VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

HẠ BUỒN

HẠ BUỒN

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Mây tràn bến cũ lối rền ve
Phượng thắm đường trưa nắng gọi hè
Gầy guộc dáng ai thềm lá rủ
Muộn phiền quê mẹ bóng cây che
Vây quanh đói khổ đau ghìm nén
Bủa kín sầu lo gánh nặng đè
Dầy dạn áo cơm đời rã gót
Đây còn mãi dạ héo lòng se ...

Nghịch :

Se lòng héo dạ mãi còn đây
Gót rã đời cơm áo dạn dầy
Đè nặng gánh lo sầu kín bủa
Nén ghìm đau khổ đói quanh vây
Che cây bóng mẹ quê phiền muộn
Rủ lá thềm ai dáng guộc gầy
Hè gọi nắng trưa đường thắm phượng
Ve rền lối cũ bến tràn mây ./.

LCT 14/06/2018
BÀI HỌA :
*****

Y ĐỀ ,Y vận
Thuận

Mây vờn gió hạ buổi sầu ve
Phượng cánh hồng tươi đỏ thắm hè
Gầy bóng nhớ trông buồn sắc rủ
Muộn tình thương biếc mắt nghiêng che
Đây còn mãi đợi tâm ghì nén
Đấy vẫn hoài trông dạ nặng đè
Ngày tháng ngược xuôi về trở gót
Khây trầu héo ruột nẫu lòng se

Nghịch

Se lòng nẫu ruột héo trầu khây
Gót trở về xuôi ngược tháng ngày
Đè nặng dạ trông hoài vẫn đấy
Nén ghì tâm đợi mãi còn đây
Che nghiêng mắt biếc thương tình muộn
Rủ sắc buồn trông nhớ bóng gầy
Hè thắm đỏ tươi hồng cánh phượng
Ve sầu buổi hạ gió vờn mây

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

CHUNG NHÀ

CHUNG NHÀ


Ai về xõa lọn tóc huyền bung
Lối cũ chiều mơ vẻ thẹn thùng
Lắng giữa thu vàng em dải lụa
Sâu dòng nước bạc biển màn nhung
Tàn cây đẹp mắt choàng sương ngủ
Dãy khói màu đen nhuộm lửa bùng
Dáng vẫn nhu mì như thuở nọ
Duyên giờ đượm mãi dưới nhà chung ./.

LCT 13/06/2018

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần 
CHỜ AI... 

Tóc thả lưng nàng lại rẽ bung
Buồn quên để áo xệ vai thùng
Nghiêng chiều nắng trải màu tơ lụa 
Ngã buổi mây vờn sắc sợi nhung
Nhạn đã về non tìm giấc ngủ 
Đèn chưa lụn bấc khởi đêm bùng 
Sao còn dáng tựa chờ ai nữa
Lữ khách e dè đợi cửa chung
13/6/2018.
*****
TO Ny Trần 

CHUNG NHÀ

Buổi ấy anh về cúc nở bung
Làng quê mở hội trống thình thùng
Yêu kiều thiếu nữ cười duyên dáng
Diễm lệ thân nàng điểm sắc nhung
Ngọc liếc gieo tình thôi thúc nảy
Trầu cơi đắm dạ ngất ngây bùng
Vai kề nhắn nhủ buồng cau thắm
Hẹn sẽ xây ngời hạnh phúc chung.

13/06/2018
*****
Hiền Nguyễn Trọng 
LỐI CHUNG
Cúi mặt vờ che nét thẹn thùng
Bên hàng phượng vĩ lá vừa bung
Rồi lan tỏa\ đắm tình duyên bạn
Khiến lửa lòng ta\ chợt cháy bùng
Vẫn ước mai đào tươi sắc mộng
Luôn cầu cúc huệ thắm màu nhung
Đầu xuân lễ phật ai quỳ khấn!
Nguyện sẽ đi hoài một lối chung.
NTH
*****

TỪ BIỆT
Nhậu quá bây giờ bụng rối tung
Chiều qua bạn rủ uống đôi thùng
Đêm nằm tức giận thằng cu Liễu
Sáng dậy căm hờn cái lão Nhung
Những tưởng lai rai rồi sẽ tếch
Nào hay tới tấp chẳng cho bùng
Phen này ông quyết ly khai hội
Để khỏi lằng nhằng chuyện góp chung
*****
Đối họa
MỘT GÓC ĐỜI

Nghe làn gió lộng thổi rèm bung
Ngõ lạnh vừa nghe trống điểm thùng
Hẻm cũ ai ngồi thêu áo lụa
Hiên chiều kẻ lại vá màn nhung
Vầng trăng đã rụng còn le lói
Bếp lửa vừa nhen đã bập bùng
Tiếng mõ sư chùa đang gõ nhịp
Vui buồn vẫn sống một trời chung ./.

LCT 13/06/2018
(Bình đầu)
*****
Nguyễn Tấn Lộc 

CÁ ĐỘ
Đến sáng mò về vạt áo bung
Quần đâu chẳng thấy lại che thùng
Kèo trên tính thắng cho bà lụa
Thớt dưới mà hoà tặng ả nhung
Nắm giữ tương lai giờ tức chạy
Ghì ôm hạnh phúc chốc điên bùng
Mình ơi lỡ dại thua gần thúng
Chớ đánh anh nà tối ngủ chung.
13 / 6 / 2018

Nguyễn Tấn Lộc

*****

Dư Âm 
SẼ THỦY CHUNG!
Ngoảnh mặt qua nhìn tóc xoã bung,
Gồng vai tưới cả một đôi thùng...!
Mương tràn ẩm ướt manh quần lụa,
Vũng ngập len dìm mảnh áo nhung!
Dẫu muốn sau này ôm nệm ngủ,
Và ưa bữa khác phủ ra bùng!
Do vì luyến mãi thân ngà nọ,

Ước vọng duyên nồng sẽ thủy chung!!!
*****
Thê Minh Hoàng 
MÂY BUỒN

Một thoáng mây buồn có vỡ bung
Chiều nghiêng cánh nhạn én chao thùng
Sông dài dải trắng mềm như lụa 
Biển rộng trong xanh giống tựa nhung
Mộng ảo tình đầu trong giấc ngủ
Mơ huyền trọn kiếp lửa thêm bùng
Em hiền tuyệt hảo bao ngày nọ
Vẫn mãi trong anh mãn thuở chung 
*****
Ngọc Dũng 
THẰNG CHỒNG CHOẸT

Ngũ tạng bây chừ chắc lở bung
Vì chuyên đả rượu với bia thùng
Đêm về mửa ói hoen quần lụa
Buổi lại chui nằm úa võng nhung
Nát dạ nào run ngày vẫn nhảy
Tàn thân chẳng sợ tối luôn bùng
Chồng như vũng cạn không bồi nước
Hạnh phúc tan dần ảo não chung.

Lê Ngọc Dũng 
*****
Sầu Riêng 
TỦI MỘNG 
Mấy buổi chia tình mộng vỡ bung 
Sầu nâng tửu chát cạn bao thùng 
Cơi đầy chén hận chìm mong mỏi 
Khỏa đẫm ly hờn ngập nhớ nhung 
Khúc nhạc đoàn viên nào đã thỏa 
Vần thơ cách trở chợt loang bùng 
Thôi thì chấp nhận đường hai ngã 
Ngõ lạnh đi về chẳng bước chung 
Sầu riêng 14/06/2018

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018

TÌNH THƠ CUỐI HẠ

TÌNH THƠ CUỐI HẠ

Em về nắng hạ cũng hờn ghen
Khoảng lặng hồn ta bỗng sáng đèn
Giấc ngủ bên hè đang rã mộng
Phiên buồn mép cửa đã cài then
Người đi khuất nẻo sầu đêm nhạc
Kẻ đến gần nơi vỡ nhịp kèn
Chốt buổi tương phùng đau rệu rã
Cho vào kỷ niệm lúc vừa quen ./.

LCT 12/06/2018

BÀI HỌA :
*****
Thê Minh Hoàng 

Y ĐỀ 
( ngũ độ thanh)

Cũng bởi tình ta lắm chuyện ghen
Vì yêu mấy bận phải lên đèn
Càng thương khổ lụy nên cài cửa
Lắm ghét đa sầu buộc hãy then
Kẻ mộng đừng chi nhiều nắng vỡ
Người mơ bớt lại cơn mưa rèm
Tìm vui buổi ấy đừng quên bậu
Kỷ niệm trôi về thuở mới quen
*****
Hữu Thiên 
BỊ GHEN LẦM

Một bữa do lầm có ả ghen
Đầu hôm choạng tối bỗng pha đèn
Nghe ồn phía cổng giằng cong chốt 
Thấy động bên rào bẻ gãy then
lũ quỷ lao vào tên giật tóc
Bầy ma xúm lại kẻ lôi kèn
Tui nào có tội ngồi ăn đủ
Họ đã phang bừa bởi thói quen ..!

NL12/06/2018
*****
Ngọc Dũng 
GIÃ TỪ EM NHÉ!

Lệ rớt giăng buồn lãng tử ghen
Vì yêu giận dỗi khóc loang đèn
Đơn hình não nuột phang tàn Cửa
Lẻ bóng âu sầu quật vỡ Then
Quạnh quẽ trường canh trà đổi Sắc
Đìu hiu đoản khúc nhạc thay Kèn 
Trăm ngàn kỉ niệm em nào nghĩ...
Ngẫm tựa lăng loàn chẳng thiết quen.

Lê Ngọc Dũng 
*****
Nguyen Minh Nhật 
GHEN
Chưa gì đã thấy nổi bành ghen
Đến cửa phòng thôi đã tắt đèn
Mấy bữa yêu mà chưa thỏa mộng
Nay về ngõ trống chẳng cài then
Nhiều hôm lỗi hứa rằng mê nhạc
Những lúc vì quên bởi điệu kèn
Trả nợ xong rồi thân héo rã
Ăn hoài khó nhịn trở thành quen
*****
Đinh Vĩnh Long 
EM PHẢI VỀ THÔI
Bởi quá yêu chàng mụ ấy ghen
Nhiều khi thổn thức khóc bên đèn
Phòng đơn lặng lẽ đêm cài cửa
Gác lẻ âm thầm sáng buộc then
Lại nhớ bao ngày sang học nhạc
Rồi thương những buổi đến chơi kèn
Buồn vui lẫn lộn bên chiều vắng
Cũng tại si tình kẻ mới quen
*****
Tòng Trần 
NỔI GHEN

Hạ vãn sao nàng cứ nổi ghen
Phòng loan mãi bị cảnh lu đèn 
Canh về đóng cửa nào gieo mộng
Buổi lại buông rèm vẫn kéo then
Nỡ để hồn mơ buồn khúc nhạc 
Đành cho dạ luyến nẫu âm
kèn 
Sum vầy cũng chỉ làm tim buốt
Gặp gỡ chi mà thấy chẳng quen.
12/6/2018.
*****
Dư Âm 
PHỦI HẾT U BUỒN!
Hụt hẫng ân tình bởi ghét ghen!
Còn đâu mỗi tối đợi chong đèn!
Đêm về ủ rũ xao niềm mộng,
Buổi lại âu sầu lãng chốt then!
Cũng chẳng vui vầy nghe tiếng nhạc,
Và không mãn nguyện ngóng âm kèn!
Mơ ngày tái ngộ thân rời rã,
Phủi hết u buồn bận đã quen!!!
*****
Hiền Nguyễn Trọng
HÒA ÂM
Réo rắc cung đàn giọng oán ghen
Mơ màng huyễn hoặc giữa đêm đen
Êm đềm tựa thể lời ru mộng
Thánh thót như là điệu hát then
Bạn đến hòa âm vào nhịp gõ
Người đi gửi gắm mấy hơi kèn
Lay hồn mặc khách phương trời lạ
Đắm dạ say lòng kẻ mới quen.
NTH
*****

SAI LẦM
Lộ chút sai lầm thấy bả ghen
Bình yên trọn gói nếu không đèn
Nhìn hình lạ hoắc đây cài mộng
Ngó ảnh mơ hồ đó chốt then
Cũng bởi nhà bên ồn tiếng nhạc
Hay do xóm cạnh vắng loa kèn
Giàu nghèo cứ mặc mình đâu kén
Mãi chịu ăn đòn chắc sẽ quen.
12 / 6 / 2018
Nguyễn Tấn Lộc
*****
Tân Hưng 
CÒN GHEN NGƯỜI.

Cũng bởi yêu người dạ tức ghen
Bao đêm khắc khoải đợi bên đèn
Nơi này lặng vắng luôn chờ cửa
Chỗ nọ im lìm vẫn mở then
Mãi nhớ khi còn ca khúc nhạc.
Hoài thương lúc đã thổi bài kèn
Mong hoài hai đứa ngày chưa rã.
Đợi bóng em về thuở mới quen
*****
Củu Long Giang *
TÌNH LÀNG NGHĨA XÓM
Chỉ tại trong lòng vẫn ghét ghen
Từ lâu huyễn hoặc cứ soi đèn
Bao ngày lặng lẽ về qua cửa
Những buổi im lìm lại chốt then
Bởi vẫn mong hoài nghe tiếng nhạc
Vì luôn đợi mãi ngóng âm kèn
Vui vầy ngõ xóm ta cùng dựng 
Để giữ cho tình được biết quen.
CLG 13/6/2018
*****
Huỳnh Hà 
CHỜ
Lửa cháy ngang mày nẫu ruột ghen
Nhà quanh ngõ xóm chợ không đèn
Bao người đã ngủ chìm sâu mộng
Các cổng neo rồi hạ vững then
Vớ vẩn giờ đây còn mãi nhạc
Tào lao tối mịt vẫn đang kèn
Đêm dài chả thấy ai về nữa
Đợi cửa trông hoài riết cũng quen 

HH.HY

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

NÓI VỚI NGƯỜI TÌNH

NÓI VỚI NGƯỜI TÌNH


Đã mấy mùa yêu đợi chẳng thành
Nên người mãi chạy kiếm vòng quanh
Đường thi gã nọ rằng tươi cánh
Lục bát người kia nghĩ đỏ cành
Chuỗi hẹn mong cùng chia xớt rảnh
Phiên chờ muốn sẽ ngọt bùi nhanh
Vườn thơ thuở ấy chưa hề lạnh
Kỷ niệm vùi chôn thế cũng đành ./.

LCT 11/06/2018
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
KHÔNG THÀNH

Tình yêu cố giữ sợ không thành
Cũng bởi trong lòng muốn chạy quanh
Đợi sáng Đường thơ bày những cảnh
Chờ đêm phú vận rải bao cành
Luôn ngày bạn hữu nào cho rảnh
Hết buổi kim bằng vẫn giục nhanh
Não nhức vì văn hoài tẻ lạnh
Đầu rêm tại ý mãi se đành. 
11/6/2018.
*****
Hữu Thiên
NHẮN CHÀNG

Chàng ơi trọn kiếp sẽ không thành
chẳng lẽ mê nàng tới chạy quanh
Nét chữ dầy công còn rụi cảnh
Vần thơ khổ luyện vẫn tan cành
Chim thì mộng đắp nơi về lạnh
Cá chỉ mơ tìm chỗ đậu nhanh
Rượt đuổi duyên hờ thêm rũ cánh
Buồn cơn gió thoảng vậy sao đành..!

NL11/06/2018
*****
Trung Nhẫn
NUỐI TIẾC 
(Y vận)
.
Vì đâu lỡ dở cuộc chưa thành ?!
Nỗi giận trong lòng cứ quẩn quanh 
Rộng biển không lường chim rã cánh 
Mờ sương chẳng định lá xa cành
Ngày lên nỡ cứ luông tuồng rảnh
Tuổi vãn cam bề tất bật nhanh
Gió thở than buồn nên trỗi lạnh 
Hồn run rủi chết cũng thôi đành
.
Trung Nhẫn 11/6/2018
*****
Hiền Nguyễn Trọng
SAO ĐÀNH
Lòng dân chẳng thuận việc không thành
Lợi ích chia phần kẻ xúm quanh
Biển hẹp đừng mơ thuyền khẳm cá
Rừng sâu lại sợ gốc giơ cành
Thời cơ đổi mới rồi trôi tuột
Vận nước suy tàn sẽ đến nhanh
Chẳng hiểu vì đâu nên nỗi ấy
Ngồi trông thế cuộc dạ sao đành.
NTH 11/6/2018
*****
Củu Long Giang THÔI ĐÀNH
Vì chưa hiểu được mới không thành
Lại nghĩ trong lòng cứ đổ quanh
Đợi phút mà như trời rã cảnh
Chờ giây cứ tưởng bão xô cành
Ngày trôi vội vã nào cho rảnh
Buổi đến bơ phờ vẫn giục nhanh
Giận dỗi rời xa còn nói chảnh
Buồn cơn gió thoảng cũng thôi đành.

Cửu Long Giang 11/6/2018
*****
Đối họa cùng các thi hữu 
TÌM NHAU

Hẹn biển thề non những ước thành
Nhưng người vẫn vậy cứ lòn quanh
Thằng kia thả mộng tìm thêm cánh
Gã nọ dìu mơ muốn trổ cành
Mãi đợi đôi vần thơ tối rảnh
Trông chờ mấy chữ mộng ngày nhanh
Hồn đơn gối lẻ tình đang lạnh
Chết phải tìm nhau chuyện cũng đành ./.

LCT 11/06/2018
*****
NUỐI TIẾC

Thì thôi số phận cũng cam đành
Một kiếp chim trời há quẩn quanh 
Tiễn hạ thu về đau xác phượng 
Sầu đông tuyết rụng khổ thân cành
Thương vì ước nguyện còn xanh thắm
Chán bởi duyên tình đã bạc nhanh
Mấy độ sương chiều pha mái tóc
Bốn mươi xuân lẻ mộng chưa thành !

Tường Vân 11/06/18
*****
KỆ NÓ ĐI

Đường chia lối rẽ hỏi sao thành
Phận số vuông tròn mãi quẩn quanh
Bữa hụp ngoài sông buồn đỏ cánh
Ngày lăn giữa ruộng tủi trơ cành
Lo từng chén gạo tâm nào rảnh
Ước những gian phòng mộng chẳng nhanh
Khổ tứ cùng phương đời bỗng lạnh
Sầu vương khắp nẻo cũng thôi đành

Lê Ngọc Dũng
*****
Dư Âm
NGOẢNH KHÔNG ĐÀNH!
Thầm mong ái quyện vẫn chưa thành,
Đến nỗi bao lần mộng quẩn quanh!
Những buổi đi về vai nặng gánh,
Nhiều hôm trở lại mắt lơi cành!
Mơ màng ngõ hẹn se lòng rảnh,
Vọng tưởng nơi nguyền ngã bóng nhanh!
Thổn thức đêm trường nghe rõ lạnh,
Thơ ơ cõi dạ ngoảnh không đành!!!

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018

CHỈ LÀ MÂY KHÓI

CHỈ LÀ MÂY KHÓI

Thiển nghĩ tình như vạt gió tàn
Khi chiều xuống vội rã rồi tan
Vườn đêm lặng phắc vài âm mõ 
Hẻm tối buồn tênh mỗi điệu đàn
Huyễn ảo đôi vần anh hiến tặng
Mơ hồ mấy chữ chị thầm ban
Rừng thu lá rụng nằm rơi vãi
Để ngõ hoàng hôn lạnh ngút ngàn ./.

LCT 10/06/2018

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần 
ẢO GIÁC


Hồn ma cuộn khói võng canh tàn
Gió đẩy lưng trời bỗng chợt tan
Vọng thỉnh lời kinh nguyền tiếng mõ
Thề xin ngõ Phật ước cung đàn
Hương tình khắc khoải niềm mơ tặng
Sắc nghĩa êm đềm thuở mộng ban
Cõi vắng vào đêm sầu tuổi hạn 
Màn sương lạnh lẽo thấm mây ngàn... 
10/6/2018.
*****
Tòng Trần 
MÂY NGÀN

(Bài đối họa)

Khói đượm thành mây chẳng dễ tàn
Như hình thục nữ phỉnh phờ tan
Hoài ngân tiếng kệ lồng âm mõ
Mãi cất lời kinh rải giọng đàn
Nức nở đêm về khuya dạ lãnh
Tan tành sáng lại cõi hồn ban
Trời đông lạnh giá chùng sương dãy
Buổi Hạ nồng hanh đẫm sóng ngàn.
10/6/2018.
*****
Trung Nhẫn 
TÀN TRO
.
Trà dư ngẫm chuyện suốt canh tàn
Nẫu cảnh phiên đời hợp với tan
Kẻ lánh trần ai dồn nhịp mõ
Người vương thế tục tủi cung đàn
Kia lần bỏ lỡ cơ trời tặng 
Đó buổi mơ hoài nguyệt lão ban
Rụng những lời thơ vào mảng tối
Niềm vui lẩn khuất giữa mây ngàn
.
Trung Nhẫn 10/6/2018
*****
Dư Âm 
CẢNH TÀN ĐÊM!
Buồn trông cảnh lặng giữa đêm tàn,
Bởi tại duyên nồng mới vỡ tan!
Khắc khoải bao ngày vang nhịp mõ,
Lần khân mỗi dạo vẳng âm đàn!
Còn đâu những phút tình trao tặng,
Cũng chẳng khi nào mộng phát ban!
Trước cổng sương lùa nhanh nặng vãi,
Chừng nghe nỗi quạnh thấu mây 
ngàn...!!!
*****
Hiền Nguyễn Trọng 

AN BÀI
Vườn khua một bóng dưới trăng tàn
Tạo hóa an bài có hợp tan
Kẻ gởi ưu phiền nơi chén rượu
Người gieo khắc khoải giữa cung đàn
Rồi mơ phận số không còn bạc
Vẫn tiếc duyên phần đã được ban
Cuộc sống trần ai đầy biến động 
Đừng mong lạc thú chốn mây ngàn.
NTH 10/6/2018
*****
Đối họa cùng các thi hữu
NGỌN GIÓ HOANG

Quạnh quẽ vườn ai mảng khói tàn
Chao lờ lững buổi gió chiều tan
Đầu hiên kẻ nọ dìu câu hát
Cuối cửa người kia dỗ nhịp đàn
Bỡn cợt như thầm trao tiếng thở
Vui đùa tựa ước ngỏ lời ban
Vần thơ bỗng ngọt từ môi nóng
Để lạnh ngoài kia bãi gió ngàn ./.

LCT 10/06/2018
*****

CHIỀU TÀN...

Lần theo lối cũ nhụy hương tàn 
Thấy cảnh xao lòng mộng cũng tan 
Bến hững hờ neo đò độc ảnh 
Chiều thơ thẩn đợi sáo không đàn 
Còn đâu thuở gặp chìa tay bắt 
Bỗng thấy tâm buồn đổ lệ ban 
Ngõ vắng hoàng hôn dần trở lạnh 
Mình ta ảm đạm giữa mây ngàn

Nguyễn Châm - 100618
*****
Trương Đức Hạnh Họa
DẪU HỢP TAN

Vườn thơ xướng họa chẳng phai tàn
Thi tứ giao hòa dẫu hợp tan !
Quý bạn nàng thu vừa mở cửa
Yêu đời suối nhạc đã khơi đàn
Chân tình thắm thiết - chân tình nở
Cánh mộng nồng nàn - cánh mộng ban
Đón nhận buồn vui hòa lẽ sống
Cho lòng thắm trổ đóa hoa ngàn…

Đức Hạnh – 10 06 2018
*****
Tran Son 
TÌNH LỠ

Mình em ảo não dưới trăng tàn 
Khắc khoải u buồn chuyện hợp tan
Nhớ buổi say sưa hòa giọng hát 
Mong khi đắm đuối quyện cung đàn 
Vì đâu duyên thắm không còn gửi 
Để mãi tình nồng chẳng được ban
Lỡ dở mộng đời trong nước mắt 
Thề xưa bỏ ngỏ dưới non ngàn.

10/06/2018
Tran Son -.ĐTC
*****

CHUYỆN HỢP TAN

Vời theo lối muộn buổi sương tàn
Kỷ niệm quay về chuyện hợp tan
Quạnh quẽ trời xa sầu lữ khách 
Đìu hiu gió lạnh vỡ cung đàn
Ai mang sợi nắng bên vườn hạnh 
Tớ dệt thơ tình dưới trản Ban
Giữa lúc đông hàn se sắt mộng
Hồn phiêu lãng bước dọc non ngàn !

Tường Vân 10/06/18
*****

HOA TÌNH KỸ NỮ 

Dù hoa rực sắc cũng phai tàn
Rũ nụ hương ngùi gió thổi tan
Để cõi hồn đau ghì níu nguyệt
Rồi khi mộng héo rã theo đàn
Đêm sầu ủ dột sương dày níu
Giọng hát u buồn nỗi khổ ban
Bóng đổ mờ duyên vùi lệ đẫm
Còn đâu vẻ đẹp nét mây ngàn.

10/06/2018
*****
Bài đối họa 2
CUỐI CUỘC ĐỜI

Xếp nỗi đời trong buổi rượu tàn
Chôn ngày tháng cũ cạnh chiều tan
Vùi quên nẻo mộng sau hồi mõ
Gác bỏ niềm vui giữa giọng đàn
Lối cũ ta về hoa cỏ rụng
Quê nghèo trở lại khói trầm ban
Đèn hương rũ rượi sau màn tối
Cuộn mảnh hồn quanh bài sóng ngàn ./.

LCT 10/06/2018
*****
Ngọc Dũng 

THẤT TÌNH 

Nhìn trăng khắc khoải giữa đêm tàn
Mặn đắng qua rồi nghĩa chẳng tan 
Ngõ rộng ngồi say từng chén tửu
Nhà cao dựa hóng những âm đàn
Âu sầu ngóng mãi duyên đời tặng
Ảo não mong hoài phận kiếp ban
Ước nguyện ngày xưa giờ phải rã
Hồn ta vất vưởng quyện mây ngàn.

Lê Ngọc Dũng
*****



ĂN BẨM

Rồi hôm hắn định bẻ hoa tàn
Ẵm phải mu rùa mộng úa tan
Cổ vũ vài cha ngồi dập trống
Ùa theo mấy mụ vỗ khua đàn
Nhìn mông hỡi đất nguyên nùi ghẻ
Lọt áo ôi trời cả bãi ban
Tưởng được ngon lành qua hết bữa
Còn thêm ả dụ mấy trăm ngàn..!

NL10/06/2018
*****
Phung Phan 

THỜI XUÂN

Thời xuân quá nữa khụm khô tàn 
Chốn ảo phiên đời hợp cũng tan 
Mãi ngóng nhiều đêm đường kẻ tụng 
Hoài mong lắm buổi ngõ ai đàn 
Do tình bỏ oán ông bà tặng 
Bởi nghĩa quên thù thượng đế ban 
Vất vả gian trần luôn gió bão 
Nhà ai thoát mãi cảnh giông ngàn

10-06-18. 

Phung Phan
*****
Trung Nhẫn Bài trả lễ
SUY TƯ
.
Lặng lẽ sầu ai đếm mẩu tàn !!!
Buông đùn khói mảnh giữa chiều tan
Buồn duyên, kẻ đợi lần chuông mõ
Nẫu phận, người quên khoảng sáo đàn
Tửu rót ly tràn mong Phật đãi
Hoa bày lẵng ngợp ước Trời ban
Mà sao hỏng lẽ phần chưa tới 
Cứ để phiền ưu mỗi dặm ngàn
.
Trung Nhẫn 10/6/2018
*****
Sầu Riêng 
TÌM MỘNG 
Nhìn theo ngõ quạnh lúc đêm tàn 
Lệ khảm đang ghì bóng vãng tan 
Tủi đẫm bài ca người xướng nhịp 
Sầu loang khúc nhạc kẻ gieo đàn 
Manh tình vướng cạnh bà tơ dẫn 
Mảnh ái vương tà lão nguyệt ban 
Khắc tận khơi dòng tim huyễn ảo 
Tìm chi mộng cũ chốn mây ngàn .

Sầu riêng 11/06/2018
*****
Nhố Nhăng

KHÔNG TAN 
Họa bài CHỈ LÀ MÂY KHÓI 

Tình sâu nghĩa nặng hẳn không tàn
Cách trở Đông Đoài mấy dễ tan 
Ngõ hạ huynh chờ đan nhịp phách 
Thềm xuân muội nhớ dệt cung đàn
Tình yêu vạn thủa ơn Trời tặng 
Hạnh phúc muôn đời cậy Chúa ban 
Lão giả chung tình vui cõi tạm 
Niềm ân nỗi ái thỏa hương ngàn 
NN lưu bút vui họa cùng các thi huynh

Nhố Nhăng

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2018

NỖI LO CỦA MẸ

NỖI LO CỦA MẸ


Nói để mà chi chuyện đã rồi
Trên bàn dưới cãi rượu nhàm môi
Nhà cha thuở nọ thằng Tây giữ
Cửa mẹ giờ đây lão Hán ngồi
Sợ cỡ mươi ngày chưa đổi tướng
Lo tròn thế kỷ sẽ nhường ngôi
Đời nô lệ tiếp ngàn năm nữa
Viễn cảnh đàn con lạc giống nòi ./.

LCT 09/06/2018

BÀI HỌA :
*****
Trung Nhẫn
NỖI ĐAU 
.
Rầu cho thế cuộc đã tiêu rồi !
Võng lệ tuôn tràn ướt cả môi
Trọng điểm sơn hà quân Sói giữ
Hoàng cung xã tắc bọn Bê ngồi 
Thôi là sửa lễ chờ giao ấn
Hẳn cũng xem ngày mếu nhượng ngôi
Nín mõm qui hàng trong tủi nhục 
Mà ôm tội rước hổ phanh nòi
.
Trung Nhẫn 9/6/2018
P/S: Bê ngu hơn Bò
*****
Dư Âm
m ĐỪNG MÊ NỮA!
Nã kẻ bày ra chuyện mới rồi,
Truy tìm ý định hiểm sàm môi!
Dùng mưu giả mướn hòng thu giữ,
Dụng chước vờ thuê để cưỡng ngồi!
Doạ dẫm đê hèn ôm đủ tướng,
Xoa dìu đốn mạt ẵm toàn ngôi!
Cùng nhau thức tỉnh đừng mê nữa,
Hãy nhớ hành vi diệt chủng nòi...!!!
*****
Nguyễn Gia Khanh
NGẪM KHẮC GIỜ "RÊ"
(Họa đảo vận)


Như là gió thoảng cợt đầu môi
Mấy chữ vàng xưa lạnh cả rồi
Đã chẳng đời nao còn chịu trói
Thì sao buổi ấy vẫn cam ngồi 
Con Hồng vạn thuở đà khai cõi
Giống Lạc ngàn năm phải giữ nòi
Ngẫm khắc giờ "rê" lòng chợt hỏi(*)
Bao giờ Đất Việt sẽ hoàn ngôi ?

(*) Giờ "rê" : giờ khắc các đại biểu QH ấn nút biểu quyết thông qua Luật Đặc khu.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Dinh Tuan Minh
SOS
Cái chuyện đặc khu giận lắm rồi 
Dân tình phẫn nộ tái bờ môi
Non sông sớm muộn người ta giữ 
Đất nước lâu mau kẻ khác ngồi 
Có thể dăm ngày rồi chuyển vì 
Hoặc là mấy bữa sẽ nhường ngôi
Bắc thuộc ngàn năm còn mãi nhớ 
Hãy tỉnh lại đi kẻo lạc nòi.
*****
Hữu Thiên
CHẤM HẾT..!!
Viết thường

Đất mẹ người trung chết sạch rồi
Nay còn lũ chuột thế mà thôi
Thằng lo lụy đảng đành im tiếng
Đứa sợ quàng thân cứ lặng ngồi
váy vẫn chui đầu ông giữ cửa
mông còn cắm mặt hắn dành ngôi
Mời quân chó khựa vào biên ải
Bỏ mặc dân đen bị xoáy nhồi..!
*****
Ngọc Dũng
CĂM PHẪN

Màu xanh Tổ Quốc gặp nguy rồi
Lũ khựa giăng trò rất dẻo môi
Dụ não quan trường tin gửi đất
Làm tim đất mẹ hoảng quên nòi
Bao ngày mãi tức quân thờ địch
Những tháng luôn hờn kẻ giật ngôi
Hám lợi màng danh buồn cảnh rũ
Lòng dân phẫn nộ quyết không ngồi.

Lê Ngọc Dũng
*****
Phạm Triều Hải
QUYẾT GIỮ NON SÔNG

Thề say quyết dạ khảm lâu rồi 
Sẽ chẳng bao giờ lệ thấm môi
Đất Tổ trời Nam hoài giữ chọn
Hồn con nước Việt đã lên ngồi
Ôm bầu nhiệt huyết tay ghì cõi
Dẫn nẻo anh hào phận kế ngôi
Để vạn đời sau hồng ngõ sống
Rồi xây Tổ Quốc được sinh nòi. 

09/06/2016
Phạm Triều Hải 
*****
Oblivion Thach
"""""""""""""
TUỒNG
Oblivion
***

Bàn chi bởi đã quyết xong rồi
Quốc nghị chiêu trò của lưỡi môi
Để dỗ bầy con vừa tập nói
Hòng xoa bọn trẻ mới quen ngồi
Ngôn xàm hứa cuội lo bờ cõi
Ngữ xảo vâng bừa đạt ghế ngôi
Đặng thế yên bề tâm bỗng đổi
Lòng tham trỗi dậy bán luôn nòi.

Oblivion Thach
*****

MẤT NIỀM TIN 
Là con đất Việt phải thương nòi 
Chớ để quân tàu giẫm đạp ngôi 
Vịnh đảo bao lần vây chiếm giữ 
Vùng biên mấy đợt giã leo ngồi 
To Đầu hám của đành câm lưỡi 
Lớn Cổ ham tiền mãi ngậm môi 
ĐẢNG dẫn dân tình đi ngược lối 
Niềm tin Cách Mạng đã phai rồi. 
*****

RĂNG và MÔI 
Lằn ranh cột mốc mãi chưa rồi 
Mấy bận răng chìa cắn đứt môi 
Bản Gốc Cao Bằng dâng cọp giữ 
Hoàng Sa Vũng áng nạp voi ngồi 
Non vàng mỗi khắc Tàu yên vị 
Biển bạc từng giây Khựa soái ngôi 
Tướng sĩ quân thần lo đục khoét 
Người dân nuốt lệ cảnh tôi nòi