VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2018

MÙA XOAN TÍM

MÙA XOAN TÍM


Mùa xoan tím nở đã vương đầy
Kỷ niệm hôm nào nhớ mãi đây
Vẫn lối về xưa làn bụi mỏng
Và con hẻm cũ bóng sương gầy
Đau lần cách mặt tình tan vỡ
Đắng buổi xa lòng mộng rã bay
Trở lại vườn quen sầu trắng ngõ
Chiều hoang nắng đổ lạnh tim này ./.

LCT 16/03/2018

THÁCH VỢ

THÁCH VỢ


Lại nữa bà khoe đủ thứ tài
Tôi thì nói thật chả bằng ai
Từ cô chủ tiệm vàng khơi ý
Đến ả hàng buôn nhẫn gợi bài
Cũng chẳng to hình hay đẹp dáng
Nhưng mà tốt bụng lẫn ngầu trai
Và luôn thể hiện lòng nhân ái
Họ sẵn sàng vô ướm thử hài ./.

LCT 16/03/2018
BÀI HỌA :
*****
Truong Thanh Son

CHỬI VỢ

Này nha chớ hợm hĩnh khoe tài
Diễn dở mà đi đọ với ai
Những lúc còn nghe lời giận chửi
Nhiều phen lại thoáng giọng khinh bài
Thôi đừng õng ẹo lòe thân dáng
Chớ lả lơi chài ghẹo lũ trai
Đã nửa đời qua còn vọng ái
Làm như trẻ lắm thiệt khôi hài.

Dạ Thế Nhân Thanh Sơn 
*****
Trung Nhẫn 
VÔ TÍCH SỰ 
Mồm dưa não ớt hẳn vô tài
Dại ngõ khôn nhà chẳng giống ai
Ít bữa nhăn mày kêu mất vải
Nhiều hôm vỗ trán bảo thua bài
Da vàng mắt đỏ khi về trại
Nịt Mỹ son Tàu thủa đến trai
Tủ chạn ly bàn hôi hám ngãi
Mà khoe vợ đảm, muốn ăn hài !!!
.
Trung Nhẫn 16/3/2018
*****
Tòng Trần 
VÔ ĐỘ

Nàng răn não hẹp chớ khoe tài
Ỷ mạnh... nhưng bà đã kém ai? 
Lại tưởng hình to càng vững ý
Còn chê dáng nhỏ sẽ yên bài
Bao lần vỡ trận đành thua gái 
Những bận rêm mình để hết trai 
Cũng bởi hằng đêm đòi gợi ái ...
Là do mỗi tối chực chui hài...
16/3/2018.
*****
Huan Tran 
HỢM HĨNH 
Đầu bư não ngắn thật vô tài 
Hợm hĩnh khoe mình...chẳng giống ai 
Đã vậy ra điều ta đủ lẽ 
Và như tỏ bộ tớ hay bài 
Vì rành sửa soạn phô bày dáng 
Lại giỏi thêu thùa quyến rũ trai 
Cũng kẻ sa vào mê lộ ái 
Buồn trông lắm chuyện quả bi hài./.
______Huan Tran 16-03-2018
*****
Hữu Thiên 
MẮNG VỢ
Lỗi tiểu vận..bình đầu

Ờ ngon giữa chợ cứ đua tài
Nhiễu sự trong nhà đả kích ai
mãi dạy nào nghe còn trở chứng 
Hoài khuyên chẳng nghĩ lại tra bài
Tuy già cứng mạnh hơn bầy trẻ
Có cỗi to dài hẳn bọn trai
Chảnh chọe muôn điều không mắc cỡ 
Đừng mong chết chủ diễn khôi hài..!

NL16/03/2018

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

THÁCH CHỒNG

THÁCH CHỒNG


Hửng sáng bà ta dẫm một lèo
Ôi giời ! Dám để mụ nằm queo
Thẳng ni chẳng sợ bầy ma xéo
Lão nớ nào lo bọn quỷ chèo
Vạch sẵn lưng quần bao kẻ kéo
Phơi bày giỏ bạc khối người đeo
Này nha ! Tớ loại mồi ngon dẻo
Mở miệng thì ai cũng khoái trèo ./.

LCT 15/03/2018

BÀI HỌA :
*****
Trung Nhẫn 
N○ 1.

Oải Mụ mần thơ sũng nước lèo
Câu từ cỏ rác đặt chèo queo
Thằng bưng bợ chảo mời tông xéo
Gã hậm hà mâm ngỏ đá chèo
Gạ gẫm hoành tung ngày ghẻ kéo 
Thêu thùa ngũ độ buổi giời đeo
Người ngay toẹt phát đồ dưa dẻo
Kẻ sĩ vòng vo thứ lỵm trèo
.
Trung Nhẫn 15/3/2018
*****
Trung Nhẫn 
N○ 2
.
Đầu to não nhỏ thích bôn lèo
Hạn buổi ăn bùm mõ héo queo
Giỡn mặt xui lần ông chưởng xéo
Đùa chân gở bận lão phang chèo
Thi đàn chữ thảo mong thằng kéo
Phú hội câu thùa tưởng gã đeo
Cãi cọ nhây nhằng hơn nếp dẻo
Đừng mơ núi Tản dễ leo trèo

Trung Nhẫn 15/3/2018
*****
Trung Nhẫn 
N○ 3
.
Vì sao lại phải mốc môn lèo
Vãn sáng lui chiều cỏ quặc queo
Bị mãi đua đòi, hôm cẳng xéo 
Vì luôn tí tởn, bận hông chèo
Đêm về ngã ngửa chờ ma kéo
Sáng vãng nhoi chòi gọi quỉ đeo
Mộng vỡ hôm mồm ăn dép dẻo
Giờ đây vãi thánh bỏ đu trèo 
.
Trung Nhẫn 15/3/2018
*****
Tòng Trần 
CHƠI LÈO..! 

Vì sao của quý lại chơi lèo..? 
Ỷ mạnh thân bà đã xác queo..! 
Bị* rỗng mời cha này.. lủi xéo
Tiền vơi lạy lão đó.. thôi chèo
Coi chừng kéo nọ..bà xin lẻo
Thấy dễ dao kìa . ả gọt đeo
Lỡ chuyện hồi hôm đừng tưởng béo 
Giờ đây lặn gấp hoảng mơ trèo...
15/3/2018.
* túi rỗng.
*****
Dư Âm 
SẼ QUA TRÈO!?
Nhiều đêm ngóng mãi chỉ bưa lèo,
Hứa hẹn sao mà vẫn tỉnh queo!
Dỗi phận nên nàng hay chửi xéo,
Hờn duyên để bậu cứ la chèo!
Than thầm những kẻ không chờ kéo,
Trách khẽ bao người chẳng đợi đeo!
Dõi lại thân ngà thơm phức dẻo,
Nào ai ước vọng sẽ qua trèo!?
*****
Hữu Thiên 
TẠM THỜI

Chùi chơi đỡ ngứa lại trôn lèo
Hắn xụi đơ càng nỡ ngủ queo
Gặp bữa dâng triều ma bỏ kéo
Rồi hôm dậy sóng quỷ thôi chèo
Hay là đến mượn cha làng đẽo
Chẳng lẽ sang nhờ cậu xóm đeo
Chịu đói lâu ngày lo sẽ kẻo
Nằm trong lỗ huyệt lấy chi trèo ..!

NL15/03/2018
*****

Vui cùng các thi huynh thi hữu
RỚT VÀNG

Mhảy vướng xà nên ngã lộn lèo
Phen này có lẽ một mình queo
Về quê ả vợ dày môi xéo
Đến xã bà xui dẻo miệng chèo
Cạm bẫy đang chờ thua bỏ kéo
Gông cùm chực sẵn thắng còn đeo 
Rồi đây sẽ thấy mềm hay dẻo
Những buổi chùm hum áp bụng trèo ./.

LCT 15/03/2018
*****


QUẢ NGỌT 
Tròn đêm hưởng một giấc mơ lèo 
Nhéo gọi ông chồng vẫn ngủ queo
Bữa nọ còn ham luồn cẳng xéo 
Giờ đây chẳng đặng vén tay chèo 
Người quen cạnh ngõ thường bu kéo 
Kẻ lạ bên làng vẫn bám đeo 
Có lẽ bà ta vì rất dẻo 
Thèm ăn quả ngọt lắm anh trèo ./.Kakak
________Huan Tran 15-03-2018










Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

THỨC TỈNH

THỨC TỈNH

Hắn ngủ từ lâu bỗng bật ngồi
Thân ngà dáng ngọc dẫm hồn tôi
Làn da chết cậu còn non ổi
Vẻ mặt sầu ông đã chín chồi
Nhẩm ước ao cùng cơn mộng trỗi
Mong thề hẹn với mảnh tình trôi
Làm sao để cận kề chăn gối
Những dạo vào đêm thế đủ rồi ./.

LCT 14/03/201
BÀI HỌA :
*****
Tiểu Linh Tôn 
CHUYỆN NỬA ĐÊM 
Nửa đêm thức dậy nó thì ngồi
Sức khỏe như vầy thật tốt tôi
Hít thở vài hơi xoa ấm bụng 
Tập trung nửa tiếng dưỡng xanh chồi
Con rồng hút nước làm mưa gió 
Chú cọp thu mình sợ nổi trôi 
Phút chốc ngoài kia giăng sấm chớp
Hình như cậu nhỏ ngủ lâu rồi.
14/3/2018
•••••••TIỂU LINH TÔN •••••••
*****
Lê Ngọc Kiên 
THỨC TỈNH
( y đề, nguyên vận, nđt)

Ngờ đâu bỗng thấy dựng lên rồi 
Thục nữ sao làm khốn khổ tôi
Dáng đẹp bao chàng mơ gãy ổi
Hình ngon lắm kẻ mộng đâm chồi
Tâm thần bấn loạn trào dâng trỗi
Trí não quay cuồng phủ ngập trôi
Dẫu chỉ đôi lần chung tựa gối
Lòng ta thoải mái cũng vui rồi. 

14/3/2018
Lê Ngọc Kiên 
*****
Dư Âm 
NHỮNG TƯỞNG...!
Buồn vương kỷ niệm cứ hay ngồi,
Chạnh nghĩ hôm nào nhỏ nhắn tôi!
Khẽ tạt qua vườn sau hái ổi,
Thầm bươn lại bãi trước cơi chồi!
Manh tình cảm nhận như đà trỗi,
Nẻo mộng nghe chừng giống vẫn trôi!
Những tưởng mai này chung nệm gối,
Tình ta sẽ chạm ước mơ rồi!!!
*****
Trung Nhẫn 
HẠ CỜ 
.
Tàn đêm giá lạnh trở trăn ngồi 
Hổng lẽ ma nhà muốn dọa tôi 
Dạo sáng qua còn chê nõn ổi 
Kỳ trưa hổm đã kháy dưa chồi
Ăn toàn lựu cóc dầu chưa trỗi
Bửa rặt khô mì nước miễn trôi
Giỡn bậy, chừng như là bể gối
Ngày mai ngủ bụi trốn cho rồi
.
Trung Nhẫn 14/3/2018
*****
Hữu Thiên 
SAU LẦN MÊ

Gần khuya tỉnh giấc tự dưng ngồi
Ngó lại quanh phòng chỉ mỗi tôi
Đã tiếc chưa vào cơn vặt ổi
Còn mơ sẽ đến chặp vê chồi
Em chờ sát nẻo còn chưa trỗi
Ả mãi xa ngàn lại muốn trôi
Ấp mặt vô tường rên rỉ dỗi
Trời ơi hắn dẻo quẹo.. thôi rồi..!😋😋😋

Nguyễn Lâm 14/03/2018
*****
Tòng Trần 
DÁNG NGỌC

Nàng ôm dọc tẩu vắt chân ngồi 
Mãi để thân ngà muốn ghẹo tôi
Trắng nõn làn da chừng mộng ổi
Hồng xinh mảng ngực dễ mơ chồi
Đưa tình gợi thắm hồn khơi trỗi
Dẫn ái khêu nồng dạ khởi trôi
Khách lạ dừng chân nhìn khổ nỗi
Chàng trai lạc bước ngẫm đau rồi...
14/3/2018.
*****
Huan Tran 

XA RỒI 
Vào đêm chẳng gọi bỗng nhiên ngồi
Lẫm liệt vươn mình cứ khổ tôi
Những lúc trèo cây nhanh tựa thổi 
Nhiều khi thả dốc mạnh như chồi 
Ngày sang biển mộng hay bừng trỗi 
Buổi đến sông tình vẫn nhẹ trôi 
Lặng lẽ phong trần chưa mỏi gối 
Mà vui thuở ấy đã xa rồi 
________Huan Tran 14-03-2018
*****
Đinh Vĩnh Long 
CHI VẬY TA
Buồn chi vác điếu đến đây ngồi
Dáng ngọc em làm khổ cả tôi
Bữa trước đang còn đi bán ổi
Chiều qua vẫn thấy dạo mua chồi
Dường như trách giận tình không trổi
Chắc lẽ than phiền nghĩa chẳng trôi
Váy ngắn hài cao đùi chéo gối
Rồng bay phượng múa.... khói lên rồi
Đinh Vĩnh Long.
*****
Đối họa cùng các thi hữu
NGÕ THIÊN ĐƯỜNG

Đứng cũng nào yên phải gượng ngồi
Không ngờ chú nhỏ quậy thằng tôi
Kề hang vẫn sợ là khô ối
Cận ổ còn lo lỡ héo chồi
Vỡ mạch tim dồn trong nước nổi
Vơi nguồn máu cuộn giữa dòng trôi
Người điên kẻ dại đời tăm tối
Những phút bồng lai đủ tuyệt rồi ./.

LCT 14/03/2018
*****
Nguyễn Châm 
BÓ GỐI….


Từ lâu nó lặng ngủ quên rồi
Lại mãi “năm giờ” đến khổ tôi
Quãng dưới còn nguyên hình cặp ổi
Bề trên khẽ nhú mụt dong chồi
Buồn trông quả ngọt nguồn cơn trỗi
Xót ngẫm hương lòng lạch thủy trôi
Mỗi bận gần nhau hèm nhỏ gối
Hằng đêm nén bụng ủ ê ngồi

Nguyễn Châm - 140318
*****
MỘNG

Lại thẫn thờ mơ chẳng đứng ngồi
Em trần trụi quá khổ lòng tôi
Sầu đêm thổn thức còn ra nụ
Khổ mộng trầm tư đã nhú chồi
Vẫn lặng nghe dòng hưng phấn đẩy
Luôn thầm thấy cảnh dạt dào trôi
Làn da bám bởi từng suy nghĩ
Dẫm nát hồn ta trọn cả rồi ./.

LCT 14/03/2018

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2018

NHẶT NẮNG HOÀNG HÔN



NHẶT NẮNG HOÀNG HÔN
(Lỗi bình đầu)

Mảnh nắng chiều hoang rụng ngõ buồn
Ai ngồi nhặt mãi bóng hoàng hôn
Tình len kẽ mắt sầu chao mộng
Lệ đẫm bờ mi chảy thấm hồn
Bản tấu bay vào khoang vũ trụ
Manh đời rớt giữa miệt càn khôn
Màu xanh của đất toàn sương mịn
Nhỏ thẫn thờ nghe trống ngực dồn ./.

LCT 13/03/2018


BÀI HỌA :
*****
Truong Thanh Son 
VỤN VỠ CUNG ĐỜI

Chiều phai nắng dạ ngẩn ngơ buồn
Nhớ nẻo xưa… cùng những nụ hôn 
Kỷ niệm êm đềm len giữa trí
Tình ân rực rỡ thắm trong hồn
Đâu ngờ bể ái đầy mê dại
Cứ tưởng yêu rồi sẽ rạng khôn
Vụn vỡ lâu đài… ai bỏ phế
Hồn loang uất hận khổ đau dồn

Dạ Thế Nhân Thanh Sơn 
*****
Nguyễn Châm 
VẲNG NHỊP CHUÔNG BUỒN

Tàn đêm vẳng lại tiếng chuông buồn 
Tiếc thuở luôn nồng những nụ hôn 
Khóc kẻ tình si chìm ngõ mộng 
Sầu đêm giấc cảm dạo linh hồn 
Người xa nẻo cũ như còn dại 
Phận gửi kinh cầu đã mất khôn 
Thức giữa mành đen dòng bỉ cực 
Mà nghe khắc khoải nhịp tim dồn

Nguyễn Châm - 130318
*****
Đinh Vĩnh Long 
TÍM LẠNH HOÀNG HÔN
Gác lạnh mình ta ủ nỗi buồn
Còn đâu sáng ẵm với chiều hôn
Mưa tràn xối xả lòng kinh ngạc
Sấm dội ầm vang đã hoảng hồn
Một chút kìm lòng cho bớt dại
Vài giây bỏ giận cũng là khôn…?
Nhưng rồi cả nể đành ôm hận
Để tháng ngày qua ngực thở dồn
Đinh Vĩnh Long.
*****
Trung Nhẫn 
RỤNG RƠI 
Từng ôm lá đổ gợi u buồn 
Thả xuống hiên đời những nụ hôn 
Mãi kể thu về tan tác mộng 
Hoài mong hạ đến thẩn thơ hồn
Đôi lần úa bởi cù cưa dại
Mấy thủa xanh vì nũng nịu khôn
Lặng lẽ trong màn sương buổi tối 
Bình minh giấu tủi rụng rơi dồn

TRUNG NHẪN 13/3/2018
*****

HỒI TƯỞNG 
Chiều đông khắc khoải dạ chao buồn 
Tưởng đến duyên nồng những nụ hôn 
Nghĩa nhỏ hôm nào trao thắm đượm 
Tình ta dạo ấy trải mê hồn 
Còn đây tuổi ngọc hờn không khéo 
Vẫn đó niên thời giận chẳng khôn 
Kỷ niệm xưa mà như sống mãi 
Cùng bao nỗi nhớ lại đang dồn 
Ban Ngo Duc 13/3/2018
*****
Tòng Trần 
PHẬN HẨM

Chiều nghiêng giọt nắng để tim buồn 
Mãi đợi đêm về gửi chiếc hôn 
Ngỡ ái triền miên tròn tuổi mộng
Ngờ duyên mải miết trọn tâm hồn
Âm thầm gối lẻ đời đâu quạnh
Lặng lẽ khuê phòng số chẳng khôn
Nỡ khép màn khuya sầu buổi hận
Đành cho phận hẩm nẫu canh dồn. 
13/3/2018.
*****
Huan Tran 
SUY TƯ 

Chiều Loang tím cả nỗi u buồn 
Giả dối khi vừa đẫm nụ hôn 
Lắm buổi ê chề tan cõi mộng 
Nhiều khi thất vọng nẫu tâm hồn 
Mê cuồng đuổi bóng âu người dại 
Mãn nguyện an lòng ấy kẻ khôn 
Chạnh nghĩ gian trần như khói tỏa 
Lòng đau... giục giã trống canh dồn ./.
_______Huan tran 13-03-2018
*****
Đối họa cùng các thi hữu
KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NHỚ

Giữa nắng chiều rơi bản nhạc buồn
Cung sầu khép lại những lần hôn
Niềm đau bỗng cạn trong tầm mắt
Nỗi khổ chìm sâu tận đáy hồn
Đã thế thôi đành chôn tuổi dại
Thay vì phải đợi lấy ngày khôn
Màu mơ vẫn đó dòng thơ nhạt
Của những lần thương nhớ dập dồn ./.


LCT 13/03/2018
*****



Hữu Thiên 
ĐÓI LẠI ĐÓI

Chờ khuya khẽ động ả rên buồn
Dỗ gọt nhưng nàng chẳng thích hôn
Ngóng cả đêm dài như vỡ mộng
Chờ nguyên buổi tận muốn banh hồn
Hờn co cẳng gác bà la dại
Lẫy kéo tay mò mụ chửi khôn
Đã đói lâu ngày nay phải nhịn
Nằm nghe nó giục những cơn dồn..!

NL 13/03/2018
****************
Dư Âm 
CHIỀU BUÔNG!
Chiều buông quạnh quẽ xuyến xao buồn,
Bỗng thẩn thơ ngầm luyến nụ hôn!
Bởi thấy tình vơi rời rã mộng,
Vì nghe ái nhạt lửng lơ hồn!
Ơ hờ những tưởng chưa hề khéo,
Hoặc giả không chừng thiếu lẽ khôn!
Khắc khoải tơ hồng sao dễ dập,
Nồng ân tẻ lạnh khó khăn dồn!!!

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

TỊT NGÒI (Mạ đề)

TỊT NGÒI (Mạ đề)

Nghĩ đến buồn hơn cảnh nợ đòi
Phong trần một thuở thế là toi
Nhiều hôm rượu ngấm giờ cao điểm
Lắm bữa tình say để tịt ngòi
Giản dị nhưng nào đâu dễ móc
Đơn thuần lại chẳng có gì moi
Ngồi suy bỗng tiếc thời binh lửa
Hữu sự là anh đứng thẳng vòi ./.

LCT 12/03/2018
BÀI HỌA :
*****
Trung Nhẫn 
HƯ CÒI
.
Rầu thay cái cảnh bị ma đòi
Súng đạn không bùng hẳn sẽ toi
Lỡ buổi dưa cà Thiên quẹo chấu 
Nhầm hôm giá hẹ Hãn thun ngòi
Nai Bò chẳng đãi tòm tem tóm
Chuột Ễnh đâu bày mải miết moi
Tủi kiếp anh hùng sa vũng cạn
Hoài thương tiếc mãi thuở tung vòi
.
Trung Nhẫn 12/3/2018
*****
Hữu Thiên 
CÒN CHĂNG CỦA NỢ

Rồi nay nợ cũ khó mong đòi
Mỏi khiếp giang hồ nhục nhã toi
Nó đã ngồi lên nhè chọi miểng 
Ta đành lội xuống nghỉ buông ngòi
Ương đời thắng đạp ưa bày mỉa
Rã kiếp thua hàng phải bị moi
Tàn canh khói lửa lòng trơ nhão
Ngoảnh lại nhìn thân mỗi chiếc vòi..!

NL 12/03/2018
*****
Tòng Trần 
LỠ TRỚN

Tiền "bo" lỡ trớn hỏi sao đòi
Tặng đã xong sờ.. của hết toi
Rã rượi tàn đêm nhìn mất lửa 
Đìu hiu suốt buổi ngẫm tiêu ngòi 
Lo về trả nợ... nên càn bới
Nghĩ lại hao tài... phải ráng moi
Một bữa xài sang đành bể ấm
Vì không tiếc bạc để tan vòi.
12/3/2018.
*****
Truong Thanh Son 

KHỔ THẾ

Gì đâu cảnh nợ mãi đeo đòi
Lãng tử như vầy ắt mạng toi
Vạn bữa tang bồng thân ngắc ngoải
Ngàn đêm viễn xứ thể te ngòi
Chưa hề đón nhận niềm yêu khởi
Chỉ thấy bao buồn bực khẽ moi
Lặng lẽ ngày đêm miền khói lửa
Nhiều phen súng nổ bỗng co vòi…!?


Dạ Thế Nhân Thanh Sơn 
*****
Đinh Vĩnh Long 
BỂ HỤI
Làng trên bể hụi khách sang đòi
Lắm gã iêng hùng bỗng chết toi
Chị nọ thương gia giờ chói vói
Ông kia tỷ phú đã teo ngòi
Tham lời sớm tối người soi rọi 
Hám lãi đêm ngày họ cố moi
Rốt cục đi tù vì vướng tội
Nhà lao nhốt cả lấy đâu vòi..
Đinh Vĩnh Long.
*****
Đối họa cùng các thi hữu
BẤT PHÂN THẮNG BẠI

Chẳng lẽ ngồi trông bọn nó đòi
Tao mà chủ động mấy bà toi
Đầu hôm mở trận ngồi ôm súng
Cuối buổi dàn quân chực sẵn ngòi
Mãn cuộc truy lùng hang ổ móc
Xong màn nả đạn pháo đài moi
Chờ khi kẻ địch giăng cờ trắng
Cũng lúc tàn binh phải bịt vòi ./.

LCT 12/03/2018
*****
Huan Tran 
ĐI GÃI NỢ 
Ngày xưa kẻ nợ cứ hay đòi 
Chẳng gãi ra tiền, nói bị toi 
Hãm giận bao lần lên quá điểm 
Ghìm cương cũng lúc rụt tiêu ngòi 
iu xìu buổi lại hay rà móc 
Hụt hẫng đêm về phải bới moi 
Ngẫm lại hùng yêng thời khói lửa 
Ngày này tiếc hụi bởi co vòi./.
_______Huan Tran 12-03-2018
****************
Dat Nguyen 


TRỐN NỢ
(Song thanh)


Quanh năm trốn quán chủ tìm đòi
Nghiện rượu làm tiền hết mất toi 
Phú vứt thơ buông đành mòn ngọc
Nghiên quăng bút xếp để cùn ngòi
Đong đưa lắm bé chờ hầu hạ
Lởn vởn nhiều nàng muốn móc moi
Cũng nghĩ ăn chơi đời khốn khó
Thôi tu gác kiếm.. nợ còn vòi!

Dat Nguyen
*****
Oblivion Thach 
"""""""""""""""
LOÀI VOI
Oblivion
****
Loài voi mũi tạo giống như vòi
Để vẫn sinh tồn, tiện kiếm moi
Kẻo nhánh tầng cao, cười vỡ nụ
Rồi kênh vực hẩm, giễu bung ngòi*
Vì không vũ khí... e rằng ngủm
Bởi thiếu trang phòng... ngại sẽ toi
Dị biến hình dung dần đã đổi 
Là do lẽ sống... buộc yêu đòi.

* Kênh ngòi, sông ngòi
Oblivion Thach 
*****
Dư Âm 
HIẾM KHI VÒI!
Vì sao phải cứ mãi đua đòi...,
Sẽ chẳng ra gì lại mất toi...!
Hụt hẫng đường duyên rồi rớt điểm,
Thừa bưa nẻo ái cũng rơi ngòi!
Đâu còn mẫn nhuệ dành ưa móc...,
Hoặc dẫu tươi ngời để thích moi...!
Rõ rệt bao ngày xem khói lửa,
Lòng nghe dã dượi hiếm khi vòi!!!

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2018

MÙA XUÂN VÀ ƯỚC VỌNG

 MÙA XUÂN VÀ ƯỚC VỌNG


Quanh hè nắng vỡ đợi ngày sang
Ở tận đầu thôn tiếng mõ làng
Cận bãi tơ hồng lơ lửng cuốn
Xa bờ sóng nhạc hững hờ vang
Vườn cau của mẹ dằn vôi trắng
Giấc mộng đời em khảm chữ vàng
Khoảnh khắc xuân lòng đang vẫy gọi
Thương thầm nhớ trộm vẫn hoài mang ./.
LCT 11/03/2018
BÀI HỌA :
*****
BÓNG XUÂN QUÊ

Thậm thụt quê nghèo bóng xuân sang
Hàng tre dựng lũy uốn quanh làng
Vài con bướm lượn ngày im ỉm
Mấy đợt sông lùa sóng vọng vang
Có gã trai xưa giờ tóc bạc
Tìm cô gái cũ thuở mơ vàng
Bâng khuâng nhặt mảnh ân tình rụng
Dưới cội mai lìm ngậm hoang mang
Lý Đức Quỳnh
*****
Trung Nhẫn 
HƯ ẢO
NĐT 8 láy
.
Mãn hạ thu vừa khấp khởi sang 
Bìm kêu nước cạn quẩn quanh làng
Em hoài bạc bẽo trong tình cuốn 
Kẻ cứ bơ phờ giữa nghiệp mang
Oán phận nhành lan rầu rĩ đỏ 
Hờn duyên lá phượng ngẩn ngơ vàng
Âm thầm ngõ nhỏ bao ngày đợi
Lặng lẽ cô phòng chẳng tiếng vang
.
Trung Nhẫn 11/3/2018
*****
Nguyễn Gia Khanh 
NHẶT LẠI NGÀY THƠ

Nắng đã khơi màu lửa hạ sang
Chờ ai thuở ấy lại qua làng
Mơ hoài áo lụa bao mùa tiễn
Nhớ mãi ve chiều một buổi vang
Vở cũ hòa thơm dòng mực tím
Niềm xưa nhuộm thắm mảnh trăng vàng
Ta ngồi nhặt những ngày thơ ấy
Để gánh ân tình vẫn nặng mang.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Hữu Thiên
MUA CHUỘC

Tội lỗi chi mà chẳng dám sang
Vào nhanh kẻo muộn với trai làng
Dâng quà mẹ ả chung trà bắc
Trả lễ cha người ché rượu vang
Sẽ ủ luôn gì cho tựa đá
Rồi ôm hẳn cái gọi như vàng 
rung đùi hưởng lợi huê màu tốt
Giữ cửa đâu nào cứ nặng mang..!

NL 11/03/2018
*****
Dư Âm 
VẪN NẶNG MANG...!
Lạnh lẽo bao chiều tiết đổi sang,
Từng đêm gió lộng thổi qua làng!
Bên chùa tiếng mõ đang ngầm dội,
Trước biển câu hò chợt khẽ vang!
Nẻo mộng hôm nào luôn nõn trắng,
Niềm mơ thuở nọ mãi hoe vàng!
Đong đầy nỗi nhớ âm thầm gọi,
Khắc khoải tơ lòng vẫn nặng mang...!!!
*****
Tòng Trần
GÃY GÁNH

Lỡ giận nhau rồi chẳng muốn sang
Là do bạc bẽo mới quên làng 
Câu hờn nhiếc mãi nên còn dội
Tiếng tủi than hoài đã lại vang
Rã cội vì duyên tình.. chỉ đá
Rời thân bởi nghĩa mộng..đâu vàng. !
Ân nồng rạn vỡ...ngày nay mất
Hạnh phúc tan tành buổi cũ mang... 
11/3/2018.
*****
Đinh Vĩnh Long
MÙA XUÂN XA
Sao người bỏ hẹn chẳng thèm sang
Có lẽ tình ta đã lỡ làng
Để phố đêm về mưa xối xả
Cho làng tối lại sấm rền vang
Đồng hoang vất vưởng thân cò trắng
Bãi vắng đìu hiu chút nắng vàng
Tủi phận cô phòng ta khắc khoải
Duyên tình nhạt nhẽo cũng đành mang
Đinh Vĩnh Long.
*****
Huan Tran
BÓNG HẠ 
Mơ màng rủ bóng gọi hè sang 
Lặng lẽ hàng cây trước cổng làng 
Vắng vẻ buồn trông cành phượng xõa 
Hoang đường ngỡ tưởng tiếng đàn vang 
Âm thầm vỗ biển xô bờ trắng 
Quạnh quẽ vờn trăng đổ sóng vàng 
Nhạt nhẽo sương mờ giăng phủ lối 
Âu sầu một nỗi cứ hoài mang ./.
______Huan Tran 11-03-2018
*****
Đối họa cùng mấy lão thi nhân mình nha
CÔ LÁI ĐÒ

Con thuyền mãi đợi bóng người sang
Vẫn chọn bờ neo ở cuối làng
Lạnh bữa quê nghèo cơn gió thoảng
Hanh chiều xóm nhỏ giọng hò vang
Trời thu phảng phất rừng mây bạc
Biển hạ vòng vo bãi nắng vàng
Lữ khách chưa về nên mỏi đợi
Em buồn khép lại nỗi niềm mang ./.

LCT 11/03/2018
*****


SẮC XUÂN
Xuân về gió nhẹ đã vờn sang
Nắng mới hồng tươi trải khắp làng
Cánh én tìm bầy ca thánh thót
Bồ câu gọi ban gáy rền vang
Chùm lan trước ngõ khoe màu tím
Đám cúc ngoài sân tỏa sắc vàng
Cảnh đep tình quê đầy sống động
Người về kẻ đến nặng lòng mang
*****

LỖI HẸN

Mãi hẹn nhưng rồi cậu chẳng sang
Chờ ai nhỏ đứng lặng bên làng
Mênh mang tiếng sáo trong chiều lộng
Lạnh lẽo câu hò dưới bến vang
Nắng hạ chưa đầy khung cửa trắng 
Tình em đã ngập lá thu vàng 
Cho sầu nhuộm cả màu hoa tím
Để chuỗi ngày buồn cứ nặng mang !

Tường Vân 12/03/18

Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2018

NẮNG XUÂN

NẮNG XUÂN

Lạnh lẽo vừa sang nắng đỏ trời
Mây ngàn gió biển bạt trùng khơi
Vầng trăng úa rũ bên triền mộng
Túi rượu sầu treo giữa nẻo đời
Rã gót phong trần nghe nặng thở
Buông tình lãng tử thấy tàn hơi
Ngày xuân lắng đọng niềm trăn trở
Chỉ muốn rằng em giữ một lời ./.

LCT 10/03/2018

BÀI HỌA :
*****
Truong Thanh Son

XUÂN ƯỚC NGUYỆN

Mùa đông lịm khuất ở bên trời
Những ánh xuân đà tỏa rực khơi
Nẻo cũ mai ngời reo ý mộng
Đường xưa cúc đượm trỗi hương đời
Tang bồng gót nhọc lời than thở
Lãng tử chân chùng tiếng nghẹn hơi
Đã vạn ngày tâm sầu cách trở
Tình kia chỉ ước giữ nguyên lời.

Dạ Thế Nhân Thanh Son 
*****
HƯƠNG TRỜI

Nàng Xuân lộng lẫy sắc hương trời
Rạng rỡ mây ngàn đắm biển khơi
Rải khắp trần gian tình vạn cõi
Tràn xinh giới hạ nghĩa muôn đời
Bên triền én liệng tìm hôn cảnh
Cạnh bãi chim vờn kiếm phả hơi
Bỗng thấy hồn lâng hòa đủ giọng
Vừa nghe dạ lắng trải bao lời. 
10/3/2018.
*****
Trung Nhẫn 
RA KHƠI
.
Buồm căng gió lộng buổi trong trời 
Lũ hải âu đùa ngọn sóng khơi 
Biển đẹp vô vàn ngơ ngác bão
Bờ êm lặng lẽ chứa chan lời
Cho lần khẳm Mực thuyền ran máy
Khiến bận no Ngừ phổi rã hơi
Một vốn năm lời vui vẻ ngưỡng 
Cùng nhau thưởng lãm phúc ân đời
.
Trung Nhẫn 10/3/2018
*****
Thái Quang Vinh 
TÌNH CHIA HAI LỐI

Chiều nghiêng sợi nắng đỏ khung trời
Sóng đẩy con thuyền tận giữa khơi
Bởi nghĩa không tròn đau một kiếp
Vì duyên chẳng vẹn nẫu muôn đời
Ân tình thuở ấy đâu còn nhiệt 
Kỷ niệm bây giờ đã bốc hơi
Mộng rẽ theo chiều cơn gió thổi
Người đi cổ họng đắng cay lời

Vinh Quang Thái 
*****
Hữu Thiên 
PHÚT CUỐI

Ngồi nghe cuối bãi lạnh chân trời
Khẽ đẩy trong lòng đợt sóng khơi
rã nắng buông chiều tan biển mộng
Tàn trăng ngã bóng nhạt sông đời
Âu sầu mẻ rượu mềm lơi gió
Khắc khoải đêm tình nhão cạn hơi
Nhọc bước phong trần nay đã mỏi
Còn chi phải tính lỗ hay lời..!

NL10/03/2018
*****
Ban Ngo Duc 
CHIỀU BUÔNG
Để mắt nhìn sao dõi tận trời 
Trong chiều trĩu nặng tiếng tàn hơi 
Lòng nghe nỗi luyến tình xao động 
Bởi những niềm trông nhạn khất lời 
Bữa lại chờ mong hoài bóng tỏ
Hôm thì ngóng đợi mãi hình khơi
Sao còn vướng bận ôm sầu khổ 
Mới rõ vầng trăng hiểu sự đời 
Ban Ngo Duc10/3/2018
*****
Dinh Tuan Minh 
TẢN MẠN ĐẦU XUÂN
Ngày xuân nắng đẹp én tung trời
Sóng vỗ thân tàu giữa biển khơi
Lộc biếc chồi non đầy nhựa sống
Hoa thơm toả sắc ngát hương đời
Vườn rau buổi sáng sương còn đọng
Mái rạ ban chiều khói bốc hơi
Dưới ánh trăng vàng ta chới với
Tình quê trỗi hận kẻ quên lời
Đ.T.M,
*****
Đối họa cùng các thi hữu 
XUÂN MƠ

Mỗi sớm nhìn quanh cảnh đẹp trời
Sương tràn trải nhẹ gió lùa khơi
Vườn quê bướm đảo quanh bờ mộng 
Cửa phố cờ bay rộn ngõ đời
Nhẹ nhõm khoang lòng tan tiếng thở
Tưng bừng cuộc sống vỡ làn hơi
Ngày vui rộn rã trong tầm mắt
Khẽ nắm bàn tay chẳng cạn lời ./.

LCT 10/03/2018
*****
TỰ NHỦ 
Bình minh ló rạng ở chân trời 
Sóng vỗ xô bờ cuộn biển khơi 
Để những mong chờ vun đắp mộng 
Và bao ước vọng điểm tô đời 
Kiên cường vững chí không ngừng thở 
Dũng cảm bền gan há hụt hơi 
Chợt nghĩ lòng kia thường tráo trở 
Dù ai dỗ ngọt chẳng nghe lời ./.
_________Huan Tran 10-03-2018
*****
Phan Ý Nhân
TRANH HÙNG THỦY CUNG

Hồng hoang có lẽ tự bao đời
Giếng ngọc muôn trùng diễm tảo khơi
Ẩn sóng chan hòa nơi diệu vẫy
Vùi rong xướng họa chỗ phiêu mời
Bồng lai đọ sắc kỳ tiên khỏa
Mộng cảnh đan tình lữ khách lơi
Chỉ thấy tranh hùng sao biển lặng
Chìm trong vũ điệu khúc không lời

Phan Ý Nhân 
*****
Oblivion Thach 
TÌNH ĐỜI
Oblivion
*******

Từ đây cách biệt nẻo phương trời
Lạc chiếc thuyền yêu giữa biển khơi
Ả mộng đau nghèo nên đã mất
Nàng mơ bệnh khó phải qua đời
Đâu ngờ túng quẫn mau sờn dạ
Chẳng ngỡ cơ hàn vội hết hơi
Ngẫm lại bi đời bao giả trá
Thề non hẹn biển ... nói vui lời.
*****
Dư Âm 
ĐẦU XUÂN!
Đầu xuân nắng nhạt cả khung trời,
Gió lặng mây mờ giữa biển khơi!
Bởi luyến nồng ân sầu cõi mộng,
Vì thương đượm ái tủi duyên đời!
U hoài nín bặt nào nghe thở,
Rã rượi im lìm chẳng thấy hơi!
Quạnh quẽ đơn phòng do cách trở,
Hằng mong nhớ lại buổi trao lời!!!