VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

ĐƯỢC GÌ


ĐƯỢC GÌ

Tự nghĩ mơ gì nơi chốn ảo
Dòng thơ nhỏ giọt vàng vai áo
Đêm nằm níu mộng giữa hồn trăng
Tối ngủ treo đời quanh quỹ đạo
Nghĩa lửng lơ vùi tận gió mây
Tình trôi nổi cuộn cùng mưa bão
Làm sao để biết được niềm tin
Những bận bên đèn tâm khuấy đảo ./.

LCT 210917
BÀI HỌA :
*****

CHỜ NGƯỜI
Yêu thương đã kết thành hư ảo
Kẻ đợi vu vơ sờn bạc áo
Lệ đá nào khô giữa sắc gió
Môi đào ấy héo trong hương bão
Lòng son gửi núi bóng gìn trăng
Dạ biển trao tình hồn giữ đạo
Đã đặt niềm tin ước vọng chờ
Người về đắp mộng thôi điên đảo.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
21.9.2017
*****
TÌNH ẢO 

Mơ gì giữa chốn làng Fây ảo 
Tuyết lạnh sương hàn thâm sắc áo
Muội thả hồn thơ lạc bến tình 
Huynh dìm chén rượu bên thềm đạo
Duyên hờ hững dệt cuối trời mây
Mộng lững lơ chìm trong gió bão 
Ai chuốc men nồng buổi hạ sang
Cho ta chợt thấy lòng chao đảo !

Tường Vân 20/9/17

10 nhận xét:

  1. GÓP HỌA CÙNG ANH.NGÀY MỚI AN LÀNH.MẾN
    CHỜ NGƯỜI
    Yêu thương đã kết thành hư ảo
    Kẻ đợi vu vơ sờn bạc áo
    Lệ đá nào khô giữa sắc gió
    Môi đào ấy héo trong hương bão
    Lòng son gửi núi bóng gìn trăng
    Dạ biển trao tình hồn giữ đạo
    Đã đặt niềm tin ước vọng chờ
    Người về đắp mộng thôi điên đảo.
    Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
    21.9.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và cùng họa . Chúc anh buổi tối vui

      Xóa
  2. TÌNH ẢO

    Mơ gì giữa chốn làng Fây ảo
    Tuyết lạnh sương hàn thâm sắc áo
    Muội thả hồn thơ lạc bến tình
    Huynh dìm chén rượu bên thềm đạo
    Duyên hờ hững dệt cuối trời mây
    Mộng lững lơ chìm trong gió bão
    Ai chuốc men nồng buổi hạ sang
    Cho ta chợt thấy lòng chao đảo !

    Tường Vân 20/9/17

    Họa cùng anh. Chúc anh ngày mới yên an !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình ảo hay lắm em . Mà ai bảo thả lạc bến chi vậy . Cảm ơn em cùng vui nhé . Chúc em tối ngọt ngào

      Xóa
  3. Sang thăm bạn đọc thơ xướng hoạ hay quá. Chúc bạn buổi chiều an lạc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
  4. Thăm anh,đọc thơ xướng họa hay và hiện thực.
    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa
  5. Bài thơ hay và đúng với thực tiễn anh ạ...
    Chúc anh chiều thứ 6 vui nhiều anh nhé.

    Trả lờiXóa