VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

BỤI THỜI GIAN



BỤI THỜI GIAN

Ta một mình đếm mãi bước chân hoang
Dấu thời gian giờ chỉ là hòai niệm
Ước mơ xưa chỉ còn trong lưu luyến
Tình yêu đầu là nỗi nhớ không tên

Ta một mình lạc bước giữa đêm đen
Ngõanh lại sau lưng môi mềm mặn đắng
Cơn mê nào đưa ta vào khỏang lặng
Đêm đợi chờ nghe trống vắng mênh mông

Ta với đời hai đường thẳng song song
Em cho ta cơn nhức nhối tột cùng
Nói lời yêu sao nghe lòng chát chúa
Thấy tim mình chết lịm giữa đêm Đông

Ta hẹn hò em giữa chốn hư không
Bóng người yêu chia hai đầu nỗi nhớ
Có gì không ? Sao mãi còn nặng nợ
Giữa đêm trôi xao xuyến tận đáy lòng

Ta cùng em đùa khúc nhạc tương phùng
Phút rạo rực - Rồi chợt buồn xa vắng
Có gì đâu ! Chỉ hai bàn tay trắng
Biết còn gì ! Chỉ thấy bụi thời gian

LCT 2012

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

KHÚC TỰ TÌNH



KHÚC TỰ TÌNH


Người gởi cho ta khúc tự tình
Bồi hồi lưu luyến bức thư xinh
    Hanh hao bóng nguyệt Thu trầm lắng
Vàng vọt màu mây Hạ một mình
Người đã quên rồi câu ước hẹn
Ta còn nhớ mãi tiếng phân minh
Đêm thao thức nhớ tình xưa cũ
Vẫn mãi chờ em một bóng hình./
LCT 2012


Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

TÌNH LỮ THỨ


TÌNH LỮ THỨ

Bờ môi em thơm nồng mùi cỏ dại
Đêm rối bời giọt rượu đắng mềm môi
Gịot sương đêm mát tình người lữ thứ
Đêm say nào vật vã mãnh tình côi

Em từ đâu lạc vào nơi hư ảo
Men rượu tình nhòe nhọet phấn hương trôi
Vui đêm nay em bao điều gian dối
Chớ trách người cho bỏ chút buồn vơi

Đôi mắt em lạnh lùng đêm ve vuốt
Môi em hồng chợt tắt dưới sao đêm
Gío vi vu rượu đắng với môi mềm
Đêm say khướt tình em trong thóang vội.

LCT 09/12/2012

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

ĐÊM HOANG



ĐÊM HOANG

Người thả duyên tình theo dối gian
Cùng ai ru giấc gió mây ngàn
Lửa lòng đêm trắng người trao gởi
Hơi nóng thân ngà em phát ban
Tan cuộc sững sờ khúc rối rắm
Tàn tình ngớ ngẩn phút miên man
Đời hoa chỉ để người ta hái
Ấy cũng là lúc giọt nước tràn./

8/12/2012

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG




Năm tháng lang thang chốn bụi trần
Hẹn về quê mãi cứ phân vân
Tình xưa dấu giữa làn mây trắng
Nghĩa cũ che sau bóng nắng ngần
Gío sớm nhạt nhòa góc phố nhỏ
Mưa chiều lạnh lẽo mái nhà thân
Nghe đời gõ nhịp thời gian bước
Nỗi nhớ mùa đông đã đến gần./

                                  LCT 7/12/2012