VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

ĐÀNH THÔI

ĐÀNH THÔI

(Thuận Nghịch Độc)

THUẬN :

Thôi đành phải thế chỉ mình ta
Bến bỏ thuyền xô sóng mượt mà
Đồi lộng gió hoang chiều bãi vắng
Biển tràn mây nhạt nắng khơi xa
Trôi đêm mộng úa duyên vàng đá
Rã sáng tình phai dấu ngọc ngà
Rồi mãi chán thân buồn bước lẻ
Môi hồng chẳng nhuộm tím màu pha ...

NGHỊCH :

Pha màu tím nhuộm chẳng hồng môi
Lẻ bước buồn thân chán mãi rồi
Ngà ngọc dấu phai tình sáng rã
Đá vàng duyên úa mộng đêm trôi
Xa khơi nắng nhạt mây tràn biển
Vắng bãi chiều hoang gió lộng đồi
Mà mượt sóng xô thuyền bỏ bến
Ta mình chỉ thế phải đành thôi ./.

LCT 25/05/2018

BÀI HỌA :
*****
Họa bài thuận
Trung Nhẫn
THÔI ĐÀNH 
(Mượn vận)
.
Mãi chẳng ai thèm nhậu với ta
Mình ên cũng uống kệ thây mà
Mi hờn sẽ gửi đường mây nhạt 
Mắt dụi nghiêng về dãy đảo xa
Mỏi rã đêm trường tô nét ngọc 
Mòn se tấc bụng vẽ khuôn ngà
Muôn màu diễm tuyệt còn oi ả
Mực thiếu nên đành đổ vỡ pha
.
Trung Nhẫn 24/5/2018
*****
Tiểu Linh Tôn
PHÔI PHA 
(Thuận nghịch độc)
Thôi thế cũng nhiều bạn kết ta
Tháng năm tìm lại phút giây mà 
Đồi nung nắng hạ chiều hoang vắng 
Gió lộng mây trời biển cách xa
Trôi nổi sóng triều nghiêng dáng ngọc 
Luyến lưu tình mộng khuyết trăng ngà 
Rồi ly biệt biết người chia ngả 
Môi nét nhạt màu thẫm tím pha.
&
Pha tím thẫm màu nhạt nét môi
Ngả chia người biết biệt ly rồi
Ngà trăng khuyết mộng tình lưu luyến
Ngọc dáng nghiêng triều sóng nổi trôi
Xa cách biển trời mây lộng gió
Vắng hoang chiều hạ nắng nung đồi
Mà giây phút lại tìm năm tháng 
Ta kết bạn nhiều cũng thế thôi.
24/5/2018
••••••••Tiểu Linh Tôn ••••••••
*****Họa: ĐÀNH THÔI. Thơ LCT
(Thuận Nghịch Độc)
*
LỆCH PHA

Thôi cách chia tình dứt quyết ta
Tội buồn thêm nữa luyến chi mà
Đồi khô cỏ héo cây nghiêng ngả
Suối cạn ngưng dòng nước kiệt xa
Trôi dạt dở dang rời sắt đá
Nổi xô cay đắng rụng châu ngà
Rồi đây huyệt mộ thân cô rã
Môi mỉm tủi mình bởi lệch pha!
<>
Pha lệch bởi mình tủi mỉm môi!
Rã cô thân mộ huyệt đây rồi
Ngà châu rụng đắng cay xô nổi
Đá sắt rời dang dở dạt trôi
Xa kiệt nước dòng ngưng cạn suối
Ngả nghiêng cây héo cỏ khô đồi
Mà chi luyến nữa thêm buồn tội
Ta quyết dứt tình chia cách thôi!

Lưu Xuân Cảnh – 24.5.2018

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

ĐỜI EM

ĐỜI EM


Giống mảng bèo trôi đã lụi tàn
Theo chồng gặp phải cái thằng gian
Ngày chôm của bố chừng mươi vạn
Tối chỉa tình em cỡ chục màn
Những mấy thu rồi vương khổ nạn
Bao mùa hạ đến vẫn lầm than
Vườn khuya đổ bóng sầu vô hạn
Nghĩ đến lòng đau lệ chảy tràn ./.

LCT 23/05/2018
BÀI HỌA :
*****
Trung Nhẫn
THÓI ĐỜI
.
Tiền neo bạc túng nghĩa phai tàn 
Đỏ mặt đen lòng, ngữ dối gian
Bữa đẹp cô hồn thăm tám kiểu
Ngày hung quỉ sứ thọt mươi màn
Lên hàm, thủ túc đêm ngày nịnh 
Xộ khám, quan thầy lưỡi mỏ than
Khốn nỗi thân bằng hay thổi chuyện 
Làm cho quyến thuộc chửi lan tràn
.
Trung Nhẫn 23/5/2018
*****
Dư Âm
ĐẪM MI TRÀN!
Buồn sao lấy phải loại tham tàn,
Tại mãi đau đầu với xảo gian!
Mỗi sáng chôm chừng năm bảy vạn,
Hằng đêm quậy khoảng chín mươi màn!
Ơ hờ bởi thấy như nhầm nạn,
Khắc khoải do nhìn tựa lẫn than!
Mới rõ bên đời va đủ hạn,
Nhiều khi tủi lệ đẫm mi tràn!!!
*****
Hữu Thiên
CÁ MÈ MỘT LỨA

Buồn như nắng gặp phải mưa tàn
Sống mãi coi chừng tựa kẻ gian 
Bởi gã ham bài đêm chục ván
Vì em khoái mộng buổi đôi màn
Hiên nhà rộn rã lời kêu oán 
Ngõ chợ om sòm tiếng rủa than
Khốn khổ bầy con ngồi đỡ đạn
Nhìn ngơ ngác lãnh trận giông tràn..!

NL23/05/2018
*****
Đinh Vĩnh Long
ĐỜI EM ĐÓ
Đời như đóm lửa đã nhanh tàn
Vẫn phải trần mình với kẻ gian
Lắm bữa say mèm nên ngủ chạn 
Nhiều hôm xỉn quắc phải quên màn
Ngu đần chửi bậy cha vào oán
Hỗn xược la làng mẹ đến than
Nợ của ngân hàng mai hết hạn
Tiền nong rỗng tuếch khổ dâng tràn
Đinh Vĩnh Long..
*****
Hữu Long Nguyễn
TRÀN
Đời em vất vưởng tựa thân tàn
Bởi gặp tên chồng mãi cứ gian
Của mẹ tranh bòn chơi xã láng
Tiền cha đua cướp bỏ quanh màn
Ra đường ả kiếm vì ưng mãn
Cập ngõ em tìm bởi thích than
Tủi phận nhiều đêm buồn rõ chán 
Lòng như giọt nước chảy đang tràn !

23/5/2018 - Hữu Long
*****

ĐỜI DÂU BỂ
Túng bấn đời eo dạ héo tàn
Xa tình bỏ nghĩa giữa trần gian
Môi cười giả lã bày trăm trận
Miệng nói huyên thuyên vẻ vạn màn
Dạ quỷ trò đời mang oán thán
Ranh lòng dâu bể gánh hận than
Lường cơm gạc áo…sao mà chán
Tím giọt thời gian lệ ứa tràn.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm - 23.5.2018
*****

TRẮC & TRỞ

Tiền không gạo chẳng rút thân tàn
Cửa ngõ trơ rào lại thiếu gian
Kiếp khổ nhiều khi buồn giữa chạn
Đời chua lắm buổi lịm trong màn
Mong thời đẫm lệ luôn hờn oán
Ảo vận đau hồn mãi trách than
Lặng lẽ mình thu mà thấy nản
Nhìn ra cuộc sống bão giông tràn.

Lê Ngọc Dũng/ 24518

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

RU CON TÌNH BUỒN

RU CON TÌNH BUỒN
(Cách cú đối)

Khi chiều lá đổ dọc triền ngâu
Cũng lúc lòng vơ vẩn chuyện đầu
Gác cũ mưa buồn đang nhỏ giọt
Im lìm tiếng mõ vọng đường sâu
Nhà xưa khói nhạt vừa tan mảnh
Vắng vẻ hồi chuông rụng ngõ rầu
Cửa khép ai ngồi ru trĩu giọng
Than thầm phận lỡ biết về đâu ./.

LCT 21/05/2018
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Châm
BẠC PHẬN 


Nó đã không về tủi lạnh ngâu 
Mình em ẵm trọn khối tơ đầu 
Thằng con khuyết phụ màn sương thẳm 
Cuộc sống vô tình nỗi khổ sâu 
Vỡ nát buồng tim mòn lệ nhỏ 
Tàn phai tuổi mộng trắng đêm rầu 
Trần gian sẫm một màu tang tóc 
Mỗi nấc thang đời hỏi tựa đâu 

Nguyễn Châm - 220518
*****
Hữu Thiên
CẠN

Chắc lão hay đùa để rịn ngâu
Vì em nũng nịu thích xoa đầu
Chưa chiều đúng kiểu nàng sa lệ
Mộng đã không tròn tủi quá sâu
Chẳng chuộng y bài em rớt dãi
Tình như chửa vẹn lẫy thêm rầu
Mè nheo nổi quạu ngồi rên mãi
Lỡ kiệt lâu rồi kiếm ở đâu..!

NL22/05/2018
*****
Trung Nhẫn
NUỐI TIẾC 
(Cú Cách Đối)
.
Rả rích canh trường những giọt ngâu
Lần khân nhớ lại buổi yêu đầu 
Sương dầy Trúc Bạch buông lờ lững 
Tủi hận chan đầy ngách ngõ sâu
Tháp nhỏ Hồ Gươm nằm lạnh lẽo 
Sầu thương đọng cả mắt mi rầu
Côi lòng đắng mặn niềm riêng nghĩ
Vạn nỗi muôn điều biết gửi đâu !!
.
Trung Nhẫn 22/5/2018
*****
Tòng Trần
RÃ RỜI

Mãi ngóng tin chàng đổ giọt ngâu
Người đi thiếp sợ lỡ duyên đầu
Đêm về lẻ bóng tình sông cạn
Buổi lại đơn hình nghĩa thác sâu 
Nghĩ đến hồng nhan sầu vụn mảnh 
Nhìn qua sắc ngọc tủi hoen mầu*
Tơ lòng cứ rã rời thê thảm
Cõi thức cơ hồ lịm ở đâu...! 
22/5/2018.
*Xin thoát vận rầu.
*****
Đinh Vĩnh Long
NGÂU VỀ
Tháng bảy mưa về lại nhớ ngâu
Buồn theo kỷ niệm mối tình đầu
Đêm nằm hốt hoảng vì mơ độc
Tối ngủ giật mình bởi mộng sâu
Bão cuốn tình tan lòng quá tủi
Mưa tuôn nghĩa héo dạ thêm rầu
Đời như cánh Vạc trong màn tối
Chẳng biết đêm này ngụ ở đâu
Đinh Vĩnh Long..
*****
CHỪ ĐÂY
Tháng bảy mưa về thả giọt ngâu
Mây theo gió cuộn vẫn vơ rầu
Trang lòng kỷ niệm còn in dấu
Ngõ ý trăng thề mãi khắc sâu
Mờ ảo hương yêu tình buổi ấy
Mơ màng sắc nhớ chuyện ban đầu
Chừ đây thổn thức miền trăng lạnh
Đối bóng thương mình biết gửi đâu.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm. 22.5.2018
*****Dư Âm 

CHẲNG BIẾT ĐÂU!!!

Hạ mới vô mùa đã đổ ngâu,

Nào ai xoá được thuở ban đầu!?

Bên thềm dõi nước đang lồng giọt,
Quạnh quẽ nghiêng chiều gió thoảng sâu!
Trước ngõ nhìn mây vừa dạt mảnh,
Đìu hiu hửng sáng bão loang rầu!
U hoài thảng thốt bơ phờ giọng,
Dạ nẫu bây giờ...chẳng biết đâu...!!!???

*****
Đối họa cùng các thi hữu
LẦN THEO KỶ NIỆM

Trưa hè nắng gợn đảo vườn ngâu
Nỗi nhớ lần theo kỷ niệm đầu
Lối cũ ve sầu ngân khản giọng
Riêng bầu rượu đắng mãi chìm sâu
Đường xưa phượng vĩ tàn khô lá
Rẽ cuộc tình cay chửa hết rầu
Khổ phận duyên buồn chăn gối rã
Khoang lòng trống rỗng hỏi tìm đâu ./.

LCT 21/05/2018
*****
TÌNH ONG BƯỚM
Bài 2.

Lũ bướm ưa vờn đảo bụi ngâu
Bầy ong giỡn cợt phía hiên đầu
Vui vầy chạy nhảy gào cao giọng
Đuổi lượn lưng trời mãi kiếm sâu 
Thỏa mãn trèo leo mừng sợi nắng
Đùa men giữa ruộng chớ kêu rầu
Ân tình gặp gỡ ngày chưa thỏa
Nghĩa nặng chan hòa buổi ấy đâu...! 
22/5/2018.
*****
HỜN NGÂU

Tí tách mưa buồn đẫm giọt ngâu
Hờn con sóng bạc vỗ giang đầu 
Đêm dài gió tạt ngoài hiên vắng
Bóng nhỏ em về cuối hẻm sâu 
Chẳng phải mùa thu vàng võ lạnh 
Mà sao chiếc lá ngẩn ngơ rầu
Canh trường tiếng dế kêu rền rĩ 
Hỏi ánh trăng vàng lạc ở đâu ?

Tường Vân 23/05/18
*****
BÀI HOẠ (ccđ)
"""""""""""
PHÚT CHIA LY
Oblivion
***

Lối nhỏ thưa dần những giọt ngâu
Giờ xa giã biệt sắp đương đầu
Môi hồng ủ chặt bờ yêu dấu
Rũ rượi giăng mờ cả mắt sâu
Lệ thắm rơi đầy đêm giã tẩu
Đìu hiu bủa kín trọn mi rầu
Tay đành gở ngón, quay nhìn hậu
Phải mất nhau rồi giữ được đâu.

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

AI NÓI GIÀ

AI NÓI GIÀ


Xuân thời tám chục vẫn còn hư
Mỗi dạo vào đêm chẳng chối từ
Mụ lớn đang chuồn xin bỏ cữ
Cô hầu lại trốn bảo từ cư
Nhiều hôm thấm rượu trời cho dữ
Lắm buổi mềm cơm mộng cũng nhừ
Chỉ ghét cô nào ưa lưỡng lự
Cho mầy cút mẹ khỏi làm nư ./.

LCT 20/05/2018

BÀI HỌA :
*****
Trung Nhẫn
AN BÌNH 
.
Sáu lẻ xuân nào nỡ bị hư
"Hồng nhan họa thủy" khéo nên từ
Nhà êm cửa đẹp tương đồng cữ
Rể quí dâu hiền nhã nhặn cư
Chẳng dại len vào cơn sóng dữ
Nào hâm lủi đến ngọn giông nhừ
Xa rời tửu sắc an toàn sự 
Bọn trẻ trông nhìn miễn dám nư
.
Trung Nhẫn 21/5/2018

&&&

CÒN HÊN
.
Lão khỉ hôm rồi suýt bị hư 
Còn may tỉnh sớm đã nhanh từ
Không thì thó phải ma nằm cữ 
Hoặc sẽ khuân nhầm quái ẩn cư
Buổi rượu vô tình va thứ dữ
Tuần bia hữu ý cọ em nhừ 
Mai nhờ sỉn quéo nên dừng sự
Chớ lẽ bây giờ bả mặt nư
.
Trung Nhẫn 21/5/2018
*****
Dư Âm
THÍCH ĐÃ NƯ!!!
Thật chẳng tin già vẫn cứ hư,
Vài ông giả bộ có tâm từ!
Bao chiều muốn lại thêm đầy cữ,
Mỗi sáng mong rồi được đủ cư!
Bận xỉn thân hình trông khá dữ,
Lần say dáng điệu dõi đâu nhừ!
Hơi buồn mấy ả chừng tư lự,
Chỉ tại mơ màng thích đã nư!!!
*****
Hữu Thiên
HỒN MA BÓNG QUẾ

Lão tuổi xuân hồi khốn nạn hư
Giồng gân nổi cốt lộ khoai từ
Tâm thời hóa quỷ vào yên ngự
Não bởi theo tà đến định cư
miệng khỏe nhai bừa luôn chén trữ
hàm to đớp bậy hẳn mâm nhừ
Ra trò CÃI GIỐNG loài dê bự
Khắc Thủy dâm loàng bẽ mặt ư..!

NL21/05/2018
*****
Phạm Triều Hải
SUY ĐỒI


Điểm bước suy đồi mãi dạ hư
Đời non tuổi dại hắn không từ
Đi tìm khoái cảm âm thầm dự
Đốt bỏ thâm tình nhục nhã cư
Đoạn kết hòng tha loài quỷ dữ
Đường am lạc mất kẻ tim nhừ
Đâu rồi phẩm hạnh sao mà cứ
Đã thế quan tòa phải nhượng ư?

21/05/2018
Phạm Triều Hải
*****
Bài đối họa
PHIÊN TÒA BẤT MINH

Quan trường xử tội mấy thằng hư
Dụ dỗ bầy con nít chẳng từ
Quỷ sứ ươn hèn ăn lặp cữ
Cô hồn đốn mạt ở trùng cư
Tòa tuyên giảm tội vì chưa dữ
Án phạt tù treo đã đủ nhừ
Bị cáo rung đùi nghe miễn tử
Vui đời ngẩng mặt thói còn nư ./.

LCT 21/05/2018

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018

CHIỀU MUÔN LỐI

CHIỀU MUÔN LỐI


Chẳng khóc sao mà lệ đẫm môi
Vàng thu lá đổ biệt ly rồi
Trăng còn đảo bóng soi hồ lội
Mộng vẫn neo hồn đẩy sóng trôi
Có lẽ vì yêu vườn cỏ nội
Còn không tại nhớ mảnh nương đồi
Ta về bỏ lại chiều muôn lối
Bởi chuyện mơ màng cũng thế thôi ./.

LCT 20/05/2018

BÀI HỌA :
*****

LẦN CUỐI

Hôm chào ẻm cắn dẹt bờ môi 
Cũng đó tình xa biệt nẻo rồi 
Ngõ vắng không người khơi điểm lội 
Đêm sầu có kẻ nhặt hồn trôi 
Tìm trên tóc thoảng hương đồng nội 
Thả giữa niềm vương ngọn gió đồi 
Ngỡ cuộc duyên nồng hoa đỏ lối 
Ai ngờ phút tiễn một mình thôi

Nguyễn Châm - 200518
*****
NGẬM NGÙI 
.
Đông vừa mé chạm nửa vành môi
Giá lạnh vào tim đẫm cả rồi
Vãng cảnh ao tù con cá lội 
Ưu phiền nước đọng mảnh tình trôi
Niềm vui đã phải rơi đồng nội 
Nỗi tủi còn mang liệm núi đồi
Hụt hẫng bao chiều không nẻo lối
Hoang đường ảo thực dỗ hồn thôi 
.
Trung Nhẫn 20/5/2018
*****
ĐÔNG VỀ

Đông về thấm lạnh rũ bờ môi
Phảng phất tình xưa đẫm lệ rồi
Tuyết thẫn thờ buông nào để rụng
Mây hờ hững lặng chẳng cần trôi
Sầu nên khép cửa đàn quanh ngõ
Tủi mới cài then dạo giữa đồi
Não ruột không còn tươi đỏ sắc
Ta đành vất vưởng một mình thôi.

LND 20518
*****
BUỒN TÌNH

Đêm buồn rượi ướt chảy tràn môi
Để khóc người yêu biệt mãi rồi
Có thể không sờ chung bãi lội
Hay là chẳng chạm đúng dòng trôi
Vườn xưa rậm cỏ chèn nguyên lối
Bến cũ dày rong ngập cả đồi
Uống thử trăm lần vô vẫn dội
Thương bầy chó dọn xỉn mà thôi .!

NL20/05/2018
*****
Củu Long Giang
MỘT MÌNH
Sương chiều ướp lạnh cả bờ môi
Khắp nẻo buồng tim lạnh lẽo rồi
Chẳng lẽ duyên mờ buông sóng lội
Hay là nghĩa nhạt thả dòng trôi
Người quên những buổi hương đồng nội
Kẻ vãng từng cơn gió mạn đồi
Lỡ bỏ ân tình đi ngược lối
Bây giờ lẻ bóng mỗi mình thôi!
CLG 20/5/2018
*****
Bài đối họa
LÒNG CHIỀU

Lệ đẫm bao chiều chảy đắng môi
Dòng thơ kỷ niệm chết lâu rồi
Khung trời gió lộng làn mây nổi 
Mặt biển sương tàn bãi nắng trôi
Lặng lẽ bầy chim vờn đỉnh núi
Trầm ngâm cánh hạc đảo ven đồi
Thương thầm ngọn sóng ngày đêm vỗ
Bến đã im lìm chẳng chịu thôi ./.

LCT 20/05/2018
*****

Thái Quang Vinh 
CŨNG ĐÀNH THÔI

Xao lòng bởi mật rót đầu môi
Sợi nhớ cài nhau giữa nẻo rồi
Để sóng say hồn đêm mãi lội
Cho dòng thỏa dạ trí hoài trôi
Thầm mơ cảnh đẹp về bên lối
Khẽ ước tình thơ gặp đỉnh đồi
Có lẽ bao lần hương đậm thổi
Yêu mà chả vị cũng đành thôi

Thái Quang Vinh
*****
TÌNH SẦU
Ta vì chót lưỡi với đầu môi
Để trái tim non lạnh lẽo rồi
Bóng Cuốc hao gầy bên suối lội
Thân Cò xơ xác cạnh dòng trôi
Đông về lạnh lẽo quanh đồng nội
Hạ đến đìu hiu giữa núi đồi
Xóm cũ còn đây người bỏ lối
Âm thầm lặng lẽ một mình thôi
Đ.T.M
*****
Tường Vân
BẾN LẠNH 

Sương hàn gió trở lạnh bờ môi 
Mãi đợi thuyền ai lạc bến rồi 
Lối mộng em về hoa tím nở
Sông chiều nước đẩy sóng buồn trôi 
Đìu hiu giọng cuốc bên thềm hạ
Khắc khoải lời ve giữa núi đồi
Đã mấy mùa trăng chừ cách biệt 
Xa từng kỷ niệm ngậm ngùi thôi !

Tường Vân 20/05/18
*****
Đinh Vĩnh Long
HẬN LẮM RỒI
Lành thì gọt gáo vỡ làm môi
Kẻ ấy làm ta khổ lắm rồi
Những tưởng theo thuyền khi sóng dội
Ai ngờ bỏ lái để bè trôi
Tình trao độ ấy quăng ngoài nội
Nghĩa gửi ngày nao liệng mé đồi 
Nếu trở về làng ta chặn lối
Thù này dứt khoát phải liều thôi

Đinh Vĩnh Long...
*****
Dư Âm
VƯƠNG BUỒN!
Vương buồn lệ ướt đẫm bờ môi,
Giã biệt người đi khuất nẻo rồi!
Những tưởng không còn ao cá lội,
Như chừng chẳng có lạch bèo trôi!
Từng hôm hết dõi ra đồng nội,
Mỗi buổi nào trông tận mé đồi!
Chỉ hận khi về quên ngõ lối,
Nên tình cứ lỡ dở mà thôi!!!
*****
Phạm Triều Hải
BIỂN MỘNG 

Đâu còn giọt đắng giữa làn môi
Bởi những niềm tin gắn chặt rồi 
Ái quyện đêm về tâm chẳng dỗi
Say quàng cảnh đắm lệ nào trôi
Đường kia dệt thảm còn tươi lối
Nẻo nọ lồng hương sẽ thắm đồi
Ướp nghĩa ru lòng nghe biển dội
Khai màu hạnh phúc cả đời thôi.

20/05/2018
Phạm Triều Hải
*****
Nguyen Dac Thang 

ÁNH CHIỀU BUÔNG
Như chừng chút mặn đẫm bờ môi
Bóng ngả hoàng hôn tiễn biệt rồi
Lá rụng thềm rêu oằn cảnh dỗi
Hoa tàn bến quạnh tản dòng trôi 
Kềm chân bộ ngoãnh mây chùng lối
Dẫm nẻo đường lên gió quyện đồi
Nhủ ánh chiều buông cài nhạc trỗi
Mơ hồ tiếng nhạn lẻ bầy thôi!
Mai Thắng 
18052018
*****
BẾN CŨ ÂM THẦM
Chia tay rã rượi lệ tràn môi
Đôi ngã đôi nơi cách biệt rồi
Thẫn thẫn thờ thờ nhìn nguyệt rụng
Ngơ ngơ ngẫn ngẫn ngắm mây trôi
Non mơ khỏa lấp nơi thôn nội
Núi mộng chôn vùi chốn xóm đồi
Lãng đãng mây đan chiều nhạt lối
Âm thầm bến cũ lạnh sầu thôi.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm. 20.5.201

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2018

ĐI HAY Ở

ĐI HAY Ở


Tính chuyện rời Face nghỉ dưỡng già
Nhưng còn lưỡng lự mấy ngày qua
Tình thân bạn hữu làm sao xóa ?
Nghĩa cội đồng môn để thế à ?
Những dạo thơ buồn thương cỏ lá
Bao lần mộng ngủ nhớ tình hoa 
Nhiều khi chợt thấy lòng sa ngã
Vẻ đẹp phù dung quyến rũ mà ./.

LCT 19/05/2018

BÀI HỌA :
*****

TỰ HẸN LÒNG
Cứ vậy cho vui với cái già
Bên ta có bạn những ngày qua
Đôi vần tâm sự sao đành lãng
Mấy tứ hồn thơ nở bỏ à
Nghĩa bậu bao mùa thơm sắc lá
Tình bè một thuở ngát hương hoa
Mong manh tuổi lão chiều phai nắng
Tự hẹn lòng minh xướng họa mà.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm. 19.5,2018
*****

CHỚ BỎ FACE

Lạc quan tăng thọ,giảm đau già
Bởi thế chơi Face chớ bỏ qua
Lúc sướng thơ ngâm nghe thiệt đã
Khi vui nhạc phối tuyệt hay à
Thu lu cuối phố sầu thiên hạ
Ủ rũ bên đời xót cỏ hoa
Vẫy bút tung vần thơ xướng họa
Gửi mây gió cũng nhẹ tênh mà
Lý Đức Quỳnh 

*****
Trung Nhẫn
.
Nhàn cư chẳng việc sẽ nên già
Xướng họa vui vầy mỗi buổi qua
Ngũ độ nhuần tay nào dể á ..?
Hoành tung nhuyễn bút chẳng nên à ..?
Cho dù mãn nguyện vườn xanh lá 
Hoặc đã an bài cổng ngát hoa
Quẳng gánh mưu cầu đâu vội ngã
TÀN HƠI MỌI THỨ BỎ BUÔNG MÀ
.
Trung Nhẫn 19/5/2018
*****
Tường Vân
ĐÒ CHIỀU 

Vẻ đẹp phù dung quyến rũ mà
Nên tình bướm cũng lạc đường hoa
Thơ hồng đẫm chén đành buông vậy ?
Rượu đắng mềm môi nỡ bỏ à ?
Cả chuỗi thời gian ngày tháng đợi 
Thêm từng kỷ niệm mấy mùa qua 
Đò ai đã bấy chiều xuôi ngược 
Hãy chở dùm tôi ánh nguyệt già.!

Tường Vân 19/05/18
*****
Tiểu Linh Tôn
CHỚ BỎ QUA
Vào phay xướng họa giải khuây già
Mắc mớ chi người lại bỏ qua 
Thả chữ gieo tình không thích á 
Làm thơ kết nghĩa chẳng vui à 
Bên hè phượng đỏ vần lưu bút 
Dưới cội mai vàng tết nở hoa 
Thật đó lời chân dù mạng ảo
Từ câu thiện mỹ điểm tô mà 
•••••••• Tiểu Linh Tôn ••••••••
*****
Dư Âm
CHẲNG THẤY GIÀ!
Cũng tại vì vui chẳng thấy già,
Đâu cần nghĩ đến tuổi dần qua!
Nhiều hôm dõi mạng ai hờn xoá,
Lắm bữa nhìn face kẻ giận à?
Những tưởng trong ngày cây rụng lá,
Hay vào cuối buổi chậu rời hoa!
Dù sao cảm nhận tâm nào ngã,
Vẫn nhủ cùng nhau xướng hoạ mà!!!
*****
Hữu Thiên
ĐOẠN ĐÀNH SAO

Vần thơ bóng mượt vẫn chưa già
Dẫu biết năm tàn lặng chảy qua
Chỉ tại quên tình huynh sẽ á..!..?
Vì do hết nghĩa bậu nên à..!..?
Thời gian kết nụ vừa cho quả
Khoảnh khắc đơm cờ đã tựu hoa
Nếu bỏ hoang vườn thêm nghiệt ngã 
Bầy em bé dại ngẩn ngơ mà..!

NL19/05/2018
*****
Dinh Tuan Minh
SAO ANH NỠ ĐÀNH QUÊN
Cuộc sống rồi ai cũng phải già
Lâu ngày tóc bạc hắn giành qua
Nhiều em nhủ bác nên cho mượt
Lắm chị khuyên anh kệ nó à
Ngắm nụ Sen tàn thương sắc lá
Trông cành Phượng rũ tiếc màu hoa
Vần thơ bạn gửi từ muôn ngã
Định bỏ mà sao uổng lắm mà
Đ.T.M
*****
Đối họa cùng quý thi hữu
ĐỜI NHƯ BỌT NƯỚC

Cũng sợ ngày trôi tuổi tác già
Nên tình lại chán hững hờ qua
Mùa thu dạo đó không còn nữa
Kỷ niệm ngày xưa đã chết à !
Lặng lẽ đêm sầu ôm mảnh gối
Âm thầm cảnh mộng gói hồn hoa 
Đời như bọt nước trào trên biển
Sóng đẩy bèo xô nghiệt ngã mà ./.

LCT 19/05/2018
*****
Dinh Tuan Minh

THƠ
Viết vội nhiều khi bị lệch mà
Như người cưỡi ngựa ngắm nhìn hoa
Vi đang mải miết cùng ly rượu
Hoặc vẫn say sưa với chén trà
Mấy bận gieo vần không ngó lại
Bao lân ghép chữ chỉ dòm qua
Đường thi xướng họa ta thường vấp
Cũng tại mùi men lẫn tuổi già

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

NỔ

NỔ


Hả họng là khoe mỗi nó giàu
Đâu ngờ cả bãi trống đằng sau
Bầy con luống tuổi vàng như nghệ
Lũ chó còn tơ chỉ một màu
Bữa đứng đen mồm neo bệ cửa
Hôm chờ đỏ mặt níu hàng cau
Đồ quân đểu cáng mà cao giọng
Nỡ bỏ thằng tây vội lấy tàu ./.

LCT 18/05/2018

BÀI HỌA :
*****
Trung Nhẫn
BOM XÌ
.
Buồn nôn cái giọng ả khoe giàu
Ngữ thối văng bừa... bộn cửa sau
Đợi bữa khui cầu chen thả háng
Chờ hôm cạy cống lủi tô màu
Mông gà ưỡn vểnh nơi đầu chợ
Cẳng chó bươi tìm chỗ vạt cau
Lắm bận xì bom thờ thẫn tủi
Mần đơn gửi huyện lấy trai Tàu
.
Trung Nhẫn 18/5/2018

&&&

GIỠN MẶT
(bvđâ)
.
Thường thôi mụ hĩm tí toe giàu 
Gở bận tao đè lót lỗ sau
Ngẫu buổi ăn cày chân đượm máu
Nhầm hôm cắn chổi mõm phai màu
Trai làng bẹo mũi âm thầm.. cáu
Gái huyện chê giày ủ rũ.. cau
Bực kẻ còn neo nghèo vẫn láu
Nhè ông giỡn mặt mấy xu Tàu 
*****
Tường Vân
KHÔNG THÈM NỔ


Rằng em cũng hổng mấy chi giàu
Khoảng chín phi thuyền đậu ngã sau
Tám chục siêu xe ngoài cửa khẩu 
Mười căn biệt thự đủ gam màu 
Vàng y bảy tấn treo đầu ngõ
Ngựa chiến năm ngàn cột gốc cau
Cuộc sống thiên đường chưa sánh kịp 
Cần chi thiếp phải lấy Tây Tàu !

Tường Vân 18/05/18
*****
Đinh Vĩnh Long
MỤ BẢY
Làng khen mụ Tú dạo ni giàu
Biệt thự to đùng mở lối sau
Gái xịn mươi nàng môi đỏ thắm
Xe sang bảy chiếc sắc tươi màu
Hôm nào tỉnh lại mồm cô méo
Bữa nọ đồn về mặt ả cau
Cứ tưởng kinh doanh rồi phát đạt
Nào hay của mượn mấy ông Tàu
Định Vĩnh Long..
*****
Dư Âm
KHOE GIÀU...!
Nhiều khi mở miệng nó khoe giàu,
Chẳng sợ ai cười bĩu phía sau!
Mỗi bận đi về mang đủ sắc,
Từng hôm trở lại khoác trăm màu!
Như chừng gánh bạc chôn đằng cửa,
Tựa thể gom vàng giấu rãnh cau!
Những tưởng bao lần luôn cất giọng,
Làm ra vẻ sống trội hơn Tàu!!!
*****
Hữu Thiên
CHẲNG MƠ

Đời như bọt nước chẳng ai giàu
Ngõ trước trưng bày chảy mặt sau
Lũ chuột đuôi lòi răng thả gió 
Bầy dê hở dái bụng lên màu
Thằng thua khốn khổ nằm chân ruộng 
Kẻ thắng khôn cùng giữ gốc cau
Chỉ vậy hơn gì khi xuống lỗ 
Đừng mơ mộng ảo hốt đô tàu..!

NL18/05/2018
*****
QUAN NHẤT THỜI. 

Làm quan sẽ được hưởng sang giàu. 
Đạo đức luôn ghìm để mãi sau. 
Mỗi sáng trầm tư mờ cả mặt. 
Từng đêm nghĩ ngợi tóc phai màu. 
Đừng vì hám của quên trầu nhạt. 
Cũng tại tham tiền bỏ phế cau. 
"Cọp chết còn da "người hãy hiểu. 
Làm sao sử Việt sánh Tây Tàu.
18/5/18
Trai Dang Van
*****
Nguyễn Châm
LẤY TÀU 

Từ khi nó được gả sang tàu 
Bưởi độn không còn trước ngỡ sau 
Đã thế bờ mi lòe loẹt phẩm 
Còn thêm lỗ miệng toét toe màu
Ngày xưa cả huyện nhìn ung nhãn 
Lúc nhỏ nguyên vùng ngẫm nhạt cau 
Ế ẩm nhiều năm nằm chõng gọng 
Ngờ đâu thọ phước trở nên giàu 

Nguyễn Châm - 180517
*****
Đối họa cùng các thi hữu
QUYẾT TÂM

Cũng tại bà ta nổi tiếng giàu
Nên nhà lũ trộm trốn đằng sau
Đầu hôm vẻ mặt còn khoe sắc
Rạng sáng bờ môi vẫn đủ màu
Yểu điệu thân ngà bên bóng liễu
Yêu kiều dáng ngọc giũa hàng cau
Bầy trai nghĩ ngợi mà hăng máu
Chết cũng đừng cho mụ đổi tàu ./.


LCT 18/05/2018


Thứ Năm, 17 tháng 5, 2018

KHỐN CÙNG

KHỐN CÙNG


Màn đêm đã chạm mé hiên rồi 
Mẹ cũng không về đẩy lấy nôi
Khổ phận em nằm co giữa lối
Buồn thân nó ngủ ẹp bên đồi
Ngày chen cửa chợ tìm ân thối
Buổi đợi con đò kiếm nghĩa hôi
Những dạo trời đông sầu nước nổi
Tình riêng cạn mãi lấy đâu bồi ./.

LCT 17/05/2018

BÀI HỌA :
*****

CÙNG KHỐN
Đêm loang bóng tối phủ trùm rồi
Mẹ bỏ đi rồi để lạnh nôi
Ngóng mãi em đành nằm bó gối
Mong hoài nó phải ngủ queo đồi
Bon chen quán chợ tìm ăn thải
Đứng đợi xe tàu kiếm miếng hôi
Những buổi đau nhừ teo dạ đói
Khô môi héo miệng biết đâu bồi!
Hương Thềm Mây 
GM.Nguyễn Đình Diệm.
17.5.2018
*****
Trung Nhẫn
CHIẾN..TRANH

Cuộc chiến lòng tham đã nổ rồi 
Hoang tàn phố thị vỡ vành nôi
Người rơi bỏ thịt, đầy bên lối 
Kẻ đứt lìa chân, chật giữa đồi
Nẫu bận cha nằm thân thể thối
Đau lần chú ngã mặt mày hôi
Cầu mong thượng đế vần xoay nổi
Dứt cảnh đìu em liệm bãi bồi
.
Trung Nhẫn 17/5/2018
*****
Dư Âm
CHỜ ME...!
Ngáp ngủ chờ me trễ thật rồi,
Như chừng đói bụng chẳng nằm nôi!
Bò ra ngạch cửa nhìn quanh lối,
Lại sát thềm hiên dõi cả đồi!
Những tưởng trưa về cho mận thối,
Hay là buổi đến tặng đào hôi!
Thầm mong cuộc sống dần thay đổi,
Để thấy từ nay mãi được bồi...!!!
*****
Tòng Trần
BƠ VƠ

Giữa cảnh Thầy đi.. Mẹ mất rồi
Đâu tìm giọng hát thuở nằm nôi
Lầm than mọi nẻo nào trông lối
Khó nhọc nhiều truông chẳng dõi đồi
Nhặt của đem về luôn đã thối
Xin đồ cất lại mãi còn hôi
Tàn canh chợt nghĩ đời trôi nổi
Bụng xót còn nghe nỗi tủi bồi.
17/5/2018.
*****
Trai Dang Van
TỦI THÂN. 

Mẹ đã rời xa bỏ cháu rồi. 
Bây giờ dứt hắn chuyện nằm nôi. 
Vài oằn ngõ chợ vùi ngay lối.
Gối trĩu đường quê ngủ cạnh đồi.
Đã hết còn đâu người tắm gội .
Thôi đành phải chịu kẻ cười hôi.
Buồn thương nạn kiếp hòai trôi nỗi. 
Phước chỉ vờ qua họa mãi bồi.
17/5/18
Trai Dang Van
*****
Bài đối họa 
NỖI BUỒN THIẾU PHỤ

Chiều tan nắng nhạt đã lâu rồi
Kẽo kẹt bên hè tiếng đẩy nôi
Hạ cũng vừa sang chiều đỏ lối
Rừng đang chuyển đợt lá xanh đồi 
Quanh nhà cỏ mục khơi mùi thối 
Trước cửa cây tàn rã giọt hôi 
Có bữa trời mưa lầy lội nổi
Bùn đen cả lớp giữa ao bồi ./.

LCT 17/05/2018
*****
""""”"""""""
Y ĐỀ
Oblivion
***

Số phải lầm than định sẵn rồi
Ngay lần khản giọng khóc chào nôi
Tình cha... nỡ bỏ con đầu lối
Nghĩa mẹ... đành quăng trẻ cuối đồi
Ngủ bụi hiên đình chung bã thối
Ăn bờ nẻo chợ với cầy hôi
Đời em một chuỗi dài tăm tối
Lệ nóng hoà cơm,khổ dưỡng bồi.