VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 23 tháng 1, 2018

VẪN ĐÓ NIỀM ĐAU

VẪN ĐÓ NIỀM ĐAU

Vẫn mỏi mong ngày tháng chậm qua
Tình mơ cặp bến tuổi xuân già
Em màu lụa mỏng ngồi hiên vắng
Mẹ mảnh lưng còng đứng ngõ xa
Những buổi hừng đông sầu mộng khuyết
Từng hôm lạnh biển nhớ trăng tà
Khung trời gió cuộn hồn tiêu rã
Một cõi đi về chỉ báng ta ./.

LCT 23/01/2017

BÀI HỌA :
*****

THƯƠNG TÌNH MỘT THUỞ
Thời gian bước nhẹ thả xa gần
Đèo ái bao mùa thấm nghĩa ân
Mộng bén vườn thơ trao mấy bận
Mơ gieo lối mộng gửi bao lần
Sân mai thắm thiết đêm trăng lặn
Ngõ mận ân cần tối dạ ngân
Khốn nổi thanh âm còn lận bận
Thương tình một thuở vỡ duyên ngần.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
21.01.2018. 
*****
Nhố Nhăng

ĐỘC Ẩm
Họa bài VẪN ĐÓ NIỀM ĐAU 

Ta bà một thoáng đã dần qua
Khập khiễng thân tàn báo tuổi già 
Ngõ trúc bao lần còn vẳng bước 
Thềm mai mấy bận phải lùi xa 
Trà suông đợi ải chào sương sớm 
Rượu đắng chờ ai đón bóng tà 
Bóng ngựa Hồ kia e mấy chốc 
Vui buồn độc ẩm một mình ta 
*****

NGUYỆT CƯỜI
Chiều đi bóng ngã tối dần qua
Tiết chuyển tàn đông lạnh tuổi già
Gió thả hiên mây buồn lối vắng
Sương lùa ngõ trúc nhớ người xa
Khơi dòng dĩ vãng đường tơ lụi
Khắc dấu ân tình lối mộng tà
Chảy cạn thời gian đêm hẩm hút
Đời riêng chén rượu nguyệt cười ta
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
23.01.2018.
*****
Dư Âm

U HOÀI!!!
U hoài bởi lạnh những ngày qua,
Thổn thức triền miên lại ngỡ gìa!
Vẫn đợi bao lần bên hẻm vắng,
Hay chờ mấy bận giữa đồi xa...!
Nhiều khi hụt hẫng nhìn trăng khuyết,
Có buổi thờ ơ dõi nguyệt tà!
Thấp thỏm ơ hờ trông rượi rã,
Nghe chừng não nuột có mình ta!!!

*****
Nguyễn Châm

BÓNG XẾ...

Canh trường bóng nguyệt xoải dần qua 
Ngẫm cuộc trầm luân ghé tuổi già 
Tiếc mảnh nhan hồng lơi ngõ cận 
Đau gò phỉ thúy giễu trời xa 
Lần xuôi những đoạn hùng anh khuyết 
Ngoảnh lại nhiều đêm dáng liễu tà 
Hoảng thấy xuân tình long rệu rã 
Như dường tửu đắng nhuộm hồn ta

Nguyễn Châm - 230118
*****
Dinh Tuan Minh 
CHỈ CÓ TA…
Cái tuổi không chờ vẫn ghé qua
Mơ sao trẻ mãi chẳng mong già
Trưa ôm vạt nắng bên sông vắng
Chiều cõng tà dương ở núi xa
Bến nước âm thầm nhìn liễu rũ
Bờ đê lặng lẽ ngó sen tà
Mây vờn gió quật xuân xơ xác
Bóng chếch bên hè bạn với ta
Đ.T.M
*****
Linh Dan Nguyen 
Bài họa
XUÂN ĐI

Thời gian chầm chậm cứ trôi qua
Thềm ước bến xuân thấy chóng già
Mườn mượt tơ hồng xen ngõ vắng
Lom khon bóng cả ngóng trời xa
Ai nghe tiếng nhạc chiều xuân khuyết
Kẻ đợi người thơ buổi nguyệt tà
Nâng chén quan hà trông rệu rã
Chân chàng chưa kịp bước sao ta
Linh Đàn
*****
Nguyễn Gia Khanh 
MEN TÌNH MÃI ẤM

Hiên đời lại tiễn bóng chiều qua
Ủ biếc hồn xuân dỗ cội già
Sớm vẫn còn e mùa thoảng lạnh
Đêm dù đã thẹn giấc vời xa
Cầm tay vín mộng khi lòng ngã
Vẫy bút dìu thơ buổi nguyệt tà
Quẳng cuộc phù du vào lãng sóng
Men tình thỏa chuốc mãi cùng ta.

Nguyễn Gia Khanh
*****


QUA CƠN MÊ

Khi nhìn vạt nắng đổ gần qua
Chạm ngõ hoàng hôn đuổi bóng già
Cảnh cũ như chìm đêm gió lạnh
Hương chiều vội nát buổi miền xa
Choàng quanh bến lạnh tình nghiêng ngả 
Khoác cả dòng đau mộng vỡ tà
Ngoảnh lại con đường quen dẫm gót
Rêu nhòa phủ xám tựa đời ta..!

NL23/01/2018
*****
Đinh Vĩnh Long 

AI HIỂU LÒNG TA
Nắng nhẹ bên thềm lướt thướt qua
Tình yêu đã nhạt bởi xuân già
Nhìn chiều lá rụng lòng tê tái
Ngắm buổi hoàng hôn dạ xót xa
Phượng đỏ sân trường thương phượng rũ
Trăng vàng xóm núi xót trăng tà
Đời như vạt cỏ bên đường vậy
Lắm kẻ vô tình giẫm nát ta
Đinh Vĩnh Long.
*****
Huan Tran 

CÁNH CHIM BAY MỎI 
Ơ thờ chẳng nhớ...lại ngày qua ! 
Chợt lá vàng nghiêng tuổi đã già 
Những bận âu sầu qua nẻo vắng 
Bao lần khắc khoải vượt đường xa 
Vừa khi kết mộng đời chao đảo 
Đã vội tàn mơ buổi xế tà 
Tựa cánh chim chiều bay mỏi rã 
Đêm về vắng vẻ một mình ta ./.
_______Huan Tran 23-01-2018
*****
Trai Dang Van 

THOÁNG ĐÃ GIÀ:

Xoay vần vũ trụ đếm ngày qua.
Tiết đổi mùa thay mệt tuổi già.
Gió ẩm sương mờ tìm ngõ hẹp.
Mây chùng khói tỏa ngại đường xa.
Bình minh sảng khoái còn tươi động.
Chập tối trầm tư đã xế tà.
Vận động toàn thân hoài sức khỏe.
Đêm dài nhức mỏi tại vì ta.
SG 23/1/18

Trai Dang Van

Thứ Hai, 22 tháng 1, 2018

NÉN HƯƠNG CHIỀU

”Sao không chết người trai khói lửa mà chết người gái nhỏ phương xa ”
Họa thơ Nguyễn Châm
NÉN HƯƠNG CHIỀU

Chiều hoang mộ vắng bỗng thương nàng
Nhớ mãi khung trời kỷ niệm mang
Bạc nén em ngồi mơ lễ hỏi
Chờ mong tiệc cưới gã đai vàng
Xuân thời lỗi nhịp thuyền không đến
Mộng lỡ sai vần bến bỏ sang
Giữa buổi đông chìm trong lạnh giá
Lòng đau lệ ứa chảy hai hàng  ./.


LCT 22/01/2018
BÀI HỌA :
**********
Hữu Thiên 
CUỘC CHIẾN
( VUI)


Ý ẹ vì sao phải giữ nàng
Châm thì tưởng tượng Thạch buồn mang
Huynh đòi lể dặm bằng mươi gấm 
Lão lại hù thăm cả ký vàng
Thách trận như vầy ai nỡ đuổi
Lên đài kiểu vậy cứ mời sang
Người mô lại sớm là cho dẫn 
Chậm trở về không nhé hỡi chàng.!

NL22/01/2018
******
Trai Dang Van 

Bài họa:
VĨNH BIỆT NÀNG.

Nồng ân nặng ái giữa tôi nàng.
Những tháng quân trường đã nguyện mang.
Vẫn nhớ từ ly ngày hạ đỏ.
Đâu ngờ vĩnh biệt tháng xuân vàng.
Bên đồi đợi mãi người không đến.
Giữa núi trông hoài bạn chẳng sang.
Cõi thế rời xa tình vướng bận.
Nồng ân nặng ái giữa tôi nàng.
SG 22/1/18
Trai Dang Van 
*****
Dư Âm 

GIÃ BIỆT...!?
Có phải là mai giã biệt nàng,
Do vì hụt hẫng mảnh tình mang!?
Niềm đau khắc khoải lồng bia mộ,
Nỗi nhớ trầm kha lộng thảm vàng!
Những tưởng nồng ân tràn lối mộng,
Đâu ngờ nghĩa thắm ngập đường sang!
Giờ đây chạnh tủi đành chia ngã,
Có phải là mai giã biệt nàng!?
*****
Huan Tran 

MÀU HOA TÍM 
(Phỏng theo ý thơ Màu Tím Hoa Sim của T/g Hữu Loan)
Những buổi chiều hoang trước mộ nàng
Âm thầm kỷ niệm vẫn sầu mang 
Vui ngày mãn hạ cài hoa tím 
Nẫu bữa vào đông lịm nắng vàng 
Chẳng kịp sum vầy tin hãi đến 
Chưa màng hợp cẩn nhắn buồn sang 
Màu y phục cưới còn chưa xỏ 
Để nỗi dầy đau hận ngút ngàn./.
_______Huan Tran 22-01-2018
*****
Thích Tín Thuận 


PHẬN ĐỜI
Phòng đơn lạnh lẽo éo le nàng
Gối mộng riêng niềm nỗi khổ mang
Giữ tiết gìn thân vùi phận trẻ
Chờ ai ngóng buổi gọi tên vàng
Bao ngày mệt mỏi chân trời nhớ
Những cảnh đau buồn tấc dạ mang
Cửa ngõ mòn trông biền biệt dáng
Trầm hương phảng phất lệ tuôn hàng./.
22.01.2018
*****
Nguyễn Tấn Lộc 

KỶ NIỆM
Rảo bước buồn tênh viếng mộ nàng
U sầu một thủa kiếp đa mang
Tình xưa lặng lẽ mơ ngày hỏi
Ái cũ trầm ngâm mộng tháng vàng
Khoắc khoải bao lần duyên chẳng đến 
Mong chờ mấy bận nợ không sang
Người đi khuất nẻo khi trời rạng
Để lại đơn côi lệ úa hàng.

Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018

VẪN MÃI CÒN XUÂN

VẪN MÃI CÒN XUÂN


Bảy chục mùa hoa đã đến gần
Ai cùng nó sẽ dạo vườn ân
Dìu trăng mỗi tháng chừng đôi bận
Cưỡi gió hằng năm khoảng chục lần
Sóng vỡ đêm vàng thu nguyệt ẩn
Hương chìm buổi trắng mộng tình ngân
Hồn xuân phảng phất dài vô tận
Vọng cảnh bồng lai vỡ suối ngần ./.

LCT 20/01/2018
BÀI HỌA :
*****
Linh Dan Nguyen 


ƯỚC XUÂN
Cảm mến thi nhân ước được gần 
Chờ Xuân rạo rực dục lòng ân
Mơ cùng khách lữ mơ nhiều bận
Hẹn với tao nhân hẹn mấy lần
Rừng thẳm nỉ non hang động ẩn
Chùa xưa đồng vọng tiếng chuông ngân
Chiều vàng mỏi ngóng vô cùng tận
Một chén tương tư rượu trắng ngần
Linh Đàn (20-01-2018)
*****
Trai Dang Van 

Bài họa.:
GẦN TÀN XUÂN.

Mùa xuân lại đến bảy mươi gần.
Chuẩn bị tinh thần trả nghĩa ân.
Núi thẫm nhìn ngang sầu mấy bận.
Ghềnh sâu ngó thẳng sợ đôi lần.
Đồng khô lúa lụi đan mành ẩn.
Suối cạn hoa tàn dệt thảm ngân.
Nhắc nhỡ xưa thời oanh liệt tận.
Tràn dâng kỷ niệm đứng tê ngần.
SG 21/1/18
Trai Dang Van 
*****
Dư Âm 

NGÀY XUÂN...!
Ngày xuân đã sắp sửa qua gần,
Tưởng vọng đong đầy thắm nghĩa ân,
Dẫu chỉ vui vầy năm mấy bận,
Dù hay bỡn cợt tháng đôi lần!
Đêm về lại dõi làn mây ẩn,
Buổi vãn đăm nhìn đụn gió ngân!
Chẳng lẽ duyên tình ru bất tận,
Đòng đưa tủi hận đến vô ngần...!!!???
*****
Nguyễn Gia Khanh 

HỒN YÊU MÃI THẮM

Mùa xuân thất thập cũng đang gần
Quế huệ muôn màu tỏa ngõ ân
Chén tửu thân bằng đưa những trận
Vần thơ bạn hữu trải bao lần
Hoa vườn bướm mộng còn say dẫn
Tiếng nhạc tơ lòng vẫn thỏa ngân
Huyễn ảo phù du nào vướng bận
Hồn yêu cứ mãi ủ trong ngần.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Hữu Thiên 

CHƯA

Đừng lo tỷ ấy cạnh ngay gần
Thỏa mãn cho chàng trọn ái ân
Có bảy mươi mùa rên dữ vậy
Rồi trăm tháng hạ hỏi sao lần
Vầng thơ chói lọi chờ vương mãi
Nét mực xanh màu vẫn tỏa ngân
Bạn hữu chung đường trông đủ biết
Còn minh triết nhận những chi ngần..!!

NL 20/01/2018
*****
Phung Phan 
MÃI XUÂN 

Phủ đẫm ngàn hoa mậu tức gần 
Nơi lòng rộn rã tiếp hiền nhân 
Dù đông vẫn tưởng tuần ba bận 
Dẫu hạ hằng mong tháng bảy lần 
Thắm nghĩa bên đồi mây đợi ẩn
Say tình chỗ vực nước chờ ngân 
Trời ban sức khỏe già chưa tận 
Mé võng thềm hiên chẳng ngại ngần 

Phung Phan 
*****
Huan Tran 
MƠ MÀNG 
Nhìn qua ngó lại tuổi đang gần 
Bảy chục xuân tràn nghĩa ái ân 
Những buổi đồi cao trèo mấy bận 
Nhiều khi suối lũng lội đôi lần 
Đêm về đã chán nên đời ẩn 
Bữa đến còn ham bởi nhạc ngân 
Huyễn ảo ru hồn vui bất tận 
Bồng lai vãn cảnh đẹp vô ngần ./.
_________Huan Tran 21-01-2018
*****
Đao Quang Minh 

MÃI XUÂN 

Thất thập rời qua cũng chẳng gần
Vòng xem cuộc thế ngẫm lòng ân
Đông tàn tiết lẻ ngơ nhiều bận
Hạ mãn tình côi ngẩn mấy lần
Đã đến thời quy tìm dạ ẩn
Nay còn trí đỗi vọng lời ngân
Tương phùng duỗi nẻo theo đời tận
Lão nguyệt choàng vai sáng tỏa ngần.

Ngày 21/1/2018
*****
Tường Vân 

XUÂN VỀ TRÊN ĐẤT KHÁCH 


Chờ anh đã ngót bảy năm gần 
Lỡ chuyến đò tình nhạt ái ân
Bến Lữ trăng vàng qua mấy độ
Vườn Mơ lá thắm rụng bao lần 
Còn kia tiếng sáo chiều sương lạnh
Vẫn đó cung đàn buổi Hạ ngân 
Mỗi bận Xuân về trên đất khách 
Lòng ta bất chợt nhớ vô ngần !

Tường Vân 21/01/18
*****
Nguyễn Châm 

CẠN NẺO TRẦN... 

Mùi hương của đất bỗng len gần 
Có lẽ trang đời cạn nẻo ân 
Chả biết ai còn thương những bận 
Mà nghe mộng đã chết bao lần 
Thời xuân lộc biếc càng thêm ẩn 
Tuổi hạc tơ chùng cũng biếng ngân 
Ngẫm cảnh mành đêm dài bất tận 
Thầm mong khẽ vợt bóng trăng ngần


Nguyễn Châm - 210118
*****
Như Quân 

RỘN LÒNG XUÂN 

(họa bài VẪN MÃI CÒN XUÂN của Thạch Hãn)
Bảy chục mùa hoa đã đến gần (1)
Lòng còn xao xuyến đáp thù ân
Đồng bào gia thế xong đền trả
Đất nước tổ tiên đã đáp phần
Tín thí chưa tròn sao thỏa dạ
Đàn na chẳng vẹn há yên thân
Hồn xuân phảng phất rời sanh diệt
Chứng lý vô sanh độ thế trần
Như Quân 22/1/2018
*****
THƯƠNG TÌNH MỘT THUỞ

Thời gian bước nhẹ thả xa gần
Đèo ái bao mùa thấm nghĩa ân
Mộng bén vườn thơ trao mấy bận
Mơ gieo lối mộng gửi bao lần
Sân mai thắm thiết đêm trăng lặn
Ngõ mận ân cần tối dạ ngân
Khốn nổi thanh âm còn lận bận
Thương tình một thuở vỡ duyên ngần.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
21.01.2018.

Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2018

NÀNG XUÂN

NÀNG XUÂN


Xuân buồn gõ cửa ghé nhà chơi
Vợ cũ vừa nghe bẻ khóa rời
Sẵn rượu nâng cùng em nửa chén
Đây tình hãy cạn nó vài hơi
Màn đêm ấm lạnh làn da gởi
Chuỗi mộng nồng say thể xác mời
Tựa cửa trông trời đang sẫm tối
Phơi trần ngọc thể chết người ơi ./.

LCT 19/01/2018

BÀI HỌA :
*****

LẤM BỤI RỒI
Thư thả xuân về dạo bước chơi
Nhìn hoa rạng rỡ mắt đâu rời
Hân hoan bạn hữu vui vài chén
Hỷ hả anh em thỏa mấy hơi
Cúc trúc...bên hè hương ngát gửi
Đào lan...cạnh ngõ sắc thắm mời
Vui tình ngất ngưỡng quên trời tối
Đám bụi trần gian đã lấm rồi!!!
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
20.01.2018. 
*****
Thích Tín Thuận 

TÌNH LỮ THỨ
Lữ khách qua đường hỏi chuyện chơi
Mà yêu đến nỗi dạ không rời
Ly trà níu nghĩa thêm vài bận
Chén tửu gieo tình cạn những hơi
Cứ tưởng lời thương người mãi gọi
Dè đâu chữ uống bạn quên mời
Nên từ biệt sớm về cho rảnh
Ở lại chưng sầu đó hỡi ơi./.
19.01.2018
*****
Dư Âm 

HỎI SAO RỜI!?
Đã mấy thu về chẳng lại chơi,
Giờ đây thấy bậu hỏi sao rời!?
Vui mừng chỉ đợi nâng vài chén,
Thoả nguyện nên chờ đỡ mấy hơi!
Cạnh dáng bao chiều mong dễ gởi,
Gần thân mỗi buổi ước hay mời!
Vô cùng hả dạ khi trời tối,
Ngắm mãi mê hồn thật nhỏ ơi!!!
*****
Trai Dang Van 

Bài họa:
HOÀI NIỆM.

Thưở nọ tôi còn nhỏ mãi chơi.
Đàn hay hát giỏi bạn không rời.
Ba ngày chẳng thấy trông dài họng.
Bốn bửa không nhìn nhớ hụt hơi.
Dẫu biết tình xa nhưng cứ gọi.
Cho dù nghĩa cạn cũng luôn mời.
Giờ đây nhớ lại thêm buồn tủi.
Kỷ niệm dâng tràn một thoáng ơi.
SG 20/1/18
Trai Dang Van 
*****
Hà Ngân 

CÒN XUÂN ? 

Cũng đã bao lần xuân ghé chơi 
Dù cho bối rối chẳng ra mời 
Vì do mất cả nguồn sinh lực 
Bởi tại không còn lấy chút hơi 
Rẫy rộng hàng ngày luôn cứ bám 
Đồng sâu suốt tháng vẫn không rời 
Lo toan vất vả làm ra gạo 
Cực khổ muôn phần thế thái ơi.
*****
Hữu Thiên 

Lỡ dở trần ai

Muốn được quay về nẻo cũ chơi
Mà lo tống tiễn mụ không mời
Trông vào kỷ niệm bà to tiếng 
Nhớ lại năm nào ả nghẽn hơi
Chấp nhận thân này thôi buổi vãn
Đành xem mộng ấy vỡ đêm rời
Đường hoang một thuở nay ngồi tính
Phải tội bi chừ mới hỡi ơi ..!

NL 19/01/2018
*****
Huan Tran 

XUÂN GỌI 
Rực rỡ xuân hồng lẻn đến chơi 
Lòng vui thổn thức mãi không rời 
Tràn ly dạ thỏa chào dăm chén 
Chạm cõi tình say thỉnh mấy hơi 
Những bận thương về luôn nhắn gởi 
Nhiều khi nhớ lại vẫn kêu mời 
Cành mai đã nở mong Người tới 
Nũng nịu chi mà chẳng thấy ơi ! ./.
_______Huan Tran 20-01-2018

*****
GẶP NẠN…

Trở lạnh xao lòng kiếm chỗ chơi
Vừa ra khỏi ngõ bước chân rời
Bà tư quẳng guốc cày sưng mặt
Mụ cả gông đầu ngỡ tắt hơi
Đã bốn phòng riêng còn lẻn hẹn
Từng bao ý gửi vẫn quen mời
Dù xuân có chạy về ngay nẻo
Cũng phải e dè nhé cậu ơi…

Nguyễn Châm - 200118
*****
CÁNH MỘNG !
Vẫn tưởng hoa cười thỏa cuộc chơi
Không ngờ bướm lượn vẫn xa rời
Vườn em nẩy nở vời trăng nước
Suối nhạc đón chào thổi vạn hơi
Nàng Nguyệt từng đêm còn vọng nhớ
Vườn thơ mấy bận đã nghiêng mời
Tình Xuân vắng vẻ lời tâm sự..
Cánh mộng não nùng lắm bạn ơi!
Đức Hạnh 
20 01 2018

Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2018

HOANG TƯỞNG

HOANG TƯỞNG

Sực tỉnh nhìn quanh tiếc thẫn thờ
Đêm choàng trở giấc nghĩ rằng mơ
Ngày xuân bỗng héo cành hoa dại
Ngõ mộng vừa đau khoảnh mắt khờ
Hối hả phiên tình lay nhịp võng
Om sòm buổi chợ níu dòng thơ
Từ khi sợi khói thời gian bủa
Cũng lúc người quên bỏ cuộc chờ ./.

LCT 19/01/2018
BÀI HỌA :
*****
PHÚT CUỐI

Tình yêu vạn tuế mãi tôn thờ
Hạnh phúc đôi lòng dệt thảm mơ
Đắm đuối con tim chừng trót dại
Mê mang hồn vía bỗng nên khờ
Thanh hòa tiết điệu đời cung nhạc
Sắc phối khung màu cõi mộng thơ
Suốt bốn mùa qua xuân bất tận…
Mà nay hụt hẫng chết trong chờ!
Lý Đức Quỳnh 
*****

LÒNG HOÀI CẢM
Thăm quê viếng tổ dạ bơ thờ
Ngẫm nhớ ngày xưa tưởng bóng mơ
Ngõ trúc còn thương thời ngây đợi
Đường mây mãi nhớ buổi hoang chờ
Lòng nghe một thuở hồn lay nhịp
Dạ lắng bao thời ý trỗi thơ
Gió quyện đồng xanh chiều vắng lặng
Chút lòng hoài cảm tuổi xuân khờ
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
19.01.2018
*****
Thích Tín Thuận

KHÔNG ĐỀ 
Buồn trông thế sự nỗi ơ thờ
Khiến những tan tành cảnh mộng mơ
Độn cát làng em thành vũng cả
Đường quê ổ vịt hóa thân khờ
Còn đâu kỷ niệm thời xa vắng 
Đã hết đây rồi cảnh đẹp thơ
Rõ thiệt làm dân thì cổ ngắn
Làm sao nói được: phải mong chờ
*****
ベトナム 人

PHÚT TÌM LẠI MÌNH

Mộng sẽ về đâu đủ bến bờ
Bao giờ rảnh bận có nhìn sơ
Vì sao giống hẳn ngày trăng nhạt
Vũ trụ bằng ngang tối lửa mờ
Rụng giữa tầng mây ngàn gió biển
Vương ngoài dải bóng một hồn thơ
Cần khai trí tuệ ra màn não
Những cảnh hằn trong mắt dại khờ .//.

🎨 Bút Thơ 18/01/2017
*****
Dư Âm

ĐỠ HAY CHỜ...!
Từng đêm rã mệt đến ơ thờ,
Ủ rũ nghe chừng hết mộng mơ!
Mãi tiếc nồng ân thời trẻ dại,
Hoài thương đượm ái thuở non khờ!
Bao ngày gối mỏi mong lùa võng,
Những buổi thân nhừ muốn hoạ thơ!
Vẫn thích thời gian dần nhẹ bủa,
Làm êm cuộc sống đỡ hay chờ!!!
*****
Trung Nhẫn 
LỐI CỎ CHIỀU ĐÔNG

Vùi sâu liệm kín những tôn thờ 
Rực rỡ yêu kiều tưởng chốn mơ
Giẫm nát hồn anh thời tuổi dại
Bừa toang tóc liễu thuở mi khờ
Oanh vàng lạc ngõ thương hàng trúc 
Thục nữ quên đường tủi áng thơ
Lối cũ bây giờ giăng cỏ dại
Hồng hoang giấc ngủ giữa đêm chờ

Trung Nhẫn 19/1/2018
*****
Nguyễn Gia Khanh

TÌNH PHAI

Tình phai há phải mãi tôn thờ
Tất cả như là cuộc huyễn mơ
Mộng cũ còn vương màu mắt tủi
Thềm xưa vẫn đọng dấu chân khờ
Người đi ngõ nhỏ nhòa phai bóng
Lệ rỏ canh dài ướt đẫm thơ
Đã cạn lời yêu từ buổi đó
Mà sao vẫn cứ nặng mong chờ.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Trai Dang Van 
Bài họa:
MƠ XUÂN.

Chiều trông én lượn vẫn ơ thờ.
Đợi tối về nhanh để mộng mơ.
Trước ngõ chưa tàn hoa cúc dại.
Đầu thôn đã nở nụ mai khờ.
Âm thầm tủi phận vài câu hát.
Lặng lẽ duyên hờn mấy vận thơ.
Chợt tĩnh xuân tràn trên khắp nẻo.
Ngày mai tết ngập thỏa mong chờ.
SG 19/1/18
Trai Dang Van 
*****
Đinh Vĩnh Long

TÌNH XA
Tình yêu cách núi vẫn luôn thờ
Khắc khoải đêm trường với mộng mơ
Mẹ bảo si tình nên trở dại
Ba kêu háo sắc khiến ngu khờ
Âu sầu tóc rối nhòe con chữ
Nuối tiếc mắt buồn úa đoạn thơ
Bến nước con đò đang đứng đợi
Đừng quên lối cũ bóng ai chờ
Đinh Vĩnh Long.
*****
Phạm Triều Hải

THƯƠNG TƯỞNG

Hằn vương kỷ niệm mãi tôn thờ
Giữ nét son vàng trải mộng mơ
Gió vẫn vờn hương thềm cỏ dại 
Tình luôn ướp nụ mảnh tim khờ
Ru lòng khắc khoải say lời nhạc
Gửi nghĩa âm thầm dệt áng thơ
Đẹp bóng hình kia hồn sẽ khảm
Rồi vui trọn kiếp thỏa mong chờ.

19/01/2019
*****
XUÂN HY VỌNG 
(Mạ đề)
Nhiều khi nghĩ kế giả ơ thờ 
Giấu những ưu phiền để mộng mơ 
Bữa sống không tiền nên bảo dại 
Ngày xuân rỗng túi bị coi khờ 
Quên niềm khó nhọc đi tìm võng 
Giải nỗi lo buồn lại kiếm thơ 
Tạm gác âu sầu đang nhiễu bủa 
Ngày mai xán lạn vẫn mong chờ./.
_______Huan Tran 19-01-2018
*****
Hữu Thiên 
CÒN CHĂNG

Ngày sau sẽ tử biết ai thờ
ấy vợ con là viễn tưởng mơ
Bướm đảo thời xuân chê bạn đãng
Tình lơi buổi hạ biết ta khờ
Sang chiều bóng liễu xa nguồn gió
Ngã xế canh đời lạnh đoản thơ
Điểm lại thời gian nào ý nghĩa 
Vì xưa gạt bỏ những nơi chờ..!

NL 19/01/2018

Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

CHUYỆN NỬA ĐÊM

CHUYỆN NỬA ĐÊM
(Họa thơ Lý Đức Quỳnh)

Lặng lẽ con đường đổ bóng trăng
Nhà ai ả vợ giữa đêm nhằng
Hôm rồi tới cữ thằng cha khựng
Buổi nọ qua tuần gã cố hăng
Giận bữa đồng khô gài cẳng chéo
Buồn khi ngập nước thả neo chằng
Manh vườn gió lộng mây vần vũ
Vạt cỏ non giờ cũng giá băng ./.

LCT 18/01/2018
*****
BÀI XƯỚNG :
*****

QUÊ NGHÈO

Đêm dài lặng lẽ uống hồn trăng
Mãi vẫy vùng chưa thoát nhọc nhằn
Giữa ruộng ghìm chân,cơm gạo níu
Trong vườn nhốt bóng,cổng làng ngăn
Phù sa truyền thống xa màu mỡ
Độc tố thời nay rước cỗi cằn
Máu đỏ tô đời ra bẽo bạc
Mưa sầu cổ độ đóng hà băng
Lý Đức Quỳnh




BÀI HỌA :
*****
ĐỜI NGHÈO

Lặng lẽ đêm dài thả bóng trăng
Đời sao vất vả lắm nhọc nhằn
Mưa dầm bão tố bao cơ cực
Nắng cháy đồng khô những ngắt ngăn
Ruộng lúa nhiễm ô màu bợt bọt
Nương đồi đào xới đất phai cằn
Gian nan khốn khó đời nhiều khổ
Thiếu thốn quê nghèo kiếp giá băng
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm). 

*****
Tương Văn Nguyễn

MAC KENO
Làm biếng già rồi chuyện gió trăng
Mặc thôi ai quấy ai nhùng nhằng
Mẹ nào muốn chết thì cho chết
Cha nọ anh hùng kệ nó hăng
Chớ có mon men mà lảnh sẹo
Nhào dô can gián gặp bà chằng
Ăng lê phớt tỉnh cho đời khỏe
Chẳng cản bảo bùng hay phá băng
*****
Thích Tín Thuận 


VÀNH TRĂNG KHUYẾT
Đêm về nửa chiếc một vầng trăng
Nhỏ giữa trần gian ánh nhập nhằng
Kỷ niệm năm nào ai đã thích
Ân tình phút tại chẳng còn hăng
Tàn hoa rữa nhuỵ thôi chồng chéo
Chuyển hạ vàng thu dễ néo chằng
Cõi nọ vô thường mê mải gối
Tim hồng quạnh quẽ kiếp hàn băng./.
18.01.2018
*****
ĐÁ BÓNG ĐÊM KHUYA
.
Ngõ nhỏ thôn nghèo nhạt thếch trăng
Nhà bên réo chửi.. điện lu nhằng
Tưng bừng tiếng vợ kêu.. vào thẳng
Rộn rã câu chồng bảo.. gắng hăng
Giữa hiệp xem chừng Đen thủng trắng
Đầu phiên ngó bộ Sẫm nhây chằng
Tan tầm kết quả rồ điên hẵng...
Bảy tĩnh nghiêng về đội quấn băng ..!!!

Trung Nhẫn 18/1/2018
*****
Trai Dang Van 

BUỒN TÀN ĐÊM.

Đêm tàn vẫn đợi đón chờ trăng.
Trở gió về khuya tủi nhọc nhằn.
Rỗng gác đìu hiu lòng giận trỗi.
Đơn phòng quạnh quẽ trí hờn hăng.
Ba ngày mãi ngóng sầu mờ mịt.
Bốn buổi hoài trông nhớ chịt chằng.
Đã gặp người ơi đừng lánh hỡi.
Tim nầy khỏi lạnh cóng trời băng.
SG.18/1/18
Trai Dang Van 
*****
Hữu Thiên 


CHUYỆN ĐÊM KHUYA

Xuyên mành kẽ vách nhạt nhòa trăng
Gã đến hồi mơ trở giọng nhằng
Đã chạm be gường than chẳng hứng
Khi rời vạt chiếu bảo rằng hăng
Nhìn manh váy hở bà lo buộc
Thấy mảnh quần lơi lão vội chằng
Tội lũ con khờ như nín thở
Gian phòng tĩnh lặng hóa thành băng..!

NL 18/01/2018
*****

Đinh Vĩnh Long 


CHUYỆN LÚC NỬA ĐÊM
Bữa ấy khuya rồi lúc tối trăng
Trời mưa sấm dội sét nhì nhằng
Ka ra mấy vị còn đang khoái
Chúc rượu vài cô vẫn quá hăng
Tửu nhập nhiều anh như cụ Ngạo
Lời ra lắm chị ngỡ bà Chằng
Cười cười nói nói mồm nôn ọe
Có lẽ mai này Quán đóng băng
Đinh Vĩnh Long 
*****
Thái Quang Vinh 

LỰC BẤT TÒNG TÂM


Mệt lả đâu thèm giỡn gió trăng
Đừng khơi những chuyện chỉ thêm nhằng
Khi già sắc hực hồn không thẳng
Lúc trẻ chân chồn dạ vẫn hăng
Trễ nải đào ao ngừa hạn nắng
Kỳ công vượt ải đứt dây chằng 
Trên đời chẳng ái tình sao nặng
Cửa rộng quên vào dễ đóng băng

Vinh Quang Thái**
*****
Huan Tran 

NGHỀ NÔNG 
Bên ngoài sáng tỏ rõ vầng trăng 
Vũng ruộng nhà ai cỏ nhít nhằng 
Bữa sáng cày sâu mà chẳng mệt 
Bây giờ cuốc bẫm lại càng hăng 
Sàng qua rẻo rãnh đan chồng chéo 
Ngã xuống đường mương xẻ chịt chằng 
Cũng bởi nghề nông là tưới dội 
Khơi nguồn nước chảy giữa dòng băng./.
_______Huan Tran 18-01-2018
*****
Dư Âm 

HẢ DẠ...!
Bao lần bỡn cợt dưới trời trăng,
Mãn thoả người rêm vợ hết nhằng!
Chỉ ngóng vô kỳ đâu dễ khựng,
Hay chờ đến cữ lại thường hăng!
Từng mong giữ cẳng cho đừng chéo,
Những muốn gìn chân khỏi bị chằng!
Hả dạ vô ngần khi múa vũ,
Khơi làn cỏ mượt chớ nào băng!!!???





*********