VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018

LỆ CHIỀU



LỆ CHIỀU

Mỗi bữa chiều về ngắm lá bay
Miên man khói thuốc buổi tàn ngày
Thì thầm giọt rượu cô đơn uống
Lãng đãng dòng đời bóng chiếc say
Nắng sáng cheo neo từng nẻo sải
Mưa mai lặn lội những đường cày
Bùi ngùi lệ đọng quanh môi thấm
Vỡ lẽ lòng người quá đắng cay ./.
--------------------------------------------


Những buổi tan chiều lá rụng bay
Hoàng hôn khói nhạt buổi qua ngày
Âm thầm giọt tửu mình ta uống
Lặng lẽ canh đời chỉ tớ say
Mỗi sáng hừng đông đầu ruộng sải
Nhiều hôm vãn nắng cạnh trâu cày
Đêm về lệ chảy vành môi ướt
Nghĩ ngợi gian trần quả đắng cay ./.

LCT 20/04/2018

BÀI HỌA :
*****
LẠC LỐI THIÊN ĐƯỜNG
Chiều buồng lặng lẽ ngắm thu bay
Nắng nhạt còn vương chút cuối ngày
Nhớ quyện sầu lan cơn gió thoảng
Sương gieo lệ đọng buổi tình say
Nhiều khi ngắm nguyệt bên nương trãi
Lắm lúc nhìn mây cạnh luống cày
Dệt mộng vườn xanh đời thấm thía
Thiên đường lạc lối dạ ngùi cay.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm. 20.4.2018
*****
Trung Nhẫn
HOÀNG HÔN 
Trời chiều bảng lảng lá me bay
Rộn rạo không gian bữa vãn ngày 
Nửa mảnh trăng non vừa cố hé 
Vài làn khói trắng cũng nghiêng say
Liêu xiêu đám én gầy bầy sải
Nghễnh ngãng con trâu ách luống cày
Ngúc ngắc đua chân về nẻo nhỏ 
Thềm nhà cụ lão đã đưa cay
Trung Nhẫn 20/4/2018

&&&

Trông về một thuở cánh diều bay 
Đủ chuyện cù cưa lúc vãn ngày
Tiếc quãng đê liền cho cẳng chạy
Thương làn gió khẽ để hồn bay
Triền thoang thoảng dậy mùi rơm cháy
Lão ngậm ngùi ngưng nửa luống cày
Bọn nhóc đu trèo cây nhãn gảy...
Dưng buồn kỷ niệm mắt sầu cay 
Trung Nhẫn 20/4/2018
*****
Hữu Thiên
BẾN CHIỀU

Bao mùa trở lại lá vàng bay
Rũ mảnh hoàng hôn lịm cuối ngày
Mẻ rượu đêm hờn vương gió lẫy
Ly tình buổi nhớ đọng lòng say
Triền thu úa rụng bên lèn cấy
Nẻo hạ tàn rơi giữa luống cày
Để các niềm vui hờ hững chạy
Khi đời ướt sũng giọt sầu cay.. ! 

NL/20/04/2018
*****
Dư Âm 
DÕI LÁ THU BAY!
Ngồi buồn dõi những lá thu bay,
Lãng đãng trông ra ánh sáng ngày!
Thậm thụt bình trà như mới uống,
Bần thần xị rượu thể đang say!
Sang trưa nắng ráo từ từ sải,
Đến tối mây che thủng thỉnh cày!
Lựng khựng đường về mưa ướt thấm,
Sầu đời lủi thủi thật chua cay!!!
+ + +
Nghiêng chiều lá phượng khẽ khàng bay,
Lặng lẽ nhiều khi suốt cả ngày!
Hẩm phận trên làng ta mãi uống,
Xui đời dưới bản bạn hoài say!
Từng hôm mệt xác bên đường sải,
Những buổi nhoài thân cạnh luống cày!
Ủ rũ đêm về mưa bụi ướt,
Âu sầu chạnh tủi kiếp mình cay!!!
*****
Dinh Tuan Minh
HOÀI NIỆM
Bao mùa gió thổi lá vàng bay
Những tháng mưa tuôn suốt cả ngày
Nạp mấy ly bia lòng chẳng xỉn
Thêm vài chén rượu dạ nào say
Thương cha dãi nắng trên đồng xới
Nhớ mẹ dầm sương giữa ruộng cày
Lệ ướt bờ mi chiều nức nở
Nhìn đời phụ mẫu nghĩ mà cay
Đ.T.M
*****
Trai Dang Van
Y ĐỀ:
LỆ CHIỀU.

Chiều về ngắm chiếc lá đang bay.
Mới biết thu sang được chục ngày.
Sáng sớm làm vài bình đủ xỉn.
Ngày tàn uống mấy lít chưa say.
Nhiều lần phải đẩy mười sào ruộng.
Lắm lúc đưa xong sáu lát cày.
Lận đận nhưng quen nên cứ thế.
Lao đao xót số quá chua cay.
_________
Trên cành lá rụng rã rời bay.
Tự hỏi vào thu đã mấy ngày.
Sáng dậy nào hay mình đã xỉn.
Tan chiều mới rõ bạn còn say.
Ra đồng đẩy hết mười công ruộng.
Tới rẫy làm xong chục thửa cày.
Cuộc sống tuy nghèo nhưng chẳng ngại.
Mồ hôi đổ xuống vẫn không cay.
20/4/18
Trai Dang Van 
*****
Nguyễn Châm
ĐƯỜNG TRẦN

Ngồi nhìn chiếc lá lửng lơ bay
Bỗng nỗi ưu tư vuột cạn ngày
Cảm nẻo tình tiền như thuốc đắng
Buồn dòng thế thái tợ men say
Chênh chao dưới bến đò đời thả
Luẩn quẩn mem sông phận cậu cày
Chát chúa hồn người khi vỡ lẽ
Đường trần một cuộc những chua cay
------------------------------
Thương người đếm mãi vệt chiều bay
Vẫn chỉ buồng tim lạnh cuối ngày
Lả cuộc kim tiền ôm quãng đắng
Điên dòng thế sự cõng mùa say
Bùa mê bến đục ông này đẽo
Đỉnh bạc gò cao lão ấy cày
Ngoảnh mặt trông trời xa xót nỗi
Vuông đời vấy tục ngẫm mà cay

Nguyễn Châm - 200418
*****
Nguyễn Gia Khanh 
LÒNG CHIỀU

Ngồi nhìn xác lá thoảng hiên bay
Đối bóng riêng ta ngẫm những ngày
Rũ liễu vầy bờ phơi mấy úa
Tàn bình cạn rượu lấy chi say
Câu thơ bổi hổi vương đêm mộng
Tiếng hát chơi vơi đọng ruộng cày
Bỏ ngỏ lòng chiều bao vị ngọt
Đời đành vẫn mãi bủa chua cay.

&

Hiên chiều nhặt những lá vàng bay
Bỗng tủi lòng ta nhớ lại ngày
Tuổi mộng hôm nào như vẫn thắm
Men tình thuở ấy ngỡ còn say
Từng câu nhật ký ùa trang vở
Những giọt mồ hôi đổ luống cày
Tất cả xa gần đang vẫy gọi
Vui buồn lẫn lộn khiến ngùi cay.

Nguyễn Gia Khanh 

*****
Đối họa cùng các thi hữu

MƠ CHIỀU
(Song thanh)

Chiếc lá rời cành bãng lãng bay
Sương treo bến nước buổi chiều ngày
Đàn cò giữa bãi co chân đứng
Bọn vịt đầu bờ thẳng cổ say
Mụ vợ dìu đàn lên tiếng hát
Cô em dịu giọng đẩy đường cày
Trời buồn thả nổi cơn mưa ướt
Nhợt nhạt hình thù thế mới cay ./.

LÒNG CHIỀU 
(Nđt)

Lạnh lẽo khoang chiều lá đổ bay
Buồn như vạt nắng bỏ quên ngày
Em còn vạn nỗi đong chiều uống 
Nó vẫn vô tình cạn buổi say
Mệt mỏi đường duyên đành rã cuốc
Sầu đau số phận phải tan cày
Bên lề cuộc sống đầy giông bão
Lệ đẫm tuôn dòng đủ thứ cay ./.

LCT 20/04/2018
*****


CHIỀU TRÔI

Ta ngồi dõi cảnh lá vàng bay 
Chạnh tủi vì ai những tháng ngày
Thuở nọ mong chờ câu nghĩa thắm
Bây giờ phải nhận chén đời say
Chiều tan vẫn đợi bên đồng cấy
Sáng hửng còn trông giữa ruộng cày
Lỗi hẹn nên tình duyên cách trở
Răn mình bởi số ngậm ngùi cay
&
Chiều ngồi dõi những lá thu bay
Bỗng nghĩ cho ai suốt tháng ngày
Những bữa tình nồng trao mắt đắm
Từng chiều ái thắm nhận môi say
Câu thơ ấm áp bần thần cấy
Điệu nhạc lâng lâng lẫm chẫm cày 
Phận mọn xa nhau thờ thẫn mãi
Đời nghèo kiếp khó ngẩn ngơ cay!
*
CLG 21/4/2018

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2018

HỌ ĐI ĐÂU VỀ ĐÂU ?

HỌ ĐI ĐÂU VỀ ĐÂU ?


Họ cõng đời nhau trốn lửa hè 
Hay là bởi sợ tiếng loài ve
Vườn xưa mẹ tỉa chờ trăng hé
Gác cũ người lau bỏ mộng đè
Có buổi quay về thăm trũng hẹ 
Đôi lần trở lại ngó hàng me
Buồn vương kẽ mắt bầy con trẻ
Chết cũng đành cam đủ một bè ./,

LCT 19/04/2018


BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên 
BIẾT VỀ ĐÂU

Dìu nhau lánh nạn giữa trưa hè 
Đã phải đâu là sợ tiếng ve
Tủi những lần đi cầu mộng ghé
Hờn bao bận trở ước mơ đè
Em buồn lỡ phải xa vườn hẹ
Mẹ xót cam đành bỏ bãi me
Khói đẫm như còn vang giọng trẻ 
Hồn oan vẫn rát lạnh câu bè..!

NL19/04/2018
*****
Dư Âm 
DẪU CHÊNH BÈ!!!
Nhiều khi nhớ lại buổi trưa hè,
Rộn rã bên đường tiếng của ve!
Cạnh ngõ đầm sen vừa nở hé,
Gần thôn lửa đạn mới bung đè!
U buồn tiếc mãi bao hàng hẹ,
Khắc khoải thương hoài những rặng me!
Bỏ lại vườn xưa vì lũ trẻ,
Tìm phương để sống dẫu chênh bè!!!
*****
Tòng Trần 
CHẠY TRỐN

Vì sao chạy trốn khỏi đêm hè.... 
Bởi đạn bom gầm lẫn tiếng ve
Cõng gánh đời đen oằn dạ xẻ
Gùi mang kiếp bạc võng tâm đè
Đâu ngờ nghĩa ái bên vườn hẹ 
Chẳng nỡ ân tình cạnh khóm me..! 
Tội lắm người ơi còn những trẻ 
Dầu cho bỏ xác cũng chung bè.
19/4/2018.
*****
Hữu Lộc Đỗ 
ĐI TẢN CƯ

Bà con hoảng loạn giữa trưa hè
Lửa chiến tranh sầu rũ cánh ve
Xóm vắng đìu hiu nhà sập đổ
Làng hoang khắc khoải xác bom đè
Đau lòng trải chiếu bên đường phố
Xót cảnh căng lều dưới gốc me
Bỏ bến thuyền trôi đi lánh nạn
Lòng sông cháy đỏ vỡ tan bè

ĐỖ HỮU LỘC 
******
Trung Nhẫn 
CẢNH TÌNH
(Y vận)
Đoàn quân ấy sẽ ngủ hiên hè
Hỉ dịp cho bầy muỗi vuốt ve
Lũ nhỏ la cà trông nguyệt hé 
Bầy em ngán ngẩm sợ ma đè
Êm lòng cái Hĩm bên nồi hẹ
Ríu cẳng cu Toàn cạnh hũ me 
Gạo vẫn riêng dành cho đám trẻ
Người đau lỡ chết thả trôi bè
Trung Nhẫn 19/4/2018
*****
Trai Dang Van 
NHỚ HÈ XƯA.

Tàn xuân nắng đỏ đã sang hè.
Trước ngõ vang rền giọng của ve.
Quãng Ngãi hôm nào khuya đạn ré.
Tây nguyên buổi nọ sáng sương đè.
Bình Long cháy rụi không còn khế.
An Lộc tan tành hết cả me.
Đẫm nước quanh bờ mi của mẹ.
Tìm đâu chẳng thấy bạn hay bè.
19/4/18
Trai Dang Van
*****
Đinh Vĩnh Long 
DI CƯ
Bỏ lại làng quê với nắng hè
Theo lời dịu ngọt của nàng Ve
Người đi thất thểu tâm sầu xé
Kẻ bước liêu xiêu dạ tủi đè
Nhớ lắm vườn khoai cùng đám hẹ
Thương nhiều bãi mía với hàng me
Thôi đành phải khép thời bên mẹ
Sướng khổ từ đây gửi chuyến bè
Đinh Vĩnh Long 
*****
Lê Ngọc Dũng 
THƯƠNG MẸ

Buồn thay cảnh mẹ khóc sau hè
Giữa hạ đem sầu kể với ve
Lặng ước an bình tâm đã chẻ
Thầm mong hạnh phúc khổ luôn đè
Bao ngày vất vả trên vườn hẹ
Những buổi bơ phờ trước rặng me
Nắng đổ vươn mình trong lặng lẽ
Vì con não ruột chốn sông bè.

Lê Ngọc Dũng / 19-4
*****
Đối họa cùng thi hữu
ĐÀNH PHẢI THẾ
(Nđt- nv)

Họ bỏ tình con giữa nắng hè
Đâu còn thưởng ngoạn tiếng buồn ve
Đường quê cánh phượng tàn bom chẻ
Phố cũ bầy chim* nhả đạn đè
Chết cả câu hò bên rãnh hẹ
Đau từng nhịp võng dưới bờ me
Tìm đâu kẽo kẹt lời ru bé
Những buổi nằm nôi mẹ hát bè ./.

LCT 19/04/2018
*****
Phung Phan 
HÈ LY LOẠN

Mùa khô giặc giã nhớ năm hè
Khói lửa tăng gầm lẫn bụi xe 
Ảo não người đi gào đạn xé
Phiền ưu kẻ chạy hét bom đè
Bao lần trũng ngủ bên rào ké
Những buổi mương nằm dưới cội me 
Lũ vịt dê Bò giao mấy trẻ 
Tồn vong tử nạn vẫn chung bè

19-04-18. Phung Phan 
*****
Trương Đức Hạnh .
DẪU VỀ ĐÂU !
“Song điệp”
Thương thương nhớ nhớ một mùa hè
Nổ nổ ầm ầm vọng tiếng ve
Mẹ mẹ con con…người chạy té
Nhà nhà cửa cửa nạn vươn đè 
Làng làng nước nước sầu quê mẹ
Đạn đạn bom bom úa đám me
Chiến chiến tranh tranh dòng bắn tẻ
Còn còn mất mất cũng chung bè..!
Đức Hạnh – 19 04 2018
*****

KHÔNG NÊN 
Bồng nhau lủi chạy nắng nung hè 
Những tiếng rên rền tưởng loại ve 
Hãi sợ mà kinh hình quỷ hé 
Buồn lo cứ nghĩ bóng ma đè 
Non mềm chỉ có mình cây hẹ 
Khỏe mạnh chi bằng mỗi gốc me 
Kết lại ta cùng cho lũ trẻ 
Đừng nên rạn vỡ với chia bè ./.
_______Huan Tran 19-04-2018
*****

THỜI CHIẾN
Nào quên dạo ấy buổi trưa hè
Đạn nổ bom gầm vẫn thấy ve
Ngõ nhỏ nhà xiêu từng cột xé
Vườn hoang lá đổ những cây đè
Quay về lặng lẽ vun hàng hẹ
Trở lại âm thầm hái nõn me
Những lúc đùa vui cùng bọn trẻ
Hồn nhiên có cả những câu vè!
CLG 19/4/2018
*****
GIẤC MỘNG
Dắt díu cùng đi tránh đỏ hè
Ấy vì bom đạn át lời ve
Vườn rau ruộng lúa mìn bung xé
Rẫy bắp nương khoai đạn thả đè
Dìu nhau vạn chốn đau chẳng hé
Đùm túm muôn nơi khổ nỏ he
Bao phen chìm nổi thương bầy trẻ
Giấc mộng hồi hương vọng xuống bè.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm . 19.4.2018

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2018

BÀI THƠ VĨNH BIỆT

Vĩnh biệt (Ban Ngo Duc) người bạn thơ vừa quen nhưng rất mến mộ bởi những bài họa mà bạn ấy đã dành cho mình . Xin nghiêng lòng tiễn biệt anh lần cuối...

BÀI THƠ VĨNH BIỆT

Vĩnh biệt người xa mấy nẻo trời
Duyên trần chỉ giống một làn hơi
Vần thơ trả nợ ân bằng hữu
Chén tửu đền duyên nghĩa bạn đời
Rẽ lối anh tìm hương biển mặn
Chia đường bạn đổi gió chiều lơi
Từ nay vắng mãi tình huynh đệ
Chẳng dễ nào quên bóng một người ./.

LCT 19/04/2018
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
XA NGƯỜI

Từ xa tiễn biệt Cẩn* lên trời
Bạn hữu thi Đường nghỉ... trút hơi. 
Vận để dương trần thuơng mãi kiếp
Vần cho cõi thượng nhớ luôn đời
Hoàn thân cát bụi tình sao mãn
Trả nợ mây ngàn nghĩa mấy lơi
Cõi mộng từ bi giờ gửi xác
Niềm mơ đất Phật chẳng quên người.
* Ngô Quốc Cẩn (Nick Ban Ngo Duc) 
17/4/2018.
*****
Như Quân
MẾN TIẾC!
Bạn thơ sao nỡ vội về trời
Thi hữu cam lòng bỏ chút hơi
Để lại làng thơ niềm nuối tiếc
Đong đầy kỷ niệm mến thương đời
Từ nay vắng hẳn bao bài họa
Sắp tới không còn mấy lã lơi
Thôi nhé hãy về nơi lạc cảnh
Trả xong duyên nợ kiếp con người
Như Quân 18/4/2018
*****
Trung Nhẫn
TIỄN BIỆT 
(Song thanh)
Nghe tin chú ấy đã về trời 
Đột quị đành rành, mới dứt hơi
Rấm rứt nghiên thơ bày dở nẻo
Tang thương điệu nhạc tiễn lìa đời
Lần này biệt dạng câu văn nhã
Bữa nữa nhòa hình dáng vóc lơi
Bổi hổi cơn mưa buồn nhẹ hạt 
Lâm râm thấm ướt mộ phần người 
.
Trung Nhẫn 18/4/2018
*****


NHỚ BẠN
Chiều buông ảm đạm tím chân trời 
Bạn bỏ gian trần đã trút hơi 
Giã biệt bao ngày vui chốn cảnh 
Từ ly những buổi chán nơi đời 
Bồng lai hạnh phúc rời môi mặn 
Cõi Phật ân hồng thỏa gió lơi 
Cũng bởi thương niềm huynh nhớ đệ 
Mà đau số phận của con người ./.
________Huan tran 18-04-2018
*****


HỒN THI SỸ

Trầm hương trải rộng cuối chân trời
Tiễn khóc linh hồn tưởng nghẹn hơi! 
Bạn hữu từ nay chào biển ái 
Làng thơ cũng vậy tiễn ân đời
Mây quần liễu ảo bên bờ lặng
Nguyệt vãng hoa mờ chốn cảnh lơi
Vệt khói nương về nơi cõi tử 
Vì xong trải nghiệm kiếp con người

Phan Ý Nhân

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2018

CHÉN CÔ LIÊU

CHÉN CÔ LIÊU


Rối rắm tình đời như bụi mọt
Tương lai quá khứ tuồng bèo bọt
Đường chiều nắng tắt dẫm chua cay
Phố vắng mưa rơi dầm mặn ngọt
Lững thững nhìn làn gió hắt hiu
Lang thang ngắm khói màu vàng vọt
Ngồi buồn ngụp lặn chén cô liêu
Dĩ vãng tìm về nghe đắng đót ./.

LCT 17/04/2018
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần 
BỤI BỌT

Lang thang lử thử đời nhiều mọt 
Sáng nắng trưa mưa chiều bụi bọt 
Lũi thũi quèn hèn lập dị cay
Miên man đỏng đảnh rù rờ ngọt
Lầm lì lớt phớt bèn liu xiu
Liếng thoắng chờn vờn xong lại vọt
Bẽn lẽn chàng ràng thủ thỉ ngơ
Lơn mơn lẩn thẩn khù khờ đót. 
17/4/2018.
*****
Trung Nhẫn 
LÁNH
(Tam long thanh)
.
Bằng lòng chịu phận leo teo mọt 
Cục cựa vài lần không gợn bọt
Khóc toáng nào người đến sớt cay 
Cười khà nọ bọn tranh chia ngọt
Đầu bù tóc rối lúc nhâm nhi
Mặt nhợt môi xanh lần nặn vọt
Lánh hướng non cao rấm rứt lời
Bâng quơ quét lá bằng cùi đót*

* chổi làm bằng cây đót
Trung Nhẫn 17/4/2018
*****


ĐỜI

Buồn rầu khắp chốn sinh sâu mọt
Chỉ nản trần đời như cụm bọt
Kẻ ở ngôi cao ấm chén bùi
Người ngồi ghế thấp cay mâm ngọt 
Lầm lì cuốc cấy khoẻo ta bay
Lững thững cày bừa vui họ vọt
Gấm vóc cần gì để ngẩn ngơ 
Đường dài đụng huyệt hơn chi đót..! 

NL 17/04/2018
*****
KIẾP ĐỜI!!!
Tồi tàn kiếp sống như sâu mọt,
Bẩn thiểu đời thường hơn cặn bọt!
Gớm ghiếc đồng tiền thậm thụt cay,
Ghê ghê của cải làu nhàu ngọt,
Lào xào tiếng bấc chẳng liu hiu,
Láng cháng lời chì không rọt vọt!
Chửi rủa hằng ngày hận quạnh liêu,
Chê bai não rỗng đầu hình đót!!!

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

LỐI HẠ BUỒN

LỐI HẠ BUỒN


Phố cũng buồn tênh buổi hạ về
Ven đường khản đặc tiếng loài ve
Trời quê trở giấc nằm ru gió
Đất mẹ hồi sinh ngủ dỗ hè
Quạnh quẽ mây tràn che biển lúa 
Êm đềm nắng gợn phủ hàng me
Dòng sông phẳng lặng thuyền leo sóng
Thả tiếng hò xưa lẫn điệu vè ./.

LCT 16/04/2018.
BÀI HỌA :
*****
Trung Nhẫn
CẢM CẢNH (1)
(Song thanh)
Non xanh nước biếc thả thuyền về 
Vỡ cõi triền đồi ắp tiếng ve
Bảng lảng mây lam hòa cánh gió 
Ngây ngô mắt thắm dõi chiều hè
Nào đành lánh hướng hoa viên liễu
Chẳng thể cầm lòng sắc đám me
Chắp bút Song Thanh cùng lão Hãn
Nhưng lo ngẫm nghĩ thả bài vè !!!
.
Trung Nhẫn 16/4/2018

*****

CẢM CẢNH (2)
(Tam long thanh)
Non xanh nước biếc dốc thuyền về 
Vãng cõi triền đồi đẫm thẫm tre
Bảng lảng mây lam hòa nẻo cảnh
Ngây ngô mắt thắm ngắm chiều hè
Nào đành lánh hướng hoa viên trúc
Chẳng thể cầm lòng trảng cỏ me*
Nhấp chút men cay nồng cánh gió
Bâng quơ cõng chữ trỗi bài vè !!!
* me đất
.
Trung Nhẫn 16/4/2018
*****
Hữu Thiên
VÀO HẠ

Đường xưa cánh hạ khẽ quay về
Rậm tiếng kêu bầy của lũ ve
Cảnh đã sang vườn lay gọi gió
Trời như đến cửa chạm ru hè
Mây hờ hững quyện bên bờ mía
Nắng thẩn thơ vờn giữa vạt me
Khản những canh trường chim cuốc vọng
Lòng đêm lộng đẩy thoáng câu vè..! 

NL 16/04/2018
*****
Nguyễn Gia Khanh
BUỒN ĐÊM VÍ DẶM


Mùa sang có kẻ đợi ai về
Rộn rã bên đường đổ tiếng ve
Mắt mỏi nhìn theo trời viễn xứ
Lòng đau ngẫm lại thưở xưa hè
Không tình để gối càng hoen lệ
Chẳng bạn nên vườn cũng úa me
Chỉ mỗi ta cùng đêm hát dặm
Buồn thêm điệu ví tủi câu vè.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Trai Dang Van
HẠ VỀ:

Trời nung nắng hạ đã quay về.
Trước ngõ vang rền giọng của ve.
Bạn hữu lìa xa vài buổi nóng.
Thầy cô cách biệt những ngày hè.
Đìu hiu cửa lớp che nhành phượng.
Lặng lẽ sân trường phủ bóng me.
Giữa vở còn in dòng nhật kí.
Hoài mong tái ngộ để ngâm vè.
16/4/18
Trai Dang Van 
*****
Huan Tran
HẠ BUỒN
Đường quê phượng đỏ lối đi về 
Những buổi trưa nồng rộn tiếng ve 
Dạ ngẩn xa thầy ...cây vẫy gió 
Lòng đau tiễn bạn...nắng nung hè 
Êm đềm thửa ruộng.. vờn bông lúa 
Quạnh quẽ con đường phủ bóng me 
Lặng lẽ chiều rơi tràn liếp cửa 
Từ đâu bỗng vọng tiếng ca vè./.
_______Huan Tran 16-04-2018
*****
Củu Long Giang
MÙA HẠ VỀ
Vùng quê nắng trải quãng đi về
Rộn rã con đường bởi tiếng ve
Quạnh quẽ đồng sâu ngày trở tiết
Đìu hiu bãi rộng buổi đơm hè
Khu vườn gió động lay cành liễu
Cổng xóm mây đùn giỡn ngọn me
Lặng lẽ con thuyền ngơ ngẩn sóng
Từ xa bỗng vẳng tiếng câu vè!


CLG. 16/4/2018
*****
Đối họa cùng quý thi hữu

EM & HẠ
(Song thanh)
Đất nước sang xuân hạ lại về
Bầu trời ngoạn mục tiếng kêu ve
Âm thanh thánh thót lùa đầu cửa
Nhạc vọng râm ran vỡ giữa hè
Mở cổng trời chiều đơn chiếc lá
Cầm lòng bếp tối chỉ riêng me
Cơm ôi rượu nhạt ngồi chờ bé
Nếu muốn yêu anh tập điệu vè ./.

EM & HẠ 2
(Tam thanh)

Đất nước sang xuân bóng nắng về
Bầu trời ngoạn mục giọng kêu ve
Âm thanh thánh thót vang bên cửa
Nhạc vọng râm ran rụng cạnh hè
Mở cổng trời chiều vàng chiếc lá
Cầm lòng bếp tối trắng riêng me
Cơm ôi rượu nhạt tương tư bé
Nếu muốn yêu anh tiết tấu vè ./.

LCT 16/04/2018
*****
Lê Ngọc Dũng
SẦU BÊN TA MÃI

Hằng bao kỷ niệm khẽ tuôn về
Giữa buổi mây tàn rộn tiếng ve
gió đẩy niềm thương dìu đến mộng
Tình lay nỗi nhớ chuyển giao hè
Âm thầm đợi kẻ bên vườn trúc
Lặng lẽ mong người giữa rặng me
Mãi vọng sầu tư nào nhẹ nhõm
Ngồi đây lạc lõng xót câu vè.

LÊ NGỌC DŨNG 
16/4
*****
Dư Âm 
CHIỀU NGHIÊNG...!
Chiều nghiêng dõi đợi bóng ai về,
Rã rượi bao lần ỏi tiếng ve!
Ủ rũ bơ phờ do cạn gió,
Buồn đau ão não tại khan hè!
Như chừng lửa dạt qua nhành lúa,
Tựa thể mây lùa giữa nhánh me!
Biển hạ không còn loang loãng sóng,
Trời oi hết vẳng lại thơ vè!!!
*****
Đinh Vĩnh Long
HÈ VỀ
Đường quê rợp mát đón ta về
Ra rả trên cành khúc nhạc ve
Rực rỡ Sen hồng ngày nắng lửa
Lung linh Phượng đỏ buổi trưa hè
Làn mây bảng lảng che hàng Liễu
Ngọn gió bồng bềnh phủ rặng me
Ngọt tiếng đò đưa làn ví dặm
Buâng khuâng tiếng vọng những câu vè 


Đinh Vĩnh Long.

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2018

HẠ CHỜ

HẠ CHỜ


Mãi đợi em về qua xóm nhỏ
Đường xưa hạ vẫn vàng cơn gió
Câu hò lướt nhẹ giữa dòng sông
Cánh nhạn trôi dài trên bãi cỏ
Khắc khoải ve sầu trỗi giọng cao
Im lìm cánh phượng bừng hoa đỏ
Vườn trăng kỷ niệm vẫn đong đầy
Nhạt buổi sương tàn đan trước ngõ ./.

LCT 15/04/2018
BÀI HỌA :
*****
Dung Nguyen
CHỜ
Nhìn mưa lất phất từng cơn nhỏ
Gót trở đường khuya trời lộng gió
Thắc thỏm chờ ai cạnh bến sông
Ngẩn ngơ đợi bạn bên triền cỏ
Câu hò lanh lãnh vút tầng cao
Điệu lý thâm trầm len bếp đỏ
Sương thấm bờ vai ướt lạnh đầy
Cô đơn một bóng nơi đầu ngõ !
*****
Trung Nhẫn
TUỔI THƠ
(4Đ 1V)
.
Bàn chân khẽ nhẹ lùa trên cỏ 
Mảnh bạt mềm êm bày giữa gió 
Lũ bạn đu trèo nhánh ổi to 
Bầy ngan lượn lách dòng sông nhỏ 
Reo đùa rủ vượt quãng bùn no
Chọi giỡn trêu hùa anh sếu đỏ
Nũng nịu tranh phần buổi kéo co
Lần khân tách bọn giờ chia ngõ
.
Trung Nhẫn 15/4/2018
*****
Dư Âm 
THẦM MONG...!
Bên đồi chạnh luyến khi còn nhỏ,
Cạnh bãi nào quên mùa nổi gió!
Mỏi mệt neo thuyền chỗ bến sông!
Phiền ưu đậu thúng quanh bờ cỏ!
Đôi lần ngó nhạn ở tầng cao,
Mỗi bận nhìn hoa gần mái đỏ,
Nguyện sẽ cùng ai sống đủ đầy,





Thầm mong hạnh phúc tràn vô ngõ!!!

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018

NGƯỜI MẸ MIỀN NAM

NGƯỜI MẸ MIỀN NAM


Đêm ngồi gạn chữ xếp thành thơ
Mãi nổi chìm trong dấu lệ mờ
Nhớ thuở tan chiều cha ngõ lặng 
Thương ngày hửng sáng mẹ đường mơ
Thằng em chiến dịch rồi xanh cỏ
Nhỏ chị tàn quân cũng trắng cờ
Ở giữa hai niềm đau số phận
Thân già một bóng ngẩn cùng ngơ ./.

LCT 14/04/2018
BÀI HỌA :
*****
Trung Nhẫn 
MỘ LẠNH 
.
Ngõ lạnh sương về hối hả thơ 
Đèn trăng tỏ rõ bóng ai mờ 
Linh hồn kẻ vẫn hoài vương vấn ?!
Thể trí tôi vừa trỗi mộng mơ ?!
Chái cũ không người sân mịt cỏ
Vườn xưa chẳng nước huệ khô cờ
Chong dầu hụt bấc bàn thiên tủi
Mộ chí sau hè ễnh ngẩn ngơ 

Trung Nhẫn 14/4/2018
*****
Tòng Trần 
ĐỢI CON VỀ

Đợi mãi con về chẳng lá thơ
Ngày trông buổi ngóng lệ hoen mờ
Hiên thềm xác rã buồn canh lặng
Ngạch cửa thân rời nẫu giấc mơ
Bởi Mẹ trầm ngâm tình phía ngõ 
Vì Cha khắc khoải nghĩa bên cờ.
Hai bờ cuộc chiến càng thêm hiểu.
Một dãy sơn hà hỏi có ngơ.. !
14/4/2018.
*****
Nguyễn Châm
MẸ CỦA CHIẾN TRANH 

Chiến cuộc hay gì lũ trẻ thơ 
Chờ con đẫm lệ mắt thêm mờ 
Thằng Tư phía giặc dầm bom nổ 
Cậu Cả bên mình giấu nỗi mơ 
Ở giữa hai bờ thương đắng dạ 
Chìm trong khoảng quạnh xác xơ cờ 
Dù ai thắng trận lòng tan vỡ 
Để mỗi xuân về lại ngẩn ngơ

Nguyễn Châm - 140418
*****
Nhung Nguyen 
MẸ ANH HÙNG

Chẳng ngủ ôn từng chuyện ấu thơ
Nhiều khi tỉnh giấc lệ hoen mờ
Nhà xiêu một bóng chiều yên lặng
Cửa vẹo đơn hình sớm vắng mơ
Chiến trận tan rồi xanh nấm cỏ
Hành quân đại thắng đỏ thân cờ
Giờ đây mẹ nghĩ buồn thân phận
Ánh mắt già nua chợt ngẩn ngơ

14 - 4 - 2018
******
Hữu Thiên 
DƯ ÂM LỜI MẸ

Xếp vẫn chưa tròn một khổ thơ
Từng đêm mẹ dõi dưới trăng mờ
Trong ngày đỏ đất chìm cơn mộng
Đến buổi thanh trời cạn nỗi mơ
Rã Xác thằng hai hờn vạt cỏ
Tàn xương cậu lớn tủi chân cờ
Sông hồ nỡ xẻ đôi đường tuyến
Dẫu được thanh bình khó thể ngơ...! 

NL14/04/2018
*****
Nguyễn Gia Khanh 
NGẪM LẠI CÒN ĐAU

Những trận bom rền xé tuổi thơ
Lần trang chiến sự vẫn chưa mờ
Bao ngày thảm khốc dường luôn đợi
Một thoáng yên bình cũng chỉ mơ
Kẻ cõng con vùi trong khói đạn
Người rên tiếng lạc giữa băng cờ
Soi từ được mất buồn thê thảm
Ngẫm lại nghe lòng xót ngẩn ngơ.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Trai Dang Van
TỦI THÂN GIÀ:

Lệ đẫm mi nhòa kể áng thơ.
Bao ngày dấu nhẹm chữ lu mờ.
Thương hoài xứ bạn thời son trẻ.
Nhớ mãi quê mình tuổi mộng mơ.
Buổi nọ lòng đau sầu tướng sĩ.
Chiều kia trí quẫn lụy quân cờ.
Thôi đành ngậm đắng chờ qua bữa.
Mắt rõ đừng nhìn giả bộ ngơ.
14/4/17
Trai Dang Van
*****

NỖI ĐAU CỦA MẸ 
Thuở ấy tôi còn cũng dại thơ 
Giờ đây chạnh tưởng mắt hoen mờ 
Đang ngày đuổi bướm vui niềm mộng 
Vẫn buổi đua diều đẹp ước mơ 
Chợt bỗng hồng hoang tràn đám cỏ 
Rồi nhiên đạn pháo nổ chân cờ 
Em ngồi hoảng hốt buồn thân phận 
Mẹ đứng âu sầu lẫn ngẩn ngơ ./.
_________Huan Tran 14-04-2018
*****
MỘT THOÁNG ĐÊM
Đêm khuya nguyệt tỏa lộng trời thơ
Ngõ trúc sương gieo lãng đãng mờ
Chú dế ngân nga bờ cỏ lạnh
Tắc kè kể lể cạnh thềm mơ
 Nam kha tỉnh giấc ngàn cơn mộng
Trần thế lao đao một ván cờ
Ngắm tới nhìn lui màu sương khói
Trăm năm thoáng chốc nhạt đôi bờ.
Hương Thềm Mây Nguyễn Đình Diệm
14.4.2018
*****NỖI NIỀM

Xác chữ im lìm dưới bóng thơ
Lòng xâu niềm nỗi tận xa mờ
Anh từ chiến dịch vào xanh mộng
Chị cũng tay cày hẹn viễn mơ
Quyết dựng quê hương ngời đỉnh trí
Và xây đất nước lộng chân cờ
Nhìn con ảo tưởng chia cười,khóc
Gặm nhấm ưu phiền,Mẹ ngác ngơ !
Lý Đức Quỳnh