VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2018

MẮT ĐÊM

MẮT ĐÊM


Mở mắt nhìn đêm bỗng bật cười
Nhưng dòng lệ đắng mãi đầy vơi
Bầy con chẳng sợ điều tai tiếng
Bọn trẻ còn lo tính lỗ lời
Hở miệng chua lè như hũ giấm
Khơi lòng nhẹ hửng giống làn hơi
Giờ ta đã mất niềm tin tưởng
Bởi lẽ ngày không có mặt trời ./.

LCT 12/05/2018


BÀI HỌA :
*****
Trung Nhẫn
NỤ XUÂN 
.
Người đâu rực rỡ nét môi cười 
Chợt thấy u sầu hẵng giảm vơi 
Cổ huệ đằng sau vườn trỗi sắc
Đàn chim ở trước ngõ vang lời 
Chăng vì cõi hạ vừa đơm nắng
Lẽ bởi, cung đàn được tiếp hơi
Khúc nhạc ru tình thư thả giữa...
Chiều thu đụn gió rảo lưng trời
.
TRUNG NHẪN 12/5/2018
*****
Dư Âm
ĐÀNH QUÊN...!
Nhiều khi thấy bậu chẳng tươi cười,
Có thể ân nồng đã dịu vơi!
Bữa lại không còn vang nửa tiếng,
Ngày qua cũng hết vọng đôi lời!
U buồn một đỗi hao mòn sức,
Ủ rũ bao lần hụt mất hơi!
Vẫn biết duyên tàn thôi mộng tưởng,
Đành quên kỷ niệm dưới sao trời!!!
*****
Hữu Thiên
CHÉN ĐỜI

Nhìn qua sự thể cũng no cười
Ngẫm chát cam đành bỏ đặng vơi
mánh bể em về than bị lỗ
kèo thua mụ đến chửi tranh lời
Tiền vay đủ chỗ còn bay khói
Của mượn trăm đường mãi bốc hơi
Vẫn phải xuôi lòng nghe chúng đạp
Buồn nhưng cúi mặt để kêu trời..!

NL12/05/2018
*****
Dinh Tuan Minh
HẾT RỒI CHĂNG
Nhìn em tẻ nhạt nét môi cười
Có lẽ tình nồng cũng sắp vơi
Bởi tại người kia vừa ngỏ ý 
Hay chăng kẻ khác đã trao lời
Tìm về thấy cảnh sao mòn chí
Trở lại trông đời bỗng hụt hơi
Phận rũ duyên mờ trong ngõ tối
Buồn theo vạt khói cuộn lên trời
Đ.T.M
*****
Trai Dang Van
SỐNG VỀ ĐÊM.

Hòa theo bạn hữu thích vui cười.
Chớ để đêm về mộng đã vơi.
Những khúc tình ca đàn chẳng đệm.
Vài câu nhạc đỏ trống không lời.
Nhìn anh nhảy múa trông chường mặt.
Thấy ã reo hò thật dở hơi.
Dục dã liên hồi thân thấm mỏi.
Rời sân trả lại những người chơi.
12/5/18
Trai Dang Van 
*****
Tòng Trần
THAN TRỜI

Lòng đang bực tức hỏi sao cười 
Lệ đẫm canh dài chảy khó vơi
Cũng tại người yêu giờ nổi tiếng
Rằng do kẻ mộng phút trôi lời
Quên nghì buổi hẹn nồng như giấm
Bỏ nghĩa đêm chờ đắng tựa hơi
Chợt ngẫm đường tơ dầu có tưởng
Nào mong sợi ái...chỉ than trời. 
12/5/2018.
*****
Đối họa cùng các thi hữu
ĐỢI

Nhục nhã vì đâu chẳng muốn cười 
Duyên trần bạc bẽo cứ mòn vơi
Lời thơ lặng lẽ chưa thành tiếng
Chén tửu trầm ngâm đã thật lời
Mượn cõi tâm hồn mong đổi gió
Vay dòng ý tưởng đặng tìm hơi
Ngày mai nắng vỡ tràn bia mộ
Chỉ một mình ta ngắm mãi trời ./.

LCT 12/05/2018
*****

ĐÊM CẠN
Rượu cạn đôi bầu vỡ miệng cười
Ba sinh hương lửa lắm đầy vơi
Đơn côi nửa gối trăng im tiếng
Quạnh quẻ tròn chăn gió lạnh lời
Bóng nhạn về đâu mơ sắc ngọc
Bèo dâu lạc lối mộng mùi hơi
Trần duyên nhuốm bụi hoài rong ruỗi
Lặng lẽ đơn thân giữa đất trời.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm – 12.5.2018

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

ĐÁNH GHEN

ĐÁNH GHEN

Nhìn nhau trợn mắt đủ kinh hồn
Mụ nổi cơn khùng xé gỡ trôn
Gã nọ cầm dao chìa thẳng rốn
Thằng kia thả gậy túm đuôi chồn
Hăng lời ả giục non già đốn
Xẳng giọng ông bồi chết lão chôn
Để họ leo mồm ăn nói hỗn
Làm sao chịu nỗi mấy lu cồn ./.

LCT 11/05/2018

BÀI HỌA :
*****
Trung Nhẫn
XIN CHỪA
.
Mụ Hĩm nào ghen thấy tởn hồn 
Phang bừa oánh bậy, nhỏ sầy trôn 
Quần trôi nẻo ruộng, kia.. bầm rốn
Vải tuột lề nương, đó.. sẫm cồn
Rửng mỡ dăm lần tên gạ đốn 
Hăng đầu mấy bận kẻ đòi chôn
Hồn bay phách lạc xin chừa hỗn 
"Tái phạm thề ăn phẩn lũ chồn" !!
.
Trung Nhẫn 11/5/2018
******
Tòng Trần
PHẢI ĐÒN

Kẻ nện người loi thấy hãi hồn
Ông đè mụ xé ả lòi trôn
Tỳ tay nã chỏ nơi vùng rốn
Khóa cổ ghì hông chỗ bẹn chồn
Miệng chửi ê.. mày sao dễ trốn
Mi lườm kệ xác.. sẽ rồi chôn
Chừa đi cái tật mồm ưa hỗn
Cũng bởi khùng điên mới lạc cồn. 
11/5/2018.
*****
Hữu Thiên
ĐÁNH GHEN
( y đề)

Lũ nó gườm nhau chửi liệu hồn
Cô thì giật áo kẻ đè trôn
Lòn tay ả nọ ôm bờ rốn
Giạng cẳng thằng kia giữ búi chồn
Lão chạy sau nhà mong để trốn
Em nằm trước cửa đợi mà chôn
Oằn thân gánh gậy còn nghe hỗn
Xẻo thịt mầy đi nhét bãi cồn..!

NL11/05/2018
*****
Trai Dang Van Y đề:
ĐÁNH GHEN.

Hả miệng trề môi đã hết hồn.
Quần xăng áo xộc để loài trôn.
Người kia dạ ngã âm thầm trốn.
Kẻ ấy hồn xiêu lặng lẽ chuồn.
Lưỡi mụ điêu ngoa đừng để sống.
Mồm ông xảo quyệt chết liền chôn.
Làm sao chịu nổi đòn ghen hỗn.
Đã vậy còn thêm bảy lít cồn.
11/5/18
Trai Dang Van
*****
Nguyễn Kim Oanhh
Thiếu nữ nhà ai đẹp vãi hồn 
Cơ mà cuốn bởi nghiệp buôn trôn
Vài hôm vợ chủ đe nghiền rốn
Lắm bận cò xe dọa cắt bồn
Nắm cẳng đè người không thể trốn
Toang quần bóp miệng chỉ đòi chôn 
Vừa qua trúng trận đòn ghen hỗn
Rút cuộc tàn thiêu dưới lửa cồn

Tả thực đấy ạ .hic
*****
Đinh Vĩnh Long
ĐÃ XEM
Xóm nhỏ chiều nay vãi cả hồn
Hai bà vật lộn để lòi trôn
Người ghìm trước bụng thoi nùm rốn
Kẻ kéo sau lưng giật búi chồn
Miệng chủi tay đè con mụ đốn
Mồm gào cẳng đạp mẹ mày chôn
Dân làng phải chịu bao lời hỗn
Mặt mũi nhìn qua ngỡ nốc cồn
Đinh Vĩnh Long...
*****
Huan Tran
XEM ĐÁNH GHEN
Gã mới vừa xem ...sợ hoảng hồn
Em này mới bị đả* lòi trôn 
Người kia vội bảo cần băng rốn 
Kẻ đó thì kêu hãy buộc chồn 
Cũng bởi cành sâu thì chặt đốn 
So bằng gỗ mọt phải vùi chôn 
Phen này dập dụi cho chừa hỗn 
Chớ đụng bà cho... nổi vãi cồn ./.
_______Huan Tran 10-05-2018
* đánh
*****
Dư Âm
HỔ GIỮA CỒN!!!
Giận dữ nhào vô thấy sảng hồn,
Tay cầm cổ áo rị lòi trôn!
Giằng co một đỗi trần khu rốn,
Giã tát nhiều phen trụi mỏ chồn!
Gã chửi om sòm quân mạt đốn,
Cha rầm khủng khiếp loại đời chôn!
Hèn chi lẻo mép thường tru hỗn,
Đáng phạt vì ghen...hổ giữa cồn!!!
*****
Đối họa vui cùng thi hữu
THỬ SỨC
(đại vận)

Nhìn xem cú chưởng xẹt lôi hồn
Gã nọ tung đòn dính phải trôn
Mụ ngã người ra lòi mảnh rốn
Bà nghiêng xác lại gãy răng chồn
Ngông cuồng đệ tử nhào vô đốn
Hoảng loạn sư thầy ngán chỗ chôn
Bỏ chạy nhưng còn quen thói hỗn
Đừng nghe tụi nó lũ ham cồn ./.

LCT 11/05/2018
*****
Lê Ngọc Dũng
DÌ GHẺ

Mợ ghẻ nhìn sao vẫn hú hồn
Ăn rồi đánh đập vả bầm trôn
Trời ơi mặt bể banh vùng rốn
Đất hỡi mề sưng nổ vựa chồn
Độc ác khua mồm tâm mãi lẩn
Ngu đần múa lưỡi phận hoài chôn
Ngày sau quả báo phần mi vậy
Chuẩn bị hòm thôi nhét bãi cồn.

Lê NGỌC DŨNG

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2018

BÓNG MA

BÓNG MA

Vỡ nợ em chuồn bỏ trốn ta
Buồn nên rượu uống chẳng vô mà
Hôm rồi cạn lít còn run rẩy
Bữa nọ nguyên bầu chỉ xuýt xoa
Chán cõi trần gian người thủ đoạn
Phiền canh thế tục kẻ dâm tà
Hiên chiều lạnh lẽo đời băng giá
Lỡ phải ôm nhầm một bóng ma ./.

LCT 10/05/2018
BÀI HỌA :
*****
VIẾNG CẢNH
Sông sâu núi dựng quyện hồn ta
Cảnh đẹp thiên nhiên đẹp tuyệt mà
Bạch Mã mây giăng hoài quấn quýt
Hồ Truồi gió thả mãi xuê xoa
Đường xanh lá cỏ thơm hoa sớm
Lối biếc chim muông lựng ánh tà
Phải quấy từ đây lìa thế sự
Lời kinh tiếng kệ vọng chùa xa.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm
*****
Trung Nhẫn
ẢO GIÁC
.
Dưng buồn tẩm rượu mỗi mình ta
Xỉn đến vào khu nghĩa địa mà
Nọ ả xanh mày tay đã vuốt 
Đây nàng đỏ mắt lưỡi vừa xoa
Hồn như cưỡi hạc vào sương khói
Trí ngỡ đè mây quẩn động tà
Rõ khổ thân gầy quên lạnh giá...
Hoang đàng ảo giác giữa bầy ma
.
Trung Nhẫn 10/5/2018
*****
Dư Âm 
ÁM ẢNH...!
Nghe rằng bể hụi trốn người ta,
Lặng lẽ chuồn đâu chẳng thấy mà!
Bữa hổm ra đồng mang áo lụa,
Hôm rồi xuống bãi mặc quần xoa!
Đìu hiu trước ngõ nhìn trăng lặn,
Ủ rũ đầu sân ngó nguyệt tà!
Những tưởng qua mùa đông lạnh giá,
Không còn ám ảnh...chuyện hồn ma...!!!
*****
Hữu Thiên
CŨNG CHỈ LÀ

Nay thì vất vưởng mỗi mình ta
Nợ đẻ người buông cũng đúng mà
Đỏ mặt lưng bầu hôm ráng vỗ
Xanh mày trọn hủ bữa gồng xoa
Đường yêu đạp phải toàn gian kế
Ngõ mộng quàng thêm lắm quỷ tà 
Đổ vỡ gương đời khi rạn nứt 
Hơn gì kiểu dáng một hồn ma..! 

NL 10/05/2018
*****
Dung Nguyen
CÒ MA

Đêm nào mụ cũng đánh rồi xoa
Liệu cái thân mi chết với bà
Tại bữa choàng vai đưa ả Thắm
Vì hôm liếc mắt tiễn em Ngà
Rình mò bốn bận nơi gành đá
Theo dõi năm lần chỗ gốc đa
Đệch mịa chúng mầy xơi chổi nhá ?*
Túm quần gã lết kiểu cò ma !😃😬
Dung Nguyen
*****
Trai Dang Van
MẶC KỆ.

Thôi thì cứ bỏ mặc mình ta.
Cõi thế là nơi ở tạm mà.
Chẳng lẽ hoài đau tràn tới dạ.
Cần chi mãi giận đánh rồi xoa.
Dương trần dể biết bao người lạ.
Cuộc sống nào hay những kẻ tà.
Vất vưởng say hoài nên mệt lã.
Ra đường ngã quị tưởng là ma.
10/5/18
Trai Dang Van 
*****************
Hà Ngân
VÔ ĐỀ 
Người đành cố vượt khỏi tay ta 
Quy luật đời nay đó vậy mà 
Giàu có nên là luôn xoắn xuýt 
Nghèo hèn bởi vậy chẳng cần xoa 
Rằng lòng đã nhủ hoài trong sạch 
Bởi dạ từng khuyên mãi tránh tà 
Mắc mớ tranh giành cho hả dạ 
Rồi thì đến chết cũng là ma...
*****
Củu Long Giang 
QUÊN VỀ
Canh dài chỉ có mỗi mình ta
Cõi tạm là nơi phải gánh mà
Những lúc no mề phanh bụng ngả
Bao lần ấm cật ngửng đầu xoa
Tiền không túi thủng luôn ngày chạ
Rượu hết vò khô mãi cảnh tà
Ngất ngưởng say hoài hay vật vã
Quên về ở bụi cũng thành ma!
10/5/2018
*****
Đinh Vĩnh Long
BIẾT LÀM SAO
Nàng chuồn bởi nợ héo lòng ta
Gác lạnh sầu vương tủi lắm mà
Bữa nọ trai làng la với đấm
Hôm kìa gái chợ chửi rồi xoa
Đề tan bỏ xóm khi trời tối
Hụi bể rời quê lúc nguyệt tà 
Cũng bởi ham giàu nên vướng tội
Thân tàn phận rũ tại trò ma

Đinh Vĩnh Long
*****
CON MA SỐNG

Trong đời chỉ có rượu cùng ta
Mãi chẳng người thương số phận mà
Mộng vỡ thu mình trông kẻ giúp
trăng tàn khép cửa cậy người xoa
Ngày yêu chẳng sợ tình ma quái
bữa chán nào nghe bọn quỷ tà
Nghĩ ngợi mai này sang kiếp tử
Xa lìa cõi thế được thành ma.

LÊ NGỌC DŨNG
( bình đầu)

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2018

SÓNG CHIỀU

SÓNG CHIỀU

(Thuận nghịch độc)
Thuận :

Dòng xuôi nước đẩy cuộn rêu bèo
Sóng lửng lơ nhồi biển gió reo
Hong nắng đợi người xa cuối nẻo
Vọng mưa nhìn nguyệt lạnh sau đèo
Đồng xanh lúa gợn lùa sương kéo
Động trắng mây tràn rụng lá theo
Đong đếm cảnh tàn thu úa héo
Lòng đau dẫu sợ chẳng lơi chèo ...

Nghịch :

Chèo lơi chẳng sợ dẫu đau lòng
Héo úa thu tàn cảnh đếm đong
Theo lá rụng tràn mây trắng động
Kéo sương lùa gợn lúa xanh đồng
Đèo sau lạnh nguyệt nhìn mưa vọng
Nẻo cuối xa người đợi nắng hong
Reo gió biển nhồi lơ lửng sóng
Bèo rêu cuộn đẩy nước xuôi dòng ./.

LCT 09/05/2018

BÀI HỌA :
*****
AM VẮNG
Am vắng thu mình chốn vắng teo
Lá hoa cây cỏ điểm chân đèo
Chim kêu thảnh thót hòa kinh tụng
Gió rít thì thầm nhịp mõ treo
Xa cảnh đô thành tâm tỉnh lặng
Gần nơi rừng núi dạ trong vèo
An nhàn thanh thản đời tu tập
Hồn lắng chuông ngân tiếng suối reo
Như Quân 9/5/2018
*****
QUÁ BỌT BÈO!
Những tưởng niềm yêu quá bọt bèo,
Bây giờ cõi dạ chẳng còn reo!
Đìu hiu ngóng đợi người muôn nẻo,
Quạnh quẽ chờ trông kẻ khắp đèo!
Mộng lỡ nên buồn đâu thể kéo,
Duyên tàn rõ tủi khó hề theo!
Lòng đau chỉ ngẫm tình khô héo,
Mãi sợ từ nay phải chống chèo!!!
*****
Nguyễn Gia Khanh 
CẢNH QUÊ
(Thuận-nghịch độc)

Thuận:
(Phong yêu)

Dòng cuộn cứ xô sóng dạt bèo
Bóng vờn mây quyện giọng hò reo
Hong chiều ráng nhuộm sương mờ nẻo
Lộng gió diều đan sáo thoảng đèo
Đồng vọng mõ khua trâu ruộng kéo
Trống vang trường giục bé chân theo
Đong cùng mộng cảnh sao bày khéo
Lòng thỏa nỗi quê bến cập chèo.

Nghịch:

Chèo cập bến quê nỗi thỏa lòng
Khéo bày sao cảnh mộng cùng đong
Theo chân bé giục trường vang trống
Kéo ruộng trâu khua mõ vọng đồng
Đèo thoảng sáo đan diều gió lộng 
Nẻo mờ sương nhuộm ráng chiều hong
Reo hò giọng quyện mây vờn bóng
Bèo dạt sóng xô cứ cuộn dòng.

*****
ĐÁ BÈO
.
Rửng cật hồn nhiên gã ..đá bèo
Liên hồi vẳng lại tiếng mèo reo
Hình như mụ mái lo.. bờ nẻo !
Hỏng lẽ thằng nam ngại.. bến đèo ?
Hiệp vãn dư giò anh.. xổi kéo
Phiên tàn kém lực ả.. bầm theo
Làng thôn, buổi hạ.. môn lề.. héo
Lũ trẻ chồn gân tập... đứng chèo !!
.
TRUNG NHẪN 9/5/2018
*****
SÔNG NÚI HỮU TÌNH

Thuận:

Dòng đẩy nước trôi cuộn búi bèo
Bóng đùa chen liễu vọng hò reo
Hong vàng nắng trải bên đầu rẻo
Lộng trắng sương bay phía giữa đèo
Đồng ngập lúa trông chiều gió kéo
Động tràn rêu thấy sớm người theo
Đong đầy cảnh tuyệt chi mà khéo
Lòng ấm lại nghe nhịp mái chèo.. !

Nghịch:

Chèo mái nhịp nghe lại ấm lòng
Khéo mà chi tuyệt cảnh đầy đong
Theo người sớm thấy rêu tràn động
Kéo gió chiều trông lúa ngập đồng
Đèo giữa phía bay sương trắng lộng
Rẻo đầu bên trải nắng vàng hong
Reo hò vọng liễu chen đùa bóng
Bèo búi cuộn trôi nước đẩy dòng

NL09/05/2018
*****

BẾN CHIỀU
Thuận
Dong thuyền sóng vỗ nước xuôi bèo
Nắng gọi cùng chiều bến liễu reo
Mong đợi nhớ người xa mộng núi
Ngóng chờ thương kẻ lạnh mơ đèo
Sông lồng cuốn gió đùa mây kéo
Nguyệt ánh treo sương giỡn bóng theo
Trông nhớ lệ trào xuân rụng héo
Bồng bềnh cảnh khổ ngại buông chèo.

Nghịch
Chèo buông ngại khổ cảnh bềnh bồng
Héo rụng xuân trào lệ nhớ trông
Theo bóng giỡn sương treo ánh nguyệt
Kéo mây đùa gió cuốn lồng sông
Đèo mơ lạnh kẻ thương chờ ngóng
Núi mộng xa người nhớ đợi mong
Reo liễu bến chiều cùng gọi nắng
Bèo xuôi nước vỗ sóng thuyền dong

Bách Minh Tuệ
*****

ĐAU PHẬN BÈO 
Mỏng phận buồn thay những cánh bèo 
Theo dòng bỏ mặc tiếng đời reo 
Âm thầm cuốn lượn về muôn nẻo 
Quạnh quẽ vòng quanh đủ các đèo 
Những buổi êm bờ xô dạt kéo 
Bao lần cuộn sóng đẩy hùa theo 
Vui vầy một thuở rồi khô héo 
Cản mũi làm chi...bận mái chèo./.
_______Huan tran 09-05-2018
*****

Bài đối họa
TÌNH HÉO
(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Dòng xoáy cuộn chao nước đẩy bèo
Sóng trào mưa ướt họ cười reo
Hong bờ nhạt khói mây tràn nẻo
Vọng lối mờ sương bụi dẫy đèo
Đồng cạn lúa khô mùa mãi kéo
Động đầy hoa lá vụ hoài theo
Đong chiều gạo thiếu đêm tình héo
Lòng nhớ phải nên vững lái chèo ...

Nghịch

Chèo lái vững nên phải nhớ lòng
Héo tình đêm thiếu gạo chiều đong
Theo hoài vụ lá hoa đầy động
Kéo mãi mùa khô lúa cạn đồng
Đèo dẫy bụi sương mờ lối vọng
Nẻo tràn mây khói nhạt bờ hong
Reo cười họ ướt mưa trào sóng
Bèo đẩy nước chao cuộn xoáy dòng ./.

LCT 09/05/2018

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2018

BUỒN MUÔN THUỞ

BUỒN MUÔN THUỞ


Tuổi đã vào yêu CHÍN mộng chờ
Đêm choàng BỐN mặt cũng hoài mơ
Hồn đau VẠN kiếp thuyền hăm hở
Dạ khổ NGÀN NĂM bến hững hờ
Vỡ cả khoang lòng TRĂM mối nhợ
Rơi tràn mảnh gối CHỤC đường tơ
Mình HAI đứa vẫn buồn MUÔN thuở
Để vướng đời nhau MỘT chữ khờ./.

LCT 08/05/2017

BÀI HỌA :
******
THẤT BÁT

Sau lưng nghoảnh lại tháng NĂM chờ
MỘT thuở ươm tình dưới cội mơ
NỬA giấc cô miên cười bóng vỡ
NGÀN đêm tịch mịch khóc thương hờ
Non thề MẤY bận,nào duyên nợ
Lụa dệt ĐÔI lần,chẳng tóc tơ
THẤT bát ngày qua đời trắc trở
Sầu loang ký ỨC đẫm ngây khờ
Lý Đức Quỳnh
*****
Trung Nhẫn
ÁI TÌNH
.
MƯỜI năm cách biệt ngẩn ngơ chờ 
Trĩu nặng TƯ sầu cả giấc mơ 
Liệm kỹ TRĂM lời yêu hé hở
Vùi sâu VẠN chữ nhớ trao hờ
ĐÔI lần ủ rũ bên đầu nhợ 
BẢY trận lu bù giữa mối tơ
Cất những ưu phiền vây MỘT thuở
Mà sao vẫn xót NỬA mi khờ ?!

Trung Nhẫn 8/5/2018
*****
Tòng Trần
KEO SƠN

MƯỜI HAI tháng đợi đủ NĂM chờ
MỘT bữa ân tình thỏa giấc mơ
Đã VẠN lần yêu sầu nức nở
Và MUÔN lượt mến tủi ơ hờ
Tâm hồn ví thể TRĂM vòng nhợ
Cõi dạ như chừng TỶ mối tơ
CHÍN mộng trùng dương mình dễ thở
Cùng nhau CHỤC ước chẳng duyên khờ. 
08/5/2018.
*****
Hữu Thiên
NỬA CUỘC ĐƯỜNG DUYÊN

Ngày xưa MỘT buổi hứa em chờ
Chỉ được MƯƠI ngày gãy gánh mơ
VẠN ngã lòng trao rồi khép dở 
TRĂM đường dạ gửi đã buông hờ
Tình khi MỖI lúc không còn nợ
Mộng chỉ ĐÔI lần đã hết tơ
NỬA cuộc duyên buồn theo gió vỡ
NGÀN đêm lạnh giá mảnh tim khờ..! 

NL08/05/2018
*****
Đinh Vĩnh Long
TÌNH ĐƠN
Tình không đủ Chín mất công chờ
Bố mẹ Hai nhà héo giấc mơ
Chục lượt trao lời môi chẳng hở
Trăm phen gửi tiếng miệng buông hờ
Mong sao tháng Tám Chuồn sa nhợ
Ước để ngày Mười Kén nhả tơ
Đã gắng Năm lần buồn vạn thuở
Đời ta dại Một lẫn Ba khờ
Đinh Vĩnh Long...
*****
Trai Dang Van Họa:
BUỒN MUÔN THUỞ.

Vài Năm chẳng gặp hết trông chờ.
Một thuở xa rồi vẫn cứ mơ.
Vạn lí hoài ngăn Ba bữa hở.
Nghìn cây mãi trở Bốn lần hờ.
Hai ngày đã đợi buồn vô cớ.
Bảy tháng đang chờ nhạt nhẽo tơ.
Chị Chín còn vương tình ảo lỡ.
Làm anh Sáu chịu chữ ngu khờ.
8/4/18

Trai Dang Van

*****

CUỘC TÌNH BUỒN
Mong người chín đợi nẫu lòng khờ
Níu mộng trông chiếu bảy tám mơ
Vạn buổi hồn thương thuyền hối hả
Muôn thời đò nhớ bến hờ hờ
Qua đường ngõ ý năm phen ngóng
Đến ngõ bày tình sáu bận chờ
Lịm chết canh gà ngàn cung khổ
Đêm trường bi đát lắm cung tơ.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm
8.5.2018

*****
Đối họa vui 
NIỀM RIÊNG

Thử nghĩ MƯỜI HAI tháng đợi chờ
KHÔNG bằng MỘT NỬA tối nằm mơ
NGHÌN thu vĩnh biệt tình riêng hớ
VẠN kỷ lìa xa nghĩa bóng hờ
Vẫn biết đan nhầm ĐÔi mảnh nhợ 
Nên buồn kết lỡ CHỤC mành tơ
Thời gian đã CHÍN sầu dang dở
Khắc khoải VÀI hôm cũng cạn khờ ./.

LCT 08/05/2018
*****
Nguyễn Châm
KIẾP NGHÈO


Ngày HAI bữa cháo vợ con chờ
Chỉ SÁU gam đường lại cũng mơ
BỐN lượt quần đeo dường vẫn hở
MƯỜI NĂM nghĩa nặng cứ như hờ
Sầu BA BẢY vụ mùa không mớ
Nẫu VẠN TƯ lần kén chẳng tơ
Khóc rũ đời trai buồn MỘT thuở
Hàng TRĂM món nợ phủ tim khờ




Nguyễn Châm - 080518

Thứ Hai, 7 tháng 5, 2018

ĐỔI THAY

ĐỔI THAY

Trở lại quê nhà mắt bỗng cay
Còn đâu kỷ niệm dấu yêu này
Mơ chiều khói cuộn vườn sau tỏa
Nhạt buổi mây tràn ngõ trước bay
Tuổi mộng em sầu vương kẽ mắt
Ngày xuân mẹ khóc đẫm chân mày
Khi làn gió vẫn nghiêng chiều rụng
Lạnh mỗi đêm về ngất ngưởng say ./.

LCT 07/05/2018
BÀI HỌA :
*****

LẶNG NGẮM MÂY
Thả mộng theo tình đến chốn này
Vàng thu lá rụng gió đùa say
Đồng xa tiếng sáo lòng tê tái
Cạnh bến lời ru dạ đắng cay
Lỗi hẹn vàng phai đêm ủ mặt
Sai thề nến lụn buổi chau mày
Cô liêu vắng vẻ buồn sương lạnh
Lặng ngắm mây về cánh vạc bay!!!
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm – 7.5.2018

*****
Tòng Trần
KHẮC KHOẢI

Ven bờ biển vắng lệ tràn cay
Chạnh nhớ thời xưa ở chỗ này
Đẫm nụ hôn đầu sương cứ tỏa 
Vương tình hẹn cuối bão nào bay
Thời gian lặng lẽ hờn trong mắt 
Kỷ niệm triền miên nhíu giữa mày
Dõi sóng đang gầm như thỏa giận
Dương trùng bẵng tiếng lượn lờ say...
07/5/2018.
*****
Dư Âm
BỞI VÌ SAY...!
Nghe chừng phận hẩm quá là cay,
Dứt bỏ niềm mong tại chỗ này!
Nghĩa đượm không còn vương lối toả,
Ân nồng cũng chẳng vướng đường bay!
Nhiều khi hụt hẫng sầu mi mắt,
Có bữa phiền ưu tủi mặt mày!
Ủ rũ chiều buông nhìn lá rụng,
Do đà rượi rã bởi vì say...!
*****
Trung Nhẫn
THA NHÂN 
Âm thầm gậm nhấm nỗi hờn cay
Chỉ một mình ên giữa chốn này
Hận cũ chan vào cơn gió thoảng 
Thương sầu cột gửi lá vàng bay
Trời cao nọ đã xanh màu nắng 
Cõi lạnh còn chưa tím vẻ mày
Gót lữ hoang đàng trong ảo thực 
Chôn vùi kỷ niệm, gã tìm say !!
.
Trung Nhẫn 7/5/2018
*****
Hữu Thiên
LỐI CŨ TA VỀ

Nay về lối nhỏ bỗng sầu cay
hết cũng vài năm biệt nẻo này
Những mảng sương chiều chân núi quyện
Trăm làn nắng nhạt giữa đèo bay
Niềm vui chợt thoáng vào đôi mắt
Nỗi nhớ trào dâng ở cặp mày
Kỷ niệm năm nào như vẫn đó
Nghe lòng thấp thỏm nhẹ hồn say.. ! 

NL 07/05/2018
*****
Trai Dang Van
TRỞ VỀ.

Nơi vùng phố thị mũi nồng cay.
Tuổi lớn cần chi gặp chỗ này.
Trước ngõ đèn giăng mờ mịt tỏa.
Trong nhà khói bụi lững lờ bay.
Ra đường dựng tóc nhìn quanh quẩn.
Tới xưởng phờ râu đẫm mặt mày.
Mệt mỏi ta tìm nơi phố cỗ.
Yên bình giấc ngủ được nồng say.
7/5/18
Trai Dang Van
*****
Lê Ngọc Dũng
CHIỀU KỈ NIỆM

Hương chiều bỗng phủ khói tràn cay
Cảnh sắc buồn tênh tại chỗ này
Nhớ mãi tình xưa hồn lại tủi
Thương hoài chuyện cũ trí dần bay
Đìu hiu giữa cửa sầu trơ mắt
Quạnh quẽ ngoài hiên khóc sủi mày
Kỉ niệm còn đây nào trấn tĩnh
Duyên hờ đã cạn thấm người say.

LND- 7/5/18
*****
SƯƠNG CHIỀU BÓNG MẸ 
Trông về chốn cũ lệ mờ cay 
Mẹ cũng ngày xưa ở chốn này 
Những bận mơ màng như khói tỏa 
Bao lần thổn thức tựa diều bay 
Niềm thương trỗi dậy rồi chau mắt 
Nỗi nhớ tràn dâng lại ủ mày 
Khẽ thoảng ngoài kia vàng lá rụng 
Sương chiều ngập lối để lòng say ./.
________Huan tran 07-05-2018
*****
BÀI HOẠ (nđt)
""""""""""
DƯỚI ÁNH ĐÈN MÀU
Oblivion
***

Tưng bừng trống vỗ, nhạc cuồng say
Giữa ánh đèn châu ảo mặt mày
Ló bụng, khoe đùi, mông cũng nhảy
Thiêu đời,đốt tuổi, mộng đành bay
Vì bao cực khổ làng quê ấy
Bởi những phù hoa phố thị này
Cuộc mãn, đêm tàn chân bước sải
Thiên đường đổ sụp mắt nhòe cay.

Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2018

TÌNH NGƯỜI HÁT RONG

TÌNH NGƯỜI HÁT RONG


Tự bữa đi làm kẻ hát rong
Chèo xuôi sóng mượt đã êm dòng
Đêm rồi hẹn... ở luôn đầu phố 
Vẫn cuối con đường... thuở nọ mong
Lặng lẽ tình ...trao chiều thứ bảy
Chờ đêm chủ nhật ...xuyến xao lòng
Không còn sợ bởi người đeo bám
Kể chuyện trên trời giữa đất cong ./.

LCT 06/05/2018

BÀI HỌA :
*****
TÌNH ĐÊM
Đường khuya đã vắng khách chơi rong
Ngõ vắng bên nhau đã mượt dòng
Chút nghĩa bến sông chung ý đợi
Tấc lòng cạnh bãi thuận tình mong
Trời thanh lặng lẽ ru hồn biếc
Nguyệt lộng im lìm thả ngõ cong
Lá cỏ hương lồng thơm sắc mộng
Sương đêm thánh thót đẹp tơ lòng.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm – 6.5.2018
*****

TÌNH NGƯỜI HÁT RONG


Gió bụi muôn trùng phận ruổi rong
Mồi câu tiếng hát thả xuôi dòng
Bâng khuâng nhớ…buổi chiều tương ngộ
Đôi bóng tao phùng…rộn rã mong
Nhóm lửa đêm…nồng trăng quyến luyến
Ngào môi quấn quýt…nở hoa lòng
Nhờ manh áo rách gìn hương cũ
Mãi giữ nhau đời lắm nẻo cong

Lý Đức Quỳnh 6/5/2018
*****
Dư Âm
TRƯA HÈ...!
Trưa hè ghé lại chỗ đầm rong,
Mát mẻ cần chi lội giữa dòng!
Khẽ tịnh yên...còn hơn hẻm phố,
Như là bãi biển...lại thầm mong!
Niềm yêu trỗi...dậy theo làn gió,
Thoáng cả đùn mây...rộn nỗi lòng!
Chỉ mộng duyên nồng nay vẫn bám,
Cho tình mãi đượm...chứ đừng cong!!!
*****
Hữu Thiên
NHƯ BỢM

Trăm chiều đẫm rượu thả hồn rong
Mụ chửi nhà mi vẫn một dòng
Có lẽ nào ham.. Toàn kẻ nhậu
Bao người uống .. Vậy hãy đừng mong
Vui gì trái mận .khi cùng lũ
Lúc cả bầy ..chơi mỗi cục lòng
Lủi bụi ôm bờ đâu cũng lết
Xem trời chỉ đúng vệt lèn cong..! 

NL06/05/2018
*****
Trung Nhẫn
CƠ HÀN
.
Thân già mỏi mệt gánh hàng rong 
Dãi gió dầm mưa lệ đổ dòng
Lắt lẻo chờ / con mờ mịt ngõ
Em biền biệt xứ / thẫn thờ mong
Đìu hiu dạ / tủi ngày xuân đến
Nẫu bận hè sang / khắc khoải lòng
Lặng lẽ rao hàng trong buổi nắng 
Đêm về ngủ tạm mái đình cong
.
Trung Nhẫn 6/5/2018
*****
Trai Dang Van
PHẬN NGHÈO.

Vì nghèo vẫn cứ miệt mài rong.
Cũng phải làm theo chớ ngược dòng.
Tủi phận thân nầy ...lê khắp nẽo.
Con đường đã định... kẻ nào mong.
Vai gầy đẫm lạnh ...sầu tê tái.
Giận lẫy cành hông... nát cả lòng.
Hãy nhận phần duyên đà có sẳn.
U buồn rã rượi chỉ làm cong.
6/5/18
Trai Dang Van
*****
Nguyễn Châm
CHẤP NHẬN NẺO ĐỜI 

Thôi thì nhặt nhảnh gánh hàng rong 
Bởi ái tình xưa cũng cạn dòng 
Đã hết trông từng đêm rượu ủ 
Bao mùa nắng nhuộm vẫn còn mong 
Buồn câu hát gợi niềm yêu trỗi 
Khiến cảnh đời tan nặng nỗi lòng 
Mãn cuộc vuông tròn ôm xót tủi 
Nay đành gặm nhấm mảnh đời cong 

Nguyễn Châm - 060518
*****


GÁNH HÀNG RONG 
Đêm về nẫu dạ với hàng rong 
Kẻ lại người qua cứ nghẽn dòng 
Chỉ ước ao...ngày mai nặng đẫy*
Khi chiều nhẹ gánh...vẫn chờ mong 
Vì thương cảnh...sợ chi mờ mắt 
Dẫu bị mòn tay...cũng ấm lòng 
Đã chịu cay nhiều không nghỉ bám 
Vui cùng hạnh phúc chẳng gì cong./.
________Huan Tran 06-05-2018 
P/s * túi
*****
NHẠN CÒN RONG 

Theo làn sóng biển nhạn hoài rong
Cánh nhọc nhằn đưa sải giữa dòng
Những buổi chiều vơi mờ mịt bóng
Bơ phờ dạng mỗi phút người mong
Lòn trong gió vẳng lời thương vọng
Ngắm cảnh sầu vây chạnh cõi lòng 
Quạnh quẽ ru đời duyên kiếp mỏng
Chôn buồn dạo lối nẻo đường cong.

06/05/2018
*****
Đối họa
MÙA BÃO QUÊ TÔI

Những dạo mưa chìm gió thổi rong
Vườn đêm nước gợn chảy săn dòng
Thềm khuya đợi có thằng cu nhõng
Vẫn một cha còm ngõ vắng mong
Nhói nửa buồng tim chiều bão lộng
Ngày mưa dội buốt cả khoang lòng
Căn nhà ngập kín màn sương mỏng
Một mảnh thân tàn giữa ghế cong ./.

LCT 06/05/2018
*****
Oblivion Thach BÀI HOẠ
""""""""""
(nđt-gcđ)
MẸ TÔI
Oblivion
***

Thân già kẽo kẹt gánh hàng rong
Vội vã, mồ hôi chảy thấm dòng
Củi đợi đun_nồi cơm bữa tối
Ngôi nhà lá cũ_ trẻ chờ mong
Buồn lên mặt_nắng dầu sương dãi
Tháng lại, ngày qua_ tủi giữ lòng
Chỗ gạo, nơi tiền, quanh quẩn miết
Xuân hời, tuổi vội, dáng còm cong.

*****

BẾN ĐỢI 
( Gcđ )

Chim bằng thấm mỏi kiếp đời rong
Bến đợi thuyền yêu mãi ngược dòng 
Gió lạnh lùng trêu tình viễn xứ 
Đêm trầm mặc khách ngậm ngùi mong
Hờn con sáo đậu bên rèm cửa 
Ướm giữa hồn thơ rướm lệ lòng
Có hẹn hò đâu mà vẫn nhớ 
Cho sầu rớt nhẹ ướt mi cong !

Tường Vân 07/05/18