VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

LỐI HẠ BUỒN

LỐI HẠ BUỒN


Phố cũng buồn tênh buổi hạ về
Ven đường khản đặc tiếng loài ve
Trời quê trở giấc nằm ru gió
Đất mẹ hồi sinh ngủ dỗ hè
Quạnh quẽ mây tràn che biển lúa 
Êm đềm nắng gợn phủ hàng me
Dòng sông phẳng lặng thuyền leo sóng
Thả tiếng hò xưa lẫn điệu vè ./.

LCT 16/04/2018.
BÀI HỌA :
*****
Trung Nhẫn
CẢM CẢNH (1)
(Song thanh)
Non xanh nước biếc thả thuyền về 
Vỡ cõi triền đồi ắp tiếng ve
Bảng lảng mây lam hòa cánh gió 
Ngây ngô mắt thắm dõi chiều hè
Nào đành lánh hướng hoa viên liễu
Chẳng thể cầm lòng sắc đám me
Chắp bút Song Thanh cùng lão Hãn
Nhưng lo ngẫm nghĩ thả bài vè !!!
.
Trung Nhẫn 16/4/2018

*****

CẢM CẢNH (2)
(Tam long thanh)
Non xanh nước biếc dốc thuyền về 
Vãng cõi triền đồi đẫm thẫm tre
Bảng lảng mây lam hòa nẻo cảnh
Ngây ngô mắt thắm ngắm chiều hè
Nào đành lánh hướng hoa viên trúc
Chẳng thể cầm lòng trảng cỏ me*
Nhấp chút men cay nồng cánh gió
Bâng quơ cõng chữ trỗi bài vè !!!
* me đất
.
Trung Nhẫn 16/4/2018
*****
Hữu Thiên
VÀO HẠ

Đường xưa cánh hạ khẽ quay về
Rậm tiếng kêu bầy của lũ ve
Cảnh đã sang vườn lay gọi gió
Trời như đến cửa chạm ru hè
Mây hờ hững quyện bên bờ mía
Nắng thẩn thơ vờn giữa vạt me
Khản những canh trường chim cuốc vọng
Lòng đêm lộng đẩy thoáng câu vè..! 

NL 16/04/2018
*****
Nguyễn Gia Khanh
BUỒN ĐÊM VÍ DẶM


Mùa sang có kẻ đợi ai về
Rộn rã bên đường đổ tiếng ve
Mắt mỏi nhìn theo trời viễn xứ
Lòng đau ngẫm lại thưở xưa hè
Không tình để gối càng hoen lệ
Chẳng bạn nên vườn cũng úa me
Chỉ mỗi ta cùng đêm hát dặm
Buồn thêm điệu ví tủi câu vè.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Trai Dang Van
HẠ VỀ:

Trời nung nắng hạ đã quay về.
Trước ngõ vang rền giọng của ve.
Bạn hữu lìa xa vài buổi nóng.
Thầy cô cách biệt những ngày hè.
Đìu hiu cửa lớp che nhành phượng.
Lặng lẽ sân trường phủ bóng me.
Giữa vở còn in dòng nhật kí.
Hoài mong tái ngộ để ngâm vè.
16/4/18
Trai Dang Van 
*****
Huan Tran
HẠ BUỒN
Đường quê phượng đỏ lối đi về 
Những buổi trưa nồng rộn tiếng ve 
Dạ ngẩn xa thầy ...cây vẫy gió 
Lòng đau tiễn bạn...nắng nung hè 
Êm đềm thửa ruộng.. vờn bông lúa 
Quạnh quẽ con đường phủ bóng me 
Lặng lẽ chiều rơi tràn liếp cửa 
Từ đâu bỗng vọng tiếng ca vè./.
_______Huan Tran 16-04-2018
*****
Củu Long Giang
MÙA HẠ VỀ
Vùng quê nắng trải quãng đi về
Rộn rã con đường bởi tiếng ve
Quạnh quẽ đồng sâu ngày trở tiết
Đìu hiu bãi rộng buổi đơm hè
Khu vườn gió động lay cành liễu
Cổng xóm mây đùn giỡn ngọn me
Lặng lẽ con thuyền ngơ ngẩn sóng
Từ xa bỗng vẳng tiếng câu vè!


CLG. 16/4/2018
*****
Đối họa cùng quý thi hữu

EM & HẠ
(Song thanh)
Đất nước sang xuân hạ lại về
Bầu trời ngoạn mục tiếng kêu ve
Âm thanh thánh thót lùa đầu cửa
Nhạc vọng râm ran vỡ giữa hè
Mở cổng trời chiều đơn chiếc lá
Cầm lòng bếp tối chỉ riêng me
Cơm ôi rượu nhạt ngồi chờ bé
Nếu muốn yêu anh tập điệu vè ./.

EM & HẠ 2
(Tam thanh)

Đất nước sang xuân bóng nắng về
Bầu trời ngoạn mục giọng kêu ve
Âm thanh thánh thót vang bên cửa
Nhạc vọng râm ran rụng cạnh hè
Mở cổng trời chiều vàng chiếc lá
Cầm lòng bếp tối trắng riêng me
Cơm ôi rượu nhạt tương tư bé
Nếu muốn yêu anh tiết tấu vè ./.

LCT 16/04/2018
*****
Lê Ngọc Dũng
SẦU BÊN TA MÃI

Hằng bao kỷ niệm khẽ tuôn về
Giữa buổi mây tàn rộn tiếng ve
gió đẩy niềm thương dìu đến mộng
Tình lay nỗi nhớ chuyển giao hè
Âm thầm đợi kẻ bên vườn trúc
Lặng lẽ mong người giữa rặng me
Mãi vọng sầu tư nào nhẹ nhõm
Ngồi đây lạc lõng xót câu vè.

LÊ NGỌC DŨNG 
16/4
*****
Dư Âm 
CHIỀU NGHIÊNG...!
Chiều nghiêng dõi đợi bóng ai về,
Rã rượi bao lần ỏi tiếng ve!
Ủ rũ bơ phờ do cạn gió,
Buồn đau ão não tại khan hè!
Như chừng lửa dạt qua nhành lúa,
Tựa thể mây lùa giữa nhánh me!
Biển hạ không còn loang loãng sóng,
Trời oi hết vẳng lại thơ vè!!!
*****
Đinh Vĩnh Long
HÈ VỀ
Đường quê rợp mát đón ta về
Ra rả trên cành khúc nhạc ve
Rực rỡ Sen hồng ngày nắng lửa
Lung linh Phượng đỏ buổi trưa hè
Làn mây bảng lảng che hàng Liễu
Ngọn gió bồng bềnh phủ rặng me
Ngọt tiếng đò đưa làn ví dặm
Buâng khuâng tiếng vọng những câu vè 


Đinh Vĩnh Long.

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2018

HẠ CHỜ

HẠ CHỜ


Mãi đợi em về qua xóm nhỏ
Đường xưa hạ vẫn vàng cơn gió
Câu hò lướt nhẹ giữa dòng sông
Cánh nhạn trôi dài trên bãi cỏ
Khắc khoải ve sầu trỗi giọng cao
Im lìm cánh phượng bừng hoa đỏ
Vườn trăng kỷ niệm vẫn đong đầy
Nhạt buổi sương tàn đan trước ngõ ./.

LCT 15/04/2018
BÀI HỌA :
*****
Dung Nguyen
CHỜ
Nhìn mưa lất phất từng cơn nhỏ
Gót trở đường khuya trời lộng gió
Thắc thỏm chờ ai cạnh bến sông
Ngẩn ngơ đợi bạn bên triền cỏ
Câu hò lanh lãnh vút tầng cao
Điệu lý thâm trầm len bếp đỏ
Sương thấm bờ vai ướt lạnh đầy
Cô đơn một bóng nơi đầu ngõ !
*****
Trung Nhẫn
TUỔI THƠ
(4Đ 1V)
.
Bàn chân khẽ nhẹ lùa trên cỏ 
Mảnh bạt mềm êm bày giữa gió 
Lũ bạn đu trèo nhánh ổi to 
Bầy ngan lượn lách dòng sông nhỏ 
Reo đùa rủ vượt quãng bùn no
Chọi giỡn trêu hùa anh sếu đỏ
Nũng nịu tranh phần buổi kéo co
Lần khân tách bọn giờ chia ngõ
.
Trung Nhẫn 15/4/2018
*****
Dư Âm 
THẦM MONG...!
Bên đồi chạnh luyến khi còn nhỏ,
Cạnh bãi nào quên mùa nổi gió!
Mỏi mệt neo thuyền chỗ bến sông!
Phiền ưu đậu thúng quanh bờ cỏ!
Đôi lần ngó nhạn ở tầng cao,
Mỗi bận nhìn hoa gần mái đỏ,
Nguyện sẽ cùng ai sống đủ đầy,





Thầm mong hạnh phúc tràn vô ngõ!!!

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018

NGƯỜI MẸ MIỀN NAM

NGƯỜI MẸ MIỀN NAM


Đêm ngồi gạn chữ xếp thành thơ
Mãi nổi chìm trong dấu lệ mờ
Nhớ thuở tan chiều cha ngõ lặng 
Thương ngày hửng sáng mẹ đường mơ
Thằng em chiến dịch rồi xanh cỏ
Nhỏ chị tàn quân cũng trắng cờ
Ở giữa hai niềm đau số phận
Thân già một bóng ngẩn cùng ngơ ./.

LCT 14/04/2018
BÀI HỌA :
*****
Trung Nhẫn 
MỘ LẠNH 
.
Ngõ lạnh sương về hối hả thơ 
Đèn trăng tỏ rõ bóng ai mờ 
Linh hồn kẻ vẫn hoài vương vấn ?!
Thể trí tôi vừa trỗi mộng mơ ?!
Chái cũ không người sân mịt cỏ
Vườn xưa chẳng nước huệ khô cờ
Chong dầu hụt bấc bàn thiên tủi
Mộ chí sau hè ễnh ngẩn ngơ 

Trung Nhẫn 14/4/2018
*****
Tòng Trần 
ĐỢI CON VỀ

Đợi mãi con về chẳng lá thơ
Ngày trông buổi ngóng lệ hoen mờ
Hiên thềm xác rã buồn canh lặng
Ngạch cửa thân rời nẫu giấc mơ
Bởi Mẹ trầm ngâm tình phía ngõ 
Vì Cha khắc khoải nghĩa bên cờ.
Hai bờ cuộc chiến càng thêm hiểu.
Một dãy sơn hà hỏi có ngơ.. !
14/4/2018.
*****
Nguyễn Châm
MẸ CỦA CHIẾN TRANH 

Chiến cuộc hay gì lũ trẻ thơ 
Chờ con đẫm lệ mắt thêm mờ 
Thằng Tư phía giặc dầm bom nổ 
Cậu Cả bên mình giấu nỗi mơ 
Ở giữa hai bờ thương đắng dạ 
Chìm trong khoảng quạnh xác xơ cờ 
Dù ai thắng trận lòng tan vỡ 
Để mỗi xuân về lại ngẩn ngơ

Nguyễn Châm - 140418
*****
Nhung Nguyen 
MẸ ANH HÙNG

Chẳng ngủ ôn từng chuyện ấu thơ
Nhiều khi tỉnh giấc lệ hoen mờ
Nhà xiêu một bóng chiều yên lặng
Cửa vẹo đơn hình sớm vắng mơ
Chiến trận tan rồi xanh nấm cỏ
Hành quân đại thắng đỏ thân cờ
Giờ đây mẹ nghĩ buồn thân phận
Ánh mắt già nua chợt ngẩn ngơ

14 - 4 - 2018
******
Hữu Thiên 
DƯ ÂM LỜI MẸ

Xếp vẫn chưa tròn một khổ thơ
Từng đêm mẹ dõi dưới trăng mờ
Trong ngày đỏ đất chìm cơn mộng
Đến buổi thanh trời cạn nỗi mơ
Rã Xác thằng hai hờn vạt cỏ
Tàn xương cậu lớn tủi chân cờ
Sông hồ nỡ xẻ đôi đường tuyến
Dẫu được thanh bình khó thể ngơ...! 

NL14/04/2018
*****
Nguyễn Gia Khanh 
NGẪM LẠI CÒN ĐAU

Những trận bom rền xé tuổi thơ
Lần trang chiến sự vẫn chưa mờ
Bao ngày thảm khốc dường luôn đợi
Một thoáng yên bình cũng chỉ mơ
Kẻ cõng con vùi trong khói đạn
Người rên tiếng lạc giữa băng cờ
Soi từ được mất buồn thê thảm
Ngẫm lại nghe lòng xót ngẩn ngơ.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Trai Dang Van
TỦI THÂN GIÀ:

Lệ đẫm mi nhòa kể áng thơ.
Bao ngày dấu nhẹm chữ lu mờ.
Thương hoài xứ bạn thời son trẻ.
Nhớ mãi quê mình tuổi mộng mơ.
Buổi nọ lòng đau sầu tướng sĩ.
Chiều kia trí quẫn lụy quân cờ.
Thôi đành ngậm đắng chờ qua bữa.
Mắt rõ đừng nhìn giả bộ ngơ.
14/4/17
Trai Dang Van
*****

NỖI ĐAU CỦA MẸ 
Thuở ấy tôi còn cũng dại thơ 
Giờ đây chạnh tưởng mắt hoen mờ 
Đang ngày đuổi bướm vui niềm mộng 
Vẫn buổi đua diều đẹp ước mơ 
Chợt bỗng hồng hoang tràn đám cỏ 
Rồi nhiên đạn pháo nổ chân cờ 
Em ngồi hoảng hốt buồn thân phận 
Mẹ đứng âu sầu lẫn ngẩn ngơ ./.
_________Huan Tran 14-04-2018
*****
MỘT THOÁNG ĐÊM
Đêm khuya nguyệt tỏa lộng trời thơ
Ngõ trúc sương gieo lãng đãng mờ
Chú dế ngân nga bờ cỏ lạnh
Tắc kè kể lể cạnh thềm mơ
 Nam kha tỉnh giấc ngàn cơn mộng
Trần thế lao đao một ván cờ
Ngắm tới nhìn lui màu sương khói
Trăm năm thoáng chốc nhạt đôi bờ.
Hương Thềm Mây Nguyễn Đình Diệm
14.4.2018
*****NỖI NIỀM

Xác chữ im lìm dưới bóng thơ
Lòng xâu niềm nỗi tận xa mờ
Anh từ chiến dịch vào xanh mộng
Chị cũng tay cày hẹn viễn mơ
Quyết dựng quê hương ngời đỉnh trí
Và xây đất nước lộng chân cờ
Nhìn con ảo tưởng chia cười,khóc
Gặm nhấm ưu phiền,Mẹ ngác ngơ !
Lý Đức Quỳnh

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2018

NÓ VÀ TÔI

NÓ VÀ TÔI


Đêm cùng chén tửu ngọt bùi chia
Giấc mộng đời nhau chẳng dễ lìa
Nhớ thuở si tình say chỗ nọ
Thương lần dại gái xỉn bờ kia
Cùng mong buổi cạn về chung lối
Vẫn muốn chiều tan ở một đìa
Giấc ngủ êm nồng không dỗi phận
Tâm đầu ý hợp cảnh về khuya ./.

LCT 13/04/2018
BÀI HỌA :
**********
Trung Nhẫn
TRI KỶ
.
Ngọt Đắng Vui Buồn cũng sẻ chia
Tình như thủ túc nỡ sao lìa
Đâu màng bổng lộc bên ngài ấy 
Chẳng ngưỡng lon hàm phía cậu kia
Bữa đẹp mời anh vào ngắm kiểng
Trời xanh rủ chị tới thăm đìa
Đôi vài xị đế cùng nem chả
Xướng họa dăm bài hẵng đủ khuya
.
Trung Nhẫn 13/4/2018
*****
Trung Nhẫn 
BỢM RƯỢU
.
Hũ rượu thơm lừng chẳng sớt chia
Ngày ôm tối giữ nỏ xa lìa
Khi nằm thưởng lén bên triền nọ
Lúc lẩn tu thầm giữa rặng kia 
Hẵng dịp ông rình đem ủ dấm
Nhằm hôm lão khoắn để trông đìa
Cho chừa thói nhậu hông thèm rủ
Tội gã men chìm lắt lẻo khuya
.
Trung Nhẫn 13/4/2018
*****
Nguyễn Châm
LẠNH GIẤC ĐỜI... 

Uống nữa cho lòng tủi lạnh chia 
Dù bao kỉ niệm dễ đâu lìa 
Nhiều khi cõng hận đông lần ấy 
Lắm bữa van ngài hạ thuở kia 
Muốn xõa hồn trai gồng mặt biển 
Mà vương nỗi thẹn ủ chân đìa 
Đành ôm chén rượu đau niềm vỡ 
Chẳng lọ thân tàn giữa giấc khuya

Nguyễn Châm - 130418
*****
Dư Âm 
MUỐN SẺ CHIA...!
Tĩnh lặng đêm về muốn sẻ chia,
Cùng ai ủ mộng chớ xa lìa!
Mong ngày khấp khởi bên đồi nọ,
Ước buổi vui vầy tận bãi kia!
Mãi tưởng sau này qua một lối,
Hoài mơ có bữa lại chung đìa!
Nghe chừng thắc thỏm êm đềm phận,
Rực cháy duyên nồng...những cảnh khuya...!!!
*****
Hữu Thiên
ĐỪNG MƠ

Chỉ mỗi manh quần lại thích chia
Rồi quay kiếm chuyện để nhanh lìa
Tui nào nổi đám rằng cô nọ
Nó vẫn xuôi chiều bảo mụ kia
Dẫu chán cho tình chui một ải
Dù lơ để mộng rúc chung đìa
Đây thề đã quyết đừng mơ vội
Muốn xẻ ra à hãy đợi khuya..! 

NL13/04/2018 
*****
Củu Long Giang
DUYÊN PHẬN

Mới gặp sao mà đã sẻ chia
Vừa quen vội vã nói không lìa
Âm thầm gọi khẽ khi đòi ấy
Lặng lẽ kêu thầm lúchỏi kia
Một bữa quên đường than tím ngõ
Vài hôm lạc nẻo khóc lưng đìa
Mong rằng sẽ được điều ao ước
Mãi đón duyên nồng chẳng sợ khuya..!
CLG 13/4/2018
*****
Dinh Tuan Minh
TÌNH PHAI 
Chát mặn cay nồng đã sẻ chìa 
Tình ta thắm đượm khó xa lìa
Dù ông thả thình thơm bờ nọ
Mặc lão quăng mồi ngọt bãi kia
Kỷ niệm dân trôi lòng nức nở 
Thời gian mãi chảy mắt đầm đìa 
Đời như vat có chờ sương nắng 
Héo hắt phai tàn giữa gác khuya
*****
Huan Tran
SAY QUÁ 
Bạn với ta bùi sẻ, ngọt chia 
Vài ly chẳng dễ vội xa lìa 
Vừa quen đã hẹn say ngày nọ 
Mới gặp còn mong xỉn bữa kia 
Những buổi ta cùng nghiêng cạnh lối 
Bao lần nó cũng ngả bên đìa 
Sang giàu chẳng đến thôi đành phận 
Chỉ muốn vui đời mãi tận khuya./.

_______Huan Tran 13-04-2018

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2018

TÌM TRONG KỶ NIỆM

TÌM TRONG KỶ NIỆM


Mơ màng khói nhạt lững lờ trôi
Tiễn biệt người đi vắng vẻ rồi
Để hạ ru sầu thương cánh võng
Cho chiều dỗ mộng nhớ vành môi
Vầng trăng khóc ở thềm khuya giận
Hũ rượu buồn leo sảnh vắng ngồi
Mấy giọt thơ tìm hương vĩnh cửu
Trong từng kỷ niệm thế mà thôi ./.

LCT 12/04/2018
BÀI HỌA :
*****
Trung Nhẫn 
DỖ TỦI
.
Lặng lẽ, đêm về đếm tuổi trôi
Tìm thăm kỷ niệm đã phai rồi 
Dưng hờ điệu ví, âm thầm nỗi
Ướm thử câu hò, lạnh lẽo môi
Ngõ hạ bay màu nơi cổng nối
Vườn thu đổi dấu chỗ tôi ngồi
Côi phòng ủ rũ từng khuya tối
Tửu đắng ru lòng vẫn vậy thôi

Trung Nhẫn 12/4/2018
*****
Tòng Trần 
THỔN THỨC

Thổn thức canh dài lệ mãi trôi
Hồng nhan đã khóc cả đêm rồi
Vong tình bạc bẽo tràn lên mắt 
Bội nghĩa ơ hờ chảy xuống môi
Bởi tại buồn thân ngày vẫn đứng
Vì do tủi phận khắc không ngồi 
Đâu tìm kỷ niệm thời xưa cũ
Dẫu biết ân nồng chỉ tạm thôi... 
12/4/2018.
*****
Thái Quang Vinh 
KIẾP BÈO TRÔI

Cũng tựa thân bèo nước đẩy trôi
Vùng quê cách biệt đã lâu rồi 
Thương chiều giữa bể hồn đau phận
Nhớ buổi ven bờ lệ đẫm môi
Kỷ niệm êm đềm luôn vững đứng
Thời gian khắc khoải chẳng yên ngồi
Gia đình chỗ dựa lòng thanh thản 
Lạnh lẽo quay tìm tổ ấm thôi

Vinh Quang Thái 
*****
Hữu Thiên 
KHÉP DÒNG KỶ NIỆM

Những sợi mây buồn cuối nẻo trôi
Vườn xơ xác lạnh cũng lâu rồi
Thương mùa lá đổ như sầu nụ
Xót mảnh thu tàn đã nhạt môi
Rượu loãng ngày nao mình kẻ rót
Tình lơi thuở nọ mỗi ta ngồi
Đêm hờ hững giết từng canh muộn
Khép mãi trang lòng chỉ vậy thôi..! 

NL12/04/2018
*****
Nguyễn Gia Khanh 
ĐÀNH LÒNG

Đếm những trang đời nhẹ thoảng trôi
Thầm nghe kỷ niệm đã xa rồi
Đang còn thắm mãi bao mùa hạ
Đã để phai hoài một nét môi
Tóc cũ nào đâu tay kẻ chạm
Thềm xưa vẫn chỉ bóng ta ngồi
Ru hồn lạnh lẽo cung đàn rối
Mặc tủi cho lòng cũng thế thôi.

Nguyễn Gia Khanh
*****


CHỈ LÀ MƠ 
Xem kìa ánh nguyệt ngỡ ngàng trôi 
Một búp đào xuân đã nở rồi
Giống gã si tình thương buổi hẹn
Như người ảo mộng nhớ bờ môi 
Ghìm tim cứ nhủ đừng say nữa
Ngã giấc nào hay chợt tỉnh ngồi 
Dẫu biết hương nồng kia chỉ mộng
Sao còn lặng lẽ muốn sầu thôi 
Ban Ngo Duc 12/4/2018
*****
Dư Âm 
CŨNG THẾ THÔI!
Dõi cụm dâu bèo gió đẩy trôi,
Buồn dâng cõi dạ vắng em rồi!
Âm thầm buổi lại mơ nằm võng,
Lặng lẽ đêm về ước ngửa môi!
Có bữa bơ phờ đâm nổi giận,
Vài hôm rệu rã chỉ xung ngồi!
E rằng ái nọ không trường cửu,
Tự hỏi khoang lòng cũng thế thôi!!!
*****
Trai Dang Van 
HOÀI NIỆM MÙA HÈ:

Những cánh hoa tàn rụng nổi trôi.
Trời thiêu cỏ lá hạ sang rồi.
Sân đường lặng lẽ sầu len mắt.
Cửa ngõ im lìm chạnh khóe môi.
Bạn hữu ngày xưa còn chổ đứng?
Thầy cô thuở nọ có nơi ngồi?
Luôn hoài nhắc nhở thời đi học.
Kỉ niệm dâng tràn nhớ mãi thôi.
12/4/18
Trai Dang Van
*****
THỔN THỨC
Những sợi mây chiều lãng đãng trôi
Chia tay người cũng bỏ đi rồi
Còn thơm lối mộng ân cần tiếng
Mãi ngát đường mơ thắm thiết môi
Nguyệt tỏa vườn khuya sầu dạ ngắm
Sương gieo ngõ liễu nhớ tình ngồi
Mơ màng Kỷ niệm bao mùa thắm
Thổn thức trang lòng khổ trí thôi
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm
12.4.2018
*****
Van Tho Vu 
___MÙA XUÂN TRÔI

Gửi áng mây chiều lặng lẽ trôi
Mùa xuân đẹp đẽ bỏ ta rồi
Đâu còn kỷ niệm in ngời lối
Cũng mất ân tình ủ đượm môi
Chớ để ngày xanh thờ thẫn đợi
Đừng cho tuổi ngọc xác xơ rời
Đêm tàn rệu rã lời thương cuối
Lệ cứ tuôn trào chảy mãi thôi

VanThoVu_12/04/2018
*****
Dinh Tuan Minh 
Mình TÔI
Em choàng vạt nắng giữa chiều trôi
Gió nhạt hoảng hôn cũng đến rồi 
Mãi đợi cho buồn vương khóe mắt 
Mong hoài đề tủi đọng bờ môi
Bùi ngùi trước cổng đìu hiu đứng
Lủi thủi ngoài sân lặng lẽ ngồi 
Tiếng Vạc kêu đàn trong khắc khoải 
Bên thềm nức nở một mình thôi
*****
Nguyen Nguyen Xuan
THUẬN DÒNG TRÔI.
Nước sông xanh biếc thuận dòng trôi
Người đã về đây cảnh khác rồi
Buồn buổi chia tay đầm giọt lệ
Vui ngày gặp mặt ướt làn môi
Chiều tà dưới bến thuyền neo đậu
Chập tối trên cầu khách đứng - ngồi
Trong dạ bồi hồi bao kỷ niệm
Một thời áo trắng đành xa thôi.


NXN.

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2018

LẮNG ĐỌNG

LẮNG ĐỌNG


Vỡ mảnh hồn đêm một tiếng chèo
Trăng tà thả bóng cạnh thuyền neo
Vườn khuya nhện bủa sầu tơ kéo
Ngõ vắng đèn giăng khổ mộng trèo
Hối hả canh đời bao lạnh lẽo
Ê chề thế sự cảnh chèo queo
Nhìn trong chén rượu hờn đôi nẻo
Bởi lẽ trần gian quá bọt bèo ./.

LCT 11/04/2018
BÀI HỌA :
*****
ĐỜI SÔNG NƯỚC 
.
Thuyền ai quạnh quẽ khỏa êm chèo
Dõi gốc cây bần thả nhẹ neo
Khoảng sậy mơ hồ thanh ễnh réo
Vành mui ruỗng nát mảnh trăng trèo
Ê chề gã Kéc thày leo lẻo
Hụt hẫng con Vàng ngủ quắt queo 
Mấy bận tông đàn buông lỡ nẻo
Vì lo cá chợ rẻ như bèo
.
Trung Nhẫn 11/4/2018
*****
RỤNG NHƯ BÈO
Bình đầu

Trời chưa choạng tối rủ nhau chèo
Lỡ hẹn cam lòng phải ráng neo
chạm khẽ ôm choàng vai ả néo
Rờ sơ hốt phủ bụng ông trèo
Ngâm gần chục phút thôi đành ngoẻo
Trụng chỉ mươi lần cũng phải queo
Gãi ngứa thì hơn mồm mụ dẻo
Còn anh rụng rớt ngã như bèo..!

NL11/04/2018
*****
ĐÒ NGANG
Đò ngang chị vẫn chắc tay chèo
Chỉ sợ mưa nguồn mới thả neo
Chở cụ qua rừng tìm củi kéo
Dìu ông đến bãi hái cau trèo
Bà kia giận dữ mồm leo lẻo
Lão ấy căm hờn mặt tỉnh queo
Kẻ đến người đi tình vạn nẻo
Nhiều con nước đục lấm thân bèo
*****
ĐỜI NGƯ PHỦ.

Trùng khơi gió lộng vững tay chèo.
Mặc sức giông rền vẫn nhổ neo.
Bão nổi không màng chung dạ kéo.
Mưa dầm chẳng sợ góp tâm trèo.
Âm thầm những buổi mây vờn xéo.
Quạnh quẻ từng đêm sóng vỗ queo.
Lão cứ đi tìm trên mọi nẻo.
Nhiều khi ngẫm lại rẻ như bèo.
11/4/18
Trai Dang Van 
*****
PHẬN GIEO NEO

Hoàng hôn lặng lẽ tiếng ai chèo
Bóng ngã trời chiều chẳng bến neo
Bãi cạn hồn khô lòng ngại kéo
Dòng hoang mộng vỡ ý khôn trèo
Ngày Xuân đã nhạt tình khô héo
Buổi Hạ đang mờ nghĩa quắt queo
Đợi ánh trăng vàng soi ngập nẻo
Thuyền xuôi gát mái phận dâu bèo

11 - 4 - 2018
*****
CŨNG TẠI

Mây gợn trôi dòng vỡ mặt chèo
Bèo xuôi sóng nước thỏa tình neo
Lòng xưa bến lạnh sương giăng kéo
Dạ cũ triền mơ ý thả trèo
Lả tả tâm tư đêm hắt héo
Hâm hâm bóng tưởng tối đặc queo
Nhìn trăng đáy nước sầu bao nẽo
Cũng tại phần duyên quá uột èo

Hương Thềm Mây

GM.Nguyễn Đình Diệm
*****
( Đối họa vui cùng anh Thiên Minh )
THÓI QUEN

Vẫn thói hằng đêm mụ bảo chèo
Ông đành lặng lẽ cắm cờ neo
Chờ khi biển lặng thuyền buông néo 
Đến bữa trời yên mộng thả trèo
Vượt bãi non ngàn xong chủ quéo
Bươn làn sóng bạc đã thầy queo
Nhìn nhau cuối trận nằm cheo ngoẻo
Cả cặp mềm như bãi lá bèo ./.

LCT 11/04/2018

NGƯỜI ĐIÊN PHÁN XÉT

NGƯỜI ĐIÊN PHÁN XÉT


Chợt hiểu người khôn cũng lắm khờ
Ngu đần vẫn muốn luận bàn thơ
Lừng danh chủ tịch nhiều anh ngớ
Nổi tiếng nhà văn loạn gã đờ
Mục ruỗng nhân tình ôm bản sớ
Buông tuồng thế sự dẫm bàn cơ 
Trần gian lắm kẻ lòng man rợ
Phải kỷ càng hơn chớ mập mờ ./.

LCT 11/04/2018

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH

UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Thưa nắng sảnh buồn gợn trắng mây
Nóng môi tìm rượu giọt vơi đầy
Thừa hương tối đợi tình không đến
Nhạt phấn hôm chờ mộng vắng đây
Xưa phố bỏ chiều sương khói lạnh
Cũ quê rời buổi gió trăng gầy
Vừa tha thiết hẹn người hôm sớm
Đưa lối dẫn đường nhớ cỏ cây ...

Nghịch :

Cây cỏ nhớ đường dẫn lối đưa
Sớm hôm người hẹn thiết tha vừa
Gầy trăng gió buổi rời quê cũ
Lạnh khói sương chiều bỏ phố xưa
Đây vắng mộng chờ hôm phấn nhạt
Đến không tình đợi tối hương thừa
Đầy vơi giọt rượu tìm môi nóng
Mây trắng gợn buồn sảnh nắng thưa ./

LCT 10/04/2018.

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
ĐỜI LÀ THẾ
(Thuận nghịch độc) 

Thuận:

Thưa mành nắng phủ nhẹ buồn mây
Rượu thấm mềm môi cạn với đầy
Thừa thiếu đảo tua chờ bạn đấy
Ít nhiều trao bận đợi mầy đây
Xưa ngày chuyện cứ ăn càng mập
Cũ buổi trò ưa uống vẫn gầy
Vừa nói khỏe lê ngồi giỏi thật
Đưa đò xỉn ngủ rúc lùm cây.... 

Nghịch:

Cây lùm rúc ngủ xỉn đò đưa
Thật giỏi ngồi lê khỏe nói vừa
Gầy vẫn uống ưa trò buổi cũ
Mập càng ăn cứ chuyện ngày xưa
Đây mầy đợi bận trao nhiều ít
Đấy bạn chờ tua đảo thiếu thừa
Đầy với cạn môi mềm thấm rượu 
Mây buồn nhẹ phủ nắng mành thưa.. ! 

NL10/04/2018
*****
Nguyễn Gia Khanh
 NHỚ BÓNG XA
(Thuận-nghịch độc)

Thuận:

Thưa dần bóng nhạn khuất ngàn mây
Rảo lại đường xa nỗi nhớ đầy
Thừa mãi gối đơn tình chạnh đó
Vắng hoài đêm lẻ gác buồn đây
Xưa người dáng trúc thân tàn tạ
Trước kẻ hồn mai vóc guộc gầy
Vừa úa nữa thêm xơ xác cảnh
Đưa sầu chén tủi lá hờn cây.

Nghịch:

Cây hờn lá tủi chén sầu đưa
Cảnh xác xơ thêm nữa úa vừa
Gầy guộc vóc mai hồn kẻ trước
Tạ tàn thân trúc dáng người xưa
Đây buồn gác lẻ đêm hoài vắng
Đó chạnh tình đơn gối mãi thừa
Đầy nhớ nỗi xa đường lại rảo
Mây ngàn khuất nhạn bóng dần thưa.

Nguyễn Gia Khanh
*****
BẾN CHIỀU
(Thuận nghịch độc)

Thuận:
Thưa vắng bến chiều tím lặng mây
Ngẩn ngơ miền nhớ nỗi đong đầy
Thừa xa xót mộng chờ ai đó
Khẳm ngán ngao thuyền đợi khách đây
Xưa sầu ủ suốt im đời quạnh
Lẻ nhớ cài khuya lịm bóng gầy
Vừa vặn tuổi xuân tình biệt tiễn
Đưa người liễu chiết đã tàn cây

Nghịch:
Cây tàn đã chiết liễu người đưa
Tiễn biệt tình xuân tuổi vặn vừa
Gầy bóng lịm khuya cài nhớ lẻ
Quạnh đời im suốt ủ sầu xưa
Đây khách đợi thuyền ngao ngán khẳm
Đó ai chờ mộng xót xa thừa
Đầy đong nỗi nhớ miền ngơ ngẩn
Mây lặng tím chiều bến vắng thưa…

Lý Đức Quỳnh,chiều 10-4-2018
*****
BÀI ĐỐI HỌA : 

BÓNG ĐỜI
(Thuận nghịch độc)

Thuận :
Thưa nhặt bước đời bãi khói mây
Vắng xa miền nhớ mãi đong đầy
Thừa duyên để bạn chờ luôn đó
Thiếu nợ nhưng người đợi vẫn đây
Xưa nắng bỏ chiều quên hẻm lạnh
Cũ trăng rời tối thả sương gầy
Vừa yêu dấu hẹn rồi quen lối
Đưa bóng lặng đường rợp lá cây ...

Nghịch :

Cây lá rợp đường lặng bóng đưa
Lối quen rồi hẹn dấu yêu vừa
Gầy sương thả tối rời trăng cũ
Lạnh hẻm quên chiều bỏ nắng xưa
Đây vẫn đợi người nhưng nợ thiếu
Đó luôn chờ bạn để duyên thừa
Đầy đong mãi nhớ miền xa vắng
Mây khói bãi đời bước nhặt thưa ./.

LCT 13/04/2018