VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2018

KHÔNG MUỐN HẬN THÙ

KHÔNG MUỐN HẬN THÙ


Vốn dĩ lòng ta chẳng hận thù
Nhưng đời lắm chuyện rõ ruồi bu
Tình thân nỡ thả vào ao đọng
Nghĩa bạn đành bưng đổ nước tù
Nhượng tiếng đâu hèn chân lãng tử
Khiêm lời chửa mọn thánh hiền tu
Vì đâu vẫn một lời cay cú
Mấy mẻ cuồng si dễ được bù ./.

LCT 05/06/2018

BÀI HỌA :
*****
Dư Âm 
CẦU MONG...!
Đời ta chẳng gợn chút thâm thù,
Dẫu thấy quanh mình cảnh nhặng bu!
Chữ ái đem dìm ao hẻm đọng,
Lời ân lại đổ mé mương tù!
Bao lần nhẫn nhịn rời tâm tử,
Lắm thuở cam đành rã dạ tu!
Bởi đã ghê hồn thân vọ cú,
Cầu mong mãi được phúc trên bù!!!
*****
Tòng Trần 
RUỒI BU

Ruồi kia mãi lượn để tâm thù
Chẳng vị không mùi nó vẫn bu
Nước chảy nào cho tràn bãi đọng
Bèo trôi dẫu có dạt ao tù
Đâu còn giọng nói người quân tử
Đã bị âm lừng kẻ thánh tu
Dạ chỉ ghim hoài luôn dễ cú
Hồn sao cứ hận sẽ không bù 05/6/2018.
*****
Nguyễn Gia Khanh 
CHÍN BỎ LÀM MƯỜI
(Họa đồng luật)


Dẫu chửa cùng nhau chén tạc thù
Tâm này lũ nhặng chớ hòng bu
Đừng đem nghĩa bủa miền băng giá
Chớ quẳng tình giam cõi ngục tù
Chỉ mấy lời trao thì đã bạn
Đâu vài mõ niệm mới là tu
Đành nên chín bỏ cho mười trọn
Để mộng ngày nao gỡ rối bù.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Huỳnh Hà 

SỐNG

Hằng trông đứt hận bỏ luôn thù
Để mãi vui vầy chớ nhặng bu
Nước lã hòa chung dù khoảnh rộng
Người dưng kết hợp dẫu nơi tù
Im lìm phận thắm muôn đời ủ
Lặng lẽ duyên nồng cả kiếp tu
Chẳng nặng tâm tình ôm nỗi cú
Trời cao biết được sẽ cho bù 
*tù:tù túng,ao tù,ko phải ngục tù
HH.HY
*****
GÉT KẺ CHUYÊN NÁO LOẠN 

Vì tâm nhỏ mọn thích gây thù 
Đã hiểu ngông ruồi chạ đến bu 
Ủng não còn mê đầm nước đọng
Tồi gan lại thích ngửi ao tù 
Đêm về khuấy nhiễu người quân tử 
Buổi đến quần ngôn ngõ hạnh tu
Mở miệng buông lời hơn lũ cú ( bầy chim cú ăn thịt người )
Cuồng tâm loạn đả mấy ai bù 

Nguyễn phượng
*****
Hữu Thiên 
NẢN

Vì thơ chẳng lẽ chuốt gây thù
Rũ bỏ cho đời hết nặng bu
Ngán bởi tình em nằm bãi đọng
Buồn thay nghĩa chị đắp ao tù
Mai đành dưỡng trí rầu chân niệm
Mốt phải xuôi lòng thẹn cõi tu
Trả hết ân tình cho bạn hữu 
Về hâm chén cũ đợi chưa bù..!

NL05/06/2018
*****
Trai Dang Van 
KHÔNG MUỐN HẬN THÙ

Đời không hám lợi chẳng gây thù. 
Nỏ sợ chi ruồi đã bám bu. 
Kể dữ lời cay đành chịu trói. 
Người ngay tiếng nặng phải chung tù. 
Đường Tiên rộng mở tâm hoài sáng.
Cửa Phật chan hoà trí mãi tu. 
Nhiễu sự xoay vần như nước chảy. 
Tình êm nghĩa đẹp mới mong bù.
5/6/18

Trai Dang Van.
*****

ĐOÀN KẾT 

Tàu kia chiến hạm của quân thù
Lũ khựa ngang tàng thả lính bu
Đuổi dạt người Nam đày ngưỡng bí
Vần xoay cảnh Bắc vượt phương tù
Không còn hạnh phúc tâm hoài thỉnh
Chẳng được yên bình trí mãi tu
Đói khổ thầm mong đừng nghiệt ngã
Vòng tay thắt chặt hưởng ân bù.

Lê Ngọc Dũng
*****
Tân Hưng
BỎ HẬN THÙ.

Hàm oan đã biết mãi không thù.
Vẫn đục đâu còn để ruồi bu.
Cá vẫy chơi vơi vùng nước đọng.
Bèo trôi lờ lững chốn ao tù.
Phàm trần nhẫn nhịn thành quân tử.
Cõi phật khiêm nhường đạt sĩ tu.
Chớ để xem thường như lũ cú
Bao nhiêu phận tủi ắc đền bù

Biên Hòa 5/6/2018
*****
BÀI ĐỐI HỌA 
SỰ ĐỜI MUÔN MẶT


Đã dặn lòng không để oán thù
Nhưng rồi muỗi nhặng cứ tìm bu
Lòng thâm cũng tựa bầy chăn khám
Ý độc còn hơn lũ tử tù
Nghĩa bạn chôn vùi vô cảm tính
Nhân tình dẫm đạp bất cần tu
Người đâu phải Phật bàn sai đúng
Thế sự trầm kha chẳng dễ bù ./.

LCT 05/06/2018








Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

LỐI ĐÊM

LỐI ĐÊM


Lạnh mảnh vai trần giữa phố đêm
Vầng trăng đổ bóng rọi ngang thềm
Chân mòn sải nhịp đời chưa dứt
Gót mỏi xoay vòng nợ mãi thêm
Vĩnh biệt tình thu vàng cỏ úa
Từ ly buổi hạ đắng môi mềm
Đây bầu rượu cũ mình ta uống
Cạn nỗi đau cùng giấc ngủ êm ./.

LCT 04/06/2018

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần 
GIỮA TRỜI ĐÊM

Sương choàng mảnh áo giữa trời đêm 
Ánh nguyệt đìu hiu ở dãy thềm
Cõi dạ thương người yêu chửa dứt
Tâm hồn nhớ kẻ mộng càng thêm
Vời chân bỗng gợi buồn tim úa 
Thả gót bèn khêu nẫu ruột mềm
Có lẽ men tình nay phải cạn
Cho đời cứ mãi thỏa nồng êm 
04/6/2018.
*****
Dư Âm 
PHỐ ĐÊM...!
Bao lần dõi phố quạnh từng đêm,
Ánh nguyệt trời khuya đổ giữa thềm!
Tuổi mộng hôm nào sao nỡ dứt,
Cung tình thuở nọ dễ gì thêm!?
Dù cho nghĩa phận nghe tàn úa,
Hoặc giả nồng ân thấy rã mềm!
Tửu nhạt bây giờ ta vẫn uống,
Bên đời hẫng hụt chẳng hề êm!!!
*****
Tường Vân 
PHỐ NHỎ VÀO ĐÊM 

Ta về phố nhỏ đã vào đêm 
Rả rích mưa giăng phủ trắng thềm
Quán lạnh tơ đàn day dứt mãi 
Tay vàng khói thuốc ngậm ngùi thêm 
Rồi năm tháng gội bờ vai mỏng
Để gió sương pha lọn tóc mềm
Một kiếp lữ hành bên góc trọ
Xong đời khép lại có gì êm...

Tường Vân - 04/06/18
*****
Nguyễn Gia Khanh 
NỖI NIỀM ĐÊM

Âm thầm bóng lẻ dạt vào đêm
Để lại tàn thu ướt sũng thềm
Những vạt sương mù rơi chẳng ngớt
Bao làn gió lạnh bủa càng thêm
Đìu hiu mấy vận thơ vầy tủi
Nhạt nhẽo từng chung tửu chuốc mềm
Vẫn nặng lòng nghe hồn trống trải
Nên tìm giấc ngủ mãi nào êm.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Hữu Thiên 
CHỜ AI ...AI CHỜ

Ai ngồi tựa cửa dưới màng đêm
Tóc phủ bờ vai xõa cạnh thềm
Đợi kẻ quay về trăng úa mãi
Mong người trở lại gió buồn thêm
Thời gian để nhạt cành hoa thắm
Kỷ niệm làm phai kiếp liễu mềm
Mộng lỡ duyên mờ sao phải tiếc 
Xin đừng tự giết những chiều êm..!

NL04/06/2018
*****
Ngọc Dũng 
SAY CÙNG MƯA

Mưa dầm rả rích giữa màn đêm
Gió thổi làn sương lạnh nẫu thềm
Bản nhạc người ru nhìn xót mãi
Cung đàn kẻ oán gợi sầu thêm
Trào dâng nỗi nhớ vườn loan mỏng
Lắng đọng niềm yêu cõi uyển mềm
Lãng tử đìu hiu quàng giấc mộng
Say cùng chén tửu ngưỡng hồn êm.

Lê Ngọc Dũng 
*****
Hiền Nguyễn Trọng 
VẪN NHỚ
Mây lùa tối xẩm cả màn đêm
Nỡ cản dòng trăng dọi xuống thềm
Ước muốn tình kia luôn thắm tỏ
Mong chờ nghĩa ấy mãi hồng thêm
Lời thơ đã nhạt làm tâm đắng
Chén rượu còn cay khiến dạ mềm
Kỹ niệm ngày xưa người có nhớ
Riêng mình cứ mộng thuở nồng êm.
NTH
*****
Nguyễn Phượng 
MÀNG ĐÊM 

Ta hoài dạo bước giữa màng đêm 
Vãng cảnh vào thu lá rụng thềm 
Nguyệt mãi thờ ơ sầu chửa dứt 
Sương còn nhạt nhẽo tủi đà thêm 
Buồn than phận chiếu như mành mỏng 
Ngẫm trách đời manh tựa cỏ mềm 
Nhịp sải canh tàn qua ngõ vắng 
Lưng bầu rượu hẫm giấc nào êm 

Nguyễn phượng
*****

ĐÊM

Riêng mình lạc lõng ngắm trời đêm
Gió thoảng còn vương mỗi bậc thềm
Nẫu ruột mơ tàn cho nản bớt
Đau hồn mộng vỡ để buồn thêm
Chùn chân quạnh quẽ tình hiu hắt
Mỏi gối đìu hiu phận cũ mềm
Rượu ủ men đời cay xé lưỡi
Vơi đầy dốc cạn cõi lòng êm 
HH.HY
*****
Đối họa 
ĐÊM TẬT NGUYỀN

Hiên buồn lá rụng đổ tàn đêm
Chốn cũ người đi bỏ lại thềm
Cuộc tửu bên lề khôn đã hết
Phiên cờ giữa trận khó dồn thêm
Dòng sông gió thổi từng cơn lạnh
Đám cỏ mù rơi những sợi mềm
Mãi bước đi tìm hương kỷ niệm
Nhưng lòng sóng dậy chẳng còn êm ./.

LCT 04/06/2018
(Bình đầu)
*****
Trai Dang Van 
ĐÊM CÔ ĐƠN.

Cô phòng một bóng giữa trời đêm. 
Tựa cửa nhìn trăng sáng rõ thềm. 
Trước ngõ đìu hiu sầu tủi đọng. 
Bên đường vắng vẻ giận hờn thêm. 
Sương tràn nhạt tóc vai gầy mỏng. 
Lệ đẫm nhòa tay mắt tỏ mềm .
Những buổi chia lìa tâm ngóng đợi. 
Luôn hoài cách trở dạ nào êm.
4/6/18
Trai Dang Van

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

NHẠT NHÒA

NHẠT NHÒA


Mộng lỡ vừa xa lánh nẻo đời
Đêm chìm lạc lõng dấu đàn rơi
Đầu hiên gió xạc xào ôm cửa
Cạnh ngõ hồn thơ thẩn níu trời
Nhói dạ câu thề xưa bỏ dỡ
Đau lòng tiếng hẹn cũ dần lơi
Ngồi xem lệ nến sầu tuôn chảy
Thấy mảnh tình đen bỗng nghẹn lời ./.

LCT 03/06/2018
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần 
XÓT XA

Đèn chong ngọn lửa xót xa đời
Mãi lụn canh tàn bóng để rơi
Lặng lẽ hồn đơn nhìn cánh cửa 
Đìu hiu gối lẻ ngẫm khung trời
Do tình chẳng vẹn buồn duyên lỡ
Bởi ái không tròn nẫu hạnh lơi
Lệ trải quanh tròng nghe bẵng tiếng
Rồi đêm chợt rũ nát tan lời...
03/6/2018.
*****
Tòng Trần 
LỬA RỰC
Bài 2.

Lửa rực tình yêu vẫn suốt đời
Cho dù nến lụn nghĩa đừng rơi
Nồng ân vĩnh cửu hoài như núi 
Tỏ ái bình yên mãi tựa trời
Hạnh phúc luôn ngời neo chẳng lỡ
Chân thành sẽ sáng bện nào lơi
Kề bên trọn kiếp cùng vui vẻ
Cạnh số ngàn năm thỏa mãn lời.... 
03/6/2018.
*****
Lê Ngọc Dũng 
CẢNH THIẾU VỢ

Gầy thân đãng trí nửa dòng đời
Quá tuổi nên tình lặng lẽ rơi
Tủi phận nhiều phen cày vỡ đất
Buồn duyên lắm trận dỗi tan trời
Bao ngày vẽ mượt tâm còn lẳng
Mấy thuở tô hồng dạ vẫn lơi
Nặng gánh sầu đan hoài ủ rũ
Phòng đơn gối lẻ quạnh khô lời.

Lê Ngọc Dũng 
*****
Nguyễn Gia Khanh 
KHẮC KHOẢI

Mình ta lặng lẽ giở trang đời
Kỷ niệm hôm nào chốc bỗng rơi
Những thuở hoài mong thuyền cập bến
Từng thu mãi ngóng nhạn chen trời
Thơ lòng ủ mộng càng ngao ngán
Phượng vĩ trêu hè cứ lả lơi
Chén rượu quan hà say buổi tiễn
Mà ai đã vội bỏ quên lời.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Trai Dang Van 
NHẠT NHÒA:

Chìm mê vướng khổ lụy trên đời. 
Khắc khoải đêm trường lệ đẫm rơi. 
Gác lẽ âm thầm ngồi tựa cửa. 
Mình côi quạnh quẻ đứng trồng trời. 
Ngày say cúi mặt tình buông lỏng .
Buổi tức cành hông nghĩa nhạt lơi. 
Đã hết rồi sao thời tuổi mộng.
Nhìn nhau chẳng thốt được nên lời. 
3/6/18
Trai Dang Van
*****
Đối họa cùng các thi hữu 
ĐỘC ẨM

Vẫn thói trầm kha của cuộc đời
Đôi lần nghĩ đến lệ sầu rơi
Buồn manh nghĩa bạc treo đầu sóng
Khổ mối tình phai rụng giữa trời
Tuổi mộng xa dần thơ cũng khép
Xuân lòng đã cạn ý đành lơi
Thềm khuya chỉ có hồn trăng nhạt
Rượu mãi kề ta chẳng tiếng lời ./.

LCT 03/06/2018
*****
NỖI NIỀM 
(NĐT - lục thanh vi thủ
ngũ thanh vi vận )
.
Niềm đau nỗi khổ cứ vây đời
Hạnh phúc như còn mãi thả rơi
Bản nhạc xô bồ ngay mé ngõ
Bài thơ lạc lõng cuối chân trời
Sao đành phụ ngãi dù chưa nói
Nỡ đoạn vong tình hẳn chắc lơi
Héo rũ dây trầu đêm trở hạ
Chiều lui bóng vãn ngẩn ngơ lời
.
Trung Nhẫn 3/6/2018
*****


BỖNG RƠI 

Vì duyên cách vạn ngõ sông đời 
Phím lạc dây chùng giọng bỗng rơi 
Gió cứ luồn xuyên qua ngạch cửa 
Mây luôn quyện lẫn ở chân trời 
Nhiều đêm lạc lõng trăng thề khuất 
Lắm buổi mơ hồ ước nguyện lơi
Lệ đẫm tàn canh đèn lịu tắt
Hờn cho số phận nghẹn Tim lời
Nguyễn phượng
*****


TÌNH RIÊNG

Tình riêng mãi bám đuổi theo đời
Trẻ đẹp tâm hồn vẫn cứ rơi
Lặng lẽ bài ca hòa đến cửa
Đìu hiu khúc nhạc quyện sang trời
Yêu thời những buổi không lầm lỡ
Mến phận bao ngày chẳng lả lơi
Vực thẳm nhìn sâu dòng nước chảy
Còn xen giấc mộng ngỡ đưa lời.

3/6/2018
*****

TUỔI LÃO CHỪ
Tuổi lão chừ nghe đã nhạt lời
Cô phòng lặng lẽ ngắm ngày rơi
Chiều nghiêng nắng xế buông bên cửa
Gió thả vàng thu lạnh cuối trời
Nghĩa cũ còn đây chừ xa vắng
Ân xưa mãi đó đã dần lơi
Trăng về ngõ trúc tâm an tại
Lá vối trà pha ngẫm ngợi đời.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm - 03.6.2018






Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2018

TẠI VÌ !!!

TẠI VÌ !!!


Biết được hồn thơ đã ngủ lì
Nên tình vội vã trốn nhà đi
Vườn đêm gió lạnh sầu đa cảm
Mảnh nắng chiều hoang mộng lỡ thì
Để lối trăng gầy nay đọng vũng
Cho làn nước nhạt phải tràn ly
Nhìn cơn nắng hạ lùa ngang cửa
Thấm nỗi đời đau bởi tại vì ./.

LCT 02/06/2018

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
GIẬN DỖI

Nhìn em giận dỗi biết gan lì
Hết nghĩa nên rồi lại bỏ đi 
Mãi hận cho đời suy tuổi đóa
Hoài than để kiếp chạnh xuân thì
Đêm dài lệ đổ nhiều bao vũng 
Buổi rộng châu tràn những mấy ly
Lặng lẽ rèm mi buồn khép cửa 
Đìu hiu cõi mắt tủi hoen vì. 
02/6/2018.

Tòng Trân 
VẪN LÌ
Bài 2

Chó sủa đòn roi lại vẫn lì
Cho mày lít rượu bỏ đời đi 
Lò thui chảy mỡ đâu còn xác
Củi lộng trầy da sẽ hết thì
Nấu củn thơm lừng xơi những đọi 
Chiên sườn ngát lim tẩn nhiều ly
Nòi vong tiệt giống nào coi cửa 
Đã giận lời răn chẳng biết vì. 
02/6/2018.

Tòng Trần 
BỎ ĐI
Bài 3

Thầy ngu đã dốt lại thêm lì
Mãi dạy sao trò cứ bỏ đi 
Thạc sĩ chiều nao đành ủ sách 
Nhà thơ sáng nọ phải vong thì
Say mèm cõi trí men nhìn tửu
Xỉn suốt nơi hồn rượu dõi ly
Cẳng ngã bàn xô sầu ngạch cửa 
Đầu nghiêng mũi chảy chán thân vì....! 
02/6/2018.
*****
Hữu Long Nguyễn 
GAN LÌ
Vui cùng Thạch Hãn
Ngày xưa dạ ẻm rất gan lì
Giặc đến bên nhà vẫn chẳng đi
Đợi sẵn...lơ là chôm cả súng
Chờ khi...hớ hển lậy ngay thì
Thân gầy nhỏ nhắn nên liều chạy
Dáng nhỏ thon người lại dễ ly
Kẻ địch bao lần không biết rõ
Đành than bị mất hỏi sao vì ?

2/6/2018 - 
*****
Trung Nhẫn
HỌC TRÒ DỐT
(NĐT - lục thanh vi thủ, 
ngũ thanh vi vận)
.
Dù sư phụ giỏi vẫn ngu lì
Ngõ đẹp hoa vàng hắn chẳng đi
Lắm bận chưa đành do hỏng lẽ....
Nhiều hôm ắt nỡ bởi thôi thì....
Ông mầy lẹ kiếm nơi chùi chảo
Mợ nó mau tìm chỗ rửa ly
Nẻo liễu vườn thơ đừng có ị
Người ta bịt mũi hỏi sao vì....
.
Trung Nhẫn 2/6/2018
Bài 2
HỌC TRÒ DỐT (2)
(NĐT - lục thanh vi thủ
ngũ thanh vi vận)
.
Đuổi nhẹ mà nên vẫn cứ lì
Ôn thần ngó bộ hỏng thèm đi 
Mồm thưa rớt chữ do lần tại.....
Lưỡi thốt nhầm niêm bởi bận thì....
Bạ ở phương nầy, trưa mấy tĩnh
Đâm vào ngõ nọ, tối vài ly
Mần sao dạy dỗ Gà nên Khỉ
Xấu hổ thì đâu hẵng kịp vì....
.
Trung Nhẫn 2/6/2018
*****
Hữu Thiên 
TƯỞNG BỞ

Nhìn em một bãi phẳng trang lì
Mấy cậu trai làng đã bỏ đi
Đứa định gom bừa xong cũng chỉ
Người mong ẵm đại hết thôi thì
Đâu ngờ chỉ ghẹo ăn liền dép
Mới rõ chưa sờ nhận cả ly
Chạm lũ giang hồ vây đuổi ví
Đời xui khiến dại lẽ đâu vì..!

NL02/06/2018
*****
Dư Âm 
XÓT XA VÌ...!
Nhiều hôm ngủ dậy cứ y lì,
Ngỡ đợi ai về chẳng muốn đi!
Hụt hẫng như vừa tan xúc cảm,
Buồn hiu tựa mới rã xuân thì!
Bên thềm nước đọng chưa thành vũng,
Trước mũi châu nhoè chửa ngập ly!
Nắng hạ chao vờn trên ngưỡng cửa,
Thầm nghe nỗi quạnh xót xa vì...!!!
*****
Đinh Vĩnh Long 
ĐÃ NÁT
Thầy khuyên rã họng vẫn chây lỳ
Bỏ học ngang chừng vội vã đi
Tạm biệt dân làng khi trẻ tuổi
Rời xa bố mẹ lúc xuân thì
Ngày sang quán nhậu vay vài chén
Tối đến nhà hàng mượn mấy ly
Vất vưởng bên lề như kẻ nghiện
Tàn phai một kiếp cũng do vì….
Đinh Vĩnh Long 
*****
Nguyễn Châm

LẶNG LẼ... 
Lòng em chắc hẳn đã chai lì 
Nỗi mộng bao ngày cứ bỏ đi 
Vẫn cuộc đời đen mòn sức trẻ 
Và hương ái muộn nẫu xuân thì 
Chờ em mấy độ hồn ai rã 
Ngẫm phận bao chiều cảnh đó ly 
Đắng mãi bờ môi dòng tửu lạnh 
Mà thương lỗi nhịp phải chăng vì 

Nguyễn Châm - 020518
*****
Dinh Tuan Minh 
BẢN NĂNG
Từ xưa lão đó vẫn ham lỳ
Thấy nhậu không mời cũng cứ đi
Quán ấy đòi tiền xin để đã...
Hàng bên hỏi nợ khất thôi thì…
Cha rầy mấy lượt quăng bàn ghế 
Mẹ chủi đôi lần đập tủ ly
Vợ trách con đòi không giúp đỡ
Người quen khốn khổ bởi lo vì
Đ.T.M 
*****
Nguyễn Phượng 
ĐÃ NGỦ LÌ 
Giờ đây tứ cũng ngủ như lì 
Rẽ lối sang thuyền vứt mộng đi 
Nghĩa bội thay lời gieo xót để 
Tình vong đổi ý ẵm đau thì 
Rằng mong ái nẫu không ngập chén 
Hổng đợi duyên rầu đã tràn ly 
Bỏ hết mành se vùi khổ cứ 
Đời vui thỏa mãn khỏi mơ vì .....
Nguyễn phượng
*****
Bài đối họa
SÓNG ĐỜI


Lỡ trớn thành ra đủ lợm lì
Yêu người kiếm chuyện để chuồn đi
Đường ngang chẳng sợ đành như thế
Ngõ tắt nào lo phải vậy thì
Tiễn nợ ta vùi thơ mấy mảnh
Vui đời tửu ướp mộng vài ly
Tình như hạt cát trào ven biển
Ngọn sóng buồn chao cũng chỉ vì ./.

LCT 02/06/2018
*****
Lê Ngọc Dũng 
CUỘC ĐỜI EM

Thầy khuyên mỏi họng vẫn ư lỳ
Thấy chạnh em đành dỗi bỏ đi
Bởi nhõng không rèn luôn nhạt kiếp
Vì cương chẳng luyện mãi phai thì
Cha buồn mỗi buổi men từng vại
Mẹ tủi bao ngày thuốc những ly
Nửa chặng đường ven nhiều lối rẽ
Đời hoen sóng lệ hỏi ai vì.

Lê Ngọc Dũng
*****
Phung Phan 
THẤT BẠI 

Làm ăn thất bại khổ chai lì
Sản nghiệp ân tình cũng lánh đi 
Chữ đức thành tro niềm nghẹn cảm 
Lời nhân tựa khói nỗi đau thì 
U sầu mật ứa đầy trăm vũng 
Xót tủi gan trào đẫm vạn ly 
Gác cũ chờ ai ngồi vựa cửa 
Đường duyên mãi cách tại thân vì 

03-06-18. Phung Phan
*****


CÁ DỄ THƯƠNG 

Cá nói : là em hổng chút lì 
Ca rầy mấy bận cóc rời đi 
Mình to cũng có người qua cưới 
Mắt bự mà đâu đến lỡ thì 
Bút mực trong đầm không rời bỏ 
Thơ vần giữa biển chẳng hề ly 
Anh em bạn hữu đều mong muốn 
Cứ nổi mà vui cũng chỉ vì...
*****
BỞI VÌ
Sóng nhẹ chiều êm cát phẳng lì
Mây theo ngàn gió thả lòng đi
Chờ nhau lỗi hẹn đành thương cảm
Đợi lúc tao phùng lỡ mộng thì
Ngõ trúc nơi xưa sầu cạn chén
Đường hoa chốn cũ nhớ đầy ly
Nhìn chiều nắng xế mơ màng hỏi
Có phải rằng ai đã…bởi vì
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 02.6.2018

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018

SÓNG CHIỀU

Họa thơ Nguyễn Gia Khanh
SÓNG CHIỀU
(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Đưa đẩy sóng chiều biển tít xa
Lạnh sương mờ nhạt bóng mây nhòa
Dừa nghiêng xoải bến hoài mong mẹ
Lá rụng chao thềm mãi nhớ ta
Thưa tối nhạc buồn hiên đó vậy
Vắng đêm lời cũ cảnh đây là
Thừa chăn gối để tình ly biệt 
Chưa chán hỏi lòng giấu lệ sa ...

Nghịch :

Sa lệ giấu lòng hỏi chán chưa ?
Biệt ly tình để gối chăn thừa
Là đây cảnh cũ lời đêm vắng
Vậy đó hiên buồn nhạc tối thưa
Ta nhớ mãi thềm chao rụng lá
Mẹ mong hoài bến xoải nghiêng dừa
Nhòa mây bóng nhạt mờ sương lạnh
Xa tít biển chiều sóng đẩy đưa ./.

LCT 01/06/2010

BÀI HỌA :
*****
Tường Vân
BẾN LỠ
Thu sầu lá rụng xót lòng chưa
Nỗi nhớ về nhau chắc cũng thừa
Nhạn vẫn cô đơn cùng biển vắng
Em còn giá lạnh với chiều thưa
Lao xao gió giật đau ghềnh đá
Bảng lảng mưa giăng rũ bóng dừa
Lãng khách chờ ai mà đứng lặng
Sông buồn bến lỡ chuyến đò đưa !
Tường Vân - 01/06/18
*****
Dinh Tuan Minh
BƠ VƠ
Bạn bè cứ hỏi có chồng chưa
Bởi họ nào hay phận gái thừa
Khổ nhục như Chuồn trên núi vắng
Đau buồn tựa Dế giữa rừng thưa
Bao mùa gió giật tàn hoa mướp
Những tháng mưa tuôn rũ lá dừa
Nước lũ đang vào không kẻ giúp
Ta thèm tiếng gọi của người đưa.
*****
Dương Huỳnh
PHẬN SÓNG
Thân làm sóng nhỏ vỗ bờ xa
Nghĩ đến sông quê ngấn lệ nhoà
Nỗi nhớ san cùng cơn gió lạ
Niềm thương giữ lại cõi lòng ta
Hằng mơ phía trước đừng chia ngả
Mãi mộng tương lai sẽ thuận đà
Để lúc xuôi dòng không gục ngã
Quanh về gửi tặng chút phù sa.
LD 1/6/2018

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

RU TRĂNG



RU TRĂNG


Đêm vàng vọt ta ngồi ru trăng ngủ
Câu thơ đan nét chữ ngẩn ngơ buồn
Chén rượu đắng đem chôn vùng kỷ niệm
Hơi men nồng thấm giọt lệ sầu tuôn


Miền dĩ vãng khơi nguồn trong ký ức 
Chén hư hao cùng cực cạnh hiên đời
Bỗng nhiên muốn xa rời câu hư thực
Để không còn thao thức chuyện tình khơi

Đêm miên man muốn thả đời dong ruỗi
Khoang hư vô đếm tuổi mộng mơ chờ
Gối nhạt nhòa vàng thu mơ lá rụng
Người đi rồi nao núng mảnh tình hoang

Căn nhà nhỏ đêm choàng sương lạnh ngắt
Không gian buông những giọt nước mắt trời
Em nhỏ lệ cho vành môi mặn chát
Ta thẫn thờ ngọt nhạt cũng dần vơi

Tiếng chim đêm bay qua đời huyễn ảo
Nghe câu thơ khoác mảnh áo nâu sòng
Đời lặng lẽ mảnh lụa hồng chôn dấu
Manh tình buồn hư cấu với thời gian

Ngày trả lại trút vội vàng buông bỏ
Câu kinh đêm khắc khổ tiếng ai cầu
Mộng nhạt nhòa ăn sâu lòng sớm tối
Cơn gió buồn trút bỏ mối hoang liêu

Thôi trả lại gót chiều thân lãng tử
Dấu chân quen khách lữ buổi đi về
Vết bụi hồng nhiêu khê ngày trở lại
Chở ngậm ngùi theo mãi với thời gian

Đêm nay đón gió ngàn rơi trước ngõ
Khúc tâm giao vò võ nét thương sầu
Lệ nhạt nhòa ăn sâu đời lãng tử
Ta một mình ngồi giữ bóng thời gian ./.

LCT 31/05/2018

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

BỎ CUỘC

BỎ CUỘC

(Nđt - ccđ)

Chẳng biết vì sao lại ỡm ờ
Hay là chết bởi những vần thơ
Tường đông kẻ ước trông lần gặp
Sẽ hẹn tìm nhau cuối nẻo mờ
Ngõ hạ ai thầm mong buổi đến
Nên cùng đợi mãi dưới lều mơ
Từ đây chín mộng lòng hăm hở
Cũng lúc người đi bỏ cuộc chờ ./.

LCT 30/05/2018

Trung Nhẫn​
 MONG CHỜ
(NĐT - CCĐ - BVĐÂ)


Mười năm vọng mãi nửa câu ờ

Úa rũ bao ngày cả vận thơ 
Kẻ bận đêm dài ngơ ngác gỡ...
Sầu vây giấc muộn giữa trăng mờ
Người khi nẻo vắng bơ phờ ngợ...
Nẫu gửi sương tràn cạnh bến mơ
Quạnh quẽ cô phòng im tiếng thở
Mà nghe thổn thức nỗi mong chờ
.
Trung Nhẫn 30/5/2018
*****
Nguyễn Gia Khanh​
 LỜI RU BUỒN
(NĐT, CCĐ)


Về nghe bỗng chạnh tiếng ru ờ...

Mới hiểu ai đà giã bạn thơ 
Để bẽ bàng thêm từng lối hẹn
Ngày nao mộng ủ dưới trăng mờ
Cho hời hợt mãi bao lần ngóng
Bận ấy môi kề giữa nẻo mơ
Gửi lại tàn xuân đời thiếu nữ
Mà em nỡ phụ kẻ đang chờ .


Nguyễn Gia Khanh

*****
Hữu Thiên​
 TÌNH PHAI NHẠT


Rồi anh mỏi đợi mỗi câu ờ

bậu chắc quên rồi những mảnh thơ 
Bến cũ con thuyền neo biển lặng
Dòng xưa cánh nhạn đảo sương mờ
Buồn hôm gió thổi vào đêm mộng
Xót buổi mưa lùa chạm ngõ mơ
Kỷ niệm phai nhòa trong nỗi nhớ 
Ừ thôi sẽ bỏ cuộc yêu chờ..!


NL30/05/2018

*****
Dinh Tuan Minh​
 NHẮN BẠN
Bạn ấy mình kêu chả thấy ờ
Hay còn chết mệt bởi vì thơ
Chiều đăng mấy chữ mà không gặp
Để mắt hoài trông mộng ước mờ
Sáng gửi đôi dòng nhưng chẳng đến
Cho lòng mãi đợi héo niềm mơ
Tình yêu kỷ niệm xin người nhớ
Chớ để hàng năm hội ngóng chờ
Đ.T.M
*****
Lê Ngọc Dũng​
 CHỜ !


Nhiều hôm chỉ đợi mỗi câu ờ

Để mối ân tình lộng chữ thơ
Quyện những lần yêu ngoài biển tím
Hòa bao tiếng hẹn giữa sương mờ
Hương nồng gởi dạ gom niềm nhớ
Nghĩa đượm trao hồn chắt buổi mơ
Ước nguyện đường duyên hoài chẳng vỡ
Đời êm kiếp thỏa vững tâm chờ. 


Lê Ngọc Dũng

*****
Tòng Trần​

Ờ.. CHO XONG

Vì em cứ gọi phải... kêu Ờ! 
Tại bởi anh ngồi mãi viết thơ
Cứ tưởng mai này ta sẽ gặp
Còn trông hạ vãn biết sao mờ
Đâu ngờ buổi nọ nàng không đến
Đã thấy xuân về ủ nguyệt mơ
Dõi đợi buồng tim nào hớn hở
Từng đêm nỡ để suốt canh chờ.
30/5/2018.
*****
Dư Âm​
 CÒN ĐÂU...!?
Dù chưa hiểu ý bậu luôn ờ...,
Bởi lẽ lâu rồi mới nhận thơ !
Đã nói đêm về mong mỏi gặp,
Đường thôn cuối hạ phủ sương mờ!
Đà nghe buổi lại mơ mòng đến,
Hẻm phố sang hè lộng cõi mơ!
Ngõ mộng giờ đây nào có hở,
Còn chi nghĩa ái để đeo chờ!
*****
Văn Hiệp Ngô​
 NHỚ BẠN
Mỏi mắt nhìn mây mãi đợi chờ
Trông về cảnh ấy dạt dào mơ
Buồn cho sóng vỗ bên bờ lở
Hận bởi triều dâng bóng liễu mờ
Những ước giao tình dăm buổi nhạc
Nhiều mong kết nghĩa một ngày thơ
Sầu vương đã cạn niềm nhung nhớ
Vẫn thế từ lâu bạn chẳng ờ...
*****
Bài đối họa
SAY THƠ
(Nđt - Ccđ)

Gọi mãi mà ta chẳng dám ờ
Khi còn lỡ cuộc với dòng thơ
Rời đêm tiếc cảnh thềm sương rụng 
Cửa lạnh vào thu khói sẫm mờ
Bỏ bến thương chiều mây lụa rã
Hiên buồn tiễn hạ nắng vàng mơ
Dù cho trễ hẹn tình không xóa 
Bởi bóng thời gian vẫn đợi chờ ./.


LCT 30/05/2018