VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

BÓNG ĐỜI

BÓNG ĐỜI

Nhìn giọt sương rơi đọng cuối cành
Thấy đời như chiếc lá mong manh
Thâu đêm thao thức lòng ngơ ngẩn
Suốt sáng nhọc nhằn dạ quẩn quanh
Một thuở rộn ràng mơ với ước
Bao năm xao xuyến học cùng hành
Giờ tìm đâu tuổi thần tiên ấy
Giữa bóng chiều trôi giấc mộng lành ./.

Tháng 2/2013


Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

NGÀY VỀ


NGÀY VỀ

Tết con về nhưng Mẹ lại đi xa
Có còn đâu Mẹ chờ con đầu ngõ
Nụ cười xưa với vòng tay rộng mở
Nay đâu còn tình Mẹ ấm lòng con

Tết con về chiều nắng ngã đầu thôn
Nghe thương nhớ ngập ngõ hồn đau buốt
Tiếng ru xưa giờ tìm đâu thấy được
Mẹ đi rồi xa dấu bước thời gian

Ngày trở về sao lòng cứ ngổn ngang
Đêm trở giấc bàng hoàng bao nỗi nhớ
Căn nhà nhỏ một đời con nặng nợ
Nay chơi vơi đêm bỡ ngỡ vô hồn

Chiều nhạt nhòa đếm bước giữa hoàng hôn
Lòng gặm nhấm nỗi buồn theo năm tháng
Nhớ đôi mắt Mẹ đợi chờ xa vắng
Đọng cuối hồn dấu lặng những đêm rơi

Mẹ đi rồi  -  Đi xa quá Mẹ ơi !
Tìm đâu được giữa đất trời tình Mẹ
Bóng ai bước giữa trời chiều lặng lẽ
Trong miên man ngỡ bước Mẹ đi về

Chiều ngậm ngùi con bước giữa lòng quê
Bao ký ức theo về giăng ngập lối
Nhìn mây bay giữa trời chiều u tối
Nghe trong lòng nhức nhối những thương đau

Ngày trở về thoáng chốc cũng qua mau
Xin trã lại đằng sau niềm yêu ấy
Nhìn bức ảnh sóng lòng con trỗi dậy
Giọt lệ buồn chiều ấy mãi mang theo ./.

LCT Tháng 2/2013





Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

CHỢ TRÊN SÔNG

CHỢ TRÊN SÔNG

Dòng sông cuồn cuộn nước phù sa
Sóng vỗ nhấp nhô lổm chổm nhà
Nghiêng ngã chòng chành anh xiết lại
Lắc lư động đậy em xô ra
Kẽo ca kẽo kẹt lời rên xiết
Xập xõa xập xòe tiếng giận la
Thấp thoáng thuyền ai đang ngược hướng
Bọt trào trắng xóa tựa như hoa ./.

LCT Tháng 2/2013






Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

XUÂN THA PHƯƠNG



XUÂN THA PHƯƠNG

Nghe tiếng mưa đêm chợt lạnh lòng
Xuân về trã lại giấc mơ đông
Xa quê mãi nhớ giàn hoa trắng
Vắng mẹ chưa quên bếp lửa hồng
Lối nhỏ từng chiều mây khói quyện
Đường về mỗi tối gió mưa phong
Bên nhau gói ghém tình hôm sớm
Một cõi riêng tư thật ấm nồng ./.


LCT Tháng 2/2013




Nhân dịp mừng Xuân Qúy Tỵ  2013 " BỤI THỜI GIAN"xin kính chúc các anh chị các bạn các em trong làng Blog một năm mới an khang thịnh vượng vui tươi và hạnh phúc gặp mọi sự tốt lành trong cuộc sống . Xin cám ơn các anh chị các bạn các em đã ghé thăm và giao lưu cùng " BỤI THỜI GIAN " trong thời gian qua và những ngày tới đây . Xin chân thành cám ơn

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

DÁNG XUÂN



DÁNG XUÂN

Tình Xuân đẹp lắm , gió Xuân lơi
Lộc biếc chồi xanh rợp sắc trời
Mai hé nụ vàng khoe sớm nắng 
Đào chen bông đỏ rực chiều tươi
Cụ già thơ thẩn chờ thêm tuổi
Cô gái hân hoan đón mộng đời
Trẻ nhỏ tung tăng lòng mở hội
Đất trời hòa quyện dáng chơi vơi ./.

LCTThắng 2/2013










Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

GIỌT BUỒN ĐÊM ĐÔNG


GIỌT BUỒN ĐÊM ĐÔNG

Đêm trở gió nghe lòng giá lạnh
Đọng cuối hồn một mãnh tình ai
Nhớ nhung buông tiếng thở dài
Tìm đâu em ? Nét trang đài mộng mơ

Trong nỗi nhớ nghe bờ môi đắng
Gịot lệ tình sâu lắng đêm rơi
Nhạc tình xa vắng chơi vơi
Em trong ta mãi một trời nhớ thương

Xa xôi quá đôi đường đôi ngã
Chưa hẹn hò nhưng đã thầm yêu
Về đâu trong bóng nắng chiều
Hồn ta một mãnh tiêu điều xác xơ

Quên sao được lời vừa hẹn ước
Dấu tình nồng say khướt đêm hoang
Bước chân xa dấu địa đàng
Cơn mê tình ái ngút ngàn cõi mơ

Làn gió thổi qua bờ vai khẽ
Ngỡ lời tình thỏ thẻ bên tai
Ngồi nhìn bóng nắng vàng phai
Mà nghe vời vợi mắt ai qua hồn

Đêm thương nhớ chập chờn nhân ảnh
Mất em rồi còn mãnh hồn hoang
Nhớ thương vương vấn ngập tràn
Còn gì đâu nữa đêm tàn cuối đông./.

LCT 01/2013













Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

TỰ TRẦM



Nhìn mảnh trăng soi cuối góc trời
Nghe lòng lạnh buốt trái tim côi
Lao xao tiếng gió buông thềm vắng
Bàng bạc màn sương phủ bến đời
Nhìn bóng nguyệt tàn đêm giá lạnh
Thấy cành hoa úa buổi đông rơi
Khuya nay mây cũng tan đầu núi
Thương nhớ người xa dạ rối bời .

LCT 1/2013





Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

TÌNH ĐỜI

TÌNH ĐỜI

Chiều nay đứng nhìn dòng sông nước cuốn
Ta thấy đời như con nước trôi xuôi
Chiếc lá rơi như tình rớt xuống đời
Phút chao lượn rồi cuốn theo dòng chảy

Gío chiều đưa vầng mây trôi xa mãi 
Ta một mình đứng giữa bãi đơn côi
Xót xa nghe bao cay đắng nghẹn lòi
Em chát chúa bờ môi đầy cay nghiệt

Thuở vừa yêu biết bao điều tha thiết
Em ru ta lời da diết nồng nàn
Thả hồn mình đi lạc giữa đêm hoang
Ta chới với giữa đêm tàn nhung nhớ

Bến sông xưa một mình ta bỡ ngỡ
Đợi chờ đêm hoang vắng bởi mù sương
Giờ xa rồi còn đâu những vấn vương
Xin trã lại lời yêu thương khép vội

Nhớ không em ? Khúc dạo đầu bối rối
Chiều đợi chờ em nói ! Viết đi anh
Viết thật nhiều cho em đọc thư xanh
Giờ đắng chát bờ môi anh ngần ấy

Dẫu xa nhau nhưng lòng anh vẫn vậy
Chẳng buồn đâu tình ấy hãy còn nồng
Chỉ trách người không một chút nhớ mong
Chiều lạc lối giấc mộng lòng tan vỡ .

LCT 01/2013






Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

HỎI EM



HỎI EM

Nếu một mai khi tôi về huyệt lạnh
Nghĩa trang buồn ai đốt nén hương yêu
Hay chỉ mình em vò võ cô liêu
Giữa bãi tha ma chiều Đông buốt giá

Chiếc khăn tang em một màu trắng xoá
Mắt em buồn ngồi bên nấm mộ sâu
Cỏ lên nhanh hoa Mắc cở tím sầu
Như em xa anh người tình muôn thuở

Đôi mắt em nhuốm nỗi sầu vạn cổ
Giữa trời chiều em thấy lẻ loi thêm
Gió vi vu làn mây trắng dịu hiền
Mà em thấy chỉ một màu tang tóc

Em đứng đó một mình em , em khóc
Nhớ thương anh , em mất hẳn anh rồi
Còn một mình giữa hoang vắng đơn côi
Em bước vội sợ chiều trôi nắng tắt

Em đi về căn phòng xưa vắng ngắt
Trong đơn côi em ngỡ bước ai về
Đời chợt buồn theo năm tháng lê thê
Tình tan vở đêm nhạt nhoà thương nhớ


LCT 01/2013


Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

CHUYẾN ĐÒ ĐÊM


CHUYẾN ĐÒ ĐÊM

Đêm ấy giữa trời khuya
Em đưa anh qua bờ sông vắng
Chiếc thuyền lững lờ trôi
Trăng lưỡi liềm chênh chếch
Mái chèo em khua động mãnh trăng vàng .
 Em bên anh , mơ màng bờ tóc liễu
Rối rắm lòng anh
 Tuổi vào yêu
 Em có hay chăng?
Hoa yêu đương vừa chợt đến
 Bổng chết lịm một chiều
Như mái chèo xua đuổi
 Bến bờ xa
 Một ánh trăng vàng tan giữa hư vô
 Và bọt nước tan dần theo sóng nước
 Có ngờ đâu
 Ánh trăng tan
 Bến bờ xa vắng  .
     Anh đi rồi
           Đơn độc
                             Mãnh tình riêng .

LCT 01/2013



Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

TRẢ LẠI TÌNH NHAU

TRẢ LẠI TÌNH NHAU


Nắng vẫn trôi dài khúc cuối sông
Sương buồn đọng giữa chốn hư không
Đường xưa kẻ đợi hanh hao nắng
Lối cũ người mong nhạt nhẽo lòng
Một chén xuân nồng chưa uống cạn
Đôi bình rượu thắm vẫn còn nông
Thôi em ! hãy trã đời nhau lại
Kỷ niệm của đêm nào ta nhớ mong./.

LCT 01/2013

* Một sự cố hết sức đáng tiếc mong các bạn hiểu cho là tất cả các lời bình của bạn bè chưa kịp trả lời đã bị biến mất mình cũng không hiểu vì sao . Đây là trường hợp thứ hai mình gặp phải sau sự cố tại nhà Hoa Cỏ May với 167 lời bình đã biến mất còn lại chỉ 10 lời . Rất mong các bạn hiểu và thông cảm vì đó là sự cố ngòai ý muốn của mình . Xin thành thật cám ơn .




Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

NHỚ NẮNG SÔNG TIỀN




NHỚ NẮNG SÔNG TIỀN

Gờn gợn phù sa sông Tiền cuộn sóng
Em đi rồi chiều vắng nắng tương tư
Đôi mắt em huyền ảo nước cuối mùa
Cho bóng nắng theo về đêm tóc rối

Nắng sông Tiền vàng trôi chiều lạc lối
Buổi em về bối rối hạt mưa rơi
Vành môi khô nắng nhạt rớt bên đời
Thương nhớ bến em quay về chốn cũ

Ngày em đi nắng Thu buồn quyến rủ
Như mắt em vời vợi giữa sông dài
Cánh hồng đào đỏ rực sớm Thu phai
Ghen mắt biếc màu môi em đỏ thắm

Về chốn xưa giữa mây trời xanh thẳm
Nghe mênh mông trĩu nặng những u hoài
Mối tình đầu vương vấn giọt sương mai
Còn đọng lại bài thơ đêm viết vội

Ngày em đi mây buồn giăng kín lối
Nắng bàng hoàng chết lịm buổi chiều mơ
Gió lao xao buồn thổi chút hững hờ
Trăng héo úa lặng mờ nơi bến vắng

Nhớ không em nắng sông Tiền tĩnh lặng
Dẫu xa xăm nhớ nắng cũng quay về
Nắng chiều vàng rực rỡ bến sông quê
Vẫn còn đó chiều xưa em đứng đợi ./.

LCT 01/2013





Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

NỖI NHỚ


NỖI NHỚ

Người ở phương trời có biết không ?
Đêm nghe nỗi nhớ xuyến xao lòng
Hắt hiu sân vắng lùa cơn gió
Trống trải căn phòng trở giấc mong
Dịu ngọt bờ môi chiều nắng đỏ
Nồng cay ánh mắt buổi mưa hồng
Dòng đời dẫu biết còn đôi ngã
Nhưng vẫn còn đây dấu mặn nồng ./.

LCT 01/2013




Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

DÒNG SUY TƯỞNG

DÒNG SUY TƯỞNG

Ta đứng đây giữa trời đất bao la
Quê mẹ đó xa ngàn trùng diệu vợi
Muốn về thăm nhưng đường xa muôn lối
Mẹ không còn ai đứng đợi chờ ta

Ta đứng đây nhìn ngắm ánh sao xa
Như lòng mẹ tình cha mênh mông quá
Như bến bờ xa thuyền neo sóng cả
Ta một mình trơ trọi giữa đời ta

Ta đứng đây nhưng lòng mãi xót xa
Vàng trong nắng ta nhớ ngày mùa hạ
Nhớ mẹ chiều xưa chân trần hối hả
Len giữa chợ đời vất vả miếng cơm

Ta đứng đây chiều tím bóng hòang hôn
Chợt nhớ cha đêm đông dài lạnh giá
Nhớ những chiều mưa đi về vội vã
Bước một mình hối hả giữa trời đông

Ta đứng đây mà lòng mãi bâng khuâng
Về một thuở một thời xa xôi ấy
Lời mẹ hát ru ngày xưa sống dậy
Thương giọt buồn bỗng héo hắt con tim

Ta đứng đây đường phố đã về đêm
Buồn chợt nhớ tóc em dài trong nắng
Bước chân xưa giữa đường quê sầu lặng
Của một thời chinh chiến những buồn vui

Ta đứng đây những ngày tháng đơn côi
Mà luyến nhớ một thời thơ dại ấy
Bên mẹ cha ruộng vườn lo cày cấy
Suốt một đời cơm cháo chẳng hề no

Ta đứng đây giữa trời đất bơ vơ
Nhìn phương xa mà nghe lòng đau nhói
Thương mẹ cha giờ nằm yên một cõi
Chốn đi về chưa thể dễ nào quên

Ta đứng đây chiều trời gió bình yên
Mà trong tim chưa được dòng phẳng lặng
Phía sau lưng những buồn vui sâu lắng
Của gia đình và cả những đứa em

Ta đứng đây nhưng chẳng thể nào quên
Một sớm một chiều một thời xa ấy
Có mẹ cha đời buồn vui vẫn vậy
Mái tranh nghèo không thể dễ nào quên ./.

LCT01/2013









Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

TIẾNG LÒNG







 TIẾNG LÒNG

Đêm này mộng mị với hồn thơ
Câu hứa ngàn năm mãi đợi chờ
Một bóng âm thầm len nỗi nhớ 
Đôi hình lặng lẽ giữa niềm mơ
Tình xưa anh dệt chiều Thu vắng
Nghĩa cũ em thêu sáng Đông mờ
Xa cách bao mùa quên ước hẹn
Tình buồn đọng lại cõi bơ vơ .

LCT 01/2013






Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

BÃI HOANG


BÃI HOANG
  
                  
Ta rão bước trên từng con phố vắng
Tìm lại cho mình một phút bình yên
Con hẻm nhỏ màu rêu phong nhợt nhạt
Cũng u buồn như bãi vắng chiều hoang

Ta một mình đi giữa khúc miên man
Nghe cơn gió thổi qua làn hư ảo
Công viên buồn màn đêm thay sắc áo
Đêm hoang vu trầm mặc giữa sao trời

Ta đứng nhìn tượng đá lệ tuôn rơi
Sầu một kiếp bên đời nghe trống vắng
Đếm ngày tháng trôi theo dòng phẳng lặng
Kiếp đơn côi khắc khoải một con người

Phố đêm nay chẳng thấy tiếng ai cười
Chỉ nghe thấy tiếng chân người bước vội
Ánh đèn vàng rọi soi vào góc tối
Trong âm u rên rỉ tiếng côn trùng

Ta bước đi đêm phố vắng lạnh lùng
Nghe nỗi nhớ len qua từng thớ thịt
Bánh xe lăn giữa mặt đường rên xiết
Bổng nghe lòng nỗi trống vắng bơ vơ

Ta lê bước đi về nơi phố chợ
Nghe lao xao tiếng mời gọi hững hờ
Bến cô đơn thuyền tình ai neo đậu
Chợt thấy lòng ngột ngạt cả hồn thơ

Gom nỗi nhớ niềm mơ vào khoảng lặng
Phố hoang vu như cỏi vắng tâm hồn
Ta thấy đời bóng dáng buổi hoàng hôn
Đêm phố vắng bãi hoang lòng cay đắng ./.

LCT 01/2013






Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

THÂN PHẬN


THÂN PHẬN

Nắng sớm mưa chiều nỗi chứa chan
Tình buồn muôn thuở phận hồng nhan
Nữa đời hương phấn đành dang dở
Một kiếp xuân son lại bẽ bàng
Mắt nhuốm lệ sầu đêm gối lẻ
Môi vương giọt đắng tối chăn hoang
Trách trời sắp đặt điều cay nghiệt
Chỉ chút tình duyên cũng lỡ làng.

LCT 01/2013





Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

GÓC KHUẤT


GÓC KHUẤT

Trở lại quê nhà cảnh Huế thơ
Đông chiều lạnh giá bước bơ vơ
Con đường Lê Lợi chiều chung bước
Bến nước Vân Lâu sáng đợi chờ
Kỷ niệm đong đầy năm tháng mộng
Vui buồn ấp ủ những ngày mơ
Em giờ đâu đó trong lòng phố
Còn nhớ hay em đã hững hờ .



Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

EM HÃY VỀ ĐI






Về đi em đừng theo anh lỡ bước
Có hề chi tình trước với tình sau
Đầu hay cuối cách nhau chừng gạch nối
Khóc làm gì để bối rối lòng nhau

Về đi em kẻo ngày tháng qua mau
Ngồi đếm tuổi ngỡ ngàng sâu lên mắt
Nắng về chiều trôi theo dòng héo hắt
Dấu nhạt nhoà môi đắng buổi chiều hoang

Thôi nghe em đành lỡ bước sang ngang
Về nhặt hết nắng vàng rơi đầu ngõ
Nhặt tình buồn lẻ loi chiều cuối phố
Đêm lặng nhìn ảo ảnh ánh trăng tan

Về đi em đêm vắng vết buồn loang
Thổn thức mãi với trăng vàng vô nghĩa
Khóc với gió chỉ đớn đau dòng lệ
Để ngậm ngùi lạc giữa ánh sao khuya

Thôi về đi em mãi vấn vương chi
Cho héo hắt tình buồn muôn thuở ấy
Cho lòng ta như biển chiều sóng dậy
Chuyện đôi ta ngần ấy luyến lưu gì ./.

LCT 01/2013




Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

HƯ VÔ


HƯ VÔ


Lặng lẽ chiều buông chốn phố phường
Nhớ hòai một thuở đất quê hương
Nửa vầng trăng khuyết treo đầu núi
Một bóng người đơn đứng cuối đường
Xóm nhỏ năm nào hoen bóng nắng
Quê nghèo ngày ấy ngập mù sương
Bao năm cách biệt lòng mong đợi
Vì mãi còn xa giữa dặm trường .

LCT 01/2013





Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

CHÚC XUÂN


CHÚC XUÂN


Xuân về rộn rã khúc hoan ca
Hạnh phúc an vui đến mọi nhà
Thắm đượm nghĩa tình trên cõi ảo
Nồng nàn hơi ấm khắp quê xa
Lời thơ tuy ngắn nhưng đầy nghĩa
Câu viết đơn sơ chút thật thà
Xin gởi bạn bè khắp bốn bể
Ngày Xuân may mắn nở như hoa .

LCT 01/2013