VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2018

MÀU THỜI GIAN

MÀU THỜI GIAN


Mảng bóng thời gian rã cạnh thềm
Con đường nắng nhạt cũng vào đêm
Trời mây quyện giống làn nhung mỏng
Ngõ gió vờn như dải lụa mềm
Cuộc sống xô bồ trăn trở mãi
Canh đời phẳng lặng chán chường thêm 
Nhìn lên sợi tóc màu sương điểm
Chợt hỏi lòng sao lắm nỗi niềm ./.

LCT 02/02/2018
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Châm 
CHỢT HỎI LÒNG 

Chợt hỏi lòng sao lắm nỗi niềm 
Kia đời vẫn lại xoáy hồn thêm 
Tình yêu mấy độ ghìm tâm nhão 
Sóng cả nhiều phen dập bãi mềm 
Xót cảnh kim tiền treo cột mỡ 
Thương bầy thủy hạc rũ trời đêm 
Còn ai nhặt nắng mùa đông cũ 
Để lá vàng thôi xõa bậc thềm 

Nguyễn Châm - 020218
*****
Dư Âm
TÀN ĐÔNG...!
Tàn đông nguyệt xoã chếch bên thềm,
Rũ bóng tre làng nhợt cả đêm!
Dõi đợi ai về thân dáng mỏng,
Chờ trông kẻ lại gót chân mềm!
Bao ngày khắc khoải u hoài mãi,
Lắm buổi ơ thờ nẫu nuột thêm!
Chợt thấy trên đầu sương khẽ điểm,
Thầm nghe hụt hẫng xót xa niềm!!!
*****
Truong Thanh Son 
BỤI ĐỜI GIĂNG
Ngày qua nắng nhạt nhẽo bên thềm
Những cảnh vui chừ lịm bóng đêm
Lắm kẻ đang oằn say giữa nệm
Bao người ngả ngớn vọc môi mềm
Đường kia vạn kiếp đời đen nhẻm
Ngõ ấy muôn hồn thể nhọc thêm
Cũng taị cuồng mê hoài ám điểm 
Sầu dâng cõi thế nặng muôn niềm

Dạ Thế Nhân Thanh Sơn
*****
Trai Dang Van 
BUỒN.

Rã rượi cành sung phủ kín thềm.
Trên đường nước ngập lũ về đêm.
Gà con trước dậu mình run rẫy.
Vịt nhỏ ngoài hiên rũ cánh mềm.
Tết cận thay mùa chưa hửng nắng.
Xuân kề tiết đổi lại mưa thêm.
Em ngồi dệt áo nhìn xa thẳm.
Mẹ đứng chờ ai vợi nỗi niềm.
SG 2/2/18
Trai Dang Van 
******
Nguyễn Gia Khanh 
NỖI BUỒN VU VƠ

Ngồi trông nắng đã nhạt bên thềm
Cuốc khản cung sầu giục giã đêm
Lạnh lẽo sương chiều buông lối nhỏ
Thờ ơ tóc liễu cợt vai mềm
Thơ lòng nhuốm lệ tan tành mãi
Chén tửu khơi hồn rũ rượi thêm
Chợt nỗi buồn đâu ùa khắc khoải
Càng xua lại cứ trỗi bao niềm.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Đinh Vĩnh Long 
NỖI NIỀM
Hoàng hôn lặng lẽ lướt qua thềm
Giọt nắng ban chiều trở lại đêm
Gió thổi bồng bềnh thương mắt ướt
Mây bay lãng đãng nhớ môi mềm
Đôi mình đã định mùa xuân cưới
Bố mẹ đang bàn tết tính thêm
Vẫn biết tình duyên là bước ngoặt
Mà sao rạo rực với bao niềm
Đinh Vĩnh Long.
*****
Huan Tran 
BÓNG ĐÊM 

Hoàng hôn giọt nắng ngả bên thềm 
Quạnh quẽ ru hồn rủ bóng đêm 
Lạnh lẽo trang đời như giấy mỏng 
Đìu hiu buổi sống tựa sương mềm 
Càng quên chỉ thấy tâm buồn mãi 
Đã lảng sao còn dạ chán thêm 
Trước ngõ xuân về mai lại điểm
luồn nghe giá lạnh bỗng khơi niềm ./.
_______Huan Tran 02-02-2018
*****
Hữu Thiên 
ĂN MẶN

Mảnh vỡ chiều loang cạnh mí thềm
Đi vao ngõ cụt giữa lòng đêm
Mong lần trốn mụ lơ tình nhão
Muốn bữa cùng em tỏ rượu mềm
Tóm được xong chờ tra hỏi mãi
Rơi vào lại phải đỡ đòn thêm
Quen rồi cái cảnh thường xơi mặn
Đổ lỗi vào đâu quá nặng niềm..!! 

NL 02/02/2018
*****
Lâm Ngo 
DẤU LẶNG ĐÊM

Tàn đông lặng lẽ rớt bên thềm
Chợt tiếng ai đàn vọng giữa đêm
Ngõ vắng đìu hiu sầu dạ nẫu
Màn đen lạnh lẽo tủi môi mềm
Buồn nghe đắng dạ chênh chao mãi
Chạnh ngẫm thương mình quạnh quẽ thêm
Ngắn ngủi canh đời tim cũng rã
Mà như vạn thửa xót xa niềm

Lâm Ngô 
*****
Thái Quang Vinh 
TRĂNG KHUYẾT 

Vầng trăng rũ rượi ngả hiên thềm
Thổn thức trên giường dạ giẫm đêm
Dõi cảnh trầm ngâm sầu miệng đắng 
Chìm trong vắng vẻ rã môi mềm
Âm thầm cõi lạnh hương nồng bớt
Lạnh lẽo canh dài má ửng thêm
Chốn rỗng bao lần hiu hẩm phận
Đời đau mấy bận lả lơi niềm


Chiêu hồi vận:


Vầng trăng rũ rượi thềm hiên ngả
Thổn thức trên giường đêm giẫm dạ
Dõi cảnh trầm ngâm đắng miệng sầu
Chìm trong vắng vẻ mềm môi rã
Âm thầm cõi lạnh bớt nồng hương
Lạnh lẽo canh dài thêm ửng má
Chốn rỗng bao lần phận hẩm hiu
Đời đau mấy bận niềm lơi lả

Vinh Quang Thái
*****
Dinh Tuan Minh 
ĐỢI
Vạt nắng hoàng hôn rớt xuống thềm
Len vào nỗi nhớ để sầu đêm
Bờ đê bóng chếch thâm quầng mắt
Bến nước chiều nghiêng rối tóc mềm 
Cứ ngỡ xa xôi rồi xích lại 
Không ngờ cách trở nối dài thêm
Con đò đứng đợi trong mưa nắng
Lữ khách làm sao hiểu hết niềm
Đ.T.M
*****
Phạm Triều Hải 
MÙA TRĂNG KỶ NIỆM

Mùa trăng kỷ niệm sáng soi thềm
Điểm rọi tâm hồn giữa bóng đêm
Nghĩa nọ tình yêu vờn cảnh thắm
Đời kia hạnh phúc sưởi môi mềm
Êm đềm chữ đợi hương nồng tỏa
Lặng lẽ hôm chờ cảnh rạng thêm
Để tiếng cười chan dìu ngõ mộng
Rồi xa mật đắng chẳng cay niềm.

02/02/2018
Phạm Triều Hải 
*****
Đối họa cùng Thái Quang Vinh và các thi hữu
ĐÊM CÔ ĐƠN

Gió thổi làn mây rã cuộn thềm
Hương nồng gối ủ gã rời đêm
Vườn hoang ngã bóng sầu mây nhạt
Ngõ vắng tàn hương lạ cỏ mềm
Khắc khoải câu từ tâm lạnh mãi 
Mơ màng nét chữ dạ buồn thêm
Nào quên tiếng thở thời đương mẹ
Nỗi bận lòng mong trả hết niềm

Chiêu hồi vận

Gió thổi làn mây thềm cuộn rã
Hương nồng gối ủ đêm rời gã
Vườn hoang ngã bóng nhạt mây sầu
Ngõ vắng tàn hương mềm cỏ lạ
Khắc khoải câu từ mãi lạnh tâm
Mơ màng nét chữ thêm buồn dạ
Nào quên tiếng thở mẹ đương thời
Nỗi bận lòng mong niềm bớt trả ./.

LCT 02/02/2018
*****THẤM THÍA LÒNG
Bên hè đã rụng cánh mai mềm
Bóng ngựa theo ngày rã bóng đêm
Ngày nối ngày đi ngày lại mãi
Tháng quay tháng đến tháng qua thêm
Sương vê lặng lẽ pha đầu hạc
Ráng nhuộm im lìm vẽ bóng thềm
Năm lụn bùi ngùi mây viếng cửa
Lòng nghe thấm thía những muôn niềm
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm)
02.02.2018

Thứ Năm, 1 tháng 2, 2018

NẮNG XUÂN

NẮNG XUÂN

Rộn rã mai đào nở đón xuân
Vườn xưa nắng gợn tỏa hương nhuần
Em làn lụa trắng chiều nghiêng cửa
Mẹ mảnh khăn rằn bóng ngã sân
Lặng lẽ đầu hiên màn khói mỏng
Đìu hiu cuối ngõ vạt sương ngần
Âm đàn lãng mạn luồn trong gió
Vụn vỡ trôi cùng sóng biển ngân ./.

LCT 01/02/2018
BÀI HỌA :
*****



XUÂN NGẦN
Ngoài hiên mai hé nụ chờ xuân
Nắng tỏa lung linh thắm sắc nhuần
Cúc bưởi...mơ màng ngoài bậu cửa
Mai đào... đạo mạo giữa vuông sân
Luống cà lững thững bờ sương mỏng
Liếp cải miên man cuộn khói ngần
Lẳng lặng mây trời theo viễn mộng
Tình xuân lai láng ánh xuân ngần
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
01.02.2018. 


*****
Nhố Nhăng

XUÂN NGHÈO ---- NN 

Xô bồ cõi thế biết bao xuân ?
Sấp ngửa đòi phen đã thấm nhuần ?
Phúc lộc trời Âu mơ trước ngõ 
Kim tiền biển Á mộng ngoài sân 
Nhà xiêu nắng quải màu đen xạm 
Mái vẹo lồng sương sắc trắng ngần 
Vỡ vụn canh đời chưa trọn kiếp 
Theo đòi xướng họa điểm chuông ngân .
*****
CHÀO XUÂN...!
Mai đào hé nụ để chào xuân,
Bởi trễ vì năm lại có nhuần!
Nắng nhạt ơ hờ trên ngưỡng cửa,
Sương mờ lẳng lặng phía đầu sân!
Màn mây rẽ nguyệt ngời loang mỏng,
Đụn khói lìa trăng vẻ loãng ngần!
Rộn rã quanh mình như nổi gió,
Tâm hồn khấp khởi tựa đàn ngân...!!!
*****
NÀNG XUÂN ĐÃ ĐẾN

Mai vàng trổ nụ đón nàng xuân
Tính đủ vài năm dẫn một nhuần
Có muộn sương tràn bên ngưỡng cửa
Nhưng dài nắng đổ giữa triền sân
Mây vờn ngọn núi màu xanh biếc 
Liễu thả dòng đê gợn trắng ngần
Cánh nhạn buông mình hoan khải diễn
Cung trầm trỗi nhạc suối hòa ngân..!

NL01/02/2018
*****
Đinh Vĩnh Long 
ĐỢI XUÂN
Hoa nhà nở rộ trước ngày Xuân
Bởi tại cưu mang tháng sáu nhuần
Gió lạnh đang về vây kín ngõ
Sương mù vẫn tới phủ đầy sân
Liên hoan bạn gọi nghe mà ngán
Hội họp em kêu quá ngại ngần
Ngóng đợi bao ngày ta chỉ ước
Chiều vàng nắng đẹp tiếng đàn ngân
*****
NÉT XUÂN

Hoa đào vẫy gọi trước vườn xuân
Sắc cỏ mùa sang đã nhị nhuần
Ủ lại hương nồng hoa thắm ngõ
Theo về nẻo cũ nắng đầy sân
Bên thềm én liệng trời xanh thẳm
Giữa cảnh đời trao mộng trắng ngần
Chọn tứ đề thơ mừng tuổi lão
Muôn lòng rộn rã khúc hòa ngân.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
MỪNG XUÂN.

Anh về sẽ kịp đón mừng xuân
Bởi tại năm nay có tháng nhuần
Cúc mận bừng hoa đầy trước ngõ
Mai đào nở nụ kín ngoài sân
Em ngồi tựa cửa môi hồng thắm
Mẹ đứng kề hiên mắt đỏ ngần
Giao thừa bạn nhỏ vui mừng quá
Đúng dịp chuông chùa mãi vọng ngân.
SG 1/2/18
Trai Dang Van 
*****
XUÂN MƠ 
Mai vàng đã nở báo mùa xuân 
Mãn, chuyển hòa giao rất nhị nhuần 
Những đọt xanh chồi vươn trước ngõ 
Ngàn hoa thắm nhụy ở ngoài sân 
Xây thành dãy núi mờ sương mỏng 
Dựng lũy rừng cây phủ nắng ngần 
Vẫy đảo con diều say ngọn gió 
Mơ màng bởi vọng sáo chiều ngân ./.
_______Huan tran 01-02-2018
*****
CHẠNH LÒNG XUÂN 

Đào mai hé nở chạnh lòng xuân
Diễm tuyệt vườn xưa khoảnh đất nhuần
Nhớ mãi thời xa người tựa cửa
Ghi hoài xóm lạ kẻ chờ sân
Vui cùng tiết rụng tràn sương mỏng
Rộn khắp đông tàn điểm tuyết ngần
Quẳng nỗi niềm đi vào ngọn gió
Đời riêng bỏ lững, lặng chuông ngân…

Ngày 1/2/2018

Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018

THÔI EM HÃY ĐI VỀ

THÔI EM HÃY ĐI VỀ

Rẽ lối em về chẳng giận đâu
Từ đây chánh niệm để quên sầu
Âm trầm mõ đếm hòa chung nhịp
Tiếng bổng chuông dồn hợp mỗi câu
Trả những vui buồn đêm hẹn cuối
Vùi bao tốt đẹp thuở ban đầu
Bây giờ trống trải miền tâm sự
Mãi xót xa đời chuyện bể dâu ./.

LCT 31/01/2017
BÀI HỌA :
*****

BÊN CHIỀU NHỚ
Trời xa cánh nhạn vỗ về đâu
Lặng ngắm mây bay gợn dạ sầu
Liễu đứng bâng khuâng mơ viễn khách
Bèo trôi thổn thức mộng ngàn dâu
Tình sông sóng chuyển lòng lầy ý
Biển ái mây đùn dạ lãng câu 
Nắng đã nghiêng chiều bên lối nhớ
Qua dòng kỷ niệm mối duyên đầu.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
31.01.2018. 
*****
HAI MIỀN NHỚ

Loáng thoáng ngọc ngà,đâu chẳng đâu
Tay buông thõng thượt cũng đeo sầu
Người đi gió nghẹn khô vòm lá
Kẻ ở trăng lìm khuyết lưỡi câu
Bọt nước dập dềnh nơi thủy tận
Rều rong lóng ngóng phía giang đầu
Chân trời góc biển hai miền nhớ
Nhốt bóng cô tình giữa luống dâu
Lý Đức Quỳnh 31/1/2018
*****
Nguyễn Châm 
BỤI TRẦN 

Mãi xót xa đời chuyện bể dâu 
Đành thôi cạo nhẵn tóc trên đầu 
Chùa thiêng rũ phận cùng nhang khói 
Nghĩa nhạt chôn tình ở bóng câu 
Để tiếng thiền kinh ghìm lệ vỡ 
Và chuông chánh niệm rửa tâm sầu 
Trần gian vẫn nặng niềm hư ảo 
Hỏi bước tu hành lạc những đâu...?

Nguyễn Châm - 310117
*****
Như Quân 
QUÊN RỒI 
Quên rồi tình ấy rẽ về đâu
Nhắc lại làm chi để gợi sầu
Chuông mõ vang đều theo mỗi nhịp
Lời kinh hòa điệu với từng câu
Xin đừng nhắc tưởng nơi lầu vắng
Hãy chớ tìm thương đến buổi đầu
Thanh thản vui đời đang rộng mở
Chẳng màng thế sự lắm tằm dâu
Như Quân 31/1/2018
*****
Hữu Thiên
LẼ VÌ ĐÂU

Ơ này tội lỗi rửa vào đâu
Chẳng lẽ buồn thân hớt trọc đầu
Hận thuở mơ tình ham bẫy cá
Đâu ngày đẫm mộng thả mồi câu
Rơi đều khắp ngã sao giờ hận
Dẫm trọn ngàn phương cớ phải sầu
Một lũ con trời nay nhận bố
Nông tằm được lớn bởi vì dâu.!

NL 31/01/2018
*****
Nguyễn Gia Khanh 
TÌM BÓNG NGƯỜI XƯA

Ta về gác nhỏ, bạn giờ đâu
Bậu nỡ tìm nơi bỏ gánh sầu
Tiếng kệ hồi chuông buồn những buổi
Tơ lòng phím nhạc tủi từng câu
Còn đây giấc mộng trao ngày cũ
Vẫn đó vần thơ tặng buổi đầu
Cứ tưởng tình xưa người mãi đợi
Đâu ngờ biển đã hóa thành dâu.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Trai Dang Van 
HẾT RỒI.

Ân nồng nhạt nhẽo bởi vì đâu?
Nghĩ ngợi làm chi trí đậm sầu.
Sáng dậy chum trà tiêm mấy chữ.
Chiều về hũ rượu họa vài câu.
Năm nầy nghĩa cạn sầu duyên cuối.
Tháng nọ tình vơi tủi phận đầu.
Đã hết còn mong gì gặp lại.
Như đời kén nhộng bỏ tằm dâu.
SG 31/1/18
Trai Dang Van
*****
Huan Tran
VU VƠ 
Khi buồn cứ hỏi tại vì đâu 
Chẳng xóa mờ đi vạn nỗi sầu 
Phải mõ chưa rền nên ngắt nhịp 
Hay lời dã tật * mới tròn câu 
Mơ màng thuở nọ xanh màu mắt 
Ảo não giờ đây bạc mái đầu 
Cũng bởi thăng trầm do thế sự 
Xem đời tựa bãi bể nương dâu ./.
______Huan Tran 31-01-2018
*****
Đao Quang Minh 
CHẲNG NGẠI

Sờn duyên lỗi hẹn lối về đâu!
Quẳng lại niềm mơ sẽ bớt sầu
Nẻo pháp hàm tu tìm vạn ngã
Hương thiền niệm giữ thấm từng câu
Luôn cầu dạ sáng bày tâm hảo 
Mãi ủ lòng trong lộ tánh đầu
Rõ thấu trần gian rời tủi hận
Nhìn ra chẳng ngại kiếp tằm dâu.

Ngày 31/1/2018
Đao Quang Minh
*****


KHÓC CHỈ ĐỂ BUỒN THÊM
Bao ngày cách biệt bậu nằm đâu 
Chẳng biết làm sao để hết sầu
Mõ giục kinh cầu thương mấy đoạn
Chuông dồn khấn tụng xót từng câu
Xa hình gác lẻ thâm quầng mắt
Vắng bóng phòng đơn bạc mái đầu
Thổn thức đêm trường vương khắc khoải
Thân tằm vạn kiếp khổ vì dâu
Đ.T.M
*****
VỀ ĐÂU!?
Khuya rồi nhỏ định sẽ về đâu?
Hãy đến cùng anh để vợi sầu!
Dẫu tủi do tình chưa luyến nhịp,
Hay buồn tại nghĩa chửa hoà câu!
Đừng nên nhạt nhẽo từ đêm cuối,
Cũng chớ thờ ơ tận buổi đầu!
Ảo não chi đành vô tích sự,
Sao mà tính được...rể và dâu!!!???


Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

CHIỀU CUỐI NĂM

CHIỀU CUỐI NĂM

Mẻ gió chiều đông rã mặt đường
Canh đời phẳng lặng khói buồn vương
Thềm xuân rượu đắng mùi gian khổ
Ngõ mộng tình đau cảnh chán chường
Những tối đơn lòng hong ngọn lửa
Bao lần độc ẩm níu màn sương
Hồn thơ bỗng thức tìm rung cảm
Tự bữa người đi bỏ phố phường ./.

LCT 30/01/2018

BÀI HỌA :
*****

CHIỀU XUÂN
Chiều xuân gió nhẹ thổi qua đường
Cánh bướm vờn hoa thả mộng vương
Gió mận chào xuân qua khổ ải
Sắc mai đón tết vượt lụy chường
Lòng an cảnh ấy vui chung rượu
Dạ ổn thân này thỏa chén sương
Lặng lẽ hiên mây ngâm khúc hứng
Hồn thơ cảm khái ấm gia hương.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
30.01.2018. 
*****

Đinh Vĩnh Long 
NẮNG ẤM
Chiều quê dạo gót bước theo đường
Buốt giá tan dần lạnh bớt vương
Ngắm chị môi hồng như hết khổ 
Nhìn em má thắm mắt thôi chường 
Chào xuân nụ biếc đang chờ nắng
Đón tết hoa vàng vẫn đợi sương
Sắc cảnh tươi hồng trên phố mới
Lung linh rực rỡ tỏa muôn phường

*****

THƯƠNG CẢM 
Kìa ai ! rảo bước dạo trên đường 
Quẳng gánh ưu phiền nặng trĩu vương 
Mãn chạp còn đang niềm thống khổ 
Vào xuân chẳng đoạn nỗi đau chường 
Âm thầm chống đỡ trên đầu sóng 
Quạnh quẽ vươn mình trải cuối sương 
Đắng nghẹn mà thương người dũng cảm 
Vì con vẫn chịu cảnh xa phường./.
________Huan Tran 30-01-2018
*****
NHẠT NGÀY XUÂN

Tàn đông cái lạnh cũng lên đường
Trúc liễu mai đào nở rộ vương
Giá cả leo rào trên vượt ngưỡng 
Cầu cung nhảy vọt kéo qua chường
Đêm còn lặng lẽ tràn tro khói
Buổi vẫn âm thầm bạt gió sương
Vũng xoáy canh đời loang lổ vụn
Tiền khô cạn túi phải xa phường..!

NL 30/01/2018
*****
Trung Nhẫn 
ĐÌU HIU
.
Chiều thu lá rụng thẫm con đường 
Một tẻo hoa tàn vẫn cố vương 
Lãng tử say nhìn con ác lặn 
Đài trang dõi ngóng mảnh trăng chường
Buông từng nhịp thở vào tay áo
Thả những âm thừa đến vạt sương
Ngẫm tiếc ngày trôi cùng xóm nhỏ
Đìu hiu vọng gác của thôn phường

Trung Nhẫn 30/1/2017
*****
Trai Dang Van 
KÝ ỨC.

Hoàng hôn nắng tỏa nhẹ trên đường.
Cận tết sao lòng mãi vấn vương.
Những buổi mưa hòa nồng ấm trải.
Vài hôm bão giật đắng cay chường.
Âu sầu ngóng mãi mi nhòa lệ.
Quạnh quẽ trông hoài tóc nhạt sương.
Kỉ niệm giao thừa năm cuối nọ.
Giờ xa chẳng nhớ chợ hay phường.
SG 30/1/18
*****
CHIỀU CUỐI ĐÔNG
Chiều đông giá lạnh phủ loang đường
Trở gió se lòng tiếng thệ vương
Tủi đọng tim khờ ly rượu đắng 
Hồn đau ngõ mộng giọt châu chường
Xa xa khói toả vùi trong bếp
Thấp thoáng xuân về ẩn dưới sương
Cảm tác vần thơ cùng bạn hữu
Cầm ngay bút thảo hoạ theo phường
Lâm Ngô
*****
Tường Vân 
RÊU PHONG 

Vẫn đợi người đi bỏ phố phường
Em về góp lại chuỗi sầu vương
Ngày xuân chẳng thắm thêm còm cõi 
Mẻ rượu còn say bỗng chán chường 
Quán nhỏ cà phê hờn mỗi giọt 
Đêm buồn lá cỏ đọng màng sương 
Ngồi ôm giấc mộng thời son trẻ
Lối cũ giờ đây phủ bụi đường...

Tường Vân 30/1/18
*****
Phạm Triều Hải 
VỊ ĐẮNG 

Mình tôi lặng lẽ bước bên đường 
Kỷ niệm hôm nào mãi vấn vương
Ngỡ tưởng tình ru niềm đắng vợi
Ngờ đâu nét gợn nỗi cay chường
Tâm buồn vẫn đọng nơi hồn mắt
Phận khổ còn neo cõi gió sương
Héo mộng hương nhòa thân ủ rũ
Dìu chân dệt lối giũ thôn phường.

31/01/2018
Phạm Triều Hải
*****
Dư Âm 
THẦM MONG...!
Nhiều khi chạnh nghĩ khá hoang đường,
Chỉ gặp đôi lần đã vấn vương!
Dẫu thấy rời xa nào ngại khổ,
Dầu nghe cách biệt chẳng đâu chường!
Khoang lòng vẫn đượm bao tình lửa,
Nẻo dạ luôn rần những khói sương!
Lặng lẽ đong đầy thêm hứng cảm,
Thầm mong sẽ được sống chung phường!!!
*****

BỎ XỨ 
Họa bài CHIỀU CUỐI NĂM 

Ngàn lau bỡn gió trải bên đường 
Cái lạnh chưa tàn cứ vấn vương 
Nhụy rữa hờn chi bầy bướm chán 
Hoa tàn nỡ giận lũ ong chường 
Tình khô mái rạ hun màu khói 
Nghĩa héo hiên hòe phủ sắc sương
Lục bát Đường thi không chỗ bán
Thì thôi bỏ xứ để lên phường

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

NGÀY TRỞ LẠI

NGÀY TRỞ LẠI


Chẳng hẹn ta về thăm chốn cũ
Không chờ bạn vẫn nhớ tình xưa
Đầu thôn nắng lụa vàng sân cải 
Cạnh ngõ làn mây úa khoảnh dừa
Vọng cảnh sương buồn chao bãi vắng
Trông màn khói nhạt đảo rừng thưa
Lòng đau bỗng thấy chiều đơn lẻ
Mộng tủi thầm nghe những thiếu thừa ./.

LCT 29/01/2018

BÀI HỌA :
*****
Lê Ngọc Kiên 
NGÀY TRỞ LẠI 

Anh về cố quận bao ngày cũ
Thiếp lại quê nhà những buổi xưa
Ngõ quạnh trông người bên luống cải
Đường hoang ngó kẻ cạnh cây dừa
Đau lòng ủ rũ trong làng vắng
Khổ dạ âu sầu giữa xóm thưa
Dõi cánh chim trời dang sải rộng
Nhìn thân nhện đất nhả tơ thừa.

29/01/2018
Lê Ngọc Kiên 
*****
Thái Quang Vinh
MƯU SINH DỊP TẾT 

Tiền khô tết phải rời quê cũ 
Túi rỗng xuân đành bỏ bạn xưa
Nẫu dạ ngoài hiên trời đổ nước
Buồn thân giữa phố kẻ rao dừa
Con người thống khổ luôn tình bẵng
Cuộc sống cơ hàn hẳn nghĩa thưa
Hiểu thấu thương đời cơn bĩ cực
Chờ mong đến đoạn cảnh dư thừa

Vinh Quang Thái 
*****
ĐƯỜNG XƯA

Lời đưa gọi tiếng vang đường nhỏ
Giọng tiễn chào câu vẳng bến xưa
Khoảnh khắc tô màu xanh bãi sậy
Hoàng hôn điểm săc đẹp hoa dừa
Thương về cảnh nọ mây chiều tím
Ngẫm lại hôm này buổi nắng thưa
Hạnh phúc người xây tình cũng đủ
Niềm tin dạ đắp nghĩa không thừa. 

29/01/2018
Phạm Triều Hải
*****
Hữu Thiên 
NHẸ BỖNG MIỀN XA

thơ buồn vẫn đọng chân trời cũ
Chữ nhạt vương đều góc biển xưa
đổ nắng trưa hè hun ngọn lễu
tràn oi sớm hạ nẻ mo dừa
Lời ru mẹ hát chìm đêm loãng
Cánh võng cha nằm gọt cảnh thưa
Gánh nặng giang hồ đâu lẽ đủ
miền xa khát vọng chẳng sao thừa.!

NL 29/01/2018
*****
Huan Tran 
CHIỀU CUỐI NĂM
Im lìm phủ mái rêu trường cũ 
Vắng vẻ sang chiều lạnh ngõ xưa 
Đẫm giọt sương mềm trên liếp cải 
Tràn tia nắng nhũn lọt cây dừa 
Âm thầm dạ nẫu ...con đường vắng 
Khắc khoải tim buồn...quãng giậu thưa 
Tiễn chạp cành rung chờ buổi hết 
Mừng xuân gió hẩy chạm giao thừa./.
_______Huan tran 29-01-2018
*****
Đinh Vĩnh Long 
THƯƠNG VỀ CHỐN CŨ
Thổn thức khi về trên lối cũ
Bùi ngùi lúc đến đoạn đường xưa
Gió nhẹ rì rào vương ngọn trúc
Mưa bay rả rích ướt thân dừa
Mây vờn bãi đá nghiêng chiều vắng
Khói tỏa triền đê chếch nắng thưa
Thuở ấy xa rồi trôi kỷ niệm
Hình như đến đó cũng như thừa
Đinh Vĩnh Long
*****
Nguyễn Gia Khanh 
GIAO THỪA VẮNG MẸ

Hương trầu vắng lạnh vườn hoang cũ
Bóng mẹ xa mờ ngõ nhỏ xưa
Mãi đợi ai về bên lối cỏ
Còn mong tiếng vọng dưới hiên dừa
Bao lần tết lại lòng con tủi
Những buổi xuân tàn bước hạc thưa
Thưở ấy sầu dâng ngày vĩnh biệt
Giờ đây lệ rỏ phút giao thừa .


Nguyễn Gia Khanh
*****

NHỚ 

Quê người gối mộng đan tình cũ 
Quán trọ canh dài dệt nghĩa xưa 
Ngõ nhỏ sương chiều len mái rạ 
Đường con nẳng quải lọt phên dừa 
Sông bày sóng nhịp yêu đò vắng 
Biển vẽ mây lèo bỡn bến thưa 
Tết đợi xuân chờ người lữ thứ 
Niềm thương nỗi nhớ mấy không thừa 

22 G 29 - 1 - 2018 
*****
Họa y đề:
NGÀ TRỞ LẠI.

Ngày kia tiển bạn trên đường cũ.
Buổi nọ đưa người dưới ngõ xưa.
Khuất rẫy còn đâu nhờ bụi chuối.
Nhà xa phải cậy bóng cây dừa.
Mưa tràn gặm nhánh hoa bừng đủ.
Nắng ngập dâm cành nụ nở thưa.
Tết đến mừng vui hoài mãi gọi.
Chờ xuân phấn khởi đợi giao thừa.
SG 30/1/18

Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2018

HAI THÁI CỰC

HAI THÁI CỰC


Đã nói nào đâu phải họ hàng
Thôi đành quẳng gánh nợ sầu mang
Tình anh cạn tỏ ngàn trang giấy
Nghĩa chị thầm đo mấy thỏi vàng
Áo mão qua chiều canh cửa hẹp
Kim tiền đợi buổi gác vườn hoang
Tìm phiên lữ thứ đời hoa muộn
Trút bỏ buồn vui cõi địa đàng ./.

LCT 28/01/2018
BÀI HỌA :
*****
Nhố Nhăng
VỌNG TÂM
Họa bài HAI THÁI CỰC

Buồn vui cõi thế lệ đôi hàng
Vạn kiếp ta bà nợ phải mang
Hiếu nọ tầy non ghi chữ bạc
Tình kia tựa biển khảm câu vàng
Hoaì trông bổng lộc trong mơ hão
Lặng nhớ kim tiền lúc mộng hoang
Một cỗ quan tài ba thốn địa
Tàn tro một dúm gửi thiên đàng

29 - 01 - 2018 Đ /D
*****
Hữu Thiên 
TRÀN LY

Ngày ra ngủ dậy bước hai hàng
Mụ đứng bên nhà bảo đã mang
Bởi tại không tiền ham đẽo đá
Đành thôi được vốn phải khiêng vàng
Trâu cày chẳng tính chi đồng cạn
Ngựa cưỡi đâu hề đến thổ hoang 
Một miếng no là hơn bỏ bữa
Giờ đây lại úa cõi thiêng đàng ..!

NL28/01/2018
*****
Phạm Triều 
Hải VÌ ĐÂU

Vì sao giọt thẫm trút đôi hàng
Bởi chữ kim tiền dạ ước mang
Xóm nhỏ đìu hiu vùi nghĩa đẹp
Tình xưa lạnh lẽo úa tim vàng
Ôn về buổi hẹn bao niềm đắng
Gói lại câu thề giữa nẻo hoang 
Nhịp lỗi sầu thê hồn cứ ngẩn
Từ đây cách biệt rẽ hai đàng!

28/01/2018
Phạm Triều Hải 
*****
MỘNG ƯỚC XUÂN
Chiều buông bến liễu lạnh đông hàn
Rét thả theo dòng nhớ buốt mang
Cánh én chờ xuân mơ ý đẹp
Cành hoa đợi tết mộng lòng vàng
Ân xưa mãi đó hồn lưu luyến
Nghĩa cũ hoài đây dạ hỷ hoan
Ước được niềm vui tình vạn sắc
Tương phùng thắm thiết vẹn đôi đàng.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
28.01.2018.
*****
TIẾC RẺ...!
Từng đêm lệ đẫm nhỏ hai hàng,
Bởi rã duyên đầu chịu tiếng mang...!
Dẫu quyện câu thề trên mảnh giấy,
Dù ghi chữ hẹn dưới thoi vàng!
Đâu còn dõi ngóng bên đường hẹp,
Cũng khỏi trông chờ cạnh lối hoang!
Tiếc rẻ ân tình đan mãi muộn,
Làm cho mộng ái lỡ đôi đàng!!!

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

TIỀN LÀ CÁI CHI CHI

TIỀN LÀ CÁI CHI CHI


Lỡ vướng đời trong cảnh bạc tiền
Ta giờ cũng tựa mấy thằng điên
Nhiều đêm loạn trí tìm vinh hiển
Lắm buổi cuồng tâm gỡ lụy phiền
Phút ngẩn ngơ lòng như gã nghiện
Giây thờ thẫn mộng giống nàng tiên
Vần thơ nổi giận lời đay nghiến
Thấy cõi càn khôn hỏng một miền ./.

LCT 27/01/2018
BÀI HỌA :
*****

ĐÃ TỎ
Đời người cực nhọc bởi không tiền
Kiếm áo tìm cơm luẫn quẫn tiền
Cuối chợ lê la mong chút bạc
Đầu đường lếch thếch cầu đôi tiền
Nằm queo xó dất vì không của
Vất vưởng hiên người bởi rỗng tiền
Mới biết gió trăng đâu ấm bụng
Bên đường đã tỏ khổ khô tiền
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
27.01.2018. 
*****

TIỀN LÀ THẾ 

Trần gian bấn loạn bởi đồng tiền 
Vạn kiếp xô bồ ngỡ muốn điên
Bạc Rúp cầm tay thêm hiển hách 
Tiền Đô lận túi hết ưu phiền
Nhiều vàng những ước mơ thành Phật 
Lắm của còn mong mộng hóa Tiên 
Thế cục nhân tình như kẻ chợ 
A - Nam thốn thổ trải ba miền 

* Rúp : Tiền Nga
*****
Trung Nhẫn 
PHƠI TIỀN 
.
Cày sâu cuốc bẵm đủ tư miền 
Bởi muốn cơ đồ ẵm mụ tiên
Mấy hĩm cao giò ôm đủ nghiện 
Vài tên ngắn não chưởng dư phiền 
Thân bằng cạo vảy lần như nghiến
Cố hữu đâm mồm bận tưởng điên 
Giận dỗi trông ngày vinh phú hiển 
Nhà sau cổng trước lão phơi tiền 

Trung Nhẫn 27/1/2018
*****
Văn Trung Le · 
"". ƯỚC NGUYỆN ""

Đã khoát áo nâu chớ nghĩ tiền 
Lòng tham bỏ ngỏ có gì điên
Nép mình cửa Phật cầu linh hiển
Dưỡng tánh tu thân tránh dục phiền
Kinh kệ thấm nhuần cần phải nghiện 
Thân tâm an lạc đúng là tiên
Sân si có đến không đay nghiến 
Ước nguyện về nơi cực lạc miền 

Ngày 27/01/2018
*****
Trai Dang Van 
TỀN:

Phàm ai cũng muốn được nhiều tiền.
Cám dỗ coi chừng sẽ bị điên.
Túi nọ căng phồng anh cũng mến.
Hòm kia rỗng tuyếch mợ than phiền.
Ngày ba bảy bận ngồi như hến.
Buổi bốn năm lần nhảy tựa tiên.
Bảnh mắt rền vang người lạ đến.
Vào trưa giọng hét kẻ cùng miền
SG 27/1/18
Trai Dang Van 
*****
Huan Tran 
TẾT NGHÈO 
Gà, heo đã rẻ lại không tiền
Có lẽ xuân này bị trở điên 
Thuở nọ đang thời bao hãnh diện 
Giờ đây cảnh ngộ lắm ưu phiền
Quay về thất thểu như thằng nghiện 
Ngoảnh tiếc huy hoàng tựa lão tiên 
Chẳng nghĩ cơ thời con vợ nghiến 
Ngày mai lỡ thế phải xa miền./.
______Huan Tran 27-01-2018
*****
Hữu Thiên 
ĐỜI LÀ CHI

Người ta lắm của lại dư tiền 
Chỉ mỗi ta đời cứ bị điên
Bữa cháo cơm thừa vay đủ loạn
Ngày rau mắm cặn đảo thêm phiền
Mong hình chạm lối mau thành quỷ
Mộng cảnh ra rào sẽ thấy tiên
Vẫn mỏi mòn trông chờ chặp cuối
Lòn tay bụm dái mãi xa miền..!

NL 27/01/2018
*****
Đao Quang Minh 
KHÔNG TIỀN 

Nhiều khi cũng mệt lúc không tiền
Túi rỗng mời nhau dạ tủi điên
Bạn thấu lời trao rầu tuổi viễn
Em cần góc hẹn thảm câu phiền 
Thôi thì rõ khổ xua đời nghiện
Ngẫm bấy lùi âu dựa cảnh tiên
Khắp nỗi dương trần lay mộng hiển!
Bình tâm nghĩ lại thế gian miền...

Ngày 27/1/2018
Đao Quang Minh 
*****
Phạm Triều Hải 
ĐẢO ĐIÊN

Trần gian rướm lệ buổi kim tiền
Thế sự mưu cài nghĩa đảo điên
Bởi chữ giàu sang còn vận hiến
Và câu khó nhọc vẫn gây phiền
Ân tình nạo múc khơi lòng biển
Cõi dạ bươi đào hám cảnh tiên
Dã thú cuồng vong hồn ẩn hiện
Rồi đưa náo loạn cả trăm miền.

27/01/2018
Phạm Triều Hải 
*****
Trương Đức Hạnh Họa
TIỀN
Tiền không có tội vẫn ưa tiền
Tiền bạc tham tàn óc đảo điên
Tiền có công bình không bội nghĩa
Tiền còn chính trực chẳng ưu phiền
Tiền chi đúng đắn ngời nhân cách
Tiền nở đàng hoàng thắm cõi tiên
Tiền kẻ ác tâm..vào ngục tối
Tiền trao bác ái đẹp muôn miền.
Đức Hạnh
27 01 2018
*****
Phung Phan 
KIM TIỀN 

Thanh bần cuộc sống bởi Kim tiền 
Nghĩa đệ huynh tàn khổ hóa điên 
Nguyện giữ bình an tràn kín hiển
Thề dâng hạnh phúc bủa vây phiền 
Anh hùng thế sự bao lần niễng 
Thục nữ nhân tình mấy buổi nghiêng 
Lỡ vận vô tài muôn kẻ nghiến
Công hầu dứt bỏ dạo ba miền 

28-01-18. Phung Phan