héo trầu khây
Gót trở về xuôi ngược tháng ngày
Đè nặng dạ trông hoài vẫn đấy
Nén ghì tâm đợi mãi còn đây
Che nghiêng mắt biếc thương tình muộn
Rủ sắc buồn trông nhớ bóng gầy
Hè thắm đỏ tươi hồng cánh phượng
Ve sầu buổi hạ gió vờn mây

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

CHUNG NHÀ

CHUNG NHÀ


Ai về xõa lọn tóc huyền bung
Lối cũ chiều mơ vẻ thẹn thùng
Lắng giữa thu vàng em dải lụa
Sâu dòng nước bạc biển màn nhung
Tàn cây đẹp mắt choàng sương ngủ
Dãy khói màu đen nhuộm lửa bùng
Dáng vẫn nhu mì như thuở nọ
Duyên giờ đượm mãi dưới nhà chung ./.

LCT 13/06/2018

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần 
CHỜ AI... 

Tóc thả lưng nàng lại rẽ bung
Buồn quên để áo xệ vai thùng
Nghiêng chiều nắng trải màu tơ lụa 
Ngã buổi mây vờn sắc sợi nhung
Nhạn đã về non tìm giấc ngủ 
Đèn chưa lụn bấc khởi đêm bùng 
Sao còn dáng tựa chờ ai nữa
Lữ khách e dè đợi cửa chung
13/6/2018.
*****
TO Ny Trần 

CHUNG NHÀ

Buổi ấy anh về cúc nở bung
Làng quê mở hội trống thình thùng
Yêu kiều thiếu nữ cười duyên dáng
Diễm lệ thân nàng điểm sắc nhung
Ngọc liếc gieo tình thôi thúc nảy
Trầu cơi đắm dạ ngất ngây bùng
Vai kề nhắn nhủ buồng cau thắm
Hẹn sẽ xây ngời hạnh phúc chung.

13/06/2018
*****
Hiền Nguyễn Trọng 
LỐI CHUNG
Cúi mặt vờ che nét thẹn thùng
Bên hàng phượng vĩ lá vừa bung
Rồi lan tỏa\ đắm tình duyên bạn
Khiến lửa lòng ta\ chợt cháy bùng
Vẫn ước mai đào tươi sắc mộng
Luôn cầu cúc huệ thắm màu nhung
Đầu xuân lễ phật ai quỳ khấn!
Nguyện sẽ đi hoài một lối chung.
NTH
*****

TỪ BIỆT
Nhậu quá bây giờ bụng rối tung
Chiều qua bạn rủ uống đôi thùng
Đêm nằm tức giận thằng cu Liễu
Sáng dậy căm hờn cái lão Nhung
Những tưởng lai rai rồi sẽ tếch
Nào hay tới tấp chẳng cho bùng
Phen này ông quyết ly khai hội
Để khỏi lằng nhằng chuyện góp chung
*****
Đối họa
MỘT GÓC ĐỜI

Nghe làn gió lộng thổi rèm bung
Ngõ lạnh vừa nghe trống điểm thùng
Hẻm cũ ai ngồi thêu áo lụa
Hiên chiều kẻ lại vá màn nhung
Vầng trăng đã rụng còn le lói
Bếp lửa vừa nhen đã bập bùng
Tiếng mõ sư chùa đang gõ nhịp
Vui buồn vẫn sống một trời chung ./.

LCT 13/06/2018
(Bình đầu)
*****
Nguyễn Tấn Lộc 

CÁ ĐỘ
Đến sáng mò về vạt áo bung
Quần đâu chẳng thấy lại che thùng
Kèo trên tính thắng cho bà lụa
Thớt dưới mà hoà tặng ả nhung
Nắm giữ tương lai giờ tức chạy
Ghì ôm hạnh phúc chốc điên bùng
Mình ơi lỡ dại thua gần thúng
Chớ đánh anh nà tối ngủ chung.
13 / 6 / 2018

Nguyễn Tấn Lộc

*****

Dư Âm 
SẼ THỦY CHUNG!
Ngoảnh mặt qua nhìn tóc xoã bung,
Gồng vai tưới cả một đôi thùng...!
Mương tràn ẩm ướt manh quần lụa,
Vũng ngập len dìm mảnh áo nhung!
Dẫu muốn sau này ôm nệm ngủ,
Và ưa bữa khác phủ ra bùng!
Do vì luyến mãi thân ngà nọ,

Ước vọng duyên nồng sẽ thủy chung!!!
*****
Thê Minh Hoàng 
MÂY BUỒN

Một thoáng mây buồn có vỡ bung
Chiều nghiêng cánh nhạn én chao thùng
Sông dài dải trắng mềm như lụa 
Biển rộng trong xanh giống tựa nhung
Mộng ảo tình đầu trong giấc ngủ
Mơ huyền trọn kiếp lửa thêm bùng
Em hiền tuyệt hảo bao ngày nọ
Vẫn mãi trong anh mãn thuở chung 
*****
Ngọc Dũng 
THẰNG CHỒNG CHOẸT

Ngũ tạng bây chừ chắc lở bung
Vì chuyên đả rượu với bia thùng
Đêm về mửa ói hoen quần lụa
Buổi lại chui nằm úa võng nhung
Nát dạ nào run ngày vẫn nhảy
Tàn thân chẳng sợ tối luôn bùng
Chồng như vũng cạn không bồi nước
Hạnh phúc tan dần ảo não chung.

Lê Ngọc Dũng 
*****
Sầu Riêng 
TỦI MỘNG 
Mấy buổi chia tình mộng vỡ bung 
Sầu nâng tửu chát cạn bao thùng 
Cơi đầy chén hận chìm mong mỏi 
Khỏa đẫm ly hờn ngập nhớ nhung 
Khúc nhạc đoàn viên nào đã thỏa 
Vần thơ cách trở chợt loang bùng 
Thôi thì chấp nhận đường hai ngã 
Ngõ lạnh đi về chẳng bước chung 
Sầu riêng 14/06/2018