VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

MỘNG DƯỚI HOA


MỘNG DƯỚI HOA

Đứng giữa vườn hoa mộng đỏ vàng
Khung trời lửa hạ gió lùa ngang
Rừng mây rụng phấn tràn qua cửa
Cảnh nắng vùi hương rã cạnh đàng
Cuối buổi em đàn ngân lỗi nhịp
Tan chiều sáo trỗi điệu rền vang
Hồn trăng chửa chín tình ươm nụ
Ngõ lạnh lùng khi chẳng bóng nàng ./.

LCT 26/07/2017
BÀI HỌA :
*****

BIỂN VÀ EM 

Trời thu đã nhuộm sắc hanh vàng 
Sợi khói lam chiều nhẹ vướng ngang
Mấy nụ hoa thầm lay trước gió
Vài con bướm nhỏ lượn bên đàng
Xa xa tiếng sáo cài cung nhạc 
Nhẹ nhẹ câu hò lướt sóng vang
Một chút ưu tư chìm cõi mộng 
Ngoài kia biển thẳm gọi tên nàng !

Tường Vân 26/7/17
*****
CÒN NHAU…

Thung thăng đôi lứa dưới chiều vàng
Một cõi nhân tình bước sánh ngang
Ý đã hài hòa cung thắm thiết
Hồn thôi lạc lõng cánh hoang đàng
Triền cao nhạc suối mênh mông vọng
Lũng thẳm phong cầm bát ngát vang
Biển rộng sông dài muôn vạn nẻo
Còn nhau,chàng mãi ở bên nàng
Lý Đức Quỳnh

*****
LẠI NHỚ NHÀ
Bốn phía đường non rộ sắc vàng
Dã quỳ lặng lẽ xếp chen ngang
Hoa treo sắc thắm tràn ven suối
Gió thả hương thầm quẩn lối đàng
Núi quạnh riêng lòng vui nẻo tịnh
Non thanh chung dạ nhẹ đường an
Ngân nga tiếng vọng chuông chùa đổ
Lặng đứng nhìn mây lại nhớ nhà!!!
Hương Thềm Mây (GM.Nguyễn Đình Diệm)
26.7.2017

17 nhận xét:

  1. BIỂN VÀ EM

    Trời thu đã nhuộm sắc hanh vàng
    Sợi khói lam chiều nhẹ vướng ngang
    Mấy nụ hoa thầm lay trước gió
    Vài con bướm nhỏ lượn bên đàng
    Xa xa tiếng sáo cài cung nhạc
    Nhẹ nhẹ câu hò lướt sóng vang
    Một chút ưu tư chìm cõi mộng
    Ngoài kia biển thẳm gọi tên nàng !

    Tường Vân 26/7/17

    Họa cùng anh. Chúc anh ngày mới cát tường !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và mang đến bài họa hay . Chúc em luôn bình anvaf vui vẻ nhé Tường Vân

      Xóa
  2. THăm huynh -buổi chiều an lạc huynh nhé -

    Trả lờiXóa
  3. Thăm anh đọc thơ dạo này sức hơi có phần tệ nên đành phải yên nghỉ thôi.Chúc anh luôn an lành.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh nhiều . Chỉ mong anh an mạnh thôi . Không nên suy nghĩ nhiều anh ạ . Chúc anh luôn vui

      Xóa
  4. Chiều thăm và họa cùng anh.
    Chúc anh an vui !

    CÒN NHAU…

    Thung thăng đôi lứa dưới chiều vàng
    Một cõi nhân tình bước sánh ngang
    Ý đã hài hòa cung thắm thiết
    Hồn thôi lạc lõng cánh hoang đàng
    Triền cao nhạc suối mênh mông vọng
    Lũng thẳm phong cầm bát ngát vang
    Biển rộng sông dài muôn vạn nẻo
    Còn nhau,chàng mãi ở bên nàng
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm và góp họa . Chúc chiều an vui nhé !

      Xóa
  5. Thăm huynh. Chúc huynh chiều vui nhé huynh..qua nay ốm ngóc đầu ko lên..giởd hơi đỡ tí mới ghé vào nhà huynh đây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thaks Nguyễn Lâm . Ghé thăm là huynh vui lắm rồi . Chúc đẹ sớm trở lại đường đua mọi người đang chờ nhé !

      Xóa
  6. Bài thơ hay nhẹ nhàng, một bức tranh tuyệt vời và lời thơ nồng nàn...rất hay !
    Chiều ghé thăm anh,đọc thơ xướng họa hay quá..
    Chúc anh chiều vui và đầm ấm anh nha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm đọc và chia xẻ cảm nhận . Chúc em chiều an lành nhé Thanh Mai

      Xóa
  7. Có chút hứng nên nương vận họa cùng anh gọi là góp bút cho vui nhé.Mến

    LẠI NHỚ NHÀ
    Bốn phía đường non rộ sắc vàng
    Dã quỳ lặng lẽ xếp chen ngang
    Hoa treo sắc thắm tràn ven suối
    Gió thả hương thầm quẩn lối sang
    Núi quạnh riêng lòng vui nẻo tịnh
    Non thanh chung dạ nhẹ đường an
    Ngân nga tiếng vọng chuông chùa đổ
    Lặng đứng nhìn mây lại nhớ nhà!!!
    Hương Thềm Mây (GM.Nguyễn Đình Diệm)
    26.7.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã họa . Bài thơ ý hay lắm anh . Em cứ lo cho sức khỏe anh thôi . Chúc anh chiều tối vui

      Xóa
  8. Nhờ anh sửa gip1 cẫu từ sang thành "đàng " nhé.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ anh . Nhưng theo em để từ sang gay hơn mà anh . Mai vào máy đưa bài lên sửa luôn anh nhé !

      Xóa
    2. Nhưng chữ SANG thì đối không chẩn hjhj...

      Xóa