VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thuận Nghịch Độc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thuận Nghịch Độc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2023

KÝ ỨC MÙA HẠ

KÝ ỨC MÙA HẠ 

(Thuận nghịch độc)

▶️
Non nước quyện trời biển sóng cao
Lớn khôn ngày mộng bến xuân chào
Mòn hao dáng mẹ buồn nghiêng cửa
Nát vỡ đêm lòng lạnh thấy sao
Con gặp dạo về cha lính trốn
Thím thăm lần hẹn chú binh đào
Còn quê lửa cháy chiều sang hạ
Son sắt mãi đời cảnh khát khao...
                                                        ◀️
Khao khát cảnh đời mãi sắt son
Hạ sang chiều cháy lửa quê còn
Đào binh chú hẹn lần thăm thím
Trốn lính cha về dạo gặp con
Sao thấy lạnh lòng đêm vỡ nát
Cửa nghiêng buồn mẹ dáng hao mòn
Chào xuân bến mộng ngày khôn lớn
Cao sóng biển trời quyện nước non ./.

LCT 14/O4/2O23
BÀI HỌA :
*****
Phượng Phượng 
NHỚ MÙA THƯƠNG CŨ
(Thuận nghịch độc)

Non đầu gió nhẹ thoảng đồi cao
Lụa trắng chiều tan ngõ khách chào
Mòn mỏi dáng xưa đường nhạt khói
Rã rời sương lạnh bến thưa sao
Con xa thuở nắng hanh vàng lối
Mẹ vắng ngày xuân ấm đẹp đào
Còn mất kẻ gian thời nhớ lại
Son nhòa mắt lệ ước người khao

Khao người ước lệ mắt nhòa son
Lại nhớ thời gian kẻ mất còn
Đào đẹp ấm xuân ngày vắng mẹ
Lối vàng hanh nắng thuở xa con
Sao thưa bến lạnh sương rời rã
Khói nhạt đường xưa dáng mỏi mòn
Chào khách ngõ tan chiều trắng lụa
Cao đồi thoảng nhẹ gió đầu non/

NPP 15/04/2023
*****
Trần Đình Tấn 
KHAO NGƯỜI MÁ ĐẸP

Thuận:
Non về hỏi núi tại đồi cao
Sóng vỗ thuyền ru biển gọi chào
Mòn cạnh nắng chan nhìn ngõ cửa
Để chiều mưa đợi dõi trời sao
Con sầu khổ mẹ đêm tìm trốn
Chị ngẫm buồn cha cảnh bới đào
Còn nẫu buổi sang mùa nắng hạ 
Son vàng má đẹp bởi người khao

Nghịch:
Khao người bởi đẹp má vàng son
Hạ nắng mùa sang buổi nẫu còn
Đào bới cảnh cha buồn ngẫm chị
Trốn tìm đêm mẹ khổ sầu con
Sao trời dõi đợi mưa chiều để
Cửa ngõ nhìn chan nắng cạnh mòn
Chào gọi biển ru thuyền vỗ sóng
Cao đồi tại núi hỏi về non
14/4/2023
*****
Nguyễn Thanh Hùng
SẮC HẠ

Thuận:
Non ngàn khói phủ quyện tầng cao
Viễn khách tình thân bạn đón chào
Mòn rã mộng khuya trời lộng gió
Khuyết tàn trăng bạc biển đầy sao
Con buồn bởi nhạt duyên hồng trúc
Mẹ tủi vì đau phận huệ đào
Còn mất chuyện chi mà lại nhẩm
Son chờ sắc đợi khát cùng khao

Nghịch:
Khao cùng khát đợi sắc chờ son
Nhẩm lại mà chi chuyện mất còn
Đào huệ phận đau vì tủi mẹ
Trúc hồng duyên nhạt bởi buồn con
Sao đầy biển bạc trăng tàn khuyết
Gió lộng trời khuya mộng rã mòn
Chào đón bạn thân tình khách viễn
Cao tầng quyện phủ khói ngàn non

Nguyễn Thanh Hùng
14/4/2023
*****
Trongky Manh
VẤN VƯƠNG   
Thuận nghịch độc > Bài họa.
Đọc xuôi
Non biệt sóng lùa gió lộng cao
Vấn vương tình mộng nắng nghiêng chào
Mòn vai bóng hạc đời mưa bão
Thấm dạ thân cò cảnh nguyệt sao
Con nhớ mạch lòng khơi nhụy tỏ
Bố thương nguồn cội giữ hoa đào
Còn kênh uốn lượn ôm bờ bãi
Son điểm thắm hồng cánh Hạ khao.
Đọc ngược
Khao Hạ cánh hồng thắm điểm son
Bãi bờ ôm lượn uốn kênh còn
Đào hoa giữ cội nguồn thương bố
Đỏ nhụy khơi lòng mạch nhớ con
Sao nguyệt cánh cò thân dạ thấm
Bão mưa đời hạc bóng vai mòn
Chào nghiêng nắng mộng đời vương vấn
Cao lộng gió lùa sóng biệt non.
Mạnh Kỷ TP Vinh.

Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2023

THĂM CHIẾN KHU XƯA

THĂM CHIẾN KHU XƯA

(Thuận nghịch độc)

▶️
Khu chiến lại về hắn đợi mong
Khổ đau thời đó mãi cao chồng
Thù quên họ tháng ngày che chở
Hận bỏ ta tình nghĩa đếm đong
Thu đến buổi trời êm gió lộng
Hạ sang ngày phố đẹp mây lồng
Mù sương trải lối mờ cây cỏ
Ru gió cảnh chiều quyện núi sông...

                                                ◀️
Sông núi quyện chiều cảnh gió ru
Cỏ cây mờ lối trải sương mù
Lồng mây đẹp phố ngày sang hạ
Lộng gió êm trời buổi đến thu
Đong đếm nghĩa tình ta bỏ hận
Chở che ngày tháng họ quên thù
Chồng cao mãi đó thời đau khổ
Mong đợi hắn về lại chiến khu ./.

LCT O2/O4/2O23
BÀI HỌA :
*****
Loan Kim 
HỘI NGỘ TRI ÂM .
(Thuận nghịch độc )

Thuận .
Khu chiều lữ thứ đến và mong
Vẽ đẹp khê sơn đá chất chồng 
Thù tạc rượu say cười chén rót
Khứ hồi ly cạn nhấp tình đong
Thu êm cảnh sắc mây vần chuyển
Hạ thoáng đồi nương gió thổi lồng
Mù tỏa khói giăng rừng trúc quạnh
Ru hồn mặc khách buổi ngoài sông

Nghịch 
Sông ngoài buổi khách mặc hồn ru
Quạnh trúc rừng giăng khói tỏa mù
Lộng thổi gió nương đồi thoáng hạ
Chuyển vần mây sắc cảnh êm thu
Đong tình nhấp cạn ly hồi khứ
Rót chén cười say rượu tạc thù
Chồng chất đá sơn khê đẹp vẽ
Mong và đến thứ lữ chiều khu

Mộng Hoài Nhân
2/4/2023
*****
Trần Đình Tấn 
BÊN ĐỜI

Thuận:
Khu rừng đẹp cảnh mỗi hoài mong 
Khổ mãi còn đây lại chất chồng
Thù hận tháng năm dày nặng chở
Oán hờn mây biển cạn đầy đong
Thu mùa gió tiễn mưa chiều lộng
Hạ nắng ngày đưa buổi bão lồng
Mù mắt nẫu ai nhìn nhặt cỏ
Ru đời trỗi giận trải ngòi sông

Nghịch:
Sông ngòi trải giận trỗi đời ru
Cỏ nhặt nhìn ai nẫu mắt mù
Lồng bão buổi đưa ngày nắng hạ
Lộng chiều mưa tiễn gió mùa thu
Đong đầy cạn biển mây hờn oán
Chở nặng dày năm tháng hận thù
Chồng chất lại đây còn mãi khổ
Mong hoài mỗi cảnh đẹp rừng khu
02/4/2023
*****
Phượng Phượng 
CHỐN CŨ LỐI VÀO KHU
(Thuận nghịch độc)

Khu vào lối cũ chốn về mong
Hẻm vắng sầu đêm lại chất chồng
Thù hận thuở đau lòng mãi đếm
Oán hờn hôm ướt lệ luôn đong
Thu hiu hắt rụng trăng vàng lối
Nước dật dờ trôi biển gió lồng
Mù mịt khói sương tràn cuối ngõ
Ru bờ sóng đẩy lững lờ sông

Sông lờ lững đẩy sóng bờ ru
Ngõ cuối tàn sương khói mịt mù
Lồng gió biển trôi dờ dật nước
Lối vàng trăng rụng hắt hiu thu
Đong luôn lệ ướt hôm hờn oán
Đếm mãi lòng đau thuở hận thù
Chồng chất lại đêm sầu vắng hẻm
Mong về chốn cũ lối vào
 khu/
 
NPP 02/03/2023
*****
Vạn Cổ Sầu 
HỒI ỨC CHIẾN TRANH
(Thuận nghịch độc)

▶️
Khu rừng cách mạng bỏ ngày mong
Bủa nỗi niềm đau nặng chất chồng
Thù giặc đánh dân người phải lãnh 
Giữ làng ôm súng cảnh đành đong 
Thu chiều buổi đắng khơi sầu lộng
Hạ nắng mùa hoang phủ nẫu lồng
Mù mịt quãng chao nhòa khói lửa
Ru đời chiến cuộc cảm buồn sông 

                                                       ◀️
Sông buồn cảm cuộc chiến đời ru
Lửa khói nhòa chao quãng mịt mù
Lồng nẫu phủ hoang mùa nắng hạ 
Lộng sầu khơi đắng buổi chiều thu 
Đong đành cảnh súng ôm làng giữ
Lãnh phải người dân đánh giặc thù
Chồng chất nặng đau niềm nỗi bủa
Mong ngày bỏ mạng cách rừng khu.

Vạn Cổ Sầu: O2/O4/2O23
*****
Phạm Triều Hải 
VÙNG BINH LỬA 
Thuận Nghịch Độc. 

Khu này chỗ lấn cảnh đừng mong
Trận giễu đời binh lửa chất chồng 
Thù giặc giẵm chân dồn nẻo bám
Ngấm tầm chia lượt khởi lời đọng
Thu chiều cuộn khói hương tàn rũ
Ngõ trước ghìm mưa giọt tủi lồng
Mù mịt áng mây tràn ngưỡng cửa
Ru sầu quãng đối lặng thầm sông
                            ----->
                            <-----
Sông thầm lặng đối quãng sầu ru
Cửa ngưỡng tràn mây áng mịt mù 
Lồng tủi giọt mưa ghìm trước ngõ
Rũ tàn hương sắc cuộn chiều thu
Đọng lời khởi lượt chia tầm ngấm
Bám nẻo dồn chân giẵm giặc thù
Chồng chất lửa binh đời giễu trận
Mong đừng cảnh lấn chỗ này khu.

02/04/2023
Phạm Triều Hải
*****
Phạm Niêm 
Trở lại chiến khu.
---_-----
( Thuận Nghịch độc)
-----

THƠ:
 Thuận:

Khu chiến lại về thỏa ước mong.
Khổ thêm hồn dạ vướng đau chòng.
Thù xưa oán cũ ngày quên lãng .
Hận trước qua rồi trút đã xong. 
Thu chuyển tiết mùa thay sắc lộng.
Hạ rền vang tấu bản ve lồng.
Mù sương rạng vén hồng mây tỏa.
Ru khẽ gió lờ lững nước sông.

Nghịch

Sông nước lững lờ gió khẽ ru.
Tỏa mây hồng vén rạng sương mù.
Lồng ve bản tấu vang rền hạ.
Sắc lộng thay mùa tiết chuyển thu.
Xong đã trút rồi qua trước hận.
Lãng quên ngày cũ oán xưa thù.
Chòng đau vướng dạ hồn thêm khổ.
Mong ước thỏa về lại chiến khu.

Phạm Niêm.

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2023

TIẾNG ĐÊM

TIẾNG ĐÊM

(Thuận nghịch độc)

▶️
Đêm rụng lá vàng cảnh vắng hiên
Chát chua đời nặng gánh ưu phiền
Mềm môi rượu đẫm hồn đau đớn
Nhạt gió trăng buồn phố tĩnh yên
Thêm gối nợ lòng ôm kiếp khổ
Giấu chôn tình hận rũ tâm thiền
Thềm vương khói đọng mù rơi bến
Nêm chặt lối về bước đảo điên...

                                                      ◀️
Điên đảo bước về lối chặt nêm
Bến rơi mù đọng khói vương thềm
Thiền tâm rũ hận tình chôn giấu
Khổ kiếp ôm lòng nợ gối thêm
Yên tĩnh phố buồn trăng gió nhạt
Đớn đau hồn đẫm rượu môi mềm
Phiền ưu gánh nặng đời chua chát
Hiên vắng cảnh vàng lá rụng đêm ./.

       LCT 19/O3/2O23       

  BÀI HỌA :
*****
Loan Kim 
NHỚ MẸ .
Thuận nghịch độc

Thuận
Đêm về nguyệt rọi sáng ngoài hiên
Gió thoảng vờn mây xóa lụy phiền
Mềm mãi dáng hoa vườn tĩnh lặng 
Ấm hoài làng bản cảnh bình yên
Thêm xa cánh hạc chao triền núi
Rớt lại hồi chuông vọng cửa Thiền
Thềm mộng dệt câu tràn ý bút
Nêm buồn nhớ Mẹ cõi lòng điên.

Ngịch
Điên lòng  cõi Mẹ nhớ buồn nêm
Bút ý tràn câu dệt mộng thềm
Thiền cửa vọng chuông,hồi lại rớt
Núi triền chao hạc cánh xa thêm
Yên bình cảnh bản làng hoài ấm
Lặng tĩnh vườn hoa dáng mãi mềm
Phiền lụy xóa mây vờn gió thoảng
Hiên ngoài sáng rọi nguyệt về đêm.

Mộng Hoài Nhân
19/3/2023
*****
Trần Đình Tấn 
ĐIÊN CÙNG BỮA THỊT

Thuận:
Đêm về cảnh tuyết dội ngoài hiên
Gió thổi buồn đau rũ muộn phiền
Mềm mỏng rã hôm từng  rét lạnh
Nhạt nhoà thay sớm mỗi bình yên
Thêm ngày đậm nắng sang chiều khổ
Ngẫm buổi hoà mưa gợi bén thiền
Thềm gọi để mây chờ rẽ  lối
Nêm lòng chén thịt bữa cùng điên

Nghịch:
Điên cùng bữa thịt chén lòng nêm
Lối rẽ chờ mây để gọi thềm
Thiền bén gợi mưa hoà buổi ngẫm
Khổ chiều sang nắng đậm ngày thêm
Yên bình mỗi sớm thay nhoà nhạt
Lạnh rét từng hôm rã mỏng mềm
Phiền muộn rũ đau buồn thổi gió
Hiên ngoài dội tuyết cảnh về đêm
19/3/2023
*****
Phượng Phượng 
GIỌT BUỒN TRONG ĐÊM
(Thuận nghịch độc)

Đêm chìm hẻm vắng lặng ngoài hiên
Giấu mãi buồn đau nỗi muộn phiền
Mềm bóng nguyệt soi hồ nước lặng
Nhạt mờ mây đảo bến sông yên
Thêm xanh lá mộng hương lùa cổng
Bớt lạnh trời mơ khói đọng thiền
Thềm đợi tối ai còn lỡ bước
Nêm sầu gối hận cảnh cuồng điên

Điên cuồng cảnh hận gối sầu nêm
Bước lỡ còn ai tối đợi thềm
Thiền đọng khói mơ trời lạnh bớt
Cổng lùa hương mộng lá xanh thêm
Yên sông bến đảo mây mờ nhạt
Lặng nước hồ soi nguyệt bóng mềm
Phiền muộn nỗi đau buồn mãi giấu
Hiên ngoài lặng vắng hẻm chìm đêm/

NPP 19/03/2023
*****
Phạm Triều Hải 
DẪN ĐẾN NIỀM TIN 
[ Thuận - Nghịch - Độc] 
                            ***
Đêm tròn nhỏ tuyết tựu ngoài hiên
Mộng rũ toàn phơi cảnh toái phiền
Mềm ngọt tiếng vương tình hẳn rỡ
Ấm thầm tim đượm nghĩa hoài yên
Thêm lời nguyện ước mơ từng buổi
Tỏ phận cầu mong dõi chánh thiền
Thềm trải gấm nhung màn rực ánh
Nêm cùng quãng quí giọng gì điên
                             ----->
                             <-----
Điên gì giọng quí quãng cùng nêm
Ánh rực màn nhung gấm trải thềm
Thiền chánh dõi mong cầu phận tỏ
Buổi từng mơ ước nguyện lời thêm
Yên hoài nghĩa đượm tim thầm ấm
Rỡ hẳn tình vương tiếng ngọt mềm
Phiền toái cảnh phơi toàn rũ mộng
Hiên ngoài tựu tuyết nhỏ tròn đêm.

19/03/2023
Phạm Triều Hải
*****
Luong Tran 
KẺ TRẦM TƯ
Góp họa vui cùng huynh 
(Thuận)

Đêm tràn gió lạnh thổi ngoài hiên
Đếm cuộc trần gian ảo não phiền
Mềm đẫm nhớ mong còn ẩn hiện
Chễm tràn mơ tưởng cứ chưa yên
Chêm ly tửu nhạt buồn tâm nghiến
Nếm giọt đời cay ngẫm cảnh thiền
Niềm nỗi biết ai đồng cảm nguyện
Nêm sầu khát vọng kẻ khùng điên..

(Nghịch)

Điên khùng kẻ vọng khát sầu nêm
Nguyện cảm đồng ai biết nỗi niềm
Thiền cảnh ngẫm cay đời giọt nếm
Nghiến tâm buồn nhạt tửu ly chêm
Yên chưa cứ tưởng mơ tràn chễm
Hiện ẩn còn mong nhớ đẫm mềm
Phiền não ảo gian trần cuộc đếm
Hiên ngoài thổi lạnh gió tràn đêm..

19/03/2023     

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

BƯỚC CHIỀU

BƯỚC CHIỀU

(Thuận nghịch độc)

➡️
Nghiêng ngả bước chiều rượu đắng môi 
Nhớ quên tình bạn vắng xa rồi
Kiềng chân hắn khóc đời cay nghiệt
Khoá miệng ông buồn phận cút côi
Chiêng trống rộn trời vang thánh lễ
Khói hương lùa cửa vọng chuông hồi 
Xiềng gông kiếp nhục này cơm áo 
Khiêng vác chuyện buồn cũng thế thôi...

                                          ⬅️
Thôi thế cũng buồn chuyện vác khiêng
Áo cơm này nhục kiếp gông xiềng
Hồi chuông vọng cửa lùa hương khói
Thánh lễ vang trời rộn trống chiêng
Côi cút phận buồn ông miệng khoá
Nghiệt cay đời khóc hắn chân kiềng
Rồi xa vắng bạn tình quên nhớ
Môi đắng rượu chiều bước ngả nghiêng ./.

LCT O3/O3/2O23 

                                


BÀI HỌA :
*****
Trần Đình Tấn 
VỀ THÔI

Thuận:
Nghiêng chiều ngả nắng đợi hồng môi
Nhớ mãi ngày xa bỏ muội rồi
Kiềng nghĩa khổ thân đời lắm nghiệt
Chịu tình đau xác bữa rầu côi
Chiêng kèn tới vội dâng trình lễ
Mõ tiếng sầu kêu đổ vọng hồi
Xiềng xích mỗi đêm từng lệ chảy
Khiêng chừng nửa gánh mộng về  thôi

Nghịch:
Thôi về mộng gánh nửa chừng khiêng
Chảy lệ từng đêm mỗi xích xiềng
Hồi vọng đổ kêu sầu tiếng mõ
Lễ trình dâng vội tới kèn chiêng
Côi rầu bữa xác đau tình chịu
Nghiệt lắm đời thân khổ nghĩa kiềng
Rồi muội bỏ xa ngày mãi nhớ
Môi hồng đợi nắng ngả chiều nghiêng
03/03/2022
*****
Phượng Phượng 
LỆ TÌNH
(Thuận nghịch độc )

Nghiêng tình lệ đắng rượu tràn môi
Nuốt hận sầu ly biệt đến rồi
Kiềng gãy lại than người phận ngắn
Bếp tàn khi khóc kẻ lòng côi
Chiêng vang tối rộn chao lồng tiếng
Mõ nhịp chiều tan vỡ vụn hồi
Xiềng xích cảnh đau buồn thế cuộc
Khiêng gì lấy được cũng về thôi

Thôi về cũng được lấy gì khiêng
Cuộc thế buồn đau cảnh xích xiềng
Hồi vụn vỡ tan chiều nhịp mỏ
Tiếng lồng chao rộn tối vang chiêng
Côi lòng kẻ khóc khi tàn bếp
Ngắn phận người than lại gãy kiềng
Rồi đến biệt ly sầu hận nuốt
Môi tràn rượu đắng lệ tình nghiêng/

NPP 03/03/2023

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

NHỮNG LỜI NÀY CHO MẸ

NHỮNG LỜI NÀY CHO MẸ

(Thuận nghịch độc)

➡️
Thương buồn mắt mẹ dõi chiều xa
Gánh nặng sầu khuya lối tịch tà
Đường cuối lẻ đêm về hạ mãn
Chợ đầu riêng bóng lại thu qua
Vương tơ kiếp mọn thân chèo chống
Rối tóc đời chung nghĩa hợp hoà
Tường tận cảnh xoay vần thế cuộc
Dương hồng ấm mộ lúc tàn hoa...

                                            ⬅️
Hoa tàn lúc mộ ấm hồng dương
Cuộc thế vần xoay cảnh tận tường
Hoà hợp nghĩa chung đời tóc rối
Chống chèo thân mọn kiếp tơ vương
Qua thu lại bóng riêng đầu chợ
Mãn hạ về đêm lẻ cuối đường
Tà tịch lối khuya sầu nặng gánh
Xa chiều mẹ dõi mắt buồn thương ./.

          LCT 13/O2/2O23     

 
 BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng 
THƯƠNG NHỚ MẸ
(Thuận nghịch độc)

Thương nhớ mẹ chiều biển vắng xa
Lối giăng mù quyện bến sương tà
Đường loang bóng đổ trời mây lướt
Rãnh đọng mưa tràn ngõ gió qua
Vương vấn nợ đời mong thuận thỏa
Luyến lưu ngày mộng ước giao  hoà
Tường quanh lá rụng mùa xa vắng
Dương ánh đỏ màu nhuộm thắm hoa...
                                          
Hoa thắm nhuộm màu đỏ ánh dương
Vắng xa mùa rụng lá quanh tường
Hoà giao ước mộng ngày lưu luyến
Thỏa thuận mong đời nợ vấn vương
Qua gió ngõ tràn mưa đọng rãnh
Lướt mấy trời đổ bóng loang đường
Tà sương bến quyện mù giăng lối
Xa vắng biển chiều mẹ nhớ thương ./.

NPP 13/02/2023
*****
Trần Đình Tấn 
MẸ ĐÃ ĐI XA

Thuận:
Thương nhớ nỗi sầu thấy mẹ  xa
Khói nhang buồn lệ cảnh đêm tà
Đường bên tiếng lặng rầu tang mãn
Nẻo trước hơi thầm nẫu chuyện qua
Vương nặng gánh đời xuyên mỗi khổ
Ngẫm sâu chiều mộng đổi thân hoà
Tường nghiêng bóng rải ngày cô quạnh
Dương rạng nắng vàng bãi nở hoa

Nghịch:
Hoa nở bãi vàng nắng rạng dương
Quạnh cô ngày rải bóng nghiêng tường
Hoà thân đổi mộng chiều sâu ngẫm
Khổ mỗi xuyên đời gánh nặng vương
Qua chuyện nẫu thầm hơi trước nẻo
Mãn tang rầu lặng tiếng bên đường
Tà đêm cảnh lệ buồn nhang khói
Xa mẹ thấy sầu nỗi nhớ thương
13/02/2023
*****
Dinh Tuan Minh 
BẾN XƯA
Thuận nghịch độc
Thuận
Thương xót cõng rồi khóc mẹ xa
Khổ đau nhồi phận giữa huy tà
Đường loang khói nhạt chiều đưa tới
Lối phủ sương mờ cảnh tiễn qua
Vương vấn mãi vì không tĩnh lặng 
Nhớ nhung hoài bởi khó an hòa
Tường lem lấm sảnh thềm xơ xác
Dương tắt ngõ tàn bãi héo hoa

Nghịch
Hoa héo bãi tàn ngõ tắt dương
Xác xơ thềm sảnh lấm lem tường
Hòa an khó bởi hoài nhung nhớ
Lặng tĩnh không vì mãi vấn vương
Qua tiễn cảnh mờ sương phủ lối
Tới đưa chiều nhạt khói loang đường
Tà huy giữa phận nhồi đau khổ
Xa mẹ khóc rồi cõng xót thương

Dinh Tuan Minh 13/2/2023

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2023

HOÀNG HÔN MÀU TÍM

HOÀNG HÔN TÍM

(Thuận nghịch độc)

➡️
Xao xuyến ngõ chiều rộn bướm hoa
Tím mây màu lụa áo nghiêng tà
Vào xuân nắng ửng ngày đông cuối
Đến tết mai vàng buổi chợ qua 
Cao khói đẩy làn xoay biển gió
Nhẹ hơi lồng cửa đọng sương ngà
Đào xinh nụ trổ vườn xưa nhớ
Khao khát mãi lòng mẹ hiểu ta...

                                         ⬅️
Ta hiểu mẹ lòng mãi khát khao
Nhớ xưa vườn trổ nụ xinh đào
Ngà sương đọng cửa lồng hơi nhẹ
Gió biển xoay làn đẩy khói cao
Qua chợ buổi vàng mai tết đến
Cuối đông ngày ửng nắng Xuân vào
Tà nghiêng áo lụa màu mây tím
Hoa bướm rộn chiều ngõ xuyến xao ./.

LCT 12/O1/2O23

BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng 
BẾN CHIỀU MƠ
(Thuận nghịch độc)

Xao đồng gió quyện lá cùng hoa
Nắng đẹp chiều mơ bến tịch tà
Vào lối mở xuân chờ tháng lại
Hỏi lòng khơi sóng đợi đêm qua
Cao non cảnh đẹp mây màu trắng
Rộng biển tình xanh áo sắc ngà 
Đào nở phố vui đời thắm mộng
Khao người chén rượu chẳng mừng ta

Ta mừng chẳng rượu chén người khao
Mộng thắm đời vui phố nở đào
Ngà sắc áo xanh tình biển rộng
Trắng màu mây đẹp cảnh non cao
Qua đêm đợi sóng khơi lòng hỏi
Lại tháng chờ xuân mở lối vào
Tà tịch bến mơ chiều đẹp nắng 
Hoa cùng lá quyện gió đồng xao/

NPP 12/01/2023
*****
Trần Đình Tấn 
HŨ RƯỢU NGÀY XUÂN

Thuận:
Xao lòng cảnh giỡn bướm vờn hoa
Ngõ dựa tình thương nhớ buổi tà
Vào Hạ nắng khô vàng bữa khởi
Đến ngày Thu ẩm dịu mùa qua
Cao vùng gió trải sương chiều lạnh
Rộng xóm đường đi mỗi tuổi ngà
Đào trổ gợi Xuân về mãi nhớ
Khao cùng rượu hũ với người ta

Nghịch:
Ta người với hũ rượu cùng khao
Nhớ mãi về Xuân gợi trổ đào
Ngà tuổi mỗi đi đường xóm rộng
Lạnh chiều sương trải gió vùng cao
Qua mùa dịu ẩm Thu ngày đến
Khởi bữa vàng khô nắng Hạ vào
Tà buổi nhớ thương tình dựa ngõ
Hoa vờn bướm giỡn cảnh lòng xao
12/01/2023
*****
Hương Lan 
MÀU TÍM YÊU THƯƠNG
Thuận nghịch độc, Giao cổ đối, Thập lục điệp

Xao lòng bởi tím rực vườn hoa
Tím biển màu khơi đặng rũ tà
Vào mộng ngõ mong chờ tím thả
Đợi nàng mơ dãi tím đường qua
Cao bờ tím trải vui chàm ngọc
Thỏa bãi vàng lay gạn tím ngà
Đào mận tím thương tình đỏ mãi
Khao mừng tím gửi nghĩa mình ta

Ta mình nghĩa gửi tím mừng khao
Mãi đỏ tình thương tím mận đào
Ngà tím gạn lay vàng bãi thỏa
Ngọc chàm vui trải tím bờ cao
Qua đường tím dãi mơ nàng đợi
Thả tím chờ mong ngõ mộng vào
Tà rũ đặng khơi màu biển tím
Hoa vườn rực tím bởi lòng xao

Hương Lan
*****
Sầu Riêng
CUỐI ĐOẠN CHIỀU XUÂN 
(Thuận nghịch độc)

Xao niềm nỗi rụng cánh tàn hoa 
Lạnh bước chiều rơi vãn cảnh tà 
Vào gửi nhớ thương ngày lỡ hẹn 
Đến tìm mong đợi thuở lầm qua 
Cao trời khói phả vương mùa cũ
Nhỏ cõi thềm phiêu lạc dấu ngà 
Đào úa mộng xuân chừng rũ bởi 
Khao đời muộn đắng trải lòng ta 

Ta lòng trải đắng muộn đời khao 
Bởi rũ chừng xuân mộng úa đào 
Ngà dấu lạc phiêu thềm cõi nhỏ
Cũ mùa vương phả khói trời cao 
Qua lầm thuở đợi mong tìm đến
Hẹn lỡ ngày thương nhớ gửi vào
Tà cảnh vãn rơi chiều bước lạnh 
Hoa tàn cánh rụng nỗi niềm xao.

Sầu Riêng: 13/O1/2O23

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2022

MÙA TRĂNG CUỐI

MÙA TRĂNG CUỐI

(Thuận nghịch độc)

➡️
Người vắng ngõ xưa phố lặng đàn
Lá dày sân rụng nắng chiều tan
Tươi hoa chợ sớm em dù lộng
Nhạt gió trời đêm biển sóng tàn
Cười giọng xót xa sầu mắt liếc
Nhớ miền thương cũ mộng tay đan
Khươi tim nến lụn trăng mờ bóng
Người vắng ngõ xưa phố lặng đàn...
                                        ⬅️
Đàn lặng phố xưa ngõ vắng người
Bóng mờ trăng lụn nến tim khươi
Đan tay mộng cũ thương miền nhớ
Liếc mắt sầu xa xót giọng cười
Tàn sóng biển đêm trời gió nhạt
Lộng dù em sớm chợ hoa tươi
Tan chiều nắng rụng sân dày lá
Đàn lặng phố xưa ngõ vắng người ./.

                     LCT 25/12/2O22


BÀI HOẠ :
*****
Sầu Riêng 
CHIA XA MÙA CUỐI
(Thuận nghịch độc)

Người xa vắng thuở lạnh cung đàn 
Tím phủ hương chiều giữ cuộc tan 
Tươi héo cảnh buồn trăng mộng lỡ 
Lẻ hoang miền quạnh gió đông tàn
Cười đêm trách hận nguyền xưa bỏ
Dỗ buổi thương sầu ước muộn đan
Khươi mãi chuyện tình khi hiểu hết
Người xa vắng thuở lạnh cung đàn 

Đàn cung lạnh thuở vắng xa người
Hết hiểu khi tình chuyện mãi khươi
Đan muộn ước sầu thương buổi dỗ 
Bỏ xưa nguyền hận trách đêm cười
Tàn đông gió quạnh miền hoang lẻ 
Lỡ mộng trăng buồn cảnh héo tươi
Tan cuộc giữ chiều hương phủ tím 
Đàn cung lạnh thuở vắng xa người.

Sầu Riêng: 25/12/2O22
*****
Luong Tran 

KIẾP CẦM CA
(Thuận nghịch độc)
 (Xuôi)

Người xa bỏ mặc oán cung đàn
Phím trổi dây trùng nhịp vỡ tan
Tươi rũ sắc hồng đêm nhạc tỏ
Úa đen màu bạc tối trăng tàn
Cười rưng mắt khóe đời ca kỹ
Tủi ứa mi nhòa kiếp sĩ đan
Khươi lại nỗi buồn đau kỷ niệm
Người xa bỏ mặc oán cung đàn..

       (Ngược)

Đàn cung oán mặc bỏ xa người
Niệm kỷ đau buồn nỗi lại khươi
Đan sĩ kiếp nhòa mi ứa tủi
Kỹ ca đời khóe mắt rưng cười
Tàn trăng tối bạc màu đen úa
Tỏ nhạc đêm hồng sắc rũ tươi
Tan vỡ nhạc trùng dây trỗi phím
Đàn cung oán nhịp bỏ xa người..

25/12/2022
*****
Phượng Phượng 
TIẾNG ĐÀN ĐÊM
(Thuận Nghịch độc)

Người xa phố lặng vắng đêm đàn 
Lối rọi sao mờ biển sóng tan
Tươi thắm nụ tình xuân ướp mộng
Trắng đen đời nợ cảnh mơ tàn
Cười hoa rụng sớm sầu mưa đọng
Khóc lệ rơi chiều thả bóng đan
Khươi bếp lửa đầu đông lạnh giá
Người xa phố lặng vắng đêm đàn

Đàn đêm vắng lặng phố xa người
Giá lạnh đông đầu lửa bếp khươi
Đan bóng thả chiều rơi lệ khóc
Đọng mưa sầu sớm rụng hoa cười
Tàn mơ cảnh nợ đời đen trắng
Mộng ướp xuân tình nụ thắm tươi
Tan sóng biển mờ sao rọi  lối
Đàn đêm vắng lặng phố xa người

NPP 25/12/2022
*****
Hương Lan 
TÌNH CUỐI

Người xa bởi phím lỡ khua đàn
Ngõ vắng khơi lìa khỏa hợp tan
Tươi nụ sắc cầm đêm giũa trải
Đậm hoa màu giữ tối mong tàn
Cười xinh nét đẹp mày đôi bện
Ngả đẫm thân tròn má cặp đan
Khươi dạ để hồn lay dáng thẫm
Người xa bởi phím lỡ khua đàn

Đàn khua lỡ phím bởi xa người
Thẫm dáng lay hồn để dạ khươi
Đan cặp má tròn thân đẫm ngả
Bện đôi mày đẹp nét xinh cười
Tàn mong tối giữ màu hoa đậm
Trải giũa đêm cầm sắc nụ tươi
Tan hợp khỏa lìa khơi vắng ngõ
Đàn khua lỡ phím bởi xa người

Hương Lan
*****
Vĩnh Long 
THUỞ NGƯỜI XA
Thuận nghịch độc
Thuận
Người xa biển lặng sóng quên đàn
Lá rụng sân chiều ngõ nát tan
Tươi hết cảnh mờ hiên nhụy rũ
Sáng thôi đời nhạt sảnh hoa tàn
Cười sao buổi rét buồn duyên rã
Nhớ mãi đêm nồng ấm nghĩa đan
Khươi thắp bỏ vầy Đông bếp lạnh
Người xa biển lặng sóng quên đàn

Nghịch
Đàn quên sóng lặng biển xa người
Lạnh bếp Đông vầy bỏ thắp khươi
Đan nghĩa ấm nồng đêm mãi nhớ
Rã duyên buồn rét buổi sao cười
Tàn hoa sảnh nhạt đời thôi sáng
Rũ nhụy hiên mờ cảnh hết tươi
Tan nát ngõ chiều sân rụng lá
Đàn quên sóng lặng biển xa người
Vĩnh Long

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2022

MÙA ĐÔNG VẮNG XA

MÙA ĐÔNG VẮNG XA

(Thuận nghịch độc)

➡️
Đông lạnh đến rồi mẹ mãi xa
Khổ đau lòng nghẹn tối hoang nhà
Đồng xanh lúa mượt chờ xuân đến
Gió lặng sân buồn lại tết qua
Nông cạn bước sầu đêm nguyệt úa
Thẳm sâu chiều cuộn sóng dương tà
Nồng hương bếp lửa mùi thơm thoảng
Giông gió đổi đời bởi vắng cha...

                                           ⬅️
Cha vắng bởi đời đổi gió giông
Thoảng thơm mùi lửa bếp hương nồng
Tà dương sóng cuộn chiều sâu thẳm
Úa nguyệt đêm sầu bước cạn nông
Qua tết lại buồn sân lặng gió
Đến xuân chờ mượt lúa xanh đồng
Nhà hoang tối nghẹn lòng đau khổ
Xa mãi mẹ rồi đến lạnh đông ./.
 
              LCT O9/12/2O22       
BÀI HOẠ :
*****
Sầu Riêng 
ĐÔNG VỀ NGÕ XƯA
(Thuận nghịch độc)

Đông tràn buốt thoảng ngõ về xa 
Gợi nỗi niềm trông thuở vắng nhà 
Đồng ngập nước sâu dìm lúa ngả 
Bãi chìm mưa ướt đọng ngày qua
Nông bần khổ vướng thân tàn cỗi
Túng quạnh nghèo xô buổi vãn tà 
Nồng úa cảnh mang buồn giã biệt
Giông cuồng điểm tận cõi rời cha 

Cha rời cõi tận điểm cuồng giông 
Biệt giã buồn mang cảnh úa nồng 
Tà vãn buổi xô nghèo quạnh túng 
Cỗi tàn thân vướng khổ bần nông
Qua ngày đọng ướt mưa chìm bãi
Ngả lúa dìm sâu nước ngập đồng 
Nhà vắng thuở trông niềm nỗi gợi
Xa về ngõ thoảng buốt tràn đông 

Sầu Riêng: O9/12/2O22
*****
Phượng Phượng 
SẦU ĐÔNG
(Thuận nghịch độc)

Đông sầu ngõ lạnh gió chiều xa
Lối trải mù giăng khói quyện nhà
Đồng ruộng trắng hoa mùa nắng lại
Núi đồi xanh lá cảnh mưa qua
Nông sâu biển níu đêm lờ lững
Bến cạn thuyền neo bóng tịch tà
Nồng thắm buổi hoang lòng nhớ mãi
Giông cùng sấm vọng tối buồn cha

Cha buồn tối vọng sấm cùng giông
Mãi nhớ lòng hoang buổi thắm nồng
Tà tịch bóng neo thuyền cạn bến
Lững lờ đêm níu biển sâu nông
Qua mưa cảnh lá xanh đồi núi
Lại nắng mùa hoa trắng ruộng đồng
Nhà quyện khói giăng mù trải lối
Xa chiều gió lạnh ngõ sầu đông/

NPP 09/12/2022
*****
Trần Đình Tấn 
CẢNH CHIỀU ĐÔNG
Thuận nghịch độc

Đông chiều lạnh buốt cảnh đường xa
Khổ nỗi dầm mưa dột nóc nhà
Đồng ruộng xuống trâu cày vụ khởi 
Gió luồng đưa bão dập ngày qua
Nông nghề mãi chị đau mùa úa
Thẳm mắt còn em nẫu nguyệt tà
Nồng mặn nghĩa đan trời nắng toả 
Giông lùa đuổi  bệnh ngã về cha

Cha về ngã bệnh đuổi lùa giông
Toả nắng trời đan nghĩa mặn nồng
Tà nguyệt nẫu em còn mắt thẳm
Úa mùa đau chị mãi nghề nông
Qua ngày dập bão đưa luồng gió
Khởi vụ cày trâu xuống ruộng đồng
Nhà nóc dột mưa dầm nỗi khổ
Xa đường cảnh buốt lạnh chiều đông
09/12/2022
*****
Chin Ngo Van 
BÓNG HÌNH XA

Đông sầu thuở mẹ bóng hình xa
Sỏi đá buồn đau nỗi quạnh nhà 
Đồng dưới thoảng sương mờ  sắc cuộn
Ngõ bên đùn khói nhạt mùa qua
Nông dòng suối nhỏ bờ rêu lạnh 
Lặng quãng  vườn thưa nẻo nắng tà
Nồng ấm cảnh kia ngày nhớ mãi 
Giông tràn ngập lối nghĩ về cha.

Cha về nghĩ lối ngập tràn giông
Mãi nhớ ngày kia cảnh ấm nồng
Tà nắng nẻo thưa vườn quãng lặng
Lạnh rêu bờ nhỏ suối dòng nông
Qua mùa nhạt khói đùn bên ngõ
Cuộn sắc mờ sương thoảng dưới đồng
Nhà quạnh nỗi đau buồn đá sỏi
Xa hình bóng mẹ thuở sầu đông.

Chin Ngo Van.      9/12/2022
                                   

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2022

MÙA ĐÔNG CUỘC ĐỜI

MÙA ĐÔNG CUỘC ĐỜI (mạ đề)

(Thuận nghịch độc)

➡️
Mây trắng cuộn chiều phố đẫm sương
Lối đơn sầu mộng khuyết canh trường
Gầy hao bóng nhạn buồn chăn chiếu
Vắng lặng đêm nhà lạnh khói hương
Đây đó chuyện đời cay bút mực
Hắn ta tình cảnh xót thôn phường
Đầy lưng dạo cuối mùa than thở
Vây bủa nợ chồng chất máu xương...

                                          ⬅️
Xương máu chất chồng nợ bủa vây  
Thở than mùa cuối dạo lưng đầy
Phường thôn xót cảnh tình ta hắn
Bút mực cay đời chuyện đó đây
Hương khói lạnh nhà đêm lặng vắng
Chiếu chăn buồn nhạn bóng hao gầy
Trường canh khuyết mộng sầu đơn lối
Sương đẫm phố chiều cuộn trắng mây ./.

                LCT 25/11/2O22                               

BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng 
MÂY CHIỀU
(Thuận nghịch độc)

Mây choàng khói nhuộm bến chìm sương
Ngõ vắng người đi bước dặm trường
Gầy guộc lối tre vàng ngả bóng
Xạc xào cây lá nhẹ đưa hương
Đây quên sớm lạnh đông tràn phố
Nó bỏ chiều băng giá lại phường
Đầy mãi giọt nhung huyền mắt biếc
Vây sầu mộng rã gối nhừ xương

Xương nhừ gối rã mộng sầu vây
Biếc mắt huyền nhung giọt mãi đầy
Phường lại giá băng chiều bỏ nó
Phố tàn đông lạnh sớm quên đây
Hương đưa nhẹ lá cây xào xạc
Bóng ngả vàng tre lối guộc gầy
Trường  dặm bước đi người vắng ngõ
Sương chìm bến nhuộm khói choàng mây/

NPP 25/11/2022
*****
Hương Lan 
ĐỜI VÂY CHIỀU MỘNG

Mây chiều cuộn gió đẫm ngàn sương
Giữ khởi mành treo đắm mộng trường
Gầy giỡn nguyệt soi nào thỏa sắc
Tỏ hòa dương chiếu đặng tròn hương
Đây bừng cảnh lộng mưa tràn phố
Đấy tỏa cành khơi nắng ngập phường
Đầy lặng bến sông dòng khỏa đẫy
Vây đời bởi trộn máu quàng xương

Xương quàng máu trộn bởi đời vây
Đẫy khỏa dòng sông bến lặng đầy
Phường ngập nắng khơi cành tỏa đấy
Phố tràn mưa lộng cảnh bừng đây
Hương tròn đặng chiếu dương hòa tỏ
Sắc thỏa nào soi nguyệt giỡn gầy
Trường mộng đắm treo mành khởi giữ
Sương ngàn đẫm gió cuộn chiều mây

Hương Lan
*****
Trần Đình Tấn 
CHUYỆN VÙNG QUÊ
(Thuận nghịch độc)

Thuận:
Mây luồn đợi nắng phủ mù sương
Ngõ nhỏ vùng quê chuyện lớp trường
Gầy chị sớm hôm nhìn nhãn quả 
Vắng chàng thơ chữ bỏ trầm hương
Đây mời mở tiệc vui  làng xóm 
Hắn ngỡ mừng danh rạng bản phường
Đầy đủ nhóm quan thầy đã ngậm
Vây vòng chỗ đứng lựa hàm xương

Nghịch:
Xương hàm lựa đứng chỗ vòng vây
Ngậm đã thầy quan nhóm đủ đầy
Phường bản rạng danh mừng ngỡ hắn
Xóm làng vui tiệc mở mời đây
Hương trầm bỏ chữ thơ chàng vắng
Quả nhãn nhìn hôm sớm chị gầy
Trường lớp chuyện quê vùng ngõ nhỏ
Sương mù phủ nắng đợi luồn mây
25/11/2022
*****
Sầu Riêng
CẢNH ĐỜI CHIỀU( mạđề)
(Thuận nghịch độc)

Mây trời trắng đổ tựa làn sương
Lối muộn về qua ngỡ nẻo trường 
Gầy bóng phủ trăng chiều lỡ cuộc
Ẩm mùi vương nhụy lúc tàn hương
Đây còn giọt nắng buông nhòa sảnh
Đấy vẫn mùa mưa thoảng lạnh đường *
Đầy gượng nhớ thương buồn cảnh vãn
Vây niềm quạnh vướng mỏi mòn xương 

Xương mòn mỏi vướng quạnh niềm vây 
Vãn cảnh buồn thương nhớ gượng đầy 
Đường lạnh thoảng mưa mùa vẫn đấy
Sảnh nhòa buông nắng giọt còn đây
Hương tàn lúc nhụy vương mùi ẩm 
Cuộc lỡ chiều trăng phủ bóng gầy
Trường nẻo ngỡ qua về muộn lối 
Sương làn tựa đổ trắng trời mây.

Sầu Riêng: 25/11/2O22
*:Thoát vận

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2022

ĐỜI CHIỀU

ĐỜI CHIỀU

(Thuận nghịch độc)

➡️
Quanh quẩn bước già lão nhớ quên
Sớm hôm trà cảnh ngắm chim chuyền
Lành mây khói nhạt chiều im sáo
Lạnh gác trăng mờ ngõ vắng uyên
Ranh cuối nở hồng tươi thắm nhụy
Cảng trên chờ sóng nhẹ êm thuyền
Cành vươn lá chật vườn sai trái
Xanh mướt nụ đời mộng bén duyên...

                                        ⬅️
Duyên bén mộng đời nụ mướt xanh
Trái sai vườn chật lá vươn cành
Thuyền êm nhẹ sóng chờ trên cảng  
Nhụy thắm tươi hồng nở cuối ranh
Uyên vắng ngõ mờ trăng gác lạnh
Sáo im chiều nhạt khói mây lành
Chuyền chim ngắm cảnh trà hôm sớm
Quên nhớ lão già bước quẩn quanh./.

LCT 19/11/2O22           
BÀI HỌA : 
*****
Hương Lan
GỌI TÌNH XANH
Thuận nghịch độc

Quanh vòng lối cũ buổi chiều quên
Gợi thỏa vườn chim cánh xoãi chuyền
Lành chốn hẹn yêu chờ vẫy uyển
Thắm triền mơ nhớ đợi hòa uyên
Ranh đường tỏ đượm cây đầy búp
Cảnh bãi nồng xinh bến mộng thuyền
Cành đắm cội khơi mầm trải ngõ
Xanh tình gọi nghĩa ủ bền duyên

Duyên bền ủ nghĩa gọi tình xanh
Ngõ trải mầm khơi cội đắm cành
Thuyền mộng bến xinh nồng cảnh bãi
Búp đầy cây đượm tỏ đường ranh
Uyên hòa đợi nhớ mơ triền thắm
Uyển vẫy chờ yêu hẹn chốn lành
Chuyền xoãi cánh chim vườn thỏa gợi
Quên chiều buổi cũ lối vòng quanh
Hương Lan
*****
Phượng Phượng
BUỒN DUYÊN
(Thuận nghịch độc)

Quanh vòng phố nhỏ thuở nào quên
Lối trải mù giăng khói sợi chuyền
Lành mộng chốn hoang vườn lạ uyển
Lặng sầu đêm vắng ngõ xa uyên
Ranh xiêu bóng cũ trăng chờ gió
Lá đổ bờ xưa bến đợi thuyền
Cành thắm nụ mơ chiều nắng nhạt
Xanh màu sóng đẹp mắt buồn duyên
 
Duyên buồn mắt đẹp sóng màu xanh
Nhạt nắng chiều mơ nụ thắm cành
Thuyền đợi bến xưa bờ đổ lá
Gió chờ trăng cũ bóng xiêu ranh
Uyên xa ngõ vắng đêm sầu lặng
Uyển lạ vườn hoang chốn mộng lành
Chuyền sợi khói giăng mù trải lối
Quên nào thuở nhỏ phố vòng quanh/

NPP 19/11/2022
*****
Trần Đình Tấn
VÒNG QUANH
Thuận nghịch độc
Thuận:
Quanh vòng chuyện lớn nhỏ rồi quên
Đã lạnh về Đông gửi tiết chuyền
Lành buổi gió mưa chiều đợi liễu
Dịu ngày mây nắng bữa chào uyên
Ranh đường toả cúc cho nhiều nhuỵ
Cảng cá nhìn ai gọi mỗi thuyền
Cành trĩu nặng cây ngời quả trái
Xanh màu ước nguyện kẻ tìm duyên

Nghịch:
Duyên tìm kẻ nguyện ước màu xanh
Trái quả ngời cây nặng trĩu cành
Thuyền mỗi gọi ai nhìn cá cảng
Nhuỵ nhiều cho cúc toả đường ranh
Uyên chào bữa nắng mây ngày dịu
Liễu đợi chiều mưa gió buổi lành
Chuyền tiết gửi Đông về lạnh đã
Quên rồi nhỏ lớn chuyện vòng quanh
19/11/2022

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2022

ƯỚC ĐƯỢC YÊN NẰM

ƯỚC ĐƯỢC YÊN NẰM

(Thuận nghịch độc)

➡️
Chân lỡ bước đời hận tháng năm
Ước mong tròn phận để yên nằm
Dần xa ngõ trúc tình quên bẵng
Lại ngắn đêm hồng mộng viếng thăm
Nhân thế luận bình câu thịt nát
Bể dâu bàn cãi chuyện gan bằm
Vần xoay số mệnh tùy thiên biến
Thân xác lụi tàn cảnh tối tăm...
                                              ⬅️
Tăm tối cảnh tàn lụi xác thân
Biến thiên tùy mệnh số xoay vần
Bằm gan chuyện cãi bàn dâu bể
Nát thịt câu bình luận thế nhân
Thăm viếng mộng hồng đêm ngắn lại
Bẵng quên tình trúc nghĩa xa dần
Nằm yên để phận tròn mong ước
Năm tháng hận đời bước lỡ chân ./.

LCT O7/11/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn 
ĐÃ TRÒN NĂM
Thuận nghịch độc

Thuận:
Chân chùn mệt mỏi hết tròn năm
Ước nguyện tiền vô dễ ngủ nằm
Dần nguội nắng đông buồn kẻ bẵng
Lại vừa mưa  gió khổ người thăm
Nhân tình cháy lửa tro tàn rụi
Bể ái vùi duyên ngõ vụn bằm
Vần rã họng thi đường thể  biến
Thân tìm số trỗi mịt mù tăm

Nghịch:
Tăm mù mịt trỗi số tìm thân
Biến thể đường thi họng rã vần
Bằm vụn ngõ duyên vùi ái bể
Rụi tàn tro lửa cháy tình nhân
Thăm người khổ gió mưa vừa lại
Bẵng kẻ buồn đông nắng nguội dần
Nằm ngủ dễ vô tiền nguyện ước
Năm tròn hết mỏi mệt chùn chân
07/11/2022
****
Phượng Phượng 
BƯỚC MỎI
(Thuận nghịch độc)

Chân chồn bước mỏi tháng cùng năm
Gác lạnh sầu đêm gối hận nằm
Dần cạn chén huynh tình lão viếng
Chuốc đầy ly đệ nghĩa anh thăm
Nhân cao đức trọng không người chém
Quẻ trật thầy khinh đáng kẻ bằm
Vần vận đúng âm đồng tự ngữ 
Thân nhờ thế giữ mãi ghìm tăm

Tăm ghìm mãi giữ thế nhờ thân
Ngữ tự đồng âm đúng vận vần
Bằm kẻ đáng khinh thầy trật quẻ
Chém người không trọng đức cao nhân
Thăm anh nghĩa đệ ly đầy chuốc
Viếng lão tình huynh chén cạn dần
Nằm hận gối đêm sầu lạnh gác
Năm cùng tháng mỏi bước chồn chân/

NPP  07/11/2022

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2022

TIẾNG NẤC ĐÊM

TIẾNG NẤC ĐÊM

(Thuận nghịch độc)

➡️
Lòng thấm lệ đêm tiếng sụt sùi
Lối mờ trăng nhuộm cảnh đâu vui
Song thưa vén mộng sương chìm nổi
Ngõ cận lồng hương khói dập vùi
Vòng xoáy cuộn tâm cuồng đảo nhịp
Biển trào xoay sóng đẩy xô mui
Phong rêu tuổi vắng canh sầu tủi
Phòng lạnh gió thu cảnh ngậm ngùi...

                                          ⬅️
Ngùi ngậm cảnh thu gió lạnh phòng
Tủi sầu canh vắng tuổi rêu phong
Mui xô đẩy sóng xoay trào biển
Nhịp đảo cuồng tâm cuộn xoáy vòng
Vùi dập khói hương lồng cận ngõ
Nổi chìm sương mộng vén song thưa
Vui đâu cảnh nhuộm trăng mờ lối
Sùi sụt tiếng đêm lệ thấm lòng ./.

LCT 24/1O/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Tiến Trịnh 

LỆ CHÁT
(Thuận nghịch độc)

Thuận
Lòng ngơ tủi đắng bọt bia sùi
Phố nhuộm đèn mờ thấy chẳng vui
Song vén cửa buồn chao lá rụng
Ngõ buông mù trắng thả mưa vùi
Vòng xoay cuốn bụi mây răn gió
Biển đẩy xô thuyền mạn trách mui
Phong nguyệt đỏ sầu hoen cõi mộng
Phòng xưa thấm lệ chát đâu bùi.

Nghịch
Bùi đâu chát lệ thấm xưa phòng
Mộng cõi hoen sầu đỏ nguyệt phong
Mui trách mạn thuyền xô đẩy biển
Gió răn mây bụi cuốn xoay vòng
Vùi mưa thả trắng mù buông ngõ
Rụng lá chao buồn cửa vén song
Vui chẳng thấy mờ đèn nhuộm phố
Sùi bia bọt đắng tủi ngơ lòng./.

Trịnh Hùng Tiến, 24.10.22
*****
Trần Đình Tấn 
CHIA BÙI XẺ NGỌT
Xuôi:
Lòng khơi sóng dậy bởi sôi sùi
Gió lạnh sương tràn núi khổ vui
Song vẹo uốn nhà nghiêng bão nổi
Ngõ xiêu nhìn mái đổ hiên vùi
Vòng quanh tĩnh bến cầu êm nhịp
Biển lặng yên thuyền số võng mui
Phong lá đỏ màu rơi rụng tủi
Phòng đơn với xẻ ngọt chia bùi

Ngược:
Bùi chia ngọt xẻ với đơn phòng
Tủi rụng rơi màu đỏ lá phong
Mui võng số thuyền yên lặng biển
Nhịp êm cầu bến tĩnh quanh vòng
Vùi hiên đổ mái nhìn xiêu ngõ
Nổi bão nghiêng nhà uốn vẹo song
Vui khổ núi tràn sương lạnh gió
Sùi sôi bởi dậy sóng khơi lòng
24/10/2022
*****
Phung Phan 
Cc   NGÓNG MONG

Những buổi sầu dâng mắt lệ sùi
Hôm nào gặp gỡ kể buồn vui
Bền ghim lối mộng buồn đau nổi
Vẹn khảm đường mơ nẫu buốt vùi
Biển mãi lơi chèo đêm ngắm bụi
Sông hoài bỏ lái bữa nhìn mui
Tràn bao kỷ niệm giăng sườn núi
Khắc khoải thầm mong nghĩa ngọt bùi

   Phung Phan
*****
Phượng Phượng 
GIỌT LỆ ĐÊM
(Thuận nghịch độc)

Lòng đau nó khóc lệ đêm sùi
Gác lạnh trăng sầu tuổi chớm vui
Song rã lá vàng thu nước đọng
Cửa tuôn mù trắng mộng sương vùi
Vòng quay nhịp đổi chiều xa lối 
Bến đổ mưa nhồi gió nghịch mui
Phong thủy vận hành duyên chuyển kiếp 
Phòng loan tuyệt sắc ngũ hương bùi

Bùi hương ngũ sắc tuyệt loan phòng
Kiếp chuyển duyên hành vận thủy phong
Mui nghịch gió nhồi mưa đổ bến
Lối xa chiều đổi nhịp xoay vòng 
Vùi sương mộng trắng mù tuôn cửa
Đọng nước thu vàng lá rã song
Vui chớm tuổi sầu trăng lạnh gác
Sùi đêm lệ khóc nó đau lòng

NPP 24/11/2022

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2022

VẮNG THU

VẮNG THU 

(Thuận nghịch độc)

➡️
Sương đọng phố mờ ngõ vắng thu
Nắng thưa chiều muộn lối giăng mù
Tường nghiêng bóng đổ vườn tơ vướng
Bến đảo mưa tràn hẻm gió ru
Vương vấn giọt sầu đông rụng lá
Xuyến xao dòng mộng biển căng dù
Đường chen khói bạc màu mây xám 
Thương cảm điệu buồn giọng gáy cu...

                                           ⬅️
Cu gáy giọng buồn điệu cảm thương
Xám mây màu bạc khói chen đường
Dù căng bến mộng dòng xao xuyến
Lá rụng đông sầu giọt vấn vương
Ru gió hẻm tràn mưa đảo bến
Vướng tơ vườn đổ bóng nghiêng tường
Mù giăng lối muộn chiều thưa nắng
Thu vắng ngõ mờ phố đọng sương ./.

LCT 12/1O/2O22


BÀI HOẠ :
*****
Dinh Tuan Minh 
THU ĐANG TÀN ĐÓ AI…
Thuận nghịch độc
Thuận
Sương nhòa nhạt bãi biển hờn Thu
Xót những chiều lam khói mịt mù
Tường vách vỡ tan triều thét cuộn
Bến bờ trôi dạt sóng gào ru
Vương mù ngõ đẹp không đào liễu
Vướng bụi thềm xinh chẳng lõng dù
Đường sạt vẫn mưa tràn ngập xóm
Thương hoài lối rộn hết cò cu

Nghịch
Cu cò hết rộn lối hoài thương
Xóm ngập tràn mưa vẫn sạt đường
Dù lõng chẳng xinh thềm bụi vướng
Liễu đào không đẹp ngõ mù vương
Ru gào sóng dạt trôi bờ bến
Cuộn thét triều tan vỡ vách tường
Mù mịt khói lam chiều những xót
Thu hờn biển bãi nhạt nhòa sương
Đinh Tuấn Minh.
****
Trần Đình Tấn 
CẢNH VỀ THU
Thuận:
Sương lùa gió lặng cảnh về thu
Nắng toả trời quang bữa mịt mù
Tường đá đổ rơi chiều bão lượn
Bến thuyền mơ nổi nước lòng ru
Vương tình buổi hẹn ôm cành lá
Vướng bạn ngày quên bỏ mũ dù
Đường vắng nẻo xa người rượu hũ
Thương nàng có lưỡi giọng cườm cu

Nghịch
Cu cườm giọng lưỡi có nàng thương
Hũ rượu người xa nẻo vắng đường
Dù mũ bỏ quên ngày bạn vướng
Lá cành ôm hẹn buổi tình vương
Ru lòng nước nổi mơ thuyền bến 
Lượn bão chiều rơi đổ đá tường
Mù mịt bữa quang trời toả nắng
Thu về cảnh lặng gió lùa sương
12/10/2022
*****
Phượng Phượng 
LƯU LUYẾN THU
(Thuận nghịch độc)

Sương vùi hẻm lạnh bến tàn thu
Nắng nhạt bờ tan khói mịt mù
Tường đổ bóng cây vàng lá rụng
Chiếu tràn mưa lệ úa đêm ru
Vương tơ gác cũ quê mờ lối
Rã tuyết thềm xưa phố đẹp dù
Đường trắng lụa nghiêng chiều gió lộng
Thương người đó bỏ lại đàn cu

Cu đàn lại bỏ đó người thương
Lộng gió chiều nghiêng lụa trắng đường
Dù đẹp phố xưa thềm tuyết rã
Lối mờ quê cũ gác tơ vương
Ru đêm úa lệ mưa tràn chiếu
Rụng lá vàng cây bóng đổ tường
Mù mịt khói tan bờ nhạt nắng
Thu tàn bến lạnh hẻm vùi sương/

NPP 12/10/2022

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2022

TIẾNG NƯỚC NON

TIẾNG NƯỚC NON

(Thuận nghịch độc)

➡️
Non nước điệu hò mẹ lắng sâu
Úa thu hồn lạnh bến trăng sầu
Mòn chân dấu cũ thời chinh chiến
Lỡ bước đêm dài chuyện bể dâu
Son đỏ mặt người nên lớn họng
Cỏ xanh dù sống phải cao đầu
Giòn tan sợi nắng tàn treo cửa
Con vắng ngõ chiều rụng trắng ngâu...
                                        ⬅️
Ngâu trắng rụng chiều ngõ vắng con
Cửa treo tàn nắng sợi tan giòn
Đầu cao phải sống dù xanh cỏ
Họng lớn nên người mặt đỏ son
Dâu bể chuyện dài đêm bước lỡ
Chiến chinh thời cũ dấu chân mòn
Sầu trăng bến lạnh hồn thu úa
Sâu lắng mẹ hò điệu nước non ./.

LCT O4/1O/2O22

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2022

LỜI CỦA GIÓ

LỜI CỦA GIÓ 

(Thuận nghịch độc)

➡️
Mơ nắng gợn chiều biển sóng reo
Khói mây chìm nổi gió quanh đèo
Mờ sương lối mộng sầu thu níu
Cạn bãi đêm thuyền thả bến neo
Tơ vướng cổng buồn sân mượt cỏ
Nhện giăng nhà thấp trũng xanh bèo
Chờ đêm bóng nguyệt tàn bên ngõ
Thơ kết rượu đời cuộc bám đeo ...

                                         ⬅️
Đeo bám cuộc đời rượu kết thơ
Ngõ bên tàn nguyệt bóng đêm chờ
Bèo xanh trũng thấp nhà giăng nhện
Cỏ mượt sân buồn cổng vướng tơ
Neo bến thả thuyền đêm bãi cạn
Níu thu sầu mộng lối sương mờ
Đèo quanh gió nổi chìm mây khói
Reo sóng biển chiều gợn nắng mơ ./.

LCT 22/O9/2O22


Thứ Năm, 11 tháng 8, 2022

MIỀN DĨ VÃNG

MIỀN DĨ VÃNG

Thuận nghịch độc
******************
(Viết cho mùa Vu Lan)

➡️
Xa vắng cảnh chiều bóng mẹ xưa 
Khổ đau đời nợ thiếu ân thừa 
Ngà trăng lối đọng sầu mây khói
Bạc sóng đêm tràn ngập gió mưa
Tha thiết điệu hò duyên nối mộng
Ngẩn ngơ lời vọng bến ru dừa
Nhà hoang thuở ấy ngày ly biệt
Ta mỏi bước về ngõ nắng thưa...

                                           ⬅️
Thưa nắng ngõ về mỏi bước ta
Biệt ly ngày ấy thuở hoang nhà 
Dừa ru bến vọng lời ngơ ngẩn
Mộng nối duyên hò điệu thiết tha
Mưa gió ngập tràn đêm sóng bạc  
Khói mây sầu đọng lối trăng ngà 
Thừa ân thiếu nợ đời đau khổ 
Xưa bóng mẹ chiều cảnh vắng xa ./.

LCT 11/O8/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Dinh Tuan Minh 
CHỐN XA
Thuận nghịch độc
Thuận
Xa rừng núi cạnh bản làng xưa
Lại nhớ về nơi cực khổ thừa
Ngà ngọc úa hôm mù lẫn lốc
Bạc vàng hao buổi lũ chồng mưa
Tha nào cảnh dỗi quê tàn mướp
Trói mãi đời than bến rũ dừa
Nhà cửa trống hoang chiều vắng mẹ
Ta hờn ngõ lủng liếp rào thưa

Nghịch
Thưa rào liếp lủng ngõ hờn ta
Mẹ vắng chiều hoang trống cửa nhà
Dừa rũ bến than đời mãi trói
Mướp tàn quê dỗi cảnh nào tha
Mưa chồng lũ buổi hao  vàng bạc
Lốc lẫn mù hôm úa ngọc ngà
Thừa khổ cực nơi về nhớ lại
Xưa làng bản cạnh núi rừng xa
Đinh Tuấn Minh
*****
Sầu Riêng 
CHIỀU BUỒN NHỚ CẢNH XA XƯA 
Thuận nghịch độc
******************

Xa chiều vọng nhớ thuở ngày xưa
Lẻ phận nghèo vây kiếp nẫu thừa 
Ngà bạc bóng cha dìm cảnh bão 
Cỗi còng thân mẹ thấm đời mưa 
Tha buồn phủ dọc đây hàng táo
Đọng tủi vùi ngang đấy dãy dừa 
Nhà dột ướt hoang nền đẫm đổ
Ta lòng tím lạnh giữa màn thưa 

Thưa màn giữa lạnh tím lòng ta
Đổ đẫm nền hoang ướt dột nhà 
Dừa dãy đấy ngang vùi tủi đọng 
Táo hàng đây dọc phủ buồn tha 
Mưa đời thấm mẹ thân còng cỗi
Bão cảnh dìm cha bóng bạc ngà 
Thừa nẫu kiếp vây nghèo phận lẻ 
Xưa ngày thuở nhớ vọng chiều xa.

Sầu Riêng: 11/O8/2O22
*****
Phượng Phượng 
NẶNG LÒNG VỚI CHỐN XƯA
(thuận nghịch độc)

Xa tình để rối hận sầu xưa
Khổ tháng ngày lo cảnh thiếu thừa
Ngà sợi tóc mây chiều thấm lệ
Bạc mầu sương gió buổi xoay mưa
Tha không nợ vướng thân còm liễu
Sợ chẳng còn leo cánh thẳng dừa
Nhà cửa vắng teo buồn trống  ngõ
Ta đời nối mộng dốc rào thưa
______

Thưa rào dốc mộng nối đời ta
Ngõ trống buồn teo vắng cửa nhà
Dừa thẳng cánh leo còn chẳng sợ
Liễu còm thân vướng nợ không tha
Mưa xoay buổi gió sương mầu bạc
Lệ thấm chiều mây tóc sợi ngà
Thừa thiếu cảnh lo ngày tháng khổ
Xưa sầu hận rối để lòng xa/

NPP 11/08/2022

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2022

THẲM SÂU

 THẲM SÂU

(Thuận nghịch độc)

➡️
Sâu thẳm dạ người biết để đo
Nhục ôi ! Đời hắn phận trâu bò
Trầu cau nghĩa bỏ bà tay níu
Nguyệt lão duyên tìm họ cẳng so
Xâu chuỗi kết tình neo sóng thử
Rập khuôn chờ bóng thả đêm dò
Đầu hôm mới gặp lần trao trót
Râu túm mụ mừng được chúng cho...
                                      ⬅️
Cho chúng được mừng mụ túm râu
Trót trao lần gặp mới hôm đầu
Dò đêm thả bóng chờ khuôn rập
Thử sóng neo tình kết chuỗi xâu
So cẳng họ tìm duyên lão nguyệt
Níu tay bà bỏ nghĩa cau trầu
Bò trâu phận hắn đời ôi nhục
Đo để biết người dạ thẳm sâu ./.

LCT O3/O6/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Sầu Riêng 

LÒNG SÂU
(Thuận nghịch độc)

Sâu lòng kẻ thật khó mà đo 
Cả nghĩ đời sao ngựa giống bò
Trầu héo rũ duyên tình mộng trả
Nghĩa mờ hoen phận kiếp tàn so 
Xâu lời cảm nhận buông hờn xét
Nhập ý luồn mang thử ngẫm dò 
Đầu thuở lỡ trao niềm oán giận 
Râu dài tóc bạc phải chờ cho

Cho chờ phải bạc tóc dài râu
Giận oán niềm trao lỡ thuở đầu 
Dò ngẫm thử mang luồn ý nhập
Xét hờn buông nhận cảm lời xâu
So tàn kiếp phận hoen mờ nghĩa
Trả mộng tình duyên rũ héo trầu 
Bò giống ngựa sao đời nghĩ cả
Đo mà khó thật kẻ lòng sâu.

Sầu Riêng: O3/O6/2O22
*****
Phượng Phượng 
MÙA GIÓ CHƯỚNG
(thuận nghịch độc)

Sâu lòng biển lặng nước hồ đo
Khổ lắm ngày thơ tuổi lết bò
Trầu nhạt mẹ lo hoài nợ vướng
Lá vàng cây sợ mãi duyên so
Xâu khoai chị đứng trăng tàn chợ
Tỉa lúa bà sang bến trễ đò
Đầu nặng cảnh mưa mùa gió chướng
Râu dài hắn mộng cảnh nàng cho

Cho nàng cảnh mộng hắn dài râu
Chướng gió mùa mưa cảnh nặng đầu
Đò trễ bến sang bà lúa tỉa
Chợ tàn trăng đứng chị khoai xâu
So duyên mãi sợ cây vàng lá
Vướng nợ hoài lo mẹ nhạt trầu
Bò lết tuổi thơ ngày lắm khổ
Đo hồ nước lặng biển lòng sâu/

NPP 03/06/2022

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2022

SÓNG TÌNH

SÓNG TÌNH

(Thuận nghịch độc)

Ôi ngày tháng đẹp có còn vui
Sóng dậy hồn mưa gió dập vùi
Đồi lộng khói chen sầu mắt mỏi
Bến tràn sương đổ lệ đêm xui
Hôi cơm cảnh dối gian chồng vợ
Đắng rượu đời chua chát vị mùi
Nồi xáo mãi nên buồn chín mộng
Thôi tình nghĩa dứt hắn mù đui...

Đui mù hắn dứt nghĩa tình thôi
Mộng chín buồn nên mãi xáo nồi
Mùi vị chát chua đời rượu đắng
Vợ chồng gian dối cảnh cơm hôi
Xui đêm lệ đổ sương tràn bến
Mỏi mắt sầu chen khói lộng đồi
Vùi dập gió mưa hồn dậy sóng
Vui còn có đẹp tháng ngày ôi ./.

LCT 28/O5/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng

BƯỚC ĐÊM
(thuận nghịch độc)

Ôi chén rượu sầu buổi ấy vui
Xót thương lời tiễn bước đêm vùi
Đồi nghiêng sóng vọng trời sao vắng
Bến ngả trăng tàn mộng tối xui
Hôi hám sự đời duyên nhạt sắc
Chán chê tình nợ kiếp chua mùi
Nồi nung bếp lửa lò than cháy 
Thôi thế chỉ buồn dẫu điếc đui

Đui điếc dẫu buồn chỉ thế thôi
Cháy than lò lửa bếp nung nồi
Mùi chua kiếp nợ tình chê chán
Sắc nhạt duyên đời sự hám hôi
Xui tối mộng tàn trăng ngả bến
Vắng sao trời vọng sóng nghiêng đồi
Vùi đêm bước tiễn lời thương xót
Vui ấy buổi sầu rượu chén ôi/

NPP 27/05/2022

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2022

GÓC PHỐ VÀO ĐÊM

GÓC PHỐ VÀO ĐÊM

(Thuận nghịch độc)

➡️
Đêm vắng cảnh buồn phố lạnh mưa
Sóng xô bờ thoảng gió lay dừa
Thềm treo bóng nguyệt mờ sương trắng
Cửa vướng mây mù loãng khói thưa
Êm dịu nốt đàn ngân tiếng rõ 
Đắng cay dòng lệ thấm môi vừa
Mềm chăn gối hận tình chua chát
Thêm tiếc mãi nào dạo đón đưa...
                                           ⬅️
Đưa đón dạo nào mãi tiếc thêm
Chát chua tình hận gối chăn mềm
Vừa môi thấm lệ dòng cay đắng
Rõ tiếng ngân đàn nốt dịu êm
Thưa khói loãng mù mây vướng cửa
Trắng sương mờ nguyệt bóng treo thềm
Dừa ru gió thoảng bờ xô sóng
Mưa lạnh phố buồn cảnh vắng đêm ./.

LCT 18/O5/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Dinh Tuan Minh 
BẾN ĐỢI
Thuận nghịch độc
Thuận
Đêm về cảnh vắng ngõ dầm mưa
Quẩn gió chiều nghiêng đổ liếp dừa
Thềm nhạt phủ mây lồng nắng sẫm
Sảnh mờ loang khói đọng rèm thưa
Êm giường tưởng nghĩa ân cài mới
Dịu gối ngờ duyên phận ghép vừa
Mềm nệm rũ dơ phòng bụi nhuốm
Thêm phờ phạc mãi ngóng dìu đưa

Nghịch
Đưa dìu ngóng mãi phạc phờ thêm
Nhuốm bụi phòng dơ rũ nệm mềm
Vừa ghép phận duyên ngờ gối dịu
Mới cài ân nghĩa tưởng giường êm
Thưa rèm đọng khói loang mờ sảnh
Sâm nắng lồng mây phủ nhạt thềm
Dừa liếp đổ nghiêng chiều gió quẩn
Mưa dầm ngõ vắng cảnh về đêm
Đinh Tuấn Minh
*****
Phượng Phượng 
MƯA ĐÊM
(thuận nghịch độc)

Đêm mờ phố lạnh ngõ tàn mưa
Lá rụng bờ hoang bến ngả dừa
Thềm đổ bóng loang màu khói nhạt
Cửa tràn mây rã cánh song thưa
Êm ru biển sóng đan huyền ảo
Nhẹ đảo thuyền hoa kết đủ vừa
Mềm giọt nhớ nhung thời vắng mẹ
Thêm buồn cảnh tắt nắng chiều đưa

Đưa chiều nắng tắt cảnh buồn thêm
Mẹ vắng thời nhung nhớ giọt mềm
Vừa đủ kết hoa thuyền đảo nhẹ
Ảo huyền đan sóng biển ru êm
Thưa song cánh rã mây tràn cửa 
Nhạt khói vườn loang bóng đổ thềm
Dừa ngả bến hoang bờ rụng lá
Mưa sầu ngõ lạnh phố mờ đêm

NPP 18/05/2022

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2022

KIẾP BỌT BÈO

KIẾP BỌT BÈO

(Thuận nghịch độc)

Vai nặng gánh sầu cảnh áo cơm
Khổ ta đời ngựa kiếp đeo bờm
Tài danh chẳng mấy dù tâm sạch
Giỏi tiếng không nhiều dẫu dạ thơm
Tai lãng mụ mồm quen tục chửi
Họng chua bà lưỡi liếm môi gờm
Đài trang nét cũ còn thô thiển
Ai nói họ già phận rác rơm ...

Rơm rác phận già họ nói ai
Thiển thô còn cũ nét trang đài
Gờm môi liếm lưỡi bà chua họng
Chửi tục quen mồm mụ lãng tai
Thơm dạ dẫu nhiều không tiếng giỏi
Sạch tâm dù mấy chẳng danh tài
Bờm đeo kiếp ngựa đời ta khổ
Cơm áo cảnh sầu gánh nặng vai ./.

LCT 12/O5/2O22
BÀI HOẠ :
*****

************
Sầu Riêng 
PHẬN RÁC RƠM 
(Thuận nghịch độc)

Vai gầy đói bụng cảnh thèm cơm 
Ưỡn ngực trồi xương cổ sút bờm 
Tài chả thấy mang nghèo vẫn tội
Tật còn vương giữ khổ nào thơm 
Tai ù nặng mỏi nghiêng đời lắng 
Mắt rũ mờ hoen trải nghiệp gờm  
Đài mộng vỡ buông trần kiếp đổ
Ai chừng bỏ đắng phận vùi rơm 

Rơm vùi phận đắng bỏ chừng ai 
Đổ kiếp trần buông vỡ mộng đài
Gờm nghiệp trải hoen mờ rũ mắt
Lắng đời nghiêng mỏi nặng ù tai
Thơm nào khổ giữ vương còn tật
Tội vẫn nghèo mang thấy chả tài 
Bờm sút cổ xương trồi ngực ưỡn
Cơm thèm cảnh bụng đói gầy vai.

Sầu Riêng: 13/O5/2O22
************
Phượng Phượng 
KHÓI TÀN RƠM
(Thuận nghịch độc)

Vai sờn áo mẹ mỗi chiều cơm
Sáng lại rồi đêm suốt nhặt bờm
Tài chẳng sắc hương nhiều phấn nhạt
Giỏi nào thi vị lắm hoa thơm
Tai quen cảnh gió mưa chìm nổi
Tiếng lạ đời sương khói gập gờm
Đài lệ giấu thu vàng bến cũ
Ai chờ nắng rã khói tàn rơm

Rơm tàn khói rã nắng chờ ai
Cũ bến vàng thu giấu lệ đài
Gờm gậm khói sương đời lạ tiếng
Nổi chìm mưa gió cảnh quen tai
Thơm hoa lắm vị thi nào giỏi
Nhạt phấn nhiều hương sắc chẳng tài
Bờm nhặt suốt đêm rồi lại sáng
Cơm chiều mỗi mẹ áo sờn vai

NPP 13/05/2022