VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2018

MƯA CHIỀU BẾN CŨ

MƯA CHIỀU BẾN CŨ


Cổ độ chiều mưa trắng nỗi sầu
Con thuyền ngược sóng để về đâu
Tìm hương sợi tóc buồn bên cửa
Đuổi gió làn mây rã cạnh cầu
Bản nhạc không lời buông thõng tiếng
Cung đàn lỗi nhịp thả rời câu
Thềm loang sợi khói vàng treo ngõ
Bỗng tiếc mùa thu kỷ niệm đầu ./.

LCT 02/03/2018
BÀI HỌA :
*****
DÒNG SÔNG KỶ NIỆM
Nhung Nguyen

Dòng sông bạc trắng những mưa sầu
Chở nỗi niềm mơ đến tận đâu
Lạnh lẻo con đò trơ cuối bãi
Điều hiu cánh vạc ngẩn chân cầu
Tơ đồng vẳng lại u hoài ý
Sáo trúc đưa về lạc lõng câu
Chợt nhớ mùa xưa lần gặp gỡ
Càng thương thuở ấy mộng ban đầu

2 - 3 - 2018
*****
Trung Nhẫn 
TIẾNG NHẠN KÊU THƯƠNG 
.
Màn sương phủ mịt bến thương sầu 
Thoảng khẽ câu hò đến tự đâu
Bỗng nhớ môi cười bên mạn cửa 
Rồi mơ dáng giận giữa ban cầu
Phương này kẻ vẫn mờ sương khói
Vạt cũ ai hoài ảo bóng câu
Tiếng nhạn phai mờ trong nỗi tủi
Dòng Hương mẫn cảm mối duyên đầu 
.
Trung Nhẫn 2/3/2018
*****
Tòng Trần 
NGƯỢC NẺO

Màn sương buổi sớm đã thêm sầu
Dõi bóng con thuyền ngược nẻo đâu..! 
Dạ não nùng len vào phía cửa 
Hồn ngơ ngẩn chạnh tới bên cầu 
Nghe chừng khúc nẫu không thành điệu
Thấm quãng cung buồn chẳng đặng câu 
Mảng gió tình côi tràn cạnh ngõ
Làn mây nghĩa nhạt phủ giang đầu 
02/3/2018.
*****
Hạ Vàng 
LẠC MỐI DUYÊN! 

Màn đêm khắc khoải nỗi âu sầu
Lẻ bóng ân tình biết gửi đâu
Bến cũ trăng mờ soi giữa cửa 
Đò xưa nắng nhạt xoã bên cầu 
Không còn bản nhạc ngân thành tiếng 
Đã hết ca từ hóa rỗng câu 
Đứt đoạn lòng ai hoài lạnh lẽo 
Nghe lòng ướt lệ mối duyên đầu 

02.03.2018 Hạ Vàng
*****
Tiểu Linh Tôn 
ĐƯỜNG XƯA MỘT BÓNG
Đường xưa vắng bạn gió mưa sầu
Hỏi khách phong trần đích ở đâu 
Một tiếng ô hô rời bến mộng 
Ba hồi trống dục gãy cây cầu 
Người thân tỏ ý đề dăm chữ
Bạn hữu giao tình thả ít câu
Lẻ bóng trăng chiều treo đỉnh núi 
Còn đây tóc bạc trắng trên đầu
2/3/2018TLT
*****
Âm Dư 
KHÓ VƠI SẦU!
Đường duyên hụt hẫng khó vơi sầu,
Ảo não khoang lòng thấu tận đâu!
Mãi ngóng người đi chờ cạnh cửa,
Hoài mong kẻ lại hóng bên cầu!
Đau buồn thả giọng không thành tiếng,
Rã rượi buông lời chẳng rốt câu!
Lặng ngắm làn mây rời khỏi ngõ,
Thầm nghe não nuột phút ban đầu!!!
*****
Đao Quang Minh 
BẾN CŨ

Đêm về trở giấc vẫn mang sầu
Ngậm mãi thời yêu chẳng đến đâu 
Quãng vắng tìm quanh hờn tựa cửa
Đường xưa ngó lại lả sang cầu
Mong hoài nghĩa trọn thơm vài tiếng
Ước thỏa chung tình vẹn những câu 
Thảm dệt lâu rồi còn khép ngõ
Ngàn năm quạnh quẽ mối duyên đầu…

Ngày 2/3/2018
Đao Quang Minh 
*****
Đinh Vĩnh Long 
BUỔI BAN ĐẦU
Chiều mưa sấm giật chớp gieo sầu
Sóng dập thuyền nan biết trốn đâu
Ngọn gió vù vù lao xuống chợ
Làn mây bảng lảng rớt bên cầu
Dây chùng nhịp lỗi đàn sai tiếng
Giọng khản lời vênh hát lệch câu
Bến cũ không còn vương kỷ niệm
Đường xưa chẳng có nụ hôn đầu
Đinh Vĩnh Long 
*****
Hữu Thiên 
TÀN TRO

Chiều lam sợi khói tỏa u sầu
Bến cũ xưa còn nhạn ở đâu
Bóng lẻ nhòa sương tràn cạnh ngõ
Hồn đơn nhạt nắng đổ ven cầu
Chân trời tím rịm lòa nhân ảnh
Bãi biễn xanh rờn lạc dáng câu
Sóng đẩy triều dâng càng lạnh lẽo 
Vùi nhanh kỷ niệm chút hương đầu..!

NL 02/03/2018
*****
Đối họa cùng thi hữu
VÌ ĐÂU ?

Những buổi hoàng hôn lắng đọng sầu
Nhưng nào biết lỗi tạì vì đâu
Vầng mây nhạt hững hờ treo cửa
Mảnh lụa vàng tha thướt giữa cầu
Vắng vẻ cung đàn xa trỗi giọng
U buồn tiếng nhạc bổng chìm câu
Đường tơ rụng trắng vườn giai ngẫu
Để lỡ hồn ai chết mộng đầu ./.

LCT 02/03/2018
*****
REP cùng Thi hữu 
VỀ THÔI 
.
Hoàng hôn Cổ độ trắng sương sầu 
Lãng tử xua hồn đến tận đâu ?!
Nửa quãng vui vầy chôn lối mộng 
Vài phiên thổn thức liệm chân cầu
Buông vào sóng biển bao thề chữ
Gửi đến mây trời những hẹn câu
Khúc nhạc ân tình nay đã ngủ
Về thôi khép lại thuở yêu đầu

Trung Nhẫn 2/3/2018
*****
LẠC LÕNG 
Khổ phận vì sao giữa chốn sầu
Duyên mình nát vụn chẳng còn đâu
Thề xưa thuở nọ ai mà nhớ
Nguyện cũ ngày nao kẻ muốn cầu
Lặng lẽ đau buồn không để tiếng 
Âm thầm hổ thẹn có thành câu 
Đông về quạnh quẽ chiều mây vắng
Tiếc mãi tình yêu gọi buổi đầu 
Ban Ngo Duc 2/3/2018
*****
LỠ DUYÊN ĐẦU 
Hàng cây lặng lẽ đứng nghiêng sầu 
Những áng mây chiều dạt bởi đâu 
Quạnh quẽ ngày trôi người ngóng cửa 
Đìu hiu tháng đợi kẻ mong cầu 
Đêm về não nuột buồn im tiếng 
Bữa đến ê chề hận thoảng câu 
Khắc khoải trăng vàng treo cạnh ngõ 
Đường yêu lỡ hẹn mối duyên đầu./.
_________Huan Tran 02-03-2018
*****
Tường Vân 
DUYÊN LỠ

Chiều rơi nức nở mấy cung sầu
Gió hỡi mây chừ lạc chốn đâu 
Chớm hạ hoa vàng bay trước ngõ
Tàn thu lá úa rụng bên cầu
Anh chờ em đợi mòn xuân sắc 
Tháng rộng năm dài bặt bóng câu 
Một phút tâm tư chìm kỷ niệm 
Thầm nghe nuối tiếc mảnh duyên đầu !


Tường Vân 2/3/18
*****
Phạm Triều Hải 
ĐẪM ƯỚT XÂU NGUYỀN 

Đồi thông vẳng lại khúc tiêu sầu
Đẫm ướt xâu nguyền bởi tại đâu
Loãng giọt buồn thân đời hối hả
Nhòa mi đắng phận thuở cơ cầu
Cung hờn tức tưởi rao từng nhịp 
Điệu oán âm thầm khởi mỗi câu
Lãng tử người ơi! đừng lạc bước 
Tình xưa sánh lại nghĩa ban đầu.

02/03/2018
Phạm Triều Hải

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2018

HANG CUA

HANG CUA 


Leo cồn tuột dốc ngã nằm ngang
Bỗng thấy hầm cua lộ hở càng
Nước đẩy rêu lùa quanh miệng lỗ
Mưa tràn cỏ lướt dọc bờ hang
Thằng say lại bảo dày như nấm
Gã tỉnh còn khen mát tựa vàng
Cự cãi đâu nào ai kẻ thắng
Thôi thì muốn thử hãy mò sang ./.

LCT 01/03/2018
BÀI ĐỐI HỌA :
*****
Nguyễn Châm 
THỌC CUA...

Lỡ lội vô tình để nứt ngang 
Bờ bao nước tụt tủa rong càng 
Bùn non ứa đọng phùn ven lỗ 
Cỏ mọc um tùm xõa mép hang 
Khật khưỡng thằng say dòm mắt đỏ 
Cò cưa chú trọc nổ hoa vàng 
Kỳ thay kẻ thọc đều ôm đắng 
Lại vẫn bao người muốn thử sang

Nguyễn Châm - 010318
*****
CÁC BÀI HOA :
*****
NGHÍA THÔI

Chỗ đó khi nhìn dọc chẳng ngang
Gò cao mép hở dễ bung càng
Rong tràn ướt nhẹp bên bờ lỗ
Cỏ mọc um tùm phía ngõ hang
Tưởng dễ rờ vô đành tốn bạc
Ngờ ngon cọ tới phải tiêu vàng
Chi bằng chỉ nghía xin đừng lại
Lỡ bị tiêu tùng của quý sang.
01/3/2018.
*****
PHẬN CUA

Hơn đời khác lạ kiểu nằm ngang
Chọt ngoái là em dựng thẳng càng
sợ kẻ tìm moi kè miệng lỗ
Lo người kiếm thọc giấu bờ hang
Mềm tay lọt vỏ toàn mai tím
Đủ gạch hồi da trở yếm vàng
Giữa chốn dương trần bao kẻ thử
Khi buồn nhớ bữa lại mò sang..!

NL01/03/2018
*****
CHUYỆN NÀNG CUA
.
Lỗ trổ dây bò xéo dọc ngang 
Khều êm mó nhẹ ẻm giơ càng
Vô tình trẻ giỡn mò sây máng
Hữu ý anh vầy thọt lở hang
Buổi hạ tưng bừng, ngoe sẫm sáng
Ngày thu mệt mỏi, mắt hoe vàng
Đêm về sủi bọt khờ lơ đãng 
Vãi chuyện cua già rủ tía sang
.
Trung Nhẫn 1/3/2018
*****
Đinh Vĩnh Long 
CANH CUA
Lên bờ xuống ruộng cũng bò ngang
Tám cẳng xinh xinh đẹp cặp càng
Buổi tối co ro nằm đúng lỗ
Ban ngày rón rén để rời hang
Thay màu gạch sẫm sang nâu xám
Đổi sắc rêu xanh đến đỏ vàng
Mát ngọt riêu canh ngày nắng hạ
Bao người hám lạ đã lần sang 
*****
MÓN CANH CUA 
Võng vẹo chi mà phải ngó ngang 
Ai trêu tức giận vẫn giơ càng 
Ngày đông giá lạnh chui vào lỗ 
Bữa hạ oi nồng rúc ở hang 
Gã tỉnh vì ham quào tựa nấm 
Chàng say bởi chuộng đắt như vàng 
Mu dày bóng bảy cho nhiều gạch 
Giã bỏ vô nồi được món sang ./.
________Huan Tran 01-03-2018
*****
Đối họa cùng quý thi hữu

CHẲNG CÓ GÌ SANG

Khi kề miệng hố trở quầy ngang
Vội nghĩ lần thôi túm bẻ càng
Chỉ muốn chui đầu moi sập lỗ
Không thì cặm mỏ húc đào hang
Còn ăn chẳng tiếc dù phân mọt
Hết bỏ nào thương dẫu cục vàng
Tưởng thế anh hùng khoe ngực vỗ 
Xong rồi ngẫm lại có gì sang ./.

LCT 01/03/2018

Thứ Tư, 28 tháng 2, 2018

THƠ RU

THƠ RU


Ru đời kẽo kẹt mấy đường tơ
Dỗ bến tình em tuổi dại khờ
Mực đã in hằn trên mảnh giấy
Đêm còn bám chặt giữa dòng thơ 
Tìm xem ngọn sóng nhồi chao biển
Lại vẽ hồn trăng cuốn đảo bờ
Mộng cũng mơ màng leo đến đỉnh
Em về gấp kẻo lạnh niềm mơ ./.

LCT 28/02/2018
BÀI HỌA :
*****
Nhung Nguyen 
TÌNH RU

Đã hẹn bên người chuyện tóc tơ
Tình em dạo ấy tuổi ngây khờ
Từng đêm chép ý lồng câu nhạc
Mỗi sáng ghi lời đậm ý thơ
Cứ ngỡ duyên tràn dâng ngập biển
Ngờ đâu mộng vỡ cuộn trôi bờ
Thôi đành xếp lại bao thề ước
Giữ mãi riêng mình một giấc mơ

28 - 2 - 2018
*****
Trung Nhẫn 
THẪN THỜ 
.
Mộng ngẩn ngơ chìm đắm võng tơ
Tình xưa đẹp đẽ đến ngây khờ 
Lay cành phượng tím nhàu trang vở
Thả nụ môi hồng đẫm khúc thơ
Gã bắc còn đan lời vận-cảnh
Người nam vẫn thệ tiếng sông-bờ
Mơ màng khắc khoải êm đềm ngưỡng 
Tháng tận năm tàn rõ chỉ mơ !!!
.
Trung Nhẫn 28/2/2018
*****
Dat Nguyen 
DUYÊN PHẬN

Nguyệt Lão âu sầu rối chỉ tơ
Còn đâu quãng đẹp thuở ngây khờ
Duyên hờ kiếp mỏng mờ luôn nợ
Nghĩa bạc ân gầy đắng cả thơ
Kỷ vật trao người xin khuất ngã
Con thuyền dỗi bến lạc xa bờ
Vùi trong chén rượu nhiều than thở
Trả lại êm đềm lãng giấc mơ

Dat Nguyen 
*****
Tòng Trần 
SÓNG NHẢ TƠ

Nhạc trỗi êm đềm sóng nhả tơ 
Làm tim sảng khoái một đêm khờ
Âm thầm vẩy mực vào trang giấy
Lặng lẽ ghi vần rải tứ thơ
Giữa lúc thuyền neo người vọng biển
Chừng khi bãi đậu kẻ trông bờ
Gieo từ xướng họa chờ lên đỉnh 
Cấy ngữ giao hòa đợi ủ mơ.. 
28/02/2018.
*****
Huan Tran 
NGHE TIẾNG ĐÀN 
Não nuột ru hồn thả tiếng tơ 
Đàn ai réo gọi để tim khờ 
Đêm về nẫu dạ dường ngơ ngẩn 
Bữa lại đau lòng hóa thẩn thơ 
Những bận mong buồn...chim mỏi cánh 
Nhiều khi đợi tủi...sóng xô bờ 
Âm thầm gác nỗi sầu lên đỉnh 
Sẽ chỉ như là một giấc mơ./.
_______Huan Tran 29-02-2018
*****


ĐẸP GIẤC MƠ

Thuở nọ luôn nguyền sẽ kết tơ
Giờ đây lửa đượm trái tim khờ
Hoa bày sắc đỏ tươi đồi mộng
Nụ điểm duyên hồng nhã ý thơ
Để mạn đò xưa hoài giỡn sóng 
Rồi hương biển mặn cứ vây bờ
Say hồn điệp khúc êm đềm dỗ
Ửng mãi cung đời vẹn giấc mơ.

28/02/2018
*****
Đối họa cùng quý thi hữu
MỘNG ĐÊM

Đêm nhìn lũ nhện kéo dòng tơ
Mộng cũng chìm trong giấc ngủ khờ
Cổ tự sư già khua tiếng mõ
Khuê phòng mẹ trẻ đắm lời thơ
Hồn trăng lãng tử rơi đầu bến
Cảnh gió bồng lai đọng giữa bờ
Nhạn lẻ xa bầy than não nuột
Ta còn ấp ủ một trời mơ ./.

LCT 28/02/2018
*****

MẺ ĐỜI

Muốn nhả cho đời những sợi tơ
Vì non nớt trẻ hận tâm khờ
Trung già lấn gọng ngồi khua kẻng
Thạch lão chen giò đứng xả thơ
Khiến ả đau lòng cho rã bụi
Làm em ách dạ để chao bờ
Hồi sau cũng nhận mình vô lý 
Có mỗi ta nhìn tuyệt cảnh mơ...!

NL28/02/2018
*****
VẠN CÕI MƠ!
Mỗi sáng bên thềm nhện nhả tơ,
Lòng vương thuở nọ khá non khờ!
Bao lần gửi mộng qua lằn giấy,
Mấy bận trao tình giữa nẻo thơ!
Lặng lẽ nhìn mây lồng hướng biển,
Trầm ngâm dõi sóng dội ven bờ!
Đêm tàn gió lộng tràn qua đỉnh,
Khắc khoải bên mình vạn cõi mơ!!!

Thứ Ba, 27 tháng 2, 2018

KHÓC MỘT VẦNG TRĂNG

KHÓC MỘT VẦNG TRĂNG

(Viết theo đề nghị của "đồng chí" Dư Âm)

Nỡ lạnh lùng đi bỏ hướng này
Cho đời mãi thiếu một vòng tay
Vần thơ có thể làm nên mộng
Nét chữ nào mong xẻ được cày
Bởi ý không còn cơn nghiện rã
Khi tình đã hết vị mùi bay
Chiều hôm gió lại về hiên cũ
Liệm nửa hồn trăng chết giữa ngày ./.

LCT 27/02/2018
BÀI HỌA :
*****
Trung Nhẫn 
LĨNH NỢ
.
Người đi để nợ trũng phương này 
Gở bữa ông đè xáng bạt tay...!
Hận kẻ vô tình chơi đẽo đáy
Thù cô hữu ý nạy bong cày
Bao lần ẵm chưởng đầu nhanh lạy
Mấy thuở ôm đòn mõm lẹ bay
Ngẫm tức mang về quên chẳng dạy
Mà ra trả lãi tối tăm ngày !!!
*****
Trương Đức Hạnh 

VƯỜN THƠ VẪN NỞ !

Sao không viết bởi trái tim này !
Mà lại theo tầm của ngón tay ?
Để cảnh tơi bời than lở vận
Cho tình lận đận trách qua cày
Mùa xuân sáng láng hoa xuân trổ
Giấc mộng tan tành cánh mộng bay
Đại lượng cho thuyền ra biển cả
Vườn thơ thắm nở, dẫu bao ngày…

Đức Hạnh
27 02 2018
*****
Tòng Trần 
NHẠT SẮC

Vầng trăng nhạt sắc trải phương này
Lệ đẫm canh trường ướt cả tay.. 
Cõi bắc chàng đi hoài buổi mộng
Trời nam thiếp ở mãi đêm cày 
Trông mòn lẻ gối hồn như rã
Ngóng mỏi đơn phòng não tựa bay
Lẳng lặng sầu mơ hình bóng cũ
Trầm ngâm tủi nhớ dõi bao ngày..
27/02/2018.
*****
Nguyễn Châm 
BẤT NGỜ.... 

Nhào vô tính ghẹo ả nai này 
Bả nói coi chừng sẽ chặt tay 
Cứ ngỡ mình đen đành dọt thẳng 
Ngờ đâu nó bảo hãy sang cày 
Bùn sâu cỏ rậm bờ vây xõa 
Cẳng sụn lưng chùng tóc liễu bay 
Cố vẽ bùa mê chừng bảy hiệp 
Bà cô giữ lại...mới non ngày...

Nguyễn Châm - 270218
*****
Đinh Vĩnh Long 
HẾT RỒI CÒN CHI ĐÂU ANH ƠI
Người ta lặng lẽ bỏ nơi này
Phận bạc thôi đành chịu trắng tay
Ruộng cạn khô cằn không thợ cấy
Đồng sâu ngập úng chẳng ai cày
Đàn gà đủ dạ nhô đầu nhảy
Lũ vịt no mồi cất cánh bay
Nắng nhạt mưa buồn giăng khắp nẻo
Hồn treo trước gió chết theo ngày
Đinh Vĩnh Long.
*****
Hường Xưa 
TÌNH NHỚ

Bởi cớ vì sao giận nẫu này
Men tình đã thắm ủ vòng tay
Làm cho kẻ mãi thôi đành ngóng
Nỡ để người luôn cứ vậy cày
Xướng họa bao chiều ngơ ngẩn vãn
Thi hòa mấy bận thẫn thờ bay
Chàng đi chẳng biết từng hôm sợ
Bỏ lại hồn đau nhuốm những ngày
*****
Hữu Thiên 
TRAU CHUỐT

Nàng khoe thấy đẹp đẽ chưa này
Được bữa vung tiền cứ thẳng tay
Sửa soạn lên đời ông sẽ cáy
Tèm nhem hạ cấp lão không cày
Cho dù túi cạn nồi cơm rã
Bỏ mặc lưng còng đĩa cháo bay
Hưởng thụ cho lòng vui trước đã
Rồi sau hãy tính chuyện đêm ngày..! 

NL 27/02/2018
*****
Bài đối họa cùng các thi hữu
CẠN LÒNG

Đã cạn lòng nên bỏ lối này
Xin đừng nhắc nhở chuyện cầm tay
Đời không chỉ đẹp lời hoa bút
Nghĩa phải còn sâu tựa luống cày
Kỷ niệm hôm nào như khói rã
Ân tình thuở nọ giống mù bay
Từ đây vạn nẻo người đôi hướng
Rũ bỏ tình nhau có một ngày ./.

LCT 27/02/2018
*****
HẠ MONG 
Rồi mai nắng đẹp ở nơi này 
Ngỡ tưởng em về góp một tay 
Để mãi vui cùng mây núi mộng 
Và luôn thỏa với ruộng nương cày 
Dù cho ướt đẫm thân cò lội 
Dẫu phải phai sờn cánh vạc bay 
Những buổi chiều đông trời giá lạnh 
Còn mong hạ đến sưởi đêm ngày./.
________Huan Tran 27-02-2018
*****
Dư Âm 
THIẾP QUA NGÀY!!!
Đầu xuân đã xuống tận nơi này,
Vẫn chỉ mong chờ được nắm tay!
Thấp thỏm bao lần nghe vỡ mộng,
Trầm tư mỗi bận thấy bưa cày!
Cho dù ái đượm chưa rời rã,
Hoặc dẫu ân nồng mới thoảng bay!
Khắc khoải đêm tàn mơ chuyện cũ,
Nhìn trăng rã rượi thiếp qua ngày!!!
*****
NHỚ LẠI 
Tưởng lại ngày xưa giữa chốn này 
Ngôi làng bạn cũ nắm cầm tay 
Trèo me , trộm bưởi ai còn nhớ 
Đuổi bướm , tìm chim mẹ vẫn rầy 
Buổi mãi theo bè chơi bịt mắt 
Trưa hoài rủ bạn thả diều bay 
Gom dòng kỷ niệm thời thơ ấu 
Đọng bởi lòng ta những tháng ngày


Ban Ngo Duc

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2018

MƠ CHIỀU

MƠ CHIỀU


Thả nhẹ lòng ru nắng giữa chiều
Mong tìm lại chút quãng đời xiêu
Hồn thơ tỉnh giấc mòn giai điệu
Chén tửu còn say vỡ giọng kiều
Vắng vẻ âm đàn treo ngọn liễu
Êm đềm tiếng nhạc đảo bờ tiêu
Hoàng hôn khỏa mộng vùi chăn chiếu
Chỉ có vầng trăng cuộn vỗ triều ./.

LCT 26/02/2018
BÀI HỌA :
*****
Trung Nhẫn
HOÀNG HÔN 
.
Hoàng hôn nhạt nắng đã bao chiều 
Ngật ngưỡng bên đời trải bước xiêu 
Tửu chát xoay hồn theo vũ điệu 
Trà thơm khỏa mộng với câu kiều 
Bơ phờ thả giấc trong vườn liễu 
Khắc khoải thêu mùa giữa rặng tiêu
Những vạt trăng ngoài mây thoảng chiếu
Hờn sao để nỗi sóng dâng triều 

Trung Nhẫn 26/2/2018
*****
Tòng Trần
DÁNG XIÊU

Đàn ngân vọng tiếng nẫu trong chiều
Ảo não tơ lòng chạnh dáng xiêu
Bóng ngã hồng nhan vờn yểu điệu
Bờ nghiêng lãng tử sánh yêu kiều 
Âm thầm mộng nhớ ngày bên Liễu
Khắc khoải mơ về bữa cạnh Tiêu
Những tưởng hằng đêm vầng nguyệt chiếu
Ngờ đâu cõi dạ đắm cung triều...! 
26/02/2018.
*****
Hữu Thiên
BÓNG THỜI GIAN

Ngồi đan sợi nhớ giữa mây chiều
Trộn lẫn bao làn sóng đổ xiêu
Mấy thuở men tình vương vũ điệu
Rồi nay mẻ rượu loãng câu kiều
Vần thơ rửa mục nhòe trang giấy
Nốt nhạc hoai nhừ rũ khoảnh tiêu
Kéo tảng thời gian tràn nỗi hận
Vùi chôn kỷ niệm cuối chân triều..!

NL 26/02/2018
*****
Đao Quang Minh
NGẮM SƯƠNG CHIỀU

Ngày qua quạnh quẽ ngắm sương chiều
Chẳng mấy… đêm về riệu rã xiêu
Cảnh vẫn mơ màng reo dáng điệu
Xuân cùng lặng lẽ ngóng em kiều
Khơi dòng chợt nhớ thời hoa liễu
Gợi bãi hoài trông khoảng tóc tiêu
Nghĩa ảo lui dần theo nguyệt chiếu
Muôn tình cũng chỉ nước dâng triều.

Ngày 26/2/2018
Đao Quang Minh 
*****
Đinh Vĩnh Long
HỘI LÀNG
Làn mây bảnh lảng lướt qua chiều
Sắc cảnh ru lòng để dạ xiêu
Chị hát say sưa từng nhịp điệu
Anh còn mê mải những câu kiều
Trăng khuya lướt thướt qua hàng liễu
Gió muộn bồng bềnh dưới rẫy tiêu
Bát cửu ta ngồi chưa ấm chiếu
Ngoài khơi biển cả đã dâng triều
Đinh Vĩnh Long,
*****
Dinh Tuan Minh
NGUYÊN TIÊU
Chỉ một mình ta trước biển chiều
Âm thầm lặng lẽ bóng hình xiêu
Còn đâu tiếng hát cùng âm điệu
Đã cạn vần thơ với dáng kiều
Nỗi nhớ ngày nao rằm chính nguyệt
Niềm thương thuở ấy tết nguyên tiêu
...Cung đàn lỗi nhịp lời ca tắt
Vách đá hằn sâu bởi sóng triều
Đ.T.M
*****
Đối họa cùng các thi hữu
CẢM XÚC ĐÊM SAY

Có những lần say bỏ lại chiều
Đi về phố bỗng lạnh lùng xiêu
Vành trăng đỏ rực che hàng liễu
Ngõ mộng màu lơ khỏa dáng kiều
Não nuột chuông buồn xua tiếng tiểu
Mơ màng gió nhạt thổi hồn tiêu
Miền quê cảnh lặng dòng sông chiếu
Mỗi đợt phù sa đẩy sóng triều ./.

LCT 26/02/2018
*****
Huan Tran 
KHÚC BUỒN 
Buồn giăng phủ kín lạnh sương chiều 
Ngỡ tưởng như hồn phách lạc xiêu 
Ở đó ai còn say vũ điệu 
Ngoài kia họ vẫn lẩy câu Kiều 
Âm thầm gió lại mơn cành liễu 
Quạnh quẽ đêm về vẳng tiếng tiêu 
Tĩnh mịch trăng hờn nên chẳng chiếu 
Rồi nghe nẫu dạ cứ dâng triều ./.


________Huan Tran 26-02-2018

Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018

TÀN XUÂN

TÀN XUÂN


Quạnh quẽ con đường chẳng bóng ai
Chiều hoang nắng trải vệt lăn dài
Sân nhà nở rộ vườn cây trái
Hẻm cũ đang tàn luống huệ mai
Vẫn bé hồn nhiên vành lược chải
Và em lãng mạn chiếc trâm cài
Xuân đời vắng lặng người đi mãi
Để dấu yêu rồi cũng nhạt phai ./.

LCT 25/02/2018
BÀI HỌA :
*****
Nhung Nguyen 
MỘNG CHIỀU XUÂN

Ta về giữ lại bóng hình ai
Kẻ ấy dù xa cách dặm dài
Vẫn lộng màu thương bên khóm trúc
Luôn bồng sắc nhớ giữa tàng mai
Khuê phòng tóc rối buồn quên chải
Ngõ vắng tàn hoa nhạt biếng cài
Cứ để tình xuân trôi dạt mãi
Cho thời mộng thắm sẽ dần phai

25 - 2 - 2018
*****
Tòng Trần 
TÀN PHAI

Sương chiều ủ dột dáng hình ai.. 
Dõi mắt..mà sao lệ nhỏ dài
Dạ những âu sầu đau luống cải
Tìm còn ảo não thấu cành mai
Đành buông xõa tóc không cần chải 
Nỡ vất rời trâm chẳng mộng cài 
Chắc tận trong lòng đang tủi mãi
Hay rằng kỷ niệm đã tàn phai...! 
25/02/2018.
*****
Nguyễn Gia Khanh 
ĐỘC ẨM CHIỀU NAY

Trông chiều chợt tím nỗi lòng ai
Dõi bước người xưa ruổi dặm dài
Mộng huyễn thêm sờn manh áo vải
Xuân tàn để úa những cành mai
Thờ ơ bởi bạn không thèm ngoái
Rũ rượi đành trâm chẳng thiết cài
Độc ẩm mình ta ngồi chuốc mãi
Men tình thuở ấy ngỡ đà phai.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Tường Vân 
BÓNG CHIỀU

Bao lần lá rụng nhỏ chờ ai ?
Để nắng chiều rơi mấy vệt dài 
Gió nhẹ đong đưa nhành Nguyệt Quế 
Hương thầm ấp ủ đóa Huỳnh Mai
Đường xưa vẫn nhớ mùi hoa Mận
Tóc rối còn thương mảnh lược cài
Mấy lượt đông tàn xuân lại đến 
Sao hình bóng cũ chẳng mờ phai !

Tường Vân - 25/02/18
*****
CHUYỆN ĐỜI

Nay làng vắng lặng quá sầu ai
tím cả đường xưa nhạt nhẽo dài
Tết chỉ vài hôm choàng ngọn liễu
Xuân còn mấy chặp phủ cành mai
Người nhanh nhẩu nghĩ nồi cơm hái
Kẻ vội vàng lo bữa cháo cài
Cứ chạy vòng quanh trời chẳng đãi
Canh đời tựa gió nổi rồi phai..!

NL 25/02/2018
*****
Đối họa cùng các thi hữu
MỘT MÌNH

Lại mỗi đêm về chẳng có ai
Chìm bên giọt tửu suốt canh dài
Thương người đã chọn vườn hoa trái
Hận kẻ đi tìm ngõ nắng mai
Lỗi phận vần thơ người chuốt chải
Buồn duyên cuộn tóc kẻ buông cài
Khung trời đượm nỗi sầu quan tái
Giữa lối đi về mảnh lụa phai ./.
LCT 25/02/2018
*****
Trung Nhẫn 
NỖI NIỀM 
.
Bên đời quạnh quẽ chẳng còn ai
Lặng lẽ hoàng hôn nắng đổ dài
Những hạt sương tìm ôm ngọn cải 
Đôi làn gió thoảng giỡn đài mai
Tàn canh gỡ bóng đời ngưng chải
Vén buổi chờ ân nghĩa tụ cài
Nẻo vắng người đi biền biệt mãi
Âm thầm liệm kín nỗi niềm phai 
.
Trung Nhẫn 25/2/2018
*****
Đinh Vĩnh Long 
XUÂN TÀN
Tết mãn ta sầu bởi nhớ ai
Xuân đi mắt lệ cứ trôi dài
Tàn phai trước ngõ thương màu Quất
Héo rũ bên đường xót sắc Mai
Tóc rối bù xù không lược chải
Đầu bung loã xoã chẳng trâm cài
Quầng thâm má nhợt hồn tê tái
Quạnh quẽ cô phòng trước nắng phai

Đinh Vĩnh Long.
*****
Huan Tran 
ĐƯỜNG KHUYA 
Đường khuya lặng lẽ có còn ai ?
Đẫm giọt sương đêm, bóng đổ dài
Ở ngõ vừa khoe màu trắng huệ 
Ngoài sân đã ngập sắc vàng mai 
Bao lần ngóng...lược không thèm chải 
Những lúc chờ...trâm chẳng muốn cài 
Đã biết người đi mà bỏ hẹn 
Sao còn ủ dột sắc tàn phai ./.


_______Huan Tran 25-02-2018

Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2018

MỘT GÓC XUÂN

MỘT GÓC XUÂN


Thương chiều nắng lụa trải vàng sân
Mặt biển hoàng hôn vỗ sóng ngần
Gió lửng lơ vòng quanh ngõ lặng
Chuông hờ hững thả cuối làng ngân
Hồn trăng mãi nợ tình nhân thế
Chén tửu còn vương nghĩa tục trần
Xóm nhỏ tiêu sầu trôi chậm rãi
Xuân vừa thoát mộng đảo tầng vân ./.

LCT 24/02/2018
BÀI HỌA :
*****
Nhung Nguyen 
XUÂN CÒN GIỮ LẠI

Rực rỡ mây chiều tỏa trước sân
Ngàn tia nắng đỏ đẹp vô ngần
Xuân còn giữ lại câu hò vọng
Tết vẫn lưu về tiếng hát ngân
Xác lá vừa trao tình cõi ảo
Hồn hoa mới gửi mộng duyên trần
Hương nồng thoảng nhẹ theo làn gió
Nguyện ước phiêu bồng tận đỉnh vân

22 - 2 - 2018
*****
Dư Âm 
VƯƠNG BUỒN...!
Dõi ngụm sương tràn ở góc sân,
Và thêm rõ dạng ánh trăng ngần!
Mây thờ thẫn trải ngang đồi lặng,
Gió thẩn thơ lồng giữa động ngân...!
Những tưởng xuân về vui nhộn thế,
Nào hay tết lại vẻ ai trần!
Vương buồn tất dạ âm thầm rãi,
Lỡ mộng nao lòng ngó dải vân!!!
*****
Hữu Thiên 
MỘT GÓC XUÂN
( y đề)

Những cánh mai đào rụng đỏ sân
Đầu xuân nhạt nhẽo chẳng trong ngần
Mây thờ thẫn lượn như hờn lộng
Sóng nhởn nhơ đùa tựa dỗi ngân
Gọt rửa càng đau lòng cõi thế
Bồi vun lại nhói cảnh dương trần
Men đời bạc trắng lan tràn chảy
Thẹn khói rơi vào giữa tảng vân..!

NL 24/02/2018
*****
Nguyễn Châm
KHOẢNG XUÂN

Vạt nắng xuân lùa trải giữa sân
Chiều xa ngọn thác chảy trong ngần
Hồn thi trước cảnh như còn lặng
Phím cảm nơi lòng bỗng nhẹ ngân
Phảng phất mành sương trùm ngọn liễu
Đòng đưa võng mạc thả lưng trần
Đào phai mấy nụ vừa bung xõa
Xóm nhỏ em cười ngỡ lạc vân

Nguyễn Châm - 240218
*****
Dinh Tuan Minh 
XUÂN
Tết đến hoa Đào nhuộm đỏ sân
Xuân sang bạch Cúc nở trắng ngần
Làng trên rạo rực lời ca vọng
Xóm dưới tưng bừng khúc nhạc ngân
Ước nguyện giã từ nơi gió bụi
Cầu mong tạm biệt chốn phong trần 
Trăng vàng chênh chếch treo đầu núi
Khói bếp lam chiều quyện tản vân

Đ.T.M
*****

Đối họa cùng các thi hữu 
EM RỜI BẾN PHÙ VÂN

Mây chiều bóng đổ gợn đầu sân
Bé thẫn thờ trong mảnh lụa ngần
Guốc sải qua thềm vang nhịp gõ
Chân về trước cửa vọng lời ngân
Trầm ngâm khoảnh mắt sầu duyên phận
Khắc khoải bờ môi vỡ nợ trần
Đã mấy năm rời xa kỷ niệm
Mong tìm hạnh phúc ngõ phù vân ./,
*****
Tường Vân 
MẮT CHIỀU

Lá đã rơi đầy một khoảng sân
Vời theo sợi nắng tỏa trong ngần 
Nàng ngơ ngẩn dạo cung đàn nhớ
Sóng mải mê hòa khúc nhạc ngân
Bởi mộng còn vương đời lữ thứ
Mà anh lại mỏi gót phong trần 
Cho chiều nhuộm cả màu hoa tím 
Để mắt em buồn lạc cõi vân !

Tường Vân 24/02/18
*****
Huan Tran 
CẢM XUÂN 
Những cánh mai vàng nở rực sân 
Trời mây cảnh sắc đẹp vô ngần 
Rền câu khấn mãi còn âm hưởng 
Vẳng tiếng chuông thường vẫn vọng ngân 
Cũng bởi bao trò nơi thế tục 
Mà nên lắm khổ tại gian trần 
Xuân về cứ ngỡ mang vui lại 
Chẳng nghĩ trên đời tựa bóng vân ./.
_______Huan Tran 24-02-2018
*****
TƯỜNG VÂN

Chiều về thả gót đến bìa sân 
Bỗng nhận là ai tỏa dáng ngần 
Dìu dặt tay đàn sao thánh thót 
Nhẹ nhàng cất giọng quá trầm ngân 
Như vừa giục thể xa miền tục 
Chợt thoáng hồn đưa thoát cõi trần 
Đến lúc ta bừng bên thực tại 
Ra là nữ sĩ chính Tường Vân .